PDA

View Full Version : Hà lội - Bến đò trên phố nhớn - Bến thuyền Giáp Bát



nguyen
01-11-2008, 16:16
Đường Nguyễn Chí Thanh 12h ngày 01/11/2008, sau trận mưa lịch sử kéo dài hơn 24h đường đã biến thành sông.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=263&pictureid=4619

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=263&pictureid=4618

Chỉ có những chiếc xe bus hạng nặng và những con người biết bơi, dũng cảm mới có thể vượt qua khúc sông này.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=263&pictureid=4616
(nhưng chả may chạm mặt nhau ngoài biết bơi bạn cần có 1 số kỹ năng khác như né, lạng lách vvv thậm chí cần có cả kỹ năng ôm cột điện )
Đây là lý do khẩn thiết để thành lập Bến đò Daewoo - Hà Lội.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=263&pictureid=4611

Dudi
01-11-2008, 17:13
Xế lày thì Hà Lụt rồi cũng có mùa lước lổi, nhẩy

Quat
01-11-2008, 17:34
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=263&pictureid=4611

Nguyên xem cái ảnh gốc của con Cam này có phải là 29V 2285 không ??? Nếu đúng cho anh xin cái ảnh gốc nhé . Xe của Bà chị vợ :)):))

TÍM
01-11-2008, 17:38
nguyen dũng cảm nhỉ, ra đường mùa nước lổi và chụp ảnh vẫn đẹp như thường mới sợ chứ

em mà có một em p&s cũng phi ra phố làm quả phóng sự để đời ngay, tiếc là ... hic

nguyen
01-11-2008, 17:45
@anh Quat : em nhìn ảnh gốc rồi hình như đúng biển đó. Xe chuyển động hơi mờ anh gọi điện hỏi lại cho chính xác rồi em gửi ảnh gốc.
@Black: quần đùi với G9 đấy :D, ko chịu khó thì phí chắc phải 30 năm nữa mới lại thấy vụ này :D :D

tks all!!

nguyen
01-11-2008, 17:49
..đò cập bến đón khách tây ...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=263&pictureid=4612

...đón khách nội ...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=263&pictureid=4610


...rồi vượt con đường đẹp nhất Việt Nam ...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=263&pictureid=4614

TÍM
01-11-2008, 17:59
Anh ơi, chịu khó vòng qua Thái Hà - Thái Thịnh nữa chứ nhỉ? :D

nguyen
01-11-2008, 18:20
...giá cả : 20 ngàn / 1 người / 40m quả là dịch vụ vận tải đắt nhất VN, chính vì vậy có những người vẫn ... lội
( mua bánh mỳ )
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=263&pictureid=4620


...thấy làm ăn được bè mảng cũng vào cuộc ...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=263&pictureid=4626

... 1 bà bầu có ý thức giao thông chọn dv bè mảng, nếu đi thi chắc đoạt giải quán quân môn thăng bằng ....
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=263&pictureid=4627

vntuyen
01-11-2008, 20:08
Thời sự VTV tối nay quay kỹ lưỡng, nhưng cũng như thế này thôi. Nghe nói kỷ lục từ năm 1984 cũng chưa bằng năm 2008 này. Năm nay lượng mưa đạt 420mm. Cái này đo như thế nào nhỉ? Tức là để ngoài trời 1 cái cốc đo, nó sẽ cao 420mm?

Babel
01-11-2008, 20:28
Em ma tịt nhà em để trong gara bị nước lên đến ngang gương.
Ngâm nước từ chiều hôm qua đến giờ rồi, buốt ruột quá!

Bác nào chia sẻ ít kinh nghiệm để thứ 2 em còn đưa em nó đi viện :(

nguyen
01-11-2008, 20:49
Em ma tịt nhà em để trong gara bị nước lên đến ngang gương.
Ngâm nước từ chiều hôm qua đến giờ rồi, buốt ruột quá!

Bác nào chia sẻ ít kinh nghiệm để thứ 2 em còn đưa em nó đi viện :(

Công tử liên hệ với anh CVN để trao đổi kinh nghiệm nhé :) chắc nhà chàng vừa có điện =))=))

...tiếp nhé, giờ cả xuồng cao su cũng vào cuộc ...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=263&pictureid=4634

... nhộn nhịp 1 khúc " sông ", sự tận tụy ...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=263&pictureid=4628

... đóng quảng cáo cho wave ??? ....
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=263&pictureid=4609

... du lịch sông nước giữa lòng Hà Lội ...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=263&pictureid=4624

SonTT
01-11-2008, 20:52
Công tử liên hệ với anh CVN để trao đổi kinh nghiệm nhé :) chắc nhà chàng vừa có điện =))=))...tiếp nhé ...

CVN là Mẹc cơ mà :)

Bạn Long gửi lời hỏi thăm bạn Nguyen, bạn ý khen bạn Nguyen chăm và ảnh đẹp :D

CVN
01-11-2008, 20:57
Mình mà có G9 như bạn nguyen thì hôm nay cũng có ảnh chợ nổi giữa phố rồi :)
Hay mai mua M8 để chờ thời nhỉ?

nguyen
01-11-2008, 20:59
Mình mà có G9 như bạn nguyen thì hôm nay cũng có ảnh chợ nổi giữa phố rồi :)
Hay mai mua M8 để chờ thời nhỉ?

mkIII là all weather đó ạ :D :D

Quat
01-11-2008, 21:03
Có cũng không nên dại dột như Nguyên :D. GIời đất mưa gió thế ra đường dễ bị điện dật lắm . Trường Chu Văn An có 2 cháu bị điện dật chết lâm sàng phải cấp cứu đới :(:(:(

CVN
01-11-2008, 21:05
Có cũng không nên dại dột như Nguyên :D. GIời đất mưa gió thế ra đường dễ bị điện dật lắm . Trường Chu Văn An có 2 cháu bị điện dật chết lâm sàng phải cấp cứu đới :(:(:(nguyen cách điện!

nguyen
01-11-2008, 21:05
Có cũng không nên dại dột như Nguyên :D. GIời đất mưa gió thế ra đường dễ bị điện dật lắm . Trường Chu Văn An có 2 cháu bị điện dật chết lâm sàng phải cấp cứu đới :(:(:(

chèm chẹp ... đến lúc đầu bạc anh cũng tận mắt thấy những quả thế này đâu :LL:LL
@CVN : xe anh đã nổ máy được chưa ?? =))=))

CVN
01-11-2008, 21:11
@CVN : xe anh đã nổ máy được chưa ?? =))=))Mày thì thật, ai lại bắt chước giang hồ xấu miệng thế :D. Bao giờ X3 ngập dưới 3 mét nước thì xe anh mới ngập :))

Quat
01-11-2008, 21:15
@anh Quat : em nhìn ảnh gốc rồi hình như đúng biển đó. Xe chuyển động hơi mờ anh gọi điện hỏi lại cho chính xác rồi em gửi ảnh gốc.
@Black: quần đùi với G9 đấy :D, ko chịu khó thì phí chắc phải 30 năm nữa mới lại thấy vụ này :D :D

tks all!!

Chính xác rồi Nguyên ơi , vừa báo cáo đang đi làm lại nội thất và một lô các thứ xong . Gửi cho anh cái ảnh cái . YM là gì ấy nhỉ ?

nguyen
01-11-2008, 21:30
Mày thì thật, ai lại bắt chước giang hồ xấu miệng thế :D. Bao giờ X3 ngập dưới 3 mét nước thì xe anh mới ngập :))

...nàng đi qua trên phố ...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=263&pictureid=4635

... chưn dài ...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=263&pictureid=4638

... bến mơ ...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=263&pictureid=4639

gps
01-11-2008, 21:45
em mà có một em p&s cũng phi ra phố làm quả phóng sự để đời ngay, tiếc là ... hic

Sao lại p&s, DSLR này

https://img204.imageshack.us/img204/9799/181191225510338qr5.jpg

Ghi chú: ảnh chôm chỉa

gps
01-11-2008, 21:48
Năm nay lượng mưa đạt 420mm. Cái này đo như thế nào nhỉ? Tức là để ngoài trời 1 cái cốc đo, nó sẽ cao 420mm?

Với điều kiện cái cốc hình trụ, không phải hình côn.

https://www.oregongadgets.com/images/prods/RGR126p.gif
Đồ xịn, wireless


https://www.metoffice.gov.uk/education/secondary/images/es19_rain-gauge-illus.jpg
Đồ truyền thống


https://www.inkcinct.com.au/Web/CARTOONS/2007/2007-556-rain-gauge-roof.jpg
Đồ cà rỡn

nguyen
01-11-2008, 21:58
Sao lại p&s, DSLR này

https://img204.imageshack.us/img204/9799/181191225510338qr5.jpg

Ghi chú: ảnh chôm chỉa

... trên đời có bạn này là một ..chèm chẹp, ảnh này chôm của học trò em :)

SonTT
01-11-2008, 22:08
mkIII là all weather đó ạ :D :D

Ờ, nhưng anh thì không all weather như Nguyen =))=))=))

nguyen
01-11-2008, 22:15
Ờ, nhưng anh thì không all weather như Nguyen =))=))=))

..dạ em bảo anh CVN, ko dám nói caca, hình thể caca thế nỡ lòng nào em lại bảo anh ra đường hô hố :) ..

nguyen
01-11-2008, 23:01
... bến này có vẻ kiếm được khi mà đường phố thành sông... thậm chí là thành biển bạc ...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=263&pictureid=4648

... đã thành biển thì đò sẽ thay xe bus ...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=263&pictureid=4650

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=263&pictureid=4651

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=263&pictureid=4652


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=263&pictureid=4653

alias.noodles
01-11-2008, 23:22
Nguyen ơi! Hơi cực tí nhưng đáng đồng tiền bát gạo nhỉ :)

"Photo by nguyen" (c)


Đừng để ý đến bạn SonTT, ghen đới :))

Cơ mà ấy với ấy rồi hả nguyen?

;)

nguyen
01-11-2008, 23:32
Cảm ơn anh Mỳ nhưng mà không cực gì đâu, chỉ ướt tẹo cái quần đùi :). Giờ mưa gió bão bùng đến thứ 5 đâu mà ấy :D :D

netwalker
02-11-2008, 09:43
Phải mình mà ở Hà Lội mình cũng ra mặc sịp bảy màu ra lội cùng Nguyên ngay, kệ Tể Tướng gato đi vì M8 của Tể tướng có chụp được như G9 đâu , hố hố hố =))

Về chuyện xe ô tô ngập nước, lúc trước bên Mỹ có trò kiếm tiền là chuyên đánh xe ngập nước sang Canada, nhưng sau dân quê Canada biết, hết kiếm ăn được lại chuyển hướng đánh về Việt nam với châu Á, ví dụ như xe Mẹc S600 ngập nước Katrina, xe cùng năm đó luôn, xe fully loaded đầy đủ đồ chơi, giá trong dealer là $150,000, sau trận lụt bán có $30,000. Xe vừa chạy đúng có 3 tháng :)) . Đá về Việt Nam mông má tí lại quất ngày vài trăm nghìn. Các loại Porsche, Lambo, cũng dứa =))

kephieulang
02-11-2008, 12:17
Con X5 của Tể Tướng cũng mua từ Mỹ về, năm có bão Katrina thì phải :P

banmaitoahuong
02-11-2008, 12:41
Anh Nguyen hôm qua mang FTR đi chụp Hà Lụt hay sao mà sáng sớm đã thấy mang đi sửa?

TÍM
02-11-2008, 12:43
=))

Cái này gọi là: chạy đâu cho thoát!!!

Em vừa lăm le đi ra bến đò Giáp Bát thì nhận ngay một cú điện thoại sét đánh của bu bảo, mày mà đi đừng có về nhìn mặt tao, ôi mẹ ơi :((

banmaitoahuong
02-11-2008, 12:45
@ Anh Trai ơi, có mấy nhà báo đang hỏi em xin anh chùm ảnh này đăng lên đấy.

nguyen
02-11-2008, 12:53
@Black : cố lên em, để đời đấy.
@BM: mày nhìn nhầm à xe tao đang an vị dưới nhà, vớ vẩn.

TÍM
02-11-2008, 15:38
Em vừa cố về xong, không để đời thì cũng đủ để post lên Phượt :D chờ tý nhé hí hí

Chuối đây
02-11-2008, 15:52
Black có chụp được cái xe lội nước của quân đội ko? Khu giáp bát ấy ...

TÍM
02-11-2008, 16:25
@Chuoi: Em có thấy một cái xe nhiều sắt thép màu xanh bộ đội nhưng thấy đậu chỗ khô ráo chả lội nước gì nên em ko thèm chụp nó hí hí , ko biết có phải là cái anh hỏi không.

Ở nhà nhìn ra sông Kim Giang, nước dân lên mấp mé bờ, em quyết định vác máy đi ra bến đò Giáp Bát, nghe nói nước ngập lưng người, vừa quyết xong thì mưa rất to hic hic, đi ra đi vào và cuối cùng vẫn quyết đi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4656

Mới ra khỏi khu CC, đường xá vẫn rất ngon, LĐàm nghe đồn là điểm cao nhất HN (???), ra đến đoạn đường đôi thì ko còn phân biệt đc đâu là hồ đâu là đường

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4657

Mưa to khủng khiếp, em cứ vừa giơ áo mưa, vừa giơ máy bấm bừa, có lúc còn ko lấy được nét, kệ, cứ chụp:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4658

Mênh mông mang mang:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4659

Vẫn thấy các xe quyết tử ra vào

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4660

Ngập ngang gối thôi, nhằm nhò gì chứ:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4661

100k một phát này, độ 200 mét:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4662

nguyen
02-11-2008, 16:27
Em vừa cố về xong, không để đời thì cũng đủ để post lên Phượt :D chờ tý nhé hí hí

Cho luôn vào đây đi :D

TÍM
02-11-2008, 16:32
Các nhóc quét lưới dọc đường, quyét đi rồi quyét lại, chả biết có được con nào ko, cứ lội nước là sướng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4663

Trèo lên dải phân cách mà đi, em thật em vừa đi vừa run vì chỉ sợ điện giật, đi dưới mấy cái cột đèn vừa đi vừa hy vọng đoạn này nên cắt điện cho nó lành:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4664

Trên giải phân cách, nước vẫn ngập gần ngang yên xe:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4665

Giời này còn buôn bán nỗi gì:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4666

Ra đường kiếm tiền bằng cách khác, độ 50 mét, lợn chở = phuy, đến đoạn cạn lại chuyển sang xe máy há há, phê kinh lên được ;)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4667

TÍM
02-11-2008, 16:39
Các phương tiện như xe cải tiến được dịp lên ngôi:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4668

Lợn lội nước vào chợ Linh đàm đây, hic, có lẽ chỉ nên ăn đồ đông lạnh mà thôi:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4669

Linh đàm mùa nước nổi:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4670

Thoát được đoạn này là ra đến ngã ba nối với đường Giải phóng, xe phía Nam xếp hàng dài ngoằng ngoẵng về phía Pháp Vân, một xe cảnh sát nằm ngang chặn đường ko cho bất kỳ xe nào đi về phía Hà nội, bên này đường xe cộ ngổn ngang, ô tô chở khách, taxi, cứu hộ, cần cẩu láo nháo cả, em mới nghĩ trên kia chắc mới thực sự có thuyền...

TÍM
02-11-2008, 16:54
Cứu hộ cũng nằm im luôn, ko có đường mà đi:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4672

Quê tôi ai cũng có một dòng sông riêng mình:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4671

Thuyền ư, có thuyền, rẻ lắm đi ko em, 20k là qua chỗ lụt:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4673

Loại phương tiện lần đầu tiên có mặt trên phố, mưa to khủng khiếp lúc em lội đoạn này:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4674

Chuối đây
02-11-2008, 17:44
@Chuoi: Em có thấy một cái xe nhiều sắt thép màu xanh bộ đội nhưng thấy đậu chỗ khô ráo chả lội nước gì nên em ko thèm chụp nó hí hí , ko biết có phải là cái anh hỏi không.

A thấy ảnh trên ttvn rồi nên mới hỏi e, xe lội nước đi ứng cứu của quân đội đấy ....

banmaitoahuong
02-11-2008, 18:25
Hóa ra Black nhà ở Linh Đàm ạ? Em hôm qua gọi điện cho bạn thân ở dưới đó, nó bảo vẫn mò về nhà được. Em ở đó 4 năm trước, cũng chưa từng thấy cảnh tượng nào như ảnh chị chụp. Sợ quá.

TÍM
02-11-2008, 18:46
Dân tình lội nước đông như hội

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4675

Bè mảng tự chế:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4676

Bên này sông vắng hoe:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4677

Bên kia sông náo nhiệt vô cùng:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4678

Mấy em ô tô trong gara êm ấm nhỉ?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4679

nguyen
02-11-2008, 18:49
@black : trượt mất xe lội nước phí quá, có thêm phuot.com có hình của các lực lượng cứu hộ nhà nước, các đồng chí ấy mất hút đi đâu hết ấy.
Đò Daewoo tiếp nào

... chiều nay bơi qua phố ....
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=263&pictureid=4716

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=263&pictureid=4613


... tấp nập 1 bến thuyền ...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=263&pictureid=4637

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=263&pictureid=4718

TÍM
02-11-2008, 18:52
Một cách vượt sông của nhân dân:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4680

Lầm lũi trong cơn mưa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4681

Sóng oánh hỏng cả cửa cuốn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4682

Cách sau người đang lổi giữa dòng chỉ chừng 3 mét về phía sau, nước trong ngõ chìm ngang tay lái xe máy:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4683

Đôi bạn cùng tiến 1:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4684

Đôi bạn cùng tiến 2:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4685

CVN
02-11-2008, 19:00
Quả thật là kinh di!

Nói dại chỉ cần cái cần cẩu kia nó gạt đứt đóng dây điện bên trên rơi xuống thì không hiểu có bao nhiêu mạng ra đi! :(

bingot
02-11-2008, 20:18
https://i130.photobucket.com/albums/p246/bingot_album/IMG_0036.jpg
Trẻ con phố Nguyễn Khuyến bơi lội tung tăng :(( .

https://i130.photobucket.com/albums/p246/bingot_album/IMG_0071.jpg

Ô tô bus phi ầm ầm đoạn đường Nguyễn Lương Bằng , mỗi lần đi qua , sóng đánh , các xe máy dắt xung quanh ngã dúi dụi .

E có đoạn một cái xe ô tô hùng dũng lao vào vùng nước ngập đường Huỳnh Thúc Kháng , rồi dần dần nổi lềnh bềnh , nhưng ko biết up video lên thế nào . Bác nào chỉ cho e với .

CVN
02-11-2008, 20:21
E có đoạn một cái xe ô tô hùng dũng lao vào vùng nước ngập đường Huỳnh Thúc Kháng , rồi dần dần nổi lềnh bềnh , nhưng ko biết up video lên thế nào . Bác nào chỉ cho e với .Bác đưa lên youtube rồi lấy ink đưa vào giữa thẻ [YT] bác nhé :)

Chin
02-11-2008, 20:23
Nhìn ảnh bác Black, em cứ băn khoăn ko hiểu khách của em về Hà Nội kiểu gì. Em có đoàn 30 khách đi từ Vinh ra. Hướng dẫn gọi điện nói khách về khách sạn an toàn, chả hiểu có phải bơi ko nhỉ????? Phía Nam ngập thế cơ mà.
Mà cũng lạ là lạ, mưa gió dư lày, mọi người cứ đổ xô ra ngoài đường làm gì nhỉ, trừ những người như bác Black và bác Nguyên ra, thì ng ở đâu mà lắm thế.
Em ko biết bơi, ở nhà luôn, ko đi đâu, dù khu nhà em chả ngập lụt gì.

kiem_sau
02-11-2008, 21:22
Hôm thứ 7 thấy mấy bạn dao to súng nhớn chụp ảnh ở trung tâm hội nghị quốc gia, không biết có bác nào ở đây không. Em từ bé đến giờ mới lịch sử là lội nước giữa mưa đi từ Big C về Linh Đàm lúc chập tối thứ 6 vừa rồi, chắc cũng đến 6km mà đi trong có 1 tiếng mới giỏi. Kì kèo mãi chả có bác ôm-driver hoặc taxi nào chở về. Chiều chủ nhật xe đặc chủng nghe đồn là lội nước ngon về chở đi thì đang chết máy đâu trên Láng - Hòa Lạc.

Bạn Chin không biết chứ mọi người đổ ra đường là để xem. Tớ cũng tính tò mò cao, lại từng đoạt huy chương vàng giải bơi trong chậu nên lượn lờ suốt. Nói chung đi vui cực, mỗi tội hơi tốn công giặt quần áo.

greenline
02-11-2008, 22:05
Đã bác nào thử cách này chưa? Công nhận dân Việt mình sáng tạo vãi :))




Vài quái chiêu đợt lụt Hà Nội (http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/11/811435/)

Một cảnh tượng chưa từng thấy ở Hà Nội diễn ra sáng 1/11: xe ôtô nối nhau thành hàng dài nhưng… chạy lùi trong đoạn ngập Kim Liên.

Quái chiêu này xuất phát từ một lái xe Mitsubishi Jolie, khi hầu hết các xe kể cả 2 cầu không thể qua được đoạn ngập này, anh đã quay đầu xe rồi lùi một mạch qua đoạn ngập có chỗ lên tận kính xe trong tiếng vỗ tay reo hò tán thưởng của người dân xung quanh. :S

Cách lái xe khác người này đã được các lái xe khác học theo một cách nhanh chóng và hầu hết các xe đã qua ngon lành. Tuy nhiên một số xe vẫn “chết” do không lường trước được chướng ngại vật hoặc trình độ lái lùi của tài xế còn non.

Một chuyên gia ôtô chứng kiến cảnh này cho biết, đúng là dân mình rất sáng tạo, khi chạy lùi nước có thể táp mạnh vào pô nhưng nếu ga mạnh thì lực xả vẫn mạnh hơn lực nước, đồng thời nếu chạy đủ nhanh nước trước mũi xe sẽ thấp xuống và không vào cổ hút hoặc máy.

Tuy nhiên trước khi lùi cần quan sát kỹ chướng ngại vật để chắc chắn không phải phanh lại giữa đường, nếu không thì cách này không có tác dụng. Lái xe cũng phải có trình độ lùi khá khá trở lên để không bị chệch hướng hoặc leo lên dải phân cách.

@ Tối vừa gọi điện cho thằng bạn ở Định Công. Nó kêu tao đang đứng trong nhà trả lời mày. Nhưng nước ngập đến ngực. :(

TÍM
02-11-2008, 22:07
Bến đò của nguyen thơ mộng và trắng trong hơn bến thuyền Giáp Bát nhở, nước bẩn kinh tởm và rác rưởi vương vãi khắp nơi (NO)

Miền Tây _ Đuôi Cá

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4701

Cửa ngõ thủ đô mùa nước nổi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4689

Phá tủ làm thuyền

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4687

Ngựa xe như nước áo quần như nêm nè

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4688

Loại này vượt sông là vô địch thiên hạ:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4686

baxu
02-11-2008, 22:16
khiếp, nhà black rũng cảm thật, hâm mộ, keke

alias.noodles
02-11-2008, 22:27
Black em!

Thân gái dặm trường ;)

Vote cho Nguyen và Black các bạn ơi (c)

nhocdenthui
02-11-2008, 22:29
Thế hôm nay bó rau muống đã bi nhiêu tiền rồi Black ơi.

Cho em xin mấy cái ảnh ở chợ chiếc này nọ với. Cho nó tổng thể :D

À, có cái ATM nào bị ngập nước không nhỉ? :D

TÍM
02-11-2008, 22:39
Chợ nhà mình thì rẻ thôi 12K/1 mớ; 2K/1 quả dưa chuột; thịt nạc vai chỉ lên có 1 giá 8K/1 lạng; đậu 1500 1 bìa - Long đờm nhà we mờ :D

Thấy các bạn chở rau muống vào lội thành bán buôn 15k/1 mớ, ko thấy cái ATM nào ngập cả báo cáo bạn cua thế, Long đờm giá rau xanh tăng nhẹ vì cả xe rau như này nó vào khu cc nó bán cơ mà :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=266&pictureid=4766

TÍM
03-11-2008, 09:00
Post nốt nhỉ, ko hôm nay nước rút hết cả tính thời sự :D

Không khác gì chạy loạn nhỉ?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4691

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4692

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4700

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4702

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4703

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4726

NATO
03-11-2008, 09:04
Cua về rồi à, có bằng nước nổi Hà lội không??????

TÍM
03-11-2008, 09:04
Xà lan tranh thủ kiếm tiền 20K/1chu'; 50K/1 xe

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4727

Xà lan hay cải tiến???

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4699

DMAX này bị sóng đánh méo cả biển, vượt được 2 đoạn ngập thì nằm lại vì tắc đường

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4698

Quán nước dã chiến dưới gầm ô tô

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4697

4 - 5 chỗ nằm bẹp một chỗ, miễn di chuyển, hy vọng hôm nay nước rút, các bạn có thể về nhà:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4695

Lau rửa buzi; 20K/1 nháy vẫn rẻ so với khu Thái Hà - Thái Thịnh nhỉ? :)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=264&pictureid=4694

Pinkky
03-11-2008, 09:07
hi, các bạn ra oanh tạc dòng sông Nguyễn Chí Thanh nhà em đông nhở, em cũng hóng hớt ra chơi, nhưng không có đầu đọc thẻ vì hôm thứ 6 bỏ hết túi xách đồ nghề ở cquan, cảm tử về nhà.

Bạn Cua thích chợ hả, đây, cá bắt ở đường Nguyễn Chí Thanh, mang lên Kim Mã bán

https://i76.photobucket.com/albums/j15/pinkkyAZ/FloatingHN/banca.jpg

Quat
03-11-2008, 09:08
Sau lũ sẽ có tất nhiều khả năng các loại dịch liên quan đến đường tiêu hoá, đường ấy ấy bùng phát vậy nên thay mặt lãnh đạo và các cấp em đề nghị bác nào nhà ngập sâu trong vùng lũ hết sức lưu ý đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt là nước sinh hoạt. Nếu thấy nước có mùi lạ thì tuyệt đối không nên sử dụng mà mua nước tinh khiết về dùng . Trong trường hợp bất khả kháng , mời các bác mua Chroramine B về để diệt khuẩn trong nước . Loại này có thể mua ở các phố bán đồ y tế như Phương Mai, chợ thuốc Giảng võ .

vntuyen
03-11-2008, 09:11
Mấy cái hội nghị ở Hà Nội cũng hoãn vô thời hạn hết, đâu ai biết mình thích lội nước....
Cảnh này chắc vài chục năm mới có, nhất Nguyên và Black rồi. Trong SG sáng nay đi làm khô ráo, chỉ có 2 món đặc sản là kẹt xe và kẹt lô-cốt là vẫn nóng hàng :gun

TÍM
03-11-2008, 09:12
Hỗn loạn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=266&pictureid=4728

Nước ngập ngang với sàn tàu:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=266&pictureid=4730

Rất nhiều người hì hục lội nước:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=266&pictureid=4731

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=266&pictureid=4733

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=266&pictureid=4735

Bến thuyền Giáp Bát:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=266&pictureid=4736

Duy nhất 1 em ma tịt dám nằm bè nổi vượt sông

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=266&pictureid=4738

Cái cảnh người dắt ngựa thế này gợi nhớ về vùng cao ghê gớm :(

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=266&pictureid=4739

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=266&pictureid=4740

Pinkky
03-11-2008, 09:14
sóng oánh hỏng các cửa cuốn, hông biết các bạn trộm cắp có nhân cơ hội vào khênh mất em ô tô ko:shrug:

https://i76.photobucket.com/albums/j15/pinkkyAZ/FloatingHN/bittendoor.jpg


https://i76.photobucket.com/albums/j15/pinkkyAZ/FloatingHN/cuacuon.jpg

Pinkky
03-11-2008, 09:18
Nhà em thuộc dãy nhà cao nhất khu Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Chí Thanh, nên ko bị ngập vào nhà, nhưng bốn phía ko có lối ra bằng xe.

Chiều thứ 7 em cuồng chân, thèm rau và hóng hớt, nên lội phố ra chơi, tiêu chí của em là chỉ lội chỗ nào mà không ướt quần đùi thôi. Lên được Kim Mã, em vòng xuống Ng Chí Thanh lội chơi.



"Này con, cứ bình tĩnh, có xe đến đón kia rồi"
https://i76.photobucket.com/albums/j15/pinkkyAZ/FloatingHN/IMG_8769copy.jpg


"Vâng, xe đến đón đây, em chọn xe nào?"
https://i76.photobucket.com/albums/j15/pinkkyAZ/FloatingHN/racingcars.jpg


"Em chọn xe này"
https://i76.photobucket.com/albums/j15/pinkkyAZ/FloatingHN/boating.jpg

TÍM
03-11-2008, 09:20
Hì hụi mãi vẫn thấy chưa hết ảnh, đâu ra mà nhiều thế ko biết :shrug:

Có kha khá người ko quản ngại mưa gió dầm dề để kiếm vài chục ngàn bạc = cách chở người, xe qua "sông" = xe cải tiến hay xe ngựa, họ cứ lội qua lội lại để chào khách mà nhiều khi đi cả đoạn vẫn chẳng có ai thuê, những người như này xem ra vẫn còn may mắn. Em hỏi họ là ko sợ ốm à, họ bảo, ko có tiền thì sợ gì ốm, hic (NO)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=266&pictureid=4741

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=266&pictureid=4742

Một mũi thuyền

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=266&pictureid=4743

Xe rau vẫn cố sống cố chết tiến vào thủ đô:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=266&pictureid=4744

Cách Giáp Bát chưa đầy 1km có những chuyến xe như vầy, có lẽ là tuyến xe ngắn nhất từng có ở Việt nam:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=266&pictureid=4746

Ko quản ngại cõng cả em gái xuống xe:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=266&pictureid=4747

Pinkky
03-11-2008, 09:37
Hi Hà Nội Corner là thế này:

https://i76.photobucket.com/albums/j15/pinkkyAZ/FloatingHN/HanoiCorner.jpg


Các bạn vẫn phải đi đưa gas:
https://i76.photobucket.com/albums/j15/pinkkyAZ/FloatingHN/gastrans.jpg


Vẫn hớn hở bảo: Cho em lên trang nhất chị nhé.
Có bạn nhà báo nào cho bạn ý lên trang nhất giùm em :D
https://i76.photobucket.com/albums/j15/pinkkyAZ/FloatingHN/gastrans2.jpg

TÍM
03-11-2008, 09:39
Nốt những cái cuối cùng trên đg đôi bán đảo Linh đàm, con đường duy nhất nối HN với cửa ngõ phía Nam (do ko bị lụt) nên sáng nay tắc đường kinh khủng khiếp X(

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=266&pictureid=4751

Thật ko may nếu đi Văn Điển vào ngày này (NO)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=266&pictureid=4752

50K cho 20 mét lụt đi không?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=266&pictureid=4753

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=266&pictureid=4754

Biển trời mênh mông, quê tôi ngày ấy:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=266&pictureid=4755

Dũng sĩ trên đường Phượt:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=266&pictureid=4757

Chân em này ngắn hơn:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=266&pictureid=4758

Còn đây là tử sĩ:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=266&pictureid=4759

banmaitoahuong
03-11-2008, 10:15
Hôm nay em đi chợ, rau cỏ đắt lên 1 chút, thịt lợn nạc vai chín đồng/lạng.
Em mấy hôm nay loanh quanh mỗi Láng, Bưởi, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học, Hai Bà Trưng, phố Huế...nhìn thấy nước là tránh xa.

Mấy người bạn của em nhà ở khu Trung Tự, Nam Thành Công, người ở trong thì không dám đi đâu, người đang đi làm thì họ đành ở tạm cơ quan, quần áo chẳng có, lắm lúc cơ quan còn mất điện, đến khổ.

Chuối đây
03-11-2008, 10:17
Nhìn ảnh bác Black, em cứ băn khoăn ko hiểu khách của em về Hà Nội kiểu gì. Em có đoàn 30 khách đi từ Vinh ra. Hướng dẫn gọi điện nói khách về khách sạn an toàn, chả hiểu có phải bơi ko nhỉ????? Phía Nam ngập thế cơ mà.
Mà cũng lạ là lạ, mưa gió dư lày, mọi người cứ đổ xô ra ngoài đường làm gì nhỉ, trừ những người như bác Black và bác Nguyên ra, thì ng ở đâu mà lắm thế.
Em ko biết bơi, ở nhà luôn, ko đi đâu, dù khu nhà em chả ngập lụt gì.

TÍnh hiếu kỳ mà bạn, lên đường thanh niên mới thấy dân tình vui như chảy hội, câu cá, bán cá rôm rả ....Khu đô thị mới dọc đường Phạm Hùng và bến xe Mỹ đình thi ôi thôi, quả là khu có chất lượng xây dựng tốt nhất mà e được biết. Hôm qua ra cái chỗ a bác sỹ quên mình ở đó đã thấy dựng lên hàng rào sắt, chứ bình thường thì cũng chịu ko phân biệt được đâu là đường đâu là mương nữa ....
Các cụ ko may đi Văn điển đã đành...may ra còn chờ được, nhưng còn các bà bầu đi đẻ thì ôi thôi.....(NO)

vuthanhminh
03-11-2008, 11:04
TÍnh hiếu kỳ mà bạn, lên đường thanh niên mới thấy dân tình vui như chảy hội, câu cá, bán cá rôm rả ....Khu đô thị mới dọc đường Phạm Hùng và bến xe Mỹ đình thi ôi thôi, quả là khu có chất lượng xây dựng tốt nhất mà e được biết. Hôm qua ra cái chỗ a bác sỹ quên mình ở đó đã thấy dựng lên hàng rào sắt, chứ bình thường thì cũng chịu ko phân biệt được đâu là đường đâu là mương nữa ....
Các cụ ko may đi Văn điển đã đành...may ra còn chờ được, nhưng còn các bà bầu đi đẻ thì ôi thôi.....(NO)

Eo ơi, thích xế. Hôm trước em đưa xe qua suối Sín Thầu cũng chỉ được tầm này. Mấy cung Hà Nội khủng quá! thèm gần chết!!

nguyen
03-11-2008, 11:44
Làng phượt hay nhé, xem ảnh to :)

http://www.nhandan.com.vn/tinbaidadang/noidung/?top=39&sub=127&article=134167

CVN
03-11-2008, 11:51
Làng phượt hay nhé, xem ảnh to :)

http://www.nhandan.com.vn/tinbaidadang/noidung/?top=39&sub=127&article=134167Ơ, chú em này sao lại lấy tên cúng cơm của anh thế???

nguyen
03-11-2008, 12:04
Ơ, chú em này sao lại lấy tên cúng cơm của anh thế???

Lúc lên trang em ghi rõ CVN - phuot.com nhưng mà các anh ấy bảo ko chơi nick name đành phải dùng tên thật của anh vậy :)

CVN
03-11-2008, 12:10
Lúc lên trang em ghi rõ CVN - phuot.com nhưng mà các anh ấy bảo ko chơi nick name đành phải dùng tên thật của anh vậy :)
Hê hê, em lấy đúng tên mình (nguyen) còn có người biết chứ Việt Cường thì ai biết là thằng nào :LL

nguyen
03-11-2008, 12:12
Hê hê, em lấy đúng tên mình (nguyen) còn có người biết chứ Việt Cường thì ai biết là thằng nào :LL

Giời ạ, ảnh của anh CVN BBC, CNN còn lấy 1 đống tên thì toàn giời ơi he he ... chịu khó đi tìm rồi đòi xiền đi anh =))=))

TÍM
03-11-2008, 12:15
Thôi các anh cứ đùn đẩy nhau làm gì, Việt Cường là thèng nào =)) , xem BBC nó đăng tin nè, ảnh của thèng tên TUẤN nhá ....

Xem cái thứ 2 í làng ạ (NO)

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/inpictures/story/2008/11/081101_hanoi_floods.shtml

Nhân thể em hỏi mấy vẫn đề kỹ thụt như vầy, sau khi đi thị sát tình hình Giáp Bát về, em tháo len, body thả vào tủ chống ẩm.
RH lúc trước khi mở tủ là 50% (đang để mức H), sau khi cho đồ vào thì RH tăng lên 90% ợ :(

Em có cần đem em nó đi spa ko? hay ở nhà tự dưỡng ạ?

Chuối đây
03-11-2008, 12:28
Eo ơi, thích xế. Hôm trước em đưa xe qua suối Sín Thầu cũng chỉ được tầm này. Mấy cung Hà Nội khủng quá! thèm gần chết!!

Tận Yên sở mà còn thế này này
https://i3.photobucket.com/albums/y76/daudinh/2008/haloi_yenso1.jpg

https://i3.photobucket.com/albums/y76/daudinh/2008/haloi_yenso2.jpg

Còn Hồ tây đông bội phần
https://i248.photobucket.com/albums/gg195/chip_bluegem115_91/anh%20vui/P1060035.jpg

https://i248.photobucket.com/albums/gg195/chip_bluegem115_91/anh%20vui/P1060033.jpg

Anh st trên tathy và ttvn

banmaitoahuong
03-11-2008, 12:29
Đêm mùng 1, em đi ngang qua Hồ Tây thấy người bắt cá, câu cá vẫn lọ mọ, có cảm giác như dân tình Hà Nội bị túng thiếu quá.

Pinkky
03-11-2008, 12:34
mưa gió nước lên cá dạt, dân câu tranh thủ ngay chứ túng thiếu gì đâu.
cá tầm 3kg cứ kéo lên ầm ầm

CVN
03-11-2008, 12:36
Nhân thể em hỏi mấy vẫn đề kỹ thụt như vầy, sau khi đi thị sát tình hình Giáp Bát về, em tháo len, body thả vào tủ chống ẩm.
RH lúc trước khi mở tủ là 50% (đang để mức H), sau khi cho đồ vào thì RH tăng lên 90% ợ :(

Em có cần đem em nó đi spa ko? hay ở nhà tự dưỡng ạ? Em mở tủ ra, không khí ẩm tràn vào tủ => đồng hồ nhảy vọt lên. Lại chờ cho máy nó hút ẩm ra thôi :D

Zdreamer
03-11-2008, 12:38
hnay nhà em sau 4 ngày mới thấy ánh đèn của buôn làng, nghe tiếng mưa em cứ giật mình thon thót

Chuối đây
03-11-2008, 12:41
CVN là Mẹc cơ mà :)

Bạn Long gửi lời hỏi thăm bạn Nguyen, bạn ý khen bạn Nguyen chăm và ảnh đẹp :D

Có phải xe Mẹc này không tể tướng?(NT)
https://images.vietnamnet.vn/dataimages/200811/original/images1649891_17.jpg

https://images.vietnamnet.vn/dataimages/200811/original/images1649861_13.jpg
Còn X5 này thì che được biển số rồi :))
https://i456.photobucket.com/albums/qq282/tac_ke0s/haloipho/110.jpg

Băn khoăn mãi ko biết bác nào bên phuot.com của 1 bạn bên ttvn
https://i115.photobucket.com/albums/n308/invisible1301/HaNoiNgap/Ngay2/PB020153.jpg

Babel
03-11-2008, 14:35
Khè khè, xe nổ máy được rồi ... mỗi tội còn hôi rình.
Ơn trời!

Mẹc à, C200K mầu bạc.

QuynhEm
03-11-2008, 15:13
Thế có bác nào có ảnh khu Trần Duy Hưng không ạ? Tối nay em có việc phải sang bên đấy mà không biết tình hình sông ngòi thế nèo ạ?

elevonic
03-11-2008, 16:18
Trưa nay em qua, vưỡn thế, không vào được BigC, ngả TTHNQG còn tệ hơn
https://www.upnhanh.com/userimages/images/UpNhAnHdotC0M2008110330745mzy0ztiynd1282683.jpeg

QuynhEm
03-11-2008, 16:27
Cám ơn bác elevonic nhé. Số là em định qua cái chung cư No 6 ở đầu Trần Duy Hưng mà từ đường Cầu Giấy rẽ sang í ạ. Lạy giời cho nước rút chậm chậm để tối nay em đỡ phải qua.(Xin các bác ở khu đấy tha lỗi cho em ạ.)

banmaitoahuong
03-11-2008, 16:29
Các cụ phượt mách chỗ mua ủng mà thời trang 1 chút đi ạ.

hoangbquang
03-11-2008, 17:02
Hé ..hé... Đêm qua anh đi TB xong về luôn trong đêm, làm "quả" lội nước và đi lòng vòng mãi mới thoát được ở đoạn Kim Giang ... Innova lội nước đúng là tuyệt!!!

Đêm qua, muốn đi từ nội thành Hà Nội ra phía Nam và ngược lại, chỉ có 1 đường duy nhất là đi lên đê Sông Hồng và vòng qua xã Đông Mỹ xuống đường QL1A cũ được coi như an toàn và ngắn nhất.

Tức cười nhất là cái quả xe đi lùi ....

Nhimxu
03-11-2008, 22:22
Băn khoăn mãi ko biết bác nào bên phuot.com của 1 bạn bên ttvn
https://i115.photobucket.com/albums/n308/invisible1301/HaNoiNgap/Ngay2/PB020153.jpg

Hí hí. Ku em NNghĩa bên Caraven Chuối ợ, nó đang chổng phao câu lên tác nghiệp 1 chị đang vén váy tập bơi ý mà.

Pinkky
03-11-2008, 22:33
í, vén váy à, hix, có fải mình không vậy ta :))

nnghia
04-11-2008, 00:01
@pinky: Thấy chưn dài lắm, nhưng nhìn thấy mỗi cái Cạp quần nhãn Victoria secret, Lúc đó định dúi cái len xuống nước, zưng mà ... tiếc, chắc ở dưới nước hay lắm cơ.

PS: CHÁU chào cả nhà Phượt ạ .

Pinkky
04-11-2008, 08:02
https://i76.photobucket.com/albums/j15/pinkkyAZ/FloatingHN/datingplace.jpg

gianker
04-11-2008, 09:39
Ngập như này thế mới biết các cụ xưa kia thiên tường địa lý nên mới chọn vị trí để đặt trung tâm Hà Nội. Chứ cứ như bây giờ, tiện đâu làm đấy, rách đâu vá đấy thì còn cảnh Hà Lội này nhiều nhiều... Ai còn bảo khu Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Daewoo sẽ được chuyển thành trung tâm nữa không nhỉ, hì hì, từ khi có các nhà cao cao vùng ven ý...

tamlc
04-11-2008, 10:20
Theo các bác thì cưới kiểu này nên cười hay khóc ?

https://i18.photobucket.com/albums/b122/xxxxxxxl/DSC_6849_exposure.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b122/xxxxxxxl/DSC_6850_exposure.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b122/xxxxxxxl/DSC_6852_exposure.jpg

CVN
04-11-2008, 10:22
Giao thông công chính Hà Nội bất lực quá. Đã đành mưa rất to, nhưng đây còn là hậu quả của việc xem thường các tiêu chuẩn thiết kế tiêu nước, quy hoạch đô thị, cấp phép xây dựng, quản lý công chính yếu kém. Không chỉ lần này, mà mỗi khi có trận mưa rào đáng kể là Hà Nội đã đảo lộn vì ngập rồi.

Cảnh thủ đô ngập úng như nông thôn, hoạt động bị ngưng trệ - thật lạc hậu. Đừng đổ lỗi cho lượng mưa nữa. Người ta gọi "cơn bão lịch sử", "động đất lịch sử", "sóng thần lịch sử", chứ có nước nào gọi "trận mưa lịch sử" đâu. Thế kỷ 21 rồi.

Buồn quá, Hà Lội ơi Hà Lội.

(http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Xa-hoi/2008/11/3BA080F0/)

Kận
04-11-2008, 10:34
Cu Nguyen với Hĩm Black cho tao địa chỉ tao gửi CPN cho mỗi tên một lố Dep nhé, chắc hôm nay là bắt đầu ngứa rồi đấy nhỉ =))=))=))

alias.noodles
04-11-2008, 10:41
Chuyện ngành điện đòi chia 1000 tỷ (trong khi lại từ chối 13 dự án điện vì thiếu vốn :))) chưa nguôi thì lại xảy ra chuyện ngập lụt.

Tốn mấy nghìn tỷ cho chương trình thoát nước kết cục thì tiền đã thoát nhưng nước vẫn còn ngập ... là những câu chuyện dài và thường ngày rồi :( Cũng chưa cần bàn đến tiêu chuẩn thiết kế tiêu nước, quy hoạch đô thị, cấp phép xây dựng ... cho nó xa xôi chỉ đơn cử 1 việc thôi là trong tình huống cụ thể này thì ngành GTCC và chính quyền đã ứng phó như thế nào để người dân bớt khổ? Câu trả lời là ... chả có gì ;) Có nhìn thấy ảnh mấy cái xe lội nước của quân đội nhưng không rõ là làm nhiệm vụ gì và có tham gia cứu hộ, cứu nạn hay không?

Dưới góc độ một người dân tớ nghĩ nếu có xe tải cứu hộ để chở người và xe qua những điểm ngập nặng, nếu đặt pallet nhựa làm đường, phóng cầu phao, làm phà dã chiến ... thì chắc tình hình không đến mức quá tệ như mấy ngày vừa qua. Và những việc này thì chỉ có chính quyền mới đủ khả năng làm được thôi.

Thương bà con HN quá, cơ mà dân ta được cái rất năng động, sáng tạo tổ chức ngay xe ngựa, xe ba gác, ghe xuồng ... để tự cứu mình trước khi trời cứu. Còn sáng kiến ô tô chạy số lùi thì ngày trước ở vùng cao nhà em đường dốc, xấu hay trơn trượt toàn phải đi như thế, trước nữa thì bộ đội ta chạy đường Điện Biên, đường HCM cũng đã áp dụng rồi!

Dudi
04-11-2008, 15:18
Hôm qua em vừa email cho một bác, nói rằng dân Hà Lụt thể nào cũng có tơ ca hò vè hay tiếu lâm về chuyện lụt lội.

Hôm nay chôm được cái này, móc về coi chơi.

Các bác Hà Lội này nhanh thựt, mà cũng thưm thựt.

Có trích nguồn luôn đấy ạ, chôm chỉa mà:

------

.EO ƠI HÀ LỘI PHỐ

Nhạc: PHÚ QUANG

Lời: TIẾN RÂU

Em ơi Hà Nội phố
Ta còn em vì kẹt xe. Ta còn em vì nước lũ.
Con đường vắng ào ào cơn mưa đổ,
Em đứng chờ ai, đến sửa xe dùm…

Ta còn em, cây bàng ngập ngang nửa thân
Ta còn em, mất guốc lội đi bằng chân…
Lội trong dòng sông vừa dâng, bùn dơ nhão nhoét
Nước bốn bề xe đi không nổi
Chưa tan chiều, sao mà kẹt đám đông ra ...?

Ta còn em, đầu phố đứng kêu ca
Nhìn từng đứa dắt xe qua, lao xao chửi thề
Người nghệ sỹ đói meo mò ra phố
Bỗng ước mình lại có được một con đò…!

Eo ơi Hà lội phố…
Em mà đi, còn kẹt mưa, Em còn đây, cùng rác rữa
Con đường lắm người chờ xe cứu hộ,
Em đứng gọi ai, mất điện giữa đường….

Ta còn em, áo quần bùn lấm tèm lem.
Bên nhà quen, góc phố người đứng nhìn xem
Nhìn xem dòng sông tràn lên, màu đen nước cống...
Tiếng tát chậu trong căn nhà ngập
Suốt con đường, vẫn còn kẹt cứng ôtô....

Ta còn em, một mình bên hàng hiên
Và từng bao rác trôi nghiêng, Nôn nao buồn miệng
Trời còn mưa, quanh em còn ngập nữa
Chợt chuột trôi về nổi da gà....

Eo ơi Hà lội phố…vẫn còn em, đội trời mưa
Cũng đành thôi, lội qua phố….!

Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-Y.oL4bE_fKLSysvD4rYQiw--?cq=1&p=2577


+ :piano:

Hà Nội mùa này phố cũng như sông.
Cái rét đầu đông, chân em ngâm nhăn trong nước lạnh.
Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố.
Đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước sông Hồng.
Hà Nội mùa này chiều không buông nắng.
Phố vắng nghiêng nghiêng vài phao bơi.
Quán cóc liêu xiêu một ca nô. Hồ Tây, hồ Tây mất bờ”... :band:

Nguồn: http://www.tuoitho.net/diendan/viewtopic.php?p=1240456

nhocdenthui
04-11-2008, 16:16
Hehehe, anh chàng hát bài này hơi bị hay. Nhạc nhẽo hơi bị chuẩn :D

Hỏi ra mới biết "bọn FPT" đới. Lần này chắc không bị tác giả chửi là "mất d.." như bác Đ. :D
vì tác giả bài này cũng là FPT :LL


Ở đây nè (http://vimusic.vn/#state=pageIndex&channelId=10)

greenline
04-11-2008, 17:19
Hà Lội đêm phải gió

Hà Nội dấu yêu sau một đêm phải gió
Những con đường chợt hóa lòng sông
Những hố ga chợt hóa hầm chông
Dải phân cách chợt thành đường đi lại

Bác xe ôm chợt bỏ xe mê mải
Chống gậy chèo đò chở khách giữa cơn mưa
Lũ trẻ con chợt bỏ giấc ngủ trưa
Khi vỉa hè thành bể bơi miễn phí

Đám thanh niên chợt có trò giải trí
Chăng lưới thả câu trên phố vắng người
Sông Tô Lịch ngập ứ rác bao đời
Chợt cuộn chảy như sông Lô, sông Mã

Thủ đô chẳng còn ai chơi bóng đá
Lướt sóng chợt thành môn được chuộng nhất bây giờ
Ông tổ trưởng huýt sáo, vẫy cờ:
Khu phố mình thi đua nhau săn chuột

Mẹc, Au đì ngập mình trong nước buốt
Khóc tấm tức nhìn xe đạp lướt qua
Bác Trọng Đài lẳng lặng sửa lời ca
Thành bài hát "Hà Lội đêm phải gió"

Nguồn: Hà Lội đêm phải gió (http://linkhay.com/link/t/Ha-Noi-mua-lam-nhung-con-mua)

banmaitoahuong
04-11-2008, 17:23
Các bác còn xem HN ngập lụt, chứ Ninh Bình nhà em lúc này cũng đầy nỗi khổ sở do ngàn vỡ đập ở xã Hoàng Long. Nước dâng lên tận mái nhà.

nnghia
04-11-2008, 18:19
Em xin minh họa bằng đoạn Video bài
HÀ NỘI MÙA LẮM NHỮNG CƠN MƯA ạ
BnOfyJvuU8A

NATO
04-11-2008, 18:54
Ôi lâu lắm mới nghe lại bài này, hay thế không biết. Xem ảnh của các bác em nhớ lụt năm 84 mấy ngày được nghỉ học bọn em toàn đứng trên mấy đống gạch vỉa hè khu tập thể Trung tự nay là đường Phạm Ngọc thạch chờ ông xe đạp hay xe tải (thời đấy chưa có xe máy với nhiều oto như bây giơ) đi qua để nhảy sóng, sướng dã man.

elevonic
04-11-2008, 20:51
Này thì Trần Duy Hưng - Big C này (17h 4/11)
https://img.photobucket.com/albums/v11/tieudongta/Picture007.jpg?t=1225806002
https://img.photobucket.com/albums/v11/tieudongta/Picture006.jpg?t=1225805968
https://img.photobucket.com/albums/v11/tieudongta/Picture008.jpg?t=1225806222
https://img.photobucket.com/albums/v11/tieudongta/Picture014.jpg?t=1225806262
https://img.photobucket.com/albums/v11/tieudongta/Picture013.jpg?t=1225806287
https://img.photobucket.com/albums/v11/tieudongta/Picture018.jpg?t=1225806336
https://img.photobucket.com/albums/v11/tieudongta/Picture017-1.jpg?t=1225806366

nguyen
04-11-2008, 21:27
Vũ điệu đánh bắt cá trên "sông"

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=263&pictureid=4889

netwalker
05-11-2008, 04:09
Chính ra có máy Olympus P&S waterproof lại hay đúng không, máy này vừa rẻ, chụp nước thoải mái, màu cũng đẹp phết.

Vova
06-11-2008, 17:16
Chỗ nào ở Hà Nội cũng có cá hết ạ, vấn đề là to hay bé thôi:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/HNngap05.jpg
https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/HNngap06.jpg

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/HNngap07.jpg

banmaitoahuong
07-11-2008, 08:58
Chiều qua em gặp ở Giáp Bát và quốc lộ 1A Pháp Vân vẫn ngập nước nặng, nhìn trời trong xanh, dưới nước mênh mông.

netwalker
08-11-2008, 01:57
Đọc tổng hợp tin tức trên báo chán nhỉ.

Đọc báo thấy trẻ con chết, người lớn chết, quốc hội vẫn họp bàn những vấn đề trọng đại khác của quốc gia chứ mấy chục mạng người nhằm nhò gì mà cần ra thông báo khẩn. Bí thư thành ủy thì phát biểu giống học sinh lớp 3.

Văn hóa từ chức ở Việt Nam chắc bị cho là ngu nhỉ.

ThiSiCom
16-11-2008, 10:32
--nguồn: (Krefeld Ngay Xua)
Gửi em ở cạnh sông Hồng


Em ạ, trưa nay anh nghe tin sau ba tháng Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, giờ đến lượt hồ Bảy Mẫu nhập với hồ Ba Mẫu thành hồ 10 mẫu, sau 33 giờ mưa thối đất thối cát.

Thật tình là anh rất muốn gửi cho em một chiếc ghe chèo hay chiếc xuồng ba lá miền Nam. Em đội nón lá và mặc áo bà ba, khua nhẹ mái dầm trên phố, thỉnh thoảng một thằng cha nào đó chạy tắc ráng băng qua làm chiếc thuyền em tròng trành. Em có thể đi vớt những dề lục bình tím mải miết trôi trên đường Nguyễn Chí Thanh. Nam Bắc sẽ giao hòa trong những ngày mưa lịch sử của thủ đô văn hiến.

Anh đã đặt hàng một cái xuồng như thế, của một tiệm mộc bên dòng Vàm Cỏ Tây. Anh sung sướng nghĩ đến những thằng đại gia lâu nay tán tỉnh em và chở em đi cà phê b�º ±ng Lexus, bây giờ ghen tỵ với chiếc xuồng anh gửi. Con Lexus của nó thì đang nổi bồng bềnh trong tầng hầm The Manor, đợi hết những ngày mưa đưa thì ra tiệm giặt mui nệm.

Em sẽ có những ngày thú vị chèo thuyền lên Lý Thường Kiệt mà nhâm nhi cà phê Phố, buổi sáng, em chèo đến phở Thìn ở Lò Đúc.. Rời quán phở, em hãnh diện cặp mạn thuyền vào một tiệm Spa và đưa dây mũi cho nhân viên bảo vệ rồi khỏa đôi chân ngà ngọc của em cho sạch rác . Sau đó bước lên lầu nằm thư giãn trong mùi tinh dầu oải hương.

Anh thương dáng em chèo xuồng đi dự hội nghị . Em nhớ đến sớm để có chỗ buộc thuyền em nhé? Vào những ngày này, em nên để theo trên xuồng một vài cái ruột xe bơm căng. Khi đến thăm nhà bạn trong ngõ nhỏ phố nhỏ, hãy buộc xuồng cần thận rồi bơi phao v ào ngõ.

Những ngày này, nếu ở chung cư, em hãy đừng quên luyện tập cho dáng người thon thả. Mỗi chiều hãy mặc bikini xuống sân, anh yêu dáng em vẫy vùng trong làn nước chung cư. Mây trời có xanh và nắng có vàng sau những ngày mưa? Nhưng cẩn thận em nhé, anh không tin là dòng nước ngập ở thủ đô có chất dưỡng da, chỉ tin nó có nhiều vi trùng và xác chuột.

Em hãy thỏa sức với niềm đam mê thể thao cảm giác mạnh, săn bắn chẳng hạn. Anh nghĩ lũ chuột từ cống rãnh sẽ trèo lên những khu cao ốc. Anh có thể gửi cho em một khẩu súng hơi. Anh thích thú với suy nghĩ em mạnh mẽ với khẩu súng trong tay và chức vụ tổ trưởng tổ săn chuột cống vừa được khu phố bổ nhiệm.

Rồi đây CSGT Đường bộ sẽ sát nhập với CSGT Đường thủy khi mà những con đường thủ đô h óa những dòng kênh. Buổi chiều em đi làm về ngang qua Văn Miếu sẽ thấy những cụ già ngồi thư thả buông cần kiếm con rô, con diếc.

Anh sẽ gửi cho em cả một tay lưới bén. Đêm đêm em có thể ra góc đường Bưởi với phố Đội Cấn và giăng lưới. Mưa thế này, cá Hồ Tây sẽ tràn lên tha hồ cho em bắt. Sông Tô Lịch thúi inh mấy chục năm nay từ nay sẽ cuộn sóng. Sẽ là những dề rau muống tươi xanh như cái thời Nguyễn Bính ngồi bờ sông ấy mà viết Cô hàng xén, Lỡ bước sang ngang từ những năm 40 của thế kỷ trước.

Nếu em về Sơn Tây, em ạ, đừng chèo xuồng theo quốc lộ 32, coi chừng nước cuốn em ra sông Đáy. Có đi Bắc Ninh cũng chớ dại chèo xuồng theo ngả bờ đê mà nước nó cuốn em xuống sông Đuống. Và em đừng đi Hải Phòng em nhé, anh nghĩ những con sóng đưá � ng 5 sẽ nhấn chìm em của anh.

Giờ này ngoài ấy đang vào vụ đánh bắt cá phải không em? Anh yêu những làng nghề cá vừa mọc lên giữa trung tâm thủ đô Hà Nội. Nếu chúng mình cưới nhau, anh sẽ cố vay ngân hàng để thành lập một công ty đánh bắt. Với đội tàu hùng hậu, sản phẩm của chúng ta sẽ bán khắp siêu thị trong nước và vươn vòi xuất khẩu sang EU. Chúng ta thừa lãng mạn nhưng cũng phải thực tế và táo bạo trọng kinh doanh em ạ. Tình yêu không thể bền vững nếu chúng mình thiếu đói.

Nếu em từng về Bến Tre, em sẽ thương những con đò dọc sông Hàm Luông cuộn đỏ phù sa. Hôm nay anh đọc báo và thương những con đò dọc phố Thành Công như thế. Mỗi chuyến đò đầu phố cuối phố là 20 ngàn đồng. Anh đọc thấy trong đó sự sáng tạo và vượt khó, nhạy bén t rong kinh doanh của người dân thủ đô thời hội nhập.

Anh đã từng yêu Hà Nội nắng vàng phấp phới áo lụa Hà Đông, anh thêm yêu Hà Nội mùa nước nổi. Mai này về thủ đô, tình yêu chúng mình sẽ ghi dấu những ngày chèo thuyền giăng lưới, bên những căn nhà sàn soi bóng dòng sông phố. Đã thương em chân dài váy ngắn, giờ nhớ thêm dáng em lui cui làm cá bên sàn nước.

Anh sẽ về Mộc Hóa mua một ít giống tràm đưa ra ngoài ấy, chúng mình sẽ trồng một rừng tràm trên sân Quần Ngựa. Rồi anh ra Nam Thăng Long thuê đất, mình rải một ít giống sú vẹt và nuôi tôm quảng canh. Anh vui sướng và tự hào nghĩ rằng mai này mỗi lần đi xa, chúng mình sẽ thuê ca nô ra Nội Bài. Ca nô xe sóng lao đi giữa rừng sú vẹt, rừng đước, vuông tôm... Và trên máy bay anh sẽ mỉm cười hẹn trở về khi dưới cánh bay là mái nhà thân thương, có em đợi anh giữa mùa hương tràm bát ngát

Anh yêu Hà Nội và yêu em, yêu những cao ốc nghiêng mình bên dòng nước mưa trộn nước cống rãnh, sông hồ.

Đức Hiển