PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Baguio city, the summer capital of the philippines



daisyh
17-09-2015, 09:46
BAGUIO CITY, THE SUMMER CAPITAL OF THE PHILIPPINES
Vì quá cảnh 2 ngày mà ở Manila thì chán ngắt, thôi thì làm 1 chuyến đến Baguio City, thành phố vây quanh bởi mây trắng của Philippins . Do thời tiết mát mẻ của nó Baguio được gọi là thành phố thủ đô mùa hè của Philippines. Và khí hậu mát mẻ này làm cho nó có thể trồng dâu tây và trái cây khác mà không phải là có thể trồng bất cứ nơi nào khác ở Philippines.
Vì từ Manila đi bus đến thành phố này là 7 tiếng đồng hồ, nên khá thích hợp cho 1 chuyến bus đêm của mình, vì 5h chiều mình đáp tại Nino Airport. Thấy còn sớm nên chạy qua Mall Of Asia gần đó ăn uống rồi 8h tối chạy đến bến Victory Liner Bus tại Passay để mua vé đi Baguio. Vì tình hình giao thông Manila hơi tệ, luôn luôn kẹt xe, khoảng cách rất gần mà đi mất rất nhiều thời gian nên mọi người nhớ trừ hao giờ giấc nhé. Tham khảo giờ giấc tại web này:
http://www.victoryliner.com
Lúc mình đến mua thì chỉ có bus loại thường giá 455 peso 1 vé, do đi chuyến 9h tối nên đến nơi là 3:35 Am, hơi sớm nên 2 đứa ngồi hứng lạnh tại bến xe, được 1 tiếng thì lạnh quá chịu không nổi vì lúc đến chỉ mặc 1 cái váy mỏng và khoác cái áo mỏng luôn nên đánh liều bắt taxi về khách sạn. Xe dạng nomal class này có dừng tại các trạm dừng chân dọc đường nên mọi người không lo về các khoản bất tiện trên xe.

https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00261_zpsfuwsvprf.jpg[/URL]

Buổi sáng sớm tinh mơ, bước ra đường, ôi chao cái cảm giác lạnh lùa vào trong mũi làm ngây ngất lòng ta, 2 con vịt dạo quanh công viên Burnham Park. Đây là công viên trung tâm rộng lớn, rất đẹp với 1 cái hồ rộng xung quanh là những hàng liễu soi bóng xuống mặt hồ lung linh huyền diệu. Buổi sáng công viên đông nghẹt người, mọi người ra tập thể dục, tập nhảy, tập dưỡng sinh theo khu, khu các thì các nam thanh nữ tú dắt chó đi dạo, ôi chao, bao nhiêu là cún xinh đáo để. Có thể nói rằng người dân tại Baguio là cư dân đẹp nhất Philippin vì tinh thần thể thao rầm rộ như này cơ mà, ai ai cũng có thân hình rắn chắc khoẻ mạnh chớ không như ở Manila, nhìn toàn là những cục mỡ cháy đen thui. Ai không nhảy thể dục trên bờ thì nhảy xuống nước đạp vịt, dịch vụ ở đây khá rẻ, 100 peso thôi, đạp cho đến khi nào thở phù phè thì lên bờ, trẻ em thì có dịch vụ đạp xe 3 bánh, gần giống xe xích lô mini nhưng trang trí hoa hoè rất xinh.


https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00231_zpsghxwvs3k.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00231_zpsghxwvs3k.jpg.html)

Bao quanh công viên là những con đường trải rộng với hai hàng cây tram cổ thụ, đi dưới bóng cây mà mùi tinh dầu tràm thơm nực mũi, nên mọi người có bị cảm lạnh thì khỏi lo, chỉ cần chạy ra đây hít 1 hơi tinh dầu tràm là lập tức trẻ khoẻ như cô gái hà lan ngay.

https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00248_zpsezqg2fqs.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00248_zpsezqg2fqs.jpg.html)

[URL=http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00248_zpsezqg2fqs.jpg.html]https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00248_zpsezqg2fqs.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00249_zpsyxqn6vkq.jpg.html)
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00247_zpsw2m9mc69.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00247_zpsw2m9mc69.jpg.html)

Có cây tùng rất to trong công viên:
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00245_zpsyof5k5he.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00245_zpsyof5k5he.jpg.html)

Thành phố này cũng nhỏ các điểm tham quan rất là gần nhé, từ công viên, đi bộ đến đường Fr.Cartu chừng 15 phút là đến nhà thờ Baguio Cathedral, nhà thờ nằm trên đỉnh ngọn đồi nên đứng đây nhìn được bao quát hết trung tâm thành phố. Nhà thờ lớn nhất có kiến trúc đẹp, đứng ngoài nhà thờ phía bên phải sẽ ngắm những đồi thông trùng điệp, bên trái thì ngắm những ngọn đồi bao quanh bởi mây trắng, có những ngôi nhà màu sắc sặc sỡ xếp chồng lên nhau từ chân đồi cho đến ngọn đồi. Du khách đến đây phải sững sờ mất vài phút vì khung cảnh sao mà tươi đẹp, đẹp đến nỗi mình đứng ngắm hoài, chụp bao nhiêu là hình cũng không ưng ý vì cái máy ảnh không được pro cho lắm để room được đúng chi tiết cảnh sắc nơi đây. Đi lên phía trên nữa là Lourdes Grotto là một trong những địa điểm đến nhiều nhất tại thành phố Baguio đặc biệt là đối với người Công giáo tôn giáo. Nó nằm ở phía trên cùng của Mirador Hill, nơi bạn có thể tìm thấy những bức tượng của Our lady of Lourdes. Để đến Grotto phải leo lên 252 bước cầu thang; bạn cũng có thể sử dụng các vết cắt ngắn để xem hình ảnh thực tế của Mary

https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00269_zpsyrull7f5.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00269_zpsyrull7f5.jpg.html)
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00274_zpsrj6qzjcq.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00274_zpsrj6qzjcq.jpg.html)



Đi ngược lại đến đường lớn quanh công viên, đường Session Rd. 2 đứa bắt xe Jeepney có chữ Mines View để đến điểm Mines Views Park, xe Jeepny ở đây rất đẹp, mỗi xe được sơn vẽ những hình ảnh ngộ nghĩnh dễ thương khác nhau với những màu sắc sặc sỡ, nhìn yêu lắm lắm. Giá thì rất rẻ chỉ 8.5 peso cho 1 người. Xe taxi ở đây cũng rất rẻ nhé, chỉ 35 peso cho 1 cây số, nên nếu đi đông thì đi taxi vì taxi ở đây là xe 8 chỗ không à, mà các điểm tham quan lại rất gần nhau, chỉ tập trung trong phạm vi 3km thôi, duy nhất chỉ có đi thăm trang trại dâu là 6,5km.

daisyh
17-09-2015, 10:18
View nhìn từ nhà thờ:
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00281_zpsodhlmf8z.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00281_zpsodhlmf8z.jpg.html)
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00287_zpsi8ap40jj.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00287_zpsi8ap40jj.jpg.html)

daisyh
17-09-2015, 10:21
Trên đường đi Mines View 2 vịt thấy có cái cổng lớn có chữ Botanical Garden nên nhảy xuống chơi, đây là 1 cái công viên nằm lưng chừng núi, có rất nhiều phụ nữ mặc trang phục dân tộc Igorots có nguồn gốc từ khu vực Cardillera Luzon, bộ tộc này từng là bộ tộc săn đầu người và là một trong nhiều nhóm dân tộc tạo nên Philippines, chỉ một khoản phí nhỏ là bạn được mặc bộ đồ thổ dân và chụp hình cùng họ. Trong đây có vài bức tượng, qua cổng có 1 bức tượng mất đầu, có lẽ đây là nạn nhân của bộ tộc ngày chăng?

https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00290_zps88yso3hk.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00290_zps88yso3hk.jpg.html)
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00293_zpsn55i6guk.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00293_zpsn55i6guk.jpg.html)
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00300_zpsw9jripi5.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00300_zpsw9jripi5.jpg.html)
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00310_zpsgzahye2f.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00310_zpsgzahye2f.jpg.html)

Tham quan chừng mất 30 phút thế rồi trở ra đón xe đến Mines View.

daisyh
17-09-2015, 10:23
Đứng trên Mines View ngắm cảnh á, chắc ngắm cả ngày cũng không chán, ở điểm này người ta thường đến ngắm hoàng hôn, nhưng vì tiện đường nên 2 đứa đi ngắm hậu bình minh vậy. Trời ơi, cảnh sắc cứ như trên thiên đàng ấy, bên trái là 1 khu ruộng bậc thang xanh mướt, bên phải là trùng điệp những ngọn đồi bao phủ bởi thông xanh, và đặc trưng là những mái nhà màu sắc xếp tầng như những hộp diêm hình khối. Trên đỉnh đồi là trời xanh và mây trắng ôm ấp đồi núi trùng trùng. Khung cảnh hung vỹ nên thơ này chỉ duy nhất Mines View thôi nhé. Ai đến đây mà không đến Mines View thì coi như mất nửa cuộc đời đó nha. Vì có tên gọi Mines View vì trước đây nó là 1 mỏ vàng cũ của Baguio, 25% lượng vàng của Anh được khai thác từ đây.
Đây là một một Mỹ cơ sở cũ đã được trao lại cho Chính phủ Philippines vào ngày 01 tháng 7 năm 1991 khi nó được sử dụng bởi các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ , là một cơ sở vui chơi giải trí cho người phục vụ và gia quyến của người hầu, và là một trại tập trung cho Anh và công dân Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Ngày nay, nếu bạn yêu thích Golf bạn yêu thích nơi này nó có một golf 18 lỗ đó sẽ mất một đập, kỳ nghỉ này Village có rất nhiều để cung cấp với nó 5 sao Manor Hotel với 175 phòng cho khách hàng của mình, Trung tâm mua sắm của riêng mình gọi là Mile- Hi Centre. Nó có ngựa Riding, Paint balling, cắm trại, dã ngoại, sinh thái Trail Kha, một bảo tàng, một Igorot Lodge, Butterfly Sanctuar, đó là một nơi thực sự tốt để đi dã ngoại trong 1 ngày nghỉ ngơi.
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00351_zpsda0ygkj3.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00351_zpsda0ygkj3.jpg.html)
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00340_zpsiwnntuyo.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00340_zpsiwnntuyo.jpg.html)
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00328_zpsnr3shkz2.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00328_zpsnr3shkz2.jpg.html)
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00323_zpsmprmtezv.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00323_zpsmprmtezv.jpg.html)

daisyh
17-09-2015, 10:26
Trên đường về thì ghé thêm Wright Park, trước công viên thì có dịch vụ cưỡi ngựa, có rất nhiều ngựa chắc phải hơn trăm con, con nào cũng được nhuộm long, nhuộm bờm màu sắc cũng lại sặc sỡ, có lẽ đặc trưng đất nước này là thích sặc sỡ. Giá cưỡi ngựa dạo quanh thành phố cũng rất mềm, 300 peso 1 giờ. Vì sợ ngựa đột quỵ bởi cân nặng của 2 đứa nên thôi, không có nhu cầu đành leo lên công viên tham quanh vậy, leo khoảng 100 bậc là đến công viên, đi sâu vào công viên thì thấy có một đội lực lượng bộ đội hay cơ động gì đó của chính phủ đang tập tành, giơ máy ảnh lên chụp thì 1 giọng nữ thỏ thẻ : Dear Moom, please don’t take picture. Mình sorry rồi cười, nhưng lỡ chụp vài tấm rồi còn đâu.
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00356_zpsiqb8pqle.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00356_zpsiqb8pqle.jpg.html)
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00360_zpsqxeulggv.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00360_zpsqxeulggv.jpg.html)

Công viên này có 1 cái hồ nhân tạo rất dài, hai bên là 2 hàng cây gì đó không biết tên đứng rất hiên ngang, qua khỏi hồ đối diện bên đường là Mansion House . Đây là dinh thự mùa hè của tổng thống Phlippine, là một nơi mát mẻ để làm việc và nơi gặp gỡ các chính khách của ngài. Các cửa chính là một bản sao chính xác của cửa tại Cung điện Buckingham ở London. Trên đỉnh đồi, bạn có thể mua đồ lưu niệm tại địa phươngsản xuất để mang về nhà. Đồ lưu niệm ở thành phố này rất rẻ nhé, chỗ nào cũng bán nhưng tiếc là hành lý nhiều quá nên chỉ mua được 1 vài thứ mang về.
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00363_zpstwuuzjkd.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00363_zpstwuuzjkd.jpg.html)
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00375_zpsiosxyovc.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00375_zpsiosxyovc.jpg.html)

daisyh
17-09-2015, 10:30
Tham quan xong Mansion House là 12h trưa, 2 đứa bắt Jeepney về khách sạn check in, định bụng nằm nghỉ 1 tí thôi, ai ngờ mở mắt ra là 4h30 chiều, lật đật chạy ra bắt Jeepney đi Lion Head, để đi đến đây thì ra trước công viên Burnham, đi qua cầu vượt thấy 1 Jeepney Mini Bus Terminal tìm xe có chữ Camp 6, xe này chạy ra ngoại ô nên giá vé sẽ là 15 peso. Ở điểm này chỉ có cái tượng đầu Lion Head to tổ chảng và ngắm trời, ngắm núi non hùng vỹ thôi, không có hoạt động du lịch nào tại đây chỉ có duy nhất 1 cái quán ven đường bán đồ cho du khách.

https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00410_zps7naeghbq.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00410_zps7naeghbq.jpg.html)
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00406_zps0sstmwm7.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00406_zps0sstmwm7.jpg.html)

Trên đường về chụp lại cảnh hoàng hôn, nhưng do xe chạy nhanh quá nên hình không chụp được, không thấy được tia nắng chiều xuyên qua đồi mây trắng :
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00413_zpsq4o1zfhz.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00413_zpsq4o1zfhz.jpg.html)
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00414_zpse4pxwl2r.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00414_zpse4pxwl2r.jpg.html)

daisyh
17-09-2015, 10:34
Buổi tối nhộn nhịp nhất là con đường Magasaysay Ave. Dạo 1 vòng ăn uống xong thì trời đổ mưa nên 2 đứa cuốc bộ về khách sạn ngủ để sáng đi xe bus về Manila lúc 11h trưa . Trên đường về vì đi ban ngày nên được ngắm view 2 bên đường, wow thật tuyệt vời, đi trong sương mù cứ y như đang ở Lodon ấy, các con đường đèo quanh co phủ đầy mây trắng, ngồi trên xe mà cứ tưởng như đang ngồi trên máy bay, tai ù ù vì chạy trên núi quá cao mà, nhìn qua mây trắng thấy những ngôi nhà toả sáng dưới ánh nắng mai trông thật sống động. Rất tiếc là lúc về mình đi bus first class, xe này giá 750 peso, xe này không dừng dọc đường như xe thường nên không dừng lại chụp được khung cảnh hùng vỹ của núi non, của sương mù, của mây trắng.
Vì cái tội ham ngủ ( cũng vì mệt quá vì hơn 10 ngày chơi thâu đêm ở Nhật nên đến đây gật gà gật gù như lên cơn them thuốc) nên bị bỏ qua rất nhiều điểm tham quan như : Baguio Botanical Garden , Philippine Military Academy , Kennon Road, Mount Santo Tomas, Lourdes Grotto , Tam-awan Village , Asin Hot Springs…. Hẹn lần sau quay lại đây 2 ngày để đi hết các điểm trên vậy.

Ở đây có 2 chuyến First Class bú mỗi đêm lúc 6:10 Pm và 11:10 Pm đến thẳng sân bay NAIA Ter3 cho bạn nào có giờ bay thích hợp thì mua chuyến này rất tiện.
Trang Web tham khảo về Baguio

http://www.rappler.com/life-and-style/travel/shareph/baguio/78393-baguio-city-weekend-itinerary
http://www.gobaguio.com/attractions.html#.Vfgj7a30H1a
Những chú cún iu trong công viên:
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00419_zpsz6jg0bnu.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00419_zpsz6jg0bnu.jpg.html)
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00422_zpslzhpclza.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00422_zpslzhpclza.jpg.html)
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00423_zpsdlmlhuxr.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00423_zpsdlmlhuxr.jpg.html)

Em không có chó nhưng đã có gấu:
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00425_zpsueb0ir0z.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00425_zpsueb0ir0z.jpg.html)
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00320_zpst3vbthaw.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00320_zpst3vbthaw.jpg.html)

Cây kem màu sắc này ăn rất ngon, mùi thơm lắm, giá rẻ chỉ 75 peso
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00381_zps0ouk6gln.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00381_zps0ouk6gln.jpg.html)

daisyh
17-09-2015, 10:39
Những chiếc xe Jeepney sặc sỡ:

https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00387_zpssarudeh8.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00387_zpssarudeh8.jpg.html)
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00389_zpssahi7ja9.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00389_zpssahi7ja9.jpg.html)
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00391_zpsoqj1ow6f.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00391_zpsoqj1ow6f.jpg.html)
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00394_zpstpp7totl.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00394_zpstpp7totl.jpg.html)
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00397_zpsvbr2obxu.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00397_zpsvbr2obxu.jpg.html)
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Baguio%20city/DSC00418_zpszkberavz.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Baguio%20city/DSC00418_zpszkberavz.jpg.html)