PDA

View Full Version : Lang thang Trị an - Đồng xoài - Bà Rá - thủy điện Thác Mơ



KPOT
04-09-2015, 00:39
Cả tuần rảnh rỗi được 1 ngày nghỉ,ngồi tâm tư không biết đi đâu trong vòng 1 ngày được, sáng hôm trước hú con bạn rủ đi cùng mà con bạn bận đi diễn văn nghệ trên tỉnh gì gì đó không đi được => thôi cho tiếc hùi hụi luôn vậy ( thú thực là thích đi 1 mình hơn, tại thấy con bạn mình cũng hiền nhưng vẫn ế mà toàn ru rú ở nhà nên thấy tội đi đâu được lôi đi theo =)) )

Hành lí vẫn đơn giản như bao chuyến đi khác, không thể thiếu bộ đồ nghề sửa xe máy và cái ống bơm dắt ngang balo,vài gói lương khô, vài lít nước và vài hạt ươi bỏ vào. (BB)

Từ Vĩnh Tân ( trị an ) đến núi Bà Rá theo đường Rang Rang - Đồng xoài thì khoảng tầm 130km trong đó khoảng 50km là đường rừng vắng nhưng cũng rất đẹp, chỉ phải canh chừng mấy chú ốc bưu vàng nằm chờ trong bụi thôi

Đường từ Thị trấn Vĩnh An vào tới ngã 3 bờ hào rất thoáng và đẹp,là nơi yên nghỉ lí tưởng cho các tay đua nghiệp dư đam mê tốc độ và bia mộ.
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2237_zps7zdpozii.jpg

Mọi người chú ý xi-nhan vì khúc này hay bắt xi-nhan ở các ngã 3
Tàn tàn vào tới ngã 3 bờ hào,dừng lại uống miếng nước và ngắm hồ sen 1 cái trước khi chạy vào đường đất đỏ xuyên rừng
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2241_zps9jb1uly0.jpg
Đây là đoạn đường đất đỏ xuyên rừng để tới bến đò nhỏ chạy qua thị xã Đồng Xoài:
Vì là đường đất đỏ nên cứ na ná nhau nên chụp có tấm này thôi mọi người : ;)
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2245_zpslrnop3o5.jpg

Mùa này mùa mưa nên nếu ai có ý định đi cung đường này thì nên chọn 1 ngày tương đối khô ráo đi thì vẫn sạch hơn, còn ai thích bụi thì... cứ đi thôi .

Qua cái ba-ri-e là đến bến đò nhỏ nhỏ :
10k/ lượt qua dù là mùa nắng nước cạn hay mùa mưa nước dâng cao. Hôm đi đi trúng ngay ngày Vu Lan nên bến đò miễn phí đưa đón qua lại cho tất cả mọi người.
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2247_zpspj0gyw7a.jpg

Công nhận bác "kéo" đò có đôi tay rất khỏe khi mà hàng ngày kéo nguyên 1 con đò nhỏ gồm xe máy và người qua lại khúc sông này .

Qua đò thẳng tiến hướng Đồng Xoài thôi "
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2248_zpsrbszglmm.jpg
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2249_zpsybin7ncb.jpg

KPOT
04-09-2015, 00:48
qua đò cứ chạy thẳng cho đến khi gặp 1 cái biển và 1 cái ngã 3 đề bên trái đi Đồng Xoài, bên phải đi Suối Nhung, nói chung đường có chỉ dẫn rõ ràng nên mọi người sẽ không có vấn đề gì khi đi đến nơi. Đến thị trấn đồng xoài ta cứ thẳng theo đường đang đi sẽ dẫn ra đường Lê Quý Đôn, hết đường LQĐ thì gặp quốc lộ 14 cắt ngang => rẽ phải chạy tới bùng binh to thật to rẽ theo hướng 11h lên Phươc Long :

https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2251_zpsiwxd18be.jpg

https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2252_zpsvltoqk2g.jpg

Đường đẹp và thoáng nhưng sao hôm nay không thấy 1 bóng công an đứng có lẽ hôm nay là ngày kỉ niệm ngành nên các anh ấy không ra đường đứng chăng ? :)) nhưng không vì thế mà tới bến, cứ chầm chậm mà chạy thôi các bác ạ, vừa đi ngắm cảnh vừa cảm nhận cái không khí trên đường... Sau 1 hồi sửa xe vì mấy lí do lặt vặt thì cũng đến được chân núi Bà Rá
Chỗ này là khu vực cho ai đi cáp treo vào mua vé và leo lên lồng ngồi thôi :
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2256_zpsap8emimm.jpg
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2254_zpsrczxsxn7.jpg
Chỗ vòng xoay này rẽ trái chạy thẳng là ra thủy điện thác mơ,cũng không xa lắm . từ cái bùng binh này chạy lên 1 tí có cái bùng binh thứ 2 thì quẹo theo đường lên trên cao sẽ tới chỗ cho các anh chị em thích đi bộ :)
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2253_zpskbdqhmff.jpg
Giá vé giữ xe là 10k/cái , hôm Tôi đi núi bà rá lựa ngày thường để đi mong kiếm chút yên bình nhưng rất tiếc là người tính ko bằng lịch tính nên hôm lên chùa cũng có khá nhiều người lên, và cũng có vài câu chuyện vui để kể cho mọi người
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2259_zpsiwmhdvmv.jpg

KPOT
04-09-2015, 12:00
Núi Bà Rá tuyệt 1 cái đó là độ dốc cao và liên tục,cảm giác rất thích khi làm thêm cái balo 15kg sau lưng nữa, vừa luyện gân cốt vừa hành xác bản thân 1 chút

https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2275_zpst1vvslhd.jpg
Lối đi mát mẻ và nhiều cây cối, không khí rất trong lành và thoải mái
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2273_zpsdeungjwe.jpg
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2267_zpskh3igbg6.jpg
Đường đi lên núi phải nói là.... Quá nhiều rác do du khách và khách thập phương lên "viếng" chùa
Trên đường đi không ít những cảnh xả rác của rất nhiều người, Lúc đi ngang qua 1 ngôi miếu nhỏ thờ ven đường còn nghe rõ mồn một lời khấn của 1 thanh niên :" cầu ngài phù hộ cho con trúng số...." khách đi đường vô tư châm nhang châm thuốc trong khi 2 bên đường lá khô rất nhiều , đi lên thêm 1 đoạn gặp 1 đám bạn trẻ đang cười toe toét vì mới đập chết được 1 chú rắn xấu số bò ngang qua đường

Chợt thấy buồn cười với những cảnh này,cười nhẹ 1 cái và tiếp tục bước đi, có lẽ họ không ý thức được việc đi chùa
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2263_zpse4oeqb2t.jpg

Lên gần đến đỉnh :
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2277_zpshlpj6bga.jpg

https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2298_zpsvm787dnx.jpg
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2301_zpsolwh0xxk.jpg

KPOT
04-09-2015, 12:06
Ngôi chùa nhỏ trên đỉnh núi
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2291_zpscobsn0ua.jpg
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2289_zpshyqekm9v.jpg
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2293_zpsqflq6t4q.jpg
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2295_zps3eox9nzf.jpg
Cáp Treo phục vụ du khách :
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2332_zpsqqpvwgaz.jpg
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2333_zpsqf94j5bz.jpg|

Lên đến nơi cao nhất của chùa có thể phóng tầm mắt ra xa :
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2310_zpsh4bch4bz.jpg

KPOT
04-09-2015, 12:20
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2315_zps1wy3zoy4.jpg
Quanh quẩn nghỉ trưa và ngắm cảnh cũng gần 2h chiều,tôi lang thang xuống núi và ghé qua thủy điện Thác Mơ thăm thú đường đi
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2346_zps47xegewc.jpg
Đường đi cứ đi thẳng 1 mạch
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2350_zpsvkloqwx3.jpg
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2358_zpsepjvb1fx.jpg
Người yêu suốt bao năm qua trên các chặng đường
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2380_zpsdvtmts7e.jpg
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2381_zpsfe3rfdn2.jpg

KPOT
04-09-2015, 12:31
Ngược Đường về lại bến đò nhỏ và dừng chân 1 chút ở cầu mã đà ngắm cảnh,trong lòng xuất hiện nhiều luồng suy nghĩ mà thôi kệ,còn nghĩ là còn sống, nghĩ được ngày nào hay ngày đó
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2382_zpswnndhqhg.jpg
Trời về chiều cảnh vật cũng êm dịu hơn và tĩnh lặng hơn, chẳng có gì hơn lúc này được đi câu bên bờ đập hiếu liêm với các thầy :))
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2383_zpswjaluulk.jpg
Một thoáng Trị An qua cái cảm nhận của tôi cùng mấy tấm ảnh :
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2235-2_zps7hp50wal.jpg
https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_2231-2_zpsngzyuoj7.jpg
................

Con người đi đến đâu lôi theo rác đến đấy, phá hủy cảnh quan thiên nhiên đến đấy.Hôm ra cực đông hay lên tuốt ngã 3 đông dương cũng vậy, các bạn cứ vô tư xả rác,tôi có cố nhặt cũng chỉ chứa được vài chục chai nhựa ngoài cực đông,đường ra đấy đã khó đi mong các bạn hiểu việc thu nhặt rác ngoài đó vào còn mệt hơn đấy, balo của tôi cũng có hạn,cũng chỉ chứa được đồ đạc của tôi và 1 ít rác của các bạn mà thôi,hôm nào có mang theo bao tải thì tôi nhặt được nhiều hơn nhưng chắc cũng chẳng thấm tháp gì với độ xả rác của các bạn đâu.

Xin các bạn hãy là những phượt thủ biết yêu thiên nhiên và môi trường, biết quý trọng mạng sống và tôn trọng những loài vật sống xung quanh chúng ta, và nếu được thì mong các bạn giúp mình 1 tay nhé, mình rảnh rỗi hay đi leo núi và đi lượm rác trên núi luôn,nếu chúng ta mỗi người nhặt 1 ít rác trên suốt đường đi mà đem xuống núi đúng chỗ quy định thì tuyệt vời và cảm ơn các bạn lắm :)