PDA

View Full Version : [Chia sẻ] 5 Đêm Tại Yosemite



Tphat2009
16-08-2015, 01:03
Trip report về 5 đêm tại Yosemite.

Ngày 0: chuẩn bị cho chuyến đi.

Đồ ăn, cà phê, kem đánh răng, v.v.

https://farm1.staticflickr.com/414/19335927231_8d13023a48_b.jpg


Tất cả phải bỏ vừa trong thùng chống gấu.

https://farm1.staticflickr.com/258/18709440174_878934e967_b.jpg


Túi ngủ, quần áo, lều, nồi, bếp, nước.

https://farm1.staticflickr.com/458/19145806059_35e4f2ebb0_b.jpg


Tất cả vô ba lô. Cân lại thì hơn 35 cân anh. Đành phải bỏ chân máy chụp hình lại. Vừa đúng 35 lbs. Không tính hộp "survival kit" trong túi quần và máy hình đeo trên cổ.



https://farm1.staticflickr.com/552/18709463094_976fee33c5_b.jpg

Tphat2009
16-08-2015, 01:28
Vì đã có giấy cắm trại xin từ hồi tháng 1 nên tàn tàn lái lên Yosemite.

Hơn 4 tiếng sau thì tới Tuolumne Meadows và vô lấy chỗ cắm trại.

Tin mới nhất 8/14/2015: họ đóng cửa khu này từ 17-21thán 8 2015 vì có mấy con sóc chết vì bệnh dịch hạch. Tuần rồi họ phát hiện ra một người bị bệnh này tại Crane Flat.



Lấy giấy cắm trại xong, vẫn còn sớm nên đi đến hồ Elizabeth cách đó chừng 3 miles.

https://farm1.staticflickr.com/426/19372114739_1e33fe834b_c.jpg



Hoa dại giọc đường

https://farm1.staticflickr.com/356/18936090444_ac0493e290_c.jpg

Hoa này nhìn dạng thì giống cúc, nhưng lá thì giống hẹ và có mùi hẹ. Không biết có ăn được không ?

https://farm4.staticflickr.com/3708/19551831692_72c069997e_b.jpg



Ai khắc hình cái búa lên cây ??? Về sau mới biết là cái gì

https://farm1.staticflickr.com/257/19532190936_95aa676256_b.jpg


Vừa đi vừa ngó trời vì họ tiên đoán sẽ có mưa và sét.

https://farm1.staticflickr.com/380/19532164376_3d500c2fb0_k.jpg




Nhờ vậy mà trời nhiều mây làm khung cảnh khác hơn.

https://farm1.staticflickr.com/413/19551470222_744569f412_k.jpg



Gần đến rồi. Hồ nằm dưới chân núi đá.

https://farm1.staticflickr.com/482/18935688094_56f98e42a5_k.jpg


Nước từ hồ ra một con ngòi nhỏ. Có vài con cá trout, nhưng không thấy ai câu hết.

https://farm1.staticflickr.com/402/19532028686_132dab6bb9_k.jpg



https://farm1.staticflickr.com/367/19531973906_fa809d091d_k.jpg

Tphat2009
16-08-2015, 01:39
Tới nơi rồi. Chắc tại xế trưa nên không thấy ai tại đây hết. Trên đường đi vô chỉ gặp một người đi ra. Chắc bà con ăn trưa tại đây đã đi về hết rồi.

https://farm4.staticflickr.com/3687/19551275892_53d747cc22_k.jpg



Thế là thoải mái chụp hình. Hồ không lớn lắm nên làm một vòng quanh hồ luôn.

https://farm4.staticflickr.com/3689/19558018295_cb6c70f88d_k.jpg


https://farm1.staticflickr.com/444/19551211832_e985b8849c_k.jpg


https://farm1.staticflickr.com/523/18935432234_b3f72705fa_k.jpg


https://farm1.staticflickr.com/415/19371413449_760f875ceb_k.jpg



https://farm1.staticflickr.com/559/19369962100_e2d86b9858_k.jpg



Từ góc hồ chụp ra

https://farm4.staticflickr.com/3696/19557862905_9639d1550f_k.jpg



https://farm4.staticflickr.com/3765/19551055212_7ba6cec0e2_k.jpg



https://farm1.staticflickr.com/363/19562056961_e98242155a_k.jpg

Tphat2009
16-08-2015, 01:55
Phiá bắc hồ. Có nhiều cá con, nhưng không thấy con lớn, chắc ai câu hết rồi ?

https://farm1.staticflickr.com/439/19371231549_42b98455b1_k.jpg


https://farm1.staticflickr.com/382/19561996751_84f1a7e8d3_k.jpg



Tới lúc gần về mới thấy bà con đi tới. Trên đường đi ra thì gặp nhiều người đi vô. Đúng là gặp hên. Đi chụp hình phong cảnh mà đông người quá thì khó chụp hơn.



Về tới nơi vẫn còn sớm nên làm vài chai bia và tắm, giặt tại sông Tuolumne. Nói là giặt chứ không được dùng xà phòng. Đây là con sông đem nước uống cho dân San Francisco.

Bia của Bỉ. Phông sau là đỉnh núi Lembert.

https://farm1.staticflickr.com/532/19562899891_f1e194360d_z.jpg



Lần nào tới đây tớ cũng mò ra bờ sông uống bia và tắm. Ít người tới khu này, đa số là dân câu cá. Chắc tại bờ sông toàn đá cuội và ít cát hơn các khúc sông khác.

https://farm1.staticflickr.com/310/19370650058_6988aea081_z.jpg



Tắm rửa, giặt vớ và say sưa. Lần này tớ dùng giầy chạy bộ chứ không dùng giầy trekking nữa. Có cái lợi là nhẹ, mát, mau khô.

https://farm1.staticflickr.com/481/18936080124_d0432bccdc_b.jpg


Vì chỉ có 2 đôi vớ và 2 cái áo, nên ngày nào cũng phải lo giặt hết.


Tối tới thì cơm sấy và ruốc. Hơi lạt nên trộn thêm chip cho mặn mà hơn.

https://farm4.staticflickr.com/3709/19551805232_66b8789a82_b.jpg

Tphat2009
16-08-2015, 02:20
Gặp xui, đêm đó một đám ngủ gần lều mình. Tụi nó ngáy như sấm. Lần sau sẽ chui vô một góc cho yên.

Sáng đó làm 2 ly cà phê đen và lên đường đi Glen Aulin cách đó hơn 5 dặm.


Hạ nguồn sông Tuolumne. Buổi trưa tại đây rất đông người tắm.

https://farm1.staticflickr.com/302/19370624068_4ec9b84c67_b.jpg


Dừng chân ăn sáng. Thường thi tớ chơi mì gói, nhưng lần này toàn ăn đồ lạnh.

https://farm1.staticflickr.com/325/18937673223_42f6bda78d_z.jpg



Vớ chưa khô nên phơi trên ba lô.

https://farm4.staticflickr.com/3788/19372048189_984ce0d790_b.jpg



Đoàn lừa chở đồ cho trại HSC Glen Aulin. Tại Yosemite có loại trại mà họ nấu ăn cho mình. Họ có lều, giường và mền. Nghe nói rất khó lấy chỗ và rất mắc tiền. Tất cả đều do mấy con lừa này đem vô hết vì không có đường cho xe. Ai không lội bộ nổi thì mướn ngựa chở vô.

https://farm4.staticflickr.com/3787/19532422786_2ed2f3effa_b.jpg



Đây là giấu mấy con gấu cào trên cây. Nó làm quanh khu nó sống (giống như chó "tè" quanh khu xóm).


Nó đứng thẳng người rồi cào 2 bên thân cây. Khu này chắc có nhiều gầu vì thấy vết này hoài.

https://farm1.staticflickr.com/451/18937647353_172c845aa2_b.jpg

https://farm1.staticflickr.com/466/19372010779_336a1cdbbc_b.jpg


Hạ nguồn sông Tuolumne nhìn hướng nam (Tuolumne Meadows). Sáng sớm mây mù ảm đạm.

https://farm1.staticflickr.com/266/19369726178_dbaa6fa63e_b.jpg


Nhưng khi nắng lên thì trông đẹp hơn

https://farm1.staticflickr.com/285/19561957441_9431f6d401_b.jpg


Link dưới là bản đồ các trại HSC (loại lều vải bạt và bao ăn uống). Tớ thì đi backpack nên ở khu riêng và tự nấu ăn. Mình có thể mua đồ ăn, nhưng phải báo trước cho họ biết.

http://www.yosemitepark.com/HSC-Trails-Map.pdf

fansi
05-09-2015, 22:06
Tối tới thì cơm sấy và ruốc. Hơi lạt nên trộn thêm chip cho mặn mà hơn.

https://farm4.staticflickr.com/3709/19551805232_66b8789a82_b.jpg
Đi chơi mà ăn như vầy thì chán chết Tphat à (?)

Tphat2009
08-09-2015, 22:55
Đi chơi mà ăn như vầy thì chán chết Tphat à (?)

Tớ lội bộ đường rừng trung bình 8 miles (chừng 12 Km) một ngày cho nên chỉ chơi đồ khô thôi. Nhưng bảo đảm với bác là cuối ngày món gi cũng ngon hết :D

Thêm cái nữa là tớ đang thử lối nấu ăn mới kêu là FBC (Freezer Bag Cooking). Tiện, nhẹ, theo ý mình ăn, và rất rẻ tiền. Hình đó là đang thử trong nồi coi ruốc ngâm nước sôi như thế nào. Sẽ nói tiếp về cái này.

Tphat2009
08-09-2015, 23:07
Vẫn tiếp tục trên đường tới Glen Aulin. Đường này đi dọc theo bờ sông Tuolumne. Đây là con sông đem nước uống cho vùng San Francisco cách đó vài trăm dặm.


Không đem chân máy hình nên có hình bị nhòe.

https://farm1.staticflickr.com/495/19557638985_fd67344e7a_b.jpg


Cầu "đôi" (Twin Bridge).

https://farm1.staticflickr.com/397/18936718143_33c622a37c_b.jpg

https://farm1.staticflickr.com/266/18935065584_034e4aa94c_b.jpg

Lạ một cái là nước ở đây có vẻ lạnh hơn trên thượng nguồn.


https://farm1.staticflickr.com/467/18936672573_0b65313e59_b.jpg




Vô tới khúc này gặp một em Ranger người VN chặn hỏi giấy tờ cắm trại. Cô ta cao chừng 1.5m mà đeo đầy đủ súng ống, ba lô và đi rất lẹ. Cô ta hỏi mình có gặp 2 người đi ra mặc quần áo mầu gì, tướng ra sao. Tớ cho cho biết là gặp họ hơn 45 phút rồi. Thế là cô ta trả lại giấy tờ và đi thoăn thoắt kiếm 2 người kia.

https://farm1.staticflickr.com/277/19371020859_b550e1ed7b_b.jpg


Mấy khúc này phải cởi ba lô rồi leo ra mé sông để chụp hình. Nếu nước lớn chắc chắn cảnh sẽ còn đẹp hơn nữa.

https://farm1.staticflickr.com/382/19370998089_9c9622e669_b.jpg

Tphat2009
08-09-2015, 23:16
Có một vài khúc leo lên giốc, nhưng phần nhiều là đi xuống. Cao độ tại Glen Aulin thấp hơn tại Tuolumne Meadows. Dĩ nhiên rồi, nếu không thì sao mà nước chẩy xuống tới Glen Aulin đựoc.



Mấy núi đá này cây cối mọc trong kẽ đá cho nên rất cằn cỗi.

https://farm1.staticflickr.com/347/19369547360_b4db308b57_b.jpg



Hết lên thì lại xuống giốc.

https://farm1.staticflickr.com/283/19369521740_f4fd8edbdf_b.jpg


Tới khúc này tí nữa bị lạc. Bản đồ không chỉ rõ, không thấy phân mấy con lừa, đành phải đi mò bằng cách nghe theo tíếng nước chẩy. Đường núi đá cho nên khó thấy dấu chân ngừoi.

https://farm1.staticflickr.com/261/19550660252_10bb1fb3ae_b.jpg



Cuối cùng đã tới Glen Aulin. Lúc ngồi đây nhìn lên núi mới thấy rất nhiều người đi lạc giống mình. Họ cứ luẩn quẩn quanh mé sông và không kiếm ra đường xuống được.


https://farm1.staticflickr.com/400/19370904849_81c204262a_b.jpg

Tphat2009
08-09-2015, 23:27
Dựng trại xong thì mò ra bờ sông ngôi ăn trưa.

Gặp một em Mỹ cho chai bia. Mình thì mời lại đồ ăn.

Ụống xong mới nhớ ra là mình phải vác chai bia không này cả chục cây số nữa. Lý do là mấy trại này không có thùng rác.

https://farm4.staticflickr.com/3755/18934874904_c63468cd5c_b.jpg



https://farm1.staticflickr.com/360/18934864994_154712f661_b.jpg



Ăn uống xong thì mò xuống hạ nguồn ngắm cảnh. Rất nhiều chỗ đẹp, nhưng họ không cho cắm trại giọc theo sông. Phải đi xuống chừng 2 mile nữa. Lần tới sẽ mò xuống đây cắm trại và câu cá.

https://farm4.staticflickr.com/3755/19550566602_72f29f39a6_b.jpg



https://farm1.staticflickr.com/282/19369363198_e19c103bf9_b.jpg



https://farm1.staticflickr.com/433/19369332958_36b887ea02_b.jpg



https://farm1.staticflickr.com/273/19561550041_94fe33f94c_b.jpg



Theo sông này là sẽ tới vài thác nước và cuối cùng là hồ chứa nước Hetch Hetchy.

https://farm1.staticflickr.com/284/19531117496_0a36435900_b.jpg



Giống như ai đang ngồi

https://farm1.staticflickr.com/476/19550434252_b0bf43c571_b.jpg


https://farm4.staticflickr.com/3746/19370683109_f7a199239d_b.jpg

fansi
11-09-2015, 23:14
Có một vài khúc leo lên giốc, nhưng phần nhiều là đi xuống. Cao độ tại Glen Aulin thấp hơn tại Tuolumne Meadows. Dĩ nhiên rồi, nếu không thì sao mà nước chẩy xuống tới Glen Aulin đựoc.



Mấy núi đá này cây cối mọc trong kẽ đá cho nên rất cằn cỗi.

https://farm1.staticflickr.com/347/19369547360_b4db308b57_b.jpg



Hết lên thì lại xuống giốc.

https://farm1.staticflickr.com/283/19369521740_f4fd8edbdf_b.jpg


Tới khúc này tí nữa bị lạc. Bản đồ không chỉ rõ, không thấy phân mấy con lừa, đành phải đi mò bằng cách nghe theo tíếng nước chẩy. Đường núi đá cho nên khó thấy dấu chân ngừoi.

https://farm1.staticflickr.com/261/19550660252_10bb1fb3ae_b.jpg



Cuối cùng đã tới Glen Aulin. Lúc ngồi đây nhìn lên núi mới thấy rất nhiều người đi lạc giống mình. Họ cứ luẩn quẩn quanh mé sông và không kiếm ra đường xuống được.


https://farm1.staticflickr.com/400/19370904849_81c204262a_b.jpg

Ô hay? - đi 1 mình vô cái rừng đầy gấu mà không dùng GPS hả Tphat? Có liều không?

Tphat2009
19-10-2015, 06:19
Ô hay? - đi 1 mình vô cái rừng đầy gấu mà không dùng GPS hả Tphat? Có liều không?

Có bản đồ và la bàn mà bác. Đi lòng vòng một hồi thì tìm ra thôi. Khi đã có con sông lớn làm chuẩn rồi thì khó mà lạc lắm. Tốn thì giờ chút xíu thôi.

Gấu thì liên hệ gì tới GPS ?

Tphat2009
19-10-2015, 06:26
Về tới trại thì chiều rồi.

Tại HSC này họ cho ăn đúng giờ giấc, vì vậy cho nên không còn ai tại thác nước này nữa.

https://c1.staticflickr.com/1/300/19531051426_18fe51c785_b.jpg


Thử lại món cũ, nhưng kỳ nà dùng lối nấu trong bao. Tiện là không phải rửa nồi (muỗng thì cho vào miệng mút sạch là được rồi, sáng mai đem nhúng vào nước nòng là diệt trùng).

https://c2.staticflickr.com/4/3828/19370543678_4fa79dde8d_b.jpg

Một mình một cõi (bà con đang ăn trong trại), vừa ăn vừa nghe tiếng nước kêu.

https://c1.staticflickr.com/1/498/19370607939_10c7fb4896_b.jpg


Thế là hết ngày.

Tphat2009
19-10-2015, 06:37
Sau 2 ly cà phê đen, thu dọn lều chõng và bắt đầu đi về hồ May (May Lake).

Hãy còn sớm lắm, không thấy ai tại thác nước hết.

https://c1.staticflickr.com/1/497/19369143110_f6b8afe4df_b.jpg


Bóng nắng ban mai còn dài. Tàn tàn đi cũng tới

https://c1.staticflickr.com/1/491/19371964649_ca87c716a9_b.jpg


Hồ McGee ban sáng. Không có ai quanh đó hết, Chỉ có muỗi thôi. Cắn đến nỗi chụp hình không nổi phải bỏ đi chỗ gió, bôi thuốc rồi quay lại chụp tiếp.

https://c1.staticflickr.com/1/424/18934535294_907663befb_b.jpg



https://c2.staticflickr.com/4/3762/19550250802_47abc33cc6_b.jpg


Bụng bắt đầu kêu, dừng lại ăn sáng.

https://c1.staticflickr.com/1/375/18937561763_f00b9f8635_b.jpg


Cởi bớt áo vì trời bắt đầu ấm, và đem ra phơi luôn.

https://c1.staticflickr.com/1/333/19370504880_20a5dae53c_b.jpg



Bắt đầu leo giốc lên hồ May. Mấy bậc thang bằng đá này là do những người thiện nguyện làm.

https://c1.staticflickr.com/1/395/19530846116_f5e6492350_b.jpg



Càng lên cao, cảnh càng đẹp. Nhưng càng mệt và nóng hơn.

https://c1.staticflickr.com/1/372/19369025950_73d6622cd2_b.jpg



Đất ít đi, và cây cối cũng ít theo độ cao.

https://c1.staticflickr.com/1/493/19561212441_0b46f734d5_b.jpg

Tphat2009
26-10-2015, 01:34
Trời nóng, đá nóng, không nhiều bóng mát như dưới thung lũng. Chỉ được cái là không có muỗi.

Gặp được giòng nước chẩy trong kẽ đá, thế là đút giầy vô cho mát chân. Lội bộ vài tiếng đồng hồ mà có nước mát ngâm chân thì quá đã.

Trong chuyến đi này tớ đổi không dùng giầy "bốt" cao cổ mà dùng giầy chạy bộ. Cái lợi của nó là rất nhẹ, êm và rất mau khô. Nhiều người cho rằng nó không bảo vệ được cổ chân, dĩ nhiên rồi vì chỉ tới mắt cá thôi. Tuy nhiên giầy cao cổ bốt cũng vậy thôi. Tớ đã bị bong gân cổ chân khi dùng giầy bốt rồi nên biết. Cá hại của giầy chạy này là hay bị đá lọt vô giầy. Lần sau tớ sẽ đem sà-cạp theo.

https://c2.staticflickr.com/4/3814/19550128582_482b18690a_h.jpg


Cũng còn xa lắm. Hết khúc giốc này là tới đỉnh rồi. Và bắt đầu vô rừng thông thưa thớt của vùng này (vì ít đất và nước). Nhưng còn sớm nên tàn tàn đi kiếm hồ "nho khô" Raisin Lake. Gặp vaì người đi xuống và họ cũng kiếm hồ này và chưa thấy. Vậy là mình đã đi qua rồi, thôi để lần sau vậy. Ngày hôm sau nói chuyện với hai người Ranger. Họ nói là hồ cạn, nên rất khó thấy. Và hình như chỗ mình gặp mấy người đi xuống là còn cách đó vài trăm thước nữa. Thêm một bài học đường rừng: người ta cũng không rành đường như mình.

https://c1.staticflickr.com/1/545/18935997213_a25e0a2402_b.jpg


Hình từ chuyến đi trước. Đường đi từ Glen Aulin sẽ dẫn đến phía bắc hồ. Hình dưới là phải leo lên một giốc đá chụp xuống. Vì đã thấy rồi cho nên mình đi thẳng tới tra.i

https://c2.staticflickr.com/4/3894/14476333938_0ea67485f4_b.jpg


Cuối cùng cũng tới hồ May. Dù rằng đã trưa rồi (chừng 2h), nhưng vẫn còn nhiều chỗ dựng lều. Cũng hơi ngạc nhiên. Cuối cùng thì đã chủ nhật rồi, đa số bà con đã về hết từ sáng sớm. Nghe nói ngày thứ 6, 7 thì đông như kiến vì là ngày quốc khánh của Mỹ.

https://c1.staticflickr.com/1/415/18935950703_6706117dfd_b.jpg

Tphat2009
01-11-2015, 01:29
Sau nửa ngày lội bộ thì đã tới hồ May. Quãng đường từ Glen Aulin tới hồ May rất vắng, chỉ gặp một cặp đi từ đầu đó (chắc từ hồ May) hướng về phía nam. Chỉ khi đến gần hồ thì mới gặp vài nhóm đi xuống. Cũng có thể là tại mình đi sớm.

Trại lúc này không đông lắm (vì là chiều Chủ Nhật). Kiếm một chỗ xa mấy cái fire ring. Fire ring là chỗ đốt lửa để làm lửa trại, nấu ăn. Thường thì họ làm bằng vòng sắt tại mấy chỗ cắm trại cho gia đình. Giữa rừng như vày thì thường là bằng mấy hòn đá lớn. Bãi biển thì thường là bằng mấy vòng xi măng. Họ muốn mình chỉ đốt lửa tại đó thôi. Đây là luật chung. Lý do tớ không dựng trại gần đó là vì ồn ào và nếu gió thổi đúng hướng thì tha hồ hít khói.
Vì cắm tại cạnh hồ nên chỉ đươc dựng lều trong một khu dành riêng cho dân backpack. Không thì phải cắm tít trong rừng cách đó hơn 3km.

Lều chõng xong thì mình xuống ngâm nước cho sạch người. Nước hồ khá lạnh. Hình nhìn về phía bắc, nơi ngồi tắm. Đồi đá phía trái hình là chỗ chụp xuống trong post trên (từ chuyến đi trước).

https://c1.staticflickr.com/1/415/18935950703_6706117dfd_b.jpg


Ngồi ngâm chân, uống nước giải khát thì con sóc này nó nháy mắt với tớ ! Chắc nó muốn làm quen chăng ???

https://c1.staticflickr.com/1/259/19556818675_d250242e8e_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/323/18934299414_57a4a13a34_b.jpg


Chiều bắt đầu xuống tại hồ May. Quần áo sạch sẽ, tắm rửa đã xong, giờ thì chuẩn bị cho bữa ăn tối.

https://c1.staticflickr.com/1/354/19370304249_fc4bed28c7_b.jpg


Mấy con sóc thấy mình nấu ăn là lảng vảng lại gần kiếm ăn.

https://c1.staticflickr.com/1/364/19371912519_c5bf4eaeb7_b.jpg



Món chính tối nay là Pad Thái. Lần trước đi tại đây cũng có món này, nhưng không ăn. Mấy người đi chung thì họ rất thích món này.

https://c1.staticflickr.com/1/467/19558417155_ebe9eee74a_b.jpg



Giờ thì đã biết lối hoạt động của mấy trại HSC này rồi. Đúng 6h chiều họ kêu bà con vô ăn. Tại trại này họ dùng tù và kêu. Mõi trại có một lối kêu khác nhau.

Vừa nấu song thì nghe tiếng tù và, thế là sách đồ ăn và máy hình lội bộ vô góc hồ ngồi ngắm cảnh và chờ đồ ăn. Đồ ăn khô thì chỉ đổ nước nóng vô thôi. Nhưng không như mỳ gói là 3 phút ăn được. Món này chờ 15-20 phút. Vì là cao độ (nước sôi dưới 100C) nên cho thêm 5 phút.

Thế là một mình một cõi (bà con vô trại ăn tối rồi) vưà ăn vưà ngắm.

https://c1.staticflickr.com/1/530/18934277114_af292c8c8c_b.jpg


https://c1.staticflickr.com/1/311/19370240099_01aa06dbb9_b.jpg


https://c1.staticflickr.com/1/289/19530605176_1c9b44bd6f_b.jpg



https://c1.staticflickr.com/1/527/19530579736_1497d2714c_b.jpg

fansi
02-11-2015, 23:06
Có bản đồ và la bàn mà bác. Đi lòng vòng một hồi thì tìm ra thôi. Khi đã có con sông lớn làm chuẩn rồi thì khó mà lạc lắm. Tốn thì giờ chút xíu thôi.

Gấu thì liên hệ gì tới GPS ?

Không có GPs thì dễ lạc vô rừng đụng gấu chứ sao

Tphat2009
30-11-2015, 00:38
Không có GPs thì dễ lạc vô rừng đụng gấu chứ sao

Mấy đường đi tới HSC là nằm giữa rừng rồi bác.

Mấy bác để ý là vùng này gấu không ngủ muà đông như các vùng khác.

Tphat2009
30-11-2015, 01:04
Sáng sau dậy sớm, đem máy hình ra chờ mặt trời mọc. Cũng có một số người đã dậy rồi, đa số là dân câu cá. Hy vọng họ không làm cho mặt hồ bị sóng quá.

Mấy tay trong trại backpack gần lều tớ vẫn còn ngủ vì tối qua họ có lửa trại nên thức trễ.

Trời đã lên nhưng vẫn còn khuất sau ngọn cây.

https://c1.staticflickr.com/1/548/19370169419_9ae7926361_b.jpg


Và khi mặt trời chiếu sáng chân núi tại mặt hồ. Đỉnh núi Hoffman và mặt hồ May. Hồ này được ông Hoffman đặt tên cho người yêu (bà Lucy Mayotta Browne) xem link dưới.

http://www.yosemitehikes.com/tioga-road/may-lake/may-lake.htm

https://c1.staticflickr.com/1/442/19560942141_2fcc61d0f8_b.jpg


Mặt hồ lặng như gương. Cũng may là mấy tay câu cá vô tít bên mé tây, khi mình chụp hình mé đông.

https://c1.staticflickr.com/1/351/19560878681_7c76eaa6b3_b.jpg


https://c1.staticflickr.com/1/305/19556523005_b56f8a7e00_b.jpg



https://c1.staticflickr.com/1/415/19549723592_f47723229b_b.jpg


Một tay câu cá phía nam của hồ. Theo tay này thì toàn cá nhỏ thôi (so với các năm trước). Kỳ tớ chắc tớ cũng đem cần câu lên thử thời cơ.

https://c2.staticflickr.com/4/3696/18935544153_1bf6f91406_b.jpg


Tay này thì ngắm cảnh.

https://c1.staticflickr.com/1/362/19549634242_aa965ec1fb_b.jpg


Chụp hình đã rồi thì thu dọn lều chõng, nấu 2 ly cà phê và lên đường đi qua khu hồ Sun Rise.

chantam
13-12-2015, 19:18
Ảnh của bạn chụp đẹp quá, mình rất thích ngắm những rặng núi như trong hình của bạn..

Tphat2009
15-12-2015, 01:49
Tới xế trưa thì đến hồ Sunrise 2. Đã cắm trại tại đây nên vô trong góc hồ vì ít ai mò vô đây lắm. Tính là ăn uống rồi sẽ tắm rửa, giặt dũ.

https://c2.staticflickr.com/4/3785/19370453428_4241897f60_b.jpg



Bữa trưa thì chỉ có cá Tuna, phô mai và bánh bột mì Tortilla. Loại bánh này nhiều năng lượng, khó hư (mốc, khô, hôi), và không choán chỗ như các loại bánh mì khác. Bánh này chiên giòn hay nướng trên phiến đá ăn rất thơm.

https://c1.staticflickr.com/1/496/19370459890_583d41b92a_b.jpg


Một mình một cõi

https://c2.staticflickr.com/4/3758/18935862884_f94d62edb6_b.jpg



Vừa ăn xong thì trời bắt đầu mưa. Lạnh, nên đành chờ lúc khác tắm. Vừa tạnh mưa là đi qua hồ Sunrise 3.

https://c1.staticflickr.com/1/446/18937474633_4ab813b7e2_b.jpg



Tới hồ 3 thì trời nắng ấm. Tắm, giẳt rồi phơi đồ. Tính làm một vòng hồ để chụp hình, nhưng trời lại mưa tiếp. Vùng này mưa gió thường vào buổi trưa, chiều, nhưng cũng khó đoán trước lắm. Nhiều khi gặp 5-6 cơn mưa nhỏ trong một buổi chiều.

https://c1.staticflickr.com/1/466/18937459583_ec5ca6c1fc_b.jpg

Tphat2009
15-12-2015, 02:12
Mưa và sấm sét, nên đành ngồi chờ. 2 cây gậy quăng một góc vì nó làm bằng nhôm. Quần áo thì chỉ có một bộ khô, thôi đành mặc đồ ướt mới giặt xong. Còn vài tiếng nữa sẽ tới trại, chắc cũng không sao.


Tới trại là xế chiều rồi. Quần áo ướt trên người đã khô rang, dù rằng không nắng lắm.

Trại Sunrise HSC còn đóng cửa. Trại vắng hoe, chỉ có mình và chừng 4 người nữa thôi.

Lần này dùng loại lọc nước khác. Nhẹ, gọn, nhưng không có phần lọc dùng than hoạt tính. Việc trước tiên là dựng lều, sau đó là kiếm nước. Cách lều chừng 30m có một con suối nhỏ, nước rất trong, hy vọng mấy con gấu không mò ra đây uống nước.

Để không bị thiếu muối trong người, tớ dùng bột gatorade pha vô. Có lúc thì dùng bột nước cam Tang + thêm tí muối.

https://c1.staticflickr.com/1/526/19583758206_4947d6f151_b.jpg


Đi lòng vòng trại, quá thất vọng. Khung cảnh rất thường. Đi nấu bữa tối rồi vô lều ngủ. Đêm đó mưa nhỏ, và lạnh hơn các đêm trước. Lần tới phải đem thêm áo, hoặc ít rượu.:)


Thung lũng nằm phía đông nhìn cũng được, nhiều người khen cảnh mặt trời mọc tại đây (vì vậy mà có tên Sunrise). Tớ thì thấy thường. Không đem filter cho máy chụp hình nên không chụp được lúc mặt trời lên.

Mấy hình dưới là trên đường đi ra. Buổi sáng trời quang nên cảnh đẹp hơn. Chiều hôm trước trời mưa nên chẳng chụp tấm nào.



https://c2.staticflickr.com/4/3667/19368436328_f7f20f62d6_b.jpg


Hồ Sunrise 3. Lần tới sẽ cắm trại tại đây hay hồ 2.


https://c1.staticflickr.com/1/435/19556367565_d94098cf88_b.jpg

https://c2.staticflickr.com/4/3720/19556306675_5dc751d92b_b.jpg

https://c2.staticflickr.com/4/3789/18935385353_476ca804bd_b.jpg


Hồ Sunrise 1.

https://c2.staticflickr.com/4/3736/19549465302_b918eb9f96_b.jpg


Trên đường đi ra qua hồ 1.

Vài tiếng nữa là về tới Tuolumne Meadows.
https://c2.staticflickr.com/4/3790/19368257548_b4df63c144_b.jpg

fansi
24-12-2015, 19:30
https://c2.staticflickr.com/4/3667/19368436328_f7f20f62d6_b.jpg


Hồ Sunrise 3. Lần tới sẽ cắm trại tại đây hay hồ 2.


https://c1.staticflickr.com/1/435/19556367565_d94098cf88_b.jpg

https://c2.staticflickr.com/4/3720/19556306675_5dc751d92b_b.jpg

[/img]

Hoa dại màu tím đệp quá T-phat.
Trông hơi giống Lavender

Tphat2009
14-01-2016, 01:43
Về tới Tuolumne Meadows thì trưa rồi. Ghé vô tiệm tạp hoá mua 2 chai bia rồi ra bờ sông ngồi uống. Mỗi lần vô là thấy có những loại bia khác nhau. Hỏi ra thì mới biết là họ có nhiều loại, nhưng chỉ có chừng chục chai mỗi loại thôi. Vì người ta mua hết nên mình không biết là họ có.

https://c2.staticflickr.com/4/3668/19551555452_2fc384b64a_b.jpg


https://c1.staticflickr.com/1/538/19551548762_78d4858619_b.jpg


Chai thứ 2 có quá nhiều đường. Đang đói bụng nên uống xong là buồn ngủ liền. Nằm ngay bờ sông chơi một giấc cho đến lúc có người đi ngang qua làm mình thức giấc.



Vô khu cắm trại cho backpacker lấy chỗ. Lần này chui vô tít trong góc trại cho khỏi ồn.
Trong thùng đựng đồ ăn có ai bỏ lại chai bia. Thế là đem ra sông ngâm cho lạnh.

Luật không thành văn: Thùng đựng đồ tại các "đầu" đường mòn (trail heads) thì đồ ăn là bất khả xâm phạm.

Nhưng thùng tại các khu cắm trại mà bỏ lại tức là đem cho người đến sau. Đồ ăn, củi, rượu là hay thấy nhất. Củi thì họ bỏ lại ngay cạnh chỗ đốt lửa.

Có nhiều khi họ đi ngang qua lều mình và hỏi "tao có dư đồ ăn, mày có muốn không?". Không xẩy ra thường xuyên, nhưng đã xẩy ra với tớ vài lần.


https://c1.staticflickr.com/1/521/18937434273_bf6c9623bd_b.jpg


Mới ngâm chia bia chưa tới 30 phút thì gió lạnh kéo tới. Đành sách chai bia đi về trại. Mới đi chừng chục thước thì bị mưa đá. Không lớn lắm, chừng hột đậu tớ hòn bi thôi.

Hơi tạnh một tí là chạy về lều và chui vô chờ tạnh mưa. Chờ hoài không thấy tạnh. Bụng đói, đành phá lê ăn trong lều. Chỉ có 2 cây phô mai và chai bia thôi. Dùng vớ bọc bia để giữ lạnh.



https://c1.staticflickr.com/1/426/19560448921_f0f45f4b0b_b.jpg


Vớ ướt thì phơi trong lều

https://c1.staticflickr.com/1/507/19370698220_7bbb6a3a07_b.jpg


Một lát sau mưa tạnh. Mò ra nấu ăn rồi đi ngủ.


Sáng sau thì dọn dẹp rồi chuẩn bị lái về. Ba lô, nhẹ hơn nhiều. Thế là chấm giứt một chuyến đi.

https://c2.staticflickr.com/4/3815/19615114251_82d449fa14_b.jpg