PDA

View Full Version : Rủ rê chinh phục đỉnh Ngọc Linh huyền bí (21 - 23/8)



yanakanj
13-08-2015, 23:04
Chào mọi người. Mình tến Sơn, sn 89, hiện tại đang ở Pleiku. Vào đây làm việc gần 2 năm, cũng có nghe nói về núi Ngọc Linh thoảng qua mấy lần. Hôm ngồi cà phê với 1 thằng em nữa, cả 2 mới quyết leo núi Ngọc Linh vào tuần sau, 22 - 23/8.

Về đỉnh Ngọc Linh thì chắc mng cũng biết sơ qua rùi, cao 2598m, mây mù bao phủ quanh năm, đường leo rất khó khăn, trơn trượt, bùn lầy, vắt các kiểu con đà điểu, nói chung là một cung leo núi vào loại khó xấp xỉ hoặc ngang Fansipang. Vậy nên tớ muốn lập team kêu gọi thêm bạn đồng hành để cùng chinh phục đỉnh núi này. Team tầm 8 đến 10 người là được. 

Yêu cầu: sức khỏe tốt, tốt và tốt. 

Bọn tớ sẽ liên hệ porter, xin giấy phép leo núi của ubnd xã trước.Tớ viết tạm lịch trình như sau:
Ngày 0 thứ 5 (20/8): (dành cho bạn nào ở tỉnh khác như SG, ĐN, ...) tối 20/8 (thứ 5) bắt xe giường nằm về Pleiku. Bạn nào cần sđt nhà xe thì nói mình.
Ngày 1 thứ 6 (21/8): Pleiku - xã Ngọc Linh sáng 7h off gặp mặt ăn sáng, phân chia đồ đoàn xế ôm, ăn sáng rồi bắt đầu hành trình đến xã Ngọc Linh. Tối nghỉ tại nhà porter.
Ngày 2 thứ 7 (22/8): Hành trình leo núi ngày 1. Tối ngủ võng, túi ngủ ở lưng chừng, tiện đâu thì ngủ đó.
Ngày 3 chủ nhật (23/8): Leo tiếp phần còn lại và xuống núi. Dự kiến theo lịch trình của các đoàn đi trước thì chiều tối chúng ta xuống đến tận chân núi. Bạn nào ở SG về thì về tp Kon Tum sẽ lên xe và về lại SG. 

Vì là 1 chuyến đi thiên về thể lực nên bạn nào cảm thấy hào hứng với sự trải nghiệm kiểu này thì đăng ký. Nói trước nữa là tớ và bạn tớ cũng chưa leo núi này lần nào nên sẽ có những thiếu sót trong quá trình chuẩn bị hay đi. Rất vui được có thêm những người bạn đồng hành hợp cạ. Contact tớ: [email protected] 

Sư thầy
14-08-2015, 10:20
Gấp quá, vướng lịch rồi, không thì cũng đu theo :)

NiCy
16-08-2015, 13:20
Hiện tại leo Ngọc Linh xin giấy phép rất khó, đoàn gần đây nhất phải leo lên và về trong ngày. Bạn nên nghiên cứu kỹ trước khi viết kế hoạch 2 ngày 1 đêm leo núi.

AnhsonQ
16-08-2015, 22:49
Chinh phục Ngọc Linh là ươc mơ của nhiều người trong đó có mình ,qua tham khảo và hỏi thăm mình thấy như thế này :
Ngoc linh là một ngọn núi cực kỳ nhạy cảm , vì sao? do nơi này là nơi trồng và sản xuất Sâm Ngọc Linh ( hay trồng hàng cây cỏ và sản xuất sản phẩm nhạy cảm ...! ) nơi đây có được sự Bảo Kê " đặc biệt " của Chính Quyền ĐP và có cả XH đen nửa .... Có người quen của mình đi nửa chừng thì bị một nhóm người xâm mình và có cả súng nửa ,họ hăm dọa và đuổi trở xuống núi ...
Như vậy ,chỉ khi nào Bạn có Giấy phép của Cơ quan nào đó cấp cho và nắm chắc trong tay( điều này thì rất khó nhưng vẫn có thể được ..tùy Bạn và ..hên xui ?) thì lúc đó mới tính chuyện chinh phục Ngoc linh .
Đây chỉ là ý của mình thôi tùy Bạn , có gì thì Inbox cho mình vì mình cũng muốn tham gia >

timeway
21-08-2015, 14:27
Nghe bạn kể mình nghĩ khó hơn nhiều Leo Fan
Leo Fan trung bình 3 tiếng là có trạm để mua nước uống và nạp năng lượng rồi (bắt đầu leo ở độ cao 1800, trạm dừng chân ở 2200 và 2800- mất 5-8 tiếng để lên tới 2800 tùy vào thể lực mỗi người , và từ 2800 mất 3 tiếng nữa để lên tới đỉnh) , ngoài việc lo đói ,khát thì chuyện muỗi,vắt không được gọi là khổ lắm vì đường mòn rõ ràng,thoáng đãng (tất nhiên có nhiều chỗ gập gềnh dốc đá), hầu hết những chỗ khó leo (dễ trượt) đã có thang hoặc vết mònđể biết mà đi
Chưa kể trên các chặng đường đi có rất nhiều chỗ hứng nước từ trên cao chảy xuống,nếu là phượt thủ mang theo viên khử nươc hoặc thiết bị lọc uống trực tiếp cỡ 2 ngón tay là không phải suy nghĩ chuyện khát.Chuyện đói làm 2 -3 bịch socola đi thì không phải suy nghĩ

Chúc các bạn đi vui vẻ ,nhớ chuẩn bị các giải pháp khát và đói nhé