PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Du lịch tư túc Huế - Đà Nẵng - Hội An 2015



lollipop2
24-08-2015, 14:56
Chào các ace, tình hình là e vừa hoàn thành chuyển đi chơi theo lịch trình như tiêu đề toipc, do cũng ko xin nghỉ làm đc nhiều nên chuyến đi của e đi trong vòng 4 ngày 4 đêm.
Trước khi đi e cũng tìm hiểu nhiều lắm, nhưng các topic rất hay chung chung, nhất là mấy cái tip chia sẻ giá cả nhà nghỉ phải từ năm nào rồi (NO)
Sau đây e xin chia sẻ chuyến đi của e, đặc biệt là về tình hình chi phí, để ace nào chuẩn bị đi tour này có nhiều thông tin hơn nhé, e đi 2 nữ ạ :D
ngày 1: E đi xe khách của The Sinh Tourist 64 Trần Nhật Duật vô Huế, đặt mua trước nửa tháng, đc chọn số ghế, lưu ý là ace mua càng sớm càng rẻ, e ko hiểu giá vé nó dựa vào đâu mà tăng vèo vèo ý :( Mới t5 gọi điện báo 379k mà CN đc nghỉ làm phóng lên mua đã 429k, lại còn bị dọa ko mua nhanh sắp lên 450k. E biết e mua vé bị đắt, và có rất nhiều hãng khác giá rẻ hơn như Hưng Thành, Camel 280k, nhưng con bạn nó đi cùng e làm ở SamSung đúng 5h mới quẹt thẻ tan làm đi từ Bắc Ninh sang sao cho kịp 7h tối, e lại đi nghe ngóng mấy xe rẻ kia thì nó 1 là ko đc chọn số ghế 2 là có chọn thì cũng ai lên trc đc chọn trc, nên e cắn răng vì con bạn. May mà 7h xe chạy thì 7h kém 10 nó cũng đến kịp (beer)
Xe đây ạ, đi êm ru, khách toàn tây, tàu, tầm 9h sẽ đc nghỉ chân ở Ninh Bình ăn tối, e thấy tất cả các xe hãng khác đều nghỉ tại quán này hết, giờ đấy hết.
Về sau xe có dừng 3-4 lần nữa ở các trạm xăng, nghỉ 10p cho mọi ng đi vs
https://i579.photobucket.com/albums/ss237/Yuki_SJ/IMG_0345%2067_zpsef4vpt4q.jpg[/URL]
9h20 e có mặt ở TP Huế, xe thả ở cửa VP nó 37 Nguyễn Thái Học, e có liên hệ trước thuê 1 xe nouvo của bên www.huemotorbikeadventure.com là 170k xăng tự đổ nhận xe tại cửa The Sinh và trả xe tại ga tàu Huế, đổ 30k xăng đi nhòe ạ. Giao nhận xe nhanh gọn, nhiệt tình, chỉ cần cọc CMT và trả tiền thuê xe luôn.
Nhận xe xong về nhận phòng ks luôn, tìm đc chỗ này trên booking.com 260k/đêm,
Hue Boutique Hotel
Address: 124 Le Loi street, Hue City
Tel: 054 3933455 / holine: 0935171122
Email: [email protected]
Web: www.hueboutiquehotel.com
khu này nhiều tây balo thuê, tối vui đáo để, mà TP Huế cũng bé, nên thuê đâu cũng ok hết á, ks để xe qua đêm thoải mái, bao 1 bữa sáng, nhưng ăn kiểu tây toàn mứt trứng ốp la hoa quả, e ăn ko có hợp, biết thế đi ăn bún cho rồi, phòng ốc sạch sẽ, nhỏ, nv thân thiện
Trưa e qua cồn hến ăn cơm, ks đi cồn hến gần , qua cái cầu nhỏ vào cồn ngay tay trái là quán Tâm Phúc, e gọi 2 bát cơm hến 8k/bát, sau đó là làm 2 ly chè bắp 6k/ly rẻ và ngon lắm ạ. Chả hiểu sao vô miền Trung e ăn j cũng hợp =)) đều thấy ngon lắm luôn
https://i579.photobucket.com/albums/ss237/Yuki_SJ/IMG_0354%2076_zpsxxxp35ov.jpg[/URL]
https://i579.photobucket.com/albums/ss237/Yuki_SJ/IMG_0355_zpsyl99aanw.jpg

lollipop2
24-08-2015, 14:57
No nê xong 2 đứa bắt đầu đi sang chợ Đông Ba lượn lờ vì mới 12h trưa, thăm quan là chính chứ chợ khá đông và ồn ào nóng lắm. Có nhiều món ăn vặt trong chợ 3-5k kiểu sữa chua túi...Dành cho chị em nào muốn mua phấn nụ cung đình Huế gia truyền thì qua bà Tùng ở 34 Tô Hiến Thành, 70k/viên nho nhỏ, 80k/lọ phấn nước, e thấy món này làm quà tiện hơn. Sau đó e qua Đại Nội, lượn mất mấy vòng mới tìm đc cửa ai dè cửa người ta ra, lại phải quay đầu, cứ đối diện cái cột cờ to đùng là cửa vào nhé, mua vé 120k/ng, sau vé có bản đồ, mọi người nhìn theo đi tham quan cho đỡ lạc, e ko biết cứ cắm mắt đi, rồi loạn cả lên, trưa chiều nắng nóng nên càng mệt, xong ra cửa về thì đi tham quan bảo tàng cổ vật cung đình đã bao gồm trg giá vé, mọi người để ý vé có 2 cuống, dành cho Đại Nội và Bảo tàng. NHỚ mua nước trước khi đi vô đó cái j cũng là giá tham quan rồi, 15-20k chai nc đó, mỗi ng 1 chai 500ml vẫn là ít :LL
Xong về đi Chùa Thiên Mụ, khá là xa ạ, đi mãi chưa đến cứ lo lạc đường. thăm quan xong xuôi tính về làm bát bún bò Huế trứ danh, đã tìm hiểu quán Bà Thủy ở Nguyễn Công Trứ, ngay gần ks e ở, ai dè đến nơi thì người ta chỉ bán buổi sáng, đành về ks tắm rửa rồi ra đường đến quán bún bò Mỹ Tâm, sai lầm của e ạ, vô chủ quán hỏi ăn đầy đủ à e cũng ok, theo nhận xét cá nhân e thì là ko ngon ạ, ớt ko cay dù e đã bảo cứ cho ớt cay, lúc tính tiền là 40k/bát e có thắc mắc, hóa ra e ăn tô đặc biệt 6 món gồm 1 miếng tiết,2 viên mọc, 1 miếng giò, 1 miếng thịt, 1 miếng gân món nào cũng khiêm tốn về kích cỡ hết á, trong khi e ăn bún bò huế ở Hn thì bát nào quán nào cũng có đủ những thứ như trên hết á, chưa kể nhiều hơn, hỏi đầy đủ hay ko chỉ là muốn biết mình có ăn đc tiết ko để người ta bỏ bớt thôi, mà giá có 30-35k ý chứ, ớt lại cay, ôi e buồn lắm, tại e thích bún bò Huế lắm, toàn quyết tâm vô ăn chính gốc, ai dè, chưa kể e ngồi ăn cùng 3-4 người dân, lúc đứng lên tính tiền toàn 25,30k dù e ko biết rõ họ có gọi bát đủ 6 món như e ko :(
https://i579.photobucket.com/albums/ss237/Yuki_SJ/IMG_0519%20197_zpsfiouksil.jpg
Ăn xong bọn e lượn lờ phố phường cầu Trường Tiền, đi chợ đêm Nguyễn Đình Chiểu ngay chân cầu thôi. Gió sông mát lồng lộng ạ. có rẽ qua chè Hẻm nổi tiếng 17 Hùng Vương, mà đứng ở số 17 có thấy cái hẻm nào đâu, đành hỏi chú xe ôm, đc chỉ đi lên qua ngã tư 1 đoạn, ace cứ hỏi nhé sẽ được chỉ quán này nổi tiếng quá mà, dan bản địa hay khách du lịch đều qua ăn, đông đúc, 8k/ly đủ loại, e ăn chè bột lọc thịt quay, nghe lạ lạ ăn kiểu nửa ngọt nửa mặn cũng kỳ kỳ:)) Có rẽ qua quán Tài Phú số 2 Điện Biên Phủ ăn nem lụi, 70k/suất/10 que ăn ngon mắm nêm ngon, đầy đặn lắm
https://i579.photobucket.com/albums/ss237/Yuki_SJ/IMG_0599%20235_zps7siumch3.jpg

lollipop2
24-08-2015, 14:59
Ngày 2:
Thong thả dậy rồi ăn sáng thôi ạ, vì 9h50 tàu mới chạy. E cũng mua vé tàu trước qua mạng, thoải mái tiện lợi, được chọn số ghế nữa, vô trang dsvn thôi, giá 70k/vé ghế mềm điều hòa cho chuyển huế- đà nẵng, tàu rất đúng giờ , tại e quen mấy chuyến lào cai yên bái quê e toàn chậm là chuyện thường ở huyện :D, đi qua đèo hải vân nhiều khung cảnh đẹp vô cùng
https://i579.photobucket.com/albums/ss237/Yuki_SJ/IMG_0637_zpsvcxfpaol.jpg
12h30 cập bến ga Đà Nẵng, nhận xe máy thuê, e nhờ người quen thuê giúp, vì 1 phần e quen đi xe ga nên e sợ đi xa xe số e ko xử lý đc, may e gặp đc người tốt, giúp e thuê đc con vision 120k/ngày, giao nhận tận nơi, cọc CMT và 500k e thuê bên đây C Thủy 0909756229 nhiệt tình ạ, đi con xe này trong Tp trông e ko khách gì xùy tin Đà Thành =))
https://i579.photobucket.com/albums/ss237/Yuki_SJ/b409d8ed-8764-4bda-9666-fc66b6329e06_zpsmfcygmsi.jpg
Ăn trưa ở quán bánh tráng cuốn thịt heo Đại Lộc 97 Trưng Nữ Vương, 33k/phần đối với e ngon bổ rẻ >.<
https://i579.photobucket.com/albums/ss237/Yuki_SJ/IMG_0661_zps5m8dsvtb.jpg
Về nhận phòng KS tại đây nhé, 350k/đêm phòng đẹp, view biển luôn ạ, mỗi tội đường nhánh, nhưng đi ra bãi tắm rất gần, ks mới xây, có thang máy. Chính xác thì ks này nó ngay sau ks À La Carte cao to nên đi đâu về cũng cứ nhìn cột mốc là ra ngay đường về nhà :))
http://vanchunghotel.com/ cứ alo hỏi thăm giá trc và chốt đặt phòng, ko cần cọc trước đâu, rất tiện.
Chiều đi bán đảo Sơn Trà, được người quen dẫn đường đi nhưng e ko ngờ đường đi khá là khó, lúc đầu ko nghĩ cao và đường dốc như vậy, dù e đã đi xe máy lên vường quốc gia Ba Vì rồi, Sapa rồi, nên bạn nữ nào đi xe máy tự lái leo lên đỉnh phải cẩn thận nhé, có khá nhiều đường nhánh, nhỏ, biển chỉ dẫn có thể bị che lấp... lên hết đỉnh bàn cờ rồi xuống chùa Linh Ứng ạ.
Tiếp theo là tiết mục tắm biển thôi =))

lollipop2
24-08-2015, 15:01
Tối đến qua quán hải sản Bà Thôi 2 khá là có tiếng, cá nhân e sau nhiều lần rút ra các quán đều có giá niêm yết rồi, có hơn nhau ở chỗ chế biến ngon hay ko và thái độ phục vụ thôi, mà hải sản ko hấp thì cũng rang muối, me, e vô bụng như nhau. Quán này bán e thấy giá cả ok, ko khí nhộn nhịp ngay đường lớn, e với bạn ăn 1 con cua 8 lạng, nửa cân chip chip loại lớn, thêm 3 lạng mực chiên và 2 chai SG lùn hết 600k, à giá kg là giá hải sản còn chế biến người ta sẽ tính thêm tiền kiểu hấp nia thì tính tiền bia, sốt me thì tính tiền sốt tầm 10-15k/món. Hấp nước bình thường thì ko tính thêm tiền =)) LƯU Ý có mấy người mời mua cái nem chua nem giò bán rong đừng dại ạ, ko ăn đc đâu, e mua rồi bỏ luôn =.= mùi nó cứ thum thủm lên men kểu lâu ngày ko bán đc.
https://i579.photobucket.com/albums/ss237/Yuki_SJ/IMG_0869_zpsc3fsrhs1.jpg
Món chip chip sốt me này ngon, nước sôt đậm đà
https://i579.photobucket.com/albums/ss237/Yuki_SJ/IMG_0858%20417_zpsamoupiee.jpg
Xong phi ra cầu rồng phun lửa lúc 9h, đông hơn trẩy hội quê e ý, chỉ đứng đc ở dưới ngắm thôi, cũng may, đứng gần lúc sau phun nước là ướt hết =))
Tiết mục đi hết mấy cái cầu trong tối luôn, cầu Tình yêu ace nào có ý định khóa TY thì mua sẵn mang từ nhà ra đấy khóa nhá, chứ ở đấy bán 180k/cái khóa, khắc chữ chả khác gì e dùng cặp tăm khắc vào cái khóa 20k e mua ở chợ Cồn =))
Tối đấy còn máu me đi cả cầu Thuận Phước nổi tiếng nhiều người tự tử, lúc trên cầu cũng 11h đêm rồi nên khá hãi ạ, cầu đấy xa phải 3-4km từ cầu rồng ý, đi tìm đường mông lung luôn 2 đứa con gái, cầu ko bóng xe, mãi về phía TP mới có 1 tốp xì tin cũng đang trên cầu chơi
https://i579.photobucket.com/albums/ss237/Yuki_SJ/IMG_1001_zpsd3etmlvu.jpg
Về đến cầu sông Hàn là 12h kém 20, nếu cố đợi thì 12h cầu sẽ quay biểu diễn, nhưng mệt quá rồi đành về đi ngủ, hành trình mai còn dài lắm(BB)

lollipop2
24-08-2015, 15:03
Ngày 3: Bà Nà Hills
8h trả phòng rồi gửi lại đồ, 2 đứa quyết tâm đi ăn bún mắm nổi tiếng bà Thuyên ở Lê Duẩn mà lượn đi lượn lại 3-4 vòng vẫn ko tìm thấy quán, nản quá rẽ bừa vào 1 quán bún chả cá ăn,e ko nhớ địa chỉ quán, nhưng quán ngay đầu đường Lê Đình Dương cắt Ông Ích Khiêm, bát to bự, ăn no nê có 47k/2 bát đã kèm trà đá, ôi rẻ quá
https://i579.photobucket.com/albums/ss237/Yuki_SJ/IMG_1043_zpsbdaqxmbk.jpg
Đi Bà Nà bằng xe máy khá là xa đó ạ, chắc cỡ 30km chứ ít, e cứ bị nhầm ở đoạn cầu ngã ba Huế, đáng lẽ lên cầu đi thẳng là đúng nhưng hỏi 1 bác lại bảo quay lại nên cũng đc đi đi lại lại cây cầu 2-3 lần =)) Đến được Bà Nà gửi xe máy xong mua vé mà xót xa tiền 550k/vé người lớn, đi đúng giờ tour nên người đông như kiến bu chỗ chờ lên cáp, dù đã đi vào Thứ 2 :(
Ace đi Bà Nà cứ xác định mất 550k/vé cáp + 70k vé tàu hỏa leo núi, cái tàu hỏa này lúc ở nhà e tìm hiểu là ko bắt buộc, hầm rượu hay vườn hoa là vé miễn phí, lên đấy mới biết là ko mua vé tàu hỏa thì tự leo nhá, mà leo á chả biết bao giờ mới tới nơi, trời nắng nóng nữa chứ. E mua bánh và nước từ TP mang đi, nên ko tốn kém khoản ăn uống. Mọi người có thể vô khu Fantasy Park ngồi ăn, thậm chí ngủ ở ghế :)) vé bảo tàng tượng sáp là 100k/người.
Chơi chán chụp ảnh chán thì về sớm thôi, 3h e chuồn rồi, gửi xe miễn phí luôn, mà ở đâu cũng thế, gửi xe rẻ lắm 3-5k chả bù HN toàn 10k =.=
Về KS lấy đồ rồi nhờ nghỉ ngơi tý, còn được mời ăn bánh bèo chén, người trong đó rất hiếu khách :D
Đi Hội An thì cứ dọc biển đi, toàn rì sọt =.= thèm thế =)) mất tầm 40p di chuyển, e chả dám phóng cứ 40km/h nhìn mấy bác Tây balo vèo vèo xe qua tít mít lắm, đường đẹp mà :">
Đến Hội An ở đây Hào Anh Homestay 134 Lý Thái Tổ, e cũng tìm trên booking, toàn tây ở, có cho mượn xe đạp miễn phí, TP Hội An nhỏ, đi lại dễ, mỗi Đà Nẵng e chịu thua thôi :"> Phòng to đẹp sạch sẽ, mỗi tội nhân viên kiểu thích khách tây hơn khách việt hay sao ý mà tây nó xuất hiện cái là miệng cười bắn tiếng anh hỏi thăm luôn, còn e nói tiếng việt ít được chào hỏi thăm :)) Dù đc bao bữa sáng nhưng e cũng rút kinh nghiệm ở Huế là ăn theo tây âu ko hợp, nhưng ks cũng chả thèm hỏi ý e là có muốn dùng hay ko, cứ lờ lớ lơ thôi. Giá tính theo đô nên chắc tỷ giá thay đổi theo ngày, e ở là 278k/đêm/2ng trong phòng đc free 2 chai nc suối, lipton túi lọc, cà phê gói, có cả bình đun nước và máy sấy...

lollipop2
24-08-2015, 15:05
Tối qua cơm gà Bà Buội nổi tiếng 22 Phan Châu Trinh ăn, may đi sớm, quán nhỏ đc ăn luôn, ko phải đợi chỗ, suất bình thường 35k/đĩa, chai sữa bắp 15k 2 đứa uống chung, e chưa ăn cơm chi nhánh ngoài HN bao giờ nhưng nghe nói ko ngon mà đắt, đĩa cơm này tuy nhỏ nhưng e ăn thấy ok lắm, vừa vặn, còn ăn vặt mà, cơm ngon, sữa bắp ngon, ngon hơn mấy chai sữa ngô xay nguyên xác bán ở Hn bằng giá lắm :))
Có 1 điều lan man thế này, ở Huế thì nghĩ người chung 1 nước mà sao nghe dân mình nói tiếng Việt mà ko hiểu j hết trơn đó, đấy là trình nghe của e là nghe 1-2 lần hiểu, chứ con bạn e có nghe 10 lần cũng chưa hiểu người ta nói j :)) thế mà vô Đà Nẵng với Hội An thì sao đi đâu cũng nghe giọng Bắc hết trơn, toàn khách du lịch với người ngoài Bắc vô làm ăn, làm e đi chợ đêm phố cổ Hội An cứ cảm giác đi chợ đêm Đồng Xuân ý ạ =.=
Lượn lờ chợ mọi người chú ý túi ví nhé, đông lắm và ánh đèn tối nên cẩn thận vẫn hơn, đi mệt thì làm bát tàu phớ giải nhiệt, e cứ đi lung tung ko biết đường ngõ nào thấy 1 quán vỉa hè nhiều cô lao công ăn thì e cũng vô ăn, kinh nghiệm từ bé được bố e nhồi khi đi xe là quán nào đông xe biển địa phương ăn thì quán đó ngon-rẻ =)) có vẻ ko quen ăn tàu phớ trong này rồi, thích vị nước đường hoa bưởi của ngoài bắc hơn, trong này người ta dùng nước đường j ý đặc đặc, e ko hợp :( nhưng rẻ 10k/bát
https://i579.photobucket.com/albums/ss237/Yuki_SJ/IMG_1332_zpsy1egvfps.jpg
Đèn lồng lung linh, chụp ảnh cưới ở đây thì hết ý :">
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t34.0-12/11830719_726006924199575_440568395_n.jpg?oh=9cbc99 fd6e256d940a5dd1da30f2c964&oe=55DBE02D

lollipop2
24-08-2015, 15:08
9cbc99fd6e256d940a5dd1da30f2c964&oe=55DBE02D[/IMG]
Ngày 4:
Sáng 6h ra biển, rất ham hố, ra bãi biển An Bằng toàn thấy mấy cô bác trung niên thậm chí các cụ già cùng lũ lít nhít 5-6t người bản địa đi tắm, ko bóng dáng khách du lịch, làm e hơi ngại ngùng tý :)) Nhưng phải công nhận, biển sáng sớm bình minh bao giờ cũng đẹp hơn chiều tối, Mọi người ở đây thích đắp cát nằm như này lắm :D
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t34.0-12/11911525_726178190849115_641850746_n.jpg?oh=de4221 bad159418d60dad5587cedc3ee&oe=55DBFDA4&__gda__=1440535246_a38bceb514ad06c89cb02e510d94f03 3
Xong 2 đứa còn đi dọc biển qua mấy bãi rì sọt, đến đoạn đường Cửa Đại rồi quay về vô Phố cổ luôn, lợi thế sáng sớm 7h j đấy cực kì ít người, xe máy đc đi vào phố cổ, chụp ảnh ko bị vướng, nhiều cảnh đẹp lắm, mỗi tội chưa nhà nào mở cửa thôi =))
https://i579.photobucket.com/albums/ss237/Yuki_SJ/IMG_1505_zpsuvgy1jam.jpg
Liên quan đến giá vé thắng cảnh, quy định là 80k/ng bán ở ngay cạnh chùa cầu, vé này là tự nguyện, ace mua để ủng hộ góp phần bảo tồn di sản, ko mua cũng ko ai bắt hay làm khó mình.
Chụp choẹt đủ rồi thì qua 26 Thái Phiên Làm bát Cao lầu quán Thanh, chả hiểu sao ai đi về cũng bảo e ăn cao lầu ko ngon đâu, mà sao e thấy ngon thế, chẹp, chắc tại họ ko biết quán ăn ngon rồi, rõ là ngon lắm luôn :)) 25k/bát nhé, trà uống miễn phí
https://i579.photobucket.com/albums/ss237/Yuki_SJ/IMG_1538_zpslo33fsaw.jpg
Về ks bọn e còn ngủ thêm đc 2 tiếng, gần 11h trưa mới mò dậy trả phòng rồi rẽ qua quán bánh bao bánh vạc 533 Hai Bà Trưng, ở đây chỉ có 2 món trong menu là bánh bao bánh vạc 1 suất 70k, và hoành thánh chiên 100k, bọn e chỉ gọi 1 suất bánh bao bánh vạc thôi, mới ăn cao lầu mà :D
https://i579.photobucket.com/albums/ss237/Yuki_SJ/IMG_1540_zpsgwaonh7e.jpg
Cũng bình thường, ko hẳn là ngon lắm, nói về nước chấm thua xa mẹ e pha :))

lollipop2
24-08-2015, 15:10
Định ham hố đi tìm quán ông già bán Chí Mà Phù, nhưng giữa trưa sợ ko bán, với cả nghe tên thì lạ chứ nó là chè mè đen, e không thích ăn mè đen lắm nên cũng thôi. Đi thẳng về Ngũ Hành Sơn. Cũng khoảng 1h hơn là đến. gửi xe gửi đồ làm cốc nc mía nghỉ ngơi rồi đi. Vé tham quan là 15k/ng vé 1 lượt thang máy là 15k, xuống phải mua lượt xuống nhé, ko biết sợ leo nên mua vé thang máy =)) chứ thật ra thang máy tương đương tầng 5 và lúc đi xuống thấy đường rất ngắn và bình thường, nên các bạn có thể bỏ qua chuyện đi thang máy :))
Nhưng nhớ rẽ qua chỗ thang máy để ngắm cảnh cho đẹp nhé
https://i579.photobucket.com/albums/ss237/Yuki_SJ/IMG_1556_zpspl8ts0ki.jpg
https://i579.photobucket.com/albums/ss237/Yuki_SJ/IMG_1552_zpsil98kqhb.jpg
Đi hết các động và chùa ở trên, ta xuống dưới, ngay chân thang máy mua vé vào động âm phủ 15k/người
vô đó chia ra 1 là thiên đường 1 là âm phủ, thiên đường thì lên cao mà âm phủ thì đi xuống, thật ra e là người sợ ma nên âm phủ e ko có dám đi dù con bạn e đi cùng, mãi về sau tóm đc 1 a hàn xẻng đi 1 mình thế là 3 đứa đi chung, cơ bản cứ tưởng chia 18 tầng địa ngục sâu lắm, ai dè cũng 2-3 tầng xuống thôi. Phù (watch) À ai mua vòng tay chỗ lưu niệm e xin chia sẻ, người bán chỉ rao 5k nhưng động vào vòng nào cũng 40k, mặc cả 15k thôi, họ bán đó, nhớ check kĩ đá hay nhựa dù họ có cam đoan ở đây ko bán nhựa =))

lollipop2
24-08-2015, 15:12
Từ Ngũ Hành Sơn e về Đà Nẵng tiến thẳng chợ Cồn, gửi xe đi chợ, mua ít mực ít quà, e thấy ở chợ ko nói thách nhiều, ace cứ mặc cả giảm 50k so với giá họ đưa là đc, kinh nghiệm của e giá đấy là hợp lý, với cả e cũng ko mua nhiều, ace nào tham khảo e viết giá ra cho dễ mua sắm mực rim me 200k/kg, mực tẩm cán mỏng 520k/kg, cá tẩm hình que 200k/kg, bò khô thì nhiều loại e mua loại 350k/kg, tất cả e đều mặc cả rồi nhé, dầu tràm 50k/lọ, có cái gói trà sâm dứa uống ngon lắm, mấy ngày vô đấy e thấy quán ăn họ hay uống như nhân trần nhưng mùi hương thơm lắm 40k/gói 2,5 lạng....vân vân mà mây mây đồ ăn đặc sản, tiếc là ko mua đc mấy chai mắm nêm do quên :">
https://i579.photobucket.com/albums/ss237/Yuki_SJ/IMG_1580_zpsmo07bfz0.jpg
Chợ đấy buổi chiều lúc e đi tầm 5h là họ bắt đầu bày hàng ăn vặt và hàng quần áo thùng, cứ 5k/chiếc, 10k/chiếc, e thì tay túi balo quá ko bon chen đc :"> Vòng vào gian hàng ăn làm bát mỳ Quảng 25k thập cẩm ngon tuyệt sau đó chén tiếp ly xoa xoa hạt lựu 10k, ăn uống trg chợ ko sợ chặt chém, niêm yết hết giá rồi
https://i579.photobucket.com/albums/ss237/Yuki_SJ/IMG_1583_zpssw8rbchf.jpg
Chơi rồi mua quà rồi thì ra sân bay về thôi, sân bay gần èo à, ngay trg tp, đến chỗ gửi xe sân bay thì alo trả xe máy, rồi vô ngồi đợi lên máy bay về nhà, xe e thuê 2,5 ngày 300k cộng 100k đổ xăng vẫn dư nhiều. Chia sẻ tý e vớ đc cái vé VNA giá bèo 735k/thuế phí (c) mỗi tội bay nhanh quá có 1 tiếng nên trên máy bay ko phục vụ bữa ăn nhẹ.
Bác nào đi từ sân bay Nội Bài về Tp nhớ là có xe buýt của Vietjet chạy 24/24 về trước cửa rạp xiếc ở Trần Nhân Tông nhe, giá 40k thôi.
Kết thúc chuyến đi mà giờ e về ngồi nhìn ngắm lại ảnh thèm thuồng lắm,
Hy vọng sẽ giúp ích cho ace nào từ nay về sau muốn đi du lịch như này, nếu có thể e chỉ mong thêm 1 ngày nữa ở Đà Nẵng là phù hợp, sợ chuyến này đối với vài người là hơi gấp, e ko phải người có thể lực tốt, nhưng sức bền của e rất dai, chỉ nghỉ 1 tý là hồi ngay, bạn e cũng khác là mệt khi theo e nên mọi người nhớ cân nhắc dãn lịch ra nhé.
Cám ơn ace đã đọc qua chuyến du lịch của e :">

vtphat
24-08-2015, 21:30
trời ơi, vé vô Hội An là "tự nguyện" ạ ?! :(( 80.000 của tôi...

KhoaVo
25-08-2015, 01:21
trời ơi, vé vô Hội An là "tự nguyện" ạ ?! :(( 80.000 của tôi...

Mua vé tự nguyện từ xưa giờ rồi mà bạn. Lúc trước cũng có lình xình vụ này, bắt cả khách Việt và khách người nước ngoài mua mà bị dân phản đối quá rồi thôi. Giờ người ta chỉ bắt buộc mua đối với khách nước ngoài thôi chứ khách Việt thì tự nguyện

lollipop2
25-08-2015, 09:46
Thật ra có rất ít người biết là tự nguyện mà, mình trước khi đi cũng tìm hiểu và đinh ninh là phải mua vé, đến nơi mới biết, vậy nên mới chia sẻ nè hihi

giacan
25-08-2015, 11:04
Thật ra có rất ít người biết là tự nguyện mà, mình trước khi đi cũng tìm hiểu và đinh ninh là phải mua vé, đến nơi mới biết, vậy nên mới chia sẻ nè hihi

Nếu bạn đi dạo thì không cần mua vé đâu nhé, còn nếu bạn muốn vào các điểm di tích bắt buộc bạn phải mua để tham quan và đóng góp để trunhgf tu bảo dưỡng di tích bạn nhé.

djchuoi
25-08-2015, 21:27
topic này đáng lý ra là chuyên về ẩm thực mới đúng =))

giacan
26-08-2015, 08:38
topic này đáng lý ra là chuyên về ẩm thực mới đúng =))

Hi hi sao lại thế bạn ơi, sao chuyên về ẩm thực chứ, à mà ẩm thức cũng là một mối bận tâm không hề nhỏ cho các phượt thủ đó nha. Ăn và thưởng thức sự khác lạ của các món ăn để hiểu được văn hóa của nơi mình đến. Ẩm thực được hình thành do địa lý và tính cách người địa phương đó.....

lollipop2
26-08-2015, 10:13
topic này đáng lý ra là chuyên về ẩm thực mới đúng =))

À đúng rồi, còn nhiều món chưa được ăn chỉ vì thời gian gấp gáp quá, chứ mình là tâm hồn ăn uống lắm :">