PDA

View Full Version : Cô Tô - Kỉ Niệm Khó Quên !



thuynguyen8x
28-07-2011, 13:26
Ngày thứ nhất 22 – 07 – 2011 : 6h chúng tôi đã có mặt ở ngã tư Khuất Duy Tiến để chờ xe. 4 người đầu tiên:mình nè(Thúy ), anh Tuấn Anh, Phương và Dũng Ụt. 1 lúc sau có thêm Bác Nam , Duy Anh và Huy “ ngơ” ( sr bạn Huy nhé vì có 2 người tên Huy nên phải đặt “ nick name” như vậy cho dễ phân biệt ). Khoảng 6h15’ chúng tôi bắt đầu cho chuyến khởi hành Hà Nội – Vân Đồn. Xe đi tới chân cầu Vĩnh Tuy thì đón thêm 4người trong đoàn chúng ta : Thắng, anh Hiếu, Tuấn và Huy. Vậy tổng số thành viên của chúng ta là 11người.

Lên ôtô là mình ngủ tít mít không biết gì cả(vì uống thuốc say xe mà ), chẳng biết chạy qua những con đường nào nữa. Bắt đầu tới Tuần Châu thì mới tỉnh dậy. Xe chạy thẳng cho tới Vân Đồn.

Khoảng 12giờ trưa đoàn của chúng tôi đã tới Vân Đồn. Xuống xe, cả Đoàn vào 1 quán ăn ở đó “ Kim Kiên quán, chuyên đồ hải sản “. Ai cũng có vẻ hơi mệt mỏi sau quãng đường dài ( ~ 210km). Bác Nam làm nhiệm vụ “ đi chợ “, mọi người còn lại đi rửa chân tay mặt mũi, chỉnh trang lại “nhan sắc “. Các món ăn đã được Bác Nam gọi : sò xào xả ớt, đanh xào cần tỏi ( là con giun đất ấy, thấy mọi ng bảo vậy ), trứng rán (45k/đĩa, chắc rán bằng mỡ cá mập nên mới đắt vậy), ruốc nhện ( món này bị “chài” hehe ), canh hà nấu chua.

Ăn trưa xong, cả Đoàn ngồi nghỉ 1 lúc rồi ra Tàu cao tốc tới Cô Tô. May cho cả Đoàn là vẫn còn kịp lên tàu ,chậm chút xíu nữa thôi là rớt lại, vì tàu cứ đông là chạy chứ k đợi. Nhưng trong cái may lại có cái rủi :D , tàu bị hỏng bánh lái, chúng tôi phải ngồi trên tàu đợi suốt mấy tiếng mới có thể khởi hành.

Tàu chạy, cái cảm giác được lênh đênh trên biển cả bao la thật là thú vị. Bọt tung trắng xóa, vút tầm mắt chỉ thấy biển tít tắp trong xanh.
https://i179.photobucket.com/albums/w294/girlxinh_05/ChiriPicture266.jpg
Các nam thành viên trong Đoàn tranh thủ lên mũi tàu chụp những bức ảnh “ để đời “. Mấy chú “ lơ tàu “ dặn chúng tôi ngồi dịch vào trong, kẻo lúc nữa ra xa thêm 1 chút nữa là sẽ gặp những con sóng lớn. Đối mặt với những con sóng lớn, cảm giác đầu tiên của chúng tôi k phải sợ mà thấy vô cùng thích thú. Sóng chồm lên, đẩy tàu dập dềnh chao đảo, nước biển bắn vào người, vào mắt làm cay xè, xót chảy nước mắt, Duy Anh bị say tàu, gửi 1 chút “ tình yêu” xuống biển cả.
https://i179.photobucket.com/albums/w294/girlxinh_05/4e2fe8d7_7ca2be52_p7220665_resize.jpg
https://i179.photobucket.com/albums/w294/girlxinh_05/4e2fe8c2_63fa3a74_p7220642_resize.jpg
https://i179.photobucket.com/albums/w294/girlxinh_05/4e2fe8cd_2f4b9472_p7220644_resize.jpg
Mất khoảng gần 2 tiếng chạy tàu , đảo Cô Tô dần hiện ra trước mắt, mọi người nhanh chóng rời tàu để lên bờ. Bác Nam liên hệ lại với chủ nhà nghỉ nhưng đc báo là máy k liên lạc đc ( chắc hết pin ). Vì nhà nghỉ cũng gần nơi tàu đỗ nên chúng tôi cuốc bộ tới, khổ thân mấy bác xe ôm cứ mời chào mãi. Duy Anh như kiểu có sức hút với xe nên bị đụng xe 1 lần và mấy lần suýt dính xe. Cả đoàn mình cứ thẳng tiến vào trong làng, qua luôn nhà nghỉ mà chúng ta đã đặt vì k nghĩ chúng ta sẽ ở cái nhà nghỉ to thế ( nhất đảo luôn ý ).
https://i179.photobucket.com/albums/w294/girlxinh_05/ChiriPicture284.jpg
Nhận phòng xong, ai nấy đều nằm phịch xuống, chắc mọi người đã quá mệt mỏi với hành trình dài như vậy từ sáng tới giờ ( đến nơi cũng khoảng 5pm). Nghỉ ngơi 1 lúc, chúng tôi ra Bãi tắm đầu tiên ngay gần nhà nghỉ. Đó là Bãi tắm Bác Hồ. Ùa xuống dòng nước mát trong, thả mình với biển, dường như bao mệt nhọc tan biến hết. Ms Phương mệt quá nên k xuống tắm mà nằm trên phòng.
https://i179.photobucket.com/albums/w294/girlxinh_05/4e2fe8e6_1638a037_p7220670_resize.jpg


Bữa tối của chúng tôi ở 1 quán trong làng. Những món quen thuộc với dân miền biển đc nhà hàng chuẩn bị : ốc nhảy, cơ trai, canh ngao nấu chua, cá sốt chua ngọt. Tối hôm đó chúng tôi k có chương trình gì cả vì mọi người muốn về nghỉ sớm bởi hôm nay đã di chuyển nhiều, ai nấy đều mệt mỏi. Nhưng tới hôm sau mới biết là 2 phòng bên cạnh chúng tôi họ ra cầu cảng hóng gió, đếm sao tới khuya mới về phòng, sau đó còn hát hò ầm ĩ nữa.

thuynguyen8x
28-07-2011, 13:28
Sang tới ngày thứ 2, mặc dù hẹn hò từ tối qua là sáng sớm dậy đón bình minh trên biển nhưng có mỗi 2 thành viên tích cực : D là Thúy và anh Tuấn Anh dậy lúc 5h. Phương và Dũng ụt vẫn ngủ say như chết ( chúng nó dặn dò từ hôm qua là ai dậy cứ dậy, cấm k được gọi). Gọi điện cho bác Nam nhưng k thấy bắt máy, chắc là đang miên man với giấc mơ những cô gái miền biển chăng ???.hehehe. Mình và anh Tuấn Anh ra cầu cảng ngắm bình minh ( lãng mạn chưa ^.^), những người xung quanh thì đang tấp nập chuẩn bị cho một ngày mới của họ . Không khí của buổi sáng sớm thật dễ chịu, yêu quá cảm giác đc hít thở cái bầu không khí trong lành sạch sẽ này, được ngắm bình minh bên cạnh tình yêu của mình.
Đợi cho mọi người dậy hết và ăn sáng xong, chúng tôi tiếp tục hành trình ngày thứ 2 trên đất đảo Cô Tô này. Không mạng theo điện thoại (là bác Nam) nên 4 người chúng tôi ( Tuấn Anh, Thúy, Phương, Dũng ụt) bị lạc mất đoàn. Tuy nhiên thì chúng tôi lại là những người có hành trình 1 cách Logic nhất.hihihi. Tới Cột đèn hải đăng đầu tiên, chúng tôi leo lên trên đc sự cho phép của những ng trông coi ở đó. Đứng từ trên cao, chúng tôi có thể nhìn biển đảo này 1 cách bao quát nhất.
https://i179.photobucket.com/albums/w294/girlxinh_05/ChiriPicture313.jpg
https://i179.photobucket.com/albums/w294/girlxinh_05/ChiriPicture317.jpg
https://i179.photobucket.com/albums/w294/girlxinh_05/ChiriPicture323.jpg
Rời khỏi cột đèn hải đăng, chúng tôi tiếp tục cho cuộc hành trình. Thật may là đi thêm 1 đoạn nữa 4 chúng tôi đã bắt kịp với 7người còn lại trong đoàn. 2 bên đường lúc này là rừng phòng hộ, bên tay phải đường đi là biển. Mất 1 đoạn đường xấu làm cả đoàn di chuyển hơi khó khăn, nhưng với tinh thần phượt đang dâng cao thì chút trở ngại này có là gì. Và các bạn biết không, cuối con đường là 1 bãi đá ven biển dần hiện ra trước mắt chúng tôi. Ai cũng phải trầm trồ trước khung cảnh lúc này, hoang dại nhưng rất thơ mộng. Cả đoàn chụp 1 kiểu ảnh tập thể tại đây, sau đó lội xuống bãi đá chụp những bức hình sinh động hơn. Ms Phương do quá “ sung sướng” trước cảnh đẹp ở đây, lội xuống hơi xa nên đã bị “ dìm hàng”. Đá trơn, sóng to cuốn bạn ấy xuống, “dính chưởng nước mặn” ( kiểu nói của bọn trẻ con hôm qua mình gặp lúc bơi ở bãi tắm Bác Hồ khi ai đó bị uống phải nước biển ). Dũng Ụt đang định “ anh hùng cứu mĩ nhân” nhưng “mĩ nhân” đã tự cứu được mình trước. Với máy ảnh trong tay, chúng tôi liên tục cho ra lò những bức ảnh.
https://i179.photobucket.com/albums/w294/girlxinh_05/23072011409.jpg
https://i179.photobucket.com/albums/w294/girlxinh_05/1-1.jpg
https://i179.photobucket.com/albums/w294/girlxinh_05/4e2fe7e2_6fc5a679_img_0612_resize.jpg
https://i179.photobucket.com/albums/w294/girlxinh_05/4e2fe7e6_0efd5194_img_0619_resize.jpg

thuynguyen8x
28-07-2011, 13:34
Trên đường trước khi tới đây 4 người chúng tôi thấy 1 đoàn khác rẽ vào 1 con đường phía dưới cắt ngang. Vì không rành địa hình ở đây nên chúng tôi cứ mạnh dạn đi theo họ. Kết quả là sau 1 hồi chạy xe trên con đường đó, hiện ra trước chúng tôi giờ đây là 1 bãi tắm đẹp thiên thần. Khi nãy bãi đá làm chúng tôi phấn khích bao nhiêu thì giờ đây quả thực mọi người trong đoàn đã phải hét lên ấy “ trời ạ, 1 baĩ tắm đẹp tuyệt vời, sóng to còn hơn cả sóng ở Sầm Sơn, mà biển thì vô cùng sạch sẽ”. Nhanh chóng rời khỏi ngựa sắt, tất cả mọi người tiến gần bãi biển hơn, cùng nhau chụp chung 1 tấm ảnh trước bờ biển đẹp với những con sóng to đang xô tới. Cô Tô thực sự mới là đây.
https://i179.photobucket.com/albums/w294/girlxinh_05/4e2fe834_3b1562e9_img_0627_resize.jpg
https://i179.photobucket.com/albums/w294/girlxinh_05/4e2fe835_4a11cf46_img_0629_resize.jpg
https://i179.photobucket.com/albums/w294/girlxinh_05/4e2fe837_6a040c93_img_0633_resize.jpg https://i179.photobucket.com/albums/w294/girlxinh_05/4e2fe837_1405e047_img_0631_resize.jpg
https://i179.photobucket.com/albums/w294/girlxinh_05/4e2fe838_340b3d7d_img_0637_resize.jpg
https://i179.photobucket.com/albums/w294/girlxinh_05/4e2fe839_76ac4f2a_img_0639_resize.jpg
https://i179.photobucket.com/albums/w294/girlxinh_05/4e2fe839_5770020e_img_0638_resize.jpg

Viên mãn trước cảnh đẹp , vờn mình với những con sóng thỏa thê, “trời ươm nắng” nên chúng tôi chia tay bãi Vạn Chài tại đây. Nhớ mãi Vạn Chài 23.07.2011.

thuynguyen8x
28-07-2011, 13:36
Bữa trưa đơn giản với mì hộp Omia. Ai nấy về phòng nghỉ trưa. Cô Tô điện đóm khổ sở, chỉ có điện lưới từ 6pm tới 11pm, hoặc là chạy máy phát. Dù là điện gì đi chẳng nữa cũng chập chờn kinh khủng, với sức nóng của mùa hè nên chúng tôi k ai k khỏi mệt mỏi. Ms Phương luôn miệng than phiền chúng ta đi nghỉ nóng chứ k phải là nghỉ mát nữa. Ở Hà Nội sướng quen, mọi thứ đầy đủ, giờ tới đây mới thấu hiểu đc những khó khăn thiếu thốn ở những nơi hải đảo xa xôi. Mình và anh Tuấn Anh nóng quá k chịu đc nên 2 anh em rủ nhau ra quán nước gần cầu cảng ngồi cho mát. Đc cái ra ngoài trời gió mát hơn cả điều hòa, 2 anh em ngồi 1 lúc thấy thiu thiu buồn ngủ, nhưng chưa dám về phòng vì sợ vẫn mất điện. Mãi về sau đi về phòng rồi mới biết là có điện từ khi nào ấy ( điện máy phát thôi ).

Tối nay chúng tôi có dự định sẽ tổ chức BBQ hải sản nướng ngoài bãi biển. Vậy nên trước khi ra Cầu Mỵ( địa điểm cuối cùng ở đảo Cô Tô lớn này trước khi chúng tôi di chuyển sang đảo Cô Tô nhỏ), cả đoàn kéo ra chợ mua sắm. BBQ của chúng ta hôm nay có ốc nhảy, mực, ngao,ốc mặt quỉ, 1 con gì nữa mình k nhớ tên ( cái con ăn dai như cao su mà nhầynhầy ý, hehehe), cộng với 1 nồi cháo ngao nhờ nhà hàng xóm nấu hộ có trả phí 150k.

Địa điểm cuối cùng trong ngày hôm nay không được suôn sẻ cho lắm. Lòng vòng mất mấy lượt chúng tôi mới có thể đến đc tới nơi. Địa điểm nào của Cô Tô cũng không khỏi làm người ta ngỡ ngàng trước cảnh đẹp của nó.
https://i179.photobucket.com/albums/w294/girlxinh_05/4e2feba5_03929a42_p7230775_resize.jpg
https://i179.photobucket.com/albums/w294/girlxinh_05/4e2febaf_7451a5b4_p7230792_resize.jpg
https://i179.photobucket.com/albums/w294/girlxinh_05/4e2febb4_4b919821_p7230793_resize.jpg
https://i179.photobucket.com/albums/w294/girlxinh_05/23072011485.jpg
https://i179.photobucket.com/albums/w294/girlxinh_05/23072011535.jpg
https://i179.photobucket.com/albums/w294/girlxinh_05/23072011514.jpg
https://i179.photobucket.com/albums/w294/girlxinh_05/23072011547.jpg

Tổng hiệt hại cho tới giờ phút này là 2 bên chân của thuynguyen8x bị rách, đi lại cà nhắc.
Mọi người trong đoàn sau đó đi lên mỏm núi cao phía trước mặt. Từ đây nhìn xuống bãi đá Cầu Mỵ mà nhìn cảnh thì thật là không còn gì để mà nói, nhưng độ cao làm người ta thấy camơrun. Leo lên đơn giản nhưng xuống thì quả là 1 thử thách, dốc và trơn nên mọi người hết sức chú ý.

Lúc này trời đã sẩm tối, trời mát mẻ thật dễ chịu. Chúng tôi rẽ vào 1 quán ăn bên đường ăn nhẹ để tẹo nữa còn BBQ ngoài bãi biển. 1 số trò chơi đc tổ chức trong khi đợi nhà hàng chuẩn bị. Bác Nam đảm nhận công tác làm trọng tài. Cái tên Huy “ ngơ” phát sinh từ đây .*_*. Phải mất hơn 40phút mới có đồ để ăn, cơ bản là nhà hàng còn nấu cơm ( chắc đông khách quá chăng ).
Vừa ăn bác Nam vừa phân công nhiệm vụ của mỗi người trong BBQ tối nay. Phòng 203 chúng tôi đc giao nhiệm vụ đi kiếm củi. A Tuấn Anh và Dũng Ụt đi dọc bờ biển nhặt những khúc củi của tàu gỗ bị hỏng. Phòng 207 và 209 nhóm than, rửa đồ khi nãy mua đc ở chợ, bàn ghế bát đũa..
Khoảng 9pm công việc chuẩn bị cho tiệc nướng của chúng tôi cũng đã hòm hòm. 1 đống lửa đã đc nhóm lên,không khí giờ đã rộn ràng hơn hẳn. Tự làm tuy hơi vất vả 1 chút nhưng đc cái là vui, mọi người có nhiều chuyện để mà nói với nhau hơn. Dự định ngao nướng của chúng tôi sau đó phải chuyển sang thành ngao hấp ( vì 1 số lý do mọi người trong đoàn hẳn ai cũng rõ herher ).
Thanh lý xong nồi cháo ngao, mọi người về phòng ngủ. Giờ đã gần 12pm, ai cũng mệt và muốn về phòng nghỉ ngơi.

Dự định Cô Tô 4 ngày 3 đêm của chúng tôi chỉ 5người trong đoàn thực hiện được. Dũng Ụt có công việc nên 4 người chúng tôi về Hà Nội vào Chủ Nhật 24.7. Có thêm cả Thắng và Tuấn cũng về luôn đợt này. Vì chỉ có 1 chuyến tàuduy nhất chạy ra ngoài đất liền trong ngày nên sáng sớm hôm đó chúng tôi đã phải lên tàu về. Rút kinh nghiệm từ lần trước, mình và Tuấn Anh dậy sớm để mua vé tàu và xí chỗ.

Bác Nam và những người còn lại ra đảo Cô Tô nhỏ hôm đó.

12 giờ trưa, chúng tôi về tới Vân Đồn. Ăn trưa xong 1giờ là có xe, chúng tôi ra xe để về Hà Nội.
Tuấn và Thắng chia tay ở bến xe Lương Yên, còn lại 4 người chúng tôi đi tới Hà Đông rồi bắt taxi về nhà.

Tạm biệt Cô Tô, tạm biệt những ngày hè nắng, trong số chúng tôi ai cũng có 1 kỉ niệm sâu sắc với vùng đất đảo này. Quên sao đc cái cảm giác khi đặt chân tới những địa điểm chúng tôi đã qua, quên sao đc những cái tên Hồng Vàn , Vạn Chải, Cầu Mỵ… Nhớ quá cơ những ngày đc ở đây, nhớ những con người Cô Tô nhiệt tình mà chân chất này. Và hơn nữa sau mỗi chuyến đi , chúng ta – những thành viên của Phượt Mầm Non Hà Nội lại có dịp gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, yêu quý nhau hơn dưới mái nhà chung này. Cảm ơn Bác Nam người đã luôn nhiệt tình trong mọi công việc tập thể của nhóm mình. Quả thực là nếu không có anh thì Phượt Mầm Non chúng ta không được như ngày hôm nay. Yêu nhà Phượt mình, yêu tất cả mọi người.
Hà Nội 28 – 7 – 2011.

NguoiNhaQue66
28-07-2011, 13:45
Chuyến đi vui vẻ quá các bạn nhĩ...à, mình khoái cái áo phượt của mấy bạn quá, trẻ trung, khoẻ khoắn.

thuynguyen8x
28-07-2011, 13:46
uầy , e vừa mới post lên mà anh đã cập nhật nhanh quá. thanks a

galaxy178
28-07-2011, 13:59
đẹp quá chị Thuý ơi :x:x:x, đi có vẻ mệt nhưng mà vui quá :D. Chỉ có điều nhìn ảnh thấy nước biển ko xanh ngắt như trong ảnh quảng cáo nhỉ :(

mrvu237
28-07-2011, 14:04
Tí thì mình tưởng gọi mình là Huy ngơ :)) up thêm ảnh đi thùy :))

thuynguyen8x
28-07-2011, 14:07
Huy bạn k ngơ tí nào cả. hihii. huy kia mà. Thúy mà, đánh sai tên rùi kìa
@ Galaxy : ảnh bọn chị chân thực 100% đấy, k 1 chút PTS nào đâu. Xanh trong như thế chắc phải phượt vào Nha Trang

babo-s_love
28-07-2011, 19:16
Thèm quá chị Thúy ơi :( hè này chưa đc đi biển :((((((

Froggy
28-07-2011, 23:57
Huy bạn k ngơ tí nào cả. hihii. huy kia mà. Thúy mà, đánh sai tên rùi kìa
@ Galaxy : ảnh bọn chị chân thực 100% đấy, k 1 chút PTS nào đâu. Xanh trong như thế chắc phải phượt vào Nha Trang

hí hí nước biển Cô Tô của mình vẫn xanh ngăn ngắt mà ko sốp xiếc tí nào đâu nhé ;;)

tuansaker
29-07-2011, 10:05
bác Nam post ảnh ở Coto nhỏ đi cho thêm thèm nào

phuong.phuong89
29-07-2011, 11:07
vẫn thích đi cô tô 1 lần nữa.Cô tô đẹp quá đi:)

giantia
31-07-2011, 13:39
Khoe người nhiều quá, quá ít ảnh phong cảnh

thuynguyen8x
01-08-2011, 11:37
Khoe người nhiều quá, quá ít ảnh phong cảnh
Toàn người đẹp nên đương nhiên phải khoe chứ. Hơn nữa để mọi người ở nhà có thể biết thêm đc những thành viên mới của nhóm.
Sau chuyến Phượt này mỗi người lại trở về với công việc thường ngày của mình. Do bận bịu quá nên chưa có thời gian mà post hết thôi

manhnm
01-08-2011, 21:49
Có 2 em mà không tham gia hoạt động j vui vui kể cũng buồn pác nhể. 1 pác nên có 1 ôm đi cùng chưa ai lại toàn (.|.) cũng chán! hjhj...

nabe9187
08-08-2011, 22:49
Tuấn saker dạo này mất tik

guitarvohinh
08-08-2011, 23:04
Các bác làm nhà em thèm :D
Mong các bác update lại những thông tin và số dây thép của nhà tàu, xe, ăn, ngủ tại https://www.phuot.vn/threads/539-%C4%90%E1%BA%A3o-C%C3%B4t%C3%B4/page10 để phượt nhà ta đi cho ngon ah. (beer)