PDA

View Full Version : [Tổng hợp] I WANT YOU!!! Hay câu chuyện 2 tuần ở Mỹ của caothu11



caothu11
05-09-2015, 10:12
Cuối tháng 7/2012, gia đình có một chuyến du lịch sang Mỹ. Đây là lần đầu đến đây, mọi thứ đều rất mới mẻ nên công tác chuẩn bị cho chuyến đi cũng rất khó khăn. Thật ra là chỉ có mình là lần đầu thôi, còn ba mẹ mình thì cũng đã sang rồi. Nhưng mà đi theo diện công ty chứ không phải là đi tự túc du lịch. Mọi thứ A - Z từ visa, vé máy bay đến việc đi đâu chơi, giờ nào ngày nào nhà mình phải tự túc chuẩn bị hết.
Thủ tục Visa thì đã rõ, rất khó khăn, rất nhiều cái phải chứng minh thỏa mãn 3 điều kiện:
1. Đi với ý do chính đáng (giấy mời, bảo lãnh)
2. Đi sẽ trở về
3. Có đủ khả năng tài chính để chi trả cho chuyến đi (Vé máy bay khứ hồi, khách sạn...)
Vì thế mà ngoài phải đầy đủ giấy tờ chính còn cần các giấy tờ hỗ trợ như: Tài khoản tiết kiệm, xe cộ, các mối liên hệ gia đình ở Việt nam, vợ chồng... Mặc dù vậy, gia đình mình không gặp khó khăn trong khâu này. Nhanh chóng điền đơn DS-160, đóng tiền phỏng vấn cho Citibank, rồi hẹn lịch phỏng vấn ở tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM, trên đường Lê Duẩn. Phỏng vấn cũng rất nhanh, trong điều kiện là tìm hiểu nhanh một cách triệt để. Những câu hỏi người phỏng vấn đặt ra cũng không làm khó mình. Đến câu cuối mới là câu hạ chốt:
- Con có ý định làm công dân nước Mỹ không?
+ Dạ không. Con có người chú quốc tịch Nhật Bản, đến Nhật Bản con còn không ham nữa là...
- OK. Con được cấp visa vào Mỹ. Mời con nói ba mẹ đón tiền vận chuyển EMS để chúng tôi chuyển hộ chiếu cho con.
Visa đã xong. Vậy còn vé máy bay thì sao? Mình làm visa hơi trễ: Ngày đi là 29/7, mà 1/7 mới có hộ chiếu bao gồm visa Mỹ. Lúc đó không còn vé, vì tháng 7 là high season của du lịch Mỹ. May quá, lúc đó còn hãng China Airlines còn vé, mà giá vé cũng OK lắm, giá vé là 1250 USD. Từ Việt Nam chưa có bay thẳng sang Mỹ, nên phải quá cảnh ở một nước thứ 3. Thì China Airlines này quá cảnh ở Taipei, thủ đô của Đài Loan.
Đấy là một số công tác chuẩn bị sơ bộ. Còn những cái chi tiết như khách sạn thì mình sẽ viết ngay trong bài luôn. Mình xin bắt đầu cuộc hành trình.
Nhà mình rời SG ngày 29/7, máy bay cất cánh lúc 11g trưa.
Ăn uống trên máy bay bao giờ cũng khó.

https://i1317.photobucket.com/albums/t634/Sonviolinvnam2/imagejpg1_zps2079f0d0.jpg

Đây là máy bay sẽ đưa mình từ Taipei đến Los Angeles.

https://i1317.photobucket.com/albums/t634/Sonviolinvnam2/imagejpg2_zps7bbf3e16.jpg




Hơi ngoài lề!! Xin mời mọi người cùng xem những chuyến đi khác của mình và gia đình.
- Singapore: https://www.phuot.vn/threads/229203-Sing-Sing-Sing-Singapore
- UAE (Các tiểu vuơng quốc Arab thống nhất): https://www.phuot.vn/threads/228606-Dubai-Abu-Dhabi-2014-M%E1%BB%99t-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-b%E1%BA%A5t-ng%E1%BB%9D
- Hong Kong: https://www.phuot.vn/threads/228086-Hong-Kong-2014-Gia-%C4%91%C3%ACnh-T%E1%BB%B1-T%C3%BAc
- Malaysia: https://www.phuot.vn/threads/230682-Chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-Malaysia-c%E1%BB%A7a-caothu11
- Hàn Quốc : Đang cập nhật, sẽ viết trong thời gian sắp tới.
- Thái Lan: Đang cập nhật, sẽ viết trong thời gian sắp tới
- Nội địa Việt Nam: Đang cập nhật, sẽ viết trong thời gian sắp tới.

caothu11
05-09-2015, 10:16
Sân bay Taipei cũng nhỏ, nhỏ đây là so với những cái quốc tế khác, nhưng mà chất lượng và độ sang đẹp thì chưa chắc gì thua mấy sân bay lớn như Changi Singapore, Narita Haneda Tokyo,... đâu.

https://i1317.photobucket.com/albums/t634/Sonviolinvnam2/Usa%202014%20ipad/imagejpg1_zpsb3b87d54.jpg

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t34.0-12/11992237_1621386471448845_886138761_n.jpg?oh=64bf8 51e068bb2c7fa1ecbd788d98373&oe=55EC4B2C

caothu11
05-09-2015, 10:24
Sân bay Los Angeles to nhưng không đẹp. Khá đông khách làm thủ tục. Nhập cảnh mình chỉ cần PP có dán Visa, khai 1 tờ đơn khá đơn giản với nội dung du lịch và ko mang thức ăn tươi sống.... Bên TSA hỏi em chỉ vài câu đại loại: đi đâu, làm gì và cho em cái mộ thông thường với 6 tháng ở lại. Nói thật trừ phi thất nghiệp qua Mỹ kiếm tiền, chứ ở Mỹ 6 tháng có mà ăn mày mới sống nổi tại Mỹ.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/Untitled-5_zpsp4igxcnt.png

caothu11
05-09-2015, 10:36
Còn khá sớm, nhà mình đón taxi về khách sạn ở trong downtown.
Cảnh kẹt xe ở L.A nói riêng hay Mỹ nói chung là chuyện thường ngày.

https://i1317.photobucket.com/albums/t634/Sonviolinvnam2/Usa%202014%20ipad/imagejpg3_zpsb704bc61.jpg

Trước khi đi nhà mình lưỡng lự nên đặt khách sạn ở khu vực nào của L.A. L.A thật sự rất lớn, một thành phố bao gồm nhiều thành phố nhỏ. Thành phố nhỏ nhất cũng có diện tích hơn HCMC rồi. Cuối cùng nhà mình chọn được khách sạn ở khu trung tâm với giá rất rẻ, chỉ hơn 100$$ thôi!!!!

https://i1317.photobucket.com/albums/t634/Sonviolinvnam2/Usa%202014%20ipad/imagejpg4_zpsee7b98e1.jpg

caothu11
05-09-2015, 10:38
Một số cảnh đường phố L.A.

https://i1317.photobucket.com/albums/t634/Sonviolinvnam2/Usa%202014%20ipad/imagejpg7_zps97a2a1e3.jpg

Đường phố cũng như mọi nơi nhưng lại rất Mỹ.
Không hào nhoáng nhưng tiên lợi, ngăn nắp.

https://i1317.photobucket.com/albums/t634/Sonviolinvnam2/Usa%202014%20ipad/imagejpg8_zpsa35ca779.jpg

https://i1317.photobucket.com/albums/t634/Sonviolinvnam2/Usa%202014%20ipad/imagejpg1_zps8e393e89.jpg

caothu11
05-09-2015, 10:43
Mình nghỉ ngơi ở khách sạn đến chiều thì 6h tối mình đi Hollywood. Từ KS là điểm A, đi bộ ra ga tàu Metro, đi cái Red Line 802 đến Hollywood Highland rồi đi Taxi đến điểm B.
Cứ theo chỉ dẫn mình đi, rất nhanh và cái chính là rẻ. Taxi bên này không đắt nhưng nơi này quá rộng, các điểm cách nhau tới 10, 15 miles là đủ chết tiền.

https://i1317.photobucket.com/albums/t634/Sonviolinvnam2/Usa%202014%20ipad/imagejpg9_zpsbe7ccc7b.jpg

Mấy cậu Harley nẹt pô rầm rầm....
Bên kia loa loa...rồi 1 tràng pháo tay, trầm trồ, chắc sao Hollywood đi dự buổi công chiếu bộ phim nào đấy.
Rất náo nhiệt.

https://i1317.photobucket.com/albums/t634/Sonviolinvnam2/Usa%202014%20ipad/imagejpg11_zpsab86f12a.jpg

Mấy cô đào này từng là thần tượng của ba mình, keke!!!

https://i1317.photobucket.com/albums/t634/Sonviolinvnam2/Usa%202014%20ipad/imagejpg13_zps45781ad8.jpg

https://i1317.photobucket.com/albums/t634/Sonviolinvnam2/Usa%202014%20ipad/imagejpg8_zps2efc8ee9.jpg

caothu11
05-09-2015, 10:45
Spider-Man. Phim này bọn trẻ rất thích.

https://www.otosaigon.com/proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleuserconten t.com%2F-RT3am4rwXyU%2FUl9O43C_ZLI%2FAAAAAAAAAgM%2FK3i1HdKI 1x0%2Fs640%2FP1010347.jpg&hash=abfb79dbbcbfaf6b404a92afaf2505b7

Trước cửa bảo tàng sáp Madame Tussauds.

https://www.otosaigon.com/proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleuserconten t.com%2F-HTEJgNpERJ4%2FUl9PGCARorI%2FAAAAAAAAAgU%2FrBBCsee8 Uq0%2Fs640%2FP1010355.jpg&hash=648c53bf0c06f78661432725551dc5ca

caothu11
05-09-2015, 10:48
Sau khi chạy vòng qua khu vực Beverly Hills (Mình không thấy diễn viên nào cả, chắc là họ ít dám ra đường vì biết rằng các paparazzi luôn núp đâu đó xung quanh), cả nhà lên đài thiên văn Griffith Observatory nằm trên công viên mang tên của vị đại tá Griffith. Năm 1896, theo di chúc, Griffith để lại toàn bộ công viên rộng khoảng 12 km2 cho thành phố Los Angeles để xây dựng đài thiên văn phục vụ nghiên cứu khoa học. Ngày nay, do địa thế đẹp và tầm nhìn bao quát khu vực Los Angeles, đài thiên văn này trở thành điểm thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan. Do địa hình đồi núi nên xe phải chạy vòng vòng lên cao. Đến nơi, do không còn chỗ đậu xe phía trên đỉnh đài nên anh bạn cho xe đậu bên dưới triền dốc, rồi mọi người phải đi bộ khoảng 1km mới lên đến nơi. Từ trên đỉnh đài, du khách có thể nhìn toàn cảnh thành phố Los Angeles và khu vực xung quanh rất đẹp, nhất là vào lúc chạng vạng tối khi thành phố bắt đầu lên đèn. Mình tranh thủ chụp vài tấm hình làm kỷ niệm, nhưng do chụp bằng iPod nên độ bắt sáng không nét và chụp cảnh đêm không đẹp như ý muốn!

https://www.otosaigon.com/proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleuserconten t.com%2F-j0uViS36LvM%2FUl9UXsZIrFI%2FAAAAAAAAAg8%2FMP12Xe85 JMs%2Fs640%2FP1010359.jpg&hash=f4f0ed71de65233dc3bbb143d608f518

https://www.otosaigon.com/proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleuserconten t.com%2F-Gd7TuyxnUtw%2FUl9UXh-iVQI%2FAAAAAAAAAg4%2Fc6rQYOZXlyk%2Fs640%2FP1010370 .jpg&hash=328ecb409ae85a43fb5d094026749a24

Ngọn núi với dòng chữ Hollywood.

https://www.otosaigon.com/proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleuserconten t.com%2F-Ok40zw2oakg%2FUl9VQ2JkpII%2FAAAAAAAAAhI%2F30XedlCa Pso%2Fs720%2FDSC03614.jpg&hash=e2713b97c3e0dbae386c641b1a2e69a1

L.A về đêm từ đài Griffith.

https://www.otosaigon.com/proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleuserconten t.com%2F-afUY36tp_94%2FUl9VxeKXF2I%2FAAAAAAAAAhQ%2Fv2rvuWCy 45I%2Fs720%2FDSC03620.jpg&hash=9ba80691bb56cefc4ee9eb6074e48e2e

caothu11
05-09-2015, 10:52
Ẩm thực thì nơi đây đa dạng cũng như dân tộc, đen, đỏ, vàng, trắng, nâu.
China town là lựa chọn đầu tiên.
Nằm cách ks khoảng 1,5 dặm, chạy thẳng con phố là tới.
Có 1 cái hay là có món tôm hùm miễn phí. Không giống như Buffet Sen...mỗi người được mang ra riêng biệt mà cả nguyên con.
Tôm hùm cũng là loại khác của mình. Chung là Lopster nhưng bọn này càng to như càng cua, ở mình hay gọi tôm hùm Alaska.
Nói chung đồ Tàu thì miễn chê.

https://i1317.photobucket.com/albums/t634/Sonviolinvnam2/Usa%202014%20ipad/imagejpg3_zps3c9af6bb.jpg

Tàu người ta ít ăn hấp, luộc mà bao giờ cũng phải chiên, .

https://i1317.photobucket.com/albums/t634/Sonviolinvnam2/Usa%202014%20ipad/imagejpg4_zps416839af.jpg

Không thể thiếu món Vịt Bắc Kinh.

https://i1317.photobucket.com/albums/t634/Sonviolinvnam2/Usa%202014%20ipad/imagejpg4_zps4fcdd8bc.jpg

Rồi đại loại các món:

https://i1317.photobucket.com/albums/t634/Sonviolinvnam2/Usa%202014%20ipad/imagejpg2_zps8c346cfb.jpg

https://i1317.photobucket.com/albums/t634/Sonviolinvnam2/Usa%202014%20ipad/imagejpg3_zpsc4c59fec.jpg

https://i1317.photobucket.com/albums/t634/Sonviolinvnam2/Usa%202014%20ipad/imagejpg1_zpscb0baec8.jpg

caothu11
05-09-2015, 10:55
Buổi sáng đầu tiên, bước ra khách sạn. Mặc dù trời đã nắng nhưng nhiệt độ cũng luôn ở mức 17 C- 20 C. Bên đây thì họ không dùng hệ thống nhiệt Celcius như mình mà họ dùng Farenheit.

https://i1317.photobucket.com/albums/t634/Sonviolinvnam2/Usa%202014%20ipad/imagejpg9_zpsfa524c40.jpg

caothu11
05-09-2015, 11:00
Và sáng nay đi đâu ta?? Đi đây. Sorry, đi buổi sáng mà đến tối khi ra về mới chụp.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN2957_zpsyyzfyssf.jpg

caothu11
05-09-2015, 11:10
Xe bus di chuyển trong công viên.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN2856_zpsq6edmlyq.jpg

Xếp hàng chờ chơi trò đầu tiên. Các set up làm rất kỹ.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN2859_zpssshbze3m.jpg

Và đây là trò đầu tiên. Ngồi trên cái xe này và nó sẽ tự động xoay lung tung.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN2862_zps0jta6vwz.jpg

Đánh dấu...

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN2868_zpsxhlfhhk5.jpg

caothu11
05-09-2015, 11:15
Chiếc xe đua Lightning McQueen nổi tiếng trong phim Cars.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN2873_zpss52hbics.jpg

Trò tiếp theo: Chắc nhìn hình mọi người cũng nhận ra được.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN2883_zpsxwf6qyeo.jpg

caothu11
05-09-2015, 17:15
Nhà mình ở Disneyland cho đến tận tối thì ra về. Dưỡng sức sáng hôm sau đi Universal Studios.
Sáng hôm sau nhà mình khởi hành đi Universal Studios. Theo dự định là sẽ đi sớm để không bị mất thời gian xếp hàng, nhà mình thức dậy lúc 6 sáng để ăn sáng và chuẩn bị.

Cổng Universal Studios sáng sớm.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2a-61_zps122e3c90.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2a-65_zps11d6a0cf.jpg

caothu11
05-09-2015, 17:18
Mấy trò chơi này giống như Disneyland vậy.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-2_zps5e4627f8.jpg

Đi xuống cái thang cuốn này thì mới bắt đầu chơi. Nhìn thang cuốn này nhớ nhớ đến thang cuốn ở Hong Kong khu Central.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-9_zpsab332ad7.jpg

caothu11
05-09-2015, 17:20
Tran xì pho mờ.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-10_zps2754fe22.jpg

The Mummy.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-12_zps193210e2.jpg

Còn đây là Jurassic Park.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-11_zps601b0d41.jpg

Boarding thì boarding luôn.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-20_zps671033c7.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-21_zps3b93083d.jpg

caothu11
05-09-2015, 17:21
Xếp hàng xong thì được lên một chiếc thuyền dư lầy.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-23_zps32c47fae.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-22_zps0a38f837.jpg

caothu11
05-09-2015, 17:22
Đoạn kết đẹp như trong phim.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-13_zpsc480d218.jpg

caothu11
05-09-2015, 18:05
Xong việc nhà mình quay lại chơi The Mummy

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/IMG_1111_zps633556df.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/IMG_1112_zps56bc72d9.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/IMG_1117_zps9d70a225.jpg

caothu11
05-09-2015, 18:06
Xếp hàng đi xe bus tham quan phim trường. Sáng sớm mà sao vẫn đông thế.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-29_zps1df5fb05.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-31_zpscd0683d7.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-32_zps8756cee2.jpg

caothu11
05-09-2015, 18:07
Bước vào thấy có 2 cửa, rẽ luôn vào cửa bên trái cho nó tiện. Ai dè bước nhầm luôn vào cửa toàn dành cho dân nói tiếng Trung. Nghe xủng xoẳng đau hết cả đầu. Chưa kể lúc lên xe hướng dẫn viên ngồi nói chuyện về studio cũng toàn tiếng Trung. Vãi cả hàng. Trong khi đó mình xài được mỗi tiếng Anh. Thế là cả chuyến chả hiểu mô tê gì cả.
Trước khi lên xe nhận kính 3D, chả hiểu để làm gì.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-34_zps16e91830.jpg

Cửa bên cạnh thì toàn dành cho những người xài tiếng Anh lại không sang, vì đằng sau mình đã kín người xếp dày đặc mất rồi.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-35_zpsb81c361c.jpg

caothu11
05-09-2015, 18:08
Đứng xếp hàng cả 30p mới nhích được một chút, rõ là đông. Nhìn dân tình phía trên di chuyển liên tục mà sốt hết cả ruột.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-36_zpsd7b4adca.jpg

Mãi rồi cũng lên được hàng đầu.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-38_zpsf9a278b8.jpg

caothu11
05-09-2015, 18:09
Chiếc xe bus này được thiết kế tương đối đặc biệt, có khả năng chống lật cao và chịu được nhiệt. Lát mọi người sẽ xem cụ thể.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-41_zpseef2c826.jpg

Bác tài tóc tai bạc phơ, rất ngoan ngồi im không nói gì, chắc trình nghe hiểu tiếng Trung của bác giống mình :))

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-52_zps605bd69e.jpg

caothu11
05-09-2015, 18:11
Chị hướng dẫn viên người Tung.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-42_zps8f094a60.jpg

Tuy xinh đẹp nhưng bạn phang tiếng Trung với tốc độ 2500 câu/ phút làm mình ong hết cả đầu, mà còn kéo dài tận 1 tiếng 30p nữa. Ặc... thật tội nghiệp cho nhà mình.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-65_zpscf6fc611.jpg

caothu11
05-09-2015, 22:07
Chuyến xe bus bắt đầu khởi hành đưa 3 anh em đi thăm phim trường Hollywood huyền thoại.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-43_zps7da0f85d.jpg

Lăn qua một trạm cứu hỏa.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-44_zps089050f8.jpg

caothu11
05-09-2015, 22:10
Cứ như là một thành phố của nước Mỹ đang ở trong trường quay này vậy.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-47_zps0f6ae4a6.jpg

Việc đang di chuyển lại gặp đoàn xe khác đi thăm quan là rất đỗi bình thường. Nhưng tắc đường với những xe này thì lại là chuyện lạ.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-55_zps735c9b31.jpg

Di chuyển trong phim trường là những chiếc xe mini thế này. Gọn gàng ngăn nắp mà không chiếm diện tích.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-56_zps4db2d20d.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-57_zps713ec96d.jpg

caothu11
05-09-2015, 22:12
Chỗ nghỉ ngơi ngắn của các diễn viên và đoàn làm phim.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-59_zps9be3ca80.jpg

Nhìn thế này chả ai bảo là những ngôi nhà giả mọi người nhỉ?

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-61_zpsc4498252.jpg

Một cảnh quay trong thành phố giả.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-62_zpse877a60c.jpg

Chỗ này công nghệ phim 4D, lát mình đưa moị nguio72i vào xem cảnh chiến đấu vãi hàng của Khủng long và King Kong, nhà mình bị bọn nó táng nhầm mấy phát vào người đau hết cả mình.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-63_zps6a6eae3c.jpg

caothu11
05-09-2015, 22:14
Xe đến cây cầu này bỗng thụt xuống, cầu rung rinh chuyển động rầm rầm ghê quá.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2b-64_zps58820e98.jpg

Đoàn xe của mình đây ạ, lúc này mới chụp được đầy đủ.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2c-19_zps9d3c5550.jpg

Đang đi bỗng dưng đoàn xe dừng lại ở chỗ này, du khách chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra...

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2c-21_zps09036f53.jpg

caothu11
05-09-2015, 22:16
Rồi bỗng từ đâu một dòng nước lớn ập đến phủ trắng xoá cả sông ngồi xung quanh. Dòng nước di chuyển với tốc độ rất lớn, mình có cảm giác như đoàn xe rung lên bần bật.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2c-22_zps06d5fe5e.jpg

Phải công nhận công nghệ làm phim của người Mỹ giỏi, họ xây dựng nhiều thị trấn trên phim mà như thật. Chỉ đến khi chúng ta đi thăm phim trường của họ mới hình dung ra được ít nhiều họ đã làm thế nào. Thật tuyệt.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2c-28_zps82a9a618.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2c-27_zpsb9a446ba.jpg

caothu11
05-09-2015, 22:18
Ai dám nghĩ đây là một góc đường giả.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2c-33_zps71a2c210.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2c-36_zpsed16e884.jpg

caothu11
05-09-2015, 22:20
Xe đi đến một con đường ngập nước, lúc đầu nhìn thì bình thường thế này. Bỗng nhiên ở giữa lòng đường xuất hiện một lỗ xoáy hút nước rất mạnh.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2c-39_zpsc1a1de96.jpg

Sau đó xe đi thật thấp xuống ngang dòng nước. Phê lòi. :P Mọi người cứ nhìn thì biết cái cảm giác như bị hút vào cái lỗ ấy nó phê phết đấy.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2c-41_zps583003ef.jpg

Xe đi qua một đường hầm bỗng nghe một tiếng rầm, một chiếc xe bus trôi từ trên mặt đường trôi ngang xuống thành đoàn xe đang di chuyển. Nhiều du khách thót tim.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2c-45_zpsce84379c.jpg

caothu11
05-09-2015, 22:21
Đi một hồi tới một ngôi làng có cái hồ, ngay đầu làng treo con cá mập thù lù, biết ngay làng này có cá mập.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2c-48_zps162ab3ae.jpg

Quả nhiên giữa hồ bỗng nước sủi tăm rất mạnh, có một vệt máu màu đỏ loang lổ. Có lẽ có người vừa bị thịt rồi.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2c-50_zps5ccae5c0.jpg

caothu11
05-09-2015, 22:23
Trạm xăng ven hồ đang thanh bình...

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2c-51_zps6aad7e6f.jpg

...bỗng bốc cháy, khói um, tiếng bình xăng nổ ầm ầm. Có biến.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2c-52_zps4453eb0a.jpg

Cá mập đột ngột tấn công ngang mạn xe, may cả nhà cảnh giác nên không ai bị thương.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2c-53_zpsaf40c6f3.jpg

Nguy hiểm quá. Đề nghị mọi người không đùa giỡn với cá mập. :))

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2c-54_zpscd4fc5fe.jpg

caothu11
05-09-2015, 22:25
Còn đây là những căn nhà có Tuyết giữa mùa hè. Đi qua đây thấy mát mẻ hẳn lên, nhưng chắc chắn đó chỉ là cảm giác thôi.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2c-60_zps612fad2c.jpg

Đoạn này đoàn xe đi rất chậm, đủ để du khách có thể thấy được cảnh một tên giết người man rợ đang mang nạn nhân ra bỏ vào cốp xe để đi phi tang. Sau đó hắn chợt phát hiện ra có đoàn xe dừng lại quan sát.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2c-61_zps084fc9ad.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2c-62_zpsec02502a.jpg

caothu11
05-09-2015, 22:25
Vừa qua khỏi cảnh hoang tàn đổ nát thì gặp ngay cả một chiếc Boeing khổng lồ vừa bị tai nạn rớt xuống.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2c-64_zps71838dd4.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2c-65_zpsff31ac96.jpg

caothu11
05-09-2015, 22:27
Mọi thứ từ trong máy bay văng ra tứ tung, quang cảnh hỗn loạn, hành lý rách nát tạo thành mớ lộn xộn.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2c-67_zpsa0c5a425.jpg

Khói lửa của vụ tai nạn kinh hoàng vẫn còn in hằn trên thân thể chiếc máy bay tội nghiệp.
Năm nay nhiều vụ tai nạn máy bay quá. Vụ này có lẽ là vụ cuối cùng moị người ạ.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2c-70_zpsd34d06d4.jpg

caothu11
05-09-2015, 22:28
Chuyến xe bus đã dừng lại trả hành khách xuống xe sau một chặng hành trình hơn 1 giờ đồng hồ.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2c-72_zpsb18c69e3.jpg

Mọi người xem xong trước khi ra cổng nhớ trả kính 4D lại cho người ta nhé.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2c-75_zpsa05fcb35.jpg

caothu11
05-09-2015, 22:29
UnderWaterworld.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2c-81_zps1e4862f9.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2c-82_zps83260d1c.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2c-83_zps2cea2f43.jpg

caothu11
05-09-2015, 22:35
Tự nhiên đến đây lại mất hình. Đại loại nhà mình ở Universal đến 5 giữi chiều thì rút binh.
Không quên làm tấm kỷ niệm.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN3017_zpsonll0jad.jpg

caothu11
05-09-2015, 22:39
Tối nhà mình vẫn quay lại khu phố Tàu ăn tối. Sau đó về khách sạn nghỉ trưa.
11h đêm không hiểu sao hứng thú lao ra Hollywood.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2d-43_zps89006001.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2d-44_zpsb2727891.jpg

Hollywood Walk of Fame về đêm là đây.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%202/Day2d-48_zps61ebb36e.jpg

caothu11
05-09-2015, 22:43
Sáng hôm sau nhà mình đi Little Saigon. Chưa biết nên đến cho biết.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN2977_zpslww4ktdm.jpg

caothu11
05-09-2015, 22:47
Shopping Mall Phước Lộc Thọ. Rất thất vọng, nó thật sự không có gì hết. Mình cũng chả chụp gì nhiều.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN2964_zpshqffvvwq.jpg

caothu11
06-09-2015, 09:07
Nói chung cũng rất là thất vọng vì nó không có hoành tráng như mọi người đồn. Nhà mình ở đó từ sáng đến trưa thì quay về Downtown L.A. Chiều thì nhà mình tham quan Downtown L.A.
Sáng hôm sau nhà mình khởi hành đi Las Vegas.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%203/Day3a-3_zpsc4ff6d86.jpg

Hiện nay những cung đường đi qua Sa Mạc Nevada để đến Las Vegas đều là những con đường cao tốc rất đẹp và rộng rãi. Hồi trước mình cứ nghĩ đi toàn đường đất cát của sa mạc mới phê, ai dè toàn đường nhựa không phê lắm. Nhưng bù lại sự khô cằn của sa mạc dường như vẫn còn nguyên vẹn.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%203/Day3a-2_zpsc8c96027.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%203/Day3a-1_zpsa46f06b5.jpg

caothu11
06-09-2015, 09:10
Cứ đi chừng xấp xỉ 10 km thì có rest stop. Ở đây chỉ có đúng cái nhà vệ sinh và vài cái ghế ngồi cho khách dừng chân.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%203/Day3a-16_zps9774d893.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%203/Day3a-19_zps661bad94.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%203/Day3a-24_zps09df9617.jpg

Cuối cùng thì cũng đến.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%203/Day3a-38_zps7c5adb37.jpg

caothu11
06-09-2015, 09:17
Ở Las Vegas một đêm, sáng hôm sau, nhà mình đi tham quan Hoover Dam. Chỉ có một chặng đường ngắn mà phải qua một thị trấn nhỏ rất xinh đẹp và yên bình tên là Henderson.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4a-32_zpsede8952d.jpg

Nhiệt độ ngoài trời rất cao và bản thân chính quyền địa phương cũng phải có những cảnh báo cho du khách. Động vật ko nhốt trong xe do sức nóng sa mạc rất nguy hiểm.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4a-34_zpsbca8c325.jpg

Nhìn qua cửa kính xe đã thấy đã rùi!!!

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4a-39_zps7c7c8577.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4a-40_zpsc2590dcd.jpg

caothu11
06-09-2015, 09:17
Các đoàn xe nườm nượp qua lại rất đông vui nhộn nhịp. Đây là một điểm thăm quan khá lý tưởng cho một Las Vegas ồn ào.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4a-42_zpsb0d9d85c.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4a-46_zpsb9217ba3.jpg

caothu11
06-09-2015, 09:19
Toàn cảnh Hoover Dam. Nước Mỹ quá khủng khi xây những con đường hoành tráng thế này xuyên qua sa mạc.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4a-52_zps77599634.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4a-54_zpsebb27aff.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4a-59_zps6016e372.jpg

caothu11
06-09-2015, 09:20
Đập thủy điện.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4a-74_zps38607022.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4a-70_zps520d3f02.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4a-72_zps0dc73582.jpg

caothu11
06-09-2015, 09:23
Nước hồ nơi đây xanh mộ cách kỳ lạ, cảm giác như là nhân tạo.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4a-77_zps063ac6d5.jpg

Là đập mà cũng đồng thời là cột mốc phân chia giữa 2 bang Arizona và Nevada.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4a-78_zps7e3cb881.jpg

Thăm thú xong xuôi cũng là lúc bụng đói cồn cào. Trên đường về nhà quyết định ăn một bữa ăn MỸ cho nó ra dáng. Ghé vào quán Taco Bell, đồ ăn nhanh giống KFC, McDon.,... nhưng nó là thức ăn Mexico.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4a-90_zpsfc2d36cf.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4a-87_zpse404c535.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4a-86_zps6cb5a8ec.jpg

caothu11
06-09-2015, 09:24
Chủ yếu là kẹp kẹp.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4a-84_zps167dbcb6.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4a-83_zps49289e57.jpg

caothu11
06-09-2015, 09:27
Mình về lại nhà người cô ruột nghỉ ngơi đến chiều. Sau đó thì vọt ra downtown Las Vegas.
Mình khỏi chú thích, mọi người tự suy ngẫm nhá.
MGM nổi tiếng. Đây là casino-hotel cùng chủ với cái MGM Grand Strip ở Hồ Tràm - Vũng Tàu nhà mình.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-15_zps4f8299ee.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-16_zps2be732fe.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-17_zps713b560b.jpg

Còn đây là Monte Carlo.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-18_zpsc4d179dc.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-19_zps34141954.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-20_zpse38eff2e.jpg

Dù các đường phố ở đây lớn nhưng mình có cảm giác vẫn chật chội hơn so với các nơi khác. Có lẽ lượng xe ở đây đông hơn thì phải, nhưng dù sao cũng chỉ tập trung ở vài tuyến phố chính.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-28_zps35d4cee6.jpg

caothu11
06-09-2015, 09:30
https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-37_zps43b80f6d.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-38_zps5f5ff06a.jpg

caothu11
06-09-2015, 09:31
Toàn cảnh.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-41_zpsc107a732.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-42_zpsc655605d.jpg

caothu11
06-09-2015, 09:33
Eiffel Tower thu nhỏ.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-44_zps5eb86141.jpg

Bellagio. Một trong hai casino-hotel duy nhất đc đánh giá 5 sao.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-49_zpsc0a94b89.jpg

caothu11
06-09-2015, 11:49
https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-52_zpsc9d23080.jpg

Trước cổng có một cái ao rất đẹp.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-53_zps60a96c54.jpg

Tập đoàn vô gia cư.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-54_zps6978e65a.jpg

Quá đẹp.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-60_zps65854350.jpg

caothu11
06-09-2015, 11:51
Còn đây là Caesar Palace.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-74_zps3706aca3.jpg

Và Treasure Island. Cả hai này đều 4 sao.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-77_zpsb39b7ad7.jpg

The Mirage

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-80_zpsd7c29856.jpg

caothu11
06-09-2015, 11:53
Cả nhà mình mãi mới bắt được Taxi, lúc đầu định đi bộ đến Freemont nhưng phát hiện ra nó quá xa. Đành đi Taxi. May thế nào gặp được cái xe tình cờ rẽ vào đón khách ở một khách sạn nên mới đi được. Vẫy dọc đường không có cái nào luôn, bên này bắt taxi khó vãi.
Bác tài là người Châu á, hình như gốc Hong Kong thì phải, nói chuyện rất vui vẻ và thân thiện.

Las Vegas bắt đầu trên Fremont Street huyền thoại, giờ đây là khu vực chỉ dành cho người đi bộ với màn trình diễn miễn phí hàng đêm và các sự kiện đặc biệt. Nằm ở trung tâm thành phố, Fremont Street là khu vực dành cho người đi bộ trải dài qua năm khu nhà, nơi Vegas cổ kính hòa quyện với công nghệ hiện đại. Bên cạnh một số biển hiệu đèn neon cổ kính của Thành phố tội lỗi, du khách sẽ thấy các ban nhạc trình diễn trực tiếp, những người biểu diễn đường phố lang thang và màn trình diễn ánh sáng quyến rũ.

Là con phố đầu tiên ở thành phố được lát đá, Fremont là mốc đến cho du khách vào những năm 1950, với các sòng bạc nổi tiếng như Eldorado Club, Golden Nugget và Pioneer Club. Northern Club, tại 15 E. Fremont St, là sòng bạc đầu tiên có giấy phép đánh bạc của Nevada năm 1931, vào cùng năm đó đèn giao thông đầu tiên ở Las Vegas cũng được lắp đặt. Fremont Street cũng đã nổi tiếng cùng với các bộ phim Hollywood. Đó là bối cảnh cho bộ phim của Elvis “Viva Las Vegas” năm 1964 và “Điệp viên 007: Kim cương vĩnh cửu” năm 1971.

Ngày nay, điểm tham quan lớn nhất khu vực chính là màn trình diễn ánh sáng Viva Vision dài sáu phút hàng đêm, được khớp hoàn hảo với nhạc và thu hút hàng trăm du khách. Được chiếu trên tán thép cao 90 foot (27 m), bằng chiều dài của năm sân bóng, màn trình diễn ánh sáng sử dụng công nghệ đèn LED tiên tiến và hơn 12,5 triệu bóng đèn. Cộng hưởng cùng với 550.000 watt âm thanh vòm, màn trình diễn bằng đèn và laze vào buổi tối này lấy chủ đề từ các sự kiện hàng năm. Màn trình diễn nổi tiếng nhất, Lucky Vegas, tôn vinh các biểu tượng và lịch sử của thành phố.

Fremont Street Experience cũng có các màn giải trí trực tiếp, như buổi biểu diễn của các ban nhạc tri ân và những người biểu diễn đường phố lang thang diện trang phục như những người nổi tiếng. Khi màn đêm buông xuống, hàng chục người bán hàng rong đổ vào các sòng bạc, cửa hàng và nhà hàng xung quanh, khiến trung tâm mua sắm có cảm giác sôi động như lễ hội.

Du khách có thể tìm hiểu đôi chút lịch sử bằng cách tản bộ về phía đông tới Bảo tàng Neon, nơi trưng bày bộ sưu tập các biển hiệu neon cổ kính của đường phố từ các sòng bạc, khách sạn và doanh nghiệp cho vay.

Du khách có thể đi đến Freemont Street Experience bằng taxi, xe buýt hoặc “xe đẩy”, xe buýt đi lại giữa khu The Strip và trung tâm thành phố. Cũng có sẵn chỗ để xe ở Freemont Experience Parking Plaza (Trung tâm đỗ xe Freemont Experience) tại 4th Street và Carson, nơi du khách có thể để xe miễn phí tối đa năm giờ.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-83_zps7869de26.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-84_zpsb2c344e6.jpg

caothu11
06-09-2015, 11:54
Không còn biết nói gì hơn: Quá đẹp.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-87_zpsf0ee2a15.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-93_zps06d4851f.jpg

Nhìn mãi thấy mấy con cá mập bé tí trong cái bẻ cũng bé tí, có cái ống trượt phía trong để trượt từ tầng trên xuống.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-101_zpsefef8c59.jpg

Nhìn mãi thấy mấy con cá mập bé tí trong cái bẻ cũng bé tí, có cái ống trượt phía trong để trượt từ tầng trên xuống.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-98_zpsb384f6f4.jpg

caothu11
06-09-2015, 11:58
Phải lên tầng 2 để xem nơi bắt đầu của cái máng trượt có gì hay không.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-102_zpsda9e6e96.jpg

Tiếc cái đóng cửa. :(

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-103_zpsa04cfa7c.jpg

Tạm biệt Golden Nudget, tạm biệt freemont, nhà mình mải miết chạy ra tìm taxi về MGM (Ở Las Vegas mình ở nhà người thân, nhưng mà do xa quá nên xe tour không đón được. Mình phải chọn pick-up location nằm trong city. Thì cuối cùng chọn MGM) cho kịp xe đến đón tham gia tour bay trực thăng buổi đêm trên bầu trời Vegas. Kịp vào một nhà hàng Ý "chiến" pizza và spaghetti trước 9pm.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4b-109_zpsfead6463.jpg

Có mặt ở sảnh đúng 9h, thế mà phải chờ đến tận 45p bên công ty hàng không mới cho người tới đón. Vớ vẩn vãi.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4c-1_zps02745c72.jpg

Sân bay cách khách sạn chỉ khoảng 15p. Đi một xíu đã tới. Ở Las Vegas có rất nhiều sân bay tư nhân, mình nhớ có thống kê đâu đó 1 ngày ở Las có tới hơn 1 ngàn chuyến bay cất hạ cánh, tất nhiên là đủ loại máy bay khác nhau.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4c-3_zps6c62a500.jpg

caothu11
06-09-2015, 12:00
Vào trong sảnh chờ bay, mấy em nhân viên đón tiếp rất nhiệt tình, sau khi ngồi chờ 5p, các em bắt đầu gọi từng hành khách lên để cân. Một máy bay nhỏ trung bình chở được từ 4-8 người.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4c-4_zps8d227882.jpg

Cùng một lúc có rất nhiều chuyến bay cất cánh nên cũng có tương đối khách chờ ở đây.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4c-5_zps79e54e52.jpg

Khu vực lấy ảnh. Lúc ra máy bay trời tối đen xì, ai không mang flash đi thì chịu không chụp được gì. Canon EOS 5D Mark III của ba mình chuyên trị buổi tối mà chụp lên cũng không thấy gì luôn nên lúc về đành bấm bụng mua 1 cái ảnh chân dung với máy bay mà bọn họ chụp, giá 20 đồng. Quá chát.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4c-9_zps5b3c5fb6.jpg

caothu11
06-09-2015, 12:01
Ở sân bay này thì máy bay em đếm sơ cũng có bãi đỗ cho khoảng chục cái, và cả chục cái đấy gần như cùng cất cánh một lúc. Họ cũng bay rất thấp là là mặt đất để đi ra đường băng, sau đó quay đầu lại rồi mới bốc thẳng lên cao. Rất chi là chuẩn xác.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4c-12_zpsdbce17f6.jpg

Máy bay bắt đầu cất cánh, vừa bay lên đã thấy đẹp cmnr.. :P

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4c-13_zps99e195a3.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4c-16_zps66a71a42.jpg

caothu11
06-09-2015, 12:02
Hệ thống điều khiển đẹp phết.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4c-20_zps136560cd.jpg

Zoom về tháp Eiffel.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%204/Day4c-21_zpsbd125e2e.jpg

caothu11
06-09-2015, 12:05
Sáng hôm sau nhà mình ra sân bay Las Vegas để bay đi San Francisco. Chuyến bay đi San Francisco tận lúc 11h30. Chuyến này bọn mình bay của hãng Virgin America.
Đến nơi thấy mọi người làm check-in điện tử, bọn mình đang loay hoay phi vào nghiên cứu xem thế nào, chắc thấy mấy anh em tay xách nách mang lỉnh kỉnh quá nên có một chị cũng tầm tầm tuổi gọi vào làm thủ tục check-in trực tiếp cho tiện. Thân thiện quá.
Mà thủ tục an ninh bên này ngặt nghèo kinh: Ngoài việc cởi bỏ hết áo khoác, túi xách, dày dép, thắt lưng ví da... thì đến khi qua máy quét phải giơ hai tay lên trời, đứng hình chữ V để họ quét cho sạch. An ninh chặt chẽ nhưng tất cả hành khách đều bình đẳng như nhau. Cá nhân mình thấy an ninh của họ khá thân thiện.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%205/Day5a-10_zps5d6bf674.jpg

Hiện đại, rộng hơn Tân Sơn Nhất/Nội Bài nhà mình nhiều. Mặc dù đây chỉ là sân bay nôi địa.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%205/Day5a-12_zps3b41ee1e.jpg

Trong sân bay có cả màn hình cảm ứng để hỗ trợ du khách những thông tin về toàn bộ cơ sở cũng như dịch vụ trong sân bay. Ngon choét.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%205/Day5a-13_zpsd1fdfc60.jpg

Một công trình nghệ thuật được làm bằng tay, chất liệu giấy.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%205/Day5a-17_zpsea19b523.jpg

caothu11
06-09-2015, 12:06
Lần đầu tiên thấy có một sân bay mà bên trong có cả đống casino.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%205/Day5a-21_zpsb7e16f64.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%205/Day5a-20_zps8422fc0e.jpg

caothu11
06-09-2015, 12:08
Hãng Virgin America có nhiều máy bay nhỏ nhưng về độ sạch sẽ và tiện lợi mình đánh giá là số 1 đấy. Màn hình phía trước mặt có đủ option cho hành khách chọn. Có thể đặt mua đồ cho mình hoặc cho người khác. Có ghi rõ đồ nào được miễn phí và cái nào phải thanh toán, cái nào rẻ, đắt. Có nhiều loại phim tuy nhiên muốn xem phải trả tiền, 8 đồng / phim. Có thêm các kênh thời sự hoặc hài khác nhau, tất nhiên miễn phí. Có Wifi nhưng phải trả phí, không rẻ.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%205/Day5a-3_zps30f1b2e9.jpg

Thôi không soi linh nữa vì hiện giờ máy bay đang bay qua sa mạc Nevada với quá nhiều cảnh đẹp phía dưới. Mời các cụ nghía tí xem thế nào.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%205/Day5a-30_zps46f2b76a.jpg

Sao lại có cái hồ khổng lồ và đẹp vô cùng thế này ở giữa sa mạc nhỉ?

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%205/Day5a-41_zpsd26a9e5c.jpg

caothu11
06-09-2015, 12:12
Nhà mình làm xong hết thủ tục ra khỏi SFO Airport lúc 1h trưa. Ăn trưa với McDonald's ngay trong sân bay. Về đến khách sạn Cova Hotel ở khu Chinatown là 3h chiều. Hôm nay thì vẫn tự do, đến mai mới join Tour. Cái tour này là tour xuất phát từ Los Angeles, nhưng mình làm biếng quay lại L.A nên nói họ là mình sẽ nhập đoàn ở San Francisco. Nghỉ ngơi chút 7h tối ăn tối trong Chinatown. Sau đó thì tham quan một vòng San Francisco về đêm.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%205/Day5a-56_zpscbaa3c50.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%205/Day5a-57_zps90b15d74.jpg

Cầu Cổng Vàng - Golden Gate Bridge về đêm.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%205/Day5a-59_zpsa1609982.jpg

caothu11
06-09-2015, 12:14
Sáng sớm ra thấy xe tour đã đợi. Bây giờ mới rảnh chụp choẹt khách sạn mình ở.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%206/Day6a-3_zpsc1248bba.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%206/Day6a-2_zps06ef7443.jpg

caothu11
06-09-2015, 18:13
Sáng sớm hôm nay, xe tour đầu tiên đưa mình đi tham quan trường đại học Stanford. Một chút từ Wikipedia: "Viện Đại học Leland Stanford Junior, thường được gọi là Viện Đại học Stanford hay chỉ Stanford,[1] là viện đại học tư thục thuộc khu vực thống kê Stanford, California (Hoa Kỳ). Khuôn viên chính của viện đại học này rộng rãi và đẹp đẽ, nằm cách San Francisco 60 kilômét về phía đông nam, nó ở phần chưa được sáp nhập của Quận Santa Clara bên cạnh thị trấn Palo Alto, và nằm ở trung tâm Thung lũng Silicon cả về vị trí địa lý và lịch sử. Là viện đại học có diện tích lớn thứ hai trên thế giới, Viện Đại học Stanford có chương trình đầy đủ cho sinh viên đại học cũng như sinh viên sau đại học, cùng với một trung tâm y khoa nổi tiếng và nhiều trung tâm nghiên cứu và dự án phục vụ. Cùng với Viện Đại học Harvard, Viện Đại học Yale và Viện Đại học Princeton, Viện Đại học Stanford nằm trong nhóm những viện đại học tốt nhất của Hoa Kỳ."
Đánh dấu xíu.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN3097_zpsohmqajen.jpg

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN3098_zpswj7soqrl.jpg

Cái này thì làm với mẹ.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN3105_zpsb47hzimd.jpg

caothu11
06-09-2015, 18:18
Tiếp theo xe đưa đoàn vào thành phố. Điểm đến tiếp theo thì các bạn nhìn tự hiểu ha.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN3114_zpspyudjpcf.jpg

Hơi nhí nhố tí. :))

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN3116_zpsabtwxwss.jpg

caothu11
06-09-2015, 18:27
Điểm đến tiếp theo: Palace of Fine Arts Theatre.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN3118_zpsvgnpjh5g.jpg

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN3136_zpsketume0z.jpg

caothu11
06-09-2015, 18:33
Điểm đến tiếp theo: Lombard Street, là một đường phố đông-tây ở San Francisco, California, Hoa Kỳ. Đường phố này nổi tiếng vì có đường phố dốc, ngoằn ngoèo có trồng hoa đẹp.

Lúc này mới bị...mẹ la nên mặt bí xị :))

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN3144_zpsuiurvjyx.jpg

Từ trên đỉnh nhìn xuống.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN3152_zpsnoouy1rt.jpg

caothu11
06-09-2015, 21:01
Đến giờ ăn trưa, xe đưa đoàn đi ăn. Dừng ăn trưa ở gần khu Fisherman's Wharf, cũng là một điểm đến nổi tiếng ở San Francisco.
2 mẹ con mình thì chọn vào một đồ ăn Tàu. Quán ăn này cũng bán đồ ăn Việt nữa.
Mình thì ăn phở. Nhưng mà phở ở đây nấu không bằng ở Little Saigon.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN3153_zpsehaamagt.jpg

Xong thì 2 mẹ con mình tản bộ đến Fisherman's Wharf. Trên đường gặp tượng người này thì xông vào chụp. Cái anh đứng bên trái hình là người đi chung tour với nhà mình. Lớn hơn mình 1 tuổi, sống ở L.A, nhưng mà là người Đài Loan. Mình mới đi chung có nữa ngày thôi nhưng mà đã thân với nhau rồi, đến giờ vẫn còn giữ liên lạc.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN3158_zpsgflyvm60.jpg

Từ đây có thể thấy được Golden Gate Bridge.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN3160_zpsuul6wahd.jpg

Còn đây là cảng biển.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN3164_zpsntmapgts.jpg

Ghé vào một quán Starbucks. Quậy xíu.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN3166_zpscivdkb4a.jpg

caothu11
06-09-2015, 21:08
Điểm đến tiếp theo là St. Mary Cathedral. Đây là một nhà thờ ở trung tâm San Francisco.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN3172_zps0h0mf5b7.jpg

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN3168_zpsqgf1mr32.jpg

caothu11
06-09-2015, 21:20
Tiếp theo, xe dừng ở Fulton Street, chổ này như một công viên vậy. Nhưng mình cũng chưa tìm hiểu là xây để làm gì. Thôi kệ, xe chở đến thì cứ xuống chụp, có còn hơn không.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN3173_zps8xbxsrjt.jpg

Sau đó, xe lại chở đoàn lên một ngọn núi. Từ ngọn núi này có thể thấy được toàn cảnh thành phố San Francisco. Tại xa quá chứ không mình cũng muốn lên đây vào ban đêm.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN3178_zpsyuthanfs.jpg

2 mẹ con mình cũng làm 1 tấm.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN3180_zpsxhsy7by3.jpg

caothu11
06-09-2015, 21:26
Tiếp theo là đi qua tòa Thị Chính của thành phố.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN3189_zpstfffulu7.jpg

Hoàng hôn trên vịnh San Francisco.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN3198_zpszk3gmbsa.jpg

caothu11
06-09-2015, 21:30
Sáng hôm sau nhà mình ra sân bay đón chuyến bay đi Washington D.C. Nhà mình chụp 1 tấm kỷ niệm với khách sạn. Mình ở 2 đêm ở SF, 1 đêm ở Cova, còn 1 đêm ở Sheraton.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSCN3201_zpsfqjn66kx.jpg

caothu11
06-09-2015, 21:38
Sau khi tham khảo nhiều lần, nhà mình đã chọn đặt khách sạn Comfort-Inn ở khu vực Herdon Virginia gần sân bay IAD cho rẻ tiền. Khách sạn này vừa rẻ tiền vừa rất gần tàu điện. Từ đây có thể vào thành phố dễ dàng mà không cần phải tốn tiền nhiều, mà vẫn có thể enjoy được. Mọi người khuyên nên dành ít nhất là 2 ngày mới có thể đi hết một số điểm tham quan chính của Washington DC. Do vậy, nhà mình cũng sắp xếp trọn 2 ngày như sau:
- Ngày đầu tiên: Lincoln Memorial - Vietnam Veterans Memorial Wall - World War II Memorial - Washington Monument - White House
- Ngày thứ hai: Bảo tàng Smithonian Air & Space - Capitol Hill - Thomas Jefferson Memorial - Chinatown.
Bản đồ thành phố Washington D.C.

https://www.otosaigon.com/proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleuserconten t.com%2F-b-v3Gf_HzN4%2FUmDX1L6xT2I%2FAAAAAAAAAkY%2Fy5J3I2mo6t Q%2Fs576%2FMetro-Washington%252520DC.jpg&hash=13ff4d7e50b1897912bff4d9fcaef50d

caothu11
06-09-2015, 21:47
Điểm tham quan đầu tiên là đền tưởng niệm Tổng thống Lincoln (Lincoln Memorial). Theo bản đồ của Metro, trạm gần nhất để lên là Foggy Bottom GMU. Ra khỏi trạm, quẹo phải, đi bộ vài trăm mét là đến nơi.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%2014/Americaday14167of213_zpsf5e1987b.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%2014/Americaday14174of213_zps664f75cc.jpg

Abraham Lincoln (1809-1865) là Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ. Ông được tôn vinh là một trong bốn vị Tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử 150 năm đầu lập quốc của Mỹ (ba vị kia là George Washington (Tổng thống Mỹ đầu tiên, lãnh đạo thành công cuộc chiến tranh dành độc lập của Mỹ từ tay người Anh và lập ra nước Mỹ), Thomas Jefferson (Tổng thống thứ 3, người viết bản Tuyên ngôn độc lập Mỹ) và Theodore Roosevelt (Tổng thống thứ 26, có công trong việc nới lỏng chính sách nhập cư vào Mỹ)). Lincoln có công trong việc bãi bỏ chế độ nô lệ và thống nhất lại Hoa Kỳ sau cuộc nội chiến Bắc Nam (1861 - 1865). Sau khi Lincoln đắc cử tổng thống năm 1860, 11 tiểu bang theo chế độ nô lệ ở miền Nam đã tuyên bố ly khai khỏi Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ và lập ra Liên minh miền Nam; 25 tiểu bang còn lại ủng hộ chính phủ Liên bang miền Bắc của Lincoln. Lincoln kiên quyết xóa bỏ chế độ nô lệ ở miền Nam. Sau khi công bố "Tuyên ngôn giải phóng nô lệ' vào năm 1861, ông phát động cuộc chiến chống Liên minh miền Nam để thống nhất lại đất nước. Đến ngày 9 tháng 4 năm 1865, Liên minh niềm Nam tuyên bố đầu hàng. Sáu ngày sau đó (ngày 15 tháng 4 năm 1865), Lincoln bị một người đàn ông ủng hộ miền Nam ám sát khi ông đang xem kịch tại nhà hát Ford ở Washington DC.

Đền tưởng niệm Tổng thống Lincoln được xây dựng gần bờ sông Potomac, là điểm cuối cùng của hồ phản chiếu (Reflecting Pool). Đền tưởng niệm được hoàn thành vào năm 1922 theo lối kiến trúc Hy Lạp với các bậc thang to dài dẫn lên đền và các cột to tròn có xẻ rãnh bố trí xung quanh để chống đỡ khối trần hình chữ nhật có chạm khắc hoa văn và tên của tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Bên trong đền tưởng niệm là bức tượng Lincoln bố trí ở chính giữa, phía trên tường có khắc dòng chữ sau đây (em để nguyên tác, không dịch):
IN THIS TEMPLE​
AS IN THE HEARTS OF THE PEOPLE
FOR WHOM HE SAVED THE UNION
THE MEMORY OF ABRAHAM LINCOLN
IS ENSHRINED FOREVER​
và xung quanh có khắc trích dẫn các câu nói nổi tiếng của ông về việc giải phóng nô lệ. Ngày 28 tháng 8 năm 1963, ngay phía trước đền tưởng niệm nhìn ra hồ phản chiếu này, Mục sư tin lành người Mỹ da đen đấu tranh cho nhân quyền và chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Mỹ vào thời đó là Martin Luther King Jr. đã nói trước 250.000 người dân Mỹ trong một cuộc tuần hành ở thủ đô Washington một câu nói bất hủ "I Have a Dream" (Tôi có một giấc mơ). Martin Luther King Jr. bị ám sát vào ngày 4 tháng 4 năm 1968 tại Memphis, bang Tennessee. Tuy nhiên, nhờ phong trào đấu tranh mà ông đề xuất, ngày nay người da màu ở Mỹ (trong đó có người Việt của chúng ta), tuy vẫn bị xem là dân thiểu số, nhưng đều được hưởng cuộc sống gần như bình đẳng với người da trắng. Và King chắc có lẽ không thể ngờ rằng 40 năm sau ngày ông mất, nước Mỹ có một vị Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử với câu khẩu hiệu nổi tiếng "Yes We Can!"

caothu11
06-09-2015, 21:52
Điểm đến tiếp theo: World War II Memorial.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%2014/Americaday14138of213_zps8eaabaf4.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%2014/Americaday14139of213_zps5558947f.jpg

Khu vực đài tưởng niệm chiến tranh thế giới II này được xây dựng theo hình quả trám như thế này, một đầu có ghi Pacific, đầu kia ghi Atlantic. Đứng ở hai đầu nhìn vào cái đài phun nước chính giữa cảm thấy rất đẹp.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%2014/Americaday14143of213_zps99077286.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%2014/Americaday14144of213_zps191a3b15.jpg

caothu11
06-09-2015, 21:53
Bản chỉ dẫn rất đẹp.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%2014/Americaday14151of213_zps0366f9fa.jpg

Reflecting Pool và tháp bút chì.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%2014/Americaday14163of213_zps4ec913e8.jpg

caothu11
06-09-2015, 21:55
Sau khi tham quan và chụp hình xung quanh đền tưởng niệm Lincoln, gia đình mình đi tiếp đến bức tường tưởng niệm chiến tranh Việt Nam (Vietnam Veterans Memorial Wall) nằm phía bên trái của đền tưởng niệm. Bức tường này có hình chữ L, hoàn thành năm 1982, được làm bằng đá hoa cương đen bóng loáng có khắc tên của hơn 58 ngàn lính Mỹ chết trận trong chiến tranh Việt Nam. Người ta ước tính hàng năm có khoảng 3 triệu lượt khách đến tham quan bức tường này.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%2014/Americaday14192of213_zps19940b4f.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%2014/Americaday14190of213_zps007f773b.jpg

caothu11
06-09-2015, 21:57
Rồi băng qua Nhà Trắng.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%2014/Americaday1438of213_zpsca725303.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%2014/Americaday1442of213_zps9db64d42.jpg

Nhà Trắng (tiếng Anh: White House, cũng được dịch là Tòa Bạch Ốc hay Bạch Cung) là nơi ở chính thức và là nơi làm việc chính của Tổng thống Hoa Kỳ. Nhà Trắng là một biệt thự sơn màu trắng và được xây bằng sa thạch theo kiểu tân cổ điển, số nhà 1600 Đại lộ Pennsylvania NW tại Washington, D.C..

Thuật ngữ "Nhà Trắng" thường được dùng để chỉ chính quyền của tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm do đó là nơi làm việc chính của tổng thống Hoa Kỳ, (xem Hoán dụ). Dịch vụ Vườn Quốc gia (NPS) quản lý mảnh đất vườn thuộc Công viên Tổng thống.

Hình Nhà Trắng có trên mặt sau của tờ giấy bạc 20 đô la.

caothu11
06-09-2015, 22:03
Ngày mới bắt đầu. Ăn sáng với ngũ cốc mua ở 7-11 tối hôm trước, sáng hôm nay vẫn theo lịch trình, mình đi tham quan bảo tàng Smithonian Air & Space.
Dọc theo đại lộ Independence có rất nhiều bảo tàng khác nhau trong hệ thống bảo tàng có tên gọi là "Smithsonian". Hệ thống bảo tàng Smithsonian do chính phủ Mỹ bắt đầu xây dựng vào những năm 1850 từ gia tài đồ sộ của một người Anh giàu có tên là James Smithson, sau khi ông tuyên bố hiến tặng toàn bộ gia tài của mình để xây dựng các viện bảo tàng ở thủ đô Washington DC, mặc dù ông này chưa bao giờ đặt chân đến Mỹ! Trong tất cả các bảo tàng thuộc hệ thống Smithsonian, Viện bảo tàng "National Air and Space" thu hút nhiều người đến tham quan nhất. Một điều thú vị là tất cả các bảo tàng ở thủ đô Washington DC đều miễn phí!
Cho phép mấy ảnh này mình lấy trên mạng để mọi người tham khảo nhá, vì ảnh mình chụp để xai posit. nên không lên photobucket chuyển qua đây chia sẻ với mọi người được.

https://sv01.otofun.net/2014/09/25/1411631899-DSC04200.jpg

https://sv01.otofun.net/2014/09/25/1411631925-DSC04201.jpg

https://sv01.otofun.net/2014/09/25/1411632275-DSC04207.jpg

caothu11
06-09-2015, 22:06
Tiếp theo là - Tòa nhà Quốc hội Capitol. (Cái này lấy trên mạng vì mình quên chụp)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/United_States_Capitol_-_west_front_tilt_correct.jpg

Điện Capitoll Hill là nơi làm việc của lưỡng viện Hoa Kỳ (thượng viện và hạ viện). Thượng viện (The Senate) bao gồm 100 thượng nghị sĩ (senator), chia đều mỗi bang 2 thành viên. Hạ viện (The House of Representatives) bao gồm 435 thành viên (số thành viên ở mỗi bang tùy vào dân số của bang đó). Theo Hiến pháp Hoa Kỳ được thông qua năm 1787, chính quyền được phân ra 3 quyền lực cân bằng nhau theo nguyên tắc "tam quyền phân lập": lập pháp (Quốc hội), hành pháp (Tổng thống) và tư pháp (Tòa án tối cao). Trong mấy ngày vừa qua, ta có thể thấy được sức mạnh của Quốc hội ở Điện Capitol Hill này khi không thông qua các đề xuất về ngân sách của Tổng thống Obama làm cho chính quyền gần như bị tê liệt và phải tạm đóng cửa trong một thời gian ngắn, gây nên tình trạng đóng cửa tạm thời một số điểm tham quan công cộng ở Mỹ. Rất may mắn là gia đình mình đi tham quan trước đó vài tháng!

caothu11
07-09-2015, 12:22
Tự nhiên mình để cái hình chụp ở Thomas Jefferson ở trong file cứng rồi, không đưa lên photobucket được.
Sáng hôm sau nhà mình gặp 2 vợ chồng người bạn rất thân. Sau đó cả 2 gia đình xuất phát đi Pittsburgh bằng xe bus. 2 vợ chồng này ở Toronto, Canada. Di dân qua đây năm 18 tuổi. Xuất phát từ khách sạn Comfort Inn ở Herdon, Virginia lúc 12 giờ trưa, lưu thồng trên đường cao tốc Interstate I70 và I76 hướng West, với tốc độ trung bình 70 dặm/giờ, xuyên qua tiểu bang Maryland rồi đến tiểu bang Pennsylvania, sau khi dừng chân nghỉ ngơi và ăn uống nhẹ ở một khu Rest Area trên đường đi, gia đình mình đến Pittsburgh khoảng 4 giờ chiều. Lấy phòng khách sạn Holiday Inn Express Hotel & Suite ở West Mifflin cách downtown Pittsburgh 10 dặm, gia đình mình nghỉ ngơi đến 6:00 tối rồi chuẩn bị lái xe lên đồi Mt. Washington ngắm nhìn thành phố Pittsburgh lúc hoàng hôn. Vì là mùa hè nên 7:00 tối ở Bắc Mỹ trời còn rực nắng giống như 4 - 5 giờ chiều vậy.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC03869_zpsfk6rvvpz.jpg

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC03911_zps1skxae2h.jpg

caothu11
07-09-2015, 12:23
Toàn cảnh thành phố Pittsburgh nhìn từ đồi Mt. Washington.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC03948_zpszltcg3mc.jpg

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC03943_zpshgtw8aru.jpg

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC03946_zps98h4q189.jpg

caothu11
07-09-2015, 12:24
Thư viện Carnegie trên đồi.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC03948_zps3f3xnxam.jpg

Đường trên đồi Mt. Washington có dốc thoai thoải với các kiến trúc kiểu Châu Âu đẹp mắt.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC03917_zps36kevwxx.jpg

caothu11
07-09-2015, 12:25
Chương trình của ngày hôm nay là đón bus từ Pittsburgh đến Detroit để khám phá thành phố được gọi là "thủ đô xe hơi" của Mỹ. Tuyến đường đi là cao tốc I76W từ Pittsburgh (bang Pennsylvania), qua Youngstown (bang Ohio), tiếp đến là I80W qua gần thành phố Cleveland nằm trên bờ hồ Erie đến thành phố Toledo (bang Ohio), rồi lấy tiếp I75N lên Detroit (bang Michigan), với khoảng cách khoảng 310 dặm, dự kiến đi trong 6 giờ (bao gồm nghỉ chân ăn uống). Hôm nay mình đi chuyến xuất phát lúc 9 giờ sáng, đến 12 giờ trưa là tới Toledo ăn trưa nghỉ ngơi, sau đó chạy suốt đến gần 3 giờ chiều là tới khách sạn Marriot Courtyard nằm gần sân bay Detroit (giờ ở bang Michigan đi sau giờ Pennsylvania 1 giờ nên mình đi về hướng tây sẽ có lợi về thời gian hơn).

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC03970_zpsvgi79t6a.jpg

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC03961_zpsxz5ipzoz.jpg

caothu11
07-09-2015, 12:26
Detroit là thành phố lớn nhất của tiểu bang Michigan, nằm bên bờ hồ Huron (một hồ trong hệ thống Đại ngũ hồ nước ngọt phân chia biên giới tự nhiên Mỹ - Canada, bao gồm: hồ Superior, Michigan, Huron, Erie và Ontario). Detroit được nhà thám hiểm người Pháp có cái tên rất dài "Antoine Laumet de la Mothe, sieur de Cadillac" (thường được gọi ngắn gọn là Antoine de la Mothe Cadillac[​IMG]) phát hiện vào năm 1701. Sau này một hãng xe hơi hạng sang nổi tiếng của Mỹ ở Detroit được đặt theo tên của ông (hãng xe Cadillac, nay thuộc General Motors). Vào năm 1896, Henry Ford chế tạo chiếc Ford Model T trên dây chuyền đầu tiên ở đây, khai sinh ngành công nghiệp lắp ráp ô tô của thế giới. Cả 3 hãng xe của Mỹ (Ford, Chrysler và General Motors) đều có trụ sở chính và nhà máy lắp ráp ở Detroit. Người ta thống kê rằng cứ 10 người dân trong thành phố thì có 1 người làm việc cho ngành ô tô ở đây. Vì lý do đó, thành phố Detroit trải qua các thời kỳ thăng trầm và phát triển theo sự thăng trầm và phát triển của ngành công nghiệp ô tô Mỹ. Ngày nay, thành phố Detroit đang trên đà tuột dốc vì cả 3 nhà sản xuất ô tô của Mỹ đã cắt giảm nhiều nhân công và chuyển dần các nhà máy lắp ráp ô tô sang các nước đang phát triển để tăng tính cạnh tranh. Mình đến đây được vài ngày thì bạn em ở Mỹ báo tin cho mình là thành phố Detroit nộp đơn xin phá sản (ngày 18 tháng 7 năm 2013)!

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC03985_zpsommv0hu5.jpg

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/100APPLE_IMG_0749_zpsgjmokyf2.jpg

caothu11
07-09-2015, 12:27
Sáng hôm nay sẽ đi thẳng đến Chicago. Khởi hành lúc 9 giờ sáng từ Detroit, lên xe bus thẳng một đường theo cao tốc I94 hướng West qua 2 bang Michigan, Indiana là đến Chicago (bang Illinois). Khoảng cách giữa 2 thành phố Detroit và Chicago là 280 dặm, mình đến Chicago khoảng 4 giờ chiều vì có ghé qua vài cái Rest Area, nghỉ ngơi ăn trưa dọc đường và nhất là bị kẹt xe khi gần đến downtown Chicago.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC04003_zpslakyafo5.jpg

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC04021_zpstfjkiigz.jpg

caothu11
07-09-2015, 12:29
Do Chicago là một thành phố lớn (đứng thứ ba ở Mỹ, sau New York và Los Angeles) và rất đông đúc, nên mình chọn cách tham quan bằng phương tiện công cộng trong thành phố. Do đó, mình đặt khách sạn ở ngoại ô gần sân bay O'Hare cho rẻ tiền. Khách sạn mình đặt có tên là Candlewood Suites. Chuỗi khách sạn này rất đặc biệt là họ trang bị cho mỗi phòng đầy đủ tủ lạnh, kệ bếp, máy rửa chén, lò nấu, lò viba, nồi niêu chén dĩa giống như là một phòng của chung cư vậy. Gia đình nub2g đã mua sẵn mì gói ở khu Eden Center ở Virginia nên đến đây nấu ăn ngay tại phòng. Trong khách sạn còn có hệ thống giặt sấy tự động miễn phí. Trong siêu thị mini của khách sạn, nó có bán sẵn một gói bao gồm nước giặt và giấy thơm sấy đồ chỉ có US$2/phần. Họ còn trang bị sọt đựng quần áo sẵn cho mình ở trong phòng. Vì vậy tối hôm đó là mẹ mỉnh đem toàn bộ quần áo đi chơi chưa giặt của mấy ngày hôm trước bỏ vào giặt, sau đó sấy thật khô để hôm sau mặc đi chơi tiếp, quá tiện lợi!

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC04393_zpss5xozapz.jpg

Oanhmto2
07-09-2015, 14:37
Hình đẹp quá ,cháu nhỏ mà phượt quá giỏi .

miheo
07-09-2015, 17:20
Hi bạn , mình không xem được tấm hình nào trong các topic của bạn hết nên mất hết 50% hấp dẫn rồi , có cách nào khắc phục không bạn ?? Thanks :)

caothu11
07-09-2015, 17:44
Hi bạn , mình không xem được tấm hình nào trong các topic của bạn hết nên mất hết 50% hấp dẫn rồi , có cách nào khắc phục không bạn ?? Thanks :)
Hình như gần cuối phải không anh/chị? Em đang sửa lại.

caothu11
07-09-2015, 17:49
Xin lỗi mọi người vì sự cố hình ảnh nha. Mình hôm nay đã cố gắng sửa lại để mọi người có thể xem.

caothu11
07-09-2015, 17:52
May mắn là gần ks có một cái shopping mall nên nhà mình tối hôm vừa đến Chicago đã xông vào đó ăn. Sáng hôm sau thì bắt đầu ngày đầu tiên tham quan Chicago. Chicago thường được biết đến với các tên gọi khác nhau như "City of the Big Shoulders", "Windy City", "Second City", là thành phố lớn nhất ở khu vực Trung Tây của Mỹ và là thành phố lớn thứ ba ở Mỹ, sau New York và Los Angeles. Do vị trí sát cạnh hồ Michigan, Chicago là cảng trung chuyển hàng hóa, đặc biệt là ngũ cốc, gia súc, khoáng sản, máy móc nông nghiệp ở khu vực Trung Tây nước Mỹ đến bờ Đông của Mỹ. Vì vậy thành phố Chicago phát triển nhanh chóng chỉ trong một thời gian rất ngắn - từ khoảng 50 ngàn dân vào năm 1850 tăng lên trên 1 triệu dân vào năm 1900. Ngày nay, Chicago còn nổi tiếng với các công trình kiến trúc hiện đại và siêu cao tầng, các viện bảo tàng, các công trình nghệ thuật, trung tâm nhạc Jazz và các sân đấu bóng chày (baseball) của Mỹ.

Do Chicago có quá nhiều nơi tham quan hấp dẫn nên gia đình mình lên kế hoạch khám phá các điểm chính của Chicago trong thời gian 2 ngày như sau:

- Ngày đầu tiên: The Loop - Millennium Park - Buckingham Fountain - Chinatown - Willis Tower Skydeck.
- Ngày thứ hai: Museum of Science and Industry - Navy Pier - Shoreline Sightseeing.
Ở KS Candlewood Suites có dịch vụ shuttle bus miễn phí cho khách từ khách sạn ra sân bay nên mìnhdùng shuttle bus này để đến trạm tàu điện O'Hare ngay trong sân bay và lấy tàu của tuyến Blue Line để đi vào trung tâm.
https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/Chicago%20Train_zpsx3nl2xwt.jpg

caothu11
07-09-2015, 17:56
Vì tàu điện chạy trên mặt đất nên ta có thể ngắm nhìn các khu vực xung quanh thành phố khi tàu đi qua. Vào đến trung tâm Chicago, đến trạm Clark, em và gia đình chuyển tàu qua hệ thống "The Loop" để đi đến các điểm tham quan khác nhau. The Loop là tên gọi của hệ thống tàu điện trên cao chạy vòng vòng xung quanh khu trung tâm Chicago, bao gồm 5 tuyến: Cam (Orange), Xanh Lá (Green), Hồng (Pink), Nâu (Brown) và Tím (Purple). Chiều đi chuyển của mỗi tuyến được vẽ theo mũi tên trên bản đồ. Gia đình em chọn tuyến Orange để đi đến trạm Madison/Wabash, ra khỏi tàu rồi xuống cầu thang đi theo hướng đại lộ Madison vài trăm mét, băng qua Đại lộ Michigan là đến Công viên Thiên niên kỷ (Millennium Park). Millennium Park rộng khoảng 99.000m2, được xây dựng vào năm 1998 và hoàn thành vào năm 2004, là điểm thu hút khách du lịch nhiều thứ hai sau Navy Pier ở Chicago. Điểm đến đầu tiên là Cổng Mây ("Cloud Gate", hay còn được gọi là "The Bean" vì có hình giống như hạt đậu) làm bằng thép không gỉ và hoàn toàn không thấy chỗ nối nên nó phản chiếu cả khu công viên, bầu trời và các tòa nhà chọc trời trông rất đẹp mắt.
Mình thì không có hứng thú với cái The Bean nên không có chụp hình. Thôi up hình hôm bữa chụp cho 2 vợ chồng bạn mẹ mình.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC04039_zpszm4rj4ss.jpg


Tiếp đến là khu nhà hát ngoài trời Jay Pritzker Pavillion với sức chứa vài ngàn chỗ ngồi. Hôm đó người ta đang tổng dợt buổi trình diễn âm nhạc cổ điển nên gia đình vào trong xem biểu diễn miễn phí.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC04030_zpslzaukmdu.jpg

caothu11
08-09-2015, 12:19
Xin lỗi mọi người nha, vì mấy hôm nay chuẩn bị vào năm học mới nên không kịp viết bài. Hôm nay mình xin tiếp tục.
Tòa nhà Willis Tower trước đây có tên là Sears Tower (1973-2009), từng là tòa nhà cao nhất thế giới khi nó được hoàn thành vào năm 1973 cho đến khi tháp đôi Petronas của Malaysia được khánh thành (1998). Tòa nhà có 108 tầng với chiều cao 442m tọa lạc tại góc đường W Wacker và W Jackson kế bên The Loop. Trong tòa nhà, người ta thiết kế một khu vực quan sát bằng kính có tên là Skydeck ở tầng 103. Tối ngày hôm trước, em đã vào website mua vé online giảm giá nên khi vào đến sảnh thì gia đình em không phải xếp hàng mà đi thẳng vào khu vực chụp hình lưu niệm trước khi vào thang máy lên tầng 103. Từ tầng 103 của tòa nhà chọc trời này, ta có thể phóng tầm mắt quan sát tất cả khu vực xung quanh thành phố Chicago ra tận đến đường chân trời.

Phía Nam Chicago, với khu Chinatown xa xa.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC04127_zpsjc5smxzx.jpg

Sau khi tham quan xong Skydeck, nhà mình về lại khách sạn nghỉ ngơi. Chiều mình và gia đình cùng gia đình bạn mẹ mình ra tàu máy đi xuống khu downtown tìm chỗ ăn tối. Mình có tham khảo thì nhiều người nói là đến Chicago phải thử món Pizza nhồi dày ("Stuffed Pizza") đặc biệt chỉ có ở Chicago. Vì vậy gia đình mình vào một nhà hàng có tên là Giordano's để thưởng thức đặc sản này của Chicago. Một cái bánh Stuffed Pizza cỡ trung là khoảng US$20 đến US$30, tùy theo loại. Nhà mình gọi một cái Stuffed Pizza nhồi cỡ trung phủ phomai, thịt bò, trái olive, nấm và rau. Do nhà hàng quá đông khách nên mình phải đợi đến 20 phút sau mới có. Phải công nhận là món Stuffed Pizza ở Chicago nóng giòn ngon tuyệt, ăn một lần không bao giờ quên. Sau này ai nào có đến Chicago phải thử món Pizza này nhé!

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC04197_zpsxyirx5t7.jpg

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC04194_zps3fcz62uh.jpg

Cái này chụp cho gia đình bạn mẹ.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC04196_zpsfvjrb4ns.jpg

caothu11
08-09-2015, 12:24
Hôm nay gia đình mình sẽ khởi hành đi tham quan Viện bảo tàng Khoa học và Công nghiệp (Museum of Science and Industry), sau đó sẽ đến Navy Pier - điểm thu hút khách tham quan nhiều nhất ở Chicago - để chơi và lên tàu đi xung quanh hồ Michigan ngắm cảnh hoàng hôn. Cũng giống như ngày hôm trước, gia đình mình nhờ shuttle bus vào sân bay O'Hare rồi lấy tuyến tàu điện Blue Line vào The Loop, ra khỏi trạm Clark, gia đình mình đón tiếp xe bus số 10 để đi đến Viện bảo tàng Khoa học và Công nghệ ở số 5700 đường S Lake Shore phía Nam của Chicago. Ở Chicago có rất hai viện bảo tàng cùng nằm trên con đường S Lake Shore mà nhiều du khách ghé tham quan là Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Field (Field Museum of Natural History, nơi có trưng bày các bộ xương khủng long nổi tiếng) và Bảo tàng Khoa học và Công nghiệp (Museum of Sceince and Industry). F1 của em chọn bảo tàng thứ hai vì thích khám phá khoa học hơn. Phải công nhận là kiến trúc bên ngoài của Viện bảo tàng này rất đẹp và đồ sộ, trông giống như một lâu đài. Bên trong bảo tàng, người ta phân chia ra các khu vực khác nhau về vật lý, hóa học, sinh học. Có rất nhiều học sinh được trường đưa vào đây tham quan (các xe bus sơn màu vàng nổi tiếng chở học sinh của Mỹ đậu khắp bên ngoài) vì trong bảo tàng này người ta làm các mô hình giống như thật và các học sinh có thể thực hành tại chỗ một số thí nghiệm với sự hướng dẫn của nhân viên bảo tàng. Mình đứngnhìn mê mẫn các học sinh Mỹ làm thí nghiệm về sóng thần, lốc xoáy, sấm sét, các chuyển động sử dụng năng lượng cho tàu hỏa, xe hơi, máy bay...mà ở Việt Nam các học sinh chỉ được đọc trong sách giáo khoa mà thôi. Người ta còn trưng bày các đầu máy xe lửa, buồng lái máy bay thật để đi vào các em có thể vào xem tận mắt và sờ tận tay. Khu vực sinh vật có trưng bày về cơ thể con người và các máy móc thiết bị tự động dùng trong y khoa tiên tiến nhất. Đi tham quan từ khu vực này qua khu vực khác và xem các phim 3D rất thú vị nhưng tốn rất nhiều thời gian.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC04214_zps0xqgevqr.jpg

caothu11
08-09-2015, 12:28
https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/IMG_2555_zpsl1ilmvrt.jpg

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/IMG_2590_zpscgqjmd5c.jpg

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/IMG_2587_zpsipp5w1gi.jpg

caothu11
08-09-2015, 12:32
Điểm đến tiếp theo là Navy Pier, một cầu tàu dài khoảng 1000m nằm bên hồ Michigan về phía Bắc của Chicago. Navy Pier được xây dựng vào năm 1916 để phục vụ cho cả ba mục đích là quân sự, thương mại và giải trí công cộng. Ngày nay Navy Pier chủ yếu là nơi tham quan giải trí của khách du lịch với các trò chơi ngoài trời, khu chiếu phim, khu triển lãm, ăn uống, mua sắm, và là nơi neo đậu của các tàu thuyền du lịch. Ngày hôm trước, em đã vào website để mua vé combo khuyến mãi tất cả các trò chơi và tham quan nên gia đình em vào chơi nhanh chóng, không phải chờ đợi mua vé gì nữa cả. Điểm vui chơi đầu tiên là vào ngồi trên "Bánh xe lớn" Ferris Wheel quay vòng từ từ lên cao để ngắm nhìn toàn cảnh Navy Pier và Chicago.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC04222_zpsrdatytt3.jpg

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC04224_zpsivjae5yv.jpg

caothu11
08-09-2015, 17:23
Đến 7:30 tối, gia đình mình bắt đầu lên tàu Shoreline Sightseeing neo đậu ngay bên thành của Navy Pier để đi ngắm cảnh hoàng hôn theo tour mà mình chọn trước gọi là "Sunset Lake Tour". Tàu khởi hành lúc 7:45 tối và đi vòng quanh hồ Michigan dọc theo thành phố Chicago trong vòng 45 phút để du khách có thể chụp hình cảnh mặt trời lặn. Do vào mùa hè ngày dài đêm ngắn nên sau 8:00 tối mặt trời mới bắt đầu lặn nhưng bầu trời thành phố vẫn còn sáng rực với rừng cao ốc vươn lên trời cao! Ở Mỹ, Chicago là thành phố với số lượng nhà cao tầng chỉ đứng sau New York, trong đó tháp Willis Tower ở Chicago là tòa nhà cao nhất nước Mỹ từ khi nó hoàn thành cho đến khi tháp Freedom Tower mới xây tại khu tháp đôi World Trade Center cũ (bị đánh bom ngày 11/09/2001) cất nóc vào ngày 10 tháng 5 năm 2013. Trường phái kết cấu siêu cao tầng dạng ống của Chicago gắn liền với tên tuổi của kiến trúc sư kiêm kỹ sư kết cấu người Mỹ gốc Bangladesh nổi tiếng thế giới Fazlur Rahman Khan - người được mênh danh là "Einstein của kỹ sư kết cấu" hay "Kỹ sư kết cấu vĩ đại nhất của thế kỷ 20". Các công trình siêu cao tầng hiện nay trên thế giới, kể cả tháp Buji Khalifa cao nhất thế giới ở Dubai hiện nay đều ứng dụng các lý thuyết tính toán kết cấu của ông.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC04305_zpsrxkqh4eo.jpg

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC04318_zpsuwx50t5k.jpg

caothu11
08-09-2015, 17:30
Lúc này Navy Pier đã dần tối.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC04355_zpsyntrm6do.jpg

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/100APPLE_IMG_0878_zps0gms58b6.jpg

Gia đình mình và gia đình bạn mẹ ở đến khoảng 11pm thì về lại khách sạn. Chụp cho 2 mẹ con bạn mẹ mình một tấm.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC04376_zps3yg3xbgl.jpg

caothu11
08-09-2015, 17:37
Sáng ngủ dậy thật muộn vì coi như hai ngày trước đã khám phá một số nơi tiêu biểu của Chicago rồi. Chỉ còn thu xếp hành lý để trưa lên sân bay O'Hare cho đúng chuyến bay lúc 3:00 giờ chiều đến Seattle.
Gia đình mình cũng đặt American Airlines cho chuyến này giống như chặng San Francisco - Washington D.C, nên shuttle bus thả gia đình MÌNH xuống tại quầy check-in của AA để làm thủ tục check-in tự động như lần trước. Nhà nmin2h cũng gửi 2 kiện hành lý, tốn US$25/kiện, rồi vào kiểm tra an ninh trước khi ra đúng số cổng chờ lên máy bay. Lần này mình đặt trên mạng chuyến bay trực tiếp từ O'Hare đến SEA-TAC ở Seattle mà không quá cảnh qua sân bay nào khác.

Thông thường các chuyến bay nội địa của Mỹ đều quá cảnh qua một sân bay nào đó, gọi là Hub và mỗi hãng có một Hub riêng. Ví dụ như AA thường ghé Dallas Forth Worth (DFW), Continental Airlines thường ghé qua sân bay George Bush ở Houston. Chuyến bay từ LAX đi Dulles International Airport (IAD) - Washington DC cũng quá cảnh qua DFW. Đến DFW, hành khách đổi chuyến giống như người ta chuyển xe đò. Mình phải tìm cửa đúng với cửa ghi trên vé để chờ bay tiếp. Cũng có chuyến bay thẳng, nhưng chắc chắn một điều là sẽ đắt hơn. Cái này thì lại đi ngược xu hướng!!! Thường thì khi quá cảnh tiền vé sẽ đắt hơn, nhưng ở Mỹ thì tiền vé lại rẻ hơn!

Do vẫn còn khoảng 2 giờ nữa mới bay nên gia đình mình vào ăn trưa nhanh McDonald's bên trong sân bay, sau đó đi dạo một vòng trong sân bay trước khi ra cổng chờ. Trong sân bay có luôn một cửa hàng trưng bày của hãng xe mô tô nổi tiếng Harley Division.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC04411_zpskv5wyoqo.jpg

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC04407_zpspzdo0zyi.jpg

caothu11
08-09-2015, 17:39
Máy bay xuất phát trể 30 phút, bay đến Seattle là 5:30 chiều (bay 4 tiếng nhưng do giờ ở Seatle đi sau Chicago 2 giờ nên lợi về thời gian). Lúc máy bay gần hạ cách ở Seattle, nó bay ngang qua một ngọn núi lửa nổi tiếng đã ngưng hoạt động ở gần Seattle có tên là Mount Rainier phủ đầy tuyết trắng quanh năm. Vì ở Seattle mưa rất nhiều nên người ta còn gọi đùa ngọn núi này là "Mount Rainiest". Em ngồi ngay cạnh cửa sổ nên lấy iPod Touch ra chụp mấy tấm làm kỷ niệm.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC04418_zpsqmel24de.jpg

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC04416_zps2rvsccee.jpg

caothu11
08-09-2015, 17:51
Đến nơi thì hai vợ chồng người em ruột của ba mình (Cô ruột của mình) và con trai 3,5 tuổi của cô chú đã đậu xe chờ sẵn bên ngoài, rồi chở gia đình mình theo cao tốc Interstate I5 North chạy qua downtown Seattle về Everett ở phía Bắc nơi cô chú ở, cách Seattle khoảng 40 dăm.
Đường cao tốc Interstate I5 nối Seattle - Everett - Vancouver. Mình ước gì một ngày nào đó được "chinh chiến" Canada.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC04427_zps5ornaewg.jpg

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC04420_zps5m0wlgrb.jpg

caothu11
08-09-2015, 17:56
Hôm nay là ngày thứ sáu nên hai vợ chồng cô ruột của bà cả vẫn phải đi làm, Bin (con cô) cũng phải đi nhà trẻ. nhưng hứa sẽ về sớm để đi chơi với gia đình mình. Nhà có hai chiếc xe hơi, sáng sớm mỗi người ôm một chiếc xe. Nhà của bà cô nằm trên đồi rất gần biển, phía trước mặt là toàn bộ khu đất và nhà máy sản xuất máy bay của hãng BOEING (Ở xung quanh khu vực này đa số dân đều làm việc cho BOEING, hai vợ chồng cô ruột cũng vậy luôn). Nhưng mà sáng nay thì nhà mình trước hết là đi thăm quan Space Needles. Ăn sáng xong với salad cá hồi mà cô đã chuẩn bị từ sớm, nhà mình nghiên cứu và đón bus đi Space Needles. Tháp Space Needle cao 181m là điểm tham quan nổi tiếng và là biểu tượng của thành phố Seattle. Tháp mở cửa năm 1962 vào dịp Seattle tổ chức hội chợ thế giới. Đứng ở tầng quan sát cao 156m, khách có thể ngắm nhìn bao quát thành phố Seattle với các tòa nhà cao tầng và bến cảng. Xa xa là ngọn núi Rainier tuyết phủ quanh năm mà người ta có thể liên tưởng đến núi Phú Sĩ của Nhật Bản. Trên tháp còn có nhà hàng quay Sky City bán những món ăn đặc sản vùng tây bắc như tôm, cua, cá hồi. Nhà hàng là nơi lý tưởng để có thể vừa thưởng thức các món ăn vừa ngắm cảnh thành phố phía dưới. Tầng dưới cùng của tháp là cửa hàng bán đồ lưu niệm SpaceBase nơi bạn có thể tìm thấy những món quà đặc trưng của Space Needle.
Tháp nằm ở trung tâm Seattle, kế bên Pacific Science Center và bảo tàng âm nhạc EMP Experience Music Project. Có thể đi monorail đến EMP.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%209/Americaday9a3of122_zpsb62a68a7.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%209/Americaday9a4of122_zpsbf54fd84.jpg

caothu11
08-09-2015, 17:57
Bắt đầu theo đường vòng phía ngoài để đi thẳng ra cầu thang máy lên đỉnh tháp.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%209/Americaday9a5of122_zpsa1e7fe07.jpg

Thực ra em đã từng đi cái sky tree khổng lồ ở bên Tokyo, Nhật Bản nên với mình cái Tower này thì bé xíu. Nhưng dù sao đây cũng là biểu tượng của Seatle, nên cũng nên đi cho biết.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%209/Americaday9a7of122_zps0d111d7e.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%209/Americaday9a11of122_zpsa4982de9.jpg

caothu11
08-09-2015, 17:58
Một số hình ảnh nhìn từ tháp.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%209/Americaday9a10of122_zpsc05546da.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%209/Americaday9a13of122_zpsa9cd5185.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%209/Americaday9a18of122_zpsa4cd7296.jpg

caothu11
08-09-2015, 17:59
Cái màn hình này nó là biểu đồ hiển thị số người trên thế giới đã từng đến đây. Hiện tại có khoảng 54 triệu người đã từng đặt chân đến tháp này tính từ năm 1962. Mỗi người xếp hàng vào viết tên mình trên đó để đánh dấu.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%209/Americaday9a23of122_zps81888cae.jpg

caothu11
09-09-2015, 16:31
Điểm đến tiếp theo là dành cho ai yêu thích máy bay: Nhà máy sản xuất máy bay BOEING.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%209/Americaday9c8of126_zps69c42417.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%209/Americaday9c1of126_zpsf56ccee1.jpg

Vào trong mua vé.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%209/Americaday9c10of126_zps313f11e6.jpg

Quầy lưu niệm. Lúc sau mình cũng tốn một mớ tiền của ba mẹ, keke.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%209/Americaday9c9of126_zps8b8c2dc7.jpg

caothu11
09-09-2015, 16:32
Quá đẹp!!!!

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%209/Americaday9c23of126_zpsfef9d436.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%209/Americaday9c21of126_zps0bbaa01e.jpg

caothu11
09-09-2015, 16:36
Đi đúng ngày có một nhóm học sinh tiểu học của một trường địa phuơng cũng đi tham quan nhà máy.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%209/Americaday9c63of126_zps0d377ef1.jpg

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%209/Americaday9c104of126_zps9064ada8.jpg

Mô hình máy bay Boeing 747, từng là máy bay chở khách/chở hàng lớn nhất thế giới, trước khi bị xóa ngôi bởi máy bay Airbus A380 năm 2007.

Khu trưng bày động cơ.

https://i1006.photobucket.com/albums/af189/michaeljoha/2014/America/America%20day%209/Americaday9c111of126_zps761a2334.jpg

caothu11
09-09-2015, 16:48
Đến đây thì nhà mình về lại Everett vì đã tối rồi. Sáng hôm sau gia đình cô chở nhà mình chạy xe từ Everett xuống Seattle ăn sáng lúc 11h00 (đúng ra là ăn trưa vì sáng không ăn gì!) ở nhà hàng Mì La Cay nổi tiếng tại số 718 Rainier Ave gần downtown Seattle. Sau đó là đi vòng ra biển Alki Beach để dạo chơi và ngắm toàn cảnh thành phố, rồi vào lại trung tâm để tham quan khu chợ nổi tiếng Pike Place Market và khu vực xung quanh. Mì La Cay rất nổi tiếng ở Seattle đến nỗi hầu như người Việt nào sống ở khu vực xung quanh đều đến thưởng thức. Mà phải công nhận mì ở đây ngon thiệt, không thua gì mì Tàu nổi tiếng ở Sài Gòn, giá cũng rất hợp lý.
Mình chụp lại hình, tấm này thì ba mẹ mình lúc đó không biết đi đâu rồi.

https://i1296.photobucket.com/albums/ag5/BryanLam11/DSC04508_zpsumzbzi2a.jpg

Tự nhiên mình quên chụp lại ảnh của ngày hôm nay. Nhưng thật ra cũng chẳng có gì hết. Sáng hôm sau thì nhà mình ra sân bay SEA-TAC để đáp chuyến bay về lại Việt Nam, kết thúc chuyến đi. Tạm biệt nước MỸ!!!!

Cảm ơn mọi người đã theo dõi chuyến đi, cũng như like và thanks.