PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Ra đảo (Phú Quốc) thăm chồng!



Cocochip
04-09-2015, 12:40
Nhớ nhung làm con tim em đưa bước chân em đi tìm chàng.

Jetstar như hiểu được lòng em, cho em tóm được mấy vé 11,000 (khứ hồi HN-PQ chưa đến 500,000 vnd/người) thế là 3 mẹ con book vé và thanh toán cái roạt, vé đã nằm trong tay. Em thanh toán qua internet banking của ngân hàng bằng cách lấy mã vé máy bay mà hãng gửi về email rất chi nà nhanh gọn.

Nói thêm về Jetstar và Vietjetair là 2 hãng hàng không giá rẻ của VN, trước đây em cũng băn khoăn, nhưng đi mới thấy dịch vụ ổn lắm các cụ nhé. Họ bay bằng máy bay A320 khá mới với 180 chỗ ngồi đồng hạng, ghế da khá thoải mái. Nhân viên trẻ đẹp, form chuẩn. Tốc độ bay không kém gì các hãng 2-3 sao khác, chuyến về em bị trễ 30 phút còn lại đều ok.

Vậy nên cứ vé rẻ là ta yên tâm chiến các cụ nhể! (c)

Cocochip
04-09-2015, 13:54
Đi chơi nên phụ nữ chúng em cũng phải sắm vài thứ mơi mới, quần áo, đồ bơi, túi, mũ...cho thêm phần tươi trẻ. Chồng gặp vợ sẽ bất ngờ cho mà xem :)
https://i530.photobucket.com/albums/dd345/thuycdg/Mobile%20Uploads/image_1.jpg (http://s530.photobucket.com/user/thuycdg/media/Mobile%20Uploads/image_1.jpg.html)

Mẹ con em bay chuyến 7h kém 10 nên 5h bắt đầu xuất phát từ nhà, lúc ấy trời vẫn còn mờ tối
https://i530.photobucket.com/albums/dd345/thuycdg/Mobile%20Uploads/image.jpg (http://s530.photobucket.com/user/thuycdg/media/Mobile%20Uploads/image.jpg.html)

Cocochip
04-09-2015, 14:21
Lẽ ra chuyến đi là 5,5 ngày, bay thẳng- nhưng do 2 chiều đổi giờ bay chậm 5 phút nên Jetstar cho khách chọn đổi chuyến. Quá tuyệt! Mẹ con em đổi bay sáng, quá giang Sài Gòn 2 tiếng gặp bạn bè uống cà phê rồi bay tiếp Phú Quốc, và rút ngắn chuyến đi còn 4 ngày. Thêm điểm cho Jetstar vụ linh động này, đổi vé online cũng bằng vài thao tác rất đơn giản và dễ hiểu.

Sáng lái xe sân bay Việt Thanh qua đón, em có 1 seri số của lái xe hãng này, chiều đi thì vé của họ là rẻ nhất và dịch vụ khá ổn: nội thành 200k, vùng ven như nhà em 230k, nhưng trả chú hẳn 250k cho mấu :)

Thời tiết thật mát mẻ, lái xe vui tính, linh cảm có một chuyến đi vui vẻ làm rộn ràng cả cõi lòng!

Cocochip
04-09-2015, 18:37
Vẫn còn hơn 1 tiếng, mẹ con em vừa đi vừa chụp ảnh và tiến vào khu làm thủ tục, quầy của Jetstar đầu tiên trong dãy, đã có vài người xếp hàng, bọn trẻ lăng xăng xách đồ để mẹ lấy giấy tờ tùy thân. Mấy cô nhân viên nhìn rất dễ chịu và niềm nở.

https://i530.photobucket.com/albums/dd345/thuycdg/Mobile%20Uploads/image_15.jpg (http://s530.photobucket.com/user/thuycdg/media/Mobile%20Uploads/image_15.jpg.html)

Lối ra cửa an ninh của Jet cũng nằm ngay gần đó, đi thẳng tiếp vào cửa số 4 ở trong chứ ko lộn ngược lại như Vietjet hay VNairlines, nói chung là gần hơn 1 đoạn.

Trời hôm nay rất nhiều mây, từng núi mây trắng xốp như những chú gấu bông đứng cạnh nhau trông thật đẹp mắt! Máy bay êm như ru xuyên qua mây, cảnh như bồng lai vậy. Em không chụp được ảnh vì 2 nhóc đang gối 2 đùi gà gật do sáng nay dậy sớm.
Trực tiếp được thưởng thức cảnh sắc kì ảo trên trời thấy mình thật là may mắn!

Cocochip
04-09-2015, 20:13
Hơn 12h máy bay hạ cánh xuống đảo, trước đó đã có thể nhìn thấy phía dưới màu xanh lam của biển, xanh đậm của cây rừng. Không gian rộng lớn và khoáng đạt, thổi đầy gió vào trong phổi. Chàaaaa! Thật là thơ thới. Mẹ con em tự sướng liền mấy kiểu :)

https://i530.photobucket.com/albums/dd345/thuycdg/Mobile%20Uploads/image_17.jpg (http://s530.photobucket.com/user/thuycdg/media/Mobile%20Uploads/image_17.jpg.html)

https://i530.photobucket.com/albums/dd345/thuycdg/Mobile%20Uploads/image_18.jpg (http://s530.photobucket.com/user/thuycdg/media/Mobile%20Uploads/image_18.jpg.html)

Chào Phú Quốc!

Cocochip
04-09-2015, 21:40
Trời mát nên 3 mẹ con quyết định đi xe máy về khách sạn. Chú Vũ mang con Sirius mới cứng với già nửa bình xăng giao tận sân bay trong 1 nốt nhạc. Mấy ngày tới có xe vi vu roài. Giá thuê xe là 120.000vnd/ ngày. Cụ nào cần số em gửi cho nhé!

Khách sạn em ở nằm trên đường Trần Hưng Đạo, sát biển, ở trung tâm thị trấn Dương Đông, phòng 2 giường giá 600k/ đêm

View của nó đây

https://i530.photobucket.com/albums/dd345/thuycdg/Mobile%20Uploads/image_12.jpg (http://s530.photobucket.com/user/thuycdg/media/Mobile%20Uploads/image_12.jpg.html)

Sát biển là mấy dãy bàn tròn sơn trắng đón gió lồng lộng, trước đây có bãi cát nhưng nay họ tận dụng xây dựng hết, muốn tắm phải đi lui lên phía Dinh Cậu vài chục mét.

Ha, em đã gặp ông xã, đôi uyên ương ngồi đây ăn trưa ngắm biển, thi thoảng quay sang ngắm nhau bẽn lẽn, hehe

(Up mãi cái ảnh ko được bực quá ạ!)

Mùa này biển khu thị trấn hơi động, Bãi Dài bắc đảo cũng vậy, Bãi Sao sóng êm biển lặng, nhưng từ tháng 11 đến tháng 4 thì ngược lại.

Cocochip
04-09-2015, 21:53
Chợ đêm Dinh Cậu vẫn là nơi nhộn nhịp khách du lịch dù hơi ồn ào. Buổi tối cả nhà em ra đây hòa vào không khí náo nhiệt và ăn một số món giản dị như món nì, 100k/đĩa

https://i530.photobucket.com/albums/dd345/thuycdg/Mobile%20Uploads/image_22.jpg (http://s530.photobucket.com/user/thuycdg/media/Mobile%20Uploads/image_22.jpg.html)

Quán nhớ vẫn đông khách như thế, hàu quán này rẻ nhất 25k/con các cụ nhé. Gỏi cá trích ở đây đi qua hàng cá, trong khi cá phi lê ở chợ bán cực rẻ chỉ 70k/kg

Lần đi này em được thưởng thức một số món đặc biệt của đảo, không phải lúc nào cũng có:
Canh nấm tràm: Món nấm tràm xuất hiện sau những cơn mưa đầu tiên trên đảo, dưới tán rừng tràm, ẩn sâu trong lớp lá tràm là những mầm nấm mềm mại ngoi lên khỏi mặt đất. Nghe nói nấm này thích chơi trò ú tim, đánh đố người hái lượm, thoắt ẩn thoắt hiện dưới các tán lá rừng.

Nấm nấu cùng tôm mực, trứng đập quấy tan như nấu súp, ăn mềm mịn trong miệng, thú vị và ngon

https://i530.photobucket.com/albums/dd345/thuycdg/Mobile%20Uploads/image_8.jpg (http://s530.photobucket.com/user/thuycdg/media/Mobile%20Uploads/image_8.jpg.html)

Món sầu riêng Phú Quốc cũng rất đáng nhớ, thơm ngậy và hạt nhỏ tí như hạt mít, chợ Dương Đông hoặc trên đường đi Bãi Sao đều có bán, 60k/kg cả vỏ

https://i530.photobucket.com/albums/dd345/thuycdg/Mobile%20Uploads/image_4.jpg (http://s530.photobucket.com/user/thuycdg/media/Mobile%20Uploads/image_4.jpg.html)

Và món này là đặc sản của Bãi Sao, 2 mẹ con cô gái bán bao năm nay ở bãi này. Tắm xong lên ăn rất ấm bụng và dễ chịu: Tào phớ nước gừng:

https://i530.photobucket.com/albums/dd345/thuycdg/Mobile%20Uploads/image_9.jpg (http://s530.photobucket.com/user/thuycdg/media/Mobile%20Uploads/image_9.jpg.html)

phongluuhuong
09-09-2015, 13:34
Hay quá chị ơi.

avi_hachikun
06-10-2015, 21:27
Chị ơi cho em xin sô´ điện thoại chô˜ mươ´n xe nhe´,em se˜ đi Phu´ Quô´c vaˋo cuô´i tuâˋn sau,thanks chị!!!