PDA

View Full Version : Tổ chức đi phượt Sài Gòn-Hà Nội-Hà Giang ( 3/11-7/11)



van_hai
25-08-2015, 09:48
Chào các bạn !!!
_Vào tháng 11 mình có tổ chức đi phượt Hà Giang ( khởi hành từ Sài Gòn ) mình chưa có kinh nghiệm đi Tây Bắc ( lần đi xa nhất của mình là Đà Nẵng ) nên muốn rủ rê thêm mọi người để chuyến đi thêm vui . Lịch trình của mình là :
_Vé máy bay mình chọn hãng jetstar :Khởi hành lúc 6h sáng đến 8h05 là có mặt ở Hà Nội (3/11) - ngày về là (7/11) lúc 21h05 đến 23h10 : Thiệt hại là 1.618.000 đồng .
_Đến Hà Nội mình có 2 phương án là đi xe máy ( ai không có có thuê xe giống mình ) hoặc đi xe khách ( 300k cho khứ hồi ).
_Lịch trình đi bằng xe máy mình đã có nhưng chưa bao giờ đi nên bạn nào có kinh nghiệm thì chỉ giúp mình .
_Lịch trình tóm tắt: TP. Hà Giang – Quản Bạ – Yên Minh – Sà Phìn – Dinh Họ Vương – Lũng Cú – Đồng Văn – Mã Pì Lèng – Mèo Vạc – Bảo Lâm – Bắc Mê – Hà Giang.
_ Lịch trình xe máy hay xe khách đều có thời gian như nhau ( Nếu đi xe khách thì sau khi đáp chuyến bay xuống Nội Bài thì khoảng 9h30 có xe khách đến đón và 16h30 là đến nơi )
_Ngày 1: Dành thời gian ở trên đường đến Hà Giang. Đêm đến thành phố thuê nhà nghỉ, tắm, đi ăn đêm và lang thang dạo một vòng thành phố. Trở về khách sạn.

_Ngày 2: Dậy sớm trả phòng (dậy sớm để đi được nhiều nơi hơn). Đổ đầy bình xăng + mua 1 chai 1,5l xăng dự phòng. Tiến thẳng tới Quản Bạ (40km). Qua thành phố 10-15km đường lên Quản Bạ đường bắt đầu đẹp. Những con đèo uốn quanh sườn đồi, những dãy núi xa mây trắng bồng bềnh che phủ. Càng lên cao cảnh càng đẹp.

Gần tới thị trấn Tam Sơn bạn có thể ghé qua cổng trời Quản Bạ chơi. Cách đấy một đoạn ngắn là tháp nhìn xuống Núi Đôi Cô Tiên. Lưu ý: Tháp này phải leo bộ bậc thang và góc nhìn – góc chụp bị vướng. Bạn có thể bỏ qua tháp và đi tiếp, có một khúc cua ngay dưới chân tháp nhìn xuống núi đôi quanh cảnh thoáng đãng đẹp hơn.

Từ Quản Bạ, đi Yên Minh (60km). Đoạn gần tới Yên Minh nhiều cảnh đẹp, nhất là đoạn rừng thông Yên Minh. Hai bên đường là cây thông che phủ, cảm giác giống như đi trong rừng thông Đà Lạt. Bạn có thể dừng ở đây cắm trại và ăn trưa luôn.

Đến Yên Minh, có 2 đường rẽ Đồng Văn hoặc Mèo Vạc. Bạn rẽ hướng Đồng Văn. Đi qua Yên Minh một đoạn đặt chân tới đất Đồng Văn bắt đầu xuất hiện những dãy núi đá đầu tiên. Sau đấy một đoạn sẽ đến con đèo quanh co khá đẹp mà mình không biết tên.

Vượt qua đoạn đèo trên bạn tới cổng trời Sà Phìn (Đoạn ngã 3 rẽ đi Cột cờ Lũng Cú và Dinh họ Vương). Lúc này khoảng 2 – 3h trưa. Bạn rẽ luôn xuống dinh họ Vương chơi, thăm quan xong quay lại ngã 3 và ngược lên cột cờ Lũng Cú (26km). Đoạn từ cổng trời lên Lũng Cú đẹp khủng khiếp. Dãy núi đá nhấp nhô như những con sóng. Đẹp. Hùng vỹ đến mê hồn. Đoạn này hùng vỹ nhất nhì Hà Giang.

(Bạn có thể lên Lũng Cú, hoặc lựa chọn đi từ Sà Phìn lên cửa khẩu Phó Bảng (7km) để thăm thị trấn cổ trên cao nguyên đá trước, rồi quay lại Lũng Cú. Tùy thời gian cho phép)

Đến đoạn cột cờ Lũng Cú bạn chú ý: đừng gửi xe ở bên dưới chân núi (chỗ đồn biên phòng) mà phóng thắng xe lên trên cột cờ. Nếu các chú ấy ngăn đường không cho đi. Bạn quay ngược xe lại đoạn ngã 3 ngay đầu đường vào chân cột cờ, có một con đường rẽ vào bản Lô Lô. Bạn đi lối này sẽ leo thẳng lên chân cột cờ. Mua vé tham quan trên ấy để tiết kiệm thời gian và sức leo bậc thang bộ.

Rời cột cờ Lũng Cú, còn nhiều thời gian bạn có thể lang thang quanh làng Lô Lô. Rồi quay ngược về thị trấn Đồng Văn (đoạn này ~22km). Tới thị trấn thuê phòng nghỉ.

Buổi tối bạn ra thị trấn chơi, đi ăn đồ nướng đêm, uống rượu ngô. Ăn uống no say đi café hoặc về ngủ lấy sức mai đi tiếp.

Kết thúc ngày 2.

_Ngày thứ 3: Sáng dậy ra ngay phố cổ ăn sáng. Có nhiều món: bánh cuốn, cháu ấu tẩu, trứng vịt lộn…

Ăn xong trả phòng, lên đường chinh phục Mã Pì Lèng.

Mã Pì Lèng là con đèo nối từ Đồng Văn tới Mèo Vạc (20km). Đỉnh Mã Pì Lèng là đoạn nhìn xuống dòng Nho Quế. Từ đầu chí cuối con đèo, cảnh quan đâu đâu cũng đẹp. Không có một bức ảnh nào về Mã Pì Lèng có thể lột tả được hết dáng vẻ hùng vỹ của con đèo này!

Tạm biệt Mã Pì Lèng bạn tới Mèo Vạc ăn trưa. Sau khi ăn trưa, còn một chặng đường khoảng 150 – 180km nữa để về thành phố Hà Giang. Có 3 đường để về thành phố:

Mèo Vạc – Lũng Phìn – Yên Minh – Quản Bạ – Hà Giang (lối này đi lại đường cũ)

Mèo Vạc – Lũng Phìn – Mậu Duê – Lũng Hồ – Minh Ngọc – Hà Giang

Mèo Vạc – Bảo Lâm – Bảo Lạc – Bắc Mê – Hà Giang (tôi đi đoạn đường này, nhưng tôi không về lại Hà Giang mà đi thẳng tới Cao Bằng luôn để tới thăm thác Bản Giốc. Bạn có thể tham khảo bài viết Kinh nghiệm du lịch Cao Bằng của tôi – tổng hành trình 5 ngày 4 đêm)

Về tới Hà Giang, ngủ lại thành phố 1 đêm nữa. Sáng hôm sau về Hà Nội (trả xe và bắt ô tô nếu bạn đi xe khách).

Kết thúc hành trình (
_Những chỗ nghỉ ngơi và thuê xe mình đã có sẵn địa chỉ và danh sách : chỗ ở khoảng 200k-300k một đêm phòng nhiều người , xe thì 100k-200k cho một ngày, đồ ăn thì không quá mắc cho một bữa 40k-50k .
_Tổng thiệt hại là vào khoảng : 3.500.000đ ( mình tính dư ra mấy trăm cho dư dả chút ) .
_ Thật sư mình muốn nhiều người tham gia vì mình chưa bao giờ đi Tây Bắc hết với lại minh là freelancer chụp ảnh cưới nên sau chuyến đi mọi người sẽ có ảnh đẹp .
-Để tiện liên lạc sđt mình là 01659534583 (mấy bạn cứ nhắn tin là mình gọi lại à ) or mấy bạn có thể contact qua Face mình https://www.facebook.com/khanhphat.tran
_Những kinh nghiệm trên là mình đã có tham khảo qua nhiều nguồn bạn nào có thêm ý kiến cứ đóng góp nha mình cảm ơn nhiều nhiều !!!! =))))))

dungbeobk
25-08-2015, 16:31
ủng hộ bạn 1 tay, tháng 11 e rằng hết hoa tam giác mạch rồi, nếu bạn chưa book vé máy bay thì nên đi vào giữa tháng 10

flyup
26-08-2015, 11:58
ủng hộ bạn 1 tay, tháng 11 e rằng hết hoa tam giác mạch rồi, nếu bạn chưa book vé máy bay thì nên đi vào giữa tháng 10

Nghe nói tháng 10-11 là mùa tam giác mạch mà pác

E cũng đi đúng vào đợt đầu tháng 11 :((

kitquyen
26-08-2015, 12:33
Chào các bạn !!!
_Vào tháng 11 mình có tổ chức đi phượt Hà Giang ( khởi hành từ Sài Gòn ) mình chưa có kinh nghiệm đi Tây Bắc ( lần đi xa nhất của mình là Đà Nẵng ) nên muốn rủ rê thêm mọi người để chuyến đi thêm vui . Lịch trình của mình là :
_Vé máy bay mình chọn hãng jetstar :Khởi hành lúc 6h sáng đến 8h05 là có mặt ở Hà Nội (3/11) - ngày về là (7/11) lúc 21h05 đến 23h10 : Thiệt hại là 1.618.000 đồng .
_Đến Hà Nội mình có 2 phương án là đi xe máy ( ai không có có thuê xe giống mình ) hoặc đi xe khách ( 300k cho khứ hồi ).
_Lịch trình đi bằng xe máy mình đã có nhưng chưa bao giờ đi nên bạn nào có kinh nghiệm thì chỉ giúp mình .
_Lịch trình tóm tắt: TP. Hà Giang – Quản Bạ – Yên Minh – Sà Phìn – Dinh Họ Vương – Lũng Cú – Đồng Văn – Mã Pì Lèng – Mèo Vạc – Bảo Lâm – Bắc Mê – Hà Giang.
_ Lịch trình xe máy hay xe khách đều có thời gian như nhau ( Nếu đi xe khách thì sau khi đáp chuyến bay xuống Nội Bài thì khoảng 9h30 có xe khách đến đón và 16h30 là đến nơi )
_Ngày 1: Dành thời gian ở trên đường đến Hà Giang. Đêm đến thành phố thuê nhà nghỉ, tắm, đi ăn đêm và lang thang dạo một vòng thành phố. Trở về khách sạn.

_Ngày 2: Dậy sớm trả phòng (dậy sớm để đi được nhiều nơi hơn). Đổ đầy bình xăng + mua 1 chai 1,5l xăng dự phòng. Tiến thẳng tới Quản Bạ (40km). Qua thành phố 10-15km đường lên Quản Bạ đường bắt đầu đẹp. Những con đèo uốn quanh sườn đồi, những dãy núi xa mây trắng bồng bềnh che phủ. Càng lên cao cảnh càng đẹp.

Gần tới thị trấn Tam Sơn bạn có thể ghé qua cổng trời Quản Bạ chơi. Cách đấy một đoạn ngắn là tháp nhìn xuống Núi Đôi Cô Tiên. Lưu ý: Tháp này phải leo bộ bậc thang và góc nhìn – góc chụp bị vướng. Bạn có thể bỏ qua tháp và đi tiếp, có một khúc cua ngay dưới chân tháp nhìn xuống núi đôi quanh cảnh thoáng đãng đẹp hơn.

Từ Quản Bạ, đi Yên Minh (60km). Đoạn gần tới Yên Minh nhiều cảnh đẹp, nhất là đoạn rừng thông Yên Minh. Hai bên đường là cây thông che phủ, cảm giác giống như đi trong rừng thông Đà Lạt. Bạn có thể dừng ở đây cắm trại và ăn trưa luôn.

Đến Yên Minh, có 2 đường rẽ Đồng Văn hoặc Mèo Vạc. Bạn rẽ hướng Đồng Văn. Đi qua Yên Minh một đoạn đặt chân tới đất Đồng Văn bắt đầu xuất hiện những dãy núi đá đầu tiên. Sau đấy một đoạn sẽ đến con đèo quanh co khá đẹp mà mình không biết tên.

Vượt qua đoạn đèo trên bạn tới cổng trời Sà Phìn (Đoạn ngã 3 rẽ đi Cột cờ Lũng Cú và Dinh họ Vương). Lúc này khoảng 2 – 3h trưa. Bạn rẽ luôn xuống dinh họ Vương chơi, thăm quan xong quay lại ngã 3 và ngược lên cột cờ Lũng Cú (26km). Đoạn từ cổng trời lên Lũng Cú đẹp khủng khiếp. Dãy núi đá nhấp nhô như những con sóng. Đẹp. Hùng vỹ đến mê hồn. Đoạn này hùng vỹ nhất nhì Hà Giang.

(Bạn có thể lên Lũng Cú, hoặc lựa chọn đi từ Sà Phìn lên cửa khẩu Phó Bảng (7km) để thăm thị trấn cổ trên cao nguyên đá trước, rồi quay lại Lũng Cú. Tùy thời gian cho phép)

Đến đoạn cột cờ Lũng Cú bạn chú ý: đừng gửi xe ở bên dưới chân núi (chỗ đồn biên phòng) mà phóng thắng xe lên trên cột cờ. Nếu các chú ấy ngăn đường không cho đi. Bạn quay ngược xe lại đoạn ngã 3 ngay đầu đường vào chân cột cờ, có một con đường rẽ vào bản Lô Lô. Bạn đi lối này sẽ leo thẳng lên chân cột cờ. Mua vé tham quan trên ấy để tiết kiệm thời gian và sức leo bậc thang bộ.

Rời cột cờ Lũng Cú, còn nhiều thời gian bạn có thể lang thang quanh làng Lô Lô. Rồi quay ngược về thị trấn Đồng Văn (đoạn này ~22km). Tới thị trấn thuê phòng nghỉ.

Buổi tối bạn ra thị trấn chơi, đi ăn đồ nướng đêm, uống rượu ngô. Ăn uống no say đi café hoặc về ngủ lấy sức mai đi tiếp.

Kết thúc ngày 2.

_Ngày thứ 3: Sáng dậy ra ngay phố cổ ăn sáng. Có nhiều món: bánh cuốn, cháu ấu tẩu, trứng vịt lộn…

Ăn xong trả phòng, lên đường chinh phục Mã Pì Lèng.

Mã Pì Lèng là con đèo nối từ Đồng Văn tới Mèo Vạc (20km). Đỉnh Mã Pì Lèng là đoạn nhìn xuống dòng Nho Quế. Từ đầu chí cuối con đèo, cảnh quan đâu đâu cũng đẹp. Không có một bức ảnh nào về Mã Pì Lèng có thể lột tả được hết dáng vẻ hùng vỹ của con đèo này!

Tạm biệt Mã Pì Lèng bạn tới Mèo Vạc ăn trưa. Sau khi ăn trưa, còn một chặng đường khoảng 150 – 180km nữa để về thành phố Hà Giang. Có 3 đường để về thành phố:

Mèo Vạc – Lũng Phìn – Yên Minh – Quản Bạ – Hà Giang (lối này đi lại đường cũ)

Mèo Vạc – Lũng Phìn – Mậu Duê – Lũng Hồ – Minh Ngọc – Hà Giang

Mèo Vạc – Bảo Lâm – Bảo Lạc – Bắc Mê – Hà Giang (tôi đi đoạn đường này, nhưng tôi không về lại Hà Giang mà đi thẳng tới Cao Bằng luôn để tới thăm thác Bản Giốc. Bạn có thể tham khảo bài viết Kinh nghiệm du lịch Cao Bằng của tôi – tổng hành trình 5 ngày 4 đêm)

Về tới Hà Giang, ngủ lại thành phố 1 đêm nữa. Sáng hôm sau về Hà Nội (trả xe và bắt ô tô nếu bạn đi xe khách).

Kết thúc hành trình (
_Những chỗ nghỉ ngơi và thuê xe mình đã có sẵn địa chỉ và danh sách : chỗ ở khoảng 200k-300k một đêm phòng nhiều người , xe thì 100k-200k cho một ngày, đồ ăn thì không quá mắc cho một bữa 40k-50k .
_Tổng thiệt hại là vào khoảng : 3.500.000đ ( mình tính dư ra mấy trăm cho dư dả chút ) .
_ Thật sư mình muốn nhiều người tham gia vì mình chưa bao giờ đi Tây Bắc hết với lại minh là freelancer chụp ảnh cưới nên sau chuyến đi mọi người sẽ có ảnh đẹp .
-Để tiện liên lạc sđt mình là 01659534583 (mấy bạn cứ nhắn tin là mình gọi lại à ) or mấy bạn có thể contact qua Face mình https://www.facebook.com/khanhphat.tran
_Những kinh nghiệm trên là mình đã có tham khảo qua nhiều nguồn bạn nào có thêm ý kiến cứ đóng góp nha mình cảm ơn nhiều nhiều !!!! =))))))

ban oi co tuyen om ko? cho minh 1 slot voi :D:D:D. trl gắp de minh book ve re nha :v

nambv74
26-08-2015, 22:26
tuyến xe ko em,đi xe khách đường ngoài bắc mệt lắm ko như đường trong năm đầu em,cố gắng tuyển thêm bạn cho vui,mình ở nghệ an

van_hai
27-08-2015, 14:54
mình và 2 bạn nữ chuyen qua đi mộc châu oy bạn đi dc ko

kitquyen
27-08-2015, 21:49
mình và 2 bạn nữ chuyen qua đi mộc châu oy bạn đi dc ko

hjc. tiec vay. van thjk dj ha giang hon :(:(