PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Những kỳ quan thế giới



Chitto
09-11-2008, 01:44
Chả biết để đâu, viết vào đây vậy.

Sưu tập hình ảnh về những nơi đẹp nhất, kỳ vĩ nhất trên thế giới diệu kỳ này. Dù rằng chưa đến, thì cũng là một mong muốn, một mong ước sẽ được đến tất cả những nơi đó....

Ảnh trong topic này là ảnh sưu tập lấy trên mạng, cũng trong nhiều thời gian khác nhau nên không lưu được chính xác trang nguồn, tác giả. Với mục đích không vụ lợi, hi vọng không đến nỗi bị gọi là vi phạm bản quyền.

Topic chỉ có tính chất liệt kê, không định đi sâu vào từng nơi; là vì tớ cũng chưa đến, mà nhiều điểm thì đã có những bác khác đi rồi, và viết trong các box Châu lục rồi.

Chitto
09-11-2008, 01:44
Để một bài trống, sau này có thể dùng

Chitto
09-11-2008, 01:50
Gần đây có cuộc bình bầu 7 kỳ quan thế giới hiện tại, bắt chước 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Dù cuộc bình bầu do một đơn vị có tính cá nhân, không phải tổ chức quốc tế có uy tín như UNESCO, nhưng cũng đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Sau cuộc bình bầu, đã chọn ra 7 kỳ quan của thế giới hiện tại, rải rác trên ba châu lục: Châu Á: 3 ; Châu Âu: 1 ; Châu Mỹ : 3.
Theo thời gian xuất hiện:
1. Vạn lý trường thành (Great Wall) - Trung Quốc
2. Thành cổ Petra ở Jordan
3. Đấu trường Colosseum ở Rome, Italia
4. Kim tự tháp Chicchen Itza ở Mexico
5. Thành cổ Machupicchu ở Peru
6. Lăng mộ Taj Mahal ở Ấn Độ
7. Tượng Chúa cứu thế (Christ Redeemer) ở Brazil.


Nhưng có một Kỳ quan của các Kỳ quan, Kỳ quan ngoại hạng: Kim Tự Tháp Ai Cập

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5153

Chitto
09-11-2008, 01:55
Kim tự tháp, người vẫn cười ngạo nghễ
Chấp thời gian, xoa những đầu thế kỷ

Đây quả là công trình vĩ đại của một nền văn minh sớm nhất. Đã gần năm nghìn năm trôi qua, những công trình đó vẫn sừng sững thách thức loài người hiện đại về cách mà chúng được dựng lên.

Hàng triệu khối đá nặng hàng tấn. Hàng triệu lao động trong hàng chục năm trời. Để trở thành biểu tượng bất tử của sức lao động con người.


(Ảnh sưu tập trên mạng)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5155

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5187

Chitto
09-11-2008, 02:02
Trước các tòa tháp vĩ đại nhất của loài người là một pho tượng cũng thuộc loại vĩ đại nhất: Tượng Nhân sư Sphinx, tượng trưng cho sức mạnh và trí tuệ, là hình ảnh của con người nhưng lại trong hình dáng một con thú, một con thú thần, hóa thân của một vị thần.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5157



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5159

Chitto
09-11-2008, 02:03
(ảnh sưu tập)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5158

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5160

Chitto
09-11-2008, 21:06
Topic này chỉ có mục đích mỗi ngày giới thiệu một Kỳ quan thế giới, chứ cũng không thể đưa được thông tin chi tiết. Thật ra các kỳ quan này hầu hết trong các box cũng đã có các bài viết của những người đã đến tận nơi, kể chuyện chuyến đi hết rồi. Cho nên đây cũng như kiểu liệt kê tổng hợp thôi, đặc biệt những kỳ quan, thánh địa nào mà chưa ai trong forum đến.

__________________________________________________ __________

Kỳ quan được coi là công trình vĩ đại nhất của lịch sử Nhân loại là Vạn Lý Trường Thành. Trước đây còn có tin đồn là có thể nhìn thấy VLTT bằng mắt thường từ Mặt Trăng, nhưng đó là tin vịt. Tuy vậy, đây là công trình nhân tạo lớn nhất mà con người đã từng làm ra, với một lịch sử xây dựng cũng là dài nhất trong số các công trình.

Bắt đầu từ hơn 500 năm Trước Công nguyên, với các đoạn thành đất của các nước riêng rẽ, đến thế kỷ 3 TCN, Tần Thủy Hoàng đã huy động mười vạn quân, dân phu nối các đoạn thành lại với nhau, tạo thành một hệ thống vĩ đại. Truyền thuyết cho rằng Tần Thủy Hoàng đã tin vào một lời sấm truyền : "Vong Tần chi Hồ dã" (Diệt Tần là bởi Hồ) nên đã đắp thành để ngăn quân Hồ (Hung Nô - dân du mục phuơng bắc). Ai ngờ kẻ diệt Tần chính là bởi tay Hồ Hợi, con ruột của Thủy Hoàng.

Đời Hán kế thừa, khi Hán mạnh thì không cần tu sửa Trường thành mà còn vượt ra ngoài đánh Hung Nô, hoặc hòa hoãn yên bình. Nhưng khi Hán yếu, thì lại phải đắp trường thành để phòng chống, và bắt đầu có dùng gạch. Hán suy, dời đô từ Tây về Đông, thì càng phải cố đắp giữ trường thành. Tấn lên thay Hán, suy vong, thì "ngũ Hồ" đã vượt trường thành mà vào Trung Hoa. Các đời Ngũ Đại, Tùy Đường, Trường thành ít được tu sửa, vì không cần thiết hoặc không có tác dụng.

Đời Tống - Liêu, Tống bị lùi về nam cách xa trường thành, thì Liêu lại tu bổ để chống quân Kim và Mông Cổ. Nhưng chả được bao lâu, Đế quốc Nguyên Mông phá tan cả Kim, Tây Hạ, và Tống. Trường thành trở nên vô nghĩa vì quân Nguyên tràn ngập cả Á lẫn Âu.

Khi đuổi được Nguyên, nhà Minh đã vội vàng tu sửa Trường Thành để phòng chống quân phương Bắc, và lần này là làm bằng đá khối. Bao người đã bỏ mạng nơi đây. Bức tường thành trở thành biểu tượng của đau thương xương máu. "Xây trường thành" là hình phạt đày ải khổ sai.

Người ta tính ra trong lịch sử từ Tần Thủy Hoàng đến nhà Minh, khoảng 1600 năm, Trường Thành đã nuốt sinh mạng của khoảng 2 - 3 triệu người.

Chitto
09-11-2008, 21:10
Viết về Trường thành, có vô vàn tài liệu.

Có một điều đặc biệt nữa, đây là công trình nhân tạo có tác động đến tự nhiên khá lớn. Người ta thấy rằng nhiều loại cây sống ở phía bắc Trường thành không có ở phía nam, và ngược lại; là vì cây không thể phát tán qua bức tường lớn này được.

Trường Thành như con rồng lớn, chạy từ biển Hoàng Hải, ghé ngang Bột Hải rồi lao vào sa mạc Gobi rộng lớn, với tổng chiều dài hơn 6000 km. Đây quả là kì quan vĩ đại bậc nhất của loài người. Tuy không cổ đại như Kim tự tháp, không huyền bí trong cách xây dựng hay trong mục đích, nhưng sức người sức của đổ vào đây thì lớn hơn Kim tự tháp.

(Ảnh sưu tập)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5163

Chitto
09-11-2008, 21:11
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5161

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5164

Chitto
09-11-2008, 21:13
Vượt sông núi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5167



Vượt thời gian

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5166

Anh Già
09-11-2008, 22:56
Bao giờ chitto viết đến mục 5 và 7 thì mình sẽ đóng góp mấy cái ảnh .

Zdreamer
10-11-2008, 00:12
mai em lục lại mấy cái ảnh Kim tự tháp rồi post lên nhé!

Chitto
11-11-2008, 00:34
Kỳ quan đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại là Đại đấu trường La Mã Colosseum.

Công trình mất mười năm để xây dựng, từ năm 70 đến 80, và hàng trăm năm sau đó để làm chỗ mua vui man rợ cho cư dân La Mã giàu có xa hoa văn minh nhưng cũng tàn bạo ghê gớm. Nếu như người Inca giết người để tế thần, cầu chiến thắng và mưa thuận gió hòa, thì người La Mã giết người và giết nhau chỉ để mua vui hoặc vì những thứ giá trị danh dự mà thời nay khó có thể hiểu nổi.

Khu đất ấy đã từng có dân cư sinh sống, sau vụ hỏa hoạn khủng khiếp tại thành Rome, mà tương truyền do chính Bạo chúa Nero cho đốt nhằm lấy cảm hứng để làm thơ, nó biến thành vườn của chính nhà vua. Và tại đây, Nero lại lần nữa đổ tội cho người Cơ đốc giáo, và hành hình họ một cách dã man nhất có thể nghĩ ra. Mảnh đất đó thấm máu bao nhiêu người, trước khi biến thành một Đấu trường vĩ đại nhất lịch sử loài người. Lại bao nhiêu máu thấm xuống, bao sinh mạng đấu sĩ chỉ phụ thuộc vào ngón tay cái quay lên hay xuống của vua, bao người bị ác thú xé xác trong tiếng hò reo của dân cư vô tư man dại.

Theo truyền thuyết, dưới chân móng công trình là hai nghìn khối đá chở từ Ngôi đền ở Jerusalem đem về, do đó cũng là một thánh địa Công giáo. Một phần vòng ngoài cùng đã bị sụp, nhưng những gì còn lại cũng thật là kì vĩ. Với 50 nghìn chỗ ngồi, hàng trăm vòm đá, gạch, công trình vừa là nơi tụ tập dân cư, lại là một kiến trúc đẹp đẽ với hàng trăm pho tượng. Cho đến giờ dù chỉ là phế tích, nó vẫn gây cảm giác vĩ đại choáng ngợp và thán phục với tôi khi lần đầu đến thăm...

Chitto
11-11-2008, 00:35
(ảnh sưu tập)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5169

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5168

Chitto
11-11-2008, 00:52
Bảy trăm năm trước, một nửa vòng ngoài cùng đã bị sập sau một trận động đất. Gạch đổ thành từng đống lớn. Người dân Roma đã lấy gạch đá ấy về xây nhà, và người vét sạch những viên đá cuối là các Giáo hoàng.

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=985&page=5

https://www.phuot.vn/imagehosting/24346f787cc26884.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/24346f78de727237.jpg

lymy
11-11-2008, 12:30
Chỗ này có phải là nơi đấu của các Gradiator không bác? Sao sân đấu lổn nhổn thế hị? không hiểu ngày xưa nó hoành tráng thế nào. Híc

baxu
11-11-2008, 14:35
theo chị hiểu thì đó là hầm nhốt thú

lymy
11-11-2008, 17:44
Thế thì bà con đấu nhau với đổ máu ở chỗ nào?

netwalker
11-11-2008, 22:15
Ngày xưa trên chỗ "lổn nhổn" mà em nhìn thấy bây giờ chính là sàn đấu nhưng do bị ảnh hưởng của động đất cho nên sàn đấu cũng như một nửa vòng ngoài của đấu trường bị sập, cộng thêm sự phá phách của loại người cho nên nó như vậy ( ở trên Chitto cũng có nói rồi đó). Nếu em muốn tự nghịch ngợm tái hiện lại hình ảnh 3D bằng máy tính thì có thể xem ở đây

http://www.greatbuildings.com/models/Roman_Colosseum_mod.html

Chitto
11-11-2008, 22:50
Thế thì bà con đấu nhau với đổ máu ở chỗ nào?

Nếu lymy theo link ở trên tớ đưa, thì trong đó tớ đã viết rõ rồi:

"Nơi tôi đứng chụp ảnh là chỗ ngồi của các vị hoàng đế La Mã xưa kia, trên một cổng vòm. Đối diện là một cổng khác để những võ sĩ vào tử chiến, hoặc những đoàn rước, đoàn lễ hội, kịch, ca vũ tiến vào chào Hoàng đế trong tiếng hò reo của 50 nghìn khán giả hai bên.


Xưa kia mặt Colosseum lát đá phẳng, ngang với con đường ở giữa (mà ta thấy bây gờ). Phần bên dưới mà ta nhìn thấy trong ảnh là những căn hầm tối, nhốt nô lệ, tù nhân, và dã thú. Khi vận động hệ thống cửa, sàn Colosseum sẽ mở ra để cho nô lệ khiếp hãi và dã thú lồng lộn đi lên, các cửa khác quanh đấu trường sẽ đóng lại, và khán giả ngồi trên các khán đài chăng hoa sẽ hồi hộp phấn khích theo dõi những màn ghê rợn bên dưới họ 4 - 5m.

Vô phúc cho ai vì chen lấn xô đẩy hoặc tò mò nhòm mà lộn cổ xuống. Sẽ không ai kéo lên cả đâu !!!"

netwalker
11-11-2008, 22:57
Tể tướng với CVN sao không thiết kế quả tour 8 tuần đi một lượt cả 7 kỳ quan thế giới luôn, đỡ phải lăn tăn. Chơi cho đúng chất đại gia , he he :)

lymy
11-11-2008, 23:20
Ặc, bây giờ thì em đã hiểu...
Thật tình chưa thấy loài nào man rợ như... loài người:((

Chitto
11-11-2008, 23:50
Petra là một thành phố thuộc loại đặc biệt nhất trên thế giới, một thành phố trong hẻm núi, nay thuộc quốc gia Jordan.

Vùng đất Jordan ngày nay xưa kia là một điểm quan trọng giao thương giữa phương đông và phuơng tây, giữa châu Âu và châu Á. Đây là khu vực giao lưu văn hóa giữa đế quốc Ba Tư, đất nước Do Thái, với đế quốc La Mã, và nằm trên một phần của con đường Tơ lụa. Tuy rằng đất đai khô cằn, gần như không có nông nghiệp, nhưng thương nghiệp lại rất phát triển.

Thành cổ Petra đã từng rất thịnh vượng vào những năm đầu Công nguyên, với rất nhiều nhà buôn tập trung ở đây. Họ đã lựa chọn cách xây dựng thành phố không phải ở giữa vùng đất bằng khô hạn cháy nắng, mà khuất vào một khe núi dài và sâu. Cũng nhờ đó họ xây dựng những bể chứa nước rất lớn, tích trữ nước của núi đá vào mùa mưa, và thậm chí giàu có nhờ bán nước.

Khe núi hẹp và cao khiến cho việc phòng thủ thành phố được dễ dàng; chỉ cần một ít người vũ trang chẹn con đường huyết mạch là gần như không ai có thể đột nhập; họ lại cũng không lo bị bao vây, vì nguồn nước dồi dào, lương thực tích trữ đầy đủ, còn kẻ thù phải ở ngoài sa mạc sẽ mau chóng tan rã vì hết nước.

Thành phố đã từng thịnh vượng hàng trăm năm. Thời La Mã, thành phố đạt cực thịnh, và những công trình kiến trúc được đục thẳng vào đá chứ không phải xây lên từ đá. Cùng với các kiến trúc cho người sống, là hàng loạt lăng mộ cho người chết.

Nhưng rồi, do những biến động khác nhau, con đường giao thương dần đi lối khác, và thành phố suy tàn từ khoảng thế kỉ thứ 4. Nó còn tồn tại lắt lay như nơi trú ngụ của những người tu hành gần một nghìn năm nữa, nhưng rồi cũng vắng bóng con người chính xác từ khi nào, không ai rõ. Chỉ biết là người ta đã quên lãng nó đến hơn năm trăm năm. Thỉnh thoảng còn vài người Hồi giáo qua lại vùng này là còn truyền miệng nhau về sự tồn tại của một thành phố ma quái giữa vùng đất khô cằn, và người ta cũng không ai dám vào đây vì sợ hãi.

Mãi đến năm 1812, một nhà thám hiểm người Thụy Sĩ, đã từng sống với người Hồi giáo, nói tiếng Ả rập thành thạo nghe kể về nơi này, đã một mình đi tìm thành phố bị lãng quên. Tại đây ông đã sửng sốt chứng kiến một trong những kỳ quan lạ lùng của thế giới đã bị lãng quên và ngủ vùi năm trăm năm trường.

Để rồi thế giới ngày nay biết đến một Petra huy hoàng xa xưa, thê lương trong quá khứ và cô độc thời hiện tại.

Chitto
12-11-2008, 00:05
Ảnh sưu tập

Từ trên cao nhìn xuống

Tu viện cổ xưa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5314

Và công trình đẹp nhất ẩn sau hẻm đá

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5315

Chitto
12-11-2008, 00:06
Độc đạo để vào thành phố

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5316

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5170

Chitto
12-11-2008, 00:08
Khu lăng mộ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5172

Từ trong nhìn ra

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5174

Từ trên nhìn xuống

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5173

Chitto
13-11-2008, 23:56
Khu thánh địa hùng vĩ cổ xưa Chichen Itza của người Maya nằm trên đất nước Mexico ngày nay đã từng làm kinh ngạc những kẻ xâm lược, và trở thành kỳ quan nổi tiếng nhất Trung Mỹ.

Chichen Itza nghĩa là Miệng giếng của người Itza. Là thành phố quan trọng của người Maya bắt đầu từ thế kỷ thứ 6, và đạt cực thịnh khi trở thành thủ đô vào thế kỷ 10, sau đó đế chế suy tàn vào thế kỷ 11 kéo theo sự hoang phế của khu đền đài.

Khu đền không chỉ là nơi cử hành các nghi lễ tín ngưỡng, mà còn là đài quan sát thiên văn, nơi tổ chức các lễ thể thao (đẫm máu), nơi hành hình tù binh và hiến tế người sống để cầu khấn các vị thần Maya. Kim tự tháp lớn Kukulcan nơi đây có lẽ chỉ thua Kim tự tháp ở Ai Cập và Kim tự tháp Teotihuacan, nhưng lại được trang trí cầu kì và đẹp đẽ.

Về nơi này, có bài viết của bác Oilman: Một tháng Mexico (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=1928)

Chitto
13-11-2008, 23:59
(Ảnh sưu tập)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5177

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5176

Chitto
14-11-2008, 00:00
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5178

Chitto
15-11-2008, 23:25
Trong 7 kỳ quan được bình chọn, Machu Picchu nằm ở vị trí cao nhất: khoảng 2500m trên mực nước biển.

Thành phố thiêng liêng của người Inca được xây dựng vào thế kỷ 15, và bị bỏ hoang chỉ trong một trăm năm sau đó. Trong mấy trăm năm sau, không còn ai ở đây. Cũng vì ở vị trí rất cao, nên thành phố được bảo tồn khá tốt so với các di tích Inca khác.

Về Machu Picchu thì có ít nhất hai topic trong forum viết về nơi đây khá kỹ, của các Phượt gia đã từng leo lên tận nơi, nên viết lại gì cũng bằng thừa:

Làm quen với con cháu thần Mặt Trời (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2311&page=2)

Hành trình Nam Mỹ, những vùng đất xa xôi (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2062&page=30)

Chitto
15-11-2008, 23:27
Về Machu Picchu thì có ít nhất hai topic trong forum viết về nơi đây khá kỹ, của các Phượt gia đã từng leo lên tận nơi, nên viết lại gì cũng bằng thừa:

Làm quen với con cháu thần Mặt Trời (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2311&page=2)

Hành trình Nam Mỹ, những vùng đất xa xôi (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2062&page=30)

Nhưng mà cứ đưa vài cái ảnh sưu tập (còn thua ảnh của các bác) cho nó đỡ thành ra trống.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5181

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5179

Chitto
16-11-2008, 15:04
Taj Mahal có lẽ là công trình đẹp nhất trong số các kỳ quan, với kiến trúc mỹ thuật đỉnh cao, mà người ta đã dành không biết bao nhiêu trang giấy để ca ngợi. Tòa lăng mộ tuyệt đẹp này được gọi với nhiều cái tên hoa mỹ: "Đền thờ Tình yêu", "Biểu tượng của Tình yêu vĩnh cửu", "Giọt lệ trên đôi má thời gian", "Viên ngọc của kiến trúc nhân loại",..., và luôn được nhắc đến như là biểu tượng văn hóa Ấn Độ.

Công trình Taj Mahal nằm bên bờ sông là cả một khu vực kiến trúc với nhiều công trình đẹp, nhưng được ca ngợi nhiều nhất, quan tâm nhiều nhất là tòa lăng mộ bằng đá cẩm thạch trắng thanh thoát, cân đối tuyệt diệu, bốn phía có bốn tháp cao cũng bằng cẩm thạch trắng. Hai bên còn có giáo đường và tòa sảnh bằng sa thạch đỏ, phía trước là một khu vườn lớn bao quanh bởi các bức tường trang trí, với một bể nước phía trước để phản chiếu toà lăng mộ. Cổng vào cũng là một công trình được trang trí cầu kỳ.

Được xây dựng làm mộ cho bà hoàng Mumtaz của vua Shah Jahan vào thế kỷ 17, công trình trở thành nơi tụ hội của tất cả tinh hoa kiến trúc, điêu khắc, hội họa, mỹ thuật Ấn Độ giai đoạn đó. Toàn bộ công trình mất 22 năm để hoàn thiện, và trở thành kiệt tác có một không hai. Bên trong lăng chính chỉ có hai phần mộ của vua và hoàng hậu, vây quanh là hàng vạn những bông hoa, dây hoa làm bằng đá quý, vàng ngọc.

Trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại (được liệt kê vào thế kỷ thứ 2), cũng có một toà lăng mộ là Lăng Halicarnas, do một bà hoàng xây cho chồng mình; còn kỳ quan hiện tại, thì lăng Taj Mahal lại ngược lại.

Panorama toàn cảnh : xem ở đây (http://www.taj-mahal.net/postersTaj/taj-mahal-p51.htm)

Chitto
16-11-2008, 15:05
Ảnh sưu tập trên mạng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5567

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5566

Chitto
16-11-2008, 15:05
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5185

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5186

Chitto
17-11-2008, 22:11
Tượng Chúa Cứu Thế ở Rio de Janeiro là kỳ quan có tuổi ít nhất được lọt vào danh sách, phải chăng vì dân Brazil ủng hộ ác liệt quá, hay là vì người theo Công giáo có phong trào ủng hộ (các kỳ quan trong danh sách bỏ chỉ có tượng này và nhà thờ St. Basil ở Nga là thuộc về Thiên Chúa giáo).

Tượng mới được dựng đầu thế kỷ 20, trên một đỉnh núi cao bảy trăm mét nhìn xuống thủ đô của Brazil. Công trình đứng ở vị thế đẹp, và tạo hình cũng đẹp.

Tượng Chúa Jesus trong tư thế dang rộng hai tay, hơi nghiêng đầu nhìn xuống, như muốn ôm cả thành phố và mặt đất, mặt biển vào lòng, thể hiện sự bao dung và cứu vớt, đúng với tên Chúa Cứu Thế.

Bác Anhgia cho vài xu ảnh với cảm nhận của bác cái...

Chitto
17-11-2008, 22:12
Ảnh sưu tập

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5623


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5624

Anh Già
18-11-2008, 01:50
Góp cái ảnh này tớ chụp , ở góc hơi bị bóng sáng do cửa trực thăng hắt vào , chưa biết cách sốp để sửa :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=5635

Anh Già
18-11-2008, 11:10
Úi được mời rượu khoái chí tớ vào bốt tiếp :D:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=5644

vntuyen
22-11-2008, 17:22
Nghe nói tượng Chúa Jesus ở Vũng Tàu cao hơn tượng ở Brasil, không biết có đúng không. Tuy nhiên do vị thế không đẹp bằng vì núi thấp hơn, với lại tượng nhìn ra biển, không ôm thủ đô như ở Brasil. Tượng ở VT tớ leo lên rồi, chui vào trong, có cầu thang, đi ra cả cánh tay. Cũng hơi sờ sợ, nhỡ cánh tay gãy thì đọc kinh không kịp. :) Tượng rỗng, còn ở Brasil chắc đặc, hoặc kín.

Chitto
22-11-2008, 19:01
Không phải bác ạ. Tượng ở Brazil cao 38m, tượng ở Vũng Tàu cao 32m.

Không chỉ vị thế đứng không đẹp, mà thực ra tượng Chúa ở Vũng Tàu cũng không đẹp bằng. Tạo hình, điêu khắc khuôn mặt, dáng tay dáng người, kích thước,... theo tớ đều thua tượng ở Brazil.

Tượng Brazil hình như cũng rỗng, cũng có thể trèo ra ngoài phía hai tay. Không biết chắc có đúng không, bác nào đi rồi confirm cái.

oilman
22-11-2008, 22:32
Vậy chỉ cao hơn 6m thôi à, nhìn hình thì có cảm giác tượng ở Brazil to hơn nhiều. Tượng ở Vũng Tàu có cầu thang ở trong ruột và khi lên tới cổ tượng có thể đi ra ngoài cánh tay.

Anh Già
22-11-2008, 22:49
Bản thân tượng ở Rio thì tớ đoán là đặc vì không thấy có đường leo lên ( hay có mà dấu kín góc nào chăng ? ) Nhưng dưới chân tượng ( ở phần bệ để đặt tượng )thì phía trong là cả một gian nhỏ dùng cho việc cầu nguyện .


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=5914

Chitto
23-11-2008, 22:40
Mặc dù danh sách kỳ quan của tổ chức New Seven Wonders không phải là thực sự hoàn toàn xứng đáng và chuẩn mực, nhưng cũng đáng để biết và tham khảo. Trong danh sách vòng gần cuối, một số công trình cũng rất đáng để tìm hiểu, tuy rằng ở mức Kỳ quan thì có vẻ hơi quá.

Nhà thờ St.Basil của nước Nga là một công trình với vẻ đẹp đặc trưng rất độc đáo có một không hai. Nhà thờ gồm 9 cái chóp củ hành, mỗi chóp một kiểu, cái thì vặn xoắn như kem ốc quế, cái thì múi thẳng như củ hành, cái thì chóp trơn như củ su hào, cái thì đan chéo đan ngang như bánh quế.

Nhà thờ do Ivan bạo chúa cho xây dựng vào thế kỷ 16, để kỉ niệm chiến thắng quân Mông Cổ. Trước thời này, nước Nga không phải là một đất nước độc lập và thống nhất như đang có, mà nằm dưới sự cai trị của đế quốc Mông Cổ suốt bốn trăm năm, do cai trị từ Kim Giác Trướng và Ngân Giác Trướng. Đến thế kỷ 16, Mông Cổ suy yếu, là cơ hội cho người Nga trỗi dậy.

Ivan bạo chúa là người có công tập hợp các bộ tộc Nga đứng lên đánh đuổi người Mông Cổ, và trở thành Sa hoàng Nga đầu tiên, nhưng cũng là vị Sa hoàng tàn bạo nhất trong lịch sử, người mà theo sử sách đã quyết tâm lấy đi sự trong trắng của đủ 1 nghìn trinh nữ, và cũng là kẻ đã dùng gậy tự tay đánh chết con trai mình.

Dù sự tàn bạo của Ivan thế nào, thì tòa nhà thờ do ông cho xây dựng tại trái tim của nước Nga vẫn là công trình duyên dáng đẹp đẽ và độc đáo nhất của nền kiến trúc Nga. Đây là sự pha trộn kiến trúc Byzance với phong cách Slavơ đậm chất. Đến thế kỷ 19, tòa nhà mới được sơn các màu sắc sặc sỡ như hiện nay.

Chitto
23-11-2008, 22:40
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5804

Chitto
23-11-2008, 22:43
Nhà thờ St.Basil đứng ngay cạnh cung điện Kremli, cũng là một tổ hợp công trình kiến trúc vĩ đại với các tòa cung điện, các nhà thờ trong một vòng tường cao sừng sững, với những tòa tháp đẹp đẽ vững chãi. Đó là hình ảnh tiêu biểu của nước Nga.

Tòa nhà thờ đã hai lần gặp nguy hiểm, khi Napoleon khi chiếm được Moscow đã muốn phá hủy nó, và một lần dưới thời Stalin. Rất may nó đã không bị phá theo đầu óc những kẻ ích kỉ và thiển cận.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5803

Chitto
14-12-2008, 23:38
Thượng phụ Giáo trưởng Toàn Nga trong nhà thờ St.Basil. Vị giáo chủ này mới qua đời hôm đầu tháng 12 / 2008 vừa rồi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=5805

Chitto
15-12-2008, 23:00
Thế giới đầu Thiên niên kỷ thứ ba chứng kiến sự hủy diệt của một kỳ quan Phật giáo nổi tiếng bậc nhất: Hai tượng Phật khổng lồ ở Bamiyan - Afganistan.

Nằm trên trục giao thông của Con đường tơ lụa, vùng đất này có sự hội nhập giao lưu của nhiều nền văn hóa. Thế kỷ thứ 5, Phật giáo phát triển mạnh mẽ ở đây. Để thể hiện sự tôn kính với Phật, những cư dân Bamiyan đã tạc vào vách đá hai pho tượng khổng lồ. Pho lớn cao 53m là tượng Đại Nhật Như Lai, pho nhỏ cao 35m là tượng Thích Ca Mâu Ni.

Do sự giao lưu với châu Âu, các tượng Phật này chịu ảnh hưởng phong cách Hy Lạp, với các nếp áo sát da rất sống. Cùng với sự hủy hoại của thời gian, sự phá hoại của tín đồ Hồi giáo là kẻ thù đáng sợ nhất. Đầu tiên họ đã phá hủy khuôn mặt của hai bức tượng, và sau đó, vào năm 2001, phe Taliban cực đoan đã cho nổ tung toàn bộ hai bảo vật đã đứng sừng sững 1500 năm này.


Pho tượng Đại Nhật 53m trước khi bị phá huỷ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=6583

Chitto
15-12-2008, 23:04
Pho Thích Ca cao 35m. Pho này có dáng vẻ duyên dáng, nên người phương Tây đã nghĩ rằng đó là tượng Nữ. Người ta từng nói rằng đây là hai vị thần thầm lặng canh giữ cho vùng đất này suốt hơn nghìn năm. Cả hai đã từng chứng kiến không biết bao biến cố của lịch sử loài người, từ sự phát triển rồi suy tàn của Phật giáo, sự hình thành và phát triển của Hồi giáo, những bước chân và vó ngựa quân Mông Cổ, cuộc xâm lấn thuộc địa của người Anh, các vương quốc, các đoàn quân đã từng diễu qua đây...

Nhưng giờ không còn gì nữa.

Dưới chân tượng là các hang động đào sâu vào núi, xưa kia là nơi các nhà sư tu hành, và trong hang cũng có các tác phẩm Phật giáo, nhưng đều bị phá hủy.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=6584

Chitto
15-12-2008, 23:06
Toàn cảnh thung lũng Bamiyan sau khi hai pho tượng bị phá hủy, chỉ còn hai ô trống khổng lồ trên vách đá.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=6582

Chitto
17-12-2008, 00:40
Những gì còn lại của pho tượng Phật đứng cổ đại cao nhất thế giới

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=6691

Chitto
18-12-2008, 01:12
Tượng Phật đứng ở Bamiyan tuy cao, nhưng vẫn chưa bằng tượng Lạc Sơn Đại Phật ở Trung Quốc.

Lạc Sơn Đại Phật tạc thẳng vào vách đá núi Lăng Vân, được bắt đầu vào đời Đường, năm 713 và phải mất 90 năm mới hoàn thành. Pho tượng tạc Phật Di Lặc trong thế ngồi trên ngai, là pho tượng ngồi lớn nhất thế giới.

Tượng cao 71m, ngang với khách sạn Melia ở Lý Thường Kiệt đấy, dù rằng khi chụp ảnh không đến nỗi thế, do tượng lùi sâu vào trong. Đây quả là một kỳ quan Phật giáo.

Chỗ này nhiều bạn nhà Phượt đi đến rồi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=6692

Chitto
18-12-2008, 01:13
Từ mặt nhìn xuống

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=6694

Và bàn chân Phật

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=282&pictureid=6695