PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Lượt phượt ở Đài Loan



Pages : 1 [2]

r0sy
17-03-2011, 11:53
Chuyến đi ấy, cũng khởi hành vào 1 ngày mưa như hôm nay. Tôi mang trong mình những nỗi buồn như đông cứng. Vốn là người "sính" thời tiết, bình thường tôi sẽ không đi khi tiết trời u ám như ngày hôm ấy, nhưng ngồi nhà sẽ làm tôi vỡ tan thành từng mảnh trong sự u uất chực bóp nghẹt lấy tim...

Cậu bạn đến đón tôi từ sáng sớm. Giấu đôi mắt thâm quầng và sưng mọng dưới cái mũ lưỡi trai, tôi cố nặn ra nụ cười đón nó. "My camouflage girl" - nó chào tôi rồi vui vẻ giúp tôi sắp đồ lên con ngựa sắt sẽ chở chúng tôi đi ngày hôm đó.

Chiếc xe phóng vút qua những tòa nhà cao ốc, rồi chỉ một chốc thôi, tôi đã thấy mình đang đi trên con đường ven biển. Gió biển lành lạnh xộc vào mũi, tôi thấy mắt mình đột nhiên cay xè. Sao đi rồi mà nỗi buồn vẫn không ở lại.

"Mày có lạnh không?" bàn tay nó nắm lấy tay tôi, rồi đút vào túi áo - "trong này ấm hơn".

Chúng tôi dừng lại nghỉ chân tại 1 bãi biển. Trời đã ngừng mưa, nhưng biển vẫn đục ngầu cuộn sóng. Tôi lang thang một mình dọc bờ biển, nhìn vu vơ vào bãi sỏi, vô định. Thằng bạn bước lại gần tôi, hỏi rằng mày có chuyện gì không vui phải không? Có muốn nói ra không? Tôi trấn an nó bảo không có gì đâu, đừng bận tâm...

Chúng tôi yên lặng đi dạo cùng nhau một quãng dài. Nó đột nhiên gọi tôi:
- Rose, got smth for ya

Tôi quay lại, thấy nó chìa ra 1 hòn sỏi:
- Nice, what for?
- Nothing special, just hold it in your hand. Dip all your sadness into it, then I'll help you throw it away to the ocean. Let it stay there okay?
- Okay, tôi cười và làm theo lời nó nói.
- Feel better? You know in a game ... what comes first? Not "Start" or "Begin", but "Choose your destiny". Life is what and how you make it. Choose what make you happy, okay?
- Thanks

Chúng tôi tiếp tục lên đường. Đến bến cảng, cho xe lên tàu và dập dềnh 4 tiếng trc khi bước chân lên Lanyu. Trời vẫn âm u 1 màu, biển xám xịt và gió thổi tung tóc rối. Chúng tôi phóng xe đi vòng vòng tìm chỗ dựng lều trc khi trời tối.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55266&d=1300282762


Tôi viết những dòng trên chỉ muốn nhắc lại một thời tôi quá đắm chìm vào trong những nỗi buồn, những thứ không đáng để tôi hành hạ bản thân đến thế. Không ai có quyền làm ta buồn, cũng như ta không có quyền bắt bản thân phải chịu đựng những điều không xứng đáng. Tôi muốn cảm ơn cậu bạn tôi, người đã chia sẻ và giúp tôi thoát ra khỏi cái mớ bòng bong hỗn độn, đã chìa tay ra khi tôi chới với, đã vẽ nên trong lòng bàn tay tôi những niềm vui và yêu thương tưởng chừng đã tắt

Cuộc sống, rốt cuộc, vẫn thật đẹp ;)



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55272&d=1300282912

bluecar
17-03-2011, 12:02
Rosy về rồi à??? tiếc nhỉ??? thế bạn có dự định quay lại không? Nếu có thì cho mình cái lịch trình nhé. Mình sẽ sắp xếp. Đi Đài ít ngày chắc cũng dễ thu xếp. Đầu tháng 5 này mình đi bụi usa, bạn có rảnh không? đi không?

duongtan
18-03-2011, 15:25
Bạn r0sy ơi, Qika cabin và 369 cabin trên đường leo Yu shan có máy đun nước không hả bạn?! Có cần mang đủ nước uống từ dưới chân núi không? Đầu tháng sau mình leo, giờ đang chuẩn bị tinh thần đây. Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị khi leo núi không. Tớ chưa có túi ngủ, không biết là nên đi thuê hay đi mua nhỉ, đi thuê thì cũng chưa biết thuê ở đâu. Tớ ở Đài Bắc.

r0sy
18-03-2011, 15:38
@bluecar: chẹp em thời gian có thừa, chỉ là ko có xiền thôi :)). Chúc bác đi Mỹ vui, khiếp ước mơ lớn trong đời của em đấy. Ghen tị quá thể!!!!

(kể tiếp về Lanyu)

Không như Green Island đầy nhóc khách du lịch và thương mại hóa khá cao, Lanyu lặng lẽ hơn, hiền hòa yên bình hơn, và theo cảm nhận của tôi, đẹp nhất trong các hòn đảo của Đài Loan mà tôi đã qua.

Ở Lanyu, phương tiện để tham quan đảo tuyệt vời nhất là trên con ngựa sắt 2 bánh. Nếu ko mang xe đc từ đất liền, có thể thuê xe ở ngay bến cảng của đảo, giá cả khá mềm. Người ta cũng cung cấp dịch vụ taxi nhưng với khung cảnh ấy, con đường ấy, trời biển ấy mà chui trong 1 cái hộp 4 bánh thì thật phí của giời :gun

Con đường vòng xung quanh Lanyu tầm 4 chục cây số, lúc đi dọc biển, lúc vắt ngang qua những khu dân cư yên ả, khi thì xẻ ngang lưng chừng núi. Hai chiếc xe gắn máy của chúng tôi mặc sức phóng thênh thang. Mùi biển, mùi cá, mùi gỗ và đất ẩm ướt xộc lên từng chặng, gió thổi lồng lộng sau mỗi vòng bánh xe. Tôi đứng lên phía sau lưng thằng bạn, dang tay và thi thoảng hét lên như cái còi.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55267&d=1300282762


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55268&d=1300282762


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55269&d=1300282762

r0sy
18-03-2011, 15:57
Bạn r0sy ơi, Qika cabin và 369 cabin trên đường leo Yu shan có máy đun nước không hả bạn?! Có cần mang đủ nước uống từ dưới chân núi không? Đầu tháng sau mình leo, giờ đang chuẩn bị tinh thần đây. Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị khi leo núi không. Tớ chưa có túi ngủ, không biết là nên đi thuê hay đi mua nhỉ, đi thuê thì cũng chưa biết thuê ở đâu. Tớ ở Đài Bắc.

Trên đó có nước máy (là nguồn nước mưa). Nếu bạn tự chuẩn bị đc 1 cái bếp ga mini và dụng cụ đun thì ko cần mang theo quá nhiều nước, chỉ mang đủ dùng cho đến cabin thôi. Tuy nhiên nếu ko có thì bạn cũng có thể xin đun ké của những người leo núi khác. Tớ thấy đa số các bạn Đài mang theo vô cùng đầy đủ dụng cụ đồ nghề nấu nướng, xin đun ké tí nước chắc ko sao ;). Nói chung dù thế nào thì buổi tối cũng nên có chút nước ấm vào người (ăn mì, súp cho lại sức).

Hành trang leo núi thì ngoài giấy phép cần chuẩn bị đủ ra, thì cần quần áo ấm, túi ngủ, đồ ăn thức uống đầy đủ, áo mưa (nên là áo mưa rời), bọc mưa cho balo, dụng cụ y tế, và 1 đôi giầy tốt ;). Trên đg leo thì nóng nhưng buổi tối ở độ cao 3200m (cabin nghỉ) lạnh lắm đấy. Nhiệt độ hồi tớ đi tháng 6 buổi đêm là 0 độ, nếu bạn đi tầm tháng 4 thì sẽ còn lạnh hơn. Thời tiết cũng phập phù lắm nên chuẩn bị quần áo kỹ càng để nếu bị ngấm nc thì còn có cái mà thay. Giày thì nên là loại chống nước.

Chỗ ngủ ở cabin thực chất chỉ là 1 chỗ đủ để trải túi ngủ thôi. 1 buồng có 2 tầng, mỗi tầng sẽ là chỗ ngủ cho khoảng 6-10 người, khá là chật. Ngoài ra ko có chăn chiếu đệm gối gì, thế nên túi ngủ rất quan trọng. Tớ ko biết chỗ thuê vì tớ mua. Khi mua nhớ nhìn nhiệt độ và càng nhẹ càng tốt.

Ngoài ra có 1 điều khá là disturbing ở cabin. Các bạn Đài gần như 100% là sẽ dậy leo núi từ 2-3h sáng vì họ muốn đón bình minh trên đỉnh. Thế nên nếu bạn ko follow họ thì nên chuẩn bị thêm nút bịt tai, vì khoảng 1 rưỡi thôi là họ bắt đầu sột soạt thu dọn đồ, nói chuyện bla bla rất to, ko thể ngủ đc. Bọn tớ hồi đó can tội ngồi buôn chuyện tới khuya, mới chợp mắt đc 1 tẹo thì đã bị đánh thức rồi, coi như cả đêm thức trắng, chập chà chập chờn.

Hì hì good luck nhé, nếu đi vào ngày nắng thì rất rất đẹp đấy. Mà thực ra Yushan chỉ famous vì là nơi cao nhất thôi, chứ bản thân tớ thấy hiking núi Tuyết (xueshan) và hồ Jiaming đẹp hơn nhiều, thủ tục lại đơn giản gọn nhẹ

r0sy
18-03-2011, 16:18
Ngày hôm sau, nắng đến và nhuộm trời biển trong 1 màu xanh bất tận :)



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55275&d=1300282912


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55273&d=1300282912


Chúng tôi lại bắt đầu chạy xe vòng khắp đảo:



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55277&d=1300282912


Hay đơn giản là đi bộ dọc theo những con đường mòn



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55274&d=1300282912


Rồi hiking lên 1 cái hồ nước nằm trên núi


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55270&d=1300282762


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55271&d=1300282762


Đến chiều, chúng tôi lên tàu ra Green Island.

duongtan
18-03-2011, 23:15
Cám ơn bạn r0sy nhé! Tớ nói nhầm, leo Syueshan chứ không phải Yushan! Viết Qika và 369 rồi mà lại viết tiếp là Yushan, chắc tại tớ vẫn đang "toan tính" việc leo Yushan nên hay bị nhầm giữa hai bạn này.

r0sy
19-03-2011, 16:45
@duongtan: Ha ha tớ cũng ko để í đến tên mấy cái cabin bạn viết. Đi Syueshan về cơ bản đồ đạc cần chuẩn bị cũng giống thế, và giữa đêm cũng sẽ bị đánh thức y như thế ;). Mà ở Syueshan cẩn thận có gấu nhé.

haitho
19-03-2011, 22:37
Chào em r0sy, anh hôm nay mới đọc đc bài viết về Đài Loan của em, một bài viết rất hay, ảnh đẹp. Anh đọc từ trưa tới giờ mới hết 26 trang của em. Trước khi đọc bài này của em, anh cũng như đa số các bạn trên cứ nghĩ Đài Loan chẳng có gì để đi du lịch cả, đặc biệt là phượt. Nhưng sau khi đọc thấy Đài Loan có nhiều điều để mình khám phá. Sẽ có 1 lần chinh phục được 1 điểm ở Đài Loan.
Cho anh hỏi về em chút: em học ngành gì ở Trung Sơn vậy? Giờ đang làm gì ở Hà Nội? Nếu khi nào rỗi mời em đi uống nước nhé, có gì liên lạc cho anh: Y!m: haitho79.

pjmaste
22-03-2011, 21:36
Đẹp quá rosy ơi.....Thích quá đi :(

duongtan
22-03-2011, 22:52
Bạn r0sy ơi cho mình hỏi, cái Police Permit có cần phải từng người làm không hay làm chung cho cả nhóm được?

r0sy
23-03-2011, 09:47
Bạn r0sy ơi cho mình hỏi, cái Police Permit có cần phải từng người làm không hay làm chung cho cả nhóm được?

Làm chung cho cả nhóm đc ấy ạ :)

@haitho: tks anh, em học QTKD bên đó. Khi nào có dịp thì rất nên đi ĐL 1 chuyến ;)

r0sy
23-03-2011, 11:49
Từ Lanyu (Orchid Island), chúng tôi cho xe lên tàu đi đến Ludao (Green Island), cách Lanyu khoảng hơn 1 tiếng tàu chạy.

(ảnh minh họa)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56089&d=1300854437


Ludao có thể coi là là hòn đảo nổi tiếng nhất về du lịch của Đài Loan, không chỉ bởi phong cảnh đẹp, nhiều hoạt động khám phá mà còn vì gần đất liền và dịch vụ ở đây cũng đa dạng và tốt hơn so với những đảo khác. Tuy nhiên, theo cảm nhận cá nhân, thì tôi vẫn thích Lanyu hơn: ít du lịch và thương mại hóa hơn, cảnh đẹp hơn và vắng hơn.

Thông tin du lịch của Ludao, có thể xem ở:
http://gicp.nat.gov.tw/greenisland_english/english_index.html

Bản đồ Ludao
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56088&d=1300854437


Đến Ludao, có thể đi lặn xem san hô, trekking, phóng xe máy quanh đảo sightseeing, đi tắm suối nước nóng, thăm nhà tù, trang trại hươu, trèo lên hải đăng, chui vào động vv. Đặc biệt nhất và cũng nổi tiếng nhất ở Ludao là suối nước nóng mặn (sea water hot spring), một trong 3 điểm duy nhất trên thế giới ;)

Tức là bạn sẽ được tắm nước biển nóng ở trong 1 cái hồ, nhìn ra là thấy biển, ngửa mặt lên trời là thấy sao. Còn gì thú bằng ngâm mình trong nước nóng, ngắm bầu trời đầy sao, nghe biển rì rào và 1 lon bia bên cạnh :D


(Ảnh đi mượn - do mình đi vào buổi tối nên ko chụp rõ đc)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56091&d=1300855712


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56090&d=1300855712

duongtan
23-03-2011, 21:52
Haiz, còn nhiều nơi mình chưa đi quá, mà thời gian thì còn có mấy tháng thôi, công việc thì ngập đầu. Nghĩ đến sắp phải rời khỏi đây rồi mà buồn ghê ghớm...

duongtan
15-04-2011, 15:10
Đóng góp với bạn r0sy mấy cái ảnh trên đường leo núi Tuyết nhé.

Check point:

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/215553_217434024937135_100000116178079_941028_8185 506_n.jpg

Ở đây chúng tôi gặp một bác rất là tốt bụng. Thấy chúng tôi là dân nghiệp dư bác giúp cho rất nhiều, chỉ bảo cho những thứ cần lưu ý, thậm chí nhắn cả những người trên cabin phải lưu ý giúp đỡ chúng tôi! Quả thực là ấn tượng về sự tốt bụng của người Đài Loan sẽ không thể nào phai nhạt được.

Qika cabin:

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/207562_217434041603800_100000116178079_941029_3426 700_n.jpg

Cabin 369 trong nắng sớm:

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/205522_217436701603534_100000116178079_941182_3437 815_n.jpg

Mặt trời mọc:

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/218093_217436628270208_100000116178079_941179_4410 599_n.jpg

Nắng vàng và bầu trời xanh ngắt:

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/206358_217434351603769_100000116178079_941046_7538 471_n.jpg

Đỉnh Đông núi Tuyết:

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/206857_217437451603459_100000116178079_941207_6203 621_n.jpg

Điều đáng tiếc là bọn tôi không thể lên được đến đỉnh vì không có dụng cụ đi tuyết, đành đứng từ dưới mà nhìn lên trong sự tiếc nuối.

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/206882_217436314936906_100000116178079_941164_4004 451_n.jpg

duongtan
15-04-2011, 15:18
Một số cảnh trên đường đi:

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/208674_217434574937080_100000116178079_941060_5462 315_n.jpg

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/216969_217436908270180_100000116178079_941191_5481 646_n.jpg

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/205182_217434781603726_100000116178079_941071_1175 308_n.jpg

Sắp tới cabin 369:

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/205122_217435451603659_100000116178079_941111_1732 007_n.jpg

Trảng cỏ gần cabin 369:

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/216661_217435764936961_100000116178079_941129_6624 658_n.jpg

Black Forest:

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/215781_217436078270263_100000116178079_941147_3335 486_n.jpg

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/215225_217436021603602_100000116178079_941143_2117 971_n.jpg

r0sy
17-04-2011, 23:52
Trời ơi tiếc quá, thế là ko lên được đỉnh hả bạn duongtan?? :(
Thực ra băng mới trơn, chứ tuyết thì mình nghĩ giày hiking bình thường cũng đi đc mà. Nếu trơn thì bạn lồng 1 cái tất ra ngoài giày là đi ngon lành à... Với lại đường lên đỉnh ko hề phải bám vách leo trèo gì, chỉ là lên cao thôi...

Chẹp tiếc quá !!!

duongtan
18-04-2011, 19:52
Tuyết rơi từ mấy ngày trước nên giờ nó đóng thành băng rồi đó bạn. Trơn trượt, lối lên lại dốc nữa. Chỗ đó là km 10.1 rồi, còn khoảng 800m nữa thôi mà ko đi được. Cố leo lên được một đoạn thì tuột xuống. Buồn ghê ghớm! :(

Lỡ hẹn lần này không biết khi nào mới lại có dịp đặt chân lên con đường leo núi Tuyết đây. Đẹp thật! :)

vincent_tan
21-04-2011, 12:27
Chào bạn r0sy,
Giữa tháng 5 tới, anh chị mình đi du lịch Đài Loan nên cần tìm hiểu 1 số thông tin.
Còn mình cuối năm mới đi được nên mình cũng đang tham khảo lịch trình để sau này làm lịch trình cho bản thân luôn.
Nếu không phiền, bạn cho mình xin contact YM, mobile để mình có thể tiện liên lạc hỏi trước bạn 1 số thông tin trực tiếp được không?
Cám ơn r0sy!

Danhhuynh
25-04-2011, 19:11
Những hình ảnh và thông tin hay quá. Công nhận là núi rừng tại Đài Loan tuyệt đẹp.

duongtan
26-04-2011, 21:50
Thực ra Alishan không nằm trong kế hoạch của tôi, vì tôi ấp ủ dành nó cho mùa xuân năm sau. Hình ảnh đầu tàu sơn đỏ chầm chậm tiến vào sân ga, nơi những rừng hoa anh đào nở rộ đang khoe nhau đua sắc khiến ấn tượng Alishan trong tôi chỉ có mùa xuân mà thôi. Nhưng do không thể đến được Sun Moon Lake trong đêm hôm đó, chúng tôi đành nghỉ lại Alishan. Và thế là tôi được dịp ngắm nghía Alishan trong những sắc màu cũng rực rỡ chẳng kém gì bức tranh mùa thu xứ ôn đới


Đoàn tàu sơn đỏ chầm chậm chạy qua rừng hoa anh đào đang nở rộ của bạn r0sy đây!

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/197075_212380532109151_100000116178079_900881_2636 344_n.jpg

Hoa anh đào:

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/189882_212380062109198_100000116178079_900880_4213 990_n.jpg

Một ngày khác nắng đẹp hơn:

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/222796_220529491294255_100000116178079_967056_1846 744_n.jpg



Alishan nổi tiếng vì nằm ở độ cao hơn 2600m, bao quanh là những thảm thực động vật vô cùng phong phú, cảnh sắc núi non ngoạn mục, thời tiết quanh năm mát lạnh. Nổi tiếng nhất ở Alishan phải kể đến ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn hay những biển mây trắng xốp trải dài tít tắp đến tận chân trời. Ngoài ra, chuyến tàu chạy từ Chiayi ở độ cao 30m lên Alishan 2600m với chiều dài 71km, qua 49 đường hầm và 77 cây cầu cũng được cho là điều "rất nên làm" khi đến đây, bởi tuyến đường đi sẽ đưa hành khách qua ba thảm thực vật và ba kiểu thời tiết khác biệt, cùng vô số những cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ (theo LP). Chuyến tàu này thì tôi sẽ để dành cho năm sau.

Chuyến tàu này hiện vẫn đang tạm ngừng phục vụ vào thời điểm mình đi (03/2011).

Danhhuynh
27-04-2011, 15:32
Hình như là chỉ phục vụ trong tháng 4 và tháng 5 thôi bạn. vào dịp hoa Hakka Tung nở thôi.

cactus134
27-04-2011, 15:49
[QUOTE=r0sy;74238]Highway của các bạn Đài, đường xá bên này được làm rất tốt, các phương tiện không cố gắng đi vào phần đường của nhau, bạn nào cứ phần của mình mà đi thôi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=287&pictureid=5385

QUOTE]

Traffic và highway là những thứ làm mình đặc biệt ấn tượng khi lần đầu đặt chân đến Đài Loan. Hic, tiếc là mình ko đủ thời gian để bay nhảy ở đâu hết (chỉ có ghé Đài tưởng niệm TGT, NTU và cái đồi gì gì có cái đồng hồ hoa thôi - vì mình đến Đài Bắc mà).

Vẫn muốn quay lại ĐL 1 chuyến nhưng vé máy bay đắt lè lưỡi :((

rocketium
28-04-2011, 08:30
@duongtan: May nhé, mới có tai nạn tàu hỏa chết người ở Alishan. :(

https://focustaiwan.tw/WebEngPhotos/CEP/20110427/20110427001411.jpg
https://focustaiwan.tw/WebEngPhotos/CEP/20110427/2011042700211.jpg

http://focustaiwan.tw/ShowNews/WebNews_Detail.aspx?Type=aSOC&ID=201104270021

herovdc
29-04-2011, 17:27
Vietnam airline đang có vé máy bay giá rẻ đây nhưng chi phí cũng cao đấy. Thấy VISA cũng cả 100 USD roài. Mình cũng đang máu đi một chuyến nhưng chưa thu xếp được.

r0sy
09-05-2011, 22:03
Trời ơi cái vụ tai nạn tàu sợ quá hic :(. Hồi trước mình đi Alishan 3 lần nhưng chưa lần nào đi tàu cả, toàn đi scooter hoặc ô tô lên cho nhanh.

Cái hình của bạn duongtan đẹp quá, làm mình lại nhớ ĐL với Alishan rồi. Lần thứ 2 mình đi cũng gặp hoa đào và đoàn tàu như bạn, nhưng hôm đó trời âm u, sương mù mịt.

r0sy
09-05-2011, 22:14
(Thi thoảng buồn buồn lại lôi lương khô ra ăn, các bạn thông cảm cái tôpic này mãi chưa hết :D)

Cuối tuần đang chưa biết làm gì thì nhận được sms của Andy rủ đi "phượt" bằng scooter xuống phía Nam. Hỏi lại là đi đâu thì nó bảo tao không biết đi được tới đâu thì đi.

Lại chặc lưỡi tò tò bám đuôi thằng bạn, mỗi đứa 1 xe, phóng tít mù

Bỏ lại Kao Hùng một ngày nắng đẹp phía sau lưng


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57055&d=1301568909

Đi được nửa đường thì nó giở bản đồ ra, bảo là đi về hướng nào có núi nhé. Mình chẳng ý kiến gì, dễ tính như anh lính bác Hồ


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57056&d=1301568909

Rồi men theo sông, thế mà cảnh cũng dần dần đẹp ra phết


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57072&d=1301569108

r0sy
09-05-2011, 22:30
Đi mãi đi mãi dọc theo con sông (không biết tên, khổ :(), thì hai bạn đến được cái làng này. Bạn nào siu Mandarin thì thử google vệ tinh hộ mình xem nó ở đâu nhé (mình ko biết đánh chữ tiếng trung để mà bắt chước)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57065&d=1301569041

Đi tiếp đoạn nữa thì gặp cái cổng chào này, cũng ko hiểu viết gì luôn :shrug:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57057&d=1301568909

Rồi tự nhiên 1 bác to tướng ở đâu xông ra chặn lại :D


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57058&d=1301568909

Chào bác 1 cái rồi hai đứa phóng tiếp. Đường bắt đầu hẹp dần, quanh co lên xuống. Hai đứa cũng chẳng biết nó sẽ dẫn đi đâu, cứ chỗ nào còn đường thì cứ phóng.

Phóng đến cuối đường là 1 dãy nhà gỗ xây trên mép đá cạnh con sông đang mùa nước cạn. Trong những dãy nhà hướng ra sông ấy, một số người đang nhâm nhi cafe nhìn xuống 1 số khác đang tắm ở sông. Ở đây có suối nước nóng, 1 điểm suối nước nóng thiên nhiên giữa đất trời!!! Và khi hai đứa đến, các bạn uống cafe lẫn các bạn đang tắm đều đồng loạt ngó nhìn. Lạ là phải, bởi 1 đứa hồng chóe từ đầu tới chân và 1 đứa tóc xanh mắt vàng to đùng phanh kít scooter lại ngó nghiêng.

Xủng xoẻng 1 hồi và không hiểu gì nhau cả, hai bạn đành cười cho lịch sự rồi bỏ xe lại, trek tiếp dọc bờ sông


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57059&d=1301568909

r0sy
09-05-2011, 22:45
Hai đứa cứ thong thả tản bước dọc bờ sông, thi thoảng không còn đường phải lội nước rồi lại trèo lên đá. Cảm giác đi giữa thiên nhiên, bên những dòng nước róc rách chảy, chim hót véo von bên tai thật dễ chịu

Đi mãi cho đến khi trước mặt là 1 cái vách cao và khá nguy hiểm, ở dưới nước sâu thì dừng lại hội ý. Thằng Andy muốn đi tiếp nhưng mình dát chết nằng nặc đòi quay về

Trên đường về hai đứa không bỏ lỡ những nơi dòng sông làm thành những chiếc bể bơi thiên nhiên tuyệt diệu


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57061&d=1301569041

Chọn chỗ sâu sâu 1 chút và chơi trò chảy cầu :D


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57062&d=1301569041

Bơi lội và chơi chán chê thì ngồi thiền giữa dòng nước, xóa tan đi những muộn phiền :D


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57060&d=1301568909

Qua những giây phút thư giãn ở sông, chúng tôi nhóm lửa, dựng lều, tán phét cho tới đêm khuya. Ngày mai đi đâu còn chưa biết!!!

r0sy
10-05-2011, 23:41
Ngày hôm sau, hai đứa vòng lại đường cũ, rồi lại rẽ bừa lên 1 con dốc khác mà lúc vào chưa đi

Mình đới :D


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57063&d=1301569041

Cảnh vật cũng khá đẹp, núi non trùng điệp


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57064&d=1301569041

Đi xuống thung lũng, men theo sông, lại đến 1 ngôi làng có cái cổng ngồ ngộ


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57067&d=1301569041

r0sy
10-05-2011, 23:48
Ăn trưa ở ngôi làng nhỏ bé và yên tĩnh xong, đang chưa biết làm gì thì bà chủ quán mang 1 đống ảnh thác nước ra xủng xoẻng

Ngôn ngữ tay chân 1 hồi thì hai đứa cũng láng máng hiểu ra là có con thác gần đây có thể trekking được.

Vậy là hí hửng lên đường

Băng qua suối


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57068&d=1301569108

Trek qua rừng khoảng nửa tiếng theo lối đường mòn thì chúng tôi cũng bắt gặp con thác


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57069&d=1301569108

Dòng nước đổ từ trên xuống, uốn lượn qua khe núi trước khi đổ ra 1 cái "bể bơi" xanh trong vắt tuyệt đẹp. Và thế là chúng tôi lại có 1 bữa tiệc no nê dưới chân thác


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57070&d=1301569108

haizzz, đời cứ thế này thì sướng :D

r0sy
11-05-2011, 11:15
Có cái bài này, lấy từ đây của mình mà ko hề hỏi lấy 1 câu, đã thế còn chú thích sai, thông tin sai. Đến bó tay. Cái bạn Hoàn La tác giả tổng hợp tin có đọc đc thì lần sau đừng có làm thế nữa nhé. Làm báo mà ko đàng hoàng và cẩu thả thế à???

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/du-lich/19601/-du-hi--den-hon-dao-xinh-dep-dai-loan.html

rocketium
11-05-2011, 12:47
Chia bùn với Rosy nhá!

P/s: rút kinh nghiệm, trước khi post hình, em làm cái Water mark tên em .... lên trên hình rồi hãy post. Em có thể google cách tạo WM

duongtan
17-05-2011, 20:22
Cái thằng nhà báo đem chú thích Taipei 101 cắm vào tòa nhà 85 tầng Kaohsiung mới thật là khó đỡ! :))

trekasia
19-05-2011, 18:15
:-) đúng là nhiều bạn ko phân biệt đc chữ Vạn và Chữ thập Hít le

Còn về tượng Phật, thông cảm với bạn Chitto quen nhìn Phật đẹp. Nhưng Phật khi được tạc ở những nơi khác nhau thì mang dấu ấn dáng dấp của người dân nơi đó.

Có lẽ tượng Phật này mang dấu ấn khuôn mặt Đài Loan?

( vả lại tượng đúc hàng loạt, theo số đông này thì chủ yếu là về số lượng. Đúng là tôn giáo trong thời đại công nghiệp)....
Và cũng rất nhiều người cứ tưởng là nó khác nhau. Thực ra chúng là một. Đó là biểu tượng Svastika của người Aryan cổ xưa sống ở lưu vực Lưỡng Hà và sông Indus sau di cư sang châu Âu. Swastika là biểu tượng đặc trưng của người Aryan

Swastika đã có mặt ở hầu khắp thế giới.
Vì thế, Swastika có rất nhiều tên gọi khác nhau. Tiếng Hán gọi là “wan” (Vạn), tiếng HyLạp – tetraskelion, tiếng Pháp – croix gammé, tiếng Anh – fylfot, tiếng Đức – hakenkreuz, tiếng Ý – croce uncinata, v.v… Nhưng tên gọi phổ biến nhất vẫn là swastika, bắt nguồn từ chữ svastika (đọc là suastika) trong tiếng Sanscrit – ngôn ngữ cổ Ấn Độ.

Tiếng Sanscrit: swastika là một sự vật hay một sự việc tồn tại tốt lành

Swastika trong nghệ thuật của người Hindu có các dấu chấm trong các cung phần tư, nhưng Swastika của Hindu giáo (Ấn giáo) không có những dấu chấm này, thể hiện sự thiêng liêng cao cả.

Phật giáo đã thừa hưởng Swastika của Hindu giáo. Trong các kinh Phật, Swastika thường xuất hiện ngay ở phần mở đầu. Trong tiếng Hán, chữ Vạn (wan) biểu thị cái bao trùm tất cả (all) và sự vĩnh hằng (eternality).

Swastika trên lá cờ của Phát xít Đức (nghiêng 45 độ, ngược chiều kim đồng hồ) và trong các chùa thờ Phật (thuận chiều kim đồng hồ). Khi được hỏi lý do tại sao lại chọn Swastika để vẽ lên lá cờ của mình, Hitler đã nói rằng vì đó là biểu tượng của dân tộc cổ đại Aryan và cũng là biểu tượng của sự thành công. Thời xa xưa, đây cũng là một dân tộc hiếu chiến, đã từng liên tục mở rộng bờ cõi của mình và quan trọng nhất về mặt lịch sử – địa lý thì Đức chính là cái nôi của nền văn minh Aryan.
Sưu tầm

NGLIEN05
08-11-2011, 10:43
Chào Rosy,

Mình đang sống ở Đài Loan sáu năm rồi, cũng đi hầu hết các địa danh mà bạn đã giới thiệu. nhưng hôm nay đọc các bài viết của bạn mới cảm nhận hết vẻ đẹp và sống lại cảm giác khi phượt, Cảm ơn Bạn nhiều.

P/S: lần tới đi leo núi bạn nhớ mua mấy cây mía nhé, vừa làm gậy leo núi, khi nào khát và đói thì ăn để nạp thêm năng lượng.:)

Lan Tùng Nam
17-01-2012, 16:25
Mình ghét phải đọc đến trang cuối thế, chả biết mai Rosy còn viết cho mà đọc nữa không...

Del
31-01-2012, 16:16
Nói thật, tôi thấy TWN toàn vẻ đẹp kiểu nhân tạo, chỉ có Taroko là còn có tự nhiên. Đi rồi thấy phí.

NGLIEN05
01-02-2012, 09:15
@Del: Không biết bạn đã đi được những đâu và ở TWN bao lâu? Đi theo kiểu khám phá hay theo tour du lịch? Taiwan có rất nhiều điểm rất đẹp và tự nhiên như Đài Đông, Quanyin Shan, Hequanshan, Yangmingshan,......
Nếu bạn đi theo tour thì cảm nhận của bạn như trên là chính xác, vì có thể các hướng dẫn viên bên này cứ nghĩ rằng du khách Việt Nam cũng giống đa số du khách Đài Loan khi đi du lịch các nước khác là :" KHÁM PHÁ RỪNG NGUYÊN SINH Ở CHÂU PHI nhưng ĐỐI DIỆN PHẢI CÓ SHOPPING MALL:)".
Hy vọng bạn sẽ phượt lại TWN trong tương lai gần, miǹh sẽ cố gắng tư vấn cho bạn những điểm khám phá mà khách du lịch nước ngoài ít được đến

Del
03-02-2012, 11:47
@Lien05: Mỗi người một ý, không thể thỏa mãn được. Tôi đã ở TWN, đi vòng quanh nó.

Del
11-02-2012, 16:06
Không hiểu sao tôi thấy phượt, đi du lịch Đài Loan lại ít hơn, ít bài viết về TWN? Vì tôi thấy đi ĐL rẻ, mọi thứ cũng ok, mua sắm thoải mái, hay do chuyện chính trị quan hệ CHN nên ngại đến TWN. Chỉ mỗi tội là các điểm du lịch không hút khách lắm, lý do thì tôi đã trình bày. Các phượt viết bài có vẻ như phóng tay hơi quá?

jinnynhungoc
13-02-2012, 00:35
@Del : Vậy tại sao bạn không lập một topic chuyên đề theo ý bạn để chia sẻ cảm nghĩ và những điều bạn thấy được. Mỗi người đi có cảm nhận khác nhau và chia sẻ khác nhau bạn không nên phán xét cảm nghĩ của người khác theo ý bạn !

Del
13-02-2012, 09:55
@Del : Vậy tại sao bạn không lập một topic chuyên đề theo ý bạn để chia sẻ cảm nghĩ và những điều bạn thấy được. Mỗi người đi có cảm nhận khác nhau và chia sẻ khác nhau bạn không nên phán xét cảm nghĩ của người khác theo ý bạn !

Chào bạn, tôi thấy nên cung cấp thông tin đa chiều, có thể cách viết của tôi chưa đúng, nhưng dù sao tôi thấy cần phải vậy, để những phượt muốn đi họ có thông tin phù hợp. Phượt ở đâu cũng tốt cả, nhưng cần nhiều thông tin trước khi quyết định sẽ hay hơn.

r0sy
13-02-2012, 14:18
Chào bạn Del,

Tôi đi tôi viết theo cảm nhận của riêng tôi, nếu bạn không thấy phù hợp thì bạn nên lập 1 cái khác chia sẻ riêng cho nó đa chiều. Tôi thấy bạn chỉ biết nói này nói kia nhưng không làm gì khác để chia sẻ hay chứng tỏ về nhận định của bạn. Bạn nên nhớ đây là topic chia sẻ chứ không phải topic hướng dẫn du lịch.

homeless man
13-02-2012, 20:50
Mình cũng đồng ý với rOsy. Cái nhà bạn Del này cứ hay comments theo ý kiến cá nhân, chả hợp với nội dung topic gì cả. Bên Topic viết về Trung Đông của Chitto, bạn ấy cũng nhẩy vào kêu sao không kể về tắm ở Biển chết? trong khi Chitto đang viết về Palestine. Đã bị nhắc nhở nhưng vẫn tiếp cứ tiếp cái kiểu ấy ở đây. Cứ úp úp mở mở ra cái vẻ mình hay, mình biết.

Ai đi đâu, phượt đâu tự khắc họ phải tìm thông tin chỗ này hay chỗ kia chả cần nhà bạn Del phải phím.

zigzag88
16-03-2012, 23:47
@Chị R0sy: Thông tin của chị về các chuyến đi chi tiết và đầy đủ ghê, em đã đọc topic của chị cách đây 2 năm khi e bắt đầu quen 1 bạn chuyên về suối nước nóng ở Đài Loan, khi e gửi link bài viết của chị bạn ấy đã rất ngạc nhiên, không ngờ có người VN có thể tự tìm đến Lisong!! :-)

Gần đây em cũng được dịp đi đến Đài Loan và được dẫn đi chơi ở Lisong, quả thực là rất đẹp và đáng để đi!!

Đầu tiên bọn e bị lạc đường, đi xuống chỗ rẽ ở ngôi nhà trồng bắp cải:

https://lh4.googleusercontent.com/-UBmfcj3VQgQ/T2Ntlg_y3NI/AAAAAAAAJcY/rj1xGVb6w2o/s800/DSCF1719.JPG

cuối cùng thì cũng tìm được đến chỗ rẽ đúng và đi xuống. Đường đi xuống khá dốc, có 1 chú chó dẫn đường đi xuống:

https://lh4.googleusercontent.com/-fc6t1BZSuo4/T2NtpFI0hUI/AAAAAAAAJco/WH4ml7LLjno/s800/DSCF1722.JPG

Nước suối lạnh kinh khủng, như nước đá vậy! Cứ cho chân xuống nước là cảm giác lạnh và buốt đến thấu xương (một phần e đi vào mùa đông nữa, bù lại lúc tắm ở suối nước nóng thì rất thích!!)

https://lh5.googleusercontent.com/-aAZQ9asKOng/T2NqYeIsMZI/AAAAAAAAJY8/P3C9aogzuFM/s720/214310826_x.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-IjWbc1tSEQ0/T2NqeYfhokI/AAAAAAAAJZM/5J5uX76RJ04/s512/214310818_x.jpg

Một nửa đường đi xuống giờ đã được trang bị thêm 1 đường dây để giúp cho người đi giữ thăng bằng, nhưng các cọc cắm rất đơn sơ và rất yếu nên chỉ làm cho đường đi bị hẹp hơn và nếu ngã vào cọc thì sẽ đau hơn :-)

https://lh5.googleusercontent.com/-T_azrBFNad8/T2Nq-TkM2BI/AAAAAAAAJaU/56ElH0NLDps/s512/214310849_x.jpg

Nửa đường còn lại vẫn nguyên sơ như trước:

https://lh4.googleusercontent.com/-kXyVMqFmrz0/T2Nq23KxTvI/AAAAAAAAJaE/-kmugovjOxA/s512/214310839_x.jpg

Ở ngôi nhà sát đường đi xuống có 4 con chó, dường như chủ nhà đi vắng đã khá lâu nhưng chưa quay lại nên mấy chú chó đều đói và gầy giơ xương, bọn em cho mấy đứa 2 vắt xôi chưa ăn đến mà đứa nào đứa ấy ăn như gần chết đói đến nơi rồi!! Đến khổ thân đời mấy chú chó.

https://lh5.googleusercontent.com/-NswYBoXcKIM/T2Nt5PsdtoI/AAAAAAAAJdg/ixnFlQ4F6OU/s800/DSCF1729.JPG

r0sy
22-03-2012, 16:10
Hihi em chắc là người Việt đầu tiên được tắm ở Lisong rồi :). E còn chuyến đi nào không share lên nhé.

zigzag88
22-03-2012, 22:54
@r0sy: Em không đi được nhiều, chỉ đi được Taroko Gorge và Lisong thôi, trời lại mưa nữa nên cũng không chụp gì nhiều chị ạ.
Chúc chị có thêm nhiều chuyến đi ấn tượng để share với mọi người ;-)

Jade_do
16-02-2013, 13:02
Hjx, đọc bài này mà làm em thèm đi Lisong quá, có thời gian phải đi mới được ạ, nhà mình năm 2013 này ai có ý định đi thì ý ới em với ạ, Em đang học ở đài loan, có thời gian là em nhào vô tham gia liền

noi_la_lam
20-04-2013, 06:21
e Jade_do: chị sẽ đến Đài Loan ngày 19.7 này và sẽ ở lại đấy 4 ngày, ko biết có thể đi được những đâu, e có hứng thú đi cùng với chị trong thời gian ngắn ngủi đó ko?

caramel
24-09-2013, 17:26
quá đẹp, mình ở đây mấy năm nhg ko đi nhiều như bạn, đó là do ngày xưa chưa có máu phượt + lười haha, sau này nghĩ lại thấy tiếc. 3 năm trước quay lại thì tớ đen gặp đúng đợt mưa bão, tàu lên alishan còn bị lật, hic hic. Tháng sau quay lại kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường, cũng chỉ có chưa đến 1 tuần nhg nhất định sẽ cố lên Hualian 1 lần cho biết :D

Linh nhi
04-02-2014, 00:16
Cho mình hỏi dịp 30/4 thì có nên đi Alishan không mọi người? Thời điểm đó liệu có còn hoa đào sót lại không nhỉ?

gà con
03-03-2014, 17:06
Cám ơn topic của chị Róy với nhiều thông tin bổ ích về Đài Loan. Em dự tính tháng 4 này đi Tài Loan, đến Đài Bắc và về từ Cao Hùng. Lịch trình của em như sau:
1 31-Mar-14 2 SGN TPE
2 01-Apr-14 3 Taipei City tour
3 02-Apr-14 4 Taipei Site nearby
4 03-Apr-14 5 Nantou Cingjing Farm, Hehuan Shan, Taroko Gogre (train)
5 04-Apr-14 6 Nantou
6 05-Apr-14 7 Chiayi Alishan
7 06-Apr-14 CN Chiayi Alishan
8 07-Apr-14 2 Kaohsiung City tour
9 08-Apr-14 3 Kaohsiung Sites nearby
10 09-Apr-14 4 KHH SGN

Lịch trình dự kiến của em như trên, hiện tại em không biết có phương tiện công cộng nào từ Đài Bắc đến Cingjing Farm (Nantou) rồi sau đó đi Taroko không ah? Và phương tiện nào để em đi từ Taroko về Chiayi rồi đi Alishan ah?
Xin các anh chị giúp ah, em cảm ơn.

Pbtran06
05-03-2014, 16:16
Xin visa đi Đài khó không bạn? Mình cũng đang tính đi Đài, rất thik Phượt nhưng ngại vụ visa nên định đi tour

quan1610
10-03-2014, 00:03
Mình muốn hỏi về việc thuê xe máy đi phượt ở TW vì thấy khoảng cách các nơi trên đảo TW không xa lắm. Mình chưa rõ thủ tục thuê thế nào, ở đâu tại Taipei? Và quan trọng nhất là Giấy phép lái xe loại mới bằng nhựa, song ngữ của VN có được chấp nhận ở TW hay không?
Bạn chủ topic là người có nhiều kinh nghiệm có thể hỏi giúp mình được không? Mình rất cảm ơn ;)

vuong_anh
13-03-2014, 10:26
Ảnh đẹp lắm r0sy !!!

Linh nhi
14-03-2014, 21:03
Hôm mình đi xin Visa, bị yêu cầu phải Hồi báo, tức là sau khi đi DL về, phải cầm passport lên văn phòng đưa cho người ta xem là mình đã về VN đúng hạn, nếu ko lần sau xin Visa tiếp sẽ bị vô sổ đen.
Ko biết có bạn nào bị giống mình ko? Có bắt buộc phải lên trình báo thật ko, vì mình nhập cảnh ngày nào, xuất cảnh có đúng hạn hay ko..., đều ghi rõ trên pp rồi, sao lại phải đi trình báo chi cho mất công quá :(

r0sy
16-03-2014, 23:35
@linhnhi: thời điểm đó hết hoa đào rồi bạn nhé. Mình xin thì không bị đòi hỏi gì hết, nhưng nếu người ta đã yêu cầu vậy thì bạn cứ làm cho chắc

@pbtran06: về xin visa thì bạn google chắc cũng ra nhiều thông tin bổ ích đấy, có thể tóm lược cho bạn thế này:
- Nếu passport của bạn đang có những visa còn hạn của các nước phát triển thì chỉ việc điền vào form và chờ người ta reply lại bằng văn bản, sau đó bạn cầm cái này là có 30 ngày free entry

http://tecohcm.org.vn/vn/affairvn.php?cid=3

- Nếu passport của bạn có visa hết hạn của những nước phát triển thì cũng khá dễ, thường chỉ cần có book vé máy bay, ks, chứng minh tài chính, lịch trình là được

- Trường hợp bình thường thì bạn phải nộp khá nhiều giấy tờ, ví dụ tớ vừa apply lại mới đây thì hồ sơ của tớ bao gồm:
+ Passport còn hạn trên 6 tháng + bản photo tất cả các trang có dấu
+ Điền vào đơn xin trên mạng + in ra
+ 2 ảnh chụp mới nhất (lưu ý là mới nhất nhé, ảnh của tớ cách đây quá 6 tháng là bắt đi chụp lại)
+ lịch trình dự kiến
+ vé máy bay + book phòng ks giống như trên lịch trình (vé máy bay thì có thể nói các hãng in ra trước cho mình, chọn loại trả tiền sau; book phòng thì trên agoda tớ book những cái cho free cancellation)
+ sổ tiết kiệm 100tr
+ Sao kê thẻ trong 6 tháng gần nhất
+ đơn xin nghỉ của công ty, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội

Tớ xin thì ngoài việc phải đi chụp lại ảnh thẻ, còn đâu là được nhận luôn và 5 hôm sau đến lấy, ko hỏi han thêm gì. Mẹ tớ cũng apply thì nếu đã nghỉ hưu phải thêm cái sổ hưu hay giấy chứng nhận nghỉ hưu nữa

@quan1610: bạn dịch công chứng cái giấy phép lái xe của VN ra tiếng Trung là có thể dùng ở TW nhé. Thuê xe ở Taipei thì tớ nghĩ cứ đi hỏi han quanh khu Taipei main station là ra hết thôi.

r0sy
16-03-2014, 23:41
Hi em, có lưu ý như sau với lịch trình này:
- Ngày thứ 4 không thể đi cả 3 nơi như thế kia đâu, chỉ đủ 1 nơi thôi, chị nghĩ là chọn Taroko nhé. Từ TPE thì em bắt xe buýt hoặc tàu đến Hualien, sau đó nên từ đây thuê scooter chạy đến Taroko, đi về trong ngày
- Phương tiện công cộng từ TPE đi Cingjing farm thì theo chị nhớ ko có đâu em, nó là 1 cái khu ở giữa lưng chừng đường đèo, thường phải có phương tiện cá nhân.
- Từ Taroko em về lại Hualien, rồi ở bến xe/ tàu thì hỏi han xem, chị nghĩ là có tàu hay bus đi đến Chiayi thôi


Cám ơn topic của chị Róy với nhiều thông tin bổ ích về Đài Loan. Em dự tính tháng 4 này đi Tài Loan, đến Đài Bắc và về từ Cao Hùng. Lịch trình của em như sau:
1 31-Mar-14 2 SGN TPE
2 01-Apr-14 3 Taipei City tour
3 02-Apr-14 4 Taipei Site nearby
4 03-Apr-14 5 Nantou Cingjing Farm, Hehuan Shan, Taroko Gogre (train)
5 04-Apr-14 6 Nantou
6 05-Apr-14 7 Chiayi Alishan
7 06-Apr-14 CN Chiayi Alishan
8 07-Apr-14 2 Kaohsiung City tour
9 08-Apr-14 3 Kaohsiung Sites nearby
10 09-Apr-14 4 KHH SGN

Lịch trình dự kiến của em như trên, hiện tại em không biết có phương tiện công cộng nào từ Đài Bắc đến Cingjing Farm (Nantou) rồi sau đó đi Taroko không ah? Và phương tiện nào để em đi từ Taroko về Chiayi rồi đi Alishan ah?
Xin các anh chị giúp ah, em cảm ơn.

DubuO
19-03-2014, 14:10
hi chị r0xy, thread rất là hữu ích và hình đẹp nữa ạ.
Em định đi Taroko từ Taipei, sau đó đi Tainan (vì có bạn ở đấy).
Từ Taroko em có thể đi thẳng đến Huahuanshan được không ạ? có public bus lên Wuling không? thuê scooter có cần bằng lái không ạ? Em không có bằng lái xe :D
xin permit cho một số hikes cần permit ở Taroko, thời gian chợ để nhận được permit là bao lâu ạ?

Linh nhi
12-04-2014, 00:11
Chuyến bay từ TW về VN của mình sẽ cất cánh vào 2.30 trưa. Như vậy trễ nhất là 12g trưa, mình phải lục tục ra sân bay (đi = HSR).
Trong vỏn vẹn 1 buổi, từ sáng tới 12g trưa (ngày thứ 2 đầu tuần), ở Taipei, các bạn có thể gợi ý cho mình đi đâu hoặc làm gì không?

Đi shopping không hẳn là 1 option tốt, vì shopping mall thường là 10g sáng mới mở cửa. Mình cũng ko ham hố shopping lắm.
Đi bảo tàng thì lại ko dc. Vì một số bảo tàng, mình check thấy đóng cửa vào ngày thứ 2. Một số điểm tham quan khác cũng đóng cửa vào thứ 2 luôn.
Bạn mình gợi ý, kiếm 1 quán trà, ngồi đọc sách chờ tới giờ ra sân bay. Mình thấy cách này có vẻ chán chán :(

Có bạn nào có kinh nghiệm share giúp mình với?

kebuomhoa
19-08-2014, 14:01
Em có visa Mỹ rồi, giờ xin cái Giấy nhập cảnh online của Đài loan được rồi.
Vậy là em cầm cái giấy này mà cứ bay sang đó là vào Đài loan được hả các bác, không cần visa ah?

Vì trong giấy có ghi 1 câu làm em hơi sợ: This certificate does not guarantee entry. The holder still has to pass the
immigration inspection of the National Immigration Agency.

Cho em hỏi thêm là: cái số Number mà nó kêu khai online là số control number hay cái số màu đỏ trong passport Mỹ??

Mong các bác trả lời giúp em sớm

trangngochanh
13-09-2014, 13:51
Đầu năm 1997 mình đi công tác Đài Loan và ở tại Đài Bắc , được dẫn đi nhiều chỗ và có đến chỗ trong hình dưới đây , nhớ rất mơ hồ có một đoạn đón và đi trên xe lửa mini , qua đồi núi có 1 cái thác ở xa , vào chỗ ở trong hình xem văn nghệ rồi được mời lên nhảy múa, khi ra khỏi rạp được đưa cái đĩa có in hình mình trên đó nhưng phải đưa tiền.
Bạn chủ thớt hay bạn nào có thông tin về nơi này xin cho mình biết.Tks .
https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/674/G3VFp6.jpg (http://imageshack.com/f/iqG3VFp6j)
[URL=http://imageshack.com/f/eyivhKASj]https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/538/ivhKAS.jpg[/URL
Hinh mờ vì đã lâu quá nhưng nếu bạn nào biết chỗ này la sẽ nhận ra ngay. Tks .

truonghlan
20-09-2016, 13:24
Mình thấy đang có 10 người theo dõi topic này...
Thôi thì, rủ rê luôn nhỉ?

Có bạn nào dự định leo Yushan tháng 12 năm nay không???

Bạn nào có kinh nghiệm xin giấy phép leo, giúp mình với.

Vì mình đi có một mình nên hơi hoảng ạ.
Nếu có bạn đồng hành cùng leo thì đỡ lo hơn. Vì như chủ topic nói, thì có bản chỉ dẫn cụ thể lắm lắm.

minhhieu1610
11-11-2016, 14:23
Ngưỡng mộ rosy quá cơ (c)