PDA

View Full Version : Chương trình phượt Tháng 8 (Thánh Địa Mỹ Sơn – Đèo Le – Suối Tiên – Phú Ninh) Q. Nam



vitv
03-08-2011, 08:52
Mới tham gia nhưng đang có chương trình này post lên anh em tham khảo, ai tham gia thì đăng ký nhé
I. Điểm đến: KDLST Thủy điện Duy Sơn - Thánh Địa Mỹ Sơn - Tây Viên – Đèo Le – Suối Tiên – Tháp Chiên Đàng – Phú Ninh

II. Thời gian: 2 ngày từ ngày 06-07/08/2011

...III. Phương tiện: xe máy (xế và ôm chia đôi tiền xăng)

IV. Nội dung chương trình.

1. Ngày 06/08/2011

6h00 Tập Trung tại 184 Nguyễn Văn Linh
6h30 xuất phát đi Thánh đia Mỹ Sơn theo hướng Quốc Lộ 1 đến ngã 3 Nam Phước rẽ phải vào đường 610 đến X. Duy Phú, H. Duy Xuyên là Nơi Tọa lạc của Thánh địa Mỹ Sơn dự kiến là khoảng 60km. Trước khi đến với Thánh địa Mỹ Sơn đoàn chúng ta sẽ ghé thăm Khu du lịch sinh thái thuỷ điện Duy Sơn II nằm trên địa bàn xã Duy Sơn – huyện Duy Xuyên. Cách Duy Phước – Duy Xuyên 10 km về hướng Tây Nam. Từ bưu điện Duy Phước theo đường lên kinh đô Trà Kiệu (7 km) là rẽ trái, có bảng hướng dẫn (3 km) là Thuỷ điện Duy Sơn. Đây là thủy điện đầu tiên xây dựng bằng sức dân.

7h30 Tại khu du lịch sinh thái Thủy điện Duy Sơn, đoàn dừng chân nghỉ ngơi thăm thú, tìm hiểu, khám phá, chụp hình (30 phút)

8h30 tại Mỹ sơn chúng ta sẽ thăm quan, tìm hiểu, khám phá và chụp ảnh kỷ niệm ở đây, sau đó đoàn chúng ta đến thăm thú suối nước Tây Viên (Cách quần thể khu đền tháp Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên) chưa đầy 3 km theo đường chim bay về hướng Tây là suối nước nóng Tây Viên. Hai suối nước trong vắt quanh năm tuôn chảy. Nhiệt độ trung bình của dòng nước khoảng 850C)

9h00 tại suối nước nóng Tây Viên, đoàn dừng chân thăm thú chim ngưỡng và thử sức chịu đựng nhiệt độ của mình dưới dòng suối nước nóng tự nhiên, chị hình … (20 phút)

9h30 Từ Tây Viên đi theo đường 610 đến địa bàn xã Quế Trung rẽ trái xuống đường 611 đến xã Quế Long nơi tọa lạc của Đèo Le.
10h30 nghỉ ngơi, tắm và thưởng thức món thịt gà Đèo Le vốn đã nối tiếng như cồn trên mặt biển đông.

13h030 xuất phát đi Phú Ninh
14h00 dừng chân ở Suối Tiên (trên đường 611 xuống Ngã 3 Hương An). Từ đèo le đi tầm 15km là đến, dừng chân ở Suối tiên khoảng 30 phút, thăm thú ngắm cảnh, chụp ảnh.
15h00 xuất tiếp tục lên đường đi Phú Ninh
14h đến Tam Kỳ, ghé thăm Tháp Chiên Đàn, sau khi ghé thăm tháp Chiên đàn đoàn chúng ta tiếp tục lên đường đến Phú Ninh.
14h30 thẳng tiến Phú Ninh
15h00 tại phú Ninh, kiếm nhà trọ, hoặc kiếm địa điểm cắm trại tùy theo tình hình thời tiết và điều kiện ở Phú Ninh, cất dọn đồ đạc, thăm quan, du thuyền, tìm hiểu, khám phá phong cả tự nhiên hoang sơ, Hồ, Rừng, đập, nhà máy thủy điện .... chụp ảnh,
17h00 chuẩn bị lửa trại, nướng cá bống hồ Phú ninh, thịt rừng :D
18h00 ăn tối những món ăn đặc sản tại nơi đây. (sẽ bổ sung các món sau :D)
19h lửa trại, giao lưu, hát hò ….
22h Nghỉ ngơi

Ngày 2: 07/08/2011

6h00 thức dậy đi khám phá cuộc sống tại làng quê nơi đây
6h30 ăn sáng
7h30 tiếp tục thăm quan HỒ, Rừng, Đập Phú Ninh, Du thuyền, thăm quan đập, mỏ nước khoáng, rừng …..
11h30 ăn trưa nghỉ ngơi (tại chỗ)
14h00 xuất phát về Đà Nẵng theo Quốc Lộ 1, trước khi về với Đà Nẵng thân yêu, đoàn chúng ta ghé thăm Phật viện Đồng Dương (giờ đã trở thành phế tích ). Từng là kinh đô cổ của vương quốc Chămpa với quy mô và bề thế của một Trung tâm Thiền viện Phật giáo bậc nhất khu vực Đông Nam Á (Di tích Phật viện Đồng Dương nằm trên địa phận làng Đồng Dương, xã Bình Định, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 65 km)

15h30. Tại Phật viện Đồng Dương, đoàn chúng ta thăm thú, tìm hiểu, khám phá, chụp ảnh.


17h00 Tại Đà Nẵng.
Kết thúc hành trình.
V. Kinh Phí:
Mỗi người 250k, tiền ăn, nghỉ, chơi …
Dư, phát sinh sẽ thong
VI. Đăng ký tham gia theo mẫu:
Họ và tên: ……………
Số điện thoại: …………..
Nick chat: ………………
Email: ………………………..
Các bạn tham gia liên hệ Trần Văn Vĩ - 0905140691 -0905746789; YM: nice_a_new_day để đóng phí tham gia chương trình trước ngày 05/8/2011.

Các thành viên tham gia chương trình có mặt tại quán cafe 36 Đống Đa lúc 18h00 ngày 05/08/2011 họp mặt, đóng tiền và chuẩn bị cho chương trình.

mr.dajk
03-08-2011, 10:14
Góp tí thông tin về hồ Phú Ninh, nơi mà mình đã phượt 2 lần
Các bạn nào muốn có cảm giác khám phá thì suy nghĩ trước khi xem hoặc tua qua nha, diễn đàn mình ko có chức năng spoil nên ko dấu được


Khi vào đến cổng hồ Phú Ninh sẽ có 2 con đường, bên trái sẽ tới khu du lịch, bên phải là đường dẫn đến các khu dân cư (nhưng đi xa lắm, xem tiếp sẽ có review)

*Đường bên trái
- Đi đến cuối con đường sẽ tới khu du lịch sinh thái hồ Phú NKhu du lịch ở Phú Ninh hình như có vẻ đang bị bỏ vắng, ko có người chăm nom,có vài chuồng thú nhưng không có con nào rác rất nhiều, mình tới 2 lần mà lần nào cũng thế. Đi quanh quanh khu đó cũng có nhiều thứ để chơi như có 1 tòa tháp = sắt, leo lên nhìn trên cao rất đẹp (chống chỉ định cho các bạn đau tim, sợ độ cao),có 1 cái nhà bè neo sát hồ, lên đó ngồi chơi mát lắm (cẩn thận nếu thò chân xuống nước, có thể gặp rắn nước ở dưới). Nơi này thích hợp để nghỉ ngơi, còn cắm trại thì nên đi đường bên phải. Vào trong khu nhà thì sẽ thấy được sa bàn của cả hồ Phú Ninh.
-Lúc mình đi (cả 2 lần) thì ở khu du lịch đó thấy có vài thuyền neo, nhưng ko thấy người nào cả, nên ko biết cách nào thuê thuyền ra đảo để cắm trại.
Đây là cảnh nhìn từ tòa tháp, cái nhà đó là nhà máy thủy điện, ko hoành tráng lắm
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc3/26024_1291978499890_1243098569_30874042_2745643_n. jpg

*Đường bên phải
- Ở ngay bên nhà máy thủy điện có thể sẽ có vài chiếc thuyền đang đậu, nếu may mắn vào tầm 4h thì có thể nhờ bác 1 lái đò ở đó nhờ chở ra đảo (bác này thường ngày tới để mua đồ rồi chở về bên kia hồ, sáng mai lại đến lại nên có thể chở về lại) tiếc là lúc mình đi thì bác ấy chỉ có thể chở ra đảo, chứ ngày hôm sau nhà bác ấy có việc bận nên không quay lại để chở về. Nếu vẫn muốn quyết tâm ra đảo cắm trại thì vào trạm kiểm lâm gần đó hỏi, nhờ người chở ra rồi mai chở về (nói là nhờ nhưng giá hơi chát đấy) rồi gửi xe ở trạm luôn (yên tâm lớn nha).
- Tiếp tục đi về con đường bên phải để ý các lối rẽ bên trái, các lối đó sẽ dẫn xuống bờ hồ, tụi mình sau khi thử đi vài con đường cuối cùng cũng tìm ra 1 đường dẫn đến chỗ cắm trại cực tốt , có thể đi xe máy xuống để bên cạnh chỗ cắm trại cho yên tâm(cái này thì ko biết cách nào để chỉ, các bạn tự mò mẫm vậy), chiều chiều bạn có thể gặp 2 bác ngư dân vác thuyền ra hồ câu đêm (không biết 2 bác cất cái thuyền đó ở đâu nữa )

Đây là chỗ tụi mình cắm, còn 1 lều nữa nhưng dựng ở trong, ở đó có mạch nước ngầm phun lên nên có thể dùng nấu nướng được (theo lời của 1 bác ngư dân)
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc3/26024_1291980539941_1243098569_30874091_4919180_n. jpg

- Khi đi các bạn nhớ mang theo cần câu, ở đây có rất nhiều cá, nếu gặp may thì khoảng nửa đêm có thể gặp 2 bác đi bắt cá bống dọc bờ hồ, dùng cái que gì đấy đâm cá bống nằm dưới bùn (lúc đó tụi mình khá là ngạc nhiên vì lúc chiều đi tắm có ngờ đâu dưới chân nhiều cá thế), các bác ấy share 1 con các rô và 1 bầy cá bống còn sống nhăn, kẹp vỹ nướng ăn luôn ngon cực kỳ
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc3/26024_1291981859974_1243098569_30874101_3563979_n. jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash1/26024_1291981779972_1243098569_30874099_4003835_n. jpg

- Sáng sớm là thời điểm rất tốt để nhổ trại và đi vào làng,con đường đi vào làng xuyên qua rừng nên cực kỳ mát mẻ, trong lành.Làng quê ở đây rất mát mẻ và thanh bình, đặt biệt có 1 quán chè rất ngon.
- Tiếp tục con đường này có thể về lại Đà Nẵng, ko cần quay đầu, nếu muốn có thể đi tiếp lên Trà My, dọc đường thì gặp nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc3/26024_1291985380062_1243098569_30874171_8319427_n. jpg
P/s: ảnh của mình lấy từ bên FB nên có thể nhiều bạn không xem được.

vitv
03-08-2011, 11:03
@mr.dajk: cảm ơn nhiều nhé