PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Ký ức độc hành xuyên việt tháng 06/2011



ductran
29-07-2011, 20:51
Sau 1 quá trình làm học tập rồi làm việc kéo dài liên tục, mãi đến cuối tháng 05/2011 mình quyết định nghỉ việc ở công ty để thư giãn 1 thời gian. Lên mạng tìm tòi, lục lội phát hiện ra trang phuot.com có mục xuyên việt. Đọc được những chuyến đi của các bạn mình rất thích và trong đầu mình lại lóe ra 1 suy nghỉ sao mình không thử làm 1 chiến đi nhỉ. Thế là tự mình chuẩn bị các thứ cho chuyến đi như : tìm thêm các thông tin trên mạng, các địa danh, các quán ăn,.. Mua bản đổ, mua sách du lịch, áo mưa, nước,...Rồi lên đường .

ductran
29-07-2011, 20:55
Ngày 03/06 : Tp.HCM ___ Phan Thiết
Đi từ Tp.HCM rất sớm, mang 2 balô, 1 cái đựng quần áo, 1 cái đựng sách, bản đồ, nước,...
Đi theo quốc lộ 51 hướng vũng tàu
Địa danh dừng chân đầu tiên
Bàu Sấu ( Phan Thiết) : 1 bên là cát trắng tinh 1 bên là ao sen với mùi thơm thon thoản trong gió
http://farm3.static.flickr.com/2533/5855620259_a06c55e686_z.jpg

Sen ở đây nở quanh năm
http://farm4.static.flickr.com/3052/5855621181_1e376e2c2a_z.jpg

Đây là nơi có nhiều bạn trẻ vui chơi vào những buổi chiều
http://farm3.static.flickr.com/2750/5856173944_5cb9a31500_z.jpg

Nước ở đây rất trong và mát rượi
http://farm3.static.flickr.com/2426/5855623305_2af4607e99_z.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2667/5856177576_24ab762d9b_b.jpg

Đi từ sáng sớm mãi tới 11g tới Phan Thiết, chạy quanh quanh mãi vừa hỏi đường vừa xem bản đồ mới tìm ra Bàu Sấu (đi theo hướng Hòm Rom). Ngày hôm nay chi phí tiền xăng khoảng 100 ngàn, trọ qua đêm 50,000 đồng, vào các chi phí ăn uống khác tổng cộng khoảng 250 ngàn.

ductran
29-07-2011, 21:01
Ngày 03/06 : Phan Thiết ___ Nha Trang
Từ Phan Thiết chạy đến Nha Trang lúc 10g, tìm phòng trọ nghỉ ngơi, chiều đi tham quan Tháp bà Bagana và chùa Long Sơn
Đây là những hình ảnh về Tháp bà Bagana
http://farm4.static.flickr.com/3273/5855630527_630b908a89_z.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3111/5856181922_047fd04258_z.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3273/5855630527_630b908a89_z.jpg

Tối dạo quanh bờ biển Nha Trang và hưởng thức các món ăn ở đây: bún canh và mì quản
Ngày hôm nay chi phí lại cao hơn ngày hôm qua: phí phòng trọ 100 ngàn, phí tham quan 15 ngàn,...tổng cộng 380 ngàn

ductran
29-07-2011, 22:59
Ngày 05/06 : Quãng Ngãi____ Quãng Nam: nơi đây có nhiều địa điểm để xem đây

Trước hết là địa danh Suối Tiên ở Quế Hiệp (Quảng nam), Theo truyền thuyết xưa kia đây là nơi đánh cờ của các vị tiên trên trời

Nước ở đây rất trong và mát lạnh
http://farm3.static.flickr.com/2682/5855638821_f0114ba271_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5316/5855641927_24f555e935_z.jpg

Những ham đá dây leo tạo nên những nơi trú ẩn của các tiều phu
http://farm3.static.flickr.com/2498/5855642887_47cb370b8b_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5024/5856189248_702824959c_z.jpg

Rời Suốt tiên mình đến một di sản văn hóa thế giới Thánh địa Mỹ Sơn
Đường vào Thánh địa

http://farm3.static.flickr.com/2547/5856196274_b617544487_z.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2732/5856197456_5d0636ec9d_z.jpg

Nơi đây vẫn được bảo tồn và gìn giữ, xung quanh được bao bọt bới các dãy núi

http://farm3.static.flickr.com/2528/5856198332_b42dd32d44_z.jpg

Tranh thủ trời còn sớm chạy tới Hội An tìm phòng nghỉ chân

ductran
29-07-2011, 23:17
Ảnh chiếc xe đồng hành với mình đấy, được chụp tại Hội An :D
http://farm4.static.flickr.com/3283/5856206924_2b74487053_z.jpg

Chiều tối đi dạo Hội An và hưởng thức món bán căn cũng khá ngon

ductran
29-07-2011, 23:33
Ngày 06/06: Đà nẵng __ Quãng Bình

Do trước đây đã thăm quam Huế và Quãng Bình rồi nên lần chỉ tập chung vào địa danh Bà Nà ở Đà nẵng thôi
Dưới chân núi Bà Nà

http://farm4.static.flickr.com/3041/5856207966_163f46029e_z.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2589/5855656373_892ef950f3_z.jpg

Cáp treo dẫn lên đỉnh Bà Nà, giá vé 200k

http://farm4.static.flickr.com/3248/5855657373_67b53271d9_z.jpg

Cây cầu treo bắt qua núi

http://farm6.static.flickr.com/5231/5855673181_cb768affa7_z.jpg

ductran
29-07-2011, 23:40
Nơi đây được ví như Đà Lạt thứ 2 của Việt Nam, vẫn là nhữngkhu biệt thự, vườn hoa và cả một khí hậu mát mẻ trong lành.

http://farm4.static.flickr.com/3070/5856226648_2f6c7778ca_z.jpg

Mờ mờ ảo ảo như cảnh tiên

http://farm6.static.flickr.com/5115/5856227156_c5a1600870_z.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2739/5855674695_726dff118d_z.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3108/5855665937_5c5dd93702_z.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2739/5855667029_3676948a2e_z.jpg

ductran
30-07-2011, 00:06
Rời Đà Nẵng mình đến với Quãng Bình
Phong Nha Kẽ Bàng trước đây mình đã đi rồi nên không tham quan nữa bù lại mình sẽ đi theo con đường HCM.
Cảnh 2 bên đường thật tuyệt

http://farm4.static.flickr.com/3216/5856232834_6668cabfc6_z.jpg

Dừng chân ngắm cảnh một tí nào

http://farm4.static.flickr.com/3251/5855682305_1a72aefee0_z.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3201/5855684469_ed6390a7de_z.jpg

chuabietgi
30-07-2011, 00:14
Hay, thêm 1 người hoàn thành xuyên việt

ductran
30-07-2011, 00:16
Ngày 07/06 : Quãng Bình __ Vinh

Đi trên con đường HCM rất vằng người, cảnh rất đẹp 2 bên là những dãy núi cứ nói tiếp nhau
Bắt chợt chạy qua thung lũng ngô bao la bát ngát
Thật tiếc máy ảnh lúc này hết pin

Đến thành phố hết tiền. Chạy kiếm ATM để rút và tìm chỗ nghỉ chân
Tối đến ăn món cháu Lương rất ngon khoảng 20k

ductran
30-07-2011, 00:30
Ngày 08/06 : Vinh __ Thanh Hóa
Nghe nói Thanh Hóa có địa danh mỏ các thần rất thiêng, phải đến đây mới được
Hỏi các bác xe ôm kết hợp xem bản đồ thì từ Tp.Thanh Hóa đi đên mỏ các thần rất xa và khó đi.

Vẫn quyết tâm đi, vừa đi vừa hỏi đường cứ vòng vòng quẹo quẹo mãi cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Đường thì xa nhưng hỏi bà con mỏ cá thần ở đâu, ở đây hầu như ai cũng biết.

Đường vô hang cá thần

http://farm3.static.flickr.com/2657/5856240406_b1856cc28b_z.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2752/5856243596_e58b64a4ba_z.jpg

Nước chỉ sâu khoảng 1 gang tay nhưng cá vẫn tung tăng bơi lội

http://farm4.static.flickr.com/3252/5855692251_114f6c4fe1_z.jpg

Ngày thường vẫn có rất nhiều người tham quan

http://farm4.static.flickr.com/3276/5856246468_ae04becfb5_z.jpg

Phí qua cầu 10k, phí gửi xe máy 10k, phí vô tham quan 10k

Tham quan xong chạy nhanh đến Hòa Bình nghỉ đêm

ductran
30-07-2011, 00:43
Ngày 09/06 Hòa Bình

Nổi tiếng là vùng cao có khí hậu mát mẻ và phong cảnh tuyệt đẹp với địa danh Mai châu, Mộc châu
Nên sáng dậy là cuốn gối lên đường ngay

Trên đường đi bắt gặp những cô gái lên nương hái bắp, những chàng trai thì thả cừu, dê, thật là một cuộc sống giản dị
Hôm nay thời tiết rất đẹp đúng là
"Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân" (Hồ Chí Minh)

http://farm3.static.flickr.com/2627/5855710021_40da1ec01f_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5265/5856265724_27c6fe0279_z.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3215/5855713573_28c4b85b6b_z.jpg

Chú ngựa sắt đồng hàng với mình giờ tàn tạ thế này đây

http://farm6.static.flickr.com/5117/5856266402_1b7fc6e758_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5149/5856267906_53827b428b_z.jpg

ductran
30-07-2011, 01:03
Sau khi tham quan Mộc châu, Mai châu xong dọt về HN
Ôi lần đầu đến HN thật không vui tí nào, đường vào nội thành rất nhiều bụi xe tải và cả ổ gà nữa.:(
Vào tới nội thành thì mưa tầm tả, đường thì lầy lội.

Thế nhưng HN vẫn những nơi đáng để tham quan với 36 phố phường, Hồ gươm, ...
Mỗi con đường là 1 con phố với những cây cổ thụ to rập bóng cả con đường
Hồ gươm thì rất đẹp với tháp rùa giữa hồ và những hàng cây to in bóng dưới mặt hồ
Tối đến mình lại được hưởng thức món miếng vịt rất ngon của HN, ăn hoài không chán

Ở HN được 1 đêm mình lại bắt xe lửa về Tp.HCM, trên xe lửa vừa được ngắm cảnh vừa được nghỉ ngơi
Giờ chỉ mong được về nhà . hehe !

ductran
30-07-2011, 01:54
Đoạn Kết:


Ngày hôm nay cảm thấy chán đời có thể vì công việc, tự dưng lại nghỉ đến chuyến đi phượt tháng 06 kỳ rồi lòng cảm thấy vẫn còn lân lân
Ôi một cảm giác không biết tả như thế nào. Ai nói đi 1 mình không vui, mình cảm thấy đi 1 mình rất thú vị.
Tự do chủ động thoải mái, một chút gì đó vừa mạo hiểm, khám phá là những từ giành cho những người độc hành có 1 khát khao khám phá
Đi mệt thì ghé quán nước bên đường nhăm nhi ly cà phê nhìn người đi đường, hay uống một quả dừa tươi, nằm vỏng chộp mắt một tí dưới hàng cây xoài, cây dừa phủ râm bóng mát, đó là những kỷ niệm làm tôi nhớ hoài.

Nhớ nhất là đoạn đường từ Huế ra Quãng Bình bị té xe, lúc tìm phòng trọ nghỉ qua đêm, bà chủ nhà hỏi thăm sự tình rồi cho cơm ăn (lúc đó trời tối không ai bán gì cả) và cho ở qua đêm miễn phí làm tôi cảm động vô cùng. nhắc đến vụ té xe mới nhớ (do buồn ngủ nên bị té :D) lúc đó có một cô gái giọng Huế dễ thương hỏi anh có sao không rồi dẫn vào trong quán mang nước lâu vết thương cho và luôn hỏi mình là có đi được không, thật tình lúc đó làm minh rất ái nái, lúc lên đường nói lời cám ơn cô gái với 1 chút gì đó quyến luyến.

Gian nan vẫn không buôn tha tôi, ngày đó đi đoạn đường HCM hướng Hòa Bình vào bản lát (không nhớ rõ tên), đi qua con đường vừa cát, vừa đá, vừa xìn lại thêm trời mới mưa xong. Lại một lần nữa do chạy trên cát nên xe bị chượt bánh và té xuống xìn, vết thương cũ cộng với thương mới làm tôi cảm thấy đau hơn, quần áo thì dơ hết tay chảy máu, xe thì xìn lầy tôi tìm đến nhà một người dân xin nước để rửa mình. Sau khi rửa xong tôi định tiếp tục lên đường nhưng cô chủ nhà lớn tuổi muốn giữa tôi ở lại nói chờ sáng rồi hãy đi bởi vì lúc đó trời cũng tối và đường đi thì rất khó, tôi cũng lưỡng lự, chủ nhà thì rất nhiệt tình hỏi thăm. nhưng suy đi nghỉ lại tôi cảm thấy không tiện lắm vì đồ thì dơ, mình thì lắm xìn, tôi muốn tìm một nhà nghỉ nào đó để thỏa mái hơn nên xin từ giả gia đình cô chủ và tiếp tục lên đường trong lòng vẫn còn điều gì đó luyến tiếc với tấm lòng của cô chủ nhà. tối đó khoảng 8 giờ tôi mới tìm được phòng trọ.

Đó là kỷ niệm sẽ làm tôi nhớ mãi. đúng là chuyến xuyên đầy bổ ích và tôi sẽ còn đi lần nữa để khám phá thêm đất nước tươi đẹp cũng như con người Viết Nam giàu lòng nhân ái.

Mr Stone
30-07-2011, 08:04
Chúc mừng, chúc mừng,. (c) tuổi trẻ tài cao. Quyết phát là xong liền.
Mơ ước, mơ ươc, một ngày nào đó ta cũng sẽ làm được như thế. :gun

supersuper
02-08-2011, 02:33
Chúc mừng bạn :)
Một chia sẻ thú vị để tháng 9 mình "hành động"
https://www.phuot.vn/threads/20617-Xuy%C3%AAn-vi%E1%BB%87t-HCM-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-(-H%C3%A0-Giang)-b%E1%BA%B1ng-xe-g%E1%BA%AFn-m%C3%A1y.-Kh%E1%BB%9Fi-h%C3%A0nh-02-09-2011
Kể ra cũng có một chút cô đơn nhỉ, nếu chạy vào buổi chiều thì kể ra đó cũng là một trải nghiệm thú vị.

ductran
03-08-2011, 20:31
Theo mình nghĩ thời gian này đi xuyên việt thì rất là cực do thời tiết không thuận lợi
thời điểm đi thích hợp là tháng 12 đến đầu tháng 6 đặt biệt là cuốn tháng 5, tuy thời tiết
hơi nóng nhưng có những nơi rất tuyệt để đi như các vùng biển, cao nguyên. Cảnh sắc nơi
đây rất đẹp.
__________________
Mail: [email protected]
yahoo: hoaiductran

krazyvn
06-08-2011, 01:52
Ôi 1 tuần chạy, khiếp quá, phá sức phá xe, đợt em chạy là 15 ngày ra đến Quảng bình là tút về HN :d Chuyến đi 1 mình 1 ngựa khó quên:d

NguoiNhaQue66
06-08-2011, 12:50
Chuyến đi tuyệt vời.

Super Sue
12-08-2011, 13:55
Hâm mộ thật. Tổng chi phí hết nhiêu vậy a?

langbam_dibui
12-08-2011, 21:22
Hâm mộ pác này quá, thêm 1 người nữa độc hành xuyên Việt (BB)

nghecon0308
13-08-2011, 14:40
Rất cám ơn bác đã chia sẻ với mọi người.

Bác cho em hỏi:
Tông thi phí hết bao nhiêu?
Tổng thời gian hết bao nhiêu?
Bác về bằng tầu hỏa ah

ductran
14-08-2011, 18:03
Tổng chi phí cho chuyến xuyên Việt của mình khoảng 6 tr
Mình đi khoảng 2 tuần
Lúc về thì người và xe cùng ở trên 1 toa của tàu hỏa

tommytrananh
09-09-2011, 22:34
chúc mừng nhé,rất hay và thành công

Led3T
10-09-2011, 21:02
Tổng chi phí cho chuyến xuyên Việt của mình khoảng 6 tr
Mình đi khoảng 2 tuần
Lúc về thì người và xe cùng ở trên 1 toa của tàu hỏa

Chà chà, 6 triệu. Tuyệt vời tuyệt vời .

vungtaubienhat
26-10-2011, 14:12
Tuyệt chúc mừng bạn đã có một chuyến đi vui vẻ và an toàn!

thainguu
26-10-2011, 21:36
thật sự rất hâm mộ những con người như bác, ý chí thép! Để đơn thân một mình xuyên Việt thì ngoài chuẩn bị đầy đủ kiến thức phượt ra bác vẫn phải lo tài chính, hành trang, kiến thức về các điểm dừng chân (ăn nghỉ ngủ) và một trái tim can đảm nữa...

Hâm mộ thật ,nhìn bác còn trẻ vậy mà đã làm đc kỳ tích rồi... Chúc mừng bác, chúc bác luôn vui khỏe và hạnh phúc!

ductran
07-11-2011, 12:12
Thank các Bác đã ủng hộ
Chuyến đi đầu tiên vẫn chưa thỏa mãn lém!
Chúc các Bác có những chuyến đi tuyệt vời hơn.

________________________
yahoo: hoaiductran
Skye: hoaiductran2

yamaham fuot
23-11-2011, 22:44
Hi! Ban cho mình số ĐT hay mail để liên hệ tư vấn vài vấn đề ...mình cũng đang lên chương trình xuyên Việt theo d09ường HCM

yamaham fuot
23-11-2011, 22:50
Hi ! Khâm fục ban quá. Đự kiến đợt Tết này đi 1 chuyến, ban nào thik fiêu lưu cùng đi 2 người 2 xe hay hơn 1 mình buồn lắm và thiếu an toàn... Mong tin 1 bạn nào hợp ý cùng đi liên hệ [email protected] hoặc đt 0903335201

nhnam0901
24-11-2011, 11:03
rất hoan nghênh và khâm phục ý chí của bạn vì 2 tuần mà hết có 6tr thì quá là ok...
mình cũng đang chuẩn bị đi phượt bằng xe đạp từ HCM-HN đây, mình sẽ ghé những địa điểm của bạn đó
cám ơn những chia sẻ của bạn nhé!!!

hoang2009
26-11-2011, 18:27
Thêm một người nữa đi xuyên Việt,khi nào thì đến mình đây ta.Mình sẽ quăng xe lên tàu hỏa ra Hà Nội rồi sẽ đi cung Tây Bắc.Đi như vậy mất khoảng bao nhiêu ngày mấy bác?

namquyennhi
30-11-2011, 10:06
nhưng vùng đất và những trải nghiện thú vị . một thời trẻ trung hoành tráng

ductran
29-03-2012, 19:04
Thích làm một chuyến đi như thế nữa.

Vien Tang
29-03-2012, 22:23
Thích cảm giác chu du một mình như bác, cảm ơn đã chia sẻ :)

findme
04-04-2012, 15:13
Thx bác vì những bài viết và report các danh lam thắng cảnh

thelightwind
17-04-2012, 23:00
Bắt chước theo như hành trình của bạn, mình cũng sẽ đi xe máy 1 mình từ Sài Gòn -> Nghệ An. Cứ sáng sớm đi, tối ngủ, 5-6h sáng lại xuất phát tiếp. Hình như ko ai đi 500km/1 ngày vì ko đảm bảo an toàn cho người và xe? Và còn chưa kể bất trắc dọc đường đối với đứa chả có kinh nghiệm gì nhỉ :(

Ngày 1: Sài Gòn-Phan Thiết-Nha Trang
Ngày 2: NT-Quãng Nam-Quãng Bình
Ngày 3: Quãng Bình-Đà Nẵng-Nghệ An

Nếu chỉ dừng lại để nghỉ lấy sức rồi đi tiếp chứ ko vi vu gì liệu tiết kiệm được thời gian tới mức nào? Bạn cho mình ý kiến với, cảm ơn nhiều á!

Dungbuocgiangho
18-04-2012, 14:21
Bắt chước theo như hành trình của bạn, mình cũng sẽ đi xe máy 1 mình từ Sài Gòn -> Nghệ An. Cứ sáng sớm đi, tối ngủ, 5-6h sáng lại xuất phát tiếp. Hình như ko ai đi 500km/1 ngày vì ko đảm bảo an toàn cho người và xe? Và còn chưa kể bất trắc dọc đường đối với đứa chả có kinh nghiệm gì nhỉ :(

Ngày 1: Sài Gòn-Phan Thiết-Nha Trang
Ngày 2: NT-Quãng Ngãi-Quảng Nam
Ngày 3: Đà Nẵng-Quảng Bình - Nghệ An

Nếu chỉ dừng lại để nghỉ lấy sức rồi đi tiếp chứ ko vi vu gì liệu tiết kiệm được thời gian tới mức nào? Bạn cho mình ý kiến với, cảm ơn nhiều á!
Bạn tìm hiểu lại hành trình qua bản đồ VN nhé. Mình giúp chỉnh lại tên các tỉnh ngay 2,3 của bạn. Đi vậy mệt lắm. Chỉ chay thôi chứ đâu có ngắm cảnh được gì.

thelightwind
18-04-2012, 17:17
Mình thay đổi được thời gian rồi, nhưng vẫn là đi trong vòng 1 tuần thôi. Đêm vội lắm nên mình viết nhầm, cảm ơn bạn nhiều! Đúng là đi vậy mệt và ko ngắm cảnh được nhiều nhưng mà có được cảm giác đường trường.. Nhân dịp 30/4 được nghỉ cố đi một chút, cả năm chẳng có dịp nào đi cả. Chuyến này ko tính là xuyên Việt mà chỉ tính là "phi tới đích như dự định" thôi :))

Từ SG-NT còn quen thuộc, từ NT-QN thì ko biết gì, ra ĐN có bạn, từ ĐN-QB cũng ko biết đi ra sao nhưng nghỉ lại chắc cũng không vấn đề gì. Cùng lắm cứ đi ngắm cảnh rồi về bằng tàu vậy. Hiện tại mình tìm hiểu các bài viết trên forum, những dụng cụ cần thiết nhưng tiếc là mọi thứ chỉ là lý thuyết thôi T_T Hy vọng ko có gì thay đổi thì 29/4 khởi hành được. Máu lắm rồi, nung nấu lâu lắm rồi!

ductran
19-04-2012, 18:01
Những gì bạn viết ở trên làm mình nhớ lại những kỷ niệm của chuyến đi vừa rồi, quả thật là một dấu ấn của đời người.
Lúc mình thực hiện chuyến đi này cũng không chuẩn bị gì nhiều lắm nên hành lý rất gọn, đi đến đâu thì ăn ngủ nghỉ ở đó
Vận tốc chạy khoảng 40km/giờ, vừa đi vừa ngắm cảnh, mệt thì ghé quán nước bên đường có bóng cây mát rượi, ngủ nhà nghỉ bình dân.
Nhớ lên lịch trước những điểm đến và mang theo bản đồ, nước,... Tiền, 1 tuần cũng tạm được cho 1 chuyến đi như thế nếu bạn biết tận dụng thời gian, sau chuyến đi bạn sẽ học được nhiều điều bổ ích.

Chúc bạn thành công

thelightwind
21-04-2012, 02:03
Bạn ơi, có lẽ nếu mình đi thì gặp nhiều khó khăn hơn bạn đó, nếu bạn có thể chia sẽ thêm cho mình thì tốt wá ^^ Vì mình vốn ko hề có kinh nghiệm đi xa chút nào, chuyến xa nhất là 300km đi và về thôi :(( Nếu đồng ý cho mình yahoo vào mess, cảm tạ nhiều!

The Scooterist
21-04-2012, 21:57
Chúc mừng bạn đã có chuyến đi thành công. Giữ lửa và tiếp tục chia sẻ những hành trình mới nha bạn.

Ryanha
21-04-2012, 22:31
mong chờ bài viết mới về những hành trình mới của bạn. bài viết rất ý nghĩ chúc bạn sức khỏe và thành công !

ductran
22-04-2012, 22:15
Bạn ơi, có lẽ nếu mình đi thì gặp nhiều khó khăn hơn bạn đó, nếu bạn có thể chia sẽ thêm cho mình thì tốt wá ^^ Vì mình vốn ko hề có kinh nghiệm đi xa chút nào, chuyến xa nhất là 300km đi và về thôi :(( Nếu đồng ý cho mình yahoo vào mess, cảm tạ nhiều!

yahoo : hoaiductran
Skye : hoaiductran2

huongtt84
09-08-2012, 17:27
Bạn à, mình là dân ngoài Bắc, cũng đang muốn thực hiện 1 chuyến đi độc hành như bạn đây (nhưng chủ yếu khám phá các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên). Bạn có thể chỉ cho mình những điểm đáng tới và những lời khuyên khi thực hiện chuyến đi này được không?

thinhduyquach
13-08-2012, 23:19
Bạn à, mình là dân ngoài Bắc, cũng đang muốn thực hiện 1 chuyến đi độc hành như bạn đây (nhưng chủ yếu khám phá các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên). Bạn có thể chỉ cho mình những điểm đáng tới và những lời khuyên khi thực hiện chuyến đi này được không?

Hãy gọi cho mình để mình tư vấn cho
Quách Duy Thịnh
Call : 0925.948.962
Yh : Chocolmh
Mail : [email protected]