PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Anh Quốc



lollipops
04-11-2008, 19:39
Sau đây là vài hình ảnh của chuyến thăm quan London của em hồi hè, mới tham gia, tay máy còn trẻ, xem tham khảo nha cả nhà ;)

Đây là lúc dạo quanh khu Buckingham Palace
Tượng của Nữ Hoàng
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/DSC00553.jpg
Palace, chỉ nổi tiếg thôi chứ e k thí nó đẹp cho lắm :|
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/DSC01492.jpg
Trafalgar Square
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/DSC04065.jpg
London cũng ăn mặc lòe loẹt chả kém mí đứa trên Parkson nhà mình
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/DSC04069.jpg
Windsor Castle, lâu đài nì vẫn được Nữ Hoàng lui tới ở vào mùa hè, và chỗ nào có thể làm vừa lòng Nữ Hoàng thì mình khỏi lo về độ hoành tráng :D
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/DSC04393.jpg
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/DSC04397.jpg
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/DSC04400.jpg
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/DSC04413.jpg

...

lollipops
04-11-2008, 20:51
China Town, cũng chả có gì đặc sắc hơn mí khu Tàu nước mình, mà mắc kinh @-)
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/DSC04485.jpg
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/DSC04484.jpg
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/DSC04486.jpg
Hampton Court Palace, bảo đảm đẹp hơn cái Palace hiện tại của Anh nhiều, khu này có những khu vườn đẹp nhức nhối người nhìn :x :x
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/DSC04583.jpg
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/DSC04585.jpg
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/DSC04586.jpg
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/DSC04590.jpg
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/DSC04600.jpg
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/DSC04601.jpg
...

lollipops
08-11-2008, 14:42
Kew Garden, đây là khu vườn đã được UNESCO công nhận, được xây lên để cho một ông hoàng gia, quí tộc nào đó nghĩ dưỡng khi ông về già bệnh tật, đúng là chơi trội
Đặc trưng dễ thấy nhất của Kew Garden, nhà trồng thực vật, phía dưới còn có một cái bể cá nữa, nhưng xấu tệ :|
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/01.jpg
Nhìn từ bên trong nhà kính ra
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/02.jpg
Nhìn trực diện
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/03.jpg
Nhưng đó chỉ là phần phụ, phần chính là căn nhà này đây, ông chỉ ở nghĩ dưỡng trong nhà này, còn cái vườn xung quanh thì dùng để .. tản bộ
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/04.jpg
Đáng lẽ trong nhà này không cho chụp hình, nhưng thấy mấy cái này hay quá nên chụp lén luôn, đây là những tấm hình người ta cho rằng là ma trong nhà, được chụp lại và treo lên tường làm bằng chứng, thật giả ra sao thì em k biết
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/05.jpg
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/06.jpg
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/07.jpg
Nhìn từ trong nhà ra vẫn thấy được những khu vườn được tỉa cầu kì, đi chi cho mệt
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/09.jpg
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/10.jpg
Đây là bản đồ của Garden, 2h ở đây chắc đi chưa hết :| (chưa kể có thể bị lạc do chỉ toàn là cây với cối @-) )
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/11.jpg
...

CVN
08-11-2008, 15:49
Chia sẻ tiếp về Anh quốc đi bạn ơi! Có vẻ đất nước này chưa được dân ta biết tới nhiều lắm. Có thể do: giá cả quá đắt đỏ, ít quan hệ làm ăn với Việt Nam, châu Âu nhưng lại khá biệt lập với châu Âu (ít nhất về khoản visa nhập cảnh ;) )..?

Bạn có ảnh các vùng ngoại ô, các vùng quê, hay ảnh các thành phố khác Luân đôn của nước Anh thì chia sẻ với 4rum bạn nhé! Thankss!

lollipops
10-11-2008, 22:25
Thánh đường Salisbury, mang những nét đặc trưng của một thánh đường châu Âu nên gần như độ hoành tráng thì không cần phải bàn tới, nhưng có một điều em rút ra từ chuyến đi là gần như ở Anh (những nước khác em k biết) thì các thành đường này có lối kiến trúc khá là na ná nhau, nên lần một, lần hai có thể mình choáng ngợp nhưng sang lần ba, lần bổn rồi thì có khi mình còn k biết là nó thuộc nơi nào nữa cơ í chứ @-)
Thánh đường đang trong thời gian tu sửa nhưng khách vẫn đến thăm rầm rầm
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/DSC04489-1.jpg
Nhìn một góc bên ngoài của thánh đường cũng đã thấy sự tinh xảo và tỉ mỉ của nó, trên tường chi chít các bức tượng mà nếu chụp gần sẽ thấy nó tinh xảo đến mức nào
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/02-1.jpg
Đập vào mắt đầu tiên khi bước chân vào các thánh đường này luôn là nơi các con chiên cầu nguyện
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/03-1.jpg
May mắn là còn được nghe người ta hát nữa chớ, bài nhạc rất bình yên
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/04-1.jpg
Nơi làm lễ hay gì đó, e k rành về đạo Chúa cho lắm
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/05-1.jpg
Và thường các kiến trúc cổ của Anh hay có một sân với cỏ xanh rì thế này ở giữa, và riêng với chỗ này thì nó tường là một khu nghĩa trang, nên có nguyên cái bảng hãy tôn trọng những người phía dưới trước khi bước vào trong :|
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/06-1.jpg
Phòng cầu nguyện
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/07-1.jpg
Và còn may mắn hơn nữa là người ta đang tổ chức lễ hay gì đó nên còn được thưởng thức nhạc miễn phí nữa
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/08.jpg
Mọi người bu đông đúc, khác hẳn với không khí tĩnh lặng bên trong thánh đường
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/09-1.jpg
Và kịp "chộp" với ông cha một phát
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/10-1.jpg
...

Chitto
11-11-2008, 00:42
Thánh đường Salisbury, mang những nét đặc trưng của một thánh đường châu Âu nên gần như độ hoành tráng thì không cần phải bàn tới, nhưng có một điều em rút ra từ chuyến đi là gần như ở Anh (những nước khác em k biết) thì các thành đường này có lối kiến trúc khá là na ná nhau, nên lần một, lần hai có thể mình choáng ngợp nhưng sang lần ba, lần bổn rồi thì có khi mình còn k biết là nó thuộc nơi nào nữa cơ í chứ @-)

Nhà thờ Salisbury nổi tiếng vì cái chóp nhọn rất cao của nó. Theo tôi biết thì là cao nhất trong số các nhà thờ ở Anh quốc.

Thực ra kiến trúc nhà thờ ở Anh có đặc trưng riêng và khác với nhà thờ của các quốc gia châu Âu khác. Điều này nếu quan tâm đến văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật thì có thể nhận ra. Còn nếu không thì đúng là thấy nhà thờ nào cũng như nhà thờ nào thôi.

Nhà thờ ở Anh chủ yếu là Gothic, rất cổ điển, nhưng trần làm rất cao và lấy ánh sáng cũng tốt, và phần tháp cao nhất nằm chính chỗ giao của các cánh, chứ không phải tháp chuông như các nhà thờ châu Âu khác. Và sự khác biệt nữa là trong lòng nhà thờ được phân làm đôi. Gian Cung thánh cách hẳn với bên ngoài bởi những bức tường gỗ trạm trổ cực đẹp, trên để đàn Đại phong cầm. Bên trong thường là chỗ cho giới quý tộc, giáo phẩm, bên ngoài cho giới bình dân...

Chitto
11-11-2008, 00:46
Và thường các kiến trúc cổ của Anh hay có một sân với cỏ xanh rì thế này ở giữa, và riêng với chỗ này thì nó tường là một khu nghĩa trang, nên có nguyên cái bảng hãy tôn trọng những người phía dưới trước khi bước vào trong :|
...

Cái sân vuông nằm sát bên nhà thờ chính cũng là đặc trưng riêng của nhà thờ Anh quốc, tức là "sân trong". Và liền đó thường cũng có một nhà nguyện hình tròn hoặc lục giác, bát giác.

Không chỉ cái sân đó là nơi chôn cất, mà toàn bộ nền nhà thờ cũng là các hầm mộ của các dòng họ quý tộc. Hình như nhà thờ Salisbury cũng có hầm mộ của một vài vua nào đó. Bước vào nhà thờ nhiều khi đi trên các tấm đá ghi tên người nằm dưới. Được chôn ngay dưới nền nhà thờ là một vinh dự lớn với các tín đồ.

lollipops
11-11-2008, 05:46
Nhà thờ Salisbury nổi tiếng vì cái chóp nhọn rất cao của nó. Theo tôi biết thì là cao nhất trong số các nhà thờ ở Anh quốc.

Thực ra kiến trúc nhà thờ ở Anh có đặc trưng riêng và khác với nhà thờ của các quốc gia châu Âu khác. Điều này nếu quan tâm đến văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật thì có thể nhận ra. Còn nếu không thì đúng là thấy nhà thờ nào cũng như nhà thờ nào thôi.

Nhà thờ ở Anh chủ yếu là Gothic, rất cổ điển, nhưng trần làm rất cao và lấy ánh sáng cũng tốt, và phần tháp cao nhất nằm chính chỗ giao của các cánh, chứ không phải tháp chuông như các nhà thờ châu Âu khác. Và sự khác biệt nữa là trong lòng nhà thờ được phân làm đôi. Gian Cung thánh cách hẳn với bên ngoài bởi những bức tường gỗ trạm trổ cực đẹp, trên để đàn Đại phong cầm. Bên trong thường là chỗ cho giới quý tộc, giáo phẩm, bên ngoài cho giới bình dân...

Thanks, đó chỉ là nhận xét cá nhân khi mình đi thôi, nếu bạn có thêm thông tin thì up lên share cùng nha :D

netwalker
12-11-2008, 01:58
Ở trên thấy một anh chàng đẹp trai, ở dưới thấy một cô nàng đẹp gái. Thế kẹo mút là trai hay là gái thế.

lollipops
12-11-2008, 05:35
dạ trai ạ :D thẳng ở trển đấy :D !!

lollipops
16-11-2008, 22:26
Tiếp tục chương trình với Stonehenge, một trong những điểm hút khách du lịch của Anh, điểm được cho là nơi chôn cất mồ mả hồi xưa xửa nào đó
Đặc biệt là rất thích những cánh đồng kiểu này, xanh và rộng lớn vô cùng :x, ở vn thì đố mà kiếm được bãi cỏ đẹp zị
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/DSC04527.jpg
Để được xếp vào hàng rồng rắn kia đi một vòng quanh Stonehenge thì phải trả từ 3 tới 7 bảng tùy lớn nhỏ, già bé ra sao, còn khôg thì cứ đứng ngoài hàng rào mà ngắm
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/DSC04528.jpg
Khu vực xung quanh Stonehenge chủ yếu vãn chưa có người sống, chỉ toàn là cỏ với cỏ, nhưng hình như cũng lác đác có vài nhà, tại thấy trên cỏ có cừu, bò đồ nữa
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/DSC04530.jpg
Ai thấy khen Stonehenge chứ em thấy nó có vẻ đổ nát sao í rồi, k có hoành tráng như trong desktop mình đâu
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/DSC04536.jpg
Tấm nì cũng ná ná như trong desktop hen :-?
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/P7120017.jpg
...

Chitto
16-11-2008, 23:22
Hà hà, hồi đi Stonehenge về xong, mấy đứa bảo nhau: ai hỏi thì phải bảo Stonehenge đẹp lắm, hoành tráng lắm, cực kỳ lắm, mê ly lắm... đại khái là cái gì cũng phải maximum, để đứa khác phải đến cho chết chúng nó đi.

Nói vậy thôi, nếu tìm hiểu thì công trình này cũng đáng đến xem, vì nó ẩn chứa nhiều điều ta chưa biết. Cầm cái cục giới thiệu của nó áp vào tai, đi đến đâu thì nó sẽ giới thiệu cho đến đấy, cũng hay.

lollipops
17-11-2008, 19:56
nhưng k đáng 5 bảng đâu bạn ơi :-j nhưng thôi dù sao nó cũng là nơi có tiếng mà, đi cho biết :D

SonTT
17-11-2008, 20:31
Visa Anh xin thế nào các bác ơi :)

Chitto
17-11-2008, 21:01
Đi du lịch thì chả biết Lão ạ. Hồi ấy đi học nên cứ thế là làm được thôi.

lollipops
18-11-2008, 05:40
Visa Anh xin thế nào các bác ơi :)

em nhớ là hình như cái chỗ xin visa Anh ở trên chỗ xin visa Mỹ một tí đó, còn giấy tờ thì em k rành nhưng chắc cũng chỉ chuẩn bị chứng nhận tài sản đồ như đi Mỹ vậy thôi í mà, em k rành cho lắm. Mà nhắc đến cái visa thì càng lại tức, chỉ vì cái visa thôi mà em phải bỏ ra thêm tiền mua vé máy bay bay ra tuốt tận Hà Nội, lý do thì củ chuối vô cùng : cái máy lấy dấu vân tay ở ngoải bị hư nên k nhận được dấu từ trong này gởi ra đành phải ra ngoải lấy trực tiếp luôn @-) trong khi chỉ còn vài ngày nữa là phải khởi hành rồi mà visa cũng còn dang dở làm chạy thụt mạng.

lollipops
30-11-2008, 21:50
Dạo nì bận quá nên h mới có thời gian để tiếp tục topic, kì này tới lượt Stratford-upon-Avon lên forum, nơi nổi tiếng vì căn nhà cũ kỉ của cụ Shakespeare
Bức tượng này được đặt ngay đầu con đường nhà ông Shakespeare, không rành về truyện của ngài này lắm nên không biết đây là nhân vật nào nữa
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/01-2.jpg
Trực diện nhà ông
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/05-2.jpg
Cánh trái
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/06-2.jpg
Cánh phải, cũg là nơi xếp hàng vào, bên trong cũng không được chụp hình, những đồ đạc trong nhà vẫn được giữ nguyên vẹn, có phòng ngủ nơi ông ra đời, nôi của ông lúc nhỏ,... đủ cả
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/07-2.jpg
Nhà ông nhìn từ bên ngoài
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/08-1.jpg
Con đường bên ngoài cũng vì thế mà đầy ấp mí tiệm lưu niệm
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/09-2.jpg
Đường phố Stratford ngày nay.
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/10-2.jpg

netwalker
01-12-2008, 00:18
Đấy chỉ là tượng chú hề thôi, một tay cầm cái lúc lắc mặt cười, một tay cầm mặt khóc. Trong cung đình Anh hay châu Âu ngày xưa hay có chú hề mua vui và Shakespeare viết kịch cho nên phần lớn các tác phẩm của ông có nhân vật Jester (ngôn ngữ quý tộc, cung đình gọi là Jester, còn từ ngữ dân giã là the Fool), không thể thiếu trong các vở kịch cung đình châu Âu thời đó. Đây cũng là vai diễn để tạo các hoạt cảnh mua vui và làm trò cười cho thiên hạ.

Xem các bộ phim về thời kỳ này cũng sẽ thấy nhân vật này ví dụ như bộ phim Người đàn ông có bộ mặt cười, Mười hai đêm, v...v.

lollipops
11-12-2008, 13:20
Trước tiên hết là phải thank "bạn" (k biết xưng hô sao) netwalker cái, mình vốn chỉ có đi thì đi thôi chứ k có được nhiều infor về chỗ mình tới nên bài viết hơi sơ sài tí, chủ yếu là thí đẹp thì chụp rồi share thôi nên thank mí cái infor, nếu được thì bạn pm mình cái nik có gì mình ra yahoo! làm quen !
Còn h vào phần chính,Madame Tussaud's - bảo tàng sáp nổi tiếng. Dành cho ai k có dịp được gặp những người nổi tiếng thật sự thì vào đây ngắm đỡ ghiền
Sau bao ngày an lành trên đất London, cuối cùng cũng đã được "thưởng thức" cái thời tiết mưa gió thất thường của London, mưa thì k lớn nhưng hột nào hột đó cứ gọi là tát vào mặt, rát kinh, gió thì muốn hất tung mấy cây dù, mí người Anh đi chug cứ luôn miệg "Welcome to London" ) nhưng được cái mưa rồi dứt, dứt tí rồi mưa chứ k tầm tã liền tù tì nên cũng k ảnh hưởng mí đến chuyến đi
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/01-3.jpg
Bảo tàng nằm ở trạm Baker Street, ai có biết Sherlock Holmes thì chắc chắn có biết đến con đường này, trên đường người ta cho dựng hẳn nguyên bức tượng của ông luôn. Thậm chí gạch lát tường của trạm Baker Street cũng khác hẳn những trạm khác, gạch được in chi chít hình ông Holmes luôn !
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/02-3.jpg
Bên trong bảo tàng được chia làm nhiều khu vực: Ngôi sao điện ảnh, Những bộ phim ấn tượng, Ca nhạc,... và mình chỉ việc đi theo các chỉ dẫn sẽ được đi qua từng khu vực một. Một quy luật bất thành văn là tượng người nào càng đông đúc thì người đó càng được yêu mấn nên mới có chuyện chỗ Nicole Kidman,Brad-Angelina, Daniel Radcliffe,... thì chen chúc xếp hàng chụp còn chỗ ông The Rock thì vắng tanh
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/03-3.jpg
Cứ thế lần lượt ra khỏi khu điện ảnh, sẽ tới nơi âm nhạc,... đặc biệt có hẳn một phần chuyên phần kinh dị, gọi là thay đổi không khí, nhà ma Đầm Sen cứ gọi là chạy dài với nó. K cho phép chụp ảnh hay quay phim gì hết nên không share bà con xem được (mà có cho thì cũng chả chụp được, do em bận cắm đầu cắm cổ mà chạy)
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/04-3.jpg
Chính trị biết mỗi ông này, Hitler !
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/06-3.jpg
Chả hiểu sao "bà" Marilyn Monroe bị đặt trơ trọi gần cửa ra, chả ma nào thèm ghé
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/07-3.jpg
Trò làm tượng sáp tay vô bổ và tốn tiền này cũng đông người chơi ghê !
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/08-2.jpg

lollipops
23-12-2008, 15:23
British Museum - một trong những viện bảo tàng lớn nhất thế giới, với hơn 7triệu hiện vật lớn nhỏ, từ cổ chí kim, từ Tây sang Đông,...
Cổng chính của British Museum được xây dựng như những ngôi đền Hy Lạp, và một phần bên phải đang được trùng tu lại
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/10-3.jpg
Đại sảnh của viện bảo tàng được gọi ngắn gọn là the Great Court (hay đầy đủ là the Queen Elizabeth II Great Court) được xây dựng lại vào những năm 1990 và chính thức mở cửa trở lại vào năm 2000. Nhưng điểm đáng chú ý nhất là mái vòm được thiết kế độc đáo, được làm từ hơn 4000 mảnh thép kết nối với nhau tại hơn 1500 nút tạo nên một mái vòm gợn sóng tuyệt vời !
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/11-1.jpg
Cặp tượng Sư tử đầu người có cánh này được mang từ Khorsabad về (còn được gọi là Shedu), hình như là những vị thần giữ nhà nên thường được đặt theo cặp trước cửa. Ngoài British Museum, còn có những nơi khác cũng có những bức tượng tương tự như : Musée du Louvre (Paris), Metropolitan Museum of Art (New York),...
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/12.jpg
Đương nhiên bảo tàng không thể thiếu những bức điêu khắc Hy Lạp, một trong những chiếc nôi lớn của nghệ thuật thế giới !
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/13.jpg
Nghệ thuật điêu khắc của người Assyria
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/14.jpg
Bức tượng bán thân của Ramesses II (hay Ramesses The Great), một vị pharaoh của người Ai Cập !
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/15.jpg
Thư viện khổng lồ với hàng núi sách đủ mọi thể loại và xuất xứ !
https://i212.photobucket.com/albums/cc161/DQThai/phuot/17.jpg

olive82
08-06-2009, 01:17
Cảm ơn bạn Lollipops nhé, các nơi bạn đi toàn những chỗ tớ đang cân nhắc xem có đi hay không.

Mời cả nhà đến thăm Oxford. Oxford giống như một cô gái xinh đẹp và có duyên ngầm. Tớ "phải lòng" thành phố nhỏ nhắn này từ phút đầu tiên.DH Oxford có 36 trường con (college) và nằm ngay ở trung tâm Oxford. Đến thăm thành phố Oxford cũng chính là đến thăm DH Oxford. Thành phố nhỏ nên đi bộ cũng được.

Đi từ London đến Oxford mất 2 tiếng (oxford tube hoặc oxford express), hoặc 1 tiếng bằng tàu (train).
Nhìn từ Carfax Tower xuống trung tâm thành phố
https://farm4.static.flickr.com/3402/3604491052_e4420b5827.jpg?v=0

Nhìn về Christ Church College, nơi quay phim Harry Potter
https://farm4.static.flickr.com/3225/3281819998_f421693c9a.jpg?v=0

Christ Church College (xây dựng năm 1546). Con trai của bà cựu thủ tướng Pakistan (Bhuto) hiện đang học ở đây. Christ Church là nơi "sản xuất" ra 13 thủ tưởng và rất nhiều bộ trưởng. Albert Einstein cũng học ở đây.
https://farm4.static.flickr.com/3400/3603675869_1c839674cd.jpg?v=0

Oxford gần Noel
https://farm4.static.flickr.com/3286/3067245403_e5d9d7dc2c.jpg?v=0

Trung tâm Oxford
https://farm4.static.flickr.com/3565/3604492554_7ff3a9cd54.jpg?v=0

Khu vườn của Trinity College
https://farm4.static.flickr.com/3395/3604491946_cf013847ee.jpg?v=0

Radcliffe Camera, một trong những địa điểm nổi tiếng của Oxford. Đây thực chất là thư viện khoa học (xây dựng năm 1737).
https://farm4.static.flickr.com/3227/3604490000_8c042fdfab.jpg?v=0

bathanh53
12-03-2010, 05:37
các bác cho em ít kinh nghiệm với :

đầu tháng 5/10 này em có ít thời gian (3 ngày) ghé thăm London và MU club. các bác cho em hỏi là mua vé city tour thế nào để đi thăm được gần hết các điểm nổi tiếng của London như : Big Ben, houses of Parliament, Buckingham palace, greenwich, madamme Tusauds ...., các bác liệt kê thêm giúp em (vì em đã được đến UK đâu :( )

Cảm ơn các bác

thegioixe
12-03-2010, 09:02
các bác cho em ít kinh nghiệm với :

đầu tháng 5/10 này em có ít thời gian (3 ngày) ghé thăm London và MU club. các bác cho em hỏi là mua vé city tour thế nào để đi thăm được gần hết các điểm nổi tiếng của London như : Big Ben, houses of Parliament, Buckingham palace, greenwich, madamme Tusauds ...., các bác liệt kê thêm giúp em (vì em đã được đến UK đâu :( )

Cảm ơn các bác

Mời bạn mua tour của các bạn này :

http://www.bigbustours.com/eng/london/custompage.aspx?id=maps

bathanh53
12-03-2010, 23:43
hi TGX
bác có thể mô tả kỹ hơn thể loại tour này ko ạ : em thấy nó ghi có 1 ngày mà include red, blue, green tour, rồi river cruise... , giá có 25P, mà làm gì đủ thời gian

ngaòi ra nó còn xúi mình mua thêm mấy vé vào nhà thờ, madamme tussaud, london zoo là sao bác ?

Chitto
13-03-2010, 00:53
Đủ thời gian hay không là do đến các điểm thì bác chạy qua ngó 1 cái, hay là dừng lại lâu để xem! Nếu chỉ đi sơ sơ thôi thì cũng có thể qua được gần hết các điểm trung tâm, và 1 - 2 điểm ở xa hơn.

Ở London thì các bảo tàng vào free (hình như trừ bảo tàng Nghệ thuật gần Trafagar square), nhưng nhà thờ thì lại mất tiền: Nhà thờ St.Paul to nhất, nơi làm lễ cưới Diana, là nhà thờ Chính toà London, có thể trèo lên mái vòm ngắm cảnh, và nhà thờ West Minster là nhà thờ Hoàng gia, có mộ nhiều vua và cả Newton, cả hai đều đòi tiền. Madamme Tussaud thì làm ra để kinh doanh, mất tiền là phải rồi. London Tower là nơi trưng bày một số báu vật lịch sử của triều đình Anh, cũng mất tiền.

thegioixe
13-03-2010, 09:58
hi TGX
bác có thể mô tả kỹ hơn thể loại tour này ko ạ : em thấy nó ghi có 1 ngày mà include red, blue, green tour, rồi river cruise... , giá có 25P, mà làm gì đủ thời gian

ngaòi ra nó còn xúi mình mua thêm mấy vé vào nhà thờ, madamme tussaud, london zoo là sao bác ?

Chạy qua xem tí tẹo rồi đi luôn, nếu thích điểm nào thì xuống xe chơi đã rồi lên xe đi tiếp ở chuyến tiếp theo.

bathanh53
29-03-2010, 22:20
em chỉ có khoảng 3 ngày ở london, nơi xa nhất định đến là Greenwick , hình như là ở zone 3

vậy theo bác mình nên mua oyster card hay là travel pass ạ

bác nào rành giải thích giúp em cái này với, tiếng Anh em ko ngon lắm nên đọc mãi mà ko hiểu, nên mua kiểu gì cho tiết kiệm nhất

jul
31-03-2010, 05:54
bạn chủ nhà hiện còn ở Anh ko ta? nếu bạn vẫn ở Anh, sau này bạn có định đi loanh quanh thì cho mình bám càng với. :D

Mẹ Mìn
09-04-2010, 04:14
em chỉ có khoảng 3 ngày ở london, nơi xa nhất định đến là Greenwick , hình như là ở zone 3

vậy theo bác mình nên mua oyster card hay là travel pass ạ

bác nào rành giải thích giúp em cái này với, tiếng Anh em ko ngon lắm nên đọc mãi mà ko hiểu, nên mua kiểu gì cho tiết kiệm nhất

Bác có 3 ngày thôi thì tranh thủ vào các bảo tàng (http://www.ukguide.org/london/museum.html) miễn phí (hầu hết), mà xem cả 3 ngày cũng không xuể ấy chứ! Nếu mua Oyster, lên lịch trình trước các vùng gần nhau để xem một thể, đỡ phải mua nạp nhiều tiền. Ngoài ra nên lên Tower Bridge (thích cực ấy) và làm 1 chuyến cruise sông Thames cũng thú vị lắm. Madam Tussaud thì đắt, mà đông nghịt người, có thể phải xếp hàng khá lâu. Tớ đến London 3 lần rồi mà vẫn nhất định quay lại đó trong năm nay đấy.

Nếu tranh thủ nửa ngày, xuống Cambridge bằng train (hình như 15-18 pounds - ko nhớ nữa), đi dạo loanh quanh Cam thì thích vô cùng. Bác nhớ ghé Fitz William museum ở Cam, rất nhiều đồ khảo cổ giá trị.

Ở London (và UK nói chung) thì bác nhớ ghé xem một số cửa hàng thể thao (hình như tên là JD? và một tên khác) và giầy dép. Có thể kiếm được giày xịn giá rẻ bất ngờ đó, rẻ đến 70% (mình kiếm được 1 đôi Clark có 30 pounds - 75% off, và Lacoste thể thao có 20 pounds). Cosmetics thì khi ra phi trường rời UK, sau khi check-in thì mua tax-free, rẻ hơn nhiều, và nó gói vào túi bóng tax-free nên ko bị tính vào trọng lượng đồ xách tay nữa.

bathanh53
09-04-2010, 08:25
Ở London (và UK nói chung) thì bác nhớ ghé xem một số cửa hàng thể thao (hình như tên là JD? và một tên khác) và giầy dép. Có thể kiếm được giày xịn giá rẻ bất ngờ đó, rẻ đến 70% (mình kiếm được 1 đôi Clark có 30 pounds - 75% off, và Lacoste thể thao có 20 pounds).

em xem trên Lonely Planet thì thấy có loạt cửa hàng KJ' laundry , có phải cái mà Memin đề cập ở trên không vậy ?

Mẹ Mìn
10-04-2010, 20:02
em xem trên Lonely Planet thì thấy có loạt cửa hàng KJ' laundry , có phải cái mà Memin đề cập ở trên không vậy ?

Chắc ko phải bác ạ, đó chắc là tiệm giặt là :)) Bác cứ ghé qua vài tiệm trên đường, những cái treo biển kiểu 50-70%OFF ý. Ở Cam thì cưa hàng JD nằm ngay ở trung tâm (nhỏ xíu à).

Ở UK có thể kiếm vài em cellphones về VN dùng cũng thích lắm. Đồ ở đấy ko sợ bị nhái, và giá cũng mềm lắm, chỉ tương đương (hoặc rẻ hơn) ở VN đó. BlackBerry thì chắc chắn rẻ hơn ở VN. Bác lượn vào vài cửa hàng (Orange, Vodafone, O2) check giá trước khi quyết định mua ở đâu rẻ hơn. Vì là khách du lịch, nên chỉ có thể mua được loại trả trước (Pay-As-You-Go). Nhưng nhớ mang passport theo thì mới đăng kí được. Để tiết kiệm thời gian thì search trên web của chúng trước, xem có loại nào mình thích và giá cả, rồi đến cửa hàng mua máy (gồm cả sim, bao gồm 10-20 pounds gọi).

Mấy đồ điện tử, máy tính (laptop, USB, thẻ nhớ, harddisk) cũng có thể rẻ hơn ở VN đó.