PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Du lịch Sapa - Đi thăm phố nướng



leh88
02-08-2011, 00:58
Du khách đến với Sa Pa không chỉ được du ngoạn những danh lam thắng cảnh mà còn thưởng thức những loại rau non mướt hay uống rượu Bắc Hà, San Lùng cay nồng, thơm tê đầu lưỡi. Sa Pa còn một thú vui ẩm thực không kém phần hấp dẫn, đó là dãy phố chuyên bán những đồ nướng và nó chỉ xuất hiện khi màn đêm bắt đầu che phủ thị trấn.

Nằm trên con phố Hàm Rồng, trước cổng khách sạn Công Ðoàn bề thế, bên sườn của nhà thờ đá cổ kính, chỉ có một đoạn ngắn chừng hơn 100 mét mà dễ có tới gần 30 quán hàng. Ðiều thú vị là các món ăn được bày bán tại đây đều là các món nướng, trở thành phố nướng Sa Pa.

Từ những mẹt hàng ngô, khoai, sắn nướng nằm rải rác trên đường, trong thời gian ngắn, hàng loạt những quầy hàng được mọc lên. Chẳng biết phố nướng được hình thành có phải do nhu cầu, sở thích của du khách trong những đêm se lạnh.


https://i.imgur.com/CVy4U.jpg

Hàng chục quầy hàng bán thịt chen cùng ngô, khoai, sắn, chỉ cần một cái thúng và một cái bếp than, vài ba cái ghế nhựa con là đã có nơi thưởng thức món ăn nướng. Còn nữa, trứng gà, vịt nướng, lòng mề lợn cũng thành món nướng. Chim nướng, gà nướng, bánh dày nướng, đậu phụ nhự nướng... Có tới hàng trăm món nướng mà trong vòng một tuần ở đây cũng chưa thưởng thức hết được. Mỗi một món ăn đều có cách tẩm và pha chế gia vị riêng mà ăn nhiều món cùng một lúc bạn không có cảm giác trùng lặp và chán ngán. Thí dụ như món đậu phụ nhự, người ta đem ngâm đậu cho tới khi đậu lên mùi chua nồng. Ai nếu chưa quen sẽ không dễ dàng chấp nhận mùi hương của nó, nhưng cứ thử một lần xem, bạn sẽ mê ngay bởi sự hấp dẫn ở hương vị bùi bùi của đậu tương, ngầy ngậy béo béo nóng ngoài, mát trong của viên đậu phụ nhự. Món bánh dầy nướng được ướp gia vị cùng với ruốc sẽ được nướng khi nào vỏ của bánh vàng ruộm, thơm nức mùi gạo nếp sẽ được gắp ra đĩa chờ bạn thưởng thức.
Thông thường ở dưới xuôi, mọi người chỉ quen ăn trứng luộc rán, ốp la chứ ít ăn trứng nướng. Quả trứng nướng có hương vị thơm bùi của lòng đỏ, cũng rất lạ khẩu vị. Trứng nướng được do tài nghệ của người bán hàng, bởi nếu không biết cách nướng, quả trứng sẽ vỡ ra.


https://i.imgur.com/eMEBa.jpg
Những bắp ngô Sa Pa nhỏ nhưng mềm ngọt, dẻo cũng được đưa lên làm đồ nướng. Hương vị ngọt ngào của tấm mía tím nướng gợi lại ký ức của tuổi thơ tôi vào những ngày đông lạnh giá, mẹ thường nướng mía trên bếp than đến khi thơm phức mới cời ra tiện từng khẩu nhỏ. Cho mãi tới tận bây giờ, tôi mới cảm nhận được hết sự ngọt ngào lạ kỳ của tấm mía nướng đến thế.


https://i.imgur.com/D2pgV.jpg
Nhưng phải nói, trong các món ăn, thì lợn cắp nách được khách hàng "yêu" nhất. Thịt lợn cắp nách có thể luộc, quay, nướng... ăn ngon như thịt lợn sữa. Lợn cắp nách là loại lợn thả rông nên chỉ nhỏ con, nhưng thịt ngon, ngậy, ngọt. Ðồng bào dân tộc thiểu số nuôi một thời gian, rồi "cắp nách" mang đi chợ bán.
Khói của các món đồ ăn bốc lên quyện với làn sương càng làm cho không gian ban đêm huyền ảo dọc cả dãy phố. Càng khuya, phố nướng càng đông khách. Tây có, ta có, không ít đồng bào dân tộc thiểu số cũng sà vào ăn. Mỗi món đồ nướng rẻ thì 1.000 đồng đắt cũng chỉ 5.000 đồng. Người có tiền thì trả tiền, nếu không thì trả bằng hiện vật, trả bằng đô, không sao. Thậm chí đồng bào dân tộc, ăn xong đứng lên giơ chai rượu mầm thóc tự nấu đổi cho người bán cũng xong. Mỗi một quầy hàng chỉ thắp đủ một bóng điện có công suất nhỏ, vì nếu sáng quá lại mất thi vị. Khách ngồi sát bên nhau cùng thưởng thức hương vị các món nướng nơi đây.

VietTrader
02-08-2011, 10:40
Mấy món gà nước, cá nước ăn chán lắm. Mình thấy có món trứng nướng + khoai lang nướng ăn lúc trời lạnh thì rất ấm bụng. Còn lại gà nướng, cá nướng, rau nướng v.v... ăn không thấy đặc sắc.

leh88
02-08-2011, 11:31
Mình đi Sapa thấy món gà đen nướng và mấy món thịt bò nướng rau cải hay thịt lợn nướng.. ngon lắm.

Okita Gon
04-08-2011, 22:07
Mình ấn tượng với món trứng nướng và đậu phụ ghê :D
Đã có bác nào thử chưa nhỉ có thể chia sẻ mùi vị của nó không:D
Mình dự định đi sapa vào đợt quốc khánh ( đi bụi ^^). Lần đầu phượt chả có kinh nghiệm gì. Các bác có thể chia sẻ cho mình ít kinh nghiệm phượt sapa với ^^

banmaixanh
05-08-2011, 08:40
Mình lên Sapa cách đây 2 năm nhưng lúc đó chưa có nhiều hàng quán như bây giờ.Mình thử món "bò cuốn lá cải đắng" nướng cũng thấy lạ lạ mà lại hay hay.
Từ đó chưa có cơ hội quay lại nữa.Có lần nào nhất định mình sẽ thử các món lạ hơn ở dãy phố nướng này mới được.

Namir
06-08-2011, 20:18
Hồi năm ngoái lên sapa cũng thấy rất nhiều món nướng được bày bán, nhìn cũng hấp dẫn ghê ^^ ông hướng dẫn leo fan của tụi mình nói ăn gì ăn, đừng ăn gà đen, vì đó là gà Trung Quốc, người ta nhuộm đen chứ không phải đen sẵn. Chẳng biết thực hư thế nào, nhưng thiết nghĩ rằng đến cả xuơng mà cũng đen thui thì đúng là hơi có vấn đề hix

thik_di_choi
08-08-2011, 15:18
Hồi năm ngoái lên sapa cũng thấy rất nhiều món nướng được bày bán, nhìn cũng hấp dẫn ghê ^^ ông hướng dẫn leo fan của tụi mình nói ăn gì ăn, đừng ăn gà đen, vì đó là gà Trung Quốc, người ta nhuộm đen chứ không phải đen sẵn. Chẳng biết thực hư thế nào, nhưng thiết nghĩ rằng đến cả xuơng mà cũng đen thui thì đúng là hơi có vấn đề hix

Mình thì lại kết nhất món gà đen nướng. Trên đó người ta gọi là gà thuốc. Không chỉ Lào cai, hà Giang, Cao bằng, Lai châu cũng có loại gà này. Nếu xương không đen mới là vấn đề =))

thanhvan145
11-08-2011, 15:04
Hình như đồ nướng Sa pa toàn hàng tàu hoá chất thôi, em có ng` nhà làm bác sĩ trên đó, cả nhà chả bao h` ăn 3 cái món đó ^^

Cecil0903
11-08-2011, 20:10
mình cũng mới đi du lịch sapa (http://**********/forum/tags/du-lich-sapa.html) về thấy mấy món nướng ăn chả món nào ngon cả
món trứng nướng thì không khác gì trứng luộc
được mỗi món ngô nướng là ăn tạm được
mà giá cả món nướng trên đó cũng rất hay 10k/ 1 xiên cho tất cả các món :)



Mạng du lịch (http://**********)| Thông tin tour (http://**********/forum/thong-tin-tour-7) | Thông tin du lịch (http://**********/forum/thong-tin-du-lich-12) | Du lịch Sapa (http://**********/forum/tags/du-lich-sapa.html)

Namir
12-08-2011, 17:39
Mình thì lại kết nhất món gà đen nướng. Trên đó người ta gọi là gà thuốc. Không chỉ Lào cai, hà Giang, Cao bằng, Lai châu cũng có loại gà này. Nếu xương không đen mới là vấn đề =))

Gà thuốc là gà ướp với thuốc àh? Lần sau lên sapa cũng sẽ liều ăn thử ^^

Mèo Bay
13-08-2011, 02:01
Gà H'Mông da đen, thịt đen, xương đen là đặc sản của Sapa và các vùng lân cận mà (dĩ nhiên thứ gì được kể là đặc sản cũng có khả năng bị làm giả :D). Bác nào ngại lên đó ăn nhầm gà nhuộm phẩm thì mình thấy ở siêu thị có gà đen H'Mông làm sẵn bán, mua về nhà ăn cho nó lành.

Có người bạn thông thạo đất Sapa đã list ra cho mình những thứ đặc sản "must try" ở Sapa là:

-Cải mèo xào tỏi
-Gà đen H'Mông
-Lợn cắp nách
-Rượu Shanlung
-Thắng cố

Món thắng cố thì mình không dám thử còn lợn cắp nách thì có người khác lại bảo lợn ấy người dân tộc nuôi thả rông lê la, ăn tạp mọi thứ thừa thãi nên giun sán đầy người, vì thế mà nuôi mãi không lớn được; nghe thế mình cũng hãi :D Gà đen thì ngon vừa thôi nhưng rượu Shanlung và cải mèo thì rất đặc sắc; tiếc là chả có mấy nhà hàng bán rượu shanlung thật sự ngon. Mình thay lợn cắp nách bằng gỏi cá hồi nuôi ở Sapa thấy cũng OK lắm, nhất là khi có thêm vài chén shanlung :D

Lên Sapa mình hay ăn ở nhà hàng Xưa và Nay, thức ăn ngon và chị chủ nhà hàng nói chuyện rất vui.

Lần đầu tiên mình đi Sa pa, thấy ở phố nướng có món chân nấm hương nướng ăn rất ngon mà không ngấy, nhất là ăn cùng cơm lam. Năm sau lại lên nhưng hỏi khắp nơi không còn hàng nào có món đó nữa, cũng buồn mất 5' :(

hung187
13-08-2011, 10:38
...Có người bạn thông thạo đất Sapa đã list ra cho mình những thứ đặc sản "must try" ở Sapa là:

-Cải mèo xào tỏi
-Gà đen H'Mông
-Lợn cắp nách
-Rượu Shanlung
-Thắng cố

....(


Ngoài ra có món cá hồi nữa bác ạ
món cá hồi là ăn ngon khỏi bàn luôn :))

còn món thắng cố thì tốt nhất là không nên thử vì kinh khủng lắm T____T

kedumucodon
13-08-2011, 11:16
Đồ nướng Sapa bây giờ đâu như xưa nữa, ,người ta ăn đông y như rằng sẽ không được như ngày trước nữa. Chưa kể các loại vớ vấn bọn tàu nó tuồn sang, ở Sapa có gì thì thằng tàu nó bằng được đưa sang bên mình :(. Thắng cố thì mình lên mẹ vợ lúc nào cũng nấu, nhà mình tự nấu thì ngon hơn và sạch sẽ. Ngon tuyệt đỉnh đấy các bác, sợ mùi các bác vào nhà hàng dùng cũng được nhưng món đó phải có chút mùi mới đúng vị mà. Ăn 1 lần rồi nghiến đới :D

bug_bunny145
13-08-2011, 15:29
Đã lên Sapa nhiều nhưng em chưa có dịp thử thắng cố, có món thịt hun khói thì phải, xào với cải trên đó, xuống tận bản ng` dân tộc để ăn, ngon hơn rất nhiều ^^

Namir
18-08-2011, 12:04
Hehe nghe cách chế biến của món thắng cố, ai mà không quen thì đúng là hơi rợn người thật ^^ Mà tính ra món này khác phá lấu ở chỗ không làm sạch lòng thôi nhỉ. Bà bạn mình nói ăn thắng cố thì lâu lâu còn thấy cả cỏ và vài con giun trong nồi (-.-). Nhưng lần sau ra SP thì chắc cũng phải thử thôi. Còn món gà đen thì lần trước không được thử vì bị cha hướng dẫn hù -.- hơi tiếc hix ...

kedumucodon
18-08-2011, 15:03
@Namir món phá lấu có phải là đặc sản của Sơn La không vậy? Thắng cố sợ trong nồi có cỏ và......thì đó là ở trong bản thôi chứ ngoài phố không có đâu. Thực ra tớ cũng chưa được thưởng thức thắng cố nguyên bản đâu. Toàn mẹ vợ nấu ở nhà nên mê thôi, chứ thực ra nguyên bản có khi chạy thật đấy :D

Namir
19-08-2011, 07:48
@Namir món phá lấu có phải là đặc sản của Sơn La không vậy? Thắng cố sợ trong nồi có cỏ và......thì đó là ở trong bản thôi chứ ngoài phố không có đâu. Thực ra tớ cũng chưa được thưởng thức thắng cố nguyên bản đâu. Toàn mẹ vợ nấu ở nhà nên mê thôi, chứ thực ra nguyên bản có khi chạy thật đấy :D

Người ta nói là thắng cố phải để nguyên hết, không có làm sạch lòng - chính cái "dơ dơ" đó tạo nên mùi vị của thắng cố. Còn ở ngoài phố thì họ làm sạch hay sao?

Phá lấu thì ở trong Sài Gòn người ta nấu lòng bò với nước cốt dừa, cho thêm tí ngũ vị hương, ăn với bánh mì hoặc ăn không, chấm thịt và nước mắm chanh - món khoái khẩu của học sinh và tín đồ ăn vặt đó ^^

Ngoài ra thì còn món phá lấu nấu bằng lòng heo nữa. Món này làm cũng tương tự lòng bò, nhưng để ăn với cơm.

Ngoài Sơn La thì món phá lấu thế nào hả bạn?

kedumucodon
19-08-2011, 16:50
Trời ui, không phải để nguyên bộ lòng đó cho vào nồi nấu đâu bạn. Chẳng qua người dân họ không làm sạch như mình đâu, ra suối tuốt chất thải trong bộ "nội thất". Trong nồi thắng cố thường thì họ cho 1 ít ....ân non của ngựa vào nồi chứ không để nguyên đâu. Còn nhà hàng họ làm sạch chứ, mùi vị chủ yếu là gia vị có sẵn ở trên này. Mẹ mình nấu tớ thấy có lá chanh, quế, hạt dổi và những thứ gì thì chịu, thơm quyến rũ cực. Người kinh mà măm bát thắng cố mà để nguyên không làm thì có mà chạy mất dép àh.
Tớ nhầm món phá lấu, Sơn La có Nậm Pịa cũng giống như thắng cố làm bằng thịt bò :D

Namir
20-08-2011, 00:47
Trời ui, không phải để nguyên bộ lòng đó cho vào nồi nấu đâu bạn. Chẳng qua người dân họ không làm sạch như mình đâu, ra suối tuốt chất thải trong bộ "nội thất". Trong nồi thắng cố thường thì họ cho 1 ít ....ân non của ngựa vào nồi chứ không để nguyên đâu. Còn nhà hàng họ làm sạch chứ, mùi vị chủ yếu là gia vị có sẵn ở trên này. Mẹ mình nấu tớ thấy có lá chanh, quế, hạt dổi và những thứ gì thì chịu, thơm quyến rũ cực. Người kinh mà măm bát thắng cố mà để nguyên không làm thì có mà chạy mất dép àh.
Tớ nhầm món phá lấu, Sơn La có Nậm Pịa cũng giống như thắng cố làm bằng thịt bò :D

Hehe thế mà cứ tưởng ...

Nói vậy thì có dịp mình sẽ mạnh dạn hơn để ăn rồi :))

kedumucodon
22-08-2011, 15:07
Cậu cứ vô tư đê, không sợ đâu. Nếu có dịp gặp nhau trên đó tớ mời bạn về nhà tớ thưởng thức do mẹ vợ tớ chế biến nhé. Nghiền ngay mà ;)

Namir
28-08-2011, 01:34
Vậy thì ăn thử 1 lần thôi, chắc cũng không sao đâu nhỉ hihi

kedumucodon
29-08-2011, 08:06
Bác cứ thử đi, không sao đâu ;) đảm bảo sẽ mê ngày. Cuối tuần này tớ cũng về Lào Cai, lại đánh chén món này và phê lòi ra :D. Không biết còn sức mà đi lang thang nữa không.