PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Kenya-vùng đất ít được nhắc đến



dailan
01-11-2008, 01:36
Trước giờ có ai đó giới thiệu đến từ Kenya thì dailan cũng ư hử cho phải phép, chứ chả bao giờ có ý tưởng tìm hiểu hay đến đó làm gì, chỉ biết nó nằm đâu đó ở châu Phi. Nhưng sau khi được cô bạn khai sáng về Kenya bằng một bộ ảnh dạo chơi bằng khinh khí cầu và ô tô trên Savannah ở Kenya, thì.....

Mời các bác dạo 1 vòng qua savannah nhá.
Chuyến đi khởi hành từ sáng sớm (lúc gió còn chưa nổi lên). Khinh khí cầu đang được chuẩn bị
https://i174.photobucket.com/albums/w117/dailanle/020.jpg

Khởi hành lúc bình minh

https://i174.photobucket.com/albums/w117/dailanle/026.jpg

Bay qua đồng cỏ rộng lớn

https://i174.photobucket.com/albums/w117/dailanle/031.jpg

Bên dưới là cả đàn hàng TRIỆU con linh dương đầu bò (trước giờ chỉ thấy trong Lion King :D)

https://i174.photobucket.com/albums/w117/dailanle/054.jpg

Hay bầy ngựa vằn
https://i174.photobucket.com/albums/w117/dailanle/044.jpg

lũ bò rừng
https://i174.photobucket.com/albums/w117/dailanle/050.jpg

Và những chú hươu cao cổ
https://i174.photobucket.com/albums/w117/dailanle/035.jpg

Bầy đà điểu diễu hành

https://i174.photobucket.com/albums/w117/dailanle/052.jpg

P/S: ảnh chụp từ trên khinh khí cầu toàn ảnh mượn :), đi buổi sáng sớm, máy compact, tay máy amateur nên chả có tấm nào đẹp cả.

dailan
01-11-2008, 01:37
Rời khỏi khinh khí cầu, bạn còn có thể đi vòng quanh savannah bằng ô tô, ngắm bầy sư tử đang nghỉ ngơi

https://i174.photobucket.com/albums/w117/dailanle/DSC02727.jpg

hay nằm ườn dưới nắng

https://i174.photobucket.com/albums/w117/dailanle/DSC02590.jpg

bầy voi hiền lành

https://i174.photobucket.com/albums/w117/dailanle/DSC02533.jpg
chú hươu cao cổ thân thiện, dễ thương

https://i174.photobucket.com/albums/w117/dailanle/DSC02734.jpg

dailan
01-11-2008, 02:18
Huhu, hì hục up xong mới đọc quy định :-((. Không spam làm sao đủ bài :-(

baxu
01-11-2008, 02:46
Ô, sao mình tưởng ở box nước ngoài post ảnh thoải mái mà.

Cùng với Ai cập, Nam Phi thì Kenya cũng là nước có ngành du lịch rất phát triển. Từ lâu mình đã muốn đi kenya, không hiểu bạn đi bụi or đi kiểu resort?

Anh Già
01-11-2008, 02:54
Bạn cvn tốt bụng đâu rồi , đặc cách cho em Đại Lãn đê , tớ ham cái vụ Kenya này ghê .

dailan
01-11-2008, 03:52
Ảnh ở trên (hy vọng trong tương lai gần mọi người sẽ xem được) chụp ở khu bảo tồn quốc gia Masai Mara, Đông Nam Kenya, giáp biên giới của Kenya-Tanzania.

Bạn mình đi theo tour (vấn đề an ninh không tốt lắm nên tốt nhất không nên đi bụi). Đi nhóm đông người, sẽ rất lợi về kinh tế đấy.
Mùa đẹp nhất là từ tháng 12 đến tháng 3, mùa thú di cư. Sẽ rất đẹp, có nhiều thứ để xem.
Mọi người có thể xem thêm thông tin trên đây nè.
http://www.africanhorizons.com/kenya/default.asp
http://www.africanhorizons.com/
http://goafrica.about.com/od/africasafariguide/a/annualmigration.htm
http://www.eyesonafrica.net/migration.htm

@ Tranh thủ tìm đồng minh luôn: dailan đang tìm chỗ để đi di trú tránh rét từ 20/12/2008 đến 10/01/2009. Có ai hứng đi châu phi luôn không? Hơi gấp 1 tẹo nhưng quyết tâm là đi được :-)
Đi tầm đấy có thể đi Tanzania được, vì thời điểm đó là mùa di cư ở Tanzania, mùa di cư ở Masai Mara muộn hơn chút.

netwalker
01-11-2008, 07:15
Bạn đại lãn đúng là đại lãn quá!

Mình tưởng bạn vừa đi về chụp ảnh hóa ra là ảnh của bạn của bạn của bạn, rồi bạn lại vứt thêm mấy cái đường link.

Thôi bạn vào đây (http://flickr.com/photos/netwalker/sets/72157600136398849/show/)xem ảnh của bạn của bạn của bạn tớ này =))

dailan
01-11-2008, 07:40
dailan thi đúng là đại lãn. Tự nhận rồi mà :).
Nhưng, mấy cái link đó, không phải để show ảnh mà là trang web của mấy hãng tổ chức tour du lịch và sự di cư của động vật ở vùng đấy. Cóp vô đó để ai quan tâm thì xem thôi, kẻo đến không đúng mùa, tìm mỏi mắt chả thấy thú rừng đâu :D.

CVN
01-11-2008, 08:25
dailan à, yêu cầu có 20 post chỉ để bạn up ảnh trực tiếp lên server của phuot.com thôi. Chứ post link ảnh đang host ở nơi khác như photobucket hay flick thì không cần điều kiện gì thêm ngoài quyền post bài.

Trong bài của bạn bạn dùng link ảnh từ photobucket nhưng dùng không đúng link. Bạn mở lại photobucket của mình là lấy đúng link từ vùng " Image link code" nhé (đừng lấy link từ thanh adress của trình duyệt)

dailan
01-11-2008, 08:52
Cảm ơn cvn nhá.
Xí hổ quá, đã lười, thêm ẩu lại to miệng nữa :)

vntuyen
01-11-2008, 15:13
Cảm ơn cvn nhá.
Xí hổ quá, đã lười, thêm ẩu lại to miệng nữa :)

Nhưng đẹp, mê quá. Cái Bắc Phi chưa tới đâu mà còn có người nhử tụt xuống Kenya nè trời......chắc chết quá, không biết mình có tự treo nick được hông ta? Hay lại đi nhờ vả như Vil để tay Quạt bắt nạt thu phí nữa thì chết.....(NO)
Thôi tiếp đi bạn, coi như đời mình nó thế......

Ducky_duckling
05-11-2008, 11:22
Kenya là 1 vùng đất nghe rất xa xôi, nhưng thực ra khoảng cách bay không bằng đến Châu Âu đâu. Mất 2g bay từ HN sang BK, 9h từ BK sang Nairobi là đến nơi rồi. Khi sang Kenya, dứt khoát bạn phải đi Safari. Ở đấy có nhiều options, nhưng nếu ít thời gian, khoảng 2 ngày cho Safari thì nên đi Massai Mara. Nhiều time hơn thì có thể nhòm ngó các Safari khác rộng hơn ( cái rộng nhất phải đi đến 1 tuần)
Game driving trong Safari sẽ là 1 kinh nghiệm không ai có thể quên. Các bạn sẽ thực sự gần gũi với thiên nhiên , ngắm nhìn nhứng chú sư tử, báo, linh cẩu không ở bên trong song sắt. Chúng không hề bận tâm đến bạn là ai, mà chỉ hoàn toàn chú tâm vào việc chúng đang làm. Dưới đây là các pic mình tự chụp nhé ( k phải la của bạn tớ, hehe)
https://i236.photobucket.com/albums/ff305/ngoc251179/Kenya/IMG_3004.jpg
https://i236.photobucket.com/albums/ff305/ngoc251179/Kenya/IMG_3009.jpg

https://i236.photobucket.com/albums/ff305/ngoc251179/Kenya/IMG_3126.jpg

Còn đây là thổ dân vùng Massai
https://i236.photobucket.com/albums/ff305/ngoc251179/Kenya/IMG_3079.jpg

Các trang web của bạn Dailan có thể tham khảo được, highly recommend sử dụng dịch vụ của Africahorizon, rất chuyên nghiệp và nhiệt tình.
Bạn nào có nhu cầu thiết kế tour sang Kenya mình sẵn sàng tư vấn

CVN
05-11-2008, 11:39
Bác nào đi Kenya không ta làm một đoàn nào!

Zdreamer
05-11-2008, 12:54
Bác nào đi Kenya không ta làm một đoàn nào!

thời gian và chi phí thế nào anh cvn?

banmaitoahuong
05-11-2008, 23:36
BMTH đang mời cô nàng Việt Nam đầu tiên đã tới xóm liều Kibera vào diễn đàn để chia sẻ những ngày tháng cô sống ở nơi đây.

Xin trân trọng giới thiệu một trích đoạn trong 1 bài viết của báo Tiền Phong.

===
Nữ 8X một mình đến 'xóm liều' châu Phi

Phan Ý Ly. Ảnh: Tiền Phong.
16 tuổi Phan Ý Ly sang học tại Ấn Độ. 19 tuổi cô làm việc cho Liên Hợp Quốc với tư cách nhân viên dự án xóa đói giảm nghèo tại Hà Giang, 23 tuổi cô sang Anh học, rồi một mình lọ mọ đến “xóm liều” châu Phi...

Sinh năm 1981, tự cho mình hơi khác người, thích nổi loạn, có máu “liều”, hay “săm soi” các sự việc, Phan Ý Ly là người Việt Nam đầu tiên được nhận học bổng Chevening của Chính phủ Anh, ngành nghệ thuật nhằm phát triển cộng đồng (Art for development) năm học 2004- 2005.

Ly quyết giành 4 tháng thực tập của khóa học (từ tháng 2 đến tháng 6/2005) để đi châu Phi. Quyết định mà nhiều người cho rằng hơi “ngầu” đó khiến Ly lang thang trên mạng và kiếm tìm đủ các từ khóa. Cuối cùng cô tìm thấy một tổ chức hoạt động cộng đồng ở Kibera - một “xóm liều” thuộc thủ đô Nairobi (Kenya) trên trang web www.communit.com.

Ly liên hệ, xin cộng tác cùng tổ chức KCYP (Kibera Community Youth Programme) - một tổ chức thanh niên hoạt động xã hội tại “xóm liều”. Kibera là khu ổ chuột lớn thứ hai trên thế giới. Khu này ra đời từ những năm 60 với số dân khoảng 1,5 triệu người đang sinh sống bất hợp pháp.

Nơi đây được biết đến với nghèo khổ, HIV/AIDS (1/3 dân cư ở đây có HIV). Nơi mà “cảnh sát cũng không dám vào vì sợ”. Nghe thấy vậy, bạn bè đều toát mồ hôi ngăn cản. Nhưng Ly một mình tự tin sải bước đến châu Phi.

Tháng 2/2005, có mặt ở xứ sở nổi tiếng với những… điều kinh dị, Ly thực sự choáng. Đường bẩn, ngõ bẩn. Các khu nhà ổ chuột bẩn. Cuộc sống tối tăm. Người dân nghèo đói… Nhưng Ly không nản.

“Thực ra, nơi đây không đáng sợ như người ta đồn thổi. Tôi thực sự bất ngờ khi làn da lại làm mình nổi bật. Lũ trẻ xóm gọi tôi là “cô da trắng”, chúng tò mò về mái tóc dài của tôi, chúng giật giật nhẹ thử xem nó có thật hay là “hàng” giả. Tôi thấy vui vui và nhập cuộc một cách thân thiện”.

Một tuần ba lần, Ly làm việc với các bạn trong tổ chức thanh niên hoạt động xã hội, những người luôn có khao khát vươn lên để khẳng định mình. Ly hướng dẫn họ thực hiện sân khấu tương tác, sử dụng các loại hình sân khấu và các kỹ thuật sân khấu để họ khám phá bản thân, tự bộc lộ suy nghĩ, tâm tư tình cảm của mình, đồng thời phát triển nhận thức và tư duy mỗi người.

Ly rời Kibera với bài học đắt giá “luôn tạo cho mình một khoảng trống để cân bằng tinh thần, vượt qua sức ép, và cần phải biết quý trọng bản thân”.

---
Một bài viết khác. http://www.dep.com.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1274

Quat
06-11-2008, 07:15
thời gian và chi phí thế nào anh cvn?

Mình cũng có câu hỏi như thế mong ban CVN trả nhời sớm !

CVN
06-11-2008, 08:14
Thì đang tính hỏi các bạn ấy đây mà :). Máu là lên đường thôi!

Chuối đây
06-11-2008, 12:49
Kenya giờ ko phải là vùng đất ít được nhắc đến cho đến sáng hôm nay nữa rồi, nó là quê hương của tân tổng thống mới đắc cử người da màu đầu tiên của nước Mỹ. Sáng nay báo nào cũng có đăng về kenya...

Dudi
06-11-2008, 12:59
Bác nào đi Kenya không ta làm một đoàn nào!

Đi đê!

Đã qua 4 châu 5 biển gồi thì phải làm nốt cái anh châu Phi để còn đến với Châu Quỳ nữa cho hết.

Bác Nờ làm lịch đê để xem xét thới gian và các thứ.

Cơ mà đã cất công thì phải đi nhều nhều châu Phi cho nó bõ, biết cả Bắc, Trung, Nam Phi, cả vùng tiếng Anh lẫn vùng tiếng Pháp. Và đến quê bác Ô (bama) nũa.

vntuyen
06-11-2008, 14:48
Em cũng có câu hỏi tương tự nhưng cho vui thôi. Vì đoàn nào cũng nhảy ra nhảy vào mà chưa có đi được đoàn nào xấu hổ quá. Buồn (beer)

saigonzoomtoday
06-11-2008, 17:03
Đây là lộ trình anh Nét & Hoankiem đi 2 năm trước.

Cape Town ( South Africa) - Cape of Good Hope - Bredasdrop - Cape Agulbas - Mossel Bay - Knysna - Port Elizabeth -Cradock - Mountain Zebra N.P - Queenstown - Zastron - Van Rooyens Gate (Lesotho ) - Maseru - Roma - Thaba Tseka - Kaste Dam - Leribe - Caledonspoort ( South Africa ) - Bohlakong - Warden - Ermelo - Oshoek ( Swaziland) - Mbabane - Ezulwini Valley - Manzini - Ngwenya - Oshoek ( South Africa ) - Nelspruit - Numbi Gate - Kruger N.P - Kruger Gate - Nelspruit - Komatipoort (Mozambique ) - Maputo - Moamba ( South Africa ) - Pretoria - Soweto - SunCity - Johannesburg - Beitbridge ( Zimbabwe ) - Harare - Domboshawa Rock - Lake Chivero - Bulawayo - Victoria Falls ( Zambia ) - Livingstone - Lusaka - Luangwa Bridge - Chipata - Mchinji ( Malawi ) - Lilongwe - Balaka - Mangochi - Cape Maclear - Paradise Island -Monkey Bay - Nkhotakota - Metangula ( Mozambique ) - Cobue - Likoma Island ( Malawi ) - Nkhata Bay - Mzuzu - Livingstonia - Karonga - Kyela ( Tanzania ) - Iringa - Mikumi N.P - Morogoro - Dar es Sallaam - Stone Town ( Zanzibar ) - Nungwi - Moshi ( Tanzania ) - Kilimanjavo B.C - Taveta ( Kenya ) - Tsavo N.P - Voi - Mombasa - Malindi - Lamu - Nairobi - Busia ( Uganda ) - Kampala - Masaka - Victoria Lake - Kalangala - Ssese Island - Entebbe - Jinja - Nile River - Kisumu ( Kenya ) - Nairobi - Johannesburg (SA) - Cape Town

Có thể căn theo lịch này, giảm bớt tăng thêm tùy ý. Để tính nhanh chi phí và chốt lịch trình sớm xem anh em nào đi được thì làm cái rụp luôn.

Em cũng đang lăn tăn nhiều cung nên nếu chốt sớm đi thì biết ngay đi được hay không.

Em muốn đi Châu Phi lâu rồi nhưng sẵn dịp có anh cvn với bác dudi lên tiếng thì ta làm tới luôn.

@cvn: anh tính được tổng chi phí sớm thì hay quá, em chỉ ngại thiếu $ để tham gia. tks anh!

Zdreamer
06-11-2008, 17:08
theo cái lịch của bạn dailan post ở trên thì đi từ 20/12 tới 10/1 em thấy thời gian như vậy chắc cũng ok với em. nhìn lịch trình vụ Bắc Phi và mấy vụ khác hoành tá tràng em rất thích nhưng giờ đi dài như thế em ko có điều kiện do đang bận cày cuốc. Nếu đi thì tranh thủ đi đợt này luôn vì sau đó về em sẽ bận liên tục luôn.
Bạn dailan rủ rê thì thử lập đoàn với nhóm ngần này bọn tớ tham gia và tính toán xem đường đi và chi phí thế nào. Nếu ở được khoảng 20 ngày như trên thì mình nhiều khi cũng ko cần đi tham nhiều nước làm gì, mà đi kỹ mọi miền của nó cũng hay.
tks bạn là xem cái này xong mới biết cái film The white Masai mà tớ rất thích (có recommend bên Xem phim gì) hóa ra là thổ dân của Kenya.
Giống bạn Zum, tớ chỉ ngại thiếu $ tham gia thôi, hehe, còn tinh thần lúc nào cũng thừa.
btw, mình sẽ xin visa thế nào?

Zdreamer
06-11-2008, 17:34
các bạn thử làm nhanh xem thế nào, Airasia đang có vé rẻ từ HN và HCMC đi BKK chỉ có mấy chục $, anh em mình phải bay qua BKK nghỉ lại hôm sau mới bay đi Nairobi thì phải.
Bạn dailain ới ời ơi!

saigonzoomtoday
06-11-2008, 22:12
@Zim: $ mới quan trọng, visa thì tùy cơ ứng biến, cùng xuất phát từ vn cả mà..lo gì!!

dailan
06-11-2008, 23:10
Hờ hờ, thảo nào sáng ngồi trong lớp mình hắt hơi mấy cái liền, tỉnh cả ngủ :).
Các bác máu me thế làm tinh thần em lên cao hẳn.
Thế này nhé, chuyến này đi, mục đích chính của em là tham thú savannah, lang thang ngắm thú, ngắm cảnh là chính (đấy là trong khả năng tài chính và thời gian của em, còn em là tỉ phú em sẽ đi đến chán mới thôi :D). Không biết các bác thế nào?
Vì mục đích là thế nên em ý định đặt tour trọn gói (bao mọi thứ ăn (cái này bọn nó không ghi rõ-theo em hiểu là những bữa ăn trong lúc đi tour tụi nó sẽ chuẩn bị, về đến chỗ ở thì mình phải tự lo), ngủ, đi lại, vé thăm quan, trừ bảo hiểm, đi lại từ điểm du lịch ra sân bay... Cái này để rõ hơn các bác chịu khó ngó qua mấy cái linh em cóp từ bài trước). Ích lợi lớn nhất của việc đi theo tour này là vấn đề an ninh các bác ạ.
Về vấn đề chính, hehe, chi phí: Chi phí sẽ phụ thuộc nhiều vào số người đi, nơi đến, và thời gian của tour du lịch. Em lấy tạm ví dụ là tour Simba Safiri, 7 ngày. Trọn gói từ 2375$-2935$/người, group 2 người. Số người càng tăng, chi phí càng giảm, trẻ em dưới 12 tuổi chi chí bằng 70% của người lớn.
Thời gian: Em nghĩ hay ho nhất là đi vào mùa thú di cư (có thế thì mới có thú để mà xem chứ), từ tháng 12-tháng 3.
Khoảng thời gian em được nghỉ, có thể đi xông xênh nhất là từ 20/12/2008-10/9/2009 (chi phí trong khoảng này là 2685$)(tuy nhiên em vẫn rất sẵn lòng cúp học đi chơi nhưng cũng chỉ mở rộng ra được từ 15/12/2008 đến 16/01/2009 thôi, kẹp 2 đầu là 2 kì thi, em mà bỏ thì em bị cắt tiền luôn, khỏi đi chơi nữa :(). Mặc dù biết thời điểm này là lúc bọn hàng không, vận tải, tour du lịch thi nhau bóp chẹt nhau nhưng với phương châm, "tiền hết tiền lại về, tiền hết ta đi vay, nhưng thời gian một đi không trở lại" nên em vẫn máu đi :).
Các bác coi có thể đi được cùng em dịp đó không, ok ta quyết luôn, cũng sắp tới nơi rồi.
Bác nào máu mê đi, báo cho em một tiếng, khoảng thời gian các bác có thể đi được, số người đi, em sẽ gọi điện cho bọn tổ chức tour để hỏi chi tiết. Em sẽ hỏi nó trong khoảng thời gian mà mọi người định đi, thì nên đến vùng nào thì đúng lúc gặp thú di cư(châu Phi có cả tỉ cái savannah :)), có thể sẽ ở Kenya hoặc trệch ra một tí, cũng hàng xóm của nó thôi.
Càng đông người chi phí càng giảm các bác ạ.

CVN
06-11-2008, 23:14
Về vấn đề chính, hehe, chi phí: Chi phí sẽ phụ thuộc nhiều vào số người đi, nơi đến, và thời gian của tour du lịch. Em lấy tạm ví dụ là tour Simba Safiri, 7 ngày. Trọn gói từ 2375$-2935$/người, group 2 người. Số người càng tăng, chi phí càng giảm, trẻ em dưới 12 tuổi chi chí bằng 70% của người lớn.

Cái này là đi từ đâu bạn dailan ơi?

dailan
06-11-2008, 23:18
À quên, hiện tại em đang nghỉ chân ở Đức. Nên khoản đi từ VN sang Kenya (có thể), các bác tự lo nhé, em sẽ bay thẳng từ Đức sang đó gặp các bác luôn :D.

dailan
06-11-2008, 23:20
Cái này là đi từ đâu bạn dailan ơi?

Từ Safari trở lại Safari :D. Mình phải tự lo vé máy bay đến và đi khỏi Safari bác ạ :(.

dailan
06-11-2008, 23:36
Cái tour này nó đắt vì có vụ lang thang bằng khinh khí cầu bác ạ. Để chuẩn bị cho cái khinh khí cầu to đùng đấy bay được cần cả 1 đội người, lui cui từ sáng sớm nên nếu chỉ có 2 người trên cái khinh khí cầu đó thì nó đắt lè cổ là phải. Em rất tin tưởng là đông người nó sẽ giảm xuống rất nhiều. Em được biết cái khinh khí cầu nhỏ có thể chở được 12 người.
Nếu các bác thiết tha nhưng vẫn đau đầu về vấn đề tài chính (em cũng thế :(), các bác cho em cái giới hạn trên (khoảng chi phí các bác có thể chấp nhận được), em sẽ hỏi bọn tổ chức tour chi tiết về vụ này, cùng lắm thì ta bớt đi một vài ngày, chẳng hạn từ 7 ngày chuyển xuống 4,5 ngày thôi. Còn lại ta đi bụi :D.

netwalker
07-11-2008, 00:42
Bạn dailan đúng là con nhà đại gia và đi chơi theo kiểu đại lãn =) Chắc chỉ mấy đại gia như SonTT với CVN theo được thôi.

Ai đời ngồi châu Âu với Việt Nam lại đi mua tour của mấy chú ở Mỹ tổ chức đi châu Phi.
Chỉ tour không gần 3 khìn cộng thêm vé máy bay khứ hồi từ Việt Nam sang Nairobi cũng phải thêm ít nhất là gần 2 khìn nữa, từ Đức bay qua cũng phải hơn một khìn.

Các bạn thích đi tour có kinh khí cầu, có đủ các thứ như thế và thậm chí còn hơn với giá rẻ đi rất nhiều nếu sang Nairobi rồi mới mua tour trực tiếp.

=)) =)) =)) Nếu thừa tiền đưa chú đang ở Mỹ kia thì thà trả tiền để tớ làm tour cho rồi tớ đi ké miễn phí còn rẻ hơn giá đó nhiều =)) =)) =))

baxu
07-11-2008, 01:15
Mình cũng nghĩ y như anh Net. Đại gia quá!

Giống đi Ai cập cũng vậy, sang đến nơi mới mua tour của các bạn local, cứ gọi là rẻ bèo so với tour mua từ châu Âu.

Mà mua trọn gói thế có bao giờ rẻ, hình thức thì e là giống bố mẹ em ở nhà đi tour Bangkok Pattaya quá bác ơi, mọi thứ lên qui lát hết rồi, còn gì là phượt nữa.

Mà em nghĩ đi tour phải ăn ngủ theo kẻng thế là cái chán nhất đấy ợ. Em là cứ thích phải được lọ mọ ăn uống, ngủ nghê, nhiều khi vất nhưng thế mới vui, mới nhớ bác ạ.

dailan
07-11-2008, 03:45
Công nhận em cũng hơi lãn thật :), hứng thì đi, thích thì làm thôi.
Em vừa lượn vào đọc từ đầu chí cuối chuyến đi châu Phi của bác Netwalker và bác Hoankiem. Hoành tráng quá, ảnh thì đẹp...khỏi bàn luôn. Ngưỡng mộ quá. Các bác chuẩn bị được chuyến đi như vậy chắc công sức bỏ ra không nhỏ tí nào.
Em mỗi năm sống ở 1 nước. 3 năm rùi em chạy như ngựa, vừa kịp quen, chưa kịp ấm chỗ đã lại đi rùi. Chắc năm sau em phải tìm chỗ cắm trại dài dài, lên kế hoạch dài hơi thôi. Thèm quá chuyến đi của các bác.
@ Có bác nào tình nguyện làm thuyền trưởng, thiết kế chuyến đi châu Phi, em xin bám càng :D.
@ Em đại lãn thì có, nhưng không đại gia đâu ạ. Bác nói thế oan em lắm. 3 năm lang thang em không xin thầy u xu nào đâu nhá (23 năm sống trên đời, đây là thành tựu duy nhất của em đấy :D), nhưng em cũng chưa đi làm 1h nào cả :)) (chân em ngắn, không có đại gia đâu).

netwalker
07-11-2008, 09:16
Công nhận em cũng hơi lãn thật :), hứng thì đi, thích thì làm thôi.
Em vừa lượn vào đọc từ đầu chí cuối chuyến đi châu Phi của bác Netwalker và bác Hoankiem. Hoành tráng quá, ảnh thì đẹp...khỏi bàn luôn. Ngưỡng mộ quá. Các bác chuẩn bị được chuyến đi như vậy chắc công sức bỏ ra không nhỏ tí nào.
Em mỗi năm sống ở 1 nước. 3 năm rùi em chạy như ngựa, vừa kịp quen, chưa kịp ấm chỗ đã lại đi rùi. Chắc năm sau em phải tìm chỗ cắm trại dài dài, lên kế hoạch dài hơi thôi. Thèm quá chuyến đi của các bác.
@ Có bác nào tình nguyện làm thuyền trưởng, thiết kế chuyến đi châu Phi, em xin bám càng :D.
@ Em đại lãn thì có, nhưng không đại gia đâu ạ. Bác nói thế oan em lắm. 3 năm lang thang em không xin thầy u xu nào đâu nhá (23 năm sống trên đời, đây là thành tựu duy nhất của em đấy :D), nhưng em cũng chưa đi làm 1h nào cả :)) (chân em ngắn, không có đại gia đâu).


Quá hay! Quá giỏi ! Đấy là ước mơ của nhiều người đấy. Bạn cho xin 2 xu bí quyết làm sao có thể được như vậy để mai tớ cũng làm đơn xin thôi việc để làm chuyến around the world. Ba năm là đủ around the world rồi.

Ngay như Tết đến họ hàng cô chú nhà mình bên này cũng toàn chúc nhau làm sao mà không làm cũng có ăn. Chúc thế mới là chúc :))

Ducky_duckling
07-11-2008, 10:47
Đi từ HN qua Thái Lan thì có nhiều options rồi nhé, rẻ và tiện lợi. Còn từ Thái đi Nairobi có Kenya airlines sẽ bay thẳng, k cần transit ở đâu hết.
Đến Narobi, các bạn sẽ liên hệ được với rất nhiều local tour, giá cũng hợp lý. Hoặc có thể liên hệ trước từ VN cho chủ động.
Đi đoàn đông sẽ tiết kiệm hơn vì từ Nairobi sẽ bay đi Safari bằng chater flight, 11 người / plane . đủ flight thì sẽ kinh tế nhất
Còn air balloon thì giá khá mắc giá quote là $450 / người, maximum với size người VN nhà mình là chở được 16 người . k biết nếu cả đoàn book full 1 airbaloon thì có thể down giá được k? các bạn cứ thảo luận với travel agent nhé

Zdreamer
07-11-2008, 10:48
em cũng dành thời gian mấy hôm nay đọc kỹ cái topic về chuyến đi của anh Nét. Thành thực mà nói, $ như bạn dailan thì em ko chịu được, vì em có nhiều chuyện khác phải lo. ngày xưa em cũng hay đi như bạn dailan, nhưng giờ già rồi, sức yếu, em ko cày cuốc khỏe như trước được nữa.
em thấy hồi đầu anh Nét đưa ra cái đi Kenya và Tanzania không thôi, em nghĩ nếu đi thì khoảng đó là ổn rồi. em cũng lọ mọ lục vé giá rẻ, thấy rẻ nhất là khoảng 1350$ từ Bangkok đi Nairobi khứ hồi, từ HN/TP HCM - BKK khứ hồi Airasia nữa khoảng 148$ tổng cộng. Như vậy tiền vé tổng cộng mình chuẩn bị tối đa là 1800$ cho thêm visa và phí sân bay.
Còn đi lượt thượt em sẽ chọn đi bụi giống anh Nét, giờ muốn gọi mọi người cho đủ 6 người (hehe như anh Nét đã bày) để sao cho chi phí trong thời gian ở 2 nước trên chỉ từ 1000$ trở lại.
Tóm lại là 3000$ tổng cộng thì em có thể chơi!
Mấy bác kia thấy thế nào, nếu ổn ổn thì anh em mình có thể lùi lịch đi vào dịp gần Tết âm lịch để tranh thủ nghỉ dài ngày. Với lại Tết này cả nhà em cũng đi, em mà chần chừ là khả năng bị bỏ rơi 1 mình rất là cao!

Anh Già
07-11-2008, 10:57
Bay mấy cái kia thì cứ đến tận nơi rồi tuỳ cơ ứng biến ,ghép người cho rẻ cũng được mà , hôm trước bọn tớ 3 thằng thuê 1 cái trực thăng nhỏ bay ở Iguazu , còn về đến Rio thì có 2 thằng , ghép với 2 người khác nữa là xong .

saigonzoomtoday
07-11-2008, 11:01
@Zim: đã tốn 2000$ cho tiền vé thì phan luôn đi bạn 1 - 2 tháng gì đó cho bõn công. Mỗi lần đi lần khó, cả thời gian và $, cũng chẳng biết khi nào mới có dịp quay lại.

Bác nào máu thì nhảy vào làm tới luôn, xem ai đi được ai không đi để năm sau ta chốt đoàn.

Zdreamer
07-11-2008, 11:04
@Zim: đã tốn 2000$ cho tiền vé thì phan luôn đi bạn 1 - 2 tháng gì đó cho bõn công. Mỗi lần đi lần khó, cả thời gian và $, cũng chẳng biết khi nào mới có dịp quay lại.

Bác nào máu thì nhảy vào làm tới luôn, xem ai đi được ai không đi để năm sau ta chốt đoàn.

vấn đề là nếu tớ rảnh như đợt vừa rồi thì đi 3-5 tháng tớ cũng ok chứ chẳng nói gì 1-2 tháng, nhưng đau khổ là tớ vừa dính vào một vụ quan trọng ko thể bỏ được.
Nhưng dù sao nếu máu thì anh em cứ họp bàn lên plan, plan có thể kéo dài 1 tháng hay 45 ngày như bọn anh Nét (c) nhưng có thể như ai đi được đến đâu là đi thôi.:shrug:(beer)

virgo
07-11-2008, 11:22
Bạn Ducky rảnh thì post ảnh chuyến Kenya bạn vừa đi về cho các bạn thêm phần hào hứng và quyết tâm nhé (beer)
Còn cái vụ ảnh quê hương Obama nữa, post luôn đi :D
huhu sao còn nhiều nơi muốn đi thế này X(

Zdreamer
07-11-2008, 12:26
Em muốn đi Kenya không phải vì anh Obama. Mà vì ảnh của các bạn chụp nhìn thèm quá. Và vì em đang thương nhớ châu Phi.

Làm thế nào để đi Kenya và Tanzania vào đợt Tết đây, đó là toàn bộ mối quan tâm của em trong những ngày này!

Em nhớ Ai Cập, em nhớ châu Phi những ngày yêu thương nhớ nhung của em. Em nhớ sa mạc dài dằng dặc với hơn 6 giờ ngồi buýt, em luôn cảm thấy mùi của biển Hurganda đâu đó. Lần nào nhìn ra xa xa sau lớp bụi cát sa mạc, em cũng hỏi: Có phải Hurganda ở đó không?

Em nhớ cái nắp ống xả của xe buýt để mở lập cập suốt cả quãng đường, lần nào dừng lại, xuống vươn vai cũng thấy nó nóng bỏng hối hả.

Em nhớ những trạm lính gác cứ 500m một bốt đồn, người ta phải mở hành lý để kiểm tra và anh chàng đi cùng mình từ bến xe ở Aswan có một cái valy rất khả nghi, lần nào em cũng sợ khi cảnh sát gọi anh ta đến.

Em nhớ chuyến tàu đêm mười tiếng mình không hay biết gì khi đi từ Cairo về miền Trung và toán phiến loạn đã bắt mình dừng lại trong đêm 2 tiếng, đến khi anh guide đón ở Aswan mình mới hay. Mình ngủ say quá mà!

Ôi em nhớ khu kim tự tháp Giza, tượng Nhân sư, con đường dài lê thê dắt vào Thung lũng các nhà vua mà em lười chỉ đến cửa hang không chịu trèo vào, cái dáng nhỏ của một anh chàng Hàn quốc còng lưng đạp xe trên đường từ Memphis trở về Cairo trông giống anh Hyung-ki, nhớ mùi vị của những con phố giữa lòng Cairo, và những ô cửa sổ đẹp đến não nề…


Thôi, em không tưởng tượng nữa. Em đã xem giá vé và chi phí rồi, em cần 3000$ ít nhất cho đợt Tết này.

Nên em phải cày thôi!

Ở châu Phi người ta cũng học hỏi kinh nghiệm nông nghiệp từ VN ta rất nhiều. Em có thể giúp họ một chút.

Ngoài ra em cũng có thể chữa bệnh cảm mạo thông thường bằng các phương pháp dân tộc, mẹ em bảo họ có thể trả tiền bằng cách cầm rìu chặt một khúc trong cục vàng của họ. Luyện vàng giờ không mốt nữa, em hy vọng họ sẽ trả em bằng kim cương.


Ở Kenya í à, Tết sẽ là mùa thú di cư. Cứ tưởng tượng mà xem, được tận mắt nhìn thấy những con vật hoang dại ấy tràn đi như những cơn bão trên sa mạc, ối cha. Nếu mà có chết vì lỡ bị sư tử hay beo báo tấn công, ấy cũng là một cái chết kỳ lạ và anh hùng. Chưa kể, rất có thể em sẽ được gặp thổ dân Masaii, những anh chàng đẹp tuyệt vời và hồn nhiên tuyệt vời như trong bộ phim The White Masaii em đã từng coi ấy.


Em sẽ đến châu Phi, anh có đi cùng em không? (Chuẩn bị 3000$, tối thiểu 20 ngày phép và balo 30kg có gồm túi ngủ, giày cao cổ và các loại thuốc diệt côn trùng anh nhé!)

vntuyen
07-11-2008, 15:57
Đọc bài của em Zim thấy da diết quá. Đọc hồi nhập tâm cứ tưởng viết cho mình. Mình dạo này thời gian eo hẹp, quota cũng khó, còn 4-5k cũng chát quá, chỉ mỗi cái máu đi là càng ngày càng cao, cứ như là huyết áp vậy, đâu phải muốn xuống là xuống. Buồn quá thôi chiều nay tìm chiến hữu làm vài ve (beer). Bác nào ở SG thì chạy ra 3A ọp nhá :)

baxu
07-11-2008, 19:31
em cũng dành thời gian mấy hôm nay đọc kỹ cái topic về chuyến đi của anh Nét.

em thấy hồi đầu anh Nét đưa ra cái đi Kenya và Tanzania không thôi, em nghĩ nếu đi thì khoảng đó là ổn rồi.

Còn đi lượt thượt em sẽ chọn đi bụi giống anh Nét, giờ muốn gọi mọi người cho đủ 6 người (hehe như anh Nét đã bày) để sao cho chi phí trong thời gian ở 2 nước trên chỉ từ 1000$ trở lại.
Tóm lại là 3000$ tổng cộng thì em có thể chơi!

Với lại Tết này cả nhà em cũng đi, em mà chần chừ là khả năng bị bỏ rơi 1 mình rất là cao!

Theo chị nhớ, anh HK có tổng kết chi phí toàn bộ từ VN là 3600$ cho hơn 50 ngày (ko nhớ chính xác), trong đó vé máy bay 1200$

Với 3000$ (dấn tí lên 4000 nhá) của em Zim, chị chắc cũng làm đc chuyến dài ngày đấy, khoảng tháng rưỡi đi. Chị thấy nên tập trung 4 nước Nam Phi, Tanzania, Namibia, và Kenya. Chị thì không nhất thiết muốn đi liệt kê hết các địa điểm như của các anh í nếu hành trình không bắt buộc phải đi qua. Rồi thì đến nơi, thấy rẻ và hứng thì ở dài, mà không hứng thì 1-2 ngày lại move sang điểm khác. Cứ có 4000$ với 45 ngày là xông xênh rồi.

Dưng cơ mà trong vài tháng tới chị kẹt đủ thứ, hihi, ko đi đâu được hết.

Vậy nên, em Zim à, 1 năm nữa cái lục địa châu Phi í, nó vẫn còn đó, người châu Phi 1 năm nữa cũng vẫn đen, còn thú ở châu Phi thì tết năm nào mà chẳng di cư ;) (nếu có đi đâu, chị ưu tiên bạn Cuba XHCN trước)

Hì hì, mình bị kẹt, mình ném đá em Zim

Zdreamer
08-11-2008, 01:10
hí hí, ném đá đi là ném đá đi. tại vì em Zim hôm nay nổi cơn ngồi giở ảnh AC ra coi rồi nhớ duyên tình xưa cũ ấy mờ :P.
Cái vụ này hòm hòm để đấy đã, tối nay mem mem rủ bố mẹ đi châu Phi chơi tết, bị bố mẹ tí đuổi ra khỏi nhà :-((
E là khoảng 2 ngày trước tết mình lại phải đi xa vài tháng :-(

lymy
13-11-2008, 12:57
Đọc bài của bạn Zim xong quả thật muốn... treo chân lên đi cùng bạn ý đến... giở mấy món mãi võ để chặt vàng trên cổ, à quên, trên cục vàng của thổ dân ở đấy. Bạn zim đã chốt lịch chưa?
Nếu mờ... sang tết 2010 thì tớ trỏ ngón tay lên giời là tớ theo chân bạn Zim đi nhặt vàng!

Ducky_duckling
02-12-2008, 10:59
Nói đến thú di cư ở Châu Phi, phải thuật lại câu chuyện của anh Guide trong chuyến đi Kenya của đoàn mình.

Mọi người cũng biết là ở Châu phi thì có hàng triệu triệu thú rừng sinh sống tự do trong thiên nhiên. Chiếm số đông nhất là con gnu, 1 loại như trâu rừng. Sát biên giới với Kenya là Tanzania, ngăn với nhau bởi 1 con sông. 6 tháng đầu năm Gnu sống ở Tanzania, sau khi ăn hết cỏ ở đó thì 6 tháng cuối năm chuyển sang Kenya.

https://i236.photobucket.com/albums/ff305/ngoc251179/Kenya/IMG_3065.jpg

Việc di cư từ Kenya sang Tanzania và ngược lại chỉ diễn ra trong 1 đêm. Hàng triệu con Gnu nối đuôi nhau băng qua sông tạo nên 1 cảnh tượng hùng vĩ của thiên nhiên. Có rất nhiều người phục ở khúc sông mà Gnu băng qua mấy ngày liền đều không bắt được khoảng khắc này vì mỗi lần việc đó diễn ra vào 1 khoảng khắc khác nhau và ở khúc sông khác nhau. Phỏng vấn anh Guide đã làm việc ở Safari hơn 7 năm rồi mà anh vẫn chưa phục được giây phút ấy. If you are lucky....

netwalker
02-12-2008, 23:36
Làm gì mà khủng khiếp thế, cậu guide đó quá lởm, thuê chú đó phí tiền, chứ còn gúc một phát là ra ti tỉ ảnh chụp về mấy cái này, dùng thử từ khóa sau xem: Wildebeest Migration. Nếu có thời gian đi ăn ở nằm rình ở Serengeti một tháng vào thời điểm migration. Khi đến nơi thuê xe chiến, với guide xịn mang theo lều trại, đồ ăn thức uống sẵn sàng ngủ rừng, cập nhật thông tin chính xác hơn về mấy cái migration ở đây, chắc của dân dùng trực thăng và ranger ở các trạm thông báo. Bảo dảm bạn có nhiều ảnh đẹp là đằng khác.

http://www.wildwatch.com/great_migration

Muốn xem ảnh đẹp của dân Pro thì vào National Geographic mà xem, ảnh của đội chụp được ăn ở sống ở đó luôn, có trực thăng hỗ trợ chụp từ trên xuống, có các tay máy khác nhau người trên cây, kẻ dưới đất, người trong xe safari chụp đủ từ các góc độ. Có các giáo sư, nhà nghiên cứu, cùng các thiết bị theo dõi hiện đại, có thổ dân guide loại xịn cung cấp thông tin dẫn đường. Đó là lý do tại sao mà NG là tạp chí mình cực thích vì làm quá chuyên nghiệp, cầu kỳ, có chiều sâu và đầy kiến thức. Ảnh thì đẹp quên sầu .

Ảnh của dân du lịch amateur đi tour thì còn nhiều vô khối nữa như vào Flickr, pbase, v...v.

Ví dụ:
Ảnh của NG

https://animals.nationalgeographic.com/staticfiles/NGS/Shared/StaticFiles/animals/images/800/black-wildebeest-running.jpg

Bạn có thể vào đây download đủ các thể loại wallpaper với hình ảnh của thú di cư hay các trò khác còn khó và mạo hiểm hơn mấy cái này nhiều.

http://animals.nationalgeographic.com/animals/wallpaper/black-wildebeest-running_image.html

Ảnh từ các nguồn ảnh khác

http://search.pbase.com/search?q=wildebeest+migration+&begin=30

http://flickr.com/search/?q=Wildebeest%20migration&w=all

chaubathong
03-12-2008, 01:29
nhất trí với anh. National Graphic quá đỉnh. Đó là một trong những nguồn tham khảo tin cậy nhất của em trước mỗi chuyến đi xa :)
Cũng chính vì đọc nó, mà em cảm thấy rất tự ti không dám viết bài, gởi ảnh cho báo nước ngoài :(

Ducky_duckling
03-12-2008, 09:59
Hic, vấn đề là nói về dân travel amateur cơ.. chỉ có 2-3 đêm có phục được cảnh băng sông đó không để tự chụp, tự sướng? Chứ load ảnh về khí không sướng lắm...

Giống như đi ngắm bình minh rọi chiếu vào dãy Meili trên Feilai view ý, ảnh chụp của dân chuyên nghiệp thì ngắm nhiều rồi, cũng hăm hở thức giấc từ 5g sáng trong cái lạnh buốt của vùng cao, thế mà vẫn không phục được cảnh bình minh đó, trở về với cảm giác vẫn thiếu thiếu vì chưa nằm trong số người may mắn được tận mắt thấy tuyệt tác của thiên nhiên này

netwalker
03-12-2008, 23:04
Ở trên bạn nói


Nói đến thú di cư ở Châu Phi, phải thuật lại câu chuyện của anh Guide trong chuyến đi Kenya của đoàn mình

Tức là chú ta là dân Pro., nói đến thú di cư thì không ai bằng cậu ta cả, đúng không? Cái chú Guide là dân bản xứ mà 7 năm ăn , ở, sống, làm việc ở đó, chưa kể có khi sinh ra lớn lên ở đó luôn mà không nhìn được, chụp được cái cảnh đó thì mình nói quá tệ.

Mình đưa đường link ảnh là để chứng minh chú chụp ảnh Pro cũng chỉ đi đến đó 1-3 tháng, còn dân du lịch đi có 3-5 ngày tour mà họ còn chụp được như vậy để chứng minh là việc chụp cái ảnh đó không khó.

Ở dưới bạn lại đổi thành dân travel amateur.

Khi đi travel mình cần phải biết mục đích của chuyến đi mình là gì và xác định rõ, tính toán lên kế hoạch tốt sẽ có xác xuất thành công cao. Thế giới này quá rộng lớn có đi hết đời chưa chắc xem hết được. Mình đâu có phải dân bản xứ đâu, còn chú guide kia có thể được ngắm chim thú suốt ngày, nhưng chú ta có biết thế nào là chợ nổi Cần thơ hay sông nước Cửu Long đâu, phải không?

Ví dụ như đợt đi Nam Mỹ vừa rồi, bọn mình cũng phải chọn lọc bỏ bớt bao nhiêu địa danh, chỉ chọn những cái nhất để đi và phải dùng máy bay để di chuyển vì thời gian không cho phép. Để đi được vào lúc thời tiết đẹp ở Machu Picchu thì phải đi vào mùa khô tầm tháng 6- 9, mà đi mùa khô thì khi đến Salar de Uyni lại không có nước để chụp ảnh hồ nước phản chiếu bầu trời. Mình cũng không ân hận gì cả vì đã xác định điều đó rồi.

Chuyện ngắm bình minh, được hay không cũng vậy không sao cả, được thì tốt không được thì thôi. Để lên Machu Picchu ngắm bình minh, bọn mình phải dạy lúc 4h sáng mà hôm trước vất vả cả ngày vật lộn di chuyển để có thể đi đến được Aguas Calientes, 1-2h đêm mới đi ngủ, thân xác thì rã rời luôn, lên đến nơi cũng không thấy cảnh ánh nắng mặt trời len lỏi qua những đám mây rọi đúng xuống Machu Picchu đâu cả. Nhưng không sao, bọn mình đã cố gắng hết sức, đã đến đó, đã nhìn thấy nó và thế là mãn nguyện rồi. Chắc mình dễ tính, không quá kỳ vọng vào cái gì !:)

Nói tóm lại là mình không có ý tranh luận gì với bạn đâu nhé. Mình chỉ muốn nói là không có gì khó cả, chỉ có điều mình có muốn làm hay không thôi, và cũng đừng tin quá vào lời của mấy chú guide. Lời của mấy chú guide chỉ là entertainment thôi, đặc biệt là ở Trung Quốc nếu không bạn sẽ thấy cái gì ở Trung Quốc cũng là Thiên hạ đệ nhất hết, và đây thường là tính từ để chỉ các địa danh ở TQ, THDN động, THDN kiều, THDN...blah, blah

(beer)

chaubathong
04-12-2008, 09:33
Trong những chuyến đi của mình, điều quan trọng nhất tui nghĩ không phải là cái đích đến, mà là những điều ta gặp trên đường đi. Những khó khăn, bất trắc, những con người ta gặp, những điều tưởng chừng như đơn giản đó chính là những trải nghiệm quí giá nhất. :)

saigonzoomtoday
04-12-2008, 21:46
Những khó khăn, bất trắc
Cái gì CBT nói cũng đúng hết có mỗi đoạn này! Biết rằng có đoạn này càng thú vị....nhưng mém ngủm mấy lần rồi em chỉ mong chuyến đi trót lọt là vui...
..tiếc là em k có mạng cùi để thí :(

liska
28-08-2009, 14:17
Mình xin khai quật lại topic này.

Nhóm đi Kenya của mọi người đã ... đi chưa vậy?
Còn ai có ý định đi Kenya hay Tanzania nữa không?

KURAKURA
30-06-2011, 20:51
Đọc xong topic này, em ngứa ngáy hết cả người...Cơ mà em đã học chung với các bạn Kenya tới 3 năm kia đấy, ấy thế mà chả thèm moi móc thông tin gì từ các bạn, tháng 9 tới là mỗi người mỗi phương...có lẽ cũng nên quay sang bắt tay bắt chân các bạn ấy biết đâu 1 ngày em có cơ hội lọ mọ bên kia.

Mà hình như topic "hóa thạch" rồi thì phải :(

Primera
21-09-2011, 21:34
Một người thân ở Kenya gửi vài bức ảnh, mình up lên để các bạn xem cho vui. Vì ảnh không do mình chụp nên mình không bình luận gì :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70391&d=1316615236

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70392&d=1316615236

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70403&d=1316615327

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70404&d=1316615327

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70402&d=1316615327

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70405&d=1316615406

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70406&d=1316615406

Primera
21-09-2011, 21:37
tiếp theo:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70395&d=1316615236

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70394&d=1316615236

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70401&d=1316615327

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70396&d=1316615236

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70398&d=1316615327

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70397&d=1316615236

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70399&d=1316615327

thangdong
22-09-2011, 17:51
Cám ơn bác. Hi vọng là em kiếm đc con lens trước khi lên đường sang đây làm bạn với mấy chú sư tử + bò rừng :D

heoconkhatnuoc
24-09-2011, 07:48
Hấp dẫn thật, cày bừa thôi !

Banker
14-10-2011, 16:50
Mình đang rất máu đi Châu Phi một chuyến, đọc xong topic này lại càng nôn nao. Thời gian khoảng 10 ngày vào đầu năm 2012. Bác nào máu và có ý định nghiêm túc thì cho ý kiến ta bàn nhau cụ thể. Topic này lập từ 2008, sợ nhiệt huyết của mọi người đông cứng hết rồi. Đi một mình Châu Phi thì em không đủ tuổi. Hy vọng Châu Phi dân nhậu vẫn còn ít và thú hoang vẫn còn nhiều, chứ như Việt Nam thì đến chuột đẻ còn không kịp.......(NO)

trietmn
16-10-2011, 17:02
Mình cũng đang có kế hoạch đi châu Phi đầu năm 2012 đây bác Banker. Dự kiến là thác Victoria, Tanzania và Ai Cập là 3 điểm chính. Tuy nhiên lich trình có thể tùy theo tình hình.

NGLIEN05
28-10-2011, 12:19
Chào các Bác,

Em là thành viên mới, đang chuẩn bị đi công t́ác Kenya và Ethopia vào cuối tháng 11/2011. nhờ các Bác tư vấn dùm là xin landing visa ngay tại sân bay được không? hay phải xin visa trước và in ở đâu?

Cảm ơn Các Bác nhiều

liska
29-10-2011, 16:43
Visa vào Kenya với thời gian lưu trú ngắn hơn 90 ngày có thể xin ở ngay sân bay với lệ phí 25$, nếu bạn cầm hộ chiếu Việt Nam.

Trường
29-10-2011, 17:39
Mình đang rất máu đi Châu Phi một chuyến, đọc xong topic này lại càng nôn nao. Thời gian khoảng 10 ngày vào đầu năm 2012. Bác nào máu và có ý định nghiêm túc thì cho ý kiến ta bàn nhau cụ thể. Topic này lập từ 2008, sợ nhiệt huyết của mọi người đông cứng hết rồi. Đi một mình Châu Phi thì em không đủ tuổi. Hy vọng Châu Phi dân nhậu vẫn còn ít và thú hoang vẫn còn nhiều, chứ như Việt Nam thì đến chuột đẻ còn không kịp.......(NO)
Mình cũng rất máu đi Châu Phi, nếu bạn có ý định thành lập đội thì mình tham gia

Banker
31-10-2011, 11:32
Vậy có lẽ ta nên đưa ý định này lên mục tìm bạn đồng hành sẽ có nhiều người tham gia. Bạn liska có nói visa có thể xin ngay tại sân bay thì ổn rồi, đỡ phải lo một vấn đề tương đối khó khăn vì Kenya không có sứ quán tại Viêt Nam

NGLIEN05
01-11-2011, 12:04
Cảm ơn Bạn Liska, mình chuẩn bị đi công t́ac ở Kenya, đang đau đầu không biết xin visa ở đâu thì đọc được tư vấn của Bạn. Cảm ơn nhều nhiều

Aromatic-grass
02-11-2011, 11:21
Sao các bạn ko lập topic bên " Tìm bạn đồng hành " nhỉ ? Để bên đây vắng vẻ quá, ko ai biết mà tham gia đâu.
Mình cũng máu safari lắm nhưng đi đầu năm 2010 là thua, thóc lúa chưa thu hoạch kịp.

bi_bo_xinh_xich
17-12-2011, 16:10
Chào cả nhà.
Bibo mới đăng ký vào Phượt cách đây vài phút. Có 1 nhu cầu nho nhỏ, nhờ mọi người chỉ giúp bibo voi.

Tình hình là tối thứ 5 tuần này (22/12), bibo sẽ lên đường đến Kenya đến hết 2/1 sẽ về lại
Dự kiến đón Xmas cùng gia đình sếp cũ xong sau đó sẽ tự đi chơi 1 mình ở 1 số địa điểm:
- Citi tour Nairobi
- Masai Mara
- Hồ Naruku hoặc Navisha (khoảng 1 hr from Nairobi)
- Nếu có dư tiền và thời gian sẽ đến thăm thêm:
+ Lamu village
+ Leo núi Kili (nhìn hấp dẫn woa)

Hiện tại đang nhờ sếp check và arrange chương trình dùm. Nhưng chưa xong.
Nhà mình có ai đã đi Kenya thì advise bibo Tour + Cost + Safety tips ... với nhé

Bo lên mạng search ra nhiều thông tin, nhưng na ná nhau và nghe mùi quảng cáo nhiều quá và không rành vị trí địa lý (đông/tây) cũng như chi phí transportation nội địa nên băn khoăn lắm lắm.

Thanks cả nhà :)

bi_bo_xinh_xich
17-12-2011, 16:14
Bạn Liên ơi, bạn đang ở Kenya hay đã về rồi?
Bibo sẽ qua bển cuối tuần này nên có tips hay highlight thì share BB với nhé.

Thanks bạn nhiều

NGLIEN05
19-12-2011, 13:44
@Bi-bo-xinh-xich: Mình đã trở về Taiwan rồi, do mình đi công tác với đoàn nên cũng không khám phá được gì nhiều. Nếu bạn ăn được cay thì nhớ ghé nhà hàng
Stavrose Restaurant - Mansoor & Anisa Alarakhia
Địa Chỉ : Tầng 2 - Post bank house , P.O Box 50449
tel : 210 612 - cell phone : 0722- 838046

- Nhà hàng ấn độ nhưng món ăn rất tuyệt, đến bây giờ miǹh vẫn mong trở lại Nairobi để phượt và ăn các món ăn ở đây. Người Kenya thân thiện và nói tiếng Anh rất tốt nên bạn có thể dễ dàng hỏi thông tin.

Nếu bạn ở Nairobi thì nhé ghé thăm Kurura forest. Bạn sẽ ngạc nhiên và thích thú khi thăm khu rừng giữa lòng thành phố này.

Chuć bạn thượng lộ bình an và may mắn

bi_bo_xinh_xich
01-02-2012, 19:12
Thanks chị Liên nhiều nhé.
Bibo had a gôd trip và đã quay về nhà an toàn :=)

hoangthuy
03-01-2013, 16:24
Đọc cái topic của các bác em nhớ ngày em đi Kenya quá thể. Thèm một tí phiêu phượt vì giờ em chả được đi đâu lại bị trói chân một chỗ, các bác cho em spam một tí để em đỡ nhớ ngày em còn lông bông.

Lần đi Kenya ấy em làm một chuyến Uganda, Kenya trong 17 ngày, thời gian tháng 5 nên không phải thời gian tuyệt vời cho việc safari nhưng vì em có phép lại search được em vé máy bay giá rẻ nên nhắm mắt đi, cũng may mà chuyến đi cũng suôn sẻ, không mấy khi gặp mưa khi đang ở rừng mà tuyền mưa khi đã về lán.

Vụ Uganda thì chắc em sẽ kể vào dịp khác, trong topic này em chỉ thích nhắc đến Kenya thôi.

Khi book safari em không book đi cùng đoàn nào cả, vì sợ phải đợi chờ người này người khác nên em chọn đi một mình giá có chênh lệch một tẹo nhưng vì đi không vào mùa nên giá cả cũng khá là dễ chịu 650usd một người (nếu vào mùa khô giá khoảng 1200usd, đấy là các bạn ở công ty du lịch nói thế).

Em chọn đi Nakuru lake và Masai mara national park cho chuyến đi safari 6 ngày của em.

Nakuru lake thời gian đó nhiều các bạn Hồng Hạc vô cùng, các bạn ấy đậu đầy trên hồ làm có cảm giác như có một hồ Hồng hạc cạnh hồ Nakuru. Các bạn ấy hồng mong manh đẹp huyền ảo lắm. Ngắm mê mải chả chán tẹo nào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94386&d=1357203713
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94367&d=1357203432
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94368&d=1357203432
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94369&d=1357203432

hoangthuy
03-01-2013, 16:41
Ở Naguru bạn có thể gặp một số loài thú lớn như: Voi, Tê giác, Trâu nước, Báo gấm. Ngoài ra còn có ngựa vằn, một số loài có sừng mà mình hoàn toàn không biết tên (chẹp, kém cỏi về động vật là khổ thế, đáng nhẽ trước khi đi phải tìm hiểu một tí thì giải được ngố).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94384&d=1357203713

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94395&d=1357203806

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94377&d=1357203612

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94372&d=1357203529
Cái này trông mấy em ngựa vằn như ruồi ấy nhỉ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94370&d=1357203529

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94363&d=1357203432
Khỉ như em này mình cũng không rõ tên là gì, mặc dù cũng được bạn guider nói qua tên thú nhưng mà khó nhớ lắm, lại không biết dịch ra tiếng Việt là gì nữa.

hoangthuy
03-01-2013, 16:42
Buồn cười nhất là chuyện mình nhìn thấy rất nhiều rau muống trong rừng. Mình mới bảo bạn hướng dẫn là ở Việt Nam tao ăn cái món này nhiều lắm ấy. Bạn ấy bảo là ở đây chả ai ăn rau ấy cả, vì mọi người sợ ăn vào sẽ bị điên. Mình mới hỏi lý do làm sao, bạn ấy bảo là vì voi ăn cái loại rau ấy và bọn chúng toàn lên cơn điên, thế mày có thấy bị điên khi nào không??? Lúc ấy cười tí ngất, bạn giai thì lẩm bẩm, hình như có. =))

Các bạn bố trí nhà nghỉ giữa rừng khá là đẹp và nên thơ. lại có thêm một bạn đầu bếp đi cùng, nên các món ăn dù đơn giản vẫn khá ngon.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94366&d=1357203432

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94365&d=1357203432

Và em, nhân vật chính (không phải em khỉ nhá)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94364&d=1357203432

hoangthuy
03-01-2013, 17:05
Đường đi Masai mara có được dừng lại một cột mốc dân gọi là View Point, bọn em chớp được một em ảnh rất yêu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94378&d=1357203612
Bò với công nghệ. :D

Masai mara national park có vùng giáp ranh với Tanzania và thú hoang ở đây đi lại tự do giữa hai nước nên vào mùa di cư bạn có thể bắt gặp hàng trăm con thu di chuyển một lúc, và bạn có thể được mục kích nhưng chuyến săn của sư tử với các loại thú nhỏ bé như nai, hoẵng. Masai mara cũng hoang sơ hơn, mặc dù đã được đưa vào tuyến du lịch khá lâu nhưng các loài thú ở đây không có mấy phản ứng với con người. Với chúng, oto chỉ là một con thú ăn cỏ biết đi mà thôi, không đặc biệt hơn một con voi là mấy.

Tại đây em bắt gặp cảnh một em trâu nước hạnh phúc lăn lộn trong vũng bùn nhìn yêu lắm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94402&d=1357203957

Khu vực sư tử ở thì bạn có thể nhìn thấy 15 cái xe oto đậu xung quanh, cái nào cái nấy đầy ống tele chĩa ra trông như súng ấy. Nhưng mà chả ảnh hưởng gì tới cuộc sống của mấy em sư tử, với các em ấy, oto và người dường như vô hình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94394&d=1357203806

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94392&d=1357203806

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94382&d=1357203612

Buồn một nỗi là mình không được chứng kiến cảnh sư tử săn mồi.

hoangthuy
03-01-2013, 17:15
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94401&d=1357203957

Bạn Thủy cười hớn hở ở cột mốc Tanzania - Kenya.

Ôi, cái thời đi hoang nay còn đâu.

Bao giờ em lục được ảnh Lamu em post cho các bác ngắm. Biển Lamu (làng shela) đẹp hoang sơ khủng khiếp. Cả bãi biển được khoảng 4 người là nhiều. Biển xanh mươt, lại chảy thẳng ra Indian Ocean. Em làm một chuyến sunset cruise bằng tầu đánh cá, thật là chưa có một trải nghiệm nào hãi hùng như thế, khi mà tầu nghiêng đến 30 độ trên mặt nước biển và em lại không biết bơi :D.

Thông tin về Lamu: trong năm 2011 có một đôi vợ chồng người Anh bị cướp biển Somali bắt cóc. Sau đó thì du lịch Lamu bị cấm trong một số tổ chức phi chính phủ vì lý do an ninh.

Hungpoker
26-04-2013, 05:39
Bác nào giúp em vụ visa Kenya? Em biết là có thể làm visa tại sân bay nhưng hàng không hỏi giấy tờ, visa liên quan đến chuyến đi? em biết nhiều trường hợp đi du lịch ma ko có visa là họ không cho bay...Bác bào biết cho em thông tin chi tiết. tksssssss
mobile của em 0967698338. nt em sẽ gọi lại và hậu tạ

antony
20-06-2013, 22:07
mình làm việc ở Châu phi nhiều, từng quá cảnh ở Kenya mấy lần, nhưng chủ yếu đi chơi cũng loanh quanh ở Nairobi chứ chưa lang thang ra ngoài đi chơi Safari được

vunt1
21-06-2013, 12:38
Ước gì được tận mục sở thị 1 chuyến hè.

hatran100
19-09-2013, 11:36
Nếu có tiền sẽ đi Nam Mỹ chứ ko đi châu Phi. Nhìn châu Phi cằn cỗi và hoang dã quá ko thích lắm.