PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Rượu đế quê nhà.



Sightsky
25-08-2015, 20:42
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/1897936_524536481015618_57645182832446223_n.jpg?oh =e7e497e9eada7315c8d82fac2e991d20&oe=567C0AB5&__gda__=1446824118_d0a2bce046a0356b1388cf129d53894 9
Rượu Đế là đặc sản chung của người dân miền Tây, đặc biệt là "bạn bè" thân thiết của mấy ông bợm nhậu. Hồi đó ở nhà tui làm nghề nấu rượu, bán khắp xóm, còn vô tới trong miệt Kinh Chống Mỹ - Đầm Dơi bán nữa, vậy mà ổng bã nuôi lớn tám anh chị em (4 trai 4 gái).
Hồi đó khi Pháp chiếm Gia Định (1859) rồi đẩy mạnh đánh chiếm 6 tỉnh Nam Kỳ, bắt đầu họ cấm sản xuất rượu Ta, bắt phải uống rượu Tây. Mà rượu Tây sao ngon bằng rượu Ta, lại mắc hơn nữa, nên bà con vẫn nấu rượu lén và uống lén. Khi giặc lùng đến, bà con ta đem rượu ra đồng ruộng giấu ở những nơi đầy lau sậy, đặc biệt những nơi mọc đầy cây ĐẾ, từ đó bà con quen miệng gọi là Rượu Đế. Mấy ông bợm nhậu lại nói vui:
"Hiu hiu gió thổi đầu non,
Mấy thằng cha uống rượu là con Ngọc Hoàng,,,"
Mà dân Cà Mau quê tui uống rượu dữ lắm, hồi nhỏ nghe Cha ổng phán một câu mà tui nghe là xanh mặt mày luôn: "Muốn làm rể nhà này thì phải nốc từ nửa lít rượu gốc của Mẹ mày nấu trở lên...", vậy mà cũng tuyển được 4 thằng rể dư điều kiện, ông già mừng lắm,,, bởi vậy người ta khoái đờn ông con trai nhậu mạnh lắm, họ đắc chí rằng:
"Chim khôn lựa cành mà đậu,
Gái khôn thì lựa chồng nhậu mà nhờ,,,"
Tui vẫn nhớ mãi cái bí kíp nấu rượu của Mẹ; nhớ những lúc bị Mẹ rầy vì làm biếng bằm mịn cơm, xách nước chan men rượu,,,Bây giờ người ta chuyển qua uống bia rồi, Mẹ cũng hong còn thường xuyên nấu rượu nữa, nhưng mỗi khi nhắc tới miền Tây, nhắc quê hương Cà Mau, thì kiểu gì cũng không thiếu đặc sản Rượu Đế, mà phải là Rượu Đế do chính người dân vùng quê nấu mới ngon, mới là rượu gốc (khác hẳn với "rượu đế" ở Thành phố), mới xuất hiện mấy ông mà bà con kêu bằng "cái thằng bợm nhậu", mới làm xao xuyến khách phương xa và xao xuyến cả những người con xa xứ như tui mỗi lần nhớ tới quê nhà.
Lại thèm được nhậu rượu đế Mẹ nấu, lại thèm được ngồi chung bàn nhậu với mấy ông anh, lại nhớ !!!

doanhcm87
25-08-2015, 21:02
Review quán Cháo canh cá lóc, Cháo bánh canh sườn Quảng Bình, Miền Trung ở Hà Nội

Cháo bánh canh (http://quangbinhoi.com/tu-khoa/banh-canh-quang-binh/) hay còn gọi là bánh canh, cháo canh (cá lóc, sườn) là một trong những món ăn ngon, là một trong những đặc sản nổi tiếng của Quảng Bình. Bánh canh được làm từ bột gạo thơm, dẻo hạt và trắng tinh, đem xay nhào thành bột, cho cán mỏng rồi xắt thành từng lát, từng sóng như mì sợi.

Bánh canh tại Quảng Bình Ơi (http://quangbinhoi.com/gioi-thieu/) gồm có các loại sau:
Bánh canh sườn – giò: 25k/ tô Bánh canh cá lóc – giò: 30k/ tô Bánh canh đặc biệt (sườn, cá lóc, giò): 35k/ tô
Nghe tên gọi là cháo bánh canh thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ ngay đến như cháo gạo nấu thông thường nhưng thực chất nó giống với phở, bún hay mì hơn là cháo chỉ khác ở cách nấu là cho sợi bột (bánh) vào nồi nước dùng và đun sôi một lúc như cách nấu cháo, nấu canh.
https://lh6.googleusercontent.com/-8eCg7KiqMEY/VSj4ZsyTDqI/AAAAAAAANE8/EDCaIME1Aww/s0/www.quangbinhoi.com_banh-canh-quang-binh.jpg
Cháo bánh canh Quảng Bình tại Quảng Bình Ơi

Nguyên liệu chính của món bánh canh khá là đa dạng tùy vào sở thích của từng người, thông thường có các loại chính là sườn heo, cá lóc (cá quả), ghẹ, và tôm tươi, loại tôm sống ở đầm, cho thịt đậm đà, đặc biệt là không tanh.

Dù đơn giản nhưng với những người làm việc hay sinh viên xa quê hương Quảng Bình và cả thực khách tại Hà Nội để có thể thưởng thức được một bát cháo bánh canh đúng hương, chuẩn vị thì là không dễ chút nào.

Cháo bánh canh tại Quảng Bình Ơi với nguyên liệu được gửi từ Quảng Bình ra và do chính đầu bếp gốc Quảng Bình nấu chắc chắn sẽ làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất.
https://lh6.googleusercontent.com/-4nT1Ud6gCsc/VSa9BZJOFUI/AAAAAAAAH_I/Qm8EgJh-ATg/s0/www.quangbinhoi.com_banh-canh-dac-biet.jpg
Cháo bánh canh cá lóc ăn kèm với Ram rán giòn (http://quangbinhoi.com/tu-khoa/ram-gion-o-ha-noi/) rất ngon.

Hãy đến Quảng Bình Ơi tại C30, Tổ 25, Khu Tập Thể ĐH Thương Mại, Cầu Giấy, Hà Nội ngay hôm nay để được thưởng thức cháo bánh canh cá lóc, bánh canh sườn và các món ngon của Quảng Bình !

Nguồn gốc cháo bánh canh


Cháo bánh canh ngày xưa là món ăn của người nghèo ở Quảng Bình phổ biến nhất là Quảng Trạch. Nguyên liệu chính là từ bánh làm từ gạo và cá đồng hoặc cá biển.

Sở dĩ có tên là cháo bánh canh vì cách thức nấu giống như nấu cháo hoặc nấu canh, sau khi trần qua sợi bánh (bột) thì cho vào nồi nước dùng nấu sôi một lúc để sợi bột ngấm gia vị và mềm mại hơn (khác với cách nấu bún, phở).

Thời xưa làm và nấu đơn giản chỉ nêm muối, ruốc và cho rau thơm, hành ngò.

Nó là cháo khi nấu vào bữa sáng để tiện ăn đi làm vạn việc trên đời.

Nhưng nó là canh khi ăn ở bữa trưa hay bữa tối. Nước của nó chắt ra chan vào cơm, hay để cả lẫn vô cơm thì thành canh. Cháo bánh canh hay cháo canh là thế.

Ngày xưa cụ Cao Bá Quát vô kinh đô Huế ứng thí gặp cụ Nguyễn Hàm Ninh ngoài cảm tài danh thơ phú, cụ Quát còn thích món cháo bánh canh do cụ Ninh thiết đãi.

Rứa nên dân gian ở đây mới nói món này khi cần là cháo, khi thích thì là canh. Ý nói nó biến đổi khôn lường, triết lý của nó là lấy cái giản đơn để thiết đãi lòng người.

(Tư liệu từ bác Cu Làng Cát (https://www.facebook.com/Culangcat). Cảm ơn bác rất nhiều !)

Hãy đến và thưởng thức bánh canh cá lóc, bánh canh sườn cũng như các món ngon, đặc sản Quảng Bình tại:


Quảng Bình Ơi: Số nhà C30, Tổ 25, Khu Tập Thể ĐH Thương Mại, Cầu Giấy, Hà Nội.
Thời gian mở cứa hàng: tất cả các ngày trong tuần
Trưa: từ 7g00 – 13g30
Chiều tối: từ 17g00 – 21g30
Webiste: quangbinhoi.com
Fanpage: fb.com/qbo.73