PDA

View Full Version : [Chia sẻ] 25 ngày vòng quanh châu Âu của 3 bạn gái Việt



Pages : [1] 2 3

jollee171
01-09-2015, 14:27
Chào cả nhà, em là Linh - 25 tuổi. Tháng 5-6 vừa rồi em cùng với hai bạn gái trên phượt mới thực hiện thành công chuyến đi vòng quanh 10 nước châu Âu trong 25 ngày :D Đi châu Âu về hai tháng rồi nhưng bao nhiêu kỷ niệm về Europe vẫn vương vấn trong đầu, nên em viết lại note này để lưu giữ kỷ niệm, biết đâu bài viết sẽ giúp ích được cho những anh chị, bạn bè đang có ý định đi châu Âu trong thời gian tới. :D Trước đó, em đã viết hai note chia sẻ về kinh nghiệm làm visa Schengen và note về cách đi lại ăn chơi...ở Santorini, mọi người có thể xem thêm tại:

https://www.phuot.vn/threads/217298-Chia-s%E1%BA%BB-kinh-nghi%E1%BB%87m-xin-visa-du-l%E1%BB%8Bch-t%E1%BB%B1-t%C3%BAc-kh%E1%BB%91i-Schengen-Ch%C3%A2u-%C3%82u



https://www.phuot.vn/threads/226531-Santorini-H%C3%B2n-%C4%91%E1%BA%A3o-thi%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-tr%C3%AAn-m%E1%BA%B7t-%C4%91%E1%BA%A5t

Trước khi đi, em đã tham khảo được rất nhiều thông tin bổ ích từ phượt, đặc biệt là từ anh Namriver - người đã đi 30 ngày vòng quanh châu Âu hồi tháng 10-2012. Em muốn đi lâu hơn, nhưng vì ko xin được nghỉ phép nhiều hơn, mà cả nhóm ai cũng máu, chỗ nào cũng muốn đi, nên bọn em quyết định đi qua nhiều điểm nhưng khá nhanh (nơi em ở lâu nhất là Paris - 5 ngày, còn có 1 số thành phố nhỏ như Florence, Monaco, Nice... bọn em chỉ ở 1 ngày). Mục đích chính của chuyến đi là khám phá châu Âu - nơi cả ba chưa từng đặt chân đến, có được kiến thức sơ lược về châu lục này (Get general idea of Europe) , để lần sau có thể đi chậm rãi hơn, enjoy được nơi đây nhiều hơn, cùng với người yêu chẳng hạn :))

Sơ đồ tổng quát của hành trình của chúng em như sau:


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Europe%20tour.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Europe%20tour.jpg.html)


(Màu đỏ: máy bay; màu xanh: đường bộ/thủy)


25 ngày vòng quanh châu Âu của nhóm em bắt đầu từ ngày 24/5 đến ngày 17/6, đi qua 10 nước: Pháp - Hà Lan - Thuỵ Sỹ - Séc - Hungary - Áo - Ý - Vantican - Hy Lạp - Monaco, với hơn 20 thành phố, thị trấn, ngôi làng nổi bật: Amsterdam - Zaanse Schans - Volendam - Marken (Hà Lan); Zurich - Lucerne - Jungfrau (Thụy Sỹ); Praha (Séc); Budapest (Hungary); Salzburg - Hallstatt (Áo); Venice - Florence - Pisa - Rome (Ý); Vantican; Athens - Santorini (Hy Lạp); Monaco; Nice - Marseille – Paris (Pháp). Hành trình này được làm theo vòng tròn khép kín nên tiết kiệm thời gian và chi phí máy bay khứ hồi từ Việt Nam. Tổng chi phí cho chuyến đi 25 ngày là 2.700 Eu (tương đương gần 65 triệu đồng).

(tiếp)

Deen
02-09-2015, 01:40
Lót tổ ong ngồi hóng mấy chị em (K)

020786
03-09-2015, 11:00
đang chờ hành trình tour của gái .... hay quá .... chị định đi có 6 nước trong số e muốn đi hehe ^^

meocucai
03-09-2015, 12:55
Bạn ơi, bạn viết tiếp đi, lịch trình bạn đi cũng chính là lịch trình mình muốn đi
Ah, 2500 euro là có tính vé máy bay chưa vậy bạn?

jollee171
03-09-2015, 16:14
Nhóm em gồm 3 thành viên nữ: Linh 25 tuổi, Trang và Ngọc 21 tuổi. Linh bay từ Hà Nội – Paris ngày 24/5, Trang và Ngọc bay từ Hồ Chí Minh – Zurich ngày 27/5, 3 chị em gặp nhau ở Zurich và bắt đầu hành trình từ đó. Trước khi đi thì bọn em chỉ liên lạc với nhau qua facebook, skype, điện thoại, chứ chưa từng gặp mặt :D Cơ mà được cái mấy chị em hợp nhau nên hòa đồng với nhau cực nhanh :Đ

Em chụp ảnh lại lịch trình tổng quát của hành trình, nếu anh chị nào có nhu cầu thì có thể inbox em gửi file lịch trình chi tiết ạ :D

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Europe-dream-comes-true1_1.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Europe-dream-comes-true1_1.jpg.html)


Việc lên hành trình cho cả một chuyến đi 25 ngày em thấy rất khó khăn, đòi hỏi sự chi tiết, tỉ mỉ, vì chỉ cần thay đổi ngày giờ của một chặng là sẽ ảnh hưởng đến lịch trình và cả chi phí của các chặng khác. Vậy nên cả một thời gian dài, ngày nào đi làm, đi học về là bọn em lại chat group với nhau để bàn luận. Nhiều khi phải bớt điểm này để có thể chơi ở điểm kia lâu hơn, cũng tiếc hùi hụi nhưng biết làm sao được khi không có thời gian :((

BrotherXen
03-09-2015, 17:02
1 like cho 3 cô gái :D

Demen
03-09-2015, 17:04
Haizzz, đúng là tuổi trẻ có khác ah, 24 ngày mà tụi em lượn được những 10 nước thì chắc phải chạy dữ lắm :D

Bọn chị 16 ngày (+ 2 ngày đi & về) mà có 3 nước thôi, vậy mà chưa thấy đủ gì cả :)

jollee171
03-09-2015, 17:41
Haizzz, đúng là tuổi trẻ có khác ah, 24 ngày mà tụi em lượn được những 10 nước thì chắc phải chạy dữ lắm :D

Bọn chị 16 ngày (+ 2 ngày đi & về) mà có 3 nước thôi, vậy mà chưa thấy đủ gì cả :)

Hihi. Một số nơi bọn em đi nhanh lắm chị Dế ạ, nhưng cũng may là ko mệt, vẫn enjoy được. Thực ra là chỉ 8 nước chính, còn Vantican và Monaco em cứ tính vào cho dzui chị ạ. Châu Âu quá rộng lớn, có bao nhiêu cảnh đẹp để đến... Huhu. Cả nhóm em suốt mấy tháng liền thảo luận, tranh cãi với nhau rất lâu để chọn lựa ra những địa điểm này ý. Nhiều khi phải cắt điểm này để ở điểm kia nhiều hơn, xót ơi là xót. :((
Cả nhóm em ai cũng đi lần đầu, nên đều tham lam, điểm nào cũng muốn đến cả. Lần sau có dịp đi với người yêu, với chồng thì chắc chắn em sẽ đi theo kiểu relax hơn, và enjoy được nhiều hơn ^^

Mà cái sự xin nghỉ phép cũng rõ là mệt :)) Theo luật Việt Nam thì mỗi năm được nghỉ phép 12 ngày. Đầu tiên em nghĩ mình chỉ xin được nghỉ 12 ngày, nhưng may mà có người tư vấn nếu năm 2014 chưa dùng phép thì mình vẫn sẽ được dùng trong 6 tháng đầu năm 2015. Vậy là em xin nghỉ 12 ngày phép năm 2014, thêm 5 ngày phép đầu năm 2015 => Được 17 ngày phép, xin sếp thêm vài ngày, thêm cả thứ 7 CN nữa là được 25 ngày... Đi xong về đồng nghiệp còn bảo tưởng nghỉ việc luôn, đi ko về nữa :)))

jollee171
03-09-2015, 18:05
Đây là bảng tổng hợp chi phí và một số note cơ bản của em. Em sẽ viết note chi tiết chia sẻ những kinh nghiệm em học được sau chuyến đi sau ạ. :D Em convert file ảnh để up lên phượt nên nhìn hơi đau mắt, nên anh chị nào cần file excel chi tiêu cụ thể thì có thể inbox e ạ. hihi.


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Tong_hop_chi_phi.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Tong_hop_chi_phi.jpg.html)


Hôm trước ko tính phí làm visa, bảo hiểm thì chỉ mất 2.700 Eu, giờ tính thêm thì mất hơn 2.800 Eu. :((

jollee171
03-09-2015, 18:10
Bạn ơi, bạn viết tiếp đi, lịch trình bạn đi cũng chính là lịch trình mình muốn đi
Ah, 2500 euro là có tính vé máy bay chưa vậy bạn?

Dạ em tính rồi chị ạ. Hôm trước em tính là 2.700 Eu kể cả vé máy bay rồi, hnay tính thêm phí làm visa và bảo hiểm thì hết hơn 2.800 Eu chị ạ.

GenieLeo
03-09-2015, 22:17
ầy, đúng là con gái có khác, chi phí tính kĩ càng quá :))
Mình chỉ nhớ là vé máy bay khứ khồi của mình là 27tr, khi đi cầm theo 1000e tiền mặt và 500e trong thẻ, khi về tới VN thì trong thẻ còn dư khoảng 3tr5, tiền mặt thì dư cỡ 150e và 5000kz :))

jollee171
04-09-2015, 14:08
ầy, đúng là con gái có khác, chi phí tính kĩ càng quá :))
Mình chỉ nhớ là vé máy bay khứ khồi của mình là 27tr, khi đi cầm theo 1000e tiền mặt và 500e trong thẻ, khi về tới VN thì trong thẻ còn dư khoảng 3tr5, tiền mặt thì dư cỡ 150e và 5000kz :))

Hahaa.. Đi 1 mình nên dễ anh ạ, cứ xách balo lên rồi đi. Em đi cả group, đi nhiều điểm nên bọn em phải ghi chi tiết hết để book vé tàu xe, ngày giờ tàu chạy... Như thế dễ theo dõi mà mình cũng dễ quản lý được chi tiêu cho vừa budget :D hihi.
Anh đặt vé máy bay đắt dữ vậy :((( Tận 27tr lận á? hic hic.. Em book có 700 Eu, rẻ thế mà đã thấy xót cả suột rồi :D

jollee171
04-09-2015, 14:12
Gửi mọi người xem prezi bọn em làm trước chuyến đi... List các địa điểm bọn em muốn đến ^^ Rất tiếc vì thời gian có hạn nên rất nhiều địa điểm phải để dành cho những chuyến đi tiếp theo.
(Nhấn con trỏ lên xuống, sang trái, sang phải để xem)

https://prezi.com/9kpzlf9mwu1z/untitled-prezi/

Demen
04-09-2015, 14:25
Hahaa.. Đi 1 mình nên dễ anh ạ, cứ xách balo lên rồi đi. Em đi cả group, đi nhiều điểm nên bọn em phải ghi chi tiết hết để book vé tàu xe, ngày giờ tàu chạy... Như thế dễ theo dõi mà mình cũng dễ quản lý được chi tiêu cho vừa budget :D hihi.
Anh đặt vé máy bay đắt dữ vậy :((( Tận 27tr lận á? hic hic.. Em book có 700 Eu, rẻ thế mà đã thấy xót cả suột rồi :D

Tụi em chi tiêu hay đấy chứ, bọn chị mua được vé khứ hồi SGN-Paris và Athens-SGN của Qatar có hơn 15tr thôi, mà tổng chi phí của 18 ngày đợt rồi cũng là 55tr rồi ah.

Có điều tụi chị ăn uống ko tiết kiệm đâu, cứ veal chop, lamb chop, pork chop, spaghetti, pizza, ... làm tới tới. Những ngày ở apartment còn tự nấu ăn nữa, nên cứ bò bit tết mà làm cho gọn & nhanh, hoặc cánh gà chiên nước mắm, rau xanh & trái cây ở châu âu ngon kinh đc, sữa cũng rẻ ko ngờ, bình 2 lít mà có ~ 2eu thôi.

jollee171
04-09-2015, 15:19
Tụi em chi tiêu hay đấy chứ, bọn chị mua được vé khứ hồi SGN-Paris và Athens-SGN của Qatar có hơn 15tr thôi, mà tổng chi phí của 18 ngày đợt rồi cũng là 55tr rồi ah.

Có điều tụi chị ăn uống ko tiết kiệm đâu, cứ veal chop, lamb chop, port chop, spaghetti, pizza, ... làm tới tới. Những ngày ở apartment còn tự nấu ăn nữa, nên cứ bò bit tết mà làm cho gọn & nhanh, hoặc cánh gà chiên nước mắm, rau xanh & trái cây ở châu âu ngon kinh đc, sữa cũng rẻ ko ngờ, bình 2 lít mà có ~ 2eu thôi.

Dạ bọn em đi cũng rẻ vì toàn đặt vé máy bay, tàu xe giá rẻ. Khách sạn em cũng book được giá khá tốt nếu so sánh với thời điểm high season (may mắn nhất là đặt toàn khách sạn cách train station vài trăm mét, nên đi lại rất tiện). Em thấy 55 triệu cho 18 ngày cũng là quá ổn rồi mà chị ^^ Em còn chưa tính chi phí shopping mấy thứ souvenir chị ạ, em sưu tập 1 loạt magnet của các thành phố luôn ý.

Bọn em mấy đứa con gái, đứa nào cũng thích hoa quả, yogurt, gelato nên ăn nhiều dã man chị ạ, vừa rẻ vừa ngon. Hihi. Uống sữa ở châu Âu thì thích thật, vừa ngon vừa rẻ, mà uống cảm giác béo ngầy ngậy rất đã. Em xót xa nhất có hôm ăn một đĩa spaghetty ngay phố Hauptbahnhof - Zurich, hết 25 Eu/ng là bữa ăn đắt nhất mà bọn em ăn. hihi.

GenieLeo
04-09-2015, 17:34
Hahaa.. Đi 1 mình nên dễ anh ạ, cứ xách balo lên rồi đi. Em đi cả group, đi nhiều điểm nên bọn em phải ghi chi tiết hết để book vé tàu xe, ngày giờ tàu chạy... Như thế dễ theo dõi mà mình cũng dễ quản lý được chi tiêu cho vừa budget :D hihi.
Anh đặt vé máy bay đắt dữ vậy :((( Tận 27tr lận á? hic hic.. Em book có 700 Eu, rẻ thế mà đã thấy xót cả suột rồi :D

mình có visa cách ngày khởi hành chỉ 2 tuần, book vé trc đúng 1 tuần nên k có giá rẻ :'(
đã thế miss luôn cái vé PRG-SGN 12tr của Aeroflot nữa :((
chưa kể việc bị hụt vé bus từ PAR-BCN nên phải đi máy bay nữa :((


Dạ bọn em đi cũng rẻ vì toàn đặt vé máy bay, tàu xe giá rẻ. Khách sạn em cũng book được giá khá tốt nếu so sánh với thời điểm high season (may mắn nhất là đặt toàn khách sạn cách train station vài trăm mét, nên đi lại rất tiện). Em thấy 55 triệu cho 18 ngày cũng là quá ổn rồi mà chị ^^ Em còn chưa tính chi phí shopping mấy thứ souvenir chị ạ, em sưu tập 1 loạt magnet của các thành phố luôn ý.

Bọn em mấy đứa con gái, đứa nào cũng thích hoa quả, yogurt, gelato nên ăn nhiều dã man chị ạ, vừa rẻ vừa ngon. Hihi. Uống sữa ở châu Âu thì thích thật, vừa ngon vừa rẻ, mà uống cảm giác béo ngầy ngậy rất đã. Em xót xa nhất có hôm ăn một đĩa spaghetty ngay phố Hauptbahnhof - Zurich, hết 25 Eu/ng là bữa ăn đắt nhất mà bọn em ăn. hihi.
Mình đi 21 ngày cũng same same cỡ đó vì ở Prague k mất tiền ở :))

020786
04-09-2015, 21:21
coi Video xong, sướng mún điên người lun, thèm nhỏ dải .... :L
cảm ơn em để chia sẽ thông tin

jollee171
05-09-2015, 17:09
Sau đây là một vài hình ảnh của những nơi mà chúng em đã đi qua :)

1. 3 chị em gặp bạn bè ở đồi Monmart, Paris

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/2.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/2.jpg.html)

2. Thành phố xanh Amsterdam - Hà Lan

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3679_1.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3679_1.jpg.html)

3. Những ngôi nhà nhỏ trong truyện cổ Andersen - Volendam, Hà Lan

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3584_3.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3584_3.jpg.html)

4. Hình ảnh cối xay gió quen thuộc của đất nước Hà Lan - Zaanse Schans, Hà Lan

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3471.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3471.jpg.html)


5. Thành phố Zurich bên hồ

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/11218801_10153303596093618_4408931896741259360_n.j pg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/11218801_10153303596093618_4408931896741259360_n.j pg.html)

6. Thành phố Lucerne yên bình với cây cầu gỗ cổ

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/17981_10153316110408618_7340169251862341_n.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/17981_10153316110408618_7340169251862341_n.jpg.htm l)

7. Làng Grindelwald với những ngôi nhà bé nhỏ nằm trên ngọn núi hùng vĩ

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/4_1.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/4_1.jpg.html)

8. 3 chị em trên đỉnh Jungfraujoch - Top of Europe

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/11390160_10153313955713618_6180684869685039352_n.j pg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/11390160_10153313955713618_6180684869685039352_n.j pg.html)

fansi
05-09-2015, 19:47
Gửi mọi người xem prezi bọn em làm trước chuyến đi... List các địa điểm bọn em muốn đến ^^ Rất tiếc vì thời gian có hạn nên rất nhiều địa điểm phải để dành cho những chuyến đi tiếp theo.
(Nhấn con trỏ lên xuống, sang trái, sang phải để xem)

https://prezi.com/9kpzlf9mwu1z/untitled-prezi/

Em Jollee cẩn thận quá, còn làm cả Prezi quá đẹp! Rất đáng yêu kiểu con gái

Demen
06-09-2015, 11:22
Tiếp tục lót dép ngồi hóng em kể ah jollee :D

Chị đang ấp ủ vi vu 3 nước Hà Lan, Bỉ và Séc vào tháng 10 này, chưa sure 100% nhưng đang phấn đấu nè

Hồi tháng 4 đi thích quá nên giờ mon men tiếp ah 😄

jollee171
06-09-2015, 18:15
9. Thành phố Prague cổ kính như tranh vẽ


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/11889677_10153513004503618_4852739039012533138_n.j pg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/11889677_10153513004503618_4852739039012533138_n.j pg.html)

10. Budapest - Viên ngọc của dòng sông Danube

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_4754.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_4754.jpg.html)

11. Thị trấn Hallstatt bên hồ đầy thơ mộng

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/11%202.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/11%202.jpg.html)

jollee171
06-09-2015, 18:25
12. Những chiếc thuyền canola Venice trong buổi hoàng hôn:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/10454321_10153331600978618_1961345107693367291_n.j pg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/10454321_10153331600978618_1961345107693367291_n.j pg.html)


13. Hòn đảo Burano đầy màu sắc:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_5292.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_5292.jpg.html)


14. Thành phố Florence yên bình từ trên đỉnh Piazzale Michelangelo

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/11111128_10153336865428618_7838905059057580428_n.j pg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/11111128_10153336865428618_7838905059057580428_n.j pg.html)


15. Toàn cảnh quần thể tháp nghiêng Pisa:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/11390349_10153335350953618_1619024796301930464_n.j pg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/11390349_10153335350953618_1619024796301930464_n.j pg.html)


16. Thành Rome huyền thoại:


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/11403442_10153343103903618_7160286312288756048_n.j pg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/11403442_10153343103903618_7160286312288756048_n.j pg.html)


17. Vantican bé nhỏ trong một chiều mưa:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/11425221_10153338475383618_5288143762712258237_n.j pg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/11425221_10153338475383618_5288143762712258237_n.j pg.html)

jollee171
06-09-2015, 18:50
18. Hòn đảo Santorini thiên đường

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC07270.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC07270.jpg.html)

19. Bãi biển Nice - Pháp

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_6709.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_6709.jpg.html)


20. Công quốc Monaco giàu có, view từ Prince's Palace of Monaco

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_6689.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_6689.jpg.html)


21. Basilique Notre-Dame de la Garde - thành phố Marseille

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_6719.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_6719.jpg.html)


22. Tthủ đô Paris hoa lệ, điểm kết thúc hành trình 25 ngày vòng quanh châu Âu


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Santorini/IMG_7380.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Santorini/IMG_7380.jpg.html)

jollee171
06-09-2015, 18:51
mình có visa cách ngày khởi hành chỉ 2 tuần, book vé trc đúng 1 tuần nên k có giá rẻ :'(
đã thế miss luôn cái vé PRG-SGN 12tr của Aeroflot nữa :((
chưa kể việc bị hụt vé bus từ PAR-BCN nên phải đi máy bay nữa :((


Mình đi 21 ngày cũng same same cỡ đó vì ở Prague k mất tiền ở :))

Ui tiếc vậy anh ơi :((( Vé 12 triệu thì rẻ quá trời luôn rùi ý :(((

jollee171
06-09-2015, 18:52
coi Video xong, sướng mún điên người lun, thèm nhỏ dải .... :L
cảm ơn em để chia sẽ thông tin

Xem prezi này em cũng chỉ muốn đi ngay, đi luôn chị ơiiii :D hihi

jollee171
06-09-2015, 18:55
Em Jollee cẩn thận quá, còn làm cả Prezi quá đẹp! Rất đáng yêu kiểu con gái

Dạ em cảm ơn anh. Em đang muốn làm clip sau chuyến đi nữa anh nè, mà bận bịu nên vẫn chưa làm được.... huhuhu...

jollee171
06-09-2015, 18:59
Tiếp tục lót dép ngồi hóng em kể ah jollee :D

Chị đang ấp ủ vi vu 3 nước Hà Lan, Bỉ và Séc vào tháng 10 này, chưa sure 100% nhưng đang phấn đấu nè

Hồi tháng 4 đi thích quá nên giờ mon men tiếp ah 😄

Wowww.. Thích thế chị! Tháng sau là chị đi rồi nè. Em cũng giống chị quá chị ơi. Càng đi lại càng thích đi, càng thèm đi. hihi. Mới đi về 2 tháng mà bây giờ em còn nghĩ "Hay bỏ việc xừ, đi chơi cho đã, vừa đi vừa kiếm tiền cũng được :p"

Trong 3 nước chị dự định đi em mới chỉ đi Hà Lan, Séc. Em nghe bảo Bỉ cũng đẹp lắm chị ạ. Em sẽ tiếp tục up sớm các thông tin về Hà Lan và Sec chị nha. ^^

soyeonvn
07-09-2015, 11:11
chị có thể gửi mail cho em lịch trình chi tiết và các kinh nghiệm cần có để cb cho chuyến đi tự túc châu âu được không ạ? email của em là [email protected]. Em cám ơn chị nhiều ạ!

Demen
07-09-2015, 16:51
Wowww.. Thích thế chị! Tháng sau là chị đi rồi nè. Em cũng giống chị quá chị ơi. Càng đi lại càng thích đi, càng thèm đi. hihi. Mới đi về 2 tháng mà bây giờ em còn nghĩ "Hay bỏ việc xừ, đi chơi cho đã, vừa đi vừa kiếm tiền cũng được :p"

Trong 3 nước chị dự định đi em mới chỉ đi Hà Lan, Séc. Em nghe bảo Bỉ cũng đẹp lắm chị ạ. Em sẽ tiếp tục up sớm các thông tin về Hà Lan và Sec chị nha. ^^

Uhm, 16/9 này chị apply visa lại ở LSQ Hà Lan, bữa trước apply rồi mà bị fail do lỗi thẻ tín dung nên booking.com nó hủy bén mất cái booking của bọn chị trước khi LSQ xét hồ sơ, khi phát hiện ra thì re-book lại nhưng ko còn tác dung :D, làm mất 60Eu xót ghê :)

Chị định đi 15/10 về 31/10 cho 3 nước Hà Lan, Bỉ & Séc, hy vọng lúc đó lá vàng lá đỏ đã rộ khắp nơi rồi vì chị thix mùa thu , 2 năm trước cũng đã ngắm lá đỏ lá vàng ở Cửu Trại Câu nhưng chưa đủ hehe :D

Schweini
08-09-2015, 05:51
Phần chuẩn bị: kỹ càng và chi tiết, rất đáng để học hỏi
Phần ảnh: cả cảnh lẫn người đều đẹp và tươi roi rói

Chúc mừng các bạn đã có 1 chuyến đi thành công rực rỡ(beer)

jollee171
08-09-2015, 10:47
chị có thể gửi mail cho em lịch trình chi tiết và các kinh nghiệm cần có để cb cho chuyến đi tự túc châu âu được không ạ? email của em là [email protected]. Em cám ơn chị nhiều ạ!

Chị gửi vào email em rồi nhé Hương ơi :)

jollee171
08-09-2015, 10:51
Uhm, 16/9 này chị apply visa lại ở LSQ Hà Lan, bữa trước apply rồi mà bị fail do lỗi thẻ tín dung nên booking.com nó hủy bén mất cái booking của bọn chị trước khi LSQ xét hồ sơ, khi phát hiện ra thì re-book lại nhưng ko còn tác dung :D, làm mất 60Eu xót ghê :)

Chị định đi 15/10 về 31/10 cho 3 nước Hà Lan, Bỉ & Séc, hy vọng lúc đó lá vàng lá đỏ đã rộ khắp nơi rồi vì chị thix mùa thu , 2 năm trước cũng đã ngắm lá đỏ lá vàng ở Cửu Trại Câu nhưng chưa đủ hehe :D

huhu xót thế. Em hôm book trên booking.com còn book loại non-refundable ở Venice, nhưng sau đấy thay đổi lịch nên lại phải cancel mà ko được hoàn lại tiền chị ạ, xót ơi là xót luôn ý. huhu :((

Em chưa được đi ngắm lá vàng mùa thu ở đâu hết chị ạ, có mỗi Hà Nội thôi à. Đi châu Âu vào tháng 5, em đang tính Xmas này sang thăm ny ở Mỹ, rồi tháng 8 năm sau bạn em học xong 2 đứa làm road trip ở Mỹ nữa. Lúc đó chưa thu, nên lại ko có lá vàng ngập các con đường chị ạ :(( huhu. Ko biết đến bao giờ em mới được ngắm cảnh mùa thu vàng đây... :((

jollee171
08-09-2015, 10:57
Phần chuẩn bị: kỹ càng và chi tiết, rất đáng để học hỏi
Phần ảnh: cả cảnh lẫn người đều đẹp và tươi roi rói

Chúc mừng các bạn đã có 1 chuyến đi thành công rực rỡ(beer)

Hihi Em cảm ơn anh ạ :XXX
Đi xong rồi, em chỉ mong được chia sẻ kinh nghiệm cùng với mọi người, để ai cũng thấy châu Âu dễ dàng trong tầm tay, đi châu Âu thật đơn giản. hihi. :L

GenieLeo
08-09-2015, 13:25
huhu xót thế. Em hôm book trên booking.com còn book loại non-refundable ở Venice, nhưng sau đấy thay đổi lịch nên lại phải cancel mà ko được hoàn lại tiền chị ạ, xót ơi là xót luôn ý. huhu :((

Em chưa được đi ngắm lá vàng mùa thu ở đâu hết chị ạ, có mỗi Hà Nội thôi à. Đi châu Âu vào tháng 5, em đang tính Xmas này sang thăm ny ở Mỹ, rồi tháng 8 năm sau bạn em học xong 2 đứa làm road trip ở Mỹ nữa. Lúc đó chưa thu, nên lại ko có lá vàng ngập các con đường chị ạ :(( huhu. Ko biết đến bao giờ em mới được ngắm cảnh mùa thu vàng đây... :((

trải nghiệm xmas với ny ở Mỹ thì chắc là nhất r :D

Demen
08-09-2015, 14:15
huhu xót thế. Em hôm book trên booking.com còn book loại non-refundable ở Venice, nhưng sau đấy thay đổi lịch nên lại phải cancel mà ko được hoàn lại tiền chị ạ, xót ơi là xót luôn ý. huhu :((

Em chưa được đi ngắm lá vàng mùa thu ở đâu hết chị ạ, có mỗi Hà Nội thôi à. Đi châu Âu vào tháng 5, em đang tính Xmas này sang thăm ny ở Mỹ, rồi tháng 8 năm sau bạn em học xong 2 đứa làm road trip ở Mỹ nữa. Lúc đó chưa thu, nên lại ko có lá vàng ngập các con đường chị ạ :(( huhu. Ko biết đến bao giờ em mới được ngắm cảnh mùa thu vàng đây... :((

Uhm, có những chuyện xảy ra bất khả kháng nên phải chịu hen, muh mất tiền xót ruột sẽ nhớ cẩn than lần sau em heh :D

Mừ Noel enjoy với BF thì hơi bị hay à nha, hết sức tuyệt vời rồi, chúc mừng em hen ^^

jade_pogi
08-09-2015, 17:39
Mình cũng muốn đi du lịch tự túc như bạn, bạn có thể cho mình xin thông tin chi tiết, kinh nghiệm chuyến đi của bạn nhé. Địa chỉ email của mình là: [email protected]
Mình cám ơn trước.

020786
08-09-2015, 21:21
cho chị hỏi câu ngu 1 chút:
1. Thụy Sỹ ko thuộc Châu Âu mình có cần Visa ko em? Cứ đi Train qua đó, nó xét Visa rùi thui à?
2. Bắt buộc Booking phòng trong tất cả lịch trình mình đi? (tất nhiên cancel free) và sau khi OK Visa xong mình có thể change or cancel đúng ko?
3. Nhưng vé máy bay và vé Train đi các nước trong Châu Âu thì làm sao dám booking trước được hả em? (vé khứ hồi Pháp-VN dễ giải quyết rồi).

Thanks all

GenieLeo
09-09-2015, 07:09
cho chị hỏi câu ngu 1 chút:
1. Thụy Sỹ ko thuộc Châu Âu mình có cần Visa ko em? Cứ đi Train qua đó, nó xét Visa rùi thui à?
2. Bắt buộc Booking phòng trong tất cả lịch trình mình đi? (tất nhiên cancel free) và sau khi OK Visa xong mình có thể change or cancel đúng ko?
3. Nhưng vé máy bay và vé Train đi các nước trong Châu Âu thì làm sao dám booking trước được hả em? (vé khứ hồi Pháp-VN dễ giải quyết rồi).

Thanks all

để mình tl hộ:
1/ TS nằm trong khối Schengen mà, xin visa schengen đi đc bt
2/ Bắt buộc
3/ Chỉ cần book vé ks các điểm đến + vé khứ hồi là đc. Nếu muốn tạo sự tin tưởng và nắm chắc pass thì cứ book hết mấy cái kia.

020786
09-09-2015, 10:43
Phòng Hotel cancel được, chứ các ticket Train và vé máy bay (từ Santorini đến Ý, từ Zurich đến Amsterdam) *** lấy lại tiền được ..... chắc chết.....
huhuhu .....

jollee171
09-09-2015, 16:12
trải nghiệm xmas với ny ở Mỹ thì chắc là nhất r :D

Hihi. Hopefully là sẽ đi được thành công anh ạ. Vấn đề tài chính hiện nay là nan giải nhất :D

jollee171
09-09-2015, 16:26
Uhm, có những chuyện xảy ra bất khả kháng nên phải chịu hen, muh mất tiền xót ruột sẽ nhớ cẩn than lần sau em heh :D

Mừ Noel enjoy với BF thì hơi bị hay à nha, hết sức tuyệt vời rồi, chúc mừng em hen ^^

Dạ vâng. Em cảm ơn chị ạ ^^ Phải gấp rút tìm hiểu US thôiiiii

jollee171
09-09-2015, 16:45
Mình cũng muốn đi du lịch tự túc như bạn, bạn có thể cho mình xin thông tin chi tiết, kinh nghiệm chuyến đi của bạn nhé. Địa chỉ email của mình là: [email protected]
Mình cám ơn trước.

Mình gửi rồi bạn nhé :)

jollee171
09-09-2015, 16:56
cho chị hỏi câu ngu 1 chút:
1. Thụy Sỹ ko thuộc Châu Âu mình có cần Visa ko em? Cứ đi Train qua đó, nó xét Visa rùi thui à?
2. Bắt buộc Booking phòng trong tất cả lịch trình mình đi? (tất nhiên cancel free) và sau khi OK Visa xong mình có thể change or cancel đúng ko?
3. Nhưng vé máy bay và vé Train đi các nước trong Châu Âu thì làm sao dám booking trước được hả em? (vé khứ hồi Pháp-VN dễ giải quyết rồi).

Thanks all

1. Thụy Sỹ có thuộc khối Liên minh Eu chị nhé :) Đi lại giữa các nước khối Schengen ko cần xuất trình giấy tờ. Chị chỉ cần xuất trình visa khi nhập cảnh ở nước đầu tiên và xuất cảnh ở nước cuối của hành trình thôi ạ. Em có viết bài về visa schengen đây, chị tham khảo lại xem nha :)
https://www.phuot.vn/threads/217298-Chia-s%E1%BA%BB-kinh-nghi%E1%BB%87m-xin-visa-du-l%E1%BB%8Bch-t%E1%BB%B1-t%C3%BAc-kh%E1%BB%91i-Schengen-Ch%C3%A2u-%C3%82u

2. Khi làm visa theo dạng du lịch tự túc, chị bắt buộc phải có các booking khách sạn mình sẽ ở, khớp với lịch trình mà chị soạn ra. Hoặc nếu chị ở nhà người thân thì phải có thư mời của người đó. Booking khách sạn chị vào www.booking.com, chọn phòng nào ở địa điểm chị đến cho khớp thời gian của hành trình, loại "free-cancellation", sau đó có visa thì hủy luôn là được ạ.

3. Khi làm visa chị ko cần phải nộp booking vé máy bay và train nội địa, mà chỉ cần booking của vé khứ hồi thôi. Lúc nào có visa và chắc chắn về hành trình thì chị mới nên book các chặng nội địa ạ :)

jade_pogi
09-09-2015, 17:24
Đã nhận được mail. :) Vô cùng cám ơn bạn, mình sống ở Ả rập xê út nên bay sang châu Âu đỡ được 1 phần chi phí chuyến đi. :)

ThuyTrangPhan
10-09-2015, 17:26
em yêu chị Linh :3 quá nhiều *chấm than*

HaHoi
11-09-2015, 18:49
Tôi xin có đính chính nhỏ và làm cho rõ hơn một chút thôi nhé :


1. Thụy Sỹ có thuộc khối Liên minh Eu chị nhé :) Đi lại giữa các nước khối Schengen ko cần xuất trình giấy tờ. Chị chỉ cần xuất trình visa khi nhập cảnh ở nước đầu tiên và xuất cảnh ở nước cuối của hành trình thôi ạ. Em có viết bài về visa schengen đây, chị tham khảo lại xem nha :)
https://www.phuot.vn/threads/217298-Chia-s%E1%BA%BB-kinh-nghi%E1%BB%87m-xin-visa-du-l%E1%BB%8Bch-t%E1%BB%B1-t%C3%BAc-kh%E1%BB%91i-Schengen-Ch%C3%A2u-%C3%82u

Thụy Sĩ thuộc EU nhưng không nằm trong khối Schengen ! Nhưng họ có ưu tiên cho những người đã có visa Schengen được phép nhập cảnh Thụy Sĩ với visa đó. Chính vì thế, khi đi qua biên giới Thụy Sĩ , Cảnh sát biên giới vẫn lên tàu và kiểm tra hộ chiếu để nhìn thấy cái visa Schengen đó. Thực ra không có gì khác nhưng về nguyên tắc, họ vẫn không nằm trong khối Schengen

2. Khi làm visa theo dạng du lịch tự túc, chị bắt buộc phải có các booking khách sạn mình sẽ ở, khớp với lịch trình mà chị soạn ra. Hoặc nếu chị ở nhà người thân thì phải có thư mời của người đó. Booking khách sạn chị vào www.booking.com, chọn phòng nào ở địa điểm chị đến cho khớp thời gian của hành trình, loại "free-cancellation", sau đó có visa thì hủy luôn là được ạ.
Theo kinh nghiệm của tôi , tốt nhất là nên đặt khách sạn một cách chắc chắn. Tôi biết rất nhiều trường hợp sứ quán Đức đã từ chối cấp visa cho một số phượt thủ vì cách đặt bừa khách sạn cho đủ hồ sơ nhưng sau đó lại hủy. Nguyên nhân đơn giản là những người Đức cấp visa họ quá thạo về việc tự đặt khách sạn. Họ thừa biết chuyện này bởi họ là những người biết đặt ks trước chúng ta rất lâu rồi. Vì thế, nên cân nhắc và đặt khách sạn một cách chắc chắn. Cái này hơi phiêu lưu nhưng lại có ưu điểm là tăng độ tin cậy . Chí ít cũng phải kẹp cho họ xem email giữa mình và khách sạn trao đổi với nhau như thế nào.

3. Khi làm visa chị ko cần phải nộp booking vé máy bay và train nội địa, mà chỉ cần booking của vé khứ hồi thôi. Lúc nào có visa và chắc chắn về hành trình thì chị mới nên book các chặng nội địa ạ :)

ý bạn Jollee tức là phải nộp booking máy bay cả chặng đi và về đấy và tất nhiên booking vé tàu thì không cần là đúng rồi. Nhưng nên cho họ xem lịch trình, dự định đi loại tàu gì, giá của nó đã tham khảo bao nhiêu v.v...

phuonghieuman
11-09-2015, 21:30
Duyên nào để 3 chị tìm được nhau thế ah :P
Trong quá trình chuẩn bị, có khi nào 3 người cảm thấy nản, không muốn join và lo lăng về chuyến đi không ah?

nevada
11-09-2015, 21:36
Tôi xin có đính chính nhỏ và làm cho rõ hơn một chút thôi nhé :

Thụy Sỹ thuốc Schengen (nhập tháng 12/2008) nhưng không nằm trong EU ạ.

Mèo lười BH
12-09-2015, 22:51
Thụy Sĩ có nằm trong khối Schengen,nhưng không thuộc EU nhé các bạn!Nếu bạn nào đến Thụy Sĩ rồi,để ý sẽ thấy biển số xe hơi của họ vẫn dùng biểu tượng riêng chứ không phải biểu tượng những ngôi sao màu trắng trên nền xanh,và Thụy Sĩ vẫn sử dụng đồng tiền riêng chứ không dùng đồng Euro như nhiều quốc gia EU khác! :)

aovedem
13-09-2015, 17:28
ảnh đẹp quá bạn ơi
làm ơn cho mình xin lịch trình chi tiết được k?
email mình: [email protected]
cảm ơn bạn nhiều !

HaHoi
14-09-2015, 16:24
Thụy Sỹ thuốc Schengen (nhập tháng 12/2008) nhưng không nằm trong EU ạ.
Ah, tôi nhầm ngược nghiêm trọng ! già lẫn mất rồi ! Xin lỗi các bạn và rất cảm ơn bạn @Nevada và @ Mèo lười.
Năm ngoái trước khi sang Đức , ở nhà tôi đã email hỏi sứ quán Thụy Sĩ với Visa Đức của tôi thì nhập và xuất cảnh tại Thụy Sĩ có vấn đề gì không thì được họ giải thích như bạn Nevada và Mèo , xong giờ tôi lại lẫn lộn. Quả là ngượng ghê ! sorry các bạn !
3 bạn gái đi chơi thế sức khỏe thật là đáng nể ! Bài của các bạn đã lên mục Du lịch trong VN Express rồi đó. Đi bằng đó qua bao nhiêu địa danh quả là kỳ công !

Bachduong65
15-09-2015, 10:03
Có những cái nhầm rất đáng yêu của người già, bản thân mình cũng bị mắc :)

Schweini
15-09-2015, 11:28
Có những cái nhầm rất đáng yêu của người già, bản thân mình cũng bị mắc :)
Đâu chỉ các bậc phụ huynh như chị Dương với bác HaHoi là nhầm đâu. Em cũng bị mắc mà. Mà bác HaHoi bác ấy toàn tế nhị pm riêng để mình tự sửa nên chả ai biết cả hé hé

jollee171
17-09-2015, 15:57
Duyên nào để 3 chị tìm được nhau thế ah :P
Trong quá trình chuẩn bị, có khi nào 3 người cảm thấy nản, không muốn join và lo lăng về chuyến đi không ah?

Cũng nhờ phượt anh ạ. Dự định ban đầu của em là sang thăm em họ ở Pháp 20 ngày, sau đấy 2 chị em đi chơi. Nhưng vì 1 số lý do, em trai em chỉ có thể join được 1 tuần nên em post bài lên Phượt, tìm bạn đồng hành. Sau đó thì mọi người contact và 3 chị em bắt đầu hành trình. hihi.
Quá trình chuẩn bị thực sự rất gian nan, và đòi hỏi phải tìm hiểu nhiều thông tin. Lúc đầu plan của em là đi ngày 5/5-25/5, sau đấy chuyển sang tháng 7, và cuối cùng là 24/5-17/6, mỗi lần thay đổi lại phải check lại khách sạn, tàu xe,... đau đầu khủng khiếp. Nhiều hôm thức cả đêm để search, rồi book, rồi lại tìm hiểu những chỗ chơi, cách di chuyển.... thực sự là rất mệt. Nhưng sau khi đã chuẩn bị kỹ càng, thì lên đường em thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Đâu rồi sẽ vào đấy thôi ạ. :D
Bọn em rất lo lắng nhưng luôn được thôi thúc về Europe - một điểm đến mới, nên vẫn cực kỳ hào hứng ạ.

jollee171
17-09-2015, 16:00
Mấy hôm ko vào mà mọi người bàn luận rôm rả về chủ đề Thụy Sỹ quá :D hihi. Em thì chỉ biết visa Schengen cho phép đi 28 nước bao gồm cả Thụy Sỹ. hihi

Bibop0307
20-09-2015, 22:32
Cho chị xin vào Mail [email protected] nhé!tks e nhiêu

yacongtu
21-09-2015, 15:19
Mình gửi rồi bạn nhé :)bạn có thể cho mình xin lịch trình chi tiết và cách thức đi lại để tham khảo được không , cám ơn bạn ! Mail của mình [email protected] .

jollee171
21-09-2015, 17:54
Mấy hôm vừa rồi bận rộn quá, em chưa có thời gian viết tiếp. Hôm nay em sẽ tiếp tục với một số kinh nghiệm học được sau chuyến đi nhé cả nhà:

1. Kinh nghiệm xin visa châu Âu:
Mọi người xem link em chia sẻ cụ thể tại:

https://www.phuot.vn/threads/217298-Chia-s%E1%BA%BB-kinh-nghi%E1%BB%87m-xin-visa-du-l%E1%BB%8Bch-t%E1%BB%B1-t%C3%BAc-kh%E1%BB%91i-Schengen-Ch%C3%A2u-%C3%82u

2. Đặt vé máy bay khứ hồi:
Giá vé máy bay có thể được check qua website: www.skyscanner.com, website này tổng hợp khá đầy đủ các hãng và phòng vé khác nhau nên mình dễ dàng so sánh để tìm được chuyến bay rẻ, thời gian vận chuyển ngắn và ít hay nhiều chặng dừng theo ý của mình.
Hiện nay có nhiều hãng vé giá vẻ đi khứ hồi châu Âu như Qatar Airways, Air France, Vietnam Airlines… Trong các thành phố châu Âu, Paris là thành phố có nhiều vé rẻ nhất. Nếu có ý định đi, mọi người nên đăng ký nhận tin khuyến mại (subscribe promotion news) của các hãng này để có thể nhận những tin mới nhất, vì hầu như tháng nào mình cũng thấy có chương trình khuyến mại.
Em đặt vé của hãng Qatar Airways 700Eu khứ hồi, 30kg hành lý ký gửi, transit cả chiều đi và về chỉ vài tiếng ở sân bay Doha (chiều đi còn dừng 1 tiếng ở Bangkok nhưng cũng nhanh, chỉ cần ngồi chờ trên máy bay). Em thấy Qatar bay thích, dịch vụ rất tốt, trên máy bay còn có TV với đủ kênh phim, hoạt hình, bản đồ thế giới…để mình thư giãn. Em thấy còn có wifi nhưng hình như phải trả phí cao mới được dùng :)
Vì chần chừ chờ visa mới book vé, nên em bõ lỡ vé giá rẻ của Air France, bay thẳng mà chỉ mất 689$ (590 Eu). Sau khi em đi thấy VNA cũng có vé ngày vàng đi Paris chỉ 550 Eu khứ hồi.

3. Đặt vé máy bay nội địa châu Âu:
Ở châu Âu có nhiều hãng máy bay nội địa giá rẻ, như Easyjet, Ryanair, Vueling,vv..vv.. Nếu chịu khó săn vé từ sớm thì giá chặng bay giữa nhiều thành phố châu Âu chỉ tầm 20 Eu/chặng. Tuy nhiên, khi đặt vé giá rẻ mình cần để ý kỹ những điều khoản đi cùng, ví dụ kích thước hành lý xách tay khác nhau, phí hành lý ký gửi có thể sẽ rất đắt (VD hãng Ryanair là 40Eu/15kg hành lý ký gửi).
Website một số hãng máy bay giá rẻ nội địa châu Âu:
http://www.easyjet.com/en/
https://www.ryanair.com/
http://www.vueling.com/en
http://en.aegeanair.com/

Em có note lại về giờ giấc check-in online và kích thước hành lý xách tay quy định của một số hãng như sau, bạn nào đi thì nhớ để ý thời gian để check-in online càng sớm càng tốt nhé :)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/1_s_h_ng_do.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/1_s_h_ng_do.jpg.html)

jollee171
21-09-2015, 18:00
4. Đặt vé tàu xe:

- Nên chọn chuyến có thời gian ngắn nhất, ít điểm dừng nhất. Nếu phải đi chuyến có nhiều điểm dừng, thì thời gian giữa các chặng nhỏ ít nhất là 10-15 phút để mình có đủ thời gian vác hành lý, di chuyển từ điểm dừng của tàu này sang điểm đón tàu kia, và đề phòng trường hợp tàu bị delay đến ga muộn.

- Ko nên chọn chuyến tàu muộn nhất trong ngày, vì nếu nhỡ tàu bị delay sẽ ảnh hưởng đến hành trình. Nếu chọn chuyến muộn nên chọn chuyến gần cuối, để nếu lỡ bị delay thì mình vẫn còn một chuyến còn lại để đi tiếp. Tàu ở Châu Âu thường giờ giấc rất chính xác, nhưng ko phải là ko có những trường hợp xấu xảy ra. (VD bạn em đi Đức do bị đình công mà đã bị delay 1 ngày ở Đức, sau đấy may mắn là đã đi nhờ xe được 50km đến thành phố tiếp theo của hành trình)

- Chọn ghế trên tàu: Ở một số nước, hãng tàu cho phép mình chọn toa và ghế khi book vé; còn một số nước mình chỉ việc lên tàu ngồi đâu cũng được; một số nước thì lại cần book vé, sau đó trước khi đi thì ra các “Ticket point” tự động hoặc “Ticket office”, đọc code vé, in vé có chỗ ngồi của mình. Nếu chọn ghế thì nên chọn dãy ngoài, ko quá gần toilet, gần khoang để hành lý để mình có thể dễ dàng đi lại và kiểm soát được hành lý của mình. (Trên tàu thường sẽ có khoang để hành lý ngay đầu toa tàu, vì có nhiều vali hành lý to nên ko để vừa cabin trên đầu hoặc dưới ghế).

- Khi đi tàu:
+ Cần đến nhà ga sớm hơn giờ tàu chạy ít nhất 5’ để mang hành lý lên tàu và ổn định chỗ ngồi, vì tàu thường rất đúng giờ.
+ Hẹn giờ điện thoại để xuống tàu và lên tàu, vì tàu dừng và di chuyển khá nhanh. Ngày đầu tiên sang Paris, em ngủ quên quá 3 điểm dừng sau đấy mới tỉnh lại, lại phải loay xoay tìm đường về nhà. May mà chỉ trong thành phố nên ko đến mức quá khó khăn. :D
+ Nên đi vệ sinh trước khi xuống tàu, vì có nhiều nhà ga thu tiền dùng WC của khác (0.5 Eu/lần)
+ Ở dưới ghế của một số tàu có ổ cắm để xạc điện thoại/ máy ảnh, rất tiện lợi :D

5. Chọn khách sạn:

- Khách sạn càng gần trung tâm sẽ càng đắt nhưng lại càng tiện, vì đa số những địa điểm du lịch, những chỗ vui chơi, tham quan đều ở trung tâm. Nếu book ở xa trung tâm thì cần tính toán chi phí đi lại có thể phát sinh để đi vào trung tâm.

- Chỉ chọn khách sạn “non-refundable” khi đã chắc chắn về lịch trình, nếu không thì nên chọn chọn khách sạn thì nên chọn khách sạn “refundable / free-cancelation”, đắt hơn một chút nhưng sẽ an toàn hơn nhiều. Em đã bị mất tiền vì lỡ book khách sạn “non-refundable” ở Venice, sau đấy lại thay đổi lịch trình nên ko được hoàn lại.

- Nên chọn khách sạn có “free breakfast” và “Free luggage storage”, để tiết kiệm được 1 khoản tiền nhỏ và tiện hơn cho mình. Breakfast đơn giản ở châu Âu là bánh mỳ, cũng mất 2-3 Eu rồi, còn nếu bữa sáng sang chảnh hơn cũng mất tầm 7-10 Eu. Nên nếu khách sạn nào offer free breakfast thì cố gắng ăn nhiều, tiết kiệm tiền bữa trưa nha cả nhà ^^Khách sạn có chỗ trông coi đồ miễn phí cũng hết sức quan trọng. Đa số khách sạn bắt mình check out từ lúc 10h00-12h00, nhưng có những lúc mình đi chơi cả ngày từ 6h00 sáng đến tận tối, sau đấy đi đến 1 thành phố khác, thì ko thể nào xách vali cả ngày để đi chơi được.

(Tiếp)

jollee171
22-09-2015, 09:17
6. Chọn vali / balo đựng hành lý

Em thấy hành lý của em được để trong các vali/balo như sau và cũng rất thuận tiện:
+ 1 vali kéo đựng đồ cho cả hành trình
+ 1 balo nhỏ đựng đồ đi chơi hàng ngày
+ 1 money belt để đựng tiền, thẻ và passport.

Ở châu Âu ko phải con đường nào cũng trơn tru, phẳng phiu, mà có rất nhiều con đường lát đá, lái sỏi… nên kéo vali rất khó (VD con đường ngay trước ga Roma Termini - Rome). Ngoài ra, không phải ga điện ngầm nào cũng có thang máy, mà nhiều ga chỉ có thang bộ nên nếu xách vali hành lý lên mấy chục bậc thang cũng khá mệt. Nếu là con trai thì đeo balo 60L-70L cho cả hành trình sẽ rất linh động, gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển. Nhưng nếu chị em con gái liễu yếu đào tơ không vác được balo như thế thì tốt nhất cứ nên mang vali kéo, đến thành phố nào thì chạy thẳng vào khách sạn, để đồ trong phòng hoặc gửi lễ tân, sau đó đi chơi cho thoải mái. Nếu chỗ nào cần xách hành lý thì “Just ask for help”, em thấy người ta cũng luôn sẵn sàng nhiệt tình giúp mình :D

jollee171
22-09-2015, 09:30
7. Hành lý cần mang theo hành trình

List các hành lý mà em mang theo hành trình 25 ngày như sau (đây là hành lý cho chị em, còn nếu anh em thì thêm bớt sau cho phù hợp ạ :))


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Things%20to%20take%20with%20the%20journey.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Things%20to%20take%20with%20the%20journey.jpg.html )


List đồ dùng để trong balo hành lý xách tay khi đi máy bay:



https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Do%20trong%20balo%20xach%20tay%20may%20bay.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Do%20trong%20balo%20xach%20tay%20may%20bay.jpg.htm l)


List đồ dùng để trong balo đi chơi hàng ngày:



https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Do%20trong%20balo%20xach%20tay%20hang%20ngay.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Do%20trong%20balo%20xach%20tay%20hang%20ngay.jpg.h tml)

jollee171
22-09-2015, 10:31
Lưu ý về một số hành lý cần thiết trong chuyến đi:

a) Giấy tờ, tài liệu:
+ Nên copy toàn bộ Hồ sơ xin visa, passport, vé máy bay, tàu hỏa, booking khách sạn… làm 2 bản, để ở 2 nơi khác nhau (VD 1 bộ để trong vali, 1 bộ để trong balo).
+ Ngoài ra scan hết vào file PDF, lưu file trong máy để mở ra cho tiện. Đồng thời gửi file vào email để nếu bị mất cắp hành lý thì mình vẫn có thể in giấy tờ ra qua mail được.

b) Tiền:
Tùy theo thời gian và hành trình mà bạn có thể tự cân đối và mang số tiền mặt/ thẻ tín dụng phù hợp để chi tiêu. Đa số các thành phố lớn ở châu Âu đều chấp nhận thanh toán thẻ, nhưng ở nhiều thành phố nhỏ lại không, mà đối với họ “Cash is king” – tiền mặt được ưa chuộng hơn nhiều so với việc dùng thẻ. Cho nên theo em vẫn nên chuẩn bị một lượng tiền mặt hợp lý thay vì chỉ mang thẻ tín dụng. Hơn nữa, dùng thẻ tín dụng sẽ phải chịu tỷ giá cao và mất phí chi tiêu ngoại tệ ở nước ngoài (thường là 3-4% giá trị tiêu dùng)

c) Giày/dép:
Đi châu Âu cần phải đi bộ nhiều, vì thế cần chọn cho mình một đôi giày đi bộ thật tốt, thoát mồ hôi để có thể giúp mình đi bộ thoải mái suốt ngày.

d) Smartphone + sạc dự phòng:

Smartphone vừa dùng để chụp ảnh, vừa để tìm đường, translate, vv..., nên nó có vai trò hết sức quan trọng. Bên cạnh smartphone, cần mang theo sạc dự phòng để ko lo hết pin, lúc nào cũng dùng được 3G và chụp ảnh thoải mái. Khá nhiều lần em đi chơi, ko mang sạc nên điện thoại hết pin, muốn chụp ảnh hay tìm đường cũng ko biết làm thế nào, rất bực mình. :D

e) Máy ảnh + thẻ nhớ + pin dự phòng:

Nên mua thẻ nhớ 32G/64G để chụp cho đã, ko lo phải copy ảnh vào laptop... Ngoài ra nếu chụp ảnh nhiều thì có thể mua thêm pin dự phòng cho chủ động, ko lo bị hết pin lúc đang chụp ảnh.

Ở các thành phố có tỷ lệ trộm cắp cao như Paris, Rome, Barcelona: nếu dùng máy chuyên nghiệp như Nikon, Canon thì tốt nhất nên để túi đeo chéo thay vì dùng túi có biểu tượng của Nikon, Canon. Thứ nhất, để bọn trộm cắp ko để ý đến mình. Thứ hai có thể dễ bỏ nhiều lens, và nếu muốn thay lens chỉ cần xoay túi ra phía trước cho tiện. Thứ ba, lúc ngủ trên tàu chỉ cần cho túi ra phía trước, tay đặt lên trên đỡ sợ bị mất. :))

f) Adapter:
Ở châu Âu chủ yếu là ổ cắm tròn 2 lỗ, nên cũng không quá phức tạp. Nhưng tốt nhất là nên mang theo 1 cái ổ cắm đa năng cho tiện, vì nếu ở dorm thì mỗi người chỉ có nhiều 1 ổ cắm, mà có bao nhiêu thứ để sạc, như điện thoại, máy ảnh, sạc dự phòng…. Nếu mua Adapter nên chọn loại adapter toàn cầu, có 2 cổng USB.

g) Khăn tắm:
Ở châu Âu có nhiều khách sạn có sẵn khăn tắm, còn nhiều hostel /dorm thì không có gì ngoài giường, chăn, gối; nên em vẫn mang theo khăn tắm. Em mua loại khăn tắm du lịch của Decathlon / Nabaiji ở Việt Nam giá 250k, thấm hút tốt và rất gọn nhẹ, cho vào vali chỉ tốn một không gian nhỏ.

Đường link sản phẩm:
http://www.vatgia.com/raovat/1825/9822964/khan-sieu-tham-nabaiji.html

h) Đồ dùng hàng ngày như dầu gội, dầu xả, sữa tắm gói, kem đánh răng… nên cho vào 1 túi nilon trong, có thể treo được trong nhà tắm và để đồ một số chất lỏng cần thiết lên máy bay.
Đây là hình ảnh chiếc túi nhựa trong đã đồng hành suốt với em, mà em rất ưng ý :p (Mua tại Umove 111 Láng Hạ, giá chỉ 50k)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/tui-nhua-trong-co-khoa-keo.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/tui-nhua-trong-co-khoa-keo.jpg.html)

GenieLeo
23-09-2015, 11:56
K hiểu sao nhìn vào list tìm mục thuốc đầu tiên =))

chelsea412
28-09-2015, 16:13
Một chuyến đi rất đáng nhớ trong đời. Đánh dấu topic của bạn, hi vọng một ngày nào đó mình cũng sẽ có 1 chuyến đi như thế này. Bạn cho mình xin thông tin lịch trình chi tiết và kinh nghiệm về chuyến đi của bạn nhé, cám ơn bạn trước, email của mình [email protected] ^_^

thichdi_lam
30-09-2015, 14:34
thích quá đi, thật sự đi du lịch Châu âu là luôn là niềm mơ ước của mình :)

mailedav
30-09-2015, 20:10
Hi Jollee,

Nhóm mình cũng có 3 nữ muốn đi Châu Âu tháng 4/2016. Bạn gửi cho mình lịch trình chi tiết chuyến đi của bạn để bọn mình tham khảo cho trip của bọn mình nhé.
Email của mình là : [email protected]

Mình cám ơn bạn nhiều nhiều,

MAI LE

mailedav
30-09-2015, 20:24
Tụi em chi tiêu hay đấy chứ, bọn chị mua được vé khứ hồi SGN-Paris và Athens-SGN của Qatar có hơn 15tr thôi, mà tổng chi phí của 18 ngày đợt rồi cũng là 55tr rồi ah.

Có điều tụi chị ăn uống ko tiết kiệm đâu, cứ veal chop, lamb chop, pork chop, spaghetti, pizza, ... làm tới tới. Những ngày ở apartment còn tự nấu ăn nữa, nên cứ bò bit tết mà làm cho gọn & nhanh, hoặc cánh gà chiên nước mắm, rau xanh & trái cây ở châu âu ngon kinh đc, sữa cũng rẻ ko ngờ, bình 2 lít mà có ~ 2eu thôi.

Hi chị Demen,

Tụi em ó 3 đứa cũng muốn đi Châu Âu thấy lịch trình của chị khá ok mà hợp túi tiền, hehe. Chị cho em xin lịch trình chi tiết của chị để bọn em tham khảo ạ.

Email của em : [email protected]

Em cám ơn chị !!!

MAI LE

Demen
01-10-2015, 09:27
Hi chị Demen,

Tụi em ó 3 đứa cũng muốn đi Châu Âu thấy lịch trình của chị khá ok mà hợp túi tiền, hehe. Chị cho em xin lịch trình chi tiết của chị để bọn em tham khảo ạ.

Email của em : [email protected]

Em cám ơn chị !!!

MAI LE

Chị gửi mail cho em rồi nhé, tình hình thực tế có thay đổi í, ko đúng 100% đâu vì do thời tiết, do tàu bị hủy,... tùy các em linh động rồi quyết định,

VD như ở Paris tụi chị đã ko đến cái đồi Monmart gì gì đó do ko kịp thời gian, rồi train Paris - Venice bị hủy phải get bus đi xuyên đêm đến Milan rồi mới đi tàu đến Venice,... oài nói chung đủ thứ trải nghiệm :D

020786
01-10-2015, 11:36
lỡ mua vé Online trước,nó hủy zậy nó có đền tiền lại cho mình ko em .... nghe xong thấy sợ quá ... kiếm BUS đâu ra lúc đó trời hic ....
Em có mua SIM gì xài đi vòng quanh Châu Âu check 3G ko?
Hay đến từng nước mua từng SIM?

Thanks all

Demen
01-10-2015, 12:46
lỡ mua vé Online trước,nó hủy zậy nó có đền tiền lại cho mình ko em .... nghe xong thấy sợ quá ... kiếm BUS đâu ra lúc đó trời hic ....
Em có mua SIM gì xài đi vòng quanh Châu Âu check 3G ko?
Hay đến từng nước mua từng SIM?

Thanks all

Bạn đang hỏi mình phải ko?

Tàu ko về như dự kiến, nên họ tống tất cả hành khách lên 7 -8 chiếc bus, kiểu như đi ké cho hết, mà những lúc như vầy đi đông người mới thấy quan trọng, vì nhân viên ga sắp nhóm mình lên bus số 7, bọn mình đến bus 7 thằng tài xế ko cho lên còn la lối, mình lôi nhân viên ga đến & 2 tụi nó cãi nhau 1 hồi và quyết định chia lẻ nhóm mình ra từng người, bọn mình cãi ko đồng ý, cuối cùng chỉ đồng ý chia làm 2 nhóm ở 2 bus khác nhau, cả đêm nó tắt béng máy điều hòa ko thở đc, yêu cầu nó mở thì nó mở chút rồi lại tắt béng, cứ 2 tiếng bus dừng 1 lần nên cả đêm ko ngủ đc.

Đến Milan thì lên tàu, vì ko có vé chính thức nên thấy ghế nào trống thì cứ ngồi, khi tàu dừng có người lên thì trả chỗ cho họ & tìm chỗ khác ngồi, cứ thế...

Vụ SIM thì mình xài roaming nên ko care lắm:)

dieuly_pretty
01-10-2015, 13:41
Ôi, mơ ước của mình, đến bao giờ mới có thể trở thành hiện thực đây

020786
03-10-2015, 09:56
Bạn đang hỏi mình phải ko?
Tàu ko về như dự kiến, nên họ tống tất cả hành khách lên 7 -8 chiếc bus, kiểu như đi ké cho hết, mà những lúc như vầy đi đông người mới thấy quan trọng, vì nhân viên ga sắp nhóm mình lên bus số 7, bọn mình đến bus 7 thằng tài xế ko cho lên còn la lối, mình lôi nhân viên ga đến & 2 tụi nó cãi nhau 1 hồi ..............
Vụ SIM thì mình xài roaming nên ko care lắm:)

dã man quá huhu, mình ko giỏi tiếng anh, nếu gặp trường hợp như bạn ko biết xử lý thế nào?
Plan của mình toàn đi TRAIN nên đến lúc đó phải bắt BUS ko biết phản ứng sao nữa ....

ROAMING thì 3G thả ga, ko care hả bạn?
Thanks all

Demen
03-10-2015, 12:48
dã man quá huhu, mình ko giỏi tiếng anh, nếu gặp trường hợp như bạn ko biết xử lý thế nào?
Plan của mình toàn đi TRAIN nên đến lúc đó phải bắt BUS ko biết phản ứng sao nữa ....

ROAMING thì 3G thả ga, ko care hả bạn?
Thanks all

Ko phải, ý mình nói mình ko care vụ mua sim vì mình xài dthoai roaming do cty trả tiền nên ko để ý chuyện phone, phải available để liên lạc công việc.

Còn xài roaming thì tắt chức năng data roaming đi nhé, ko thì trả cước nghèo luôn ah

Chỗ nào có free wifi thì tận dụng tối đa :D

mailedav
03-10-2015, 16:10
Chào cả nhà, em là Linh - 25 tuổi. Tháng 5-6 vừa rồi em cùng với hai bạn gái trên phượt mới thực hiện thành công chuyến đi vòng quanh 10 nước châu Âu trong 25 ngày :D Đi châu Âu về hai tháng rồi nhưng bao nhiêu kỷ niệm về Europe vẫn vương vấn trong đầu, nên em viết lại note này để lưu giữ kỷ niệm, biết đâu bài viết sẽ giúp ích được cho những anh chị, bạn bè đang có ý định đi châu Âu trong thời gian tới. :D Trước đó, em đã viết hai note chia sẻ về kinh nghiệm làm visa Schengen và note về cách đi lại ăn chơi...ở Santorini, mọi người có thể xem thêm tại:

https://www.phuot.vn/threads/217298-Chia-s%E1%BA%BB-kinh-nghi%E1%BB%87m-xin-visa-du-l%E1%BB%8Bch-t%E1%BB%B1-t%C3%BAc-kh%E1%BB%91i-Schengen-Ch%C3%A2u-%C3%82u



https://www.phuot.vn/threads/226531-Santorini-H%C3%B2n-%C4%91%E1%BA%A3o-thi%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-tr%C3%AAn-m%E1%BA%B7t-%C4%91%E1%BA%A5t

Trước khi đi, em đã tham khảo được rất nhiều thông tin bổ ích từ phượt, đặc biệt là từ anh Namriver - người đã đi 30 ngày vòng quanh châu Âu hồi tháng 10-2012. Em muốn đi lâu hơn, nhưng vì ko xin được nghỉ phép nhiều hơn, mà cả nhóm ai cũng máu, chỗ nào cũng muốn đi, nên bọn em quyết định đi qua nhiều điểm nhưng khá nhanh (nơi em ở lâu nhất là Paris - 5 ngày, còn có 1 số thành phố nhỏ như Florence, Monaco, Nice... bọn em chỉ ở 1 ngày). Mục đích chính của chuyến đi là khám phá châu Âu - nơi cả ba chưa từng đặt chân đến, có được kiến thức sơ lược về châu lục này (Get general idea of Europe) , để lần sau có thể đi chậm rãi hơn, enjoy được nơi đây nhiều hơn, cùng với người yêu chẳng hạn :))

Sơ đồ tổng quát của hành trình của chúng em như sau:


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Europe%20tour.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Europe%20tour.jpg.html)


(Màu đỏ: máy bay; màu xanh: đường bộ/thủy)


25 ngày vòng quanh châu Âu của nhóm em bắt đầu từ ngày 24/5 đến ngày 17/6, đi qua 10 nước: Pháp - Hà Lan - Thuỵ Sỹ - Séc - Hungary - Áo - Ý - Vantican - Hy Lạp - Monaco, với hơn 20 thành phố, thị trấn, ngôi làng nổi bật: Amsterdam - Zaanse Schans - Volendam - Marken (Hà Lan); Zurich - Lucerne - Jungfrau (Thụy Sỹ); Praha (Séc); Budapest (Hungary); Salzburg - Hallstatt (Áo); Venice - Florence - Pisa - Rome (Ý); Vantican; Athens - Santorini (Hy Lạp); Monaco; Nice - Marseille – Paris (Pháp). Hành trình này được làm theo vòng tròn khép kín nên tiết kiệm thời gian và chi phí máy bay khứ hồi từ Việt Nam. Tổng chi phí cho chuyến đi 25 ngày là 2.700 Eu (tương đương gần 65 triệu đồng).

(tiếp)

Hi bạn,

Mình định đi châu Âu dịp 30/4/2016, và rất muốn đi cung đường của bạn. Bạn vui lòng cho mình xin lịch trình và bảng kê chi phí tàu xe, ăn uống chi tiết để mình tham khảo và chuẩn bị cho trip của mình nhé.

Cám ơn bạn nhiều...!

MAI LE

hamacon
03-10-2015, 21:46
@jollee171 : Bài viết của bạn rất rất chi tiết và kỳ công, đúng là đọc bài này rồi thì công việc chuẩn bị cho chuyến đi quá dễ dàng rồi. Ngả nón bái phục bạn nhé :) Mong chờ các bài tiếp theo...

jollee171
06-10-2015, 15:44
K hiểu sao nhìn vào list tìm mục thuốc đầu tiên =))

Ủa sao vậy anh ơi :))))

jollee171
06-10-2015, 17:12
Tiếp theo em xin chia sẻ về kinh nghiệm dùng Sim và Wifi của em ở Châu Âu:

8. Sim điện thoại: Em chỉ biết đến hai hãng Orange và Lebara, nên em chỉ share những gì em biết về hai mạng này:
a) Sim Orange

Hãng Orange là hãng sim nổi tiếng ở Pháp. mặc dù đọc review trên mạng thấy có thông tin là ngay trong sân bay có bán sim quốc tế, nhưng khi đặt chân đến sân bay CDG, chạy vòng quanh để tìm mà đều nhận đc câu trả lời là phải về thành phố mới mua được. Vậy là em phải về 1 trung tâm thương mại trong thành phố để mua sim Orange. Giá cả cụ thể như sau:
+ Sim trắng: 10 Eu
+ Nạp tiền để sử dụng: 20 Eu (60 phủt gọi quốc tế, 500 tin nhắn quốc tế, 500 MB internet châu Âu)
+ Mua thêm thẻ để dùng phòng khi hết tiền tài khoản trong chuyến đi: 20Eu
=> Tổng: 50Eu

Với 20Eu đầu tiên trong tài khoản, em sử dụng được rất thoải mái trong 7-8 ngày đầu tiên, cả search google, facebook, google map... Đến lúc hết tiền, em nạp thêm 20 Eu vào tài khoản thì ko thể sử dụng được. Suốt 1 tuần liền em chỉ dùng wifi khách sạn, tàu xe, nghe điện thoại, còn ko hề gọi được cũng ko hề dùng 3G được mặc dù mình đã nạp tiền rồi. Nhờ bạn bè bên Pháp tìm hiểu thì nó bảo cũng chả biết vì sao lại thế :(

Đến lúc quay lại Pháp, thì một loạt tin nhắn tới tấp đến. Lúc đó lại dùng 3G và gọi điện nhắn tin bình thường :D Hóa ra, khi nạp tiền vào tài khoản thì phải nạp luôn trên đất Pháp rồi đi đầu thì đi, chứ nếu sang nước khác thì nạp tiền vào cũng ko có nghĩa lý gì cả :D

Đây là ví dụ về cái thẻ nạp tiền Orange 20 Eu đây ạ:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/11421530_931191940275019_819688633_n.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/11421530_931191940275019_819688633_n.jpg.html)


b) Sim Lebara:

Sang đến Hà Lan, em thấy có rất nhiều office tặng sim free cho khách du lịch, và với số tiền ấy có thể dùng được 2 ngày. Em ngại tháo sim thay sim, nên ko dùng Lebara :D Về giá thì em thấy sim Lebara rẻ hơn Orange, chỉ 30Eu có thể gọi 1000 phút quốc tế, 100 tin nhắn quốc tế, 1G internet, và nếu gọi/nhắn tin từ sim Lebara sang Lebara trên Hà Lan còn được miễn phí nữa.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Lebara.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Lebara.jpg.html)

9. Sử dụng wifi ở châu Âu

Ko giống như đa số các mạng wifi ở Việt Nam, chỉ cần nhập password vào là có thể sử dụng ngay được; mạng wifi ở châu Âu có một số mạng có password như vậy, còn rất nhiều nơi như máy bay, tàu hỏa, xe bus, khách sạn...đều cho wifi miễn phí, nhưng nếu chưa biết thì sẽ khó có thể sử dụng.

Sau khi kết nối vào wifi, cần mở trình duyệt web (safari / chrome/...), nó sẽ hiện lên website thông tin của mạng wifi, và việc mình làm là click vào "Connect to wifi" hoặc có một số nơi còn yêu cầu điền thêm thông tin như họ / tên / email / số điện thoại... thì sau đó mới sử dụng được.

Vì ko có kinh nghiệm nên lúc mới đến sân bay CDG, mình mày mò mãi mà ko biết dùng wifi kiểu gì :D May sao có mấy bạn châu Âu nhiệt tình bày cho nên mới biết. hihi.

GenieLeo
07-10-2015, 21:35
Ủa sao vậy anh ơi :))))

Từ cái 2pic này :))
https://www.phuot.vn/threads/157639-Ngh%E1%BB%89-Vi%E1%BB%87c-C%C3%B4-g%C3%A1i-%C4%91%E1%BB%99c-h%C3%A0nh-tr%E1%BB%9Di-%C3%82u-68-ng%C3%A0y-nh%C6%B0ng-kh%C3%B4ng-c%C3%B4-%C4%91%C6%A1n-2500e
Còn vụ wifi ngay lúc connect là nó tự thông báo cho mình là phải reg hay log in để dùng r mà ;)) đâu có khó khăn gì đâu ;))

jollee171
22-10-2015, 17:45
Tháng này phải đi công tác Hải Phòng, bận rộn quá nên lâu lâu rồi vẫn chưa update được thông tin nào lên đây. Tạm dừng một số kinh nghiệm nhặt nhạnh được sau chuyến đi, em xin phép kể lại hành trình 25 ngày của mình qua những bức ảnh. Đi đến đâu, có kinh nghiệm gì hay ho em sẽ lại tiếp tục chia sẻ tiếp nhé cả nhà :D

Buổi chiều 24/5, em có mặt ở nhà ga T2 Nội Bài trước 3 tiếng để làm các thủ tục gửi hành lý và lấy vé. Châu Âu có ưu điểm là không kiểm tra quá nghiêm ngặt về thực phẩm, đồ gỗ… nên nếu muốn mang thực phẩm sang cũng ko ai kiểm tra mình. Khi check-in, nhân viên của hang bay Qatar thấy visa du lịch của em là hạng C, do ĐSQ Hà Lan cấp nhưng chuyến bay lại sang Pháp, nên còn yêu cầu em xuất trình nguồn tài chính đảm bảo để chứng minh sẽ quay trở về Việt Nam. Hôm đó có người quen nhờ em cầm tiền sang nữa, nên em đưa ra cho nhân viên hãng bay 4000Eu, người ta check xong là cho em đi luôn, và dặn đi dặn lại em là phải kiểm tra cẩn thận các giấy tờ chứng minh về khoảng thời gian sẽ ở lại Pháp. Lưu ý cho các anh chị em là Hải quan Việt Nam quy định xuất cảnh ra khỏi Việt Nam chỉ được phép mang tối đa 5000 đô la Mỹ hoặc tương đương, nếu mang nhiều hơn thì phải khai báo với cơ quan hải quan và sẽ mất phí. Vậy nên nếu anh chị nào có mang tiền thì chú ý điều này, nếu có muốn mang nhiều hơn thì cất cẩn thận trong quần áo mặc trong người để tránh bị hải quan soi (Nếu để trong balo thì khi chạy qua máy soi nhân viên hải quan sẽ biết và có thể yêu cầu kiểm tra số lượng chính xác.
Tưởng đến sớm 3 tiếng thì sẽ tha hồ mà ngồi chờ, vậy mà xoay ngược xoay xuôi một lúc cũng hết thời gian. Tấm vé đưa em đến Paris như thế này đây ạ:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/11216591_10153291054008618_1591602766183143003_n.j pg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/11216591_10153291054008618_1591602766183143003_n.j pg.html)


Chào Hà Nội!

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_2981.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_2981.jpg.html)


Nếu muốn đến Pháp nhanh và tiện lợi nhất thì nên săn vé của hãng Vietnam Airlines hoặc Air France, đi từ 12h00 đêm giờ Hà Nội và 7h00 sáng hôm sau giờ Pháp sẽ đến nơi. Như vậy sẽ không mất thời gian chờ, mà chỉ cần ngủ 1 đêm là đến nơi ngay. Em đi hãng Qatar thì mất thời gian hơn, tính ra là mất nguyên 1 ngày vì phải đi từ thành phố lúc 12h00 trưa, mà đến tận 12h00 trưa hôm sau giờ Việt Nam mới đến nơi. Chuyến bay từ HN phải transit 2 lần, một lần ở Bangkok thì chỉ cần ngồi nguyên vị trí trên máy bay vì máy bay chỉ dừng lại 1 tiếng để đón thêm khách. Lần thứ 2 là dừng ở Doha vài tiếng, lúc đó cần phải xuống và chuyển máy bay. Vé chặng Doha – Paris thì được phát cùng lúc với vé Hanoi – Doha, tuy nhiên ko thể hiện rõ thông tin Departure Gate, nên khi đến nơi em phải đến quầy Information Center và người ta cấp cho thông tin về Departure Gate và hướng dẫn cách di chuyển đến đó (hoặc có thể xem bảng tin).

Ngồi chờ ở sân bay Doha:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_2980.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_2980.jpg.html)


Chuyến bay Qatar ấn tượng nhất đối với em là đồ ăn. Hôm ấy em suýt bội thực vì đồ ăn được phục vụ tới tấp. Chặng HN- Bangkok em được phục vụ 1 bữa, chặng Bangkok – Qatar được phục vụ 2 bữa và chặng Qatar – Paris lại thêm 2 bữa nữa. Món ăn mà Qatar phục vụ khá ngon và dễ ăn, các cô tiếp viên cũng hết sức nhiệt tình, lịch sự phục vụ hành khách. Bay dài nên nếu anh/chị mà thấy có ghế trống thì cứ chạy đến nằm ra cho dễ ngủ. :D Trên ghế mỗi hành khách đều được phát 1 bộ travel kit rất xinh, có chăn, tất, bịt mắt, bịt tai, kem đánh răng và bàn chải. Em thấy yêu yêu nên cầm theo mình luôn, để dùng trong chuyến đi cho tiện :D

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/474_001.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/474_001.jpg.html)

jollee171
22-10-2015, 18:34
7h45, máy bay đáp đến Paris. Paris chào đón em với gió lộng và mưa phùn nhẹ. Ấn tượng đầu tiên của bản thân về Paris hoa lệ mà mọi người thường nhắc đến là không được hay cho lắm. Xếp hàng dài dằng dặc, chờ gần 1 tiếng mới qua được cửa hải quan và lấy hành lý. Sân bay Charles De Gaulle nhỏ bé, cũ kỹ, đông đúc, lộn nhộn những người và người.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_2986_1.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_2986_1.jpg.html)


(Photo taken by phone)

Vừa xếp hàng, vừa nơm nớp lo sợ ko biết nhân viên hải quan có cho nhập cảnh ko, phải trả lời thế nào nếu bị hỏi... vì sao xin visa ở ĐSQ Hà Lan nhưng lại sang Pháp... May sao, chắc nhìn mặt em hiền hiền nên chị ý chỉ hỏi "Where are you going”? Em trả lời “I am going to Netherlands tonight. I just book the ticket to France because it is so cheap”. Sau đấy, chị hải quan hỏi xem bookings, em xoè ra vé bus đi Hà Lan ra là okie luôn.

Ra khỏi sân bay, đứa em đã chờ sẵn ở ngoài để đón. Nếu muốn đi train từ sân bay thành phố thì phải mất 10 Eu, vì tuyến này không được bao gồm trong các vé ngày ở Paris. Hệ thống tàu điện ngầm của Paris được chia thành nhiều Zone khác nhau, trong đó Zone 1 2 3 là các zone trung tâm, còn các zone khác là khu ngoại ô.

Bản đồ hệ thống metro ở Paris:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/cartoon17.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/cartoon17.jpg.html)

Hôm đấy em may mắn, đúng ngày lễ nên mua vé tàu đi cả Zone 1 2 3 Paris chỉ hết 3.85Eu, trong khi bình thường là trên dưới 10Eu. Chiếc vé metro giá rẻ của em đây ạ:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3001_1.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3001_1.jpg.html)

Đi tàu, sẽ không khó để bắt gặp hình ảnh những người hát rong, những người nhập cư đi ăn xin...

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_2989_1.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_2989_1.jpg.html)

Về nhà, cất hành lý xong xuôi, đứa em của em lấy xe phân phối lớn chở đi lượn 1 vòng Paris, rồi ngồi uống café ở Quận 13, Paris - khu vực nổi tiếng nhiều người Việt nhất Paris, với đầy các cửa hàng, chợ người Việt.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_2993_1.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_2993_1.jpg.html)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3010_1.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3010_1.jpg.html)

Phải nói là bánh mỳ Pháp rất ngon, nhất là bánh cuisson (bánh sừng trâu). Buổi sáng mà nghe mùi bánh người ta làm thơm nức là chỉ chạy nhanh nhanh đến mua một chiếc mà gặm thôi. :))

Bữa sáng đầu tiên của em tại Pháp:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_2997.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_2997.jpg.html)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3470.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3470.jpg.html)

Ngày đầu tiên ở Paris không có gì đáng nói. Vì Paris là điểm bọn em sẽ quay lại cuối hành trình để chơi thêm 4-5 ngày nữa, nên ngày đầu tiên em chỉ tranh thủ đi mua sim quốc tế để dùng, shopping mua mấy thứ mỹ phẩm, thuốc thang mà bạn bè người thân nhờ mua ở pharmacy, shopping mall. May mắn của em còn được đôi vợ chồng trẻ Hà – Thảo hộ tống đi chơi cả ngày không mệt mỏi. Hai bạn này em ko quen, nhưng nhờ em xách hộ chiếc váy cưới từ Việt Nam sang để đi chụp ảnh cưới, sau rồi đăng ký dẫn em đi chơi cả chiều lúc đứa em của em bận chút công việc.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3012.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3012.jpg.html)

19h45 Giờ Pháp (1:45 sáng giờ Việt Nam) Chia tay 2 bạn Hà - Thảo, em lên metro để về nhà, chuẩn bị đi Amsterdam. Đang thầm mừng "May quá, bị chênh múi giờ mà mình ko bị buồn ngủ, ko bị jet lag gì cả", vậy mà ôi thôi, 5 phút sau em ngủ quên trên train quá hẳn 3 bến. Tỉnh dậy, lật đà lật đật nhảy xuống, tìm tàu quay lại. Quay lại đến điểm để bắt tiếp bus về nhà, chờ 30 phút thì hỡi ôi, chuyến bus cuối cùng đã dừng sớm vì hôm ý là ngày lễ. Thế là lại lọc cọc quay lại bắt train về nhà. Em về đến nhà thì đã 21h45, lo lắng ko biết có đến kịp Coach Park để đi Amsterdam lúc 11h30 ko. Cảm giác lúc đó như sắp khóc đến nơi ý. Nhưng may mắn là nhờ có sự giúp đỡ của mấy anh em sinh viên ở Pháp, em đến bến bus sớm hẳn 45 phút để tiếp tục chuyến đi đến thành phố Amsterdam xinh đẹp.

Ngày đầu đầy kỷ niệm ở Paris, và rút ra kinh nghiệm sâu sắc là đi tàu phải nhớ hẹn giờ mà chuyển tàu hoặc xuống tàu!

jollee171
23-10-2015, 09:45
Vé train đi từ Paris sang Amsterdam rất cao, thường từ 45-120 Eu. Sau khi tìm hiểu, em đã search được cách rẻ hơn nhiều để đi chặng này, đó là đi bằng bus. Giá vé em đặt của hãng megabus cho chặng này chỉ 22 Bảng (tương đương khoảng 26.5 Eu), như vậy là đã tiết kiệm được một khoản kha khá để có thể ăn chơi ở Amsterdam rồi. Em nhận thấy ở châu Âu có đặc điểm là nếu đi bus sẽ rẻ hơn rất nhiều so với đi train, thậm chí như hãng megabus còn thỉnh thoảng offer chương trình khuyến mại, giá chỉ 1 Eu/chặng đi giữa các thành phố. Đi bằng bus tuy là ghế ngồi, nhưng cũng rất êm và dễ chịu, dễ ngủ.

Cách đặt vé megabus như sau:

Bước 1: Vào website https://www.megabus.com/, chọn khu vực (Europe) và ngôn ngữ (English hoặc tiếng nào bạn biết)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Megabus%201.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Megabus%201.jpg.html)


Bước 2: Điền thông tin số hành khách, nước xuất phát, điểm đi, điểm đến:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Megabus%202.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Megabus%202.jpg.html)


Bước 3: Lựa chọn thời gian chính xác mà bạn muốn đi, sau đó chọn “Add to Basket”. Tùy theo ngày khác nhau mà số lượng chuyến và giá vẽ cũng sẽ thay đổi, tương tự với việc book vé máy bay.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Megabus%203.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Megabus%203.jpg.html)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Megabus%204.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Megabus%204.jpg.html)

Bước 4: Kiểm tra lại hành trình và nhấn “Continue”.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Megabus%205.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Megabus%205.jpg.html)


Bước 5: Nhập thông tin thẻ tín dụng để tiến hành thanh toán, và nhập email để hãng gửi booking về.

Bước 6: Vào ngày đi: in booking, sau đó có mặt tại bến trước 30 phút để nhân viên kiểm tra vé, cất hành lý vào cốp xe.

Trên đường đi xe sẽ dừng lại ở 1 service station của Áo để mọi người xuống đi vệ sinh, mua nước uống, đồ ăn nhẹ, đồ lưu niệm... Vì mua nước uống và đi vệ sinh đều mất tiền nên tốt nhất nên chuẩn bị trước khi lên xe buýt để có thể tiết kiệm được 1 khoản nho nhỏ :D

thanhttd
23-10-2015, 15:14
Thông tin của bạn cực kì hữu ích với mình. Chị em mình dự định làm 1 tour vào tháng 3/2016. Bạn cho mình xin lịch trình chi tiết của bạn được không? email của mình: [email protected]

Cám ơn bạn trước.

jollee171
24-10-2015, 10:32
5h sáng, tỉnh giấc trên đường, mở mắt ra thì em tỉnh ngay cả ngủ vì khung cảnh bên đường đẹp tuyệt. Những đồng cỏ xanh mướt điểm xuyết những bông dại đủ màu sắc cứ thế mà chạy dọc thẳng tắp theo con đường, những chiếc cối xay gió màu trắng vẫn đang quay đều đặn không kể ngày đêm, thi thoảng lại bắt gặp hình ảnh những con kênh, những hàng cây cổ thụ khổng lồ, đều tăm tắp, hình ảnh những đàn bò sữa đang nhởn nhơ gặm cỏ.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/12170580_10153656843578618_250057229_n.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/12170580_10153656843578618_250057229_n.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/12180177_10153656843408618_637748852_n.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/12180177_10153656843408618_637748852_n.jpg.html)


Khi trời dần sáng:


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3041.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3041.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3033.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3033.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3034.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3034.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3035.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3035.jpg.html)

jollee171
24-10-2015, 10:33
Đến Hà Lan, cảm giác lòng mình nhẹ nhàng và thư thái hẳn, khắp nơi tràn ngập một màu xanh mát của cỏ, của cây, của những con kênh chẳng chịt trong thành phố, trái hẳn với Paris lộn xộn với những tuyến tàu điện ngầm chằng chịt, cũ kỹ, người người hối hả lên xuống tàu điện ngầm, những người dân nhập cư lang thang khắp nơi trên đường phố. Ngồi cạnh em trên xe bus là anh bạn người Hà Lan tốt bụng vừa sang Paris chơi về. Anh bạn hỏi em đã bao giờ đến Hà Lan chưa, rồi nhiệt tình hướng dẫn những chỗ ăn, chỗ chơi ở Amsterdam với giọng điệu đầy tự hào về đất nước này.

6:45, xe bus đến Zeeburg P&R coach park. Anh bạn tận tình giúp em kéo hành lý, rồi vẫy tay bảo “Just follow me, I will show you how to go to city centre”. Hai anh em đi lên Tram line 26, chạy từ Zeeburg về nhà ga trung tâm rồi tạm biệt nhau ở đây.

Hình ảnh Amsterdam Centraal Station cổ kính và những con đường đang mơ màng trong giấc ngủ:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/12179219_10153656843738618_1473128208_n.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/12179219_10153656843738618_1473128208_n.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/12170235_10153656843588618_1032645228_n.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/12170235_10153656843588618_1032645228_n.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/12180013_10153656843488618_132983385_n.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/12180013_10153656843488618_132983385_n.jpg.html)

ruby_88
24-10-2015, 11:30
Đúng là từ Paris sang Amsterdam, thấy khác hẳn luôn, đợt tớ đi lại đúng dịp King's Day, vừa đặt chân xuống Amsterdam Centraal là thích thú, náo nức kinh khủng.

Hồi đó, tớ cũng tính đi bus nhưng mà thời gian đi lâu quá từ 11h30 đêm đến 6h sáng hum sau đến nơi (thực ra nếu dư dả thời gian thì đi bus là tiết kiệm nhất), thời điểm tớ book vé thì trước ngày đi có 1 tháng (mà lại đúng dịp cao điểm vì có lễ hội nên cái gì cũng đắt). Vé bus gần 35 Eu gì đó. Nhưng tính đi tính lại, để tiết kiệm thời gian và chơi cho đc nhiều, nên quyết đi train cho nhanh (khoảng 3 tiếng). Vấn đề ở chỗ tớ phải mua vé cho 8 người lận mà book trên Voyage, book lẻ 1, 2 vé 59 eu, nhưng book 8 vé 1 lúc thì hơn 90eu/ vé lận (do chưa đi bj, sợ book lẻ nó lại cho khác toa tùm lum, đến lúc tập hợp nhau cũng mệt, nên muốn book chung). Tớ cũng k hiểu tại sao lại thế nữa. Đang trong lúc bối rối, thì có bạn share cho web: www.capitainetrain.com , mọi vấn đề được giải quyết, book đc tối đa 5ng/ lần, với giá bằng voyage 59eu/pax. Lại thêm cái khoản ngồi tàu hạng 1 với hạng 2 thì bằng tiền nhau. Mà hạng 1 thì phục vụ ăn uống, wifi liên tục. capitainertrain nì cũng book đc vé bus.

Tớ góp thêm chút thông tin nếu bạn nào muốn đi train nhé. ^^

jollee171
24-10-2015, 12:52
Em cảm ơn thông tin của chị Ruby :X Quả thật nếu đi từ Paris sang Amsterdam là một sự thay đổi lớn, từ một nơi nhộn nhạo đến một nơi yên bình hơn nhiều.

Em đặt vé train thì thấy nếu book theo group sẽ rẻ hơn được 1 chút. Em nghĩ khả năng chị đặt 1,2 vé thì giá là 59Eu/vé vì vẫn còn ít vé hạng super-economy hoặc economy; còn nếu book 8 vé thì giá tận 90 Eu/vé vì hết vé giá rẻ nên book theo group ngồi cùng một toa họ sẽ xếp cả 8 người cùng hạng, kiểu business hoặc tương tự như thế. Train từ Pháp - Hà Lan thì em ko rõ lắm nhưng em thấy train ở Ý thì phân biệt rất rõ các hạng vé khác nhau như vậy. :D

Em thấy đi bus đêm thực ra lại tiết kiệm được thời gian, vì mình ngủ 1 mạch thì sáng hôm sau đã có mặt ở Amsterdam rồi. hihi. Tại ở Việt Nam, em hay đi bus/tàu đêm từ Hà Nội về Nghệ An nên cũng quen và thực sự thích đi buổi tối. hihi

jollee171
26-10-2015, 09:44
Phải nói Amsterdam là một trong những thành phố đắt đỏ của châu Âu. Giá khách sạn/nhà nghỉ ở đây cao cắt cổ, và là nhà nghỉ đắt nhất trong hành trình của em. Hostel em chọn là St Christopher Winston, giá 40.85Eu/giường/đêm (ở Dorm). Hostel này được review rất cao trên booking.com ; hotels.com, và em thấy rất ưng ý với hai ngày stay ở đây.

Hostel này có rất nhiều ưu điểm, đầu tiên là về vị trí. St Christopher Winston nằm ngay vị trí trung tâm nên chỉ cần đi bộ loanh quanh cũng khám phá được rất nhiều chỗ ăn chơi, tham quan của Amsterdam như: Dam Square, the Old Town, Royal Palace...

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/1425387137-30e62fddc14c05988b44e7c02788e187.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/1425387137-30e62fddc14c05988b44e7c02788e187.jpg.html)

Quầy check-in với anh chị nhân viên cực kỳ friendly và helpful. Mình đến nơi lúc 7h00 sáng, chưa được check-in và ko được tính là đã nhận phòng. Cơ mà mình hỏi có được ăn sáng ko thì mấy anh chị này vẫn trả lời nhiệt tình “Sure you can”, vậy là được bữa sáng no nê tiết kiệm :D

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/amsbar-8.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/amsbar-8.jpg.html)

jollee171
26-10-2015, 09:46
Khách sạn có nhiều ngăn tủ để hành lý ngay tầng 1 gần khu vực check-in, tuy mất phí (từ 2.5-4Eu tùy vào kích thước tủ), nhưng rất tiện nếu mình đến nơi sớm chưa thể check in luôn hoặc check out xong rồi vẫn muốn khám phá tiếp thành phố Amsterdam. Hôm em đến đến thành phố là 7h00 sáng nhưng tận 11h00 trưa khách sạn mới cho check-in, nên em gửi hành lý ở ngăn tủ, sau đấy đi chơi đến chiều mới về quay về khách sạn. Lockers ở đây hoạt động tự động, nhờ vào cái control box chung. Ai muốn dùng locker thì tự chuẩn bị sẵn số tiền xu đủ với size mình mong muốn, đút xu vào thì nó sẽ hiện ra những locker còn trống để mình sử dụng, code để mở/đóng tủ.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/29.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/29.jpg.html)

jollee171
26-10-2015, 09:47
Với những bạn trẻ ham vui thì khách sạn này sẽ là một lựa chọn tuyệt vời, vì nó nằm khu vực Red Light District nhộn nhịp nhất Amsterdam và buổi tối Christopher còn là quán bar rất vui nhộn. Ko chụp ảnh của hostel nên em lấy tạm trên website vậy :D

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/amsterdam-gallery-23.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/amsterdam-gallery-23.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/amsterdam-gallery-28.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/amsterdam-gallery-28.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/winston-bar-area.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/winston-bar-area.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/amsbar-9.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/amsbar-9.jpg.html)

jollee171
26-10-2015, 09:50
Nếu như ko thích ồn ào thì bạn có thể ra ngoài ban công ngồi nhâm nhi ly beer, ngồi nói chuyện phiếm với mấy bạn Tây. Ban công ở sau hostel khá rộng và thoáng mát:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/24.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/24.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/17.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/17.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/amsbar-13.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/amsbar-13.jpg.html)

Còn nếu ko thì chạy thẳng lên phòng và nằm nghỉ. Phòng có 6 beds, có nhà vệ sinh kiêm phòng tắm ngay trong phòng, mỗi giường được phát 1 chiếc khăn tắm luôn.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/1.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/1.jpg.html)

jollee171
26-10-2015, 09:53
Khách sạn còn bao gồm bữa buffet sáng miễn phí, với rất nhiều các món ăn ngon, như bánh mỳ, xúc xích, ham, ngũ cốc, sữa, trái cây... Em nhớ nhất là món bánh mỳ nho khô ngon dã man con ngan, ngon nhất trong đời mà em từng ăn. Sáng dậy vừa nhâm nhi ly sữa, vừa gặm chiếc bánh mỳ đầy chi chit nho khô, ăn xong gặm thêm vài quả táo nữa, quả là đã quá. Anh/chị nào muốn tiết kiệm tiền ăn trưa thì cứ cố gắng tranh thủ ăn sáng nhiều vào cho chắc bụng, đi chơi cả ngày cho đỡ đói, bỏ qua bữa trưa rồi tối mới ăn cũng được ) Mà mấy anh chị ở đây tốt lắm lắm ý, em ăn xong còn bảo em cầm thêm vài quả táo đi nếu thích :D

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/16.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/16.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/amsbar-11.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/amsbar-11.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/amsbar-5.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/amsbar-5.jpg.html)

jollee171
26-10-2015, 10:00
Ban đầu, em định sẽ không đi Hà Lan vì hơi trái tuyến một chút và không có nhiều thời gian. Nhưng để gặp ông anh kết nghĩa của em nên em quyết định chơi ở Amsterdam 2 ngày để hai anh em gặp nhau và đi chơi với nhau. Anh ý ở Canada, cũng đi tour vòng quanh Europe 45 ngày và Hà Lan là điểm cuối của anh ấy, và là điểm bắt đầu của em.

Lịch trình 2 ngày khám phá Amsterdam của em như sau (lịch trình là vậy cơ mà lúc đi chơi thì cứ thong thả thích làm gì thì làm :)):

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Amsterdam%20Schedule.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Amsterdam%20Schedule.jpg.html)

jollee171
26-10-2015, 10:58
Nhắc đến Amsterdam, chắc ai cũng nghĩ đến vườn hoa Keukenhof nổi tiếng với bạt ngàn hàng trăm nghìn loại hoa tuylip và các loại hoa khác. Em đến Amsterdam vào ngày 26/5, mà vườn hoa đã đóng cửa ngày 18/5 nên cũng tiếc lắm, cơ mà thôi thì đành để dành một dịp khác vậy. Anh/chị nào muốn đi xem hoa tuylip thì nhớ check thời gian mở cửa của vườn Keukenhof trên website:
http://www.keukenhof.nl/en/plan-your-visit/practical-information/#Opening times

Trước khi đến Amsterdam, em đã lên www.viator.com để book half-day tour các khu làng gần Amsterdam, gồm Zaanse Schans windmills, Volendam và Marken. Nếu không có nhiều thời gian thì tour này sẽ rất hữu ích để mình có thể ngắm cối xay gió, cửa hàng sản xuất bơ, làng nghề làm giày gỗ nổi tiếng của Amsterdam.

Link đặt tour:
http://www.viator.com/tours/Amsterdam/Zaanse-Schans-Windmills-Marken-and-Volendam-Half-Day-Trip-from-Amsterdam/d525-2550LIN2A

Giá tour: 38 Eu. Giá gốc là 45 Eu, nhưng em áp dụng chiêu thức refer friends để nhận 10$ discount, nên giảm thêm được 7Eu nữa nên giá tour chỉ cơn 38Eu. Em dùng 1 email để lập 1 account, và sau khi lập account đầu tiên thì refer cho 1 email khác của mình (tự lập), và khi email đó mở tài khoản Viator sẽ ngay lập tức được giảm 10$, và tài khoản đầu tiên cũng sẽ được giảm 10$ reference fee sau khi tài khoản thứ 2 book tour thành công. Cách này hơi cheeky một chút nhưng cũng ko ảnh hưởng đến ai ạ :))) Khi đến Amsterdam, em cũng lượn lờ xem giá tour này ở các travel office trong thành phố, và đều thấy mức giá chung là 45Eu, nên nếu book trên Viator thì mình đã book được giá tour rẻ hơn rồi. :D

Chiếc vé nó như thế này ạ! Ôi nghĩ cũng xót, tour có half-day mà đắt dã man con ngan :((

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/12179259_10153656843548618_1842775667_n.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/12179259_10153656843548618_1842775667_n.jpg.html)


Nếu vào thời điểm mà vườn hoa Keukenhof mở thì có thể book tour one-day đi cả 3 làng này và Keukenhof với mức giá 70Eu:
http://www.viator.com/tours/Amsterdam/Amsterdam-Super-Saver-Zaanse-Schans-Windmills-Volendam-and-Marken-Half-Day-Tour-plus-Keukenhof-Gardens-Tour/d525-2550SAVEKW

tuantda7
26-10-2015, 13:48
wow cảnh đep quá

jollee171
26-10-2015, 17:09
Ngôi làng đầu tiên mà em đến là ngôi làng Zaanse Schans. Đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Hà Lan, cách thủ đô Amsterdam khoảng 18 km.

Nếu đi từ Amsterdam Centraal Station có 3 cách đi sau đến ngôi làng này:

+ Xe buýt số 391: giá 3.5Eu; 30 phút/chuyến; thời gian di chuyển 40 phút. Đi bus có ưu điểm là đến ngay cổng làng nên ko phải đi bộ nhiều.

+ Train: Giá 3.1 Eu, khoảng 5-20 phút/chuyến; thời gian di chuyển 16-18 phút. Book train từ ga Amsterdam Centraal Station đến ga Koog-Zaamdijk . Tuy nhiên nếu đi tàu bất tiện là từ ga Koog-Zaamgijk bạn phải đi bộ vào thêm 1.8km nên mất thêm 20 phút nữa :D Train ở Hà Lan thường không quá đông đúc nên nếu muốn book trước qua website cũng được mà nếu ko thì có thể đến các quày bán vé tự động để mua. Website book tàu: http://www.ns.nl/en/travellers/home

+ Taxi: Giá taxi ở Amsterdam rất đắt đỏ, mất khoảng 45-55 Eu cho chặng này.

Em đi tour nên ko cần phải lo những vấn đề này :D

jollee171
26-10-2015, 18:08
Zaanse Schans là ngôi làng cối xay gió nổi tiếng của đất nước Hà Lan, với tổng cộng 13 chiếc cối xay gió, trong đó là 6 chiếc cối xay gió cổ nằm dọc theo bờ sông Zaan. Trung bình cứ 16 giây, cối xay sẽ quay hết một vòng nhưng khi gió lớn chỉ cần 10 giây. Một số cối xay gió ở đây có tuổi đời hơn 300 năm.

Người ta kể rằng trong thế kỷ 17 và 18, đã từng có hàng nghìn chiếc cối xay gió nằm dọc theo đê điều, cung cấp năng lượng cho các nhà máy cưa, nhuộm, dầu... và giúp hỗ trợ nền kinh tế của Hà Lan. Đến thế kỷ 20, nền công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, những nhà máy dùng cối xay gió dần biến mất. Cho đến những năm 1960, người dân vùng sông Zaan đã đấu tranh với chính quyền nhằm giữ lại những di tích cổ sắp bị phá hủy trước kế hoạch xây dựng mới thành phố. Kết quả là hàng chục ngôi nhà cổ trong vùng sông Zaan được chuyển tới ngôi làng Zaanse Schans để bảo tồn.

Tiếp sau đó, một bảo tàng được xây dựng nên chính tại nơi mà trong thế kỷ 16 người dân địa phương đã cùng với quân đội xây một hào nước để ngăn bước quân thù. Điểm đặc biệt đây là một bảo tàng mở gồm những ngôi nhà và cối xay gió cổ nằm ngoài trời, tất cả đều được sơn màu xanh lá cây, có khung cửa sổ trắng. Ngoài ra còn có những hoạt động sinh hoạt truyền thống khác nhằm lưu giữ và trưng bày cho du khách những di tích lịch sử vùng sông Zaan với các hiện vật liên quan đến cuộc sống, sinh hoạt và quá trình công nghiệp hóa của đất nước Hà Lan.

Đứng từ cổng làng đã thấy hình ảnh của những chiếu cối xay gió đang đứng hiên ngang sừng sững :

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3471_1.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3471_1.jpg.html)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3478.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3478.jpg.html)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3484.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3484.jpg.html)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3486.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3486.jpg.html)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3485.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3485.jpg.html)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3508.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3508.jpg.html)

jollee171
27-10-2015, 08:55
Những ngôi nhà cổ màu xanh lá cây có kiến trúc đặc trưng của vùng sông Zaan nằm san sát nhau:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3501_1.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3501_1.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3510.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3510.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3042.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3042.jpg.html)

jollee171
27-10-2015, 08:59
Chen giữa khung cảnh ấy là những chú cừu đang thong dong gặm cỏ làm nổi bật cảnh làng quê truyền thống của đất nước Hà Lan.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3511.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3511.jpg.html)

jollee171
27-10-2015, 09:00
Khi bộ dọc bờ sông Zaan và khám phá những chiếc cối xay gió bạn sẽ được tham quan khu vực bán guốc gỗ truyền thống của Hà Lan. Bạn có thể mua một đôi nhỏ nằm trong lòng bàn tay để đính vào tủ lạnh hoặc làm móc chìa khóa với giá khoảng 2 - 3 euro, đôi lớn hơn để trưng bày trong tủ kính 5 - 6 euro. Tuy nhiên, theo em không nên mua ở những khu du lịch thế này, mà có thể mua ở chợ trong thành phố Amsterdam giá rẻ hơn nhiều (7-10 Eu/túi có tầm 5-7 chiếc)

Clog là một loại guốc được làm một phần hay toàn bộ bằng gỗ. Có lẽ chỉ ở Hà Lan, guốc gỗ mới đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần đến thế. Theo chuyện xưa kể lại, người nông dân Hà Lan nghèo đến mức phải khoét những miếng gỗ lớn làm thành guốc, với mũi vểnh lên như chiếc thuyền.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3512.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3512.jpg.html)

Một số lại cho rằng do địa hình Hà Lan trước đây nằm thấp hơn so với mặt nước biển nên vùng đất này luôn ẩm ướt. Thay vì đi giày da như người dân những nước châu Âu khác, người Hà Lan sử dụng guốc gỗ. Trông chúng giống như những chiếc thuyền nhỏ.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3513.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3513.jpg.html)


Guốc gỗ Hà Lan còn có tên gọi khác là Klomp. Màu sắc cơ bản của họa tiết vẽ trên giày thường là màu đỏ để mô phỏng giày da. Gỗ được chọn để đóng guốc thường là dương tía, liễu hay tần bì… Ngày nay, mặc dù ngành công nghiệp da giày ở Hà Lan đã phát triển song nhiều người nông dân và ngư dân vẫn giữ thói quen đi guốc gỗ.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/1901437_10153909344865408_85913681_n.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/1901437_10153909344865408_85913681_n.jpg.html)

jollee171
27-10-2015, 09:01
Ngoài các cối xay gió và guốc gỗ, điểm hấp dẫn khác của Zaanse Schans là cửa hàng phô mai "De Catherina Hoeve". Đến đây, bạn sẽ được nghe giới thiệu về cách làm hàng trăm loại phô mai khác nhau và được thưởng thức hàng chục loại phô mai khác nhau. Cửa hàng còn bán cả socola, bánh quế, da cừu… cùng nhiều món quà lưu niệm bé xinh khác.

Cô gái Hà Lan chính hiệu:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3473.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3473.jpg.html)


Món quà lưu niệm xinh xắn khác nơi đây:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3472.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3472.jpg.html)

jollee171
27-10-2015, 09:19
Sau khi dừng ở làng Zaanse Schanse khoảng 1 tiếng rưỡi, mọi người tiếp tục di chuyển đến ngôi làng thứ hai là làng Marken. Đến đây, bạn sẽ được xem những nghệ nhân bên trong các cửa hàng trình bày nguyên liệu và cách thức làm giày gỗ từ đầu đến cuối. Buổi nói chuyện kéo dài khoảng 30 phút, miễn phí cho du khách.

Hình ảnh người nghệ nhân đang trình diễn cách làm giày gỗ trong cửa hàng được trang trí chi chit bằng giày gỗ, và những người du khách đang chăm chú lắng nghe (Ảnh em chụp bẳng Gopro nên ko được rõ lắm :D)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/G0060174.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/G0060174.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/G0060181.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/G0060181.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/G0060287.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/G0060287.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/G0060289.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/G0060289.jpg.html)

jollee171
27-10-2015, 09:20
Còn đây là video ngắn gọn về cách làm giày gỗ do bác nghệ nhân trình bày – em có quay clip cơ mà chưa up lên nên lấy tạm trên mạng:


https://www.youtube.com/watch?v=nJ627plIHkg

jollee171
27-10-2015, 09:47
Những ngôi nhà ở đây nằm san sát nhau, và giữa chúng là những ngỏ nhõ xinh. Ấn tượng về Marken đó là hoa được trồng khắp mọi, trước cửa nhà, trong sân, trên từng ban công, cửa sổ.


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3524.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3524.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3521.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3521.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3523.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3523.jpg.html)

jollee171
27-10-2015, 09:48
https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3525.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3525.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3526.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3526.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3518.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3518.jpg.html)

jollee171
27-10-2015, 10:00
Ngôi làng mộng mơ này ngày xưa nằm trên một hòn đảo nhỏ. Vì lũ lụt xảy ra rất thường xuyên, người dân nơi đây đã đắp nên những ngọn đồi nhân tạo rồi xây nhà lên trên đó để có thể bảo vệ nhà cửa, của cải của mình. Đánh cá là nghề nghiệp chính của người dân nơi đây. Vào năm 1932 khi đê Afsluitdijk và hồ Ijsselmeer được xây dựng để nối hai bờ của Amsterdam với nhau , người dân Marken không thể ra biển được và nghề đánh cá kết thúc từ đây. Đê giữa Marken và đất liền được xây dựng vào năm 1957, khiến Marken không còn là một hòn đảo nữa. Tuy nhiên, ngôi làng vẫn mang dáng dấp của một hòn đảo, một làng chài của Amsterdam. Suốt một thế kỷ qua, nó vẫn thu hút hàng triệu lượt khách du lịch đến đây.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3530.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3530.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3536.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3536.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3538.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3538.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3539.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3539.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3540.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3540.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3541.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3541.jpg.html)

jollee171
27-10-2015, 10:45
Rời Marken, chúng tôi lên thuyền để tiếp tục hành trình đến ngôi làng Volundam đẹp như truyện cổ Andersen. So với Zaanse Schans và Marken, Volendam phát triển hơn với nhiều nhà hàng, quán xá, các cửa hàng lưu niệm mọc san sát nhau bên bờ biển.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3092.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3092.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3553.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3553.jpg.html)

jollee171
27-10-2015, 10:47
Đến Volendam, bạn sẽ có cơ hội ghé thăm một nhà máy sản xuất phô mai nổi tiếng và tiếp tục lắng nghe những cô gái Hà Lan giới thiệu các loại phô mai, quy trình sản xuất phô mai nơi đây. Đến đây, phải nói là em đã no căng cả bụng, ngập ngụa phô mai vì loại nào em cũng thử. :D

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3076.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3076.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3079.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3079.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3081.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3081.jpg.html)

jollee171
27-10-2015, 10:48
Trong các loại phô mai trên thế giới, phô mai Hà Lan nổi tiếng nhất với hương vị đặc biệt thơm ngon, béo nhưng không ngán và khoảng thời gian lưu giữ rất lâu nhờ sáp phủ ngoài với cách làm truyền thống đã có từ năm 400 sau công nguyên.

Để làm phô mai, sữa được ủ đến khi đông lại và tách nước hòan toàn. Phần sữa đông sẽ được rửa nước để loại bỏ acid lactic giúp phô mai ngọt hơn. Việc ủ với mốc vài giờ sau đó theo truyền thống mới thực sự là bước quan trọng trong định hình tính chất của phô mai. Để mùi vị thêm đậm đà từ ruột đến vỏ, phô mai sẽ được ngâm nước muối. Sau đó, phô mai được hong khô trong 2 ngày trước khi được phủ một lớp bảo vệ để ngăn sự mất nước và giữ được lâu.


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3083.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3083.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3085.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3085.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3086.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3086.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3084.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3084.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3087.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3087.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3090.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3090.jpg.html)

jollee171
27-10-2015, 10:49
Cheese 1 năm tuổi

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3091.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3091.jpg.html)


Một loại cheese 3 năm tuổi. Nhiều người thích ăn cheese lâu năm nhưng em thì thấy nó có vị mốc mốc, đăng đắng hơi khó ăn :D

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3089.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3089.jpg.html)

jollee171
27-10-2015, 11:06
Trong 3 ngôi làng được đi hôm nay, Volendam mà ngôi làng em thích nhất. Đặt chân đến đây, không hiểu sao em cứ hình dung trong đầu về câu chuyện cổ tích “Cô bé bán diêm”. Cảm giác lúc ấy như mình đang bước chân trên xứ sở cổ tích vậy

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3103.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3103.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3596.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3596.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3591.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3591.jpg.html)

jollee171
27-10-2015, 11:07
https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3588.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3588.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3593.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3593.jpg.html)

jollee171
27-10-2015, 11:10
Nơi này cũng được dùng để xây những khu nghỉ dưỡng dành cho người già và khu dân cư dành cho những người thích cuộc sống ít ồn ào, tránh xa các thành phố lớn. Đầu thế kỷ 20, hai danh hoạ Picasso và Renoir từng có thời gian đến nơi này.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3574.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3574.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3572.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3572.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3571.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3571.jpg.html)

jollee171
27-10-2015, 11:11
Nhà thờ của làng Volendam

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3567.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3567.jpg.html)


Hoa hồng châu Âu nổi tiếng cũng đúng, ko chỉ đẹp mà còn to, thơm ngào ngạt. Hoa hồng cứ thế mà bám trước cửa nhà rồi leo lên tận 2-3 mét.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3097_1.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3097_1.jpg.html)

jollee171
27-10-2015, 11:26
Trở về khách sạn, em nằm ngủ một giấc tới chiều ,rồi join cùng ông anh và nhóm tour đi quanh khu phố cổ + Red Light district.

De Wallen- khu phố đèn đỏ lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Amsterdam của Hà Lan và một điểm thu hút du lịch lớn. Nó nằm ở trung tâm của phần lâu đời nhất của Amsterdam, bao gồm nhiều khối phố phía nam của nhà thờ Oude Kerk và có nhiều kênh rạch cắt ngang.

De Wallen là một mạng lưới các ngõ hẻm chằng chịt với khoảng 300 căn phòng nhỏ diện tích 3x2m mà các cô gái thuê để phục vụ nhu cầu khách làng chơi từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Xen kẽ là các cửa hàng bán sex toy, quán bar, sàn diễn sex show, viện bảo tàng sex, viện bảo tàng cần sa, và một số cửa hàng cà phê bán cần sa...Tổng diện tích toàn khu vực là khoảng 6.500m2.

Ngay từ thế kỷ 16, Amsterdam đã nổi danh là chốn ăn chơi khét tiếng bởi nó là bến cảng nhộn nhịp bậc nhất thế giới. Các thuỷ thủ sau hải trình dài ngày đã tìm đến nhà chứa để vui chơi. Từ đấy đến nay, trải qua rất nhiều dâu bể nhưng Amsterdam vẫn là một trong những điểm đến hàng đầu thế giới về công nghệ tình dục.

Đúng như tên gọi của con phố “Red light Street”, phía trước những căn nhà cổ chính là những chiếc đèn đỏ, dấu hiệu để nhận biết đâu là nơi dành cho người lớn. Trong các con ngõ hẹp là những ô cửa kính như với những cô gái mặc bộ bikini mỏng mảnh hững hờ che phần nhạy cảm với thân hình bốc lửa, đủ mọi màu da, lứa tuổi đang mời gọi khách.

Vào đây, bạn có thể tha hồ ngắm nghía, nhưng tuyệt đối không được chụp hình vì khu phố này ngăm cấm tuyệt đối việc quay phim, chụp ảnh. Nếu chụp ảnh, quay phim ở đây, bạn sẽ ngay lập tức bị phạt. Nhẹ thì bị tịch thu điện thoại, máy ảnh, máy quay; nặng thì bị đập vỡ hoặc bị tịch thu luôn.

jollee171
27-10-2015, 11:46
Mại dâm là một nghề hợp pháp ở Hà Lan. Em được nghe để hành nghề mại dâm ở Hà Lan cũng phải tuân thủ những quy định hết sức nghiêm ngặt, ví dụ như như những cô gái mại dâm luôn phải dùng bao cao su để bảo vệ an toàn cho cả mình lẫn khách hàng, cứ 2 tuần hay 1 tháng lại phải đi khám sức khỏe một lần để kiểm tra tình trạng sức khỏe, và nếu khách hàng muốn thì có thể yêu cầu cô gái mại dâm xuất trình giấy khám sức khỏe.

Mấy anh chị trong tour đi với ông anh của em nói chuyện với nhau, còn kể là ở Hà Lan còn có thanh tra mại dâm. Người ta sẽ đóng giả là những khách hàng nam có nhu cầu, vào các cửa hàng để xem những cô gái này có tuân thủ những quy định được đặt ra hay không, và nếu ai đó ko tuân thủ sẽ bị phạt tiền rất nghiêm khắc.

Hôm ấy, ông anh hỏi có đi xem sex show ko thì đi cùng group của anh luôn để được giảm giá (Hình như giá gốc là 40Eu, nếu đi group đông thì còn 32Eu). Em chưa đi xem sex show lần nào nên cũng tò mò, nên đồng ý đi theo :D Có nhiều màn diễn khác nhau trong 1 show, rồi cả game bựa bựa dành cho khán giả... Diễn viên diễn không ghê lắm nhưng em thấy cứ xác thịt kiểu gì ý, người ta như đang làm công việc của họ chứ ko lãng mạn, ko có cảm xúc gì :D Tour này xem như một trải nghiệm ở Amsterdam :D

jollee171
27-10-2015, 11:52
Ở Amsterdam còn có bảo tàng cần sa, và các “coffee shop”. Thoạt nghe, em cứ tưởng coffee shop là cửa hàng bán cà phê, đồ uống thông thường. Sau thì mới biết coffee shop ám chỉ những quán cà phê có bán cần sa, bán cỏ một cách công khai, hợp pháp.

Đây là hộp thuốc cỏ trong một coffee shop bọn em ghé vào:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3121.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3121.jpg.html)

Còn đây là loại bánh ngọt có lẫn bột cần sa trong đó:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3122.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3122.jpg.html)

Ông anh của em thử xong miếng bánh, bảo là cảm thấy rất nhẹ, ko rõ rệt lắm. Người hơi hơi bị hyper một lúc khoảng tầm 30’ nhưng lại thôi.

jollee171
27-10-2015, 11:54
Đi chơi châu Âu mùa hè có ưu điểm là trời sáng từ rất sớm, nhưng mà tối rất muộn, vì vậy nên cảm giác mình ko bị mệt và buồn ngủ, chơi được rất nhiều nơi ^^

Bạn có tin đây là Amsterdam lúc 10h00 tối ko?

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3120.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3120.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3119.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3119.jpg.html)

dsonha
27-10-2015, 22:28
Có thể cho cô xin bảng lịch trình chi tiết ? Chuyến đi của 3 em thật hay quá . Cám ơn trước nhé
Email: [email protected]

thuhien13
29-10-2015, 10:24
Thật là ngưỡng mộ các em quá! Chị cũng đang plan đi vào năm sau, nhưng không đi được dài như các em vì còn 2 bạn bé đang đi học. Lâu nhất cũng chỉ đi được 2 tuần.
Nếu được, em gửi giúp chị chi tiết lịch trình của bọn em, phương tiện di chuyển giữa các điểm...
Cám ơn em nhiều. Email của chị [email protected].

jollee171
29-10-2015, 17:51
Cháu/em cảm ơn cô Dsonha và chị Hiền, bạn Fox đã ủng hộ em. Cả nhà đọc xong nhớ like/thank giúp em thêm động lực mà hăng say viết tiếp. hihi ^^
Cháu/em đã gửi file lịch trình vào email cho mọi người rồi ạ. Cô/chị check xem nhé ^^ Nếu có gì cứ email em ạ :D

jollee171
29-10-2015, 18:13
Đi chơi về mệt, hai anh em mua túi chips vừa đi vừa ăn. Trần đời đúng chưa bao giờ em được ăn món khoai tây chiên nào ngon như thế. Miếng khoai to đùng gấp 2-3 lần miếng khoai rán bình thường ở VN mình hay rán, bên ngoài giòn mà bên trong cũng giòn tan. Người ta rưới lên món mayonnaise ngon tuyệt nữa, bây giờ nghĩ lại mà em vẫn thòm thèm.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3123.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3123.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3125.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3125.jpg.html)

jollee171
30-10-2015, 12:54
Ở Amsterdam mình thấy có cửa hàng bán đồ ăn tự động hay ho phết. Trong từng ngăn kính là các loại burger, fast food khác nhau, được giữ nhiệt nên vẫn nóng hổi thơm ngon. Khi muốn ăn loại gì thì bạn cứ cho xu vào ngăn ấy, cửa tự động mở ra và bạn lấy đồ ăn đi ^^

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3126.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3126.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3127.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3127.jpg.html)

jollee171
30-10-2015, 16:10
Đi đến mỗi thành phố, mỗi ngôi làng lại để lại trong em một cảm xúc, một ấn tượng khác nhau. Amsterdam trong em không chỉ là thành phố của hoa tuy lip mà em thường nghe tới trên TV, trên báo chí, mà còn là thành phố của những con kênh, của xe đạp và những người yêu xe đạp, của những chiếc bảo tàng....

Amsterdam có trên hệ thống kênh ngòi chằng chịt, với hơn 160 con kênh được xây dựng từ thế kỷ XVII. Bên những con kênh trong xanh này là những cây cổ thụ xanh mướt, những ngôi nhà cổ điển của châu Âu đang soi mình xuống dòng nước. Ở Amsterdam có canal tour rất thú vị, giá tour là 15Eu đi trong 1 tiếng. Bạn có thể book trên viator hoặc ra thẳng trực tiếp khu vực Damrak (đây là con đường đối diện Central station), hỏi trực tiếp những người chủ thuyền. Vé này nếu book trên viator theo phương pháp mình hướng dẫn ở trước thì có thể giảm chỉ còn 7Eu :D

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3601.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3601.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3621.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3621.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3693.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3693.jpg.html)

jollee171
30-10-2015, 16:11
https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3668.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3668.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3673.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3673.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3679_2.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3679_2.jpg.html)

jollee171
30-10-2015, 16:20
Không hiểu sao người dân Hà Lan lại yêu xe đạp đến thế. Có lẽ đây là thành phố nhiều xe đạp nhất, và có nhiều người đi xe đạp nhất. Trên khắp mọi con đường, góc phố đều xếp hàng dài những chiếc xe đạp được khóa cẩn thận, xếp gọn ghẽ cạnh nhau. Mọi người, không kể già-trẻ, gái-trai, trẻ con – người lớn hầu như ai ai cũng đi xe đạp. Người lớn có xe đạp của người lớn, trẻ con có xe đạp bé bé yêu yêu của trẻ con. Và ở Hà Lan, làn đường dành cho xe đạp đều có trên mọi con đường. Đến Hà Lan, bạn nhớ đi cẩn thận trong làn đường dành cho người đi bộ, và đừng lấn vào làn đường của người đi xe đạp nhé, vì những người đi xe đạp sẽ đi rất nhanh, nhanh đến chóng mặt, nhiều khi cảm giác người ta sắp đâm thẳng vào mình luôn ý ^^

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3639.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3639.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3670.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3670.jpg.html)

jollee171
30-10-2015, 16:21
Anh này vừa phóng xe như tên lửa, vừa cầm điện thoại nhắn tin, em nhìn mà choáng quá :shrug:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3669.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3669.jpg.html)


Xe đạp mà không khóa thì mất cắp như chơi :gun


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3622.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3622.jpg.html)

jollee171
30-10-2015, 16:29
Thành phố của hoa:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3672.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3672.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3681.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3681.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3682.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3682.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3685.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3685.jpg.html)

jollee171
30-10-2015, 16:31
https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3154.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3154.jpg.html)


Chợ hoa - đến đây bạn có thể mua hoa tươi, hoa khô, các loại hạt giống để đem về trồng:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3159.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3159.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3155.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3155.jpg.html)

jollee171
30-10-2015, 17:18
Amsterdam còn là thành phố của những chiếc bảo tàng. Hầu như con đường nào cũng có 1-2 cái bảo tàng, và có những bảo tàng mà em chưa bao giờ nghe thấy - hoặc chưa từng nghĩ trong đầu rằng sẽ có những loại bảo tàng như thế. Nào là bảo tàng về những nhân vật lịch sử, như bảo tàng Anne Frank House, bảo tàng Van Gough, bảo tàng nghệ thuật Stedelijk, bảo tàng tổng hợp Rijksmuseum. Đây là những bảo tàng nổi tiếng nhất nhất thành phố. Rồi bảo tàng tượng sáp, bảo tàng phô mai, bảo tàng cần sa, bảo tàng tình dục, bảo tàng nhiệt đới (Tropical Museum), bảo tàng động vật và thiên nhiên (Zoo & Nature Museum)... Bạn nào mà thích bảo tàng thì chắc chắn Amsterdam sẽ là lựa chọn tuyệt vời, ko làm bạn thất vọng :D

Em chỉ thăm 2 bảo tàng duy nhất ở Amsterdam, là Rijksmuseum (17.5 Eu) và bảo tàng lịch sử (Amsterdams Historisch Museum) (12 Eu). Em có book vé trước qua mạng nhưng khi em đến thì hai bảo tàng này ko đông, và khách có thể mua trực tiếp tại quày.

“Rijksmuseum (hay còn gọi là State Museum – bảo tàng quốc gia), có lịch sử cách đây hơn 200 năm, Rijksmuseum là bảo tàng lớn nhất Hà Lan, nổi tiếng thế giới không những với bộ sưu tập những bức tranh của các bậc thầy hội họa Hà Lan thế kỷ thứ 17 mà còn vì những cuộc triển lãm nghệ thuật của nó. Bảo tàng có khoảng 1,000 bức tranh, tác phẩm điêu khắc, hiện vật thủ công và đồ trang sức được trưng bày ở đây trong đó có các tác phẩm của nhiều nghệ sĩ lớn như Jacob van Ruysdael, Frans Hals, Johannes Vermeer, Jan Steen, Rembrandt và các học trò của ông…

Trong những bức tranh của danh họa Rembrandt trưng bày ở đây có "Tuần tra đêm/Night Watch-1642" được xem như hàng kiệt tác. Bức “Tuần tra đêm” được các sĩ quan quân đội đặt vẽ. Bức vẽ mô tả đội quân bảo vệ đất nước đang chờ lệnh của đại uý Frans Banning Cocq và trung uý Willem van Ruytenburch để ra trận. Mặc dù thời điểm đó đang là thời bình nhưng đại úy Cocq rất muốn Rembrandt vẽ cho thật oai vệ, sống động như đang xông trận.

Rijksmuseum là một trong những bảo tàng hấp dẫn nhất thế giới bên cạnh bảo tàng Louvres của Pháp, bảo tàng Smithsonian của Mỹ, bảo tàng Ai Cập của Ai Cập, bảo tàng quốc gia Hermitage của Nga, bảo tàng Anh, Tây Ban Nha, Vatican và Đức.”

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/10372954_10154060574705408_4051879018148498300_o.j pg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/10372954_10154060574705408_4051879018148498300_o.j pg.html)

jollee171
30-10-2015, 17:19
https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3132.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3132.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3131.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3131.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3138.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3138.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3136.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3136.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3135.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3135.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3133.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3133.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3134.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3134.jpg.html)

jollee171
30-10-2015, 17:20
Nơi đây còn là thư viện khổng lồ với hàng trăm nghìn cuốn sách:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3139.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3139.jpg.html)


Rijksmuseum còn là nơi có biểu tượng “I love Amsterdam” nổi tiếng mà du khách thường chụp khi đến Amsterdam.


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/10298174_10154071075285408_4268414425905593519_o.j pg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/10298174_10154071075285408_4268414425905593519_o.j pg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3147.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3147.jpg.html)

jollee171
30-10-2015, 17:21
Amsterdams Historisch Museum

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3641.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3641.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3645.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3645.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3647.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3647.jpg.html)

jollee171
30-10-2015, 17:25
Trong tất cả các bảo tàng của Amsterdam thì bảo tàng em muốn đến nhất là Anne Frank House. Nhưng tiếc thay em book vé từ hơn 1 tháng nhưng vẫn không book được vé vì full chỗ, có quá nhiều người book. Anne Frank House chính là nơi mà nhà văn Anne Frank House đã ở và viết quyển nhật ký của mình.

"Cuốn nhật ký được tìm thấy trong căn gác áp mái, nơi Anne Frank đã sống hai năm cuối của đời mình. Kể từ đó cuốn nhật ký đặc biệt của cô đã trở thành lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự tàn khốc của chiến tranh và là lời tuyên bố hùng hồn về tinh thần của loài người. Cuốn nhật ký mở đầu bằng những suy nghĩ trong trẻo của cô bé Anne Frank về cuộc sống trong gia đình, bạn bè, những ngày ở trường. Ở vài chỗ, Anne Frank miêu tả chi tiết sự đàn áp đang gia tăng như việc tất cả người Do Thái bị buộc phải mang dấu hiệu riêng là ngôi sao màu vàng khi họ ra ngoài, cùng những biện pháp hạn chế và đàn áp đang phủ bóng đen lên cuộc sống của cộng đồng Do Thái tại Amsterdam.

Năm 1942, Đức Quốc xã chiếm đóng Hà Lan, cô gái Do Thái mười ba tuổi cùng gia đình phải trốn chạy và sống bí mật. Suốt hai năm trời, cho đến khi nơi ẩn náu của họ bị một kẻ đê tiện chỉ điểm, gia đình Frank cùng một gia đình khác phải sống chen chúc trong “chái nhà bí mật” của một toà nhà cũ. Bị tách rời khỏi thế giới bên ngoài, họ phải đối mặt với cái đói, với cuộc sống khắc nghiệt, bị giam hãm và mối đe doạ sẽ bị lộ, về cái chết… luôn hiện ra trước mắt.

Anne Frank đã mô tả những điều này trong nhật ký. Cô tiếp tục duy trì thói quen viết nhật ký mỗi ngày cho đến những dòng chữ cuối cùng đề ngày 1-8-1944. Anne Frank qua đời ở tuổi 15 vì bệnh sốt phát ban do tình trạng sống quá tồi tệ ở trại tập trung Bergen-Belsen vào tháng 3-1945, chỉ hai tuần trước khi trại tập trung này được giải phóng. Cuốn nhật ký được xem là một bức chân dung tự hoạ tuyệt vời về một cô gái trẻ thông minh, nhạy cảm, một tài năng đầy hứa hẹn đã bị dập tắt một cách bi thảm.

Cuốn nhật ký được bà Mie p Gies, thành viên duy nhất còn sót lại của nhóm người đã bảo vệ Anne Frank, tìm thấy sau khi Anne Frank và gia đình bị bắt. Bà Gies đã tập hợp những trang nhật ký của Anne Frank và cất giữ nó cẩn thận, hy vọng một ngày nào đó bà sẽ trao lại cho Anne Frank. Cuối cùng, bà đã chuyển nó cho Otto Frank, cha của Anne Frank, giúp ông biên soạn thành cuốn nhật ký được xuất bản năm 1947. Cuốn Nhật ký Anne Frank đã nhanh chóng nổi tiếng trên thế giới khi nó được in ra hàng chục triệu bản bằng nhiều thứ tiếng. Bà Miep Gies đã qua đời tại Hà Lan ở tuổi 100 vào đầu năm nay..."

jollee171
30-10-2015, 17:34
Ở Amsterdam, lang thang trên các con đường của Amsterdam và cảm nhận được cuộc sống của người dân nơi đây, cảm nhận cái đáng yêu của nó cũng thật thú vị.

Trong công viên, những người dân Amsterdam đang thư giãn, vui đùa cùng nhau trên bãi cỏ:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3666.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3666.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3664.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3664.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3665.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3665.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3667.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3667.jpg.html)

jollee171
30-10-2015, 17:34
Hay cùng nhau làm cốc bia sau ngày làm việc, ngắm phố phường:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3661.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3661.jpg.html)

jollee171
30-10-2015, 17:35
Tránh xa chốn ồn ào, lại có những ông cụ - bà cụ ngồi tâm sự với nhau rất tình cảm:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3648.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3648.jpg.html)



https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3649.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3649.jpg.html)

jollee171
30-10-2015, 17:36
Và những thứ bé nhỏ, xinh xinh cũng có thể làm ta lưu luyến

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3629.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3629.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3630.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3630.jpg.html)



https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3631.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3631.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3633.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3633.jpg.html)

jollee171
30-10-2015, 17:48
Begijnhof - một điểm du lịch khá nổi tiếng, với đông đoàn khách tham quan ghé tới. Nhưng nếu đi một mình có lẽ rất dễ bạn sẽ dễ bỏ qua nơi này, vì lối vào của nó rất nhỏ.. Nơi này vốn là một sân vườn nhỏ có hàng rào xung quanh được xây dựng từ thế kỷ thứ 14. Đến đây, bạn sẽ cảm nhận được không khí yên bình, thanh thái bởi khu vực này hoàn toàn cách biệt với những ồn ào, bận bịu của thành phố. Sự độc đáo của khu vườn nằm ở bản thân câu chuyện biệt lập của nó. Có thông tin cho rằng khu vườn đã được bao quanh bởi nước và “người đương thời” ở thời kỳ đó đã không hề biết đến sự tồn tại của những ngôi nhà bên trong đó.

Xung quanh khu vườn này là những ngôi nhà cổ, vốn là nhà ở của những người phụ nữ độc thân vốn là những nữ tu sĩ mộ đạo. Trong số những ngôi nhà cổ ở đó chính là nhà Het Houten Huis có từ khoảng năm 1420. Ở bức tường rào xung quanh khu vườn có nhiều thẻ bài ghi chép kinh thánh. Du khách có thể đến tham quan nơi này miễn phí nhưng bù lại, bạn phải giữ im lặng khi tới đây.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3170.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3170.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3652.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3652.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3653.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3653.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3659.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3659.jpg.html)

jollee171
30-10-2015, 17:49
Nhà thờ nằm trong khu vườn này:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3656.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3656.jpg.html)

jollee171
30-10-2015, 18:00
Còn đây là nhà máy sản đầu tiên của bia Heineken nổi tiếng trên toàn thế giới. Đến đây bạn có thể mua vé để tham quan nhà máy bia (Heineken Experience), giá 18 Eu, em nghe bảo cũng rất thú vị. Last admission là 17:30, em đến đây lúc 5h20, mấy người xếp hàng trước mình vẫn mua vé được , mà đến lượt em thì người ta nhất quyết không cho vào nữa mới đau huhu :(( Thôi thì đành chụp bên ngoài vậy :D

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3674.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3674.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3676.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3676.jpg.html)

jollee171
30-10-2015, 18:03
Món cheese cũng xuất hiện khắp nơi trong thành phố Amsterdam. Bạn nào yêu cheese thì cứ về Amsterdam mà mua, rẻ mà ngon hơn là mua ở các khu du lịch. Có anh bạn em đi Châu Âu 2 tuần xong mua 5kg xách về Việt Nam mới sợ chứ :D

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3634.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3634.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3635.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3635.jpg.html)

Loại cheese này em chưa thấy bao giờ, làm từ mấy loại rau sống nên rất dễ ăn:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3160.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3160.jpg.html)

jollee171
30-10-2015, 18:04
Đã bao giờ bạn thấy bàn cờ vua to như thế này chưa? hihi

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3150.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3150.jpg.html)

jollee171
30-10-2015, 18:18
Còn nhớ anh bạn người Hà Lan có giới thiệu mấy món ngon, em đến cửa hàng này và rất ưng ý. Một suất basic hình như 16.5Eu, ăn no căng cả bụng. Em ăn ko hết còn phải mang về :))

Café de Klos
Kerkstraat 41-43, 1017 GB Amsterdam, Netherlands
Thời gian mở cửa muộn (4:00PM – 11:30 PM) nên chỉ đi ăn chiều tối. Em đi bộ đến đây 2 lần mới được ăn đấy ạ :))

Vừa ăn vừa nhìn cách mấy anh chàng waiter ở đây rửa cốc chén mà em thấy thú vị lắm. Cốc bia, cốc nước bẩn mấy anh này nhúng vào bồn rửa bát, xóc xóc vài cái rồi cho cái vòi phun thẳng từ dưới lên, phun vào trong cốc khoảng 2-3s là xong luôn :)) Chả hiểu sao mà vẫn sạch bóng loáng được. (Em lấy tạm ảnh trên mạng vì ko chụp bức nào ở đây :)))

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/cafe-de-klos.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/cafe-de-klos.jpg.html)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DeKlos.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DeKlos.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/AsiAmst2_c.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/AsiAmst2_c.jpg.html)

020786
31-10-2015, 11:28
em ơi, cho hỏi em đi time khoảng T5 và T6 sao mà vẫn lạnh à? thấy em mặc áo khoác dầy ở Hà Lan nên giật mình luôn?
Chẳng lẽ Thụy Sỹ và làng Hallstatt cũng zậy à .... hic ....

baulao
31-10-2015, 20:52
Rồi xong!!chết ngất trong sung sướng...hành trình và thông tin của em quá tuyệt vời!!chắc từ giờ chị sẽ có 1 vạn câu hỏi muốn em giúp đỡ rùi!!chị mơ mộng đến dreamtrip này lâu lắm rồi ấy!!!....đêm nào cũng ủ mưu tận khuya,rảnh cái là lấy bản đồ ..thế giới ra coi(=)))....mà thứ nhứt là cho chị hỏi vụ Jungfraujoch với!! em mua tuor hay tư đến đó rùi mua vé lên !!hóng quá mà chưa đến đoạn Jungfraujoch.sang năm chị cũng đi tầm tháng 4,ko biết lúc đó thì thời tiết thuân lợi ko nữa,với cho chị hỏi kinh nghiệm đi máy bay giá rẻ của bên Châu âu nha,em có mua thêm check baggage ko mà sao thấy đủ đô quần áo đi dc từ biển tới núi tuyết zaayj!!quá thán phục..thanks em yêu rất nhiều

jollee171
01-11-2015, 10:14
em ơi, cho hỏi em đi time khoảng T5 và T6 sao mà vẫn lạnh à? thấy em mặc áo khoác dầy ở Hà Lan nên giật mình luôn?
Chẳng lẽ Thụy Sỹ và làng Hallstatt cũng zậy à .... hic ....

Dạ thời tiết ở Hà Lan thì lạnh hơn và gió hơn chị ạ, nhưng ko buốt và khá dễ chịu ạ. Còn ở Thụy Sỹ và Hallstatt thời tiết rất thích, chỉ cần mặc áo phông rồi khoác áo khoác mỏng là được ạ. Ở Thụy Sỹ chỉ bị lạnh lúc đi lên Jungfraujoch, nhưng em mặc nhiều lớp áo nên thấy cũng ko vấn đề gì ạ :D

jollee171
01-11-2015, 10:21
@ Baulao: Nghe chị nói mà em cũng vui quá! Chúc chị sớm biến được dreamtrip thành hiện thực nha.
Tháng 4 đi thì vẫn còn hơi lạnh, nhưng ưu điểm là ở Paris có nhiều hoa anh đào nên rất đẹp ^^. Thời điểm em đi là cuối tháng 5-đầu tháng 6 thời tiết rất dễ chịu.
Em có mua check-baggage chị ạ. Đi từ VN sang thì Qatar cho mang 30kg hành lý ký gửi, sang đến Pháp em gửi lại 1 số đồ ở nhà bạn em ở Paris dùng cho 5 ngày cuối hành trình. Còn lại mang theo hết từ đầu đến cuối :)) Đi đến thành phố nào thì cứ về khách sạn cất/gửi hành lý trước rồi mới đi chơi. Lúc bay các chặng giá rẻ Amsterdam - Thụy Sỹ, Rome - Nice, Marseille - Paris thì em có mua thêm hành lý ký gửi, chỉ có Ryanair thì em ko mua vì đắt quá (45Eu cho 15kg), em gửi hành lý lại Rome sau đó quay từ Santorini về Rome rồi mới lấy hành lý bay sang Nice ạ.
Jungfraujoch em cũng tự đi. Sang tuần tới em sẽ viết tiếp cụ thể về chặng Thụy Sỹ nha chị. :D Nhớ like mạnh để em thêm motivation viết tiếp nhaaaa :XXX hí hí.

yacongtu
02-11-2015, 11:50
@ Baulao: Nghe chị nói mà em cũng vui quá! Chúc chị sớm biến được dreamtrip thành hiện thực nha.
Tháng 4 đi thì vẫn còn hơi lạnh, nhưng ưu điểm là ở Paris có nhiều hoa anh đào nên rất đẹp ^^. Thời điểm em đi là cuối tháng 5-đầu tháng 6 thời tiết rất dễ chịu.
Em có mua check-baggage chị ạ. Đi từ VN sang thì Qatar cho mang 30kg hành lý ký gửi, sang đến Pháp em gửi lại 1 số đồ ở nhà bạn em ở Paris dùng cho 5 ngày cuối hành trình. Còn lại mang theo hết từ đầu đến cuối :)) Đi đến thành phố nào thì cứ về khách sạn cất/gửi hành lý trước rồi mới đi chơi. Lúc bay các chặng giá rẻ Amsterdam - Thụy Sỹ, Rome - Nice, Marseille - Paris thì em có mua thêm hành lý ký gửi, chỉ có Ryanair thì em ko mua vì đắt quá (45Eu cho 15kg), em gửi hành lý lại Rome sau đó quay từ Santorini về Rome rồi mới lấy hành lý bay sang Nice ạ.
Jungfraujoch em cũng tự đi. Sang tuần tới em sẽ viết tiếp cụ thể về chặng Thụy Sỹ nha chị. :D Nhớ like mạnh để em thêm motivation viết tiếp nhaaaa :XXX hí hí.
Anh cũng hóng em viết về Jungfraujoch , các ngôi làng ở Thụy sỹ , và Hallstatt nữa. Tiếng anh của a củ chuối quá nên kì này phải chuẩn bị thật kĩ . Hình em chụp đẹp lắm , không biết có nhúng qua LR không . Like like like like like like like like nha :D

jollee171
02-11-2015, 15:05
@Yacongtu: Có một số hình em chụp bằng di động và chỉnh qua VSCO cam, còn lại ảnh chụp bằng DSLR thì em ko chỉnh gì hết anh ạ :D Em cũng mới tập chụp nên còn chưa biết xài LR cơ. Hnao anh yacongtu hướng dẫn em 1 buổi với nha.hihi :D

jollee171
02-11-2015, 17:51
Chia tay thành phố Amsterdam, em tiếp tục hành trình đến Thụy Sỹ để có thể gặp Ngọc - Trang để bắt đầu hành trình của 3 chị em.

Hai em Ngọc – Trang bay từ HCM sang Zurich, nên việc của em là tìm đường để đi từ Amsterdam sang Zurich. Check vé tàu mà sao đắt dã man, phải 140Eu-190Eu mà đi mất gần 9 tiếng lận, còn check vé xe bus thì mất rất nhiều thời gian, đi tận 16 tiếng đồng hồ mà giá vé cũng phải từ 60-90 Eu. Vậy là em check vé máy bay giá rẻ chặng này. Chặng này em không bay thẳng Zurich, vì vé bay thẳng đi Zurich vào ngày em chọn rất đắt. Em chọn phương án bay từ Amsterdam sang Basel, 1 thành phố biên giới của Thụy Sỹ giáp với cả Pháp và Đức. Vé máy bay giá rẻ Easyjet chặng này chỉ hơn 20Eu, mua thêm 20kg hành lý ký gửi nữa là thành 42.83Eu tất cả.

Cách thức đặt vé như sau:
Bước 1: Vào Website book vé Easyjet: http://www.easyjet.com/
Chọn điểm đi, điểm đến, ngày giờ phù hợp

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/1_1.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/1_1.jpg.html)

Bước 2:
Sau khi chọn xong, website sẽ hiển thị giá và thời gian của chuyến bay, và những thứ đã bao gồm/ không được bao gồm trong giá vé. Ngoài giá của ngày chính xác, bạn có thể chọn để xem giá của ngày 3 ngày gần nhất / 3 tuần gần nhất hoặc giá cả năm, để có thể chọn ra được vé giá rẻ nhất mình mong muốn nếu như bạn không bắt buộc phải cố định thời gian bay.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/2_1.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/2_1.jpg.html)


Bước 3: Chọn các dịch vụ khác khi đi máy bay (mua thêm hành lý/ chọn chỗ ngồi / mua bảo hiểm / boarding nhanh...). Ở bước này em chỉ chọn mua thêm 20kg hành lý, còn không mua những cái khác, vì nếu đi 1 mình thì ngồi đâu mà chả được, còn nếu book 1 lúc mấy người thì thường vé sẽ được xếp cạnh nhau, cũng ko cần chọn làm gì. Bảo hiểm em cũng không đặt nốt, vì khi đi du lịch châu Âu thì chắc chắn mình đã phải mua bảo hiểm du lịch rồi, và nó cũng đã bảo hiểm về các chuyến bay phát sinh trong hành trình của mình rồi.

Sau khi bạn chọn xong, tiếp tục nhấn continue:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/3_2.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/3_2.jpg.html)

Bước 4:
Chọn khách sạn, thuê xe (nếu muốn). Easyjet có liên kết với nhiều khách sạn, hãng thuê xe nên khi đặt vé máy bay thì bạn cũng có thể kết hợp đặt khách sạn hoặc thuê xe luôn. Còn nếu bạn ko có nhu cầu thì tiếp tục nhấn Continue:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/4_2.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/4_2.jpg.html)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/5.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/5.jpg.html)

Bước 5: Đăng ký/ đăng nhập và điền thông tin hành khách


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/6.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/6.jpg.html)


Bước 6: Tiến hành thanh toán, check out

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/8.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/8.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/9.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/9.jpg.html)


Sau khi đã book vé thành công, Easyjet sẽ gửi về email 1 confirm có Booking Number. Công việc tiếp theo của bạn là check-in online trước ngày bay.

jollee171
02-11-2015, 18:01
Việc check-in có thể được thực hiện từ 30 ngày trước chuyến bay cho đến 2 tiếng trước chuyến bay, bằng cách vào website của Easyjet, chọn “Check-in Online”:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/10.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/10.jpg.html)

Website sẽ hiện lên bảng để bạn điền “Họ” và “Mã booking” vào:


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/11.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/11.jpg.html)

Việc sau đó của bạn chỉ là điền những thông tin được yêu cầu và sau đó website sẽ hiện lên “boarding pass” của bạn. Bạn chỉ việc in boarding ra hoặc lưu vào file pdf trên điện thoại.

Khi bạn muốn in lại boarding pass, có thể vào website, chọn Manage booking và reprint boarding pass.

jollee171
02-11-2015, 18:02
Vào ngày bay: Check-in bắt đầu từ 2 tiếng trước chuyến bay cho đến 40 phút trước chuyến bay. Bạn chỉ cần mang theo passport và boarding pass/booking number đến quầy check-in. Nếu có hành lý ký gửi thì cần đến sớm để làm thủ tục gửi hành lý, còn nếu chỉ có hành lý xách tay thì có thể đến muộn hơn.

Đi Easyjet, bạn đặc biệt phải lưu ý về hành lý xách tay. Quy định chỉ cho phép mang 1 kiện hành lý xách tay, size bé hơn hoặc bằng 56 x 45 x 25 cm không xét trọng lượng, cộng thêm 1 túi nhỏ như túi xách tay, laptop, size 45 x 36 x 20cm. Hôm em đi cũng đã cẩn thận cầm 1 túi máy ảnh và 1 balo xách tay, thêm 1 cái ví bé bé nữa. Sau đấy đến lúc check-in xong xuôi chuẩn bị boarding thì chị nhân viên khó tính bắt em nhét tất cả vào 1 bag mới cho boarding. Vậy là em phải đứng sang 1 bên lôi lôi nhét nhét đồ vào Quy định về hành lý có thể xem tại:

http://www.easyjet.com/en/help/preparing-to-fly/baggage

Review của em về chuyến bay Easyjet:

+ Về thời gian: Chính xác, không bị delay
+ Giá cả: Tùy chuyến mà có giá rẻ hoặc không, về cơ bản em thấy chuyến bay của em cũng rẻ rồi. Về giá mua thêm hành lý em thấy như vậy là ổn, so với Ryanair thì rẻ hơn nhiều.
+ Phục vụ: Mấy chị tiếp viên phục vụ rất nhiệt tình, thân thiện
+ Chỗ ngồi: Chỗ ngồi hơi chật, khá giống Jetstar, nhưng em thấy như vậy cũng ok rồi :D
+ Chỗ để hành lý: Rất bé và ít chỗ. Vậy nên nếu muốn có chỗ để hành lý thì bạn lên máy bay sớm mà để, còn nếu không thì xác định hết chỗ để, phải để dưới ghế phía trước.

jollee171
03-11-2015, 14:46
Sau khi đáp chuyến bay đến Basel, em đi bus từ sân bay Basel đến ga tàu Basel, rồi bắt tiếp chuyến tàu từ Basel đi Zurich. Trên train em cũng gặp rất nhiều bạn châu Âu đi cùng chuyến máy bay, nên phát hiện ra hình như rất nhiều người cũng như mình ) Đều bay chuyến Amsterdam-Basel rồi mất thêm khoảng 1 tiếng đi tàu từ Basel – Amsterdam cho tiết kiệm :D

Vậy là gần được đặt chân đến đất nước Thụy Sỹ mà em thường nghe trên TV, trên sách báo:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3176.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3176.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3177.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3177.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3180.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3180.jpg.html)

jollee171
03-11-2015, 15:05
Chuyến bay từ Amsterdam đến Basel lúc 9:35 sáng, em đi train về Zurich thì cũng mới chỉ 10:30, trong khi hai bé Ngọc – Trang tận 2h chiều mới đến nơi, nên em vẫn gửi đồ ở lockers ga tàu trung tâm, sau đó tranh thủ đi chơi tiếp một vài chỗ trong trung tâm Zurich. Search thông tin thì thấy Zurich khá bé, nếu không có dư dả thời gian, muốn ghé qua một số điểm du lịch ở Zurich trong vòng ít tiếng đồng hồ thì vẫn hoàn toàn làm được, vì các điểm du lịch của Zurich chỉ nằm quanh 1 khu vực, rất gần nhau và có thể đi bộ. Em search một số website khá hữu ích trong việc ghé thăm Zurich ít tiếng đồng hồ:

http://www.tripadvisor.com/ShowTopic-g188113-i337-k3553431-Few_hours_in_Zurich-Zurich.html

http://edition.cnn.com/2012/05/11/travel/zurich-stopover-hurry/index.html

http://www.tripadvisor.co.nz/ShowTopic-g188113-i337-k8161404-Few_hours_in_Zurich_what_to_do_on_foot-Zurich.html

jollee171
03-11-2015, 15:13
Không hiểu sao đến Thụy Sỹ, em phát âm cho líu cả lưỡi chữ (Zu-rich) để người ta hỏi người ta, mà người Thụy Sỹ nghe em nói chữ Zurich 1 lúc chả hiểu em nói cái gì, sau em viết tên ra giấy mới “Ồ” lên một cái đầy ngạc nhiên, và nói lại với em cách đọc Zurich phải là “Zuy-rich” gì gì đấy, phải chu cả môi lên mới đọc được.

Zürich Hauptbahnhof – Zurich main train station. Nhà ga này mở cửa từ năm 1847, vậy là cũng gần được 200 năm rồi, mà em thấy trông vẫn mới. Sang châu Âu vừa đi cứ phải trầm trồ ngạc nhiên, người ta suốt ngày làm “kiến trúc châu Âu” cũng đúng, vì từ mấy trăm năm rồi mà kiến trúc châu Âu đã phát triển thế kia, đã quy hoạch to và đẹp thế kia cơ mà...

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3727.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3727.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3208.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3208.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3186.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3186.jpg.html)

jollee171
03-11-2015, 15:14
Bahnhofstrasse - con đường chính của Zurich - một trong những khu mua sắm đắt tiền nhất thế giới!!! OMG!!!! Tiếc là mình ko có tiền, mà cũng ko có sở thích đi shopping lúc đi du lịch :))

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3722.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3722.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3723.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3723.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3707.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3707.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3703.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3703.jpg.html)

jollee171
03-11-2015, 15:15
Zurich bên hồ

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3708.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3708.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3720.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3720.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3721.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3721.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Zurich%20becircn%20h.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Zurich%20becircn%20h.jpg.html)

jollee171
03-11-2015, 15:24
St Peter Church - The largest lock face in Europe. Đây là nhà thờ cổ nhất ở Zurich với mặt đồng hồ lớn nhất Châu Âu (đường kính 8.7m).


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Zurich%20becircn%20h.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Zurich%20becircn%20h.jpg.html)





https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/St%20Peter%20Church%20-%20The%20largest%20lock%20face%20in%20Europe.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/St%20Peter%20Church%20-%20The%20largest%20lock%20face%20in%20Europe.jpg.h tml)

jollee171
03-11-2015, 15:26
Church of Our Lady (Fraumunster) . Người ta nói kho báu nghệ thuật vô giá của Zurich là chuỗi ô cửa sổ kính màu được tạo bởi danh họa Marc Chagall tại nhà thờ Fraumunster. Lối vẽ độc đáo với màu sâu, đường nét đơn giản, sắc cạnh, xu hướng lập thể thể hiện những cảnh trong Kinh thánh một cách đầy mê hoặc. Bức ảnh phác họa nhà thờ cổ:


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/1200px-Bild_Fraumuenster.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/1200px-Bild_Fraumuenster.jpg.html)

Và nó hiện nay:


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3716.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3716.jpg.html)



https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3193.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3193.jpg.html)

jollee171
03-11-2015, 15:26
Lang thang trong phố cổ:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3724.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3724.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3713.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3713.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3199.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3199.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3202.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3202.jpg.html)

Are u hungry? Yes / No => eat a cupcake


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/11205993_10153302103278618_2317237826659069243_n.j pg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/11205993_10153302103278618_2317237826659069243_n.j pg.html)

medela
03-11-2015, 15:38
Bạn chụp ảnh đẹp quá lại viết rất hay. Xem ảnh bạn xong thấy Zürich cũng có nhiễu chỗ đáng để đi đấy chứ.
Đợt trước mình đến Zürich, chẳng biết đi chơi đâu, đành chui vào vườn thú xem thế có chán không. Ngoài ra bạn nào thích đá bóng có thể thăm trụ sở FIFA ở Zürich cũng được.
Đồ ở Zürich thì đắt khủng khiếp, chẳng giám mua cái gì.

jollee171
03-11-2015, 15:48
@Anh Medela: Ối giời ơii... Ít hôm nữa em phải vác sách vở súng ống sang học hỏi kinh nghiệm chụp ảnh của bác đây!!! Em cả ngày hnay mở đi mở lại bài của bác ngắm ảnh. Đợt tới bác có rảnh ko cho em xin cái hẹn nhỉ. :D
Em ở Zurich cả thảy cũng chỉ gần 4 tiếng. Đúng là Zurich đắt đỏ quá, đi kiếm đồ ăn mà cái nào cũng 25 Eu, còn nước thì cứ 4-5Eu/chai, so với các nước khác thì đắt gấp rưỡi/gấp đôi. Em gửi đồ ở nhà ga cũng mất 9Eu, xót thì xót thật cơ mà cái chân nó muốn đi chơi, nên đành bấm bụng chịu, chứ chẳng nhẽ ngồi chờ ngoài sân bay suốt 4 tiếng đồng hồ :D
Em thì vẫn thích vùng Jungfrau hơn nhiều bác ạ, bị mê đắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ, núi non trùng trùng điệp điệp, rồi cả những ngọn đồi đầy hoa đồng nội... Em quyết tâm đi Thụy Sỹ vào một ngày mùa thu như bác Medela. Ko biết đi tháng mấy là đẹp nhất bác nhỉ?

jollee171
03-11-2015, 16:08
Dạo chơi Zurich mấy tiếng cũng đã đến giờ đi ra sân bay để đón Ngọc, Trang. Chưa gặp nhau bao giờ, chỉ suốt ngày tán chuyện với nhau, chat chit với nhau cả ngày lẫn đêm để chuẩn bị cho cái hành trình mơ ước này, nhưng dường như giữa 3 chị em em đã có sợi dây gắn kết thật lớn. Vừa đứng ngoài vừa hồi hộp chờ các bé. Ra đến nơi thì ba chị em cứ như ba đứa điên, đứng ôm lấy ôm để nhau, rồi nhảy cẫng lên vì quá sung sướng. Vậy là cuối cùng cũng được gặp nhau! Vậy là cuối cùng hành trình của ba chúng em cũng chính thức được bắt đầu.


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3212.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3212.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3213.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3213.jpg.html)

Phải cảm ơn đến phượt đã cho em cơ hội được gặp những người em, người bạn đồng hành tuyệt vời như thế. Thực sự tìm được một người bạn đồng hành ưng ý không phải là dễ. Còn nhớ bài viết của anh Fansi trong hành trình 3 tuần ở nước Mỹ, là một người leader anh đã gặp những khó khăn như thế nào để các thành viên trong nhóm có thể hòa hợp nhau, rồi giải quyết những khúc mắc, những vấn đề theo cách được mọi người ưng ý nhất... Vì thực sự hành trình chỉ vài ngày cũng có thể xảy ra những lúc tranh cãi, bất đồng rồi chứ huống chi hành trình của mình tận gần 1 tháng trời. May mắn thay, cả ba đứa em đều hợp nhau, và có lẽ đứa nào cũng dễ tính, xuề xòa nên chuyến đi đã diễn ra cực kỳ suôn sẻ, an toàn, thỉnh thoảng trêu chọc nhau vài câu rồi lại thôi.

Trang - bọn em hay gọi là "Lô" là cô bé thông minh, cực kỳ quan tâm đến người khác, lúc nào cũng nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình. Đi trên đường, nhiều khi Lô cứ dành mang hành lý, đồ đạc cho Ngọc và em :D Lô còn có cực nhiều họ hàng, người thân ở châu Âu, nên cũng đã giúp cả 3 chị em em tiết kiệm được một khoản không nhỏ khi được ở miễn phí, rồi đưa đi chơi miễn phí ở một số thành phố.

Ngọc thì là chuyên gia ẩm thực, văn hóa lịch sử của nhóm. Cô bé này cứ như cái đầu biết tuốt, đi đến đâu cũng thích nghiên cứu, tìm hiểu từng thứ, từng thứ một. Mà em phục bé Ngọc nhất ở chỗ đi đến đâu là Ngọc lại nói vanh vách cho cả 2 chị em trố mắt về địa điểm ấy :D Điểm đến mà Ngọc ao ước nhất trong hành trình là Budapest. Cũng vì muốn ở lại Budapest lâu hơn mà bọn em cũng đã phải "cãi" nhau suốt cả 1 ngày trời để cân nhắc địa điểm.

jollee171
03-11-2015, 16:10
Hai em bé lần đầu tiên đặt chân đến châu Âu, sung sướng lắm, đi đâu cũng chụp lấy chụp để. Chắc em sang mấy ngày rồi nên cảm xúc cố phần nó tụt xuống :D Bé Ngọc thấy cửa hàng hoa trong sân bay, bán đầy những loại hoa lạ mắt, nên cứ thế lia lịa chụp ảnh:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3214.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3214.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3215.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3215.jpg.html)


Ko hiểu sao ở Châu Âu có nhiều loại hoa Cẩm tú cầu đến vậy :D


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3216.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3216.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3217.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3217.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3218.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3218.jpg.html)


Còn hoa này là gì em cũng ko rõ nữa :D

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3219.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3219.jpg.html)

jollee171
03-11-2015, 16:34
Dạo chơi quanh sân bay Zurich một chút, ba chị em bắt tàu về Lucerne để đến gia đình người quen ở đấy. Cảnh trên đường từ Zurich về Lucerne, chụp qua khung kính cửa sổ chiếc tàu đang lao vù vù:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3226.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3226.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3228.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3228.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3230.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3230.jpg.html)

jollee171
03-11-2015, 16:35
Em là em mê mẩn cái màu xanh ngắt của cỏ, của cây nơi đây :D

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3232.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3232.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3233.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3233.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3235.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3235.jpg.html)

jollee171
03-11-2015, 16:46
Về đến Lucerne, anh chị Hà – Hiếu tốt bụng ngay lập tức đón cả 3 chị em ở ga Lucerne, lấy ô tô chở hành lý về rồi nhờ em gái dẫn bọn em đi chơi quanh Lucerne cả buổi chiều. Thụy Sỹ đắt đỏ, nên nếu có người quen ở đấy thì thật là tốt biết bao. Bọn em được dẫn đi chơi cả thành phố suốt cả buổi chiều cho đến tối, đi chơi về thì cơm nước đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ấm lòng lắm, vui lắm ý :P

Anh Hiếu – chị Hà tốt bụng và ngôi nhà thân yêu nơi bọn em đã ở khi đến Lucerne:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/11390312_10153316103178618_2597219541838109424_n.j pg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/11390312_10153316103178618_2597219541838109424_n.j pg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/11350697_10153316103268618_2100437582853921194_n.j pg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/11350697_10153316103268618_2100437582853921194_n.j pg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/10551093_10153316103208618_1652595340256286815_n.j pg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/10551093_10153316103208618_1652595340256286815_n.j pg.html)

jollee171
03-11-2015, 17:06
Khác với Zurich hiện đại và sầm uất, ngập tràn những cửa hàng, cửa hiệu nổi tiếng, Thành phố Lucerne lại nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính và rất đỗi thanh bình.

Khoảng vào năm 700 sau Công nguyên, Lucerne vẫn còn là một làng chài nhỏ nằm bên hồ Lucerne. Cái tên Lucerne xuất phát từ tên của một tu viện dòng tu Bê-nê-đích ở đây. Năm 840, tên Lucerne được nhắc tới đầu tiên trong các văn bản cổ. Với việc mở con đèo Gothaus vượt dãy An-pơ, làng chài nhỏ dần dần phát triển và trở thành một địa điểm giao thương quan trọng giữa vùng Thượng Ranh của Ðức và vùng Lôm-bác-đi ở phía bắc Italia. Sự kiện khai trương tuyến đường sắt Gô-tha, xây dựng các tuyến đường vượt núi và phát triển hệ thống giao thông đường thủy trên hồ Lucerne đã biến Lucerne trở thành một điểm đến hấp dẫn của khách du lịch. Ngày nay, Lucerne là một trong những thành phố thu hút đông khách du lịch nhất tại Thụy Sĩ.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3796.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3796.jpg.html)


Đây là hình ảnh cây cầu Chapel nổi tiếng, là biểu tượng của thành phố Lucerne xinh đẹp này. Đây là cây cầu gỗ cổ nhất châu Âu, vắt qua sông Reuss xây dựng vào khoảng năm 1333. Cầu Chapel nổi tiếng không những vì tuổi đời mà còn bởi những kiệt tác nghệ thuật. Trên cầu, các bức tranh của họa sĩ nổi tiếng Heinrich Wagmann mô tả lịch sử Lucerne và cuộc đời của hai vị thánh bảo trợ cho thành phố là thánh Leodegar và thánh Maurizius. Trong một bức tranh trên cầu Chapel mô tả năm trong số chín tháp canh hiện còn nguyên vẹn của bức tường thành bao quanh thành phố Lucerne cổ xưa. Bên cạnh cầu, tháp Wasserturm tám cạnh từng được sử dụng làm nơi giam giữ các tù binh thời Trung cổ cũng là một điểm tham quan độc đáo.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3866.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3866.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3863.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3863.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3819.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3819.jpg.html)


Thiếu nữ bên cầu :D


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3858.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3858.jpg.html)

jollee171
03-11-2015, 17:11
Những chú thiên nga đang nhởn nhơ trên hồ. Lần đầu tiên em đứng gần thiên nga như vậy đấy ạ :p Vừa đi, vừa nghe người bạn ở Lucerne kể chuyện, có một bác Việt Nam sang Lucerne thăm con, thấy ngoài đường nhiều bồ câu quá, đã thế, bồ câu bên này lại dạn, cứ thấy người là bay đến xin ăn, không sợ hãi tý nào. Vậy nên, mặc cho anh chị con bác ý cản, bác ý vẫn ôm 1 con bồ câu xách về nấu cháo :D Nghe kể chuyện mà mấy chị em cứ ôm bụng cười. :))

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3797.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3797.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3800.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3800.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3777.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3777.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3780.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3780.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3785.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3785.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3781.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3781.jpg.html)

jollee171
03-11-2015, 17:40
Lucerne Culture and Convention Centre – Trung tâm văn hóa hội nghị của Lucerne, với mái vòm độc đáo, chìa hẳn ra phía ngoài:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3764.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3764.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3767.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3767.jpg.html)

jollee171
03-11-2015, 17:41
Phía trước Lucerne Station:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3793.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3793.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3794.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3794.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3752.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3752.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3772.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3772.jpg.html)

jollee171
03-11-2015, 17:43
Bầu trời Lucerne đầy những vệt trắng do máy bay để lại:


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3242.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3242.jpg.html)

jollee171
03-11-2015, 17:44
4 thanh niên trẻ tung tăng tung tẩy ở Lucerne. Nắng bên ý chói chang quá, vậy nên lúc nào em cũng phải thủ sẵn cái kinh râm, ko thì cực kỳ chói mắt.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3243.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3243.jpg.html)

Những giây phút êm đềm hòa chung với người dân nơi đây, ngắm những chú thiên nga bơi lội:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3787.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3787.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3789.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3789.jpg.html)

jollee171
03-11-2015, 17:56
Những người nghệ sỹ đường phố:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3864.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3864.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3871.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3871.jpg.html)

jollee171
03-11-2015, 17:58
Còn đây là kèn sừng – một loại nhạc cụ truyền thống của đất nước Thụy Sỹ.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3884.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3884.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3885.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3885.jpg.html)

jollee171
03-11-2015, 18:00
Những ngôi nhà, khách sạn bên hồ trờ thành điểm đến được yêu thích của du khách. Vừa ngồi đây, nhâm nhi ly rượu, cốc bia, vừa ngắm hồ Lucerne cùng với cây cầu gỗ Chapel, tuyệt cú mèo luôn ạ:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3848.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3848.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3308.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3308.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3311.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3311.jpg.html)

jollee171
03-11-2015, 18:06
Xa xa là lâu đài Chateau Gutsch:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3876.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3876.jpg.html)

jollee171
03-11-2015, 18:07
Dạo quanh phố cổ:



https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3283.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3283.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3281.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3281.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3312.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3312.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3878.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3878.jpg.html)

jollee171
03-11-2015, 18:08
Những ngôi nhà được sáng tạo trở thành những bức tranh thú vị:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3886.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3886.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3887.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3887.jpg.html)

jollee171
03-11-2015, 18:08
Bộ trang sức bằng vàng trong một cửa hàng. Trông đẹp quá, nhưng em nhớ nó cực kỳ đắt luôn ạ:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3889.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3889.jpg.html)

jollee171
03-11-2015, 18:12
Đây là chiếc đồng hồ thiên văn hay đồng hồ mặt trời của Lucerne:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3321.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3321.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3322.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3322.jpg.html)

jollee171
03-11-2015, 18:12
Lucerne buổi chập choạng. 8h rồi mà trời vẫn chưa tối hẳn:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3890.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3890.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3918.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3918.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3919.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3919.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3920.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3920.jpg.html)

jollee171
03-11-2015, 18:18
Bọn em chơi mãi đến quên cả mệt, quên cả chênh lệch múi giờ dù lúc đó cũng phải 2h sáng Việt Nam, rồi chờ anh Hiếu lên đón mấy chị em về nhà. Đi chơi về mệt, thấy trên bàn đã dọn sẵn mấy bát phở bò Việt Nam thơm ngon hấp dẫn, lúc ấy cảm giác ấm áp biết bao... Mà em thấy các cô/chú, anh/chị hay cả các bạn Việt Nam mình đi xa quê hương, hình như ai cũng nấu ngon hay sao ý. Em thề là không biết do đói hay mệt, mà lúc đấy thấy bát phở bò ấy còn ngon hơn cả bát phở Hà Nội hay ăn ở nhà :D

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_3335.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_3335.jpg.html)

medela
05-11-2015, 10:03
Có vẻ bạn jollee171 thích đồng hồ rolex rồi , vô tình mấy cái ảnh đều có logo của hãnh này. Mà thật ra, ai mà chả không thích đồng hồ của hãng này cơ chứ?
Cái tòa nhà này chính là nơi các hãng du lịch đổ khách tq xuống đấy. Họ nườm nượp vào đây mua hàng cứ như là vào siêu thị mua rau ấy, sợ thật.

Lucerne buổi chập choạng. 8h rồi mà trời vẫn chưa tối hẳn:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3890.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3890.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3918.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3918.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3919.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3919.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_3920.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_3920.jpg.html)

nguyenle583
05-11-2015, 11:40
Ngưỡng mộ ngưỡng mộ

jollee171
05-11-2015, 14:00
@Anh Medela: Cả mấy bức này hình như em đứng 1 chỗ chụp hay sao ý ạ :D Em thì có ai tặng thì dùng chứ chắc bây giờ có tiền mua cái Rolex này thì em đổi, em nghỉ làm đi vòng quanh thế giới luôn bác ơi. Bên này thu nhập cao lắm hay sao mà em thấy người ta mua hàng cái đồng hộ 10,000$ cứ như ở nhà mình mua cái đồng hồ 1-2 triệu ý bác nhỉ. :D Nhất là hôm em ở Zurich, shop nào cũng người vào người ra nườm nượp, mà toàn shop hàng hiệu chứ có phải là shop hàng trung hay hàng thường dân đâu chứ :D

jollee171
05-11-2015, 14:01
Cảm ơn anh nguyenle583 nhé. Nhanh nhanh lên đường anh nha :D

HaHoi
05-11-2015, 15:34
Bạn Jolle171 chắc khi ở Zürich cũng thấy trên phố Banhofstraße có một cửa hàng cả cái mặt kính mặt tiền chỉ có 3,4 chiếc Rolex và 2 cậu security to như con tịnh với đầy đủ vũ khí như đội SWAT đứng canh mấy cái đồng hồ. Có một cái đó đổi ra thì không chỉ mình bạn đi quanh thế giới mà là cả nhóm luôn ! nhớ cho tui đi ké với nhé !:)

meMiuVu
05-11-2015, 16:00
Thank nhiều nhiều cho em rùi đó, lấy động lực viết tiếp nha em ^^. Tháng 9 vừa rồi chị cũng làm chuyến 21 ngày 5 nước, cơ mà cũng chưa có thời gian và soạn hình để viết bài nữa. Thấy em viết bài chỉn chu ghê á, rất hữu ích đấy.

jollee171
05-11-2015, 23:29
@ Anh Hahoi: Em tính mình ko cần cả chiếc đồng hồ đâu, lấy mỗi cái mặt chắc cũng tầm 30.000, đủ cho cả nhóm vòng quanh thế giới suốt 1 năm liền luôn ý chứ ;))) Hí hí. Hay là anh em mình làm phi vụ đánh du kích mấy ông khổng lồ ý, biết đâu thắng :)))

@ Chị MeMiuvu: cảm ơn chị :XXX Em sẽ cố gắng viết nhiều nhiều tiếp. hihi. Nhớ support em <3 <3 <3 Em thấy up mỗi ảnh thì cũng nhanh cơ mà còn viết theo mạch cảm xúc nữa, nên ko phải lúc nào cũng có thời gian, có hồn mà viết được :D

jollee171
05-11-2015, 23:51
Bàn về chuyện Thụy Sỹ đắt đỏ với đầy các thứ hàng hiệu, người ta sắm hàng hiệu như đi mua mớ rau ngoài chợ, em cũng vừa đọc được thông tin công bố tháng 9/2015 về top 3 thành phố đắt đỏ nhất thế giới, thì đó là Zurich, Geneva và Newyork. Ôi! Trong 3 thành phố đắt nhất thế giới thì đã có tận 2 thành phố nằm ở quốc gia Thụy Sỹ xinh đẹp này đấy các bác ạ. Theo kết quả của dự án nghiên cứu “Cost of Living” này, một gia đình chỉ có 3 người ở Zurich phải cần tới 3.600 USD/tháng cho các chi tiêu sinh hoạt cơ bản hàng tháng. Con số này ở Geneva là 3.500 USD, và ở New York là 3.340 USD/tháng. (Trong khi ở Việt Nam thì trung bình chắc chưa đầy 1.000 USD các bác nhỉ :D)

Thế cho nên, khi đến đất nước xinh đẹp này, để có thể được có được một chuyến đi enjoyable nhất thì các bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng là chi tiêu ở đây rất tốn kém, đặc biệt là chi phí đi lại. Đi tàu giữa các thành phố, đi cáp treo, đi tàu lên núi...tất cả đều đắt đỏ so với giá vé tàu thông thường ở các nước khác ở châu Âu. Chi phí khách sạn, ăn uống... cũng rất cao. Vậy nên, sau khi đi Thụy Sỹ về, em rút ra một số kinh nghiệm như sau để có thể du lịch tiết kiệm ở Thụy Sỹ:

1. Ăn uống:
Đồ ăn ở Thụy Sỹ đắt đỏ, mà cũng có thể do em chưa khám phá nên em thấy cũng không có gì đặc sắc, cho nên không phải cố để thử thức ăn ở bên Thụy Sỹ làm gì. Em kinh nghiệm cách tiết kiệm chi phí ăn uống ở Thụy Sỹ như sau:

+ Fill nước vào bình/chai nước mỗi sáng trước khi ra khỏi khách sạn.

+ Ăn đồ fast-food sẽ rẻ hơn nhiều so với các big meal.

+ Mua đồ về khách sạn và tự chuẩn bị. Đa số khách sạn đều cho phép nấu ăn trong nhà bếp, nên để chuẩn bị đồ ăn các bữa hoặc đồ ăn để đi hiking, bạn có thể tự mua đồ ở siêu thị để về nếu.

2. Nơi ở:

+ Nếu có người quen thì nên tận dụng mối quan hệ bạn bè/ người quen để nghỉ ở đó. Đằng nào mình cũng đi chơi cả ngày, về nhà cũng chỉ để tắm và ngủ nên cũng ko phiền hà người ta lắm.

+ Vào “Hội du học sinh Việt Nam ở châu Âu”, post thông tin ngày đến – ngày đi và thành phố mình cần ở, xem có bạn du học sinh nào ở bên ấy có thể host mình được ko? Hôm bọn em ở Marseille có bạn Hiền - du học sinh VN host bọn em 2 hôm liên free, mà bạn ấy nhiệt tình và dễ thương kinh khủng luôn ý.

+ Nếu đi ít người thì bạn có thể vào www.couchsurfing.com, tìm những chủ nhà ở thành phố mình đến, có review tốt để xin người ta cho ở nhà ít hôm.

+ Ngủ lều :D Đây là phương án ít bạn Việt Nam áp dụng nhưng thực ra sẽ rất tiết kiệm đấy ạ. :D

+ Còn phương án cuối cùng là thuê dorm, nhà nghỉ, khách sạn thôi ạ :D)

3. Mua vé Swiss Pass:

Nếu bạn dự định sẽ di chuyển nhiều và ở Thụy Sỹ lâu, bạn có thể vào website để check và book vé Swiss pass:

http://www.swiss-pass.ch/en/swiss-pass/?gclid=CjwKEAiAmeyxBRCJxoKk7IWLl2oSJABvZjhh-UKv-7ZRX3x5g5lp-dmUJkp963KDHotHErTf-PJfXxoCPRPw_wcB

Với chiếc Swiss Pass này, bạn có thể sử dụng tất cả các loại phương tiện của Thụy Sỹ, giảm giá 50% tàu lên núi hoặc cáp treo, vào cửa miễn phí 480 bảo tàng / triển lãm trong Thụy Sỹ. Vậy nên nếu bạn di chuyển nhiều ở Thụy Sỹ, thăm nhiều bảo tàng...thì dùng chiếc vé này sẽ rất tiện. Sau đây là bảng giá:


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/21_zps8oxpzoyy.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/21_zps8oxpzoyy.jpg.html)

Hiện tại đang chỉ có Swiss pass cho 3, 4, 8 hoặc 15 ngày. Vậy nên nếu bạn ở Thụy Sỹ ngắn ngày, ko có nhu cầu đi nhiều bảo tàng, ko tận dụng được hết những lợi ích mà Swiss Pass mang lại thì sẽ bị phí. Và lúc đó, phương án tối ưu tiết kiệm nhất cho bạn là "chiếc vé thần kỳ" Tageskarte.

jollee171
06-11-2015, 00:03
4. Mua vé Tageskarte:

Giá vé: từ 40-49 Eu (tùy địa phương và tùy đối tượng người mua có phải là cư dân của địa phương hay không)

Chiếc vé mà anh Namriver từng đặt tên là “chiếc vé thần kỳ” đây ạ:


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3336_zpslwvfeuew.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3336_zpslwvfeuew.jpg.html)


a. Vé Tageskarte là gì?

Đây là chiếc vé cho phép bạn sử dụng tất cả các phương tiện của Thuỵ Sỹ như tàu hỏa, xe buýt, thuyền, tàu lên núi miễn phí và đồng thời sẽ được giảm giá 50% cho mọi chuyến tàu lên núi / cable car trong vòng một ngày, cho đến tận 5h sáng ngày tiếp theo. Vậy nên những ngày nào mà bạn cần di chuyển nhiều thì nên đặt vé Tageskarte này để tiết kiệm chi phí.

Đây là chiếc vé chỉ dành cho những người đang sống ở Thụy Sỹ, vậy nên để mua được chiếc vé này, bạn cần nhờ người thân/bạn bè, hoặc thậm chí là nhờ bạn của bạn của bạn... mua hộ vé. Bọn mình ở Thụy Sỹ 3 ngày từ 8-30/5 nhưng chỉ đặt được vé ngày 29/5, vì vé ngày 30/5 nhờ cô Hà đi mua nhưng lại hết sạch vé, không còn nữa. Vé rất nhanh hết nên tốt nhất bạn nên đặt càng sớm càng tốt. Vé được bán trong khoảng thời gian trước 2 tháng.

Thử làm phép tính, ngày đầu tiên sang Thụy Sỹ em ko book vé Tageskarte (mà có mua cũng ko thể dùng được luôn vì còn phải gặp người thân ở Lucerne mua được). Em đi bus từ sân bay Basel ra ga tàu hết 4.4 Eu, đi tàu từ Basel đến Zurich mất 33 Eu, sau đó đi từ Zurich Center ra sân bay Zurich đón Ngọc – Trang mất thêm 6.6 Eu. Chặng từ Zurich về Lucerne giá 29 Eu. Như vậy ngày đầu tiên em đã mất 73 Eu tiền đi lại rồi. Nếu như nắm được tấm vé Tageskarte này trong tay thì như vậy em có thể tiết kiệm được thêm 24 Eu rồi ạ. Con số sẽ càng được tiết kiệm nhiều nếu đi tàu/cáp treo lên túi.


b. Vé Tageskarte có nhiều không?

Câu trả lời là KHÔNG ạ. Số lượng vé được bán ra rất hạn chế, tùy theo dân số của khu vực ấy như thế nào mà mỗi địa phương sẽ được phát một số lượng vé nhất định cho một ngày cụ thể:

Vùng có dân số dưới 2000 người: 2 vé
2.000 – 9.999 người: 5 vé
10.000 – 49.900 người: 10 vé
50.000 – 99.900 người: 25 vé
Trên 100.000 người: 50 vé

Đây là vé chỉ có giá trị vào ngày ghi trên vé, không được hoàn hủy, thay đổi.

c) Vậy làm thế nào để biết được lượng vé Tageskarte hiện có và địa điểm để mua vé?


Để biết được lượng vé Tageskarte hiện có và địa điểm để mua vé, bạn vào website:
http://www.tageskarte-gemeinde.ch/en-us/

Sau khi vào website, ví dụ mình muốn xem vé Tageskarte của thành phố Lucerne thì kiểm tra số lượng vé của thành phố Lucerne. Website sẽ hiện ra số lượng vé của từng khu vực khác nhau trong thành phố (tương đương “Quận” ở Việt Nam). Ví dụ như ở đây, “quận” Beromuenster có 3 vé cho ngày 9/11/2015, nhưng lại không có vé nào cho ngày 8/11/2015. Vậy nên nếu muốn đặt vé ngày 8/11/2015 thì bạn phải đến một khu vực nào đó khác đang còn vé.

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/Tangeskarte_zps6zdgigps.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/Tangeskarte_zps6zdgigps.jpg.html)


Sau khi click vào ngày và khu vực mà bạn muốn mua vé, lập tức sẽ hiện lên website của “Ủy ban” của quận đấy để bạn có thể book online:
VD ở đây là wesbite của Ủy ban Beromuenster :


http://www.beromuenster.ch/index.php?nav=3,23,271




https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/Tangeskarte%202_zpslyzjnak0.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/Tangeskarte%202_zpslyzjnak0.jpg.html)


Sau khi chọn ngày, website sẽ hiện ra bảng để điền các thông tin cá nhân, bạn điền xong rồi nhấn reservation là xong. Sau đó, bạn cần nhờ người đến lấy vé trong vòng 5 ngày làm việc tiếp theo, nếu không đặt chỗ sẽ bị hủy.


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/Tangeskarte%203_zpsizq0fg8d.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/Tangeskarte%203_zpsizq0fg8d.jpg.html)

c) Cách sử dụng vé:

Tàu xe ở Thụy Sỹ hoạt động theo nguyên tắc “first come – first serve”, vậy nên bạn cứ lên trước thì tự chọn ghế. Ở đây ít khi xảy ra tình trạng tàu hết vé, nên nếu có chiếc vé Tageskarte này, bạn được phép lên bất cứ phương tiện công cộng nào trong ngày hôm đó mà không cần mua thêm chiếc vé nào nữa. Riêng đối với tàu lên núi, thì bạn vẫn phải mua vé và được giảm 50%:

+ Nếu mua vé trực tiếp: bạn nhớ nói với nhân viên là mình có vé Tageskarte, người ta sẽ giảm giá vé cho mình.

+ Nếu đặt vé online: khi vào trang web sbb.ch đặt vé thì bạn chủ động chọn mục redution là “Half-fare card” để được giảm 50% giá vé. Khi đi tàu chặng này, bạn cần tấm vé đã đặt mua online + vé Tageskarte để người soát vé tàu kiểm tra.


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3337_zps7jsq8pko.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3337_zps7jsq8pko.jpg.html)


Nếu có thể áp dụng những phương pháp trên thì đảm bảo bạn sẽ tiết kiệm được 1 số tiền không nhỏ chút nào đấy ạ :)

(Mình sẽ hướng dẫn tiếp về cách đặt vé tàu ở Thụy Sỹ sau) :D

Deen
06-11-2015, 00:25
Thụy Sĩ nghe chừng đang làm nóng box châu Âu. Ở chỗ mình có quen vài bạn gái của anh Thụy. Các em dù trong lúc "ko có tiền" mà đi sang nước khác vẫn shopping và ăn uống ầm ầm vì giá "shopping và ăn nhà hàng" ở nhiều nước khác mới chỉ bằng giá chi tiêu cơ bản của họ :D . Nghe phần McDonald "rẻ" của anh Thụy đã là 12 Ơ rô làm mình chưa sẵn sàng tinh thần và hầu bao cho lắm. Chắc phải đợi khi chúng nó về thăm nhà mình bám ké theo để ăn ở ké thì may ra mình mới dám đi quá :LL

jollee171
06-11-2015, 00:41
Hahaaa.. Có người quen của anh Thụy mà bám càng thì đảm bảo sẽ tiết kiệm rồi bác Deen ạ. Bác biết sao không, tụi em ở Thụy Sỹ tốn mỗi khoản đi lại thôi, còn ăn uống thì... siêu tiết kiệm mà vẫn no căng. Chả là Thụy Sỹ là nước đầu tiên trong hành trình của bé Ngọc, Trang. Mỗi bé lên đường với tư trang là chục gói mì tôm, vài gói xúc xích. Vậy nên đến Thụy Sỹ, đồ ăn cũng ko có chi nổi bật, lại đắt nữa, mà mấy chị em thì muốn giảm hành lý đi cho nhẹ, nên sáng ăn mì tôm, tối ăn mì tôm cho hết :))) Mà em nhớ lúc đi trời lạnh về, làm bát mì tôm Việt Nam chính hãng pha nước nóng, lúc ấy ngon khủng khiếp.

Bọn em còn ăn cực nhiều hoa quả, con gái nên ham ăn hoa quả mà :D Mà bên ý hoa quả lại vừa ngon bổ rẻ, lại tươi roi rói nữa, nên suốt ngày bọn em cứ mua Nectar, táo, cherry... mà gặm. Ôi ôi! Đợt bọn em đi đúng mùa cherry. Thế cho nên, toàn ăn đồ linh tinh mà vẫn no căng cả bụng :D Cơ mà đến ngày cuối cùng đi từ Jungfrau về Zurich, đói bụng quá nên lúc chờ tàu thì mấy chị em rút ruột, tự thưởng cho mình bữa ăn sang trọng, ngay giữa phố Bahnhofstrasse, giá 25Eu/đĩa. :)))

jollee171
06-11-2015, 09:04
Tiếp theo, em sẽ hướng dẫn cả nhà cách đặt vé online khi đi tàu trong Thụy Sỹ, hoặc đi từ Thụy Sỹ sang nước khác:


Bước 1: Vào website http://www.sbb.ch/, điền thông tin ga đi, ga đến, ngày đi/về. Nếu muốn ghé qua một điểm khác trên hành trình thì bạn chọn “Via + ga nào đó bạn muốn”

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/12_zpsdckip25l.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/12_zpsdckip25l.jpg.html)




Bước 2: Kiểm tra các chuyến có trong ngày đó, dựa vào thời gian tàu chạy là lúc nào, mất bao lâu, có bao nhiêu chặng dừng.

VD như ở đây, chuyến Zurich – Lucerne chuyến 12:04-12:49 chỉ đi hết 45 phút, và chạy thẳng không dừng chặng nào, trong khi chuyến 12:09-13:07 chạy hết 58 phút và dừng ở 1 chặng.


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/13_zps4bvvu5w7.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/13_zps4bvvu5w7.jpg.html)



Bước 3: Điền họ tên, ngày sinh của hành khách, và chọn chế độ giảm giá (nếu có). Nếu như bạn có vé Tageskarte này thì nhớ chọn “Half-fare travel card” trong mục Reduction cho các chặng tàu lên túi nhé.


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/14_zpsvvhzrvv1.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/14_zpsvvhzrvv1.jpg.html)




Bước 4: Kiểm tra thông tin hành khách, ngày giờ đi rồi nhấn next


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/15_zpsm7txxt5a.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/15_zpsm7txxt5a.jpg.html)




Bước 5: Đăng nhập vào website hoặc có thể đăng nhập không cần tài khoản:


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/16_zpszoojblru.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/16_zpszoojblru.jpg.html)




Bước 6: Kiểm tra lại thông tin một lần nữa, sau đó có thể tiếp tục mua thêm vé các chặng khác, hoặc nhấn checkout.


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/17_zpsnrapbawf.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/17_zpsnrapbawf.jpg.html)




Bước 7: Nhập tiếp một số thông tin website yêu cầu và tiến hành thanh toán:



https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/18_zpsoktjmsbl.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/18_zpsoktjmsbl.jpg.html)



Chọn hình thức thanh toán


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/19_zpsiqoc6zeo.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/19_zpsiqoc6zeo.jpg.html)




ĐIền số thẻ visa/master vào:


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/20_zpsip11glnz.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/20_zpsip11glnz.jpg.html)





Bước 8: Vào email kiểm tra thư do hãng tàu gửi, sau đó click vào đường link để in vé ra. Lúc đi bạn chỉ cầm cầm theo vé này lên tàu, hoặc nếu bạn chọn “Half-fare travel card” thì nhớ cầm theo vé vé Tageskarte để người soát vé tàu kiểm tra.



https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/22_zpsk8nywdud.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/22_zpsk8nywdud.jpg.html)



VẬY LÀ XONG!

yacongtu
06-11-2015, 09:27
N
Bàn về chuyện Thụy Sỹ đắt đỏ với đầy các thứ hàng hiệu, người ta sắm hàng hiệu như đi mua mớ rau ngoài chợ, em cũng vừa đọc được thông tin công bố tháng 9/2015 về top 3 thành phố đắt đỏ nhất thế giới, thì đó là Zurich, Geneva và Newyork. Ôi! Trong 3 thành phố đắt nhất thế giới thì đã có tận 2 thành phố nằm ở quốc gia Thụy Sỹ xinh đẹp này đấy các bác ạ. Theo kết quả của dự án nghiên cứu “Cost of Living” này, một gia đình chỉ có 3 người ở Zurich phải cần tới 3.600 USD/tháng cho các chi tiêu sinh hoạt cơ bản hàng tháng. Con số này ở Geneva là 3.500 USD, và ở New York là 3.340 USD/tháng. (Trong khi ở Việt Nam thì trung bình chắc chưa đầy 1.000 USD các bác nhỉ :D)

Thế cho nên, khi đến đất nước xinh đẹp này, để có thể được có được một chuyến đi enjoyable nhất thì các bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng là chi tiêu ở đây rất tốn kém, đặc biệt là chi phí đi lại. Đi tàu giữa các thành phố, đi cáp treo, đi tàu lên núi...tất cả đều đắt đỏ so với giá vé tàu thông thường ở các nước khác ở châu Âu. Chi phí khách sạn, ăn uống... cũng rất cao. Vậy nên, sau khi đi Thụy Sỹ về, em rút ra một số kinh nghiệm như sau để có thể du lịch tiết kiệm ở Thụy Sỹ:

1. Ăn uống:
Đồ ăn ở Thụy Sỹ đắt đỏ, mà cũng có thể do em chưa khám phá nên em thấy cũng không có gì đặc sắc, cho nên không phải cố để thử thức ăn ở bên Thụy Sỹ làm gì. Em kinh nghiệm cách tiết kiệm chi phí ăn uống ở Thụy Sỹ như sau:

+ Fill nước vào bình/chai nước mỗi sáng trước khi ra khỏi khách sạn.

+ Ăn đồ fast-food sẽ rẻ hơn nhiều so với các big meal.

+ Mua đồ về khách sạn và tự chuẩn bị. Đa số khách sạn đều cho phép nấu ăn trong nhà bếp, nên để chuẩn bị đồ ăn các bữa hoặc đồ ăn để đi hiking, bạn có thể tự mua đồ ở siêu thị để về nếu.

2. Nơi ở:

+ Nếu có người quen thì nên tận dụng mối quan hệ bạn bè/ người quen để nghỉ ở đó. Đằng nào mình cũng đi chơi cả ngày, về nhà cũng chỉ để tắm và ngủ nên cũng ko phiền hà người ta lắm.

+ Vào “Hội du học sinh Việt Nam ở châu Âu”, post thông tin ngày đến – ngày đi và thành phố mình cần ở, xem có bạn du học sinh nào ở bên ấy có thể host mình được ko? Hôm bọn em ở Marseille có bạn Hiền - du học sinh VN host bọn em 2 hôm liên free, mà bạn ấy nhiệt tình và dễ thương kinh khủng luôn ý.

+ Nếu đi ít người thì bạn có thể vào www.couchsurfing.com, tìm những chủ nhà ở thành phố mình đến, có review tốt để xin người ta cho ở nhà ít hôm.

+ Ngủ lều :D Đây là phương án ít bạn Việt Nam áp dụng nhưng thực ra sẽ rất tiết kiệm đấy ạ. :D

+ Còn phương án cuối cùng là thuê dorm, nhà nghỉ, khách sạn thôi ạ :D)

3. Mua vé Swiss Pass:

Nếu bạn dự định sẽ di chuyển nhiều và ở Thụy Sỹ lâu, bạn có thể vào website để check và book vé Swiss pass:

http://www.swiss-pass.ch/en/swiss-pass/?gclid=CjwKEAiAmeyxBRCJxoKk7IWLl2oSJABvZjhh-UKv-7ZRX3x5g5lp-dmUJkp963KDHotHErTf-PJfXxoCPRPw_wcB

Với chiếc Swiss Pass này, bạn có thể sử dụng tất cả các loại phương tiện của Thụy Sỹ, giảm giá 50% tàu lên núi hoặc cáp treo, vào cửa miễn phí 480 bảo tàng / triển lãm trong Thụy Sỹ. Vậy nên nếu bạn di chuyển nhiều ở Thụy Sỹ, thăm nhiều bảo tàng...thì dùng chiếc vé này sẽ rất tiện. Sau đây là bảng giá:


Hiện tại đang chỉ có Swiss pass cho 3, 4, 8 hoặc 15 ngày. Vậy nên nếu bạn ở Thụy Sỹ ngắn ngày, ko có nhu cầu đi nhiều bảo tàng, ko tận dụng được hết những lợi ích mà Swiss Pass mang lại thì sẽ bị phí. Và lúc đó, phương án tối ưu tiết kiệm nhất cho bạn là "chiếc vé thần kỳ" Tageskarte.
Em cho anh hỏi : nếu bé từ 3 đến 4 tuổi thì sao nhỉ , mình có phải mua vé khi đi tàu trong Thụy sĩ không , và di chuyển từ nước này sang nước khác có phải mua không ?

jollee171
06-11-2015, 09:45
@Yacongtu: Tùy từng nước có chính sách khác nhau, nên anh xem chính sách cụ thể của hãng tàu anh book vé anh nhé. Nếu ở Thụy Sỹ thì bé từ 0-6 tuổi thì hình như được giảm giá 50%, khi anh đặt vé thì chọn "Child aged 0-6" ở mục "Reduction" để được giảm giá ạ.


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/23_zps6saqngjj.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/23_zps6saqngjj.jpg.html)

Adachi
06-11-2015, 12:03
Linh oi, cho Chi xin cái lịch trình chi tiết với em nhá. Đọc thấy ham quá đi ah :D
Mail chi nè: [email protected].
Cam on e nha. Viết nhiều nhiều cho chị em học tập đi theo nè :D

stockholm
06-11-2015, 19:25
Amsterdam ăn cắp xe đạp không vì giá trị cái xe, mà họ ra ngoài đường xe nào ko khóa họ lấy bừa để đi công việc như kiểu xe chùa ấy. Sau đó vứt xe xuống các con kênh. Thế nên định kỳ chính quyền thành phố cho chục vớt các con kênh 1 đống xe đạp

yacongtu
06-11-2015, 22:04
@Yacongtu: Tùy từng nước có chính sách khác nhau, nên anh xem chính sách cụ thể của hãng tàu anh book vé anh nhé. Nếu ở Thụy Sỹ thì bé từ 0-6 tuổi thì hình như được giảm giá 50%, khi anh đặt vé thì chọn "Child aged 0-6" ở mục "Reduction" để được giảm giá ạ.
Thank cô gái má lún đồng tiền nhé :D

020786
07-11-2015, 10:56
huhu chị ko quen biết ai ở Thụy Sỹ nên chẳng có may mắn mua vé Tageskarte như em.
Chị cũng chỉ có nhu cầu đi tàu và Buýt chủ yếu ngắm cảnh thiên nhiên, hồ và núi tuyết hùng vũ (chứ ko ý định đi thăm bảo tàng).
Chị định ở 6-7 ngày để tham quan 1 số điểm ở Thụy Sỹ
Chị nên mua Half-fare travel card thôi nhỉ? Cho xin 1 chút kinh nghiệm của em nhé.

Với lại lúc em đi núi tuyết, 1 cái áo phao Hà Nội mặc là đủ ấm chưa em? Hay là mặc thêm vài cái áo len bên trong?
Quần jean mặc 1 cái, hay mặc thêm cái quần legging bên trong.
Chị sống ở Sài Gòn quanh năm ko biết chịu lạnh nổi ko? Chị cũng từng ở Hà Nội khoảng 2 tháng, lạnh 10 độ cũng phê càng với chị rùi ... ko biết chịu lạnh nổi TS ko?
Thanks

jollee171
08-11-2015, 06:56
@Anh Stockholm: em cũng nghe kể vậy, nhiều người đi đang vội, cần dùng đến xe đạp nên ra ngoài đường thấy cái nào ko khóa là lại lấy đi luôn, sau người tử tế thì bỏ lại đúng chỗ, ko thì để chỗ nào khác ko thèm trả lại chính chủ luôn :)) Mà em choáng với phong cách đi xe đạp của người Hà Lan, ai ai cũng đi xe đạp, mà người ta cứ phóng vù vù như tên bay ý :))

jollee171
08-11-2015, 06:58
Yacongtu: Welcome bác nha. Bao giờ lên đường vậy bác ơi?

jollee171
08-11-2015, 07:08
@Chị 020786: Nếu ko nhờ được người mua Tageskarte thì em thấy Half-fare travel card cũng ổn đó chị. Nhưng em search thấy vé nó cũng đắt, 98Eu đang là chỗ rẻ nhất, validity ít nhất là một tháng, hoặc có loại tận 1/2/3 năm cơ ạ. Nếu chị có plan cụ thể, ở đâu, vào ngày nào... thì chị vào web www.sbb.ch check thử tổng số tiền tàu xe chị cần để di chuyển giữa các thành phố là bao nhiêu, rồi tính thử tổng chi phí cho từng phương án xem phương án nào tiết kiệm hơn ạ.
Nếu di chuyển nhiều thì em thấy mua Swiss Pass / HFTC rất tiết kiệm. Còn nếu chị ít đi lại, chỉ di chuyển trong 1 thành phố, ít đi từ nơi này - nơi khác, ko cần đi lại nhiều bằng tàu thì chị thôi ko cần mua kẻo phí (VD e đi Zurich, Lucerne thì đều bé tẹo, đi bộ là được).
Ở Thụy Sỹ em đi cuối tháng 5, thời tiết dễ chịu lắm chị ạ. Ở các vùng như Zurich, Lucerne, hay các làng ở vùng Jungfrau thì không khí dễ chịu như mùa thu Hà Nội, hoặc mát như Sài Gòn sau mưa thôi, nên chỉ cần 1 chiếc áo phông/áo thun dài tay với áo khoác nhẹ bên ngoài là được.
Khi đi lên Jungfraujoch thì thời tiết lạnh âm 2 độ, nên phải mặc đầy đủ, càng nhiều lớp mỏng càng ấm. Hôm đấy em mặc 1 chiếc quần tất trong, 1 chiếc jean ngoài, áo thì 1 chiếc phông cộc tay trong, 1 chiếc thun dài tay mỏng, 1 chiếc áo len dày, 1 cái áo phao vừa phải, thêm 1 cái áo khoác du lịch chống mưa nữa. Em quàng thêm găng tay và đeo mũ lên vào, nên nói thật hôm ý em ko bị lạnh gì cả :D Có lúc bỏ găng tay ra sờ tuyết thì bị cóng tay dã man, nên chị nhớ phải mang găng tay ấm nhé :) Chị xem thêm mấy page trước em về những hành lý em mang ý ^^ Em đưa đúng y xì thế luôn ạ.
Thanks chị vì thường xuyên like bài em viết. Hihi

020786
08-11-2015, 22:58
chị phải cảm ơn em nhiều chứ, nhờ em chia sẽ rất chi tiết và nhiệt tình nên chị mới can đảm đi phượt Châu Âu
Hình ảnh em chụp post trên FB và Diễn đàn đẹp lắm nên chị theo dõi thường xuyên cho đỡ ghiền đó mà hehe ...

jollee171
09-11-2015, 18:27
Đi châu Âu cũng đơn giản và khá an toàn, chỉ có một số thành phố hay có trộm cắp thì mới phải cẩn thận chị à. Chị cứ an tâm mà lên đường nha ^^ heheee. Có người like/comment thường xuyên nên em có động lực viết hẳn ý. hihi.

jollee171
12-11-2015, 14:50
Tiếp theo, em sẽ viết tiếp về hành trình lên đỉnh Jungfraujoch – Top of Europe.

Châu Âu trong em trước đây chỉ có hình ảnh của thép Eiffel-Paris, của những chiếc thuyền Gondola và những con kênh ở Venice, của đấu trường thành Rome… Cho đến khi đọc được bài viết của anh Namriver thì em mới biết về đỉnh núi Jungfraujoch này. Nơi đây có nhà ga Jungfraujoch – Top of Europe - nhà ga cao nhất châu Âu với độ cao 3454m so với mực nước biển. Chính vì nằm trên độ cao như vậy mà nơi đây tuyết phủ quanh năm. Đời em chưa bao giờ được thấy tuyết, chưa bao giờ cảm nhận được cái lạnh âm độ của mùa đông nước ngoài, vậy nên đọc bài của anh Nam viết mà em mê ngay lập tức, tự nhủ là “Mình chắc chắn phải đến đây!”.

Mọi người có thể xem bài viết cực kỳ hữu ích của anh Namriver, chia sẻ về kinh nghiệm lên đỉnh Jungfraujoch:
http://www.namriver.com/2014/06/inh-nui-tuyet-jungfraujoch-interlaken.html

Khác với anh Nam, em không đi và về Jungfraujoch trong ngày, mà nghỉ thêm 1 đêm ở làng Wengen. Chi phí khách sạn trên này rất đắt đỏ (120Eu/3 đứa), nhưng thực sự rất đáng để bỏ ra số tiền này, vì cảnh thiên nhiên ở vùng Jungfrau đẹp và hùng vỹ vô cùng. Vùng Jungfrau có nhiều ngôi làng xinh đẹp như Grindelwald, Lauterbrunen, Wengen, vv…vv Nếu lần sau có đi tiếp, chắc em sẽ phải dành cả tuần để khám phá cái vùng Jungfrau này mất :D

jollee171
12-11-2015, 15:00
Sau đây em sẽ hướng dẫn mọi người cách đi lên đỉnh Jungfraujoch nhé:

Đây là bản đồ hệ thống đường sắt của vùng Jungfrau:

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/3_zpswoucrtu4.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/3_zpswoucrtu4.jpg.html)

Mới nhìn thì trông cỏ vẻ hơi rối mắt, đúng ko ạ? Toàn những cái tên lạ hoắc lạ huơ, dài loằng ngoằng mà nhìn vào còn chẳng biết cách đọc, huống chi là nhớ tên nó. Nhưng mà em đảm bảo cứ nhẩm đi nhẩm lại nó trong đầu, rồi đọc thêm mấy bài viết của chị Hamacon, anh Medela… về đất nước Thụy Sỹ thì chắc những cái tên này cứ thế mà ngấm ngay vào người thôi ạ.

Hồi trước lúc em book vé, cứ thắc mắc là sao mình cũng lên website book vé như anh Nam mà những điểm mình dừng trên đường lại không giống chút nào. Xem xong chiếc bản đồ này thì mới biết: À, hóa ra từ dưới chân núi (Interlaken) lên Jungfraujoch không phải là đường thẳng, mà lại có nhiều cách đi khác nhau, có thể đi theo hướng Interlaken – Lauterbrunnen – Wengen – Kleine Scheidegg, hoặc cũng có thể đi hướng Interlaken – Grindelwald - Kleine Scheidegg.

jollee171
12-11-2015, 15:48
Để book vé, bạn vào website www.sbb.ch, đặt vé theo cách thức mình đã giới thiệu ở trước, với thông tin về điểm đi, điểm đến như sau:

+ From: thành phố bạn muốn xuất phát (Zurich, Lucerne, Interlaken, Bern…)
+ To: Jungfraujoch

Khi đi từ chân núi lên, tàu sẽ dừng lại ở nhiều ngôi làng/thị trấn trên đường. Nếu muốn dừng ở ngôi làng nào thì bạn cần điền tên của ngôi làng đấy ở mục “Via”, còn nếu không hệ thống sẽ chỉ hiện lên những chuyến thuận tiện nhất. VD như ở đây, em đi từ Lucerne lên Jungfrau và em muốn dừng ở Grindelwald:

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/1_zpshaazunrw.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/1_zpshaazunrw.jpg.html)

Bạn có thể dừng ở các ngôi làng này, chơi thoải mái, rồi bắt chuyến tàu khác sau trong ngày,và việc này sẽ không ảnh hưởng đến giá vé tàu. Hiểu đơn giản, đi tàu ở Thụy Sỹ cũng y xì như đi xe bus ở Sài Gòn, Hà Nội. VD để đi từ Giải Phóng lên Bờ Hồ, bạn phải bắt nhiều chuyến xe bus khác nhau, và tại mỗi trạm trung chuyển thì bạn có thể dừng lại chơi bao lâu tùy ý, rồi bắt chuyến bus sau. Ở vùng Jungfrau này ngôi làng nào cũng đẹp, nhưng nếu với thời gian ngắn thì em khuyên mọi người nên ghé thăm làng Grindelwald, làng Wengen và làng Lauterbrunnen. Đây là những ngôi làng nổi bật nhất của vùng núi Jungfrau ạ.

Sau khi chọn chuyến tàu khởi hành phù hợp với lịch trình của bạn, bạn click vào detail để xem cụ thể các chặng của hành trình. VD hành trình trên mình chọn sẽ có 5 chặng dừng nhỏ:

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/2_zpssrrikgmm.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/2_zpssrrikgmm.jpg.html)

Vì ở châu Âu trong nhà ga có rất nhiều sảnh, nhiều đường ray, nên bạn nên giữ lịch trình hoặc chú ý nhìn biển hiệu trong nhà ga để xem mình cần đi chuyến tàu nào, tàu nằm ở sảnh nào, chạy lúc mấy giờ… để tránh bị trễ giờ tàu chạy. Em giải thích cụ thể ví dụ trên:

+ Khi đi từ Lucerne thì bạn cần đến sảnh số 3, bắt chuyến tàu InterRegio 2456 hướng đi Basel, xuất phát lúc 5:30.
+ Lúc 6:10, bạn xuống ở ga Olten. Tàu dừng ở sảnh số 10, nên bạn cần di chuyển sang sảnh số 11 để bắt tàu InterCity 957 đi Interlaken, xuất phát lúc 6:29.
….

Tất cả thông tin đã thể hiện hết sức rõ ràng trên lịch trình, và tàu chạy theo giờ rất chính xác, tuy nhiên cũng sẽ có vài trường hợp tàu bị delay nên sảnh có thể thay đổi, và bạn cần chú ý xem thông báo ở nhà ga để cập nhật thông tin.

jollee171
12-11-2015, 16:51
Lịch trình 2 ngày của em ở vùng Jungfrau như sau:

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/In%20Jungfrau_zpswcjufb7u.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/In%20Jungfrau_zpswcjufb7u.jpg.html)


Còn đây là chi phí của bọn em ở Thụy Sỹ:

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/Cost%20in%20Switzerland_zpspah6aczc.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/Cost%20in%20Switzerland_zpspah6aczc.jpg.html)


Nhìn vào bảng trên, mọi người có thấy chi phí chủ yếu phát sinh ở Thụy Sỹ là chi phí đi lại không ạ? Vậy nên, nếu dùng Swiss Card hay Tageskarte thì chắc chắn sẽ tiết kiệm được số tiền cực lớn. Dùng Swiss Card bạn sẽ được miễn phí toàn bộ các chặng, ngoại trừ chặng Kleine Scheidegg thì được giảm giá 50%, còn nếu dùng vé Tageskarte thì bạn sẽ được miễn phí toàn bộ các chặng, ngoại trừ chặng từ Grindelwald/ Wengen ->Kleine Scheidegg -> Jungfraujoch thì được giảm giá 50%.

jollee171
12-11-2015, 17:11
Cảnh trên đường từ Lucerne đến Jungfrau đẹp đến nỗi cứ đi 1 lúc, 3 chị em lại hét lên "Ôi! Đẹp chưa kìa! Đẹp chưa kìa!". Khi thì cả cánh đồng xanh ngắt, khi thì thấy cả ngọn đồi đầy những hoa là hoa, rồi những hồ nước xanh trong leo lẻo mà cả 3 đứa chưa bao giờ từng thấy trên đời.


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_3928_zpsr1dh2hhm.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_3928_zpsr1dh2hhm.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_3930_zpsbrf6pz1h.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_3930_zpsbrf6pz1h.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_3934_zpsid8g0nqu.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_3934_zpsid8g0nqu.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_3935_zpso77mrqdq.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_3935_zpso77mrqdq.jpg.html)

jollee171
12-11-2015, 17:13
https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_3936_zpsh6gwktkg.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_3936_zpsh6gwktkg.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_3939_zpstint21bf.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_3939_zpstint21bf.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_3944_zpsty3vemwt.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_3944_zpsty3vemwt.jpg.html)

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_3953_zpsspsobtiw.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_3953_zpsspsobtiw.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_3968_zpseaejbhco.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_3968_zpseaejbhco.jpg.html)

jollee171
12-11-2015, 18:02
Cảnh trên đường đẹp nhất là khi đi ngang qua Brienz và Interlaken. Hồ nước ở đây có màu xanh ngọc bích trong đến lạ thường, và có phần huyền ảo.

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_3970_zpsr6nr88bv.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_3970_zpsr6nr88bv.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_3972_zpsg5e54jio.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_3972_zpsg5e54jio.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_3973_zpsgsf6hxji.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_3973_zpsgsf6hxji.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_3981_zps8kiqedfv.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_3981_zps8kiqedfv.jpg.html)

jollee171
12-11-2015, 18:03
https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_3974_zps96mkbgxq.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_3974_zps96mkbgxq.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_3980_zpsrmvrzvex.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_3980_zpsrmvrzvex.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_3976_zpsq5twavbe.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_3976_zpsq5twavbe.jpg.html)

jollee171
13-11-2015, 11:53
Ngôi làng Grindelwald cũng như những ngôi làng khác của Vùng Jungfrau, đều đẹp như tranh vẽ trong truyện cổ tích, với hình ảnh những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh ngự trên những ngọn núi cao ngút ngàn, những con đường nhỏ uốn lượn nối liền những ngôi nhà với nhau.

Grindelwald nhìn từ xa:

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4034_zpsyf9hw8p7.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4034_zpsyf9hw8p7.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_3990_zpswdkagwkp.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_3990_zpswdkagwkp.jpg.html)


Tàu đã đến Grindelwald:

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_3991_zpspkbdyz8y.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_3991_zpspkbdyz8y.jpg.html)

jollee171
13-11-2015, 11:55
Nhìn lên ảnh thì bé nhỏ như vậy thôi, nhưng mà ở ngoài thì cảnh hùng vĩ kinh khủng các bác ạ. Trước mặt là đỉnh núi cao chót vót bao bọc cả ngôi làng:


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4000_zps59k59mzz.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4000_zps59k59mzz.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4027_zpsvrhrps7k.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4027_zpsvrhrps7k.jpg.html)

jollee171
13-11-2015, 12:00
Cả 3 chị em cứ thế mà xuýt xoa, vừa đi vừa chạy nhảy tung tăng, ôm nhau sung sướng vì cảnh đẹp quá, rồi cầm máy ảnh chụp lấy chụp để lia lịa. Không có ai chụp cho thì để máy lên bãi cỏ rồi chụp ảnh tự động, lưu giữ lại nhưng giây phút này:

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4015_zpsnokjvzat.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4015_zpsnokjvzat.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4023_zpszdpjhqai.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4023_zpszdpjhqai.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4031_zpselvbnrrr.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4031_zpselvbnrrr.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4030_zpsgnsx7rqm.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4030_zpsgnsx7rqm.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4029_zpsn7wsvsbd.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4029_zpsn7wsvsbd.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4004_zps4wkcz8xw.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4004_zps4wkcz8xw.jpg.html)

HuyenK
13-11-2015, 14:20
Sao không xem được ảnh bạn ơi?

chantam
13-11-2015, 14:43
Ảnh bạn chụp đẹp quá, đúng là đẹp như tranh vẽ, còn tòa nhà kia thì vô cùng tráng lệ..

jollee171
13-11-2015, 23:59
Em cảm ơn bác Chantam, chắc tại cảnh đẹp sẵn nên lên ảnh đẹp thế, chứ em chụp ảnh cùi bắp lắm ạ :D hihi.

jollee171
14-11-2015, 00:02
Sao không xem được ảnh bạn ơi?

Chị ko xem được ảnh page nào ạ? Em thấy vẫn bình thường mà nhỉ. :D

jollee171
14-11-2015, 00:08
Tiếp tục loạt ảnh về ngôi làng Grindelwald ạ:

Xa xa là ga tàu Grindelwald đây ạ:


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4050_zps0uk5q8ww.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4050_zps0uk5q8ww.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4051_zpshzmnymhu.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4051_zpshzmnymhu.jpg.html)



Đang lượn lờ thì thấy gia đình này đang đạp xe, thấy đáng yêu quá ạ. Quả là đạp xe ở những nơi có không khí trong lành, mát mẻ, khung cảnh đẹp tuyệt như thế này thì chả còn gì bằng:

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4049_zpsq85phanz.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4049_zpsq85phanz.jpg.html)

jollee171
14-11-2015, 00:35
https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4048_zpsgl9ixidi.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4048_zpsgl9ixidi.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4045_zpskqsi2wqc.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4045_zpskqsi2wqc.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4044_zps8r5xhpyb.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4044_zps8r5xhpyb.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4039_zpspxfiqkh4.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4039_zpspxfiqkh4.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4043_zps2nvqo4r1.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4043_zps2nvqo4r1.jpg.html)

jollee171
14-11-2015, 00:47
https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3527_zpsmjbhc2gm.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3527_zpsmjbhc2gm.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3528_zps03exirtg.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3528_zps03exirtg.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3529_zpsufsnyeik.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3529_zpsufsnyeik.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3530_zpsc8eckoxd.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3530_zpsc8eckoxd.jpg.html)

jollee171
14-11-2015, 00:49
https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3526_zps6f7jnvxa.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3526_zps6f7jnvxa.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3441_zps5r9fbbfg.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3441_zps5r9fbbfg.jpg.html)

jollee171
14-11-2015, 01:00
Không biết có phải mùa không mà em thấy chỗ nào cũng có hoa, toàn hoa đồng nội nên đẹp vô cùng ạ.

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3524_zpswmmmlktb.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3524_zpswmmmlktb.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3525_zps1fmacbcn.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3525_zps1fmacbcn.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3503_zpsy5ygmde6.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3503_zpsy5ygmde6.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3446_zpsjliqmr7j.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3446_zpsjliqmr7j.jpg.html)


Hoa bồ công anh ở bên này đẹp quá, vừa to vừa bông cực kỳ, nên bọn em cứ tranh nhau thổi:

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3460_zpsfhnc0jzg.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3460_zpsfhnc0jzg.jpg.html)

medela
14-11-2015, 01:22
Lại được chiêm ngưỡng Grindelwald một lần nữa, nhưng lần này là với con mắt của các cô gái vui tươi, nhí nhảnh, thật là đẹp quá đi.

jollee171
14-11-2015, 09:33
@ Bác Medela: Vậy là nhờ phượt mà em cũng được chiêm ngưỡng Grindelwald được 4 mùa rồi, bác nhỉ. Grindelwald của em xanh tươi mùa xuân sang hè, rồi Grindelwald của bác thì vàng rực lá mùa thu , Grindelwald của chị Hamacon thì lại phủ tuyết trắng phau. Mỗi mùa có một vẻ đẹp khác nhau, khó cưỡng lại được. Vậy là phải đi đến Grindelwald ít nhất 3,4 lần nữa rồi bác ạ. :D

020786
14-11-2015, 10:58
"Grindelwald là khu nghỉ mát lớn nhất trong khu vực Jungfrau và cũng là một trong những khu nghỉ mát trên núi lâu đời nhất Châu Âu. Ấn tượng đầu tiên về Grindelwald chính là vị trí đặc biệt của nó, nơi giao thoa của 3 khu vực hiểm trở: Eiger, Wetterhorn và Mettenberg".

Thấy trên internet nói vậy, đúng ko nhỉ? Để mình biết đi tập trung 1 khu vực cho đã ^^
Thanks all

jollee171
14-11-2015, 11:07
Panorama cảnh thiên nhiên trước mặt ngôi làng Grindelwald:

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3514_zpsnegjc3rp.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3514_zpsnegjc3rp.jpg.html)

jollee171
14-11-2015, 11:11
Tuyển tập các hình ảnh nhí nhảnh tung tăng của ba đứa bọn em, vì cả đẹp quá không thể cầm lòng được :D

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3453_zpsulzn4vur.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3453_zpsulzn4vur.jpg.html)

jollee171
14-11-2015, 11:22
Ở Grindelwald còn có dịch vụ sky-diving và cable car để đi lên Mannlichen, giá vé là 58 CHF nhưng nếu dùng Swiss Card hoặc Tageskarte thì sẽ được giảm giá 50%, còn 29 CHF khứ hồi thôi ạ. Nếu muốn nhìn toàn cảnh Grindelwald và cả vùng Jungfrau thì đây sẽ là ý kiến cực kỳ hay ạ.

The ticket:

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3532_zpszenlqnix.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3532_zpszenlqnix.jpg.html)

jollee171
14-11-2015, 11:27
Cảnh trên đường từ Grindelwald đi lên Kleinne Scheideg. Ngay gần Grindelwald ngập đầy cỏ xanh và đồng nội, những chú bò đang nhởn nhơ gặm cỏ:

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3534_zpsctfbpubt.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3534_zpsctfbpubt.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3538_zpsurulfijv.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3538_zpsurulfijv.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3539_zps2f3calwi.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3539_zps2f3calwi.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3541_zps6fpjsdfp.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3541_zps6fpjsdfp.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3542_zpsr0cymhb7.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3542_zpsr0cymhb7.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3545_zpsry1tryvg.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3545_zpsry1tryvg.jpg.html)

jollee171
14-11-2015, 11:42
https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4053_zps0ozmporu.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4053_zps0ozmporu.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4057_zpsznkijdtb.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4057_zpsznkijdtb.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4059_zpszuybhqgv.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4059_zpszuybhqgv.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4062_zpspbfbi2di.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4062_zpspbfbi2di.jpg.html)

jollee171
14-11-2015, 11:43
https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4064_zpskw1piiro.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4064_zpskw1piiro.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4065_zpsifrrbh7x.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4065_zpsifrrbh7x.jpg.html)

jollee171
14-11-2015, 11:56
Con tàu đưa chúng tôi lên ga Kleine Scheidegg. Nghe bác Hahoi, bác Medela kể về tiếng còi lạ lùng và độc đáo của những con tàu ở Thụy Sỹ, nghe y như tiếng bò rống. Nhưng mà chắc bọn em mải mê ngắm cảnh quá, nên quên mất cả để ý đến âm thanh đó:

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_3983_zpsdaodnfhf.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_3983_zpsdaodnfhf.jpg.html)

jollee171
14-11-2015, 12:02
Càng lên cao, cỏ cây hoa lá càng thưa thớt dần, nhường chỗ cho những vùng đất đá khô cằn, cỏ cây khô héo vì thời tiết lạnh lẽo, quá khắc nghiệt. Những mảng tuyết tan chảy chảy từ trên đỉnh núi xuống, rải rác lơ thơ dần dần xuất hiện trước mắt, lạ lẫm vô cùng

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4073_zpscxkygjnu.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4073_zpscxkygjnu.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4077_zpslacwmhrs.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4077_zpslacwmhrs.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4079_zpsgvthvr86.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4079_zpsgvthvr86.jpg.html)

jollee171
14-11-2015, 12:06
https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4081_zpsfalofmvq.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4081_zpsfalofmvq.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4085_zpsmho1hdd5.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4085_zpsmho1hdd5.jpg.html)



https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4090_zps6fpiqp0e.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4090_zps6fpiqp0e.jpg.html)

020786
14-11-2015, 12:08
ngôi làng Grindelwald: tham quan mấy ngày thì mới OK vậy em? Nhiều điểm để đi ko?
Thaks all

jollee171
14-11-2015, 12:08
Càng lên cao, tuyết phủ càng dày đặc:

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4088_zpsdtimqvm3.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4088_zpsdtimqvm3.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4089_zpsscjqamvy.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4089_zpsscjqamvy.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4089_zpsscjqamvy.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4089_zpsscjqamvy.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4086_zpsdloyt3wn.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4086_zpsdloyt3wn.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4087_zpsfajjiebg.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4087_zpsfajjiebg.jpg.html)

shadowtran
14-11-2015, 12:13
Wowwww!!!!

jollee171
16-11-2015, 08:59
ngôi làng Grindelwald: tham quan mấy ngày thì mới OK vậy em? Nhiều điểm để đi ko?
Thaks all

Grindelwald là ngôi làng bé thôi chị ạ. Grindelwald không có các kiến trúc nổi tiếng để tham quan như kiểu Lucern, Zurich, mà ở đây chủ yếu là đến để ngắm cảnh thiên nhiên, thư giãn, nên nếu đi loanh quanh làng chỉ mất tầm 1 buổi. Ngoài ra có thể đi thêm cable car lên Männlichen rồi quay lại (30 phút/chặng) hoặc đi sky-diving tour cũng rất thú vị cơ mà hơi đắt đỏ (em nhớ hình như 100-200 Eu gì đấy). Em thấy cảnh thiên nhiên ở Grindelwald rất đẹp nên có thể stay lại ở đây, nghỉ qua đêm và tận hưởng cảnh đẹp thiên nhiên nơi đây, thích lắm lắm chị ạ ^^

jollee171
16-11-2015, 09:48
Cảnh trước ga Kleine Scheidegg:


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4255_zpsrqighttz.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4255_zpsrqighttz.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4259_zpszauinnyy.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4259_zpszauinnyy.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4247_zpswnnstqoc.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4247_zpswnnstqoc.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4260_zps9lsgqioo.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4260_zps9lsgqioo.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4254_zpsvcg16sau.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4254_zpsvcg16sau.jpg.html)

jollee171
16-11-2015, 09:49
https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4264_zps982dux2m.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4264_zps982dux2m.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4261_zpshjmjkzub.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4261_zpshjmjkzub.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4269_zpswdi8ljks.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4269_zpswdi8ljks.jpg.html)

jollee171
16-11-2015, 09:51
https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3563_zps6bve7jt8.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3563_zps6bve7jt8.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3568_zpspwlkofra.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3568_zpspwlkofra.jpg.html)

jollee171
16-11-2015, 10:07
Khi dừng ở ga Kleine Scheidegg, tàu sẽ dừng lại, cho du khách chuyển sang chiếc tàu leo núi để di chuyển tử Klein Scheidegg lên Jungfraujoch. Hệ thống đường sắt được xây dựng cách đây cả trăm năm mà quả là quá sức tưởng tượng. Nó chạy băng qua hầm, xuyên qua những quả núi sừng sững, rồi cứ băng băng mà leo lên những đoạn dốc chao chót vót. Đúng là những cảnh mà em nghĩ chỉ trong film mới có. Vừa đi, lại tưởng tượng mình như đang là một học viên của học viện Hogwats, đang đi tàu lên một đỉnh núi đầy ma quái nào đó :)) Mà những cái tên ở đây, như Grindelwald, Kleine Scheidegg,... có phải là có vẻ bí ẩn y như những cái tên thường xuất hiện trong Harry Porter ko ạ? :D

Trên đường đi, tàu leo núi sẽ dừng lại ở hầm Eiger, cho du khách dừng lại khoảng 5 phút và chiêm ngưỡng panorama cảnh đẹp nơi đây.
Các bác nhìn xem đây có phải tuyết đang rơi ko ạ? :D

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4101_zpsjwkc5b22.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4101_zpsjwkc5b22.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4099_zpspbjmolxm.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4099_zpspbjmolxm.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4100_zpssx0xfgcl.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4100_zpssx0xfgcl.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4103_zpshezk1uhn.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4103_zpshezk1uhn.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4097_zpsyezpcn54.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4097_zpsyezpcn54.jpg.html)

jollee171
16-11-2015, 10:10
Cảnh Panorama chụp từ đây ạ. Hình như chụp panorama nên ảnh bị tối quá các bác ạ. Em thì chưa có thời gian edit chỉnh sáng, thôi cứ up lên cho mọi người chiêm ngưỡng :))

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3570_zpsbtoxxiha.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3570_zpsbtoxxiha.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3571_zpsciqkenea.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3571_zpsciqkenea.jpg.html)

jollee171
16-11-2015, 10:17
Khi đi lên chặng Jungfraujoch, du khách sẽ được phát một quyển "passport" như thế này, để khi lên đến đỉnh Jungfraujoch thì có thể đóng dấu xác nhận rằng mình đã từng đặt chân đến Jungfraujoch. Mọi người nhớ cầm lấy và đóng dấu, lấy kỷ niệm nhé:

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3558_zpshh9677wi.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3558_zpshh9677wi.jpg.html)


Sắp được chạm tay vào tuyết, sờ vào tuyết, được nghịch ngợm với tuyết rồi!!!! Hồi hộp quá :XXX Bọn em đứa nào đứa nấy cũng mặc hết lớp áo này đến lớp áo nọ để chuẩn bị cho trải nghiệm đặc biệt này. Hôm đấy em mặc phải đến 5,6 lớp áo mỏng dày khác nhau, có lẽ vì thế mà ko hề bị lạnh tẹo nào. Chỉ khi tháo găng tay ra để sờ tuyết thì mới thấy cóng lắm lắm luôn ạ. Em note lại, ngoài trang bị đầy đủ quần áo ấm thì hai thứ cực kỳ quan trọng khi đi lên núi tuyết là găng tay và kính râm ạ. Thiếu găng tay thì tay cóng kinh khủng, mất cả vui. Còn thiếu kính râm thì đảm bảo khó mà mở mắt ra nhìn cảnh vật được, vì khắp nơi là màu trắng xóa đến chói mắt ạ.

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4098_zps4fntpfyx.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4098_zps4fntpfyx.jpg.html)

jollee171
16-11-2015, 17:16
Cuối cùng sau những giây phút thấp tha thấp thỏm, mong chờ thì chúng em đã đặt chân đến Jungfraujoch - một trong những điểm đến được mong đợi nhất trong hành trình. Nhiệt độ ngoài trời đang là -2 độ (cái số nó mờ mờ ở đằng sau ý ạ). Ôi mẹ ơi!!!!

Ngay khi xuống tàu thì sẽ xuất hiện cái bục này để du khách có thể chụp ảnh ạ:

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3576_zpsojjm5l7u.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3576_zpsojjm5l7u.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC_4106_zpsdswnmjxw.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC_4106_zpsdswnmjxw.jpg.html)


Nhìn ảnh này em như nhà phi hành gia vũ trụ ý, các bác nhỉ :))

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3572_zpsbns77qay.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3572_zpsbns77qay.jpg.html)

jollee171
16-11-2015, 17:30
Bản đồ của khu Jungfraujoch đây ạ:

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/IMG_3573_zpsghmrck3j.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/IMG_3573_zpsghmrck3j.jpg.html)

Em search ảnh này cho dễ nhìn:

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/top-of-europe_zpsrdxrbmi5.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/top-of-europe_zpsrdxrbmi5.jpg.html)



https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/JungfraujochMap_zps1wsszdvv.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/JungfraujochMap_zps1wsszdvv.jpg.html)


Nhìn vào bản đồ, mọi người sẽ thấy ở Jungfraujoch có rất nhiều thứ để xem đúng ko ạ? Nơi đầy có nhà hàng, quán cafe, những khu trượt băng, rồi khu vực triển lãm, khu vực để hành lý... Ngoài ra có đài quan sát đặt ở độ cao 3571m so với mực nước biển, và đứng từ đây có thể nhìn được cảnh đẹp hùng vỹ của dãy Alps này. Ở đây cũng có rất nhiều game cho du khách chơi, như trượt ván tuyết, trượt dây cáp từ cao xuống tuyết... Bọn em thì không đi hết những nơi này, mà chỉ muốn thỏa mãn cảm giác được nghịch tuyết, vậy nên chủ yếu là đi chơi với tuyết, chơi thêm game trượt ván tuyết và ngắm nghía vườn sao băng :))