PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Ai Cập



oilman
29-10-2008, 08:42
"Nothing compares" (Không gì so sánh bằng) hay "The gift of the Sun" (Món quà/sự ban tặng của mặt trời) là những khẩu hiệu quen thuộc của ngành du lịch Ai Cập. Ai Cập không phải chỉ có kim tự tháp, đền thờ, nền văn minh cổ hơn 5000 năm trước, sa mạc chói chang mà còn có những bãi biển đẹp.

Văn minh Ai Cập hình thành từ sự định cư của con người dọc theo sông Nile nên cũng rất dễ hiểu khi hầu hết các di tích này nằm bên hai bờ và rải rác theo dọc chiều dài của nó. Sông Nile chảy từ phía nam lên hướng bắc và đổ ra Địa Trung Hải. Vì vậy người ta gọi hạ lưu sông Nile là Ai Cập hạ (Lower Egypt) còn từ Cairo trở ngược về phía nam theo sông Nile tới Aswan là Ai Cập thượng (Upper Egypt).

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/egypt_map.gif
(nguồn: http://www.africantravelinc.com/AboutATI/images/egypt_map.gif)

Ngoài vùng đất màu mỡ ở hai bên bờ sông Nile và dọc theo Địa Trung Hải, phần còn lại hầu hết là sa mạc. Sông Nile chia Ai Cập thành hai phần: Sa mạc phía đông và tây. Đặc biệt sa mạc phía tây có những ốc đảo gắn liền với lịch sử của dân Ả rập.

Kênh đào Suez cắt ngắn đoạn đường giao thương hàng hải giữa châu Âu và Ấn Độ còn phân nửa. Thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên, người Ai Cập đã có ý định nối liền biển Đỏ với sông Nile để thuyền bè có thể đi lại giữa biển Đỏ và Địa Trung Hải. Sau khi Ba Tư thâu tóm Ai Cập, họ đã thực hiện ý định đó, trong đó có những đoạn thuyền được kéo bằng ngựa trên cạn. Ngày nay, kênh Suez không nối biển Đỏ với sông Nile nhưng nối thẳng ra Địa Trung Hải.

Phía đông kênh Suez là bán đảo Sinai. Theo lời dẫn trong một cuốn sách du lịch, dù Sinai là vùng đất thánh hay là vùng đất giao tranh giữa các đế quốc cổ hay hiện đại thì nó vẫn luôn đặc biệt.

------
Có 2-3 threads Ai Cập nhưng thấy box châu Phi còn ít quá nên em làm thêm quả Ai Cập nữa nhé, với lại các bác kia chưa tường thực vụ múa bụng (c).

oilman
29-10-2008, 09:15
Chuyến đi không có lộ trình gì đặc biệt vì tớ kết hợp việc chung với việc riêng. Nói cho đúng là lợi dụng những ngày trống của chuyến đi cho công việc để đi xem chỗ này chỗ kia. Dịp nào bốc lột được tư bản thì cứ bốc.

Đến sân bay quốc tế Cairo khoảng giữa trưa. Tớ cứ nghĩ là nó phải to lắm vì biết bao nhiêu khách du lịch bay vào bay ra mỗi ngày. Nhưng nó trông khá cũ và chật. Khu làm thủ tục nhập cảnh chỉ bằng 1/3 diện tích của khu nhập cảnh của Tân Sơn Nhất cũ. Lúc đó đầy khách, xếp vào 4 hàng dọc dài. Công ty của tớ đã thuê dịch vụ "đón tiếp" của AMEX nên một chú agent lấy hộ chiếu rồi đi đâu khoảng 10 phút trở lại với con dấu đã đóng sẳn. Nói là dịch vụ "đón tiếp" là dịch từ tiếng Anh chứ nó chỉ đơn giản là bác agent đi cửa sau hay chen lấn lên hàng đầu gì đó để đóng dấu vào passport giùm mình bằng một khoảng phí. Agent chắc là đã chia chác hay đóng phí cho hải quan rồi. Nhưng không sao, miễn không phải xếp hàng lâu là được.

Bên ngoài sân bay Cairo
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08473.jpg

Ra tới ngoài lại nem vào chiếc shuttle bus cũ kỹ để đi đến bãi đậu xe. Xung quanh là sa mạc, lại sa mạc. Tưởng đã xa nó rồi, sau hơn 1 năm lại thấy sa mạc. Nhưng lần này mong đợi nhiều từ sa mạc, ở đó có kim tự tháp, có treasure của cậu bé chăn cừu trong chuyện The Alchemist của Paulo Coelho.

saigonzoomtoday
29-10-2008, 12:12
em đang quan tâm bài của anh, tiếp đi anh ơi...thông tin nhiều vào.

vntuyen
29-10-2008, 13:35
Bác Oilman, tối qua có ngồi uống bia với Zum, nó đang thiết kế cái này này. Bác ghi tỷ mẩn vào rồi hắn sẽ copy thôi...:) Với lại bác ghi hấp dẫn để lên tinh thần và mồi thêm các đồng chí khác nữa...

oilman
29-10-2008, 23:43
OK, em sẽ viết hầu chuyện các bác, ở trong này các bạn khác đi nhiều nơi ở Ai Cập hơn em đấy nhé. Những chỗ em đi là vài điểm chính mà mình không nên bỏ qua.

oilman
30-10-2008, 00:35
Ngành du lịch Ai Cập có lẽ nên thêm một khẩu hiệu nữa, đó là "nothing is impossible". Ai Cập là một trong những nước cộng hòa hiếm hoi trong thế giới hồi giáo. Ở đây không có quốc vương cũng không có những điều luật phong kiến để bảo vệ quốc vương hay nguồn dầu thô khổng lồ thuộc về quốc vương như các nước khác trong vùng. Nói chung, họ được cởi trói đôi chút. Thêm vào đó Ai Cập là quốc gia nghèo nếu đem so với hầu hết các quốc gia ở Trung Đông, dân Ai Cập sang các nước Ả rập khác và ra thế giới để tìm việc làm. Ai Cập không xếp hạng cao về corruption nhưng chỉ nói riêng về du lịch nếu bạn sẳn sàng bỏ tiền túi ra thì mọi thứ đều có thể. Một bài báo trên Sydney morning herald có nói ở những khách sạn lớn, bộ phận tiếp tân có thể tổ chức cho mình một bữa ăn bên trong kim tự tháp hay đi vào một di tích nào đó chưa mở cửa cho công chúng. Ai Cập là một trung tâm điện ảnh, âm nhạc của thế giới Ả rập. Phải xem vài clip ca nhạc của họ mới thấy vẻ đẹp hút hồn, một hình ảnh hoàn toàn khác của phụ nữ Ả rập, đặc biệt là những người gốc Lebanon, Syria, Jordan. Sau cùng và hơn hết, ngành du lịch mang lại nguồn thu khổng lồ, Ai Cập phải phục vụ mọi mặt liên quan đến du lịch cho dù nó có đi ngược lại giá trị hồi giáo của họ. Dông dài một chút tớ cũng chỉ muốn nói là mọi thứ đều có thể ở Ai Cập.

oilman
30-10-2008, 02:20
May mắn là tớ không phải tự tìm đường hay chỗ ở nhưng Cairo là thành phố du lịch thì việc này sẽ không khó đâu. Xe cộ ở đây khá cũ và cũng chạy loạn không thua gì Mumbai hay Tehran. Phương tiện đi lại dễ tìm là taxi và nhớ phải trả giá. Giá taxi ở đây cũng tầm VN hay rẻ hơn và xe thì cũ mềm. Nơi nhộn nhịp vào buổi tối có lẽ là những khu khách sạn dọc bờ sông Nile. Thí dụ Hardrock cafe kế bên Grand Hyatt là một nơi hay. Khoảng sau 12 giờ đêm mới gọi là bắt đầu, ráng nán lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mấy em Ả rập. Ở những khách sạn lớn tại Cairo, baksheesh (típ) rất quan trọng. Chỉ cần 5-10 pounds Ai Cập (1-2USD) cho người dọn phòng, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy đôi giày của mình đã được đánh bóng sau khi ăn tối trở về.

Hoàng hôn trên sông Nile
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/forumer/DSC09309_resize.jpg

Kim tự tháp Giza nhìn từ nơi tớ ở
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/forumer/DSC_0184_resize.jpg

Ariel
30-10-2008, 17:32
tiep nua di ban

oilman
31-10-2008, 18:24
Citadel và Muhammad Ali mosque

Thành cổ và đền Muhammad Ali là nơi không nên bỏ qua khi ở Cairo. Thành được xây bởi Saladin (http://en.wikipedia.org/wiki/Saladin) vào thế kỷ 12. Saladin là người đã lãnh đạo quân hồi giáo giành lại đất thiêng Jerusalem từ các crusaders. Muhammad Ali, vua của Ai Cập vào thế kỷ 19, xây ngôi đền bên trong thành theo kiến trúc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ. Trang trí bên trong ngôi đền khá cầu kỳ. Bên trong thành có một vài bảo tàng quân đội, cảnh sát, chữa cháy.. không có gì đặc sắc theo tớ thì có thể bỏ qua. Bảo tàng mà mình phải đi là Bảo tàng Cairo, nơi đó có có rất nhiều hiện vật quý giá của nền văn minh Ai Cập cổ. Đi bộ từ thành cổ về chợ Khan el-Khalili để có thể mường tượng được một Cairo thời trung cổ như thế nào và chứng kiến cuộc sống bận rộn ở Cairo. Tớ nghĩ nếu có thời gian, nên dành trọn 1 ngày đi xem thành cổ, đi bộ về chợ Khan el-Khalili và mua sắm ở đó.

Thành cổ (citadel)
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09891_resize.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09896_resize.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09903_resize.jpg

Đền Muhammad Ali
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09902_resize.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09911_resize.jpg

Cairo nhìn từ thành cổ
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09907_resize.jpg

Học sinh Cairo trong chuyến ngoại khóa
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09900_resize.jpg

oilman
31-10-2008, 19:17
Khan el-Khalili

Đồ lưu niệm có thể mua hết ở đây vì gần những khu di tích, mọi thứ đều cao giá hơn. Khi biết tớ đến từ Việt Nam, một số họ rất niềm nở nhưng đó chỉ là một hình thức marketing, không vì vậy mà bạn có thể tin những gì họ nói và giá thì rất trên trời. Nếu không trả giá thật sát thì bạn sẽ bị lầm to đấy. Chắc mọi người khi còn bé đều có đọc hoặc nghe qua Alibaba và 40 tên cướp nhỉ. Tớ chỉ nhớ là trong truyện đó Alibaba là một nhân vật thiện nhưng ở trung đông Alibaba là tượng trưng cho sự trộm cắp xấu xa. Biết được điều này là khi ở Iran tớ đã nghe nhiều người Iran gọi các lãnh tụ hồi giáo của mình là Alibaba. Ở chợ Khan el-Khalili, sau khi bị trả giá quá sát, một tay chủ tiệm đã tráo một cái tách vỡ cho mình, cũng may là mở ra xem bắt đổi lại. Tớ gọi hắn là Alibaba, hắn cười và nói mày cũng biết Alibaba nữa hả.

Chợ Khan vào buổi tối
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08896.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08894.jpg

Ở đây có thể mua tranh in và vẽ trên giấy papyrus. Người Ai Cập cổ đã biết làm giấy papyrus khoảng 3000 năm trước. Hiện bảo tàng Ai Cập cũng có trưng bài các hình vẽ và viết trên giấy papyrus tìm được từ các lăng mộ của người Ai Cập cổ.

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08910.jpg

Với người bán thảm
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08759_resize.jpg

oilman
02-11-2008, 12:07
Múa bụng

Dọc trên sông Nile gần trung tâm mua bán của Cairo có nhiều du thuyền, hay nhà hàng nổi, mình có thể trả tiền để có một buổi ăn uống giải trí. Thuyền sẽ chạy ngược xuôi sông Nile, phục vụ ăn uống buffet và xem múa bụng. Có nhiều nhà hàng nổi như vậy lắm, có cái của khách sạn, có cái của riêng tư nhân nào đó. Múa bụng có thể xem ở nhiều nơi chứ không nhất thiết phải lên nhà hàng nổi. Thí dụ như ở el-Haram Street, hầu hết khách du lịch được đưa đến đây, giá phải chăng nhưng người múa bụng không phải là người Ai Cập mặc dù họ múa cũng rất hay. Theo vài người bạn sống ở Cairo thì ở những club trong khách sạn lớn mới có người múa là Ai Cập và điệu múa của họ mới chính gốc (authentic). Mình không phân biệt được cái nào là authentic hay cái nào không chỉ biết là tiền vé và thức ăn sẽ đắt hơn. Được mời đi ăn tối và xem múa bụng trên nhà hàng nổi của Grand Hyatt Cairo, không khí cũng rất hay, diễn viên múa bụng là người Ai Cập và không biết tiền vé hôm đó là bao nhiêu. Sang tới đây mà không đi xem múa bụng thì lỡ mất một trải nghiệm mới lạ. Mình cũng chưa hiểu được tại sao loại hình nghệ thuật này có thể tồn tại trong khi có người lại phải che kín từ đầu đến chân. Điệu múa bụng có thể nói là rất khiêu khích. Diễn viên thì rất đẹp và ăn mặt khá hở. Do là thành phố du lịch, thức ăn ở đây rất đa dạng, tàu tây thái nhật gì cũng có. Riêng món ăn Ai Cập theo mình thì không dễ ăn, trong thời gian ở đó mình kết món món bồ câu nướng dồn cơm (stuffed pigeon, hamam mahshi).

Sông Nile buổi tối
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08730_resize.jpg

Nhà hàng nổi của Grand Hyatt Cairo
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08732_resize.jpg

Và múa bụng
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08796_resize.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08808_resize.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08858_resize.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08829_resize.jpg

oilman
09-11-2008, 08:47
Memphis

Từ Cairo mình thuê taxi trọn 1 ngày để đi xem Memphis, Saqqarah và Dahshur. Không nhớ rõ đã trả bao nhiêu cho ngày hôm đó nhưng rẻ chứ không đắt. 3 điểm này có thể đi trong 1 ngày. Những di tích ở đây không to và bề thế như những kim tự tháp Giza nhưng nó cổ hơn và có rất nhiều chi tiết thú vị. Cũng giống như những nơi có nhiều tour cho du khách, mình có thể vừa xem vừa nghe ké các tour guide giải thích nguồn gốc hay các chi tiết của những di tích hay hiện vật mà không phải mất đồng nào. Lâu lâu có thể bỏ đi như là tớ chả thèm nghe nữa nhưng lại xen vào một nhóm tour khác =)). Theo mình thì nên tự lái hoặc thuê taxi nguyên ngày rồi tự đi để có thể quản lý thời gian và lịch trình theo ý mình. Nhưng cũng nên tìm hiểu hay nghe ké như thế này để có thể hiểu về các di tích vì lịch sử, kiến trúc, câu chuyện liên quan tới nó.

Memphis vẫn còn đang được khai quật, không có gì nhiều để xem ngoài tượng nhân sư và bức tượng của Ramesses II. Memphis là thủ đô đầu tiên của Ai Cập cổ, sau khi vua Menes thống nhất Ai Cập thượng và hạ vào khoảng 3100 trước CN. Có thể thấy xung quanh khu vực đã bán vé cho du khách vào xem là những khu đang khoanh vùng để các nhà khảo cổ tiếp tục tìm kiếm.

Những khu di tích lớn có nhiều du khách thường có máy dò kim loại như vầy
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08487.jpg

Bảo vật của Memphis cho tới giờ này là bức tượng khổng lồ của Ramesses II, một trong vài bức tượng hiếm có kích thước bề thế của ông vua quan trọng trong lịch sử Ai Cập cổ.
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08493.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08494-1.jpg

Một bức tượng nhỏ khác
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08522.jpg

Và vài di vật khác
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08518-1.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08521.jpg

oilman
09-11-2008, 17:38
Saqqarah

Có lẽ không nên mất nhiều thời gian ở Memphis nhưng đừng nên bỏ qua. Bức tượng khổng lồ của Ramesses II bị vỡ phần chân là một trong những bức tượng hiếm có với kích cỡ như vậy. Hơn nữa có thể chiêm ngưỡng thân hình vạm vỡ của ông vua này qua nghệ thuật điêu khắc tuyệt vời của người Ai Cập cổ. Những đường nét trên bức tượng vẫn còn sắc vì bức tượng bị chôn vùi rất lâu. Người ta xây cả một ngôi nhà kiên cố để bảo vệ bức tượng.

Rời Memphis để tới Saqqarah bên bờ tây của sông Nile. Người Ai Cập cổ sống bên bờ đông và lăng tẩm thì ở bên bờ tây hướng của mặt trời lặn. Ở đây có một kim tự tháp bậc thang (step pyramid) của vua Zoser, xây khoảng 2600 năm trước CN và được cho là kim tự tháp bằng đá đầu tiên và là kiến trúc vĩ đại đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Không chỉ có kim tự tháp, một hệ thống đền thờ và tường thành bao quanh cũng được xây bằng đá, đánh bóng đến nỗi có thể phản chiếu như một tấm gương. Tất cả đều là ý tưởng của Imhotep, kiến trúc sư tài ba của Zoser.

Trên đường vào Saqqarah có thể thấy vài khu khai quật dang dở
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08532-1.jpg

Cổng đền
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08538-1.jpg

Step pyramid, kim tự tháp được nới lớn nhiều lần mỗi khi người Ai Cập xây thêm một tầng tháp chồng lên trên.
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08546-1.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08576-1.jpg

Đường vào bên trong kim tự tháp, không hiểu là họ vẫn còn khai quật hay đang trong giai đoạn sửa chữa mà du khách không thể vào.
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08570-1.jpg

Phần còn lại của ngôi đền
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08558.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08556-1.jpg

Tiếp tục khai quật
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08549-1.jpg

Kim tự tháp Dashur từ xa
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08551-1.jpg

oilman
22-11-2008, 03:42
Kim tự tháp Dashur

Cách Saqqarah chừng 20 phút lái xe là khu di tích Dashur. Khu này vắng khách vì hơi xa hơn so với các khu khác. Vua Snefru đã xây hai kim tự tháp lớn ở đây mà ngày nay chúng có biệt danh là kim tự tháp đỏ và kim tự tháp gãy. Kim tự tháp đỏ (Red pyramid) xây vào khoảng 2500BC là cái duy nhất mà mình có thể vào. Cảm giác vào bên trong kim tự tháp thật tuyệt mặc dù nóng, ẩm và ngộp vì hệ thống thông gió rất yếu.

Đường đi đến các khu di tích kể trên đều ngang qua vùng nông thôn của Cairo. Có thể bảo taxi dừng lại để xem cuộc sống dân giã ở vành đai xanh cận sa mạc này. Khu Dashur nằm trong khu vực quản lý của quân đội. Ở gần đó là một nhà máy xử lý dầu khí nhỏ. Khi tôi dừng lại đây chụp hình, một chiếc xe quân đội chạy ngang dừng lại bảo không được chụp hình nhà máy. Khi leo lên kim tự tháp đỏ, tôi đã chụp nhà máy từ trên cao. Có thể thấy đây là nơi tiếp giáp giữa sa mạc và vành đai xanh của Cairo.

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09290-1.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09297.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09147.jpg

Snefru cho xây kim tự tháp gẫy (Bent pyramid) trước tiên. Đây là kim tự tháp duy nhất mà bề mặt phẳng bên ngoài không bị huỷ hoại nhiều. Người ta cho rằng khi đang xây giữa chừng, do lo ngại nó sẽ bị sập nên họ đã thay đổi góc độ từ 52 thành 43.5 độ để giảm trọng lượng bên trên. Các kim tự tháp xây sau đó đều sử dụng góc 43 độ.

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09159.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09194.jpg

Khi xây Bent pyramid giữa chừng, do sự cố về trọng lượng, Snefru cho xây kim tự tháp khác ở gần đó. Màu đỏ sa thạch của bề mặt đã cho nó cái tên kim tự tháp đỏ. Đây thật sự là kim tự tháp và mọi kim tự tháp sau đó đều theo mẫu hình này. Red pyramid trở thành nơi an nghĩ của Snefru. Theo những ghi chú trên lớp đá mặt của kim tự tháp, các nhà nghiên cứu cho là đã mất 17 năm để hoàn thiện nó.

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09259.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09183.jpg

oilman
22-11-2008, 03:44
Đường vào bên trong Red pyramid khá đơn giản. Từ lối vào đi xuống theo đường hầm cỡ 1.3x1.3m dốc gần 30 độ sẽ tới hai căn phòng lớn thông nhau. Phía trên cao của căn phòng thứ hai có lối vào căn phòng bí mật nơi chôn vua Snefru. Tất cả các lối này đều từng bị bịt kín nhưng mọi thứ ở đây đã bị trôm từ rất lâu trước khi có những cuộc thám hiểm của các nhà nghiên cứu châu Âu. Để tạo ra những căn phòng này, người Ai Cập đã xếp những tảng đá dày chừng 1 thước chồng khít khao lên nhau và xê ra từng bước khoảng 10cm cho đến chúng chạm nhau tạo thành nóc phòng có thể chịu được khối lượng đá khổng lồ bên trên nó.

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09131.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09132.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09128.jpg

Lối vào bên trong của kim tự tháp thường có một bác soát vé. Mọi người đều típ bác ấy vài pounds lẻ. Bác có vẻ mải mê đếm tiền mà quên cả sự đời đi ngang qua trước mặt bác.

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09140.jpg

Các hình khác mình đã chụp ở Dashur

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09205.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09208.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09265.jpg

Ariel
26-11-2008, 19:32
sao ngưng lâu quá vậy bạn?

oilman
01-12-2008, 01:50
Kim tự tháp Giza

Từ Cairo có thể bắt taxi đi xem kim tự tháp Giza khi về thì bắt một chuyến khác vì ở đây taxi đậu đầy. Mình đoán là thế nào cũng có xe bus công cộng nhưng chưa đi thử nên cũng không tìm hiểu. Nên đi thật sớm để có thể mua vé vào được bên trong kim tự tháp cao nhất xây bởi con của Snefru là Khufu, kỳ quan duy nhất của thế giới cổ còn tồn tại. Kim tự tháp to thứ hai ở đây dành cho Khafre, con của Khufu, thì mở cửa suốt ngày, khi nào đến mua vé vào cũng được. Cha con dòng họ Snefru có lẽ mê kim tự tháp cực, Menkaure, con của Khafre và là chắt của Snefu xây kim tự tháp to thứ 3 ở đây. Ngoài ra còn có 3 kim tự tháp nhỏ nữa dành cho hoàng thân quốc thích gì đấy. Mình nghĩ mỗi tảng đá xây nên kim tự tháp đều có một câu chuyện của nó. Và sa mạc chắc còn chôn vùi nhiều bí ẩn trong đó, thách thức con người hiện đại hôm nay phát hiện ra nó.

Mình tới đây 2 lần, lần đầu tự bắt taxi đi rồi bắt taxi khác về, lần sau thì đi với những người bạn, thuê lạc đà và ngựa dong ruổi trong sa mạc để ngắm kim tự tháp ở những góc độ khác nhau. Đến một nơi vầy quả thật đối với mình là một giấc mơ thành sự thật. Đừng nên vội vả đến rồi đi như những du khách khác, hãy thả mình vào thế giới huyền bí đầy chất ngàn lẻ một đêm.

Kim tự tháp Khufu, kỳ quan thế giới, xây 2560BC, giữ kỷ lục kiến trúc nhân tạo cao nhất trong 3800 năm cho đến khi tháp Eiffel được dựng lên ở Paris.

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08613-1.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08640-1.jpg

Đường vào kim tự tháp Khufu. Phía trên là đường chính nguyên thủy, phía dưới là đường tạo thành do những kẻ cướp mộ tạo ra.

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08595-1.jpg

Khu vực thuê lạc đà và ngựa

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC_0193.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC_0186.jpg

Cặp này thuê có hai con ngựa mà cả đoàn đi theo, kẻ dắt người chăn.

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08994.jpg

oilman
01-12-2008, 02:05
Đã đến đây thì đừng tiếc gì nữa, thuê một con ngựa hay lạc đà để dong duỗi chỗ này chỗ kia trong sa mạc mới thấy những góc khác nhau của kim tự tháp Giza.

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC_3782-1.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC_0213-1.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08664.jpg

Kim tự tháp của Menkaure khá nhỏ so với hai ngôi mộ vĩnh cữu của cha và ông mình. Người ta cho là nó đã được hoàn thành vội vả và nhỏ hơn so với kích thước dự tính vì Menkaure chết sớm. Nếu được hoàn thành theo dự tính, kim tự tháp này có thể trở thành kim tự tháp "vĩnh cữu" thực sự vì người ta sử dụng đá granite, cứng hơn nhiều so với đá vôi, để làm mặt ngoài của kim tự tháp. Đá granite có thể chịu đưng được sự tàn phá của thời gian rất cao.

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08656-1.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09008.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09001.jpg

Louise
03-02-2009, 00:42
Mình cũng mới đi bụi 2 tuần ở Ai Cập về. Máy của bác Oilman chụp ảnh đẹp quá, mà sao bác đi lúc nào trông có vẻ vắng, chứ ngoại trừ Dashur ra thì Memphis, Saqqara & Giza chỗ nào cũng đông nghẹt khách du lịch, muốn chụp ảnh phải xếp hàng chờ thằng khác nhao ra là mình nhào vào chiếm chỗ :P

vietnam2009
20-02-2009, 15:02
Quá hay. Tôi cũng đang có ý định đi Ai Cập một chuyến. Xem mấy bài viết này thấy càng máu hơn.

mishadoan
13-03-2009, 10:16
Giời ạ, em đã từng tới Ai cập rồi nhưng giờ đọc bài của bác Oilman vẫn thấy hấp dẫn quá ! Mà bác chụp hình thật tuyệt vời !
Hồi em đi Ai cập chỉ có máy hình cơ nên ảnh vất hết ở VN rồi , không scan để pots lên đây được.
Đi tàu biển từ Cyprus qua , nhập cảnh Ai cập qua cảng Said. Những danh lam thắng cảnh thì bác Oidman đã tả hết rồi , thậm chí còn đẹp và hùng vĩ, thơ mộng hơn cảnh thật. Cairo với em chỉ là những khối nhà bê tông xám xịt , tối thui khi chiều nhập nhoạng , con sông Nill cũng chả mộng mơ như hình hằng tửuong tượng . Nhưng nếu có điều kiện thì em cũng sẽ mò qua đấy một lần nữa.
À, dân Ai cập nói chung là mến VN . Khi em từ tàu lên bờ , Cảnh sát biên phòng đứng xét , biết em từ VN qua nó phất tay cho đi luôn, không thèm mở ra xem Visa . Thế là một em Nga mang Hộ chiếu Uzbekistan đi sau em cũng vậy vì Hộ chiếu Uzb màu xanh giống hệt Passport VN .

botram
13-03-2009, 11:07
Đây là một trong những đất nước có trong danh sách must to see của em. Nó sẽ là cánh cửa để đi tiếp một số nước khác khám phá châu Phi. Không biết vào một số nước khá như Ai cập, Nam Phi thì có cần tiêm chủng như vào một số nước nghèo ở châu Phi khác không nhỉ?

Louise
21-03-2009, 22:14
À, dân Ai cập nói chung là mến VN . Khi em từ tàu lên bờ , Cảnh sát biên phòng đứng xét , biết em từ VN qua nó phất tay cho đi luôn, không thèm mở ra xem Visa . Thế là một em Nga mang Hộ chiếu Uzbekistan đi sau em cũng vậy vì Hộ chiếu Uzb màu xanh giống hệt Passport VN .

Bạn nhập cảnh mà không phải đóng dấu à? Hix, cái này thì không biết là bạn may hay tớ xui nữa, nhưng tớ có kỉ niệm nhớ đời với cái Sân bay Quốc tế Cairo.

Chuyện là 12h (trưa) đến nơi, tớ phăm phăm chạy vào khu nhập cảnh đầu tiên, chọn booth của một anh trông cũng cao to mặt mũi dễ ưa phết. Anh mở passport của tớ ra ngắm nghía rồi đột nhiên hỏi: "Do you have another ID?" Hơ, nghe xong mặt tớ cứ ngẩn ra, nghĩ bụng "cả nhà cả cửa có mỗi cái hộ chiếu ông cầm xừ nó rồi giờ hỏi tôi kiếm đâu ra ID nào nữa cho ông đây" rồi thẽ thọt trả lời "No". Bạn lại nhìn, lại hỏi lại mấy lần nữa: "Do you have another ID?", tớ càng confused, chỉ vào hộ chiếu bảo "What kind of ID do you ask for? That's all that I have" :shrug:.

Thế là xong béng, bạn mời tớ quay ngược trở lại khu chờ để nhường chỗ cho người khác lên, còn hộ chiếu của tớ được bạn giao cho một anh khác (chắc là sếp) cầm đi đâu mất tiêu. Tớ cứ loanh quanh trong sảnh theo dõi nhất cử nhất động của anh kia, vừa nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, bao giờ thì có chuyến bay kế quay trở lại nơi "từ thành phố này người đã ra đi", etc. Thấy dân tình Tây có Á có, giai có gái có, đi một mình có đi theo hội cũng có, nhập cảnh cứ veo veo mà ham. Mỗi lần thấy anh đảo qua gần chỗ tớ là tớ lại chạy lại hỏi thăm: "Would you please tell me what the problem is? Maybe I can explain it to you." Nhưng không, các anh vẫn sắt đá: "Just checking your document. Sit down" (tại đầu tiên bảo mình sit down rồi mà mình chẳng chịu sit, cứ lượn qua lượn lại trong cái sảnh con con ấy).

Hức, sao khoảng một tiếng đồng hồ ngồi chờ đợi trong trạng thái utterly confused và ngắm hộ chiếu mình du lịch hết từ tay anh này sang tay anh kia rồi sang tiếp anh khác nữa, đến lúc chẳng còn trông chờ gì nữa thì tớ được vẫy lại quầy nhập cảnh và lặng lẽ đóng cho một con dấu, không một lời hỏi han giải thích :shrug:. Thế là trên giấy tờ tớ đã chính thức đặt chân đến Ai Cập (BB)

Đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra ngày hôm ấy, hay tại mình trông giống nhân vật most wanted nào quá chăng, và cái ID các anh đòi mình phải có là ID nào (NO)

mishadoan
23-03-2009, 07:27
Ờ, trả lời câu của bạn Louise !
Thực ra lúc trên tàu ( cruise ) thì đã được đóng Visa rồi. Nhưng lúc xuống bờ ấy ( cảng Said ) , ai cũng bị chặn lại để lính Biên phòng mở Hộ chiếu ra xem cả. Riêng tớ khi thấy cầm Hộ chiếu VN thì nó phất tay cho đi luôn, chả thèm mở ra nhìn nữa! :D
À, hồi đó là năm 2000, hình như có vụ khách du lịch Đức bị bắt cóc sao đó . Thế nên trong xe bus chở khách du lịch, tớ để ý có một anh chàng cao to châu Âu ngồi cạnh tài xế. Trời nóng như đổ lửa, thiên hạ quần cụt ,áo thun nhưng anh kia vẫn đóng 1 bộ đồ Vest nghiêm chỉnh . Rồi lúc lên xe lại, tớ mới để ý thấy báng súng thòi ra dưới bộ đồ vest. Chắc anh này là dân an ninh đi bảo vệ khách du lịch đây .
Thật sự sau khi đi ra thế giới mới thấy nền " văn minh " của dân An nam mít mình chả là "cái đinh gỉ " gì cả !!! =))

Anh Già
23-03-2009, 07:45
Bên Ai Cập mấy cái xe bus chuyên chở khách du lịch đường dài, xe nào cũng có một anh bảo vệ mặc thường phục nhưng vác súng tiểu liên đi cùng hết .

daVinci
27-08-2009, 15:23
Hay quá, nhưng muốn xem nhiều hơn về con người, văn hóa và ẩm thực Ai cập hơn nữa.

wasabi2
05-09-2009, 13:53
Công nhận bác oilman chụp hình đẹp thiệt. Em vừa đi về. Nhằm tháng Ramadan nên ban ngày các khu chợ búa lặng ngắt. Chỉ sôi động từ 9 giờ đêm .....

Ai đi tàu cruise trên sông Nile thì cố gắng đến Aswan. Từ Aswan đi khoảng 280km về phía nam thì đến đền Abu Simbel. Em khởi hành từ Aswan lúc 3:30 sáng. Chờ kiểm tra an ninh đến 4:00 sáng thì đi. Tới khoảng 5:30 dừng lại trên sa mạc Sahara ngắm mặt trời mọc ^_^.

Hôm nay thấy trên VNexpress có chụp hình Ai Cập.

http://www.vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2009/06/3BA10451/

scorpion
08-09-2009, 11:56
Em thấy có món mô-tô safari và ngắm san hô mà không thấy bác nào up ảnh nhỉ

KhungLongCoi
24-02-2010, 20:14
Bạn nhập cảnh mà không phải đóng dấu à? Hix, cái này thì không biết là bạn may hay tớ xui nữa, nhưng tớ có kỉ niệm nhớ đời với cái Sân bay Quốc tế Cairo.

Chuyện là 12h (trưa) đến nơi, tớ phăm phăm chạy vào khu nhập cảnh đầu tiên, chọn booth của một anh trông cũng cao to mặt mũi dễ ưa phết. Anh mở passport của tớ ra ngắm nghía rồi đột nhiên hỏi: "Do you have another ID?" Hơ, nghe xong mặt tớ cứ ngẩn ra, nghĩ bụng "cả nhà cả cửa có mỗi cái hộ chiếu ông cầm xừ nó rồi giờ hỏi tôi kiếm đâu ra ID nào nữa cho ông đây" rồi thẽ thọt trả lời "No". Bạn lại nhìn, lại hỏi lại mấy lần nữa: "Do you have another ID?", tớ càng confused, chỉ vào hộ chiếu bảo "What kind of ID do you ask for? That's all that I have" :shrug:.

Thế là xong béng, bạn mời tớ quay ngược trở lại khu chờ để nhường chỗ cho người khác lên, còn hộ chiếu của tớ được bạn giao cho một anh khác (chắc là sếp) cầm đi đâu mất tiêu. Tớ cứ loanh quanh trong sảnh theo dõi nhất cử nhất động của anh kia, vừa nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, bao giờ thì có chuyến bay kế quay trở lại nơi "từ thành phố này người đã ra đi", etc. Thấy dân tình Tây có Á có, giai có gái có, đi một mình có đi theo hội cũng có, nhập cảnh cứ veo veo mà ham. Mỗi lần thấy anh đảo qua gần chỗ tớ là tớ lại chạy lại hỏi thăm: "Would you please tell me what the problem is? Maybe I can explain it to you." Nhưng không, các anh vẫn sắt đá: "Just checking your document. Sit down" (tại đầu tiên bảo mình sit down rồi mà mình chẳng chịu sit, cứ lượn qua lượn lại trong cái sảnh con con ấy).

Hức, sao khoảng một tiếng đồng hồ ngồi chờ đợi trong trạng thái utterly confused và ngắm hộ chiếu mình du lịch hết từ tay anh này sang tay anh kia rồi sang tiếp anh khác nữa, đến lúc chẳng còn trông chờ gì nữa thì tớ được vẫy lại quầy nhập cảnh và lặng lẽ đóng cho một con dấu, không một lời hỏi han giải thích :shrug:. Thế là trên giấy tờ tớ đã chính thức đặt chân đến Ai Cập (BB)

Đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra ngày hôm ấy, hay tại mình trông giống nhân vật most wanted nào quá chăng, và cái ID các anh đòi mình phải có là ID nào (NO)

Mình biết chuyện này k0 biết có liên quan chuyện của bạn k0, nhưng chuyện này xảy ra ở US, cũng có dính đến vụ ID.

Mình có anh bạn đi US, qua đó cty cho thi lấy bằng lái xe, anh ý hăm hở đi nộp hồ sơ đi thi, lúc đó anh chàng nhận hồ sơ cũng hỏi y chang câu hỏi của bạn "Do you have another ID?", bạn mình mới đi lần đầu, tưởng nó hỏi cái CMND liền nói là có, sau đó móc ra cho nó coi, ai dè nó coi xong nói "You have two ID, one for passport and another for ID Card", ngồi giải thích 1 hồi, hắn vẫn k0 hiểu, cãi 1 hồi nó đòi hủy 1 trong 2 cái vì nó k0 biết cái nào là ID thật , cái nào giả (do bên Mỹ , ai cũng có duy nhất 1 số ID, còn VN mình thì số CMND khác nè, số pasport khác nè,số bảo hiểm xã hội khác luôn), thế là anh bạn đành cầm lòng hủy luôn cái CMND, sau đó nó mới cho thi lấy cái bằng lái.

Cũng may bác k0 nhanh nhẩu đoảng móc ra cái CMND mà khoe với nó (c).

Về sau này, cty mình có ai đi US cũng được khuyên là nó có hỏi ID thì nói là có duy nhât 1 cái ID là số pasport mà thôi.

Anh Già
26-02-2010, 09:25
Mình biết chuyện này k0 biết có liên quan chuyện của bạn k0, nhưng chuyện này xảy ra ở US, cũng có dính đến vụ ID.

Mình có anh bạn đi US, qua đó cty cho thi lấy bằng lái xe, anh ý hăm hở đi nộp hồ sơ đi thi, lúc đó anh chàng nhận hồ sơ cũng hỏi y chang câu hỏi của bạn "Do you have another ID?", bạn mình mới đi lần đầu, tưởng nó hỏi cái CMND liền nói là có, sau đó móc ra cho nó coi, ai dè nó coi xong nói "You have two ID, one for passport and another for ID Card", ngồi giải thích 1 hồi, hắn vẫn k0 hiểu, cãi 1 hồi nó đòi hủy 1 trong 2 cái vì nó k0 biết cái nào là ID thật , cái nào giả (do bên Mỹ , ai cũng có duy nhất 1 số ID, còn VN mình thì số CMND khác nè, số pasport khác nè,số bảo hiểm xã hội khác luôn), thế là anh bạn đành cầm lòng hủy luôn cái CMND, sau đó nó mới cho thi lấy cái bằng lái.

Cũng may bác k0 nhanh nhẩu đoảng móc ra cái CMND mà khoe với nó (c).

Về sau này, cty mình có ai đi US cũng được khuyên là nó có hỏi ID thì nói là có duy nhât 1 cái ID là số pasport mà thôi.

Tớ nghi là anh bạn kia không hiểu người ta nói gì, chứ bên này cũng bằng lái 1 số, passport một số và SIN là một số khác chứ làm gì có chuyện giống nhau ?

casstaway
26-02-2010, 16:25
Em cũng nghĩ là anh kia nghe không rõ chứ nhiều nước có ID và passport khác nhau mà. Ngoài ra trong Passport của bác bao giờ cũng ghi số CMND, các bác cứ check lại khắc rõ. Show hàng ra là nó hiểu ngay.

seabee
25-03-2010, 01:08
Bạn Oilman có chia sẻ trên ttvnol đúng hông? Hồi xưa mình đi cũng tham khảo qua bài viết của bạn, giờ mới có dịp cảm ơn bạn. Hình bạn chụp đẹp quá.

nnhu
28-03-2010, 15:34
nguyện vọng trước khi chết của nnhu là phải đặt chân đến Ai Cập. Cảm ơn bài viết của bạn. Hi vọng mình còn sống dài dài đề thực hiện nguyện vọng này..hehe

kanioboeru
08-05-2010, 21:30
Visa Ai Cập có vẻ đơn giản và gié cũng hạt rẻ. Giờ phải tìm hãng bay nào giá rẻ hoặc bay từ BKK or KUL đi Cairo nữa thôi. Bác nào đã từng bay khuyến mại đi Cairo ko nhỉ

cotktdn
26-07-2010, 03:01
Tháng 12/2010 em sẽ đi ai Cập. em có việc từ ngày 5 tới ngày 16. Sau đó cũng loăng quoăng chút việc nữa nhưng dự kiến ở lại tới hết tháng 12 thì về. Mục đích cũng muốn thăm thú đất nước AC tươi đẹp cái.
Có anh/chị/bạn nào đi đợt này không nhỉ? ta đi cùng cho vui.
Liên hệ em qua YM: cotktdn nhé!

Walkman
26-07-2010, 23:33
Visa Ai Cập có vẻ đơn giản và gié cũng hạt rẻ. Giờ phải tìm hãng bay nào giá rẻ hoặc bay từ BKK or KUL đi Cairo nữa thôi. Bác nào đã từng bay khuyến mại đi Cairo ko nhỉ

Mấy hôm rồi search thử thấy rẻ nhất cho đợt 30/4 năm sau cũng trên 1000$ (với 1 stop). Có ai có opt nào tối ưu hơn không share cho anh em với ạh?

alina
27-07-2010, 10:51
1 chuyến đi mà nhiều ng` mơ ước :) Thanks những hình ảnh và thông tin rất hay và bổ ích của bạn ^_^

ada nguyen
11-08-2010, 13:45
Cuối tháng 9.2010 này e có kế hoạch đi ai cập. Em thấy dân tình bảo nhau là mua vé sang Thailand sau đó mua vé từ Thailand đi Ai cập sẽ rẻ hơn. Bác nào có kinh nghiệm đi rồi, chia sẻ cho em với. Cảm ơn các bác.

meomap81
11-08-2010, 18:35
Hè năm sau mình cũng muốn làm 1 chuyến kết hợp Nam Phi - Ai Cập. Biết là hơi điên vì 2 nước đấy xa nhau tít mù, nhưng trót mê cả hai nên máu mê lượn luôn, chứ bay về VN rồi lần sau lại bay sang thì quá tội. Rất mong các bạn đã đi Ai Cập chỉ giáo thêm về cách đặt vé máy bay sao cho rẻ, rồi các kinh nghiệm ở xứ người với nhé. Tks nhiều.

cotktdn
13-09-2010, 23:52
Bạn nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo cho vụ mua vé với nhé! Đang nóng lòng mua vé sớm sớm trước cho rẻ.

Muốn làm visa giá tốt mà chưa biết kiếm chỗ nào

alceste
18-09-2010, 23:48
Tớ thấy rẻ nhất là mua vé của Egypt air , từ BKK, tớ vừa kiểm tra chuyến đi ngày 5.2.2011, về ngày 16.2 là khoảng 25 triệu cho 2 người! Giá được đấy chứ nhỉ!
Có ai muốn đi không?
Giá tầm 30.4 - 1.5 thì rẻ hơn, tầm 11 triệu cho 1 người, chưa kể vé BK,
Hic hic! Hấp dẫn quá!

cotktdn
19-09-2010, 23:06
tớ thấy rẻ nhất là mua vé của Egypt air , từ BKK, tớ vừa kiểm tra chuyến đi ngày 5.2.2010, về ngày 16.2 là khoảng 25 triệu cho 2 người! Giá đuwocj đấy chứ nhỉ!
Có ai muốn đi không?
Giá tầm 30.4 - 1.5 thì rẻ hơn, tầm 11 triệu cho 1 người, chưa kể vé BK,
Đang phân vân giữa 2 thời điểm quá!
ủa! bây giờ là năm 2009 hay 2010 vậy?

alceste
20-09-2010, 15:48
ủa! bây giờ là năm 2009 hay 2010 vậy?

Nhầm nhầm, ý tớ là năm 2011 :)

meomap81
22-09-2010, 21:18
Ôi nếu giá tầm 30/4 mà khoảng 11 triệu 1 người thì tốt quá, tớ phải vào nghiên cứu ngay mới được. Vì tớ vẫn đang chuẩn bị tinh thần là khoảng 1000 đô cho khứ hồi HN - BKK - Cairo. Nếu vé BKK - Cairo là 11 triệu = 550 đô thì vé air asia đi HN - BKK tầm 200 đô là cùng, rẻ được kha khá. Cám ơn ấy nhé. Ấy đi tầm Tết âm lịch à ? Tớ cũng thích chuồn đi vào Tết nhưng người định đi cùng tớ thì lại không chuồn được. Thế có chán không.
Ấy đi trước thì có kinh nghiệm gì hay ho về chia sẻ cho mọi người với nhé.

cotktdn
23-09-2010, 01:05
Nếu giá vé oki thì cũng định đi lại vào khoảng từ 2/4 tới 10/4. however là giá khoảng 900USD hơi nhìu nên đang suy nghĩ có nên đi ko?

pitovi
28-09-2010, 22:27
mùa hè ở Ai Cập nóng lắm các bác ạ, vậy nên ít khách hơn và các hãng HK có khuyến mãi. Các bác định đi AC trong hè thì nên nghiên cứu kỹ.

cotktdn
01-10-2010, 00:59
Mình đi vào tháng 12, chắc trời se lạnh ha?

hoangthuy
02-10-2010, 21:30
Không ai đi vào tháng 10 năm nay à? Mình được nghỉ 17 ngày cũng đang định đi lại Ai cập. Cơ mà nghĩ đi một mình thì không thích lắm.

Bác nào đi qua đây giúp cho em cái ý kiến với, em đang ở Entebbe-Uganda mà đi từ 9/10 đến 24/10. Mà không biết đi đâu. Ngân quỹ của em có khoảng 1000oi với 600$. Đi đâu được vừa đủ tiền lại đảm bảo an ninh an toàn ạ? Cám ơn các bác. Mod đừng xóa nhá, em hỏi xong mod hẵng xóa hộ em. Em cám ơn các bác nhiều nhiều.

Yunn
03-10-2010, 18:31
Bài viết hay lắm,hình như bạn ít chụp cảnh ở bên trong Kim Tự Tháp?xem được hai hình:)
Không biết đi Ai Cập có tốn nhiều tiền không mấy bạn?

hanoi69
09-10-2010, 17:33
Nếu ở Hà nội, bạn thử http://www.vinaset.com, giá $55, 7 ngày làm việc lấy, visa 3 tháng. Tớ mới làm.

hanoi69
09-10-2010, 17:34
Thế mà bác không đi tháng 11 nhập hội cho vui.

hanoi1
09-10-2010, 23:51
@yunn: bạn budget 1 pax 1 ngày 50usd là ok, Egypt ko đắt đâu. Ăn uống, taxi rẻ như VN.

Visa bạn lên sứ quán Egypt (ở HN là ở dg Tô Ngọc Vân) apply, mình đi tháng 6/2010, hôm nay apply ngày mai lấy, đơn giản vô cùng, 16usd, ko phải 55-60usd như các cty dịch vụ chào đâu. Have fun.

kent77
11-10-2010, 10:15
Bạn hanoi1 cho mình hỏi xin visa có cần trình thư mời hay phải qua công ty du lịch không? Mình có alo hỏi sq thì họ nói nếu không đi 2 kiêut trên thì khả năng cao la bị từ chối visa?

hanoi1
11-10-2010, 13:43
@kent: mình đi chỉ cần in booking vé máy bay và hotel. Mình nhớ là gọi điện (mình xin 1 tuần trước khi bay) cũng có 1 anh VN trả lời là có thể ko kịp, nhưng qua trực tiếp gặp mấy người Ai Cập thì dễ vô cùng, sáng hôm sau lấy luôn. Theo mình biết thì chưa ai bị từ chối visa Ai Cập đâu. Chắc nv sứ quán ng VN sẽ muốn mình xin visa qua cty du lich hơn :)

Hanlee
13-10-2010, 16:39
Ôi Ai Cập đẹp quá :(
Mình mong ước đi Ai Cập lâu lắm rồi mà tài chính hạn hẹp quá...
Đi ai cập sao cho rẻ nhất bây giờ nhỉ?

x1999
14-10-2010, 22:13
Ước mơ được một lần quay trở lại Ai Cập! Nhưng chắc cũng phải 3,4 năm nữa. Đã có 3 tháng ở Cairo, thời gian đó là đi công tác, nên thời gian đi tham quan không nhiều. Nhưng Ai cập là nước duy nhất mình thật sự khao khát được đặt chân trở lại. Nơi mà mình đã sống một mình, tự nấu cơm nước, tự giặt đồ, và có được những kỉ niệm lạ lùng cùng những người bạn Ai Cập đặc biệt.

duongchau
15-10-2010, 05:48
minh dinh thang 11 nay di ai cap 10 hom. Nha minh co bac nao di chua cho ti king nghiem voi.

cotktdn
25-10-2010, 11:02
có bạn nào ở Sài Gòn cũng đi chuyến sang Ai cập vào khoảng đầu tháng 12 tới đàu tháng 1 ko? Gặp nhau bàn chi tiết hành trình đi với!!!!!!!!!!!!!!

YM của mình là cotktdn, cell 0982.62.62.62

Gấp nhe!

Pe Xiu
25-10-2010, 15:02
Thật tuyệt!!!!!!!!Bao giờ mình mới được đến Ai Cập nhỉ????????

cotktdn
28-10-2010, 16:54
Củ chuối thiệt!

Ngơ ngáo thế nào mà lại mua vé để vào tới Ai cập là 4/12, ra khỏi Ai cập là 3/1

Tổng lại là 31 ngày, dư mất 1 ngày. Không biết trườgn hợp ở quá hạn 1 ngày thì có làm sao ko ta?

Trong trường hợp bị phạt thì sẽ bị như thế nào nhỉ? Chẳng nhẽ giờ đổi lại vé MB?

kent77
03-11-2010, 14:21
Gọi điện hỏi sq Aicap đi Ngân ơi, không lại rắc rối, bí quả thì phải đổi vé vậy.
Good luck.

alceste
03-11-2010, 14:28
Bạn thử gọi ĐSQ xem, còn nếu không thì cứ đến đêm của ngày thứ 30 (2/1) nhảy vào sân bay, check in rồi đợi trong đó vậy, chắc là được nhỉ? :D mà bạn bay hãng nào vậy?

cotktdn
07-11-2010, 10:48
E đã nộp thủ tục để lấy visa 31ngày rồi ạ. Mọi người đừng lo!

Thanks

Acura
09-11-2010, 11:18
Chào mọi người,

Mình mới tham gia diễn đàn, cũng đang lên kế hoạch du hí cuối năm, dịp lễ Giáng sinh. Cho mình đặt 1/2 cục gạch với nhé. Khi nào có offline thì các bạn nhắn mình với nhé.

Yahoo ID: becauseiou2

huyleck
10-11-2010, 22:35
Oài ảnh toàn là bác chụp đấy ah ! Tay máy của bác chắc quá, hâm mộ hâm mộ !

Gà Béo
05-12-2010, 20:19
Thích lắm nhưng không biết bao giờ mới đi được, vào đây hóng gió các bác vậy.

quynho1987
08-12-2010, 15:59
Trời ạ ! Đất nước Ai Cập huyền bí là mơ ước cuộc đời em đấy : sa mạc bỏng cát , những kim tự tháp kỳ bí , những chú lạc đà cần mẫn , dòng sông Nile êm đềm ....À , mà các bác cho em hỏi để xin visa đi Ai Cập có khó không ạ ? Có thể đi tự túc hay là phải đi theo đoàn ạ ? Và chi phí ra sao ? Cảm ơn các bác trước ạ !

Bill Clinton
09-12-2010, 16:23
Trời ạ ! Đất nước Ai Cập huyền bí là mơ ước cuộc đời em đấy : sa mạc bỏng cát , những kim tự tháp kỳ bí , những chú lạc đà cần mẫn , dòng sông Nile êm đềm ....À , mà các bác cho em hỏi để xin visa đi Ai Cập có khó không ạ ? Có thể đi tự túc hay là phải đi theo đoàn ạ ? Và chi phí ra sao ? Cảm ơn các bác trước ạ !

Visa Ai Cập thì rất dễ bạn ạ vì chẳng ai qua Ai cập rồi trốn ở lại đâu.

alceste
09-12-2010, 21:30
Visa xin vào AC ko khó, 16 USD/người, thời hạn 1 tháng, trong vòng 3 tháng kể từ ngày cấp,
Đi tự túc cũng được mà theo đoàn cũng được.
Chi phí thì ít nhất là 1500USD, đấy là của đoàn mình, còn nếu vé máy bay đặt được rẻ, thì đi đuwojc rẻ hơn :)
đoàn mình đi 10 ngày hết tầm 500 - 600 USD (đấy là expect)
Hope it help

Trời ạ ! Đất nước Ai Cập huyền bí là mơ ước cuộc đời em đấy : sa mạc bỏng cát , những kim tự tháp kỳ bí , những chú lạc đà cần mẫn , dòng sông Nile êm đềm ....À , mà các bác cho em hỏi để xin visa đi Ai Cập có khó không ạ ? Có thể đi tự túc hay là phải đi theo đoàn ạ ? Và chi phí ra sao ? Cảm ơn các bác trước ạ !

meomap81
11-12-2010, 20:42
Alceste cho tớ hỏi với: chi phí 1500 đô cho 10 ngày là bạn đi lâu chưa hay vừa mới ? Và đoàn bạn có đi đông không.
Tớ có dự định hè năm sau đi, chỉ có 2 người và cũng muốn đi 10 ngày thì chi phí chẳng biết có đội lên nhiều không. Vé máy bay chắc cũng phải 1000 đô rồi ấy chứ (tính cả vé HN - BKK nữa).

liska
12-12-2010, 18:17
Có bạn nào cầm hộ chiếu Việt Nam mà đến sân bay Ai Cập rồi mới xin visa không? Bọn mình cũng đang lên kế hoạch đi vào cuối tháng 1, nhưng tình hình đường xa cách trở, ngại đến sứ quán để xin visa trước.

Theo như trang http://www.roadtoegypt.com/egypt-information/visas-passports.html thì người Việt Nam phải xin Visa trước, còn như http://wikitravel.org/en/Egypt thì có thể xin visa ngay sân bay.

thichdulich
13-12-2010, 11:16
Ai Cập, điểm đến mơ ước của mình từ lâu lắm rồi. Vào đây xem ảnh bác Oilman chụp quá đẹp lại càng củng cổ quyết tâm. Có ai định đi Ai Cập vào khoảng tháng 2/2011 không nhỉ?

cotktdn
24-12-2010, 07:17
Đang ở Ai cập, sống và làm việc với người Ai cập.

Nhưng xem ảnh anh oilman vẫn thấy đẹp lạ lùng. Mai mốt phải chăm mang máy ảnh. Lúc về em sẽ viết bài đúng kiểu rất nữ tính, hổng giống bác oilman. hihi!

Birdy
11-01-2011, 19:00
Có bạn nào cầm hộ chiếu Việt Nam mà đến sân bay Ai Cập rồi mới xin visa không? Bọn mình cũng đang lên kế hoạch đi vào cuối tháng 1, nhưng tình hình đường xa cách trở, ngại đến sứ quán để xin visa trước.

Passport VN chắc chắn phải xin visa trước bạn ạ. Ngại đến sứ quán để xin visa khác gì muốn đi mà ngại ra phòng vé mua vé? Bạn đến sân bay Ai Cập sẽ thấy những người xin visa ở đây xếp hàng dài dằng dặc, chờ hàng tiếng đồng hồ mới tới lượt. Họ ước giá như họ được xin visa từ nhà để khỏi phải vạ vật ở sân bay thế này.
Mình không có ý mắng mỏ đâu. Mình đang giúp bạn travel an toàn và thông minh đấy :)

Gemini146
05-06-2011, 11:07
Mình đang tính đi Ai cập cuối tháng 7 này, mình là nữ và đang tính ko có ai thì vẫn đi 1 mình. Có bạn nào muốn join cùng ko nhỉ?
Tháng 7 và 8 thì nóng hơn thời điểm cuối năm tuy nhiên có ưu điểm là ít khách du lịch nên giá cả cũng rẻ hơn và chụp hình sẽ rất đẹp đấy ạ :D
Về vấn đề visa, các bạn cho mình hỏi. Mình sẽ nộp trực tiếp tại đại sứ quán, khi nộp thì đã phải cần vé máy bay confirm chưa? hay chỉ là lịch trình dự tính copy 1 cái routine của 1 trang airlines, rồi hôm đến lấy visa thì mới phải đem theo vé máy bay đã confirm?

alceste
06-06-2011, 09:21
Khi bạn tự nộp visa tại ĐSQ, thì cần có booking vé máy bay (không cần phải confirm đâu, nhưng phải có mã đặt chỗ, kiểu thế, tốt nhất bạn bảo phòng vé in ra hoặc tự in trên trang web). Họ cũng chẳng xét kỹ đâu, vì chắc chẳng anh VN nào trốn lại ở Ai Cập làm gì!
Bạn đi 1 mình nhớ cẩn thận nha, các anh giai Ai Cập hơi bị .. với các bạn nữ ;;)

Gemini146
06-06-2011, 12:07
@alceste: Cảm ơn bạn, vẫn đúng là đang phân vân quá. Mình vừa gọi lên đại sứ quán Ai Cập. 1 anh zai nói mình phải có thư mời, trường hợp ko có thư mời thì phải có thêm booking khách sạn và vé máy bay (mà vé máy bay confirm rồi thì mới có mã đặt chỗ chứ bạn?)

Cái đó thì mình lo được có điều phân vân là anh ta nói khả năng chấp nhận visa sẽ ko cao, tốt nhất là nên làm qua 1 travel agent.
Haiizz, làm visa qua đại lý du lịch thì chỉ đang thấy mất tiền thêm thui.
Mình ở Nga rồi mới đi Ai Cập, đã có bạn nào tự lên đại sứ quán nộp mà ko cần thư mời vẫn ok chưa ạ?
Giúp mình với nào :(

alceste
07-06-2011, 15:23
Ko lo đâu, anh giai đấy luôn thế! Luôn thể hiện là muốn mình nộp qua agent :D
Kể cả lần trước tớ vác thư mời lên anh ý còn hoạnh họe là ko có dấu của chính quyền à? Tớ hỏi lại, anh ơi, anh mời bạn anh sang VN chơi, anh có mang ra phường xác nhận không? Thế là anh im tịt. 1 cai thư mời tớ recycle đến 3 lần liền. Thư mời chỉ làm vì thôi, không kiểm tra đâu. Lên ĐSQ ghét 1 cái là các bạn Egyptian thì trông nice và vui vẻ cởi mở, mỗi anh zai tiếp nhận hồ sơ kiêm lễ tân thì mặt lạnh như đit bom, lại hay hoạnh họe, ghét lắm!
Cứ lên mạng, copy 1 cái địa chỉ KS nào đó, tel, và tên bà chủ vào, điều chế thành 1 cái thư mời. Vì theo tớ biết anh ý cũng không gọi sang hỏi đâu ;;)
Vé máy bay thì bạn cứ bảo phòng vé nó làm cái booking, có code đàng hoàng, mà ko phải confirm đâu.
Tớ thấy đoàn tớ đi thì ai cũng có thư mời, ko có thư qua agent tự nhiên bị làm thịt thêm hơn 50USD. Chỗ đó là sang mua được cái áo da rồi đấy, he he.
Chúc may mắn!

homeless man
07-06-2011, 16:56
Mình đang tính đi Ai cập cuối tháng 7 này, mình là nữ và đang tính ko có ai thì vẫn đi 1 mình. Có bạn nào muốn join cùng ko nhỉ?
Tháng 7 và 8 thì nóng hơn thời điểm cuối năm tuy nhiên có ưu điểm là ít khách du lịch nên giá cả cũng rẻ hơn và chụp hình sẽ rất đẹp đấy ạ :D
Về vấn đề visa, các bạn cho mình hỏi. Mình sẽ nộp trực tiếp tại đại sứ quán, khi nộp thì đã phải cần vé máy bay confirm chưa? hay chỉ là lịch trình dự tính copy 1 cái routine của 1 trang airlines, rồi hôm đến lấy visa thì mới phải đem theo vé máy bay đã confirm?

Đi Ai Cập với tớ hồi đầu năm có một bạn Việt Nam nhưng có thêm Passport của Tây phương thành ra không xin Visa Ai Cập trước. Lúc đến nơi, lon ton chạy ra xếp hàng mua một cái tem hết 15$ (làm Visa ở HN thì hết 16$). Mình cũng chạy ra hỏi Hộ chiếu Việt Nam của tao dán cái này được không. Anh zai bảo OK. Lại hỏi, tao muốn mua một cái để lúc quay lại Ai Cập từ Israel thì dán luôn để khỏi phải xin Visa ở Đại sứ quán mày. Anh xua tay bảo mày về cửa khẩu mà xin, ra nơi nào thì xin nơi ấy. Thế là mình xin re-entry visa hết có mấy chục bảng.

Cái tem nó như này. Mua tại Sân bay ngon. Vấn đề là lúc xuất cảnh ở VN, bạn sẽ bị hỏi mày đi đâu sao không có visa nơi đến. Bạn phải giải thích là Ai cập nó cho lấy tại sân bay. Vì anh bạn mình xuất cảnh từ VN bằng Hộ chiếu VN đâu có Visa. Sang đến nơi mới dùng HC khác.




https://i1029.photobucket.com/albums/y354/nathinh1/IMG_1411-Copy.jpg

Gemini146
07-06-2011, 18:37
@homeless man: Nói như vậy là nếu mình bay từ Nga thì cũng ko cần phải lo xin visa Ai cập trước nữa đúng không bạn?
Cứ đến sân bay là ok? Vì hỏi zai ở đại sứ quán zai lại tung tin là người Việt Nam phải xin visa trước chứ không được xin ở sân bay.
Cảm ơn các bạn reply nhiệt tình ^^.

homeless man
07-06-2011, 19:19
@Gemini146: Thì tớ cũng từ sân bay Serementrevo bay sang Ai Cập còn gì. Tớ bay của Aeroflot. Nói chung các bạn ý bán tem và dán rồi cộp dấu rất đơn giản. Lúc tớ hỏi các bạn ấy bảo OK mà. Còn tất nhiên nếu tớ là nhân viên sứ quán, tớ phải nói thế chứ. Không lại để bạn qua cầu dễ dàng thế à?

Nếu bạn cẩn thận thì cứ xin ở Việt Nam hay các đại sứ quán của Ai cập ở các nước. Còn không qua đó mua. Lúc tớ sang, ảnh Mubarak vẫn được treo cao. Không biết bây giờ anh đang nghỉ ngơi trong tù thì thời thế bên ngoài thay đổi gì không. Nhưng chắc chắn, Ai Cập cực kỳ cần khách du lịch.

Gemini146
02-07-2011, 19:57
Vậy là hành trình xin xong cái visa đi Ai Cập cũng ko mấy gian nan vì đã được các bạn ở Phuot.com cảnh báo tình hình từ trước. Thật là cảm ơn các bạn nhiệt tình :D
Đúng là anh zai Việt nam trong cute nhưng rất chi là hạnh họe. Mình cũng làm giấy mời và vé thì cũng đã mua trước cho nó rẻ vì còn đi cả Nga thế nên là cứ nộp thôi.
Hôm nộp anh zai cũng nói khả năng từ chối trường hợp của em là rất cao, nhưng thôi anh vẫn sẽ nhận hồ sơ của em =)) < Mặt zai đầy vẻ miễn cưỡng chắc hôm đó bồ giận ta?).
2 hôm sau ngày nộp hồ sơ thì zai gọi với 1 giọng khác hẳn rất chi là thân thiện nói ngài đại sứ muốn interview em, vậy lúc nào em có thể đến.
Tuần sau là bay rồi vậy thì mình đến sớm cho lành (đêm qua vừa nằm mơ visa bị từ chối =))).
... Buổi chiều cùng ngày: Ngài đại sứ rất chi là thân thiện
"Well, I really want to know why do you want to visit Egypt?"
Replied: "Well, I want to see pyramids, sail along Nile river, see the biggest library of the world in Alexandria, beaches in Hurghana and of course Aswan. People say that Egypt is the cilivization of Africa and the world too, so I want to know why people say that"
Ngài đại sứ (béo trắng và điển zai): "Oh, I am so impressed by your answer and I will give you visa. Hope you will have a great trip, bla bla.... safety bla bla bla...Safety..."
Chả muốn nghe nhiều thêm về những căn dặn rất chân tình của ngài đại sứ, còn có việc sau đó nên SHOKRAN (cảm ơn trong arabic) và mình đứng lên để ra dấu kết thúc buổi phỏng vấn :LL
Và visa đã trong tay, cuối tuần sau lại là 1 hành trình mới rồi :)

cuibapdidulich
29-09-2011, 09:48
Nếu có 1 cơ hội mình sẽ đi chuyến tham quan Châu Phi trước ,vì đây là mảnh đất để lại trong mình biết bao nhiêu cảm xúc và thắc mắc.Cảm ơn bác chủ thread đã cho mình những hình ảnh rất đẹp về đất nước Ai Cập,nơi bắt nguồn của sự sống..

langthang-saigon
23-10-2011, 21:43
Tui đi Ai Cập cách đây 8 năm rồi, giờ nhìn mấy tấm hình này thật sự muốn đi lại qua cỡ. Lúc đó đi cũng vội vàng nên chưa có nhiều kinh nghiệm vì cũng mới thoát khỏi thời sinh viên. Khi đó còn chụp hình bằng máy film. Hẹn có dịp thăm lại mấy cụ Pharaon

maninblack
11-02-2012, 21:07
Và múa bụng
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08796_resize.jpg



Mấy em này múa belly dance có hay không bác?

ms.thaotrang_vn
17-09-2012, 19:40
Hi Teru ,
Tình cờ em đọc được cái Topic này , vì bình thường em cũng ít khi Log in lắm.
Em đến Ai Cập được 02 lần rồi , chuyến gần nhất là tháng 8 vừa rồi. Và nếu không có gì thay đổi thì có thể tháng 11 này sang tiếp. ( Mabe )
Trả lời thông tin trên này nó không tiện cho lắm
Nếu mà Teru quan tâm thì buzz Yahoo em nha : ms.thaotrang_vn
Hi vọng giúp được chút xíu thông tin . Hi Hi





Hiện tại mình đang có dự định đi Ai Cập trong tháng này. Có bạn nào đi rồi có thể giới thiệu mình hotel nào rẻ và an toàn với. Mình là nữ, đi 1 mình nên safety là quan trọng nhất.

Ngoài ra, có bạn nào đã từng book city tour bên đó thì giới thiệu cho mình luôn nhé. Thanks các bạn trước nha!

oUno
17-04-2013, 16:40
ở Ai Cập tình hình an ninh thế nào vậy các bác? con gái đi du lịch một mình có an toàn không ạ

oilman
28-09-2013, 19:50
Đi chổ này đã lâu, viết về nó 6 năm trước trên ttvnol sau đó vì bận và thay đổi công việc nên ngưng. Bây giờ có chút thời gian rảnh, để mình đem mấy bài viết bên ttvnol qua luôn. Mới vừa nói chuyện ngày hôm qua với bố đứa bạn của con mình là người Ai Cập về tình hình hiện giờ thì hắn nói cũng tạm ổn, gia đình hắn chuẩn bị về thăm quê nhà. Ngay cả tình hình có ổn định thì cũng sẽ mất một khoảng thời gian 1-2 năm số lượng khách du lịch mới tăng lại như xưa. Nếu bạn nào có đi thì tìm kiếm thông tin cho tốt về mặt an ninh. Nếu lỡ sang đấy mà bạo động có xảy ra thì phải có kế hoạch rút lui an toàn. Đi vào khoãng thời gian này có lợi về mặt giá cả và không đông du khách nhưng có thể đánh nhanh rút lẹ để gia đình khỏi lo.

Chợ Khan ban đêm

Tôi chưa có nhiều thời gian để đi ra đây ban ngày nhưng vào khoảng tháng 11 này thì ban đêm khá dễ chịu. Đồ lưu niệm có thể mua hết ở đây vì gần những khu di tích, mọi thứ đều cao giá hơn. Khi biết tôi đến từ Việt Nam, một số họ rất niềm nở vì họ không thích Mỹ, nhưng cũng không vì vậy mà bạn có thể tin họ nói là "anh tới từ Việt Nam nên tôi để giá rẻ". Nếu không trả giá thật sát thì bạn bị lầm to đấy.

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08920.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08896.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08894.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08893.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08883.jpg

Tranh in và vẽ trên giấy papyrus. Người Ai Cập cổ đã biết làm giấy papyrus khoảng 3000 năm trước. Hiện bảo tàng Ai Cập cũng có trưng bài các hình vẽ và viết trên giấy papyrus tìm được từ các lăng mộ của người Ai Cập cổ.

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08910.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC08919.jpg

oilman
28-09-2013, 19:59
Đến Pyramid of Giza lần thứ hai

Theo mấy người bạn tôi đến kim tự tháp Giza lần thứ hai. Từ trung tâm thành phố ra đây chỉ mất khoảng 30 phút nếu không có kẹt xe. Cả nhóm thuê lạc đà và ngựa ở khu vực phía trước tượng nhân sư để đến kim tự tháp. May là có mấy bác Ả rập trong nhóm rất giỏi mặc cả. Lần này tôi đến kim tự tháp thứ 3 nhỏ nhất trong số 3 kim tự tháp của Giza. Điều đặc biệt ở kim tự tháp này là việc sử dụng đá granite, cứng hơn và ít bị thời gian tàn phá. Tuy nhiên kim tự tháp này chưa xây xong, đá granite chỉ bao bọc phần chân nên ở bên trên, nơi có đá vôi, đã bị tàn phá như hai kim tự tháp kia.

Pyramid of Giza từ trung tâm Cairo
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC_0182.jpg

Mặc cả
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC_0188.jpg

Chỉ 130 pounds một người mà bác trả giá gớm thế!
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC_3777.jpg

Chán
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC_0233.jpg

Pyramid hướng nào thế bác?
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC_3790.jpg

Cứ nhắm hướng tây mà tiến
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC_3782.jpg

Một
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC_3832.jpg

Hai
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC_0210.jpg

Ba
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC_0213.jpg

Bốn
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC_0217.jpg

oilman
28-09-2013, 20:05
Năm .. Sáu
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC_0218.jpg

Kim tự tháp và nhân sư buổi tối
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09099.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC_3889.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC_3883.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC_3880.jpg

Tóm lại, trừ mấy tấm hình chụp buổi tối, chuyến dong ruỗi lạc đà cách trên cũng tương tự như một private tour vì mình có được góc nhìn khác về các kim tự tháp ờ Giza và là nơi không có quá nhiều du khách. Tôi không còn nhớ tên của chỗ thuê lạc đà nhưng chắc là trên mạng sẽ có thông tin.

oilman
28-09-2013, 20:12
Lăng mộ vua - the Valley of the Kings

Đến sân bay Luxor vào sáng sớm, tôi mặc cả với ông lái taxi để thuê chiếc taxi trọn ngày. Giá ông ta đưa ra ban đầu là 500 pounds (5.6 Egyptian pounds = 1USD), sau một lúc trả giá thì ông ta đồng ý với 230 pounds để đi các nơi như thung lũng vua, hoàng hậu, đền Hatshepsut và đền Karnak. Đền Luxor ở gần khách sạn, chỉ đi bộ 10 phút nên sẽ đi vào sáng hôm sau trước khi về lại Cairo. Ở Ai Cập, có thể nói là giá cả cho khách du lịch đều đưa ra rất cao, từ taxi cho tới đồ lưu niệm và bạn phải biết mặc cả.

Khu lăng mộ vua nằm trong thung lũng của một ngọn núi đá vôi. Sau khi lên ngôi, các vị vua Ai Cập bắt đầu cho làm lăng mộ cho mình, có khi họ chết trước khi hoàn thành và ngày nay chúng ta có thể thấy các lăng mộ vẫn còn dang dở. Lăng tẩm của họ là những địa đạo đào sâu trong vách núi đá, từ đơn giản cho tới phức tạp với các phòng ốc, hành lang, nhiều tầng lớp. Có khoảng 62 lăng mộ lớn và cho tới nay người ta vẫn còn tiếp tục khám phá thêm nữa. Các lăng mộ đều trang trí bằng hình vẽ, chữ viết tượng hình thể hiện cuộc sống của đời thường cũng như của vua chúa.

Chụp hình hay quay phim bên trong lăng mộ đều bị cấm. Theo lời đồn của mấy du khách thì nếu bị phát hiện chụp hình họ có thể tịch thu luôn cả máy ảnh. Khi vào xem lăng vua Ramsses IV, lúc đó chỉ có tôi với người trông coi mộ, ông ta gợi ý cho tôi chụp hình không flash. Tất nhiên là phải backsheesh (cho tiền típ). Lưỡng lự một chút tôi đồng ý. Chụp không flash sẽ không ảnh hưởng gì đến mấy hình vẽ quý báu đó. Sau này khi ở thung lũng hoàng hậu tôi cũng đã chụp thêm một lần nữa.

Ở thung lũng vua, ngoại trừ lăng của Tutankhamun và Ramsses IV phải mua vé riêng, các lăng còn lại có thể mua vé thường. Một vé thường cho phép xem 3 lăng, nếu bạn muốn xem hết tôi nghĩ phải mua ít nhất là 3 vé thường. Các trang trí bên trong khá giống nhau, chỉ khác nhau ở kiến trúc.

Thung lũng vua, hoàng hậu nằm trong dãy núi này
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09331.jpg

The colossi of Memnon - hai bức tượng bằng đá cát của Amenhotep III trong tư thế ngồi nhìn về hướng đông, đã đứng vững với thử thách của thời gian từ 3400 năm trước.
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09329.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09335.jpg

Đường đi vào thung lũng vua
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09345.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09385.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09391.jpg

Các nhà khảo cổ học đang làm việc
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09404.jpg

Những lăng tẩm được đào vào trong núi và được lấp lại không còn dấu vết. Sau khi các nhà khảo cổ tìm ra, họ cho xây cửa bên ngoài như thế này để du khách có thể tham quan lăng
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09361.jpg

oilman
28-09-2013, 20:20
Kiến trúc lăng thông thường có một hành lang chính, từ đó thông ra các phòng có chức năng khác nhau
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09363.jpg

Những bức ảnh chụp không flash và phải cho tiền típ (thí dụ như một bác trông coi mộ như vầy)
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09398.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09365.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09367.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09370.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09374.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09375.jpg

Mặt trên của áo quan bằng đá của vua Ramsses IV
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09376.jpg

Không hoành tráng về mặt kiến trúc như các kim tự tháp, mộ vua có giá trị cực lớn với các hình vẽ và chữ viết cũng như các hiện vật đã tìm thấy. Chỗ này quá lớn và quá nhiều, ngay cả đi bộ cũng đủ mệt rồi nhưng rõ ràng là không thể không tới.

oilman
28-09-2013, 20:33
Đền Hatshepsut

Cuộc đời của nữ hoàng Hatshepsut là một câu hỏi lớn cho những nhà nghiên cứu về Ai Cập. Hatshepsut là con của vua Tuthmoses I, là vợ của Tuthmoses II và là mẹ kế của Tuthmoses III. Trong đó Tuthmoses II là con cùng cha khác mẹ với Hatshepsut. Tuthmoses II và Hatshepsut không có con trai nên Tuthmoses III là con của Tuthmoses II với người vợ khác đã lên ngôi. Tuy nhiên Hatshepsut là người đã nắm quyền hành ngay cả khi Tuthmoses II còn sống và đến khi bà ta chết vào khoảng 1493 trước công nguyên. Đền Hatshepsut, được xây xong vào khoảng 1483 trước công nguyên, có cấu trúc trông hiện đại và rất khác với những công trình đã được xây vào cùng thời đó. Sau khi Hatshepsut chết, người ta cho rằng Tuthmoses III đã phá bỏ những hình tượng cũng như đục bỏ tên của Hatshepsut. Cho đến nay các nhà Ai Cập học vẫn còn tìm hiểu nguyên nhân và mục đích của hành động này.

Vài hình ảnh của đền Hatshepsut

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09421.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09427.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09515.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09473.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09510.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09494.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09461.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/egypt/DSC09456.jpg

Đền Hatshepsut có kiến trúc bên ngoài tương tự như một công trình hiện đại chỉ có điều dãy hành lang không sâu và không phòng ốc vì có lẽ đây chỉ là đền thờ chứ không phải là nơi ở. Cái này làm tôi liên tưởng đến mấy cái chùa động Ajanta và Ellora ở Ấn Độ được đục trong vách núi 2000 năm sau.

oilman
03-10-2013, 18:57
Điểm cuối trong ngày là đền Karnak. Đến lúc này thì đầu óc mình đã bão hòa và không còn có thể cảm nhận thêm gì nhiều mặc dù Karnak hoàn toàn là một nơi khác với những nơi mình đã đến và là nơi có số du khách đứng thứ hai chỉ sau kim tự tháp Giza. Đền Karnak được xây dựng và sử dụng bởi các triều đại khác nhau từ 2000 năm cho tới khoảng 200 năm trước công nguyên. Điểm thú vị cần xem là các bức tranh điêu khắc trên những bức tường lớn ghi lại những chiến tích và trận thắng đẫm máu. Tôi không còn nhớ rõ chi tiết nhưng một hướng dẫn viên, mà mình chỉ nghe ké, chỉ một bức điêu khắc và nói là theo nghiên cứu thì trận này hắn thua nhưng không hiểu sau đã cho khắc chiến thắng lên đó.

http://farm6.staticflickr.com/5471/10067467766_ae3656821b.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3673/10067522793_ee17e514eb.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5454/10067446095_e5d6e5e0db.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3717/10067439595_4037e96278.jpg

Những chiếc cột đá cao 10m và có đường kính 3m rất ấn tượng, khi xưa đã chống đỡ mái nhà cũng bằng đá có sức nặng 70 tấn.

http://farm3.staticflickr.com/2847/10067447525_29e5be9ed6.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5541/10067490466_76ea0c87fb.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7450/10067432035_9f1771f53c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7440/10067478296_2a17940f50.jpg

letfly
30-09-2014, 16:58
lâu đài ở đây đẹp quá

damynghe2606
02-10-2014, 09:25
Anh ơi những tượng đó vẫn còn ạ hiii Ai cập nổi tiếng chăc họ tạo lâu lắm rồi nhi? nhìn đẹp quá lên đây thây mọi người pót ảnh hii nhìn chỗ nào cũng muốn đi :(