PDA

View Full Version : Hành trình của 2 nàng bỏ việc đi bụi từ Nam ra Bắc



phuongthuthuy
30-08-2015, 22:22
Từ tháng 5 đến giờ, sau khi bỏ việc trở thành thất nghiệp là mình đi và đi không ngừng nghỉ. Paris, Hà Lan, Bình Ba, Vĩnh Hy... nhưng chẳng thể viết được dòng nào. Dạo này thèm viết, mới kết thúc chuyến bụi Côn Đảo bí ẩn với "phượt thủ 72 tuổi", chưa kịp viết xong thì lại vác balo đi tiếp. Sợ để càng lâu thì hành trình tiếp nối hành trình không thể ghi lại nên giờ tạo luôn 2 topic song song. Thì vừa đi vừa viết vậy.

Hành trình chi tiết thì không có nhưng đại loại là có chấm trên bản đồ các điểm đến như sau:

CHẶNG 1 (từ ngày 23 – 30 tháng 8): Huế mộng Huế mơ
Kế hoạch là dạo sông Hương, viếng chùa Huyền Không Sơn Thượng (dù đã đến không biết bao nhiều lần rồi nhưng vẫn muốn ghé lại), Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã và ngủ lại trong rừng Bạch mã, ăn bánh bèo, bánh lọc, cơm hến, bún bò Huế…

Chủ nhật 30/8: Đủ duyên sẽ cúng dường các vị sư khất thực (hy vọng sẽ được gặp lại thầy Minh ĐứcTriều Tâm Ảnh tác giả những cuốn sách nhớ đời mình được đọc nhiều năm trước: Người trồng hoa và chàng tu sĩ, Một cuộc đời một vầng nhật nguyệt, Chuyện cửa thiền…)

CHẶNG 2 (từ 30 tháng 8 – 4 tháng 9): Thong dong trên đường Rong ruổi từ Huế ra Quảng Trị, ghé biển Cửa Tùng (bãi tắm Nữ Hoàng), ăn bánh canh cá tràu (miền Bắc gọi là cá quả, miền Nam gọi là cá lóc). Rồi từ Quảng Trị đi tiếp, đi cho đến khi nào thấy Hà Nội thì ngừng. Ngắm mùa thu Hà Nội xong thì lên Sapa.

CHẶNG 3 (từ 5 – 8 tháng 9): Chinh phục nóc nhà Đông Dương - Phanxipang
Vừa đi vừa thở thế nào rồi cũng đến được đỉnh nóc nhà Đông Dương - Phanxipang rồi từ từ lòng vòng ngắm Sapa mùa lúa chín.

CHẶNG 4 (từ 9 – 15 tháng 9): Hành hương về nơi di sản Về lại Hà Nội rồi đi Tràng An, Bái Đính, Trúc Lâm Yên Tử…

Phát sinh, thêm bớt chỗ nào thì "cấp báo" sau.

Ngày 16/9: Hôm ni là phải có mặt tại Sài Gòn để đi trình diện lấy lương thất nghiệp không thì phải gọi các "nhà tài trợ mì' gấp (người ta có nhà tài trợ vàng, nhà tài trợ bạc... còn mình thì có nhà tài trợ mì, thiệt là hân hạnh).

KoPan
31-08-2015, 01:47
Tài trợ mì mà đi khắp châu Âu và VN thế thì ước gì mình cũng "thất nghiệp" :v

phuongthuthuy
31-08-2015, 07:59
Tài trợ mì mà đi khắp châu Âu và VN thế thì ước gì mình cũng "thất nghiệp" :v

;), Trước khi bỏ việc mình cũng nhìn bà con đi chơi rồi ngồi ước vậy đó. Lo chả biết tiền đâu mà ăn, tiền đâu mà đi. Nhưng rồi gởi đơn thôi việc xong một cái là cánh cửa "vừng ơi mở ra liền", thế là gom hết tiền dành dụm làm một chuyến Châu Âu, giờ thì đúng là vừa đi vừa ăn mì gói thiệt, nhưng vui hơn hồi ngồi văn phòng máy lạnh, mặc veston, ăn nhà hàng nhiều.

Tâm trạng lúc bỏ việc của mình nè: http://phuongthuthuy.blogspot.com/2015/04/nga-re-noi-con-uong-ta-buoc-trong-7-nam.html

NET
31-08-2015, 10:16
Tiếc là lúc này mình không có ở cố đô Huế chứ nếu không mình cũng sẽ làm nhà tài trợ "khoai lang, khoai mì, khoai sọ..." cho mấy cô nàng hoàn thành chuyến đi tốt đẹp. Tiếc quá...

phuongthuthuy
31-08-2015, 11:24
Tiếc là lúc này mình không có ở cố đô Huế chứ nếu không mình cũng sẽ làm nhà tài trợ "khoai lang, khoai mì, khoai sọ..." cho mấy cô nàng hoàn thành chuyến đi tốt đẹp. Tiếc quá...

hihi, lại có thêm "nhà tài trợ lạ" nữa rồi, nhưng đến nay mình vẫn chưa phải sử dụng "quyền trợ giúp" lần nào. Rất cảm ơn tấm thịnh tình của bạn.:D

KoPan
31-08-2015, 13:54
Vậy chắc bạn phải tiết kiệm dc nhìu lắm, đi châu Âu ko rẻ chút nào :v
Mình ko bao h tiết kiệm dc vì bn tiền nướng vô đường đi hết =))))

phuongthuthuy
31-08-2015, 17:23
Ngày 25/8: Viếng chùa Huyền Không Sơn Thượng

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, thôi bắt đầu từ hành trình đi Huyền Không Sơn Thượng chiều ngày 25/08.
Lúc này không chỉ có 2 cô nàng thất nghiệp và còn có thêm 2 người "lẽo đẽo" theo từ hành trình bụi Côn Đảo đến giờ chưa dứt là "phượt thủ 72 tuổi" và Dương. Cùng thêm một gia đình từ TP.HCM ra Huế sáng nay nữa. Thế là đông và vui.

Chạy xe máy về huớng Tây của Huế, chưa đến chùa Thiên Mụ thì trời đang nắng chang chang tự nhiên đổ mưa. Cả nhà chạy vào mái hiên núp mưa. Chưa uống xong ly nước mía thì trời tạnh, thế là cứ men theo đường ven sông Hương chạy tiếp khoảng 8km là rồi quẹo phải băng qua quốc lộ 1A, đi qua cánh đồng, rồi qua rừng thông thêm khoảng 5km nữa là đến chùa, nơi đây chính xác là một rừng thiền được gọi là Huyền Không Sơn Thượng (hoặc Huyền Không 2).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131031&d=1440994252

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131014&d=1440993602

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131018&d=1440993602

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131012&d=1440993602

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131020&d=1440993697

Mình không nhớ đã đến đây lần thứ mấy vì cứ có dịp ngang Huế là đều ghé vào đây dạo một vòng. Cái lần đầu tiên đến đây cũng cách gần 10 năm trước. Lúc đó đường sá lầy lội, dốc đứng, đi xe máy là một người phải leo xuống xe đẩy phụ, chùa cũng vừa mới xây xong chánh điện, bên bờ hồ thì vài cặp thanh niên đang ngồi tiếng nói cười ha hả vang khắp núi đồi. Lúc đó có một sư thầy kể với mình rằng rất nhiều thanh niên lên đây nhậu, thầy ra nhắc nhở thì mấy thanh niên nói luôn: "Tụi tui đang nhậu, Thầy mà nói nữa là tui bưng thầy ném xuống hồ." Lúc ấy thầy cũng chẳng thể nói gì hơn.

Giờ ngồi ngay góc hồ, nhìn xung quanh vẫn có những cô bé mặc quần "ngắn không thể ngắn hơn" cười nói bên bạn trai, mình lại nhớ câu chuyện gần 10 năm trước. Mình quay đi, thôi thì nhận thức riêng của mỗi người, chùa đã có biển báo nhắc nhở về trang phục nhưng các em không để ý thì biết làm sao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131019&d=1440993697

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131024&d=1440993697

phuongthuthuy
31-08-2015, 17:34
Vậy chắc bạn phải tiết kiệm dc nhìu lắm, đi châu Âu ko rẻ chút nào :v
Mình ko bao h tiết kiệm dc vì bn tiền nướng vô đường đi hết =))))

Vậy chắc là bạn phải đi nhiều lắm nè, vì bao nhiêu tiền nướng vô đường đi hết, đi nhiều như bạn là quá thích rồi còn gì. Châu Âu, Châu Á gì mình được đặt chân tới và tìm hiểu vài vòng là vui rồi.

phuongthuthuy
31-08-2015, 19:37
Bỗng muốn nằm dài trên những cọng thông khô vàng hoe nhìn lên trời cao qua những hàng cây xanh ngắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131023&d=1440993697

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131021&d=1440993697

Chiếc cầu thấp thoáng trong rừng cây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131027&d=1440994252

Và một hình ảnh đẹp cũng xuất hiện thấp thoáng trong hồ sen
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131026&d=1440994252

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131028&d=1440994252

Thôi cũng trình làng chân dung 2 nàng thất nghiệp lúc này đang còn khỏe khoắn (nói khỏe khắn vì lúc mình đang viết dòng này là đang nằm dưỡng thương, nhưng thôi cứ để từ từ kể cho đúng trình tự)

Đây là Trang
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131022&d=1440993697

Còn đây tất nhiên là đứa còn lại là mình rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131025&d=1440993697

dzianh
01-09-2015, 09:07
Nếu chị cần "nhà tài trợ thông tin" của bất cứ tỉnh thành nào thuộc miền trung và tây nguyên cứ pm cho em, không "make sure" hữu ích 100% cho pro như chị nhưng em sẽ cố gắn làm hệ thống móc nối thông tin cho chị, giúp chị có chuyến đi suông sẽ và thuận lợi nhất... Tiếc là em đã chuyển đi khỏi miền trung nắng gió rồi chứ không sẽ hân hạnh tài trợ "chỗ ở" "khoai mì, khoai lang" cho chị rồi... Thôi thì giúp chị thông tin thôi vậy...

phuongthuthuy
01-09-2015, 11:50
Nếu chị cần "nhà tài trợ thông tin" của bất cứ tỉnh thành nào thuộc miền trung và tây nguyên cứ pm cho em, không "make sure" hữu ích 100% cho pro như chị nhưng em sẽ cố gắn làm hệ thống móc nối thông tin cho chị, giúp chị có chuyến đi suông sẽ và thuận lợi nhất... Tiếc là em đã chuyển đi khỏi miền trung nắng gió rồi chứ không sẽ hân hạnh tài trợ "chỗ ở" "khoai mì, khoai lang" cho chị rồi... Thôi thì giúp chị thông tin thôi vậy...

Ái chà chà, cảm ơn em quá xá, cần thì chị sẽ pm ngay, nhưng hiện tại thì chị đang ngồi 1 chỗ vì cái chân vừa khâu 5 mũi. hixhix...:( Chị không Pro chút nào đâu em, "cùi bắp chính hiệu" được cái liều mạng thôi àh.

phuongthuthuy
01-09-2015, 12:13
Đang muốn tận hưởng cái không khí mát rượi nơi đây thì vài tiếng hát cất lên, tiếng hát to như là tiếng hét của một cô ca sĩ nào đó mặc áo dài đang đứng phía sau hàng thông cùng 3 cô váy ngắn, quần sort cầm đủ thứ lỉnh kỉnh phụ kiện chụp hình. Ôi thôi, chốn thiền môn chẳng còn yên tĩnh, mình đứng dậy dạo một vòng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131013&d=1440993602

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131015&d=1440993602

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131017&d=1440993602

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131016&d=1440993602

Thôi thì cũng đã dừng chân lại đây thêm được một lần. Cả nhà mình lên đường trở về trung tâm Huế. Vừa đi ra đoạn cánh đồng thì thấy cầu vồng sau ngọn đồi. Cái thứ bình dị này thì ở Sài Gòn mình coi nó là xa xỉ nè, chẳng bao giờ được thấy bởi rời khỏi văn phòng làm việc thì trời đã tối om lấy đâu mà cầu vồng sau cơn mưa nữa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131029&d=1440994252

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131030&d=1440994252

phuongthuthuy
01-09-2015, 21:22
Ngày 26/8: Viếng thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, bình yên chốn cửa thiền

Biết là phải đem theo thức ăn trưa, mình mua bánh mì, quên mất việc hôm nay lên chùa, mình mua 4 ổ bánh mì thịt nướng xách theo. Mua xong mới nhớ việc nên mua đồ chay khi ăn tại chùa, hix, thôi lỡ rồi.

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã nằm giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế, trong khu vực Vườn quốc gia Bạch Mã, thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đường Nguyễn Tất Thành ra Quốc lộ 1, chạy khoảng 12km trên Quốc lộ là đến được cầu Truồi, qua cầu là thấy bảng chỉ đường vào thiền viện, chạy tiếp 10km là thấy bến đò của hồ Truồi. Tới đây là thấy Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã ẩn hiện trong rừng cây bên kia hồ.

Đẹp ngỡ ngàng, làn nước phẳng lặng, những con đò nằm yên trong nắng, những mái chùa thấp thoáng phía xa xa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131081&d=1441116079

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131083&d=1441116079

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131084&d=1441116079

Nge kể lại thì vào năm 1932, một Kỹ sư Công Chánh người Pháp Gacques Girard đã khám phá núi Truồi và tiến dần lên vùng Bạch Mã. Đến năm 1945, Thành phố Bạch Mã được xây dựng gần hoàn chỉnh với 139 ngôi biệt thự. Nơi ấy có chợ, có bưu điện, có bệnh viện.v.v… về sau do chiến tranh, thành phố này bị tàn phá, Bạch Mã tưởng chừng đã ngủ yên trong lòng người dân Huế. Gần đây, Bạch Mã như được hồi sinh trở lại.

Đứng từ độn Trì Giang, hay từ cầu Lương Điền (Truồi), hoặc nhìn từ Ngự Bình (Huế), ta trông thấy những áng mây trắng lửng lờ có hình dáng như con ngựa. Vì thế, người ta gọi vùng núi này là Bạch Mã. Đối với người Tây phương, Bạch Mã được xem như là mặt trời.

Chạy xuống bến đò, nhóm 4 người mình ghép chung thêm 5 em sinh viên là 9 người, thuê chiếc đò 240 ngàn. Ngồi trên thuyền khoảng 10 phút do mùa này nước xuống, nắng chói chang, nhưng bù lại khung cảnh đẹp hết chê. Nơi một góc đảo thiêng là kim thân Phật Thích Ca ngồi thiền, cao đến 24m nặng 1.500 tấn bằng đá, hướng ra mặt hồ mênh mông.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131082&d=1441116079

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131085&d=1441116079

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131087&d=1441116079

Vừa xuống thuyền thì phát hiện Dương quên xácch theo đồ ăn trưa, trời thì nắng, mình nhìn "phượt thủ 72 tuổi" rồi cứ lo "lão bà bà" đến trưa sẽ đói, thế là mình cáu nhặng lên. Nhưng rồi nghĩ lại, chắc tại mình mua đồ ăn mặn nên cả 4 người mà chẳng ai nhớ bịch bánh mì trên bến đò.

Xuống thuyền, tiến vào là thấy cổng tam quan của Thiền viện hiện ra cao vút, uy nghi trong nền trời xanh, mây trắng và rồi, hixhix, "phượt thủ bà bà" phải bước lên 172 bậc tam cấp để vào được thiền viện.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131088&d=1441117184

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131089&d=1441117184

dzianh
02-09-2015, 08:12
Em thích mấy người mà dám "chơi" lắm chị ơi, mấy người dám từ bỏ "ràng buộc" mà sống vì đam mê... Em thấy mình sống chưa đủ sâu, chưa dám làm việc mình thích nên cực kỳ ngưỡng mộ chị, mấy bạn khác dám đi để sống với đam mê...

phuongthuthuy
02-09-2015, 18:49
Em thích mấy người mà dám "chơi" lắm chị ơi, mấy người dám từ bỏ "ràng buộc" mà sống vì đam mê... Em thấy mình sống chưa đủ sâu, chưa dám làm việc mình thích nên cực kỳ ngưỡng mộ chị, mấy bạn khác dám đi để sống với đam mê...

Về việc này thì nhiều ý kiến trái chiều lắm, chắc chị em mình cùng quan điểm thôi, nên cũng không cần ngưỡng mộ chị đâu. Mong em sớm theo được con đường đam mê của mình.

phuongthuthuy
02-09-2015, 19:08
Chuyến này "phượt thủ 72 tuổi" và Dương chỉ theo đến chặng đầu, tức ngày 29/8 là sẽ chia tay 2 người tại Huế. "Phượt lão bà bà" sẽ trở về quê Quảng Trị trước khi vào lại Sài Gòn, còn Dương vào lại Sài Gòn vào chuyến bay sớm ngày 29/8.

Nên giờ khoe luôn chân dung "phượt lão bà bà" khi leo gần đến cổng thiền viện khi đã trả qua gần 172 bậc thềm bởi sự trợ giúp của cả một số em sinh viên dễ thương cùng thuyền
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131116&d=1441195244

Quang cảnh từ thiền viện phóng tầm mắt xuống hồ thật yên bình khiến mình muốn ở lại luôn ở đây(BB)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131112&d=1441195244

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131110&d=1441195244

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131111&d=1441195244

Các sư cũng không quên điểm một chút ngộ nghĩnh nơi góc vườn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131115&d=1441195244

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131113&d=1441195244

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131114&d=1441195244

phuongthuthuy
02-09-2015, 19:25
Những mái chùa cong cong ẩn mình trong lùm cây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131121&d=1441196122

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131122&d=1441196122

Do không có đồ ăn trưa nên cả nhà ngồi nghỉ trưa xong là tranh thủ xuống bến đò qua lại hồ để ăn trưa, nơi đã bỏ lại 4 ổ bánh mì không phải là đồ chay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131123&d=1441196122

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131124&d=1441196122

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131125&d=1441196122

Đây là cuốn sách phù hợp với khung cảnh lúc này, truyền cái không thể truyền nên gọi là "Bất truyền truyền"
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131126&d=1441196122

Còn đây là Dương, thành viên có mặt "đi theo chỉ để xách đồ" và chăm sóc "lão bà bà", lúc này vừa được ăn trưa nên vẻ mặt rất chi là hớn hở:))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131127&d=1441196122

phuongthuthuy
02-09-2015, 19:52
Đã nghỉ ngơi, đã ăn no rồi. Giờ thì tiếp tục hành trình đi vườn quốc gia Bạch Mã. Cứ chạy ra lại quốc lộ 1A, rồi chạy theo hướng đi Đà Nẵng, cách Đà Nẵng còn 50km, để ý bên phải sẽ thấy bảng chỉ dẫn vào rừng quốc gia Bạch Mã. Đi vào 4km là đến, thấy cái bảng chỉ dẫn, nhóm mình chọn đường quẹo trái đi vào "Hang su đá dựng" cách khoảng 1km.

Đi được khoảng 1km lại thấy 1 bảng khác chỉ hướng đi vào "Hang su đá dựng" 1km, lại hì hục chạy tiếp thêm 1km, đến ngã 3 đường toàn đá và đất lại thấy 1 bảng chỉ đường khác "hang su đá dựng" 1km. Cái gì thế này? Trời lại đổ mưa, mình và Trang thử chạy tiếp nhưng suýt té, 2 đứa muốn bỏ xe lại đi bộ vào nhưng nhìn "phượt lão bà bà", thôi đành quay ra. Chuyển hướng rẽ vào "Thác trượt thủy điện", đi 800m, thấy con đường dưới 2 hàng cây thiệt đẹp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131135&d=1441197759

Con đường đẹp là thế, nhưng vào đến thác trượt là 4 người mình ngỡ ngàng, lần này ngỡ ngàng rồi cười vì thác trượt không có gì đặc biệt. Thật ra nó là một dòng suối, có những tảng đá to để mọi người trượt xuống nghịch nước, thế thôi. Thất vọng quá đi thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131129&d=1441197117

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131130&d=1441197117

Xung quanh cái suối người ta dựng những cái chòi lá để mọi người ngồi chơi, nhưng mình thấy nhiều người đang nhậu nhẹt ở đây hơn là trượt thác

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131128&d=1441197117

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131131&d=1441197117

Thôi quay về thôi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131132&d=1441197117

Vì những đám mây trắng cong cong trên đình núi này mà người ta gọi là Bạch Mã nè, nhưng mình chụp cụt đầu và đuôi con Mã màu Bạch rồi :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131133&d=1441197117

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131134&d=1441197117

phuongthuthuy
02-09-2015, 20:04
Quay lại trung tâm hướng dẫn của vườn quốc gia Bạch Mã, đường lên đình núi còn 16km nhưng chỉ có 2 cách: hoặc là đi bộ hoặc là thuê xe ôtô với giá 1,3tr, ngủ qua đêm trên núi với giá 550 ngàn/phòng. Thôi, nhiều tiền quá, quyết định săm soi bảng giới thiệu rồi chụp hình ngay cổng rồi... đi về.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131137&d=1441198595

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131136&d=1441198595

Đường về trong mưa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131138&d=1441198595

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131139&d=1441198595

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131140&d=1441198595

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131141&d=1441198595

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131142&d=1441198595

phuongthuthuy
02-09-2015, 20:14
Mình nhìn thấy một đàn cò trắng, chỉ cho Trang, Trang bảo đó là vịt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131143&d=1441199108

Vừa nói xong thì bầy "vịt" bay lên phía dây điện và bay cao lên bầu trời, mình trêu Trang: Sao "vịt" ở đây bay cao quá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131144&d=1441199108

Trên đường về, trời đổ mưa tầm tã nên tấp vào một quán ven đường ăn cháo bánh canh cá.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131145&d=1441199108

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131147&d=1441199108

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131148&d=1441199108

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131146&d=1441199108

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131149&d=1441199108

Bên bếp lửa ấm áp, nồi cháo thơm phức, nóng hổi, vậy mà giá chí có 10 ngàn đồng/ tô đấy nhé.

Hành trình hôm nay kết thúc ở đây, vì sau đó là tạnh mưa và về nơi ngủ. (BB)

phuongthuthuy
02-09-2015, 20:46
Ngày 27/8: Lang thang phố Huế

Huế gắn chặt với thương hiệu Huế mông Huế mơ, thơ mộng với con sông Hương, uy nghiêm với đền đài lăng tẩm và cái giọng con gái thì nghe mượt mà ngọt lịm, nhưng mà đôi khi người xứ xa nghe mô tê chẳng hiểu gì. Nhưng nhìn tà áo dài tím Huế thì chắc không lẫn vào vùng miền nào khác được.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131162&d=1441201144

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131163&d=1441201144

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131165&d=1441201457

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131150&d=1441199880

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131151&d=1441199880

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131152&d=1441199880

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131153&d=1441199880

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131155&d=1441199880

phuongthuthuy
02-09-2015, 20:52
Những ngày này khách du lịch bắt đầu đổ về Huế
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131154&d=1441199880

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131168&d=1441201457

Một góc những hoài niệm xa xưa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131160&d=1441201144

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131161&d=1441201144

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131164&d=1441201457

Và ở đâu cũng có những gánh hàng rong
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131167&d=1441201457

Giao thoa 2 thế hệ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131166&d=1441201457

phuongthuthuy
02-09-2015, 21:13
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131169&d=1441202549

Cầu mới Phú Xuân nhìn từ cầu Tràng Tiền
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131170&d=1441202549

Cái cầu nổi tiếng với 6 vai 12 nhịp nè
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131171&d=1441202549

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131172&d=1441202549

Tấp vào chè hẻm nổi tiếng ở đường Hùng Vương ăn món chè nửa mặn nửa ngọt là chè bánh lọc bọc thịt quay: 8 ngàn đồng/ly
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131173&d=1441202549

Lòng vòng đói bụng, chạy về hướng Thủy Dương, vào chợ xép không tên ăn vài món:

Bún thịt nướng:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131176&d=1441202590

Bún nghệ:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131174&d=1441202549

Hai tô bún này đồng giá 15 ngàn nhé.

phuongthuthuy
02-09-2015, 21:33
Ngày 28/8: Tai nạn bất ngờ phải vào bệnh viện TW Huế khâu chân trái

Không đi các lăng vua Minh Mạng, Tự Đức hay Khải Định nữa mà sáng nay nhóm mình đi vào lăng vua Gia Long. Trong trí nhớ của mình thì muốn đi lăng này phải đi qua đò, nhưng thật bất ngờ vì hiện nay đã có cầu phao bắc qua sông. Con đường đi ngang qua lăng vua Khải Định rồi cứ theo dọc bờ sông cho đến khi thấy cầu phao, qua cầu sẽ có liên tục những bảng chỉ dẫn.

Gia Long hay còn gọi là Nguyễn Thế Tổ, là vị Hoàng đế đã thành lập nhà Nguyễn, vương triều phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Ông tên thật là Nguyễn Phúc Ánh (thường được gọi tắt là Nguyễn Ánh), trị vì từ năm 1802 đến khi qua đời năm 1820.

Lăng bắt đầu được xây dựng từ năm 1814 và đến năm 1820 mới hoàn tất. Toàn bộ khu lăng này là một quần sơn với 42 đồi, núi lớn nhỏ, trong đó có Đại Thiên Thọ là ngọn núi lớn nhất được chọn làm tiền án của lăng và là tên gọi của cả quần sơn này. Từ bờ sông Hương đi vào lăng có con đường rộng hai bên trồng thông và sầu đông cao vút, xanh um, tạo ra một không khí trong mát, tĩnh mịch. Hai cột trụ biểu uy nghi nằm ở ngoài cùng báo hiệu khu vực lăng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131178&d=1441204112

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131179&d=1441204112

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131180&d=1441204112

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131183&d=1441204112

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131181&d=1441204112

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131182&d=1441204112

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131177&d=1441204112

phuongthuthuy
02-09-2015, 21:46
Phong cảnh của lăng Gia Long mình thích hơn hẳn các lăng khác, sự kết hợp hài hòa giữa hồ sen hình rồng, với núi non trùng điệp làm cả nhà mình không thấy mệt trong cái nắng gay gắt.

Đi xong lăng thì về sớm để cho 2 thành viên "lão bà bà" và Dương chuẩn bị hành trang rời Huế. Còn Trang chở mình định ra chợ Đông Ba chụp hình cầu Gia Hội

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131184&d=1441204152

Trời lại mưa lất phất, hai đứa định chạy về chùa Từ Đàm. Chạy về cầu Phú Xuân, đèn đang đỏ, Trang tách sang bên phải để quẹo về đường Lê Lợi, mình chợt nghe nhói buốt chân trái. Mình bật khóc vì đau, nhìn xuống thì máu phun như vòi nước nhỏ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cho chân mình. Trang thấy phía trước là bệnh viện TW Huế liền chạy xe vào ngay khoa cấp cứu, máu vẫn không ngừng chảy, mình vẫn không ngừng khóc vì đau.

Làm xong thủ tục thì mình được đưa vào phòng chụp phim và khâu 5 mũi. Đã tiêm thuốc tê mà sao cứ mỗi mũi kim chích vào là mình đau nhói, mình khóc quá trời, bác sĩ vừa khâu phải vừa dỗ dành và khâu xong thì bác sĩ cười: "Khâu xong chân rồi thì giờ anh khâu luôn cái miệng của em, khóc to quá làm bệnh nhân ở ngoài sợ."

Hixhix, thế là phải kiếm chỗ dưỡng thương, tạm dừng cuộc hành trình đợi ngày lành lặn thôi.
Chiếc dép được chụp lại sau khi mình ra khỏi bệnh viện và cười tươi trở lại không đau nữa vì thuốc tê vẫn còn tác dụng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131185&d=1441204152

dzianh
03-09-2015, 07:57
Ôi trời, chị bị cái gì mà máu chảy ghê vậy? Kiểu này chắc nằm dưỡng thuơng ở Huế 1 tuần mất...

Kể ra chị cũng đã nếm đủ phong vị ở Huế rồi đấy, ở đây 5 năm, em cũng đi từng đó chỗ thôi... Có điều đi được nhiều lần hơn...

Cái hồ Truồi, chỗ Thiền Viện ấy, là đập điều tiết nước ngọt cho cả vùng đó chị. Có chỗ câu cá thì tuyệt cú mèo...

P/s: mong chị sớm bình phục và bình an trên đường thiên lý vạn dặm...

phuongthuthuy
03-09-2015, 10:14
Ôi trời, chị bị cái gì mà máu chảy ghê vậy? Kiểu này chắc nằm dưỡng thuơng ở Huế 1 tuần mất...

Kể ra chị cũng đã nếm đủ phong vị ở Huế rồi đấy, ở đây 5 năm, em cũng đi từng đó chỗ thôi... Có điều đi được nhiều lần hơn...

Cái hồ Truồi, chỗ Thiền Viện ấy, là đập điều tiết nước ngọt cho cả vùng đó chị. Có chỗ câu cá thì tuyệt cú mèo...

P/s: mong chị sớm bình phục và bình an trên đường thiên lý vạn dặm...

Cảm ơn em trai. Chị đang dưỡng thương nên mấy ngày nay viết được nhiều hơn nè. Chiều nay đi cắt chỉ được rồi, giờ cần "nhà tài trợ thông tin" cho chị thông tin về nơi ăn, chố ngủ và đi đứng nằm ngồi ở động Thiên Đường, Quảng Bình nhé. :)

dzianh
03-09-2015, 12:46
À, chuyện nhỏ...
Động thiên đường Quảng Bình... Chị chờ em tới tối nay nhé, em móc nối rồi cho chị thông tin đầy đủ nhất...

dzianh
03-09-2015, 13:10
Dạ chị,
Có 2 cách đi đến quần thể hang động ở Phong Nha.
- cách một: mua tour, bao từ a ->z phục vụ tận răng :v
- cách hai: từ đi, hành trình như sau:
Bắt xe ôm (xe thồ, taxi, xe bus...) ra bến xe phía bắc, mua vé ( lưu ý chọn xe nha chị, những xe hay có chữ Đồng Hới sẽ không tới được bến cần) chị có thể không phải vào bến mua vé vì sẽ có lơ xe chạy ra hỏi chị đi đâu và dẫn chị đi, chị lựa xe có chữ Ba Đồn ấy, vì xe này sẽ đi Qua ngã ba Hoàn Lão (là bến cần xuống) xuống bên Hoàn Lão chị nhớ là phải bắt xe ôm hay xe hàng lên tiếp Phong Nha.
Tới Phong Nha thì có khá nhiều nhà nghỉ, nhớ mặc cả nha chị, bên đó nó chém lắm á. Ổn định rồi chị hãy đi ra bến đò mua vé đi Động thiên đường. Có thể hỏi lễ tân đường ra bến.
Giá cả để chị lưu ý khỏi bị hớ.
- vé xe ra ngã 3 Hoàn Lão tầm 120k, tùy thời điểm nha chị. Cách tốt nhất vào bến mua vé xe đi
- xe ôm chạy Hoàn Lão - Phong Nha tầm 60k tùy chị trả giá ( đoạn đường tầm 30km)
Nhà nghỉ tùy loại giá chênh khoảng 250-300k
Còn cụ thể em sẽ cho chị thông tin chi tiết khi liên lạc được với bạn em ở Quảng Bình.
Chị còn thắc mắc hay cần gì cứ liên lạc với em nhé.

dzianh
03-09-2015, 13:32
Em liên lạc với bạn em xong rồi chị ạ, cụ thể như này.

Đầu tiên: vị trí địa lý từ động Phong Nha phải lên thêm tâm 20km nửa mới tới động Thiên Đường. Bạn em đề xuất như này: Thuê nhà Nghỉ tại Đồng Hới, thuê xe máy 1 ngày tầm 100k để lên động Thiên Đường. Vì trên Phong Nha không có nhiều thứ để chơi.

Thứ 2: thuê xe đi sẽ cơ động hơn, đường xá dễ đi lắm. Trên trục đường thẳng từ ngã 3 Hoàn Lão sẽ có cụm Phong Nha - Kẻ Bàng lên trên nữa sẽ có động Thiên Đường.

Chị chọn cách nào cứ nói em để em lên thông tin chi tiết cho chị nhé.

1. Ở Đồng Hới rồi thuê xe lên động Thiên Đường. (Quãng đường từ Đồng Hới lên động Thiên Đường tâm 70km)
2. Ở tại cụm Phong Nha rồi thuê xe thồ lên động Thiên Đường. (Quãng đường từ cụm Phong Nha đến động Thiên Đường tầm 25km)

phuongthuthuy
03-09-2015, 18:32
Chị chọn cách 1. Ở Đồng Hới rồi thuê xe lên động Thiên Đường.

Mà chắc chị em mình add fb rồi chat cho tiện, chứ reply kiểu này bất tiện cho các bạn đang theo dỡi "thớt" quá. Nick fb là tên chị luôn nhé: Phuong Thu Thuy. Tks em nhiều nhiều.

SevenH
06-09-2015, 13:17
Ngưỡng mộ 2 chị thật đấy. Quan trọng là dám xách xe lên và chạy.

Em cứ còn phân vân nhiều thứ quá nên tới giờ vẫn chưa đi được/.

phuongthuthuy
08-09-2015, 20:02
Ngày 30/8/2015: Đi cúng dường các nhà sư khất thực và ngắm một nét đẹp rất Huế

Sau hai ngày dưỡng thương, chẳng thể nằm ngồi hoài được nữa. Hôm nay lại là ngày các nhà sư đi khất thực từ đầu đường Đinh Tiên Hoàng đến cửa Thượng Tứ. 2 cô nàng vội vác xe đi mua ít trái cây rồi chạy lên đầu đường Đinh Thiên Hoàng.

Hình ảnh những nhà sư áo vàng đi khất thực là một nét đẹp rất riêng ở Huế. Khất thực là một trong những hình thức sinh hoạt truyền thống của Phật giáo nói chung và Phật giáo Nam Tông nói riêng.

Vào những sáng chủ nhật, người dân sẽ chờ ở khu vực các nhà sư đi khất thực để được cung kính cúng dường như một sự tôn kính đối với tín ngưỡng của mình. Từ truyền thống khất thực này, những giá trị văn hóa Phật giáo được tiếp tục được giữ gìn và là nét đẹp của Phật giáo Nam Tông trong lòng người dân xứ Huế, cũng như người dân Việt Nam.

Vừa đến nơi là 7h thiếu 5 phút, Trang thấy ngay sân ngôi nhà 2 đứa vừa dừng lại có vài cái ghế nhựa, thế là Trang mượn 1 cái cho "thương binh" ngồi, mình thì thấy 1 cái bàn, thế là mượn luôn để sắp trái cây vào dĩa. Vừa xếp xong thì bóng những chiếc áo vàng thấp thoáng ngay trước mặt.

Mình bỏ luôn cái ghế, tư thế nửa ngồi nửa quỳ cúng dường đến các thầy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131501&d=1441716769

Người đi đầu là thầy Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Vậy là sau gần 10 năm, thêm một lần đủ duyên được gặp lại thầy. Nhớ cái ngày trẻ con ấy được gặp thầy, trao đổi thưa chuyện cùng thầy cũng chỉ xoay quanh đề tài là chữ thư pháp và thầy Song Nguyên. Sáng nay gặp lại thầy, mình đã lớn hơn thời trẻ con tí xíu để biết rằng đôi lúc chỉ cần ngắm nhìn và lặng im.

Bên đạo bên đời
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131500&d=1441716769

Một nét đẹp rất Huế
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131505&d=1441716769

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131504&d=1441716769

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131503&d=1441716769

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131502&d=1441716769

phuongthuthuy
08-09-2015, 20:34
Ở Huế cũng đã khá lâu, thôi lên đường đi tiếp ra Quảng Trị theo kế hoạch. Mà Quảng Trị thì nổi tiếng với nắng và gió Lào, cùng những chứng tích chiến tranh và bom đạn, với những nghĩa trang như nghĩa trang đường 9, nghĩa trang Trường Sơn, Thành Cổ...

Dù mình sinh ra trong hòa bình, dù chẳng thể hiểu hết những mất mát của thế hệ đi trước, dù chẳng đủ trải nghiệm để nói về chiến tranh nhưng mình cảm nhận cho dù bên nào thắng đi chăng nữa thì chiến tranh cũng đem lại đau thương, mất mát và những đổ vỡ. Thôi thì ghé thắp một nén nhang cho những người đi trước đã hy sinh vì đất nước.

Chân mình đau nên không thể đến nghĩa trang Trường Sơn vì nghĩa trang này khá xa thành phố Đông Hà, thay vào đó mình đi đến nghĩa trang đường 9.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131508&d=1441718750

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131509&d=1441718750

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131507&d=1441718750

Xong nghĩa trang mình dạo một vòng thành phố Đông Hà, quen quen và lạ lạ.

Đây là con đường Hoàng Diệu ven bờ sông Hiếu.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131510&d=1441718750

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131512&d=1441718750

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131513&d=1441718750

Xa xa là chợ Đông Hà, ngôi chợ ngày nào mới xây được mệnh danh là "Ngôi chợ đẹp nhất nước"
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131511&d=1441718750

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131514&d=1441718828

dzianh
09-09-2015, 08:05
Chà chà... Chân đỡ đau chưa chị?

dzianh
09-09-2015, 08:06
Giờ này thì chắc đang dạo Trang An, Bái Đính rồi...

phuongthuthuy
10-09-2015, 15:11
Chà chà... Chân đỡ đau chưa chị?


Giờ này thì chắc đang dạo Trang An, Bái Đính rồi...

Hihi, tks em, chân chị đỡ đau nhiều rồi, đúng là chị đã dạo Tràng An, Bái Đính thiệt ;), đang qua luôn Hạ Long rồi nè. Tốc độ viết chậm hơn tốc độ đi nhiều quá.

phuongthuthuy
10-09-2015, 16:15
Cái chân mình lúc này vẫn chưa cho phép di chuyển nhiều được bởi chỉ ở vết khâu sẽ cứa vào chân gây chảy máu và rát khi di chuyển nên phải cần chỗ "dưỡng thương'. Và một người dì họ hàng đã giao cho mình chìa khóa một ngôi nhà xinh xinh ở vùng quê Quảng Trị ít khi được sử dụng vì gia đình dì sống ở thành phố Đông Hà. Thế là thị xã Quảng Trị thẳng tiến.

"Dưỡng thương" ở ngôi nhà này cũng thích, gần nhà là những cánh đồng lúa và con sông Thạch Hãn, trong sân nhà thì đủ loại cây: thanh trà, vú sữa, trầu, cau, vả, chanh... nói chung ngồi ôm cái máy chụp hình cũng thích. Tạm thời quên đau.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131548&d=1441876118

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131543&d=1441876084

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131545&d=1441876084

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131541&d=1441876084

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131542&d=1441876084

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131544&d=1441876084

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131546&d=1441876084

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131547&d=1441876084

ngaymualanh
10-09-2015, 17:03
Chị làm em thay đổi suy nghĩ "Chơi cho đã đến lúc chồng con rồi công việc sẽ khó mà đi được". Khi người ta muốn sẽ làm được. Hehe, vẫn tiếp tục theo dõi topic này của chị :)

phuongthuthuy
26-09-2015, 15:59
Ngày 31/8: Tiếp tục dưỡng thương

Lại tiếp tục ở nhà chụp hình, chụp hết trong nhà ra ngoài ngõ, chụp hết bưởi, bòng, chanh rồi quay qua chụp gà rồi chụp luôn nhà hàng xóm mà vẫn chưa hết ngày. Nếu đang đi nghỉ dưỡng thì thiệt là thích hợp nhưng mình còn bị giới hạn ngày phải quay về nhận trợ cấp thất nghiệp nên cũng khá là nóng ruột.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132043&d=1443257586

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132042&d=1443257525

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132051&d=1443257635

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132048&d=1443257586

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132047&d=1443257586

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132050&d=1443257635

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132046&d=1443257586

phuongthuthuy
26-09-2015, 16:08
Ngày 01/9: Tận hưởng hương vị đồng quê

Ở nhà mới có một ngày mà đã muốn đi, cuối cùng thì 2 đứa cũng chạy ra bờ sông, ngắm những con đò quê yên bình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132044&d=1443257586

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132045&d=1443257586

Rồi chạy lòng vòng tìm được cái quán cafe xinh xinh giá rẻ: cafe 10 ngàn/ly, sữa chua đá: 12 ngàn/ly. Quyết định ra ngồi đồng cho đến khi nào vết thương khô thì sẽ đi tiếp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132037&d=1443257525

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132039&d=1443257525

Trong quán cũng có gà nè
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132040&d=1443257525

Cái quán đó nằm trong hẻm nhỏ số 33 đường Phan Đình Phùng thì phải, tên là Đồng Quê, nhưng bài trí chả quê tí nào. Nhìn qua khung cửa sổ thì thấy những cánh đồng đang mùa gặt còn trơ gốc, những làn khói khi người ta đốt rạ bốc lên thơm nồng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132036&d=1443257525

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132041&d=1443257525

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132038&d=1443257525

phuongthuthuy
30-11-2015, 18:29
Ngày 01/9: Ngày quốc khánh nơi chiến trường khốc liệt ngày xưa

Được mệnh danh là vùng đất "sáng nắng, chiều mưa, trưa gió Lào" khắc nghiệt, mùa hè thì nắng như đổ lửa, mùa đông thì cũng là mưa bão về, có những vùng mà chất độc màu da cam dioxin vẫn còn để lại di chứng rất nặng nề đến tận ngày nay cho cả các thế hệ sau này. Vùng đất Quảng Trị ngày xưa thì bom đạn giày xéo, đau thương chồng chất; ngày nay thì vẫn còn nhiều nơi nghèo khó và lạc hậu. Hình ảnh những người cha, người mẹ già bên đàn con 2, 3 hay 5 đứa con điều mang trong mình chất độc màu da cam chỉ biết ăn, ngủ khóc và được bế bồng dù nay đã 20 hay 30 tuổi, những đứa con ấy vẫn như những đứa trẻ sơ sinh ngày nào. Rồi các em sẽ ra đi trước hay ba mẹ các em ra đi trước? Dù ai ra đi trước chăng nữa thì ai sẽ là người chăm sóc cho người ở lại khi ba mẹ các em cũng đã xấp xỉ 70 tuổi rồi.

Những hình ảnh cứ ám ảnh, chiến tranh đã qua mà sao nỗi đau dường như vẫn còn nguyên ở đâu đó nơi vùng đất Quảng Trị này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132831&d=1448880711

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132830&d=1448880711

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132832&d=1448880791

Hôm nay ngày 2/9 - Lễ quốc khánh, 2 đứa quyết định đi vào Thành Cổ Quảng Trị, nơi đã diễn ra trận chiến 81 ngày đêm lịch sử tại Thành Cổ trong cuộc tấn công chiến lược 1972.

Vào cổng, chú bảo vệ chặn 2 đứa lại bắt gởi xe, mình năn nỉ cho Trang chở mình vào và đưa cái chân đang băng bó cho chú xem nhưng chú nhất định không chịu. Chú bảo đó là quy định, mình nhìn vào thì vẫn thấy có xe chạy vào trong, hỏi chú tại sao lại có người chạy xe vào được, chú bảo đó là nhân viên nên gởi xe bên trong. Mình cảm thấy chú quá nguyên tắc bởi theo mình thì thật ra nên linh động trong những trường hợp như vậy.

Trang đi gởi xe, mình đang đứng chờ thì thấy một anh chạy xe ra, mình nghĩ anh là nhân viên nên nhờ anh chở mình vào trong. Anh chở vào mình mới phát hiện là có một con đường ven hồ sen nãy giờ mình thấy xe ra vào là người dân người ta vẫn đi qua đó để về nhà hoặc đi làm nhưng không vào trong Thành Cổ. Nếu mình biết trước thì đã đi bằng đường đó, khỏi cần năn nỉ chú bảo vệ rồi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132823&d=1448878501

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132825&d=1448878501

Lịch sử thì đã qua, tài liệu lịch sử có thể khác nhau ở một vài điểm nào đó tùy theo nhiều phương diện. Tuy nhiên những gì là sự thật thì đã được phơi bày và sự thật thì đáng được trân trọng. Nơi này đã hứng chịu 328 ngàn tấn bom trong trận chiến đó, có người bình luận là tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử Mỹ đã ném xuống Hiroxima Nhật Bản năm 1945. Do vậy 81 ngày đêm ấy toàn bộ thị xã và tòa thành cổ này bị san bằng. Thành Cổ chỉ còn dấu vết của một số đoạn thành, lao xá, cổng tiền, hậu... Từ năm 1993 - 1995, hệ thống hào, cầu, cống, một số đoạn thành, cổng tiền đã được tu sửa.

Cũng trong 81 ngày đêm đó, hàng ngàn chiến sĩ đã hy sinh tại đây chưa lấy được hài cốt vì khói lửa bom đạn quá nhiều, xương máu các anh đã hòa quyện vào gạch đá đổ nát. Chính vì vậy mà ngày nay tại trung tâm di tích người ta xây đài tưởng niệm hình thành ngôi mộ chung cho hàng ngàn chiến sĩ đã ngã xuống trong những ngày đêm khốc liệt này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132847&d=1448891169

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132824&d=1448878501

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132816&d=1448878435

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132819&d=1448878435

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132821&d=1448878501

phuongthuthuy
30-11-2015, 20:58
Dư âm về quá khứ vẫn còn lắng đọng, mình và Trang đi tiếp đến nhà của cố tổng bí thư Lê Duẩn. Căn nhà đã được xây dựng lại mới trên nền nhà cũ để làm nhà tưởng niệm cố bí thư.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132833&d=1448891076

Trước căn nhà là con sông Thạch Hãn, con sông đã chứng kiến bao huyền thoại, chứng kiến cái mùa hè đỏ lửa năm 1972.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132837&d=1448891076

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132838&d=1448891076

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132834&d=1448891076

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132836&d=1448891076

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132835&d=1448891076

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132844&d=1448891126

phuongthuthuy
30-11-2015, 21:08
Những áng vàng rực của cuối chiều dần buông, mình và Trang cứ ngồi im nơi trước dòng sông, có lẽ mỗi người miên man những suy nghĩ riêng. Cảm giác miền quê thật yên bình và ấm áp.

Vài con gà nhởn nhơ nhặt thóc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132840&d=1448891126

Hai chú chó con trêu đùa chạy ra dành chỗ của đàn gà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132841&d=1448891126

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132843&d=1448891126

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132842&d=1448891126

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132839&d=1448891076

Trời sụp tối, 2 đứa chạy ven sông về nhà
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132846&d=1448891126

Ghé ngang một quán ốc hấp dừa, hương vị ngọt ngọt cay cay beo béo làm 2 đứa lại ríu rít trở lại
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132845&d=1448891126

phuongthuthuy
30-11-2015, 21:18
Có 2 cái clip mình mới làm, màu nhợt nhạt và máy quay thì rung và lắc nhưng cũng khoe luôn thể.

Đây là clip về Quảng Trị:

https://www.youtube.com/watch?v=Yhl9xpXTY_g

Còn đây là về Huyền Không Sơn Thượng ở Huế:

https://www.youtube.com/watch?v=U0QjQQawisg

phuongthuthuy
22-02-2016, 21:26
Ngày 03/09: Ngắm chợ quê và những con đường quê đầy nắng

Tình hình cái chân của mình lúc này đã bớt đau, nhưng vẫn phải băng bó lại phòng nhiễm trùng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=133744&d=1456149321

Vẫn cà nhắc đi tiếp, mình chỉ có nhiệm vụ ngồi sau xe rồi nhảy lò cò khi lên xuống xe, còn tất cả Trang lo liệu. Hôm nay 2 đứa chạy về trằm Trà Lộc, mình không hiểu lắm từ "trằm", thế là phải hỏi dân địa phương từ ấy có nghĩa là gì, mới biết được thêm một "từ vựng tiếng Việt" mới: "trằm" có nghĩa là "một vùng nước tự nhiên rộng lớn", có thể gọi là cái hồ hoặc cái đầm lớn. Vậy là hôm nay đi đến một đầm lớn tên là Trà Lộc, vậy cho dễ nhớ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=133755&d=1456149370
Đường làng quê lúa vừa mới gặt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=133756&d=1456149370
Những gốc rạ vàng hươm nằm trơ giữa nắng ngoài đồng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=133764&d=1456150601
Từng đàn bồ câu đáp xuống những đống rơm nhặt thóc còn sót lại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=133748&d=1456149321
Rồi giật mình bay tung tóe khi một cậu bé đạp xe ngang qua rồi la toàng trêu đùa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=133766&d=1456150916
Những đàn trâu nhởn nhơ trên con đường làng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=133765&d=1456150916
Những trái "lồng đèn" bên hàng rào nhà ai đó

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=133747&d=1456149321
Bên ven bờ sông nhỏ là 2 con đò nằm yên lặng bên nhau

phuongthuthuy
22-02-2016, 21:35
Bên dòng sông là một cái chợ quê nhỏ xôn xao nhiều tiếng nói cười, mình và Trang dừng lại. Cái khung cảnh chợ cũng yên bình quá đỗi với những món hàng nhỏ dường như từ vườn nhà của mỗi gia đình trong làng: một mớ rau, vài con cá, một ít hành, vài cái bánh, dăm ba trái ổi... Thậm chí có những bác không mua bán gì cũng ra chợ để cùng nói cười, cùng trao đổi dăm ba câu chuyện xóm làng cho vui vào buổi sáng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=133761&d=1456150111

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=133762&d=1456150111

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=133763&d=1456150111

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=133757&d=1456149409

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=133753&d=1456149370

phuongthuthuy
22-02-2016, 22:04
Sau một hồi ngắm nghía từ ngoài đường vào trong chợ, từ trâu cho đến bò, từ gà cho đến chim... thì cũng đã đến trằm Trà Lộc.

Toàn bộ khung cảnh Trằm Trà Lộc Quảng Trị là cả một hệ sinh thái phong phú, đa dạng. Bao quanh hồ nước là những cụm rừng với bạt ngàn cây lớn nhỏ, đặc biệt là đước và dây leo chằng chịt vắt ngang đầu người, cũng là tổ ấm của những đàn chim, đàn khỉ. Vẻ hoang sơ ấy ngỡ chỉ bắt gặp ở miền sơn cước, nhưng giữa lòng Trung bộ, ta vẫn có thể cảm nhận được màu xanh ngút ngàn của rừng núi, có thể nghe từng nhịp thở của sinh vật bởi nơi đây bình yên và hiền hòa.

Nhưng do những chòi lá mọc lên xung quanh hồ với mùi vị của "nhậu nhẹt" làm mình cảm thấy không thoải mái. Với lại mùa này sen cũng đã tàn nên nhìn xa xa trong đầm chỉ toàn là lá vàng và sen úa. :(

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=133759&d=1456150111

Chỉ còn lại một vài bông nở muộn cuối mùa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=133746&d=1456149321

Trên mặt nước là những bông hoa vàng nhỏ li ti không biết tên nhìn rất đẹp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=133760&d=1456150111

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=133750&d=1456149370

Cũng copy vài thông tin về trằm Trà Lộc cho các bạn hiểu thêm:

Ngày trước, do có vị trí chiến lược nên Trằm Trà Lộc được chọn làm căn cứ địa kháng chiến và trạm phẫu thuật tiền phương phía nam Quảng Trị. Chính vì vậy không ít bom đạn đã giội xuống mảnh đất này, đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cây lớn nhỏ trong Trằm đan thành vòng tay lớn chở che cho hàng trăm chiến sĩ, bộ đội, gồng mình lên hứng chịu hết mưa bom bão đạn.

Cho đến ngày hôm nay, các cụ già trong làng vẫn chỉ ra được những dấu tích, những mảnh cắt của bom đạn trên thân cây. Cây bấu víu nhau mà sống, rễ dưới nước, rễ trên cạn đan chặt nhau qua bao đời. Sức sống mãnh liệt ấy cũng như sức sống của con người Quảng Trị, chịu thương chịu khó, nương tựa lẫn nhau.

Cứ vào mỗi vụ lúa đông xuân, người dân trong làng Trà Lộc lại tổ chức lễ hội “phá Trằm”. Người ta quan niệm rằng Trằm là do tạo hóa ban tặng cho con người nên sau những chuỗi ngày lao động vất vả, bà con nông dân lại “phá” Trằm. Gọi là “phá” nhưng thực chất chỉ là đánh bắt cá, tôm, lươn, ốc... ở hồ nước trong Trằm. Từ cụ già cho đến trẻ nhỏ, ai cũng hồ hởi tham gia với rớ, lưới, nơm để bắt những chú tràu, chú chép...

Tan hội, mọi người về nhà với rủng rỉnh những xô cá đầy, những rổ ốc bươu còn há miệng. Thanh niên trai tráng trong làng lựa ra những chú cá to làm một bữa nhậu hay một nồi cháo thơm phức cùng ăn với gia đình. Phần còn lại để dành mấy “o” đưa ra chợ bán. Trằm còn là nơi cung cấp nước tưới cho nông nghiệp, nhờ có Trằm mà cây lúa của bà con nông dân vẫn xanh tươi qua mùa nắng hạn.

thunderboyz
23-02-2016, 09:43
Mộc mạc và thanh bình...cám ơn bài viết của bạn

phuongthuthuy
27-05-2016, 18:56
Ngày 04/9: Trả tự do cho đôi chân

Hôm nay quyết định cắt chỉ cho cái chân xi cà que, thế là 2 đứa chạy đến bệnh viện Quảng Trị. Vào bệnh viện, người ta bảo đóng 100 ngàn cho phiếu khám, sau đó mới đóng tiền cắt chỉ. Mình nghe dặn là chi phí cho việc này chỉ khoảng 20 ngàn, thì tại sao mình phải đóng 100 ngàn để được dùng dịch vụ 20 ngàn nhỉ, thôi đi ra.

Gọi điện thoại hỏi người quen, dì bảo đến trung tâm y tế vừa nhanh vừa không mất phí khám bệnh. Ừ, thì đi.

Và đúng là chỉ mất 20 ngàn cho việc cắt chỉ này, mà không hề đau tẹo nào. Nhưng nhìn kỹ thì vết thương mình vẫn còn hở, hai bên da tách rời vẫn chưa dính vào nhau, hix hix...

Xong cái chân, tiếp tục hành trình dòm ngó.

Trường Bồ Đề - đây là chứng tích thể hiện sự tàn phá khủng khiếp của chiến tranh. Căn nhà duy nhất còn lại sau 81 ngày đêm lịch sử của quân dân Việt Nam tại Thành cổ Quảng Trị. Vậy là cái thị xã này bị san bằng trong trận chiến 81 ngày đêm đó, chẳng còn lại ngôi nhà nào, chẳng còn lại cái cây nào, chỉ thoáng nghĩ đến thôi, mình đã cảm thấy rùng mình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135388&d=1464345452

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135385&d=1464345337

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135386&d=1464345337

Nhìn ngó xong ngôi trường thì đi tiếp khu du lịch Tích Tường. Hăm hở đi đi, hỏi hỏi, quẹo phải, quẹo trái, rồi cuối cùng thì thấy cái này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135387&d=1464345337

Tiu nghỉu, chạy xe một vòng, thì thấy thật ra khu du lịch này thật ra cũng chỉ là một chuỗi nhà hàng sinh thái ven sông. Cũng không có gì dẫn lắm. Thôi đi tiếp.

Ở Huế thì minh đi chùa khá nhiều, thôi hôm nay đi nhà thờ nổi tiếng ở vùng đất này, được gọi là thánh địa La Vang.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135380&d=1464344058

Bên đường đi vào là một hồ sen khá rộng, nhưng vào mùa này sen ở đâu trên vùng đất này cũng đã khô tàn, chỉ còn vài chiếc lá xanh cuối mùa cùng những bông súng tím

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135378&d=1464344058

phuongthuthuy
27-05-2016, 18:58
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135384&d=1464344099

Đây là tháp chuông cũ, có người cho rằng nhà thờ La Vang vốn được xây trên nền của một mái chùa Phật giáo hoặc là một miếu thờ Bà (có thể là Phật bà quan âm hoặc bà chúa Liễu Hạnh) cho người đi rừng, nguyên là một mái nhà tranh dưới gốc cây đa và rào sơ bốn mặt. Nhưng cũng có ý kiến khác cho rằng La Vang trước đó chỉ là một vùng hoang vắng, vùng rừng núi hẻo lánh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135377&d=1464344058

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135379&d=1464344058

Theo một thuyết, dưới thời vua Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn có chính sách chống đạo Công giáo. Cho nên để tránh sự trừng phạt của nhà Tây Sơn, nhiều giáo dân ở vùng Quảng Trị đã chạy lên vùng đất này. Đây là khu vực đồi núi hẻo lánh nên để liên lạc với nhau được thì họ phải "la" lớn, mà "la" lớn thì "vang". Cái tên La Vang ra đời.

Một giả thuyết tương tự về tiếng "la vang" đã từ đặc tính của âm thanh chuyển thành danh từ riêng, nói rằng nơi chốn rừng rú này xưa kia có nhiều cọp beo hại người. Do đó, những người đi rừng nếu ở lại đêm thì thường chia nhau thức canh, thấy động thì "la vang" lên để mọi người đến tiếp cứu.

Một cách giải thích khác là khi giáo dân chạy lên vùng đất này thì bị dịch bệnh, lúc bấy giờ Đức Mẹ đã hiện ra và chỉ dẫn cho họ đi tìm một loại lá gọi là lá vằng – uống vào sẽ chữa khỏi bệnh. Viết "lá vằng" không dấu thành La Vang.

Một thuyết khác cho là địa danh "phường Lá Vắng" đã có từ trước đó, thuộc làng Cổ Vưu, nằm về phía Tây cách đồn Dinh Cát, về sau là tỉnh lỵ Quảng Trị, 4 cây số và cách Phú Xuân, tức Kinh Đô Huế, 58 km về phía Bắc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135381&d=1464344099

Thánh địa La Vang ngày nay vẫn truyền khẩu câu chuyện về Đức Maria hiện ra an ủi, nâng đỡ con cái trong thời loạn ly cấm cách đã được truyền tụng qua bao thế hệ. Thực ra không ai biết được đích xác Đức Mẹ đã hiện ra tại La Vang năm nào, nhưng theo khẩu truyền thì vào khoảng từ năm 1765 – 1802, lúc nước nhà đang quằn quại giữa cảnh trăm họ lầm than do chiến tranh hoặc do cơn bách đạo gây nên. Có người đã cho rằng đó là năm 1798, năm Cảnh Thịnh bắt đạo nhưng thực ra cũng chỉ là nói theo phỏng đoán. Tuy vậy, người ta đã có thể ghi nhận tại nơi ngày nay là linh đài Đức Mẹ, ngay từ những năm đầu triều vua Minh Mạng (1820 – 1841) đã có nền thờ vọng để thờ kính Đức Mẹ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135375&d=1464344058

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135376&d=1464344058

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135382&d=1464344099

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135374&d=1464344058

Nhìn những bức tượng Đức Mẹ trắng tinh, bên cạnh là những hàng sắt đã ghỉ rét theo thời gian cùng những viên gạch loang lổ bởi rêu phong bỗng thấy lòng hoài niệm về những điều xưa cũ.


https://www.youtube.com/watch?v=Im0iqwPc938

phuongthuthuy
27-05-2016, 22:00
Ngày 05/09: Tạm biệt Quảng Trị nắng gió anh hùng, thênh thang đất Quảng Bình ta bước

Hôm nay sinh nhật Trang, muốn làm điều gì đó cho bạn ấy mà đầu óc mình chẳng nghĩ ra được điều gì. Thôi lại lên đường vậy.
Trả lại căn nhà nơi góc quê yên bình, trả lại chiếc xe mượn cả tuần nay, hai đứa lên chiếc xe khách hướng về Quảng Bình. Cái nắng cái gió Lào vẫn đeo đẳng từ Đông Hà cho đến Đồng Hới, một hương vị đậm đà miền Trung.

12h trưa, xe đến Đồng Hới, tìm được phòng nghỉ ngay trung tâm thành phố Đồng Hới với giá 220 ngàn (quên tên mất rồi, hôm nào nhớ mình update nha.:D). 2 đứa thuê luôn chiếc xe máy với giá 150 ngàn rồi bắt đầu hành trình rong ruổi.

Bắt đầu kiếm cái ăn thôi. Đầu topic này mình có nói là "vừa đi vừa ăn mì gói", nhưng tình hình là mì gói xem ra cũng không rẻ hơn mấy so các món dân dã vùng này nên bữa giờ vẫn chưa nếm món mì gói bữa nào :)).

Món bánh lọc này thì quá quen thuộc từ lúc ở Huế, Quảng Trị rồi, nhưng ở Quảng Bình có thêm món bánh lọc chiên giòn giòn beo béo, 2 đứa làm luôn 2 dĩa khác nhau rồi ăn chung.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135391&d=1464360544

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135395&d=1464361810

Ăn xong no rồi thì hướng về phía Vũng Chùa - Đảo Yến, chắc các bạn cũng biết là 2 đứa mình sắp đi đâu rồi nhỉ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135389&d=1464360544

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135392&d=1464360544

Trời vẫn nắng rát, 2 đứa tạm dừng chân ven đường uống nước. Mình kêu 1 trái dừa, Trang kêu 1 cafe đá. Ngồi uống có 10 phút mà cô chủ quán đem hết chuyện đời ra kể. Nào là chuyện vượt biên không thành, chuyện bị ông chồng "dụ dỗ" thế nào, nào là kinh doanh ra làm sao...
Rồi đến khi trả tiền, cô ấy lấy tiền trái dừa tận 30 ngàn, mình không biết do giá dừa ở đây mắc hay do cô ấy thu thêm tiền câu chuyện đời cô ấy kể nữa. (NO)

Đây là chân dung cái quán vỉa hè ngay ngã ba quẹo về phía mộ Bác Giáp đây:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135390&d=1464360544

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135394&d=1464360544

phuongthuthuy
02-06-2016, 18:36
Hai đứa chạy về hướng Đèo Ngang, lúc này không phải "Bước tới đèo Ngang bóng xế tà" nữa mà là "Chạy tới đèo Ngang nắng chói lòa". Đúng là cái đặc sản nắng miền Trung, nắng tưởng chừng có thể đốt cháy mọi thứ, mà mình với Trang thì cũng chẳng còn gì mà cháy nữa, làn da vốn bánh mật đã trở thành bóng loáng dưới nắng, nụ cười thì cứ cháy giòn giã, cứ thế mà cười cười mà nói nói mà đi đi thôi.

Nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính là ngọn núi Thọ, mũi Rồng ở vùng biển Vũng Chùa – Đảo Yến thuộc dãy Hoành Sơn đâm ngang ra biển thuộc thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Vừa thấy cái bảng hướng dẫn quẹo phải, rẽ vào, hai đứa thấy hai bên đường rất nhiều người bán hương và hoa viếng mộ. Dừng lại, định chọn một cụ già để mua, nhưng hình như các người bán hàng ở đây đa phần là các cụ già, thôi ghé vào cụ nào cũng được. Mình chọn một bó bông thọ, cụ nói giá đến 50 ngàn, mình đang lưỡng lự thì cụ giảm xuống 40 ngàn. Mình lắc đầu vì bó bông này nếu ở chợ Quảng Bình thì giá khoảng 1/3 vậy thôi. Rồi cụ lớn tiếng, mình ngại ngần rồi chào cụ và đi. Suốt chặng đường vào mộ bác, mình ghé 2 cụ bán hoa nữa nhưng tình hình vẫn vậy, thôi tự nhủ không mua hoa viếng bác nữa. Nghĩ về những cụ già bán bông, thoáng chút suy nghĩ và ưu tư.

Vào đến nơi, mình và Trang vài gởi túi xách và đăng ký để vào viếng bác. Mình lại thấy một cô bé mặc cái quần short rất ngắn đang tíu tít nói cười, chưa kịp nhìn lần nữa thì nghe bên cạnh những tiếng máy chụp ảnh lách cách hướng về cô ấy.

Vào đến khu vực mộ bác, giữa cái nắng oi ả mà hàng người khá dài. Từng người, từng người bước yên lặng. Có một vài tiếng cười đùa chụp ảnh, chạy nhảy vui giỡn hòa cùng tiếng sóng dập dềnh đằng xa.

Hai anh mặc quân phục đưa cho mình cây nhang rồi đỡ lấy cái máy ảnh của mình và hỏi:
- Hai em là dân phượt hả?
- Dạ
- Đi từ đâu đến đây?
- Dạ, từ Sài Gòn.
- Đi trong bao lâu?
- Dạ khoảng 1 tháng ạ.

Mình thắp nhang, cảm ơn các anh rồi quay ra. Cũng chẳng buồn đính chính về 2 chữ "dân phượt". Thì mọi người cứ cho mình là "phượt thủ" vậy, nhưng mình cảm giác chữ "phượt" nó xa xa với mình, mình chỉ là xếp hành trang và vác mông lên đường thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135461&d=1464865515

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135462&d=1464865515

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135464&d=1464865515

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135460&d=1464865515

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135466&d=1464865515

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135465&d=1464865515

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135463&d=1464865515

Nghe kể lại rằng nơi đây có một ngôi chùa rất linh thiêng, mà giờ chỉ còn lại nền móng, đã làm thành địa danh Vũng Chùa. Từ lâu người ta cho rằng đây là thế đất rồng cuộn hổ ngồi, nơi dãy Hoành Sơn đâm từ dãy Trường Sơn ra biển lớn, biển trời hiền hòa, người dân chất phác, thân thiện.

Đảo Yến trước đây được gọi là Hòn Nồm, cách gọi của người dân địa phương để chỉ phương hướng, sau này có một công ty khai thác tổ yến nên người ta gọi thành Đảo Yến, nhưng hiện nay chim yến cũng không còn nhiều như trước kia.

phuongthuthuy
02-06-2016, 19:08
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135472&d=1464868015

Sau khi ngồi ở bãi bển lắng nghe tiếng sóng vỗ về, cái nắng chiều bắt đầu dịu bớt. Hai đứa lên xe hướng về thành phố.

Trang chạy xe khá nhanh (có lẽ cũng không nhanh lắm, nhưng do vốn mình thường đi xe với tốc độ của "rùa" nên thấy vậy =))), nhưng dường như vẫn chạy không kịp cái nắng đang tắt dần. Dù chẳng chạy đua với thời gian vì hành trình của hai đứa cứ tự do và thong thả, nhưng vẫn thấy dòng xe, dòng người hối hả lướt qua. Bỗng cơn mưa từ phía sau ập tới, khiến mình phải kiếm cái bao nilon trùm cái chân trái chưa liền sẹo của mình lại.

Hai đứa mới vừa đi trong cái nắng cháy da, giờ lại được những hạt mưa quất vào mặt. Cái không khí thoáng đãng giữa những cánh đồng, những dãy núi xa xa làm hai đứa cười đùa không dứt.

Rồi mưa tạnh, lấp ló trước mặt là cầu vồng. Mình và Trang lại hét toáng lên: "Cầu vồng kìa" như 2 đứa con nít được cho kẹo.

Có lẽ người lớn chẳng còn mấy khi thích thú với những điều đơn giản thế này vì người lớn thường bận bịu mưu sinh cơm áo, bởi những lo toan lớn lao. Đã bao lâu mình bận bịu làm người lớn rồi ấy nhỉ? Để rồi khi thấy mình lại như trẻ con thế này lại biết rằng người lớn và trẻ con là hai thế giới khác xa nhau, hai thế giới tồn tại trong một con người.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135470&d=1464867785

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135468&d=1464867785

Đến cầu sông Gianh, mình và Trang dừng lại. Cái ráng chiều vàng rực khiến mình mê mẩn, những sợi nắng vàng trên sông quấn quanh những chiếc đò lững lờ trôi. Tiếc là mình không có tài chụp ảnh và cái máy ảnh của mình cũng quá cùi để bắt kịp những khoảnh khắc đó cho các bạn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135471&d=1464867785

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135469&d=1464867785

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135467&d=1464867785

phuongthuthuy
02-06-2016, 19:46
Về đến nhà nghỉ là trời cũng đã tối, tranh thủ online nhắn cho gia đình rằng mình mình vẫn khỏe và an toàn rồi tằm rửa và thay đồ. Nằm nghỉ chút xíu rồi 2 đứa đắt nhau đi ăn tối. Tính mình thì không thích ăn cơm, chỉ thích ăn vặt. Thế là chạy ra cầu Nhật Lệ kiếm gì bỏ bụng.

Mình chọn cái bánh tráng nướng, Trang chọn 1 tô bánh canh cá mà ngoài này người ta gọi là "cháo bột" hoặc "cháo bánh canh" cùng vài cái "nem rán", tất cả đồng giá 15 ngàn nhé.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135479&d=1464870910

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135473&d=1464870643

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135477&d=1464870643

Cái quán này chỉ có bán nước mía và dừa nhưng hai đứa thèm nước chanh. Cô chủ quán chiều luôn, chạy vào vườn hái vài trái chanh, rồi pha luôn cho 2 đứa 2 ly, cô cứ hỏi: "Vừa không con, cần cô cho thêm đường hay chanh gì không?". Với cái kiểu bán hàng dễ thương này thì ly nước chanh này ngon gấp bội, dù đây mới là lần đầu cô pha nước chanh bán cho khách hàng. :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135476&d=1464870643

Hai đứa lại chìm vào yên lặng, ngắm nhìn những ánh đèn lấp lánh, ngắm những con đò neo đậu ven sông, ngắm người qua kẻ lại. Mỗi đứa chìm vào mỗi dòng suy nghĩ riêng. Có lẽ với những chuyến đi như vậy, mình lại trở về gần với những giấc mơ ngày thơ bé hơn, giấc mơ không bao gồm tiền tài hay danh vọng. Những giấc mơ trong veo như những giọt nước mưa rơi vào má mình chiều nay. Bên kia sông vẫn là thành phố náo nhiệt ồn ào, nhưng nơi đây cảm giác yên bình vẫn cứ bao bọc lấy mình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135478&d=1464870687

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135475&d=1464870643

dongtay1003
03-06-2016, 07:27
up cho thớt bay lên cao nè

.................................................. .................................................. .............................

gia cadivi (http://vnme.com.vn/gia-cap-dien-cadivi.html)

duonghai
05-06-2016, 23:08
Trần gian - cõi tạm thôi mà - Trú... vô gia... trú... trọ nhà phù vân.
Rất tâm đắc với chữ ký của bạn!

bybo
09-08-2016, 21:23
Sao lâu roài chị hông viết típ hả chị? Em đang hóng đọc típ nè. (kiss):L

phuongthuthuy
27-08-2016, 21:15
Xin lỗi em và một số bạn đang theo dõi topic này. Hiện nay chị đang trong hành trình Nepal, Ấn Độ và Bhutan khoảng 3 tháng nên không thể viết tiếp được. Khoảng cuối tháng 10 về Việt Nam rồi chị cố gắng trả nợ luôn một thể nhé em. Tks em.