PDA

View Full Version : Philippines + Malaysia Tết 2009, thăm Malacca, leo núi lửa Pinatubo, ngắm Banaue



Nheva
14-11-2008, 14:35
Tết này , bọn mình qđ mua vé của hãng A.asia qua Kul rồi sang Manila và như vậy sẽ chơi được cả Malaysia lẫn Phil.
Lịch trình của bọn mình như sau :
D1-26/1 bay HN- Kul( thủ đô Malaysia) chuyến AK763, lúc 19h15
D2-27/1: đi Malaca chơi thăm pháo đài cổ, toà nhà gỗ tếch, quảng truờng Vic ,trang trại bướm ...
D3- 28/1 về Kul thăm hoàng cung, tháp đôi, quảng truờng Merdeca, nhà thờ hồi giáo
D4- 29/1 : sáng bay từ Kul đi Manila (Philippines) chuyến 7h20, chiều lượn chơi thủ đô
D5- 30/1 thăm núi lửa Pinatubo hoặc Taal
D6,7- 31/1 - 1/2 :sang đảo Cebu hoặc Bohol nghỉ ngơi và thăm các di tích thời Tây Ban Nha
D8,9 - 2-3/2 : thăm Di sản TG : ruộng bậc thang Banaue
D-10 - 4/2 : bay từ Manila về Kul chuyến 11h45, buổi chiều đi thăm thủ đô hành chính của Mã là Putrajaya cách Kul 25km, thăm nhà thờ Hồi giáo mầu hồng (các gái vào đây đc mặc áo trùm màu hồng như mấy bạn muslim ấy, chụp ảnh phê phải biết)
D11- 5/2 bay từ Kul về HN chuyến 6h30, chiều lại đi học (làm) như chưa có gì xảy ra
Chú ý: plan ngày 6 có thể thay đổi = việc đi Pagsanjan và hồ Tagaytay và mua sắm ở Manila.
Bạn nào có ý hay thì cho lời khuyên với, tks nhiều

Ưu điểm của plan này là mình kết hợp đi đc 2 nước Mã và Phil mà chỉ mất 300đô cho 4 chặng bay
Bạn nào muốn tham gia thì liện lạc với tớ hoặc tự đặt vé theo lịch trình trên. Bọn mình đã đặt qua mạng rồi. Hãng Airasia đang đợt giảm giá đấy, nhanh lên các bạn. Lên đường thôi!
Ai có địa chỉ nhà trọ nào ở Kul thì cho xin với, vì đến đó lúc đêm , sợ khó tìm

lymy
14-11-2008, 15:39
Tớ không nhớ chính xác tên nhà trọ ở Kul tớ ở, nhưng tớ chỉ biết chắc nó nằm ở khu Bukit Bintang, ngay chân bến xe Monorail - Mà đến chơi Bukit Bintang thế nào bạn cũng phải xuống bến này. Nhà trọ nằm ở khu phố đối điện Lot 10. Cứ xuống khỏi đó, ra đến Lot 10, nhìn ngay thấy cái phố có cửa hàng Mc Dolnald ở đầu phố bên kia (phải sang đường), thì đi dọc nó. Nhà trọ nằm ở một ngõ nhỏ đi lên tầng 2. Sạch sẽ, thoáng mát, riêng biệt, tắm nóng lạnh. 74Rm/ngày/ phòng đôi (thứ 7 là 84RM), thỏa thuận thì có thể ở được 3 người. NGay bên cạnh đó là 1 nhà nghỉ tính theo đầu người: 30Rm/người. Chỗ đó hầu như lúc nào cũng có chỗ, không có tên trên Lp vì đại gia này... không thèm quảng cáo trên mạng. Hôm ở Kul là tớ ở đây mấy ngày nè.

Để bạn yên tâm là thể nào cũng tìm được nhà trọ, không phải lo gì cả.

Đi đến Kul thường bà con chọn ở 1 trong 2 khu: Bukit Bintang và China town. China town thì rẻ hơn, tuy nhiên ... bẩn hơn, bình dân hơn, ít tiện nghi bằng và trục đường cũng không tiện bằng. Bukit Bintang thì sầm uất lắm. Tớ đi chơi tầm 2h sáng mà cứ nhộn nhịp như 7h ở nhà mình.

Đi vui vẻ nhé, về nhớ kể chuyện!

lymy
14-11-2008, 16:11
Ôi, tự nhiên lượn qua ttvn thấy chị len rủ đi, hâm lên định đăng kí, đọc lại thấy... đúng chuyến này. Mọi người chốt được bao nhiêu nhân mạng rồi?

Nheva
14-11-2008, 16:23
Ôi, tự nhiên lượn qua ttvn thấy chị len rủ đi, hâm lên định đăng kí, đọc lại thấy... đúng chuyến này. Mọi người chốt được bao nhiêu nhân mạng rồi?
Lymy à, đc 4 bạn rồi, đi luôn cho vui( he he, Nheva hay Len cũng là một mà)

imim
15-11-2008, 22:44
Ném đá chị Nheva phát:

Tết này ai đi đạp thiên nga hồ Thủ Lệ và cafe cột cờ thì để lại số đt và địa chỉ liên lạc nhé. Vé Airasia đang rẻ mà, HN yên tĩnh cực.

=))

Zdreamer
15-11-2008, 23:17
Khu Bukit Bintang đi, khu đó tuyệt vời đấy, ăn uống vừa ngon, rẻ, mà mua sắm thì thôi rồi. Tự dưng đọc cái này nhớ KL phết, nhất là mấy cái vụ đi lên cầu vượt mua vé đi monorail rất là loãng mạng :P
Cái vụ thăm tháp đôi thì mình đã đứng xếp hàng cả buổi sáng để được nhận vé free leo lên tháp ngắm toàn cảnh thành phố. Mỗi ngày hình như 1.000 người được phép lên thì phải, mà dân tình xếp hàng từ 4-5 giờ sáng, 9h sáng tới nơi là mình đã thứ mấy trăm rồi, nhìn cảnh xếp hàng rất hãi hùng.
Tới Melaka thì em nghĩ đừng đi xem trại bướm vì cái vụ đó không có gì đặc biệt, cũng giống Thái, Sing thôi. Thích nhất là đi thăm thành cổ vào buổi chiều, dành thời gian đi bộ qua bên kia bờ sông để vào khu China Town và thưởng thức món cơm gà Fomosa ngon nổi tiếng của các bạn Tàu (thực ra em ko ăn gà nên tới đó thì em ăn vịt quay :P). Nói chung, Melaca đẹp nhất là ở các tòa nhà thờ và các tòa nhà mang dấu ấn kiến trúc Bồ Đào Nha, khu này thì nên xem buổi sáng vì nắng chiếu vào màu tường đỏ rất rực rỡ!

Anh Già
15-11-2008, 23:34
Trùi , em Nheva lên lịch kín cả năm rồi nhỉ , đi khoẻ thế thì làm gì còn thời gian đi xứ bạnh dương nữa đây ? :shrug:

Nheva
16-11-2008, 10:06
Ném đá chị Nheva phát:

Tết này ai đi đạp thiên nga hồ Thủ Lệ và cafe cột cờ thì để lại số đt và địa chỉ liên lạc nhé. Vé Airasia đang rẻ mà, HN yên tĩnh cực.

=))
Mạo hiểm quá! Nhớ điều nghiên tour Hà Nội kỹ càng nhá Imim. Chúc lên đường đạp vịt thành công. Ghi chép kinh nghiệm , địa chỉ ăn chơi chi tiết về chia sẻ với bà con nghe em. Bảo trọng!=))

Nheva
16-11-2008, 10:12
Trùi , em Nheva lên lịch kín cả năm rồi nhỉ , đi khoẻ thế thì làm gì còn thời gian đi xứ bạnh dương nữa đây ? :shrug:
Ơ thế tớ nghĩ đi xứ đó vào mùa hè mà. Tiện thể ngắm đêm trắng ở Peter luôn , khỏi phải đi ngắm Bắc cực quang với Net nữa nhỉ

honGSonn
22-11-2008, 17:34
Em có vài contact của tài xế taxi ở Manila. Mình có thể gọi trước để họ đến đón tại sân bay. Các bác cũng có thể thỏa thuận với họ để đi city tour hoặc đi các điểm xa như Taal lake hay Banue. Đợt bọn iêm đi 30.04.08 giá cả như sau:

- Từ sân bay về trung tâm Manila, khu Makati: 250 peso
- City tour: 1250 peso
- Manila - Talisay - Taal lake - Matabunkay (1 bãi biển phía nam Manila, cách khoảng 100km) 3500 peso/xe 12 chỗ. Bọn iêm thuê xe 12 chỗ vì đoàn tới ... 7 người. Nếu đi xe 4 chỗ thì 3000 peso

Điện thoại của tài xế đây:

1. Noli 091.962.77456 - Anh này dễ thương nhất. Có xe 12 chỗ, chịu đi xa. Hắn nói kể kả bọn iêm muốn đi Boracay, Cebu hay Palawan hắn cũng cân luôn.
2. Pastor 092.022.85807 - Anh này già tuy nhiên nhiệt tình. Bọn iêm kêu đi tìm khu người Việt ở Manila, hắn chở vòng vòng khắp nơi để tìm, không lấy thêm tiền.
3. Recto 091.989.77382 - Anh này chở bọn iêm từ KS ra sân bay lúc về VN, cũng dễ chịu.

Chúc các bác đi chơi vui vẻ!

vntuyen
22-11-2008, 17:53
Chương trình của bạn hoàng tráng ghê mà cũng rất kinh tế. Nhiều thông tin thế này và có bạn hiền đi cùng chắc là vui lắm. Chả đu theo được. Chắc tết thì tớ lang thang đâu đó ở Tây Bắc thôi. Biết đâu năm sau sao y cái lộ trình này. :)

Nheva
24-11-2008, 10:15
Em có vài contact của tài xế taxi ở Manila. Mình có thể gọi trước để họ đến đón tại sân bay. Các bác cũng có thể thỏa thuận với họ để đi city tour hoặc đi các điểm xa như Taal lake hay Banue. Đợt bọn iêm đi 30.04.08 giá cả như sau:

- Từ sân bay về trung tâm Manila, khu Makati: 250 peso
- City tour: 1250 peso
- Manila - Talisay - Taal lake - Matabunkay (1 bãi biển phía nam Manila, cách khoảng 100km) 3500 peso/xe 12 chỗ. Bọn iêm thuê xe 12 chỗ vì đoàn tới ... 7 người. Nếu đi xe 4 chỗ thì 3000 peso

Điện thoại của tài xế đây:

1. Noli 091.962.77456 - Anh này dễ thương nhất. Có xe 12 chỗ, chịu đi xa. Hắn nói kể kả bọn iêm muốn đi Boracay, Cebu hay Palawan hắn cũng cân luôn.
2. Pastor 092.022.85807 - Anh này già tuy nhiên nhiệt tình. Bọn iêm kêu đi tìm khu người Việt ở Manila, hắn chở vòng vòng khắp nơi để tìm, không lấy thêm tiền.
3. Recto 091.989.77382 - Anh này chở bọn iêm từ KS ra sân bay lúc về VN, cũng dễ chịu.

Chúc các bác đi chơi vui vẻ!
Những thông tin rất thiết thực, cảm ơn bạn nhiều. Từ nay đến Tết nhớ thêm được điều gì lại kể tiếp cho bà con rút kinh nghiệm nhé. Hồi 30/4 vừa rồi, Bạn đi cùng với Liên và Chi phải không?

honGSonn
24-11-2008, 17:24
Mình đi với gia đình + bạn làm cùng cơ quan; không có bạn nào tên Liên hoặc Chi. Bọn mình mua package của Philippines Airline, bao gồm vé máy bay+KS nên ko phải lo khoản ở. Chương trình đi chơi thì đọc Lonely Planet rồi list ra, kêu taxi chở đi. Bọn mình cũng may, gặp đc taxi kiêm guide tốt, không phải mặc cả nhiều. Bạn thử liên hệ với mấy anh tài taxi xem sao.

Mình còn giữ mail của 1 người bạn Philippines hiện sống ở Tp.HCM gửi cho mình một số KS ở Manila, có giá cả và có review của hắn ta, bạn cho mình Nheva cho mình đc mail để mình gửi cho.

Nheva
25-11-2008, 10:12
Mình đi với gia đình + bạn làm cùng cơ quan; không có bạn nào tên Liên hoặc Chi. Bọn mình mua package của Philippines Airline, bao gồm vé máy bay+KS nên ko phải lo khoản ở. Chương trình đi chơi thì đọc Lonely Planet rồi list ra, kêu taxi chở đi. Bọn mình cũng may, gặp đc taxi kiêm guide tốt, không phải mặc cả nhiều. Bạn thử liên hệ với mấy anh tài taxi xem sao.

Mình còn giữ mail của 1 người bạn Philippines hiện sống ở Tp.HCM gửi cho mình một số KS ở Manila, có giá cả và có review của hắn ta, bạn cho mình Nheva cho mình đc mail để mình gửi cho.
Cảm ơn bạn, mình đã gửi mail vào hòm thư của bạn rồi đó. Reply cho mình nhé
Cho mình hỏi đi Banaue nên đi bus tuyến hay thuê xe riêng? Bus đêm, ngủ ổn ko?, nghe nói dường đi cũng khó khăn? Từ đó đi Vigan có tiện và gần ko?

honGSonn
25-11-2008, 11:54
Đã reply cho Nheva. Bọn mình ko đi Banaue và Vigan nên ko biết. Bạn check LP và thorntree thử xem.

alias.noodles
25-11-2008, 14:01
Hongsonn đúng là dân "bi si nít" (c)
Nói cái gì cũng phải có "công tắc num bơ" mới tin :)

Nheva
13-04-2010, 10:01
Mình đã đi về. Chyến đi thú vị.
Cảm ơn tất cả các bạn đã động viên và chia sẻ thông tin.
Bạn nào quan tâm hành trình có thể vào topic Phillipines những nẻo đường khói bụi