PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nga Mi mùa thu và những sắc màu Cửu Trại Câu



Pages : 1 [2]

likemoon
13-11-2008, 22:50
ĐẸP! đẹp chịu không nổi!Mình lại đau lòng về cái vụ MOON đành lòng cho mình ...ở nhà, giận MOON quá:gun, phải chi không đẹp mấy thì mình còn có cơ " con cáo ngắm chùm nho", đằng này lại đẹp tê tái cả lòng thế này

Đẹp đâu mà đẹp...thường thôi...thường thôi ...hik hik...

DNC
13-11-2008, 23:22
nhóm 3 người đi lên hồ Long lake 2 lần (theo đề nghị của Làm hàng công tử)
phong cảnh hồ này bí ẩn và buồn!:((:((

hồ Long Lake buổi sáng 11h am

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=5416

và **** chiều muộn. > 5h pm
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=5415

TYYT
13-11-2008, 23:28
Trong khi chờ bộ sưu tập "Quý và mùa thu", post tạm vài cái ảnh lên cho vui nào

Các đại gia nhiếp ảnh súng ống quá khủng, chụp chỗ nào cây cỏ đều héo úa hết

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0118.jpg

Bác đã uống Berberin chưa?

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0153.jpg

Người ta bảo phải vượt lên chính mình, em đang nã chính mình đây - qua gương cầu lồi trên đường.
https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0121.jpg

TYYT
13-11-2008, 23:36
Thêm vài bức về buổi biểu diễn tối tại CTC, tiết mục cuối cùng đề cập đến vấn đề cuối cùng, lớn nhất và là vấn đề đáng quan tâm nhất của người tạng: Sinh tử và Niết bàn

Sự chết, sự kết thúc cũng là sự bắt đầu mới,

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0092.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0093.jpg


Nghiệp và luân hồi, thuyết cơ bản nhất của Phật giáo

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0095.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0096.jpg

Sự tái sinh, với hình ảnh một cậu bé với con dê trong luồng ánh sáng trắng chói chang

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0099.jpg

Hôm đấy ngồi phía trước em với bác CVN là một lão già, luôn miện phàn nàn về tiếng lách cách của anh em nhiếp ảnh. Cụt mịe của hứng!

CVN
13-11-2008, 23:42
Một vài nhân vật trong show Tạng:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5417

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5418

CVN
13-11-2008, 23:42
Đây nữa:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5419

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5420

CVN
13-11-2008, 23:46
Show Tạng:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5423

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5424

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5422

TYYT
14-11-2008, 00:00
Hưởng ứng em Moon về vụ nước trong như ngọc này:

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0132.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0133.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0123.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0124.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0126.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0127.jpg

Người ta nói "nước trong quá cá không thể sống được", nhưng không phải là không có ngoại lệ

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0129.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0130.jpg

CVN
14-11-2008, 00:06
Tặng cua mấy bức ảnh show Tạng đầy sắc màu nữa này:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5425

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5426

CVN
14-11-2008, 00:06
Tiếp:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5427

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5428

TYYT
14-11-2008, 00:06
@: Sorry bác CVN, bác găm hàng lâu quá :)

Buổi sáng ngày tiếp theo ở CTC là một buổi sáng may mắn, ông mặt trời dậy sớm long lanh không kèm nhèm như hôm trước. Chúng em vọt ngay lên hồ gương làm vài phát rồi bắt đầu xuôi xuống.

Làm cái ảnh mở màn, lấy hứng

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0152.jpg

Thử thể loại ảnh vuông xem nào

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0131.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0134.jpg

CVN
14-11-2008, 00:07
và đây nữa:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5429

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5430

CVN
14-11-2008, 00:22
Buổi trưa nắng ấm, các Lạt ma tỏa ra bãi cỏ trước làng...

Tán gẫu:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5435

Tâm sự:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5434

CVN
14-11-2008, 00:24
Truy bài:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5432

Có người lại ngồi một mình... gọi điện thoại cho người iêu ;)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5433

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5431

TYYT
14-11-2008, 00:25
https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0100.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0101.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0102.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0103.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0104.jpg

Em chụp thác xấu vãi, chắc tại em không khoái nó nên nó cũng ghét em

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0105.jpg

CVN
14-11-2008, 00:31
Em chụp thác xấu vãi, chắc tại em không khoái nó nên nó cũng ghét em
Tặng nó một tấm thác cho nó có bạn nào :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5436

TYYT
14-11-2008, 00:47
Tặng nó một tấm thác cho nó có bạn nào :D


Khiếp quá, cậy máy to lại có Tripot, định đè anh em hả. Em bê tay chụp chậm sao nổi mà so với bác :help

Anyway nước mềm như lụa, ảnh đẹp, tiếp đi bác! :LL

TYYT
14-11-2008, 01:13
Thêm mấy tấm suối thể loại "cá xấu" nữa cho bõ ghét nào

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0140.jpg
:LL

Để hoằng dương đạo phật, để cho bánh xe pháp không ngừng vận động, Người Tạng chế ra những mani nhỏ cầm nay để liên lục quay, nhưng mani to hơn để trên giá gỗ để người hành hương góp tay xoay và ở đây, người la làm những căn nhà lớn chứa bánh xe pháp, chuyển động bằng tua bin thủy lực.

Bên trong những bánh xe pháp ấy, bất kỳ nhỏ hay to thế nào cũng có những cuộn kinh phật viết nắn nót bằng tay. Kinh kim cương, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp cú...

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0142.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0143.jpg

Rồi lại chập trùng phong cảnh, nhiều không kể xiết

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0144.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0145.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0149.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0150.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0151.jpg

kemtuoi
14-11-2008, 08:46
úi chùi ui, chớp mắt qua 1 đêm mà hàng khủng ào ào như lũ quét thế này. (c)
Ảnh thác với suối là em nhường mấy bác vác hàng nặng hết đấy ạ. Thác của em nước cứ bắn ra như cuội sỏi thôi, hổng dám so đâu :LL

kemtuoi
14-11-2008, 09:26
Vừa nói xong thì lại đi chôm được vài tấm thác về làm nền cho các bác đây ạ. Các bác chỉ cho em cách chụp sao cho nước mềm như lụa với :help

Thác Shuzheng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=5437

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=5439

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=5438

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=5442

CVN
14-11-2008, 09:39
Thác Panda:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5445

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5444

kemtuoi
14-11-2008, 09:47
CVN độc quyền chủ đề thác và suối rồi (beer)
Sao mà cứ đẹp như tranh vẽ thế này!
Chị tình nguyện làm nền cho 1D Mark III (c)

CVN
14-11-2008, 10:19
Sao mình cứ thích mấy cái màu sắc lẫn lộn, không biết đâu là chính đâu là phụ, không biết thằng nào làm nền cho thằng nào thế nhỉ???? Kiểu như:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5447

hay:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=4273

Cả những chỗ như thế này, tiếc là không thể hiện được đúng như mình nhìn thấy (đúng hơn là như mình cảm thấy) về nó:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5448

danngoc
14-11-2008, 12:09
Đây nữa:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5419

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5420

Nom hoành tráng y như vở Cây Sáo Thần của Mozart nhỉ? Thích quá

hc22b
14-11-2008, 17:00
Panda Fall
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/13-1.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/16-1.jpg


Peart Shoat Fall
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/14-1.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/15-1.jpg


https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/16.jpg

zhou
14-11-2008, 18:22
Thêm mấy tấm suối thể loại "cá xấu" nữa cho bõ ghét nào

Rồi lại chập trùng phong cảnh, nhiều không kể xiết

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0144.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0145.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0149.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0150.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0151.jpg


Nhìn mà như sờ thấy được sự trong suốt của không khí, sự hân hoan của các dòng nước , sự rực rỡ của mùa thu ....
Mãi mới hiểu được thế nào là đẹp... xúc động giống như làm hàng đại hiệp miêu tả,Có lẽ nên ở đây 5 ngày ...các bác nhỉ.

zhou
14-11-2008, 18:29
Tặng chị Zhou một kiểu trong anbum manly và mùa thu, chị thông cảm vì đoàn này có thông lệ là chỉ đựoc pót ảnh người khác khi có sự cho phép nên e ko dám tự tiện pót ai hết ...:D:D


Thôi gửi qua skype cũng được ....:D
Ảnh có thêm tí người vẫn thích hơn,vì có cái gì đó thân quen, hơn nữa lại nhìn thấy mấy cái mẹt "phê lòi rún', mới biểu hiện hết cảm xúc chứ .....
Spam đủ 20 bài kể ra cũng khó (NT)

likemoon
14-11-2008, 19:08
@Zhou: mới ở đây có 2 ngày mà đã phê...lòi một số thứ ra vì giá vé vào cửa rồi: Sinh viên nghèo ấy, 1 ngày là 260Y ~ 640k ...hik..nhưng 2 ngày kể ra cũng chỉ mới đi qua hết các địa điểm thôi, chứ không thể đi kỹ, càng không thể đi vào những vùng bên trong chỗ dân du lịch local ít mò đến được.

@cafeonline: gì thế này bác, màn độc thoại mình nói với ta ạh...:D

cafeonline
14-11-2008, 19:41
Vừa nói xong thì lại đi chôm được vài tấm thác về làm nền cho các bác đây ạ. Các bác chỉ cho em cách chụp sao cho nước mềm như lụa với :help


Hi Kemtuoi

Muốn chụp được ảnh mềm như lụa, bác chỉnh tốc độ chụp của máy càng chậm càng tốt, tối thiểu là 1/5 giây. Để chụp được với tốc độ chậm như thế bác phải có chân máy ảnh để máy ảnh không bị rung. Dong nước chảy sẽ mềm như lụa. Chúc bác thành công nhé!

Note: bác có thể chụp không cần chân máy với tốc độ 1/15 giây nhưng với điều kiện là máy ảnh có chức năng chống rung và bác cũng phải có kinh nghiệm giữ máy ảnh cố định.

Wellcome TYYT về HN, tiếp tục show ảnh nhé!

TYYT
14-11-2008, 21:25
Cảm ơn Zhou nhé, nếu zhou mà đi thì chắc topic sẽ lai láng lắm đấy. Thêm vài cái nhé:

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0106.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0116.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0119.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0136.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0139.jpg

Nhưng con đường bằng gỗ, những lan can sơn màu đỏ thấp thoáng trong lùm cây đầy màu sắc, tạo cảm giác thân thuộc và dễ chịu vô cùng. Nó đỡ bước cho đôi chân khách lữ khách, đồng hành với lữ khách và phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời như mời gọi. Đẹp nhưng không cô liêu!

CVN
14-11-2008, 23:21
Mềm mại:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5504


và xù xì:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5505

likemoon
15-11-2008, 11:06
Ở trên thiên đường ấy, người ta...chả làm gì cả (NT)

Chỉ tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì, rồi là ngắm gái đẹp như thế này:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5481

Hay cùng nhau đi dạo:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5480

Hoặc đứng ngắm nhìn con xe láng cóng rồi mà vẫn đang được đánh cho láng thêm của Đạt Lai Lạt Ma trụ trì này:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5487

likemoon
15-11-2008, 11:06
Thú vị hơn nữa là các "hoạt động ngoại khóa" ngoài trời:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5478

Các bậc trưởng lão rất bệ vệ:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5486

Và các em thơ hồn nhiên trên bãi cỏ:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5483


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5510


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5511


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5484

Có nàng tiên nào sắp hạ cánh thì phải:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=271&pictureid=5482

zhou
15-11-2008, 12:58
Trông cái này ngon như là đá bào trên mặt li hoa quả dầm trộn sữa, ...:)

[/QUOTE]
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5505[/QUOTE]

lymy
15-11-2008, 16:15
Ôi giời ôi, thế mới gọi là thiên đường chứ...

likemoon
15-11-2008, 17:42
@Zhou: bạn Zhou, bạn Zhou...cố lên...cố lên, sắp được 20 bài rồi :)), post mấy bức hoa lá cành vào topic canh lá hòa ở đây này, chả mấy mà được 20 bài, ngày xưa tớ cũng câu bài thế đấy ;) hoặc là post ảnh ở các topic khác, gái có đầy ảnh đẹp mờ (c)

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=1480&page=23

Ơ kìa bạn Zhou, thế thì còn ngượng ngùng gì nữa...vote cho tớ đi...nhá ...=))

TYYT
15-11-2008, 21:31
Tripot vẫn có trong ba lô cho oai, nhưng không khỏe bằng bác CVN, lại cũng không cần mẫn bằng bác CVN, lại cũng không yêu nghề bằng bác CVN , và vô số lý do....nên em phang bằng tay, hic:Dam

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5533

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5532

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5531

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5530

TYYT
15-11-2008, 21:36
Nghe chị Moon sui, chả biết khôn hay dại, em chụp mấy cái này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5529

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5528

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5527

Đây là những bụi hoa dại canh con đường ven hồ Rhinos, em thấy cũng hay hay. Mấy bụi cây này đem về trồng ở cửa sổ chung cư thì nhất. Em vốn khoái ngắm người ta mà không muốn người ta biết - nói nôm na là ngắm trộm.

CVN
15-11-2008, 22:19
Không cần chân :)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5539

likemoon
15-11-2008, 22:26
Ấy bác TYYT nói thế nào chứ, dại là dại thế nào (NO), em là em thấy đẹp long lanh, cứ đứng ở mấy cái bụi cây ấy cả chục phút, mỗi tội chụp ống tele mà không có tripod nâng lên hạ xuống nó mỏi tay quá - cũng chết vì cái tội có Tripod mà để trong balô :D, chịu không thể ngắm nghía lâu được, lại ngại bà con dòm ngó, có cái bụi cây mà cũng bắn lấy bắn để :



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5535


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5536


Những đốm sáng lấp lánh kia là từ mặt hồ bên dưới, nước hồ xanh và không hiểu sao cứ lấp lánh những đốm sáng, cũng chỉ có duy nhất ở hồ này thôi nên nó mới có tên gọi là Sparkling. Mỏi, mệt..hik...nên em cũng bắn lung tung, chả còn lét liếc gì nữa :



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5537


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5538


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5540

TYYT
15-11-2008, 23:07
Không cần chân :)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5539

Đợi bác CVN vừa đi khỏi, em chạy ra choạch một cái về để cho ảnh của bác có bạn :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5544

@moon: ảnh quá là long lanh

CVN
15-11-2008, 23:13
Đã quay lại :) Công nhận buổi sáng ngày thứ 2 thật thú vị. Mình với 2 bạn Môn và Tôi Yêu Y Tế cứ như lên đồng ấy nhỉ ;)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5545

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5546

Eo ơi
15-11-2008, 23:27
Hết mềm như lụa rồi lại sang màn khủng bố nhong nhanh nhóng nhánh đây :)

CVN
16-11-2008, 00:37
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=245&pictureid=5562

TYYT
16-11-2008, 09:16
Thêm mấy bức đây ạ, không có gì để nói ngoài giàn giao hưởng của màu sắc. Các bạn tàu giữ gìn rất tốt ạ, ai nhứng tay xuống nước xin mời nộp 200 tệ. Em cũng mới đi suối cá thần Thanh Hóa về, các chị sồn sồn vừa trông thấy cá là vén váy lội xuống khua, rồi cãi nhau òm tỏi về quyền lợi của tấm vé...rõ chán!

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0172.jpg



https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0171.jpg



https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0170.jpg



https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0169.jpg


Sorry các bác, em chỉ còn ảnh phong cảnh thôi, chả còn gì cả. Nhức mắt quá!

kemtuoi
16-11-2008, 10:43
Ở Cửu trại câu, nói thật lòng, chả có gì ngoài phong cảnh thiên nhiên. Thiên nhiên ở đó nó quyến rũ đến mức xho dù bọn tớ đi 2 ngày liền, từ sáng sớm đến tối mịt, mà không ai cảm thấy nhàm chán (kể cả là cũng không tiếc vì đã không đi Hoàng Long ;) ), thì vẫn thấy thiêu thiếu cái gì đó. Về đến nhà, ngẫm lại, mới thấy là mình chưa được nhòm ngó vào cuộc sống thực tế của người dân địa phương, như kiểu đi Sapa mà không được vào bản, đi Lệ Giang mà không vào phố cổ ban đêm... Vào khu CTC chỉ có dân du lịch là dân du lịch, trông ai cũng giống ai, nên chỉ biết ngắm thiên nhiên: Cảm nhận màu sắc mà ở xứ nhiệt đới nhà mình không có, hưởng thụ không khí trong veo, mát lạnh của rừng núi, hồ nước mà cuộc sống thành phố đã đánh cắp của mình. Thực ra thời gian 2 ngày là quá ít để ta cảm thấy nhàm chán mà thậm chí là vẫn còn hơi nuối tiếc những việc mà mình chưa thể làm.
Thế nhưng, giờ post mãi, toàn cảnh thiên nhiên, quả là cũng thấy "hoa cả mắt" ;) May mà còn có bạn CVN với lị bạn Mun chịu khó lăn lê vào mấy làng Tạng, chụp ảnh mấy ảnh sư Tạng đang "diễn" cuộc sống thực (c). Tnk các bạn làm cho topic đỡ nhàm :L

CVN
16-11-2008, 10:58
Uh, đúng! Mình sẽ tìm các ảnh không cảnh thử xem có bao nhiêu nhé :)

Trưởng đoàn:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=5569

"Lắm lời" sư phụ:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=5570

truong_giang
16-11-2008, 11:34
Ảnh của các bác đẹp vãi...

Thôi e đành xin làm nền vậy, ảnh chụp đứng trên đôi chân của mình, ko cần tripod :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5576

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5575

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5574

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5573

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5572

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5571

các bác vote cho e khẩn trương đi

zhou
16-11-2008, 15:57
[/QUOTE]

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0169.jpg


Sorry các bác, em chỉ còn ảnh phong cảnh thôi, chả còn gì cả. Nhức mắt quá![/QUOTE]

Thật là thích khi bầy tỏ được quan điểm của mình mà lại không cần phải đi spam ....:L.,

Anh TYYT , không nhức mắt tẹo nào , ảnh của anh có cách nhìn rất khác về CTC, rất sâu lắng nhá (c).

Hay đổi gió về Nam kinh đi .....:)

likemoon
16-11-2008, 16:16
Chắc mọi người thắc mắc, có cái gì mà đáng gọi là ngôi làng nằm giữa chốn thiên đường, và thì nó đây ạ, cứ tưởng tượng sáng ra mở cửa sổ một ngôi nhà bằng gỗ nằm trên sườn núi và nhìn xuống những chiếc hồ rực rỡ màu sắc này. Thiên nhiên quả là đã hào phóng hơn một người họa sĩ, vì nếu người ấy vẽ nên bức tranh này, e rằng sẽ ngại người xem sẽ bình phẩm: "Chắc là thừa màu vẽ nên văng ra quá đà ":




https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5587


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5590


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5594



Cách ngôi làng không xa là một con thác nhỏ:




https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5593



Buổi trưa nắng gắt tớ cứ luanh quanh luẩn quẩn ở đây cả tiếng đồng hồ không nỡ dời chân đi, bây giờ vẫn thấy tiếc vì đã không đi vào trong làng xem sao, có khi lại chụp được toàn cảnh hồ Shuzheng từ ban công một ngôi nhà.

Lang thang vòng vèo một hồi cố để tìm địa điểm chụp từ trên cao xuống mà không thấy, tớ ghé vào quầy lưu niệm đầu làng, hỏi mua đồ ở đây tớ thấy giá rất rẻ và cũng mặc cả xuống được nữa, cô bé bán hàng người Tạng thì dễ thương và thân thiện, tiếc là không chụp bức hình nào cô bé ấy, hik...đây là những chiếc vòng trong gian hàng của cô bé, rực rỡ như những sắc màu ở xung quanh:




https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5591



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5592


Trò chuyện và mặc cả mua bán với cô bé một hồi, tớ phát hiện ta một sự thật đau lòng: CHỈ VỚI 60Y NGƯỜI TA ĐÃ CÓ THỂ ĐƯỢC LÊN THIÊN ĐƯỜNG....hu hu...

Trước nay khi tìm kiếm thông tin về CTC về nguyên tắc là cấm du khách ở lại trong khu CTC - thứ nhất ô nhiễm môi trường - thứ 2 ở lạ thì còn bán vé vào cửa cho ai, nhưng vẫn thấy có 1-2 đứa Tây nói nó ở lại được trong khu CTC, đi xe bus lượn lòng vòng ở đây tớ cũng thấy các nhà trọ xây khá lớn, không được ở sao họ còn xây dựng thế được nhỉ.

Tóm lại, với 1 ít tiếng Trung ( hoặc không biết tiếng thì khả năng tự xoay sở của bạn phải cao hơn ) và một nhóm nhỏ ( nên dưới 3 người ) bạn hoàn toàn có thể vào làng Shuzheng ở trọ kiểu homestay với một gia đình bao gồm ăn uống cùng cả nhà, dân làng rất welcome việc đó vì họ có thêm thu nhập - và chắc là họ cũng có cách ứng phó với đội bảo vệ khu CTC.

Tips: Gửi lại đồ cồng kềnh bên ngoài khu công viên, bạn chỉ nên mang 1 balo nhỏ, mua vé vào cửa + vé xe bus. Ngày đầu tiên complete cả 2 nhánh bên trái và bên phải chữ Y. Chiều tối quay về làng Shuzheng ( khúc giữa chữ Y ) ở trọ lại ( nên về lúc 5h chiều, về quá muộn lái xe hoặc nhân viên bảo vệ sẽ áp tải bạn ra tận cửa ). Ngày hôm sau bạn sẽ không phải mất tiền mua vé vào cửa và vé xe bus nữa, đồng nghĩa với việc bạn cuốc bộ nốt phần còn lại của chữ Y ( ~ 18km), những lúc ở các điểm đỗ xe bus mà bạn thấy xe đông khách thì hoàn toàn có thể nhảy lên đi, nhưng vắng khách thì tuyệt nhiên không nên lên vì sẽ bị hỏi vé. Cũng tránh đi trên đường nhựa mà nên đi vào trong đường đi bộ bằng gỗ. Từ khúc giữa của chữ Y này trở đi thì điểm chính là làng Shuzheng này rồi, còn lại 1-2 hồ chúng tớ cũng cuốc bộ hoàn toàn, từ điểm có thể đi xe bus cuối cùng về đến cổng là 5-7km, bạn có thể nhảy lên xe bus đi về khi xe đông khách.

Trường hợp không may bị hỏi vé thì cũng đừng lấy thế làm ngại...cứ tiếng Anh mà phang...rằng thì là tôi không biết vì tôi được dân làng bảo là có thể ở lại nên tôi ở thôi, bạn chỉ phải mua vé vào cửa lại thôi. Mà kể cả phải mua vé vào cửa ( vì việc ấy là đương nhiên ) thì bạn cũng đã có 1 đêm ngủ lại chốn thiên đường rồi :D. Chúc các bẹn may mắn !!!

Ariel
16-11-2008, 17:43
oh la la, chi voi 60Y mà có thể sống giữa thiên đàng này á?!! mình kho dám tin vào diễm phúc này

Ariel
16-11-2008, 18:47
https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0169.jpg


Sorry các bác, em chỉ còn ảnh phong cảnh thôi, chả còn gì cả. Nhức mắt quá![/QUOTE]
màu sắc tuyệt vời quá, cứ như tranh (c)
Thật là thích khi bầy tỏ được quan điểm của mình mà lại không cần phải đi spam ....:L.,

Anh TYYT , không nhức mắt tẹo nào , ảnh của anh có cách nhìn rất khác về CTC, rất sâu lắng nhá (c).

Hay đổi gió về Nam kinh đi .....:)[/QUOTE]

TYYT
16-11-2008, 21:33
@sorry all, cái này để giảm bớt sự nhàm chán của lá vàng lá đỏ với nước xanh, để thư giãn con ngươi ạ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5609
Hồng Kông

Lần đi này hoành tráng hơn với máy 40D và KIT 18-55IS, em Moon đừng có coi thường ống KIT nhé, ống này rất tuyệt mà lại rất bé và nhẹ.

@Zhou: quà tặng của anh đấy, cám ơn đã cổ vũ nhiệt tình nhé.

TYYT
16-11-2008, 21:56
Trên đường sàn đạo dọc theo hồ nước và những con suối, cảm giác thanh bình nhẹ nhàng không thể nào tả được. Bỗng nhiên ta bắt gặp những lùm hoa nho nhỏ mọc bên suối, hoa tươi, màu sắc đẹp, có khá nhiều gai, thấp thoáng e lệ sau những lùm cây, rất khiêm tốn. Tim ta bỗng thoáng lên niềm vui nho nhỏ, không rõ lý do, không cần lý do.

Những bông hoa đẹp được chăm chút trong những chậu hoa cầu kỳ giữa thảm cỏ xanh không đem lại cho ta cảm giác như thế được. :shrug:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5613

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5612

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5611

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5610

likemoon
16-11-2008, 22:10
Phục vụ cho việc thư giãn con mắt...thư giãn...thư giãnnnnn....



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5614

truong_giang
17-11-2008, 15:05
làm tiếp vài bức nữa cho có màu xanh thư giãn mắt nhé...(c)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5618

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5617

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5616

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5615

Bác CVN cho e hỏi " tửu lượng " là cái gì đấy ạ, e thấy của e xanh nhiều phết rồi mà vẫn bằng ko ??? em muốn được lên đời....(beer)

CVN
17-11-2008, 15:22
Bác CVN cho e hỏi " tửu lượng " là cái gì đấy ạ, e thấy của e xanh nhiều phết rồi mà vẫn bằng ko ??? em muốn được lên đời....(beer)
:)):)) Thế này:
1. Cứ được mời 500 chén rượu thì tửu lượng lên được 1 bậc (icon rót rượu ở thanh công cụ đầu mỗi bài viết đấy; được thanks 1 cái thì coi như được mời 10 chén rượu (c) ).
2. Cứ có 100 ngày kể từ ngày reg nick thì tửu lượng cũng lên 1 bậc.
3. Cứ post được 200 bài thì tửu lượng lại tăng thêm 1 bậc nữa.

Cứ thế mà nghiện dần :D

007
17-11-2008, 15:41
Cái ni chụp từ đỉnh Thái Bình phải không anh? Lần trước em đi thì trời nhiều mây mù, không trong xanh được như vậy.
Nếu đi buổi tối lên đỉnh Thái Bình còn tuyệt hơn, đi bằng "tram", một loại xe lửa được kéo bằng dây cáp ngược lên đỉnh núi, ngắm thành phố lung linh về đêm.




https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5609
Hồng Kông

TYYT
17-11-2008, 15:58
Cái ni chụp từ đỉnh Thái Bình phải không anh? Lần trước em đi thì trời nhiều mây mù, không trong xanh được như vậy.
Nếu đi buổi tối lên đỉnh Thái Bình còn tuyệt hơn, đi bằng "tram", một loại xe lửa được kéo bằng dây cáp ngược lên đỉnh núi, ngắm thành phố lung linh về đêm.

Đúng là đỉnh Thái Bình đấy 007. Anh vội lắm, tranh thủ ngày cuối cùng leo vội lên ngắm 1 cái rồi về. Nếu sắp xếp buổi tối lên uống cafe ngắm cảnh thì còn gì bằng nữa, HK là thành phố đẹp nhất mà anh thấy vì nó được sắp xếp một cách trật tự và tận dụng không gian rất tốt.(beer)

kemtuoi
17-11-2008, 16:06
Ngồi rỗi lại tiếp tục pot ảnh màu sắc và hồ nước nào (c)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=5619

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=5620

kemtuoi
17-11-2008, 16:14
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=5621

007
17-11-2008, 20:16
Hichic, ké theo 1 vài tấm kẻo tụt hậu quá, mọi người quên mất mình. Mới mấy ngày mà hàng xả ầm ầm như Hồ Dầu Tiếng xả lũ trong SG ;)
Trờ lại 1 tí...Hồ Ngũ Hoa
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4408

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4410

Hồ Tê Giác
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4412

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4411

007
17-11-2008, 20:24
Đúng là đỉnh Thái Bình đấy 007. Anh vội lắm, tranh thủ ngày cuối cùng leo vội lên ngắm 1 cái rồi về. Nếu sắp xếp buổi tối lên uống cafe ngắm cảnh thì còn gì bằng nữa, HK là thành phố đẹp nhất mà anh thấy vì nó được sắp xếp một cách trật tự và tận dụng không gian rất tốt.(beer)

Phải công nhận quy hoạch của HK là cực tốt. Chỉ với 1 diện tích nhỏ bé như vậy mà hàng loạt công trình ngầm, các tòa nhà vươn cao ngạo nghễ, nhất là các tòa cao ốc được xây trên các triền núi cao, như thách đố thiên nhiên trước khả năng giới hạn của con người.
Em thích HK về đêm, lung linh và sôi động...:L
Bác làm 1 topic về HK đi, em ủng hộ cho.(beer)

truong_giang
18-11-2008, 09:32
@moon: mất hết ảnh tibet rồi
@dudu08: Sao mà bác dậy sớm thế, tửu lượng thể hiện khả năng uống rượu đó bác :D

e phải cố gắng lên đời ...(beer)(beer)https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5642

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5641

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5640

likemoon
18-11-2008, 11:07
@imim: =)) Dét, madam, để tối về em resize lại thay khung cả loạt, còn vụ để tên người chụp ở góc ảnh thì vẫn nên làm. Iem là iem thấy topic Khám phá con đường tơ lụa của em bị bê nguyên xi sang một forum khác, dưng mới post được 1 bài thì thấy ảnh của em có label nên chắc ngại crop, không thấy copy tiếp nữa (NT).

http://www.linkto.vn/forum/viewtopic.php?f=15&t=300&view=next

imim
18-11-2008, 11:09
Thêm vài bức về buổi biểu diễn tối tại CTC, tiết mục cuối cùng đề cập đến vấn đề cuối cùng, lớn nhất và là vấn đề đáng quan tâm nhất của người tạng: Sinh tử và Niết bàn

Hôm đấy ngồi phía trước em với bác CVN là một lão già, luôn miện phàn nàn về tiếng lách cách của anh em nhiếp ảnh. Cụt mịe của hứng!

Xin lỗi chen ngang topic đang đẹp đẽ trong trẻo này 1 tí, mod move đi đâu phù hợp hơn hộ sau nhé.

@TYYT: khi đi xem show, quả tình em cũng ghét nhất những kẻ bấm máy xoành xoạch như bác ở bên cạnh, hoặc chaỵ lăng xăng lố nhố trước sân khấu, rất phản cảm và làm phân tán sự tập trung enjoy của người khác. Bác lại còn tự phong mình là "anh em nhiếp ảnh" nữa. Ai thuê bác chụp, ảnh gửi đi dự thi quốc tế??? Nếu bác chụp về để show với các bạn mà không làm phiền ai, chỉ cái thân bác không được thưởng thức trọn vẹn, em cũng không bàn, cũng cám ơn thôi. Còn nếu đã có người phàn nàn mà bác còn cố tình, thậm chí lại còn chửi người ta, thì em e là ... gấp 3 người thường bác ạ.

Bác thông cảm, em chả biết bác là ai, nhưng cái gì hay thì khen thầm hoặc vỗ tay, nhưng thấy chuyện khó nghe em cũng hay bất bình :shrug:

kemtuoi
18-11-2008, 13:36
Hồ gương gợn sóng :P

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=5655

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=5654

Em cứ thắc mắc mãi là: sao thế này mà lại đặt tên là Hồ Gương? Chắc Gương này tráng hỏng =)) Mãi đến tối anh chị em mới giải ngố cho em là: Hồ này phải đi buổi sáng và đứng ở bờ bên kia mà chụp lại :shrug: Thảo nào mà em đi mấy cây số chỉ gặp có vài người, đường thì ngập đầy lá mục (NO)

TYYT
18-11-2008, 13:47
Xin lỗi chen ngang topic đang đẹp đẽ trong trẻo này 1 tí, mod move đi đâu phù hợp hơn hộ sau nhé.

@TYYT: khi đi xem show, quả tình em cũng ghét nhất những kẻ bấm máy xoành xoạch như bác ở bên cạnh, hoặc chaỵ lăng xăng lố nhố trước sân khấu, rất phản cảm và làm phân tán sự tập trung enjoy của người khác. Bác lại còn tự phong mình là "anh em nhiếp ảnh" nữa. Ai thuê bác chụp, ảnh gửi đi dự thi quốc tế??? Nếu bác chụp về để show với các bạn mà không làm phiền ai, chỉ cái thân bác không được thưởng thức trọn vẹn, em cũng không bàn, cũng cám ơn thôi. Còn nếu đã có người phàn nàn mà bác còn cố tình, thậm chí lại còn chửi người ta, thì em e là ... gấp 3 người thường bác ạ.

Bác thông cảm, em chả biết bác là ai, nhưng cái gì hay thì khen thầm hoặc vỗ tay, nhưng thấy chuyện khó nghe em cũng hay bất bình :shrug:

Hay lắm!!!

Đấy, em cũng tham sân si như con người thôi bác ạ, điều ấy tưởng đơn giản mà nghe bác nói em mới nhớ ra đấy.

Cảm ơn bác rất nhiều về những lời góp ý nhé :D.

TYYT
18-11-2008, 18:55
Tặng bà chị IMIM với các bạn thêm vài tấm ở đoạn cuối của hành trình. Đoạn cuối vì chị Moon lấy mất bản đồ của em làm cho em nhảy lên nhảy xuống xe bus mấy lần liền. Chị Moon chị ý lý luận là tại thèng Lào nó lấy mất bản đồ của tớ!

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0165.jpg


https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0166.jpg


https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0167.jpg

Em rất thích được xem ảnh của mọi người. Xem để thấy cũng chỗ ấy qua con mắt của người khác nó thế nào. Đặc biệt muốn xem cái chỗ ấy của thèng 1D-M3 nó ra làm sao!(BB)

Chờ mãi thấy mỗi mấy thác nước, hay thèng 1D M3 nó thấy con 350D của em ghẻ wá mà nó né.=))

@CVN: em cũng vừa từ ShangHai về, Thượng Hải thì Phố Đông to lớn hiện đại, nhưng ngắm nó thì lại phải sang phố Tây. Mà Phố Tây thì nhẹ nhàng quyến rũ hơn để mà dạo bước bác nhé! chúc thượng lộ bình an.

Mai em lại đi công tác rồi, chờ xem ảnh mọi người hôm về!

likemoon
18-11-2008, 21:51
@bác TYYT: he he...sozy...sozy...tại hoàn cảnh éo le ló xô đẩy chứ em cũng không định hại bác :D

----------------------------------------------------------------------

Lần đầu tiên gặp bạn, là ở chỗ lán gỗ khi dừng chân lại ăn trưa, định gọi bạn đến ăn cùng, dưng mà bạn lại e thẹn từ chối, chỉ núp sau gốc cây dòm ngó bọn tớ dư thế này, không biết là bạn sống ở trong làng Shuzheng hay là trẻ lang thang cơ nhỡ...chẹp:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5656


Chúng tớ nhào ra, chụp lấy chụp để:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5657


Thế rồi bạn đi mất, nghỉ ngơi chán lúc sau bọn tớ cũng lên đường, cứ thấy thấp thoáng bóng bạn, lúc thì đi đằng trước, lúc thì ở đằng sau, lúc thì tót lên trên cao:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5658


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5659


Chắc ở rừng lâu ngày không đi tiệm hớt tóc, tóc tai lòe xòe quá, nhưng mà bảnh trai đấy:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5660


Cuốc bộ không biết là bao nhiêu ki lô mếch, tớ mệt quá nên càng ngày càng tụt lại phía sau, lắm lúc chỉ muốn ngồi bệt xuống đường vì mãi chả thấy đoạn nào có ghế mà ngồi nghỉ, dưng lại ngại cái bọn đi qua đi lại, nó thấy mình mới đi dăm cây số mà đã bết thế kia thì mất thể diện quốc gia quá :)). Thế là đành đi chậm, hái hoa bắt bướm dọc đường vậy, đi mãi cũng gặp chỗ ngồi nghỉ, rút bánh và nước ra nạp năng lượng, đang ăn thì lại gặp bạn dòm ngó, thế là lại gọi bạn lại gần, lần này chắc là đi theo tìm hiểu mình một quãng, thấy mình cũng chưa cắn đứa nào dọc đường, nên bạn mới đồng ý đấy. Thế là bóc bánh bích quy ra, mình miếng bạn miếng, mình miếng bạn miếng, lúc đầu còn e thẹn đứng xa, chờ mình quẳng bánh vào mồm cho, lúc sau thì đớp nhanh như chảo chớp...được cái cũng lịch sự, không đợp luôn cả tay mình.

Ăn xong rồi, bạn đi đường bạn mình đi đường mình, lúc sau gặp một bạn khác, bạn này thì không phải là...chó... một bạn người Thái Lan, ở đất này mình đang ngạc nhiên là sao dân Tàu mà nó lại nói tiếng Anh với mình, thế là may quá có người buôn chuyện dọc đường, cái quãng đường bộ từ làng Shuzheng đến điểm đỗ xe bus công nhận là dài vô tận...hik...đi mệt phờ râu trê...mà bực cái là không có gì để chụp mấy, cũng không có điểm nào để rẽ lên trên đường nhựa mà đi, chỗ này chụp từ trên đường nhựa ( tức là từ trên cao xuống ) mới đẹp, thế mới chán chứ. Cuốc bộ lại vòng lên đường nhựa thì đường lại quá xa, thế là đành bỏ cuộc.

Ngày hôm sau, tớ tình cờ gặp lại bạn Thái Lan ở sân bay, bạn nhận ra tớ trước: Aaa...Việt Nam...!!! Tớ: Ôiiii...ôii...Thái Lan...!!! tay bắt mặt mừng một lúc rồi lại đường ai nấy đi...hội ngộ rồi chia ly...cuộc đời là thế đấy...

CVN
18-11-2008, 22:14
Tớ đang ở Thành Đô đây. Gửi các bạn một bức ảnh chụp từ phòng KS cho đỡ nhớ nhé :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=265&pictureid=5681

likemoon
18-11-2008, 22:22
Ôi, lại ở Thành Đô rồi, trời Thành Đô còn sương mù không bác, tầm này chắc CTC trắng xóa tuyết rồi, bác làm phóng sự về cái Shang cửa lý la Hotel đi, để link mấy hôm nay làm anh chị em chép miệng chết mặn=))

zhou
18-11-2008, 22:44
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5659[/CENTER]

Moon đi đâu là gặp bạn ở đấy nhé, Sang Cam thì có bạn khỉ ở hào nước , đến CTC thì có bạn Cún ..:D.
Còn bạn cún ở Lệ giang nữa ? bị vây lấy để quay phim như chưa bao giờ cùng nhau nhìn thấy cún ấy ...

CVN
18-11-2008, 22:47
Thành Đô vẫn mây mù dày đặc thế. Nhiệt độ lúc chập tối là 13 độ C.
Khách sạn Shangri-la nó nằm ở trên bờ sông phía đối diện bến xe hôm mình đi ấy.

Tới sân bay, xe chờ sẵn đưa về KS. Tới cửa KS, một em lôi tuột mình lên phòng trên tầng 33 (Executive floor, ở đây nó gọi là Horizon club). Check in trong phòng luôn ;) Ặc!

Xong cái là xuống bar uống bia bàn chuyện luôn, vừa lên phòng lại dí mũi vào máy tính, chứ kịp đếm cái suite này nó có mấy cái TV nữa :D.

Mai sáng giời chụp vài cái ảnh nhé.

kemtuoi
19-11-2008, 09:15
Đoạn Shuzheng thì mình lại đi phía trên đường nhựa, nhưng đúng là con ngườii tham lam, đi phía trên này đã đẹp mê mẩn đi rồi, mà trong bụng thì vẫn cứ tiếc nuối: chả hiểu đi phía trong kia thì thế nào nhỉ? có đẹp ko? Lại thèm vật vã được đi con đường gỗ phía trong í dưng mà thời gian chả cho phép, 3 giờ chiều rồi, sắp tắt nắng rồi, mà còn bao nhiêu chỗ chưa đi :( may mà gặp bạn TYYT, bẩu rằng trong kia xấu lắm, thế là cũng đỡ vật vã phần nào. Giờ lại thêm bạn Mun khẳng định thêm tí nữa, lại đỡ tiếc thêm 1 tẹo :p Nhưng vẫn tò mò, chả biết phía trong nó xấu như thế nào =))

truong_giang
19-11-2008, 09:24
E còn vài bức nữa về thác đây...
@moon: thế đã nghệ thuật chưa ??=))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5639

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5638

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5637

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5636

likemoon
19-11-2008, 10:04
@kemtuoi nữ hiệp: He...yên tâm, post ảnh lên biết liền mà. Đoạn ấy đi phía đường gỗ bên trong chả chụp choạch được gì mấy đâu...hik hik...may thế, CTC rộng lớn thật, nhưng mà 10 cặp mắt với 10 cái camera thì cũng đủ cover được hết các góc độ rồi ...ke ke...

likemoon
19-11-2008, 10:52
@moon: thế đã nghệ thuật chưa ??=))


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5637



Chỉnh cân bằng lại ở Edit Picture, nhấn nút Auto Level/Auto balance lại cho nó sáng lên một tý, thì nó ra thế này đây, nhưng mà vẫn chưa phản ánh được đúng màu sắc thật ở Shuzheng :). HC22B nàng ơi, nàng tung một bức ảnh Shuzheng máy 400D chưa qua chỉnh sửa lên đây xem màu sắc nó thế nào nào???

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5691

truong_giang
19-11-2008, 11:50
Chỉnh cân bằng lại ở Edit Picture, nhấn nút Auto Level/Auto balance lại cho nó sáng lên một tý, thì nó ra thế này đây, nhưng mà vẫn chưa phản ánh được đúng màu sắc thật ở Shuzheng :). HC22B nàng ơi, nàng tung một bức ảnh Shuzheng máy 400D chưa qua chỉnh sửa lên đây xem màu sắc nó thế nào nào???

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5691


Lam nhu Moon bao no ra the nay day:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5692

kemtuoi
19-11-2008, 11:56
Ah, ở đây có lớp dạy chỉnh sửa ảnh à? Cho chị hóng tí
Shuzheng nguyên bản của IXY750 nè

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=5693

Đã qua chỉnh mỗi contras (theo chỉ bảo của em Mun)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=5694

thấy nó cũng giống màu sắc thật nên chị thỏa mãn quá chả tìm hiểu thêm gì nữa. Hóa ra vẫn còn mấy cái chiêu gì đang dạy Trường Giang thiếu hiệp thế? PM cho chị đi Mun ới

likemoon
19-11-2008, 12:38
Híiiiii...chết chửa...ảnh của anh chị em đẹp hơn của mìn rồi (beer)...iem chả có bài nào ngoài bài edit picture mà ở cái phần mềm view ảnh nào cũng có: có thể chỉnh brightness, contrast, colour...he he...nhanh gọn thì làm phát Auto balance, chả phải mình can thiệp quá đáng vào ảnh, chỉ là chỉnh sửa các khiếm khuyết nếu có thể thôi...trông cho nó có độ sâu như là chụp phim, dưng mà cái ảnh trên của Kemtuoi nữ hiệp chỉnh hơi quá tay 1 tý...cái này lại tùy thuộc màn hình hiển thị của từng PC nữa, nhỡ ai mà set màn hình màu nhạt, rồi cứ chỉnh lên nhiều quá là thành ra cái màu nó sáng quá, nhìn mất tự nhiên :).

hc22b
19-11-2008, 16:26
Chỉnh cân bằng lại ở Edit Picture, nhấn nút Auto Level/Auto balance lại cho nó sáng lên một tý, thì nó ra thế này đây, nhưng mà vẫn chưa phản ánh được đúng màu sắc thật ở Shuzheng :). HC22B nàng ơi, nàng tung một bức ảnh Shuzheng máy 400D chưa qua chỉnh sửa lên đây xem màu sắc nó thế nào nào???

@likemoon: Hình nguyên thủy Shuzheng. Tớ với truong_giang chụp cùng một lúc nên nhìn cũng vậy. Trời lúc đó đã chập choạng tối rồi.
@truong_giang: tớ nghĩ mình đi vào lúc tắt nắng rồi nên hình nó thế. Chịu thôi.

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/18-3.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/19-2.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/20-2.jpg

Các tấm này lúc trời còn nắng nên nhìn tươi tắn chút.
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/23-1.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/24-1.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/25.jpg

likemoon
19-11-2008, 16:49
@hc22b: lời nhắn nhủ trước lúc ra đi là tập trung cho khúc giữa vì đấy là chỗ đẹp nhất mà sao lại đi vào lúc muộn thế ...bọn tớ thì đi vào giữa trưa, nắng chói lói nhức cả mắt...Nhóm đấy đi hành trình thế nào? ngày thứ nhất nhánh bên phải, ngày thứ 2 thì nhánh bên trái không có gì phải xuống luôn nhánh dưới chứ ...đang lăn tăn không hiểu mọi người đi thế nào đây :).

hc22b
19-11-2008, 16:59
@hc22b: lời nhắn nhủ trước lúc ra đi là tập trung cho khúc giữa vì đấy là chỗ đẹp nhất mà sao lại đi vào lúc muộn thế ...bọn tớ thì đi vào giữa trưa, nắng chói lói nhức cả mắt...Nhóm đấy đi hành trình thế nào? ngày thứ nhất nhánh bên phải, ngày thứ 2 thì nhánh bên trái không có gì phải xuống luôn nhánh dưới chứ ...đang lăn tăn không hiểu mọi người đi thế nào đây :).

@likemoon: Đúng cái góc mà cậu yêu cầu tớ show hình này thì bọn tớ lúc đi về mới ghé lại. Đã bảo bọn tớ lượn ở CTC mấy lần mà lị. Lần đầu bọn tớ đi trưa nắng, nhưng đi bộ bên trong, nên góc chụp sẽ khác với các cậu.

kemtuoi
19-11-2008, 17:26
Cấp cho em Moon mấy tấm 450D nguyên bản phục vụ mục đích so sánh nè

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=5701

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=5700

Chụp tầm khoảng 2 giờ chiều thì phải.

likemoon
19-11-2008, 18:17
@likemoon: Đúng cái góc mà cậu yêu cầu tớ show hình này thì bọn tớ lúc đi về mới ghé lại. Đã bảo bọn tớ lượn ở CTC mấy lần mà lị. Lần đầu bọn tớ đi trưa nắng, nhưng đi bộ bên trong, nên góc chụp sẽ khác với các cậu.

Ờ ha...bọn tớ thì đi trên đường nhựa, vào làng Shuzheng chụp từ trên cao xuống rồi vòng vào đi đường gỗ bên trong.

likemoon
19-11-2008, 19:55
Quả màu đỏ này có rất nhiều ở CTC, mọc cả chùm không biết có ăn được không:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5747



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5748



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5726



Hoa trước cửa một ngôi nhà ở Shuzheng:




https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5727


Trên đường hái hoa bắt bướm:




https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5744



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5745



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5749

007
19-11-2008, 22:11
Trái này ăn được, vị hơi chua chua. 007 được 1 cô sơn nữ mời ăn và đã ăn thử...:shrug:

Quả màu đỏ này có rất nhiều ở CTC, mọc cả chùm không biết có ăn được không:
[CENTER]https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5747


Thêm tí hoa lá cành với Likemoon
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=5796

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=5795

likemoon
20-11-2008, 12:40
Đi phía trong đường gỗ nhiều khi vướng cây vướng cối, hoặc đường đi không sát bờ hồ, thía nên tớ bắn tỉa cây cối linh tinh vậy:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5810


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5811


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5815


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5814


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5809


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5808

TYYT
21-11-2008, 09:44
Tặng Somagic cho khỏi ra ngóng vào trông

1
https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0164.jpg


2
https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0163.jpg


3
https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0161.jpg


4
https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0162.jpg

hc22b
21-11-2008, 10:43
Trái này trái gì nhìn giống trái ớt lắm, nhưng nó có ... đuôi
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/8-4.jpg

Trái này thì màu đen, nhìn giống chùm nho :LL
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/11-5.jpg


Sắc màu của lá:
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/9-3.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/9-4.jpg


Hoa đồng cỏ nội:
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/10-3.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/11-6.jpg

likemoon
21-11-2008, 12:26
Cả đoạn hồ sáng rực cỏ lau dài mấy cây số này tớ chỉ chụp được ít ảnh thôi, đấy là vì cố lội ngược lại đoạn đường nhựa nên mới chụp được một ít...hik...



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5822



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5821



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5819



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5820

TYYT
21-11-2008, 19:45
Đất trời biêng biếc như này mà tớ thấy vẫn khát! Trường giang đại hiệp đâu rồi, cứu em với :help

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/DPP_0195.jpg

gianker
21-11-2008, 20:47
Mấy đoạn lau sậy này mọi người chụp lên đẹp thật... Em nhìn ảnh mà thấy thèm lại cái quang cảnh phóng khoáng ở đó....

likemoon
21-11-2008, 21:16
@gianker: :) chị thì thấy không được phóng khoáng cho lắm...vì chỗ nào ở CTC cũng bị rào rào ...chắn chắn...quây quây...cảm giác nó bị bó buộc...có ngắm nghía thì cũng đứng từ xa nhìn lại thôi, ở khu hồ lau sậy này thì lại dài và hẹp...đẹp thì rất đẹp...nhưng phóng khoáng thì chắc phải ra khỏi khu CTC mới thấy :))

@TYYT: aloo...em không hiểu chủ đề trong tác phẩm nhiếp ảnh và bài viết trên có liên quan rì đến nhau bác :D

likemoon
22-11-2008, 16:40
@007: cho bọn chị xem hình Hoàng Long đi nhỉ :)
-----------------------------------------------------



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5897



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5896



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5895



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5889



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=5887

TYYT
22-11-2008, 19:06
1
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5880


2
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5879


3
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5877


4
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5876


5
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5875

007
22-11-2008, 19:07
Coi bộ sắp đến chiều tà rồi nhỉ?:(

Pót tí hình, bắt đầu bằng dọc đường tại khu di sản thiên nhiên thế giới Hoàng Long...
An ninh thắt chặt trước cổng:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=286&pictureid=5898

Vạt đồi rêu phong:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=286&pictureid=5298

Thác băng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=286&pictureid=5299

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=286&pictureid=5295

Đền thờ WuCai trên đỉnh Hoàng Long
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=286&pictureid=5296

Và màu sắc của nước bắt đầu...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=286&pictureid=5300

truong_giang
23-11-2008, 09:32
Tết này đi đâu đi chơi đi cả nhà ơi, về còn có cái mà pót tiếp ...:)))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5924

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5925

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5923

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5922

TYYT
23-11-2008, 16:11
1
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5939


2
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5938

TYYT
23-11-2008, 16:33
1
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5944


2
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5943


3
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5942


4
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5941


5
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5940

TYYT
23-11-2008, 17:04
Một chút thư giãn bằng pha biểu diễn kéo dài sợ mì của nhà Hàng lẩu Tứ xuyên, tại chính thủ phủ của Tứ Xuyên đây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5947


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5946


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5945

LanLy
23-11-2008, 17:08
@TYYT: Món lá lẩu nhà bạn đẹp dễ sợ! Ước có ngày được đặt chân đến đây (Ước thôi, có ai đánh thuế đâu mà sợ chứ).

likemoon
23-11-2008, 23:36
moon dạo này cám ơn hào phóng thế...=))
suýt nữa thì ngất trên giàn quất thật...(NT)

Chết dở...sao dạo này zai lại mong manh dễ xúc động thế, mới thế mà đã ngất =)) ...đi kiểm tra lại tim xem có vấn đề gì không đê...;)

Tớ thực sự cảm ơn các bạn trong nhóm đã nhiệt tình chia sẻ lại những hình ảnh, những cảm xúc trong chuyến đi với mọi người, cảm ơn các bạn đọc đã chia sẻ những cảm xúc khi xem topic này ( một topic dài lòng thòng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hồ nước với cây lá :)) ), và mìn chả ngại ngùng gì mà không bày tỏ tình củm ấy với mọi người cả :).

Ở xa quê, nhiều khi thấy đơn độc, Phuot là nơi khiến mình cảm thấy mình có bạn bè ở xung quanh, tớ nhận ra rằng thanks của mọi người động viên mình rất nhiều ...nên tớ cũng hy vọng rằng tớ đang động viên mọi người như thế...he he he...

@007: hú ú ú....zai ơi đẩy nhanh tiến độ Hoàng Long đi để còn kết thúc topic cho sớm nào (BB)

kemtuoi
24-11-2008, 14:12
Ngoài kia thu còn đang nồng nàn, mà sao ở đây đông đã sớm về

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=5967

Dù chẳng sắc màu như chúng bạn nhưng vẫn kiêu hãnh vươn mình trong nắng, hòa vào bức tranh thiên nhiên rực rỡ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=5968

Eo ơi
24-11-2008, 15:29
@ 007: Có đẩy nhanh tiến độ Hoàng Long không nào? Không nhanh là mất độc quyền đấy ;)

Demo 1 phát cho cà cuống nhé =))


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=310&pictureid=5970

(Ảnh st)

007
24-11-2008, 16:11
hichic, định tối về mới pót mà Thích Trăng và Eo ơi đã hối rùi, đành vắt giò lên bàn phím mà pót hình Hoàng Long. Nhiều bác còn chưa pót hết hình tâm huyết mà, như ... "ấy và mùa thu" chẳng hạn :D
Eo ơi, trời Hoàng Long hôm đó xám xịt vì sắp có tuyết nên nước hồ không thể có màu sắc đẹp đến như hình demo của Eo ơi đâu.
Hoàng Long dịp này đang tu sửa nhánh đi bộ bên trái nên chỉ có 1 góc nhìn các hồ thui, không đa dạng như nhiều người vẫn thấy. Công việc tu sửa vẫn còn dở dang lắm.
2 anh em tớ và 2 đứa Israel quyết tâm leo bộ vì nghe nói leo cũng nhanh, khoảng 2 tiếng thui. Hichic, cũng mất hết 2g30p và khá nhiều calori cùng việc đứng thở phù phù...:D
Mọi người đi Hoàng Long cũng đông lắm, vì đã lỡ bước tới khu này rùi.
Và đây, hình tèntenten...


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=286&pictureid=5899

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=286&pictureid=5900

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4414

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=4415
...(beer)

TYYT
24-11-2008, 18:44
Có cái ảnh Trường Giang Đại hiệp với tiểu cô nương mắt xanh trên núi Nga Mi, ảnh rất nét đang được đưa vào xưởng tút thêm một tí trước khi cho ra công chúng :)

Thêm một chút hoa lá cành với những màu sắc khác

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5993


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5992


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5991


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5990

TYYT
24-11-2008, 20:55
Không có gì để lại trong tôi nhiều ấn tượng và cảm xúc hơn là những con đường. Trong những con đường ấy tôi thấy thấp thoáng quá khứ, cuộc sống hàng ngày và cả những mong ước tương lai.

Có những con đường thấp thoáng ven lùm cây lúc ẩn lúc hiện, lúc thăng lúc trầm, có nhiều màu sắc vui nhộn và lạc quan;)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5986


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5985


Có lúc lượn sát mép hồ mát mẻ(wait)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5982


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5981

TYYT
24-11-2008, 20:56
.......
Có những lúc vất vả nhọc nhằn cũng không thấm vào đâu so với nỗi háo hức khám phá:gun
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5988

Là cuộc thám hiểm tương lai với niềm hy vọng bao la pha chút hồi hộp:Dam

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5989


Có những giây phút ngỉ ngơi thế này:shrug:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5987


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5980

TYYT
24-11-2008, 20:58
...
Và cũng đã có những lúc thế này:(

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5983



(break nhiều đoạn vì hình như không được gửi nhiều ảnh một lúc chứ không phải spam đâu nhé bác CVN)

truong_giang
24-11-2008, 21:48
CTC quả là đẹp tuy nhiên nếu bạn chưa có thời gian để đi thì mình comment một nơi cũng có màu nước xanh tuyệt đẹp ( do chảy từ núi đá vôi ra ) mà lại ở trong nước. Nơi đây núi non hùng vĩ, sơn thủy hữu tình cảnh trí rất nên thơ mà đặc biệt lại rất ít người....

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5995

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5994

nếu thích có thể nhảy xuống bơi

còn đây là ảnh màu nước CTC để tiện so sánh:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=257&pictureid=5639

likemoon
24-11-2008, 22:35
Chia làm nhiều post thế này làm mình lại phải vãi thanks như vãi lúa (NT)..thôi tiết kiệm vậy...không các bẹn lại bảo là không có trọng tâm :D

@TYYT: ảnh Lệ Giang vẫn đẹp...nhìn cảnh Lệ Giang vẫn bồi hồi...những người bạn trong chuyến đi Lệ Giang và cả những người không thể đi được vẫn luôn bên nhau...vẫn dành cho nhau những tình cảm trìu mến...:L...nhớ chuyến đi ấy thật...và không chuyến đi nào có được cảm xúc như thế nữa...hình như hồi trước ảnh bác có rất nhiều, rất đẹp mà rất ít post đúng không, hay ta làm topic "Lệ Giang trong trái tim tôi" ở box Hồi ức đi (beer)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5988

Có phải là tớ đang ngất ngưởng trên lưng con ngựa cao nghều thứ 2 kia không các zai gái nhể...hình như là đúng roài...hi hi...

miyukivn
25-11-2008, 09:07
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5988

Có phải là tớ đang ngất ngưởng trên lưng con ngựa cao nghều thứ 2 kia không các zai gái nhể...hình như là đúng roài...hi hi...[/QUOTE]

Dẫn đầu đoàn kia nhứt định là tớ vì cả đoàn có mỗi mình tớ mặc áo mầu đấy, nhỉ. Đại ca cafe găm ảnh LG rõ kỹ, chẳng show cho ACE xem gì cả, nghe lời trưởng đoàn Moon mà làm thêm topic Lệ Giàn đi để thỉnh thoảng bọn em vào hóng tí:)

zhou
25-11-2008, 12:51
[QUOTE=TYYT;76158]Có cái ảnh Trường Giang Đại hiệp với tiểu cô nương mắt xanh trên núi Nga Mi, ảnh rất nét đang được đưa vào xưởng tút thêm một tí trước khi cho ra công chúng :)

Thêm một chút hoa lá cành với những màu sắc khác

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5993


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5992


Hoa lá thật ấn tượng, quanh đi quanh lại lá mới nước mới lá mà vẫn thấy đẹp....
Người iu mà như CTC có phải tốt không, không lo chán nhá :D.....
Đố cả nhà biết ô đỏ là ai ?:D

likemoon
25-11-2008, 13:23
@Zhou: gớm khổ lại còn phải đố nữa :))

@Chitto: ngoài 200 tệ một lần "sờ", lại còn 310 tệ một lần vào...cửa, lại còn ...đồng bóng: xanh - đỏ - tím - vàng, lại còn ...õng ẹo, một ngày thay đổi không biết bao nhiêu lần =))

Chitto
25-11-2008, 15:08
Người iu mà như CTC có phải tốt không, không lo chán nhá :D.....


Người iu như CTC á ?

Mỗi lần thò tay ra để "thử" xin tí nước thôi mà mất 200 tệ (500 ngàn VNĐ) á ??

Chả dại.

TYYT
25-11-2008, 17:07
Sau đoạn Suzheng, cụ CVN với cụ Moon có vẻ đuối sức, nhỉ :-), không rủ được 2 cụ nên em lại phải đi một mình cho dù biết rằng đi một mình là mệt lắm. Tính là sang bờ bên kia ngắm Suzheng, ăn miếng bánh, uống miếng nước là găp lại mọi người mà cấm có thấy đâu.

Một mình lang thang trên đường vắng, thỉnh thoảng lại gặp một đôi uyên ương ong bướm, mới thấy việc có đồng bọn bên cạnh để nói phét nói lác quan trọng hơn cả là ngắm cảnh với chụp ảnh. Nói thiệt không phải giỡn à nghe!

Thêm vài cái Panorama nào

1
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=6005


2
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=6004


3
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=6003


Lang thang một lúc thấy mình đã tít ở phía dưới Rice Field

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=6006


Lại lộn ngược trở lên Tiger Lake, hy vọng ngắm cảnh chiều tàn. Cảnh bình minh huy hoàng với chiều tàn hoàng hôn là hai cảnh dễ gây cảm xúc nhất mà, Người cũng như cảnh thôi :-). May sao gặp bác KemTươi, mát quá!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=6002


Chậm tẹo nữa là người ta thôi không cho đi xe vào, đấy cứ hỏi anh CVN với chị Moon mà xem, ai bảo thích câu dầm!

miyukivn
25-11-2008, 17:52
Nhìn vào long term thì thế vẫn rẻ chán =))

Ồi, thế bác không thấy chị Mun bảo mỗi lần...vào cửa là 310Y à (gần 800k VND đấy), long term thế nào được

likemoon
25-11-2008, 21:51
@black: hóa ra hai phạm trù "người yêu" và "thịt chó" lại có liên quan đến nhau và đều ở CTC...chẹp...người yêu không thấy đâu, chó... mình có thấy 1 con, nhưng toàn ...lông, chả biết có được mấy thịt...mà giống chó Tạng ấy dữ lắm, sang năm mọi người có định bắt chó chạy dông ở CTC thì nhớ cẩn thận nhé...bảo trọng!!!

007
25-11-2008, 22:43
Thật đôi khi cũng chẳng hiểu tại sao mà mỗi cái hồ ở Hoàng Long lại có 1 màu sắc khác nhau, dẫu cùng thời điểm tương tự nhau, nước cũng trong như nhau, cấu tạo hồ cũng tương tự nhau... Nhưng đôi khi mình nghĩ có sự can thiệp của con người trong việc tạo thành hồ và dáng hồ. Nhìn các hồ mới đang hình thành thì không có thành hồ cao và sâu như thế. Mổi thành hồ tích tụ từ trầm tích khoảng vài trăm năm...Phần màu vàng trắng của hình dưới là của 1 hồ đang hình thành : nó bằng phẳng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=286&pictureid=5306

Thêm ít màu sắc của Hoàng Long cho mọi người thưởng thức:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=286&pictureid=5901

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=286&pictureid=5902

Hồ ngũ sắc - hồ lớn nhất và cao nhất ở Hoàng Long
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=286&pictureid=5303

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=286&pictureid=5903

Và đó là Hoàng Long... hichic hết rùi :(

TYYT
26-11-2008, 08:00
[QUOTE=zhou;76273]

coi chừng tút quá tay đó, mọi người đợi lâu lắm rùi :D (beer)

Hôm đó nhập nhèm nhìn không rõ mặt, tại áo em trắng quá nhìn không ra. Ảnh đấy Trường Giang đại hiệp trông thấy e rằng sẽ ốm mất mấy hôm. Thôi tha cho đại hiệp đi!

Tiếp hồ Tiger này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=6010


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=6009


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=6008


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=6007

likemoon
26-11-2008, 22:49
6h sáng trời còn tối mịt bọn tớ đã phải tập hợp để ra sân bay rồi, Lý sư phụ hôm nay lại ngủ quên, may mà gọi điện thoại thì bắt máy luôn, nhà bác cũng gần đấy nên 10p là đã thấy tới rồi.

Đi đường chỉ mong đường càng xa càng tốt, để trời sáng lên còn được ngắm cảnh 2 bên đường một chút. Thế mà hôm ấy lại sương mù và xám xịt, đang đi đường Lý sư phụ bảo: Ôi...có tuyết rơi này...chúng tớ: đâu ...đâu ...có thấy tuyết đâu nhỉ...? Hóa ra là tuyết thật, những bông tuyết nhỏ li ti...đậu xuống tay một chút là tan biến. Thế nhưng cả bọn cũng nhào xuống, thưởng thức chút tuyết rơi đầu mùa :) :



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6068

Những bông tuyết đầu tiên trên nhánh hoa ở sân bay Cửu Hoàng:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6067

likemoon
27-11-2008, 22:12
Ngay phía đối diện Holly hostel chỗ chúng tớ trọ là Vũ Hầu Tự, đây là nơi thờ Gia Cát Lượng nhưng cũng là nơi chôn cất Lưu Bị. Thành Đô công nhận quanh năm sương mù, mới 2h chiều trời đất xám xịt, tối um...

Vũ Hầu Tự có quy mô rất rộng, hết nhà này lại đến lầu kia, rồi hồ nước, mái đình, cửa nọ lại thông đến cửa kia làm bọn tớ lạc nhau tứ tung :



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6091


Vũ Hầu Tự nhiều cây xanh và những cây cầu cổ:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6089


Bên hồ hoa phù dung nở rộ...:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6083


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6093


Một góc Vũ Hầu Tự:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6082


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6094

DNC
28-11-2008, 00:13
Tuyểt đầu mùa tai sân bay CTC
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=6097

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=6095

DNC
28-11-2008, 00:20
những bông tuyết bé xíu này chắc khó mà tồn tại lâu dưới sự háo hứt và nhiệt tình của dân nhiệt đới sang , tội nghiệp!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=6098

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=6099

hc22b
28-11-2008, 19:51
Tớ nghe Trưởng đoàn Moon nói (vì chưa ngâm cứu về vấn đề này) là ở TQ rất quý Gấu trúc, cả nước chỉ có hơn trăm con, nên khi trở về Thành Đô, nghe nói có tour đi xem Gấu trúc là tớ xung phong đi liền (vì chưa thấy con Gấu thật như thế nào mà). Chuyến này chỉ có 3 gái, nhưng không vì thế mà mất đi phần khí thế!

Trong đầu bọn tớ cũng tưởng rằng cái "Trung tâm Nghiên cứu Gấu trúc" này chỉ be bé, tham quan một tí là hết, ai ngờ nó rộng ghê lắm, đi mỏi cả giò mới thấy một con Gấu trúc, thế này này (ở ngoài trông nó xấu tệ :( ).

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/26.jpg


Ăn vừa xong nó lại leo lên nằm ngoẻo ra mà ngủ (hèn chi con nào cũng mập ú). Đi vòng vòng thấy con nào cũng ngủ cả, ban ngày mà lười biếng gớm.

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/27.jpg


Họ trồng cả một rừng trúc, thế mà vẫn bảo là không đủ cho mấy con gấu này ăn, phải nhập thêm ở ngoài.

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/29.jpg

Lại có loài Gấu trúc đỏ, nó nhỏ hơn loại kia rất nhiều (nhìn giống con chồn ấy), nhưng loài này thì siêng vận động hơn.

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/28.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/30.jpg

TYYT
28-11-2008, 21:12
Nhớ lại đoạn một mình một máy bay đến CTC. Sau khi trễ tới 4 tiếng đồng hồ thì cũng đến lúc ra máy bay để cất cánh. Lên máy bay rồi lại ngủ thêm hơn 1 tiếng trên máy bay mới thấy máy bay nhúc nhíc.


Trời xanh thật nhé, không PS nhé :). Sân bay CT-HL
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6130


Núi Kiếm, điểm khởi đầu cao nhất của khu bảo tồn CTC. Chụp bằng ống 10-22 rộng ngoác này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6129


Một đoạn suối gần núi Kiếm, mượt chưa hả cụ CVN :-)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6128


Ngại ngồi PS ảnh quá, không PS ảnh thì cũng ngại pót. Con gái con nứa thời buổi này ra đường cũng phải có tí son phấn (c)

likemoon
28-11-2008, 21:23
Sưu tầm: Gấu trúc lông đỏ sống trong các rừng tre trên dãy núi Himalaya, ở độ cao từ 2.000 tới 4.800m. Tại đó, thời tiết mát mẻ và ẩm ướt. Trong tự nhiên, chúng chủ yếu ăn lá tre và bổ sung thêm quả mọng, nấm, cỏ cũng như vỏ cây. Gấu trúc cũng ăn thịt, côn trùng, trứng chim, chim non và thậm chí còn bắt cả chuột. Trong vườn thú, chúng ăn một loại bánh bích qui đặc biệt được bổ sung lá tre tươi để đảm bảo dinh dưỡng. Hệ tiêu hoá của gấu trúc lông đỏ giống hệ tiêu hoá của động vật ăn thịt với dạ dày đơn giản và ruột ngắn.
----------------------------------------------------------------------



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6140


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6141


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6142


Một em Red Panda gửi lời cáo lỗi đến quý khách:D:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6139

likemoon
28-11-2008, 21:53
Sưu tầm: Gấu Trúc còn được gọi là gấu mèo (tên tiếng Anh là Panda) có tên khoa học là Ailuropoda Melanoleuca (con vật chân mèo màu đen pha trắng). Nguồn gốc ở Trung Quốc (duy nhất). Nơi ở chủ yếu là vùng núi (tỉnh Tứ Xuyên, Tây Tạng,...). Chú gấu này biểu tượng cho tổ chức WWF - World Wildlife Fund - Quĩ động thực vật hoang dã thế giới và là con vật tượng trưng cho quốc gia Trung Quốc. Hình ảnh gấu trúc có thể tìm thấy trên các đồng tiền của Trung Quốc.

Thức ăn chủ yếu của loài gấu này là các cành non và lá cây. Sống chủ yếu trên các cây tre, trúc. Ngoài ra, để có thêm protein cho cơ thể, chúng còn ăn trứng và côn trùng. Tuy chỉ ăn thực vật là chủ yếu, thế nhưng gấu trúc vẫn được xếp vào bộ ăn thịt (Carnivora).

Khả năng sinh sản kém và tỉ lệ con non sống thấp. Chúng lớn chậm, trưởng thành muộn. Gấu con mới đẻ nặng khoảng 100g, sau một tháng nặng 2kg. Gấu con bú sữa mẹ trong 8 tháng đầu. Mùa sinh sản từ tháng 3 đến tháng 5. Các con đực (khoảng 2 - 5 con) thường tranh giành nhau một con cái và con thắng cuộc mới được phép phối ngẫu cùng con cái.

Việc phân loại gấu trúc đã có rất nhiều tranh cãi trong nhiều năm do chúng và họ hàng xa của chúng là gấu trúc đỏ (còn gọi là gấu mèo nhỏ) có những đặc trưng của gấu và gấu mèo Mĩ. Tuy nhiên, các cuộc xét nghiệm gen cho thấy gấu trúc là một loài gấu thực thụ và là một phần của họ Ursidae, khó khăn còn lại chính là việc xếp gấu trúc vào họ gấu (Ursidae), gấu mèo Mĩ (Procyonidae) hay một họ riêng gọi là Ailuridae. Họ hàng gần nhất của nó là gấu bốn mắt ở Nam Mĩ.

Cả thế giới hiện nay chỉ còn khoảng 1.600 con gấu trúc được coi là còn sống trong tự nhiên. Xét chung trong tự nhiên và trong tình trạng giam cầm thì số lượng gấu trúc vẫn là rât ít ỏi do tỉ lệ sinh sản/sinh tồn thấp và nạn săn bắt thú. Được liệt vào mức độ "nguy cấp" (bị đe doạ) trong sách đỏ (IUCN Red List of Threatened Species).
---------------------------------------------------------------------

Lúc chúng tớ đến, đám Giant Panda đều ngủ cả, cả ngày chúng chỉ hoạt động vào lúc ăn sáng ( 9-10h )



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6143

Chụp ảnh Gấu trúc rất khó, vì chúng thường nằm khuất sau các bụi cây. Đặc biệt ở đây mỗi em Panda sở hữu một mảnh đất rộng mênh mông, cuốc bộ mỏi mòn từ nhà em này mới tới nhà em kia:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6144

Ngủ ngoan A Kay ơi:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6145

Một thiếu nữ đang ngủ ngày :))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6146

Ở khu gấu trúc sơ sinh, 3 đứa bọn tớ đứng ngắm nghía mấy con Panda bé xíu nằm ngủ trong lồng kính, ở đây chỉ được nhìn qua cửa kính, không được chụp ảnh, bên cạnh còn có camera và hai anh cảnh sát đứng quan sát...sợ thế...bên trong có 2 người hộ lý, mặc quần áo như trong buồng trẻ sơ sinh, một người ngồi bế từng con Panda một, chắc để chúng có hơi ấm của mẹ, một người khác ngồi theo dõi nhiệt độ trong phòng.

Mấy con Panda nhỏ nằm ngủ trông vô cùng đáng yêu, thấy bọn tớ trầm trồ mãi, anh chàng hộ lý còn đứng dậy bế mấy con Panda đang nằm ngủ lên cho chúng tớ xem, đứa nào cũng xuýt xoa hâm mộ chỉ muốn được bế Panda một lần. Thấy ở đây cũng có dịch vụ chụp hình với Giant Panda, loại đã lớn rồi, một lần cả trăm tệ, rồi bảo tàng Gấu trúc, khu nghiên cứu Gấu trúc to lớn vật vã...TQ làm bảo tồn kinh thật.

-------------------------------------------------
@TYYT: dạo này son phấn hơi bị lâu đới....=))

likemoon
29-11-2008, 21:03
Đi xem Panda về nhà trọ đã thấy anh chị em đi ăn lẩu mất rồi, phía ngoài nhà trọ rẽ phải khoảng 100m có hàng lẩu Tứ Xuyên to đùng, trông sang trọng mà giá cả lại rẻ:

Nồi lẩu Tứ Xuyên - đói quá hay sao ấy chụp mờ quá :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6149


Sichuan Opera:

Đi xem show này bọn tớ có xe đưa từ nhà trọ đi rồi đưa về, ngồi xem vừa ăn lạc rang vừa uống nước trà, khi về mỗi người được tặng một ít post card hình và ý nghĩa các loại mặt nạ nữa...Chương trình này tổng hợp các màn văn nghệ truyền thống TQ: thập cẩm ca - nhạc - kịch, múa rối, rối bóng bằng tay...nhưng chỉ có mỗi màn múa đổi mặt là đặc sắc.

Họ thay đổi rất nhiều mặt nạ, mỗi lần vuốt quạt qua mặt một cái là lại đổi cái mới:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6151


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6152


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6150


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6154


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6155


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6153

hc22b
30-11-2008, 13:13
Xem show này, mình thích nhất là trò múa tay chiếu đèn, chỉ có đôi tay mà múa thành biết bao nhiêu hình - nào là đôi chim, con cú mèo, con cua, con mèo, con chó, con ngựa này, rồi đến cảnh con rắn ăn mồi nữa, ..., đẹp thật. Sau đó là múa đổi mặt. Công nhận các nghệ sĩ này họ làm hay quá, theo dõi mãi mà cũng đành chịu thua, không thể biết họ để các mặt nạ đó như thế nào.


https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/31.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/33.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/34.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/35.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/36.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/37.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/38.jpg

likemoon
30-11-2008, 22:55
Từ Thành Đô trở về, nhóm 5 người SG lượn qua Côn Minh, định bụng lượn qua Đại Lý hoặc Thạch Lâm chơi, nhưng trời chẳng chiều lòng người, thời tiết tệ quá, mưa gió sật sùi, nhìn trời cũng chán chả muốn đi đâu cả, thế là đoàn quân sau cả tuần trời mệt mỏi đành lượn quanh Côn Minh thôi vậy.

Cloud Land Youth Hostel mà chúng tớ đến khá cute, nằm trong một con phố đẹp với hai hàng cây nở hoa vàng rực bên đường, nhà trọ này mới nên đồ đạc sạch đẹp, phòng tắm công cộng cũng tiện nghi, quán bar ấm cúng với những bộ sofa màu sẫm, đồ ăn Tây cũng tạm ổn, nhân viên phục vụ thì không friendly như những nơi tớ từng đi qua, tiếng Anh phát âm lùng nhùng. Ở đây còn có quy định kỳ quặc là khách ở xong phải lột vỏ gối và đệm trải giường mang xuống reception :shrug:...mặc dù phòng ốc ở đây rất tốt nhưng lần sau tớ sẽ không ở đây, thử qua Camellia xem sao.

Khung cửa sổ quán bar:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6168


Trời mưa suốt, chúng tớ đội mưa đến Làng Văn Hóa dân tộc Vân Nam xem thế nào, nghe bác CVN nói ở đây có nhiều gái điẹp, đến nơi thấy ngoài cửa quả có nhiều gái điẹp - Các chị em hướng dẫn viên:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6164


Nhưng mà cũng chỉ đến thế là...hết, hu hu...chả thấy bóng dáng gái điẹp đâu nữa, các khu làng trời mưa vắng khách chả thấy hoạt động gì, có mỗi một làng các anh chị em trông giống y dân tộc Tây Nguyên của mình...hik...luanh quanh toàn thấy shop bán đồ lưu niệm. Cuốc bộ 1 vòng DNC đại hiệp kêu chán ầm ĩ...

Đành quay ra làm hàng với nhau vậy, ai làm hàng thì làm hàng, ai ăn kem vẫn ăn kem, có người vừa ăn kem vừa làm hàng, còn có người mặt mũi thẫn thờ như bị ai lừa...chắc thất vọng vì chả thấy gái điẹp...ha ha...



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=6169


Và cuối cùng cũng gặp một người đẹp đây, nàng ngự ở trên tường một nhà bán đồ lưu niệm, vừa bước vào cửa tất cả nhìn thấy nàng đều ngất ngây:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6165


Ngày hôm sau mạnh ai nấy lượn, chúng tớ đi ra quảng trường trung tâm, chỗ có 2 chiếc cổng cổ tên Kim Mã - Bích Kê, rồi shopping, xem cá cảnh ở chợ Hoa và Chim ngay sát quảng trường trung tâm - hơi bị thất vọng, hoa hoét chả thấy đâu, chỉ thấy cá là cá:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6167


Cuối cùng trước khi lên tàu về Nam Ninh, bọn tớ cũng cố tranh thủ được bữa lẩu nấm, Zhou - Truongiang - bác TYYT - Natasha còn nhận ra con phố này không:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6166

DNC
01-12-2008, 00:15
anyway thi mình cũng biết Nam Ninh thế nào, shoping thì shop nhiều nhưng boring lắm , tối 3 người khong biết tiếng Bông rủ nhau đi ăn lẩu , quơ tay múa chân thế nào mà kêu mì họ đem ra cơm, gọi nấm thì đem ra rau ..., hu hu hu thôi đói qua nên đành trợn mắt mà nuốt, rõ khổ...
có thấy thạch lâm lúc tàu chạy ngang khu thạch lâm , nhìn thấy toàn đá là đá , vậy là cũng thỏa nhãn thạch lâm rồi,

TYYT
01-12-2008, 13:12
Đoạn Spakling Lake

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6138


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6137


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6136


Không biết có nên cho ảnh CTC lên đây nữa hay thôi nhỉ :)

TYYT
01-12-2008, 13:18
Nhân tiện nhóm đi Kunming, có mấy cái ảnh hồi tớ cất cánh từ sân bay Deqing ở Đức khâm sang Lhasa này. Lúc ấy cứ căng mắt nhìn xuống cố tìm xem cái chỗ Feileishi mà nhóm LG1 đứng chụp ảnh là chỗ nào, nhớ LG1 quá!


Chụp lúc hạ xuống diqing
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6135


Sân bay Diqing
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6134


Cất cánh này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6133


Nhóm này bốn người bọn tớ từ CTC về Nan Ning trước, vô số gái đẹp ngọt ngào có Quẩy làm chứng. (beer)

likemoon
01-12-2008, 14:14
Xời ơi mấy cái Không Ảnh kia ( gọi thế cho hoàng tráng :D ) đẹp quá, làm topic Lệ Giang đi bác (beer)

Hôm nọ vừa chê gái Nam Ninh xấu, hôm nay lại bảo điẹp...thật chẳng biết đằng nào mà lần :shrug:

Định đi Hoàng Sơn, nhưng nghĩ tiếc tiền...hu hu...kinh tế thế giới đang khó khăn mà...tiêu lắm tiền thế lương tâm lại cắn rứt :(( ...hay là đi Hà Giang nhẩy, từ mùng 3 đến mùng 7 tết điiii các bác....

TYYT
01-12-2008, 15:35
@CVN: Thanks cụ đã khen, Convert sang mấy cái "thanks" là được rồi, vừa kín đáo vừa hiệu quả.(c). Nhớ lại hồi ấy đồ chơi của em gấu lắm, bây giờ đồ chơi càng ngày càng dỏm, Toàn Kiss không à :shrug:


@Moon: Hôm nay nghe trên Sapa xuống đến 0 độ lại nhớ cái vụ đi Tây Bắc với Moon hồi năm trước. Thèm quá! hay là...(NT)

Lên đấy ngồi ăn khoai nướng ở chợ Sapa rồi tối chui vào quán cái đoạn đi lên Cổng trời uống rượu với Lòng nướng. Phê ê ê...

LanLy
01-12-2008, 16:19
[QUOTE=likemoon;76824]
Nồi lẩu Tứ Xuyên - đói quá hay sao ấy chụp mờ quá :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=298&pictureid=6149

Cũng tại các bác kia tác nghiệp nhiệt tình quá!:))

hc22b
02-12-2008, 11:46
Tớ ké thêm vài tấm để không khéo mọi người chuyển sang đề tài Lệ Giang mất.


https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/1-3.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/2-3.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/3-5.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/4-7.jpg


Và nắng CTC:

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/5-7.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/6-5.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/8-5.jpg

likemoon
02-12-2008, 12:00
@CVN: trời ơi...thế là thế nào...hu hu...nhậu nhẹt hội họp gì mà không báo cáo là thế nào ...hu hu
@Eo_oi: em gọi điện không thấy bắt máy, định bảo là bây giờ em ra ATM chuyển tiền cho chị, chị trả lại tiền thừa cho mọi người luôn hộ em
@Lanly: mẹ cháu máu thế, thôi tết này đi Hà Giang với em ( trừ trường hợp bạn Zhou nhất quyết phải đi Hoàng Sơn, để suy nghĩ xem đã...chẹp chẹp...)
@hc22b: ảnh đẹp thế mà om mãi, post tiếp đi Lệ Giang có topic Lệ Giang chứ :D

likemoon
02-12-2008, 15:32
Bọn tớ vừa mới về, say quá xá!!!! Hội CTC mở rộng (bao gồm cả hội Lệ Giang của các bạn) hôm nào làm quả off 2 miền đê!!!!

Giận quá...quá giận..(NO)...thế nên quyết định T7 tuần này hội CTC trong này đến nhà Moon ăn lẩu Tứ Xuyên ...hôm nọ vừa ăn xong...ăn rồi ...không ai bị ngộ độc ...lại cực ngon ...ực...(c)...anh chị em cứ yên tâm =)) không ngon là không lấy tiền đâu ...Sáng Thứ 7 tuần này nhé anh chị em (beer)

kemtuoi
02-12-2008, 16:52
Thêm vài cái ảnh cho đỡ ấm ức vì nỗi trượt mất bữa chén

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=6215

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=6216

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=6217

CVN
02-12-2008, 17:05
Mình thấy là ảnh của các bạn càng ngày càng đẹp :) Ra là ông bà nào cũng ém hàng, Tây nó gọi là "save the best for last" :D

007
02-12-2008, 20:15
Món lẩu Tứ Xuyên, khá ngon, sạch sẽ và rất lịch sự. Ngon, bổ, rẻ hehe.
Bình thường phần nước cay màu đỏ nhiều hơn và nằm ở ngăn ngoài. Đoàn CTC này nhiều người hổng biết ghen nên ít ăn ớt. :D

Hình rõ đêy, xin mời...xực lẩu
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=321&pictureid=6220

Rót trà, hơi bị chính xác...(c)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=321&pictureid=6221

TYYT
03-12-2008, 15:39
Rhino Lake

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6106


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6107


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6108


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6109

likemoon
04-12-2008, 10:18
Tưởng nhớ chút mây mù Nga Mi



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=6247

Trên cáp treo nhìn xuống:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=6252

Nhà chờ cáp treo Jieyin Hall:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=6251


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=6250


--------------------------
@Kemtuoi nữ hiệp: Hội CTC SG thấy bảo đi ăn Demo là kiếm cớ trốn hết rồi chị ạ, hội ấy tệ thế...chả có tinh thần vì nghĩa diệt thân gì cả :D...thôi thế chờ khi nào chị vào ăn Demo cả thể...có gì thì ...tất cả cùng ăn mà =))

hc22b
04-12-2008, 10:52
Có chứng kiến tận mắt nước hồ ở CTC mới thấy rằng thiên nhiên có lắm điều kì thú. Nhiều khi còn không tin nổi ở mắt mình khi nhìn thấy màu sắc ở Five Flower. Điểm qua một vài hồ trong hành trình:

Arrow Bamboo Lake - chỗ nước cạn, có thể nhìn thấy đáy:

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/1Arrowbamboolake.jpg



Panda Lake

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/3Pandalake.jpg


Five flower lake:

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/4Fiveflowerlake.jpg


Long lake:

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/6Longlake.jpg


Five Color (Multi color) lake:

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/7Fivecolorlake.jpg


Rhinceros lake:

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/8Rhinceroslake.jpg


Shuanglong lake:

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/9Shuanglonglake.jpg

TYYT
05-12-2008, 08:16
Tranh thủ bữa trà sáng, đá nốt mấy cái ảnh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6110


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6113


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6114


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6115

TYYT
08-12-2008, 15:36
Thêm vài cái ảnh nữa ;)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6116


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6119


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6120


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6121


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6122

TYYT
10-12-2008, 08:18
Khách sanh Young-Hotel và Vũ hầu từ cách có mấy bước chân, nằm hai bên đường Vũ Hầu Từ. Rất lạ là góc rất lớn phía bên phải của đền thờ Vũ Hầu lại có mộ của Lưu Bị. Bộ ba Lưu-Quan-Trương cùng với Vũ Hầu không xa rời :-)


Hai bên cổng vào mộ Lưu Bị
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6421


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6422


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6423


Mới 2 giờ chiều mà Tứ xuyên bỗng tối mịt, mây che kín trời làm không gian bên trong Vũ Hầu Từ thêm ảm đạm.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6424


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6425

likemoon
10-12-2008, 10:23
Khách sanh Young-Hotel và Vũ hầu từ cách có mấy bước chân, nằm hai bên đường Vũ Hầu Từ. Rất lạ là góc rất lớn phía bên phải của đền thờ Vũ Hầu lại có mộ của Lưu Bị. Bộ ba Lưu-Quan-Trương cùng với Vũ Hầu không xa rời :-)



Anh Quan lại nằm ở Lạc Dương cơ bác ơi, bị chặt đầu mang về nước Ngụy mà, khổ thân anh ý...Chỉ còn anh Trương không biết lưu lạc ở đâu, cả anh Lượng nữa...mộ anh Lượng chắc phải ở chỗ bí hiểm nào đấy không ai biết :).

likemoon
11-12-2008, 21:52
Ầy bác TYYT, cứ post đi cho bọn em thưởng thức chứ, nhất là bác CVN nữa, cả chuyến đi post được một dúm ảnh, còn lại dấu ngắm một mìn hở :Dam

Iem là iem tung nốt ảnh lên đây :



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=6255



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=6256


Hai chị em cô bé dưới chân Phổ Hiển này...cũng phấn khích không kém gì đám khách phương xa:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=6253


Trên đường lên Nga Mi hoặc vào chùa Vạn Niên, phải hết sức cẩn thận với các bạn này...không đùa được đâu...hở ra cái gì là các bạn giật mất cái ấy đấy...các túi nilon đựng đồ ăn là các bạn xông ra giật...rất nhanh và mạnh...không ai kịp trở tay...tót một cái là leo lên ngọn cây ngồi với chiến lợi phẩm.



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=6257


Nguy hiểm nhất là các bạn giật máy ảnh rồi treo tòn teng lên ngọn cây...ai mà bị thế thì chỉ có đứng dưới nhìn lên mà khóc thôi, vì các cây này đều mọc chênh vênh bên bờ vực, trẻo lên rất nguy hiểm



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=6249


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=6248

hc22b
12-12-2008, 22:47
Nga Mi trong màn sương buổi sớm

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/10-4.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/9-5.jpg




Những giọt sương còn đọng trên lá cây:

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/8-6.jpg


Tượng Phật Phổ Hiền trong buổi hoàng hôn:

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/4-8.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/7-7.jpg

Một góc Chùa vàng:

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/6-6.jpg


Chùa Bạc:

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/5-8.jpg

likemoon
26-12-2008, 23:12
SWAN LAKE - Tiān'é Hǎi

Nằm ở độ cao 2905 mét, hồ Thiên Nga có chiều dài 2,250 mét và rộng 125 mét, hồ này đã từng có Thiên Nga sinh sống, nhưng lúc chúng tớ đến thì chả thấy con nào:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=7006


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=7005


GRASS LAKE - Cǎo Hǎi:

Đi qua Hồ Thiên Nga là tới Hồ Cỏ - hồ nằm trên độ cao 2910 mét:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=7004


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=7007


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=7003

Đây là 2 chiếc hồ đầu tiên trên nhánh bên phải, chính vì là điểm đầu tiên nên chúng tớ lại vội vã đi qua vì nghĩ còn nhiều chỗ phải đi, chắc chỗ này không phải đẹp nhất, mà chắc chỗ nào cũng na ná như nhau thôi... Thế nhưng tớ đã nhầm...ở CTC không hồ nước nào giống hồ nước nào, mỗi nơi lại có một nét đặc sắc riêng biệt ít lặp lại...Ở đây màu sắc thật liêu trai...không rực rỡ chói lói và nhiều màu như các hồ khác, Swan Lake và Grass Lake mang lại một cảm giác thật đặc biệt khó tả.

likemoon
28-12-2008, 18:13
@Kemtuoi: he he..yes...ngồi không chả có việc gì làm lại moi ảnh cũ ra ngắm nghía ấy mà :)). Chờ chị lâu quá nên bọn em xử món lẩu Tứ Xuyên rồi...ăn xong chả thấy hội SG nấc lên được tiếng nào...lịm hết rồi thì phải :D

-------------------------------------------------------------------

Xem bài hát về CTC một chút nhé :

Falling Love with Jiuzhaigou Valley
Singer: Kelsang Metok

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/x6FoWskUO_U&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/x6FoWskUO_U&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

TYYT
05-01-2009, 21:01
Up nốt vài bức ảnh ở Vũ Hầu Từ

Lưu Bị, và vài cô nương sẵn sàng làm thiếp cho quý khách vài phút để chụp ảnh kỷ niệm:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6433

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6437

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6436


Ba anh em Lưu - Quan - Trương:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6441

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6440

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6442

TYYT
05-01-2009, 21:08
Phong thái tiêu sái của vị Quân sư lừng danh qua bức tượng trong nhà bảo tàng:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6430


Lưu bị

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6432


Cây Long đao của Vân Trường, hình như đúc từ thời Tống. Lưỡi đao dài tới 1m20

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6431


Cỗ xe của Gia Cát Lượng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6439


Trâu gỗ ngựa sắt dùng để tải lương thực của quân Thục

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6438

likemoon
08-02-2009, 22:18
Béo céo các bác CTC, hôm nay em đại diện mọi người tới dự lễ cưới của 007 Thiếu Hiệp, đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp (c)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=8385

Cô dâu chú rể nhí nhảnh như cá cảnh :):



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=8386

Chúc cho hai em trăm năm hạnh phúc - luôn luôn tươi trẻ rực rỡ như những bông mai mùa xuân này (beer):



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=8387

CVN
09-02-2009, 00:43
Chúc mừng chúc mừng!

Chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc và có thật nhiều con!

Trăng mật Sapa đi Quốc ơi!

007
22-02-2009, 22:17
Trời ơi, mải lo honeymoon quá k biết Moon đã làm báo cáo báo cầy xong rồi.
Thay mặt Đ. và Nhà nước, chính quyền đại phương và bà con 2 họ, em xin cảm ơn các bác đã lượt phượt tới tham dự ngày em bị kết án chung thân suốt đời. Trong ngày vui bối rối, có đánh rơi ít phong bì, bác phượt nào nhặt được cho em xin riêng làm quỹ đen.
Hậu tạ ...(beer)
Nhân đây em cũng báo cáo đã làm xong 1 tour honeymoon Huế - Hội An - Đà Nẵng rồi.(c)


Béo céo các bác CTC, hôm nay em đại diện mọi người tới dự lễ cưới của 007 Thiếu Hiệp, đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=8385

Cô dâu chú rể nhí nhảnh như cá cảnh :):



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=8386

Chúc cho hai em trăm năm hạnh phúc - luôn luôn tươi trẻ rực rỡ như những bông mai mùa xuân này (beer):



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=8387

CVN
23-04-2009, 19:18
Nhà Tạng trên đường từ sân bay Hoàng Long về Cửu Trại Câu:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=11268


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=11272

CVN
23-04-2009, 20:35
Cảnh sắc trên đường từ Sân bay:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=11270

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=11271

CVN
23-04-2009, 22:12
Nữa:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=11273

CVN
24-04-2009, 08:10
Chuyển sang dùng lương khô hả lão?
Ừ, ngồi gặm lương khô mơ về lẩu Yak...


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=11293

kemtuoi
24-04-2009, 11:22
lâu lâu rồi mà vẫn thấy bồi hồi mới lạ.

007
26-04-2009, 16:51
Hehe, sao bàn tay năm ngón kiêu sa của em lại rõ mồn một thế nhỉ? (beer)
Phọt tiếp đi bác ơi, hình ở CTC đó, thèm lương khô rồi.
Bác TYYT, likemoon,...hình còn nhiều mà:gun


Ừ, ngồi gặm lương khô mơ về lẩu Yak...


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=11293

CVN
26-04-2009, 21:37
Gặp đâu đó rồi?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=11322

CVN
26-04-2009, 21:47
Một góc hồ Ngũ sắc:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=11323

TYYT
29-04-2009, 13:51
Rốt cuộc cái com tôm toàn vỏ ở Nga Mi được gọi là TÔM HÙM ĐẤT. Hàng đã về Việt nam rồi ạ.

--------------------------------------------------------
Nhà hàng tôm hùm đất SG crawfish

Thưởng thức đặc sản tôm hùm đất nấu trong gia vị đặc biệt 114 (chua, cay, ngọt, mặn) tại nhà hàng duy nhất ở Việt Nam, do chính tay đầu bếp từng nấu ở Mỹ đảm nhận.

Tôm hùm đất được nhập về từ Mỹ và Trung Quốc, nhìn giống như tôm hùm nhưng chỉ lớn cỡ hai ngón tay, đặc biệt là có hai càng to như càng cua. Loại này sống trong đầm lầy nước ngọt và nước lợ, có sức kháng sinh rất mạnh nên có thể ăn tất cả động vật và cây cỏ. Khi nấu lên, thịt và gạch của tôm rất béo và ngọt.

Mặt tiền nhà hàng Tôm hùm đất.

Đến với nhà hàng, khách còn có thể thưởng thức tôm sú, tôm càng, ghẹ, hay cua. Trong gia vị 114, thịt của các loại hải sản sẽ thấy ngọt hơn và đậm đà hơn. Ngoài món tôm hùm đất còn có lẩu tôm hùm đất và nghêu, sò, ốc. Tại đây còn phục vụ bò lúc lắc, cánh gà chiên nước mắm, cơm chiên và mì xào, rau xào cho những khách hàng dị ứng với hải sản.

Món ăn thơm ngon, lạ miệng khiến thực khách hài lòng.

Nhà hàng sạch sẽ, lịch sự, phong cách của biển nhẹ nhàng thoải mái, có máy lạnh và sân vườn.

Giờ mở cửa: từ 12h trưa đến 2h sáng, có nhận đặt tiệc, số điện thoại: 083 9206336

Địa chỉ: Nhà hàng Tôm hùm đất, số 114 Trần Đình Xu, quận 1, TP HCM.
----------------------------------------------

http://ngoisao.net/News/An-dau/2009/03/3B9C9087/

CVN
30-04-2009, 17:42
Thác xxxxxx (nơi quay cảnh thầy trò Đường Tăng đi trên đỉnh tháp ở clip giới thiệu phim)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=11419

TYYT
03-05-2009, 19:30
Rốt cuộc cái com tôm toàn vỏ ở Nga Mi được gọi là TÔM HÙM ĐẤT. Hàng đã về Việt nam rồi ạ.

--------------------------------------------------------
Nhà hàng tôm hùm đất SG crawfish

Thưởng thức đặc sản tôm hùm đất nấu trong gia vị đặc biệt 114 (chua, cay, ngọt, mặn) tại nhà hàng duy nhất ở Việt Nam, do chính tay đầu bếp từng nấu ở Mỹ đảm nhận.

Tôm hùm đất được nhập về từ Mỹ và Trung Quốc, nhìn giống như tôm hùm nhưng chỉ lớn cỡ hai ngón tay, đặc biệt là có hai càng to như càng cua. Loại này sống trong đầm lầy nước ngọt và nước lợ, có sức kháng sinh rất mạnh nên có thể ăn tất cả động vật và cây cỏ. Khi nấu lên, thịt và gạch của tôm rất béo và ngọt.

Mặt tiền nhà hàng Tôm hùm đất.

Đến với nhà hàng, khách còn có thể thưởng thức tôm sú, tôm càng, ghẹ, hay cua. Trong gia vị 114, thịt của các loại hải sản sẽ thấy ngọt hơn và đậm đà hơn. Ngoài món tôm hùm đất còn có lẩu tôm hùm đất và nghêu, sò, ốc. Tại đây còn phục vụ bò lúc lắc, cánh gà chiên nước mắm, cơm chiên và mì xào, rau xào cho những khách hàng dị ứng với hải sản.

Món ăn thơm ngon, lạ miệng khiến thực khách hài lòng.

Nhà hàng sạch sẽ, lịch sự, phong cách của biển nhẹ nhàng thoải mái, có máy lạnh và sân vườn.

Giờ mở cửa: từ 12h trưa đến 2h sáng, có nhận đặt tiệc, số điện thoại: 083 9206336

Địa chỉ: Nhà hàng Tôm hùm đất, số 114 Trần Đình Xu, quận 1, TP HCM.
----------------------------------------------

http://ngoisao.net/News/An-dau/2009/03/3B9C9087/



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=504&pictureid=11447
Thêm 1 chiếc ảnh tôm hùm đất ở Shuzheng (Giang Tô)

likemoon
18-06-2009, 10:23
Lại sắp đến mùa thu rồi - khoảng 3 tháng nữa chứ mấy...chẹp...các bạn đang chuẩn bị đi CTC có PM hỏi tớ, các câu hỏi cũng quan tâm đến các vấn đề giống nhau, nên tớ trả lời public ở đây, có gì cần biết thêm chúng ta trao đổi ở đây cho mọi người cùng lấy thêm thông tin nhé:

1. Vụ làm thẻ: tiếc là ko phải tớ làm mà nhờ 1 bạn nhờ 1 bạn nữa ngoài HN làm :D, tớ nghĩ bất cứ chỗ nào làm in ấn đều có thể in, thậm chí có thể tự in nếu có máy in màu, form mẫu bạn search trên mạng, cốt là có chữ International Student, độ tuổi in trên thẻ phải trong tuổi SV nghĩa là tầm 85-86 gì đấy, mọi người phải chú ý hình thức cho phù hợp, đừng để trông giừ quá là ko ai thương được :D

2. Book vé máy bay: hoàn toàn có thể tự book trên mạng bằng thẻ tín dụng, có điều đã là vé giá rẻ, không đi có thể mất hoàn toàn, nhớ cân nhắc các điều khoản của vé trước khi book : www.ctrip.com, ko thì có thể nhờ người book, trong trường hợp bay từ Nam Ninh đi thành đô, nếu đi theo đoàn 10 người thì có thể lấy được giá rẻ hơn cả giá discounted trên mạng, hỏi nick này : haingoaiquangtay, chị này người VN làm bên du lịch Nam Ninh, trước đây đoàn mình đã từng mua vé của chị, không gặp vấn đề gì hoặc Mr Việt nick lqviet99, anh Việt làm đại lý vé máy bay airchina, cũng đã từng tham gia nhóm CTC1, hiện đang ở tại SG.

3. Ở lại trong khu CTC: như mình đã viết trên forum, mình chưa ở lại, nhưng có thể ở được, và chỉ nên ở theo nhóm nhỏ vài người, và cần có người biết tiếng Trung. Trong trường hợp bị phát hiện và yêu cầu ra khỏi park thì đừng nói tiếng Trung chỉ nên nói tiếng Anh thôi, cũng ko nên show passport vì vé mình mua là vé Sinh viên mà :D, đấy là trường hợp rủi ro...còn không thì cứ enjoy your trip thôi :)

4. Nhà trọ ở CTC: có rất nhiều, nhưng để yên tâm thì có thể book trước ở Youu ( có người nói được tiếng Anh ) : http://www.youuhotel.com/en.asp?id=9, ở đây đắt hơn các local hostel khác, nhưng phòng ốc đẹp, tiêu chuẩn quốc té...he he

5. Xe từ sân bay cửu trại đi về CT hoặc Hoàng Long ( nếu bay ): ra khỏi sân bay cũng có nhiều xe 12 chỗ, có thể thuê nguyên chuyến xe đi cũng được, giá rổ cũng thế...tất nhiên phải mặc cả, mà lại được dừng lại dọc đường chụp ảnh. Còn nếu muốn thuê xe từ Thành Đô có thể liên lạc với Dreams Travel: http://english.dreams-travel.com/tour/chengdu/carrent.htm

007
25-06-2009, 00:11
Hôm nay chợt xao xuyến khi nghe ai đó nhắc về Cửu Trại, xem lại hình của chuyến đi mà đầy tiếc nuối, sao mình ở thiên đường ít thế? :(
Nhân tiện chia sẻ 1 kinh nghiệm hơi "crazy" cho chuyến đi này giúp các bạn có thể được phong tước "đại gia" và làm nhẹ vali suốt hành trình: do thời tiết lạnh nên lúc nào cũng phải mặc áo lạnh, áo gió... nên chẳng phải cần mặc áo thun đẹp bên trong làm gì. Vì vậy chỉ cần mang áo thun cũ, càng cũ càng tốt, mặc xong là gởi tặng nhà trọ làm từ thiện hay làm... giẻ lau gì đấy. :D
007 làm tình nguyện được 4 cái áo trong suốt chuyến đi và balo trống chỗ đựng quà.(c)

likemoon
25-06-2009, 09:26
Điệp viên 007 tái xuất rang hồ đấy à ;) .

Béo céo anh chị em, tuần trước hội CTC SG off có mang lương khô ra gặm mấy tiếng đồng hồ, đấy là món Dờ Nờ Cờ đại hiệp cất giấu bấy lâu phải moi mãi mới ra, video toàn tập Nga Mi - CTC nhé, xem thích lắm cứ như được đi lại CTC lần nữa, xem mới thấy đi mà chụp ảnh đẹp thật nhưng không lưu lại hết được hình ảnh sinh động của CTC, điẹp lắm các bác ạ...hik hik...chỉ giận một nỗi là Dờ Nờ Cờ đại hiệp chả quay anh chị em mấy, lâu lâu mới thấy đầu của người này hoặc mông của người kia :D...mai sau chả có gì mang ra để cho con cháu lác mắt :(

Đặc biệt là video này còn có cả thuyết minh nhé, ví dụ: máy quay lia đến hồ nước , DNC MC nói: "xin giới thiệu với các bạn chúng ta đang đứng trước ...đàn cá CTC...", sau đấy đến lượt Truong_giang MC nói: " Các bẹn thân mến, nơi chúng ta đang đứng đây là ...một cây cầu ở CTC, dưới cầu có...rất nhiều cá..." =))

DNC đại hiệp, khẩn trương trút đám lương khô ấy ra đĩa CD cho anh chị em plssss :)

DNC
02-07-2009, 23:19
hic hic,
xin hứa với các bác, sẽ cố gắng cuối tháng 7 này hoàn thành CTC và nga mi ký sự toàn tập , không hấp dẫn không ăn cơm, ah aha ah ( quay dài quá VÌ thấy chổ nào cũng đẹp thật, edit lại hơi lâu nên nó mới có cớ sự 1nam rồi mà vẫn pending, hic hic
ngàn lần sozi sozi...

DNC
02-07-2009, 23:55
Đường xưa, - gần 1 năm rồi , nhớ lắm chuyến đi CTC- tuyệt
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=14105

DNC
03-07-2009, 00:01
Khánh tiểu thư bên lá đỏ, nhớ buổi chiều đầu tiên đến khách sạn bên ngoài CTC, các tiểu thư, công tử phươnng nam lao nhao bên cây phong nhỏ này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=14094

Hồ Ngũ Hoa - môt trong những hồ kỳ lạ nhất thế giới đấy, nhưng mùa thu này đẹp nhất
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=14095

BM
13-07-2009, 21:40
Bổ xung cái dzụ làm thẻ: mình là người đầu têu trong cái vụ thẻ sv ở TQ, đội nón lụp xụp, mày râu nhẵn nhụi, đưa thẻ vô là được đít-cau. Tiết kiệm được một số ngoại tệ cho QG. Gần đây, đi Trương Gia Giới, mánh củ làm lại, em bán vé liếc xéo chỉ ra cái bảng to đùng đọc cho rõ: Thẻ sinh viên ngoài TQ phải kèm Passport để kiểm tra tuổi không được quá HAI MƯƠI TƯ TUỔI. X( :T :LL =)) :(

likemoon
14-07-2009, 16:57
Thế ở ngoài ấy có mát ko các cụ, chứ trong này mát quá, gió bão ầm ầm . Hôm nọ trong này cũng off bánh xèo ở nhà Miss Trang, xem video CTC cả buổi chiều cứ ngồi vỗ đùi đen đét: ôi đẹp quá, ôi màu nước hồ kìa, ôi con đường kìa, lá đỏ kìa..:))...Cụ DNC làm video xong rồi, nhưng thấy bảo là chưa ưng đang free muốn làm lại, cụ ấy còn lồng tiếng lồng nhạc cơ, hí hí...thôi các cụ chờ một thời gian nữa xem cụ ấy tung hàng ra thía nào :D

DNC
14-07-2009, 23:01
thiên đường -
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=14890

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=14889

DNC
14-07-2009, 23:06
thêm lửa cho các bạn đi CTC 2009 nhé
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=14891

hồ và thác liên hoàn cước
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=14887

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=273&pictureid=14888

TYYT
24-07-2009, 19:15
Hôm qua Trường Giang đại ca tập hợp nhóm đúng lúc em lại phải lên đường vào Hội an họp. Nhân tiện Lạimún tỉ tỉ chuẩn bị ra Hà nội làm người mẫu - nhóm ta tổ chức đi chụp choạch cho nàng rồi nhậu luôn nhỉ.

likemoon
25-07-2009, 22:49
Hí, các bác ơi 8h chủ nhật 2/8 ở trước Nhà hát lớn nhé, em ko có thời gian nên ko đi Tam Đảo được, chỉ ở Thủ đô thôi ạ, có đĩa hình CTC của DNC đại hiệp làm xong rồi, em cũng gửi cho các bác luôn. Mong gặp các bác(BB)

À xem đĩa của DNC đại hiệp chả thấy mẹt chúng ta mấy, toàn thấy đỉnh đầu với lại bottom của Truong_giang đại hiệp =)). Có khi phải đi lại lần nữa để sửa sai các bác ạ, phải quay có mặt mũi tay chân đầy đủ sau này còn lấy le với con cháu chứ :D

likemoon
25-07-2009, 23:02
Đây là con đường từ sân bay Cửu Trại về CTC, xem lại vẫn thấy đẹp tuyệt :)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=15578


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=15579


Dry Sea ( Gan Hai - Biển Cạn )


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=15580


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=15581

likemoon
28-07-2009, 10:43
Năm nay đường xá chắc ổn rồi, đi đường bộ mất thời gian nhưng mà đường đi rất đẹp, các bác đi đi, bớt tiền máy bay đi thì cũng ko tốn kém như năm ngoái bọn em đi ( 15tr ). Chị Eo ơi năm nay có đi được ko?

Bác Quạt chỉ nên đi vào giữa cuối tháng : 22-26/10 thôi bác ạ, bỏ tiền, bỏ time ra phải chọn lúc đẹp nhất mà đi chứ ạ :)

likemoon
28-07-2009, 11:05
Mặc dù nói CTC 4 mùa đều đẹp nhưng em đã xem hình trên mạng, vào mùa hè trông cũng không đặc sắc gì lắm, nếu đi thì cuối tháng 6 - đầu tháng 7 các thảo nguyên ở Tây Bắc Tứ xuyên nở hoa đẹp dã man...

hanoiwelle
28-07-2009, 12:37
Chỉ với 20k in thẻ SV ( thẻ nhựa in màu mè đẹp đẽ ) chúng tớ đã tiết kiệm được 225Y ( 560 k ): ở Nga Mi, CTC, Hoàng Long, Đền Vũ Hầu...

Thẻ này áp dụng cho các bạn SV tuổi đời từ U30 đến U40 ( còn tuổi trên thẻ tất nhiên phải dưới 24 tuổi - đại khái đoàn SV da vàng tóc đen mũi tẹt chúng tớ là thuộc trường ĐH Florence nhé, năm sinh toàn 85 -86 :D ). Lần sau in thẻ các bạn chuyển sang trường ĐH nào ở Việt Nam cho nó lành.

Khi đi mua vé cử một bạn đứng quầy mua mặt mũi tẻ tung một tý, các bạn khác đóng vai quần chúng lởn vởn xung quanh. Quần chúng cũng nên ngụy trang một tý - không cần phải cạp răng và mặc quần tụt *** - cứ mặt mũi nhẵn nhụi, phong cách nhí nhảnh là được rồi. Đặc biệt các bạn zai không được để râu ria gây nghi ngờ, ngoài ra trời rét cứ xùm xụp mũ áo cũng chả ai biết được đấy là đâu.

Nhiều nơi không kiểm tra thẻ SV ảnh có khớp với mặt không, cứ đưa thẻ rồi họ đếm thẻ là xong, Ở CTC mua vé bằng thẻ SV cũng rất nhanh, nhưng đến cổng sẽ bị hỏi lại thẻ SV.

Ngày tháng năm sinh: ngày in trên thẻ phải phù hợp để sinh viên phải dưới 24 tuổi, không ai kiểm tra lại thẻ SV với hộ chiếu cả, có hỏi thì cứ tiếng Anh, tiếng Việt mà quăng ra đảm bảo các bạn sợ chết khiếp không hỏi nữa. Good luck (beer)

Bạn lái trăng ơi, tớ hỏi chút được ko?
Năm nay liệu khả năng dùng thẻ SV vẫn được chứ, nghe có thông tin bảo là check thẻ SV với hộ chiếu đấy? Nó mà check thật thì đào đâu ra giảm giá giờ, mà nếu năm 2009 này thì thẻ SV phù hợp là 24 tuối, tức là 1985 trơ lên à? Có gì trả lời giúp tớ nhé
Cảm ơn rất nhiều (wait)

likemoon
28-07-2009, 12:44
Cứ làm thẻ SV đi bạn, có đứa nào hỏi giấy tờ thì bảo tao ko mang theo, thẻ SV luôn là phải trong độ tuổi sinh viên ( không có chuyện em bị đúp...bị...bla blaa.. giờ mới đi học....nhé ) :) nói chung cứ tiếng Anh tiếng Việt mà nói, đừng nói chữ tiếng Tàu nào, hy vọng các bạn ấy sợ mà thả đi :D

007
29-07-2009, 17:50
Vùng ấy là vùng lào, khai mau? Cái bác "Hái hoa độc hành" này coi bộ có bỏ lại thứ gì ..."máu mủ" đây hehehhe :LL
Thèm đi lại CTC quá, nhưng còn nhiều vùng chưa đi, đành đợi vậy.

Eo ơi, ráng đi đi để 007 còn có quà... (beer)


Có, có lưu luyến tý, dưng mà không phải ở CTC, ở vùng dưới ấy, vùng ấy đấy!!!!!

007
09-08-2009, 15:48
Bác ơi, bác lội vào đây rồi thì cũng phải trò chuyện, làm quen, khen chê,... về chuyến đi, về những bức hình của người đi trước để họ chia sẻ cho bác nhiều thông tin về chuyến đi, biết bác là ai, như thế nào... Như thế họ mới rủ bác đi được. Tự dưng bác quăng 1 câu ké theo duy nhất trên cả diễn đàn thì suốt đời bác cũng chẳng đi được rủ rê tham gia những chuyến đi lên thiên đàng như thế này đâu. (NT)
Mong bác tiếp tục gắn bó với forum :) (beer)


Bác nào là chủ hội CTC năm nay cho em ké 2 xuất nhé, thời gian từ giữa tháng 10 nhé

likemoon
20-08-2009, 12:33
Để cạnh tranh với nhà Vồ đang lobby ác liệt khắp các hành lang, mình về nhà đóng cửa hô hào vậy :))

Các bẹn yêu thích CTC thân mến - nếu thấy hơn 50 trang tràn ngập mầu sắc và ánh sáng, đầy ắp thông tin của bọn tớ thú vị và hữu ích thì hãy vote cho CTC đeeeeeeeeee....he he......:L


Post hình câu vote nào :D:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=343&pictureid=16563


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=343&pictureid=16564


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=343&pictureid=16565

CVN
20-08-2009, 15:39
Jennyho: cảm ơn bạn!

Bọn tớ sẽ tiếp tục post ảnh để đáp lại những lá vote đầy chân thành của các bạn :)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=16571

CVN
21-08-2009, 13:00
Vượt qua hết dãy núi này đến dãy núi khác để đến được với thung lũng Cửu Trại

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=16581

007
22-08-2009, 19:47
Phụ 1 tay với mọi người vậy (beer)
Bạn sẽ làm gì giữa trời mây lẫn lộn, giữa sương khói mờ nhân ảnh, giữa ráng chiều muộn màng dưới chân Văn Thù Bồ Tát nơi đỉnh Nga Mi huyền thoại?
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=16591
Chụp những khoảnh khắc...
Thả mình theo tiếng nhạc kinh đầy mê hoặc
Cầu nguyện cho những người thân trong những ánh nến bập bùng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=254&pictureid=16590
Nhớ mọi người, nhớ chuyến đi quá! :L
Mùa thu lại về rồi...:(

007
26-08-2009, 15:56
Càng nhìn càng thấy màu sắc của những tấm này huyền hoặc, đầy ma quái (c). In postcard tặng mọi người nhân dịp chuyến Hoàng Sơn-Hàng Châu đi LM ơi...





https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=343&pictureid=16563


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=343&pictureid=16564


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=343&pictureid=16565

truong_giang
27-08-2009, 11:31
Ảnh của chúng ta được lên báo các bác ơi :))) có cả ảnh của em nhé link đây

http://vietchinabusiness.vn/xa-hoi/du-lich/7673-cuu-trai-cau-thien-duong-noi-ha-gioi.html

likemoon
27-08-2009, 11:46
Lại lấy ảnh của người khác mà không hỏi tác giả lấy một tiếng, bó tay (NO)

likemoon
27-08-2009, 12:12
@007: nếu nói về huyền hoặc thì ở Nga Mi vẫn đẹp hơn, chỉ vì phải cắm cổ đi để lên đỉnh núi cho kịp hoàng hôn chứ không thì thong thả ngắm cảnh dọc đường cũng liêu trai cổ tích lắm...chẹp chẹp...




https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=17020



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=17018



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=292&pictureid=17019

kemtuoi
28-08-2009, 10:00
Ảnh của chúng ta được lên báo các bác ơi :))) có cả ảnh của em nhé link đây

http://vietchinabusiness.vn/xa-hoi/du-lich/7673-cuu-trai-cau-thien-duong-noi-ha-gioi.html

Bị đánh cắp ảnh mà cũng mừng thế xao, Mr. Trường Giang???????????????? :(

007
28-08-2009, 16:12
Tin tốt cho các bác từ miền Nam muốn đi CTC đây: (beer)

New! Fly direct from Kuala Lumpur to Chengdu from USD 39
Booking Period : 26 Aug 2009 - 30 Aug 2009
Travel Period : 20 Oct 2009 - 31 Jul 2010
Travel Notes : - Advance booking required
Operated By AirAsia X Chengdu
Economy seats RM 129 / CNY 338.00
Premium seats RM 499 / CNY 998.00

TYYT
03-09-2009, 09:02
Ảnh của chúng ta được lên báo các bác ơi :))) có cả ảnh của em nhé link đây

http://vietchinabusiness.vn/xa-hoi/du-lich/7673-cuu-trai-cau-thien-duong-noi-ha-gioi.html


Nó lấy của em cả thảy 5 tấm các cụ ạ!

Ai dính vô bọn này không bị chém tới bến mới lạ!

Khi đến thăm Cửu Trại Châu, và Trung Quốc, quý khách hãy liên hệ với Khách sạn Đức Chính:

Địa chỉ: Nhà số 48, Đường Đức Chính Nam, Quận Hải Chu, Thành phố Quảng Châu, Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
Tel: (+86) 020 836 53403 | Fax: (+86) 020 836 53403
Đại lý tại Hà Nội: 14 Hàng Muối, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84-4) 39 263 471 |: Fax (+84-4) 39 263 472
Đại lý tại Tp HCM: 225 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (+84-8) 38 385 306 | (+84-8) 38 385 716
Email: [email protected] Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: http://ducchinhhotel.com

Small Leaf
05-10-2009, 13:17
Khoảng 12h trưa ngày 3/10/09, ở hai khu vực Trường Hải và Rừng nguyên sinh của CTC đã đón đợt tuyết rơi đầu tiên trong năm. Cả khu rừng như được phủ lên một lớp áo màu bạc trắng khiến du khách vô cùng vui sướng. Họ cùng nhau đắp người tuyết, chụp ảnh lưu niệm...
Một du khách đến từ Quảng Châu nói "tôi thật may mắn và hạnh phúc khi được chứng kiến đợt tuyết rơi đầu tiên trong năm ở CTC".

https://i282.photobucket.com/albums/kk262/nguyendiepftu/22006549.jpg

Theo jzgly.com

PeterPan
05-10-2009, 13:32
Cảm ơn bạn Lá Nhỏ nhiều nha :).
Nếu được thì mong bạn cập nhật tình hình thời tiết CTC thường xuyên nhá.
16/10 là bọn tớ lên đường rồi, nhanh thật...

Small Leaf
05-10-2009, 14:11
Khi tớ bắt đầu hé lộ kế hoạch đi du lịch một mình sang TQ thì lại được nghe liên tiếp những lời đe dọa... hic hic khổ thân tớ ghê!
Các bạn có thể check thời tiết CTC hàng ngày tại đây:
http://www.weather.com.cn/html/weather_en/101271906.shtml
Và đây là Chinese version:
http://www.weather.com.cn/html/weather/101271906.shtml
(các bạn có thể click vào cái dòng 查看未来4-7天天气预报 để xem dự báo thời tiết cho 1 tuần tới - tuy nhiên thì, nó vẫn chỉ là dự báo nhé)

Small Leaf
05-10-2009, 15:51
Lá ở CTC bây giờ vẫn xanh nhé (theo dự báo thì từ 10/10 sẽ bắt đầu chuyển màu hàng loạt).
Sau ngày tuyết rơi, bầu trời lại trong xanh trở lại, du khách lại được tận hưởng tiết thu tràn ngập không gian:

https://i282.photobucket.com/albums/kk262/nguyendiepftu/4ad7aac0d29a489b924e003e463817c8.jpg

https://i282.photobucket.com/albums/kk262/nguyendiepftu/5c8ac342886a4c219ccf53e5439021fd.jpg

https://i282.photobucket.com/albums/kk262/nguyendiepftu/a454f3e0fa954461b8bcb9d1d672a729.jpg

https://i282.photobucket.com/albums/kk262/nguyendiepftu/ee7de5e0579943f38e4faaa84ceb0487.jpg

Kỳ nghỉ quốc khánh khá dài cộng với việc tuyến đường phía đông (từ Thành đô đi CTC) đã được thông xe hai chiều từ ngày 1/10 (tuy một số đoạn vẫn xảy ra tắc đường tạm thời) đã khiến cho lượng khách du lịch, đặc biệt là lượng khách tự lái xe đến CTC những ngày này đông chưa từng thấy:

https://i282.photobucket.com/albums/kk262/nguyendiepftu/faa36e8d55f44e008764f8298548ebad.jpg

https://i282.photobucket.com/albums/kk262/nguyendiepftu/9f8ea94730bf438e8b850462f5b2352c.jpg

Lượm lặt từ jzgly.com

songoku
25-11-2009, 04:05
Ko còn gì để nói, quá đẹp, quá tuyệt vời, đúng là Thiên Đường ở dưới hạ giới, đọc 1 mạch hết hơn 50 trang, nhấn nút Thanhks mỏi hết cả tay.

1 lần nữa cám ơn các bác đã chia sẻ những trải nghiệm thú vị, những thông tin bổ ích về chuyến phượt này với mọi người, và những bức ảnh đẹp như tranh vẽ.

007
29-11-2009, 08:27
Làm 1 chuyến đi Songoku. Đáng để đi lắm.
Ngày xưa bọn tớ đi từ SG hết 1 cây vàng:D. Giờ chì cần hơn nửa cây là đi được rồi. (beer)

CVN
29-11-2009, 18:34
Ủng hộ các bác thích đi Cửu Trại Câu nào!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=22569

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=22570

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=22571

CVN
29-11-2009, 19:25
Tiếp nữa này các bác:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=22576


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=22577


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=22579

CVN
29-11-2009, 21:53
Vẫn còn nữa:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=22613


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=22623


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=22626

CVN
29-11-2009, 22:28
Thậm chí sóng nước cũng tạo hình (chi tiết về các hình sóng nước xin liên hệ likemoon :) ):

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=22636

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=22637

CVN
29-11-2009, 22:48
Lại thác nước nhé các bác. Khi chụp thác nước để có thể tạo những dải lụa thì nhất thiết phải đặt tốc độ chụp thật thấp. Nửa giây, 1 giây, 2 giây hay thậm chí chậm hơn? Chỉ có bạn mới trả lời được, cứ chụp thử và chọn ra tốc độ hợp lý cho từng bức ảnh. Trong rất nhiều trường hợp thì ta cần thêm một kính lọc ND để giảm độ sáng vào ống kính, nhờ đó mà có thể đặt tốc độ thấp tới mức mong muốn. Và tripod đương nhiên là không thể thiếu.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=22643

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=22644

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=22645

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=22646

CVN
29-11-2009, 23:42
Sư trong khu bảo tồn:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=22649


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=22647

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=22648

CVN
30-11-2009, 00:01
Nhưng quả thật đến Cửu Trại Câu thì cảnh hoàn toàn lấn áp người:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=22653

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=22651

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=22652


Mặt nước ở đâu?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=22650

truong_giang
30-11-2009, 09:12
Nhớ quá, nhớ CTC quá bác CVN chụp đẹp quá, hôm nào kỉ niệm em vài bức.

anhminh
30-11-2009, 13:47
Lại thác nước nhé các bác. Khi chụp thác nước để có thể tạo những dải lụa thì nhất thiết phải đặt tốc độ chụp thật thấp. Nửa giây, 1 giây, 2 giây hay thậm chí chậm hơn? Chỉ có bạn mới trả lời được, cứ chụp thử và chọn ra tốc độ hợp lý cho từng bức ảnh. Trong rất nhiều trường hợp thì ta cần thêm một kính lọc ND để giảm độ sáng vào ống kính, nhờ đó mà có thể đặt tốc độ thấp tới mức mong muốn. Và tripod đương nhiên là không thể thiếu.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=22643



Em ko hiểu, thế khi chụp thác còn cần làm gì để có cái chấm giữa hình? =))

likemoon
30-11-2009, 14:48
=)) bác cvn vào xem lại hàng đi kìa, công nhận mắt bác anhminh tinh thật (c)

CVN
30-11-2009, 15:01
Cái đó là chữ ký điện tử, khắc bằng tai lazer thẳng vào sensor. Kỹ thuật hơi cao tý nên xin không đi vào chi tiết :D

TYYT
30-11-2009, 15:52
Cái đó là chữ ký điện tử, khắc bằng tai lazer thẳng vào sensor. Kỹ thuật hơi cao tý nên xin không đi vào chi tiết :D

He he, vụ này hay.

Nhưng các cụ khác nhớ sau này đừng có lớ xớ vào máy của cụ CVN nữa nhé cho dù giá rẻ, hàng mất Gin òi!

007
30-11-2009, 17:12
Trời ơi, giờ bác CVN mới chịu phọt hàng đấy ah...(c)
Có khi nào tự dưng mình nhận được tấm hình này ép laminate không nhi? :D


Tiếp nữa này các bác:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=300&pictureid=22579

songoku
30-11-2009, 17:37
Làm 1 chuyến đi Songoku. Đáng để đi lắm.
Ngày xưa bọn tớ đi từ SG hết 1 cây vàng:D. Giờ chì cần hơn nửa cây là đi được rồi. (beer)

Cám ơn bác, em cũng định giữa năm sau làm chuyến Cửu Trại Câu, tại xem ảnh các bác chụp đẹp quá ko chịu được. (beer)

Bác cho em hỏi đi CTC tháng mấy đi là đẹp nhất nhỉ?
Thanks bác siêu điệp viên sát gái đẹp trước nhá!

Anh Già
01-12-2009, 05:39
Tý toáy hàng họ của cvn một chút cho nó đậm đà :D

https://img694.imageshack.us/img694/2379/ctc.jpg (http://img694.imageshack.us/i/ctc.jpg/)

vitvivu
01-12-2009, 14:17
Kính thưa các bác, em thấy đi CTC mùa thu thật là đẹp, thời tiết lúc đó thật là chiều lòng người, lá vàng lá đỏ trông như tranh vẽ, trong đây cũng có nhiều lá vàng lá đỏ rồi ạ, em xin thêm ít lá xanh cho nó thêm phần phong phú ạ.

https://i681.photobucket.com/albums/vv175/vittapbay/DSC03039.jpg


https://i681.photobucket.com/albums/vv175/vittapbay/DSC03066.jpg


https://i681.photobucket.com/albums/vv175/vittapbay/DSC03097.jpg


(Em xin lỗi mod vì chưa reside ảnh, em sẽ rút kinh nghiệm vụ này)

kemtuoi
01-12-2009, 14:51
Mang chút "lương khô" năm ngoái ra gặm nhấm và hồi tưởng lại

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=22775

007
01-12-2009, 14:51
Cứ tầm 20-25 tháng 10 hàng năm là đẹp nhất. Người ta nói vậy :D
Thế nào năm sau cũng sẽ có vài nhóm đi. Bác chủ động rủ rê, liên lạc trước đi.


Cám ơn bác, em cũng định giữa năm sau làm chuyến Cửu Trại Câu, tại xem ảnh các bác chụp đẹp quá ko chịu được. (beer)

Bác cho em hỏi đi CTC tháng mấy đi là đẹp nhất nhỉ?
Thanks bác siêu điệp viên sát gái đẹp trước nhá!

kemtuoi
02-12-2009, 08:22
Nhớ quá Cửu Trại Câu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=22796

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=22795

vitvivu
02-12-2009, 12:27
Thấy bác KemTuoi có ảnh đẹp làm em lại thấy "kém miếng khó chịu".....kè kè....em lại xin pót thêm tấm này nữa ạ.

https://i681.photobucket.com/albums/vv175/vittapbay/CopyofDSC03099.jpg

(Báo cáo mod em đã tập reside ảnh rồi, không biết nó có work không)

PeterPan
02-12-2009, 12:50
@vitvivu: Chị để ý trên cùng của tấm ảnh sẽ thấy size ảnh gốc là 1000x817. Chị nên resize về chiều dài ảnh tối đa là 800 pixel (chứ không phải 1000 pixel như hiện nay) thì ảnh sẽ load nhanh hơn và sẽ phù hợp với cả những màn hình nhỏ hơn 17". Anyway, ảnh đẹp :).

kemtuoi
02-12-2009, 14:12
Vẫn lưu luyến Cửu Trại Câu quá

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=22808

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=22807

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=22806

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=22805

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=22804

likemoon
02-12-2009, 14:44
Ôi giồi ôi...bức 2 và bức 3, quá đẹp (c)

CVN
02-12-2009, 14:53
Ảnh đẹp quá, đẹp quá! Tiếp nào chị Hai ơi!

kemtuoi
02-12-2009, 15:11
Cửu Trại Câu, nơi tôi có rất nhiều cái "đầu tiên": được dùng máy DSLR, được đến nơi bồng lai tiên cảnh, đi phượt, ở dorm...và quan trọng nhất là LẦN ĐẦU TIÊN TÔI HÀI LÒNG VỚI NHỮNG BỨC ẢNH MÌNH CHỤP :L(BB)(beer)

TYYT
02-12-2009, 15:43
Mê ly thật, Cụ CVN với bà chị kemtuoi tiếp tục xả hàng đi.

jennyho
02-12-2009, 16:48
Đẹp không thể tả được, cám ơn các bác nhiều

kemtuoi
02-12-2009, 16:49
Xin phép các bác, dù lưu luyến đến mấy thì em vẫn phải về xem trận Việt Nam - Thái Lan.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=22812

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=22811

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=278&pictureid=22813

sumoem
02-12-2009, 19:24
Còn mỗi từ TUYỆT VỜI dành cho những bức ảnh của bác kemtuoi :)

vitvivu
02-12-2009, 21:16
Em xin tường thuật lại một số sự việc ngày hôm qua của em ạ, sau khi pót lên cái hình mà nó vẫn không "bình thường" như em mong muốn, em là em bực nắm ạ, em định "liều mình như chẳng có" tiến thẳng sang gia trang bác Cờ Vờ Nờ Đại hiệp, trước là để lân la làm quen với Sư huynh, Sư tỉ, sau là để hỏi xem là vì sao và vì giăng........nhưng lại nghĩ, bác Cờ Vờ Nờ cũng chẳng lấy đâu ra lắm kẹo mút thế mà tiếp tụi trẻ con chúng em được, nên em quyết định bách bộ một vòng Phuot.com xem ảnh ọt nó pót ra răng........cuối cùng thì em cũng được đọc cái "Một ngàn lẻ một chiện tình của Phượt", thật là một sâu những chuyện tình đầy sự cảm xúc và lãng mạn, trong đó có một câu "danh ngôn" đối với em "Ảnh đưa up lên server không được lớn hơn kích thước 800x800 và nặng hơn 480KB". ....Sau đây em xin được thể hiện vài loại cành từ to đến bé, không hiểu thế quái nào mà em không chỉ thích cỏ cây hoa lá.....mà em còn thích cả.......cành nữa chứ lị.


https://i681.photobucket.com/albums/vv175/vittapbay/DSC02645.jpg


https://i681.photobucket.com/albums/vv175/vittapbay/DSC02761.jpg


https://i681.photobucket.com/albums/vv175/vittapbay/DSC02772.jpg

Yanhong
19-12-2009, 16:07
hic...Thiên nhiên Cửu Trại Câu quá đẹp, quá kỳ vỹ, không biết bao giờ mới có dịp để ghé thăm nữa...hic...thời gian eo hẹp quá. Nếu có đi thì nhất định phải có "người ấy" đi cùng nhỉ, cảnh đẹp và lãng mạn thế kia mà!!! :">

likemoon
14-02-2010, 09:26
:L CHÚC MỪNG NĂM MỚI ANH CHỊ EM CTC :L...!!!

Cho em gửi một cành mai vàng ra Hà Nội nhé......;)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=343&pictureid=27873

hc22b
19-03-2010, 10:42
Mấy hôm nay tự nhiên cái đài gì trên tivi nó chiếu lại phim Thần Điêu Đại Hiệp. Trước đây mình có xem phim này rồi, nhưng vì lúc đó chưa đi CTC nên không để ý, nay xem lại thấy toàn cảnh CTC làm cứ bùi ngùi nhớ lại những ngày ở Thiên Đường. Lại tuần rồi nhân chuyến ngao du của Bác Hoàng vào Sì Gòn, cả Hội CTC Sì Gòn cùng tụ tập nhớ lại chuyện cũ.

Nhớ cái lạnh buốt xương khi lên đỉnh núi, làn nước trong veo mà mát lạnh, cây cỏ thì đủ màu, mặt hồ như gương, ... ôi trời!!!

Thôi không viết nữa, không thôi thì không chịu nổi!:(

3000
20-03-2010, 10:19
Đẹp quá. T10 này em làm phát độc hành CTC tiện rẽ sang núi tứ cô nương luôn.

hc22b
25-03-2010, 16:03
https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/1-16.jpg (http://s442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/?action=view&current=1-16.jpg)


https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/3-14.jpg (http://s442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/?action=view&current=3-14.jpg)


https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/4-22.jpg (http://s442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/?action=view&current=4-22.jpg)


https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/5-18.jpg (http://s442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/?action=view&current=5-18.jpg)


https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/6-16.jpg (http://s442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/?action=view&current=6-16.jpg)


https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/7-15.jpg (http://s442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/?action=view&current=7-15.jpg)


https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/9-13.jpg (http://s442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/?action=view&current=9-13.jpg)

CVN
25-03-2010, 17:23
Ảnh đẹp quá! Hình như ảnh chụp wor CTC cái nào cũng đệp, góc nào cũng đẹp hay sau ấy nhỉ!

DNC
26-03-2010, 16:32
mùa thu phương bắc ở những nơi khác cũng có lá vàng lá đỏ, nhưng cảnh sắc hồ, thác mùa thu ở CTC chỉ có 1
so sánh mua thu NY cái nào.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1214&pictureid=30430

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1214&pictureid=30436

TYYT
27-10-2013, 12:40
Nhân tiết trời thu, móc ra xem lại 1 phát. Còn ối ảnh đẹp chưa phọt đâu

jennyho
27-10-2013, 22:13
Nhờ thớt này mà mình có dịp đến thiên đường CTC, cám ơn mọi người nhiều lắm ạ

likemoon
28-10-2013, 11:05
@TYYT: phọt thì phọt đê, dền dứ cái giề :))

nguoilun
11-04-2014, 22:39
Về phong cảnh tự nhiên thì VN cũng có những phong cảnh như thế, thậm chí cảnh biển có phần đẹp hơn Trung Quốc. Tuy nhiên nói về cảnh quan nhân tạo do người xưa tạo nên thì có sức hấp dẫn ko thể cưỡng được. Nhất là các công trình rất hòa hợp với thiên nhiên lại được đặt trên những ngọn núi mấp mô, hiểm trở, mây trôi bồng bềnh tạo cảm giác rất thần tiên. Nếu như chỉ có phong cảnh ko thôi thì người ta thấy nó rất rừng rú, hoang dã nhưng khi thiên nhiên được tô điểm thêm bằng các ngôi nhà, chùa chiền, trường thành... thì thấy nó rất kỳ vĩ.