PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nga Mi mùa thu và những sắc màu Cửu Trại Câu



Pages : [1] 2

likemoon
29-10-2008, 13:42
Anh chị em cứ giục tớ mở topic với lại chẳng tung chưởng đê...xoắn não cả ngày chả nghĩ ra được cái tên topic ấy chứ chưa nói biết tung chưởng kiểu giề (NT)...

Thế là sau 3 năm vật vã cuối cùng giấc mơ Cửu Trại Câu cũng thành sự thật, mọi người hỏi : Thế nào ...CTC đẹp chứ hả ??...chẹp...nói chung là...Thường thôi ;)

Chuyến đi với 10 nhân : 5 Nam - 5 Bắc, lúc đầu là 5 zai - 5 gái, nhưng về sau 1 bạn không đi được nên thành ra 6 zai - 4 gái.


Photo by TYYT - 8 người trên đường lên Nga Mi:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3263.jpg



Cờ Vờ Nờ Đại hiệp ( hay còn có biệt hiệu khác là Hái Hoa Một Mình ) - bên trái, còn bên phải là Thiên Hạ Đệ Nhất Làm Hàng Thiếu Hiệp.

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3758.jpg



và Đại hiệp Tôi Yêu Y Tế ( tên cúng cơm: Cà Phê On Lai ) - Trên đỉnh Nga Mi:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3531.jpg

------------------------------------------------------


Sau đây là lịch trình và chi phí chuyến đi:

D1: 18/10/08:

Bus Hà Nội - Nam Ninh: 300K, tối bay Nam Ninh - Thành Đô: 720Y ( đã discount )

D2: 19/10/08:

Bus Thành Đô - Nga Mi : 40Y

Bus từ chân núi đến Leipingdong : 70Y/return

Vé vào cửa Nga Mi : 150Y ( Sinh viên : 80Y :D )

Cáp treo Jieyin - Kim Đỉnh : 40Y

Nhà trọ trên Kim Đỉnh : 150Y/phòng đôi - không có toilet

D3: 20/10/08

Cáp treo Kim Đỉnh - Jieyin: 30Y

Cáp treo Chùa Vạn Niên : 60Y/return

Vé vào chùa Vạn Niên: 10Y

D4: 21/10/08:

Bay Thành Đô - CTC: 820Y ( đã discount )

Bus Sân bay Cửu Hoàng - Hostel YouU: 45Y/ng

YouU hostel : 150Y/phòng đôi : phòng rất đẹp, mới ~ 3* ( giá đã discount, giá thực tế là 280Y )

Show ca nhạc Tạng: 130Y/ng ( đã discount, giá trên vé 260Y - chắc vì ngồi hàng ghế giữa và bên cánh gà )

D5: 22/10/08:

Vé vào cửa CTC: 220Y ( Sinh viên 170Y ) - vé này bây giờ chỉ đi được 1 ngày

Vé bus trong CTC: 90Y, bảo hiểm: 3Y

D6: 23/10/08:

Vé vào cửa CTC: 220Y ( Sinh viên 170Y ) - vé này bây giờ chỉ đi được 1 ngày

Vé bus trong CTC: 90Y, bảo hiểm: 3Y

D7: 24/10/08:

Bus CTC - sân bay Cửu Hoàng: 45Y

Bay CTC - Thành Đô: 955Y ( đã discount )

Show múa đổi mặt Thành Đô: 120Y ( hàng ghế 6-10 ) - tips: cứ mua cái hàng ghế 11 trở đi : gá 90Y, khách vắng hoe, từ hàng 11 trở đi không ai ngồi, mà chụp ảnh thì chạy lên trên chụp cũng được.

D8: 25/10/08

Một số bay Thành Đô - Nam Ninh : 820Y ( đã discount ), bus Nam Ninh - Hà Nội: 148Y

5 người SG bay Thành Đô - Côn Minh : 410Y ( discount ), ở chơi Côn Minh ngày 25-26/10, chiều 26/10 đi tàu nằm Côn Minh - Nam Ninh: 110Y, sáng 27/10 bus Nam Ninh - Hà Nội

Chiều 27/10/08: Off hoành tráng ở Hà Nội , kết thúc chuyến đi thành công tốt đẹp - sau khi ở Thiên Đường về cả nhóm lại được lên Thiên Thai cả lượt :))


Sorry vì post ảnh mọi người chưa xin phép, ai không đồng ý thì YM để tớ xóa nhé.

CVN
29-10-2008, 16:45
Trong khi chờ các bạn viết tiếp, góp một cái ảnh cho thêm phần khí thế nào:

Trên đường từ Sân bay về CTC:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=4396




.

likemoon
29-10-2008, 16:52
Chỉ với 20k in thẻ SV ( thẻ nhựa in màu mè đẹp đẽ ) chúng tớ đã tiết kiệm được 225Y ( 560 k ): ở Nga Mi, CTC, Hoàng Long, Đền Vũ Hầu...

Thẻ này áp dụng cho các bạn SV tuổi đời từ U30 đến U40 ( còn tuổi trên thẻ tất nhiên phải dưới 24 tuổi - đại khái đoàn SV da vàng tóc đen mũi tẹt chúng tớ là thuộc trường ĐH Florence nhé, năm sinh toàn 85 -86 :D ). Lần sau in thẻ các bạn chuyển sang trường ĐH nào ở Việt Nam cho nó lành.

Khi đi mua vé cử một bạn đứng quầy mua mặt mũi tẻ tung một tý, các bạn khác đóng vai quần chúng lởn vởn xung quanh. Quần chúng cũng nên ngụy trang một tý - không cần phải cạp răng và mặc quần tụt *** - cứ mặt mũi nhẵn nhụi, phong cách nhí nhảnh là được rồi. Đặc biệt các bạn zai không được để râu ria gây nghi ngờ, ngoài ra trời rét cứ xùm xụp mũ áo cũng chả ai biết được đấy là đâu.

Nhiều nơi không kiểm tra thẻ SV ảnh có khớp với mặt không, cứ đưa thẻ rồi họ đếm thẻ là xong, Ở CTC mua vé bằng thẻ SV cũng rất nhanh, nhưng đến cổng sẽ bị hỏi lại thẻ SV.

Ngày tháng năm sinh: ngày in trên thẻ phải phù hợp để sinh viên phải dưới 24 tuổi, không ai kiểm tra lại thẻ SV với hộ chiếu cả, có hỏi thì cứ tiếng Anh, tiếng Việt mà quăng ra đảm bảo các bạn sợ chết khiếp không hỏi nữa. Good luck (beer)

mihtua
29-10-2008, 16:55
Tips hay :D bạn lái trăng cho tớ hỏi là làm cái thẻ sv này ở đâu thế, đây là thẻ sv quốc tế à???

likemoon
29-10-2008, 17:05
Tips hay :D bạn lái trăng cho tớ hỏi là làm cái thẻ sv này ở đâu thế, đây là thẻ sv quốc tế à???

Chúng ta người nước ngoài, thì SV Việt Nam cũng là quốc tế chứ nhẩy, không cần phải là trường Florence (NT) - Cứ in chữ International Student là được rồi, các bạn TQ sợ tiếng Anh lắm, chả biết chữ đấy nghĩa gì đâu.

Địa chỉ in của một bạn trong nhóm nhờ làm nên tớ cũng không biết ở đâu, nhưng chắc bất kỳ cửa hàng quảng cáo in ấn nào cũng làm được, nhưng e là không có giá rẻ như bọn tớ, vì nhờ người quen in hộ thôi.

007
29-10-2008, 17:19
Bổ sung thêm cho trưởng đàn:
D6 : 1 nhóm đi Hoàng Long. Không có xe bus đi Hoàng Long từ CTC nên phải đi bằng taxi, giá khoảng 450Y/xe/ngày. Có thể liên lạc với khác backpax khác để đi chung 4 người để share chi phí. Giá vé vào HL là 170Y, cáp treo khoảng 70Y. Chiều dài leo là 4.2km, leo cao khoảng 500m.
Đường qua Hoàng Long phải qua 1 cái đèo cao khoảng 4000-4200m rất ấn tượng với các đỉnh núi tuyết xung quanh và tuyết, băng trên đường đèo. HL cách sân bay khoảng 50km thui, hướng ngược với CTC.
Sẽ pót hình sau cho pà kon xem thêm...giờ đi ăn chơi tí

TYYT
29-10-2008, 19:24
Ảnh của các bác đẹp vãi ... nữa đi các bác ơi (c)

Làm 1 cái khởi động - biển mây của Nga Mi

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0683.jpg

Sắc màu thu nào
https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0699.jpg

likemoon
29-10-2008, 22:27
@Anhgia: Yes sir, bọn em vừa mới vìa xong là tung chưởng ngay ...:))
@Dờ Nờ Cờ đại hiệp: tạo giề mà tạo lắm nick xế
----------------------------------------------------------------------

Đi bus từ HN đến Nam Ninh ngang qua sân bay ( cách TP 2-3 chục cây ), bình thường phải làm công tác dân vận với em phụ xe cho xe dừng lại giữa đường rồi đi xe tuk tuk từ ngoài đường vào sân bay. Lần này chả biết Cờ Vờ Nờ Đại hiệp với Thiên hạ đệ nhất làm hàng đá lông nheo với em phụ xe kiểu gì mà em oánh hẳn cả xe ô tô tới gần sân bay, phê thật...rút kinh nghiệm lần sau cứ có các em gái là tớ điều ngay zai trẻ đẹp trong đoàn ra đàm phán...hí hí...

Chờ 4h đồng hồ ở sân bay chả biết làm gì, cả hội hết đi ra đi vào, rồi lại tụ tập oánh bài, rồi thì ngủ, rồi lại lượn lờ....

Photo by ...who nhỉ?

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSC06843.jpg


12h tối đến được Thành Đô, tớ chọn ở tại Holly vì địa điểm của nó trung tâm và gần khu phố cổ Cẩm Lý, nhưng tớ không ưng ở đây cho lắm. Nhà trọ quá cũ, trang thiết đồ đạc cũ rích, muốn move sang Hostel khác nhưng mọi người ngại chuyển, lại thôi.

Địa chỉ Holly: 246 Wuhouci ( đối diện đền Vũ Hầu ), gần đấy có Dream Travel Youth Hostel, Dragontown...

CVN
29-10-2008, 22:40
Có một chia sẻ nhân tiện nói về chuyện đi xe bus Sơn Đức từ Hà Nội sang Nam Ninh.

Thường thì mình mua vé do công ty Du lịch Hồng Gai phân phối. Khi lên xe ở Hà Nội có thể mình sẽ được mấy cô bán vé gạ mua vé lượt về (NN-HN). Nhưng hãy cẩn thận, vì có thể tấm vé đó không được nhập vào hệ thống của hãng xe bên Trung Quốc, và như thế mình sẽ không có chỗ trên chuyến về dự kiến.

Thế nên tốt nhất không nên mua vé trước vì nếu có mua thì vẫn phải chắc ăn mang vé qua phòng vé ở TQ để check xem vé đó có dùng được không kẻo lại lỡ chuyến, mất việc.

Lần vừa rồi tớ mua 1 vé, cuối cùng không dùng được, phải mua vé khác. Về HN lại mất công đi đòi hoàn tiền!

CVN
29-10-2008, 23:08
Mấy tiếng ở sân bay NN cũng chẳng quá khó chịu nhờ những trận cười như thế này:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=4421

kemtuoi
30-10-2008, 09:44
Nhân 1 hôm search thông tin về Cô tô, mới biết đến phượt. Vào xem thấy cũng hay hay. Từ đấy giữ thói quen vài hôm vào lướt qua xem các bạn phượt du những miền nào, để thả mình miên man theo những chuyến đi của người khác :D. Được cái mình cũng dễ thỏa mãn, đọc bài người khác đi về viết cũng như thấy mình đã được đi. Tưởng rằng cuộc sống thế cũng đã là thần tiên lắm rồi :P
Ai dè được, cái nhà bác học Chitto lại tung ra loạt ảnh Hoàng sơn làm cái máu tấp tểnh của mình lại có dịp sôi lên. Thế là í ới với bạn Thuyền trưởng Mặt trăng, xin 1 chân trong phi hành đoàn.
Lại ai dè lần nữa, Đại hiệp Cờ vờ nờ nhỏ to gì với Thuyền trưởng, để Thuyền trưởng trong 1 ngày đẹp giời, quyết định thay đổi lịch trình: chẳng lái thuyền qua mặt trăng mà đưa thẳng phi hành đoàn sang Sao Thủy - Cửu trại câu.
Sẵn trong lòng đang gạt Cửu trại câu sang 1 bên vì đại nạn động đất của nước bạn, dưng mà cũng không nỡ vùi dập lòng ngưỡng mộ thiên nhiên kỳ thú của nước bạn, đành tắc lưỡi gật đầu cái rụp, bụng bảo dạ, số mình ở hiền gặp lành, chắc đất cũng không nỡ nứt ra lúc mình đến đấy đâu.
Thế là kế hoạch du hí bắt đầu.

Quat
30-10-2008, 10:05
Để em hầu các cụ mấy cái ảnh . Em chả đi mà cũng có ảnh :)):))

Này thì thác này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=4432

này thì suối này :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=4433

này thì rừng này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=4434

CVN
30-10-2008, 10:12
So sánh cái:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=4350



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=4434

likemoon
30-10-2008, 11:28
@uyenuyen: hẹn uyenuyen lần sau :)

@truong_giang: post từ từ thôi kẻo các bạn lại sốc ngã ngửa ra không ai đỡ nổi nhé. Recommend các bạn Phuot nên xem anh có thứ tự, từ người có ảnh chất lượng kém nhất đoàn là bác CVN rồi cuối cùng là bạn truong_giang kẻo mà lại choáng =))

Quat
30-10-2008, 12:53
Ảnh của em xấu nhất để em up trước hộ ông ảnh xấu nhé :D


Cái này mà có tiên nữa thì nhất đấy :):):)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=4439

007
30-10-2008, 13:28
Tập trung pót Nga Mi các pak trước đi, kẻo bị sắc màu CTC làm nhoè mất.
Q và mùa thu đâu rùi, chuẩn bị album đi cho các phượt sốc bổ ngửa đi chứ hehhehe
Xong đến hình độc hành Hoàng Long (độc quyền) hehehe

kemtuoi
30-10-2008, 13:33
Kế hoạch chuẩn bị bắt đấu bằng những tiếng cười hí hí.
Khoái lắm chứ bộ. Mấy năm trời chả được đặt chân lên đất Tung của, mặc dù bao tâm trí vẫn hướng về nào Cửu trại câu, nào Tân cương, nào Tibet. Nhưng trong dạ vẫn ngấm ngầm xót xa vì chả biết lúc nào mới được đặt chân lên những vùng đất ấy. Dường như đã có những lúc đã phải chấp nhận sự thật phũ phàng là có thể giấc mơ của mình sẽ mãi mãi chỉ là giấc mơ vì biết bao điều níu kéo của cuộc sống thường nhật. Thế mà rồi cũng có lúc mình rũ bỏ bớt các nghĩa vụ, trách nhiệm để được sống cho 1 góc đam mê của mình. Vậy mà sáng suốt đấy, thiếu mình đã có ai chết đâu, mà về lại thấy mình quan trọng mới chét chứ ;)
Cười hí hí cũng là có nguyên do của nó đấy. Thoạt đầu, Thuyền trưởng cho phi hành đoàn phượt 1 chuyến hoành tráng ngoài sức tưởng tượng.
Đầu tiên là phương tiện. Chắc chả có phượt đoàn nào sang như đoàn nè: bay lượn như chim trời trên các chuyến bay nội địa của các bạn TQ, cả thảy có đến 6 lượt bay :P. Chưa kể nửa phi hành đoàn đến từ TP mang tên bác thêm 2 lượt nội địa VN nữa). Rữ rằn hông?
Thứ hai, tiêu điểm của chuyến đi: toàn các điểm đến Top of the chop (he he, nhại lời Thuyền trưởng tí). Đến đâu cũng thấy đóng dấu: Di sản thiên nhiên thế giới của Uy nét cờ cô. Năm bờ oăn nhá ! (c)
Thứ ba, chả biết các bạn khác có ngất ngây không, chứ tớ là tớ ngất ngây con gà tây lắm: lần đầu tiên tớ đi bụi TQ. Ấy cũng chính vì cái sự ngất ngây này mà tớ găm vào người đủ thứ bà rằn theo lời khuyên của Thuyền trưởng: thức ăn thức uống, quần áo đủ dùng cho xuân hạ thu đông, từ miền nhiệt đới chuyển sang ôn đới, từ đồng bằng tới núi cao… Tớ tiểu nhân nên cứ phòng bị gậy cho chắc.
Sống trong câu chuyện thần tiên cũng được nửa tháng (có nhẽ cũng đến vậy mọi người nhỉ) thì Thuyền trưởng Mặt trăng chuyển từ thể loại cổ tích cho trẻ thơ sang phóng sự đời thường =)): tình hình lạm phát gia tăng, hành trình của chúng ta nên cắt bớt đi 1 di sản, dành cho các chuyến đi sau 
Cũng đành lòng vậy, rầu lòng vậy, các AQ tự bảo nhau, riêng Cửu trại câu thôi cũng ối Phượt thèm rồi (c). Lại vì cái lý do tiết kiệm là quốc sách này mà bớt đi 2 lần ăn vạ nằm vật ở sân bay :Dam
Thế là tiếng cười hí hí đắc chí chuyển thành nụ cười mỉm tự hài lòng.

likemoon
30-10-2008, 13:49
Sáng ngày T2 tớ và các bẹn ra bến xe bus gần nhà trọ để oánh chuyến xe bus 1 tệ đến bến xe đi Nga Mi ( Xin nan men - Tân Nam Môn ). Đi xe bus 1 tệ hay đấy chứ, trên xe đầy người Tạng, dân Tạng và cả các nhà sư. Từ điểm đỗ xe bus anh lái xe thấy tớ lơ ngơ bèn nói với lại trước khi đi: Bến xe đằng kia kìa...

Cuốc bộ trên vỉa hè men theo bờ sông, đường ấy cũng rồ men tic mỗi tội thời tiết Thành Đô lúc nào cũng sương mù, trời thì xám xịt nên tớ chả có kiểu ảnh nào. Đường từ Thành Đô đến Nga Mi rất ngạc nhiên lại chưa được tu sửa, vẫn là kiểu đường làng khấp khểnh, nhiều đoạn đang được sửa đường thoát nước. Thay vì đi mất 2h hôm ấy chúng tớ mất 3-4h mới tới nơi, xe này cũng không vào bến xe ở chân núi mà quẳng cả bọn xuống cách Nga Mi khoảng 10km. Ở điểm đỗ này có sẵn xe tuk tuk, 5Y/ng, có thể mặc cả 4Y/ng vì đi đông. Trong lúc bối rối bác TYYT để quên balo trên xe, các anh chị cò mồi xe tuk tuk rất nhiệt tình ( phải cái nói nhiều kinh, biết họ nói gì là chết liền ), họ gọi điện thoại cho lái xe dừng lại còn bọn tớ lên tuk tuk đuổi theo xe kia , cuối cùng cũng lấy lại được đồ...hehe...thật là may mắn..

Đến Nga Mi anh chị em nhào ngay vào hàng ăn để oánh chén, oánh chén xong xuôi thì phải tìm bến xe ở gần Teddy Bear Hostel. Tìm toét cả mắt chả thấy cả hai đâu, không có một tấm bản đồ nào mà khu vực chân núi lại rộng, xe bus lượn qua lượn lại như mắc cửi mà không thấy chỗ bán vé xe đâu mới ức chứ. Tớ đi vào Tourist information hỏi, mình hỏi tiếng Anh được 1 bạn trả lời nửa câu tiếng Anh còn lại bạn phang tiếng Tàu...hik hik...chả hiểu giề...chỉ biết bạn chỉ hướng đi ngược lại...tớ lởn vởn dưới chân núi cả 20 phút đồng hồ cuối cùng túm được một chị Tây, chị ấy chỉ cho bến xe, không đâu xa xôi cách Tourist Information Center khoảng gần ...1km thôi, nằm bên tay phải đường nếu đi từ trong chân núi ra:

Here we are:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3256.jpg


Ở bến xe chân núi Nga Mi:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3259.jpg

Phía dưới chân núi được TQ đầu tư cơ sở hạ tầng rất tốt, đường rộng và đẹp, các hotel bằng gỗ lớn hai bên đường cũng rất thanh nhã.


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3254.jpg

Trong lúc mọi người hồ hởi vì sắp được lên Nga Mi thì Cờ Vờ Nờ Đại hiệp viện cớ tuổi già sức yếu cứ đòi ở lại chân núi nhất định không chịu lên (NO). Anh chị em trong đoàn ra sức thuyết phục, lúc ở nhà tớ còn hứa hẹn sẽ có zai trẻ đẹp xốc nách bác lên núi...ấy thế mà vẫn cứ không chịu. Anh chị em lấy làm ngờ lắm, nhất là tuổi già sức yếu gì mà trong CTC cứ đi phăm phăm đuổi theo bác cũng đủ thở ra đằng tai rồi ấy chứ....

Muốn biết chúng tớ sẽ lên đỉnh Nga Mi như thế nào và Cờ Vờ Nờ Đại hiệp ở dưới chân núi có 1 ngày đã có 1 cuộc tình đẫm nước mắt dư xế lào mời các bạn xem tiếp...kỳ sau sẽ rõ :D

kemtuoi
30-10-2008, 13:52
Cả phi hành đoàn cứ âm thầm để Thuyền trưởng chuẩn bị cho chuyến đi. Thi thoảng đâm chọt vài câu, nhưng rồi cuối cùng cũng thống nhất cao theo sự sắp xếp của Thuyền trưởng Mặt trăng.
Công bằng mà nói thì Thuyền trưởng cũng rất tích cực mổ ngang xẻ dọc các trang web để phi hành đoàn được thỏa chí tang bồng, ngao du sơn thủy (Tnk cái chữ ký của Điệp viên 007 đã gợi ý cho mỗ tớ thoát thai ra câu này ;)). Dưng cuối cùng thì “đoạn cuối của lịch trình” vẫn được để mở tới tận lúc khởi hành. Thây kệ, cứ đi đi rồi tính tiếp. (beer)

kemtuoi
30-10-2008, 14:10
Tớ là tớ ngờ cái vụ xe bus đi Nga mi này ghê lắm cơ. Dưng mờ ngôn ngữ bất đồng nên chả biết giải tỏa sự ấm ức này bằng cách nào. Các bạn sau đi thử cử 1 người nói tiếng Trung tốt hỏi ngay từ bến xe bus ở Thành đô xem xe bus đi Nga mi có dừng tại bến xe du lịch ở chân núi Nga mi mà bạn Moon post hình ở trên ko? Chứ lúc về bọn tớ mua được vé xe đi thẳng từ bến xe này về Thanh đô, không lẽ ko có chiều từ Thanh đô đến đó à.
Tip nhớn nè (mặc dù cũ rích): cẩn thận với các loại cò mồi, nhất định là say "no" với bọn hắn. Hẳn nhà xe bus hôm bọn tớ đi đã cô ti nhê sẵn với tụi cò mồi giữa đường rồi. Chả thế mà lúc bạn TYYT quên túi trên xe, mặt tái mét định nhẩy lên taxi đuổi theo thì tụi cò mồi đã xua tay, ung dung rút điện thoại ra, bắn 1 hồi, rồi bảo yên tâm, xe kia sẽ chờ chúng mày :D
Mấy tay cò mồi này cũng chả đưa bọn tớ vào bến xe để mua vé xe bus lên đỉnh Nga mi, mà đưa vào 1 ngõ hẹp rồi cứ ra sức chèo kéo về vụ đưa lển đỉnh Nga mi bằng mấy cái xe con con. (Vụ này là tớ hỏng vậy, chứ nghe có hiểu gì đâu ;"> ) Báo hại bạn Moon đi bộ rạc cẳng, vận hết công lực ra mới tìm được cái bến xe bus.

CVN
30-10-2008, 14:11
Phụ họa với vài tấm hình Thành Đô xám xịt:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=4442

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=4445

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=4444

CVN
30-10-2008, 14:21
Bị cò quay ở Emei Shan:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=4446

likemoon
30-10-2008, 14:33
Cò ở bên trên không phải là cò xe đâu, lúc đầu tưởng thế nhưng hóa ra ông này cò nhà trọ, ra sức bảo là trên Kim Đỉnh KS rất đắt phải 300 tệ, nên ngủ ở dưới này tiện nghi và rẻ. Kể ra thì cũng thế thật, nhưng tớ bảo chúng tôi phải ngủ 1 đêm ở Kim Đỉnh để còn ngắm mặt trời mọc, thế là bác ấy mới từ bỏ ý định cò mồi đấy.

@hc22b: nick khó nhớ thế :D , viết bài cho thêm ảnh vào cho sinh động đê...tớ có ảnh nhưng có chèn vào bài của cậu được đâu :)

hc22b
30-10-2008, 14:51
Mỗi người một lĩnh vực nhá. Tớ đi du lịch là mắc cái bệnh ... Ăn nhiều :)) Vì tớ quan niệm "đi nhiều, đói nhiều, ăn cho thoả chí" hi hi. Vì thế tớ rất thích cái khoản đặc sản. Nghiệm lại chuyến đi ăn những 6 lần lẩu của Tàu, mà lần nào tớ cũng thấy ngon, chỉ mỗi tội ăn nhiều quá đâm ra tới giờ vẫn còn ngửi thấy cái mùi nồng nồng, cay cay, the the đến khó chịu của mấy cái trái gì be bé bên đó kg biết.

Đầu tiên là món lẩu "tả pí lù" dưới chân núi Nga Mi. Lần đầu tiên sau 2 ngày nhịn đói, nhịn khát :(, làm 1 bữa hoành tráng nhể! Một con cá to tướng đã được xắt lát, lóc xương, cộng với chừng chục món rau, cơm nóng, trời se se lạnh, bụng đói, ôi ngon tuyệt.(NT) Trưởng đàn có hình này cho tớ minh hoạ vớiiiiiiiii!

Đến CTC, theo tớ thì trời rét căm căm, ai cũng muốn ăn lẩu Bò Dắt (viết đúng kg nhỉ?), được bác tài nhiệt tình quá mức chở miễn phí đến 1 nhà hàng, và Trưởng đàn sau một hồi chọn chọn, lựa lựa, 2 nồi lẩu nghi ngút khói mang lên, thịt bò mềm ơi là mềm, nhiều nhiều, ai cũng ăn lấy ăn để, nhắc đến giờ cũng còn thèm :LL . Bên Tàu có một loại nước chấm rất rất đặc biệt là một chén dầu, dầu gì nhỉ (giống giống dầu ăn vậy, tớ quên tên rồi) thêm một chút muối, một chút tỏi bằm, một chút hành lá xắt nhuyễn, chấm rất ngon. Các bác zai trong đàn còn máu kêu thêm một chai rượu, mà không biết thế nào, lúc kêu thì họ nói 68 tệ 1 cốc, làm các bác nhà mình tưởng cả chai, thế là chén hết chai, sau cùng là 680 tệ (há hốc mồm nhé, được 1 chưởng nhớ đời :)) ) Tổng cộng cho buổi hoành tráng này hết 1.285 tệ X(

Món lẩu thứ 3 là món lẩu gà, gần KS Youu - CTC, nước lẩu ở đây rất đặc biệt, sệt sệt, cả đàn ăn chỉ 1 phần lẩu - chia làm 2, vậy mà cũng đủ (vì 1 phần rất nhiều, theo tớ thì cả 1 con gà to ấy).

Món lẩu thứ 4 là lẩu đặc sản Tứ Xuyên chính hiệu, ăn ở Thành Đô, đối diện đền Vũ Hầu. Nhà hàng trông hoành tráng thế mà cả đàn ăn uống no nê chỉ mất 224 tệ. Quá rẻ, nước lẩu chia làm 2 phần, 1 phần nước trong (không cay í), một phần cay (nước đỏ loét), nào nấm, nào thịt bò, nào mì, rau tá lả, .... kêu rất nhiều, thế mà lại rẻ.

Còn 5 mạng hội SG đến Côn Minh, nghe đồn Côn Minh là xứ sở của nấm, kính thưa các loại nấm, nên định bụng đến Côn Minh nhất định phải đi ăn lẩu nấm. Tối đến, Trưởng đàn mệt nên không đi ăn, 3 mạng quyết định lang thang tìm món độc chiêu, không biết thế nào vẫn bị cái món lẩu nó hành xác, không biết tiếng Tàu, sau một hồi khuya tay múa chân cũng có một nồi lẩu ngon lành. Gọi mì thì họ lại đem cơm =)) nhưng tự an ủi vậy là may lắm rồi. Ở đây cũng gọi từng thứ nhưng ít loại nấm, tạm được.

Sau cùng thì ước nguyện cũng được thực hiện khi Trưởng đàn quyết định trước khi chia tay xứ sở này phải ăn cho được lẩu nấm, thế là một bữa hoành tráng nữa. Công nhận nấm ở đây rất ngon, nhưng hình như cũng hơi ít loại (hay là do mình gọi ít thế???)

Mỏi tay rồi, lần sau sẽ giới thiệu các món khác, kem hình minh hoạ, :LL

CVN
30-10-2008, 14:54
Đến CTC, theo tớ thì trời rét căm căm, ai cũng muốn ăn lẩu Bò Dắt (viết đúng kg nhỉ?), Viết gần đúng rồi! Nó là Lẩu (bò) Yak :D:D

CVN
30-10-2008, 16:57
Tớ nhớ có chụp hình ở chỗ ăn nhiều lắm mà sao giờ tìm hoài kg thấy tấm ăn lẩu nào, chán thật. Thôi để bài sau có tí hình vậy!Lấy tạm món tôm nhìn rất ngon và lạ này:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=4452

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=4453

Tiện tay thêm phát cá. Con này trông giông giống cá bớp ở Hải Phòng. Cách chế biến: vớt từ bể ra rồi cầm cả con vứt vào nồi lẩu, một phút sau vớt ra ăn. Về cảm tưởng xin hỏi TYYT! ;)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=4454

likemoon
30-10-2008, 17:10
Bữa lẩu ở Nga Mi - Ai nhanh tay gắp bằng tay em :)) ???


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3253.jpg


Còn con tôm này trông thì đẹp dưng mà ăn toàn vỏ, nhằn mãi mới được tý thịt nhạt thếch ..hik:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3667.jpg


Cá suối ở Nga Mi - đặc sản Nga Mi - nhưng cũng không ngon đặc biệt - phình phường thôi:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3251.jpg

TYYT
30-10-2008, 17:14
Tiện tay thêm phát cá. Con này trông giông giống cá bớp ở Hải Phòng. Cách chế biến: vớt từ bể ra rồi cầm cả con vứt vào nồi lẩu, một phút sau vớt ra ăn. Về cảm tưởng xin hỏi TYYT! ;)




Lậy cụ, hôm từ Kim Đỉnh về chả làm một nồi to à! cài vớ cài vẩn.

Ảnh tôm của cụ lởm vãi, trông quá là quả ớt ạ. Hàng thật đây này:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=4457

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=4456

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=4455

CVN
30-10-2008, 17:16
Ảnh tôm của cụ lởm vãi, trông quá là quả ớt ạ. Hàng thật đây này:
Hê hê, phàm là con tôm thì bao giờ vỏ chả đỏ rực lên khi bị rang :D

hc22b
30-10-2008, 17:36
Ối giời, quả là đề tài ăn uống nóng bỏng nhỉ! Cho thêm vài hình cho sôm tụ này.

Các bác uống rượu trên đỉnh Nga Mi có cảm tưởng gì kg? Phát biểu cái!

https://widget.slide.com/rdr/1/1/3/W/150000001276b38f/1/15/p2VNaoLQ6D_BayfPwN-UVAwnvca8Zo9N.jpg (http://www.slide.com/s/qEcU2O_gvT_iLMh6u0p6a5fST_-bGp-K?referrer=hlnk)

Ngày đầu ở CTC chưa có kinh nghiệm nên cả 3 người mà mang ít đồ ăn quá, mới nửa buổi đã đói meo. Thế là quyết định bắt bus xuống ngã ba của chữ Y ăn trưa, ở đó có duy nhất 1 nhà hàng, và không có lựa chọn nào khác ngoài việc ăn buffet. Buffet trưa ở CTC chả có gì. Nhìn cái nhà hàng trông hoành tráng lắm nhưng lèo tèo vài món, chỉ ăn được với cơm, tí mì - chấm hết. Hay tại mình ăn trễ quá? (NO)

https://widget.slide.com/rdr/1/1/3/W/150000001276b7ce/1/176/kdL76UfM6T_xkAynjFjyMEn9H9j2f_Hr.jpg (http://www.slide.com/s/K_6fW3Dj6D8q6B85WyuUEt2c1gco5HI7?referrer=hlnk)

https://widget.slide.com/rdr/1/1/3/W/150000001276bc82/1/241/AFKvdPmroT_x6exnhQzi-SMLSp7zSUee.jpg (http://www.slide.com/s/wHXNTv8Svz_Up-wf0tnixz1DKbYPLG7Y?referrer=hlnk)

Ariel
30-10-2008, 17:39
sao tôm lại ngập ngụa thế này nhể, tớ đi xứ ấy toàn bị cho ăn thịt bò yak đủ các kiêu, kèm với vị nêm cay muốn lột lưỡi

cái nhà hàng ấy chỉ thế thôi, mâm thì nhiều nhưng món chả bao nhiêu. Mình ngồi chán ở đấy giữa bữa ăn trưa mà chả có gì hơn, đành chén tạm món mì lấy sức mà tiếp tục

baxu
30-10-2008, 19:01
Lấy tạm món tôm nhìn rất ngon và lạ này:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=4452




Cua của bác sao lị co quắp sệch xì vậy :))

Con này hình như là con crayfish (bạn AV có lần giới thiệu ai đến Bắc Âu thì chén ấy). Cái con này giờ cũng đang là con chiến lược của nhiều nước, kiểu như phong trào nuôi cá bông lau nhà mình ấy - nhiều đạm lại rẻ xiền. Dưng hình như biển bắc phi mặn, nên may là không bị nhạt như bên Tàu, ý em là mặn chát ấy ạ ;)

DNC
30-10-2008, 19:41
có ý kiến , con tôm này lúc sống hay sau khi rang màu sắc vẫn vậy , đỏ quạch , ăn dỡ ẹt , vì màu sắc đẹp vậy nên mới làm siêu lòng lắm kẽ phàm.... chơi.

truong_giang
30-10-2008, 21:27
Thật như cuộc sống đây :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=4467

Đường lên Kim Đỉnh, Nga Mi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=4465

likemoon
30-10-2008, 21:31
Lại nói đến chuyện cả bọn đi lên đỉnh Nga Mi bỏ lại Cờ Vờ Nờ Đại Hiệp già yếu dưới chân núi. Đám nam thanh nữ tú ấy trông thế mà tâm địa rất là độc ác (NT), ra sức đe dọa tớ từ dưới chân núi dọa lên: Lần này mà không thấy cái lá vàng nào là sẽ nướng vàng tớ rồi cho bay từ trên đỉnh núi xuống chân núi ...thật là....giang hồ hiểm ác...lòng người khó lường... :Dam.

Đi lên núi có 3 điểm bus stop: Chùa Vạn niên, Khu nuôi khỉ và Leipingdong, quãng đường dài hơn 30km đi bus mất ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Bọn tớ chọn đi lên thẳng điểm cao nhất rồi có thời gian sẽ đi bộ xuống

Đường núi Nga Mi cũng khá hiểm trở với nhiều khúc cua tay áo, lên cao cây cối chuyển dần từ màu xanh đậm sang lác đác mấy cái lá vàng...có mấy cái lá thôi mà đám anh hùng nữ hiệp kia cứ rú lên sung sướng...đến khi thấy nguyên ...cây lá vàng, lá đỏ thì nghe chừng ra chiều thỏa mãn mới từ bỏ cái ý định nướng vàng tớ. Còn tớ chả nói năng giề nhưng trong đầu lên sẵn kế hoạch ngày hôm nay cho cả hội vào một tửu điếm nào đấy...chuốc rượu cho say...rồi có khi ngày mai lại được một mẻ nhân bánh bao...ực...hãy đợi đấy...:gun ke ke ke...

Từ Leipingdong cuốc bộ 20 phút tới khu vực cáp treo Jieyin hall ( độ cao 2000m ) để sang Kim Đỉnh, cả hội quyết định đi thẳng lên Kim Đỉnh ( 3000m ) ngủ lại một đêm cho nó hoành tráng.

Con đường lên từ Leipingdong cáp treo Jieyin Hall rất đẹp...vì đi xuyên qua mây nên lúc nào cũng mờ ảo, nhiều nơi sương mù dầy đặc mù mịt...cả hội muốn kiếm chỗ để tẩu một số thứ mà luanh quanh lòng vòng mãi mới thấy :D


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3280.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3274.jpg


Ở nhà chờ cáp treo...tất cả cùng sốt hết cả lên vì biển mây bên ngoài...trời...thật là cảnh thần tiên:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3303.jpg


Mây chảy tràn qua vách núi như một con thác khổng lồ nhưng vô cùng mềm mại



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3313.jpg

Ở trên cáp treo cả Ta, Tây lẫn Tàu đều ồ lên sung sướng, cảnh bên dưới đẹp quá, những rừng cây mùa thu đầy màu sắc chìm trong mờ ảo sương khói:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3335.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3337.jpg

Tips: vé lên Nga Mi không bán bên dưới mà lại có trạm vé lửng lơ trên độ cao 2000m, nếu các bạn muốn lên Kim Đỉnh thì kiểu gì cũng phải đi qua đây, vì thế đừng mất công tìm ticket office dưới chân núi...cũng đừng mất công hy vọng là nó sẽ không thu vé nhé...khá chát nếu không có thẻ SV đấy: 150Y

truong_giang
30-10-2008, 21:37
Tiếp tục xuất hàng, học được cách pót ảnh sướng thế phọt hàng nào....=))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=4463

Lúc đấy nhìn cảnh này thấy hơi buồn, nhớ về mẹ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=4466

007
30-10-2008, 21:53
trời ơi ,tức quá, giờ mới rảnh pót hình thì mọi người phọt ầm ầm rùi. Các pák chừa chỗ cho em phọt với.
@likemoon : chỉ có thằng...Quới nhân nó đòi lấy lá xanh nướng trưởng đàn rùi quăng xuống vực thui, em hổng có ah nha :D. Tội của em là chỉ likemoon chui vào bụi "xả nước cứu thân" rùi nói anh em canh chụp hình thui.

TYYT
30-10-2008, 21:56
Trường giang Đại Hiệp ....nhuận ảnh ghê nhỉ, em theo tay hai cái nhé

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0681.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0682.jpg

likemoon
30-10-2008, 21:58
trời ơi ,tức quá, giờ mới rảnh pót hình thì mọi người phọt ầm ầm rùi. Các pák chừa chỗ cho em phọt với.
@likemoon : chỉ có thằng...Quới nhân nó đòi lấy lá xanh nướng trưởng đàn rùi quăng xuống vực thui, em hổng có ah nha :D. Tội của em là chỉ likemoon chui vào bụi "xả nước cứu thân" rùi nói anh em canh chụp hình thui.

Mất công ta phi thân lên đến nửa núi để tìm chỗ tẩu, đang định hành sự thì lại hét lên: Tìm thấy toilet rồi...thế có bực mình không X( ....=))

gianker
30-10-2008, 22:36
Ngày đầu ở CTC chưa có kinh nghiệm nên cả 3 người mà mang ít đồ ăn quá, mới nửa buổi đã đói meo. Thế là quyết định bắt bus xuống ngã ba của chữ Y ăn trưa, ở đó có duy nhất 1 nhà hàng, và không có lựa chọn nào khác ngoài việc ăn buffet. Buffet trưa ở CTC chả có gì. Nhìn cái nhà hàng trông hoành tráng lắm nhưng lèo tèo vài món, chỉ ăn được với cơm, tí mì - chấm hết. Hay tại mình ăn trễ quá?


Thì ăn buffet rau mà bác. Hê hê, vài món lèo tèo, toàn rau, chả thấy thịt đâu, mà lại còn đắt. Cơm thì như cơm bụi, to, khô, rời rạc...

kemtuoi
30-10-2008, 23:08
Mời các bác chiêm ngưỡng bức ảnh cổng bắt đầu vào EmeiShan. Nơi đây, lần đầu tiên Thẻ sinh viên quốc tế phát huy tác dụng:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4476

kemtuoi
30-10-2008, 23:20
Tượng Phật tại Kim Đỉnh:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4477

hc22b
30-10-2008, 23:23
https://widget.slide.com/rdr/1/1/3/W/2200000007759008/1/218/qNcj_wi9tz81Irx4TAY3ie0PM7wWNoOs.jpg (http://www.slide.com/s/IKNyNLOdmj-YFomDhZyekih8yv1aG4qC?referrer=hlnk)

Ngôi chùa 1.700 năm tuổi. Vào chùa mà Likemoon bảo tớ chụp hình anh đẹp zai à? Thật tình tớ định chụp cảnh người thắp nhang viếng chùa thôi, mà nhìn lại anh này cũng cao to, đẹp zai ra phếch! (c) Vào chùa mà còn tơ tưởng thế kia không biết!!!

https://widget.slide.com/rdr/1/1/3/W/22000000077595d2/1/150/YHzLdbYjuD8wZCiN5VjQ-h8cnADw5lqP.jpg (http://www.slide.com/s/T_bkE3666D8itKIOlPGrWgwfIlMJuZuu?referrer=hlnk)

https://widget.slide.com/rdr/1/1/3/W/220000000775b401/1/40/lgZXJGHF5T9K0J7Cju3ddUNU7QPm0-iG.jpg (http://www.slide.com/s/OGFgUjRlsD86n83rD1m-pKS3DK3YJwjM?referrer=hlnk)

hc22b
31-10-2008, 08:11
Làm vài tấm ở đây nhỉ!

https://widget.slide.com/rdr/1/1/3/W/15000000127c1f85/1/239/IKuVyBHekT-2FSRnC3YZ9xsTbW8v3qky.jpg (http://www.slide.com/s/sEEv73cbtD9TKgqO_L0SwgrDIXn0dynx?referrer=hlnk)

Cái hồ này có tí cỏ vào cho lạ mắt.

https://widget.slide.com/rdr/1/1/3/W/15000000127c205f/1/26/b2_zdkyT6z_FJHO3cErxcM9maj545-YA.jpg (http://www.slide.com/s/eaxZXcNH6D-v6wsg7PXK97koBo2TfUEm?referrer=hlnk)

likemoon
31-10-2008, 08:46
@hc22b: hhe he...là chùa Vạn Niên ( vì nó 1700 năm tuổi ) chứ không phải Vạn Phật Niên, còn Đỉnh Vạn Phật là đỉnh núi có ngôi chùa chúng ta chụp từ Kim Đỉnh sang. Ảnh của gái resize thế nào mà nhìn nét và trong thế nhỉ, ảnh của tớ cứ mờ mờ...hik hik...

TYYT
31-10-2008, 09:05
Núi Nga Mi theo Truyền thuyết là nơi Phổ Hiền Bồ Tát thường trụ, một trong bốn ngọn núi thiêng của Phật giáo Trung Hoa. Tượng Phổ Hiền Bồ Tát ở Kim Đỉnh cưỡi voi 6 ngà tượng trưng cho trí tụê không phân biệt vượt qua cám dỗ của 6 giác quan.

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0690.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0691.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0692.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0693.jpg

kemtuoi
31-10-2008, 09:25
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4503
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4502

truong_giang
31-10-2008, 09:38
Dưới chân là mây trắng
Với tay lên tới trời…
Chẳng đâu làm ta thấy mình thanh thản đến vậy

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=4498

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=4497

kemtuoi
31-10-2008, 09:40
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4479

kemtuoi
31-10-2008, 09:51
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4504

miyukivn
31-10-2008, 10:01
Ối giời ơi thật là ghen tị, được ngắm biển mây, Kim Đỉnh lại sáng choang thế kia. Nga My của tớ thì thế này đây

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_2630.jpg

Đây nữa

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_2603.jpg

Này thì Kim Đỉnh

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_2629.jpg

Túm lại là chẳng có tí gì nghệ thuật. Tớ lên Nga My cũng âm mưu vụ biển mây cho đã mắt, thế mà tớ vớ ngay được biển mù, hic hic. Lại còn vừa gió phần phật bay cả ô, mưa nhòe cả kính nữa chứ, vừa ướt vừa lạnh. Quả này tớ quyết chí phục thù Nga My mới được. Bà con cho xin thêm vài xu ảnh Nga My cỗ vũ tinh thần tớ với:)

likemoon
31-10-2008, 10:11
@natasha: Ờ...công nhận...ảnh...xấu thật...hế hế...vụ đẹp zời này cũng là ăn may thôi bà...lần sau mà đi vào dịp Tuần lễ vàng thì chuẩn bị thời gian cho Nga Mi dài ngày hơn nhé...cứ để ra trọn 2-3 ngày mới đi hết được, còn khu vực luanh quanh phía Vạn Niên cũng đẹp lắm, A Quẩy có bản đồ xịn đấy, thấy toàn chùa chiền nhỏ nhắn, cầu thang quanh co, thác nước nữa...túm lại you shan you shui...yassoo chiaki....

TYYT
31-10-2008, 10:14
Cái lúc mặt trời sắp sửa trùm mây ngủ là cái lúc ánh sáng đẹp nhất các bác ạ. Lúc ấy em chạy vòng quanh chụp ảnh mệt vãi. Tiếc cho CVN, buổi chiều muộn trên Kim đỉnh quá đẹp, khách khứa lại thưa thớt cảm giác cứ bồng bềnh như là...

Buổi tối lạnh, cơm no rượu say có 3 quý ông với 3 chậu nước nóng ngâm chân bàn chính sự. Làm cho các quý bà hôm sau không bít rửa mặt cách nào nữa!

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0688.jpg

Lúc đi xuống mọi người bảo-chả thấy bác đâu cả- đây, lúc ấy em một mình đứng chỗ này:

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0694.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0695.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0697.jpg

kemtuoi
31-10-2008, 10:18
Thể theo nguyện vọng nè:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4507

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4508

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4509

miyukivn
31-10-2008, 10:33
@natasha: Ờ...công nhận...ảnh...xấu thật...hế hế...vụ đẹp zời này cũng là ăn may thôi bà...lần sau mà đi vào dịp Tuần lễ vàng thì chuẩn bị thời gian cho Nga Mi dài ngày hơn nhé...cứ để ra trọn 2-3 ngày mới đi hết được, còn khu vực luanh quanh phía Vạn Niên cũng đẹp lắm, A Quẩy có bản đồ xịn đấy, thấy toàn chùa chiền nhỏ nhắn, cầu thang quanh co, thác nước nữa...túm lại you shan you shui...yassoo chiaki....

X( Có thò cái mày ảnh ra mà ngắm nghía tử tế đâu, cả rổ L mà thời tiết đấy cũng đố mà bắn lên được cái ảnh nào ra hồn ấy chứ:)). Nếu mà sang năm phục thù được nhất định sẽ tìm A Quẩy lấy cái bản đồ (mà hình như tôi cũng có cái bản đồ ngon lắm, để về nhà tìm lại xem). Tôi thích đi cáp treo lên tít trên luôn, rồi thong thả đi bộ xuống. Đấy, âm mưu là thế:)
@ các bác: ảnh đẹp quá thể. Hình như tớ chưa đủ chỉ tiêu để được thanks nên chẳng thanks các bác được:D

hc22b
31-10-2008, 10:44
Nhánh bên trái CTC chỉ được mỗi cái hồ này. Còn lại cạn queo, không có gì để xem. Chúng tớ đi những 2 vòng cho cái hồ này, chỉ vì tên Quờ kia bảo rằng nắng chiều trên cái hồ này rất đẹp, báo hại cả 3 người mặc dù người ê ẩm, chân bước không nổi (sau 2 ngày vòng lên vòng xuống rất nhiều lần ở hai nhánh của CTC) nhưng vẫn phải đi như chạy cho kịp cái chuyến xe bus. Lên đến nơi thì chẳng thấy mặt trời đâu, hic.

Tấm này chụp buổi trưa trưa, nắng còn gắt.

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/Picture133.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/3.jpg

Còn đây là cảnh hoàng hôn trên hồ của tên Quờ này đấy.

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/4.jpg

Sao hình mình đưa lên nó cứ có cái dòng chữ màu vàng vàng kia zậy ta? Có ai biết cách bỏ chỉ dùm. Thanks.

TYYT
31-10-2008, 11:00
Vợt thêm 2 cái nữa cho khỏi phí, ngắm mặt trời lòng xiết bao lưu luyến

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0696.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0698.jpg

gianker
31-10-2008, 11:30
Không biết ở Nga Mi các bác có gặp sương mủ không. Lần em đi sương mù giăng vài trăm cây số. Đi đến chân Nga Mi, quyết định ko lên đỉnh, vì nghĩ lên đỉnh chắc cũng lại sương như thế.

kemtuoi
31-10-2008, 11:36
Không biết ở Nga Mi các bác có gặp sương mủ không. Lần em đi sương mù giăng vài trăm cây số. Đi đến chân Nga Mi, quyết định ko lên đỉnh, vì nghĩ lên đỉnh chắc cũng lại sương như thế.

Lúc bắt đầu từ bến xe để đi lên cáp treo cũng sương mù dày đặc nhưng đi một lúc thì bắt đầu có chút nắng vàng, nên càng thêm vững tâm quyết lên tới Kim Đỉnh để ngắm hoàng hôn. Rồi Trời cũng chiều lòng người (c)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4513

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4514

truong_giang
31-10-2008, 11:51
Mọi người có nhớ vụ cái khóa không ?, em làm chục đôi :D chả biết có ăn thua gì ko ??

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=4496

hc22b
31-10-2008, 12:13
@truong_giang: nhìn kg rõ, tặng thêm cho 2 tấm nữa này

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/2.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/3-1.jpg

kemtuoi
31-10-2008, 12:21
@truong_giang: nhìn kg rõ, tặng thêm cho 2 tấm nữa này



Tấm nhìn rõ nhất đây này pác =))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4515

likemoon
31-10-2008, 13:01
Những tưởng ngồi cáp treo lên Kim Đỉnh là xong, ai dè vẫn còn cuốc bộ chừng 15p nữa, leo núi ở trên độ cao 3000 mét thở hết cả ra đằng tai...tớ đang vật vờ đi lên thì nghe bác TYYT gọi: Moon ơi nhanh lên ...nhanh lên...trời ơi trên này đẹp quá....thế là vội vã thu nốt sức tàn bò lên.

Vượt qua mây mù chúng tớ đã chạm được đến tận trời xanh...bầu trời rất gần và xanh ngắt...bức tượng Phổ Hiển màu vàng sáng rực rỡ nổi bật trên đỉnh núi( không biết có phải làm bằng vàng không, trông xịn lắm, đáng nhẽ mình phải cậy thử một miếng )...trời...đây thực sự là top of the chop rồi...yahooo...


Đứng ở dưới chân nhìn lên thấy Phổ Hiền đang mỉm cười nhìn xuống thấy mình sao mà nhỏ bé giữa bao la trời đất và quá nhỏ bé trước Phật:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3346.jpg

Đây là chùa Vàng:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3415.jpg


Còn đây là chùa bạc:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3423.jpg


Hoàng hôn xuống trên Kim Đỉnh:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3424.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3447.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3426.jpg

kemtuoi
31-10-2008, 14:22
Đứng giữa mênh mang mây trời trên Kim Đỉnh, thấy lòng chợt nhẹ bẫng. Tiếng cầu kinh ngân nga nhẹ nhàng lan khắp thinh không. Một chút bâng khuâng khó tả. Giá mà cuộc sống lúc nào cũng êm ả như lúc này! 8->

likemoon
31-10-2008, 14:46
Trời đã tối, gió cũng ngày càng lạnh, anh chị em lưu luyến mãi mới rời khỏi pho tượng Phổ Hiền để kiếm chỗ tìm quán trọ.

Không như LP dọa rồ là trên Kim Đỉnh rất thiếu tiện nghi ( LP 2007 chắc chả update tình hình ), khách sạn và nhà trọ trên này nhiều, loại nào cũng có. Tớ bỏ qua cái KS Kim Đỉnh có vẻ luxury, đi xuống dốc đến cái nhà trọ nằm ngay bên trái KS Kim Đỉnh.

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3579.jpg

Kinh nghiệm khi vào bất cứ KS nào ở TQ, đừng có nhìn cái giá của nó mà hoảng, mọi thứ đều có thể thương lượng (NT), ví dụ ta thấy cái giá niêm yết là 260 - 300 - 400 Y, cứ hùng dũng tiến vào mà rằng: "Cho một phòng...rẻ nhất đê"...:D, KS nói: "rẻ nhất 260Y", tớ: "đắt quá, còn phòng nào rẻ hơn không?" KS: "còn: rẻ hơn là 130Y..." đấy, thế là okie.

Phòng 130Y là phòng đôi, nhưng muốn ngủ 3 ngủ 4 gì cũng được, giường có đệm sưởi điện đêm nằm không cẩn thận vặn quá tay ngủ qua 1 đêm sáng dậy là người dễ cháy khét, toilet thì ở bên ngoài, nhưng trên này lạnh bà cố, nên cũng không cần tắm mà làm gì, toilet ở đây cũng ở ngay hành lang nên không bị gió máy gì, vòi nước nóng bên cạnh ( ở đỉnh Nga Mi mà có nước nóng là mừng rồi ). Cái phòng 260Y là phòng có toilet không có nước nóng, phòng 300Y trở lên mới có nước nóng trong phòng.

KS này nấu ăn cũng ngon, lại có mấy chị mấy em phục vụ vì quanh năm trên Nga Mi nên da dẻ trắng trẻo hồng hào, má đỏ như trái táo chín.

Bữa ăn tối:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3483.jpg

Đồ ăn cũng ngon, giá cả không đắt:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3480.jpg


Lại nói chuyện hôm ấy tớ định chuốc say đám giang hồ kia, bán lại cho tửu điếm làm nhân bánh bao đặng kiếm ít lộ phí tiếp tục bôn tẩu giang hồ. Nhưng lại nghĩ lại bây giờ mà đem đám kia làm nhân bánh bao thì lại phải bôn tẩu một mình, há chẳng buồn lắm ru...thôi cứ nuôi mấy hôm nữa cho béo...rồi bán cả thể ...chẹp...

Tối hôm ấy cơm no rượu say xong cả bọn chẳng có việc giề làm, mò ra ngoài vừa lạnh vừa tối lại sương mù, đi vào nhà ngủ cho lành. Đám anh hùng kia hồn nhiên gom hết chậu rửa mặt các phòng lại để lấy nước nóng...ngâm chân :Dam, sáng hôm sau lại mang trả lại cái chậu ấy cho đám nữ hiệp bên này ...rửa mặt..(NO)...thế nên...trong đoàn mà ai có thấy da mặt đang tươi tốt trở nên héo úa thì chắc là....chậc...không dám nghĩ tới nữa .

TYYT
31-10-2008, 14:59
Tối hôm ấy cơm no rượu say xong cả bọn chẳng có việc giề làm, mò ra ngoài vừa lạnh vừa tối lại sương mù, đi vào nhà ngủ cho lành. Đám anh hùng kia hồn nhiên gom hết chậu rửa mặt các phòng lại để lấy nước nóng...ngâm chân :Dam, sáng hôm sau lại mang trả lại cái chậu ấy cho đám nữ hiệp bên này ...rửa mặt..(NO)...thế nên...trong đoàn mà ai có thấy da mặt đang tươi tốt trở nên héo úa thì chắc là....chậc...không dám nghĩ tới nữa .

Ai da mặt tươi tốt mà lại nở thêm hoa thì đích thị hàng của Trường Giang Đại hiệp, lũ chuột bất hảo không bao giờ dám bén bảng lại gần đôi giày của Ngài!

truong_giang
31-10-2008, 15:07
lại cái vụ lấy chậu ngâm chân đây mà, bác cafe nói thế nào ý, các chị e toàn lấy cái chậu của e về rửa mặt mà có sao đâu về tới hà nội da mặt cứ mơn mởn hết cả, như thuốc tiên chứ lị...:D

Tiếp nào....

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=4520

thích nhất ngồi ở hàng hiên trên chùa Vạn Niên, thả hồn nhìn xuống thung lũng, thoải mái lắm...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=4521

likemoon
31-10-2008, 21:03
Tối hôm ấy đám chị em đi ngủ rất sớm để ngày hôm sau phải dậy sớm đón bình minh, ở trên cao 3000 mét mà tớ với Kemtuoi nữ hiệp tý nữa thành thịt nướng...trót bật cái đệm sưởi điện lên nấc cao nhất ấy mà, 6h sáng đang ngủ mơ màng thì bị hai tiếng đập cửa uỳnh uỳnh giật bắn cả người, phòng tớ là phòng đầu tiên trong dẫy, thấy bị đập cửa thì chả hiểu gì, một lát sau...tất cả các phòng trong nhà trọ đều bị đập cửa...thấy các phòng khác cũng đều mở cửa lục tục đi ra...hóa ra là không cần phải dặn...ở đây đã thành lệ rồi...cứ 6h là đi đập cửa khua khách dậy...hu hu...

Nhưng cũng phải cảm ơn vì nhờ cú đập cửa ấy mà thiên hạ đều bật dậy như lò xo cả...ai nấy đều cùng một đích đến là khu vực dưới chân Phổ Hiền. Chả hiểu sao tối hôm trước không thấy khó thở mà sáng đấy bước lên mấy bậc cầu thang cũng thấy khó thở thế...phải cả tiếng sau mới quen dần.

6h30 trời vẫn còn rất tối đã có người đi hành hương lên núi:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3490.jpg

Những ngọn nến Nga Mi :


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3495.jpg


Mọi người tập trung ở khu vực có thể ngắm mặt trời mọc đẹp nhất, tất cả cùng nhìn về một hướng, khi mặt trời hiện ra mờ mờ sau mây tất cả cùng kêu lên...mặt trời kìa...nhưng cũng chỉ được có vài giây rồi lại bị sương mù che khuất. Có lẽ rất khó ngắm bình minh ở Nga Mi, qua một ngày nắng lên sương mới tan và đến chiều bạn mới có thể thấy mặt trời được ( tất nhiên với đk trời không mưa )


Chả có mặt trời để ngắm, cả bọn lại lang thang chụp chọt luanh quanh vậy:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3537.jpg

Sương mù Kim Đỉnh:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3524.jpg


Phía xa, đỉnh Vạn Phật được cuốn trong mây mù:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3539.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3554.jpg


Lúc ấy bên trong chùa Vàng vừa mở cửa, bên trong cũng đẹp, tớ chụp trộm được kiểu ảnh:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3575.jpg


Một nàng tiên trên cánh cửa đền:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3576.jpg

Anh Già
31-10-2008, 21:24
Thế không có hình mấy nữ môn nhân phái Nga My đang múa kiếm đánh chồng hả các bạn , như trong truyện của Kim Dung ý . :LL

TYYT
31-10-2008, 21:46
Nếu như không được ngủ ở Kim Đỉnh thì thật uổng, Sáng 8h30 cáp treo làm việc, chiều 6h30 đã ngưng hoạt động rồi. Ngủ ở Kim đỉnh mà lại có sương mù cả sáng cả chiều thì càng uổng. Thời tiết đẹp rồi mà lại đông người thì cái sự yên lặng tịch mịch của chốn thần tiên khó mà toàn vẹn. Nói như thế để cảm được cái may mắn lớn lao của chúng em đã được hưởng.

Ăn xong bữa tối các Phượt miền nam rủ hai phượt lởm ở ngoài bắc đang nằm dài trên giường để tiêu hóa... đi chơi. Lạnh ắmmmmm- thập thò mãi rồi cũng cũng ra khỏi cửa nhưng mà tối, không nhìn thấy gì sất, lại chui về cái ổ mà mình vẫn không quên bật tấm sưởi trước khi đi. Phải thật lạnh thì mới nhớ đến chút hơi ấm.

Sáng 8 giờ hơn trời vẫn tối om, em với chị Moon dẫn đầu, mà ý nghĩ dẫn đầu trong đầu em lại là mong sao cho mặt trời lại rực rỡ như hôm qua để em được ngắm 2 thứ: 1 là bình minh rực lên sau lưng bức tượng, 2 là cái tháp vạn phật nó rực lên để iem lại có bức ảnh iem khoe. Em cứ rừng rực em đi. Cái niềm hy vong của em nó cứ chợt bừng lên rồi lại chợt tắt suốt mấy tiếng đồng hồ. Các nàng chụp hoa, rồi các chàng chụp với các nàng, chúng em chụp nhau cho đến gần 12 giờ thì em thấy sương mù bốc lên từ bên kia rặng rúi, ào ra che khuất mấy đỉnh Vạn phật là chúng em lủi thủi đi về.

Chi Moon chị í khen em giỏi PS mà em cũng chỉ làm được có thế này thôi ạ

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0683.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0684.jpg

likemoon
31-10-2008, 21:55
Thế không có hình mấy nữ môn nhân phái Nga My đang múa kiếm đánh chồng hả các bạn , như trong truyện của Kim Dung ý . :LL

Nữ nhân ạ, có một nữ nhân (NT).


Lại nói chuyện đám anh hùng nữ hiệp đang vô cùng thất vọng vì chả ngắm được bình minh bèn lởn vởn quanh đấy xem còn vớt vát được gì nữa hay không. Trong đám giang hồ cùng lên đỉnh Nga Mi hôm ấy từ đâu xuất hiện một tiểu cô nương ...xiêm y trắng toát...dáng dấp yểu điệu...da trắng như tuyết...môi đỏ như son...tóc đen như gỗ mun và mắt ...xanh như hai hòn bi ve.

Nàng ta cầm trên tay một thanh trường kiếm dài chừng thước rưỡi, nàng ấy đảo mắt nhìn quanh kiếm được một chỗ đắc địa liền chống kiếm xuống đất, kiếm này rất kỳ lạ có hẳn 3 lưỡi...chuôi kiếm lại được gắn một cái hộp be bé hình chữ nhật. Xong xuôi nàng vận công một cái xuất ra một chiêu thức rất kỳ lạ...thế nào mà cả người vặn ngay thành hình chữ S...cái hộp be bé trên chuôi kiếm kia liền lóe sáng như chớp...quần hùng đứng ở xung quanh há hốc mồm ra đầy kinh ngạc.

007 Thiếu hiệp đừng từ đằng xa không hổ danh Thiên Hạ Đệ Nhất Đa Tình vừa liếc thấy gái đẹp là gạt hết cả đám đông nhào tới ngay: " Em em...để anh giúp cho...:L " ( đấy là đoán thế chứ ngôn ngữ bất đồng chả biết Thiếu Hiệp nói với cô nương kia kiểu gì (NT))...

Làm Hàng Công Tử trông thấy thế lấy làm kém miếng khó chịu cũng nhào tới ra tay trượng nghĩa. Mấy người ấy thi nhau triển khai mấy kiểu thế cảnh trước mấy cái hộp biết chớp sáng ấy...không biết thi triển võ nghệ với nhau kiểu gì mà một lúc sau Đa Tình Công Tử tâm thần bấn loạn lao về phía đám giang hồ đồng đạo miệng la bai bải: " Cái con bé ấy chụp ảnh cứ tỳ hết cả người vào bọn em các bác ạ...sợ thế không biết..." Ui xời...chẳng thích bỏ xừ lên được ấy chứ, được một cô nương xin đẹp thế kia tỳ một số thứ vào người...cứ vẽ...

Một lúc sau lại thấy Làm Hàng Thiếu Hiệp chạy lại nói: " Nó còn xin cả số điện thoại của em nữa " ...chắc cô nương ấy thấy Làm Hàng Thiếu Hiệp trắng trẻo béo tốt, da dẻ mịn màng...làm nhân bánh bao chắc ngon...nên xin số cầm tay của chàng để tiện bề liên lạc ấy mà...(HH)

Các anh hùng khác thấy thế lấy làm ghen tỵ lắm, nhưng mà chả tiện nói ra đấy thôi. Bạch Y Cô nương kia sau khi triển khai mấy món võ công làm hai Thiếu Hiệp bỏ chạy cũng giận dỗi mà khinh công đi đâu mất hút. Đám võ lâm lúc ấy đành lục tục kéo nhau quay về tửu điếm kiếm cái lót dạ rồi tìm đường xuống núi hội ngộ cùng Cờ Vờ Nờ Đại Hiệp....

TYYT
31-10-2008, 22:05
Làm hàng công tử có một môn công phu danh trấn thiên hạ là "Nô tì Đại Pháp", lại nói hôm ấy chưa kịp vận công xuất chiêu đã bị đối phương dùng chính công phu ấy áp đảo thành ra bị nội thương nặng nề. Mặt thì thuỗn ra mồm thì lắp bắp... chả chơi....chả chơi...

hc22b
31-10-2008, 23:04
Lại nói chuyện chụp chụp ảnh ảnh, ai nấy thấy cảnh thần tiên đều há hốc mồm ra và ... bấm máy lia lịa, làm mình choáng, không biết làm gì nên đành xem mọi người chụp hình vậy (NT)!

“Chị H: Xích ra cho chị làm dáng tí “
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/6.jpg

“Likemoon: Tớ đứng bấm máy mà tay chân cứ run bần bật ấy, sợ con voi nó phi thân xuống thì nguy…”
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/4-1.jpg

Nào, tất cả cùng chụp nhé! Một, hai, ba…
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/7.jpg

“Q: ấy ấy, anh đừng có cho cái mông em vào nhá …”
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/5-2.jpg

007
01-11-2008, 07:45
Mấy hôm nay mưa lớn nên các bác Hànội rãnh rỗi show hàng ầm ầm nhỉ :).:gun
Phải công nhận với kem tươi rằng tiếng nhạc phát ra từ chùa Bạc trên đỉnh Nga Mi rất hay, rất nhẹ nhàng, thanh tịnh giữa không gian Phật, làm ta bỏ bao mỏi mệt, muộn phiền sau lưng. (c)
Thui, các bác đã làm phóng sự về Nga Mi trên nhiều góc cạnh rùi, 007 xin đi về một góc cạnh khác về một số mái ngói Tứ Xuyên...( chưa có nhà hèn gì nhìn mái ngói mãi hehehhehe).

Mái ngói Nga Mi và mùa thu ( không phải ...Quới và mùa thu hehe :D)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4403

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4562

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4559

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4560

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4561

Quat
01-11-2008, 09:01
Tớ rất thích cái ảnh này của 007

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=12&pictureid=4599

007
01-11-2008, 09:36
Tớ rất thích cái ảnh này của 007

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=12&pictureid=4599

Hehehe, cảm ơn bác. Chỉ tiếc con máy Sony W50 của 007 là lởm nhất đàn, k thể so bì với hàng "rất dài và rất to..." như của các bác cvn, làm hàng thiếu hiệp, TYYT...:LL

007
01-11-2008, 10:03
Xin lỗi chịu không nổi =))
Vì tiểu cô nương áo trắng ấy mà giang hồ dậy sóng, bàng môn tả đạo nháo nhác, huynh đệ sém chút nữa là tương tàn, xông vào phen này sống mái với nhau chỉ để cùng luyện chiêu "Song kiếm hợp bích" với tiểu cô nương.:Dam
Trong lúc trao thẻ bài để tiện hành...đạo về sau, nhưng do bất đồng ngôn ngữ, 3 bên cứ ú a ú ớ. Mãi lúc sau một tiên cô xinh như...Chương Tử Di xuất hiện, hoá giải sự bất đồng. Bất chợt cả 2 thiếu hiệp thấy xao xuyến trong lòng vì tiên cô ấy xinh gấp mấy lần so với Bạch Y cô nương, nhưng đã quá muộn.
Sương mù giá lạnh quanh Nga Mi, nhưng lòng các thiếu hiệp phơi phới...(beer)


Nữ nhân ạ, có một nữ nhân (NT).

Lại nói chuyện đám anh hùng nữ hiệp đang vô cùng thất vọng vì chả ngắm được bình minh bèn lởn vởn quanh đấy xem còn vớt vát được gì nữa hay không. Trong đám giang hồ cùng lên đỉnh Nga Mi hôm ấy từ đâu xuất hiện một tiểu cô nương ...xiêm y trắng toát...dáng dấp yểu điệu...da trắng như tuyết...môi đỏ như son...tóc đen như gỗ mun và mắt ...xanh như hai hòn bi ve.

Nàng ta cầm trên tay một thanh trường kiếm dài chừng thước rưỡi, nàng ấy đảo mắt nhìn quanh kiếm được một chỗ đắc địa liền chống kiếm xuống đất, kiếm này rất kỳ lạ có hẳn 3 lưỡi...chuôi kiếm lại được gắn một cái hộp be bé hình chữ nhật. Xong xuôi nàng vận công một cái xuất ra một chiêu thức rất kỳ lạ...thế nào mà cả người vặn ngay thành hình chữ S...cái hộp be bé trên chuôi kiếm kia liền lóe sáng như chớp...quần hùng đứng ở xung quanh há hốc mồm ra đầy kinh ngạc.

007 Thiếu hiệp đừng từ đằng xa không hổ danh Thiên Hạ Đệ Nhất Đa Tình vừa liếc thấy gái đẹp là gạt hết cả đám đông nhào tới ngay: " Em em...để anh giúp cho...:L " ( đấy là đoán thế chứ ngôn ngữ bất đồng chả biết Thiếu Hiệp nói với cô nương kia kiểu gì (NT))...

Làm Hàng Công Tử trông thấy thế lấy làm kém miếng khó chịu cũng nhào tới ra tay trượng nghĩa. Mấy người ấy thi nhau triển khai mấy kiểu thế cảnh trước mấy cái hộp biết chớp sáng ấy...không biết thi triển võ nghệ với nhau kiểu gì mà một lúc sau Đa Tình Công Tử tâm thần bấn loạn lao về phía đám giang hồ đồng đạo miệng la bai bải: " Cái con bé ấy chụp ảnh cứ tỳ hết cả người vào bọn em các bác ạ...sợ thế không biết..." Ui xời...chẳng thích bỏ xừ lên được ấy chứ, được một cô nương xin đẹp thế kia tỳ một số thứ vào người...cứ vẽ...

Một lúc sau lại thấy Làm Hàng Thiếu Hiệp chạy lại nói: " Nó còn xin cả số điện thoại của em nữa " ...chắc cô nương ấy thấy Làm Hàng Thiếu Hiệp trắng trẻo béo tốt, da dẻ mịn màng...làm nhân bánh bao chắc ngon...nên xin số cầm tay của chàng để tiện bề liên lạc ấy mà...(HH)

Các anh hùng khác thấy thế lấy làm ghen tỵ lắm, nhưng mà chả tiện nói ra đấy thôi. Bạch Y Cô nương kia sau khi triển khai mấy món võ công làm hai Thiếu Hiệp bỏ chạy cũng giận dỗi mà khinh công đi đâu mất hút. Đám võ lâm lúc ấy đành lục tục kéo nhau quay về tửu điếm kiếm cái lót dạ rồi tìm đường xuống núi hội ngộ cùng Cờ Vờ Nờ Đại Hiệp....

likemoon
01-11-2008, 10:10
Xin lỗi chịu không nổi =))
Vì tiểu cô nương áo trắng ấy mà giang hồ dậy sóng, bàng môn tả đạo nháo nhác, huynh đệ sém chút nữa là tương tàn, xông vào phen này sống mái với nhau chỉ để cùng luyện chiêu "Song kiếm hợp bích" với tiểu cô nương.:Dam
Trong lúc trao thẻ bài để tiện hành...đạo về sau, nhưng do bất đồng ngôn ngữ, 3 bên cứ ú a ú ớ. Mãi lúc sau một tiên cô xinh như...Chương Tử Di xuất hiện, hoá giải sự bất đồng. Bất chợt cả 2 thiếu hiệp thấy xao xuyến trong lòng vì tiên cô ấy xinh gấp mấy lần so với Bạch Y cô nương, nhưng đã quá muộn.
Sương mù giá lạnh quanh Nga Mi, nhưng lòng các thiếu hiệp phơi phới...(beer)

Ồi ồi...có Chương Tử Di xuất hiện à, sự kiện này trọng đại thế mà sao ta lại không hay biết nhở ...làm sao mà lại muộn...thế không xin số điện thoại à...kể lại chi tiết coi (NT)

007
01-11-2008, 10:25
lão tiền bối "Hái hoa độc hành" CVN lần sau dù đã luyện xong chiêu "hấp tinh đại pháp" mà vẫn khinh công không nổi lên đỉnh Nga Mi để tụ hội quần hùng thì có thể sử dụng chiêu thức "mãnh long quá giang" này nhé :wheelchair: :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4602

Giấc nghỉ trưa...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4601

007
01-11-2008, 10:43
Ồi ồi...có Chương Tử Di xuất hiện à, sự kiện này trọng đại thế mà sao ta lại không hay biết nhở ...làm sao mà lại muộn...thế không xin số điện thoại à...kể lại chi tiết coi (NT)

Số là Làm Hàng Thiếu Hiệp cùng Bạch Y cô nương trao đổi với nhau làm sao có thể tái ngộ để cùng hành ...đạo trong am của cô nương ấy, nhưng do thiếu hiệp chưa tinh thông môn "Bông ngữ" nên tạm thời chưa hiểu. Tiên cô lúc ấy đang thả mình vào biển mây nơi Kim Đỉnh gần đó, nhưng nhờ có luyện chiêu "thuận phong nhĩ" (có tai nghe theo gió) nên biết được âm mưu muốn lấy thịt Làm Hàng Thiếu Hiệp làm bánh bao của Bạch Y nên ra tay cứu giúp : "&*^%#$" = "telephone number". Làm Hàng Thiếu Hiệp mừng quá quay sang cảm ơn và rồi ngất ngây con gà tây, xém tí nữa rớt xuống vực thẳm nghìn dặm bên dưới. Nhưng vì đang làm hàng với Bạch Y nên thiếu hiệp đành chỉ biết đứng cạnh nhìn ngẩn ngơ mà lòng tiếc nuối, chia sẻ nỗi trăn trở khôn nguôi ấy với Đa tình thiếu hiệp.
Quả là " Anh hùng nan quá mỹ nhân quan".

likemoon
01-11-2008, 10:56
Số là Làm Hàng Thiếu Hiệp cùng Bạch Y cô nương trao đổi với nhau làm sao có thể tái ngộ để cùng hành ...đạo trong am của cô nương ấy, nhưng do thiếu hiệp chưa tinh thông môn "Bông ngữ" nên tạm thời chưa hiểu. Tiên cô lúc ấy đang thả mình vào biển mây nơi Kim Đỉnh gần đó, nhưng nhờ có luyện chiêu "thuận phong nhĩ" (có tai nghe theo gió) nên biết được âm mưu muốn lấy thịt Làm Hàng Thiếu Hiệp làm bánh bao của Bạch Y nên ra tay cứu giúp : "&*^%#$" = "telephone number". Làm Hàng Thiếu Hiệp mừng quá quay sang cảm ơn và rồi ngất ngây con gà tây, xém tí nữa rớt xuống vực thẳm nghìn dặm bên dưới. Nhưng vì đang làm hàng với Bạch Y nên thiếu hiệp đành chỉ biết đứng cạnh nhìn ngẩn ngơ mà lòng tiếc nuối, chia sẻ nỗi trăn trở khôn nguôi ấy với Đa tình thiếu hiệp.
Quả là " Anh hùng nan quá mỹ nhân quan".

Ầy dà...nói thế nào ấy chứ...trình cao như Đa Tình Công tử với Làm Hàng Thiếu Hiệp mà lại để tuột mất mỹ nhân là thế nào...:shrug:

likemoon
01-11-2008, 11:38
Đám võ lâm từ dã cảnh mây khói thần tiên lục tục kéo nhau xuống núi, vừa đi được một quãng thì gặp một chiếc đình nhỏ, cầu thang gỗ quanh co, những tàn lá cây đủ màu sắc lẫn trong sương mù mờ ảo..thật là tiên cảnh:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3588.jpg


Đi một quãng nữa thì thấy dọc lan can lên một mỏm núi có cài chi chít khóa, người ta gọi đây là : "Khóa Ái Tình". Số là các anh hùng nữ hiệp có tình ý với nhau thường hẹn hò nhau lên Nga Mi thề non hẹn biển, nhưng thời buổi này thề thốt chả ăn thua (NT), thế nên mới có cái dịch vụ gọi là " Ái Tình Khóa ". Cứ khắc tên một Nam một Nữ lên trên ấy, khóa lại, rồi quẳng từ trên đỉnh núi xuống vách núi sâu hun hút kia...có mà thoát đằng giời. ( Chỉ e có thằng cha làm nghề mở khóa quanh quất đâu đây, nếu có chắc là giờ này cũng kiếm được bộn tiền rồi đấy (NT) ).



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3592.jpg


Làm Hàng Công Tử thấy thế lấy làm thích lắm, nhưng ngặt nỗi trông bề ngoài cũng hào hoa phong nhã thế mà chả có cái tên nào để khắc lên cùng, có cao kiến rằng cứ làm chục đôi, khắc sẵn tên : Hồng - Hoa - Hương - Huệ...vv...thế nào mà chẳng trúng (c). Không biết sau đấy Làm Hàng Công Tử xử trí thế nào...có phải là oánh luôn cả chục chùm chìa khóa mang về cố hương dùng dần hay không...cái này phải hỏi lại Làm Hàng Công tử mới rõ...

007
01-11-2008, 12:00
https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3592.jpg

Làm Hàng Công Tử thấy thế lấy làm thích lắm, nhưng ngặt nỗi trông bề ngoài cũng hào hoa phong nhã thế mà chả có cái tên nào để khắc lên cùng, có cao kiến rằng cứ làm chục đôi, khắc sẵn tên : Hồng - Hoa - Hương - Huệ...vv...thế nào mà chẳng trúng (c). Không biết sau đấy Làm Hàng Công Tử xử trí thế nào...có phải là oánh luôn cả chục chùm chìa khóa mang về cố hương dùng dần hay không...cái này phải hỏi lại Làm Hàng Công tử mới rõ...

Giang hồ đồn rằng trước ngày lễ tình nhân, thiên hạ đệ nhất Làm Hàng thiếu hiệp chạy ra 1 tiểu điếm mua thiệp tặng người yêu.(wait)
Thiếu hiệp hỏi chủ quán: "Ở đây có bán thiệp có dòng chữ "Huynh chỉ yêu mình muội" không?" :L .
Chủ quán nói : "Có" và với tay lấy 1 cái.
Thiếu hiệp liền nói "Vậy lấy cho các hạ chục cái".

Giang hồ hiểm ác thiệt...

007
01-11-2008, 12:22
Mái ngói cổng vào núi Nga Mi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4558


Mái hiên chùa Vạn Niên
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4563

Mái lăng Lưu Bị
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4564


Mái chùa WuCai trên đỉnh Hoàng Long
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4607


Mái đình rêu phong - Hoàng Long
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4606

Mái nhà ven hồ ở Làng Dân tộc - Côn Minh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4565

...
Hết những gì gọi là mái, tí nữa chuyển sang ...trống :D

TYYT
01-11-2008, 20:49
Thấy vô khối khóa móc trên lan can là em nhớ tới câu chuyện của các đôi tình nhân, nhưng mà em ngắm ngiá một lúc, càng ngắm em càng không hiểu:

Có những chùm khóa ngọt ngào thế này:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=4631

Có những cặp khóa giản dị chan chứa thế này:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=4632

Cũng có những chiếc khóa cô đơn thế này:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=4633

Bác nào biết giải thích dùm em xin cảm ơn!

likemoon
01-11-2008, 21:27
Có những chùm khóa ngọt ngào thế này - Những đôi tình nhân sì tin (HH)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=4631

Có những cặp khóa giản dị chan chứa thế này - Những đôi bách niên giai lão :GL

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=4632

Cũng có những chiếc khóa cô đơn thế này - Khóa sẵn chờ một chiếc khóa còn lại ;) - Hoặc là có người thuê thợ khóa đến tháo 1 chiếc ra rồi :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=4633

Có phải không nhỉ ?? :D

007
01-11-2008, 21:44
Những bức hình ổ khoá rất ý nghĩa và đẹp.
Nhưng cả chùm như vậy coi chừng là của Thiên Hạ đệ nhất Làm Hàng Đại Hiệp gắn đó. :D


Có những chùm khóa ngọt ngào thế này - Những đôi tình nhân sì tin (HH)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=4631

Có phải không nhỉ ?? :D

truong_giang
01-11-2008, 22:14
Cái đó anh TYYT phải đi hỏi mấy chú thổ dân này....

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=4522

Mấy chú này nhìn thấy gái đẹp là wo ai ni ngay ý chứ..:D

likemoon
02-11-2008, 15:28
Chùa Vạn Niên là ngôi chùa cổ nhất trên núi Nga Mi (1700 năm) nằm trên độ cao 1000m, chùa thờ Phổ Hiền - vị bồ tát đến từ Ấn Độ nên chùa có kiến trúc Ấn. Bên trong thờ pho tượng Phổ Hiền cưỡi voi cao 8.5 mét nặng 62 tấn được làm từ đồng - dựng năm 980.



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3625.jpg

Tớ vừa xem lại LP quả nhiên như Hồng Tiểu Thư nói, xoa tay vào chân con voi Phổ Hiền cưỡi là rất may mắn. Số là Làm Hàng Đại Công tử ngân lượng vốn rủng rỉnh, đến Vạn Niên tự liền thuê ngay một cô nương đi cùng nhằm...nâng cao ngoại ngữ ...(NT)...Hồng Tiểu thư rất nhiệt tình muốn truyền đạt cho đám giang hồ lơ ngơ chúng tớ biết những điều cô biết về chùa Vạn Niên, khổ nỗi cô nói 10 câu chúng tớ chỉ thủng được có 1 câu thôi. :))

Nhưng điều thích thú nhất là cô chỉ cho cả bọn vào xoa ...mông ( theo lời dịch của Làm Hàng công tử ) voi. Nam thì xoa bên trái, nữ xoa bên phải ...mỗi người xoa 3 vòng, theo chiều kim đồng hồ rồi đặt tay lên tim mình và ước nguyện...sẽ rất may mắn đấy



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3632.jpg


Ao Bạch Vân:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3621.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3617.jpg



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3618.jpg



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3630.jpg


Mái ngói Vạn Niên Tự:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3642.jpg


Ở đây cũng có cho khách ở trọ, giá cũng rẻ mà phòng ốc lại lịch sự:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3619.jpg

-----------------------------------------------------------
@hc22b: tất nhiên là..nhà sư rồi..he he...

hc22b
02-11-2008, 15:56
@ likemoon: Đây là nhà sư hay khách bộ hành vậy nhỉ?


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3618.jpg

TYYT
02-11-2008, 19:07
Trước khi rời Nga Mi, post thêm vài bức ảnh linh tinh không chủ đề

Nhìn từ Kim đỉnh sang đỉnh Vạn Phật:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=4722

Lễ chùa trong buổi sáng sớm:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=4721

Một góc chùa Báo Quốc:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=4720

Nơi u tịch này có phải đã sinh ra nguồn cảm hứng của Bồ Tùng Linh:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=4723

Hương khói Vạn niên Tự:
https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0700.jpg

Trường Giang đại hiệp, Sự hào phóng của chàng sẽ cứu thiếp qua khỏi mùa đông lạnh giá này:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=4724

CVN
02-11-2008, 19:50
Chùa Báo Quốc nằm ở chân núi Nga Mi, trên lối vào Nga Mi sơn, đồng thời cũng là nơi diễn ra các hoạt động Phật giáo chính. Chùa này được xây dựng vào khoảng niên hiệu Vạn Lịch thời nhà Minh (cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17), còn có tên gọi là "Hội Tông đường", trong nội cung thờ Phổ Hiền bồ tát. Đến thời vua Khang Hi nhà Thanh cho đổi tên thành "chùa Báo Quốc". Chùa tọa lạc trên diện tích 40.000 m², bao gồm sơn môn, điện thờ Di Lặc, điện Đại Hùng, điện thờ Thất Phật (bảy vị Phật), điện thờ Phổ Hiền và lầu chứa kinh văn nhà Phật.
(theo wiki)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=265&pictureid=4710

với suối và thác:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=265&pictureid=4714

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=265&pictureid=4713

CVN
02-11-2008, 19:51
Trong chùa:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=265&pictureid=4704

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=265&pictureid=4706

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=265&pictureid=4707

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=265&pictureid=4708

CVN
02-11-2008, 20:00
Với các nhà sư chơi đùa cùng lũ trẻ con:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=265&pictureid=4711

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=265&pictureid=4712

CVN
02-11-2008, 21:04
Đi từ Thành Đô lên, khi tới gần chân núi Nga Mị sẽ nhìn thấy cái cổng chào này:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=265&pictureid=4760

Sau cổng chào là một con đường rợp bóng cây rất đẹp mắt dài độ 1km, cuối con đường là cái lầu được các bạn Tàu dịch ra tiếng Anh là "No.1 Mount Pavilion", cùng với một cái thác nhân tạo có tên viết bằng tiếng Tàu ;):

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=265&pictureid=4761


Ở giữa con đường đó, bên tay trái theo chiều từ cổng chào đi vào, là bến xe bus chính, nơi ta mua vé và lên xe chạy tuốt lên đỉnh Nga Mị:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=265&pictureid=4762

likemoon
02-11-2008, 21:15
Giờ ngọ 2 khắc, đúng hẹn đám võ lâm đã có mặt dưới chân núi, việc đầu tiên là phải đi tìm ngay Cờ Vờ Nờ Đại Hiệp, chả biết cái Teddy Bear Tửu Điếm nó nằm ở đâu, oánh tele gọi cũng không có tín hiệu...chả biết đại hiệp giờ này đang lưu lạc hái hoa phương nào.

Số là bữa trước ở trên Kim Đỉnh được ngắm biển mây, đám anh hùng nữ hiệp kia vô cùng phấn khích muốn oánh cú telex xuống chân núi cho Đại hiệp Cờ Vờ Nờ để Đại Hiệp khinh công lên Kim Đỉnh cùng hưởng cảnh thần tiên ấy, mà Đại Hiệp chả lên thì cũng oánh telex xuống núi cho đại hiệp GATO chơi. Bàn tính một hồi, đám anh hùng kia bảo nhau: Bây giờ mình oánh telex xuống mà bác ấy lại bảo ở dưới này tìm hiểu tình hình địa phương còn vui gấp mấy, thì có mà chẳng ghen tỵ nghẹn hết cả cổ lên mất. Nghĩ thế... nên thôi... nhưng càng nghĩ đám anh hùng kia càng ức...Cờ Vờ Nờ đại hiệp chả có tinh thần đồng đội gì cả....hành tung lại bí bí ẩn ẩn...giờ này chắc đang tung tăng vui vẻ dưới chân núi lắm đây...cuối cùng cả hội nhất trí gán cho Cờ Vờ Nờ ĐH cái biệt hiệu Hái Hoa Độc Hành - nhưng để tránh đụng hàng - biệt hiệu chuyển thành Hái Hoa Một Mình cho nó nổi.

Chả thấy Hái Hoa Một Mình ĐH đâu cả bọn lại vào tửu điếm hôm trước để oánh chén...đang chén tạc chén thù thì bỗng từ đâu HHMM đại hiệp xuất hiện trước mặt. Hội ngộ mừng mừng rỡ rỡ một hồi, đám anh hùng kia phải hỏi ngay: Thế 2 hôm nay bác ở dưới núi thế nào, có gì hay không thế ??? Hái Hoa Một Mình Đại Hiệp lấy vạt áo chấm nước mắt mà rằng: Ở dưới núi có một hôm thôi mà đã có cả một chiện tình đẫm nước mắt rồi ...Đám võ lâm kia đang nhai nuốt cũng phải há hết cả mồm ra để nghe thiên tình sử một đêm ấy.

Số là duyên trời run rủi thế nào ở Teddy tửu điếm HHMM ĐH lại gặp gỡ một nữ hiệp, trong lúc HHMM đại hiệp rơi vào hoàn cảnh éo le , thẻ điện thoại quốc tế đã mất tiền mua mà thế ếch nào lại chả gọi được cú nào...kể cả nội địa...nữ hiệp kia thấy thế liền ra tay trợ giúp, dùng điện thoại của nàng ấy gọi đi 4 phương 8 hướng, hết cả tiếng đồng hồ để cầu cứu viện trợ...Hái Hoa Một Mình ĐH lấy làm cảm kích lắm...hai người tâm tình suốt tối ( có qua sáng ngày hôm sau không thì em không biết...e hèm ). Nghe ĐH kể thì nữ hiệp kia từ Bắc Kinh đến...nàng ta vừa từ vùng đất thần tiên Cửu Trại trở về nữa...ảnh đẹp...người đẹp lại càng làm Hái Hoa Một Mình ĐH xao xuyến, chỉ hận một nỗi nay tuổi đã già sức đã yếu, lại bận cái đám võ lâm kia bám theo nhằng nhẵng, không thể ngay lập tức cùng với nàng ấy về kinh đô được ( nhỡ bọn võ lâm đồng đạo kia nó cấp báo về cho thê tử của HHMM ĐH thì chết mịe ...)

Ngày hôm sau, đến giờ hẹn với đám võ lâm đồng đạo hai người đành phải ngậm ngùi nói lời biệt ly mà nước mắt dàn dụa...hu hu...Nghe chiện của HHMM ĐH xong, đám võ lâm đồng đạo người thì thở dài thương cảm, người thì rưng rưng nước mắt, còn Đa Tình Công Tử và Làm Hàng Thiếu Hiệp thì người này phải lấy khăn tay lau...nước dãi cho người kia...trong lòng đầy tiếc nuối...biết thế này thì thà chẳng lên núi còn hơn...

likemoon
02-11-2008, 22:03
Trang web Teddy bear dưới chân núi Nga Mi:

http://www.teddybear.com.cn/#

Bản đồ núi Nga Mi - đường đi bus lên núi là con đường vòng vèo bên tay phải:

http://www.teddybear.com.cn/images/map3.jpg

Và các thông tin hữu ích khác:

http://www.teddybear.com.cn/faq_en.htm


Theo Teddy Bear thì:

Question 1: How to get to the Teddy Bear Hotel?

Answer: If you are in Chengdu, go to the Xin Nan Men Bus Station and take one of the buses to Emei Bus Station(about 35YMB, 2hours and a half). Then take a taxi 10km further to the Teddy Bear Hotel(about 15YMB ).

==> Có nghĩa là đúng như LP nói, xe bus từ Xin Nan Men đến Nga Mi không vào trong bến xe Nga Mi ở chân núi ( có thể đây là bến riêng của khu du lịch không phải là bến xe công cộng )

Another popular route to Mt. Emei from Chengdu is to first see the Grand Buddha at Leshan and continue to Emei. Take a bus to Leshan at Xin Nan Men Bus Station in Chengdu(about 38YMB, 2 hours). After arriving in Leshan, take a metered taxi(outside the bus station)to the Grand Buddha for about 10YMB. From the Grand Buddha, take another taxi back for the long distance bus station and catch a bus to Emei Bus Station. Then take a taxi 10km further to the Teddy Bear Hotel.

If you take a train to Mt. Emei, take a taxi outside Emei Train Station to the Teddy Bear Hotel(about 15YMB).

truong_giang
03-11-2008, 09:47
Đường tới thiên đường....

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=4773

Thiên đường mờ ảo hiện ra

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=4776

Tiên nữ trên thiên đường...:Dam

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=4775

likemoon
03-11-2008, 11:06
Tiên nữ trên thiên đường...==> Ôi ...xin trân trọng giới thiệu đây là Bạch Y Cô Nương (c):

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=4775

likemoon
03-11-2008, 12:47
@Chitto: Tiên phải khác với người thường chứ lại ;)...thấy đúng như tớ miêu tả không...mắt xanh như bi ve (NT)

---------------------------------------------------------------------

Tập hợp đủ mặt anh hùng rồi chúng tớ quay trở lại Thành Đô để chuẩn bị tới vùng đất thiên đường Cửu Trại. Con đường từ Nga Mi về Thành Đô đang được sửa chữa chất lượng rất xấu, thành ra đi mất 4h đồng hồ tối mịt mới về được đến nơi.

Chúng tớ vội vã chạy ra phố Cẩm Lý - khu phố cổ bên cạnh đền Vũ Hầu, khu phố này có hình chữ Y, nhánh bên trái là phố snack - bán mấy đồ ăn vặt, nhánh bên phải là quán cafe. Nói chung phố này nhỏ xíu không có nhiều thứ đặc sắc, so với Lệ Giang thì thua xa :)


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3672.jpg

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3670.jpg

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3679.jpg

Vui nhất là được xem rối bóng, những con rối trang phục cổ nhưng nhảy hip hop, làm cho đám du khách xung quanh vừa cười hinh hích chân nhún nhảy theo...rất vui ( Cờ Vờ Nờ đại hiệp quăng đoạn clip ấy lên đây đi ạ (beer) )


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3676.jpg

Khu phố snack:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3681.jpg


Vẽ tranh trên gỗ:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3682.jpg

kemtuoi
03-11-2008, 12:57
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4786

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4787

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4788

CVN
03-11-2008, 13:04
Về tới Hostel đã là 8h tối, lục đục tắm táp xong, ra tới khu phố Cẩm Lý thì phố đã lục tục dọn hàng. Chộp vội mấy kiểu ảnh trong khi đi tìm cái ăn. Đồ ăn ở đây là đồ take away nên ko có chỗ ngồi ăn, anh chị em ta đành bắt chước các bạn trẻ Tàu ngồi trên các bậc thềm hay các lan can mà ăn vậy :)

Clip múa rồi bóng :)

2j2bYBApYxc

kemtuoi
03-11-2008, 13:09
Bữa Lẩu Tứ Xuyên hoành tráng tại Thành Đô :)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4789

chít, lộn trình tự thời gian tí :P
nhưng đằng nào cũng là ở Thành đô cả, lỡ rồi đành để vậy nhé ;)

rien
03-11-2008, 14:49
https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3679.jpg



Trông ngon nhỉ? Hương vị của bánh màu hồng và màu trắng thế nào hả em?

likemoon
03-11-2008, 15:08
@rien: ke ke...đều chưa thử miếng nào cả :), ở phố này có rất nhiều món, nhưng cả hội chỉ dám nhìn chứ không dám ăn...nhất là những thứ xanh xanh đỏ đỏ :D

hc22b
03-11-2008, 15:18
Khu phố Cẩm Lý tuy không lớn, nhưng tớ thấy rất hay ở cách trang trí, nhìn bắt mắt mà ấm cúng nữa, chắc nhờ hệ thống đèn lồng. Phố đi bộ không quá đông người.

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/5-3.jpg

Các cô gái Trung Hoa trông dễ thương
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/4-2.jpg

Và cả Bác có bộ râu xồm xoàm này nữa
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/8.jpg

Nhà cổ đặc trưng với vật liệu chủ yếu là đá

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/6-1.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/7-1.jpg

CVN
03-11-2008, 15:22
:) Mình cũng có ảnh các cô gái Trung Hoa dễ thương cùng bác râu xồm:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=265&pictureid=4796

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=265&pictureid=4763

TYYT
03-11-2008, 16:08
@CVN: Gái Tứ xuyên xinh nhỉ, Nam Ninh trông lởm lắm!

Cổng vào phố Cẩm Lý ngay cạnh Đền thờ Gia Cát Lượng:
https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0703.jpg

Chụp ảnh hả, OK. Xong mua giúp anh vài món kỷ niệm nhé :D
https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0704.jpg

Quán trà tìn iu, nhìn rất dễ chịu:
https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0706.jpg

gianker
03-11-2008, 16:09
Góp với anh chị em vài tấm về Jinli Street ở Thành Đô.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/sichuan/chengdu/R-JinliStreet.jpg

Góc này lệch sang một chút là cổng, bên trên là sân khấu, vào ngày lễ hay dịp gì đó thường có kinh kịch, gọi là múa đổi mặt cho dễ nhớ, hì..

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/sichuan/chengdu/R-JinliStreet2.jpg

007
03-11-2008, 16:17
Trông ngon nhỉ? Hương vị của bánh màu hồng và màu trắng thế nào hả em?

Cũng tựa tựa bánh bò trong miền Nam nhưng nhạt hơn, khó ăn hơn 1 chút. Chắc có lẽ vì trễ quá nên đồ ăn dù nhìn đẹp nhưng không còn tươi, ngon...

TYYT
03-11-2008, 16:17
Gái Tứ xuyên xinh thật, vóc người vừa phải da thì trắng mắt thì ...
https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0705.jpg

Hôm trên đường từ Nam Ninh về HN gặp một cô giáo dạy Hoa Ngữ. Cô thấy hai anh bạn ngồi kế hết khen gái TX lại chê gái Nam Ninh suốt dọc đường mới tủm tỉm cười mà chỉ bảo rằng: ngoài Tứ Xuyên cũng còn An Huy, Giang Tô và Triết Giang có gái đẹp. Hai anh em lại bắt đầu mơ!

CVN
03-11-2008, 16:26
Vẫn ảnh phố Cẩm Lý:

Cô bán hàng Gấu Panda nhồi bông:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=265&pictureid=4797

Cô này bán ngô đen :):

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=265&pictureid=4799

Búp-bê:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=265&pictureid=4798

TYYT
03-11-2008, 16:44
Lặng lẽ quan sát người Trung Quốc làm việc, ngắm nghía các tác phẩm của họ hoặc khi xem họ biểu diễn tạp kỹ, điều cảm nhận rõ rệt nhất là họ rất tỉ mỉ, cực kỳ khéo léo tinh xảo. Có lẽ đây đặc điểm chung của người Trung quốc giúp cho Trung quốc có thể phồn thịnh như ngày nay.

Nặn tượng ạ, xin bác cái ảnh, 15 phút nữa quay lại lấy tượng bác nhé:
https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0707.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0708.jpg

Viết Hoành phi câu đối:
https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0724.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0725.jpg

TYYT
03-11-2008, 16:51
Cùng trong phố Cẩm lý có cái cổng này, mình cứ đi qua đi lại ngắm. Người Trung quốc rất là coi trong cái cổng nhà, nó như bộ mặt của chủ nhà vậy. Bên trong đấy có thể là gì nhỉ? là một nếp sống gia phong khuôn mẫu tách rời với bên ngoài? là một trật tự khác?...

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0726.jpg

Đây là một cái cổng khách sạn. Lần sau sẽ vào đấy ở.(NT)

TYYT
03-11-2008, 16:56
Đây là một cái góc mái nhà. Nó xinh xắn, nhỏ bé, kín đáo, vừa gần gũi vừa biệt lập. Giống như một góc nhỏ tâm hồn mỗi người đều có và khó chia sẻ!

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0727.jpg

Quà tặng cho em Zhou đấy!

kemtuoi
03-11-2008, 20:55
@hakhoai: ui đừng, các bác í mới chỉ dạo dạo có tí thui mờ
@ TYYT: thôi, đừng nhắc tới An Huy với Triết giang nữa mà chết nửa cõi lòng :(

CVN
03-11-2008, 22:11
Sau một đêm ở Thành Đô, sáng hôm sau tất cả khua nhau dậy từ sớm để chạy ra sân bay kịp bay chuyến 7 giờ 10. Rời khách sạn từ 6 giờ kém trên 2 chiếc xe loại 7 chỗ, cả bọn kéo tới sân bay trong màn sương mù dày đặc.

Check in suôn sẻ và nhanh chóng. Phải nói thêm là nhân viên các sân bay của Trung quốc làm thủ tục check in cực nhanh, trung bình chỉ maximum 1 phút cho 1 hành khách có hành lý gửi cargo, không lề mề củ đậu như mấy cô cậu ở Nội Bài nhà ta. Hầu như toàn bộ khách đều mua vé điện tử, khi check in chỉ cần duy nhất giấy tờ tùy thân (với người TQ thì là thẻ căn cước dạng thẻ từ, với người nước ngoài thì là hộ chiếu).

Kiểm tra an ninh xong, vào phòng chờ, tìm đúng cửa và chuẩn bị mua mì tôm tự nấu bữa sáng thì nghe thấy thông báo delay, không nói rõ giờ cất cánh mới là lúc nào. Nhìn ra cửa kính ra đường băng thấy sương mù dày đặc, nghĩ chắc trên sân bay Cửu Trại Câu còn sương mù hơn thế.

Loanh quanh luẩn quẩn, đi ra đi vào... Cuối cùng người thì ngủ tiếp giấc sáng, người thì lập hội bài tá lả. Không dám giơ xiền ra nên hội bài bạc phải thuê Đào Hoa Công tử làm thư ký với thù lao 10% số tiền thắng mỗi trận ;) (ấm vật). Giết được mấy tiếng đồng hồ. Kiếm được ít xiền bổ xung vào quỹ đoàn :)). 8h sáng thì các chuyến bay từ Thành Đô đi các thành phố vùng thấp đã có thể cất cánh. Nhưng phải chờ thêm mấy tiếng nữa thì các chuyến bay lên CTC, với tần suất 10 phút/chuyến, mới có thể bắt đầu. Cuối cùng thì sau 6 tiếng delay, chuyến bay tới vùng đất thần tiên, đích chính của cuộc hành trình cũng đã tới...

CVN
03-11-2008, 22:28
Sân bay Thành Đô lúc 8h sáng:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=4836

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=4834

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=4835

likemoon
03-11-2008, 22:38
Để em minh họa cho bài viết của Cờ Vờ Nờ ĐH, chuyến bay bị hoãn vì sương mù - 4 đại gia mở sòng bài ở sân bay Thành Đô có hẳn một em thư ký chân dài đến rốn ghi chép nhiệt tình, chả đòi hỏi gì ngoài 10% tiền lại quả :)):



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3688.jpg


Mấy chị em ngồi chờ kết quả thư ký chân dài ghi chép được là bao nhiêu đặng còn tính toán mức độ hoành tráng của bữa ăn tối nay ở Cửu trại - theo tính toán sơ bộ của thư ký thì khả năng bữa tối với cá hồi là rất cao (beer):


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3687.jpg

4 tiếng đồng hồ sát phạt nhau ở sân bay kết thúc, hành khách được mời lên máy bay ngồi ...chờ thêm 2h nữa, hoàn cảnh xô đẩy nên lại có thêm sòng bài sát phạt nhau trên máy bay. Chuyến này các chị em cũng nhào vô :


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP3693.jpg

Cuối cùng tổng cộng 6h đồng hồ ở sân bay Thành Đô đóng góp cho quỹ đoàn được gần 300 tệ, Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự lao động vất vả của các anh chị em (kiss)

Tips: 6h đồng hồ ở sân bay - thế là kế hoạch đi Hoàng Long của chúng tớ bị phá sản, rất may bọn tớ đã làm lịch trình không quá chặt, các bạn nếu có đi CTC thì nên lường trước tình huống này, các chuyến bay ở Thành Đô thường xuyên bị delay vì sương mù.

CVN
03-11-2008, 23:33
Thế rồi cái tàu bay nó cũng lặc lè bay được lên. Mất 20 phút để nó xuyên qua được đống mây dày đặc. Nhìn ra cửa sổ, bắt đầu thấp thóang đâu đó mấy đỉnh núi thò lên trên mây:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=4800

Rồi sau đó thì núi tuyết nhiều quá trời:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=4802

Núi tuyết ngay gần như chạm cả vào cánh tàu bay:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=4803

Dân tình nháo nhác, dân nhà phượt nháo nhác... Chụp và chụp! Không chụp được thì dí máy nhờ nhau chụp! Chụp quá trời chụp... Cho tới khi tự dưng nghe đánh "kịch" một cái - tàu bay đã hạ cánh giữa lưng trời!

TYYT
04-11-2008, 08:56
Thêm cái cho máu, ngòi máy bay khác nên màu nó khác :)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=4837

kemtuoi
04-11-2008, 10:43
sao cái này cùng máy bay mà màu cũng khác nhỉ? à, chắc tại chụp ko cùng 1 bên đây mà ;)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4838

trời ơi, máy bay bay dưới cả đỉnh núi. Hình như có chú cao bồi đang chăn bò bám cánh máy bay đu lên rồi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4839

cái vệt trắng bé tí xíu ở dưới là con đường từ sân bay về CTC, lúc đấy máy bay sắp hạ cánh rồi mà nhìn cái ô tô tải to chỉ bé tí xíu như 1 con cánh cam, tinh mắt lắm mới thấy
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4840

Lại nói chuyện bị delay chuyến bay đến 5-6 tiếng đồng hồ, trong lòng đám giang hồ vặt đã buồn thiu. Trước khi đi, check tới check lui thời tiết ở Thành đô và CTC vẫn là mưa, mưa và mưa. Chả ai dám nói gì cho đồng đảng nản lòng, thối chí, chỉ nhủ thầm, chắc dự báo thời tiết này cũng là CQ “nói phét hàng ngày” như ở VN. Đến Thanh Đô, dù là giữa đêm, cả đám vẫn ngó chong chong ra ngoài trời xem mưa hay tạnh. Tịnh chả thấy giọt nước nào, thở phào nhẹ nhõm, xì ra 1 câu khinh bạc: Yahoo weather thì cũng đóng đô ở ngã ba bốc phét ở HN. Lên Nga mi, trời trong nắng vàng càng củng cố thêm cái ní nuận “ở hiền gặp lành” của đám giang hồ vặt. Hí hửng khởi hành đi CTC, đang khấp khởi với màu sắc, với trời xanh, nắng thu thì ông giời giáng sao quả tạ: vì lý do thời tiết, chuyến bay bị đì nây, chả rõ thời gian nào sẽ khởi hành được.
Thôi thế là khách giang hồ xìu xuống hết cả loạt. Thời gian cứ trôi, câu hỏi cứ càng ngày càng nhớn: thời tiết xấu đến đâu mà ko bay được? sao các chuyên bay đến các điểm khác vẫn cất cánh ầm ầm? Sao mỗi CTC bị đì nây? Không lẽ thời tiết ở Cửu trại xấu đến thế sao? Trời ạ, cái câu hỏi cuối cùng thì mới là mấu chốt đấy ạ, chứ đì nây đến chiều mà được bay đi Cửu trại thì đám khách giang hồ cũng vẫn vui lắm, cho dù hỏng cả kế hoạch đi Hoàng Long.
Ấy thế mà lúc hạ cánh xuống Hoàng long thì như vầy. Giận quá, thế mà cứ bắt mình ở Thành đô xám xịt với cả đống thắc mắc về thời tiết ở CTC :T

gianker
04-11-2008, 12:29
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4840

Khu này là Songpan, từ trên máy bay nhìn xuống chắc là lúc sắp hạ cánh. Từ sân bay sẽ đi theo đường này để lên CTC. Nhìn những triền đồi kéo dài đất nâu, thi thoảng điểm vài ngôi làng Tạng, lại nhớ ấn tượng về vùng này.

CVN
04-11-2008, 12:41
Phải nói thêm là một trong những kỳ vọng lớn nhất về cảnh sắc Cửu Trại Câu cuối thu là việc được chiêm ngưỡng những sắc lá đầy màu sặc sỡ xanh, đỏ, tím, vàng... Thế nên, ngay từ khi vẫn còn ngự trên chiếc tàu bay sắt thì cả 10 cặp mắt phượt tử đã hau háu chĩa xuống dưới, săm soi, tìm kiếm...

Để rồi tất cả gần như tức thì kêu lên: lá vàng kìa! Dù rằng khó có thể nói những đốm màu nhạt nhòa qua cửa kính hai lớp xước nhằng nhịt kia là màu vàng ;)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=4844

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=4843

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=4842

truong_giang
04-11-2008, 14:05
Cho ké bức nào...

sân bay jiuhai-hoanglong
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=4845

đường từ Sân bay tới jiuzhaigou
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=4846

kemtuoi
04-11-2008, 14:15
Những bức ảnh chụp trên đường từ sân bay về Cửu Trại Câu:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4492

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4491

kemtuoi
04-11-2008, 14:22
Cách sân bay khoảng chục km, trên đường về khu Cửu Trại Câu, bác tài xế (theo lời tự sự rẳng: đã từng là lính đánh Việt Nam năm 1979) nói là: Đây là đầu nguồn của một con sông gì đó. Chạ hấp dẫn gì, nhưng bác tài cứ giục xuống, nối ồi ồi, chả hiểu gì, đành xuống xe chụp vài bức chiều lòng bác ấy vậy

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4847

CVN
04-11-2008, 14:59
Xuống sân bay, cứ ngỡ mây mù mờ mịt, hóa ra không phải. Ba bề bốn bên trời trong vắt, nắng vàng phủ đầy trong cái rét ngọt của vùng núi cao.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=4848

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=4850

Sân bay bé nhưng tần suất bay thì rất cao, từng chiếc tàu bay xếp hàng cất hạ cánh thật nhộn nhịp.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=4849

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=4851

TYYT
04-11-2008, 15:04
Chả biết bình phẩm gì, chỉ có màu sắc và màu sắc thôi

Tập 1: Màu sắc trên đường, màu sắc của sự háo hức. Chỉ vài đốm màu xuất hiện là ống kính máy ảnh lia chia rồi, thậm chí số ống kính còn nhiều hơn cả số lá vàng trên đường nữa =))

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0733.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0732.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0731.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0729.jpg

Của hiếm đây: Lá vàng có hoa bạc
https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0728.jpg

kemtuoi
04-11-2008, 15:18
Tiếp tục hình ảnh trên đường từ sân bay về khu Cửu Trại Câu nèo:

chỗ này là chỗ nào tớ cũng chẳng nhớ được, chả hiểu sư phụ giới thiệu là cái gì, chỉ thấy bao nhiêu bạn tàu vác máy ảnh chạy lung tung trong í. Tớ chỉ ngồi trên xe, thò cổ ra, xuống lạnh lắm :p
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4852

Mười đôi mắt cứ đảo lên đảo xuống tìm mấy cái chấm vàng vàng, đỏ đỏ. Chưa thấy đâu, chỉ thấy con đường xanh mướt này, iu quá đi cơ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4853

Rồi thì cũng đến lúc sắc màu thay đổi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4491

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4492

007
04-11-2008, 16:02
Sư phụ nói chổ này là WanHai (Biển Cạn), bình thường lúc nào cũng lúp xúp nước với cỏ lau...


Tiếp tục hình ảnh trên đường từ sân bay về khu Cửu Trại Câu nèo:

chỗ này là chỗ nào tớ cũng chẳng nhớ được, chả hiểu sư phụ giới thiệu là cái gì, chỉ thấy bao nhiêu bạn tàu vác máy ảnh chạy lung tung trong í. Tớ chỉ ngồi trên xe, thò cổ ra, xuống lạnh lắm :p
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4852

likemoon
04-11-2008, 16:09
Tiếp tục hình ảnh trên đường từ sân bay về khu Cửu Trại Câu nèo:

chỗ này là chỗ nào tớ cũng chẳng nhớ được, chả hiểu sư phụ giới thiệu là cái gì, chỉ thấy bao nhiêu bạn tàu vác máy ảnh chạy lung tung trong í. Tớ chỉ ngồi trên xe, thò cổ ra, xuống lạnh lắm :p

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4492

Đây là Ganhai - Biển Cạn nằm trên đường từ sân bay Cửu Hoàng về CTC.

Còn bức hình có 1 hòn đá ở post trước của chị là đầu nguồn sông Jiejiang ( tên nhớ không chính xác :D ) - một trong hơn 1300 con sông ở Tứ Xuyên và nằm trong hệ thống sông Dương Tử.

@DNC: thì chúng ta đang đi đến CTC mà, nhào zdô tung chưởng đi không mọi người tung hết không còn chỗ mà tung bây giờ...:))

007
04-11-2008, 16:19
Khoan các bác, cho máy nhỏ ...phọt 1 tí đi...

Trên đường vào CTC và khu người Tạng:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=269&pictureid=4869

Gặp em cao nguyên lộng gió, Cừu Trại Câu ào ào lá đỏ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=269&pictureid=4868

Một cô gái Tạng bán hàng rong tại WanHai (Biển Cạn)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=269&pictureid=4859

Cô gái Tạng trên đỉnh Hoàng Long, hái trái cây bụi sau lưng mời khách phương xa....(wait)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=269&pictureid=4860

Người Tạng tại bến xe Emei Shan
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=269&pictureid=4858

Thầy tu Tạng ỏ Tứ Xuyên...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=269&pictureid=4857

likemoon
04-11-2008, 21:10
Sân bay Cửu Hoàng nhỏ nhưng cứ 10 phút lại có một chuyến bay đáp xuống nên lúc nào cũng đông khách. Chúng tớ mua vé xe bus ở quầy bán vé sát cửa ra vào, giá 45Y/ng thế nhưng đây lại không phải là xe loại 45 chỗ ngồi của sân bay, chúng tớ rất ngạc nhiên khi nhận ra đây là một chiếc xe 12 chỗ - có vẻ là xe dù. Nhưng chả có vấn đề gì, tất cả lại rất phấn khởi vì có thể xài riêng chiếc xe này cho cả đoàn.

Sư phụ lái xe cho chúng tớ là người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi, người nhỏ nhắn và rất nhanh nhẹn. Chắc trong đời lái xe của sư phụ thì chuyến đi này có một ấn tượng rất ...rất đặc biệt. Để mở đầu, đám hành khách kỳ quái cả nam lẫn nữ chưa kịp đặt mông lên xe đã không ai bảo ai lôi đủ loại giấy từ khô đến ướt ra lau cửa kính xe một cách điên cuồng.

Trong lúc sư phụ ngạc nhiên tột độ chạy vòng quanh cái xe và không hiểu lý do vì sao cái bọn này ngồi trong xe mà lại phải đánh bóng cái cửa kính xe thì có đứa dợt ngay cái khăn mặt ( của đáng tội trông cũng bân bẩn ) của sư phụ để ...làm giẻ lau .. Sư phụ trông thấy giẫy lên đành đạch...chân thì giẫm bành bạch xuống đất, hai tay nâng niu cái khăn mặt lắp bắp: Trời đất ơi...cái khăn mặt của tôi...trời đất ơi...làm sao mà....vì sao...và tại sao...híc híc...

Thế mà cái đám quái nhân ấy nó vẫn chưa tha...ai nấy hì hục lau cửa kính chỗ mình ngồi đến sáng bóng lên rồi mới tạm thỏa mãn chui vào trong xe ngồi...Giá mà lúc đang bay cũng mở cửa ra ngoài lau kính được thì chắc hội này cũng đã làm rồi =))

Tớ nói với sư phụ: Xin lỗi, chúng tôi không cố ý đâu...Chúng tôi không phải người TQ. Sư phụ lại từ ngạc nhiên này nhẩy qua ngạc nhiên khác: Hả, các nỉ không phải người Quảng Đông sao...hả...người Việt Nam à...thật sự là người Việt Nam sao...không thể nảo...không thể tin nổi...trời đất ơi...:shrug:

Biết chúng tớ là người Việt Nam chả hiểu sao sư phụ lại vui thế...vừa đi đường vừa trời đất ơi...rồi lại ôi trời ơi...là người Việt Nam...rồi sư phụ rút điện thoại ra gọi đi khắp nơi để báo tin...cả chục cuộc điện thoại chứ không ít ...mới nghe 1-2 cuộc điện thoại đầu chúng tớ còn thấy sư phụ funny quá, thông báo khắp làng nước chuyện có một bọn Việt Nam đang ở trên xe.

Nghe đến cuộc điện thoại thứ 10 của sư phụ thì bọn tớ hoảng quá...tiếng tàu lởm của tớ nghe chả hiểu sư phụ nói gì...nhưng đại khái đoán là thể này: Bu nó à...tôi đang chở một bọn từ Việt Nam đến...tận Viiiiệttttt Nam đấy bu nó ạ...bà chuẩn bị sẵn nước sôi đi ...tôi thấy có mấy đứa béo tốt lắm... Cuộc điện thoại thứ 2: Con gái à...bố đây...này bố đang chở một bọn Việt Nam đấy con ạ...có mấy đứa trông cũng xương xẩu ...nhưng mà cả đám này thì cũng khá đấy...mài sẵn dao đi con nhé... Cuộc điện thoại thứ 3: Thím đấy à...này có một bọn từ Việt Nam đến đấy...chuẩn bị sẵn...đi nhé...Cuộc điện thoại thứ 4: Này...tôi có mấy con gà béo cho ông đây...đến ở trọ nhà ông giá cả thế nào...bọn ấy là người Việt Nam đấy nhé...:(

Tớ bảo với anh chị em: Thôi xong rồi...gọi điện thoại cho cả làng luộc sẵn nước sôi chờ bọn mình đến rồi...hu hu...


Mặc kệ việc tớ lo lắng vì sắp bị luộc, đám ngồi gần cửa sổ vẫn hăng say bấm máy choành choạch...đám ngồi bên trong nhấp nha nhấp nhổm vì không chụp được chốc chốc lại nhào người ra cửa sổ đòi quyền lợi... nắng vàng như mật...trời thì xanh ngắt...những lùm cây hai bên đường rực rỡ màu sắc...vàng...đỏ...tím...cả hội chốc chốc lại rú lên: đi chậm lại...đi nhanh lên...rồi lại: dừng xe đi...dừng xe đi ...


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=4887


Và đây - con đường đến Cửu Trại rực rỡ sắc màu:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=4875

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=4885

Một khu khách sạn bên đường xây theo kiểu kiến trúc vùng Danba - Tứ Xuyên:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=4876

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=4874

Tranh thủ lúc dừng lại bên đường, thấy cái gì cũng chụp: nào thì lau...nào thì cây...nào thì bông:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=4878


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=4886

DNC
04-11-2008, 21:56
Những chiếc lá cuối thu tại Nga Mi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=4891

và đây nửa, buổi chiều trên đường vào thiên đàng CTC
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=4892

DNC
04-11-2008, 23:24
sự biểu diễn sắc màu mùa thu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=4898

và nơi bắt đầu của mùa thu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=4899

netwalker
05-11-2008, 03:55
Nghe em "Lại Muốn" kể chuyện sư phụ gọi điện thoại cứ như nghe chuyện Tam Quốc Chí trên đài Trung Quốc ngày xưa đoạn Tào Tháo đa nghi nghe lỏm bạn kêu vợ chuẩn bị làm cơm đón mừng Tào Tháo =))

Ảnh em chụp anh thấy còn đẹp hơn 1D MarkIII với Canon Kiss :D

007
05-11-2008, 08:21
ngaTrong lúc sư phụ ngạc nhiên tột độ chạy vòng quanh cái xe và không hiểu lý do vì sao cái bọn này ngồi trong xe mà lại phải đánh bóng cái cửa kính xe thì có đứa dợt ngay cái khăn mặt ( của đáng tội trông cũng bân bẩn ) của sư phụ để ...làm giẻ lau .. Sư phụ trông thấy giẫy lên đành đạch...chân thì giẫm bành bạch xuống đất, hai tay nâng niu cái khăn mặt lắp bắp: Trời đất ơi...cái khăn mặt của tôi...trời đất ơi...làm sao mà....vì sao...và tại sao...híc híc...

Thế mà cái đám quái nhân ấy nó vẫn chưa tha...ai nấy hì hục lau cửa kính chỗ mình ngồi đến sáng bóng lên rồi mới tạm thỏa mãn chui vào trong xe ngồi...Giá mà lúc đang bay cũng mở cửa ra ngoài lau kính được thì chắc hội này cũng đã làm rồi =))
Tớ bảo với anh chị em: Thôi xong rồi...gọi điện thoại cho cả làng luộc sẵn nước sôi chờ bọn mình đến rồi...hu hu...


Hichic, em ngàn lần xin sư phụ tha lỗi. Sư phụ vì nỡ có cái khăn mặt và vụ án năm 79 mà điện thoại báo cả làng luộc nước sôi tụi em. Sư phụ võ công cao siêu, tu luyện bao nhiêu tuyệt chiêu ...móc túi đám du khách. Hic hic, hậu quả là đám hiệp khách phương xa phải bị luộc : 680Y cho 1 chai rượu như chuối hột. (lúc đầu tưởng 68Y/chai, ai ngờ là 68Y/ cốc).
Kết quả trận đấu :Dam:Dam:Dam: Sư phụ - Hiệp khách : 1 - 0.

kemtuoi
05-11-2008, 08:54
Nhìn ảnh IXUS chụp đoán được Kemtuoi là ai rồi. Công nhận ảnh rất nét và đẹp (beer)

quá khen, quá khen. Ảnh tư liệu thôi mừ. Nhưng kể ra động viên tinh thần NB thế kemtuoi tui cũng rất lấy làm cảm kích. Đa tạ, đa tạ. Dưng mà ảnh sưu tập từ các nguồn đấy bác ạ, hổng phải của riêng tui đâu ;)

Eo ơi
05-11-2008, 08:57
Đấy, giờ mới biết tại cái khăn mặt nên mới phải uống rượu giá đó chứ làm gì có chuyện các bạn nghe nhầm nhể :D. Nhầm là nhầm thế nào, chai là chai mà cốc là cốc chứ =))

@DNC: vẫn chưa xem được ảnh bác D ạ.

hc22b
05-11-2008, 09:09
Từ xưa đến giờ tớ chưa bao giờ thấy ông bác tài nào nhiệt tình "quá mức" đến thế, dù rằng biết người ta không phải nhiệt tình không có lý do (NT). Tuy nhiên, nhờ phát kiến "bo" cho bác 20 tệ để bác dừng lại giữa đường chụp hình mà chúng tớ có được những bức hình không phải qua cửa kính.

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/1.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/3-2.jpg


Cung đường rộng mở
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/4-3.jpg

Những ngôi nhà đặc trưng của Vùng Tạng
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/5-4.jpg

007
05-11-2008, 13:07
Nhà...có mấy cái nhà...
Nhà người Tạng có kiến trúc đặc trưng là vuông vức, treo cờ quạt nhiều với màu sắc đa dạng, bay phấp phới trong gió.Và có nhiều hình vẽ trang trí trên tường.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=269&pictureid=4861

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=269&pictureid=4866

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=269&pictureid=4862

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=269&pictureid=4863

Làng Tạng bên sườn núi, chỉ thiếu khói lam chiều, không chụp được

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=269&pictureid=4867

Khách sạn theo kiến trúc Tạng nơi đoàn ở lại.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=269&pictureid=4865

Mình thích những góc trang trí thế này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=269&pictureid=4864

kemtuoi
05-11-2008, 14:23
Mình thích những góc trang trí thế này::L
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=269&pictureid=4864[/CENTER]

Tủi cho mấy cái bắp ngô này quá. Trên đường đi Nga mi có mấy cái nhà dọc đường, ngô treo đầy hàng hiên, mà không chụp được :(

DNC
05-11-2008, 16:03
và đây nữa, không biết lành hay dữ, bổng nhiên có 7 cô yêu tinh nhền nhện xinh đẹp từng âm mưu làm thịt Đường Tăng ngày nào ra chào đón nhóm giang hồ công tử và lang bạt tiểu thư từ phương nam , thiện tai , thiện tai!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=4930

Đường đời còn xa xăm quá, phía trước còn nhiều cạm bẫy trên chốn giang hồ này!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=4927

các bác nào có cảnh cả bọn võ lâm trời nam bị phục rượu va thịt ngọt ngào hơn 600 tệ ngay đêm đầu tiên ở CTC không ? share để làm bài học kinh nghiệm !

kemtuoi
05-11-2008, 16:48
các bác nào có cảnh cả bọn võ lâm trời nam bị phục rượu va thịt ngọt ngào hơn 600 tệ ngay đêm đầu tiên ở CTC không ? share để làm bài học kinh nghiệm !

Có ngay đây. Bữa rượu hoành tá tràng :D
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4931

007
05-11-2008, 18:55
Có ngay đây. Bữa rượu hoành tá tràng :D
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4931

Dàn cốc rượu bên trái. Sau khi chén tạc chén thù thì biết là 68Y/cốc. Mua rượu khuyến mãi ...lưỡi lam.
Dĩa lá sách bò Yak màu xám rất ngon. Dĩa mì màu nâu cũng vậy, dai dai rất ngon.
Còn đống tiền bên phải là sự đóng góp không thương tiếc cho chai rượu của pak Hoàng tại phi trường Chengdu. Thay mặt mọi người, em xin cảm ơn pak. (beer)

hc22b
05-11-2008, 19:51
Hôm đặt chân đến CTC, cả đoàn định bụng sẽ vào CTC thật sớm để tránh đoàn du khách đi tour, thế mà kế hoạch bị phá vỡ vì KS thông báo rằng chỉ phục vụ điểm tâm (miễn phí nữa chứ) vào 7g30, Trưởng đoàn sau một hồi thuyết phục, rồi chuyển sang năn nỉ :)) thì họ chịu nhượng bộ còn 7g, đành phải chấp nhận. Ăn sáng xong cũng hơn 7g30, cả đoàn lục đục kéo lên chiếc xe của Lý Sư phụ đưa đến tận cổng. Trong lòng tuy không nói ra, nhưng hình như ai cũng hồi hộp, chờ đến giờ phút này nhất!

Thế rồi lại chìa thẻ SV để mua vé, nên giảm được còn 170RMB, cộng thêm 90RMB xe buýt đi trong CTC nữa, rồi 3RMB tiền bảo hiểm, cuối cùng cũng vượt qua được cửa ải thủ tục, lên xe buýt...

Bến đợi xe buýt đông quá, nên đoàn bị chia ra làm 2, lên xe trước 4 người, xe sau 6 người, và thế là từ đấy "đường ai nấy đi, thân ai nấy giữ" (BB)

Ngày đầu tiên định bụng sẽ tham quan nhánh bên phải trước, nhưng hình như kg cần nói xe buýt họ cũng chở thẳng một lèo lên nhánh phải, vốn là nhánh đẹp nhất. Kế hoạch lên đỉnh rồi đi bộ xuống của Trưởng đoàn quả là hiệu quả, nếu không chắc phải bỏ mạng giữa đường, vì ở độ cao 2.500 - 3.000m này, bọn tớ mới leo được 3 bậc thang là phải đứng lại thở dốc, mệt không chịu nổi.

Thế rồi Thiên đàng là đây:

Bình minh trong nắng sớm tại đỉnh.

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/1-1.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/2-1.jpg

Có đi bộ vào những con đường bên trong, mới có thể cảm nhận được sự yên bình, trong lành, hoang sơ và cảnh thì đẹp đến thế. Tất cả phong cảnh ở đây đều tự nhiên. Ai cũng xuýt xoa, trầm trồ.

Giữa rừng rậm
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/3-3.jpg

Các lá thông còn đóng băng trong nắng sớm này
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/4-4.jpg

Sau khi lên đỉnh, đoàn 6 người lại tách thành từng nhóm nhỏ, tớ thì không mang theo tripod nên thấy 2 bác CVN và TYYT cùng Trưởng đoàn rút gậy ra chưởng thì tá hỏa, nên lủi mất, không dám theo cùng. Những tưởng lang thang một mình từ đây đến hết ngày giữa rừng già thì may sao gặp lại Đa Tình Đại Hiệp và DNC Đại Hiệp, mừng mừng tủi tủi. Bộ 3 lang thang từ đấy cho đến hết ngày hôm sau, trong hành trình còn lắm điều khó nói (beer) ...

TYYT
05-11-2008, 20:34
Ngày đầu tiên lên nhánh bên phải, điểm cuối cùng xe bus là núi kiếm. Xuống xe bus một cái là không còn đội hình. Mỗi người cầm một cục đen đen to to mà người ta quen gọi là máy ảnh, chĩa vào khắp hang cùng ngõ hẻm, xăm xoi từng bụi cỏ, chụp từng giọt nước. Vé vào cửa mỗi ngày hơn nửa triệu đồng mà không chụp thì phí à.

Em cũng thế, cũng chụp. Này là hồ cỏ nhé:
https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0741.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0740.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0739.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0738.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0736.jpg

likemoon
05-11-2008, 20:59
Highly recommend các bạn đến Cửu Trại thì ở tại KS này, KS đẹp, trang thiết bị mới và rất tốt và đặc biệt là có người có thể nói tiếng Anh. Nên book trước qua mail và mặc cả giá trước, giá KS niêm yết là 260Y/phòng đôi nhưng chúng tớ đi cả nhóm 10 người nên có được giá 130Y ( có ăn sáng - giờ ăn sáng là 7h30 nhưng bạn có thể nói nhà bếp chuẩn bị sớm hơn - lúc 7h ), một lý do nữa để bọn tớ có thể book được phòng với giá rẻ như vậy là ảnh hưởng của động đất đã làm cho số lượng du khách đến CTC giảm chắc chỉ còn 1/10, khách sạn nhà nghỉ ở CTC vì thế rất vắng khách.

Từ YouU đi taxi đến cổng khu du lịch mất 9-10Y tiền taxi.

Trang web của YouU:

http://www.youuhotel.com/

Anh chị em có ảnh minh họa YouU thì post lên nhé...lúc em bị lỗi thẻ 4GB phải xóa hết ảnh linh tinh ở thẻ 2GB để chụp roài. :)

CVN
05-11-2008, 21:06
Cảm ơn bạn Eo ơi rất nhiều đã đặt phòng cho chúng tớ!

likemoon
05-11-2008, 21:58
Đây là bản đồ khu Cửu Trại, sau khi mua vé vào cửa kèm luôn vé xe bus tổng cộng 310Y ( 260Y nếu là sinh viên ) bạn sẽ đi vào cổng đến điểm đỗ xe bus đầu tiên. Cứ nhẩy lên một chiếc xe nó sẽ chạy thẳng lên điểm cuối cùng nhánh bên phải ( dọc đường có đỗ ở 1 vài điểm ). Dưới hồ Thiên Nga ( Swan Lake ) là Hồ Cỏ ( Grass Lake ) khá to và đẹp mà ko thấy có trong bản đồ này



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=4937

Ngày đầu tiên và điểm đầu tiên bạn nên dừng lại là Mirror Lake - buổi sáng sớm khi gió lặng mặt hồ không khác một tấm gương, buổi chiều thì có gió nên sẽ hỏng hết cả bánh kẹo. Túm lại phần lớn các hồ đều chỉ đẹp vào buổi sáng khi lặng gió, từ 4h chiều trở đi trời sẽ tối rất nhanh, khó chụp đẹp được.

Sau đó thì lên xe bus chạy thẳng đến điểm đầu tiên của nhánh bên phải rồi đi bộ dần xuống, đoạn nào có thể đi bus được thì nên đi cho đỡ mệt.

Hồ đẹp nhất bên nhánh phải có lẽ là hồ Ngũ Hoa ( Five Flower Lake ).

Nhánh bên trái có hồ Long Lake và Ngũ Sắc ( Five colour Lake ) - nhánh này lúc chúng tớ đi bị cạn nước.

Khu vực đẹp nhất khu Cửu Trại là hồ Shuzheng - nằm ở nhánh thân của chữ Y và các hồ Tê Giác ( Rhinoceros Lake ) và hồ Lão Hổ ( Tiger Lake ).

Ngày đầu tiên bạn có thể đi lướt qua toàn bộ khu Cửu Trại bằng cách đi bus nhiều hơn. Sau khi tìm thấy cho mình địa điểm ưng ý nhất, ngày hôm sau quay lại đi điểm đó kỹ lưỡng hơn. Điểm nào thích bạn có thể đi bus quay lại chụp ảnh vào các thời điểm khác nhau trong ngày.

Chú ý về ánh nắng: Nhánh trên bên phải của chữ Y - chụp ảnh vào buổi sáng thì đẹp và kô bị ngược nắng. Nhánh dưới chữ Y - nếu chụp buổi chiều để tránh ngược nắng và chụp từ trên cao xuống thì nên đi bộ trên đường nhựa, không nên đi bộ trong đường gỗ - vừa xa - mệt - không có gì nhiều mà chụp.

Đồ ăn: khi đi mỗi người mang 1 balo gọn nhẹ đựng nước, đồ ăn, sô cô la...khi nào đói thì dừng lại ăn. Trong khu Cửu Trại không bán đồ ăn linh tinh dọc đường, quán ăn trong khu CTC thì thấy các bạn nói là không ngon và đắt?

Tips về chụp ảnh thì còn nhiều, đến một điểm nào đó bác CVN và TYYT truyền lại cho mọi người một ít nhé...em chỉ nhớ có thế này thôi :)

CVN
05-11-2008, 22:06
Chú ý về ánh nắng: Nhánh trên bên phải của chữ Y - chụp ảnh vào buổi sáng thì đẹp và kô bị ngược nắng. Nhánh dưới chữ Y - nếu chụp buổi chiều để tránh ngược nắng và chụp từ trên cao xuống thì nên đi bộ trên đường nhựa, không nên đi bộ trong đường gỗ - vừa xa - mệt - không có gì nhiều mà chụp.
Các bạn khi đi chụp nhớ tip trên của bạn likemoon nhé!

Các bạn để ý là cái bản đồ trên (và tất cả các bản đồ khu CTC) đều được in ra một cách ngu xuẩn là Bắc dưới-Nam trên. Do vậy ta hay bị nhầm khi xác định hướng mặt trời vào 2 buổi sáng chiều.

likemoon
05-11-2008, 22:32
1.SWAN LAKE:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=4884

2.GRASS LAKE:

Không hiểu nổi sao ở hồ này lại có màu sắc liêu trai như thế, các bạn đừng nghĩ tớ PS nhé...đơn giản là tớ không biết PS :D


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=4883

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=4881

Là người tự tay chụp những bức hình này mà tớ cũng không thể tin nổi khi view lại nữa...:shrug: Lần sau...không biết có lần sau không nhỉ...mình sẽ dành nhiều thời gian hơn ở hồ này...chỉ vì lúc đấy là điểm bắt đầu nên phải đi vội vã không sợ không kịp ...à còn bị hỏng thẻ nên mất một cơ số ảnh ở đây nữa ...hik...

007
05-11-2008, 22:45
Ngày đầu tiên và điểm đầu tiên bạn nên dừng lại là Mirror Lake - buổi sáng sớm khi gió lặng mặt hồ không khác một tấm gương, buổi chiều thì có gió nên sẽ hỏng hết cả bánh kẹo. Túm lại phần lớn các hồ đều chỉ đẹp vào buổi sáng khi lặng gió, từ 4h chiều trở đi trời sẽ tối rất nhanh, khó chụp đẹp được.

Sau đó thì lên xe bus chạy thẳng đến điểm đầu tiên của nhánh bên phải rồi đi bộ dần xuống, đoạn nào có thể đi bus được thì nên đi cho đỡ mệt.


Buổi sáng đầu tiên nên xuống xe tại Miror Lake để chụp hình.
Sau đó các bác lên thẳng đỉnh núi, đi trekking trong rừng khoảng 2.3km đường rừng cho biết. Sau đó chủ yếu ra ngoài đi dọc đường nhựa để chụp hình.
Sau khi đi khoảng 2.3km tới hồ Thiên Nga (Swan Lake), quẹo phải để đi toilet :D, rùi đi dọc theo đường cái qua hồ Cỏ (Grass Lake). Chú ý khoảng giữa hồ Cỏ có trạm bus bên kia đường, đón ngay xe bus đi tiếp. Không nên đi bộ vì rất xa (5km) mà không có cảnh gì hết. Đến trạm bus tiếp theo thì xuống la ngay hồ Arow Bamboo Lake. Lúc đó đi đường gỗ men theo vách núi, ánh sáng rất đẹp. Đến lúc này thì hồ Ngũ Hoa (Five Flower) là cực đẹp về ánh sáng và màu sắc, nghỉ trưa và ăn trưa ở đây rất tuyệt.(c)
Ngay hồ Ngũ Hoa, ra trạm xe bus di chuyển tới trạm tiếp theo, đi xuống thăm 2 cái thác rất lớn. Có lẽ đây là cảnh quay trong phần giới thiệu cuối phim của bộ phim Tây Du Ký lúc thầy trò đang vượt qua 1 cái thác trên cao. Lưu ý, sau đó nên leo bộ ngược lại trạm xe bus vừa xuống (khi quay lại thì đi thẳng, không rẽ trái ở ngã 3), nếu không sẽ đi bộ 1 đoạn rất xa khoảng 3km. Bắt xe bus xuống ngã 3 chữ Y.
Khoảng 2g30, đi bộ bên trái khoảng 250m sẽ gặp bến xe lên nhánh trái. Đi thẳng lên cùng thăm cho biết hồ Long Lake (theo hướng dẫn viên thì it's just long :D) và hồ Multi-colour Lake. Không nên tốn nhiều thời gian ở chỗ này.
Buổi chiều còn lại có thể chụp thác Nuorilang nhưng sẽ bị ngược nắng. Do vậy nên chụp thác này trước rồi đi lên nhánh trái sau.
Đi xe bus xuống Hồ Tê Giác (Rhinceros Lake), đi ngược khoảng 200m có cảnh rất đẹp với lá vàng, lá đỏ... Likemoon có 1 tấm hình đẹp nhất CTC ở đó (avatar trên YIM). :D.
Nếu các pak còn sức và còn nắng thì đi bộ xuống 1 đoạn nữa rồi đón xe bus ra cổng. Cổng đóng lúc 6g.
Lịch trình cho ngày thứ 1, theo ý của em.
Ngày thứ 2 thì focus những chỗ mình thích. 007 đi hết trong ngày 1 nên ngày 2 đi Hoàng Long :LL
Cũng may năm nay động đất, nếu không thì chẳng có nhiều tấm hình cảnh thế đâu. Mọi người chen chúc mà chụp lấy chụp để đấy.
Ở hiền gặp lành ấy nhỉ? :D (beer)

CVN
05-11-2008, 23:16
Đây cũng thế:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=4962

DNC
05-11-2008, 23:22
Lại nói về 2 nhị vị : Làm Hàng công tử và DNC đi nhầm con Tuấn Mã (Bus) lai rùa, bò chậm chạm đến điểm hẹn thì cả nhóm đã đi hêt nên đành lang thang đi theo sau, hy vọng gặp mỹ nhơn xứ Tạng để dzao liêu. nhưng lại gặp ngay Eskimo tiểu thư cùng nhóm đang cầm cái cục đen đen lùng sụt khắp ngỏ ngách trong rừng thông tuyệt đẹp, lá vàng lá đỏ vẩn còn lấp lánh lớp băng tuyết mỏng, rừng thông phủ đầy rêu,ai có weapon ( cameras)lớn thì chụp hình lớn , con em nào nhỏ thì làm việc nhỏ, cứ thế mà tác nghiệp,
vách núi đầy những cây thông lá đã chuyển vàng óng ánh như những đóm lửa nhỏ bên dòng thác nhỏ xinh xắn,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=4958
con đường nhỏ len lỏi trong thiên đàng CTC , làm cho những kẻ phàm phu nhất cũng thấy lòng mềm lại. ước gì em ở đây giờ này....!!!!!!!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=4957

bé nhỏ làm việc nhỏ: Rêu trong rừng thông
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=4946
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=4943

DNC
05-11-2008, 23:55
nắng thu buổi sáng lấp lánh và rất ... ấm, buổi sáng ở đây lạnh lắm , khư khừ khừ...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=4945

Tất cả các lá cây ở đây đều muốn khoe hết màu đẹp nhất của mình. ngay cả những chiếc lá bé nhất cũng điệu đàng khoe sắc!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=4967

DNC
06-11-2008, 00:02
ở ngay cổng vào ctc. họ có để 1 số DVD về CTC bốn mùa, quay cũng đẹp lắm, nếu có đến nhớ lấy vài cái nhé , free of Charge đấy.

từ những con suối nhỏ róc rách từ vách núi, rừng thông như thế này.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=4968

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=4971

đã tạo ra những hồ nước nhỏ, trong vắt, lóng lánh đủ màu sắc đẹp tuyệt thật là khó tìm thấy ở nơi khác!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=4969

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=4972

và xa xa thấp thoát tài tử gian nhân từ Phương Nam lang thang chốn bồng lai,

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=4970

CVN
06-11-2008, 02:02
Thay đổi không khí, chen ngang tý bằng cái bản đồ Google Maps mô tả lộ trình. Đường di của CVN là:

Hanoi - Nanning -Chengdu - Emei shan - Chengdu - Jouzhai Aiport - Jouzhaigou Valley - Jouzhai Aiport - Kunming - Nanning - Hanoi.

Của các bạn truong_giang, TYYT, kemtuoi và Hoàng là:
Hanoi - Nanning -Chengdu - Emei shan - Chengdu - Jouzhai Aiport - Jouzhaigou Valley - Jouzhai Aiport - Chengdu - Nanning - Hanoi.

Của DNC, Likemoon, 007, Li và hc22b là:
Hanoi - Nanning -Chengdu - Emei shan - Chengdu - Jouzhai Aiport - Jouzhaigou Valley - Jouzhai Aiport - Chengdu - Kunming - Nanning - Hanoi.

Cán bạn có thể zoom in, zoom out và di chuyển bản đồ để xem, click chuột vào các point mark và line để xem tên địa điểm và tuyến đường:

<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;t=h&amp;s=AARTsJq7pmRY9OxQwt_8KOJ7XKN TCBy-5Q&amp;msa=0&amp;msid=112675125107892345113.00045af571d342 f16f1c5&amp;ll=28.110749,105.908203&amp;spn=13.543861,18.6 76758&amp;z=5&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;t=h&amp;msa=0&amp;msid=112675125107892345 113.00045af571d342f16f1c5&amp;ll=28.110749,105.908203&amp; spn=13.543861,18.676758&amp;z=5&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small>

kemtuoi
06-11-2008, 08:43
Rêu phong
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4481

Hồ cỏ mà cũng multi-colour
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4480

Rêu trên bờ và rêu dưới nước
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4482

@DNC: bác ơi toàn người hiền lành trời xương xế mà báo bảo "gian nhân" là thế nào :'(

kemtuoi
06-11-2008, 08:45
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4486

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4485

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4484

gianker
06-11-2008, 08:51
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4485


https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-FiveColorLake16.jpg

Bác kem tươi ơi, cái cây này không lớn thêm được là mấy nhỉ ?? Nhìn ảnh các các bác, mấy ảnh màu sắc của Likemoon lại thèm đi CTC. Không hiểu sao mấy ảnh đó màu sắc lên rõ rệt, nhiều màu thế nhỉ

kemtuoi
06-11-2008, 08:52
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4483

kemtuoi
06-11-2008, 09:05
[QUOTE=gianker;

Bác kem tươi ơi, cái cây này không lớn thêm được là mấy nhỉ ?? Nhìn ảnh các các bác, mấy ảnh màu sắc của Likemoon lại thèm đi CTC. Không hiểu sao mấy ảnh đó màu sắc lên rõ rệt, nhiều màu thế nhỉ[/QUOTE]

Bọn tớ đi vào đúng những ngày đẹp nhất của Cửu Trại Câu (khoảng tuần thứ 3 của tháng 10) nên may mắn được nhìn thấy màu sắc rực rỡ như thế này. Bạn đi vào thời gian nào vậy?
tớ xem VCD của bọn tàu quay hay xem ảnh postcard thì thấy cảnh sắc cũng vẫn i hệt như mình nhìn thấy bây giờ bạn ạ, cái cây khô dưới lòng hồ, rồi những bụi cây mọc trên những thân đổ ra giữa hồ như thế này nữa, kể cả những tán lá vàng, lá đỏ (mà chắc phim đấy quay cũng lâu rồi, vì còn chưa thấy những đường dạo bằng gỗ nữa cơ mà). Cứ như vạn vật không thay đổi í nhỉ. Xem phim mà cứ giật mình thon thót vì sao thấy nó cứ giống giống ảnh mình chụp quá :) (ấy là nói về góc nhìn hình ảnh thôi, chứ tớ trình còi, máy rởm, chả dám đánh đu :p )
Công nhận là ảnh của Moon màu sắc nổi bật, rực rỡ thật.

truong_giang
06-11-2008, 09:31
Đây là một vài hình ảnh về khách sạn YouU của likemoon...công nhận ở rất thích đặc biệt là view đẹp...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=4979

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=4980

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=4981

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=4982

likemoon
06-11-2008, 09:32
@cvn: bạn zhou ko đi cùng chúng ta đâu bác ơi, em K và anh H chưa thấy reg nick trên này nhỉ?
@gianker: chậm vài ngày là cảnh sắc cũng thay đổi rồi, hôm bọn chị đi khỏi CTC thì bắt đầu có tuyết rơi, sau đó chắc lá cũng rụng nhiều, kể cũng tiếc vì không được ngắm cảnh tuyết rơi...chẹp...
@kemtuoi: chị chỉnh constrast lại một chút là ảnh nét và sâu hơn, màu sắc cũng rực hơn ngay :D, nhưng đừng chỉnh quá...nhìn sẽ bị rợ...:)

kemtuoi
06-11-2008, 09:39
[QUOTE=truong_giang;72950]Đây là một vài hình ảnh về khách sạn YouU của likemoon...công nhận ở rất thích đặc biệt là view đẹp...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=4979

Sao cái rèm cửa nhà tắm ở phòng này lại cuốn lên vậy :D

likemoon
06-11-2008, 09:46
Sao cái rèm cửa nhà tắm ở phòng này lại cuốn lên vậy :D

=))=))=)) Chị H này, chỉ được cái...tinh mắt...:))

truong_giang
06-11-2008, 10:32
Phụ nữ hình như rất nhạy cảm với những chỗ nhạy cảm ....

TYYT
06-11-2008, 13:39
Chủ quan quá nên em không mang theo thức ăn, may có em Moon bên cạnh nên cơn no rượu say xong lại thấy mọi thứ lonh lanh như thiên đường.

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0743.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0744.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0746.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0747.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0748.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0749.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0750.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0751.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0752.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0753.jpg

TYYT
06-11-2008, 13:40
Thêm máy cái nữa, lưu ý các bác xem ảnh là cái thân cây chìm hoàn toàn dưới nước ạ. Em trình còi không biết làm sao mà thể hiện vào ảnh được nên phải có lời bình. Mặt nước trong như pha lê vậy ạ
https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0754.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0755.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0756.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0757.jpg

likemoon
06-11-2008, 14:29
@zhou: hi hi...cảnh nó đẹp sẵn...đấy là bác CVN còn đang găm hàng chưa chịu show ra đấy...sang năm có định đi CTC nữa không...vào mùa xuân chẳng hạn :)
@TYYT: bác chú thích vào mấy bức hình bên trên là hồ Ngũ Hoa đi, không một lúc là mọi người lẫn hết...không biết hồ nào với hồ nào..:)

Ấy sozy...mắt kém :D, bác làm cái chữ in hoa to to cho dễ nhìn nhé, view một cái là bị mấy bức hình nó hút hết cả tầm nhìn rồi (c)

truong_giang
06-11-2008, 16:14
chả hiểu các bác làm thế nào mà màu sắc sặc sỡ thế, em resize lại nó chỉ thế này thôi....
đựoc cái thật như cuộc sống....:D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=4988

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=4989

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=4990

TYYT
06-11-2008, 16:27
chả hiểu các bác làm thế nào mà màu sắc sặc sỡ thế, em resize lại nó chỉ thế này thôi....
đựoc cái thật như cuộc sống....:D


Anh thấy cuộc sống của em chưa được tươi tắn lắm, đáng lý ra phải rực rỡ hơn cơ nhỉ :)

Anh thề là anh thấy gì ảnh ra đúng như thế! (cho dù cũng hơi bị già rùi)

kemtuoi
06-11-2008, 16:29
[QUOTE=truong_giang;73041]chả hiểu các bác làm thế nào mà màu sắc sặc sỡ thế, em resize lại nó chỉ thế này thôi....
đựoc cái thật như cuộc sống....:D

Làm hàng thiếu hiệp tham khảo kinh nghiệm của Moon trên kia kìa, phải làm cho ảnh thật như mắt ta nhìn thấy để anh chị em chưa đi được xem ảnh xong cũng coi như đã được đi chứ ;)
chị học hỏi Mun cũng thấy vỡ ra 1 ít rồi đấy, mặc dù tự chị chưa post cái ảnh nào :))

007
06-11-2008, 16:43
Tranh thủ trước khi bị choáng bởi hình của Trường Giang Đại Hiệp và bác Cường CVN. ..
Lúc này trời nắng rất đẹp...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4994

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4996

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4995

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=5001

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4991

Cảnh đẹp mà sao máy cùi bắp mình chụp cứ nhạt nhạt thế nhỉ
==> Nhìn kỹ rùi, tính đến thời điểm này, k tính Likemoon thì hình mình có vẻ tươi hơn cả

007
06-11-2008, 16:56
chả hiểu các bác làm thế nào mà màu sắc sặc sỡ thế, em resize lại nó chỉ thế này thôi....
đựoc cái thật như cuộc sống....:D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=4990

Hehe, hình của bác, đôi khi lấy tiêu cự chưa chuẩn nên bị mờ hình...(NT)
Chưa lấy con máy này là quyết định đúng hay sai nhểy? ;)
Bác lượng thứ...:D

truong_giang
06-11-2008, 16:56
Anh thấy cuộc sống của em chưa được tươi tắn lắm, đáng lý ra phải rực rỡ hơn cơ nhỉ :)

Anh thề là anh thấy gì ảnh ra đúng như thế! (cho dù cũng hơi bị già rùi)

Ở cùng phòng với bác TYYT mấy hôm thế thì sao mà tươi tắn được, mỗi sáng ngủ dậy lại thấy một bác "hơi bị già", xấu ị nằm giường bên cạnh...:Dam nhìn mấy e TQ mà thấy não lòng...:(

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5002

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5003

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5004

likemoon
06-11-2008, 17:06
[QUOTE=truong_giang;73041]chả hiểu các bác làm thế nào mà màu sắc sặc sỡ thế, em resize lại nó chỉ thế này thôi....
đựoc cái thật như cuộc sống....:D

Làm hàng thiếu hiệp tham khảo kinh nghiệm của Moon trên kia kìa, phải làm cho ảnh thật như mắt ta nhìn thấy để anh chị em chưa đi được xem ảnh xong cũng coi như đã được đi chứ ;)
chị học hỏi Mun cũng thấy vỡ ra 1 ít rồi đấy, mặc dù tự chị chưa post cái ảnh nào :))

Kemtuoi nữ hiệp..hóa ra bấy lâu là có người chống lưng đấy hả ...hí hí

Em chém gió tý: Màu sắc của ảnh chắc chắn là phụ thuộc vào nhiều yếu tố ( khi chưa PS ấy nhé ) , nhưng ánh sáng là quan trọng nhất phỏng ạ...Hồ Ngũ Hoa của TYYT Đại hiệp là chụp vào giữa trưa nắng khá gắt...dưng mà công nhận ...nhìn chóe chóe :D...thấy bác ấy bảo chả chỉnh sửa gì đâu ...

Vì thế cho nên việc chụp được hình điẹp là còn phải biết quan sát hướng nắng và canh lúc đẹp nhất để chụp nữa. CTC có đặc điểm là một bên núi...một bên hồ...khi nắng khuất sau núi thì coi như ảnh ọt là không thể lên màu được...ấy...một trong các vứn đề là dư xế...

Còn hình của Truong_Giang: Lens bị mốc làm chất lượng ảnh giảm hơn 50% roài...nhớ khi xưa mượn máy đi chụp ảnh trong văn vắt...bi giờ thì...tiêu rồi...chẹp...Ồi...mấy tấm này được đấy chứ...có SHOP ko :))

truong_giang
06-11-2008, 17:17
Thế mà đã ngất thì đến đây chắc chết mất....:D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5006

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5007

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5008

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5005

kemtuoi
06-11-2008, 17:28
chị có trợ lý hình ảnh mà Mun :))

Nhẩn nha đi sau lưng mọi người để tận hưởng không khí giá lạnh, cảnh rừng u tịch như thế này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=5011

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=5010

zhou
06-11-2008, 17:32
Thế mà đã ngất thì đến đây chắc chết mất....:D


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5008





Thích bức này nhất í, ước gì được dẫm lên thảm lá này =))=))

kemtuoi
06-11-2008, 17:35
Mọi người đã đến hồ Ngũ hoa mà mình thì vẫn đang ngẩn ngơ ở hồ Cỏ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=5009

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=5012

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=5013

TYYT
06-11-2008, 19:42
[QUOTE=kemtuoi;73043]

Kemtuoi nữ hiệp..hóa ra bấy lâu là có người chống lưng đấy hả ...hí hí

Em chém gió tý: Màu sắc của ảnh chắc chắn là phụ thuộc vào nhiều yếu tố ( khi chưa PS ấy nhé ) , nhưng ánh sáng là quan trọng nhất phỏng ạ...Hồ Ngũ Hoa của TYYT Đại hiệp là chụp vào giữa trưa nắng khá gắt...dưng mà công nhận ...nhìn chóe chóe :D...thấy bác ấy bảo chả chỉnh sửa gì đâu ...


Bác ấy đúng là không chỉnh sửa gì bức ảnh trong đầu bác í cả. (wait)

Về cơ bản, mọi người đừng cho rằng máy ảnh tạo ra bức ảnh thật. Xét cho cùng nó tạo ra một đám dữ liệu máy tính và chúng ta sử dụng đám dữ liệu ấy thế nào thì tùy. Chính trong máy ảnh cũng cho phép điều chỉnh màu sắc tùy thể loại ảnh cơ mà.

Vì vậy nếu có thể, các bác cân chỉnh màu sắc thêm bớt vào đó sao cho nó thể hiện được cảm xúc như khi chính mắt trông thấy nhé. Mọi sự vật hiện tượng xét cho cùng cũng là cảm giác mà thôi! (NT)

TYYT
06-11-2008, 19:52
Đáp ứng yêu cầu của Chị Moon, nhân tiện đang giữa trưa nắng CTC, em có 1 cái TIP này, áp dụng khi giữa trưa là lúc chụp ảnh xấu nhất (c)

TIP 1: trưa nắng chụp đáy nước
Tia sáng gặp mặt nước thì 1 phần xuyên thấu, một phần phản xạ. Giữa trưa nắng thì phản xạ ít, xuyên thấu nhiều nên ta thấy rõ đáy nước nhất mà mặt nước không bị các ảnh vật thể khác đè lên.

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0754.jpg
Ảnh này chụp giữa trưa, có thể thấy rõ qua bóng của thân cây

TIP2: Trưa nắng chụp ngọn cây - Ánh sáng làm cho lá cây rực lên là nguồn sáng thứ cấp cung cấp cho cảm biến máy ảnh

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0699.jpg

Mọi người thử nhé :gun

likemoon
06-11-2008, 20:50
Sáng sớm cứ tưởng chỉ có đám backpack chúng tớ mới dậy sớm để tranh thủ từ lúc mở cửa đến khi đóng cửa CTC, không ngờ còn có người dậy sớm hơn nhiều, nào là trang điểm, mặc đồ cô dâu, vào cửa vào lúc sớm nhất ...và có mặt trên chuyến xe bus đầu tiên của chúng tớ. Cô gái ấy run bần bật lên vì lạnh, răng thiếu điều muốn đập hết vào nhau, thế mà vẫn tươi lắm, hạnh phúc lắm :)

Trong khi bọn tớ áo trong áo ngoài còn xuýt xoa, thì này... mong manh quá :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5017

Thật là khâm phục và hâm mộ:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5016


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5018

Ngày hôm ấy có đến mấy đôi cô dâu chú rể đi chụp hình, anh chị em cho vài pô minh họa đi :)

CVN
06-11-2008, 20:52
Đây có một tấm post ở topic bên kia lôi về đây:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=4271

TYYT
06-11-2008, 21:37
Đôi vợ chồng trẻ này thật hạnh phúc, được ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ giữa thiên đường hạ giới này. Cũng thật tôi nghiệp cho cô dâu, mỗi lần chụp ảnh xong lên xe bus để sang chỗ khác , em thấy hai hàm răng cô ấy đánh lập cập.

Để có những nụ cười vào ảnh trong hoàn cảnh này thật không dễ !

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5023

Các phượt gia

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5026

007
06-11-2008, 21:58
Đôi vợ chồng trẻ này thật hạnh phúc, được ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ giữa thiên đường hạ giới này. Cũng thật tôi nghiệp cho cô dâu, mỗi lần chụp ảnh xong lên xe bus để sang chỗ khác , em thấy hai hàm răng cô ấy đánh lập cập.

Để có những nụ cười vào ảnh trong hoàn cảnh này thật không dễ !


Em có thấy 2 hàm răng cô ấy lập cập đâu nhỉ? Em thấy nó CỨNG ĐƠ vì lạnh luôn mà :D. Nhưng mấy pak yên tâm, cô dâu nào cũng khoái chụp hình cưới cả, chỉ cực chú rể thui (beer)

Đám cưới, có 2 tấm đám cưới. Hình rất rõ và đẹp hehehe.Đi CTC về em đổi nghề được không các pak? :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4417

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4418

Ước gì...

DNC
06-11-2008, 22:44
Tại hồ Ngũ Hoa( five flowers), nhóm 3 chúng tôi ( Làm Hàng công tử, E skimo tiểu thư và DNC)-lại đi bộ ngược lên phía bên núi của hồ, qua cung đường đèo rất cao này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=5032


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=5034

và có được góc nhìn hồ từ trên cao,với vẻ đẹp khác

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=5033

Làm hàng thiếu hiệp và Eskimo tiểu thư xuất chiêu tung hàng đi !

likemoon
07-11-2008, 09:15
Sáng sớm khởi động anh chị em cái nào...he he he...

3. FLOWER LAKE



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5056


4. PANDA WATER FALL



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5057


5. PEARL BEACH

Ở đây ngược nắng trình còi nên không chụp được gì, chỉ chụp được một dàn các bác photo - 1 mét 1 bác đang bắn tỉa Pearl Beach :):

À còn người vác 2 balo kia là Tôi Yêu Y Tế đại hiệp - thấy tớ leo thác đi lên mặt mũi tái mét thở ra đằng tai thê thảm quá nên Gege vác hộ - Xiexie Dage :)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5054


6. PEARL WATER FALL



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5055


@Aloo bác CVN: show hàng đi chứ bác ơiiiii.............

kemtuoi
07-11-2008, 10:36
Ảnh thu Cửu trại của Làm hàng Thiếu hiệp đã lên báo. Khao đêeeeeeeeeeee!
http://ngoisao.net/News/Poster/2008/11/3B9C72E0/

DNC
07-11-2008, 12:20
tội nghiệp cho tiểu thư này sao mà cô đơn.., động lòng thương người quá!


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=5030

likemoon
07-11-2008, 12:28
@Dờ Nờ Cờ Đại Hiệp: tình yêu thương bao la của đại hiệp làm cho anh chị em cảm động rớt nước mắt...thế Đại Hiệp đã thổ lộ với tiểu thư ấy chưa...rồi cô ấy có...bỏ chồng đi theo đại hiệp hay không (NT)

Chẹp...chuyện tình éo le quá...dưng mờ Đại hiệp thế là không được rồi...Đa Tình Công Tử chả biết Bông Ngữ mà vẫn "trò chuyện" được với Bạch Y Cô Nương đấy thôi ;)

hc22b
07-11-2008, 17:25
Tại hồ Ngũ Hoa...
Làm hàng thiếu hiệp và Eskimo tiểu thư xuất chiêu tung hàng đi !

Có ngay đây:

So sánh một tí về 2 thời điểm khác nhau tại Pearl Water Fall:
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/6-2.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/7-2.jpg

Thác của Tôn Ngộ Không nhỉ?
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/7-3.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/8-1.jpg

Mình rất thích cây cầu này:
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/1-2.jpg

Và cả đám rêu, tảo, lá vàng lá đỏ dưới làn nước trong leo lẻo nữa:
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/4-5.jpg

TYYT
07-11-2008, 21:18
Mấy mống gặp được nhau ở ngã ba, mừng mừng tủi tủi bèn dắt nhau lên nhánh trái vì đồ rằng buổi chiều trên ấy chụp ảnh không bị ngược nắng. Nhánh này hóa ra cạn nước nên rất ít khách lên thăm, xe chạy cũng thưa.

Chị Hướng dẫn viên nói một hồi bằng tiếng mán, đến lượt chị Moon nêu ý kiến là - nói tiếng anh đi- rồi chị hướng dẫn viên nói rồi anh CVN phiên âm. Đại khái ngắn gọn là thế này Long leg is nothing, just long.

Em thấy chị ấy hạn cho em 5 phút rồi em thấy cái hồ xanh với bờ lá vàng nó quá là nhàm. Chả biết mọi người có kiểu nào thì show lên, em thì có 2 cái ở hồ Ngũ sắc đây:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5024

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5025

Có lẽ phải chuyển tạm sang chủ đề khác thôi, em phát ngấy hồ xanh với lá vàng rồi.:help

likemoon
07-11-2008, 21:47
Mấy mống gặp được nhau ở ngã ba, mừng mừng tủi tủi bèn dắt nhau lên nhánh trái vì đồ rằng buổi chiều trên ấy chụp ảnh không bị ngược nắng. Nhánh này hóa ra cạn nước nên rất ít khách lên thăm, xe chạy cũng thưa.

Chị Hướng dẫn viên nói một hồi bằng tiếng mán, đến lượt chị Moon nêu ý kiến là - nói tiếng anh đi- rồi chị hướng dẫn viên nói rồi anh CVN phiên âm. Đại khái ngắn gọn là thế này Long leg is nothing, just long.


Có lẽ phải chuyển tạm sang chủ đề khác thôi, em phát ngấy hồ xanh với lá vàng rồi.:help


=))=))=)) Chết cười mới các bác mất :)), mà cô bé hướng dẫn viên trên xe ấy đáng yêu thật đấy. Xe bus trong CTC bao giờ cũng có 1 hướng dẫn viên trên xe nhé, thường là người Tạng, cô bé này hình như là người Hán, trông giống người Việt Nam, nhẹ nhàng, xinh xắn, nói được một tý tiếng Anh. Theo cô ấy hướng dẫn cho chúng tớ thì ở khu vực hồ Long Lake có 2 hồ - nhìn trên bản đồ thì 2 hồ đó là Long Lake và Goddess Lake - và hồ Long Lake thì JUST LONGGG...đấy chỉ dài thôi, chả có gì :)) :))


LONG LAKE :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=4944


Khi chúng tớ đi nhánh bên trái bị cạn nước nên không có gì để xem, cảnh vật tiêu điều, trời lại bắt đầu hết nắng, ở đây vướng núi cao nên ánh sáng hết cũng nhanh, nhưng nhìn hình trên bản đồ thì nếu có nước nhánh bên trái cũng đẹp không kém gì nhánh bên phải đâu.

Mà bác TYYT chạy nhanh quá, bỏ qua Mirro Lake và Nuorilang Fall ở nhánh bên phải rồi :)

TYYT
07-11-2008, 22:00
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5004

Hôm nay mới để ý thấy, quá nhiều nòng nọc :D

007
07-11-2008, 22:12
Hichic, trước khi mọi người chuyển, em cố gắng pót vài tấm nữa
Hiện tại lúc này xỉn quắc cần câu rùi, pót vài tấm thui, tặng mọi người cuối tuần (beer).
Lá, có vài chiếc lá...

Nắng soi nửa buổi chiều tà
Vườn hoang con nhện xếp đôi lá sầu
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4999

Chiếc lá cuối cùng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=5000

Con đường với lá thu rơi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4992

Trái tim mùa thu
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4993

likemoon
07-11-2008, 22:17
Trái tim mùa thu
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4993

Ôi chị thích bức này, chiếc lá màu đỏ nhất kia là chị nhặt được đưa cho cô gái người TQ xếp vào đấy nhé, chà...nhìn lại xúc động thật...Trái Tim Mùa Thu ....(c)

truong_giang
07-11-2008, 23:12
Những con đường đẹp nhất trong tôi....

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5090

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5092

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5093

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5091

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5094

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5095

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5089

likemoon
08-11-2008, 08:49
Đường - có một con đường:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=4941


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5097


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5109

kemtuoi
08-11-2008, 10:52
những con đường trong CTC cũng như ở bất kỳ khu du lịch nào của TQ: rất sạch và đẹp. Tớ thích con đừong ô tô đi ngoằn ngoèo lượn mềm mại theo vách núi, những con đường mòn lát gỗ len lỏi trong rừng cây. Dù đi trên con đừong nào thì không khí trong veo, mát lạnh cũng quyến rũ bạn. Tớ có cảm giác mình có thể ngồi hàng giờ trên những lan can gỗ mà ngắm trời, ngắm nước, ngắm những tán lá vàng, thả cho tâm hồn lãng đãng trong nắng thu trong veo (giá mà có thời gian để làm được việc í nhỉ)

Thi thoảng, vạt rừng thưa lại để cho bóng nắng trải trên con đường mòn trong rừng, xua tan bớt giá lạnh sớm mai
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=5118

DNC
08-11-2008, 10:56
độc hành !
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=5121

kemtuoi
08-11-2008, 11:03
Có đến CTC mới thấy các bạn TQ bảo tồn thiên nhiên tốt thế nào. Cây cối mọc giữa đường đi các bạn í cũng không nỡ chặt bỏ mà khoét những lỗ nhỏ giữa con đường mòn bằng gỗ cho cây vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, cho dù đó là những thân cây vài năm tuổi hay chỉ là những cây thông non bé tí xíu, thân mới chỉ bé bằng ngón tay.
Cái cây này mọc giữa đường ô tô ở nhánh giữa, nhưng con người vẫn không hề can thiệp tới

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=5126

Trông bạn mà ngẫm đến ta :(

kemtuoi
08-11-2008, 11:06
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=5122

likemoon
08-11-2008, 19:40
Đúng như Gianker đã nói - Nước là linh hồn của CTC, nước ở đây khiến cho CTC không giống với bất cứ nơi nào trên thế giới. Bởi thế có một câu nói rằng: Khi đã thấy nước ở CTC bạn sẽ không còn thấy nguồn nước nào đẹp nữa...

Nước không chỉ còn tràn ngập màu sắc:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5136


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5149


Mỗi một hồ lại có màu sắc riêng, và vào những lúc ánh sáng khác nhau màu sắc ấy cũng thay đổi:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5142


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5151


Nước còn có hình khối:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5150


Nước như một khối pha lê đang tràn xuống:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5143


Nước lóng lánh như ngọc trai:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5138


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5147


Và nước tạo nên bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp: ( Chỗ này là bác CVN bảo em đẹp đấy - chụp đi - thía là em chụp - công nhận đẹp thiệt (c) )


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5152

likemoon
10-11-2008, 10:10
MIRROR LAKE:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5205


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5206


Anh chị em cuối tuần bận rộn hay sao mà chả thấy post bài nhỉ ;), bác TYYT đi "công tác" Thượng Hải - Nam Kinh - Thẩm Quyến rồi, nghe nói còn tranh thủ "công tác" cả Hoàng Sơn...hu hu...GATO quá :((

CVN
10-11-2008, 10:29
Tuần sau anh cũng lại: Thành Đô - Tây An - Thượng Hải. Không biết xong việc ở Thượng Hải có nên tranh thủ làm cú Hoàng Sơn không Moon nhể ;)

likemoon
10-11-2008, 10:43
Trời ơi các bác, toàn đi "công tác" thế này cơ chứ...hu hu..cơ quan các bác có tuyển người không cho em nộp đơn vào với..:D...2 bác không đi trùng thời gian nhỉ...chứ không thì cùng nhau đi Hoàng Sơn. Từ Thượng Hải đi Hoàng Sơn thì gần rồi...tầm này có khi lại có tuyết rơi đầu mùa...bác thử check thời tiết coi, Hoàng Sơn thì thấp hơn Nga Mi...bây giờ đang là mùa khô, khả năng biển mây ở Hoàng Sơn là cao nhất trong năm...và nếu gặp may mà có tuyết nữa thì là nhất rùi...

dudu08
10-11-2008, 12:09
MIRROR LAKE:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5205


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5206


Anh chị em cuối tuần bận rộn hay sao mà chả thấy post bài nhỉ ;), bác TYYT đi "công tác" Thượng Hải - Nam Kinh - Thẩm Quyến rồi, nghe nói còn tranh thủ "công tác" cả Hoàng Sơn...hu hu...GATO quá :((
Trời, phí quá Moon ơi, cái ảnh cành cây cong này mà em chụp dọc máy ra, lấy nguyên cả cái bóng cành cây cong dưới nước thì có phải cực ngon rồi ko? Nhưng không hiểu vì sao mà nhìn ảnh CTC lòng không thấy chộn rộn em ạ, thế mới chán chứ. Năm sau Tibet đê!!!

kemtuoi
10-11-2008, 14:17
Xà cừ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=5231

Vệt mực loang

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=5232

Chậm hơn em Mun dững mấy ngày :(

007
10-11-2008, 15:42
Tuần sau anh cũng lại: Thành Đô - Tây An - Thượng Hải. Không biết xong việc ở Thượng Hải có nên tranh thủ làm cú Hoàng Sơn không Moon nhể ;)

Thui, bác ơi, đi 1 mình buồn lắm. Bác lại tính làm "hái hoa độc hành" nữa ah? :D
Tháng 2 là đẹp nhất đó, vì còn tuyết ở Hoàng Sơn , có hoa đào ở Hàng Châu, có ...em nữa. ;)
Có khi rủ cả hội làm chuyến nữa nhểy? Đi miền đông : Hàng Châu - Hoàng Sơn -Vũ Nguyên - Thượng Hải - Quảng Đông/ Thẩm Quyến...gì gì đó.:D
Em free từ 9/2 đến 18/2. Các pak có ý kiến gì thì (NT) nghen.

Em đăng ký làm trợ lý của ...thư ký của bác nhé (beer)

kemtuoi
10-11-2008, 16:09
[QUOTE=007;73653]
Có khi rủ cả hội làm chuyến nữa nhểy? Đi miền đông : Hàng Châu - Hoàng Sơn -Vũ Nguyên - Thượng Hải - Quảng Đông/ Thẩm Quyến...gì gì đó.:D
Em free từ 9/2 đến 18/2. Các pak có ý kiến gì thì (NT) nghen.

Úi, trúng í mình thế nhỉ (c)

truong_giang
10-11-2008, 16:48
Mỗi ta đi một mình...:D
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5271

đến chim cũng có đôi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5280

truong_giang
10-11-2008, 16:57
Chào mừng lên phượt thủ làm phát ảnh múa ỏ CTC nào....

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5273

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5274

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5275

likemoon
10-11-2008, 17:20
Mỗi ta đi một mình...:D
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5271



@truong_giang: ko rủ bạn gái đi ...sợ phải bao...tốn xiền, giờ còn kêu ca giề =)) Dưng mà trông hai người kia đáng yêu thật đấy...hâm mộ...hâm mộ... :)



Thui, bác ơi, đi 1 mình buồn lắm. Bác lại tính làm "hái hoa độc hành" nữa ah? Tháng 2 là đẹp nhất đó, vì còn tuyết ở Hoàng Sơn , có hoa đào ở Hàng Châu, có ...em nữa. ;)
Có khi rủ cả hội làm chuyến nữa nhểy? Đi miền đông : Hàng Châu - Hoàng Sơn -Vũ Nguyên - Thượng Hải - Quảng Đông/ Thẩm Quyến...gì gì đó..Em free từ 9/2 đến 18/2. Các pak có ý kiến gì thì (NT) nghen.

Em đăng ký làm trợ lý của ...thư ký của bác nhé (beer)

@007: Thế túm lại là rủ bác CVN hay rủ thư ký bác CVN ??? ;)


@dudu: hình như chỗ ấy nó vướng thế nào đấy với lại cũng chả có bóng cả cái cây ấy bác ạ :D...he he...nhưng mà lần sau đi đâu mà có cảnh tương tự em sẽ áp dụng bí kíp đấy (beer)

TYYT
10-11-2008, 19:05
Tranh thủ post vài cái ảnh nào
Buổi tối ăn uống xong không biết làm gì, mọi người đi xem show diễn của người tạng. Mở đầu của Show diễn là một hình ảnh mang đậm tĩn ngưỡng tôn giáo cũng là nội dung xuyên suốt của toàn show diễn. Một người đàn bà tạng với một con dê trên con đường hướng về ánh sáng:

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0077.jpg

Sân khấu dốc từ trên xuống với các tia sáng chói lóa, đại khái nhắc nhớ về nguồn gốc của con người hoặc là điểm khởi đầu của cuộc sống mà Phật giáo gọi là "Thức":

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0078.jpg

Mô tả cuộc sống của người tạng: Âm thanh mạnh và trầm hùng, tiếng hát khỏe xen vào giữa tạo một cảm giác mênh mang đồng cỏ thảo nguyên và cuộc sống du mục hào sảng. Các chàng trai vừa hôm đàn vừa hát vừa múa, đặc biệt sử dụng đế giày gót giày nện xuống mặt gỗ tạo nân âm hưởng bước chạy của từng đoàn thú lớn trên thảo nguyên

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0079.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0080.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0081.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0082.jpg

Show ở đây thua Show trên Lhasa về chất lượng, diễn viên quá nhỏ thó, đa số là người Trung Quốc thì phải, hành động không đều.

@dudu: bác đi Tibet cho em bám càng nhé

hc22b
10-11-2008, 19:06
Mình phải công nhận là người nào sáng kiến ra cái lối đi bộ ở CTC rất ư là hay. Để thích nghi với địa hình và khí hậu, người ta chế biến thêm cái lưới sắt bên trên những thanh gỗ nằm ngang nhằm tránh trơn trượt. Đặc biệt là khoét những cái lỗ quanh các gốc cây.
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/3-4.jpg

Lối đi vừa đủ rộng cho 2 người, mà tạo cảm giác rất an toàn cho người đi, lại thêm phong cảnh 2 bên đường đẹp thế kia nữa thì quả là không thể chê vào đâu được. Tuy nhiên lâu lâu cũng có sự cố xảy ra. Em Khánh nhà ta vừa bước xuống xe buýt làm cái oạch một phát, do chỗ này không có lưới sắt, rất trơn, mình cũng xém bị ngã. Rồi buổi sáng sớm nước đóng băng trên lối đi này cũng trơn nữa đấy.
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/4-6.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/5-5.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/6-3.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/7-4.jpg

Những thân cây tạo dáng ven đường
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/9.jpg

Lại có những con đường xanh xanh đỏ đỏ:
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/8-2.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/10.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/11-1.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/12.jpg

likemoon
10-11-2008, 21:11
Show này chắc biên đạo theo kiểu Trương Nghệ Mưu - phô diễn ánh sáng và màu sắc, kể ra chụp hình thì rất đẹp nhưng mình vẫn thích buổi biểu diễn trong ngôi nhà gỗ ở Shangrila hơn, không khí ấm cúng, bơ, lúa mì rang, trà sữa tràn trề...những bài hát về thảo nguyên hay tuyệt vời...khán giả vừa hò hét yassooo vừa có thể nhảy múa cùng các nghệ sĩ nữa...

Show này nặng nề quá, huyền bí quá...mìn chẳng hiểu giề:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=4948


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=4961


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=4964


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=4949


Chuyện tình thảo nguyên:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=4950


Bò Yak nhảy hip hop, màn này rất vui, nhân cách hóa bò Yak như con người...bò lại còn xông ra ...tỏ tình nữa chứ, nên bị chủ mắng cho: Ngươi là Bò ...cô ấy là người...người và bò làm sao có thể có Ái Tình được...



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=4951

CVN
10-11-2008, 21:14
Có một clip của cái show Tạng này để phục vụ các bạn:

A0z2eaNnHEU

CVN
10-11-2008, 21:15
Và một cái nữa:

7I-7shTX3bI

lymy
10-11-2008, 22:00
Uầy, chị mun ơi, phần biểu diễn của chị có đoạn Phật Thích ca cầm đàn! Kinh hoàng đúng kiểu Trương NGhệ Mưu!

azure
10-11-2008, 22:05
[QUOTE=TYYT;73003]Thêm máy cái nữa, lưu ý các bác xem ảnh là cái thân cây chìm hoàn toàn dưới nước ạ. Em trình còi không biết làm sao mà thể hiện vào ảnh được nên phải có lời bình. Mặt nước trong như pha lê vậy ạ
https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0754.jpg

Sao bác không cho máy ảnh xuống nước mà chụp nhỉ. Để ở lưng chừng mặt nước ý, nửa trên mặt nước, dưới ở dưới, đảm bảo là thấy cây chìm dưới nước ngay.
Con olympus made in Vietnam của em chụp dưới nước thoải mái, để cả tiếng cũng không sao, mỗi tội em không biết bơi

gianker
10-11-2008, 23:23
Phải công nhận là các show diễn của Trung Quốc hoành tráng thật. Không chỉ ở Tứ Xuyên, mà cả Vân Nam, đều có các show diễn văn hoá cho khách du lịch. Không biết có bao nhiêu người xem mà họ tổ chức quy mô thật. Cả về sân khấu, âm thanh, ánh sáng, con người, tiết mục... Nhìn sân khấu thi Hoa Hậu của VN mà chán...

likemoon
10-11-2008, 23:26
[QUOTE=TYYT;73003]
Sao bác không cho máy ảnh xuống nước mà chụp nhỉ. Để ở lưng chừng mặt nước ý, nửa trên mặt nước, dưới ở dưới, đảm bảo là thấy cây chìm dưới nước ngay.
Con olympus made in Vietnam của em chụp dưới nước thoải mái, để cả tiếng cũng không sao, mỗi tội em không biết bơi

Không sao đâu bạn, chả cần biết bơii , bạn chỉ cần đứng nửa trên mặt nước nửa dưới mặt nước ....đảm bảo không chết đuối.

gianker
10-11-2008, 23:27
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/9.jpg


Đúng là ở CTC mà không đi bộ, mà chỉ đi bus, rồi xuống điểm tham quan thì sẽ không có đủ hết cảm nhận về thiên nhiên nơi này.. Nhìn ảnh con đường này lại nhớ CTC, đi bộ vài chục km mà cũng như không, lúc nào cũng thốt lên "đẹp thật", khiến mệt, mỏi biến đi đâu mất.

likemoon
11-11-2008, 12:35
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=4966


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=4955


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=4954


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=4960


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=4965


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=4959


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=4953

truong_giang
11-11-2008, 13:32
Dạo này trầm lắng nhỉ....

hồ mirror buổi sáng sớm
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5277

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5279

five colors lake

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5278

007
11-11-2008, 15:56
Hichic, mấy bữa nay nhìn hình CTC của mọi người, đặc biệt là mấy tấm rất...xấu xí của Likemoon mà bực cả mình, ngứa ngáy trong người :D :Dam. Hôm nay tức quá xuất chiêu vài tấm hình độc quyền trong chuyến đi lần này.
Giỡn vậy thui, số là ngày đầu đã đi hết CTC, chụp gần hết các góc độ :D nên muốn biết Hoàng Long nó thế nào? Với lại, cha sinh mẹ đẻ chưa sờ được tuyết nên quyết tâm cao độ cho việc đi Hoàng Long.
Ấy thế mà không có chuyến xe bus nào từ CTC đi Hoàng Long, chỉ có tãi với giá khoảng 450Y. Rõ khổ! Thế nhưng trời thương người hiền thế nào không biết, hỏi thằng tiếp tân KS thì cũng biết có 1 cặp sinh dziên Israel cũng đi. Thế là liên lạc với nó liền. Hehe, mình thấy tụi nó mừng húm. Tụi nó đã ở TQ được 1 tháng.
Xe khởi hành lúc 8g, đi ngược về phía phi trường, qua khỏi phi trường khoảng 40-50km. Xe chạy khoảng 2g30p. Hai bên đường cảnh rất hoang sơ. Càng gần tới Hoàng Long thì cảnh núi non thật bao la, hùng vĩ. Xe phải đi qua một cái đèo rất cao tầm 4000m, xung quanh toàn núi đá và tuyết trắng xoá bên trên và vực sâu hun hút bên dưới. Cảm giác thật khoáng đạt nhưng cũng thật nhỏ nhoi, mỏng manh...
Đường đèo rất tốt, thỉnh thoảng vẫn thấy rõ dấu tích đá rơi nhiều, có lẽ từ vụ động đất chăng? Năm nay không nhiều tuyết và lạnh bằng thời điểm năm ngoái khi đoàn CTC1 đi.
Một vài hình ảnh con đường đi Hoàng Long...

Đường đèo...(với 5 tầng đường trong hình)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=286&pictureid=5289

Thung lũng sâu với dòng sông lượn lờ...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=286&pictureid=5301

Con đường chênh vênh...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=286&pictureid=5293

Núi tuyết bao phủ...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=286&pictureid=5294

Tuyết đã rất gần...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=286&pictureid=5292

Và đây - tuyết (beer)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=286&pictureid=5302

TYYT
11-11-2008, 19:07
Thêm vài cái ảnh của buổi trình diễn văn hóa Tạng

Đến nàn các chị em phụ nữ tạng múa hát:

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0083.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0086.jpg

Sorry tớ vội không cắt gọt hình, dùng ống 50mm mà lại ngồi một bên nên ảnh không đẹp, đại khái là minh họa để mọi người dễ hình dung

Các anh chị giao duyên với nhau này:
https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0087.jpg

Cách người Tạng xây nhà cửa bằng đất nện, cả nam cả nữ xếp hàng có người bắt nhịp để nện đất. Cái này mình đã thấy tận mắt tại Hồng cung Potala

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0090.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0091.jpg

likemoon
11-11-2008, 19:28
@007: Con gờ rây tu lây xừn :D, giá mà chuyến bay không bị delay thì đoàn chúng ta đã có thể cùng nhau đi Hoàng Long rồi, nhưng thôi...nói chữ giá như thì không biết bao nhiêu cho đủ nhỉ...:)

@tung_mad_man: hi hi...vào phuot ủng hộ tớ hả cậu, nhà smkt đâu roài ...spam đủ 20 bài đi để còn vote cho tớ chứ :))

Chuyện ăn uống:

Chuyện ăn uống là vấn đề tớ lo nhất chuyến đi này, các từ phổ thông thì tớ biết tập tọng, còn ăn uống là chịu chết, sao sách dạy tiếng Trung nó chả có bài nào dạy về chủ đề này nhể, bực thế...Tớ đi vào quán cơm gà ở Thành Đô, ngay gần nhà trọ: Cho mấy suất mì đi...Phục vụ: Ở đây không có mỳ...chỉ có abc thôi, Tớ: abc là cái gì, cho xem cái đi, Phục vụ: không xem được đâu, Tớ: Bực mình rồi đấy nhé..., Phục vụ : chạy tóe khói ra cửa la bai bải: Bọn này chả hiểu cái gì hết...nói chúng nó chả hiểu gì đâu, Tớ: Này, đằng ấy nói hơi nhiều đấy, hiểu thế ếch nào được, bọn tôi có phải người TQ đâu ..( nói xong giận dỗi, xưng xỉa đi vào ). Một phút sau, chị chủ nhà vội vã chạy theo, tớ với chị ấy dắt tay nhau vào bếp, chỉ trỏ món này món kia...ok...okie...có vẻ khá hơn rồi đấy....Tớ phấn khởi đi vào bảo mọi người: em gọi mỳ rồi đấy, 10 phút sau, nhà bếp bưng ra : CƠM...:( :((


@sumoem: không biết có phải nick ai trong đoàn mìn ko, cứ thấy bạn hát tớ khen hay thế này là lại ngờ ngợ =))

hc22b
11-11-2008, 21:43
Chuyện ăn uống:[/B]

Chuyện ăn uống là vấn đề tớ lo nhất chuyến đi này, các từ phổ thông thì tớ biết tập tọng, còn ăn uống là chịu chết, sao sách dạy tiếng Trung nó chả có bài nào dạy về chủ đề này nhể, bực thế...Tớ đi vào quán cơm gà ở Thành Đô, ngay gần nhà trọ: Cho mấy suất mì đi...Phục vụ: Ở đây không có mỳ...chỉ có abc thôi, Tớ: abc là cái gì, cho xem cái đi, Phục vụ: không xem được đâu, Tớ: Bực mình rồi đấy nhé..., Phục vụ : chạy tóe khói ra cửa la bai bải: Bọn này chả hiểu cái gì hết...nói chúng nó chả hiểu gì đâu, Tớ: Này, đằng ấy nói hơi nhiều đấy, hiểu thế ếch nào được, bọn tôi có phải người TQ đâu ..( nói xong giận dỗi, xưng xỉa đi vào ). Một phút sau, chị chủ nhà vội vã chạy theo, tớ với chị ấy dắt tay nhau vào bếp, chỉ trỏ món này món kia...ok...okie...có vẻ khá hơn rồi đấy....Tớ phấn khởi đi vào bảo mọi người: em gọi mỳ rồi đấy, 10 phút sau, nhà bếp bưng ra : CƠM...:( :((

Nói về chuyện tiếng Tàu, đôi khi gặp phải cảnh ngộ rồi mới biết nó khổ thế nào. Bởi vậy tối hôm ở Côn Minh Moon nói kg muốn đi ăn vì sợ phải nói với bọn tàu mệt quá, 3 người bọn mình cứ nghĩ không có vấn đề gì, cứ huơ tay múa chân thể nào cũng xong. Nhưng không như bọn mình tưởng, vào cái quán lẩu mà mình thì kg biết 1 tẹo nào nên đành ngồi ... dựa cột mà nghe, để DNC đại hiệp và HK cô nương ra tay gọi thức ăn. Ôi mới thấy rõ cái cảnh khổ sở của việc không biết tiếng tàu nó là thế nào. Loay hoay chỉ chỉ chỏ chỏ, mỏi cả tay, đau cả miệng, lên lên xuống xuống cầu thang ... cuối cùng cũng gọi được nồi lẩu. Vui nhất là cảnh bọn mình muốn đổi cái nồi lẩu to, có 2 ngăn nước lèo (một cay, một không cay) bằng cái nồi lẩu nhỏ không cay hết, mà không biết diễn tả thế nào, nhìn 2 người kia diễn tả mà mình không nhịn được cười (NT) Rồi lặp lại đúng cái cảnh gọi mì cuối cùng họ mang ra cho ... 3 chén cơm, he he.

Qua chuyến đi này, phải cảm ơn nhiều nhất là Trưởng đoàn Moon, rồi đến TYYT đại hiệp, rồi đến Đa Tình đại hiệp - 3 người "giỏi" tiềng Tàu nhất đoàn, đã cống hiến không biết bao nhiêu mồ hôi, "nước miếng" để có thể đối đáp với bọn tàu nhiều chuyện này. Quả thật là người Trung của nhiều chuyện dễ sợ, nói nhiều đến nỗi người ta không muốn nghe mà vẫn cứ thao thao bất tuyệt :D

azure
11-11-2008, 22:10
Công nhận là cảnh hồ đẹp không thể nào tả xiết. Trước đây khi xem ảnh của TQ về CTC em không nghĩ đó là cảnh thật vì lấy đâu ra thiên đường như vậy. Vậy mà TQ khi mới phát hiện ra hồ này đã dựng lên một nhà máy cưa để tiện đốn gỗ. May mắn làm sao dự án này đã bị hủy bỏ. Các bác có thấy là tên của các hồ đều lấy tên của các loài vật không? Chúng đều có ý nghĩa cả.

Cảnh hồ đẹp như vậy làm em nghĩ tới một câu chuyện, nó như thế này:

Chàng Narziss hàng ngày soi mặt trên hồ nước để tự chiêm ngưỡng sắc đẹp của mình. Chàng say mê chính mình đến nỗi một ngày kia nghiêng quá đà, ngã xuống hồ và chết đuối. Những nàng tiên một ngày kia xuất hiện, thấy hồ mặn vì nước mắt. Các nàng hỏi hồ nước: "Vì sao em khóc?"
"Vì em thương tiếc chàng Narziss, hồ nước đáp.
"Phải rồi, các chị chẳng ngạc nhiên tí nào. Vì tuy chúng ta đều theo đuổi chàng nhưng chỉ mình em được chiêm ngưỡng tận mắt sắc đẹp tuyệt vời ấy"
"Chàng xinh trai đến thế ư?" Hồ nước ngơ ngác hỏi.
"Còn ai biết điều này rõ hơn em chứ?" Các nàng tiên ngạc nhiên. "Ngày nào mà chàng chẳng cúi người soi mình trên mặt hồ".
Nghe thấy thế, hồ nước im lặng hồi lâu rồi mới đáp: "Đúng là em khóc chàng Narziss, nhưng mà em chưa bao giờ để ý chàng đẹp trai đến thế. Em khóc chàng vì mỗi lần chàng soi người trên mặt hồ thì em mới thấy được sắc đẹp của em hiện rõ trong đôi mắt chàng"

(Trích trong phần "Vào truyện" cuốn sách "Nhà giả kim" một cuốn sách đáng đọc của Paulo Coelho)

azure
11-11-2008, 22:18
Hi Azure

nếu ai cũng muốn chạm vào mặt nước thì mặt hồ đâu còn được như thế, chắc sẽ biến thành Hồ Tây sớm muộn. Cảm ơn các bạn tàu vì những nỗ lực này!

Cảm ơn bác đã có ý thức tuyệt vời về bảo vệ môi trường. Nếu em muốn chụp cái cây dưới nước thì em sẽ để máy ảnh sát mặt đất thay vì mặt nước vậy.

Ước gì được thấy một tấm ảnh chỉ là một mặt nước gương phẳng theo chiều ngang nhỉ.

kemtuoi
12-11-2008, 09:49
Ước gì, ước gì... bla bla bla...... Bụt hiện ra

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=5329

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=5326

( có người ước thì Bụt chia sẻ, chứ Bụt là Bụt định giữ bức này làm ảnh tư liệu riêng thôi ;), bà con xem đừng chê ảnh xí nhé )

@Azure: nghe lời bác và bác Mun, em để máy ảnh nửa trên mặt nước, nửa dưới mặt nước, người em thì đúng là nửa trên mặt nước và nửa dưới mặt nước, em cũng chả biết bơi =)). Nhưng chụp thế thì chả thấy cái cây nào chìm dưới mặt nước đâu bác ạ :)

likemoon
12-11-2008, 11:13
@Bụt: đã thương thì thương cho trót, phải để cái 400D xuống mặt nước, nửa máy trên nửa máy dưới mặt nước thì mới thấy thân cây chứ lại :)).

@Azure: chuyện của bạn nghe vui thật, mới đầu cứ tưởng bạn kể chuyện CTC, đại khái là truyền thuyết về những hồ nước ở CTC là từ 108 mảnh vỡ của một chiếc gương được làm từ mây và gió mà thần núi Dago tặng cho tiên nữ Semo. Rồi không hiểu có giận dỗi gì nhau không mà Semo đập vỡ chiếc gương, những mảnh vỡ ấy rơi xuống đất thành những hồ nước đầy màu sắc ở CTC như bây giờ...chẹp...may mà giận nhau đập vỡ gương nên giờ chúng ta còn có cái mà xem :D

Còn việc nhúng tay xuống nước CTC, cái giá phải trả là 200Y/lần (NT).

007
12-11-2008, 12:31
Chuyện ăn uống:

Chuyện ăn uống là vấn đề tớ lo nhất chuyến đi này, các từ phổ thông thì tớ biết tập tọng, còn ăn uống là chịu chết, sao sách dạy tiếng Trung nó chả có bài nào dạy về chủ đề này nhể, bực thế...Tớ đi vào quán cơm gà ở Thành Đô, ngay gần nhà trọ: Cho mấy suất mì đi...Phục vụ: Ở đây không có mỳ...chỉ có abc thôi, Tớ: abc là cái gì, cho xem cái đi, Phục vụ: không xem được đâu, Tớ: Bực mình rồi đấy nhé..., Phục vụ : chạy tóe khói ra cửa la bai bải: Bọn này chả hiểu cái gì hết...nói chúng nó chả hiểu gì đâu, Tớ: Này, đằng ấy nói hơi nhiều đấy, hiểu thế ếch nào được, bọn tôi có phải người TQ đâu ..( nói xong giận dỗi, xưng xỉa đi vào ). Một phút sau, chị chủ nhà vội vã chạy theo, tớ với chị ấy dắt tay nhau vào bếp, chỉ trỏ món này món kia...ok...okie...có vẻ khá hơn rồi đấy....Tớ phấn khởi đi vào bảo mọi người: em gọi mỳ rồi đấy, 10 phút sau, nhà bếp bưng ra : CƠM...:( :((


Kinh nghiệm cho thấy là mỗi khi ăn gì, đặc biệt là lẩu, thì phải chừa lại làm mẫu vật trên dĩa để có thể kêu thêm khi hết. Chí ít là cũng còn 1 ít trong dĩa/ nồi lẩu... :D
Ấn tượng khuôn mặt buồn xo, giận dỗi, thất thểu... của trưởng đàn lúc đó ghia vậy đó :D

likemoon
12-11-2008, 20:50
Thác nước Nạp Nhật Lang ( Nuorilang fall ):



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5361


Hồ Tê Giác ( Rhinoceros Lake ):



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5364


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5363

kemtuoi
12-11-2008, 21:49
[QUOTE=likemoon;73985]@Bụt: đã thương thì thương cho trót, phải để cái 400D xuống mặt nước,

Thôi mừ, thương Bụt tí đi, hôm đấy tắt nắng rồi, Bụt còn phải tình nguỵện vác cái máy nặng trịch ấy đến lúc về thì mới mượn được để chớp thử vài cái hình tấm gương phẳng í đấy chứ, nhúng xuống nước thì chắc Bụt cũng nằm cùng thân cây ở dưới mặt nước rồi =))

Cả nhà nhào dô úp hình đi nào, vắng vẻ quá. Mình lại chả có hình ở khúc này tại máy ảnh hết pin, chán quá. Đợi mai đi chôm chỉa vài cái rồi úp trộm vậy (NT)

likemoon
13-11-2008, 10:55
@Bụt: trời ơi, làm tiên mà cũng sợ bị bạo hành thế là thế nào :LL

Đang ở cơ quan nên chả có ảnh mà up :D, up tạm hình cô bé dễ thương này vậy, chụp ở SWORD ROCK:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=4880

Đến "khúc giữa" rồi đấy anh chị em...sau khi quần nát khu CTC anh chị em chẳng kết luận "khúc giữa" là đoạn đẹp nhất đấy sao :D...post ảnh Shuzheng đi thôi (beer)

kemtuoi
13-11-2008, 12:45
Tê giác hồ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=5370

zhou
13-11-2008, 13:05
Đề nghị post ảnh người , đề nghị post ảnh người ...
Nghe nói có album Manly Vs mùa thu đẹp rùng mình mà chẳng thấy đâu :D,

hc22b
13-11-2008, 15:04
Tớ muốn post cái ảnh này lâu lắm rùi mà sợ mọi người la làng, he he. Vì hình độc quyền mà. Xin giới thiệu đầy đủ các gương mặt của nhóm CTC vừa rồi:
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/11-4.jpg

Từ trái qua: HK cô nương, CVN Đại hiệp, Làm hàng Công tử, Tớ, Đa tình Công tử, DNC Công tử, TYYT Đại hiệp, Moon cô nương, Trang cô nương - tuy cô nương này không tham gia nhưng đã là hậu cần đắc lực cho đoàn; Kemtuoi cô nương và cuối cùng là HH Công tử - người xưa giờ chưa từng xuất hiện trong forums này.

Hình chụp tại Nhà hàng Thiên Thai (Hà Nội) - off lần cuối trước khi chia tay.

kemtuoi
13-11-2008, 15:31
Các bác chán nước hồ xanh chưa ạ? Lại quay lại cây lá tí nhá ;)
Phía đường ô tô đi qua hồ Tê giác có rất nhiều cây lá vàng lá đỏ đẹp tuyệt, hấp dẫn đến mức bao nhiều tay máy chyên nghiệp lẫn tay mơ như tớ sẵn sàng đi bộ ngược từ bến xe bus lên phía trên giữa trưa nắng, bất chấp ko có đường dành riêng cho người đi bộ, chỉ để chụp những tán cây dường như có thể gặp được ở bất cứ chỗ nào trong khu CTC
Kết quả đây ạ

Đỏ rực này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=5371

Vàng nâu, phối màu đẹp ơi là đẹp

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=5373

Đủ các màu ạ: xanh, vàng, nâu, hồng, đỏ cam, đỏ tía.... :'(

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=5372

Ngửa cổ ngắm bầu trời cao xanh thăm thẳm lại cũng vẫn lá vàng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=258&pictureid=4505

hc22b
13-11-2008, 15:42
Đến "khúc giữa" rồi đấy anh chị em...sau khi quần nát khu CTC anh chị em chẳng kết luận "khúc giữa" là đoạn đẹp nhất đấy sao :D...post ảnh Shuzheng đi thôi (beer)

Toàn cảnh "khúc giữa":
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/5-6.jpg
Mới đầu mình tưởng mấy cái nhà này là mộ của người Tạng (vì mình thấy có thắp nhang), sau này mới biết đó là những cái "cỗ máy" chuyển kinh về trời của họ.

Rhinceros Lake
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/6-4.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/7-5.jpg

Shuzheng Fall
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/8-3.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/12-1.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/13.jpg
Đây là đoạn đẹp nhất của Shuzheng, ngôi làng Tạng nằm giữa núi - hồ, thác.

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/14.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/15.jpg

DNC
13-11-2008, 20:46
Tôi rất thích góc nhìn tại hồ này... ( không nhớ tên hồ vì đi bộ quá nhiều --mệt )
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=5381

tia nắng cuối ngày tại làng Tạng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=5382
Rừng chiều. màu sắc quá xá
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=5383

Ariel
13-11-2008, 22:12
ĐẸP! đẹp chịu không nổi!Mình lại đau lòng về cái vụ MOON đành lòng cho mình ...ở nhà, giận MOON quá:gun, phải chi không đẹp mấy thì mình còn có cơ " con cáo ngắm chùm nho", đằng này lại đẹp tê tái cả lòng thế này

likemoon
13-11-2008, 22:24
Shuzheng là 1 trong 9 ngôi làng trong khu Cửu Trại - từ đó mà nơi đây có tên Cửu Trại Câu - Thung Lũng 9 Làng.

Những ngôi nhà trong làng dựa lưng vào núi được bao bọc xung quanh bởi rùng cây, phía trước là hồ Shuzheng, khu vực đẹp nhất trong CTC.

Nếu bạn sống ở đây thì hàng ngày bạn đã được sống trên thiên đường rồi - tớ đã nghĩ thế khi nhìn thấy ngôi làng giữa rực rỡ sắc màu này. Những màu sắc thiên nhiên tràn ngập xung quanh Shuzheng khiến cho ta có cảm giác không thật, không thể tin được...



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5409


Cổng làng:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5403


Hàng chuyển pháp luân và những lá cờ phướn phía trước ngôi làng:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5401


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5402

Những mái ngói nhấp nhô:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5406

Chuyện ba người:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5405


Một ngôi nhà trong làng:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5407


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5408


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5410

truong_giang
13-11-2008, 22:38
Cảnh khu này công nhận rất đẹp nhưng nhớ lại hôm đấy vì đi vội quá nên ko có nhiều thời gian để thả hồn chiêm ngưỡng...:D


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5411

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5412

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5413

Tặng chị Zhou một kiểu trong anbum manly và mùa thu, chị thông cảm vì đoàn này có thông lệ là chỉ đựoc pót ảnh người khác khi có sự cho phép nên e ko dám tự tiện pót ai hết ...:D:D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5414