PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Bản Giốc trong lòng nước Việt



WoodenFish
02-11-2008, 11:54
Cái cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non
Nàng về nuôi cái cùng con
Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng"...
Cao Bằng,miền biên viễn ấy,từ xa xưa đã đi vào tâm thức người Việt với những kỉ niệm không vui,nhưng vẫn là mảnh đất thân thương không thể tách rời của nước Việt.Sau này CB là căn cứ địaCM,những tên đất,tên người lại càng gần gũi,Pắc Bó,Nà Mạ,Bản Giốc...Thế mà vẫn chưa "trẩy CB" chuyến nào,khổ thế! Thác Bản Giốc thì đã được học từ thời cấp 1,mãi lên cấp3 mới được thấy ảnh trong sách...tiếng Nga(!),mấy năm gần đây lại càng "búc xúc" vì hóa ra thác Bản Giốc không chỉ là của mình(?),thế là 4anhem "trốn việc nước" lên "con ngựa Đại Uyển" (nickname con Escape cua bạn M) "bắc hành" 1 chuyến.

Gà Péo
02-11-2008, 22:07
Ô thế là pác mới du ngoạn đất Cao trở về đấy ạ? Em giữa tháng này cũng đã tề tựu được anh em đi một chuyến lên đó. Tình hình đường xá và các vấn đề liên quan như cư trú, dịch vụ trên đó thế nào ạ. Pác có kinh nghiệm gì chia xẻ với anh em ko?:)

WoodenFish
03-11-2008, 09:33
Nói chung đường sá ngon lành.Từ Tx CB đi khoảng 70km theo TL206 đến Trùng Khánh,tiếp 23km nữa là đến Bản Giốc.Ô tô có thể xuống đến gần chân thác. Nếu bác muốn đêm thanh nghe tiếng núi rừng-tuy không "trong như tiếng hát xa" đâu,đã có sẵn "Hotel mini"(nguyên văn nhé,đường lên thác "độc đạo" nên cái gì cũng "độc",mỗi 1 cái "hotel" đấy thôi,nên...không cần tên!khoảng 6m2/phòng, nước nôi hơi yếu,giá cả cao cấp như "dưới xuôi").Xeo xéo trạm biên phòng có quán nhậu(độc nhất),ăn uống ngon,giá cả phải chăng.Nếu bác chưa trình báo với "nhà chức trách" sẽ có các đ/cBP "thăm hỏi tại...bản quán",đơn giản hơn thì cứ đưa giấy tờ cho chủ nhà.Sóng ĐT hơi kém,kể cả Viettel.Nếu "dân ta" cảm thấy chưa đủ "gan dạ anh hùng" thì những lúc vắng vẻ không nên 1 mình ra thác "tác nghiệp"vì "nghe nói" có thể bị bắn tỉa:gun,đặc biệt nếu mặc quân phục.Ai bắn?Không biết."Bên ni biên giới là mình,bên kia biên giới là tình...TrungHoa".Nửa sông Quy Xuân là "đất bạn",chớ nên manh động vượt qua,dù "bạn" có đưa du khách sang bờ mình chụp ảnh./Bác có thể phải trả 2k để qua "cầu..dân tạo" bằng mấy khúc vầu,nếu như k... tự phong là cán bộ lên " kiểm tra tình hình biên giới " !:D

WoodenFish
22-01-2009, 21:01
Xin phép admin cho post ít ảnh lên trước, viết bài bổ sung sau nhé !
Thác cao bên trái hoàn toàn thuộc Việt Nam, còn thác bên phải vốn rất quen thuộc với mọi người thì TQ ''cưa" mất một nửa.


https://i723.photobucket.com/albums/ww240/cago/ThacBanGioc-2.jpg

https://i723.photobucket.com/albums/ww240/cago/BanGiocthacnho-3-1.jpg

https://i723.photobucket.com/albums/ww240/cago/ThacBanGioc2.jpg

Quat
12-06-2009, 14:12
Nghe tin Bản Giốc về ta
Quạt ta sốt ruột đi ra đi vào
2 tay 2 củ su hào
Chỉ mong có dịp là nhào đi xem

=))

Thác bản giốc từ thất vọng đến hy vọng

Từ trên cao nhìn xuống thì quả thác hoành tráng chẳng giống cái gì ngoài cái thất vọng


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=576&pictureid=13194\


Càng thất vọng hơn khi trạm soát vé nó thế này thế thì bao giờ mới tiến lên CNXH được cơ chứ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=576&pictureid=13198

Nhưng thôi bỏ qua giai đoạn quá độ để tiến lên chủ nghĩa tư bản ta thấy một Thác bản Giốc hành tráng và thực sự to và đẹp , cái đẹp từ từ khi tiến gần đến em

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=576&pictureid=13193

Càng áp sát vẻ đẹp của em càng lộ rõ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=576&pictureid=13195


Một vẻ đẹpp tiềm ẩn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=576&pictureid=13218

và không thể phủ nhận

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=576&pictureid=13220

3000
12-06-2009, 16:13
Hôm nọ tình cờ em lạc vào blog của 1 chú tự nhận là dân Cao bằng. Chú này làm mấy cái ảnh thác Đức thiên chôm được trên web tàu rồi bảo là Việt nam mất hết phần thác nhớn vào tay TQ rồi, chỉ còn phần thác phụ tí tẹo thôi. Sau đó một lô các chú khác a dua vào viết bình luận ở dưới. Chú thì chửi bới, chú thì than khóc...Chẳng thấy chú nào bỏ công chạy 350km lên xem cụ tỉ ra sao.=))

Quat
12-06-2009, 17:03
Tôi cũng đã xem qua blog đó nhưng khi lên tận nơi và hỏi kỹ những người dân nơi đây thì được biết là gần như hoàn toàn thác BG thuộc về Việt nam. Của Trung Quốc chỉ có một phần chút xíu phía bên tay phải chỗ lố nhố dân Tàu đứng xem thác . Để ngắm thác bản giốc đẹp nhất phải đứng trên đất Việt nam chứ đứng bên đất TQ thì chỉ nhìn được thế này thôi :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=576&pictureid=13222

còn bên Việt nam thì view cực rộng nhìn đã luôn à

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=576&pictureid=13221

anhminh
12-06-2009, 17:39
Có cần phải xe gầm cao ko hả bác?

VIT
12-06-2009, 18:45
Em đi Cao Bằng cuối tháng 6 năm ngoái, đúng mấy hôm mưa.

Bằng Giang ngày lũ
https://i234.photobucket.com/albums/ee16/anhthu_co/Cao%20Bang/DSC_0109.jpg



BG 2
https://i234.photobucket.com/albums/ee16/anhthu_co/Cao%20Bang/DSC_0105.jpg



BG 3
https://i234.photobucket.com/albums/ee16/anhthu_co/Cao%20Bang/DSC_0426.jpg

VIT
12-06-2009, 18:49
có cần phải gầm cao ko hả bác?
Sedan nhà em chạy vô tư qua đèo Khau Liêu, đèo Mã Phục, đến thác Bản Giốc may mà phanh kịp không thì lao luôn xuống nước :D:D:D

VIT
12-06-2009, 18:52
Ven đường

https://i234.photobucket.com/albums/ee16/anhthu_co/Cao%20Bang/DSC_0120.jpg


https://i234.photobucket.com/albums/ee16/anhthu_co/Cao%20Bang/DSC_0161.jpg

hd128
12-06-2009, 19:33
Hôm nọ tình cờ em lạc vào blog của 1 chú tự nhận là dân Cao bằng. Chú này làm mấy cái ảnh thác Đức thiên chôm được trên web tàu rồi bảo là Việt nam mất hết phần thác nhớn vào tay TQ rồi, chỉ còn phần thác phụ tí tẹo thôi. Sau đó một lô các chú khác a dua vào viết bình luận ở dưới. Chú thì chửi bới, chú thì than khóc... =))

Tớ vừa ở đấy về, cũng đấu tranh ghê lắm mới được thế đấy, cả việc bới móc chửi bới không phải thừa đâu. Nhưng phải thừa nhận các bạn Cao bằng làm khá tốt. Kè sông, đặt mốc, bảo vệ khá là công phu. Cám ơn các bạn, tớ thấy ấm lòng nhiều.

Còn góc ảnh bên Tàu cũng không chỉ như bạn thấy đâu, cũng có chỗ đẹp phết, nhưng chung quy vẫn kém nhà mình. Các bạn ấy mất tiền đi bè sang tận bên mình để chụp ảnh cũng một phần vì thế:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=575&pictureid=13223

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=575&pictureid=13224

Còn nhiều cảnh nữa chắc tớ phải làm cái "phượt vặt" để kể chuyện này.

VIT
12-06-2009, 21:56
Sương Bản Giốc

https://i234.photobucket.com/albums/ee16/anhthu_co/Cao%20Bang/Thac1.jpg




Thác Bản Giốc

https://i234.photobucket.com/albums/ee16/anhthu_co/Cao%20Bang/Thacbw.jpg




Lũ Bản Giốc

https://i234.photobucket.com/albums/ee16/anhthu_co/Cao%20Bang/Thac3.jpg

Talisman
13-06-2009, 15:55
Quote:
Originally Posted by 3000
Hôm nọ tình cờ em lạc vào blog của 1 chú tự nhận là dân Cao bằng. Chú này làm mấy cái ảnh thác Đức thiên chôm được trên web tàu rồi bảo là Việt nam mất hết phần thác nhớn vào tay TQ rồi, chỉ còn phần thác phụ tí tẹo thôi. Sau đó một lô các chú khác a dua vào viết bình luận ở dưới. Chú thì chửi bới, chú thì than khóc...
Tớ vừa ở đấy về, cũng đấu tranh ghê lắm mới được thế đấy, cả việc bới móc chửi bới không phải thừa đâu. Nhưng phải thừa nhận các bạn Cao bằng làm khá tốt. Kè sông, đặt mốc, bảo vệ khá là công phu. Cám ơn các bạn, tớ thấy ấm lòng nhiều.

Còn góc ảnh bên Tàu cũng không chỉ như bạn thấy đâu, cũng có chỗ đẹp phết, nhưng chung quy vẫn kém nhà mình. Các bạn ấy mất tiền đi bè sang tận bên mình để chụp ảnh cũng một phần vì thế:

Đợt tết em cũng có lên trên đó, các bác nào biết lý giải cho em về cái quả cột mốc Việt Nam to đùng giữa 2 phần thác này với:

https://i138.photobucket.com/albums/q269/talisman_2007/IMG_2385.jpg

Chỗ e chụp là nhìn ra cái này ah:

https://i138.photobucket.com/albums/q269/talisman_2007/IMG_2396.jpg
Híc đi mùa nước cạn nhìn cái thác to đùng thảm thương thế

hd128
14-06-2009, 21:02
Talisman: Đợt tết em cũng có lên trên đó, các bác nào biết lý giải cho em về cái quả cột mốc Việt Nam to đùng giữa 2 phần thác này với:

https://i138.photobucket.com/albums/q269/talisman_2007/IMG_2385.jpg


Văn bản chính thức thế nào thì tớ không biết, nhưng theo tớ hiểu và các bạn dân đen Tàu gốc ở đó có công nhận là: Hai bên sông có từng cặp cột mốc, vị trí ranh giới sẽ nằm ở khoảng giữa 2 cột mốc đó.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=575&pictureid=13414

Nép dưới bên phải ảnh bạn thấy cột mốc của bạn chụp đã xây xong. Bên phải dòng sông phía trên thác gần giữa ảnh có chỗ trăng trắng nhờ nhờ là một cặp cột mốc nữa. Tớ không biết cách đánh dấu trên ảnh, bạn nào giúp tớ với :help.

Ảnh này thì không cần đánh dấu, nhưng chỉ có mỗi một mốc mà các bạn biết thôi:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=575&pictureid=13413

hd128
14-06-2009, 21:10
Còn trên "chỗ trắng trắng" có một cột mốc cũ bên trái ảnh.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=575&pictureid=13372

Theo kinh nghiệm tớ thì trước đây chỉ có một cột mốc chung. Thời kỳ 1975-1989 các bạn hay lén lút di chuyển cột mốc là vì thế. Trên Cao Bằng tớ có cảm giác yên tâm, tin rằng cột mốc ít bị di chuyển vì thấy các bạn Cao bằng nhà mình ý thức và quyết liệt lắm.

Bây giờ là các cặp cột mốc từng bên tự xây. Trong ảnh trên bên phải là cột mốc của bạn Khựa. Còn đây là cột mốc của mình:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=575&pictureid=13369

Tớ thì hơi băn khoăn vì thấy số thứ tự là số lẻ, nhưng quanh cột mốc là bà con Bản Giốc bán hàng vây quanh. Còn cô bé người Tày này thấy tôi nói tiếng Tàu thì vênh mặt lên nói với tôi cũng bằng tiếng Tàu:
" Đây là lãnh thổ của chúng tôi!"

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=575&pictureid=13371

Thật ấm lòng phải không các bạn. Tớ nể các bạn Cao bằng thật đấy.(c)

Talisman
15-06-2009, 09:06
Cảm ơn bác hd128, vậy mà từ trước đến giờ em cứ nghĩ nhà mình chỉ còn mỗi phần thác phụ thôi. Em cũng mò được cái văn bản chính thức này, các bác tham khảo nhé:


Kết quả phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc tại các khu vực: cửa khẩu Hữu Nghị, Thác Bản Giốc và cửa sông Bắc Luân

(Website-BNG) - Ngày 24/2 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Dũng đã họp báo cung cấp thêm thông tin về kết quả phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc tại các khu vực: cửa khẩu Hữu Nghị, Thác Bản Giốc và cửa sông Bắc Luân. Thứ trưởng Vũ Dũng nói,

Thời gian qua, Ủy ban Biên giới Quốc gia - Bộ Ngoại giao đã nhận được nhiều thư, điện thoại của bà con trong nước và nước ngoài hoan nghênh việc hai nước Việt Nam Trung Quốc hoành thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc (PGCM) biên giới trên đất liền giữa hai nước. Thay mặt các lực lượng tham gia công tác PGCM trong hơn 8 năm qua, tôi xin chân thành cám ơn bà con về những tình cảm quý báu đó. Để tiếp tục thông tin đến nhân dân trong nước và bà con người Việt đang sinh sống học tập tại nước ngoài, hôm nay tôi xin thông báo kết quả giải quyết cụ thể các khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Thác Bản Giốc và cửa sông Bắc Luân.

Như mọi người đã biết đây là những khu vực rất nhạy cảm, có lịch sử tranh chấp lâu đời và dư luận hai nước Việt Nam Trung Quốc đều rất quan tâm.
Trước hết cần nói rõ các khu vực này đã được đưa ra bàn bạc trong nhiều vòng đàm phán của Ủy ban liên hợp PGCM nhưng chưa giải quyết được. Đến đầu năm 2008, hai bên đã nhất trí giải quyết tổng thể các khu vực tồn đọng trong đó có 3 khu vực này bằng giải pháp “cả gói”. Các nguyên tắc của giải pháp "cả gói" là phải phù hợp với lời văn và bản đồ Hiệp ước 1999; giải quyết tất cả các khu vực trong một gói theo cùng một tiêu chí; công bằng hợp lý, hai bên đều có thể chấp nhận được; tôn trọng các dấu tích lịch sử; ưu tiên ổn định đời sống cư dân biên giới.

1. Tại cửa khẩu Hữu Nghị: Đây là cửa khẩu lâu đời nhất trên tuyến biên giới Việt-Trung, đã được đề cập trong Đại Nam nhất thống chí, “Vân đài loại ngữ” của bác học Lê Quý Đôn và một số thơ văn của Nguyễn Du và Mạc Đĩnh Chi.
Tại khu vực này có 03 vị trí rất quan trọng liên quan đến đường biên giới. Đó là Ải Nam Quan, các mốc cũ do Pháp và Nhà Thanh xây dựng cuối thế kỷ thứ 19 và điểm nối ray của tuyến đường sắt Đồng Đăng - Bằng Tường. Về Ải Nam Quan, các sử sách ta còn lưu giữ đều khẳng định Ải Nam quan do các triều đại phong kiến Trung Quốc xây dựng và tồn tại cho đến ngày nay. Về các mốc Pháp – Thanh, mốc 19 vẫn còn tồn tại và nằm đúng vị trí cũ. Mốc 18 đối diện với mốc 19, do yếu tố thời gian, hai bên đều không thể xác định được. Về điểm nối ray, do có bị lệch về phía Việt Nam so với đường biên giới lịch sử, hai bên đồng ý điều chỉnh về phía Bắc. Kết quả giải quyết: đường biên giới đi qua Km0 đến mốc 19 cũ rồi đến điểm cách điểm nối ray 148 mét về phía Bắc. Hiện nay ta đã cắm mốc 1116 và 1117 đối xứng với nhau qua quốc lộ 1A của Việt Nam, và mốc 1118 trùng vị trí mốc 19 (cũ). Như vậy, đường biên giới lịch sử tại khu vực này không những đã được duy trì mà còn được cụ thể hóa bằng một hệ thống mốc giới mới hiện đại.

2. Tại Thác Bản Giốc: Thác Bản Giốc nằm trên sông Quây Sơn, là sông chung của Việt Nam và Trung Quốc. Các bản đồ Pháp-Thanh đã khẳng định sông Quây Sơn là sông biên giới và Thác Bản Giốc là thác chung của Việt Nam và Trung Quốc. Khi ký Hiệp ước 1999, hai Bên chỉ chưa giải quyết được cồn Pò Thoong nằm trên thác, có diện tích khoảng 2,6 hécta. Theo luật pháp quốc tế và Hiệp ước 1999, tại khu vực này đường biên giới đi theo trung tuyến dòng chảy chính. Vễ kỹ thuật, dòng chảy chính được xác định nằm ở phía Nam cồn Pò Thoong. Qua nhiều vòng đàm phán, hai Bên thỏa thuận giải quyết khu vực thác Bản Giốc kết hợp giải pháp chính trị và giải pháp kỹ thuật. Kết quả là: Đường biên giới đi từ mốc 53 (cũ) lên cồn Pò Thoong rồi đến điểm giữa của mặt thác chính. Như vậy, toàn bộ thác phụ và ½ thác chính quy thuộc Việt Nam. Hai bên cũng thoả thuận sẽ bàn bạc việc hợp tác phát triển tiềm năng du lịch tại thác Bản Giốc.

3. Khu vực cửa sông Bắc Luân: Khu vực cửa sông Bắc Luân kéo dài từ thượng lưu bãi Tục Lãm đến điểm đầu của đường phân định Vịnh Bắc Bộ, có độ dài khoảng 14 kilômét. Khu vực này đã được Pháp - Thanh hoạch định và cắm mốc, nhưng vào thời điểm đó các cồn bãi Tục Lãm, Tài Xẹc, Dậu Gót đều chưa xuất hiện trên bản đồ hoạch định. Khi ký Hiệp ước 1999, hai Bên cũng chưa thống nhất được phương án giải quyết khu vực này. Vào ngày đàm phán cuối cùng 31/12/2008, hai Bên thống nhất giải quyết khu vực cửa sông Bắc Luân bằng giải pháp chính trị: Đường biên giới đi lên bãi Tục Lãm, ¾ bãi Tục Lãm thuộc Việt Nam ¼ bãi Tục Lãm thuộc Trung Quốc sau đó đi tiếp lên hòn Dậu Gót (1/3 hòn Dậu Gót thuộc Việt Nam, 2/3 hòn Dậu Gót thuộc Trung Quốc) rồi đi đến điểm đầu của đường phân định Vịnh Bắc Bộ.
Hai bên đã thỏa thuận không xây dựng công trình nhân tạo tại khu vực này, đồng thời nhất trí thiết lập khu vực đi lại tự do cho cư dân biên giới tại cửa sông.
Kết quả trên là hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc “cả gói” mà tôi đã đề cập ở trên, là kết quả của quá trình kiên trì đàm phán của hai Đoàn đại biểu PGCM dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao hai nước và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của nhân dân các địa phương biên giới./.

Nguồn: http://www.mofa.gov.vn/vi/nr040807104143/nr040807105001/ns090225094415/view

3000
15-06-2009, 10:47
"Tớ vừa ở đấy về, cũng đấu tranh ghê lắm mới được thế đấy, cả việc bới móc chửi bới không phải thừa đâu. Nhưng phải thừa nhận các bạn Cao bằng làm khá tốt. Kè sông, đặt mốc, bảo vệ khá là công phu. Cám ơn các bạn, tớ thấy ấm lòng nhiều."

Ý em là cậu dân Cao bằng kia mang tiếng là người bản địa nhưng thông tin sai lệch lại còn làm nhiều người khác lầm lẫn theo rất tai hại. Còn người dân tại chỗ thì ý thức bảo vệ chủ quyền rất tốt. Em lên từ lúc chưa cắm mốc, ngồi uống rượu với lính BP trạm Bản giốc có nghe kể những vụ dân địa phương mình vác gậy gộc ra hỗ trợ BP sẵn sàng chiến bọn bên kia mò sang(c).

Mà ảnh bác nhìn giống tàu ghê. Thảo nào bị em gái Tày phản ứng=)).

hd128
15-06-2009, 19:07
[QUOTE=3000;104480

Ý em là cậu dân Cao bằng kia mang tiếng là người bản địa nhưng thông tin sai lệch lại còn làm nhiều người khác lầm lẫn theo rất tai hại. =QUOTE]


Cám ơn bạn đã quan tâm, ủng hộ tớ.
Chuyện tranh đấu, mất còn trước lúc cắm được mốc có khi tưởng chừng như vậy đấy. Có được như lúc này là cả một sự nỗ lực ghê gớm của rất nhiều người. Có chuyện hỏi bạn Vietga, bạn Vaputin thì rõ hơn. Cậu ấy nói lúc đấy chưa hẳn đã sai đâu 3000 ạ.

Tặng bạn ảnh bà con mình bán hàng vây quanh mốc, một cách để bảo vệ vừa xuất khẩu tại chỗ cho các du khách. Tiếc là chủ yếu là khách TQ, lần sau anh em nhà Phượt có lên thì cũng đến cột mốc cũ thăm bà con, mua chai nước ủng hộ nhé, tổ chức nhậu tại đó càng ý nghĩa. (beer)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=575&pictureid=13399

Khi tớ đến thì chiều rồi, trời vừa đổ cơn mưa rào, bà con dọn hàng chuẩn bị về cả.

Mưa rào trên thác:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=575&pictureid=13408

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=575&pictureid=13409

hd128
18-06-2009, 10:18
Bờ kè bà con Cao bằng xây trên bờ sông Quy xuân:.
Ngay chân dốc vào thác. Có đường đi, cả lan can cho người di dạo:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=575&pictureid=13472

Các đoạn phía hạ lưu:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=575&pictureid=13471

Cuộc sống còn khó khăn, nhưng kè sông chống xói lở vẫn làm tốt:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=575&pictureid=13470

(c), :L

Go-go-go
14-07-2009, 14:00
Em rất may mắn lêm Bản Giốc vào đúng dịp thác nước đẹp nhất. Vào đây chia sẻ với các bác vài hình ảnh về Bản Giốc.

https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Ban%20Gioc/IMG_1828.jpg

https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Ban%20Gioc/IMG_1819.jpg

https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Ban%20Gioc/IMG_1805.jpg

https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Ban%20Gioc/IMG_1815.jpg

https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Ban%20Gioc/IMG_1790.jpg

Go-go-go
14-07-2009, 14:24
Quê hương Việt Nam cùng lũy tre làng. Hình ảnh truyền thống của làng quê Việt ta.

https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Ban%20Gioc/IMG_1817.jpg

Go-go-go
14-07-2009, 14:51
Cầu vồng Bản Giốc. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ này.

https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Ban%20Gioc/IMG_1826.jpg

https://i576.photobucket.com/albums/ss204/TraDa333/DSC02527.jpg

Chương Nguyên
30-07-2009, 19:32
Em xin hỏi các bác là lên đây mùa nào là đẹp nhất ạ :x.Tháng 10 này em cũng định làm chuyến :x ,không biết có hợp ko :D

denmuon
30-07-2009, 20:13
Theo em hiểu ý của bác là mùa nào thì nước to và trong đúng không ạ? Theo thiển ý của em lên thác Bản giốc là lên Cao bằng mà đã lên Cao bằng thì mùa nào cũng đẹp. Mùa xuân mùa đơm hoa, hoa mận hoa đào và các loại hoa đều nở, mùa hạ bác sẽ cảm nhận được trời xanh, mây trắng và nước trong (''Cao bằng gạo trắng nước trong, ai lên đến đó thí không muốn về''), cây cối xanh tốt. hoa quả đang thì con gái thật giàu sức sống. Mùa thu là mùa kết trái. bác có thể trà đắng, Lê Đông khê, mận cuối hạ...Đặc biệt là cây sau sau đỏ rực (giống như rừng phong nhật bản mùa thay lá). Mùa đông bác sẽ được thường thức khí lạnh của đá không dám nói là biết nhiều nhưng khí đá Cao bằng không lẫn vào đầu được bác ạ: cái lạnh sắc và ngọt nhưng khi có đám sương mù bay qua bác lại cảm thấy như ngồi bên bếp lửa nhà sàn gỗ nghiến lợp mái âm dương, quan trọng hơn vào buổi sáng bác được ăn món bánh cuốn nước xương, buổi tối bác được thưởng thức món lẩu cá, gà... trên nhà sàn cạnh bờ sông thì cũng tốn rượu lắm đấy. Ngoài ra trong tât cả các mùa bác bác có thể cảm nhận được tình người Cao bằng: mộc mạc, trung thực, ấm đông mát hạ. Nếu bác bị lỡ độ đường cứ thử xin ngủ nhờ, em tin là bác không thất vọng đâu. Còn lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bác có thể xem ở trên. Nói ít hiểu nhiều, bác cứ đi đi chắc không phải tiếc đâu. Chúc bác vui

Chitto
31-07-2009, 12:03
Em rất may mắn lêm Bản Giốc vào đúng dịp thác nước đẹp nhất.

Theo ảnh bạn chụp thì đó là mùa nước to (tháng 6 - 8), trông thác rất hùng vĩ cuồn cuộn. Tuy nhiên theo tôi thì đó không phải là mùa đẹp nhất cho thác Bản Giốc, mà phải là cuối tháng 9, vì:

- Mùa mưa nước lớn, trông từ xa đến thì đẹp vì thác rất mạnh. Tuy nhiên lại gần thì gần như không xem và chụp ảnh được mấy vì hơi nước quá nhiều, bắn mù mịt, nước sông lại đục và chảy mạnh, không đi bè ra sát thác được, có ra đến nơi cũng ướt lướt thướt.

- Vào tháng 9 - 10 nước nhẹ hơn nhiều, và cây cối xung quanh xanh rì, thác rất nên thơ, các dòng nước đều trong, dòng sông cũng trong xanh, nước êm. Những bức ảnh đẹp nhất về thác Bản Giốc là vào thời gian này cả.

- Cuối tháng 9 lúa xung quanh chín vàng, cảnh càng đẹp. Tre xanh, núi xanh, sông xanh, lúa vàng, thác trắng, đó mới là lúc đẹp nhất. Nhìn từ xa hay lại gần cũng đều đẹp cả, nếu thích còn có thể tắm dưới khúc sông gần bờ cũng được.



Em xin hỏi các bác là lên đây mùa nào là đẹp nhất ạ :x.Tháng 10 này em cũng định làm chuyến :x ,không biết có hợp ko :D

Chương Nguyên
31-07-2009, 21:13
Mình ghét cái bạn nào đó tung tin là TBG bị mấy chú khựa lấy mất phần đẹp nhất ,chưa cho mình phần xấu xí ,hic ,làm mình làm một bài chửi rất chi là hoành để chửi mấy thằng khựa :))

hd128
01-08-2009, 07:38
Bác ơi xấu đẹp là tùy cảm nhận từng người. Nhưng đúng thật là phần thác to hơn thì thuộc về TQ còn phần thác cao thì thuộc về VN ta. Nhưng lên đến đó mới thấy cũng :Dam thật. Bọn tầu khựa thì được đi hẳn sang sát bờ nhà ta để chụp ảnh. Thậm chí mấy tay nhà bè của TQ còn nhảy hẳn sang đất VN ta. Vậy mà bè VN mình thì chỉ dám mon men ở bên phía VN thui chứ không có dám đến gần đất tầu :(.

Ơ vậy là tớ bị nhầm à. Quả thật vẫn băn khoăn vụ mốc bị đánh số phụ (1), (2) hay là đường biên giới từ mốc 835(1) của tớ từ trên đỉnh thác kéo thẳng đến mốc 836(2) của bạn ở dưới chân thác. Còn dọc sông thì cứ có cồn nổi lên thì thuộc khựa như kiểu trên sông Mekong đoạn là biên giới Thái Lào ấy. Bên đấy cứ có cồn nổi lên là thuộc Lào, tính từ mép cồn phía giáp Thái đến bờ bên Thái chia đôi là ranh gianh giới. Pháp nó bắt Thái phải ký như thế đấy. Còn mình thế thì :Dam thật. :gun
Vụ số phụ phải kiểm tra lại mới được. Thế còn mốc 835(2), 836(1) ở đâu? Bác nào có điều kiện tìm hiểu giúp cho bà con thông tỏ nhé. (NT)

Quat
01-08-2009, 09:42
Bác ơi xấu đẹp là tùy cảm nhận từng người. Nhưng đúng thật là phần thác to hơn thì thuộc về TQ còn phần thác cao thì thuộc về VN ta. Nhưng lên đến đó mới thấy cũng :Dam thật. Bọn tầu khựa thì được đi hẳn sang sát bờ nhà ta để chụp ảnh. Thậm chí mấy tay nhà bè của TQ còn nhảy hẳn sang đất VN ta. Vậy mà bè VN mình thì chỉ dám mon men ở bên phía VN thui chứ không có dám đến gần đất tầu :(.

Tôi cũng không đồng tình việc tuyên truyền Thác Bản Giốc bị mất phần lớn trong khi chính mình đi thăm thì thấy nó nằm phần lớn vế phía Việt nam. Ngắm thác Bản giốc từ phía Việt nam là đẹp nhất . Ngay cả bè của Việt nam cũng sang phía TQ được và còn hơn thế nữa là có thể đặt chân lên đất TQ. Ko hiểo mọi người cứ tuyên truyền linh tinh thế nhỉ ????

denmuon
01-08-2009, 13:01
Theo như em hiểu thì phần thác 3 tầng (phần đẹp như nhiều người vẫn hiểu) được chia đôi, ta và tàu mỗi bên một nửa.
Các chỗ khác (trên sông) lấy dòng chảy chính (chỗ nào có nước sâu nhất) làm chuẩn để chia. Có thể ta được lợi và cũng có thể tàu được lợi nếu lấy sông làm chỗ để chia

Wind Of Change
22-07-2010, 09:31
Lũ Bản Giốc
https://i234.photobucket.com/albums/ee16/anhthu_co/Cao%20Bang/Thac3.jpg

Bản Giốc mùa lũ nước nhiều nhưng đục ngầu bác nhỉ? Em đi đầu tháng 9, nước ít hơn nhưng rất xanh.

Death
25-07-2010, 10:13
Có lẽ cái cảm giác lâng lâng khi đứng trước con thác mang tính biểu tượng này bạn sẽ không bao giờ quên được. Mình đến với nó đúng vào ngày 30/4/2010, lúc này dòng thác không diễm lệ nhưng hiền hòa và xanh trong đến lạ. Xin góp vui với các bạn vài tấm

Dòng thác cao của VN thực sự là rất đẹp
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/Cao%20Bang%20-%20Ha%20Giang/Cao%20bang/IMG_3902-1.jpg

Cột mốc xác định chủ quyền
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/Cao%20Bang%20-%20Ha%20Giang/Cao%20bang/IMG_3910.jpg

Và bạn đồng hành...
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/Cao%20Bang%20-%20Ha%20Giang/Cao%20bang/IMG_3932-1.jpg

made_in_viet
08-09-2010, 00:07
Chia se thêm cho các bác ảnh thác Bản Giốc bọn em vừa đi về
Đây là thác phụ của VN

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs610.snc4/59004_1285223429274_1790797912_568521_2005943_n.jp g

Toàn cảnh thác chính, bên Tàu còn làm cả dịch vụ chèo thuyền thăm thác tấp nập luôn
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs310.ash2/59004_1285222229244_1790797912_568491_3556384_n.jp g

made_in_viet
08-09-2010, 00:10
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs310.ash2/59004_1285223469275_1790797912_568522_7633241_n.jp g

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs630.snc4/59004_1285223549277_1790797912_568524_3030191_n.jp g

hawkeyes
16-11-2010, 15:57
Cả nhà ơi cho em hỏi chút ạ, em muốn đi thác bản Giốc qua đường Lạng Sơn, nhưng em nghe nói đường đó khó đi lắm do đang làm đường ạ. Bác nào có thông tin gì cập nhật cho em xin với nhé. Em cám ơn nhiều!

greenline
17-11-2010, 11:57
Mình mới đi đường từ Bản Giốc sang Lạng Sơn cách đây hơn 1 tháng. Đường ngon, nhiều đoạn rít 60-70km/h thoải mái. Nhưng cũng thường xuyên phải phanh dúi dụi vì gặp ổ voi chạy ngang mặt đường. :))

girlcodon
06-12-2010, 13:24
yêu quá cao bằng,tùw bé tới giờ em đi bản giốc nhiều lắm. cũng đưa bạn bè ở hn lên nhiều. vì em công tác ở hn. có bài hát là Qua nửa đời phiêu dạt con lại về úp mặt vào sông quê. cònn em chỉ muốn nhảy xuống thác hòa mình vào dòng nước mát lạnh...ôi cái cuộc đòi này còn gì hơn thế...rất cảm ơn tấm lòng của các bác hướng về quê hương. thank thank rất rất nhiều...đấy cảm xúc lại dâng trào rồi đấy.