PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Santorini - Hòn đảo thiên đường trên mặt đất



jollee171
21-08-2015, 16:11
Hòn đảo Santorini thiên đường là một trong những điểm yêu thích nhất của mình trong suốt chuyến đi. Đây là điểm gần cuối của hành trình, được cả nhóm mong đợi nhất sau gần ba tuần vòng quanh châu Âu. Hai ngày ở Santorini như một kỳ nghỉ thần tiên, bình yên và thư giãn vô cùng. Đến Santorini, bạn chẳng cần lên một lịch trình hay cầm một chiếc bản đồ nào, mà chỉ cần đi dạo thong dong và khám phá vẻ đẹp của từng ngôi nhà trên hòn đảo này.

Santorini quyến rũ, mê đắm người ta bởi sự hài hòa giữa màu trắng – xanh coban chủ đạo, những ngôi nhà kiến trúc hang động lạ mắt, những ban công nhỏ xinh hướng mình ra biển, sự hòa quyện hoàn hảo tưởng chừng như ko có ranh giới giữa bầu trời và nước biển. Những ngôi nhà ở đây được sơn màu trắng tinh khôi, nằm san sát quấn quýt vào nhau như tổ kiến khổng lồ. Điểm lên trên nền trắng là màu xanh cô ban mát dịu của những cánh cửa, những mái nhà… xinh xắn. Thấp thoáng đâu đó là vài bụi hoa giấy, bình hoa màu đỏ, màu hồng…nhẹ nhàng tô điểm.

Không phải ngẫu nhiên mà Santorini được bình chọn một trong 10 nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới. Chiều đến, bầu trời xanh cao vời vợi dần chuyển mình thành màu đỏ tím, đâu đó là những tia nắng cuối ngày đang nhảy nhót cùng với sóng biển, tiếng rì rào xen lẫn với tiếng quay đều chầm chậm của chiếc cối xay gió... Dường như đây là bản giao hưởng tuyệt trần mà thiên nhiên ban tặng cho Santorini mỗi ngày. Bạn có thể ngắm cảnh mặt trời lặn ở bất kỳ vị trí nào trên hòn đảo này, nhưng vị trí được mọi người thích nhất là lâu đài cổ (Old Castle), nên hãy đi từ sớm để dành được một vị trí đẹp, vì từ 4h chiều đã có hàng trăm người chen nhau lên đây dù 8h tối mặt trời mới lăn. Santorini còn được mệnh danh là thiên đường cho các cặp tình nhân, mà quả đúng là vậy. Santorini lãng mạn, huyền diệu đến kỳ lạ. Đến Santorini, dường như ai ai cũng quên hết đi những cái hối hả, mệt nhọc, ưu phiền của cuộc sống, để tâm hồn mình trở nên thư thái, tận hưởng trọn vẹn cảnh đẹp nơi đây.

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh đẹp thiên nhiên, du khách còn lưu luyến Santorini bởi con người thân thiện nơi đây. Khi tàu gần cập cảng Thira, hàng trăm người dân địa phương, chủ khách sạn vẫy tay chào đón du khách, giúp du khách nhanh chóng hòa nhập, ko bị bỡ ngỡ giây phút vừa mới đến. Ông chủ khách sạn đến đón bọn mình tận cảng, trên đường đi không ngớt lời hướng dẫn cho bọn mình cách đi lại trên đảo và những nơi nên đến. Ai ai cũng vô cùng thân thiện, nhiệt tình, luôn sẵn nụ cười trên môi vẫy chào du khách và giúp đỡ du khách lúc cần.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Santorini/DSC07312.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Santorini/DSC07312.jpg.html)

jollee171
21-08-2015, 16:12
Sau đây là một số thông tin cơ bản về Santorini, cách đi lại và nghỉ ngơi ở đây:

How to get there?
Santorini thuộc cụm đảo Cyclades nằm trên biển Aegean của Hy Lạp, cách thủ đô Athens 300km.

Có 2 cách để đến Santorini, một là bằng phà (ferry), hai là bằng máy bay:
1. Phà: có 3 loại phà khác nhau xuất phát từ cảng Piraeus (Athens) đến cảng Thira (Santorini).
- Hellenic Seaways Highspeed 4 or 6: chỉ hoạt động từ tháng 4 đến tháng 9 trong năm; 7:30 xuất phát và 11:55 đến nơi. Phà này đi nhanh và tiết kiệm thời gian nhất, nhưng rất xóc nên bạn nào say sóng thì không nên đi phà này J
- Seajets2: chỉ hoạt động từ tháng 4 đến hết tháng 10 trong năm, một chuyến 7:00 xuất phát và 11:40 đến nơi. Từ tháng 6 đến tháng 9 có thêm 1 chuyến chạy buổi chiều, đi từ 15:30 và 21:10 đến nơi. Đây là phà bé nhất trong ba loại phà, nên cũng rất dễ xóc và say sóng J
- Blue Star Ferry: chạy tất cả các ngày trong năm, xuất phát từ Athens lúc 7:25 và đến nơi lúc 14:50. Vào mùa hè có thể có thêm chuyến buổi chiều chạy lúc 14:00 đến 19:40 hoặc từ 18:00 đến 0:35. Mình khuyên các bạn đi phà này, vì tuy dài hơn vài tiếng nhưng lại êm nhất. Đây cũng là chiếc thuyền to đẹp nhất mà mình từng được đi. Thuyền có 7 tầng khác nhau, chia thành nhiều phòng được trang bị ghế sofa /giường êm ái. Trên thuyền còn có thang máy, canteen, bar… Cảm giác được lênh đênh trên biển Địa Trung Hải bằng chiếc du thuyền này cũng đã quá :v Có nhiều hạng vé khác nhau như economy, business, VIP và Cabin Classes; nhưng mình thấy vé economy đã là tuyệt vời lắm rồi. Giá vé hạng economy mỗi chiều là 37.5 Eu/người.

Giờ tàu chạy có thể thay đổi, và có thể check giờ chính xác ở trang: http://www.ferries.gr/
Vé phà có thể mua online trước qua mạng, thanh toán bằng thẻ visa/master. Vào ngày đi bạn chỉ cần in bookings, đến văn phòng của hãng vé tại cảng trước 30 phút so với giờ tàu chạy, họ sẽ issue vé cho mình luôn.

2. Máy bay:
Hiện nay có hãng Aegean Airlines, Olympic Air và Ryanair Airlines có chuyến bay từ Athens đến Santorini. Thời gian bay mất 45 phút, giá dao động từ 30 Eu trở lên. Nếu như bạn đặt vé sớm, có thể đặt được vé với mức giá chỉ 20 Eu, rẻ và nhanh hơn cả đi phà ^^ Tuy nhiên nếu đặt các hãng này, bạn cần check cẩn thận giá hành lý ký gửi, thường sẽ rất đắt (VD hãng Ryanair là 45 Eu/15kg ký gửi). Nếu bạn ko muốn ghé qua Athens thì có thể bay thẳng từ các thành phố khác của châu Âu như Rome, Paris, Amsterdam, London… tuy nhiên giá sẽ đắt hơn nhiều :)

Cách đi từ sân bay Athens đến cảng: ngay trước sảnh sân bay Athens có xe bus số X96, giá vé 5Eu/lượt (nếu có thẻ sinh viên quốc tế ISIC sẽ được giảm còn 2.5 Eu), chạy từ sân bay đến cảng Pireaus. Thời gian đi mất từ 1 tiếng đến 1.5 tiếng phụ thuộc vào tình hình giao thông.

Where to stay?

Santorini là hòn đảo du lịch, nên trên đảo có vô số các khách sạn khác nhau để mình có thể lựa chọn, từ rẻ đến đắt, từ bình dân đến sang trọng…Các bạn có thể đặt phòng và check giá qua các trang web khác nhau như booking.com, hotels.com… Càng đặt sớm thì giá càng rẻ, đặc biệt là các tháng mùa hè cao điểm (từ tháng 5 đến tháng 9), giá tăng lên rất cao hơn nhiều.

Lời khuyên của mình là nếu có thể thì bạn nên đặt phòng ở khu vực Fira Town hoặc Oia Town, có rất nhiều chỗ chơi, thuận tiện đi lại (VD dễ hiểu là bạn nghỉ trong phố cổ Hà Nội thì tối đi chơi khuya thoải mái, còn nếu ở tít bên Long Biên Nội Bài thì tối đến ko có gì chơi, nếu muốn đi chơi phố cổ thì phải về sớm).

Bọn mình ở Artemis Village, cách Fira Town 4km, giá là 120Eu/2 nights cho 4 người, như vậy tính ra giá mỗi đêm chỉ là 15 Eu/người. Khách sạn này tuy xa trung tâm, nhưng lại gần sân bay và gần biển. Ở đây phòng rất sạch rẽ, thoáng mát, dễ dàng ngắm cảnh bình minh, ông bà chủ nhiệt tình kinh khủng. Ngoài ra, khách sạn có người đưa đón từ cảng Thira về và đi 2 chiều, đón từ khách sạn để đến cửa hàng thuê xe máy ở Fira town và ngược lại. Hình như ở Santorini đa số các khách sạn có dịch vụ này, hoặc nếu ko thì bạn có thể đàm phán với họ :D

How to go around in Santorini?

Cách tốt nhất để đi lại trên đảo là đi bộ, và đi xe máy (Fira Town cách Oia Town 10km). Ở Fira Town có rất nhiều cửa hàng cho thuê xe máy, giá xe scooter 4 bánh là 20Eu/ngày, giá xe máy 2 bánh thường là 15Eu/ngày. Nếu muốn thuê xe scooter, bạn cần có bằng lái ô tô, còn nếu lái xe máy cần bằng lái xe máy. Bằng lái xe máy mới ở Việt Nam (loại song ngữ) có thể được sử dụng, còn nếu là bằng cũ thì cần có bản dịch tiếng Anh đi kèm.

What to do in Santorini?

- Fira Town: bạn có thể dành 1 buổi hoặc 1 ngày để đi chơi xung quanh Fira. Ngoài ra ở Fira có volcano – hot spring tour (giá 23Eu/người), cũng khá thú vị, để những bạn chưa thấy núi lửa bao giờ có thể tận mắt chứng kiến. Để đi từ trên Fira xuống cảng để đi thuyền, các bạn có thể đi bộ, cưỡi lừa (5Eu) hoặc đi cáp (cable car 5Eu). Suối nước nóng thì chỉ dành cho những người đã biết bơi, vì thuyền phải dừng cách suối nước nóng tầm 50m, sau đó du khách phải nhảy từ trên thuyền bơi vào.
- Oia Town: đây là nơi đáng đi nhất ở Santorini. Chỉ cần đi bộ quanh Oia cả ngày để khám phá từng ngôi nhà, ban công…ở đây cũng thích lắm rồi. Old Castle (lâu đài cổ) ở Oia là điểm ngắm sunset đẹp nhất, thu hút đông đảo khách du lịch đến đây mỗi ngày. Dù mặt trời 8h, 9h tối mới lặn nhưng từ 4h chiều đã có đông người kéo đến đây chỉ để tìm cho mình một chỗ đẹp để ngắm mặt trời lặn rồi.
- Biển đỏ: mình ko đi vì nghe bảo ko có gì đặc sắc :))
- Biển đen: khách sạn mình cũng ngay gần biển đen, mình thấy cũng ko đặc sắc lắm :D Tuy nhiên đây vẫn được bình chọn là một trong những bãi biển đen đẹp nhất thế giới.

What to eat?
Santorini nổi tiếng với đồ hải sản tươi sống. món Gyros (1 dạng burger) và rượu nho. Mình ăn spaghetty hải sản và thấy rất ngon. J Nhưng mình có lời khuyên là nên order take away, vì nếu ăn ở Nhà hàng thường sẽ bị charge phí cao hơn. Bọn mình order spaghetty của cùng 1 nhà hàng, order về khách sạn thì 9Eu/suất, còn đến ăn tận nơi thì tận 18Eu/suất. Dã man con ngan! :))
Rượu nho ở đây có vị thanh nhẹ, uống rất thơm ngon :p Nếu được thì cũng nên mua về 1 chai. Bọn mình vì còn đi nhiều ngày nên ko mua về được, tiếc lắm ^^

Hy vọng những kinh nghiệm trên sẽ giúp ích được cho những bạn đang có dự định đi Santorini. Mình thì chắc chắn một ngày nào đó sẽ quay lại đây, cùng với chồng yêu quý :X

jollee171
21-08-2015, 16:25
Bọn mình bay từ Rome đến Athens. Dự định ban đầu là sẽ chơi ở Athens 1 ngày sau đó đi Santorini, nhưng vì không có nhiều thời gian, mà mọi người ai cũng bảo Athens bây giờ đổ nát, đã đi Rome rồi thì ko cần đến Athens nữa cũng được, để dành lần sau có thời gian nhiều hơn thì sẽ đến sau. Bay đến Athens lúc 0h30 sáng, 3 chị em nằm ngủ trên ghế, đợi đến 5h dậy bắt bus đi đến cảng Pireaus cho kịp giờ phà chạy. Vé bus là 5Eu, nhưng bọn mình có thẻ ISIC nên được giảm chỉ còn 2.5 Eu/ng.
https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_5908.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_5908.jpg.html)

6h hơn, 3 chị em có mặt tại cảng Pireaus, đến office để đưa booking và lấy vé phà. Sau đó còn thư thả thời gian mua đồ ăn sáng và hoa quả để đi lên đảo.

Phà Blue Star Ferry trông như chiếc du thuyền Titanic :D
https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_6185.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_6185.jpg.html)

Phà Blue Star Ferry sang trọng, không gian rộng lớn
https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_5914_1.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_5914_1.jpg.html)

Căng tin trên phà
https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_6177.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_6177.jpg.html)

Bọn mình ngồi ở ghế đầu tàu, vừa gặm chiếc Gyros vừa đi vừa ngắm cảnh. Có người thì đọc sách, xem tivi, có cô còn vẽ tranh :)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_5917.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_5917.jpg.html)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_5916.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_5916.jpg.html)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_5918.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_5918.jpg.html)

jollee171
21-08-2015, 16:39
Ngay gần khách sạn, ba chị em chạy ra biển đi chơi ngay. Gặp khu này không biết gọi tên là gì nhưng trông giống Rushmore - Mỹ

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_6199.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_6199.jpg.html)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_6221.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_6221.jpg.html)

jollee171
21-08-2015, 16:43
Chơi chán chê ở bãi biển, ba chị em chạy về bể bơi khách sạn.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_6234.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_6234.jpg.html)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_6246.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_6246.jpg.html)

Xong đâu đó, tự thưởng tiếp cho mình suất Spaghetty hải sản ngon tuyệt, còn ngon hơn cả ở Ý :D

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_6248.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_6248.jpg.html)

jollee171
21-08-2015, 16:54
Đặt phòng xa Fira Town, buổi tôi đầu tiên bọn mình quyết định chỉ nghỉ ngơi ở khách sạn, vì nếu thuê xe máy hoặc nhờ xe chở sang Fira lại mất thêm mấy chục Euro nữa. :)

Sáng hôm sau, bọn mình đến Fira Town để đi tour volcano - hot spring.

Hình ảnh của Fira Town

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC07182.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC07182.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC07178.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC07178.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC07147.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC07147.jpg.html)


Một khách sạn sang chảnh ở Fira Town

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC07196.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC07196.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC07135.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC07135.jpg.html)

jollee171
21-08-2015, 17:05
Donkey road là con đường quen thuộc mà người dân Santorini trước đây thường sử dụng để đi từ trên đảo xuống cảng.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC07152.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC07152.jpg.html)


View từ donkey road xuống
https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC07155.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC07155.jpg.html)

Nếu không thích thử cưỡi lừa thì bạn cũng có thể đi cable car xuống (5Eu/ lượt) hoặc đi bộ (mất 20 phút).


Con thuyền đưa chúng tôi đi tour volcano – hot spring

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_6378.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_6378.jpg.html)

Nước biển Santorini chia thành 2 màu lạ kỳ

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_6299.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_6299.jpg.html)


Núi lửa đang hoạt động ở Santorini

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_6368.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_6368.jpg.html)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_6311.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_6311.jpg.html)

Cảnh trên núi lửa cũng không đến mức quá hoang tàn, khô khan. Xen lẫn trên những lớp cát sỏi là những bụi cây rất đáng yêu

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_6306.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_6306.jpg.html)

Sau khi kết thúc chuyến thăm núi lửa, tàu tiếp tục di chuyển đến suối nước nóng. Hồi ấy còn chưa biết bơi, nên cả mấy chị em đành ngồi trên thuyền, ngậm ngùi nhìn mọi người nhảy ào ào xuống bơi vào, vì tàu dưng từ cách suối cả mấy chục mét.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_6370.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_6370.jpg.html)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_6377.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_6377.jpg.html)

jollee171
21-08-2015, 17:29
Sau khi kết thúc tour, chúng tôi quay trở về Fira, và tiếp tục phóng xe sang Oia Town.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Santorini/DSC07272.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Santorini/DSC07272.jpg.html)

Hình ảnh hai chiếc cối xay gió quen thuộc ở Oia

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Santorini/DSC07312.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Santorini/DSC07312.jpg.html)

jollee171
21-08-2015, 17:30
Biển và trời dường như hòa quyện với nhau không ranh giới

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC07184.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC07184.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Santorini/IMG_6778.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Santorini/IMG_6778.jpg.html)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Santorini/IMG_6777.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Santorini/IMG_6777.jpg.html)

jollee171
21-08-2015, 17:31
Đến Santorini, cứ bước theo những bậc thang nhỏ xinh này và khám phá nó.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Santorini/DSC07336.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Santorini/DSC07336.jpg.html)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC07146.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC07146.jpg.html)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC07228.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC07228.jpg.html)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Santorini/IMG_6782.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Santorini/IMG_6782.jpg.html)

jollee171
21-08-2015, 17:34
Các du khách đang thong dong khám phá Santorini


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC07141.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC07141.jpg.html)


Những chậu hoa rực rỡ sắc màu tô điểm lên nền xanh trắng nơi đây
https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Santorini/DSC07290.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Santorini/DSC07290.jpg.html)

Một cửa hàng bán đồ lưu niệm ở đây

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Santorini/DSC07279.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Santorini/DSC07279.jpg.html)

jollee171
21-08-2015, 17:37
Santorini còn là thành phố có nhiều nhà thờ hơn nhà ở

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Santorini/DSC07292.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Santorini/DSC07292.jpg.html)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC07188.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC07188.jpg.html)


Xa xa là hình ảnh lâu đài cũ - vị trí được xem là đẹp nhất để ngắm cảnh mặt trời lặn nơi đây. Từ lúc 4h chiều đã đông nghịt người đến đây để giữ cho mình một vị trí đẹp để ngắm hoàng hôn.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Santorini/DSC07300.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Santorini/DSC07300.jpg.html)


Santorini được mệnh danh là một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Santorini/DSC_6606.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Santorini/DSC_6606.jpg.html)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Santorini/DSC_6587.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Santorini/DSC_6587.jpg.html)


Cô gái ngắm hoàng hôn trên đảo Santorini

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/Santorini/DSC_6620.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/Santorini/DSC_6620.jpg.html)

Kenya
26-08-2015, 15:38
Chậc chậc. Đẹp quá. ý tôi là tất cả!

GenieLeo
26-08-2015, 17:12
Huhu lần sau đi Châu Âu nhất định phải đi Santorini mới đc :(((
Đẹp dã man tàn bạo :(((

Demen
27-08-2015, 15:30
mình góp vui nha, hoàng hôn buông trên biển nè
https://img.photobucket.com/albums/v292/Demen/G15.jpg

Santorini buổi tối
https://img.photobucket.com/albums/v292/Demen/B09.jpg

Demen
27-08-2015, 15:33
trăng treo ^^
https://img.photobucket.com/albums/v292/Demen/F16.jpg

jollee171
30-08-2015, 19:25
Chậc chậc. Đẹp quá. ý tôi là tất cả!

Nhìn qua ảnh còn bớt đẹp bạn ạ :)) Đây là 1 trong 3 điểm t thích nhất trong chuyến Europe ý ;)) Đẹp như thiên đường luôn ý huhu

jollee171
30-08-2015, 19:26
Huhu lần sau đi Châu Âu nhất định phải đi Santorini mới đc :(((
Đẹp dã man tàn bạo :(((

List vào đê anh ơi :))) Must-go-place!!!

jollee171
30-08-2015, 19:29
trăng treo ^^
https://img.photobucket.com/albums/v292/Demen/F16.jpg

Ui chị Dế chụp được nhiều ảnh đẹp buổi tối quá :((( Bọn em chơi ở Oia đến 9h30 mà trời vẫn chưa tối hẳn như thế này. Ở xa nên lại phải phóng xe về Fira ăn tối rồi về khách sạn nghỉ ngơi luôn. Tiếc nhất là ko nghỉ ở khách sạn khu Fira hoặc Oia, nên tối đầu tiên nghỉ ở khách sạn, ko đi được đâu, phí quá :(( huhu

Demen
30-08-2015, 21:21
Ui chị Dế chụp được nhiều ảnh đẹp buổi tối quá :((( Bọn em chơi ở Oia đến 9h30 mà trời vẫn chưa tối hẳn như thế này. Ở xa nên lại phải phóng xe về Fira ăn tối rồi về khách sạn nghỉ ngơi luôn. Tiếc nhất là ko nghỉ ở khách sạn khu Fira hoặc Oia, nên tối đầu tiên nghỉ ở khách sạn, ko đi được đâu, phí quá :(( huhu

Chị có 2 đêm ở Oia và 2 đêm ở Thira nên cũng lượn lờ khắp nơi ah jollee, hồi tháng 5 chị đi thì ở Oia còn có cảnh rất thú vị là phía tây thì mặt trời chưa lặn hết còn ở phía đông thì trăng đã lên cao, ôi trời cực kỳ ngoạn mục luôn ah, nhớ mãi!

Mà cái xứ Santorini vui heh, buổi sáng mát mẻ, trưa nắng cháy da còn buổi chiều & tối thì suýt chết rét vì gió biển 😄

jollee171
31-08-2015, 06:47
Chị có 2 đêm ở Oia và 2 đêm ở Thira nên cũng lượn lờ khắp nơi ah jollee, hồi tháng 5 chị đi thì ở Oia còn có cảnh rất thú vị là phía tây thì mặt trời chưa lặn hết còn ở phía đông thì trăng đã lên cao, ôi trời cực kỳ ngoạn mục luôn ah, nhớ mãi!

Mà cái xứ Santorini vui heh, buổi sáng mát mẻ, trưa nắng cháy da còn buổi chiều & tối thì suýt chết rét vì gió biển 😄

Ui chị stay tận 4 ngày ở Santorini lận, đã quá chị nhỉ. Em ở 2 ngày 2 đêm, thấy cũng nhiều phết (so với các thành phố khác trong hành trình) cơ mà chưa nhằm nhò gì. Em thích Oia và Fira quá, có lẽ cứ thong dong đi bộ mãi cả tháng cũng ko thấy chán, vì ngôi nhà nào cũng xinh ơi là xinh ý :(( 9h30 bọn em rời khỏi Oia mà trời vẫn đang sáng choang ý :D

Bọn em đi tháng 6, lúc ở Ý thì nắng gắt, sang đến Santorini thì sung sướng vì mát mẻ quá trời. :p Trưa có nắng cũng chỉ kiểu da bị đen đi, chứ vẫn phải mặc áo khoác cho đỡ lạnh.

Em còn tiếc là ở Oia bán nhiều váy trắng, dép hand-made đẹp ơi là đẹp mà lúc đó bọn em đang trong hành trình, nên ko dám mua vì sợ nặng hành lý chị ạ :D

Demen
31-08-2015, 08:48
Ui chị stay tận 4 ngày ở Santorini lận, đã quá chị nhỉ. Em ở 2 ngày 2 đêm, thấy cũng nhiều phết (so với các thành phố khác trong hành trình) cơ mà chưa nhằm nhò gì. Em thích Oia và Fira quá, có lẽ cứ thong dong đi bộ mãi cả tháng cũng ko thấy chán, vì ngôi nhà nào cũng xinh ơi là xinh ý :(( 9h30 bọn em rời khỏi Oia mà trời vẫn đang sáng choang ý :D

Bọn em đi tháng 6, lúc ở Ý thì nắng gắt, sang đến Santorini thì sung sướng vì mát mẻ quá trời. :p Trưa có nắng cũng chỉ kiểu da bị đen đi, chứ vẫn phải mặc áo khoác cho đỡ lạnh.

Em còn tiếc là ở Oia bán nhiều váy trắng, dép hand-made đẹp ơi là đẹp mà lúc đó bọn em đang trong hành trình, nên ko dám mua vì sợ nặng hành lý chị ạ :D

Hihi, nếu có điều kiện thì chắc chị cũng lượn lờ ở Santorini cả tuần luôn cho sướng, cứ rong chơi thong dong hưởng thụ thích thật em ạ, trong hành trình châu âu 18 ngày kỳ rồi thì chị thích nhất là Venice và Santorini á :L

mà ở nước ngoài ai ai cũng thích ngắm hoàng hôn heh, cứ chiều xuống là các điểm đông ken

https://img.photobucket.com/albums/v292/Demen/B04.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v292/Demen/B05.jpg

Demen
31-08-2015, 08:54
Mặt trời xuống thêm 1 chút rồi
https://img.photobucket.com/albums/v292/Demen/B03.jpg

Thêm 1 tí nữa thì thành ra bàng bạc, lúc này trăng đã treo ở phía đông rồi
https://img.photobucket.com/albums/v292/Demen/B07.jpg

jollee171
31-08-2015, 09:18
Hihi, nếu có điều kiện thì chắc chị cũng lượn lờ ở Santorini cả tuần luôn cho sướng, cứ rong chơi thong dong hưởng thụ thích thật em ạ, trong hành trình châu âu 18 ngày kỳ rồi thì chị thích nhất là Venice và Santorini á :L

mà ở nước ngoài ai ai cũng thích ngắm hoàng hôn heh, cứ chiều xuống là các điểm đông ken

https://img.photobucket.com/albums/v292/Demen/B04.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v292/Demen/B05.jpg

Hihi công nhận. Em thì thích 4 điểm: Vùng Jungfrau - Thụy Sỹ (có làng Grindelwald, Wengen cảnh hùng vỹ mà thơ mộng lắm chị ạ), Hallstatt - Áo; Venice - Ý, và Santorini. Ko hiểu sao nhiều ng cứ chê Venice chứ em thì thấy Venice lãng mạn, đúng là thành phố của tình yêu chị nhỉ.
Em ngắm cả cảnh hoàng hôn lẫn bình minh ở Santorini, thấy thích ơi là thích ý. Lúc đó thấy mọi lo lắng của cuộc sống đều được giũ bỏ, mình sống chậm lại để cảm nhận và enjoy cuộc sống. hihi.

jollee171
31-08-2015, 09:30
Sau đấy em xin tiếp tục câu chuyện với cảnh bình minh trên Santorini. Khách sạn em cách biển chỉ 100m nên sáng dậy sớm, đi bộ vài phút là ra ngay biển, tiện ơi là tiện. hihi.

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_6252.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_6252.jpg.html)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_6255.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_6255.jpg.html)

jollee171
31-08-2015, 09:31
Những cánh hoa đón nhận ánh nắng tinh mơ của buổi sáng sớm:

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_6265.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_6265.jpg.html)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_6271.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_6271.jpg.html)

Demen
31-08-2015, 10:52
Hihi công nhận. Em thì thích 4 điểm: Vùng Jungfrau - Thụy Sỹ (có làng Grindelwald, Wengen cảnh hùng vỹ mà thơ mộng lắm chị ạ), Hallstatt - Áo; Venice - Ý, và Santorini. Ko hiểu sao nhiều ng cứ chê Venice chứ em thì thấy Venice lãng mạn, đúng là thành phố của tình yêu chị nhỉ.
Em ngắm cả cảnh hoàng hôn lẫn bình minh ở Santorini, thấy thích ơi là thích ý. Lúc đó thấy mọi lo lắng của cuộc sống đều được giũ bỏ, mình sống chậm lại để cảm nhận và enjoy cuộc sống. hihi.

Venice xưa giờ luôn là điểm must-see số 1 trong đời chị, vậy nên đến được Venice là chị thích lắm lắm luôn í. Mà Venice thì thật bình yên, đi bộ thong thả, lang thang dòm ngó khắp hang hẻm, lại không cướp giật xô bồ như Rome.

Còn Santorini, vì đã từng thấy các nhà màu trắng nóc xanh trên poster đâu đó nên ghi nhớ trong đầu, đến nơi rồi thì biết nóc xanh là nhà thờ, và khung cảnh thực bên ngoài thì tuyệt vời...

jollee171
01-09-2015, 13:34
Venice xưa giờ luôn là điểm must-see số 1 trong đời chị, vậy nên đến được Venice là chị thích lắm lắm luôn í. Mà Venice thì thật bình yên, đi bộ thong thả, lang thang dòm ngó khắp hang hẻm, lại không cướp giật xô bồ như Rome.

Còn Santorini, vì đã từng thấy các nhà màu trắng nóc xanh trên poster đâu đó nên ghi nhớ trong đầu, đến nơi rồi thì biết nóc xanh là nhà thờ, và khung cảnh thực bên ngoài thì tuyệt vời...

Sao chị giống em thế. hihi. Em đến Rome suýt bị móc túi trên metro, thấy Rome xô bồ mà nhộn nhạo quá. Đã thế lại nắng nóng. Rome đẹp là vì kiến trúc nhân tạo, còn em thì thích thiên nhiên hơn nhiều. Đến Venice em tiếc nhất là ko được đi cùng người yêu, vì cảnh ở đấy mát mẻ, lãng mạn quá. Lần sau nhất định sẽ đi cùng với ảnh đến những chỗ này. hihi

Demen
01-09-2015, 14:40
Sao chị giống em thế. hihi. Em đến Rome suýt bị móc túi trên metro, thấy Rome xô bồ mà nhộn nhạo quá. Đã thế lại nắng nóng. Rome đẹp là vì kiến trúc nhân tạo, còn em thì thích thiên nhiên hơn nhiều. Đến Venice em tiếc nhất là ko được đi cùng người yêu, vì cảnh ở đấy mát mẻ, lãng mạn quá. Lần sau nhất định sẽ đi cùng với ảnh đến những chỗ này. hihi

Haha vậy coi như em có động cơ thăm lại Venice 1 ngày nào đó với somebody hen, good good!

Rome thì nhiều kiến trúc cổ thật, nhưng bát nháo xô bồ quá, metro ở Rome thì cũ rích và hôi rình, đúng là lâu đời rồi có khác.

Đã vậy trai Ý ko có đẹp và gallant như trên phim, làm chị càng hận hận thêm haha :D

jollee171
01-09-2015, 15:13
Haha vậy coi như em có động cơ thăm lại Venice 1 ngày nào đó với somebody hen, good good!

Rome thì nhiều kiến trúc cổ thật, nhưng bát nháo xô bồ quá, metro ở Rome thì cũ rích và hôi rình, đúng là lâu đời rồi có khác.

Đã vậy trai Ý ko có đẹp và gallant như trên phim, làm chị càng hận hận thêm haha :D

Hahaa... Sao chị ko gặp vậy? Em đi Florence, Pisa thì gặp một số anh Ý siêu đẹp trai và gallant. Có 1 anh ở Florence còn cho em ngồi ké xe máy từ trên núi xuống phố, vì lúc đó em đang vội về khách sạn mà ko thấy taxi đâu cả :))) Vừa đi vừa nói chuyện thấy người ta lịch sự lắm chị ạ. Tiếc là đến những vùng trung tâm thì toàn người buôn bán tứ xứ, nên ko gặp được mấy người tốt.

Em thì vẫn hãi hùng vụ suýt cắp trên metro. Bọn em đi 3 người, đang lên metro thì có 2 con bé xinh xắn, da trắng, tầm 12-15 tuổi thôi, chen lên ngay phía sau. Lúc ấy khá đông, kiểu như đi xe bus giờ cao điểm ở Hà Nội. 1 bé thì thò tay vào túi bạn em, may mà em này cẩn thận, cho túi trước người nên nhanh che tay ngay. 1 bé khác thì lại giơ cái túi nó đang đeo lên cao ngang ngực, lướt qua ngực bạn em rồi móc cái kính bạn em đang treo ở ngực đi. Bạn em lúc ấy bình tĩnh bảo "Hey, what are u doing? It's my glasses!!!". Thế là cả 2 đứa nó nhảy luôn xuống metro, nhổ nước bọt vào tụi em, sau cửa metro đóng rồi còn giơ tay chửi thề các kiểu, kinh lắm. Tất cả diễn ra vẻn vẹn chưa đầy 20', từ lúc cửa metro mở cửa đến lúc đóng lại. :))) Nên là hình ảnh của em về Rome cũng bị ảnh hưởng nhiều.

Ý hấp dẫn em nhất ở món Gelato chị ạ. Ngày nào em cũng ăn tận 4 cái/ngày ý. hihi.

Demen
01-09-2015, 15:43
Hahaa... Sao chị ko gặp vậy? Em đi Florence, Pisa thì gặp một số anh Ý siêu đẹp trai và gallant. Có 1 anh ở Florence còn cho em ngồi ké xe máy từ trên núi xuống phố, vì lúc đó em đang vội về khách sạn mà ko thấy taxi đâu cả :))) Vừa đi vừa nói chuyện thấy người ta lịch sự lắm chị ạ. Tiếc là đến những vùng trung tâm thì toàn người buôn bán tứ xứ, nên ko gặp được mấy người tốt.

Em thì vẫn hãi hùng vụ suýt cắp trên metro. Bọn em đi 3 người, đang lên metro thì có 2 con bé xinh xắn, da trắng, tầm 12-15 tuổi thôi, chen lên ngay phía sau. Lúc ấy khá đông, kiểu như đi xe bus giờ cao điểm ở Hà Nội. 1 bé thì thò tay vào túi bạn em, may mà em này cẩn thận, cho túi trước người nên nhanh che tay ngay. 1 bé khác thì lại giơ cái túi nó đang đeo lên cao ngang ngực, lướt qua ngực bạn em rồi móc cái kính bạn em đang treo ở ngực đi. Bạn em lúc ấy bình tĩnh bảo "Hey, what are u doing? It's my glasses!!!". Thế là cả 2 đứa nó nhảy luôn xuống metro, nhổ nước bọt vào tụi em, sau cửa metro đóng rồi còn giơ tay chửi thề các kiểu, kinh lắm. Tất cả diễn ra vẻn vẹn chưa đầy 20', từ lúc cửa metro mở cửa đến lúc đóng lại. :))) Nên là hình ảnh của em về Rome cũng bị ảnh hưởng nhiều.

Ý hấp dẫn em nhất ở món Gelato chị ạ. Ngày nào em cũng ăn tận 4 cái/ngày ý. hihi.

Nói đến móc túi thì thôi rồi, dân móc túi ở VN phải gọi bọn ở châu âu bằng cụ ah :(

Lúc lên tàu ở Venice để đi Florence, nhóm chị đã đến đúng số ghế và 1 bạn của chị chbi ngồi xuống, có 1 con tóc vàng cao đẹp như model lướt đến nói với bạn chị là ghế của tao, theo phản xạ bạn chi đứng dậy nhìn lại số ghế & trả lời là đúng ghế của tao mà, nó sorry & lướt đi, nhìn lại thì tiền trong ví nhỏ (có dây dính với balo) đã ra đi, chưa đầy 30 giây ac ac :(

Còn lúc đi Metro Paris, mọi người đang đứng khi tàu chạy thì có 2 thằng da đen chen vào đứng giữa nhóm, 1 thằng trẻ con đen nhỏ xíu cứ chui chui loay hoay dưới chân để móc balo của bạn chị đang cầm ở tay, nhưng may là mọi thứ nhét tuốt ở tận trong, có áo khoác chặn ngoài nên nó móc ko đc, lúc tàu dừng cho mình xuống, 2 thằng đen chặn cửa ko cho ai bước ra, 1 bạn chị phải đẩy mạnh nó sang bên để cả nhóm bước ra thì nó móc mất ip trong túi quần, lúc tàu chạy nó còn giơ ip lên bye bye (BB)

GenieLeo
01-09-2015, 15:55
List vào đê anh ơi :))) Must-go-place!!!

đợt vừa r cũng muốn list vào lắm nhưng lại kẹt đi Barca gặp bạn bên đó :'(
lên quyết tâm, hạ quyết tâm :Dam
Santorini, wait for meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

jollee171
01-09-2015, 16:29
đợt vừa r cũng muốn list vào lắm nhưng lại kẹt đi Barca gặp bạn bên đó :'(
lên quyết tâm, hạ quyết tâm :Dam
Santorini, wait for meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Hahaa... Châu Âu còn nhiều điểm cần đi quá. Em thì ko đi Barca vì sau khi cân đo đong đếm nhiều thì thấy nên để Barca cho lần sau. Em có bạn ở Valencia, Spain cũng đẹp lắm anh. Bao giờ đi tiếp anh ơi?? Em đang lên plan năm tới đi Mẽo phát :D

GenieLeo
01-09-2015, 16:32
Hahaa... Châu Âu còn nhiều điểm cần đi quá. Em thì ko đi Barca vì sau khi cân đo đong đếm nhiều thì thấy nên để Barca cho lần sau. Em có bạn ở Valencia, Spain cũng đẹp lắm anh. Bao giờ đi tiếp anh ơi?? Em đang lên plan năm tới đi Mẽo phát :D

mình đang có kế hoạch 5 năm lần 1 :))
trước khi đi nghe đồn Barca với Paris móc túi lừa đảo nhiều lắm nên đi chơi lúc nào cũng trong tình trạng cảnh giác cao độ. Cũng may là k có gì xảy ra ngoài sự cố gặp thằng cha say rượu xáp vào mình lúc 12h đêm ở Barca :)) về đến Prague trong tình trạng k bị sao thì thở phào :3 vì ít ra Prague còn yên bình hơn :3

jollee171
01-09-2015, 16:36
Nói đến móc túi thì thôi rồi, dân móc túi ở VN phải gọi bọn ở châu âu bằng cụ ah :(

Lúc lên tàu ở Venice để đi Florence, nhóm chị đã đến đúng số ghế và 1 bạn của chị chbi ngồi xuống, có 1 con tóc vàng cao đẹp như model lướt đến nói với bạn chị là ghế của tao, theo phản xạ bạn chi đứng dậy nhìn lại số ghế & trả lời là đúng ghế của tao mà, nó sorry & lướt đi, nhìn lại thì tiền trong ví nhỏ (có dây dính với balo) đã ra đi, chưa đầy 30 giây ac ac :(

Còn lúc đi Metro Paris, mọi người đang đứng khi tàu chạy thì có 2 thằng da đen chen vào đứng giữa nhóm, 1 thằng trẻ con đen nhỏ xíu cứ chui chui loay hoay dưới chân để móc balo của bạn chị đang cầm ở tay, nhưng may là mọi thứ nhét tuốt ở tận trong, có áo khoác chặn ngoài nên nó móc ko đc, lúc tàu dừng cho mình xuống, 2 thằng đen chặn cửa ko cho ai bước ra, 1 bạn chị phải đẩy mạnh nó sang bên để cả nhóm bước ra thì nó móc mất ip trong túi quần, lúc tàu chạy nó còn giơ ip lên bye bye (BB)

Ôi ghê quá! Nói về móc túi ở châu Âu thì bao nhiêu câu chuyện để nói luôn... hic hic. Mà em thấy Rome là number 1, Paris number 2 luôn ạ. Các thành phố khác thì nói chung là ổn.

Bạn em 2 vợ chồng sống ở Paris, chồng ở tầng 2 Trung tâm thương mại, nhìn xuống thấy vợ đang đi thang máy lên, đeo headphone đang lắc lư nghe nhạc, còn 1 anh Tây đen đang cầm cái điện thoại iPhone của nó, chỉ chực chờ cho đến lúc thang máy lên đến nơi mà giật chạy đi. Anh chồng nhìn xuống buồn cười lắm. May mà lúc vợ lên thì anh chồng đã chặn thằng kia lại, bảo "Mày làm trò gì đấy?". Thế là nó lại chạy biến đi.

Anh/chị/em đi du lịch châu Âu thì cố gắng cẩn thận, nhất là ở Paris, Rome. Tiền và điện thoại, passport tốt nhất nên để trong money belt, đeo quanh bụng. Còn nếu có balo thì lên xe, tàu điện ngầm, đi ở nơi đông người...nên đeo trước bụng cho chắc ăn. :D

Demen
01-09-2015, 16:53
Ôi ghê quá! Nói về móc túi ở châu Âu thì bao nhiêu câu chuyện để nói luôn... hic hic. Mà em thấy Rome là number 1, Paris number 2 luôn ạ. Các thành phố khác thì nói chung là ổn.

Bạn em 2 vợ chồng sống ở Paris, chồng ở tầng 2 Trung tâm thương mại, nhìn xuống thấy vợ đang đi thang máy lên, đeo headphone đang lắc lư nghe nhạc, còn 1 anh Tây đen đang cầm cái điện thoại iPhone của nó, chỉ chực chờ cho đến lúc thang máy lên đến nơi mà giật chạy đi. Anh chồng nhìn xuống buồn cười lắm. May mà lúc vợ lên thì anh chồng đã chặn thằng kia lại, bảo "Mày làm trò gì đấy?". Thế là nó lại chạy biến đi.

Anh/chị/em đi du lịch châu Âu thì cố gắng cẩn thận, nhất là ở Paris, Rome. Tiền và điện thoại, passport tốt nhất nên để trong money belt, đeo quanh bụng. Còn nếu có balo thì lên xe, tàu điện ngầm, đi ở nơi đông người...nên đeo trước bụng cho chắc ăn. :D

Haha, an ninh châu âu là vậy đó, cứ tưởng VN là chuối rồi, qua đó thì mới gặp chuối cả nải :D

Bởi vậy chị thích an ninh ở Nhật nhất, tuyệt vời số 1 luôn ah, làm mình thoải mái vi vu ^^

Bonus cái hình chị chụp 1 Japanese couple chụp ảnh cưới ở Santorini nè
https://img.photobucket.com/albums/v292/Demen/E09.jpg

jollee171
01-09-2015, 16:56
mình đang có kế hoạch 5 năm lần 1 :))
trước khi đi nghe đồn Barca với Paris móc túi lừa đảo nhiều lắm nên đi chơi lúc nào cũng trong tình trạng cảnh giác cao độ. Cũng may là k có gì xảy ra ngoài sự cố gặp thằng cha say rượu xáp vào mình lúc 12h đêm ở Barca :)) về đến Prague trong tình trạng k bị sao thì thở phào :3 vì ít ra Prague còn yên bình hơn :3

Ôi, may thế. Em có anh bạn bị đâm ở Barca, sau phải vào viện, làm hỏng mất cả hành trình luôn, nên ghê lắm.
Prague thì yên bình rồi, cơ mà bạn em bảo người Séc ghét người Việt mình lắm, vì người Việt sang Séc nhiều quá, làm giỏi hơn và lương cao hơn người Séc nhiều. Vậy nên đến Prague nếu là con trai Việt thì đừng vào bar bọt gì. Nếu ko nó đánh như chơi :))

ngochoangvudo83
01-09-2015, 16:57
Độc đáo với sản phẩm Kính phản quang đúc hoa văn “handmade”




https://d1wh43egtz3cgo.cloudfront.net/promotion_images/0502/6820/original/Valabo%20k%C3%ADnh%20%C4%91%C3%BAc.JPG
Valabo kính đúc phản quang nghệ thuật đương đại - Sang trọng và gần gũi



LCL Glass xin giới thiệu đến bạn sự độc đáo của kính phản quang đúc hoa văn handmade ứng dụng trong xây dựng công nghiệp và dân dụng phổ biến nhất.
Tại Hội chợ Vietbuild tổ chức 2015 vừa tổ chức tại TP.HCM tháng 6 vừa qua, sản phẩm kính đúc của Công ty LCL Glass đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp xây dựng cũng như nhiều khách hàng có nhu cầu xây dựng căn hộ và biệt thự.




https://d1wh43egtz3cgo.cloudfront.net/promotion_images/0502/6822/original/c%E1%BA%A7u%20thang%20k%C3%ADnh%20c%C6%B0%E1%BB%9D ng%20l%E1%BB%B1c.jpg
Lan can cầu thang kính đúc nghệ thuật




https://d1wh43egtz3cgo.cloudfront.net/promotion_images/0502/6829/original/20060428_IMG_0222.JPG
Gương soi trang trí bằng công nghệ đúc kính



Hiện nay, còn có các loại kính phản quang mỹ thuật bắn cát 3D phân tầng, với đầy đủ loại bắt cát nghệ thuật theo đặt hàng. Với cách làm này hoàn toàn có thể tạo ra những tấm kính nghệ thuật đương đại, những tấm hình chân dung nghệ thuật rất đẹp. Các nghệ nhân với hoa tay khéo léo, họ có thể phun từng chi tiết nhỏ tạo nên những bức tranh nghệ thuật rất sống động




https://d1wh43egtz3cgo.cloudfront.net/promotion_images/0502/6828/original/k%C3%ADnh-c%C6%B0%E1%BB%9Dng-l%E1%BB%B1c-%C4%91%C3%BAc.JPG
Cửa kính đúc hoa văn nghệ thuật

Đáng lưu ý, nhờ giá nhân công tại Việt Nam rất rẻ, do đó, tuy các sản phẩm này làm bằng “handmade” các sản phẩm này có giá rất đặc biệt, với chi phí chỉ bằng khoảng từ 10% – 20% so với nước ngoài. Hiện nay mới chỉ có các ông chủ các công trình lớp, căn hộ hoặc resort, khách sạn cao cấp sử dụng dòng sản phẩm này. Tuy nhiên, theo một doanh nhân có kinh nghiệp lâu năm trong ngành xây dựng thì sản phẩm này hoàn toàn có thể thu hút phân khúc thị trường cấp trung, vì giá ở Việt Nam rẻ hơn rất nhiều so với giá kính đúc trên thế giới

jollee171
01-09-2015, 17:11
Haha, an ninh châu âu là vậy đó, cứ tưởng VN là chuối rồi, qua đó thì mới gặp chuối cả nải :D

Bởi vậy chị thích an ninh ở Nhật nhất, tuyệt vời số 1 luôn ah, làm mình thoải mái vi vu ^^

Bonus cái hình chị chụp 1 Japanese couple chụp ảnh cưới ở Santorini nè
https://img.photobucket.com/albums/v292/Demen/E09.jpg

Hihi. Em chưa sang Nhật bao giờ. Em đi Úc rồi, thấy Úc thanh bình nên ngày đầu tiên đặt chân đến Paris, đi metro thì em bị shock ko hiểu vì sao người ta có thể thích Paris được. Đến tận hôm gần cuối, lúc đứng trên đỉnh Khải Hoàn Môn sau đó nhìn xuống toàn cảnh Paris, rồi đi thuyền buổi tối trên sông Seine, em mới thấy yêu Paris :D hihi.

Chị up ảnh bride làm em thích quá :D Đợt vừa rồi đi em cũng có vác váy nước chụp ảnh single bride ở Venice, Santorini với Paris chị ạ. Tự make-up, bạn đồng hành chụp ảnh cho. Bạn trai em đang ở Mỹ, ko đi được chuyến này nên thôi em cứ chụp trước làm kỷ niệm. Cố gắng sang năm chụp tiếp 1 album ở Mỹ sau.

Bonus mọi người bức ánh của em ở Santorini :D hihi

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC07355.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC07355.jpg.html)

fansi
01-09-2015, 22:07
Thank bạn Jolee171. Ảnh của bạn về Santorini đẹp mê hồn, như một làn sóng đam mê cuốn hút mọi người.
Một bộ sưu tập tranh XANH -TRẮNG tuyệt vời.

GenieLeo
02-09-2015, 10:50
Ôi, may thế. Em có anh bạn bị đâm ở Barca, sau phải vào viện, làm hỏng mất cả hành trình luôn, nên ghê lắm.
Prague thì yên bình rồi, cơ mà bạn em bảo người Séc ghét người Việt mình lắm, vì người Việt sang Séc nhiều quá, làm giỏi hơn và lương cao hơn người Séc nhiều. Vậy nên đến Prague nếu là con trai Việt thì đừng vào bar bọt gì. Nếu ko nó đánh như chơi :))

đúng phải công nhận 1 điều người việt ở Czech quá đông :))
nhưng nhiều lúc hay bị nhầm lẫn với mấy bạn TQ :v có lần mình đi vào nhà hàng running sushi, bạn waiter ra hỏi món, thằng cousin làm 1 tràng tiếng việt làm anh chàng kia đực mặt ra k hiểu gì :v r có lần đi qua trung tâm Aza để mua linh kiện máy tính có đi ngang qua chợ con Bò của ng VN thì đc mấy cô mấy chú trong đó mời ăn thịt nướng nữa :))

Archer
03-09-2015, 10:57
Đi châu Âu đến mệt với các bạn móc túi dạo. Năm ngoái tôi và vợ tôi có đến 2 lần suýt bị móc túi ở Rome, 1 lần ở ngay trong điện Louvre và thêm một lần nữa ở Barcelona. Được cái chinh chiến dày dạn rồi nên các vụ móc túi đều dừng lại ở ngưỡng "suýt".
Ở Barcelona thì một bạn đẹp giai, cao to, bóng mượt lịch sự như con nhà giàu, định móc túi xách của vợ tôi. Mình cứ ngây thơ nghểnh mặt chụp choẹt. Lát sau vợ chạy lại báo mới biết. Muốn tẩn bạn ấy lắm nhưng vợ lại sợ bạn ấy có mang theo "đồ chơi", hơn nữa có chuyện gì cũng phiền vì mình là khách du lịch, lạ nước lạ cái, thêm cái tin đồn cảnh sảt TBN ăn tiền như mỏ khoét và rất tác trách khi thừa hành công vụ nên thôi.
Ở Rome thì trên metro (lại metro) có một em gái trẻ măng tóc vàng xinh xắn cùng một em khác (cả hai tầm 19-20) bế một bé chừng 10 tháng tuổi khóc ngằn ngặn vì khát sữa cứ đứng sát vào chúng tôi. Tàu khá đông nên cũng không để ý, vợ còn thắc mắc không biết con bé này làm mẹ kiểu gì mà con nhỏ khát sữa không biết đường cho uống. Đến lúc em bế con hai lần "mất đà" ngã vào vợ tôi thì mới bùng lên tinh thần cảm giác. Tôi trừng mắt nhìn cả hai và nói vợ kiểm tra túi. Vừa hay tàu dừng bánh, hai con bé lượn khẩn trương khỏi tàu như hai Tiểu yến tử thành Rome. Vợ cũng thông báo nhanh:"Khóa túi vẫn an toàn nhưng có dấu vết cố mở.". Cái túi mua ở...Barcelona, có khóa khá đặc biệt, chắc để chống trộm Catlunya, giờ lại có tác dụng ở Rome :)
Ở Louvre buồn cười nhất. Biển bào "Coi chừng móc túi" khắp nơi nhưng các chú chàng vẫn lượn như ong. Đang lang thang ngắm tranh thì vợ nói nhỏ:"Có một thằng Bắc Phi cứ theo anh hoài!". Kiểm tra đùng thế! Tôi lại cái ghế nghỉ gần nhát, hùng dũng quăng túi xuống ghế rồi quay lại nhìn đối tượng. Thông điệp là:"Chú mày có ngon thì nhào vô kiếm ăn!". Anh cu vội quay ngoắt đi giả vờ thưởng ngoạn tranh rồi "lăng ba vi bộ" đi đâu lúc nào không biêt.
Một vụ nữa xảy ra khi đi lúc 5 giờ sáng ở Paris. Một chú say mềm rách rưới chạy qua đường hỏi xin thuốc lá. Tôi không hút thuốc nên móc túi cho chú 2 đồng lẻ. Cảm ơn cẩn thận và chào thân ái trước khi chạy về chỗ. Không thấy tiếc! Coi như giúp một người anh em Pháp nghèo :) Buồn buồn khi nhớ một thời xa lắm, ở Nga, toàn các em em gái xinh tươi 15-16 chặn đường xin thuốc. Một thời trẻ trai và hoành tráng :)

jollee171
03-09-2015, 14:31
Thank bạn Jolee171. Ảnh của bạn về Santorini đẹp mê hồn, như một làn sóng đam mê cuốn hút mọi người.
Một bộ sưu tập tranh XANH -TRẮNG tuyệt vời.

Hình như đến Santorini thì ai cũng thành nhiếp ảnh gia hết anh ạ. Chụp bằng cái gì lên cũng thấy đẹp tuyệt vời luôn ý ^^

jollee171
03-09-2015, 14:34
đúng phải công nhận 1 điều người việt ở Czech quá đông :))
nhưng nhiều lúc hay bị nhầm lẫn với mấy bạn TQ :v có lần mình đi vào nhà hàng running sushi, bạn waiter ra hỏi món, thằng cousin làm 1 tràng tiếng việt làm anh chàng kia đực mặt ra k hiểu gì :v r có lần đi qua trung tâm Aza để mua linh kiện máy tính có đi ngang qua chợ con Bò của ng VN thì đc mấy cô mấy chú trong đó mời ăn thịt nướng nữa :))

Dạ người Việt mình ở bên Czech đông lắm ý ạ. Bọn em may mắn cực kỳ, là sang Czech có họ hàng nên người ta lấy xe dẫn mình đi ăn đi chơi đủ các nơi. Đến Czech coi như ko mất bất kỳ khoản phí nào, mà lại có local guide. Tiếc là bọn em ko ở Czech được lâu :( Mà em thấy người Việt mình ở bên ấy cũng sang chảnh lắm nha :D Xe sang, nhà biệt thự... đủ hết :D Ko biết anh sang Czech có đến Trung tâm thương mại Sapa của người Việt mình ở bên ko? :D

jollee171
03-09-2015, 14:45
Đi châu Âu đến mệt với các bạn móc túi dạo. Năm ngoái tôi và vợ tôi có đến 2 lần suýt bị móc túi ở Rome, 1 lần ở ngay trong điện Louvre và thêm một lần nữa ở Barcelona. Được cái chinh chiến dày dạn rồi nên các vụ móc túi đều dừng lại ở ngưỡng "suýt".
Ở Barcelona thì một bạn đẹp giai, cao to, bóng mượt lịch sự như con nhà giàu, định móc túi xách của vợ tôi. Mình cứ ngây thơ nghểnh mặt chụp choẹt. Lát sau vợ chạy lại báo mới biết. Muốn tẩn bạn ấy lắm nhưng vợ lại sợ bạn ấy có mang theo "đồ chơi", hơn nữa có chuyện gì cũng phiền vì mình là khách du lịch, lạ nước lạ cái, thêm cái tin đồn cảnh sảt TBN ăn tiền như mỏ khoét và rất tác trách khi thừa hành công vụ nên thôi.
Ở Rome thì trên metro (lại metro) có một em gái trẻ măng tóc vàng xinh xắn cùng một em khác (cả hai tầm 19-20) bế một bé chừng 10 tháng tuổi khóc ngằn ngặn vì khát sữa cứ đứng sát vào chúng tôi. Tàu khá đông nên cũng không để ý, vợ còn thắc mắc không biết con bé này làm mẹ kiểu gì mà con nhỏ khát sữa không biết đường cho uống. Đến lúc em bế con hai lần "mất đà" ngã vào vợ tôi thì mới bùng lên tinh thần cảm giác. Tôi trừng mắt nhìn cả hai và nói vợ kiểm tra túi. Vừa hay tàu dừng bánh, hai con bé lượn khẩn trương khỏi tàu như hai Tiểu yến tử thành Rome. Vợ cũng thông báo nhanh:"Khóa túi vẫn an toàn nhưng có dấu vết cố mở.". Cái túi mua ở...Barcelona, có khóa khá đặc biệt, chắc để chống trộm Catlunya, giờ lại có tác dụng ở Rome :)
Ở Louvre buồn cười nhất. Biển bào "Coi chừng móc túi" khắp nơi nhưng các chú chàng vẫn lượn như ong. Đang lang thang ngắm tranh thì vợ nói nhỏ:"Có một thằng Bắc Phi cứ theo anh hoài!". Kiểm tra đùng thế! Tôi lại cái ghế nghỉ gần nhát, hùng dũng quăng túi xuống ghế rồi quay lại nhìn đối tượng. Thông điệp là:"Chú con ngon thì nhào vô kiếm ăn!". Anh cu vội quay ngoắt đi giả vờ thưởng ngoạn tranh rồi "lăng ba vi bộ" đi đâu lúc nào không biêt.
Một vụ nữa xảy ra khi đi lúc 5 giờ sáng ở Paris. Một chú say mềm rách rưới chạy qua đường hỏi xin thuốc lá. Tôi không hút thuốc nên móc túi cho chú 2 đồng lẻ. Cảm ơn cẩn thận và chào thân ái trước khi chạy về chỗ. Không thấy tiếc! Coi như giúp một người anh em Pháp nghèo :) Buồn buồn khi nhớ một thời xa lắm, ở Nga, toàn các em em gái xinh tươi 15-16 chặn đường xin thuốc. Một thời trẻ trai và hoành tráng :)

Ôi nghe chú kể nhiều chuyện trộm cướp mà y như trong phim ý ^^ Cháu cũng may mắn là chỉ dừng ở mức "suýt" bị mất cắp, chứ nếu ko thì cũng nguy. Trước khi đi châu Âu bị mọi người làm tư tưởng nhiều về việc trộm cướp, nên cũng có nhiều kiến thức hơn và cẩn thận hơn về những việc này chú ạ.
Cô chú của bạn cháu, vừa xuống sân bay Charles De Gaulle, bắt taxi để về khách sạn. Cả 2 vợ chồng bỏ cái túi nhỏ trên ghế trước, sau đấy loay xoay với lái xe taxi để bỏ 2 cái vali lớn vào cốp. Thế rồi ở đâu có thằng cướp chạy đến, thò tay vào ghế trên giật cái túi chạy đi luôn. Hỡi ôi... Cái túi để cả passport của 2 vợ chồng, 5000 Eu... Thế là lại phải ra Đại sứ quán làm thủ tục để về hỗ trợ về nước luôn. Chuyến đi của 2 vợ chồng cũng tan tành mây khói :(
Cháu thấy người Việt mình sang nhìn mấy anh da đen thường rất hay sợ sệt, nhưng bạn cháu ở châu Âu bảo người da đen cũng tốt lắm, ko đáng sợ bằng người Rệp (Arab). Một bộ phận lớn người nhập cư vào Châu Âu chỉ mục đích đi ăn xin, trộm cướp,... nên rất đáng sợ.
Cháu đi đường chỉ dám để tiền và điện thoại trong money belt, cứ khư khư trong bụng, khoác áo gió ra ngoài. Passport cháu cũng để hết trong đấy, cả 25 ngày đi cháu cứ cầm toàn bộ tiền và passport trong người, chứ ko chia ra để thành nhiều chỗ như mọi người hay khuyên. Kể cả đi ngủ ở dorm 2 đêm cháu cũng để tất trong người lúc ngủ luôn cho yên tâm. May mắn là cả chuyến đi ko hề bị mất đồng nào. hihi ^^

jollee171
03-09-2015, 14:50
Em tiếp tục với những bức ảnh của hòn đảo Santorini đẹp ngất ngây...

Ở Oia Town có vô số những khách sạn hạng sang, phòng ốc cực đẹp và view cũng tuyệt vời. Sau này chắc đi với chồng thì em sẽ cố gắng book phòng nào ưng ưng. Còn giờ chưa có xèng thì ngắm từ đằng xa cái đã. hahaa..

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC07135_1.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC07135_1.jpg.html)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_6391.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_6391.jpg.html)

jollee171
03-09-2015, 14:56
Còn đây là một số hình ảnh mái chữ thập mà em chụp được. Em cũng ko biết gọi là cái gì, chỉ biết nó thuộc về nhà thờ thôi ạ :D hihi

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC07252.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC07252.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC07245.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC07245.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC07201.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC07201.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/IMG_5118.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/IMG_5118.jpg.html)

Demen
03-09-2015, 15:52
Hihi. Em chưa sang Nhật bao giờ. Em đi Úc rồi, thấy Úc thanh bình nên ngày đầu tiên đặt chân đến Paris, đi metro thì em bị shock ko hiểu vì sao người ta có thể thích Paris được. Đến tận hôm gần cuối, lúc đứng trên đỉnh Khải Hoàn Môn sau đó nhìn xuống toàn cảnh Paris, rồi đi thuyền buổi tối trên sông Seine, em mới thấy yêu Paris :D hihi.

Chị up ảnh bride làm em thích quá :D Đợt vừa rồi đi em cũng có vác váy nước chụp ảnh single bride ở Venice, Santorini với Paris chị ạ. Tự make-up, bạn đồng hành chụp ảnh cho. Bạn trai em đang ở Mỹ, ko đi được chuyến này nên thôi em cứ chụp trước làm kỷ niệm. Cố gắng sang năm chụp tiếp 1 album ở Mỹ sau.

Bonus mọi người bức ánh của em ở Santorini :D hihi



Waoooo, ảnh cưới em dù mới chỉ single bride cũng đẹp quá ah jollee171, chúc mừng em nhé :x

Đợt vi vu kỳ rồi bọn chị vác cả áo dài theo chụp cơ, ở Pháp + Ý thì trời còn lạnh quá nên show ko nổi, đến Santorini thì tha hồ tung bay, 8 nữ áo 8 màu thiệt là rực rỡ ah, ham dzui hết sức.

À, chị đi Nhật 4 lần rồi nên cảm nhận nó bình yên, người Nhật cũng khá helpful á, & độ lạnh nhạt của người Nhật tăng cao nhất ở Tokyo haha

khoe cái hình chị với nón 7 sắc cầu vồng ở Santorini
https://img.photobucket.com/albums/v292/Demen/E10.jpg

GenieLeo
03-09-2015, 22:12
Dạ người Việt mình ở bên Czech đông lắm ý ạ. Bọn em may mắn cực kỳ, là sang Czech có họ hàng nên người ta lấy xe dẫn mình đi ăn đi chơi đủ các nơi. Đến Czech coi như ko mất bất kỳ khoản phí nào, mà lại có local guide. Tiếc là bọn em ko ở Czech được lâu :( Mà em thấy người Việt mình ở bên ấy cũng sang chảnh lắm nha :D Xe sang, nhà biệt thự... đủ hết :D Ko biết anh sang Czech có đến Trung tâm thương mại Sapa của người Việt mình ở bên ko? :D

mình ở Prague cũng ở nhà họ hàng :D k mất tiền ở :D
Chợ sapa thì mình k có hứng thú lắm ^^ mình chỉ thích lên cái tháp trên cầu Charles chụp thôi :3
Kinh nghiệm để tiền của mình thì là thế này:
- Ở Paris và Barcelona: tiền mặt thì để trong túi khâu vào bên trong quần, mỗi ngày dùng bn thì lấy ra túi đeo trước bụng, tiền mặt để trong túi lộn trong quần, thẻ master và pp thì cất chung 1 chỗ trong túi đeo bụng. Balo máy ảnh thì có khóa và luôn luôn di chuyển tránh đứng im để bị rạch balo.
- Ở Prague đỡ hơn thì bỏ túi đeo bụng, để pp với thẻ trong balo ngăn khó lấy nhất, và bỏ khóa nhwng vẫn di chuyển liên tục ^^ còn tiền mặt vẫn cứ ở vị trí cũ :P

020786
05-09-2015, 09:33
Nhìn qua ảnh còn bớt đẹp bạn ạ :)) Đây là 1 trong 3 điểm t thích nhất trong chuyến Europe ý ;)) Đẹp như thiên đường luôn ý huhu

3 địa điểm e thix nhất ở Châu Âu là gì vậy?
Thanks

jollee171
05-09-2015, 14:44
mình ở Prague cũng ở nhà họ hàng :D k mất tiền ở :D
Chợ sapa thì mình k có hứng thú lắm ^^ mình chỉ thích lên cái tháp trên cầu Charles chụp thôi :3
Kinh nghiệm để tiền của mình thì là thế này:
- Ở Paris và Barcelona: tiền mặt thì để trong túi khâu vào bên trong quần, mỗi ngày dùng bn thì lấy ra túi đeo trước bụng, tiền mặt để trong túi lộn trong quần, thẻ master và pp thì cất chung 1 chỗ trong túi đeo bụng. Balo máy ảnh thì có khóa và luôn luôn di chuyển tránh đứng im để bị rạch balo.
- Ở Prague đỡ hơn thì bỏ túi đeo bụng, để pp với thẻ trong balo ngăn khó lấy nhất, và bỏ khóa nhwng vẫn di chuyển liên tục ^^ còn tiền mặt vẫn cứ ở vị trí cũ :P

Em thấy Prague đẹp thật, trông cổ kính và rất "châu Âu".

Ngoài lề, tặng cả nhà bức ảnh Prague đẹp như tranh vẽ :p


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/11889677_10153513004503618_4852739039012533138_n.j pg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/11889677_10153513004503618_4852739039012533138_n.j pg.html)

jollee171
05-09-2015, 14:47
3 địa điểm e thix nhất ở Châu Âu là gì vậy?
Thanks

Hihi. 3 điểm em thích nhất là vùng Jungfrau - Thụy Sỹ, làng Hallstatt - Áo và Santorini chị ạ. Em sẽ viết chia sẻ tiếp trong note "25 ngày vòng quanh châu Âu" nha chị ^^ hihi.

GenieLeo
05-09-2015, 17:46
Đã vậy thì bonus 1 tấm nữa :D
Xa xa là lâu đài Praha :D
https://farm1.staticflickr.com/421/20489255145_45eb664136_h.jpg (https://flic.kr/p/xdyMHK)PrahaCastle_1 (https://flic.kr/p/xdyMHK) by Genie Leo (https://www.flickr.com/photos/genieleo/), on Flickr

jollee171
06-09-2015, 17:54
Đã vậy thì bonus 1 tấm nữa :D
Xa xa là lâu đài Praha :D
https://farm1.staticflickr.com/421/20489255145_45eb664136_h.jpg (https://flic.kr/p/xdyMHK)PrahaCastle_1 (https://flic.kr/p/xdyMHK) by Genie Leo (https://www.flickr.com/photos/genieleo/), on Flickr

Bức này trông như tranh vẽ ý ảnh GenieLeo nhỉ ;)))

jollee171
08-09-2015, 10:44
Mình ko chỉ lưu luyến Santorini vì những mảng màu xanh - trắng tinh khôi, mà còn vì cảnh hoàng hôn lãng mạn nơi đây. Đến Santorini, mình thấy người dân Santorini và khách du lịch nước ngoài họ vô cùng trân trọng cảnh đẹp thiên nhiên. Từ sớm, hàng trăm khách du lịch và cả người dân địa phương đã phải tranh giành với nhau để chọn cho mình một chỗ đứng đẹp. Bức tranh hoàng hôn được thiên nhiên thông đồng sáng tạo suốt mấy tiếng liền. Bầu trời xanh ngắt dần nhường chỗ cho những mảng mây màu vàng nhạt, chuyển dần sang cam và cuối cùng nhuộm màu đỏ tím. Sau khi hoàn thành tác phẩm, mặt trời lặn hẳn phía cuối chân trời, mọi khán giả vỗ tay tán thưởng cho bức tranh tuyệt vời này... Một cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt vời, khiến ai cũng phải ngỡ ngàng tiếc nuối...

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_6567.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_6567.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC07380.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC07380.jpg.html)


https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_6587.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_6587.jpg.html)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_6605.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_6605.jpg.html)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_6609.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_6609.jpg.html)

https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_6611.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_6611.jpg.html)

Santorini lên đèn



https://i691.photobucket.com/albums/vv278/jollee171/DSC_6632.jpg (http://s691.photobucket.com/user/jollee171/media/DSC_6632.jpg.html)

ruby_88
08-09-2015, 11:00
KLQ cơ mà thấy hình avatar của bạn ở Jungfrau mà ấm ức, nhói cả lòng. :((( Jungfrau là điểm tớ mong chờ nhất, sau đó rùi đến Santorini. Thế mà hum lên đỉnh thời tiết tệ hại, mưa luông cả ngày, cái Plateau 9 nó đóng cửa ko cho ra ngoài, khóc luôn. Cơ mà bù lại thì qua chỗ đài quan sát Sphinx, đc nghịch tuyết rơi dày vào đầu tháng 5. Nguôi ngoai đc chút xíu.

jollee171
08-09-2015, 11:22
KLQ cơ mà thấy hình avatar của bạn ở Jungfrau mà ấm ức, nhói cả lòng. :((( Jungfrau là điểm tớ mong chờ nhất, sau đó rùi đến Santorini. Thế mà hum lên đỉnh thời tiết tệ hại, mưa luông cả ngày, cái Plateau 9 nó đóng cửa ko cho ra ngoài, khóc luôn. Cơ mà bù lại thì qua chỗ đài quan sát Sphinx, đc nghịch tuyết rơi dày vào đầu tháng 5. Nguôi ngoai đc chút xíu.

Ui tiếc quá chị nhỉ :((( Công nhận đi du lịch thì yếu tố thời tiết cực kỳ quan trọng. Hôm ở Việt Nam, em check dự báo thời tiết mà chỗ thì snow, chỗ thì rain... Nhưng may mắn là đến lúc đi thời tiết đa số đều đẹp. Ở Rome bọn em có bị mưa buổi chiều muộn lúc leo lên Vantican. Còn buồn nhất là bọn em lên lịch trình từ tháng 4, tháng 5, dự tính đi Aix Provence ngày 12/6 để ngắm oải hương (bọn em đã cẩn thận gọi điện cho người ở làng oải hương thì họ bảo dự kiến năm nay hoa nở từ 10-20/6). Đến hôm bọn em đi, gọi điện thì họ bảo hoa chưa nở lắm nên tốt nhất chờ 1 tuần nữa mới đi :(( Thế là lại chơi ở Marseille hôm đấy. Kế hoạch chuyển sang đi Calanques nhưng biển động nên lại coi như hôm ấy chỉ lòng vòng dạo phố và mua sắm ở Marseille, chứ ko đi được cả Provence lẫn Calanques :(((

ruby_88
08-09-2015, 17:20
Hị hị, đúng là người tính ko bằng trời tính mà, hên xui nữa chứ. Thui đành phải an ủi nhaoo... vì thế nên sẽ có ngày quay trở lại :))... Mà coi bức hình đầu tiên topic về Santorini, có hình ảnh của nhà hàng Fanari villas xinh đẹp mà nhớ dã man cái lúc lang thang ngõ nhỏ rùi tìm ra nó, Fanari view đẹp khỏi bàn, đc thêm khoản phục vụ thân thiện, niềm nở, qtrong hơn cả đồ ăn cũng khá ngon. :)) Mà mấy nàng chịu khó tha lôi thế, mang cả váy cưới đi nữa... Thiệt là GATO :))

nhuthanhhung
08-09-2015, 18:24
Phải list vào danh sách để đi. Lần trước đi châu Âu sao mình ko search ra đảo này nhỉ. Cảm ơn jollee171, ảnh bạn chụp đẹp quá

jollee171
09-09-2015, 16:58
Hị hị, đúng là người tính ko bằng trời tính mà, hên xui nữa chứ. Thui đành phải an ủi nhaoo... vì thế nên sẽ có ngày quay trở lại :))... Mà coi bức hình đầu tiên topic về Santorini, có hình ảnh của nhà hàng Fanari villas xinh đẹp mà nhớ dã man cái lúc lang thang ngõ nhỏ rùi tìm ra nó, Fanari view đẹp khỏi bàn, đc thêm khoản phục vụ thân thiện, niềm nở, qtrong hơn cả đồ ăn cũng khá ngon. :)) Mà mấy nàng chịu khó tha lôi thế, mang cả váy cưới đi nữa... Thiệt là GATO :))

Hihi. Em được khoản máu chụp ảnh cưới lắm chị ạ. Chẳng mấy khi có dịp đi châu Âu, phải tranh thủ ngay. hihi. Ở Santorini em cứ đi bộ thong dong, chứ cũng ko nhớ được tên cửa hàng nào luôn . hahaa...

jollee171
09-09-2015, 17:04
Phải list vào danh sách để đi. Lần trước đi châu Âu sao mình ko search ra đảo này nhỉ. Cảm ơn jollee171, ảnh bạn chụp đẹp quá

Em cảm ơn chị ạ! Có đảo Santorini, Mykonos, Kos, Rhodes, ... Đảo nào cũng đẹp lắm chị ạ. Bạn em đi Mykonos bảo còn thích hơn cả Santorini đấy.

Demen
10-09-2015, 16:05
cô dâu jollee xinh xinh đến đây tổ chức lễ cưới đi ^^
https://img.photobucket.com/albums/v292/Demen/E11_1.jpg

1 cô dâu ở Santorini :D
https://img.photobucket.com/albums/v292/Demen/C04_1.jpg

jollee171
22-09-2015, 11:07
Tặng cả nhà clip time-lapse cảnh hoàng hôn ở Santorini... Clip em quay trong vòng 2 tiếng bằng iPhone, tuy ko thể hiện được hết cảnh đẹp nơi đây nhưng xem lại thì em vẫn thấy mê mẩn :p

Khi xem anh/chị click chế độ 1048p HD để xem cho nétnhé :P


https://www.youtube.com/watch?v=AuLMP7ydyys&feature=youtu.be

chantam
22-09-2015, 23:00
ảnh đẹp tuyệt vời bạn ơi ... cám ơn bạn đã chia sẻ những hình ảnh tuyệt đẹp

fansi
29-09-2015, 22:17
Jollee cho anh hỏi:
- có phải đa số các ngôi nhà Trắng -Xanh em chụp cũng cho thuê phòng trọ?
- Việc đi lại có vẻ phải đi qua sân của một số ngôi nhà (?) Điều này có gây phiền toái gì không?
- Việc chụp ảnh nhà, người ở có được chủ nhà hoan nghênh không?

Thank

jollee171
06-10-2015, 11:53
Anh Fansi ơi, em trả lời đây nghen (^_^)


Jollee cho anh hỏi:
- có phải đa số các ngôi nhà Trắng -Xanh em chụp cũng cho thuê phòng trọ? => Ở Santorini tất cả các ngôi nhà đều có màu chủ đạo là trắng - xanh cô ban. Nhà ở đây có cả nhà dân, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng... anh Fansi ạ. Cho nên đảm bảo anh thuê phòng ở đây thì nhà nghỉ cũng sẽ có màu trắng - xanh ạ :D

- Việc đi lại có vẻ phải đi qua sân của một số ngôi nhà (?) Điều này có gây phiền toái gì không? => Không anh ạ, ở đây nhà chi chít nhau, nằm cạnh con đường nhỏ lượn vòng trên núi, mình đứng trước cửa nhà này thì lại là đứng ngay trên mái nhà phía dưới. Ở Santorini mình cứ đi theo 1 con đường là có thể tham quan được cảnh đẹp nơi đây ạ.

- Việc chụp ảnh nhà, người ở có được chủ nhà hoan nghênh không? => Đa số người dân ở đây rất thân thiện, đều có thể chụp ảnh được. Nhưng có 1 số nhà hàng/ khách sạn không cho phép người lạ vào mà chỉ dành cho khách của khách sạn, hoặc nếu mình vào thì phải mất phí ạ :D

Thank

jollee171
08-12-2015, 16:19
Trời lành lạnh, lại nhớ đến những ngày nắng rực rỡ ở Santorini....Bây giờ ước gì có cánh cửa Doremon thần kỳ, bước qua một cái là đến nơi mình muốn...Giờ nghĩ lại những ngày tháng ở Santorini mà vẫn cứ ngỡ là giấc mơ...

Em up tiếp ít cái ảnh Santorini, ảnh linh tinh linh tinh thôi ạ. :p

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC07135_zpsagrsfge4.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC07135_zpsagrsfge4.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC07136_zpsaddflxbm.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC07136_zpsaddflxbm.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC07138_zpsxgkntzf5.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC07138_zpsxgkntzf5.jpg.html)


Panorama somewhere in Santorini:

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC07137_zpscsngiyv7.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC07137_zpscsngiyv7.jpg.html)

jollee171
08-12-2015, 16:21
https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC07141_zpspkivjzhx.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC07141_zpspkivjzhx.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC07142_zpsgqyekfwu.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC07142_zpsgqyekfwu.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC07143_zpsiam06hsl.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC07143_zpsiam06hsl.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC07144_zpssfhbmv6m.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC07144_zpssfhbmv6m.jpg.html)

jollee171
08-12-2015, 16:26
https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC07147_zpsmqsgysx1.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC07147_zpsmqsgysx1.jpg.html)

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC07153_zpse66wvzk1.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC07153_zpse66wvzk1.jpg.html)

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC07160_zpsv3hq3onv.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC07160_zpsv3hq3onv.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC07158_zpslytirbkh.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC07158_zpslytirbkh.jpg.html)

jollee171
08-12-2015, 16:27
https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC07162_zpsvfnxzion.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC07162_zpsvfnxzion.jpg.html)

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC07167_zpsas3brze6.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC07167_zpsas3brze6.jpg.html)

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC07149_zpsik11mhaq.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC07149_zpsik11mhaq.jpg.html)

jollee171
08-12-2015, 16:29
https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC07169_zpssnluitnl.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC07169_zpssnluitnl.jpg.html)

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC07170_zpsbylmg2ot.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC07170_zpsbylmg2ot.jpg.html)

https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC07171_zpssjyv0b8s.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC07171_zpssjyv0b8s.jpg.html)


https://i1190.photobucket.com/albums/z460/vothihuyen80/DSC07176_zpsugqvl2jw.jpg (http://s1190.photobucket.com/user/vothihuyen80/media/DSC07176_zpsugqvl2jw.jpg.html)

kakakut3
08-08-2016, 11:23
Bạn Joilee chia sẻ về cách đi Jungfrau tiet kiem va thuan tiện được ko, mình đi từ Venice sang thấy khó đi quá :((

thuynguyen2603
08-08-2016, 21:03
Đi từ venice sang thụy sỹ bằng xe lửa thì đa số phải đổi tàu 2 lần, khg có cách nào khác . Đi jungfrau tiện nhất là ngủ đêm ở interlaken , sáng bắt xe lửa đến Grindelwald , rồi mua vé lên Jungfraujoc.

cuncon85
11-08-2016, 10:00
Bạn Jollee ơi,
Mình có inbox cho bạn ấy.