PDA

View Full Version : Bụi Côn Đảo bí ẩn với "phượt thủ 72 tuổi"



phuongthuthuy
21-08-2015, 14:28
"Phượt thủ 72 tuổi" này "hầm hố" lắm nhé, đã từng đặt chân lên hơn chục đất nước cả Châu Á lẫn Châu Âu. Nghe đi du lịch là "bác í" chuẩn bị 1 bịch thuốc mang sẵn theo trong người. :))

Nói cho các bạn "sợ" thế thôi chứ "phượt thủ 72 tuổi" đó là mẹ mình. Đi tour thì cái túi tiền thất nghiệp của mình không kham nổi, mà đi bụi nhiều chuyến rồi mà chẳng thể đem theo mẹ, chuyến này nhân tiện sau 15 ngày làm tình nguyện viên tại Côn Đảo theo chương trình Sea turtle Conservation - Volunteer community, mình "liều mình" đưa mẹ đi cho biết thế nào là đi "du lịch kiểu con gái mẹ". Nhóm gồm 4 người, dù sao có người cao tuổi thì cũng yên tâm về mặt kinh nghiệm sống.

Đây là thành viên 72 tuổi vào ngày đầu lên đường hăng hái
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130872&d=1440164212

Chương trình 1 tuần bắt đầu từ ngày 6/8/2015 và kết thúc ngày 13/8/2015, tạm thông báo như sau:

Ngày 1: Có mặt tại cảng Cát Lỡ, Vũng Tàu để lấy vé tàu đi Côn Đảo. Giá vé nằm tàu 10 là 2 trăm ngàn (đương nhiên phải gọi điện đặt vé từ đầu tháng rồi nhé, mùa này Côn Đảo hay cháy vé tàu lắm).
Chiều 5h: Tàu xuất phát từ cảng Cát Lỡ, theo dự kiến 6h sáng hôm sau sẽ đến cảng Bến Đầm, Côn Đảo.

Ngày 2: Vào vườn Quốc gia Côn Đảo xin giấy phép qua hòn Bảy Cạnh để tham quan nơi này. Hòn đảo nhỏ này được mệnh danh là “Đảo Du lịch Sinh thái bậc nhất Côn Đảo”.

Ngày 3: Tắm biển, lặn ngắm san hô, tham quan rừng ngập mặn, xem cua Xe Tăng (loài cua chỉ có trên Côn Đảo và đang làm đau đầu các nhà khoa học)...

Ngày 4: Băng rừng lên ngọn hải đăng Bảy Cạnh, nơi có ngọn hải đăng được xây dựng từ thời Pháp thuộc, nay là ngọn đèn dẫn đường cho các tàu bè Việt Nam cũng như quốc tế đi lại ở khu vực này.

Ngày 5: Về lại đảo lớn Côn Sơn
- Viếng nghĩa trang Hàng Dương, nơi có mộ chị Võ Thị Sáu và liệt sĩ Lê Hồng Phong
- Di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo, khu di tích chuồng bò, khu di tích bãi sọ người
- Đền thờ bà Phi Yến (Thứ phi của chúa Nguyễn Ánh) hay còn gọi là An Sơn Miếu
- Miếu và mộ của hoàng tử Cải (hoàng tử Hội An) ngay gần sân bay Cỏ Ống.
- Chùa Núi Một, ngôi chùa có phong thủy đẹp nhất Việt Nam, chùa tựa lưng vào núi và nhìn xuống đầm sen rộng mát, phía xa xa là biển rộng bao la.

Ngày 6: Tiếp tục khám phá Côn Đảo: Bãi Đầm Trầu, cầu Ma Thiên Thãnh, rừng Ông Đụng, mũi Cá Mập, bãi Nhát, đỉnh Tình Yêu...

Ngày 7: Đi chợ mua đặc sản hạt bàng, cafe dạo phố, tắm biển lần cuối cùng cho chuyến đi và 5h chiều có mặt cảng Bến Đầm về lại Vũng Tàu.

phuongthuthuy
21-08-2015, 15:07
Kế hoạch đã xong, giờ thì bắt tay lên đường. Mình đã có mặt sẵn ở Côn Đảo nên chỉ có 3 thành viên lên đường vào ngày 06/8/1015. Đó là "phượt thủ 72 tuổi" cùng Trang và Dương.

Ngày 1: Khởi hành từ Sài Gòn - Côn Đảo

Sau chuyến xe từ TP.HCM, 3 người đã có mặt tại cảng Cát Lỡ, Vũng Tàu. Tiếng còi tàu cất lên, mọi người đã lên tàu yên vị trí. 5h chiều, tiếng còi tàu cất lên lần thứ 3 và mũi tàu rẽ nước tiến về hướng Côn Đảo.

Biển êm đềm, sóng vỗ nhẹ vào mạn tàu đưa mọi người chìm dần vào những suy tư riêng rồi chìm vào giấc ngủ.

Gần sáng, trời đổ mưa, tàu lắc lư nhiều hơn so với lúc chiều, những con sóng vỗ mạnh hơn. "Phượt thủ 72 tuổi" bắt đầu say sóng và nôn.

Mình không có mặt với 3 người vào đầu hành trình này nên mình up hình 2 tuần trước đó của mình cũng trên con tàu 10 này vào bình minh, lúc bắt đầu thấy Côn Đảo thấp thoáng phía xa xa. (Mình đi ngày 23/7/2015, ngày hôm đó trời yên biển lặng và bình minh đánh thức mình lúc hơn 5h sáng).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130897&d=1440233646

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130896&d=1440233646

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130805&d=1440130636

phuongthuthuy
21-08-2015, 21:51
Ngày 2: Đến Côn Đảo, bắt đầu hành trình qua hòn Bảy Cạnh

7h sáng tàu cập bến cảng Bến Đầm, chậm 1 tiếng so với dự kiến. Từ cảng Bến Đầm về trung tâm đảo khoảng 12km; taxi, xe ôm, xe lam đều có sẵn ngay cho mọi người lựa chọn. Mình đón mẹ, Trang và Dương tại trước con đường đâm thẳng ra biển đẹp thơ mộng này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130898&d=1440234233

Sau đó tập trung 4 cái CMND để mình vào vườn Quốc gia xin giấy phép cho cả nhà cùng qua Hòn Bảy Cạnh. Giấy phép hiện nay miễn phí hoàn toàn cho du khách nhưng chỉ có hiệu lực 1 ngày đêm, tức là 5h chiều hôm sau thì du khách phải rời đảo. Theo quy định thì ban ngày tối đa 48 khách/1 thời điểm, ban đêm tối đa 24 khách ngủ lại trên hòn Bảy Cạnh này.

Anh kiểm lâm nhìn mình lắc đầu: "Hôm nay bên anh đã cấp giấy phép cho 21 khách ở lại đêm rồi, giờ chỉ còn lại giấy phép cho 3 người thôi, mà nhóm em 4 người thì không được".

Mình méo xệch: "Em là tình nguyện viên rùa biển của IUCN, vừa mới rời hòn Bảy Cạnh sáng nay sau chương trình tình nguyện 15 ngày từ ngày 24/7-07/8."

"Ủa, vậy hả, vậy thì em quay lại với tư cách là TNV hỗ trợ thì được mà, để anh ghi giấy phép cho em."

Thế là đã có giấy phép qua hòn Bảy Cạnh. Nghe cái tên là biết hình hài của cái hòn đảo này rồi, khi nhìn từ trên cao xuống hòn đảo như một hình đa giác với 7 cạnh chứ còn gì nữa.

Quay về bến tàu thuê tàu. Đi canô thì chỉ mất 15 phút nhưng mất 3tr/2 chiều đi về.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130899&d=1440234591


Thôi tiền nào của nấy, mình thuê chiếc tàu lạch bạch 45 phút thế nào cũng đến nơi. Đi chậm thì được ngắm cảnh trên biển nhiều thôi, 45 phút cũng không quá lâu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130900&d=1440234591

Khởi hành thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130875&d=1440167467


Sau khi say sóng từ tàu 10, rồi 12km taxi, 45 phút ngồi tàu, thì 3 thành viên khi lên thuyền thúng để cập bờ trông thế này đây:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130873&d=1440167030


Đây là phía bên trái của nơi cập bến của thuyền thúng, chỉ nói được 1 từ là "Đẹp"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130876&d=1440168595


Bước khỏi những bờ đá, cả nhà đã bước vào con đường trong rừng ngập mặn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130877&d=1440170190


Đi bộ 700m theo đường mòn, ngẩng đầu lên thì một bức tranh hiện ra, đó là bãi Cát Lớn của hòn Bảy Cạnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130878&d=1440170190

phuongthuthuy
22-08-2015, 15:33
Đã được coi là "người nhà" sau 15 ngày lăn lóc cùng rùa mẹ, rùa con, muỗi, bù mắt... nên sau khi trình giấy phép xong xuôi thì đến tiết mục làm hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ cho 3 thành viên còn lại. Nào là giới thiệu nơi ăn chốn ngủ, và đặc biệt là "trạm điện thoại công cộng của Bảy Cạnh"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130889&d=1440230035


Chắc hẳn có bạn sẽ ngạc nhiên, cái thùng xốp bự này là cái quái gì đây? Là "trạm thu phát sóng di động của Bảy Cạnh" đó nhé. Nếu không để điện thoại vào trong thùng thì bạn nên tắt điện thoại để khỏi hết pin, hoặc chỉ để làm máy chụp hình, nghe nhạc, còn chức năng chính thì coi như... bỏ. Còn khi bỏ vào thùng xốp này và khi nghe chuông điện thoại reo thì thò luôn cái đầu vào trong đó để nghe điện thoại nhé và đồng thời phải mở loa ngoài. Đây là lí do mấy anh em kiểm lâm toàn "ế người yêu", bởi cứ người yêu gọi đến và phải mở loa to thì ôi thôi...:LL

Vậy nên điện thoại ở đây là điện thoại cố định và người thì mới là đi động.

Tiếp theo là "nhà máy điện", "nhà máy nước ngọt" và vườn rau

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130894&d=1440231916
Với những tấm thu năng lương mặt trời này thì điện chỉ đủ thắp sáng vào ban đêm, còn các thiết bị khác thì hạn chế tối đa nhé.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130893&d=1440231916
Đây lưới lọc rác để lấy nước mưa vào bể dùng cho quanh năm đấy ạ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130895&d=1440231916
Vườn rau thì cũng không trồng được nhiều, chỉ vài luống rau lang, vài cây đu đủ, ớt, mãng cầu... thế thôi.

Tiếp theo là hồ ấp trứng rùa con (cái võng ở đó là dành cho một nhân viên kiểm lâm hoặc tình nguyện viên ngủ vào ban đêm để canh trộm đồng thời cũng canh rùa con nở thì đem xuống bãi cát để rùa tự bò về phía biển)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130971&d=1440924195

Hòn Bảy Cạnh này là nơi có rùa mẹ đẻ trứng nhiều nhất trong mùa sinh sản tại Việt Nam. Rùa biển hiện nay đã được ghi vào danh sách đỏ bảo tồn và cấm mua bán, đánh bắt trái phép do tầm quan trọng của rùa đối với hệ sinh thái biển. Nhưng do sự nhầm tưởng về giá trị dinh dưỡng trong trứng rùa và thịt rùa cũng như sự tham của lạ của con người mà rùa biển đang dần biến mất. Các anh em kiểm lâm ở đây ngoài việc bảo vệ rừng thì còn kiêm luôn nhiệm vụ "bà mụ" đở đẻ cho rùa biển.

Đây là tổ trứng thứ 505 được các anh kiểm lâm đem về tổ ấp vào ngày 04/07/2015, trong tổ có 88 trứng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130972&d=1440924195

Và đây là những chú rùa biển bé tí được nở ra
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130975&d=1440924195

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130973&d=1440924195

Có hôm sẽ có hàng trăm, ngàn ngàn chú rùa con nở ra, các anh em kiểm lâm sẽ đem rùa con về phía bãi biển, rồi những chú rùa chập chững tự bò xuống biển. Đường bò xuống biển chỉ cỡ vài chục mét bờ cát, trước khi rùa con hòa mình vào biển vẫn kịp quay đầu lại ghi nhận hình ảnh về nơi chúng sinh ra, để khi trưởng thành (khoảng 30 năm sau), rùa biển sẽ quay lại chính nơi chúng đã chào đời để đẻ trứng.
Nhưng với tỉ lệ sống sót quá thấp là 1/1000, chẳng biết sau 30 năm sẽ có bao nhiêu chú rùa quay lại nơi này.

phuongthuthuy
22-08-2015, 16:28
Xong việc giới thiệu "trong nhà", giờ đi ra "ngoài ngõ" nhé.

Đây là bãi Cát Lớn của hòn Bảy Cạnh, một màu nước xanh trong đến mê hồn. Bãi Cát Lớn trên hòn Bảy Cạnh là 1 trong 14 bãi đẻ trứng của rùa biển Côn Đảo và là bãi biển có số lượng rùa lên đẻ trứng nhiều nhất ở Côn Đảo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130905&d=1440235550

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130904&d=1440235550

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130902&d=1440235550

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130903&d=1440235550

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130901&d=1440235550

Gaia
22-08-2015, 20:52
heheh..nhìn cái trạm phát sóng di động này ..dzui ghê..."độc + quái + lạ "phải phếch

phuongthuthuy
29-08-2015, 08:37
Do đã là người nhà nên gia đình phượt nhà mình được ăn cơm chung với anh em kiểm lâm và đương nhiên mình nhận phần rửa chén, bởi ngoài việc rửa chén và rửa rau thì mình cũng chẳng biết làm gì hơn.

Ăn cơm xong thì mình dẫn Trang và Dương ra "điểm G của Bảy Cạnh". Nghe từ "chuyên môn" nhạy cảm quá nhỉ? :)). Cả hòn Bảy Cạnh này chỉ có một điểm cách trạm kiểm lâm khoảng gần 1km là có thể bắt được sóng 3G để lướt internet thôi, điểm G là nó đó.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130966&d=1440812160

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130967&d=1440812160

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130965&d=1440810964

Điểm G đẹp là thế, chỉ cần mắc cái võng là có thể ngắm trời mây trong một khung cảnh đẹp tuyệt vời. Nhưng nếu không bôi thuốc chống muỗi thì hậu quả là thế này đây:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130963&d=1440810840

Tác giả không ai khác chính là những con bù mắt, con muỗi trong rừng, đây là chân dung nàng ta:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130964&d=1440810840

***

Tối nay vẫn có khách qua xem rùa đẻ như mọi ngày, con nước vừa lên cao, mình dẫn cả nhà ra bờ biển chờ rùa mẹ. Cơn mưa lất phất trên mái tóc, trăng đã bị che khuất sau làn mây nhưng bờ biển vẫn đủ ánh sáng cho mọi người bước đi.

Về rùa biển mùa đẻ trứng thì mình đã viết một vài bài chi tiết trên blog của mình, nếu bạn nào quan tâm có thể đọc tại đây:

http://phuongthuthuy.blogspot.com/2015/07/rua-bien-mua-e-trung-mua-cua-nhung-kho.html


http://phuongthuthuy.blogspot.com/2015/07/khi-su-gia-ai-duong-ngua-bung.html

Sau khi xem rùa mẹ đẻ trứng xong thì cũng là lúc mưa bắt đầu nặng hạt. Cả nhà quay về phòng ngủ. Kết thúc ngày đầu tiên trên hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo.

phuongthuthuy
30-08-2015, 15:27
Ngày 3: Ngắm mưa ở hòn Bảy Cạnh (thú vui ngoài dự kiến)

Nghe mưa rả rích suốt đêm, sáng ngủ dậy trời vẫn không ngừng rả rích. Mới hôm qua biển trong xanh là thế mà hôm nay đã chuyển một màu xám xịt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130968&d=1440922888

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130970&d=1440923100

Cái sân bóng chuyền bãi biển thường ngày cũng chìm trong mưa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130969&d=1440923100

Trời như vậy thì kế hoạch tắm biển, lặn ngắm san hô... coi như tiêu mất rồi. Thôi đổi kế hoạch, hôm nay ngồi ngắm mưa trên biển

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130890&d=1440230035

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130891&d=1440230035

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130892&d=1440230035

phuongthuthuy
30-08-2015, 20:52
Mưa rồi chiều cũng tạnh, mình dẫn mọi người ra bãi biển nhặt rác, đủ loại rác có mặt tại đây: chai lọ, bao nilon, vỏ bánh kẹo, giày dép, li muỗng nhựa... một phần do du khách bỏ lại, một phần do sóng biển đánh dạt vào bờ. Do chưa có hệ thống xử lý rác thải, cũng không đủ kinh phí để đưa rác thải từ đảo về đất liền nên hàng tuần các anh em phải gom rác lại và đốt. Với cách xử lý này vô tình các anh đã làm ô nhiễm không khí nhưng không có sự lựa chọn nào khác trong giai đoạn này.

Trời chưa tạnh hẳn, vẫn còn mưa lất phất nên mình không mang theo máy chụp hình nên up vài tấm hình mấy ngày trước về rác cho mọi người xem con người chúng ta đang hủy hoại môi trường biển như thế nào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130984&d=1440942216

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130980&d=1440942144

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130978&d=1440942144

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130979&d=1440942144

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130981&d=1440942144

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130982&d=1440942144

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130983&d=1440942144

phuongthuthuy
31-08-2015, 08:48
Ngày 4: Trời hửng nắng, hành trình băng rừng leo lên ngọn hải đăng Bảy Cạnh

Sau một ngày mưa thì trời lại hửng nắng, tranh thủ xin phép anh Anh trưởng trạm kiểm lâm cho phép nhà mình băng rừng. Anh Anh bảo mình nhờ anh em kiểm lâm nào sẵn lòng dẫn đường thì cả nhóm được đi. Mình hơi ngần ngại vì sau một đêm thức canh rùa thì anh em kiểm lâm nào cũng muốn được ngủ cho lại sức để tối nay tiếp tục công việc canh rùa. Đang ngần ngại thì Thành kiểm lâm lên tiếng: "Để em đưa cả nhà đi, em vốn ít ngủ mà". Mình cười như nông dân được mùa, thông báo cho Trang và Dương chuẩn bị hành trang, còn "phượt thủ 72 tuổi" hôm nay được ở nhà tắm biển. Có thêm 4 TNV cũ cũng muốn tham gia băng rừng cùng, thế là đoàn 8 người lên đường.

Đi qua bãi cát lớn, mọi người rẽ vào rừng, những mạng nhện giăng ngang dọc:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130986&d=1440985065

Và những bông nho rừng khoe sắc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130985&d=1440985065

Càng đi sau vào rừng, càng thấy những gốc cây to nhiều hình thù
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130988&d=1440985065

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130987&d=1440985065

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130989&d=1440985142

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130990&d=1440985142

Những cây cỏ còn ướt sương sớm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130992&d=1440985528

Những tổ chim bên cành cây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130991&d=1440985528

phuongthuthuy
31-08-2015, 09:08
Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa rừng khiến đường trơn trượt, mọi người đi chậm lại. Riêng mình thì chẳng thể chậm hơn bởi tốc độ của mình là tốc độ của người có 2 lá phổi không còn nguyên vẹn. Đã đi hơn 1 tiếng đồng hồ trong rừng nhưng không có nơi nào giống nơi nào. Nơi thì rừng với những thân cây to 3 người ôm không xuể, nơi thì những thảm lá nhỏ màu đỏ rải kín đường đi, nơi thì là khô xào xạc, nơi thì những tảng đá to tạo thành hang, nơi thì rừng ven theo biển với vẻ đẹp hùng vĩ tuyệt vời...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130993&d=1440986626

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130994&d=1440986626

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130995&d=1440986626

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130997&d=1440986626

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130998&d=1440986626

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130999&d=1440986626

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130996&d=1440986626

phuongthuthuy
31-08-2015, 09:56
Cũng đã thấy cột thu phát sóng Viettel trên đỉnh núi, đó là hướng mà cả nhà đang nhắm tới
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131000&d=1440987935

Những gờ đá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131002&d=1440987935

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131001&d=1440987935

Cuối cùng cũng đã đến đoạn đường lên núi, đoạn đường này đã được đổ bêtông, không biết bao nhiêu người đã ngã xuống tại đây để hoàn thành nó. Đây là miếu thờ những người đã ngã xuống
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131003&d=1440987935

Trời bắt đầu tạnh mưa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131004&d=1440987935

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131005&d=1440987935

Mình hớn hở khi biết được sắp về đích để ăn trưa :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131006&d=1440987935

NET
31-08-2015, 10:10
Ã, vậy là ở CĐ không có sóng di động các mạng sao? Vất vả quá nhỉ? Rất khâm phục Phượt Lão bà bà.

phuongthuthuy
31-08-2015, 17:36
Ã, vậy là ở CĐ không có sóng di động các mạng sao? Vất vả quá nhỉ? Rất khâm phục Phượt Lão bà bà.

Ở đảo lớn Côn Sơn thì các thể loại sóng di động, 3G, wifi mạnh ầm ầm, nhưng nhà phượt mình lại "chui" qua hòn Bảy Cạnh, nơi này chỉ có sóng biển là mạnh thôi. :)

phuongthuthuy
04-09-2015, 17:38
Nói là mong về đích, vậy mà khi đi ngang qua mỏm đá này, cả nhóm không cưỡng lại vẻ quyến rũ của nó, nhào vô lăn lộn đủ kiểu, chẳng cần quan tâm đích ở đâu nữa. Bây giờ càng thấm cái câu: "Hạnh phúc không phải chỉ có tại đích đến mà hạnh phúc trải dài trên đường đi."

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131245&d=1441362864

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131243&d=1441362864

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131242&d=1441362864

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131244&d=1441362864

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131244&d=1441362864

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131246&d=1441362864

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131247&d=1441362864

phuongthuthuy
04-09-2015, 17:47
Chưa chán nơi mỏm đá nhưng cũng phải đi do đã 1h chiều mà cả nhóm vẫn chưa được ăn trưa. Thế là đi tiếp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131248&d=1441363428

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131249&d=1441363428

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131250&d=1441363428

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131251&d=1441363428

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131252&d=1441363428

Tấm hình này mình rất thích bởi hai cây sứ trông như đang khép mở cánh cửa bước ra biển
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131253&d=1441363428

phuongthuthuy
16-09-2015, 20:23
Rồi cũng đã thấy ngọn hải đăng rõ ràng sau lùm cây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131620&d=1442069516

Gần thêm chút nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131621&d=1442069516

Chào đón mình là một vườn chanh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131617&d=1442069516

Cùng vài cây đu đủ sai trái
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131618&d=1442069516

Và một vài cây mủ trôm lần đầu tiên mình nhìn thấy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131619&d=1442069516

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131622&d=1442069516

Kiến trúc Pháp thể hiện rõ rệt nơi đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131738&d=1442408545

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131739&d=1442408545

Vào đến nơi thì chân tay mình cũng rã rời vì đói, băng rừng suốt 4 tiếng đồng hồ thay vì 3 tiếng như dự kiến. Các anh trực đèn chờ cả nhóm đến gần 1h chiều nên giờ cũng đã đi ngủ trưa. Nghe nhóm mình đến, cả 3 anh đều thức dậy ra nói chuyện bởi ở trên này các anh đều rất mong có khách đến chơi. Vừa nói chuyện, vừa pha mì gói. Một nồi mì gói, thêm vài cái trứng, vắt vài miếng chanh vào lúc này ngon hết chỗ chê.

phuongthuthuy
16-09-2015, 20:49
Ăn xong rồi thì háo hức leo lên ngọn hải đăng thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131740&d=1442408545

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131737&d=1442408545

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131736&d=1442408474

Ngọn Hải Đăng ở phía Đông Bắc đảo do Pháp xây dựng từ năm 1884 đến nay vẫn đang hoạt động, đây là ngọn đèn hướng dẫn tàu thuyền đi lại trong vùng biển này.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131734&d=1442408474

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131735&d=1442408474

Hải đăng Bảy Cạnh còn gọi là đảo Đèn hay hải đăng hòn Chớp, nằm trên đỉnh ngọn núi cao hơn mặt nước biển gần 200m ở đảo nhỏ Bãi Cạnh, quần đảo Côn Lôn. Được xây dựng độc lập, cao 16m với tầm hiệu lực chiếu sáng 35 hải lý ban ngày và 26,7 hải lý ban đêm, tâm sáng 212m, tín hiệu ánh sáng trắng chớp nhóm 2 với chu kỳ 10 giây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131623&d=1442069516

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131733&d=1442408474

Hải đăng Bảy Cạnh là một tháp tròn, xây bằng đá hộc, sơn màu trắng, ba mặt Đông - Tây - Nam giáp biển, phía Bắc giáp khu dân cư và trung tâm thành phố Vũng Tàu. Bên trong lòng tháp có cầu thang xoắn ốc, làm bằng thép dày với 55 bậc đi qua 3 tầng tháp lên gần tới đỉnh và có lối dẫn ra ban công bên ngoài.

Và đây là quang cảnh Côn Đảo nhìn từ ban công ngọn hải đăng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131741&d=1442411628

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131742&d=1442411628

phuongthuthuy
16-09-2015, 23:35
Trước khi ra về, mình dạo vài vòng luyến tiếc. Quả thật leo đến đây để ngắm được một góc Côn Đảo từ trên cao thật không uổng công tí nào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131743&d=1442420490

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131749&d=1442420490

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131744&d=1442420490

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131745&d=1442420490

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131746&d=1442420490

Chiếc xe chở hàng hóa, thức ăn tiếp tế cho các anh từ bờ biển lên ngọn hải đăng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131748&d=1442420490

Một chú bọ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131747&d=1442420490

Hai con sâu cuốn chiếu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131750&d=1442421287

Lại bắt đầu quay lại con đường cũ để về trạm kiểm lâm bảy cạnh, trời đã tạnh mưa, cũng không còn la cà chụp hình nữa nên chỉ hơn 2 tiếng cả nhóm mình đã về được "nhà". Kết thúc một ngày băng rừng ngắm biển.

phuongthuthuy
21-09-2015, 11:29
Ngày 5: Lội và lặn ngắm san hô

Hôm nay trời lại mưa, tàu từ đất liền ra Côn Đảo và ngược lại mấy ngày nay hoãn do thời tiết xấu. Cũng không có tàu thuyền từ đảo lớn ra hòn Bảy Cạnh nên 2 hôm nay anh em trên đảo tự cung tự cấp. Nói chung do không nhận được lương thực tiếp tế nên nhà có gì ăn nấy. Tuy là tự cung tự cấp nhưng bữa ăn bao giờ cũng nhìn rất hấp dẫn bởi sự khéo chế biến của mấy anh em kiểm lâm ở đây.

Cả nhà mình lại tiếp tục ở lại hòn Bảy Cạnh vì không có phương tiện về đảo lớn. Ở lại thì lại tiếp tục ngắm mưa, ngắm biển, ngắm rùa mẹ, rùa con... tận hưởng sự yên bình nơi đây một cách thi vị nhất.

Chiều, trời chỉ còn mưa lất phất. Mình xin phép anh Anh đưa Trang và Dương đi lặn ngắm san hô. Do trời chưa tạnh hẳn, sóng vẫn lớn nên Cường yêu cầu 3 đứa mình lặn ở bãi trước để anh em tiện nhìn ngó, nếu có gì không hay thì còn kịp nhảy xuống biển... cứu.

3 đứa mặc áo phao, mang kính lặn ra Bãi Cát Lớn, nước đã xuống rất thấp, đi bộ ra xa thì đã thấy san hô ngay chân mình, cả một rừng san hô và trai đủ màu sắc nhưng không biết làm sao để lặn xuống biển bởi 3 đưa không nỡ dẫm bước lên san hô.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131827&d=1442808809

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131828&d=1442808875

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131829&d=1442808875

Trang và Dương quyết định ngắm luôn san hô trên bờ. Mình thì muốn cả 3 phải lặn ngắm san hô chứ không "lội ngắm" san hô kiểu này, bởi qua kính lặn và là nước biển xanh trong thì san hô được khuyếch đại thêm với nhiều màu sắc rực rỡ đẹp hơn nhiều lần. Mình muốn quay lại rồi tìm đường khác không phải dẫm lên san hô từ đó bơi về phía rạn san hô, nhưng quãng đường quay lại rồi bơi ra thì rất xa, thế là Trang và Dương ngụp xuống luôn tại mức nước ngang đầu gối rồi ngắm. :))

Ngụp xuống rồi mới thấy san hô nhìn qua làn nước và kính khác biệt san hô trên cạn thế nào. Thế là loay hoay quành lại bờ biển. Quành lại bờ biển rồi, nhìn những con sóng đầu bạc vỗ ầm ầm Trang lại sợ vì cô í không biết bơi. Chả biết làm thế nào. Mình dẫn luôn hai bạn lên bờ, xin ý kiến đưa 2 bạn ra bãi sau lặng sóng và cũng không phải dẫm dạp lên san hô khi bơi từ trong bờ ra.

Và tình hình san hô tại bãi sau như thế này đây, đẹp hén???

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131834&d=1442809105

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131833&d=1442809105

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131835&d=1442809105

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131832&d=1442809105

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131831&d=1442809105

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131830&d=1442809105

phuongthuthuy
21-09-2015, 11:49
Trời sụp tối, 3 đứa tiếc nuối lên bờ. Quấn cái khăn cho đỡ lạnh, nhưng đoạn đường từ bãi sau về trạm kiểm lâm 700m thì cái khăn cũng thấm ướt bởi những hạt mưa.

Phụ các anh em kiểm lâm dọn cơm xong mình hỏi xem mai đã có tàu về đảo lớn Côn Sơn, anh Anh bảo có, vì tối nay mưa gió đã không còn nặng hạt, tối nay có khách xem rùa đẻ trứng, mai anh sẽ gởi cả nhà mình về theo thuyền cùng khách. Vậy là yên tâm ăn bữa cơm thân mật với các anh để mai lên đường về Côn Sơn.

Ăn xong, rửa chén, hàn huyên một lúc thì mình dẫn cả nhóm đi xem cua xe tăng - loài cua chỉ có ở Côn Đảo. Đây là loài cua cạn lớn nhất Việt Nam với chiều dài mai có thể lên tới 10cm, đôi càng dị hình bên to, bên nhỏ nhưng rất chắc, khỏe, đủ sức xé lá và ăn các loài thực vật. Một điều đặc biệt của loài cua này là khi gãy càng chúng vẫn có thể tự mọc lại. Các nhà khoa học vẫn đang trong quá trình tìm hiểu, định danh cho loài cua đặc biệt này.

Những hôm trước mình đi ra điểm G khoảng 7h tối, thấy hàng đàn cua chạy dọc con đường mình đi, giờ đó là giờ đi kiếm ăn của cua. Vậy mà hôm nay, ra trễ sau 8h, kiếm hoài mới thấy được 1 chú, mà vừa thấy ánh đèn của mình chú cua là chui tọt vào hang, làm "hướng dẫn viên bất đắc dĩ" là mình cụt hứng.

Cũng may mà có một chú cua nằm lắt lẻo ở hang cho mình chỉ chọt, giới thiệu, mọi người vừa kịp ngó cái 2 cái càng to xong là chú chui tọt xuống hang không kịp chụp hình. Thôi mượm tạm hình mấy hôm trước để giới thiệu chú cua xe tăng hay mắc cỡ này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131837&d=1442810606

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131836&d=1442810606

phuongthuthuy
21-09-2015, 12:32
Ngày 6: Rời Bảy Cạnh đến với Côn Sơn - hành trình du lịch tâm linh

Sáng nay bãi cát lớn nước cạn, trời vẫn âm u và mưa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131841&d=1442813065

Phải nói là bịn rịn khi chia tay, anh Anh trưởng trạm kiểm lâm Bảy Cạnh đưa cả nhà mình ra tận bến tàu. Leo lên thuyền thúng rồi mà mắt vẫn hướng về mấy anh em kiểm lâm. Mọi người nơi đây sống xa nhà nên ai cũng đối xử rất tình cảm đối với những khách du lịch "ăn dầm ở dề" như gia đình mình. Chẳng biết lúc nào mới có cơ hội quay lại. Thôi nào, quay về việc chính là viết thôi, cứ lan man kiểu này bao giờ mới đến được đảo lớn Côn Sơn nhỉ? :(

Trên đường về Côn Sơn, trời đã dần trong xanh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131842&d=1442813065

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131843&d=1442813065

Chân dung "phượt lão bà bà" khi cập bến tại cầu tàu 914
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131850&d=1442813285

Sau khi gởi nhận phòng ở nhà nghỉ Ba Đoàn ngay đường Tôn Đức Thắng ven biển, 4 người thuê 2 chiếc xe số với giá 100 ngàn/ngày. Ra đổ xăng 40 ngàn/xe, cái anh bán xăng lấy 80 ngàn xong rồi nói: "Chỉ cần 20 ngàn là đi được rồi, đổ 40 ngàn chạy không hết đâu.". Hixhix, sao anh không nói trước nhỉ? Các bạn nhớ nhé, nếu chỉ đi lòng vòng trung tâm đảo Côn Sơn thì chỉ cần đổ 20 ngàn xăng thôi nhé. Trừ khi nào bạn chạy về Bãi Đầm Trầu (hướng sân bay Cỏ Ống) hoặc đi rừng Ông Đụng, hoặc Bãi Nhát, Đỉnh Tình Yêu (hướng về cảng Bến Đầm) thì hãy đổ nhiều hơn.

phuongthuthuy
21-09-2015, 12:58
Đến với Côn Đảo thì ai cũng nhớ về huyền thoại một thời, vì vậy các điểm du lịch tâm linh như Mộ liệt sĩ Võ Thị Sáu, liệt sĩ Nguyễn An Ninh, liệt sĩ Lê Hồng Phong cùng hơn 2.000 ngàn mộ liệt sĩ khác tại nghĩa trang Hàng Dương là điểm không thể bỏ qua. Rồi di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo: Có 19 điểm di tích chia làm hai thời kỳ, các trại giam thời Pháp và trại giam Mỹ – ngụy. Hay khu di tích chuồng bò, khu di tích bãi sọ người: nơi lưu giữ bằng chứng về tội ác của thực dân...

Nhà mình cũng vậy thôi, kế hoạch hôm nay là hành trình du lịch tâm linh.

Vào nhà chúa đảo coi sơ bản đồ Côn Đảo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131844&d=1442813106

Cổng nhà tù phủ một lớp rong rêu đầy hoài niệm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131848&d=1442813106

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131845&d=1442813106

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131847&d=1442813106

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131856&d=1442814970

Sự khắc nghiệt và tàn ác của chiến tranh đã qua và mầm xanh đã nhú
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131846&d=1442813106

phuongthuthuy
21-09-2015, 13:06
Mình không muốn nói nhiều về quá khứ, đặc biệt là cái quá khứ chiến tranh đầy đau thương và mất mát. Chiến tranh là thế, dù bên nào thắng bên nào bại thì sự mất mát cũng khó mà bù đắp. Vết thương vẫn là vết thương dù có liền thẹo cũng là nỗi đau khi trái gió trở trời. Chỉ cầu mong con người đừng tàn hại lẫn nhau, liệu bao người đã ngã xuống, bao loài sinh vật đã tiệt chủng, môi trường bị phá hoại... vẫn chưa đủ cho lòng tham và lòng hận thù của chúng ta dừng lại?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131851&d=1442814672

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131852&d=1442814672

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131853&d=1442814672

Đường vào nghĩa trang Hàng Dương
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131849&d=1442813106

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131854&d=1442814672

Nhà tưởng niệm chị Võ Thị Sáu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131838&d=1442813065

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131839&d=1442813065

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131840&d=1442813065

duonghai
21-09-2015, 23:45
Trần gian - cõi tạm thôi mà - Trú... vô gia... trú... trọ nhà phù vân.
Phú sinh - chỉ có bấy nhiêu - Tấm ...thân như... thể... bóng chiều mây trôi.

duonghai
22-09-2015, 21:59
[QUOTE=phuongthuthuy;1339508]Nói là mong về đích, vậy mà khi đi ngang qua mỏm đá này, cả nhóm không cưỡng lại vẻ quyến rũ của nó, nhào vô lăn lộn đủ kiểu, chẳng cần quan tâm đích ở đâu nữa. Bây giờ càng thấm cái câu: "Hạnh phúc không phải chỉ có tại đích đến mà hạnh phúc trải dài trên đường đi."

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131246&d=1441362864

/QUOTE]

Khung cảnh nơi đây thật là quá đẹp và quá thơ mộng nhé bạn phuongthuthuy. Ngoài biển xanh mây trắng hữu tình này... Nơi đây vẫn còn... nhiều điều quá tuyệt vời và... quyến rũ, mà tạo hóa đã ban tặng!

chantam
22-09-2015, 22:31
Mình chưa lần nào có dịp được đi Côn Đảo cả ... mong được có dịp 1 lần đi đến hòn đảo hoang sơ này

phuongthuthuy
24-09-2015, 10:45
Phú sinh - chỉ có bấy nhiêu - Tấm ...thân như... thể... bóng chiều mây trôi.

Cảm ơn 2 câu thơ đối của bạn.

phuongthuthuy
24-09-2015, 11:59
Giới thiệu luôn quán cơm tấm cô Thủy gần trường học cho mọi người sau này có dịp ghé thì ăn thử nhé. Giá chỉ có 20 ngàn nhưng rất ngon.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131906&d=1443068863

Mình cũng quên mất quán nằm ở đường nào nhưng ở Côn Đảo chỉ có một quán cơm tấm cô Thủy thôi, hỏi đường thì người dân sẽ chỉ. Nhưng chỉ đường ở đây rất ...rối, người dân không nhớ tên đường, người ta cứ chỉ đi thẳng, đến mấy ngã tư gì đó rồi quẹo, đi tiếp mấy ngã tư nữa rồi quẹo tiếp... trong lúc nếu bạn quen đường chỉ cần đi một đoạn ngắn là đến nơi cần đến rồi. Nói chung là bạn nên cầm theo cái bản đồ, đường sá Côn Đảo hình bàn cờ và cũng khá nhỏ nên cũng không khó kiếm mấy.

Ăn xong thôi thì đổi gió, chạy ra bãi Đầm Trầu cho bớt đi chút nặng nề và buồn man mác từ khu trại giam và nghĩa trang.

Chạy về hướng sân bay Cỏ Ống, đi khoảng 10km sẽ thấy bảng hướng dẫn rẽ vào bãi Đầm Trầu bên tay trái. Đi vào thì xuất hiện một chiếc xe cẩu đất đang làm đường bị chết máy giữa đường, một bên là chiếc xe to đùng, một bên là sình lầy lội. Thiến thoái lưỡng nan, may mà mấy anh làm đường nhiệt tình sắp đá rồi đẩy dùm xe qua khỏi quãng đường lầy đó. Thế là 4 người ung dung đi tiếp.

Cuối cùng cũng đã tới bãi Đầm Trầu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131934&d=1443070264

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131931&d=1443070264

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131929&d=1443070264

Bãi Đầm Trầu được xem là bãi tắm đẹp nhất của du lịch Côn Đảo. Địa danh Hòn Cau và bãi Đầm Trầu bắt nguồn từ một truyền thuyết cổ trên đảo, chuyện kể về tình yêu của một đôi trai gái yêu nhau nhưng họ không thể đến được với nhau vì họ là anh em cùng cha khác mẹ. Buồn hận vì tình yêu không thành, chàng trai tên Cau đã bỏ đến một hòn đảo xa và sống ẩn dật cho đến khi chết, nơi chàng Cau chết đột nhiên mọc lên một cây cau xanh tốt, đến mùa cau chín thì đỏ rực một vùng, đó là Hòn Cau. Khi chàng Cau bỏ ra đi, cô gái tên Trầu hàng ngày ra vách đá nơi hẹn hò khi xưa để chờ đợi người yêu, và khi biết được sự thật cô đã tuyệt vọng và đã gieo mình xuống nước, từ đó nơi cô gieo mình xuống có tên bãi Đầm Trầu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131927&d=1443070064

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131928&d=1443070264

Trên một triền đá vươn ra tận biển nổi lên hai tảng đá lớn chụm đầu vào nhau như đôi chim đang âu yếm chăm sóc cho nhau.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131930&d=1443070264

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131932&d=1443070264

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131933&d=1443070264

phuongthuthuy
24-09-2015, 14:37
Trưa nắng quá, cả nhà chỉ ngồi ngắm biển và ngắm... máy bay. Bởi bãi Đầm Trầu rất gần sân bay, có vài chiếc hạ cánh tạo cảm giác máy bay đang lao xuống biển.

Rồi cũng phải chia tay Đầm Trầu đi về trung tâm. Trên đường đi, cảnh đẹp cũng khó mà rời mắt. Có những bãi biển không người, không biết tên với bãi cát mịn màng trắng tinh, cũng không có rác như các bãi biển khác (chắc là chưa có dấu chân của khách du lịch).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131938&d=1443079240

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131935&d=1443079240

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131940&d=1443079240

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131942&d=1443079266

Con đường ven theo bờ biển tuyệt đẹp, yên bình với những tán lá bàng xanh mát

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131936&d=1443079240

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131937&d=1443079240

Đằng kia là cầu tàu 914, con số này để thể hiện số người đã vĩnh viễn ra đi khi xây cây cầu này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131939&d=1443079240

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131941&d=1443079240

Cả nhà mình quăng xe trên bờ, rồi xuống ngay đoạn này để tắm biển buổi chiều. Xe trên đảo này quăng ở đâu cũng không mất, nhưng bạn nhớ rút chìa khóa xe bởi có người cần thì họ sẽ mượn tạm xe một lúc rồi trả đúng vị trí, nếu là khách du lịch, chưa quen với việc "mượn" này thế nào cũng lo lắng và nghĩ rằng đã bị mất trộm xe thì mất vui nên thôi tốt nhất cứ rút chìa khóa xe.

Xuống bãi tắm này, đi xa xa bờ mà nước vẫn chỉ ở trên mắt cá chân. Nhìn ra xa, thấy nhiều người cách rất xa mà nước vẫn đang còn ngang đầu gối, cỏ biển thì quấn chân và bùn sục lên, thôi rồi, mùa này là mùa không tắm được ở bãi này rồi. Thế là nghịch nước và quay lên bờ.

phuongthuthuy
24-09-2015, 14:56
Ngày 7: Chuyến tàu rời Côn Đảo bị hoãn bởi thời tiết xấu trên biển

Hôm nay là ngày thứ 7 của hành trình, là ngày 12/8/2015. Vé về đã mua trước 1 tuần vì mùa này thường cháy vé do khách du lịch.

Hành trình nhà mình ở bên hòn Bảy Cạnh lâu hơn dự kiến do kẹt mưa bão không có phương tiện về đảo lớn nên hôm nay phải bỏ bớt chương trình trên đảo lớn Côn Sơn bởi 5h chiều nay tàu xuất phát từ cảng Bến Đầm về cảng Cát Lỡ, Vũng Tàu.

Sáng nay quyết định đi Đền thờ bà Phi Yến và chùa Núi Một, chiều đi dạo Côn Đảo và đi chợ mua quà. Phải "cắn răng' bỏ bớt cầu Ma Thiên Thãnh và rừng Ông Đụng thôi.

Đường đến đền thờ bà Phi Yến đi ngang 2 hồ sen rộng và đẹp, nhìn là có cảm giác thư thái liền

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131917&d=1443068963

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131919&d=1443068963

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131907&d=1443068863

"Gió đưa cây Cải về trời, rau Răm ở lại chịu đời đắng cay"

Miếu Bà Phi Yến hay còn gọi là An Sơn Miếu là nơi thờ bà Phi Yến - Thứ phi của chúa Nguyễn Phúc Ánh (Nguyễn Ánh). Bà có tên thật là Lê Thị Răm. Năm 1783, Nguyễn Ánh bôn đào ra Côn Đảo để tránh sự theo dõi của lực lượng Tây Sơn. Vì thất bại liên tục nên ông đưa hoàng tử Hội An (có tên tục là hoàng tử Cải) tháp tùng cùng Bá Đa Lộc sang Pháp làm con tin để cầu viện. Bà Phi Yên ngỏ lời khuyên Nguyễn Ánh rằng: “Việc đánh nhau với Tây Sơn là chuyện trong nhà, thiếp nghĩ chúa công không nên nhờ vả ngoại bang, nếu thắng được Tây Sơn thì chẳng vẻ vang gì mà e còn lắm điều rối rắm về sau…” Chỉ mấy điều khuyên can ấy mà chúa Nguyễn Ánh nổi trận lôi đình, nghi bà Phi Yến có ẩn ý thông đồng với quân Tây Sơn. Nếu không có các quan cận thần hết lời xin giảm án cho bà, ắt bà không thoát khỏi tội chém đầu. Tuy nhiên, Nguyễn Ánh vẫn truyền lệnh giam cầm bà vào một hang đá trên hòn đảo hoang vắng nằm về phía Tây Nam của quần đảo Côn Đảo (Hòn Bà ngày nay). Vừa truyền lệnh giam cầm Thứ phi Phi Yến xong thì Nguyễn Ánh được tin quân Tây Sơn sắp ra đến Côn Đảo, ông liền cùng đoàn tùy tùng xuống thuyền chạy tiếp. Lúc bấy giờ đứa con duy nhất của bà Phi Yến cùng với chúa Nguyễn Ánh là hoàng tử Hội An (5 tuổi) khóc lóc đòi mẹ bị Nguyễn Ánh ném xuống biễn, xác trôi tấp vào làng Cỏ Ống. Ngày nay, tại làng cỏ ống còn ngôi mộ và miếu thờ hoàng tử Hội An (Thiếu Gia Miếu).

Theo truyền thuyết dân gian kể lại, bà Phi Yến đã được hai con vật rất khôn ngoan, trung thành cứu sống, đó là vượn bạch và hắc hổ. Chúng đưa bà đến làng Cỏ Ống nơi có nấm mộ hoàng tử Hội An. Dân làng Cỏ Ống hay tin đã dựng cho bà một ngôi nhà ở gần đó để tiện bề lui tới bên nấm mộ của con trai mình. Tháng 10 (Âm Lịch) năm 1785, làng An Hải (nơi có ngôi An Sơn Miếu ngày nay) tổ chức hội làm chay tế lễ trong làng. Họ rước bà Phi Yến đến tham dự cho thêm phần long trọng. Đêm hôm ấy, tại làng An Hải bà đã bị tên Biện Thi (một tên đồ tể) lén vào cấm phòng của bà giở trò sàm sỡ, song Biện Thi chỉ vừa nắm được tay bà thì bà đã kịp tri hô cho dân làng bắt giam chờ xét xử. Cũng đêm hôm ấy bà Phi Yến đã liều mình tự tử để được vẹn toàn danh tiết. Số phận đã an bà cho bà Thứ phi Phi Yến yên nghỉ tại làng An Hải, dân làng đã lo việc tống táng và lập miếu thờ bà - người phụ nữ “Trung trinh tiết liệt”. Hàng năm, cứ vào ngày 18 tháng 10 (Âm Lịch), người dân Côn Đảo đều tổ chức lễ giỗ bà rất long trọng và thường là làm cỗ chay để tưởng nhớ cũng vì một hội làm chay mà bà phải bỏ mình.

phuongthuthuy
24-09-2015, 15:20
Đây là miếu bà Phi Yến còn miếu và mộ của hoàng tử cải thì gần bãi Đầm Trầm hôm qua nhà mình có đi ngang nhưng không ghé vào vì phần trưa nắng, phần vừa qua con đường đang làm lầy lội.

Cả nhà thắp hương tại miếu xong thì quay lại chùa Núi Một hay còn gọi là An Sơn Tự. Chùa Núi Một nằm ở trung tâm huyện được xem là ngôi chùa có phong thủy đẹp nhất Việt Nam. Chùa mới khánh thành năm 2011, nằm trên núi, có tầm nhìn bao quát xuống biển – núi – thành phố – hồ sen An Hải vô cùng đẹp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131918&d=1443068963

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131912&d=1443068914

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131914&d=1443068963

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131913&d=1443068963

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131915&d=1443068963

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131916&d=1443068963

phuongthuthuy
24-09-2015, 16:03
Rời chùa Núi Một cả nhà tìm quán bún riêu cua nổi tiếng để ăn trưa, cả Côn Đảo chỉ có 1 quán bún riêu này thôi nên hỏi cái là ra liền. Nghe khen ngon mà rẻ nhiều trước khi đến đây, mình cũng ăn thử. Tô bún ở đây có thêm chả cá và khá rẻ: 20 ngàn, nhưng có lẽ mình không thích mùi mắm tôm nên không thích bằng món cơm tấm cô Thủy ăn hôm qua.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131957&d=1443084765

Ăn xong thì ra chợ kiếm vài thứ làm quà
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131948&d=1443084674

Cuối cùng mình mua mứt nhân hạt bàng bởi vị béo béo, giòn giòn lạ miệng. Quên chụp gói mứt rồi, thôi chụp cái hạt bàng và lá bàng rụng từ hồi nào, coi như nguyên liệu thô chưa chế biến :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131955&d=1443084765

Trên đường ra biển có những ngôi nhà cũ bỏ hoang, liền ghé vào chụp hình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131951&d=1443084674

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131950&d=1443084674

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131949&d=1443084674

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131954&d=1443084707

phuongthuthuy
24-09-2015, 16:18
Xong rồi đi cafe ngồi nhâm nhi tận hưởng làn gió biển để 16h lên xe ra cảng Bến Đầm, chuẩn bị chào tạm biệt Côn Đảo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131953&d=1443084674

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131952&d=1443084674

Đúng 4h chiều, cả nhà lên xe ra cảng. Chạy qua đỉnh Tình Yêu, mũi Cá Mập mà chỉ được nhìn từ xa. Cảng Bến Đầm cũng cách trung tâm đảo 12km theo hướng ngược lại với sân bay Cỏ Ống. Nghĩa là sân bay và bến cảng cách nhau đến 24km.

Sau gần nửa tiếng, cả nhà xuống xe. Thấy cảng Bến Đầm vắng hoe, tự hỏi sao không thấy khách khứa đi tàu. Mấy anh khuân vác trên tàu 10 hét toáng lên: "Tàu hoãn mà không biết àh, mai mới chạy, hôm nay không có chạy đâu". Cả nhà ngơ ngác quay ra phòng vé ới biết đó là chính xác.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=131956&d=1443084765

Hixhix, lịch trình tàu chạy thường được công bố đầu tháng và vé cũng được bán ra từ đầu tháng, nhưng cứ 8h sáng mỗi ngày thì lịch trình tàu chiều hôm đó có chạy hay không mới được công bố chính thức. Cả nhà mình mấy ngày nay ngắm trời nắng, không nghĩ là tàu sẽ hủy vì vấn đề thời tiết nên đâu có cập nhật hàng ngày cứ theo ngày in trên vé mà đi thôi.

Mọi người nhớ chuyện này nhé, trời yên biển lặng khi ta ngắm trên bờ không có nghĩa là ngoài biển cũng thế. Thế là lên xe quay ngược trở về, tốn 2 vòng xe taxi sau bao ngày tiết kiệm ::(

Về lại khách sạn, anh chủ khách sạn cũng ngơ ngác, sau một hồi than vãn thì anh cũng đồng ý giảm tiền phòng cho cả nhà. Trong túi mình lúc này chỉ còn đúng 60 ngàn. Không biết ngày mai sống bằng gì trên Côn Đảo đây :))

phuongthuthuy
18-10-2015, 19:47
Vào nhà nghỉ, mới thấy cái túi quà của Trang bỏ quên, mới sáng nay hăm hở đi mua quà cho gia đình vậy mà chiều trước khi lên xe ra bến tàu thì Trang quăng luôn vào bồn hoa của nhà nghỉ. Vậy là tàu hủy để Trang quay lại lấy cái túi quà này đây, rồi còn cầu Ma Thiên Lãnh và rừng Ông Đụng nhà mình đã hủy show vì hết thời gian nữa, vậy là mai có thể đi được rồi. Đúng là trong cái rủi có cái may. Chỉ mong tàu hủy 1 ngày thôi, chứ hủy thêm nữa thì chỉ có nước khóc ròng thôi. :(.

Chiều nay cả nhà đi tắm biển bù vì ngày hôm qua chỉ có lội nước tắm bùn thôi. Cái bãi biển ngay nhà nghỉ Công Đoàn biển êm mà sạch, nước tuy cạn nhưng vẫn có thể tung tăng bơi lội.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132367&d=1445172228

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132368&d=1445172228

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132369&d=1445172228

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132370&d=1445172228

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132371&d=1445172228

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132372&d=1445172228

phuongthuthuy
18-10-2015, 20:13
Ngày 8: Vẻ đẹp rừng và bãi biển Ông Đụng, nơi suýt nữa bị bỏ qua

Sáng nay đúng 8h là phải gọi ngay cho bến cảng để biết lịch trình tàu chạy hôm nay. "Alo, àh hôm nay không có tàu chạy đâu ạh, tàu 10 chạy chiều hôm qua rồi ạh."

Sốc, cái gì đây, sao lại tàu chạy từ hôm qua, hôm qua tàu hủy cơ mà. Hoang mang tột độ với cái thông tin trên, nhẹ nhàng hỏi lại đây có phải cảng Bến Đầm "Dạ, đây là cảng Cát Lỡ ạh."

Àh, thì ra mình đang gọi về cảng Cát Lỡ, Vũng Tàu tức là chiều ngược lại. Hú hồn chưa?

Vậy là yên tâm với hành trình ngày hôm nay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132379&d=1445173818

Cầu Ma Thiên Lãnh, nghe cái tên thật là rùng rợn và câu chuyện thực sự ở đây cũng không kém phần rùng rợn so với cái tên chút nào.

Nằm trên một đỉnh núi phía Tây thị trấn Côn Đảo. Đi qua Khu vườn quốc gia khoảng 3km tới một con đường nhỏ, cây cối hai bên mọc um tùm, leo hết con dốc thì tới di tích cầu Ma Thiên Lãnh. Cầu do người Pháp bắt các tù nhân xây dựng trên núi cao để vượt sang phía bên kia núi. Hiện nay di tích chỉ còn lại hai bên móng cầu. Cầu chưa làm xong nhưng đã có tới 356 tù nhân bỏ mạng vì đói, vì rét, và vì tai nạn.

Cầu Ma Thiên Lãnh xây dựng năm 1930. Thực dân Pháp mở con đường từ ngã ba Núi Chúa qua Bãi Ông Đụng nhằm khai thác cây gỗ, đá phục vụ công việc xây dựng trại giam, các công sở… và lập nên những trạm kiểm soát đề phòng tù nhân vượt ngục.

Tù nhân làm khổ sai ở đây, do địa thế cheo leo hiếm trở, ăn uống thiếu thốn đói khát, nước suối lại rất độc, bị đá đè cây đổ, lao dịch nặng nhọc quá sức, cai ngục trật tự đánh đập, hối thúc... Mới xây dựng xong 2 mố cầu đã có 356 người chết (đây chỉ là con số ước lệ do người tù nhẩm tính).
Cái tên Ma Thiên Lãnh để gọi cho 2 mố cầu xây dang dở bằng máu xương của hàng trăm tù nhân. Từ đó người tù mới lấy tên ngọn núi Ma Thiên Lãnh ở Triều Tiên với địa thế hiểm ác, khó lên xuống, phỏng theo truyện Tàu “Tiết Nhân Quý Chinh Đông” đặt tên cho cây cầu này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132373&d=1445173818

phuongthuthuy
18-10-2015, 20:32
Qua khỏi 2 mố cầu Ma Thiên lãnh là con đường vào rừng Ông Đụng. Ngay bên phải là một trạm gác có dòng chữ: "Dừng lại". Cả nhà mình dừng lại nhìn vào trạm không thấy ai, gọi í ới cũng không nghe ai trả lời, chưa biết tiến hay dừng thì nghe tiếng xôn xao phía trước, chạy xe vào, thì ra một toán công nhân đang thi công đoạn đường, thế là cứ đi tiếp vào trong.

Đi qua những tàng cây dày che mất ánh nắng, núi đá bao quanh phả cái hơi lành lạnh vào người, mình kéo vội cái khăn vào cổ. Mình thấy những tấm bảng chỉ đường, nhưng chỉ đọc được bảng "Ông Đụng cách 1000m" nên định chạy theo hướng đó, bỗng nhiện Dương dừng lại và xe té ngã, "phượt lão bà bà" rơi xuống đường. Mình vội chạy lại hướng "lão bà bà" nhưng "lão bà bà" đã ngồi dậy vì cú té không hề gây đau đớn gì cả, mình ngước lên và thấy bảng chỉ dẫn "Hang Đức Mẹ".

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132378&d=1445173818

Thế là chuyển hướng, dừng xe rôì đi bộ lên hang. Con đường ở đây đã được lát đá rất dễ đi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132375&d=1445173818

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132376&d=1445173818

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132377&d=1445173818

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132374&d=1445173818

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132386&d=1445173860

phuongthuthuy
18-10-2015, 20:48
Đi khoảng 400m là đến được hang Đức Mẹ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132385&d=1445173860

Một cảm giác lạnh lạnh bởi không khí ẩm và đá cứ bao bọc lấy mình khiến mình chỉ muốn quay trở xuống.

Trước cửa hang là những chùm nho rừng xanh và chín trông rất ngon mắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132383&d=1445173860

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132384&d=1445173860

Những cành cây nhiều hình thù

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132382&d=1445173860

Tiếp tục đi về phía bãi biển ông Đụng. Cái bãi biển này toàn là đá không thích hợp cho việc tắm biển nhưng lại rất thích hợp cho việc ngắm biển. Nước xanh trong vắt, sóng chỉ gợn li ti, những tảng đá, tàng cây ven bờ tạo nên một khung cảnh cực kỳ lãng mạn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132380&d=1445173860

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132381&d=1445173860

Sự tích bãi ông Đụng: vào khoảng cuối thế kỷ 18, tại Gò Công (Tiền Giang ngày nay) có một cô gái rất giỏi võ, tên Hương (hay còn gọi là nàng Hai) và chàng công tử bột nổi tiếng phá gia chi tử tên là hai Đụng.

Hai người nên duyên vợ chồng do sự sắp đặt của ông bà Bá Hộ Sương, cha mẹ của chàng hai Đụng. Về làm vợ, nhờ có sức khỏe và võ nghệ cao cường, nên nàng đã "dạy chồng", chặn đứng những thói hư tật xấu của cậu hai Đụng. Sự xuất hiện của "sư tử Hà Đông" khiến hai Đụng cảm thấy mình bị lệ thuộc và bất lực. Trước cảnh đó, hai Đụng đâm ra tức tối và nghĩ cách hại vợ để rảnh tay tiếp tục con đường ăn chơi trụy lạc. Rồi một hôm chàng nghĩ kế trèo lên cây dừa chờ sẵn. Khi nàng Hai ra giặt đồ ở cầu ao thì hai Đụng thả mấy quả dừa và trúng đầu, khiến nàng Hai té xuống ao và chết.

Sau đó hai Đụng vớt nàng lên và giả bộ khóc thương sướt mướt, khiến ai cũng tưởng nàng Hai chết vì dừa trúng thật. Nhưng từ khi vợ qua đời, chàng như ngựa không cương, tiếp tục ăn chơi trụy lạc, cho đến khi sự nghiệp tiêu tan, trở thành người nghèo khó, khốn cùng và không ai giúp đỡ. Đến lúc này, sự ăn năn làm cho lương tâm cắn rứt, chàng đã đi tự thú về việc mưu sát vợ và lĩnh 10 năm tù ải, đày ra Côn Đảo.

Sau, vì quá hối hận về việc mình làm và luôn nhớ về hình bóng của nàng Hai, ông Đụng đã chọn một bãi biển ở phía Tây đảo Côn Lôn, hướng về Gò Công để sống. Một thời gian sau, ông chết tại đó nên tên gọi bãi ông Đụng có từ đây.

phuongthuthuy
18-10-2015, 21:09
14h thêm một lần nữa cả nhà mình quay ra cảng Bến Đầm, lần này thì ngay bến cảng đã thấy người người tấp nập nhộn nhịp, đông đúc. Vậy là hành trình đã đến hồi kết thúc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132388&d=1445176736

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132391&d=1445176736

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132392&d=1445176736

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132397&d=1445176760

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132396&d=1445176760

Thủy đã bắt đầu hành trình với hình ảnh của "phượt lão bà bà" ngày lên đường và sau đó là những bức chụp bình minh trên biển.
Nay Thủy cũng xin kết thúc hành trình bằng hình ảnh của "lão bà bà" ngày trở về và sau đó là những bức hoàng hôn trên biển.

Xin phép khép lại chuyến đi "Bụi Côn Đảo bí ẩn với "phượt thủ 72 tuổi"" tại đây. (BB)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132390&d=1445176736

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132393&d=1445176736

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132394&d=1445176736

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132395&d=1445176760

goldenf
19-10-2015, 17:08
Thật tuyệt vời, cách đây 4-5 năm mình đã được tới Côn Đảo nhưng vì thời gian ngắn quá cùng với việc thiếu thông tin nên đã bỏ qua những trải nghiệm ở Hòn Bảy Cạnh, hi vọng lần sau quay trở lại nơi đây sẽ được phép sang Hòn Bảy Cạnh để tìm hiểu về công việc của các anh kiểm lâm cùng với các bạn TNV.

khaihoantran
23-10-2015, 17:01
khâm phục bác ấy

phuongthuthuy
18-11-2015, 15:22
Mới tập tành làm cái clip về Côn Đảo, 'khoe hàng" cho mọi người "ném đá" luôn nè:


https://www.youtube.com/watch?v=v0zlynv4vbo

bybo
30-11-2015, 21:26
Chị chỉ cho em cách đăng ký làm tình nguyện viên Côn Đảo nhoa chị, thích quá.

angle1088
08-12-2015, 12:02
Đi khoảng 400m là đến được hang Đức Mẹ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132385&d=1445173860

Một cảm giác lạnh lạnh bởi không khí ẩm và đá cứ bao bọc lấy mình khiến mình chỉ muốn quay trở xuống.

Trước cửa hang là những chùm nho rừng xanh và chín trông rất ngon mắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132383&d=1445173860

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132384&d=1445173860

Những cành cây nhiều hình thù

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132382&d=1445173860

Tiếp tục đi về phía bãi biển ông Đụng. Cái bãi biển này toàn là đá không thích hợp cho việc tắm biển nhưng lại rất thích hợp cho việc ngắm biển. Nước xanh trong vắt, sóng chỉ gợn li ti, những tảng đá, tàng cây ven bờ tạo nên một khung cảnh cực kỳ lãng mạn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132380&d=1445173860

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132381&d=1445173860

Sự tích bãi ông Đụng: vào khoảng cuối thế kỷ 18, tại Gò Công (Tiền Giang ngày nay) có một cô gái rất giỏi võ, tên Hương (hay còn gọi là nàng Hai) và chàng công tử bột nổi tiếng phá gia chi tử tên là hai Đụng.

Hai người nên duyên vợ chồng do sự sắp đặt của ông bà Bá Hộ Sương, cha mẹ của chàng hai Đụng. Về làm vợ, nhờ có sức khỏe và võ nghệ cao cường, nên nàng đã "dạy chồng", chặn đứng những thói hư tật xấu của cậu hai Đụng. Sự xuất hiện của "sư tử Hà Đông" khiến hai Đụng cảm thấy mình bị lệ thuộc và bất lực. Trước cảnh đó, hai Đụng đâm ra tức tối và nghĩ cách hại vợ để rảnh tay tiếp tục con đường ăn chơi trụy lạc. Rồi một hôm chàng nghĩ kế trèo lên cây dừa chờ sẵn. Khi nàng Hai ra giặt đồ ở cầu ao thì hai Đụng thả mấy quả dừa và trúng đầu, khiến nàng Hai té xuống ao và chết.

Sau đó hai Đụng vớt nàng lên và giả bộ khóc thương sướt mướt, khiến ai cũng tưởng nàng Hai chết vì dừa trúng thật. Nhưng từ khi vợ qua đời, chàng như ngựa không cương, tiếp tục ăn chơi trụy lạc, cho đến khi sự nghiệp tiêu tan, trở thành người nghèo khó, khốn cùng và không ai giúp đỡ. Đến lúc này, sự ăn năn làm cho lương tâm cắn rứt, chàng đã đi tự thú về việc mưu sát vợ và lĩnh 10 năm tù ải, đày ra Côn Đảo.

Sau, vì quá hối hận về việc mình làm và luôn nhớ về hình bóng của nàng Hai, ông Đụng đã chọn một bãi biển ở phía Tây đảo Côn Lôn, hướng về Gò Công để sống. Một thời gian sau, ông chết tại đó nên tên gọi bãi ông Đụng có từ đây.

Phải nho ko bác, ăn xong nghẹn thở à

phuongthuthuy
19-12-2015, 09:35
Hihi, mình chưa có hái ăn thử nên không biết đâu, chỉ nghe người dân ở đây nói là nho rừng mà. Ko được bắt đền vì nghẹt thở đâu đấy nhé. ;)