PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Em vừa đi xuyên Việt về :D



Not Afraid
28-07-2011, 09:12
Em nhớ có 1 bác trên Phượt nói: “phượt là phải đi ko có kế hoạch, hứng lên là đi”, ủng hộ tinh thần đó nên chuyến xuyên Việt vừa rồi đc lên kế hoạch trong 1h đồng hồ, và từ lúc “hứng” lên đến lúc xuất phát chỉ vỏn vẹn có 1 tuần: 24/6 hứng nổi lên thì 2/7 đã xách xe vi vu trên quốc lộ rồi.
Sáng 2/7 rời Hà Nội, đồng hồ chỉ 4992km, lịch trình hôm nay là qua Ninh Bình nhậu với mấy ông bạn, rồi sẽ về nhà bác ở Nghệ An nghỉ qua đêm nhưng khổ, vỡ kế hoạch.

https://lh4.googleusercontent.com/--OKDtPq6Z5k/TjAHmvIZ7bI/AAAAAAAAAJQ/sNJ74CSfbII/s640/DSC00736.jpg

3/7 lẽ ra phải đi tiếp vào Quảng Bình nhưng chấn thương đêm hôm trước hành hạ ( lạc đường ạ, đến 9h tối mới lết về đến nhà bác ) nên em quyết định đi Cửa Lò chơi. Gửi xe gửi đồ + 1 phao 1 bóng, tắm táp xong xuôi đến lúc trả tiền thì giật mình, 80k ra đi
Hơi ấm ức tí nhưng thôi chấp nhận, vì gặp đc 1 em xinh như mộng, dáng chuẩn khỏi chỉnh đi tắm, hehe
https://lh6.googleusercontent.com/-DAJ04B15gsY/TjAHmf80fMI/AAAAAAAAAJM/SEpAI6Ukcbc/s640/DSC00755.jpg
Yên bình sông Lam


Sáng 4/7 bắt đầu tiếp tục chuyến đi, đích đến hôm nay là Tp Đồng Hới.
https://lh6.googleusercontent.com/-SCJXWaHjePc/TjAGtvobZOI/AAAAAAAAAEY/NBlSLBz9M8s/s720/DSC_0991.jpg
Bình minh trên Cầu Rộ

Sực nhớ hôm nay là sáng 4/7, ngày thi ĐH đầu tiên, bảo sao đường đông quá. Đi ngang qua ĐH Vinh thì tắc cả 1 đoạn, đội TNTN và CSGT đứng khá đông. Bấm vài kiểu chúc các em thi tốt rồi đi tiếp vì anh CSGT ra đuổi.
https://lh5.googleusercontent.com/-Lp3C-BqeFA0/TjAGugiGAII/AAAAAAAAAEc/f3_NumoIycE/s720/DSC_1007.jpg
Dừng chân ở ngã ba Đồng Lộc.

https://lh4.googleusercontent.com/-j1VTEYM4E80/TjAGvoula6I/AAAAAAAAAEg/EFkT08Cd8wM/s720/DSC_1010.jpg

// Dọc đường em gặp khá nhiều bác đạp xe xuyên việt, và đặc biệt là 1 nhóm đi bộ xuyên việt có treo 1 cái cờ đằng sau balô, ko biết có phải là nhóm đi bộ vì môi trường từ Hải Phòng ko :D, khâm phục các bác ấy quá :D

Not Afraid
28-07-2011, 10:02
Điểm đến tiếp theo là biển Thiên Cầm – Quảng Bình, bờ biển khá đẹp và dài, sóng nhẹ tuy nhiên có lẽ do trời nắng quá nên hổng có ai tắm.
https://lh5.googleusercontent.com/-ZwBKpvFaLl4/TjAGwF_cAPI/AAAAAAAAAEk/nFb7CPF3PbI/s720/DSC_1022.jpg

Bà Huyện Thanh Quan thì “bước tới đèo Ngang bóng xế tà”, còn em thì phóng tới lúc chính Ngọ, gớm nắng gì mà nắng khiếp. Mà nắng thì kệ nắng chứ, rẽ phải đi hết hầm đèo Ngang xong…quay lại hầm lần nữa, rẽ phải phi lên đèo

Do hầm đèo Ngang cho phép cả xe máy lẫn ô tô đi qua nên trên đèo chỉ có mình em, đầu trần đội nắng đứng chụp ảnh. Có 1 anh vừa đi vừa cầm bộ đàm nhìn em với ánh mắt dò xét, có lẽ anh ấy là quản lí khu vực này.
https://lh4.googleusercontent.com/-GwG8wUfqPKk/TjDRJKmX04I/AAAAAAAAAJ0/nkP5K9Oj_NQ/s720/DSC_1049.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-EwZ3pPFPPUk/TjAGxIt95sI/AAAAAAAAAEo/ZpYs5vUqEp4/s720/DSC_1043.jpg
Trời trong xanh đúng 1 gợn mây


Tiếp tục hành trình trên đường Hồ Chí Minh, trời nắng vật vã, cuối cùng cũng đến động Phong Nha. Mua vé đi động nước mất 40k, trời này mà đi động khô thì chỉ có từ chết đến bị thương – trích lời chị bán hàng. Rất may có 1 đoàn 13 người, ghép thêm em là 14 vừa đủ 1 thuyền, và thế là lên đường.

https://lh6.googleusercontent.com/-GyNPzSrYG0g/TjAG4jhnTmI/AAAAAAAAAFY/qq6C3tRCfCY/s720/DSC_1113.jpg
Cửa động Phong Nha

Đi thuyền khoảng 15p, gần đến cửa động thì 1 luồng khí mát lạnh tràn đến khiến cả thuyền ồ lên sung sướng vì thóat đc cái nóng rất khó chịu. Thuyền trưởng tắt động cơ, từ đây phải chèo bằng tay để vào sâu trong động.


Có cái gì đó rơi xuống, có lẽ là nước mà cũng có thể là phân dơi, rất may em ko bị trúng phát nào, còn mấy bạn nữ ngồi sau thì vừa xuýt xoa :” ôi đẹp thế” vừa kêu oai oái vì bị “cái gì đó” rơi trúng

Chèo thuyền được khoảng 10 phút thì đến nơi khách có thể đi bộ tham quan. Vì đi vào sâu sẽ thiếu oxi, mà em thì vừa phải nín thở để chụp ảnh ko bị rung nên mới trèo đc 10m thì ngã đến 3 lần


https://lh3.googleusercontent.com/-T_sKx0FWjLo/TjAG1eixMrI/AAAAAAAAAFE/KQCc3-0fg90/s720/DSC_1101.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-D11w0KQiTWs/TjAG11VIWKI/AAAAAAAAAFI/y9xjsiHGER4/s720/DSC_1106.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-dSZNZ1PU_jI/TjAG2LXX2YI/AAAAAAAAAFM/uPjWjL9rR-E/s720/DSC_1105.jpg

Not Afraid
28-07-2011, 11:08
5h chiều đã đến Tp Đồng Hới, tìm nhà nghỉ rồi phi ra biển ngay và luôn. Tối đến xách máy đi dạo vài vòng, mới thấy người dân ở đây rất tuân thủ luật giao thông, ai cũng đội mubahi và ko vượt đèn đỏ, kể cả các bạn thanh niên đi dạo đêm mặc dù em đi mãi mà chẳng gặp anh áo xanh áo vàng nào.

https://lh6.googleusercontent.com/-rfBmPcJq2dM/TjAG21ROjWI/AAAAAAAAAFQ/NE9FAA_CaZg/s720/DSC_1146.jpg

Cầu Nhật Lệ, rất đông người ra hóng mát, chủ yếu là thanh niên.

https://lh6.googleusercontent.com/-Pdrmt7Mfa6Y/TjAG4BtFVgI/AAAAAAAAAFU/Q1UaAz4R1bw/s720/DSC_1149.jpg
7h sáng 5/7 đã đến Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Vào lúc em ngồi viết những dòng này thì ở nghĩa trang rất đông các cựu chiến binh về thăm lại đồng đội cũ và tưởng niệm các đồng đội đã khuất. Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ.
Chụp 1 tấm ở ngoài thôi, chứ vào trong thì em không chụp. Trong nghĩa trang có rất rất nhiều ghế đá được các công ty, tổ chức kính tặng, trong đó có vài ghế ghi những dòng chữ rất bậy, ko hiểu sao BQL không dỡ bỏ hoặc tẩy đi ?!

https://lh6.googleusercontent.com/-Wv1UaQBl9Xg/TjAG41cCjgI/AAAAAAAAAFc/RIocMXCEKX4/s720/DSC_1156.jpg

Tiếp đến là thành cổ Quảng Trị
Bên trái
https://lh6.googleusercontent.com/-q4bYI6pbfQg/TjAG7Bad5CI/AAAAAAAAAFk/nkf91ahGee4/s720/DSC_1170.jpg
Bên phải
https://lh4.googleusercontent.com/-zpqicoTXvao/TjAG5t1p4uI/AAAAAAAAAFg/J5tQi4Iu6kU/s720/DSC_1168.jpg

Not Afraid
28-07-2011, 11:13
Lối vào

https://lh6.googleusercontent.com/-OwzB0I82K7c/TjAG9is7fPI/AAAAAAAAAFw/YIYkBfsTqqo/s720/DSC_1172.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-ze9RzlG1A1c/TjAG9cI4BII/AAAAAAAAAFs/5-zN6xZaaB8/s720/DSC_1180.jpg

Hành trang người lính
https://lh4.googleusercontent.com/-TukVyS_-dfw/TjAG9Emn-fI/AAAAAAAAAFo/SXf_qfQ79fE/s720/DSC_1181.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-z98fxysyFLc/TjAG_30AZjI/AAAAAAAAAF0/HPknYj53ESU/s512/DSC_1184.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-YDJNZvfVoQA/TjAHAr4sa4I/AAAAAAAAAF8/_nWJOxgtbvI/s720/DSC_1191.jpg

10h sáng em đã đến Huế mộng Huế mơ, ngồi bên sông Hương làm 2 cốc nước mía nạp năng lượng đã.
https://lh3.googleusercontent.com/-g2PzL6cwGNc/TjAHAbaRkUI/AAAAAAAAAF4/Hvgr7yV7bEw/s720/DSC_1197.jpg

Chú thích thêm là sáng hôm đó em vào ăn sáng ở đoạn Quảng Trị, gọi bát phở bò thì họ mang ra bát bún bò. Lúc đầu cười thầm vì nghĩ ở đây họ gọi phở là bún, thôi kệ ăn thôi. Mới húp đc thìa nước thì mèn ơi, ngon dữ dội, sì sụp làm luôn 2 tô ko sót 1 thìa nước. Sau khi trả tiền đi tiếp mới sực nghĩ: “Ơ có khi đấy là bún bò, ờ bún bò Huế, chắc thế rồi, phen này đến Huế ăn cho đã thì thôi :D”

Not Afraid
28-07-2011, 21:25
VN đá chán quá/

https://lh5.googleusercontent.com/-wHU26KnhKpg/TjAHCwD94OI/AAAAAAAAAGI/DxJ7KZlv1rI/s720/DSC_1209.jpg
Kỳ Đài – kinh thành Huế

https://lh6.googleusercontent.com/-uxUBVZEm5TQ/TjAHCt5TZcI/AAAAAAAAAGA/5QRy6_yNpBw/s720/DSC_1210.jpg
Ngọ Môn

https://lh6.googleusercontent.com/-2u9JNqppQh0/TjAHC-_OtEI/AAAAAAAAAGE/yZypcNQLGmg/s720/DSC_1211.jpg
Điện Thái Hòa

Dịch vụ làm Vua trong 3 phút
https://lh5.googleusercontent.com/-ktq-xZKIbrE/TjAHF_QBfSI/AAAAAAAAAGU/QjbcpJLzpc4/s720/DSC_1232.jpg

Trời quá nắng và nóng, em ra uống 1 quả dừa + đường đá với cái giá là 60k, hic chặt chém quá đáng. Dịch vụ cưỡi voi thì 150k cho 15 phút
Vòng ra quán nước mía ban nãy gọi thêm 2 cốc nữa, vừa dựng xe thì em gái nhỏ nhất nhận ra em ngay. Ngồi nói chuyện với chị chủ hàng hơn 1h đồng hồ, qua cuộc nói chuyện thì biết thêm về gái Huế và trai Huế, haha trai Huế mất mặt quá đấy :D.
Được chị giới thiệu quán bún bò ngon, em vào làm luôn 2 tô + 2 chai nước ( xin nói thêm là trừ bữa tối ra, còn lại em ăn là cứ phải có đôi có cặp: món gì cũng phải 2 suất ) rồi lên đường đi Lăng Cô.
Đọc báo đài thấy viết vịnh Lăng Cô rất đẹp, tuy nhiên khi đến nơi thì hơi thất vọng vì ko đc chiêm ngưỡng cái đẹp ấy. Đến nơi ko thấy biển chỉ dẫn nào ra biển, hỏi người dân thì mỗi ông chỉ 1 kiểu, có ông chỉ vào rì sọt =). Chán, đèo Hải Vân thẳng tiến.
https://lh5.googleusercontent.com/-wzaaR7rOdjM/TjAHFiTC3qI/AAAAAAAAAGQ/PmCo-3iBq6Q/s720/DSC_1267.jpg

Đường cho ô tô đi qua hầm đèo Hải Vân
https://lh3.googleusercontent.com/-4sWJPQLMPh8/TjAHHEkyNaI/AAAAAAAAAGc/DulSvbrKi9w/s720/DSC_1273.jpg

Not Afraid
28-07-2011, 21:27
https://lh4.googleusercontent.com/-CbW9avJS9M0/TjAHJBkLTMI/AAAAAAAAAGg/6lt68lSduso/s720/DSC_1295.jpg

Khúc cua đầu tiên, do em chủ quan ko để ý và thêm 1 ít cát sỏi ngay đoạn cua nên suýt nữa thì đo đường

https://lh5.googleusercontent.com/-pDnvQ23qR-M/TjAHKLPM3wI/AAAAAAAAAGo/W-exgtIQ3cI/s720/DSC_1296.jpg

Ngồi nghỉ ngơi 1 lúc thì gặp 5 anh tây balô cũng thuê xe máy đổ đèo, mặt anh nào cũng vui như hội

https://lh5.googleusercontent.com/-dr_jY8B5MQ4/TjAHJo0ey9I/AAAAAAAAAGk/dMRp_6NGOnA/s720/DSC_1297.jpg

Đà Nẵng hiện ra xa xa

https://lh6.googleusercontent.com/-UQ8Ff61BbKE/TjAHLyTaxMI/AAAAAAAAAG0/4VY5q0EUy6s/s720/DSC_1307.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-cquh3Ukrlws/TjAHKE0JiiI/AAAAAAAAAGs/WdugInltnbg/s720/DSC_1306.jpg

Vào thành phố Đà Nẵng lúc 17h, em làm 1 giấc đến 20h mới bò dậy đi ăn.

https://lh4.googleusercontent.com/-L1YKG4CHniA/TjAHLyGwrZI/AAAAAAAAAG4/TPGFwLmlDAA/DSC_1324.jpg

Cầu Thuận Phước

https://lh5.googleusercontent.com/-5RfMcxH7Nu4/TjAHq6NB4dI/AAAAAAAAAJg/RYxTGKGL0Ow/tL2Ga6.gif

Còn cầu sông Hàn thì em thấy ko có gì đặc biệt, giao thông thì rối loạn, nghe nói nửa đêm cầu quay mà thôi em đi về ngủ tiếp.

Not Afraid
28-07-2011, 21:28
6h sáng 6/7 em đã đến Hội An, có lẽ vẫn hơi sớm nên ko cảm nhận đc nét đặc sắc của phố cổ, lẽ ra đến vào lúc chập tối thì tuyệt. Em chỉ lượn vài vòng rồi tiếp tục hành trình

https://lh5.googleusercontent.com/-nb4jj8rH6Ds/TjAHPkcuCGI/AAAAAAAAAHQ/2wklL9-YHcM/s720/DSC_1358.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-Jzp3XH_0ao0/TjAHPwblB0I/AAAAAAAAAHM/5aPY1rLi0nQ/s720/DSC_1356.jpg

Đi Tuy Hòa – Phú Yên theo quốc lộ 1D, qua đèo chạy dọc bờ biển, gió mát và cảnh rất đẹp, tuy nhiên đường đèo khá nguy hiểm vì có rất nhiều xe tải, xe khách hạng nặng di qua đây.

https://lh6.googleusercontent.com/-V3nUy4i1unY/TjAHQWcsg6I/AAAAAAAAAHU/R8oAt9DNNoY/s720/DSC_1371.jpg

Em nghỉ đêm ở gần Tuy Hòa. Sáng sớm hôm sau tiếp tục , đích đến là Phan Thiết.

https://lh5.googleusercontent.com/-rPxE5rApefA/TjAHStRKCVI/AAAAAAAAAHg/mY20ceCwFGs/s512/DSC_1378.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-Ls_6sF0Gv_Q/TjAHRlUbXPI/AAAAAAAAAHY/WYNWm2vmQi0/s720/DSC_1379.jpg

Do 1 số yếu tố bất khả kháng nên ngày này là ngày kinh khủng nhất đối với em, em quyết định đi 1 mạch đến Biên Hòa, quãng đường khoảng 600km ( em có họ hàng ở Biên Hòa, và trong lúc em đi thế này, mẹ và em trai cũng đã bay vào đc mấy ngày )

https://lh4.googleusercontent.com/-gcUsQOVR83s/TjAHSahCsiI/AAAAAAAAAHc/39lRCjWuTOk/s720/DSC_1387.jpg

Đi qua Phan Thiết, còn cách Biên Hòa khoảng 150km thì trời đổ mưa. Cơn mưa miền Nam thật kinh khủng, trời đang nắng đẹp bỗng mây đen ùn ùn kéo đến rồi mưa rào rào, ko kịp trở tay em phi vào 1 quán ăn gần đấy ngồi trú mưa luôn ( thực ra là làm 2 bát bún nem nướng) lúc này là 18h
Ko muốn nghỉ qua đêm ở chỗ đồng không mông quạnh này, em quyết định tiếp tục đi mặc dù ngồi trong quán nhìn bên ngoài sét đánh ầm ầm. 150km trên QL 1, ko đèn đường, mắt cận, mưa rào, ô tô ngược chiều rọi pha vào mặt, lúc đó tầm nhìn xa chỉ khoảng 10m nhưng em vẫn lết về được đến Biên Hòa lúc 21h30 sau khi trải qua mấy phen hú vía.


Nghỉ ở Biên Hòa mấy hôm đi suối Tiên, Đại Nam rồi mấy anh em lại kéo nhau đi Vũng Tàu. Và ngày hôm ấy em đã trải qua 3 chuyện xui tận mạng.
[ Đoạn này em ngoài lề tí ạ ]
Đầu tiên là đi Vũng Tàu tắm bị sóng đánh rụng kính, vầng sóng rất mạnh. Đã thế đi vào khu tắm của bọn DIC (theo em nghĩ phải là DICK mới đúng ) chặt chém ko đỡ nổi. Đi vệ sinh cũng phải mua vé 2k, tắm nước ngọt 20k, thuê phao 50k, gửi đồ phải đặt cọc 100k, lấy đồ thì nó trả cho 50k, đã thế lúc vào lấy đồ nó chỉ cho 1 người vào lấy, do nhiều đồ nên em phải đi 2-3 chuyến, cứ mỗi lần đi qua cửa là con nặc nô lại hất hàm: vé đâu. Ơ mẹ nó chứ…”Tao đang lấy đồ”-em sẵng giọng . Giọng mụ bán vé cứ lơ lớ nghe đã bực mình lại thêm cái thái độ cha chú khách hàng của nó.. kể cũng lạ, vậy mà vẫn làm ăn ở đây đc.
Mất kính nên chẳng thiết tha gì nữa, ăn uống xong mấy anh em kéo nhau về. Đi gần 100km không có kính trên con đường bụi mù với thằng cận 4 độ như em đúng là cực hình.
Chiều hôm đó rủ ông anh đi mua cái kính mới. Lúc vừa đến Biên Hòa thì đc các anh cảnh báo về nạn trộm cắp ở đây. Và thế là em đc trải nghiệm luôn. Đang lúi húi đo kính thì ông anh họ vẫy tay bảo ra ngoài, và đây

https://lh5.googleusercontent.com/-0p0cUNJBQ1c/TjAHjCw4hWI/AAAAAAAAAI8/tWiN6i-u-yU/DSC00025.jpg

Ko kính, ko giấy tờ, ông anh đề nghị để ông ấy đưa lên trung tâm Yamaha để thay khóa.
Em xin kể 1 cách chân thực nhất ạ. Ông này ko quen đi xe côn, lạng quạng thế nào lúc sang đường, ko thèm nhìn gương hậu. Em ngồi sau cũng lo lo nên quay ra đằng sau nhìn đường thì cha mẹ ơi, 1 con tải 15 tấn đang lao đến với tốc độ chóng mặt trong khi thằng tài xế thì đang quay đầu đi đâu ấy. Còn cách khoảng 7-8m thì em hét to: “Xe tải đằng sau kìa” đồng thời ôm eo ông anh vật cả người cả xe sang bên phải. Đoạn quay đầu lại thì thấy đầu xe tải cách em chưa đến 1m. Hic chân tay bủn rủn. Dắt xe vào thay khóa rồi sang quan café mà tay em vẫn chưa hết run.


Ngày hôm ấy em trải qua 3 kiếp nạn, về đến nhà thì mấy ông anh alo ra nhậu tiếp nhưng bị mẹ và dì ngăn cản quyết liệt, thôi đành ở nhà vậy. Và rồi 3h sáng hôm sau nhận được tin báo 1 anh bị tai nạn, hic, rạn mắt cá chân, tụ máu não… nhưng may mắn là ko ảnh hưởng gì, giờ chỉ nghỉ ngơi cho chân khỏi là được. Hôm đó em mà đi nhậu thì ko biết có chuyện gì xảy ra ko nữa.

Not Afraid
28-07-2011, 21:31
Hôm sau em lên đường đi Bến Tre, những năm 90 nhà em ở đây ạ. Đưa mẹ đi chơi 1 ngày, thăm các cô chú ngày xưa rồi em tiếp tục xuống mũi Cà Mau.
https://lh5.googleusercontent.com/-p2dJdF6gwxE/TjAHmwcd9rI/AAAAAAAAAJU/rPhMhu-EJz0/s512/DSC00811.jpg
Cầu Mĩ Thuận
https://lh4.googleusercontent.com/-t8oIdd-Yg-U/TjAHTrMJWPI/AAAAAAAAAHk/4csUoxGsP5Q/s512/DSC_1410.jpg
Cầu Cần Thơ

Sáng sớm em đi chuyến tàu cao tốc lúc 7h, ra Đất Mũi vào khoảng 9h hơn. Trên chuyến tàu này đã gặp đc 2 anh em Quảng – Thủy có cùng đích đến, thế là nhập hội ^^

https://lh6.googleusercontent.com/-0gK1-4R1S1M/TjAHoyACCTI/AAAAAAAAAJY/b1kkx2qAFaE/Untitled.jpg

Sau đó bọn em đi biển Khai Long, rất may là hôm đó trời nắng đẹp

https://lh3.googleusercontent.com/-M-aVIKJ-H9Q/TjAHVs0wo1I/AAAAAAAAAHw/hPrFZiASubo/s720/DSC_1495.jpg

Thú thực thì cũng không có gì đặc sắc, có lẽ vì thế mà ở đây rất ít khách du lịch

https://lh3.googleusercontent.com/-xlHjGI7d0cA/TjAHXi2IiRI/AAAAAAAAAIA/6OeFeZyzc5g/s512/DSC_1507.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-sQMHyBS_XOs/TjAHXSQDsBI/AAAAAAAAAH4/9I6-cthAYFo/s720/DSC_1520.jpg

Về Năm Căn lúc 15h, em tức tốc chuẩn bị để trong ngày hôm nay có thể đến kịp Rạch Giá – Kiên Giang. Đường tuy vắng nhưng đẹp và rộng, lúc 20h em đã đặt lưng xuống nhà nghỉ ở Rạch Giá. ( dọc đường em có hỏi đường 1 chị, đoạn đường này vắng, tối, chị ấy vừa quay lại ko nghe rõ, lại nhìn thấy em trùm cái mũ to tổ bố thì chị ấy quay đầu chạy, em phải hét to lên là em chỉ hỏi đường chị ấy mới đứng lại, mà cũng dùng tay chỉ chỉ chứ ko nói nên lời:LL)
Sáng sớm hôm sau em lật đật mò dậy đi 1 vòng ngắm Rạch Giá lúc bình minh rồi ra bến tàu cao tốc để đi Phú Quốc, bất ngờ trời mưa khá nặng hạt.

Not Afraid
28-07-2011, 22:32
https://lh6.googleusercontent.com/-1LBARqIVvHU/TjAHbQocvPI/AAAAAAAAAIM/x_WhHNJPpTM/s512/DSC_1589.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-vQLB1akWpHQ/TjAHXlhw5LI/AAAAAAAAAH8/yevE6oPB57c/s720/DSC_1577.jpg

Em đi tàu Savana, buồn cười là cả lần đi và về, vé của em vẫn nguyên cuống , 300k cho người và 200k cho xe, tổng cộng 1tr cả đi lẫn về. Tàu khá to và đẹp, em ước chừng phải hơn 200 khách và 20 xe máy.

Tàu cập bến Bãi Vòng lúc 10h30, trời mưa rả rích. Hầu hết các con đường trên đảo đang được xây nên gặp trời mưa thì rất bẩn, nhất là mấy đoạn đường đất, em vừa đi vừa khấn cầu mong ko bị kẹt bánh trước vì bùn.

Tây balô trên đảo khá nhiều, hầu hết đều thuê xe máy để tự khám phá đảo, cá biệt em thấy có 1 gia đình 6 người cùng đi luôn. Họ vào gọi cơm sườn, ko hiểu do ngôn ngữ hay sao mà ông chủ hàng hì hục làm 6 suất cơm sườn đóng hộp bỏ tui rồi mang ra, ai dè gia đình kia từ tốn mở hộp ăn tại chỗ =)). Ông chủ cửa hàng bắt đầu tuôn 1 tràng ^$#AĐ#@ mà mặt vẫn tươi cười làm em đang ăn cũng bị sặc: “ chời ơi tưởng chúng nó mang zdề làm tao làm thấy mẹ ai dè… “ rồi lại phải chuẩn bị bát đĩa mang ra cho gia đình kia ăn
Làng chài Hàm Ninh
https://lh3.googleusercontent.com/-5F8iUHfHawA/TjAHdWq53wI/AAAAAAAAAIc/TRqH5FYKoMg/s720/DSC_1633.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-_NPjOKvClpU/TjAHd_7WgdI/AAAAAAAAAIg/zfyHi8oMtsQ/s512/DSC_1628.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-dxX_ekoWv3k/TjAHcwitBEI/AAAAAAAAAIY/yx-NDJ7rHVo/s720/DSC_1609.jpg

Dinh Cậu

https://lh3.googleusercontent.com/-7yd3aDmADVg/TjAHeILeKKI/AAAAAAAAAIk/Y1A6uKeWwN4/s720/DSC_1635.jpg

Not Afraid
28-07-2011, 22:34
Suối Tranh

https://lh3.googleusercontent.com/-p-_W2iicUVg/TjAHgsFQqZI/AAAAAAAAAIs/yKjlca7aLOI/s720/DSC_1647.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-7BC95QMLWmY/TjAHhJZWXDI/AAAAAAAAAIw/mYpP_UzFjv4/s720/DSC_1660.jpg

Bãi Sao

https://lh5.googleusercontent.com/-mnD5OPyqo4I/TjAHgGN4hKI/AAAAAAAAAIo/-SD111YCN3U/s720/DSC_1672.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-BGtTOubIrFc/TjAHh_pjLzI/AAAAAAAAAI0/3zPg6Fcw9O8/s720/DSC_1694.jpg

Đúng như báo chí mô tả, đảo Phú Quốc còn khá hoang sơ, đến mức khi đến bãi Sao, một số khách du lịch còn ra hỏi em có chụp ảnh dịch vụ ko ^^, giá mà mang lap theo là chụp luôn đấy, hehe.
Em đi chuyến tàu lúc 13h, về Rạch Giá lúc 15h30 sau đo lên đường về Biên Hòa ngay.


23h em về đến nơi, tắm rửa ngủ nghỉ hôm sau đi tàu ra Hà Nội, kim đồng hồ xe máy chỉ chính xác 9000km, vậy là từ khi rời Hà Nội em đã đi đc 4000km cùng con ngựa sắt của mình. Em về đến Ga Hà Nội vào sáng 23/7, an toàn lành lặn, còn được thêm 4kg thịt mỡ và 1 “làn da nâu” nữa . Vậy là nỗ lực giảm cân trở nên công cốc, nhưng bù lại đc thưởng thức rất nhiều món ăn Nam bộ, thôi thì cũng bõ.

https://lh6.googleusercontent.com/-QYgugJMzD6o/TjAHqmyjzTI/AAAAAAAAAJc/30BhCEVeerI/s576/Untitled1.jpg

Về nhà rảnh rỗi thống kê lại thì thấy cũng đi qua khá nhiều tỉnh rồi, tính cả những lần phượt trước thì chỉ còn 14 tỉnh là em chưa đi đến, nhất định phải đi trước 21/12/2012 mới đc.:D

supersuper
29-07-2011, 00:49
wào, nể chủ thớt thiệt, quá cool (c)

nguyenhoangha
29-07-2011, 06:48
Còn cầu sông Hàn thì em thấy ko có gì đặc biệt, giao thông thì rối loạn, nghe nói nửa đêm cầu quay mà thôi em đi về ngủ tiếp.

Mình nghĩ chính cầu sông Hàn mới đặc biệt chứ bạn, nó quay lúc 1 h sáng và đêm cũng đẹp mà, xin góp vui cùng bạn vài tấm về cầu sông Hàn.

https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8638.jpg

https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8630.jpg

Và nó quay đây ạ.(mình có nguyên một videoclip về cầu đang quay).

https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8754.jpg

Not Afraid
29-07-2011, 10:55
Tại em tham khảo có bài nói cầu sông Hàn bật đèn thì hên xui, thêm nữa lúc em đi qua thì thấy câu hơi nhỏ và lượng xe quá lớn nên thôi :D, anh đẹp quá bác ạ :D

nguyenhoangha
29-07-2011, 11:09
Không có chuyện hên xui đâu bạn ơi, theo nguyênn tắc thì 1h sáng là cầu quay tới 4h sáng nhưng hôm mình tới thì không có tàu vào nhưng họ vẫn quay trong vòng 30p cho khách du lịch chụp hình xong mới thôi, mình thật khâm phục cách làm du lịch của thành phố Đà Nẵng. Như tuyến phố Trần Phú có cái biển to đùng cấm đánh giày và bán hàng rong, mình chưa thấy có ở SG hay HN , hay là có mà mình không biết.

tuansaker
29-07-2011, 17:02
nể bác chủ quá! nhưng đi cùng GF thi thích hơn bác ạ

dalatnpt
29-07-2011, 19:05
Đoạn từ Tuy Hòa đến Biên Hòa bạn đi dữ quá , 1 ngày 600km thì cực lắm , mình chỉ chạy được đến 400km mỗi ngày , dạo trước thì hay đi , nay ngại cái khoản bắn tốc độ nên cũng ngại đi xa .
Tuyến HCM > Đà lạt lần nào đi cũng bị bắn > Chán .

Tiểu Long
29-07-2011, 21:30
Không có chuyện hên xui đâu bạn ơi, theo nguyênn tắc thì 1h sáng là cầu quay tới 4h sáng nhưng hôm mình tới thì không có tàu vào nhưng họ vẫn quay trong vòng 30p cho khách du lịch chụp hình xong mới thôi, mình thật khâm phục cách làm du lịch của thành phố Đà Nẵng. Như tuyến phố Trần Phú có cái biển to đùng cấm đánh giày và bán hàng rong, mình chưa thấy có ở SG hay HN , hay là có mà mình không biết.

thấy mấy ông bạn HN của em cũng khen Đà Nẵng lắm, như kiểu lạc vào 1 thế giới khác vậy ^^. Chúng nó đi Đà Nẵng xong về không những muốn đi tiếp mà còn muốn vào đó sống luôn cơ

ductran
29-07-2011, 21:37
Những tấm hình rất đẹp thanks bạn nhiều
by the way, bạn có thể chỉ mình tạo ulbum hình được không
Mình lây huây tìm tạo ulbum mãi mà không ra

thanks

nguyenhoangha
29-07-2011, 22:56
Người Hà Nội mua nhà đất ở ĐN và xây KS ở tuyến Nguyễn Tất Thành rất nhiều các bạn ạ!

Not Afraid
30-07-2011, 18:35
Đồng ý với các bác Đà Nẵng rất khác ^^, em thích nhất cái đoạn đường dọc sông đi ra cầu Thuận Phước, nhìn rất yên bình ạ :D
@ductran: Bác muốn tạo album ảnh của trang nào, có khá nhiều dịch vụ như anhso.net, photobucket hay flickr...còn em dùng của picasa.google.com, bác chỉ cần có tài khoản gmail là đc, dùng rất đơn giản :D

windtime
28-08-2011, 01:09
Bác ơi cho em hỏi là bác đi chuyến này tổng chi phí thiệt hại hết bao nhiêu thế ạ? Em đang có ý định đi một chuyến ;))

Minsu
05-09-2011, 14:47
Bác ơi cho em hỏi là bác đi chuyến này tổng chi phí thiệt hại hết bao nhiêu thế ạ? Em đang có ý định đi một chuyến ;))

E cũng đang muốn biết ^^. E đang có ý định phượt 2 người, xin ý kiến của bác. thanks

satthudanong
13-09-2011, 18:05
Chuyến đi mạo hiểm nhưng chúc mừng bác đã thành công. Đi một mình như bác buồn lắm. Em muốn đi với một nhóm bạn gồm 4 người mà chưa rủ được ai. Bác có thể thể cho biết tổng chi phí cả chuyến là bao nhiêu không ạ?

lambanghieu
17-09-2011, 21:56
Chuyến đi của bác thành công tốt đẹp! xin chúc mừng. có lẽ do bác đi khá vội vàng nên bỏ qua khá nhiều nơi mình thấy đẹp bên đường. Tháng 11 này mình làm một chuyến nhưng chắc thời gian sẽ dài hơn để tham quan cho thoải mái.

tunguyenminhgl
23-09-2011, 18:18
Ặc ! Nghe mà thích quá chừng. Haiz.
Có chị em nào đi xuyên Việt chưa nhỉ?

tan cao
23-09-2011, 18:46
tháng 10 có ai tổ chức đi xuyên Việt không, cho tôi xin tham gia cùng.

Nguyen Tuan
03-10-2011, 14:53
Nếu tổ chức đi vào nửa đầu tháng 10, tôi đăng ký với: 0913 060 064

vandat_gl
06-10-2011, 18:48
Yamaha no.1: Chúc mừng bạn có chuyến đi an toàn. Tiện thể các bác cho em hỏi đoạn đường tử Đà Nẵng đến Bình Thuân thế nào (công an, đường, phong cảnh...) em đang có ý đinh đi tuyến này.

Khởi hành tại Đà Nẵng đi dọc miền Trung tới Bình Thuân rùi quằng lên Đà Lạt đi theo quốc lộ 14 về Gia Lai (nhà em ở đây ạ) thanks các bác.

quinxi
07-10-2011, 02:28
tí nữa thì mất con Ex nhé, chúc mừng bác đi đến nơi về đến chốn :D

huyhai
14-11-2011, 13:14
Cầu sông Hàn không phải hôm nào cũng quay nói chung cũng phụ thuộc vào tầu thuyền và mùa du lịch nữa, tháng 7 em chơi trên cầu đến 1h mà không có màn quay quay mà.

milky
19-11-2011, 13:56
Đẹp quá bác ạ...nhìn ảnh của bác mà em ngơ ngẩn cả người....Cảm ơn bác về những chia sẽ này

yamaham fuot
23-11-2011, 22:37
Tôi định fượt 1 chuyến từ tp HCM theo dường HCM đến Điện Biên PHủ , bạn nảo có kinh nghiệm xin hướng dẩn, Fượt tử nào trên tuyến đường xin số Dt để gặp gỡ giao lưu, bạn nào muốn cùng đi thì liên hệ... 60 tuổi rồi. định đi 1 chuyến để nên biết những gỉ cần biết về đất nước không thôi muộn mất. thanks các ban nhiều. Mail [email protected] dt 0903335201

Ngân Ốc
29-11-2011, 12:35
:). Cho mình hỏi là chuyến này bạn đi hết bnhiêu chi phí được k? Tks bạn nhiều, :)

namquyennhi
29-11-2011, 13:08
chuyến đi của bạn thật tuyệt!!

Nozomi Sasaki
29-12-2011, 20:06
Cảm ơn bạn chủ vì các bài viết và về tinh thần: “phượt là phải đi ko có kế hoạch, hứng lên là đi” :D ;))

hoafang_mt90
02-01-2012, 14:48
Không biết bao giờ mình mới có can đảm vác xế đi xuyên Việt đây, minh la nữ mà

Not Afraid
10-01-2012, 10:24
Hic máy em hỏng bị mất hết dữ liệu về chuyến đi này rồi :(( ko biết có sửa đc ko nữa, bao nhiêu clip quay dọc đường lúc đi và đổ đèo :(
Em xin lỗi các bác hỏi em mà em ko kịp trả lời. Chuyến này em đi mất khoảng 10 triệu, trong đó tiền xăng là ~1,7 triệu cho 4000km, 500k cho chuyến ra Mũi Cà Mau và 1 triệu tiền tàu đi ra Phú Quốc, và 2 triệu để trở về Hà Nội, vị chi là khoảng gần 5triệu cho tiền ăn nghỉ và phát sinh.
Gửi các bác chưa dám đi: Ngày trước em cũng sợ như các bác vậy, nghĩ đến nhiều khả năng có thể xảy ra trên đường nhưng nếu các bác mạnh dạn đi, tuân thủ đúng luật đi đường và cẩn thận thì mọi việc sẽ trở nên thú vị ngay ;)
Thanks các bác đã đọc bài của em :D

NET
30-01-2012, 14:50
"Sau này khá hơn và con lớn hơn 1 chút em cho anh 2 chỉ vàng đi xuyên Việt nhé, có thể anh sẽ đi 1 mình..." sau khi xem hết bài viết này của bạn và những bài viết khác của những bạn trẻ đã vượt hàng thiên lý cho thỏa chí mong chờ này...

minhtung12
01-02-2012, 13:59
Thế bác đi 1 mình ak??KHông có đồng đội hay sao ta???/

fuelfull
09-02-2012, 07:34
Mình vừa đi Xv dịp tết này với vợ và nhóc. Đang viết bài tường thuật ở đây.
http://www.saigoncdclub.com/forum/showthread.php?t=16991

ptndiep90
26-03-2012, 21:03
Em ngưỡng mộ anh thật đó. Em là mem mới toanh của phuot.vn, thấy mọi người đi sao mà cháy lòng quá. Chắc em cũng phải làm 1 chuyến. Nếu được em sẽ đi vào tháng 7, lúc đó vừa bảo vệ tốt nghiệp xong, mọi người có ai đi thì có j pm em với. Em đang ở TP HCM, là nữ, chưa bao giờ đi phượt nên em cũng ngán đi 1 mình lắm. Mong có bạn đi cùng.
Ak anh cho em hỏi, mình gửi xe máy lên tàu cũng thì trả thêm như cho 1 người hả a??
Mong anh phục hồi được dữ liệu máy tính để còn cho mọi ngừoi xem nữa.
Cảm ơn rất nhiều..!!!

Thu Cao Cao
05-04-2012, 15:07
Cũng mơ mộng xuyên Việt như thế,nhưng nếu đi thì mình xuất phát từ HCM.Nhưng vẫn chưa sắp xếp được thời gian cũng như lịch trình.

nhocti1920
04-06-2012, 22:51
Tình hình là thấy chuyến đi của anh mà ghiền wa cũng mong muốn có 1 chuyến đi như vậy nhưng mà thời gian thì hạn hẹp . Hè này , khoảng giữa tháng 7 này tốt nghiệp xong e cũng sẽ làm 1 chuyến xuyên nữa Việt thui đi cung đường Nam Trung Bộ từ Sg ra Huế trong khoảng 10 - 12 ngày tiện thể đi tham quan các địa danh ở mỗi tỉnh .
Mình cũng đang tham khảo để lên plan cho chuyến này rủ mọi người cùng đi cho vui . bạn nào có cùng sở thích và thời gian thì có thể tham gia chung với mình để khám phá các địa danh ven biển tuyệt đẹp ở miền Trung nhé .

wuchengcai
11-06-2012, 09:33
Đoạn từ Tuy Hòa đến Biên Hòa bạn đi dữ quá , 1 ngày 600km thì cực lắm , mình chỉ chạy được đến 400km mỗi ngày , dạo trước thì hay đi , nay ngại cái khoản bắn tốc độ nên cũng ngại đi xa .
Tuyến HCM > Đà lạt lần nào đi cũng bị bắn > Chán .


Phải công nhận bọn CSGT Đồng Nai làm việc bắn tốc độ "chăm chỉ" thật. Này nhé:
1. Tết vừa rồi, cả bọn mình kéo xe máy về Phan Rang ăn tết, biết chắc đoạn từ Tp.Biên Hòa đến Gia Ray sẽ đụng mặt SCGT bắn tốc độ. Giảm ga và chấp hành nghiêm luật, vậy mà vẫn tuýt còi vào 2 lần. Năn nhỉ mãi và "boa" vài trăm mới chịu tha.
2. 30/4 vừa rồi cả nhóm kéo lên Đà Lạt du lịch. Trước khi đi, ông anh nhắc khéo sẽ có 4 lần chạm mặt CSGT từ Định Quán đến Thị trấn Tân Phú. Mặc dù lần đầu tiên đi Đà Lạt, không quen đường, cũng không biết CSGT đứng trạm nào nhưng cả nhóm vẫn chạy đúng tốc độ. Thế mà vẫn bị bắn và kêu vào "xin tiền" 3 lần. Lần 1: Mất 200k vì đội nón bảo hiểm không đúng quy định; Lần 2: chạy vượt tốc độ 1.8km/h, mất 300k và giữ luôn bằng lái xe; Lần 3: Mất tiếp 200k và giam luôn xe vì tội "không có bằng lái (?)". Vừa mệt vừa tức, đành phải theo bọn CSGT lên CA Tân Phú lấy xe ra, lại mất tiếp 500k.
Thế đấy mấy bác. Phải công nhận bọn CSGT Đồng Nai làm ăn "hợp rơ" và "chăm chỉ" ghê. Nên mấy bác nào lần đầu tiên qua Đồng Nai thì chú ý nha.

v4mpIr3
16-06-2012, 08:41
chủ thread chụp hình đẹp quá, chắc là máy ảnh xịn lắm đây

shinichivie
10-08-2012, 10:55
Pro, đi một mình mới nể làm sao

nguyenhuong
10-08-2012, 20:26
Độc hành với chuyến đi quá tuyệt vời có thời gian tham gia một chuyến có ý nghĩa nhỉ?

dhcuong
27-08-2012, 16:14
Phải công nhận bọn CSGT Đồng Nai làm việc bắn tốc độ "chăm chỉ" thật. Này nhé:
1. Tết vừa rồi, cả bọn mình kéo xe máy về Phan Rang ăn tết, biết chắc đoạn từ Tp.Biên Hòa đến Gia Ray sẽ đụng mặt SCGT bắn tốc độ. Giảm ga và chấp hành nghiêm luật, vậy mà vẫn tuýt còi vào 2 lần. Năn nhỉ mãi và "boa" vài trăm mới chịu tha.
2. 30/4 vừa rồi cả nhóm kéo lên Đà Lạt du lịch. Trước khi đi, ông anh nhắc khéo sẽ có 4 lần chạm mặt CSGT từ Định Quán đến Thị trấn Tân Phú. Mặc dù lần đầu tiên đi Đà Lạt, không quen đường, cũng không biết CSGT đứng trạm nào nhưng cả nhóm vẫn chạy đúng tốc độ. Thế mà vẫn bị bắn và kêu vào "xin tiền" 3 lần. Lần 1: Mất 200k vì đội nón bảo hiểm không đúng quy định; Lần 2: chạy vượt tốc độ 1.8km/h, mất 300k và giữ luôn bằng lái xe; Lần 3: Mất tiếp 200k và giam luôn xe vì tội "không có bằng lái (?)". Vừa mệt vừa tức, đành phải theo bọn CSGT lên CA Tân Phú lấy xe ra, lại mất tiếp 500k.
Thế đấy mấy bác. Phải công nhận bọn CSGT Đồng Nai làm ăn "hợp rơ" và "chăm chỉ" ghê. Nên mấy bác nào lần đầu tiên qua Đồng Nai thì chú ý nha.
Bạn đùa à? vượt <5km/h thì không bị phạt tiền. Với lỗi vi phạm "không bị tước quyền điều khiển xe", thì nghĩa là bạn vẫn được lái xe (có điều bằng lái đang bị CA giữ để đảm bảo thực hiện phạt), không thể bị phạt bởi lỗi không có bằng lái được (miền là bạn có biên bản nói CA đang giữ bằng của bạn)...

konahim
28-08-2012, 10:23
Phục bạn lắm đấy. Cố gắng 14 tỉnh còn lại trước 21/12 nhé. Good job!

hoangtungtn1986
29-08-2012, 07:22
Mình khuyên bạn lần sau có đi mà ko muốn bị bọn cướp ban ngày xin đểu(CSGT) là bạn mang theo cờ tổ quốc đi và nói rõ mình đi là đc tha ko bị cướp nữa

Giangnam_000
03-09-2012, 17:12
Hè hè đất nước việt nàm mình thật đẹp và càng ngày càng lắm những kẻ thích độc hành

cuongly
04-09-2012, 09:38
Thấy nhiều bạn hỏi chi phí chuyến đi mà chưa thấy chủ thớt trả lời mình xin tính chi phí tối thiểu như sau:
1. Chi phí cố định: 4.670.000 đ
- Tiền xăng xe 2000km hết 40 lít xăng x 23.000/lít = 920.000 đ
- Tiền ăn, nước uống 100k/ngày x 15 ngày = 1.500.000 đ
- Tiền ngủ 150k/ngày x 15 ngày = 2.250.000 đ
2. Chi phí phát sinh:
- Tiền sửa xe, vé tham quan du lichjŽŽŽŽ
3. Các khoản miễn phí do các mem đón tiếp.
4. Tiền dự phòng: 2.000.000 đ
Tóm lại là chi phí tối thiểu thì hết khoảng 5M nhưng các bạn cần phải có từ 7M trở lên trong tài khoản cho cuộc hành trình.