PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Những cung đường xanh mặt.



Vinh Pham
14-08-2015, 15:43
https://www.youtube.com/watch?v=hMSXu--XfAo&feature=youtu.be
Đây là nội dung chương trình "Đà Lạt những cung đường xanh"

Lễ hội Mùa Hè – Đà Lạt 2015 hướng tới sở thích của một bộ phận giới trẻ đam mê du lịch bằng xe hai bánh; thích trải nghiệm trên những cung đường đất nước, hòa mình với thiên nhiên; thích khám phá những địa danh mới; thích tìm hiểu về văn hóa văn nghệ bản địa và đặc biệt là thích ghi lại những hình ảnh khoảnh khắc cảm xúc trong mỗi chuyến đi.
Với chủ đề “Đà Lạt những cung đường xanh”, lễ hội được tổ chức từ ngày 31/8 đến 2/9/2015 tại Đà Lạt, đây sẽ là một sân chơi cho cộng đồng Phượt trên cả nước, là nơi hội ngộ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của những nhóm phượt trên cả nước.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI MÙA HÈ 2015 “ĐÀ LẠT NHỮNG CUNG ĐƯỜNG XANH” BAO GỒM NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH NHƯ SAU:

1. Đêm Hội Ngộ “Đà Lạt – Những cung đường xanh”
- Thời gian từ: 19h30-22h00 ngày 31/8/2015 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Lâm Đồng – 01 Lý Tự Trọng – Đà Lạt
- Giao lưu văn nghệ, lửa trại, ẩm thực
2. Ngày hội “Đà Lạt không ở phố”
- Thời gian: 01 ngày đêm, ngày 1/9/2015
- Địa điểm: KDL Vườn quốc gia Bidoup – KDL Phương Nam – KDL Làng Cù Lần
- Các nhóm Phượt diễu hành quanh Hồ Xuân Hương và tiến về KDL được phân chia
- Dựng lều trại và sinh hoạt theo nhóm tại KDL
3. Chương trình “Đà Lạt trồng cây lưu dấu phủ xanh đại ngàn”
- Thời gian: từ 8h00-9h30 ngày 2/9/2015
- Địa điểm: Tại 03 KDL mà nhóm Phượt cắm trại qua đêm
- KDL sẽ chuẩn bị mặt bằng, cây lâu năm và dụng cụ, các nhóm Phượt chuẩn bị bảng tên nhóm để treo lưu niệm.
- Đua Pelado trên Hồ Xuân Hương
4. Thi ảnh “Đà Lạt khoảnh khắc khó quên”
- Những khoảnh khắc ấn tượng trong 3 ngày được các Phượt thủ ghi nhận lại sẽ được BTC chấm theo tiêu chí “Khoảnh khắc - ấn tượng – cảm xúc”
5. Đêm tổng kết và liên hoan ẩm thực bản địa, giao lưu văn nghệ.
- Trao 200 bộ áo đi mưa thời trang cho 200 bạn ???
- Trao giải thưởng cuộc thi nhiếp ảnh
- Trao giải thưởng Nhóm (CLB) Phượt tiêu biểu
- Trao giải áo đồng phục nhóm đẹp nhất
- Trao giải chương trình văn nghệ hay nhất??
- Trao giải món ăn địa phương độc đáo nhất.
Nội dung chi tiết và cụ thể của chương trình sẽ được cập nhật tiếp.

+ Quyền lợi của các nhóm Phượt:
- Được công nhận (cấp thẻ) là thành viên chính thức của chương trình để tham gia các chương trình lễ hội
- Không phải đóng phí 2 đêm liên hoan ẩm thực
- Miễn phí vé vào cổng 03 khu du lich
- Được phân vị trí dựng lều trại
+ Trách nhiệm của các nhóm Phượt
- Tự di chuyển đến Đà Lạt và phải có xe máy 2 bánh để di chuyển trong quá trình diễn ra lễ hội
- Tự đóng kinh phí theo nhóm cho các bữa ăn khác trong quá trình lễ hội
- Chuẩn bị 01 bảng tên nhóm Phượt để treo trên hàng cây mình trồng
- Chuẩn bị một món ăn đặc sản của vùng miền mình sinh sống để tham gia thi ẩm thực 3 miền.
- Chuẩn bị lều cá nhân hoặc tập thể để ngủ qua đêm.

Ban tổ chức chương trình lễ hội kính mời các nhóm phượt trên cả nước nên danh sách nhóm và đăng ký số lượng tham gia với ban tổ chức chương trình lễ hội trước ngày 22/8/2015. Danh sách nhóm phượt và thành viên tham gia xin gửi tới Email: [email protected]
Tìm hiểu thêm xin liên hệ Bùi Trọng Duy (nick Onlydalat) theo email [email protected] hoặc số điện thoại 0919.198.919

Thay mặt ban tổ chức lễ hội
Phó Trưởng Ban
Bùi Trọng Duy

https://dl.dropboxusercontent.com/u/35568473/11.bmp

Mình chia chương trình thành 2 phần : phần 1 là tham gia chương trình "Đà Lạt những cung đường xanh" và phần 2 là chương trình mở rộng cho anh em xe đạp.
Sơ bộ chương trình như sau : (Có thể thay đổi cho phù hợp với các thành viên tham gia)
-Ngày 29-08 lên xe đi Đà Lạt (bỏ xe đạp theo), có thể đi vào tối ngày 28-08 (tức tối thứ 6) để có được 2 ngày làng thang trên Đà Lạt bằng xe đạp. Còn lang thang thế nào thì bàn bạc chi tiết sau!
-Đêm 31-08 đến ngày 02-09 tham gia các hoạt động của chương trình "Đà Lạt những cung đường xanh". Kết thúc phần 1 của chương trình chia tay các anh em phuoter.
-Phần 2 bắt đầu ngày 03-09 có 2 option sau :


+Otion 1 : Đà Lạt - Phan Rang, 129km.
https://ridewithgps.com/trips/full/6039660.png?secret_hash=bae3a357125ae9db2c5dc7dbbd 153f6046774771
https://ridewithgps.com/trips/6039660/elevation_profile
Link : http://ridewithgps.com/trips/6039660

+Otion 2 : Đà Lạt - Nha Trang, 162km.
https://ridewithgps.com/trips/full/6040029.png?secret_hash=d607873503da9cdc4cac840bba 8b752c655dd126
https://ridewithgps.com/trips/6040029/elevation_profile
Link : http://ridewithgps.com/trips/6040029

Vinh Pham
14-08-2015, 15:55
Các bạn qua tâm đến chương trình xin đăng ký theo mẫu gửi tại đây hoặc PM cho mình nếu không muốn lộ các thông tin cá nhân :

Họ tên :
Giới tính :
Nick :*
Năm Sinh :
Email :*
Điện thoại :*
Bạn sẽ tham gia phần nào : phần 1, phần 2 hoặc cả 2.*
* Là những thông tin bắt buộc phải điền

Chương trình phần 1 chắc chắn sẽ thực hiện, phần 2 thì nếu có hơn 2 người tham gia (tính cả mình) thì sẽ thực hiện và sẽ bàn bạc chi tiết cung đường khi chốt được thành viên tham gia. Khuyến cáo cung đổ đèo nên chỉ dành cho các thành viên đã từng tham gia những hành trình tương tự. Xe đạp thì loại tốt một chút là ok chứ cung này mà mang martin ra đổ thì mình cũng không dám cho bạn tham gia, tốt nhất là touring hoặc MTB.

Về kinh phí tất cả theo tinh thần campuchia, nếu có đông thành viên sẽ cử 1 bạn làm thủ quỹ để lo việc kinh phí còn ít quá thì mấy anh em tự chia với nhau. Khi tham gia các sự kiện trong chương trình "Đà Lạt những cung đường xanh" sẽ được free theo như chương trình của BTC. Mọi chi phí phát sinh như tiền di chuyển đến Đà Lạt, tiền ăn uống khác các thành viên tự chi.

Thân chào và xin cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Danh sách thành viên tham gia :

Họ tên : Phạm Tiến Vĩnh
Giới tính : Nam
Nick : Vĩnh Phạm
Năm Sinh : 1986
Email : [email protected]
Điện thoại :0938566881
Họ và tên : Lê Thiên Ấn
G tính : Nam
nick phượt : binbinle
fb : Thiên Ấn Lê
email : [email protected]
Năm sinh 1976
Điện thoại : 0903551868; 0968427748

binbinle
15-08-2015, 17:16
Chào bác Vinh Pham!
Mình cũng có kế hoạch đap xe ở Đà Lạt và tham gia hội trại lần này, thấy bác có cùng ý tưởng nên muốn tham gia đạp chung cho có bạn đồng hành cho vui. Kế hoạch dự kiến của mình là sẽ đến Nha Trang khoảng ngày 27/8 rồi vượt đèo Hòn Giao lên Đà Lạt ( vì hướng đổ đèo này mình đã từng đi rồi trong dịp Tết vừa qua nên bây giờ muốn đi ngược lại để thử sức vượt qua con đèo khủng này ) Lên tới Đà Lạt thì mình đã có đăng ký với nhóm của bác Caonguyendom để nhập chung với nhóm này từ Sài Gòn lên vì mình xuất phát từ Huế, mình định thuê xe máy ở Đà Lạt để tham gia những ngày hội trại, mình đi độc hành một mình nên nếu bác Vinh Pham có nhã hứng đi chung thì tham gia chung nhóm này để đi chung với mình cho vui nhé? Sau hội trại thì mình có thể tham gia 1 trong 2 option của bác được nhưng mình thích đi hướng Phan Rang hơn vì đường này mình chưa từng đi. Nếu bác Vinh Pham thu xếp được thời gian ra Nha Trang được thì hẹn gặp nhau rồi cùng đạp lên Đà Lạt chắc là sẽ vui và có nhiều trải nghiệm thú vị.
Mình xin bổ sung một số thông tin để sau này tiện liên lạc nhé:
Họ và tên : Lê Thiên Ấn
G tính : Nam
nick phượt : binbinle
fb : Thiên Ấn Lê
email : [email protected]
Năm sinh 1976
Điện thoại : 0903551868; 0968427748
Nếu bác Vinh Pham có nhã hứng đi chung cho vui thì cùng lên kế hoạch cụ thể để thực hiện nhé.
Chào thân ái!

Vinh Pham
17-08-2015, 16:08
Rât vui khi anh tham gia cùng, đang lo sợ sẽ phải độc hành trên hành trình này!

binbinle
19-08-2015, 17:47
Bạn có kế hoạch cụ thể như thế nào thì lên chương trình đi nhé. Khoảng 26, 27/8 là mình sẽ đạp Nha Trang - Đà Lạt nên dự kiến là ngày 28/8 sẽ đến ĐL.

binbinle
19-08-2015, 17:54
Bạn Vinh Pham đăng ký tham gia ct " Đà Lạt những cung đường xanh " với nhóm phượt nào vậy? Mình đã đăng ký với nhóm của bác caonguyendom từ Sài Gòn lên nên ngày 31/8 sẽ ghép chung với nhóm này, nếu bạn chưa đăng ký với nhóm nào thì nhập nhóm này đi chung với mình cho vui nhé?

Rin Nguyễn
22-08-2015, 07:46
Em là dân Đà Lạt và rất tiếc chuyến này không được tham gia với hội mình. Em xin góp một chút ý kiến: anh em nhà mình đi theo otion 1 nên cẩn thận ở cung đường từ Dran đổ lên Trại Mát. Đây là cung đường vắng vẻ, nguy hiểm. <Em cũng đã từng bị chặn đầu xe ngay đoạn này>. Tốt nhất là cố gắng đi chung càng đông càng tốt :) Hi vọng sẽ được tham gia với cộng đồng Phượt những chương trình khác vào những ngày không xa...

binbinle
24-08-2015, 15:02
Em là dân Đà Lạt và rất tiếc chuyến này không được tham gia với hội mình. Em xin góp một chút ý kiến: anh em nhà mình đi theo otion 1 nên cẩn thận ở cung đường từ Dran đổ lên Trại Mát. Đây là cung đường vắng vẻ, nguy hiểm. <Em cũng đã từng bị chặn đầu xe ngay đoạn này>. Tốt nhất là cố gắng đi chung càng đông càng tốt :) Hi vọng sẽ được tham gia với cộng đồng Phượt những chương trình khác vào những ngày không xa...

Cám ơn thông tin của bạn nhé!

Vinh Pham
07-09-2015, 07:16
Thank bạn 2 anh em mình đã đi đến nơi về đến chốn rồi! Một hành trình đầy thú vị mặc dù có hơi nhiều sạn nhưng vẫn rất vui.

Vinh Pham
08-09-2015, 17:42
Lâu rồi không có thói quen viết hồi ức chuyến đi bữa nay tập tành viết lại để mai mốt còn có cái mà đọc vậy!

Hành trình của tôi bắt đầu tại Bến Xe Miền Đông vì trước ngay lễ nên tình hình xe cô hơi căng nên kiếm được vé xe từ SG ra Nha Trang là mừng lắm rồi.

https://c7.staticflickr.com/8/7523/28054672910_a7932200fa_c.jpg (https://flic.kr/p/JK6wR5)1 (https://flic.kr/p/JK6wR5) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Hai đứa chuẩn bị lên xe.

Đợt này có một kinh nghiệm xương máu cho anh em xe đạp là nên gỡ xe đóng gói vào thùng giấy cẩn thận để tránh tình trạng xe di chuyển một chặng đường quá dài bị va đập dẫn đến hỏng xe. Bản thân mình cũng ỷ lại là để nguyên chiếc lên xe đò thì không sao (mấy lần trước đi không có chuyện gì xảy ra cả). Đợt này do xe nhiều hàng và mình không báo trước nên bên phía nhà xe yêu cầu mình gỡ bánh xe ra để cho nó gọn. Nhưng khi xuống xe thì phần baga trước bị cong và gẫy mất bát (có thể do lúc xe chạy phần thân trước bị va đập mạnh với hàng hóa hoặc thùng xe). Nó cũng là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến mình chỉ có thể hoàn thành 1/2 hành trình của chuyến đi này! Một lời khuyên chân thành cho các bạn Cycler là nên chọn một chiếc xe có chất lượng thật tốt phù hợp với khả năng của mình vì mạng sống của chúng ta được đặt trên chiếc xe ấy.

https://c7.staticflickr.com/9/8792/28054673150_d3394ca10c_c.jpg (https://flic.kr/p/JK6wVd)3 (https://flic.kr/p/JK6wVd) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr

Sau tầm 8h di chuyển thì cả người và xe đã tới được Nha Trang.

Tranh thủ trước lúc hẹn gặp anh Thiên Ấn (người bạn đồng hành khá thú vị từ Huế) chạy ra biển làm tấm hình check in Nha Trang. Sau đó chạy qua khách sạn chỗ anh Ấn đang ở để chuẩn bị xuất phát hướng về đèo Omega. Thật ra thì mình cũng khá lo vì thấy ông anh cũng hơn mình cả chục tuổi mà leo đèo nữa nên không biết thế nào với lại cũng lâu rồi không đạp chung với ai nên cũng hơi ngại về vấn đề bất đồng ý kiến. Nhưng cũng thật may ông anh còn hơn những gì mình mong đợi từ một người bạn đồng hành, hơn thế nào mời các bạn coi tiếp hồi ức sẽ hiểu.

https://c6.staticflickr.com/9/8806/28258248981_2fa590cd90_c.jpg (https://flic.kr/p/K45UVk)4 (https://flic.kr/p/K45UVk) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr

Hình chụp hai anh em tại một nhà thờ khá cổ kính trên đường.

Hai anh em bắt đầu đạp hướng về phía đèo Omega hay còn gọi là đèo Khánh Vĩnh, tên Khánh Vĩnh là theo địa danh, đa phần người địa phương chỉ biết tên này! Đang dừng lại mua đồ chuẩn bị cho 2 ngày ở trong đường đèo, đèo này hoàn toàn không có dân nên 2 anh em phải chuẩn bị đồ ăn và nước uống cho cả 2 ngày thành ra chở khá nhiều nước và đồ ăn. Vừa mua đồ đạc xong thì nhận được điện thoại của thổ địa là anh Biển Dại Khờ thế là 2 anh em lại được thổ địa dẫn đường tiết kiệm được khoảng 5Km. Thêm một kinh nghiệm cho các bạn đạp thủ là nên liên hệ thổ địa càng nhiều càng tốt vì có họ bạn sẽ được tận hưởng nhiều thứ mà cho dù bạn có lên kế hoạch kỹ thế nào cùng không thể ngờ đến được.

https://c8.staticflickr.com/8/7666/28258248991_69583eca5d_c.jpg (https://flic.kr/p/K45UVv)6 (https://flic.kr/p/K45UVv) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr

Mấy anh em gặp nhau trên đất Khánh Vĩnh.

Chia tay lão Biển để lão về nhà coi con (nỗi khổ của dân phượt là nhìn chúng nó vi vu còn mình phải lủi thủi đi về, không biết lúc ấy lão có thế không nhỉ?) hai anh em lại tiếp tục đạp từ Nha Trang đạp tới chân đèo cũng phải tầm 30Km (không biết chính xác không bạn nào muốn chắc thì mở map lên tra nhé).

https://c1.staticflickr.com/8/7293/28054675040_20861a938c_c.jpg (https://flic.kr/p/JK6xtN)9 (https://flic.kr/p/JK6xtN) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr

Đạp miệt mài mà vẫn chưa tới được chân đèo, con số 100Km khá đẹp.

Cho những hành trình như vậy nếu bạn nào muốn đi mình khuyên là nên đi theo nhóm từ 2 người trở nên vì cung đường khá vắng đi qua khu vực đồng bào và phía trong đèo Omega thì hoàn toàn không có dân cư gì cả. Nên dự trù chỗ dừng chân cho hợp lý cũng như ước lượng được lượng đồ ăn nước uống mình cần để mang theo cho hợp lý. Đồ đạc thì mang theo ít thôi dơ xíu cũng chả sao cả nhưng nhớ mang theo đồ ngủ (1 bộ đồ sạch để đi ngủ, chăn giữ ấm, võng hoặc lều) đèn đóm, trong khu vực đèo không có sóng mobine fone và vina fone nên có thể chuẩn bị 1 sim viettel để dự phòng (hệ thống phủ sóng của viettel là khá tốt). Nên mang theo cục xạc dự phòng, máy ảnh, thêm một chiếc loa nữa để nghe nhạc nữa thì thật tuyệt vời (nhớ cái loa thần thành của anh Ân và những giai điệu nhẹ nhàng mà nhiều khi chưa bao giờ được nghe cả).

https://c3.staticflickr.com/9/8679/28054674770_ae0f4b21d9_c.jpg (https://flic.kr/p/JK6xp9)12 (https://flic.kr/p/JK6xp9) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr

Chuyến này đạp khá là có duyên với nhà thờ.

Hai anh em nghỉ dừng chân ở một quán nước mía (đổ xăng lần cuối trước khi vào đèo) thì tình cờ gặp được một vị cha xứ. Thế là được cha nhờ ra chụp hình nhà thờ Khánh Vĩnh đang đươc thi công. Cũng tại đây hai anh em mua được 1 xị rượu mật ong rừng khá ngon do người dân địa phương tự ngâm. Nhờ xị rượu này mà 2 anh em của buổi nhâm nhi khá thú vị khi dừng chân tại đèo.

https://c8.staticflickr.com/9/8661/28258250671_2504218bd5_c.jpg (https://flic.kr/p/K45Vqt)13 (https://flic.kr/p/K45Vqt) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr

Hai anh em chuẩn bị vào khu vực đèo Omega (Khánh Vĩnh)

binbinle
09-09-2015, 20:43
Tiếp đi chú Vĩnh, anh đang hóng bài của chú nè.

Vinh Pham
10-09-2015, 12:09
Híc đang rặn đây mà chưa ra được nữa anh!

Hành trình leo đèo của 2 anh em bắt đầu. Đôi điều về cung đường 723 (không phải 722 huyền thoại nhé) và đèo Hòn Giao (Omega hay Khánh Vĩnh) :
Đường tỉnh 723 là tên gọi của con đường nối thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa với thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng của Việt Nam. Đường tỉnh 723 nối đoạn cuối của quốc lộ 20 với phần quốc lộ 1 đi qua Khánh Hòa, liên thông vùng biển miền Trung với cao nguyên Lâm Đồng, nên được mệnh danh là "con đường nối biển và hoa".

Đường tỉnh 723 được khởi công ngày 20 tháng 4 năm 2004, dài 131,5 km. Đường đi từ Đà Lạt đến huyện Lạc Dương rồi huyện Khánh Vĩnh và Diên Khánh của tỉnh Khánh Hòa. Đoạn qua đèo Hòn Giao cao 1700m, dài 33 km là đèo dài nhất Việt Nam (trước đèo Pha Đin dài 32 km). Đường đi qua nhiều đồi núi hiểm trở, với nhiều khúc cua gấp, vách đá cao và vực sâu đến 300m tạo nên phong cảnh hùng vĩ hai bên. Tuyến đường này còn đi ngang qua Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà - vườn quốc gia có tài nguyên sinh học đa dạng bậc nhất tại Việt Nam. Du khách sẽ có cảm giác lạ lẫm khi được tắm mình trong làn sương mờ mờ ảo ảo. Ở đây mỗi sáng ra, đến tám giờ mù sương vẫn còn bao phủ. Và chiều lại, khoảng ba, bốn giờ chiều trở đi, những "thung lũng mù sương" phiêu bạt đó lại sà xuống con đường.

https://c6.staticflickr.com/9/8737/28258250701_49880f63f5_c.jpg (https://flic.kr/p/K45VqZ)15 (https://flic.kr/p/K45VqZ) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Vào đèo đồng nghĩa với xa dân cư, rừng bao phủ toàn bộ

https://c6.staticflickr.com/9/8727/28258251821_469eaf50f0_c.jpg (https://flic.kr/p/K45VLi)19 (https://flic.kr/p/K45VLi) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr

Và thác ở khắp mọi nơi.

Với dân xe đạp thì sau khi leo đèo mà có thác tắm thì thật tuyệt vời, 2 anh em vừa đạp (thật ra thì chỉ có anh Ân có thể đạp lên đèo, còn mình có những đoạn phải dẫn bộ vì đường quá dốc mà thở không nổi). Đạp một đoạn 2 anh em quyết định dừng chân nghỉ ngơi bên dòng suối. Lúc này mình mới thực sự nể phục anh Thiên Ấn vì sự chuẩn bị quá chu đáo.

https://c6.staticflickr.com/9/8589/28258251621_c98e63741c_c.jpg (https://flic.kr/p/K45VGR)18 (https://flic.kr/p/K45VGR) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr

Thật không thể tin được anh ấy lấy ra nào bếp ga, nồi, phin cafe, và cà phê.

https://c7.staticflickr.com/9/8753/28054675670_d5eb4c17d5_c.jpg (https://flic.kr/p/JK6xEE)17 (https://flic.kr/p/JK6xEE) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr

Ông anh thì mải mê pha cafe còn thằng em lo chụp linh tinh.

https://c1.staticflickr.com/9/8859/28054675920_f03410e2d0_c.jpg (https://flic.kr/p/JK6xJY)16 (https://flic.kr/p/JK6xJY) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr

Thế là 2 anh em có một bữa nhậu khá hoành tráng với cafe phin, bia và đậu phộng.

Cafe xong hai anh em lại tiếp tục lên đường. Thật sự mình rất thích vừa đạp xe đạp và vừa chụp hình nhưng lần đâu tiên leo một con đèo mà chỉ có sức thở chứ không còn sức để móc máy ra chụp nữa.

https://c7.staticflickr.com/9/8786/28054676430_4399652d0e_c.jpg (https://flic.kr/p/JK6xTL)21 (https://flic.kr/p/JK6xTL) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Bức ảnh này nhắc nhớ đến chỗ 2 anh em nghỉ trưa và tắm suối ngay dưới chân cầu.

Chỉ khi nào đuối quá thì 2 anh em mới dừng lại lấy hơi một chút vì lương thực và nước uống chỉ đủ cho 2 ngày với 30km đèo từ cao độ 0.00 lên đến 1,700m.

Denis1106
11-09-2015, 20:53
Cung đường đẹp quá a Vĩnh ơi @@

binbinle
12-09-2015, 09:01
Anh em mình còn thiếu mất một cảm giác sung sướng là được tắm suối ở cái đoạn từ cao độ 1500m lên tới đỉnh. Hôm qua nghe anh Minh BM bảo là ở đoạn đó có con suối chảy vào lòng cống ngầm bên dưới đường đổ ra phía vực bên kia đường tạo thành một cái hồ nằm cheo leo bên bờ vực tắm rất là phê đó chú Vĩnh. Lần sau có dịp đi lại nhất định phải tìm sa chỗ này mới được.

chantam
18-09-2015, 14:10
viết tiếp đi bạn ơi, đang hóng bài của bạn ...

Vinh Pham
16-07-2016, 12:08
https://c3.staticflickr.com/9/8771/28054679250_2d8fdb274b_c.jpg (https://flic.kr/p/JK6yJo)36 (https://flic.kr/p/JK6yJo) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Đạp miệt mài cũng đến được điểm nghĩ dung chân cho một ngày leo đèo mệt nhoài. Chỗ này là chòi canh lửa giữa rung vì quanh đây là khu vực rừng và bà con thường hay đốt rừng làm rãy.

https://c3.staticflickr.com/9/8653/28054677090_8fdb3cc378_c.jpg (https://flic.kr/p/JK6y69)23 (https://flic.kr/p/JK6y69) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Việc đầu tiên của 2 anh em là khuân hết đồ lên chòi canh rồi khóa 2 cái xe đạp ở dưới lại .That ra khóa cho an tâm chứ đèo giữa rừng thì cũng chả có người nên cũng không sợ mất, buổi tối ngoài một số xe chạy đêm từ Nha trang lên đà lạt còn lại đèo rất vắng nên bạn nào có ý định đi cung đường này thì nên đi theo đoàn để đảm bảo an toàn.Đồ ăn tối của 2 anh em chỉ có bánh mì với đồ hộp và mì gói vì giảm trọng tải nên chỉ ăn đạm bạc vậy thôi.

https://c6.staticflickr.com/9/8716/28258251901_bedcd4f91c_c.jpg (https://flic.kr/p/K45VMF)22 (https://flic.kr/p/K45VMF) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Ăn uống đạm bạc nhưng bù lại thì đã con mắt, cảnh hoàng hôn nhìn từ chòi canh.

https://c4.staticflickr.com/9/8584/28258252571_5625e68c31_c.jpg (https://flic.kr/p/K45VZe)24 (https://flic.kr/p/K45VZe) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
https://c4.staticflickr.com/9/8834/28258253371_91e5ba8ca3_c.jpg (https://flic.kr/p/K45We2)28 (https://flic.kr/p/K45We2) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Ăn tối xong cũng chả biết làm gì nên 2 anh em lai rai chờ trăng lên

Vinh Pham
16-07-2016, 12:25
https://c8.staticflickr.com/9/8865/28258252751_e247cf658f_c.jpg (https://flic.kr/p/K45W3k)26 (https://flic.kr/p/K45W3k) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Được trời thương cho bữa siêu trăng giữa đèo that sự đẹp dễ sợ. Cảm giác 2 anh em ngồi trong chòi nhe nhạc lai rai (tiếc là bia ít quá, lần sau đổi qua rượu chắc phê hơn) ngắm siêu trăng lâu lâu có một chiếc xe chạy lướt qua đèo rất phê.

https://c4.staticflickr.com/9/8760/28258252931_e158d9a20e_c.jpg (https://flic.kr/p/K45W6r)27 (https://flic.kr/p/K45W6r) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Đây là em siêu trăng. Ngắm một hồi hai anh em cũng tranh thủ đi ngủ sớm vì ngày mai còn chiến tiếp phần còn lại của đèo Omega.

https://c3.staticflickr.com/8/7114/28054677850_dd82c559ef_c.jpg (https://flic.kr/p/JK6yjf)29 (https://flic.kr/p/JK6yjf) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Sáng sớm thức dạy lại coi bình minh.

https://c6.staticflickr.com/9/8762/28258253341_7307e0841e_c.jpg (https://flic.kr/p/K45Wdv)30 (https://flic.kr/p/K45Wdv) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Nhìn ông mặt trời nhú lên từ từ trong hoàn cảnh rất nhàn nhã cũng là một trải nghiệm tuyệt vời.

https://c8.staticflickr.com/8/7686/28258253711_ae551cf57e_c.jpg (https://flic.kr/p/K45WjT)32 (https://flic.kr/p/K45WjT) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Ngủ một giấc nên sáng ra có tinh thần chụp choạc các kiểu.

https://c6.staticflickr.com/9/8645/28258254901_f1ee5902a7_c.jpg (https://flic.kr/p/K45WFp)34 (https://flic.kr/p/K45WFp) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Ông anh cũng tranh thủ tác nghiệp trước khi 2 anh em lên đường tiếp.

https://c7.staticflickr.com/9/8649/28054679750_f7656818e5_c.jpg (https://flic.kr/p/JK6yT1)37 (https://flic.kr/p/JK6yT1) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Hai anh em chụp chung với nhau 1 tấm rồi tiếp tục hành trình.

Vinh Pham
16-07-2016, 12:41
https://c6.staticflickr.com/8/7309/28258255421_c028f3011b_c.jpg (https://flic.kr/p/K45WQn)38 (https://flic.kr/p/K45WQn) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Tiếp tục đèo dốc nhưng hôm nay đỡ hơn hôm qua vì có một ngày để thích ứng rồi nhưng mình thì vẫn có đoạn đạp được đoạn dẫn bộ còn anh Ấn thì cỡ nào cũng đạp tuốt.

https://c4.staticflickr.com/8/7683/28258255731_de568426f6_c.jpg (https://flic.kr/p/K45WVH)39 (https://flic.kr/p/K45WVH) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Đèo dốc quanh co uống lượng nên vừa đạp vừa thở và ngắm cảnh.

https://c1.staticflickr.com/9/8758/28054680200_f6813d21fe_c.jpg (https://flic.kr/p/JK6z1L)40 (https://flic.kr/p/JK6z1L) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Nhìn xuống thấy mình đạp cũng được kha khá rồi.

https://c8.staticflickr.com/9/8786/28258256711_46ddc9ee56_c.jpg (https://flic.kr/p/K45XdB)41 (https://flic.kr/p/K45XdB) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Tự sướng bằng cái gươngcaaiu, chắc anh Thiên Ấn cũng bực mình vì cứ phải vừa đạp vừa chờ mình vì cái tối mệ chụp choạc.

Vinh Pham
21-07-2016, 15:14
Hôm nay sẽ cố gắng hoàn tất hồi ức chuyến này để mai lên đường đi lên Đà Lạt ăn SN phươt lên 10 Nụ Cười Tây Nguyên.

https://c8.staticflickr.com/9/8652/28258259151_94c46a281d_c.jpg (https://flic.kr/p/K45XWF)54 (https://flic.kr/p/K45XWF) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Cố lên còn cách Đà Lạt 64km nữa thôi, bắt đầu đuối nên cứ vừa đạp vừa coi cột mốc.

https://c8.staticflickr.com/9/8871/28258260071_80f40192f8_c.jpg (https://flic.kr/p/K45Ydx)55 (https://flic.kr/p/K45Ydx) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Ông anh có tuổi mà đạp ghê quá lúc nào mình cũng chỉ dí theo đằng sau.

https://c6.staticflickr.com/9/8846/28336652485_a742604f06_c.jpg (https://flic.kr/p/Kb1KxT)56 (https://flic.kr/p/Kb1KxT) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Chuyến này đã nhất là cứ vừa đi vừa tắm thác mặc dù làm đường đã phá rất nhiều thác đẹp nhưng còn một số thác khá ok để tắm dọc đường. Độ cao mới tầm 1000m nên tắm vẫn rất ok, chuyến này chỉ tắm 2 thác vì không dám tắm nhiều sợ 2 ngày không ra khỏi rừng.

https://c4.staticflickr.com/8/7769/28258260131_7faa012bd8_c.jpg (https://flic.kr/p/K45Yez)57 (https://flic.kr/p/K45Yez) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Hai anh em cán mốc 1000m, còn 700m độ cao nữa.

Vinh Pham
21-07-2016, 15:27
https://c7.staticflickr.com/8/7631/28054689030_720813dbd6_c.jpg (https://flic.kr/p/JK6BD1)67 (https://flic.kr/p/JK6BD1) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
https://c1.staticflickr.com/9/8747/28054688840_dda626cbe8_c.jpg (https://flic.kr/p/JK6BzJ)68 (https://flic.kr/p/JK6BzJ) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Càng đền trưa thì trời càng nắng nên đạp rất mất sức thành ra lâu lâu hai anh em lại nghỉ mệt tự sướng các kiểu và up hình facebook.

https://c7.staticflickr.com/9/8720/28054683950_5e146c45a2_c.jpg (https://flic.kr/p/JK6A8q)53 (https://flic.kr/p/JK6A8q) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Lúc ngồi nghỉ hai anh em có gặp một bác người nước ngoài đang làm việc ở Phú Quốc cùng đang đạp từ Nha Trang lên Đà Lạt. Bác có tuổi rồi nhưng thể lực người nước ngoài khá khỏe 2 anh em đạp 2 ngày mới tới đây mà bác đạp có 1 ngày ah.

https://c8.staticflickr.com/8/7531/28258258951_95bc481e0e_c.jpg (https://flic.kr/p/K45XTe)52 (https://flic.kr/p/K45XTe) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Đạp tiệp được 4km thì đói bụng quá nên hai anh em quyết định là nhừng lại ăn trưa kiếm mãi chả có chỗ nào rộng rãi trên đoạn đường đèo nên anh em dừng luôn dọc đường.

https://c6.staticflickr.com/9/8767/28336651765_eac875a644_c.jpg (https://flic.kr/p/Kb1Kkt)51 (https://flic.kr/p/Kb1Kkt) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Bay xuống đường mương thoat nước để nấu ăn luôn.

https://c4.staticflickr.com/9/8801/28258258491_3be7a88495_c.jpg (https://flic.kr/p/K45XKi)50 (https://flic.kr/p/K45XKi) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Vẫn mì gói trường kì với thịt hộp thôi để dành bụng lên đà lạt ăn chơi.

https://c4.staticflickr.com/9/8597/28336650995_45629dcce7_c.jpg (https://flic.kr/p/Kb1K7c)47 (https://flic.kr/p/Kb1K7c) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Ăn xong nằm dưới mương chợp mắt 1 xíu để lấy lại thể lực để ăn nốt đoạn đèo còn lại.

Vinh Pham
21-07-2016, 16:20
Tới màn tắm thác của 2 anh em.
https://c4.staticflickr.com/8/7293/27720757083_677c00e115_c.jpg (https://flic.kr/p/JeA8iD)66 (https://flic.kr/p/JeA8iD) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Con thác này anh em tui đã đi tới cuối thác, nước khá lạnh vì từ đà lạt chảy về.

https://c1.staticflickr.com/9/8833/28054686560_78544c886b_c.jpg (https://flic.kr/p/JK6AUq)62 (https://flic.kr/p/JK6AUq) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Hai em xe đạp đứng canh cho 2 anh em tắm tiên.

https://c7.staticflickr.com/8/7557/28054686750_03389b3152_c.jpg (https://flic.kr/p/JK6AXG)63 (https://flic.kr/p/JK6AXG) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Tắm nhưng đồ ăn phải đầy đủ vì tăm xong phải ăn cho cơ thể lấy lại thân nhiệt chứ không dễ bị cảm lắm.

https://c1.staticflickr.com/8/7519/28302864176_0ef5145b1b_c.jpg (https://flic.kr/p/K82zsQ)65 (https://flic.kr/p/K82zsQ) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Hai ông tiên ở tắm thác.

Vinh Pham
21-07-2016, 16:39
https://c7.staticflickr.com/8/7600/28054681670_3ed8069de5_c.jpg (https://flic.kr/p/JK6zs7)44 (https://flic.kr/p/JK6zs7) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Trời về chiều thì hai anh em cung đến được cao độ 1500m, còn một đoạn nữa là tới Đà Lạt rồi.

https://c3.staticflickr.com/9/8784/28054682370_6cfe4e3cce_c.jpg (https://flic.kr/p/JK6zEb)45 (https://flic.kr/p/JK6zEb) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
https://c4.staticflickr.com/9/8857/28258257811_84ddd73270_c.jpg (https://flic.kr/p/K45Xxz)46 (https://flic.kr/p/K45Xxz) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Nhìn những đoạn đường đèo ẩn hiện trong nhưng vạt rừng và nhớ lại những trải nghiệm 2 ngày qua của hai anh em thật tuyệt vời.

https://c6.staticflickr.com/9/8778/28258257381_ce0a1c6e06_c.jpg (https://flic.kr/p/K45Xqa)43 (https://flic.kr/p/K45Xqa) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Đỉnh đèo cũng là giáp ranh giữa 2 địa phần Nha Trang và Lâm Đồng.

https://c1.staticflickr.com/9/8777/28054680800_643a231947_c.jpg (https://flic.kr/p/JK6zc7)42 (https://flic.kr/p/JK6zc7) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Tranh thủ chụp cho ông anh rồi biến thôi trời bắt đầu lạnh và đói bụng rồi.

https://c2.staticflickr.com/9/8685/28336642505_26b5908b87_c.jpg (https://flic.kr/p/Kb1GzP)89 (https://flic.kr/p/Kb1GzP) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flick
Ra khỏi đèo 2 anh em đạp ra tới khu vực nuôi cá hồi thì quyết định dừng lại nghỉ đêm tại đây vì ở đây có món cá lăng và cá hồi ngon tuyệt.

https://c2.staticflickr.com/9/8766/28336642345_885abbcda9_c.jpg (https://flic.kr/p/Kb1Gx4)90 (https://flic.kr/p/Kb1Gx4) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Hai anh em với sức ăn rất là khủng khiếp mà ăn không hết được cái nồi lẩu cá lăng uống kèm với rượu sâm đất.

https://c7.staticflickr.com/9/8629/28054690310_fd3100aa4c_c.jpg (https://flic.kr/p/JK6C25)73 (https://flic.kr/p/JK6C25) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Hôm sau hai anh em chạy về đà lạt qua khu vườn hao Thái Phiên định tìm chỗ cắm trại ở đó mà hai anh em chả đứa nào biết cả nên thôi với lại phải về tụ họp với anh em cho chương trình Đà Lạt Những Cung đường xanh.

Vinh Pham
21-07-2016, 16:45
https://c4.staticflickr.com/9/8770/27720757843_e1dc9d77d9_c.jpg (https://flic.kr/p/JeA8wK)74 (https://flic.kr/p/JeA8wK) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Chương trình tổ chức ở nhà bảo tàng Đà Lạt nằm trên 1 ngọn đồi ngay trung tâm Đà Lạt luôn.

https://c6.staticflickr.com/9/8828/28258244181_2f3c12488a_c.jpg (https://flic.kr/p/K45Tuz)91 (https://flic.kr/p/K45Tuz) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Tranh thủ làm một buổi buffer ngọt bù lại những ngày lặn lội trong rừng rú của 2 anh em.

https://c6.staticflickr.com/9/8597/28258243621_052e1ea98a_c.jpg (https://flic.kr/p/K45TjV)94 (https://flic.kr/p/K45TjV) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Từ đây anh em chúng tôi bỏ xe đạp lại và thuê xe máy để chạy theo mọi người trong đoàn.

https://c8.staticflickr.com/9/8641/28336644335_f7f93427ba_c.jpg (https://flic.kr/p/Kb1H8n)77 (https://flic.kr/p/Kb1H8n) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
https://c1.staticflickr.com/9/8674/28054690760_91889be13d_c.jpg (https://flic.kr/p/JK6C9Q)75 (https://flic.kr/p/JK6C9Q) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Khởi đầu chương trình là màn chạy diễu hành quanh khu bờ hồ đà lạt rồi qua bên lăng trồng cây.

https://c3.staticflickr.com/9/8878/27720510714_ba6d0ae32d_c.jpg (https://flic.kr/p/JeyS4U)76 (https://flic.kr/p/JeyS4U) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Những người bạn mới và một hành trình mới.

https://c4.staticflickr.com/9/8609/28336641995_4209797afd_c.jpg (https://flic.kr/p/Kb1Gr2)92 (https://flic.kr/p/Kb1Gr2) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Hai anh em đạp dữ quá nhưng lên đây thi đạp vịt cũng chỉ được giải khuyến khích thôi, lần đầu trong đời dạp vịt trên Đà Lạt.

https://c4.staticflickr.com/9/8744/28336644315_e824fd7771_c.jpg (https://flic.kr/p/Kb1H82)78 (https://flic.kr/p/Kb1H82) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Nhóm mình được phân công cắm trại tại khu vực KDL Thung Lũng Vàng cũng chính là địa điểm tổ chức SN Phước lần 10 năm nay.

Vinh Pham
21-07-2016, 17:07
Hôm sau cả đoàn còn đi vào 1 thác khá hoang sơ trước khi về lại Đà Lạt để bế mạc chương trình Đà Lạt Nhưng Cung Đường Xanh 2015. Sau khi chương trình kết thúc anh em mình lại quay về với kế hoạch đổ đèo Ngoạn Mục về Phan Rang.

https://c6.staticflickr.com/9/8578/28336642725_a900594808_c.jpg (https://flic.kr/p/Kb1GDB)88 (https://flic.kr/p/Kb1GDB) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Nhưng 1 tai nạn nhỏ xe của mình đã bị gẫy phuộc trước ngay khi anh em bắt đầu khởi hành, kế hoạch có nguy cơ bị bể cung. Thôi chia tay ông anh mình ở ĐL sửa xe còn anh tiếp tục hành trình, nhưng đúng là những kẻ rong chơi nên cuối cùng khi sửa xe xong (chỉ đi tạm thôi không dám mang ra đổ đèo) mình gửi xe về SG còn mình nhờ 1 bạn trong đoàn chở xuống Phan Rang để tiếp tục hành trình.

https://c6.staticflickr.com/9/8834/28336643045_c45745ef4c_c.jpg (https://flic.kr/p/Kb1GK8)86 (https://flic.kr/p/Kb1GK8) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Nghỉ ngơi giữa đoạn đèo. Khi tới Phan Rang thì tụ họp với ông anh ở đó thêm anh Tuấn mỏ nhọn và ông Văn cũng từ Đà Lạt đổ xuống. Mấy anh em kéo nhau ra cắm trải ngoài bãi biển chỗ khu du lịch Sài Gòn Ninh Chữ (50k 1 người).

Sáng hôm sau mấy anh em lại kéo nhau vượt xa mạc cát ra Mũi Dinh chơi, định ra chơi rồi về lại Phan Rang nhưng ra đến đó biển đẹp quá thế là mấy anh em mất thêm 1 ngày ngoài Mũi Dinh.

https://c4.staticflickr.com/9/8871/28336643555_61ddd5c20c_c.jpg (https://flic.kr/p/Kb1GTV)82 (https://flic.kr/p/Kb1GTV) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Hai lão mê tắm biển nên mình đi một mình lên hải đăng mũi dinh, bữa đó ông Văn có việc phải về thành ra còn 3 anh em thôi.

https://c8.staticflickr.com/9/8693/28336643415_c4066ba885_c.jpg (https://flic.kr/p/Kb1GRv)83 (https://flic.kr/p/Kb1GRv) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Biển đẹp như vậy nên ở lại mũi dinh cũng đáng.
https://c6.staticflickr.com/9/8687/28336643565_8ca0bc91fb_c.jpg (https://flic.kr/p/Kb1GU6)81 (https://flic.kr/p/Kb1GU6) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Lên núi ngắm hoàng hôn. Buổi tối thì anh em ngủ ké cô chú chủ nhà ở khu vực mũi dinh ở đây có mấy nóc nhà thôi đa phần sống bằng việc coi đàn bò và đi biển.

https://c6.staticflickr.com/9/8709/28258246861_1057a41144_c.jpg (https://flic.kr/p/K45UhM)80 (https://flic.kr/p/K45UhM) by Phạm Vĩnh (https://www.flickr.com/photos/46655622@N00/), on Flickr
Viết đến đoạn này nhớ cái ghế thần thánh của lão Tuấn dễ sợ.

Đến đây coi như hành trình của mấy anh em đã kết thúc nhưng thực ra 2 anh em còn đón xe ra mũi đôi rồi trong đêm lội bộ ra mũi đôi định bụng sáng sơm ngắm bình mình ở đây rồi chia tay mỗi người một ngả. Tiếc là sáng hôm sau hai anh em đi lạc lên núi nên cuối cùng đúng trên núi nhìn mũi đôi và ngắm bình minh rồi lên tàu về lại đất liền.

Hành trình đã hết xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.
(21-07-2016)