PDA

View Full Version : Kinh nghiệm phượt Lào Cam Thái bằng xe máy của 2 thanh niên việt



xuanquyet1205
11-08-2015, 22:39
Tình hình là em đã lên kế hoạch đi cam lâu lắm rồi, làm passport ngàn năm mà bể kèo miết, thế là năm nay quyết tâm nhịn ăn sáng đề làm chuyến cho biết đây biết đó.
- Khởi nguồn là e úp tấm hình leo Fansipan.
https://farm1.staticflickr.com/323/20489157835_a73da50e7d_c.jpg
Ông bạn nhảy vào kêu hè có rảnh ko, lang thang làm chuyến đông dương đi.....
Sau hồi suy nghĩ thì thấy xăng cũng rẻ, xe thì chính chủ nên quất luôn 1 chuyến đi vòng vòng cho đã.
Bắt đầu khá là đơn giản của 2 thanh niên.
Sau đây em sẽ viết chi tiết khâu chuẩn bị, khâu thủ tục hải quan, đổi tiền và sim các kiểu.
À...cũng nhờ các bậc tiền bối đi trước để lại kinh nghiệm nên e đi xong cũng để lại chút gì đó. Chân thành cảm ơn chị Dung " thichdibui " nhờ chị mà e có mớ tiếng cam với tiếng thái bồi hữu dụng cho việc trả giá, và bác doigiaymoi ở diễn đàn mình nên e tìm được vài cái guest house giá rẻ giữa đất bạn. :P

1 điều là lúc mình đi bên cam với bên ta đang có 1 ít gì đó ko ổn định ở biên giới nên cũng hơi sợ. Ba mẹ kêu đi nhớ cẩn thận nhé.
Mình đi chơi đâu cũng nói với gia đình để gia đình đỡ lo, mẹ mình phán luôn cho 1 câu " nếu có tiền thì cứ đi " :(((( Mà chuyện này đã trong dự tính, mình đã nhịn ăn sáng lâu lắm rồi. Từ đợt leo fansipan hồi tết về đã chuẩn bị rồi cơ.
Cơ mà trước lúc đi mẹ còn làm cho 1 hũ chà bông to đùng, kk. Đi đâu mà được gia đình ủng hộ thì sướng biết mấy.

Về phía bố mình thì kêu là đi cẩn thận, bên đó họ dùng súng tự do đây...họ ghét dân việt lắm đấy :( Cơ mà thôi, vẫn ý nghĩ cũ, mình ko làm gì hại họ thì họ sẽ chả làm gì mình đâu. Thế là xách balo và lên đường

xuanquyet1205
11-08-2015, 23:17
Tiếp theo là bản đồ hành trình của mình :P
Theo số km từ sài gòn về thì khoảng 3400 km, ngốn hết 1 cái săm xe, 3 bình nhớt. vô số kể tiền xăng...mà tiền xăng chiếm khá nhiều trong chuyến đi rồi :P
https://farm1.staticflickr.com/315/20480942482_07a2d139d4_o.jpg
- Ngày 2: cần thơ - hà tiên - shihanouk vile
- Ngày 3 : shihanouk vile - phnom penh
- Ngày 4: phnom penh - xiêm riệp
- Ngày 5: angkor
- Ngày 6: Biển hồ, poipet ( sát cửa khẩu )
- Ngày 7: poipet - bangkok
- Ngày 8: bangkok ( đi dạo phố, loanh quanh các kiểu
- Ngày 9: bangkok: hoàng cung. mua sắm
- Ngày 10: bangkok - khon kaen
- Ngày 11: khon kaen - savanaket
- Ngày 12: savanaket - Đông hà ( quảng trị )
- Ngày 13: Quảng trị - Quảng bình
- Ngày 14: loanh quanh
- Ngày 15....
-Ngày 16: Quảng bình - Huế - Đà nẵng.
- Ngày 17: nhảy ô tô về SG, tỉnh lang thang phóng xe vào sg rồi mà thấy nhớ nhà quá nên thôi :))

---- Quảng đường 3400km. mà đi 1 mình thì hơi buồn, nên ai đi nhớ rủ bạn theo nhé. Vì đi đường bên nước bạn, họ chạy xe với tốc độ bàn thờ ko à, mình qua đó kéo mút chỉ cũng chỉ lên được 80km, lâu lâu đổ dốc mà gắng lắm gần được 100km....cơ mà ko ăn thua, họ cứ vù vù qua mình, nhỡ may mà buồn ngủ họ làm cho phát chắc văng về việt nam luôn.

--- Chuẩn bị:
+ Tiền: khoảng 6tr
+ Passport còn hạn trước 6 tháng kể từ ngày về.
+ xe chính chủ sẽ dễ dàng hơn, giấy tờ đầy đủ. bằng lái thì đổi cái mới họ sẽ đọc được, ko đổi thì cũng đi được, như mình đây.
+ nón fullface...loại đắt đắt tiền đó. Đi xa, tốc độ cao, bụi, côn trùng, mưa...cái nón này sẽ giải quyết được hết.
+ balo và túi bọc balo, nên mang theo 1 vài cái túi nilon to để cho cái balo vào trong nếu gặp mưa, như thế chắc chắn nhất.
+ Áo mưa: loại quần riêng, áo riêng đấy....đi cái này đảm bảo cho người ko ướt. Ủng đi mưa nữa, để mưa thì đeo vào kẻo ướt.
+ Một ít đồ ăn bỏ túi như lương khô...chà bông gì đó.
+ Quần áo đồ đạc trong balo, những thứ quan trọng có thể mang theo túi nilon bỏ bên ngoài, phòng khi mưa bão nó ướt ngấm vào trong.
+ Dây diện, và ổ chia...nhiều nhà nghỉ ít ổ cắm mình có thể chia ra
+ sạc dự phòng.
+ Bản đồ : vote cho bản đồ here maps của nokia, bản đồ ko cần 3g hay wifi vẫn có thể định vị được, rất hữu dụng cho Thái lan, vì bên đó hệ thống hạ tầng họ được đầu tư lâu rồi nên nhiều đường, đi rất khó khăn, bạn chỉ cần lạc 1 cái là di khoảng 20km mới có lối quay lại nhé.
+ 1 sợi dây dài để có thể cột trong phòng mà phơi đồ, về tới nhà nghỉ thì giặt đồ rồi bật quạt, sáng là khô thôi.
+ Bộ đồ sửa xe máy, 2 cái săm xe, bơm xe. Đường đi nhiều quãng dài mà lủng lốp chỉ có nước khóc thôi :(
+ Áo phản quang, đi dài ngày nên chuyện chạy đêm rất có thể xảy ra.
......
Trang bị cỡ đồng chí này là đủ, nếu nhà ai có điều kiện thì sắm thêm cái áo khoác mà có giáp lưng nữa là ok con dê luôn
[url=https://flic.kr/p/wiZREi]https://farm1.staticflickr.com/564/19894371913_929a186a1a_k.jpg (https://flic.kr/p/xcQbDY)

Balo cũng nên trang bị cái phản quang nhé, cho màu mè và sau đó cột cái túi, sợ công an làng thì che biển số lại, họ chắc sẽ chẳng nhận ra dân ngoại quốc đâu.
- Trang bị giáp tay, giáp chân và bao tay như kiểu kia nhé, lỡ đâu xòe phát thì cũng giảm được phần nào.

xuanquyet1205
12-08-2015, 13:32
Để có thể viết nhanh cho ae đi nên e viết luôn thủ tục hải quan qua các cửa khẩu nhé:
- Cửa khẩu hà Tiên: bên việt nam thì dễ dàng, mang passport qua họ đóng dấu cho. Xe phân khối lớn thì phải làm giấy tờ, còn xe cùi cùi như mình đi họ kêu cứ chạy qua thôi. Cái này khó cho mình, nếu gặp cảnh sát thì phải nhét tiền....may mình đi chả gặp đồng chí nào.
[url=https://flic.kr/p/xdz4ME]https://farm1.staticflickr.com/567/20489309196_b68c5e4018_k.jpg
--- Làm thủ tục ở chỗ cái balo dạ quang đấy...đi vào 1 tí là họ đóng dấu cho thôi.
+ Xong thì chạy lên tí có cửa bên hải quan Lào, văn phòng nằm phía tay phải. Vào đó họ sẽ chỉ mình đưa hộ chiếu và đòi 50K, mình đưa và hỏi tiền gì thì họ nói tiền ghi giấy tờ, form lằng nhằng...Mình là mình đưa, còn nghe nói cứ cãi họ tiền gì ko đưa thì hồi họ cũng đóng dấu. Lúc đó 4h chiều rồi nên mình cùng chả mặc cả...chặng đường còn gần 200km nữa nên đưa 50K rồi đi luôn...nghe nói 5h đóng cửa nên ae sắp xếp sao đi sớm...tốt nhất là nghỉ ở hà tiên đêm rồi sáng chạy ra shihanouk vile cho khỏe.

- Cửa khẩu cam - Thái: khu poipet, mình qua đêm ở poipet rồi sáng làm thủ tục qua luôn. Cửa khẩu ở đây thì làm việc tới 10h. Nên ae nào qua được thì qua luôn, qua đất thái ngủ nghỉ rồi sáng chạy cho khỏe. Thủ tục ở đây viết giấy nhiều và lâu
+ Đầu tiên là cửa khẩu Cam, check out khỏi nước bạn. 10 đồng chí cam thì tới 11 đồng chí kêu mày ko qua được thái đâu, về đi. Có anh cảnh sát kêu là, giờ mày qua thái xem, nếu làm được thủ tục thì về đây check out. Thế là mình qua bên hải quan thái hỏi, họ kêu in giấy tờ xe, hộ chiếu rồi qua. Thế là ổn...mình quay lại check out. Ở đây buổi sáng đông, phải xếp 4 hàng chờ, tại tây đi chơi nhiều nên đợi. Xong tới lượt họ nói luôn...đưa 100baht, Tây thì ko bị thịt...2 thằng mình 2 người hải quan khác nhau đều thịt giá chung như thế. Kêu lâu lâu đi nên đóng góp cho nước bạn.
Đây, chỗ làm thủ tục check out ở cam đây:
[url=https://flic.kr/p/xdAk1y]https://farm1.staticflickr.com/468/20489555516_0e4d4ca40b_o.jpg
+ Xong rồi mang passport tới bên thái. Chỗ hải quan nằm tay trái nhé. Qua thái là đi bên trái luôn rồi đó. Lên đó có 1 cái form họ đưa cho mình...lấy ở góc trái cửa ra vào. Rồi ghi đầy đủ lại, có cả điền chỗ nghỉ nữa, cái này đã nghe qua của bác doigiaymoi rồi nên ghi luôn Apple guest house II . Xong thì lại xếp hàng chờ, check in bên thái thì xếp hàng, tới lượt thì đưa passport cho họ. Họ sẽ bắt mình lăn tay, vân tay ấy. 4 lần, họ in hình ngay đó, nhìn là biết, Xong đóng dấu cho...họ ko ăn tiền.

---Hình ảnh cửa lên chỗ hải quan Thái đây:
[url=https://flic.kr/p/wYibes]https://farm1.staticflickr.com/563/20327778140_848f1d567f_o.jpg

--- Giấy khai ở đó, và 1 tờ nữa e quên mất tiêu rồi :3 Tờ ghi địa chỉ gì gì đó. Nhưng khai cũng dễ thôi.
[url=https://flic.kr/p/wj4kre]https://farm1.staticflickr.com/566/19895050683_1cbd449dcb_o.png
+ Người xong thì ra tới xe, chốt bên tay trái, Đưa giấy tờ xe, passport của người chủ xe cho họ. Họ xe đưa cho mình 2 tờ giấy, mình khai đầy đủ vào, số khung số máy, chở bao nhiêu người, thông tin đầy đủ. Mình sẽ post form đó ở dưới. Cái gì ko hiểu thì hỏi họ, có chữ tiếng anh kèm theo mớ chữ lằng nhằng nên cũng ko lo lắm. Có thể vác từ điển ra dịch :PPP
---Hình hài 2 tờ giấy đó đây, Ô số 5 là số khung, ô số 6 là số máy nhé. Họ đưa mình 2 tờ, mình ghi 2 tờ giống nhau, rồi họ giữ 1 tờ, lúc check out trả lại cho họ nốt.
[url=https://flic.kr/p/xf9Sao]https://farm1.staticflickr.com/563/20507220392_6e0577f423_o.png

--- Tờ này là crew list, như bên tàu biển thì là khai báo thuyền viên, còn đây thì có nghĩ là khai báo ôm :))
*** Tên, tuổi, quốc tịch, vị trí, số hộ chiếu...khai đồng chí ôm của mình đấy.
[url=https://flic.kr/p/xgv2T4]https://farm1.staticflickr.com/565/20522471821_079d2cf9d4_o.png

+ Qua cửa khẩu đó không có bị kiểm tra tiền hay đòi tiền nhé. Mình nghe có ai kêu là bị hải quan vòi tiền, mình đổi sẵn 10usd cho họ, nhưng chả thấy ai nói gì nên thôi. Sướng :))
+ Xong thì đi 1 khúc, họ sẽ chặn xe mình lại. Tại 1 cái phòng bên tay phải thì mình đưa giấy tờ xe cho họ, họ kiểm tra số khung, số máy, giá tiền chiếc xe xong họ yêu cầu mình cửa khẩu nào mình định ra, và ở lại Thái trong bao lâu. Mình khai là mukdahan, thế là họ ghi vào đó là xe chỉ được ra khỏi theo cửa khẩu này. " tiếc " vì nếu khai cửa khẩu nongkhai thì có thể lên viêng chăn chơi rồi....thôi đành chịu. Ai đi thì nhớ xem lịch trình rồi khai cho đúng nhé. Xong rồi họ chúc đi may mắn :)) vẫn ko mất xu nào


- Cửa khẩu Thái - Lào:
[url=https://flic.kr/p/wYshwZ]https://farm1.staticflickr.com/566/20329555349_198b32e028_o.jpg
Cửa khẩu này mình đi qua chiếc cầu hữu nghị của 2 nước. Xe ô tô or xe phân khối trên 500 mới được chạy trên đó, và mình cũng chả thấy cửa nào dành cho ô tô nên đành phóng vào, họ chặn thì dừng lại hỏi. Cuối cùng họ chặn lại thật. Họ kêu mày đi đâu mà vào đây...xe máy của mày ko qua được đâu. Mình mới mang giấy tờ mà họ cấp cho con xe chính chủ mình ra. Kêu là xe này chỉ được qua cửa khẩu mukdahan...nếu t ko qua cửa này thì đi đường nào. Họ kêu mày vào trong văn phòng mà hỏi.

+ Vào văn phòng đối diện thì có 1 chị nói tiếng anh được. Chị kêu cầu này m ko đi được đâu, giờ m ra nhờ 1 xe bán tải, kêu họ cho m lên rồi chạy qua thôi. Thế là mình ra nói với chú hải quan hồi nãy, trình bày rõ ràng là đi du lịch, giờ muốn qua nên chú có thể nhờ 1 ai đó đưa xe lên được ko, vì cháu ko nói được tiếng thái nên rất khó khăn. Thế là chú ấy ra chặn 1 xe lại, nói lằng nhằng gì đó rồi quay lại kêu là họ đồng ý chở m lên, nhưng phải mất 500baht...gần 350K của mình..tiếc !!! Nhưng muốn sang thì phải bắc cầu kiều nên đành chịu. Nếu ai hên thì sẽ ko mất tiền or trình bày là ko đủ tiền, có thể discount lại với họ chắc sẽ rẻ hơn đó. Xong đồng ý thì lại trạm hải quan, họ đóng dấu cho cái bụp rồi đi. Mình nghe chú ấy nói là đưa 40baht cho hải quan. Mà mình tới họ ko thu nên thôi vậy, chắc thương sinh viên nghèo nên dân thái ko thu.
+ Tiếp đến là đưa giấy tờ mà cửa khẩu lúc vào thái họ cấp cho, đem trả lại cho bên cửa khẩu mukdahan. Xong họ còn chụp hình gì đó, ko biết là lí do thấy thanh niên đi bụi thì chụp hay làm gì nữa. :3

+ Qua cầu hữu nghị " friend ship II " : tới đất Lào, bên đây họ nói được tiếng việt nhé, nên cứ thoải mái nói.
+ Gặp 1 anh kia, họ hỏi đi đâu thì cứ khai đi du lịch, giờ sang lào rồi về Việt Nam, anh ấy nói là đợi đi hỏi xếp đã, tiếng việt hơi chuẩn nhé. Mình có hỏi anh là người Việt hay Lào, anh ấy kêu người Lào. Mà mình nghe giọng Việt miền trung :P Giờ mình mới nhớ ra, Việt Lào anh em, dân bên Lào nghèo, đường xá cũng cũ kĩ, đang xây đường lại. Bên Lào thì thích đi du học Việt Nam lắm :P Xong anh ấy kêu là chú em đi qua Lào thì xe này cứ thế mà chạy, nhưng ko được bán ở đây, phải đem về Việt nghe chưa, anh nói rõ luật của bên đây cho chú em rồi đó. Xong quay lại check out thì họ thịt 100baht, hình như là luật bất thành văn rồi. Cuối cùng chào các anh rồi đi về tỉnh savanakhet thuê nhà nghỉ. Bên Lào người Việt nhiều lắm.

- Cửa Khẩu Lao Bảo: Qua check out và check in đều bên cửa khẩu Lao Bảo mình nhé. Lần đầu tiên thấy 2 trạm của 2 nước ở 1 nơi. Điều này khẳng định lần nữa là Việt Lào anh em :PPP
+ Check out Lào trước, họ thu khoảng 30K tiền kíp, nhớ đổi tiền kíp nhé...khoảng 70K tiền việt thôi. Ở ngay trong trạm này có mấy chị người việt...có thể đổi tiền ở đây và để dư ra 30K kíp. Chứ ko thì đưa họ 100K tiền việt...hơi lỗ so với quy định. Xong qua bên ô bên cạnh check in bên Việt.
+ Lúc cuối bạn mình có hỏi hải quan ở cổng kêu sao bên Lào họ thu tiền, thì mấy chú hải quan ở đó kêu là...mày không thấy bên họ nghèo sao, đóng góp cho họ 1 tí cho đáng gì, đó là lệ phí rồi mà. Theo mình thì Lào nghèo thật, nhưng tiền đấy chắc 2 bên ăn chia rồi. Dân Lào qua mình cũng có thể Hải quan Việt thịt lại thôi.

- Ai có kinh nghiệm qua cửa khẩu nongkhai hay các cửa khẩu khác thì đóng góp vào đây nhé.hehe. Mình có nghe bạn tuancuongchan review lại nên cũng đỡ lạc lõng qua các cửa khẩu !!!

KoPan
12-08-2015, 18:26
Chờ thêm review hình ảnh, chỗ nghỉ ngơi, ăn uống cuả em :3

xuanquyet1205
12-08-2015, 21:39
Em xin kể tiếp câu truyện.
Việc đầu tiên là chạy xe từ HCM xuống Hà tiên nhé, Các bác sắp xếp thời gian xuống tới đó trong ngày là tốt nhất và đêm ngủ lại ở đó, sáng mai làm thủ tục rồi chạy ngày cho sướng:
https://farm6.staticflickr.com/5791/20352129960_9a5321b18b_o.png
Dọc đường mình đi từ Kiên Giang lên, nghe cung đường biển nên đi chứ ko thích đi đường ven biên giới, tại dạo này tình hình bất ổn, mình sợ đi ngang ngang đó đạn lạc thì thốn...ảnh chụp từ clip lên ko được tươi cho lắm...ai đi thì ngắm đường tuyệt vời.
--- Một điểm cộng nữa là bạn đi xuống miền tây thỉnh thoảng dọc đường vẫn có trà đá miến phí nhé, nhà cô bác nào có điều kiện thì thùng đá lạnh, còn ko có thì bình nước lọc....nói thật là mình thấy các bình này mình mừng muốn khóc, 1 phần vì đỡ được chi phí mua nước, phần thứ 2 là nước ở đây ngta tốt ngta mới mang ra cho mình uống free, và tất nhiên là nước an toàn tuyệt đối. Có lần ở sg nhìn cô bán trà đá múc nước ở cái thùng to to lên rồi bỏ đá vào, từ đấy mình cạch trà đá luôn. Tốt nhất cứ nước lọc đóng chai mà quất, nếu ko thì trà đá miễn phí mà uống. An toàn lắm :))

[url=https://flic.kr/p/wm4Ri7]https://farm6.staticflickr.com/5817/19917784124_3bfbf46c25_o.jpg

--- Nhà ở khu ven biển dưới đây cũng bấp bênh lắm, trường học chắc cũng ko bằng trên thành phố được, họ sống nhờ vào đánh bắt cá or là giao thương giữa 2 nước. Nhìn bé nhỏ thế thôi nhưng họ mến khách và tốt bụng lắm...mình đi đâu trên đất nước Việt Nam này đều cảm nhận được như thế, tất cả các vùng miền bắc trung nam...hehe. Ai đi cứ sợ lừa đảo hay bắt nạt hay vân vân và mây mây thì cứ xách balo lên và đi, mang theo đôi mắt màu hồng, tấm lòng và luôn có nụ cười kèm theo nhá :))
Có người kêu rằng đi gặp nhiều khó khăn, đi gặp người lạ, rồi thanh niên làng....cơ mà theo mình nghĩ là chả ai trên đường làm hại bạn nếu bạn không làm gì ảnh hưởng đến họ. Ra đường nếu lỡ có va chạm gì đến họ, thì cứ mạnh dạn xin lỗi thật to rồi cười phát, chả ai lỡ làm gì bạn đâu...hehe. Tất nhiên là sẽ có mặt trái của xã hội, nhưng đó chỉ là phần nhỏ thôi...cảnh giác tí là ổn mà.
--- Thôi cứ đi đi, hãy nghĩ rằng mọi người đều tốt, trước hết mình phải có lòng tin vào người ngoài thì mới mong nhận lại được từ họ chứ. Hehe, đi bụi kiểu này kiểu gì cũng gặp khó khăn...nên các bạn phải có lòng tin là người tốt rất nhiều, nhiều nhiều lắm. Nhớ lần mình ra Huế, ngồi trên tàu từ SG ra, đêm đến có vài bạn trẻ ở đâu về nhà về Huế Quảng trị gì đó...mình thấy 1 team nên nhường ghế cho họ ngồi chung với nhau...đến sáng hôm sau các bạn ấy mời mình ăn uống, bánh kẹo đủ thứ, rồi còn chỉ nhà nghỉ, phòng trọ rẻ nữa, chỉ mua vé xe lửa, giờ chạy ntn để về Đà nẵng lại, tới lúc mình ra ngồi xe ôm rồi mới tạm biệt mình về :P
+ Còn có chú ở Huế, thấy mình đạp xe đạp đi chùa Thiên Mụ...tự dưng thấy quán ăn bánh lọc gì gì đó, mình thấy dọc đường nên xà xuống ăn, lúc đó chú hỏi m ở đâu mà ra đây chơi, nghe giọng là biết ko phải thanh niên làng rồi....thế là khai thật. Ăn xong cái kêu thôi đi đi con, chú trả tiền cho....sướng vật vã :)) Còn lúc lang thang ở chợ Đông Ba, có mấy chú chỉ chỗ ăn ngon, rẻ...mấy chú xe ôm đó, kêu trước chợ ĐÔng ba, thấy quán kia đông người thì ngồi vào...chả bị chém giề :P NGồi tí ăn qua quán chè, kể chuyện thanh niên đi bụi ra Huế chơi...tô bánh canh 7K....lát sau tự dưng lấy có 5K...ôi trời rẻ v~~~
--- Bạn nào thích ẩm thực thì nên đến Huế 1 lần nhé: nguyên album Huế mình ghi ở link fb đây: [url]https://www.facebook.com/xuanquyetkt11/media_set?set=a.361993813989068.1073741843.1000053 53573726&type=3 (https://flic.kr/p/x1rZbq)


----Khoe ảnh cá nhân tí, đến cửa khẩu lúc 4h chiều, mà 5h mới đóng nên 2 thằng tranh thủ làm tấm ảnh. ----
Nói chung cửa khẩu này qua dễ dàng vì.....họ nói bằng tiếng việt :)) Có gì ko biết ae cứ hỏi hải quan bên mình, họ sẽ chỉ nhiệt tình cho, à, đặc điểm bên đây là 2 nước có chính sách gọi là cư dân biên giới, hầu như cửa khẩu nào cũng thế. Có nghĩa là dân mình vác xe qua đó làm ăn buồn bán gì gì đó, sáng chạy qua và chiều phải chạy về rồi. Nên bạn thấy ở đây tấp nập dân Cam và Việt qua lại lắm nhé.
[url=https://flic.kr/p/xfPHFq]https://farm6.staticflickr.com/5665/20514801226_ff038058be_o.jpg

Thủ tục làm thì như mình viết sẵn ở trên rồi, qua cửa khẩu việt ko mất tiền và đóng dấu cái rụp, xách xe đi tí là qua bên Cam, phòng đóng dấu bên tay trái, họ sẽ kêu đóng 50K, nói bằng tiếng việt luôn nên cũng ko phải ngỡ ngàng gì :3
Tiếp đến là cái casino to đùng, bác nào thích thì vào đây tận hưởng tí rồi quay về Việt Nam cũng được, do trời muộn nên e tiếp tục chạy qua, bỏ sau lưng là sự hoành tráng của vùng biên giới.
[url=https://flic.kr/p/x1xdK7]https://farm6.staticflickr.com/5715/20353151148_9b95ee86a5_o.jpg

Phanthanh
13-08-2015, 01:18
Mình cũng xin góp thêm tí kinh nghiệm/thông tin về việc đi qua các cửa khẩu khác (theo đề nghị của chủ thớt đó nha).
Năm ngoái khi xảy ra cái vụ HQ Thái đòi trưng tiền ra xem ở cừa khẩu Poipet/Aranyaprathet, mình ghét cái vụ này (chứ không phải không có tiền ) nên quyết định đi qua Thái bằng cửa khẩu Kokong/Trat. Mình đi 1 mình bằng xe bus PP-Kokong. Tới bến xe Kokong thì thuê xe ôm đi cửa khẩu, giá khoảng từ 2-3USD. Đường ra cửa khẩu phải qua cầu Kokong, có thu phí (ít thôi). Đến cửa khẩu Cam sẽ có rất nhiều cò mồi, mình không nghe 1 tên nào hết. Tự lên gặp CA XNC Cam hỏi, văn phòng làm việc nằm bên tay phải nhé. Cũng giống cửa khẩu Poipet họ yêu cầu mình qua Thái hỏi có cho nhập không, nếu được thì quay lại làm thủ tục xuất. Ở đây cũng đòi 100bath/ng. Qua cửa khẩu Thái sẽ gặp 1 tổ quân sự kiểm tra hành lý xem có chất nổ hay súng ống gì không. Có lẽ vì ở đây gần với miền nam Thái Lan nhiều bất ổn nên mới có việc kiểm soát này. Ở cửa khẩu này HQ Thái có đòi tiền nhe các bạn, 200bath/ng, họ tránh tiếng hay sao mà để 1 con gái không mặc sắc phục ngồi trong văn phòng thu tiền này, xong mới chịu làm thủ tục. Các bạn đi xe bus thì đi bộ ra khoảng 100m bên tay trái sẽ gặp xe minivan đi Trat. Từ Trat đón xe bus đi Bangkok, rẻ và lịch sự.
Cửa khẩu thứ hai mình đi qua Thái là Nong Khai. Tại bến xe ngay trườc chợ Sáng ở Vientian các bạn mua vé xe liên vận qua Nong Khai, hoặc mua vé xe bus ra cửa khẩu rồi đón xe shuttle bus miễn phí đi qua Nong Khai. Theo ý mình thì nên mua vé xe liên vận bởi vì chờ và giành nhau lên xe shuttle bus rất lâu, do đông người quá. Còn xe liên vận thì mình để đồ lên xe, chỉ mang mình không xuống xe làm thủ tục, xong thì ra xe qua Nong Khai, không phải chen lấn, mất rất nhiều thời gian. Khi qua cửa khẩu phía Lào phải mua vé xuất/ nhập theo quy định, khoảng 10k kip/1 lượt/ ng, vé là thẻ từ như đi xe lửa điện ở Bangkok. Xin form kê khai ở bên ngoài chỗ mua vé này, thấy người ta viết tờ khai thì hỏi họ lấy ở đâu. Qua cửa khẩu Thái /Lào ở đây không bị thu tiền gì khác (bên Thái cũng vậy). Khi qua cửa khẩu Thái, người có PP Việt Nam sẽ đi vào một luồng riêng, lưu ý nghe chỉ dẫn từ người phát tờ khai XNC Thái để khỏi nhầm, luồng này nằm phía bên trong văn phòng, có lẽ để kiểm tra nếu cần. Nếu ai đi shuttle bus thì làm thủ tục xong sẽ đón xe tuk tuk đi vào thị trấn Nong Khai, khoảng 40bath/ng. Ai đi xe liên vận thì lên xe đi thẳng vào bến xe Nong Khai. Ở bến xe có vài nhà buôn bán hàng ăn là người Việt, cứ nhìn hàng nào có bán giò lụa thì chính nó.
Cửa khẩu thứ 3 là cửa khẩu Lào Thái Vang Tao/ Chong Mek. Cửa khẩu này thì dễ chịu cả hai nước. Phía Lào thì cũng đóng lệ phí 10k kip có biên lai. Phía Thái thì miễn phí. Cả hai bên đều không có thu tiền ngoài luồng. Ở cửa khẩu này không có phân biệt PP Việt Nam. Mình đi qua khẩu này bằng xe bus liên vận Pakse/ Ubon Ratchathany. Tại khẩu bên Lào xuống xe làm thủ tục đi bộ qua khẩu Thái, xe bus sẽ đứng chờ mình bên ngoài cửa khẩu Thái, thiếu người thì xe chưa chạy, cứ yên tâm nhé.
Cửa khẩu Poipet mình cũng đã đi qua nhưng hơi lâu rồi nên thông tin đã cũ. Các bạn nên theo thông tin của chủ thớt để update

xuanquyet1205
13-08-2015, 12:44
Còn đây là đặc sản của bên nước bạn, đây gọi là đỉnh cao của sự chèn và buộc đồ. Bên mình cứ gọi bằng cụ, hàng hóa có khi từ bên họ qua...cũng có khi là hàng mình xuất qua nước họ,như mì tôm chẳng hạn...mà ko hiểu sao bên Cam lại có làn da đen thật đấy...:3
[url=https://flic.kr/p/x1xrxy]https://farm6.staticflickr.com/5622/20353194210_35b70d996c_o.jpg

+++ Còn tiếp, ngay khu này luôn là có dịch vụ đổi tiền, bạn chẳng cần phải đổi trước ở nhà, tỉ giá ở đây rất tốt. Mình đổi 1tr tiền việt được 187K tiền riel nhé, Còn usd thì mình đổi tỉ giá 22K, mình đổi 5tr là được 250 usd. Bên cam sài tiền đô và riel như nhau, có nghĩa là 4000 riel thì bằng 1 usd, bạn thích trả gì cũng được. Bạn đổi 1 ít tiền riel như mình, vì có những cái 1000 riel như chai nước...có chai có 500 riel thôi, hay đĩa cơm 3000 riel...nếu trả usd thì hơi lỗ. Mà mình thấy nếu trả usd thì họ sẽ hoàn riel lại cho bạn...thôi tùy sao cũng được :)))))

--- Cảnh đi đường bên cam khá đẹp...và đường khúc đầu cũng đẹp ko tưởng luôn...bạn bước qua đây sẽ thấy cảm giác xe phóng vù vù như đang bão đường...toàn là ô tô, ngay cả phụ nữ mặc đồ xà rông nhưng cũng có ô tô. Các anh hải quan kêu...các chú qua đây thì mua cái phân khối lớn mà chạy...mang cái xe ghẻ này chán lắm, cơ mà sinh viên nên chịu vậy.
- Đường khúc này ko có container nên rất đẹp, thanh niên bên ta có thể vác xe qua đây đua. Lơ ngơ thì lao xuống ruộng thôi, không sao
[url=https://flic.kr/p/x1z8wC]https://farm6.staticflickr.com/5774/20353523828_aee8999134_o.jpg

Tiếp tục đi thì mặt trời đã lặn...muốn chụp hình lắm nhưng không được. Qua đây họ nói tiếng cam, và mình chưa có 1 chữ cam nào trong đầu....thôi cứ đi thôi. Đường buổi tối nên hơi lạnh, xe phóng vù vù....bên cam hạ tầng giao thông chưa phát triển nên toàn bộ đường đi đều ko có đèn đường, càng về sau này thì đường càng tệ, hjcccc
+ Ko có công an, trời thì tối, đích đến còn dài nên nôn lắm...haha. Cứ phóng, nhưng mà lâu lâu lại gặp cái ổ voi, trách mà vẹo cả tay lái, lỡ mà chạy nhanh chắc xác định. Lúc trời tối thế này, nếu không có nón fullface thì côn trùng bay vào mặt rất khó chịu nhé, phải ụp kính xuống nên kính phải sạch để nhìn được đường mà ko bị bụi bay vào mắt.
+ Đường đi tới shihanouk là cỡ 200km, nhưng mà để vào làng thì phải 250km cơ...theo mình nghĩ thế. Đường ko đèn, ko chỗ sửa xe, vài ba hộ dân lâu lâu mới thấy, rủi may mà xe hư thì cắn lưỡi nhé, xăng thì bạn xác định là căn cho chuẩn, cây xăng dọc đường có. gần hết là tấp vào đổ full bình, dựng xe lên mà đồ....gỡ càng nhiều càng tốt.
+ 1 Điểm nữa là bên cam cây xăng mỗi nơi 1 giá, chữ thì loằng ngoằng lắm...chả hiểu, theo sự suy đoán ban đầu của mình thì cái đắt nhất chắc xăng 95...vào thôi....chuyện rồi nó cũng tới. Bất đồng ngôn ngữ lần đầu...2 thằng xuống xe...chỉ vào xăng đắt nhất, " full full " :)))))
ko biết họ hiểu ko nhưng chắc họ cũng đoán được...xong rồi tới lúc tỉnh tiền, thoát nhìn lên đồng hồ tình tiền chỉ số...tầm 12.000 riel tức là gần 4000 riel 1 lít, nhân tỉ giá 5.4 thì cũng ngang ngang bên ta. thế là rút tiền ra trả.
+ Đi tiếp, bản đồ here maps chỉ hiện trục đường chính, rồi phải vô đường phụ.
+ E up luôn hình google map lên luôn, cho ae xem, bản đồ here máp chỉ hiện khúc ngã 3, con đường số 3 cắt đường số 4 thôi, nên tới khúc này thì đoán được là biển bên tay trái nên rẽ tay trái. Và cuộc đời GPS chấm dứt tại đây...chỉ thấy chấm xanh ở trong. Cơ mà đường bên cam thì chưa phức tạp lắm nên chỉ có 1 trục đường chính, e cứ bám theo các bác container mà đi.
+ Trời tối lắm...đường bé nữa, chỉ đủ cho 2 container đi ngước chiều nhau. Mà mình đi sát lề bên phải thì sợ ổ gà, sợ lao xuống ruộng nên đành đi vào giữa. Cứ mỗi khi xe container đối diện đi tới là y như rằng chói mắt và khúc đó ko nhìn thấy gì...tởn đi đêm luôn. Xe thì phóng như điên...lúc đó mà xòe thì ko biết sao. Mà bên đây có biển ==> có cảng ==> có xe container. Mà e thấy toàn là xe bia angkor ko à :))
+ Đi được 1 hồi tim nhảy ra ngoài...lúc này cũng sợ lắm rồi, thấy 1 bác xe container đi trước, quyết định giữ đúng tốc độ với xe đó, nó như 1 cái khiên đi trước mình, mình chỉ cần đi cách nó 1 khoảng cách an toàn là được...đi ngay sau xe họ, đừng đi kế bên. Cuối cùng thì cuộc đời đã sáng vì có lead dẫn đường...sướng. Xe Cont đi thì kiểu gì cũng đến cảng, mà có cảng là có sự sống. Quyết định theo họ là đúng đắn
[url=https://flic.kr/p/x1BcLW]https://farm6.staticflickr.com/5637/20353928338_42b1ae65b5_o.png

tomdevilhp
13-08-2015, 17:19
Cho mik xin faceboook bạn dc hk?

vgnfw490
14-08-2015, 02:11
m cũng mới đi xe máy qua Cam giữa tháng 7, qua cửa khẩu Xa Mát. thủ tục thì đơn giản nhưng bị bọn HQ Cam chém 10$ " for the fee", mà mấy chú ấy nói tiếng Anh ẹ quá, m cũng ngại tranh cãi nên cúng luôn. giá xăng thì loại super( chắc tương đương với 95 của VN ) là 0,9$/l, giá này cũng tương đương ở VN mà sao m lại buôn lậu xăng dầu qua Cam nhỉ??

xuanquyet1205
14-08-2015, 13:46
Cho mik xin faceboook bạn dc hk?

Cái link fb ở trong album ẩm thực Huế đó bạn...hehe.
Facebook.com/xuanquyetkt11 nhé.

xuanquyet1205
14-08-2015, 13:48
m cũng mới đi xe máy qua Cam giữa tháng 7, qua cửa khẩu Xa Mát. thủ tục thì đơn giản nhưng bị bọn HQ Cam chém 10$ " for the fee", mà mấy chú ấy nói tiếng Anh ẹ quá, m cũng ngại tranh cãi nên cúng luôn. giá xăng thì loại super( chắc tương đương với 95 của VN ) là 0,9$/l, giá này cũng tương đương ở VN mà sao m lại buôn lậu xăng dầu qua Cam nhỉ??

Họ đòi mình thì mình cũng đưa thôi...lần đầu ai đi chả bị thịt. :))
Cơ mà xăng đó giá lung tung, có lần mình thấy có 3400...có lần 4200, sau mới biết là cây nào rẻ thì vào đổ thôi...haha. Đỡ lỗ được tí, xăng chắc rẻ hơn mà. :P

xuanquyet1205
23-08-2015, 21:36
Kể tiếp câu truyện. Nhưng đến phần này trời tối, cũng khuya lắm rồi mà mãi chẳng đến được shihanouk vile lên có phần hơi nản, dẫn tới chả có hình ảnh gì cả. Lúc chưa tới đoạn đường có nhiều container thì thấy có sự sống, có nhà cửa...thì vào tính ăn mà toàn chè. Ai dè cậu bạn nhìn đối diện thấy quán gà rán five star, sướng v~. Chỉ sợ chặt chém lên vào đó luôn, giá có sẵn, nhưng chữ hơi loằng ngoằng. May sao có cậu phục vụ nói được tiếng anh nên hỏi bn...nhẩm nhẩm tỉ giá thì seem seem bên mình, thế là dựng xe đánh chén.
Bạn mình nói " ăn gà lấy lại sức nhanh, có nhiều protein, thôi đánh chén đi. " Mà gà bên đó to, 1 đùi cỡ 20K như bên mình, với lại nước chấm cũng ngon. Tới đây có sức rồi nên khuya mấy cũng đi được. Ăn xong làm lon coca..." phê ".
Thế là 2 đứa lại khăn gói lên đường tìm nơi văn minh. Cứ bám riết theo cái xe container 1 hồi thì đến nơi có đèn nhiều, nhưng lại là ngã ba, chả rõ chạy như thế nào. Thế là lại dùng ngôn ngữ hình thể, xuống vác cái điện thoại chỉ vào shihanout vile...ai wuan tu gâu shihanouk ???
- Mấy thanh niên làng đã hiểu ra, chắc thấy chỉ vào bản đồ và nghĩ người ngoài chỉ vào làng thôi nên chỉ đường. Lúc này mình sẽ ôm bên tay trái mà đi nhé
Đường vào làng như kiểu đồi núi, cứ bám theo dân ngta đi là sẽ vào được trung tâm. Đi 1 hồi thấy văn minh rồi bèn mang đống danh sách nhà nghỉ đã copy trước ra xem. Ôi mèn ơi, cái bản đồ ko hỗ trợ đường ở đây. Tìm bằng răng rồi, Bạn mình thì ngó qua ngó lại thấy có 1 cái tạp hóa...mà cũng ko phải tạp hóa nữa. Như cái siêu thị mini giống siêu thị 24h bên mình đó, tại có chữ tiếng trung nên ít nhiều hỏi họ sẽ ô kê. Đây là cách chọn bạn mà chơi đây.haha.
- Thế là bạn mình vào hỏi họ, trong cái tạp hóa người trung đấy, họ cho wifi. Nói 1 hồi nên hỏi họ cách mua thẻ. Mua trong đó luôn. 1.5 $ là cái sim....và 5$ nữa là 3G lên mạng 1 tháng, bọn mình đi ở campuchia nhiều nên múc luôn, với lại có mạng mà còn nhắn tin về cho gia đình nữa, ko người nhà lo lắm. Có wifi nên tranh thủ lên agoda xem, mà đắt dã man, mà thôi...vẫn phải đi thôi, còn sức là đi tiếp.
----- Lên xe đi....lúc này 10h tối rồi, chưa có nơi nghỉ chân sau 1 ngày dòng dã, đuối lắm, chưa có gì ăn, thật sự là mệt, nhưng chưa dừng ở đó, chạy khoảng 200m thì cái gì rồi nó cũng tới.....xe xì lốp ...... Đời ko còn gì nhọ hơi nữa ở nơi đất khách này. mà mình có kịp thời học được 1 khóa vá xe, nhưng mà thật sự lúc đó quá đuối rồi. Thế là bạn mình đi bộ lại quán lúc nãy hỏi tiếp. Hỏi nhà nghỉ rẻ gần đây nhất, họ nói là ở đây bọn tao cũng có nhà nghỉ, nhưng giá hơi đắt nếu mày muốn ở. Thôi đắt mấy cũng ở thôi, phòng đây dành cho người hoa thì phải, họ bán đồ cho người hoa, phòng cũng dành cho người hoa luôn hay sao đó. Giá phòng như thế này, 10usd phòng 1 giường, ko máy lạnh. 10usd phòng 1 giường có máy lạnh, và cũng 10 usd phòng 2 giường có máy lạnh :)) Mình cũng ko hiểu sao lại ngớ ngẩn như thế, nhưng thôi, dại gì ko múc 2 giường máy lạn và wifi :))

Nhà nghỉ này tên là JIA HONG nhé, đặc điểm là các bạn vào thì sẽ thấy khu này đầu tiên, giá hơii mắc so với tầm giá. Nhưng phòng thì ổn.hehe. Mình có hỏi thì ở khu dưới tầm 7$ thôi. Nhà này thì bên ngoài là cái siêu thị bán đồ cho người hoa, có 2 người hoa bán....:PPP

https://farm6.staticflickr.com/5674/20790118006_b3497d42e0_k.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5720/20629639009_1137ae3fe3_k.jpg
https://farm1.staticflickr.com/584/20628421708_9d85b86469_k.jpg

Phòng này khá ổn, đi bộ ăn uống ok. Họ cũng lịch sự nữa...hehe. Kết nhất là có em tiếp tân người cam tên Y ka :)) Em đó nói được tiếng anh, và mình nhờ em ấy chỉ mình 1 ít tiếng cam luôn.
Và cách nhờ cũng khá đơn giản
Bí kíp là đây:
1 muy
2 pii
3 bei
4 buan
5 bram
6 bram muy
7 bram pii / puhl
8 bram bei
9 bram buan
10 dawp
11 dawp muy
12 dawp pii
16 dawp bram muy
20 m’phei
21 m’phey muy
30 saam suhp
40 sai suhp
100 muy roy
1000 muy poan

How much? Th’lay pohn maan? Th’lay: mắc
Expensive: th’lay pek
Yes: baat
No: te
Thank you: aw kohn
Excuse me: sohm toh
Hello: sua s’dei
See you: juah kh’nia
How are you? Sohk sabaay?

Market: psar
Temple: vat
Foreigner: barang
Rice soup: bohor
Where…? Neuv ai naa?

Tơ na / tơ na vênh: đi đâu
Tơ linh: đi chơi
Tơ tẹt: đi về nhà
Tơ đê: đi ngủ
Tơ nũi tất: đi tắm
Nhâm/ khâu bài: ăn cơm
Nhâm ni: ăn ở đây
Bài khơ đăng: cơm cháy
Tất khơ đơi: nước nóng

Nơi ni: ở đây
Nơi nô: ở đó
Lụt ây? Bán gì
Tịnh ây? Mua gì
Lờ o: rất tốt
Ót o: không tốt
Chư nganh: ngon lắm
A dút bon mãn: bao nhiêu tuổi
Chờ mua a vây: tên gì?
Ơ ríp ka hỏi nư: are you married?
Ót min: chưa
Tờ ma: con mèo
Sờ ke: con chó
Ót đăng: không biết
Đăng ơi: biết rồi
Ot min loi: không có tiền
Min loi chờ răng: có nhiều tiền
Min loi tịt: có ít tiền
Ót min pờ đây: không có chồng
Chư ẹt: no
Mon ton chư ẹt: chưa no
Mũi né: một người
Côn: con
Lục xăng: monk
Đôn chi: nun
Lục ta: sư ông
Lục bon: sư huynh
Lục ôn: sư em
Lục ta cha:
Đâm bay:

Chê khờ me tịt tịt: biết tiếng Khmer một ít
Chê Việt Nam chờ răng: biết tiếng Việt nhiều
Khơ nhông chăng tơ lin: tôi thích đi chơi
Khơ min chăng ban pờ đây/côn: không muốn chồng/con

Sa bài chưng : đôi dép
Tin: giống nhau
Đai: cánh tay
Chờ móc: mũi
Mót: môi
Thông minh: răng
Nết: mắt
Sót: tóc
Trò chiếc: lỗ tay
Đo: ngực
Pờ ro: đàn ông
Sờ vây: đàn bà
Chinh chiên: vàng
Sai co: xâu chuỗi
Sai đai: vòng đeo tay


Ban hơi: được không?
Ót ban: không được
Min côn bon mãn: bao nhiêu con?

Pre Ân: Phật

Chung chệch ây? Người nước nào?
Chung chệnh Khmer: người Khmer
Kệch ây ót ban: why not?
Stro lanh: thích /yêu
O còm lăng (very tired) choang đê (want to sleep)



---- Mình chỉ vào 1 chữ như thank you rồi đọc tiếng cam. Xong hỏi là sorry thì là gì. E ấy đã hiểu và chị cho mình 1 mớ.haha. Chăm chỉ vài tiếng là có thể ra mua đồ mặc cả được rồi. Quan trọng nhất là hỏi giá, số đếm, cảm ơn, và xin chào.hehe
( Mấy cái này mình lượm lặt ở bên chị Dung " thichdibui " ) Rất cảm ơn chị ấy nhiều !!!

xuanquyet1205
24-08-2015, 10:32
Sau khi đã ổn định rồi, tắm xong nhanh chân đi ăn, ngày đầu tiên bên đất bạn mà tối khuya 11h mới đi. 2 đứa đi bộ ra phía bên đường, ko biết nói gì, chả biết gọi thì...họ đưa cho cái menu thì nhẩm nhẩm toàn giá $ thôi, đắt quá, thế là thôi gọi tạm 2 chai bia ankor, dọc đường đi chắc chắn các bạn sẽ thấy toàn xe chở bia này thôi. Khá nổi tiếng...mà mình nhìn bọn họ tính tiền thì thấy 2000 riel bên bàn bên cạnh. Thầm nghĩ, sao rẻ thế nhỉ....cuối cùng họ tính mình 1$ @@ Cơ mà sau hồi mới nhận ra là 2000 riel là cho 1 ly thôi. Bia này uống ngon thật.haha.
https://farm6.staticflickr.com/5626/20628363780_dd6d5814bb.jpg
Đây....cái quán mình uống bia đây. Có tên quán kèm số điện thoại và đường nhé :)))))))))) Chắc chịu chết.....1 mớ loằng ngoằng.
https://farm6.staticflickr.com/5648/20816378745_ed3e28f787.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5756/20629618379_dbf0bfd645_c.jpg

Uống bia xong bụng đói cồn cào, mà ko dám ăn trong đó vì giá mắc quá, nên thôi tính tiền rồi lượn. Thế là lại đi bộ dọc đường hỏi tiếp, muộn quá nên gần như đóng cửa hết. Mình đi bộ ngược lại khách sạn JIA HONG. Rồi đi lên hẻm trên đó 1 tí....nhiều quán vẫn mở. Vào hỏi cơm ăn và được 1 mớ cơm như thế này. Chài ngon tuyệt, cơ mà khoảng hơn trăm K 1 bữa này, nhưng đáng giá lắm.
Mình chưa ăn trứng muối bao giờ, đầu tiên tưởng trứng thường thường thôi gọi ăn thử....ai dè mặn chát mặn chua, đúng âm điệu của người Hoa.
https://farm1.staticflickr.com/569/20193764834_bd9c9dae75_c.jpg

Món trứng muối thần thánh đây....mình phải cố gắng gặm hết 2 trái này.hjc
https://farm6.staticflickr.com/5732/20790092776_3abaa9067f_c.jpg

À....ở đây rất hay nhé, việt nam nên học hỏi đó là đũa đều được ngâm vào nước, mà nước sạch nhé....ko như bên mình :PPP
Ngồi ăn hỏi wifi luôn, wifi ở đây rất mạnh nhé, về Việt Nam có khi vẫn bắt được.haha.
https://farm6.staticflickr.com/5711/20629612719_5403dd6942_c.jpg

Ở mấy quán này hầu như đều có người nói được tiếng việt thì phải, nói sơ sơ thôi, mấy cô mấy dì đấy, nghe được tiếng mình ở đây thật là ấm lòng.hehe.
Ăn xong 2 đứa về nhà ngủ 1 giấc...sướng vật vã.

Sáng dậy mình vác xe đi vá, tại cũng lười sẵn mà ở đây họ vá ép nhé, chứ vá dán như mình mang đi mà chạy đường dài thì mấy hồi bung miếng vá ra ngay. Ai chạy xe đường dài chú ý nhé, vá dán chỉ là trường hợp bất đắc dĩ thôi, tốt nhất là thay luôn cho lành.

Đây...bộ dạng xe mình lúc này đây, thảm thương thấy ớn. Nhưng mà cứ thấy họ đốt rồi để đấy, mà bọn mình phải đi mua vé sớm để kịp ra đảo. Họ cứ ngồi thế thôi, 1 hồi sau mới hiểu cúp điện.hjccccccccc. Họ ko có bơm xe :( xong họ lấy cái bơm tay ra, loại mà bơm bong bóng đấy, bơm mãi chả lên được tí hơi nào, thốn quá. Sao họ ko nói sớm để mình lấy bơm của mình ra, vèo phát là đầy hơi.
Xong về phòng phải lấy bơm ra bơm lại, may mà mang theo đồ nghế chứ ko là xác định rồi :)) ai đi bụi thì nhớ trang bị đầy đủ đồ đề phòng tránh mọi trường hợp nhé

https://farm6.staticflickr.com/5806/20628393848_dffe3cbe59_c.jpg

Họ thật là tốt. Vá xe kĩ quá cơ, ở việt nam mình đi vá xe, ngồi bắt chuyện mỏi cả miệng mà vẫn bị chém.kk.
Giá thường bên ta vá dán thì khoảng 15K, vá ép thì 20-25K...thầm nghĩ bên đây chắc cũng thế. cuối cùng họ lấy mình có 2000 riel, rẻ chán so với quy định.hehe.

xuanquyet1205
24-08-2015, 11:09
Đây đây rồi, cái khách sạn mình ở nó ở đối diện kia, có mấy cái xe ô tô ở đó, hơi bị to nhé, quán bán ở ngoài đủ thứ luôn, bán cả sim luôn.
https://farm1.staticflickr.com/728/20823414981_9a65810c10_b.jpg

Sửa xe xong 2 đứa ra ăn sáng...à ko, ăn trưa :(

Đi xe xuống 1 tí có 1 cái chợ, quanh quanh đây chỉ 1 cái chợ thôi, các bạn ra đó thì vào chợ mà mua, họ ko chặt chém gì, đồ rất rẻ nhé, Y như bên mình thôi.
Cơm...kiểu cơm tấm quá, mình chả biết nói ntn nữa. Gọi thêm chai redbull nữa....kk. redbull thái nhé. 2000 riel, khoảng 11K bên mình.
https://farm6.staticflickr.com/5774/20629581069_4d111f69fd_c.jpg

Với cái tính đi đâu cũng phải thưởng thức đồ ăn, nên đã chuẩn bị cái bụng rất to :))))
order thêm 1 món mà cũng chả biết gọi là gì, chỉ hẳn sang cô ngồi bên cạnh và giơ số 1 lên. Họ làm cho 1 tô, ăn cũng ngon lắm.
Quán này có 1 cô nói được tí tiếng việt. Mình hỏi con cô bao nhiêu tuổi rồi, vì thấy con gái cô rất xinh.haha. Cô nói luôn là em nó chưa có chồng con à. Ô mẹ ơi, chắc vài bữa phải sang đây ăn tiếp quá. :P

https://farm6.staticflickr.com/5669/20806866712_a7855dccba_c.jpg

KoPan
26-08-2015, 10:28
Tiếp tiếp em ơi.......

duquanhi50
26-08-2015, 23:07
hóng thôi !!!!!!!!!!!!!!!! tiếp đi bác

minhtuan990
10-09-2015, 00:08
lót dép hóng

xuanquyet1205
21-09-2015, 23:39
Đợi e...e thi xong rồi. Mai bắt đầu viết tiếp cho xong sớm :))

KoPan
23-09-2015, 13:36
Em để lâu quá nguội hết á :v

xuanquyet1205
27-09-2015, 22:18
Tiếp tục là 1 mớ hình ở shihanouk vile nhé.
Nhà bên đó cũng nghèo lắm :( đang trong giai đoạn phát triển. " Ai thấy dòng chữ Land 4 sale ko....cũng thú vị chứ nhở :))
https://farm6.staticflickr.com/5625/21569964280_d1f729455e_c.jpg

Đây là khu mà mua vé tàu đi qua đảo nhé, giá vé khoảng 20$ 1 lượt...giá cũng khá đắt...và 2 thanh niên chỉ dạo chơi ở đây thôi, tiết kiệm tiền để lần khác quay lại.
https://farm6.staticflickr.com/5833/21746303492_6fa93e57a4_c.jpg

Cận cảnh nhé. À, trên khu này, khúc vòng xoay để ý có 1 trạm gọi là thông tin du lịch " tourist information office ". Vào đó các bác xin ngta ít bản đồ của 3 nơi chính là shihanouk vile, siem riep và phnom penh nhé, tất cả free...em còn đc cô bé đó kể là ở đây có phòng 7$ 1 đêm, các bác tham khảo thử nhé, cô ấy nói tiếng anh khá rõ và mọi thứ đều free, trừ cô ấy :3
https://farm6.staticflickr.com/5765/21767345771_9a00f6c7a2_c.jpg
https://farm1.staticflickr.com/671/21757938565_5917f44979_c.jpg
Biển ở đây khá đẹp, và đang trong giai đoạn xây, chắc lần tới các bác đến là khá đẹp rồi. À...bên đảo ko có điện wifi nhé, hãy tưởng tưởng và trải nghiệm rất là thú vị đó.
https://farm1.staticflickr.com/599/21746295512_572b24a077_c.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5800/21136920753_af6c583d46_c.jpg

Đường phố bên đấy, chữ rất loằng ngoằng nhé.
https://farm1.staticflickr.com/629/21767338181_1e89099444_c.jpg

xuanquyet1205
28-09-2015, 19:48
Con đường đi từ shihanouk vile lên phnom penh theo đường ven biển nhé, có 1 khu biển xanh cát trắng nắng vàng luôn, team nào ra đây cắm trại thì tuyệt cmn vời luôn
https://farm1.staticflickr.com/770/21570455700_cc79712522_c.jpg
https://farm1.staticflickr.com/671/21135731074_c8d52b114e_c.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5706/21758434105_bc62709cbd_c.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5759/21135727544_f1ff75f139_c.jpg
https://farm1.staticflickr.com/565/21767840931_7806013aef_c.jpg
Đường đi cũng toẹt vời. Đường không giới hạn tốc độ và cũng chả có CSGT nhé, nhưng các bác giữ tay lái cho vững và đồ bảo hộ cho chuẩn nhá, vì e để ý ở đây nếu xảy ra tai nạn thì hầu như ko có ai bị thương đâu ạ :))
https://farm1.staticflickr.com/730/21732382736_ed104de0a5_c.jpg
Tiện thể khoe cái nón đi khắp muôn nơi của em :))
https://farm6.staticflickr.com/5671/21570443470_30bcae7f7c_c.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5770/21137410263_c5effe1d3e_c.jpg

xuanquyet1205
28-09-2015, 19:54
Con đường dẫn với phnom penh nhé, đường bên này cũng chưa phát triển lắm và cũng chả có đèn điện gì nên các bác nào đi thì căn giờ cho chuẩn nhé, ko là tạch đấy.
https://farm6.staticflickr.com/5685/21767831441_20ca376368_c.jpg


Bác nào để ý thấy chiếc xe xa xa kia ko, đặc sản của bên đây, Mới đầu 2 thằng cứ tưởng là đi biểu tình Việt Nam, đoạn này đang căng thẳng ở phía biên giới Long an, từ từ các bác sẽ biết thêm nó ảnh hưởng đến 2 đứa như thế nào :(((
Cuối cùng đi thấy nhiều quá nên phát hiện ra là ở đó toàn công nhân đi làm về, nhét như xe chở heo các bác à, cũng thấy hay hay :PPP
Gặp bên ta thì no đòn với mấy chú cảnh sát giao thông rồi
https://farm6.staticflickr.com/5780/21570438360_1bcfbea61d_c.jpg

KoPan
30-09-2015, 11:05
Tiếp em ơi :v, ít quá :(((((

xuanquyet1205
30-09-2015, 20:24
Tiếp em ơi :v, ít quá :(((((

Đây đây. A khi nào đi vậy a. :)) e sẽ cố gắng viết nhanh.kk

xuanquyet1205
30-09-2015, 20:30
Đi 1 hồi thì trời cũng tối, trước khi đi mình đã nghe thấy bọn họ biểu tình các kiểu, họ ghét dân Việt lắm, mà qua shihanouk vile cũng có thấy gì đâu, phải chăng là tin đồn.......đi hồi thì mình đã qua cái sân bay của họ. 2 thanh niên vẫn bon bon trên cái xe, dáng ngồi cao vút luôn, đi qua ai cũng nhìn :))
Mà nghĩ thấy phòng ở phnom penh đắt đỏ nên đi qua sân bay của họ, thì thấy 1 cái ngõ, kêu là 2 đứa vào luôn đi chứ vào trong mắc lắm. Thế là tấp vào cái hẻm nào đó, mà quên mất r` :(( Nói thật là chữ ở đây khá loằng ngoằng, chả thằng nào nhớ là đường nào cả...chỉ nhớ là nhà nghỉ Lysan thôi. Sẽ bổ sung bản đồ vào sau.
Cơ mà vào đây được 1 lần mặc cả khá là thú vị. Cậu bạn ở ngoài kêu m vào hỏi giá xem...cái vào thì thấy họ hét lên 12$, trong khi 2 đứa đi có bao giờ ở mắc như thế :(( cái 1 hồi thì giảm còn 10$, nhà này có 1 cậu sinh viên, nói tiếng anh khá thế là vẫn chiêu bài cũ. " t là sinh viên việt nam, đi qua nước m chơi nhưng đi bụi thôi, 10$ mắc quá bọn t ko đủ tiền, m kêu phụ huynh m discount xuống đê :)) ". Than vãn 1 hồi cái nhà đó đồng ý giảm còn 8$. Toát hết mồ hôi, xong kêu cho bọn t lên xem phòng trước được ko...xem thì ở được, cơ mà 1 nỗi là ko có wifi nhé, thế mới biết là ở phnom penh giá phòng khá mắc. Họ nói là ở đây mắc lắm, quanh quanh cũng thế thôi. Xong 2 đứa quyết định ở luôn vì có mua sim 3G rồi.
Đây...đây...cuối cùng đã lấy được ảnh đồng chí kia để lại phòng lần sau còn đến :))
Ảnh gốc chưa edit luôn nhé. Có cả dòng sim metphone nữa kìa :3 đúng chuẩn sim cam luôn, ae qua mua sim này nhé. tầm 6$ sài 1 tháng, như minmax của mình.
https://farm6.staticflickr.com/5805/21837412375_1bd373366b_c.jpg

Còn đây là ảnh do mình tự google lại. Recommend là đến điểm số 1 trước nhé, ngay gần lối vào, nhà nghỉ thứ nhất đấy. tên là Lysan nhé.
https://farm1.staticflickr.com/758/21216403953_705d1d1cca_c.jpg

Qua 1 hồi đắn đo, do dự thì quyết định vào, đến giờ mình mới thấy sáng suốt nhất chặng đường. Lý do là như sau:
+ Sau 1 hồi tắm xong thì 2 đồng chí tính xuống lấy xe đi chơi như mọi ngày thì có 1 cặp vợ chồng, vợ là người việt nói với tụi mình là: 2 ae sao lại đi xe này, xe biển việt nam ra đường họ bắt đấy, dạo này bọn công an ở đây ghét dân việt lắm, họ đuôi suốt kìa. Vì người Việt ta qua đây làm ăn hoài à nên passport chắc quá hạn, bị kiểm tra thấy quá là đuổi thôi. Xe mình mang qua thì đúng là ko làm 1 giấy tờ gì , chẳng khác gì xe mang lậu qua đây. Ở đây người việt hay bị phạt lắm vì đem xe như này, họ bắt được là phạt tiền và đuổi về nước thôi. Nghe thế cũng xoắn :(((( cô chú chủ phòng kêu thôi đừng đi xe này nữa, ra ngoài mà bắt tuk tuk đi cho lành, ra chợ cũng nhiều đồ lắm.
+ 2 thằng nghe vậy cũng lười đi, tính mang tiền qua đóng góp cho nước họ tí mà kiểu vậy hơi ngại, nhưng mà khách du lịch thì vô tư nhé, trừ cái xe thôi, còn đi 1 mình họ kiểm tra giấy tờ đầy đủ thì thôi à. Tiếp là tính nhét đồ vào bụng mà ko còn cơm quán nên 2 đứa chạy qua nhà kế bên mua mì tôm ăn. Mua 2 trái trứng về nấu ( tại chủ nhà nghỉ kêu cho nấu nước ). mà qua bển thì còn 1 trái nên đành thôi vậy, ăn mì tôm bữa mua được ở chợ shihanout vile ấy. Điểm cộng ở đây là cô chú nhà nghỉ nấu nước cho, cho mượn tô úp mì, vậy mà còn cắt chanh ớt cho mình nữa" xúc động quá "
Đây đây, thành quả của 2 đứa đây. À...trước lúc ra đi mẹ e đã làm cho 1 hũ chà bông ( ruốc ), lúc này ăn mới thấy ngon làm sao :)) cho vào mì thì toẹt vời luôn. Nói tới đây nhớ mẹ quá, mẹ kêu đi đâu thì đi, có tiền thì cứ tới nhưng mà bao giờ cũng lo lắng cho mình.haha. hậu phương vững chắc. Bia thì qua nhà bên cạnh mua, giá cũng như bên mình thôi :3
https://farm1.staticflickr.com/693/21732318886_42454e2a9f_c.jpg
Xong 1 đêm toát cả mồ hôi với mấy chú ở phnom penh.

xuanquyet1205
30-09-2015, 21:23
Sáng hôm sau dậy thì cơm nước ở đối diện luôn. Bảng giá niêm yết nhé, ko lo bị chém
https://farm6.staticflickr.com/5667/21767827341_eeb3966dbf_c.jpg


Đồ ăn trước nhà nghỉ LYSAN, giá cũng rẻ. Đĩa cơm khoảng hơn 15K VND, trà sữa hình như là 11 VND đấy, tẹt ga luôn vì họ ko chém :3

https://farm1.staticflickr.com/731/21650550990_f363d442f3_c.jpg

Đường xá của họ đây, cũng thường. Thua bên ta tầm 10 năm.
https://farm6.staticflickr.com/5800/21651717429_0eeee21291_c.jpg

Do đặc tính là ko ai đón tiếp thì sẽ ko vào nên đã quyết định bỏ phnom penh luôn và tiến thẳng tới Xiêm Riệp. Chào cô chú nhà nghỉ rồi lượn.

Và đây là nhà nghỉ ở Xiêm riệp sau 1 hồi lần mò. Giá: 5$ 1 phòng 2 giường, 2 người, quạt, thoáng mát. Ai đi 1 thì ngủ dorm giá 2$, toàn tây ở ko à. Địa chỉ thì tên ở trong hình, xong dò trên agoda đấy....chỗ này ngay chợ đêm, đi đâu cũng tiện, họ rất nhiệt tình, 2 vợ chồng người cam còn bà mẹ người úc ( nếu ko nhầm, thanh niên nào học tiếng anh thì tới đây mà ở, có 44K 1 ngày mà nói chuyện cả ngày vì hầu như toàn tây thôi. )

https://farm1.staticflickr.com/641/21699242209_3420c8c184_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5687/21859944696_a038a149a8_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5710/21895756571_e48c2ea3c1_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/606/21886103855_47c530a826_c.jpg

Rửa xe ngay đấy, 18K bao sạch từ a-z. Có wifi free luôn, cô chủ chả biết nói gì với mình nên đưa quyển vở có mã số và hét vào mặt mình, wifi phờ ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy :)))) " ok, thank you so much "
https://farm6.staticflickr.com/5671/21859943836_cd3f00865d_c.jpg

KoPan
30-09-2015, 22:29
Đây đây. A khi nào đi vậy a. :)) e sẽ cố gắng viết nhanh.kk

22/12 em ơi, đón Noel ở PQ và tết tây ở Cam :P
Cung dg` em đi là theo dg` nào vậy?
Mà Sim 3G metfone mắc nhỉ, 6usd/tháng, Viettel gói Mimax90 có 90k thui :v
Vụ CA ghét xe VN, chắc phải tháo bs ra nhỉ

xuanquyet1205
02-10-2015, 15:39
22/12 em ơi, đón Noel ở PQ và tết tây ở Cam :P
Cung dg` em đi là theo dg` nào vậy?
Mà Sim 3G metfone mắc nhỉ, 6usd/tháng, Viettel gói Mimax90 có 90k thui :v
Vụ CA ghét xe VN, chắc phải tháo bs ra nhỉ

Cung đường ven biển...KK. Lát e bổ sung thêm hình ảnh cho anh rõ.
Sim 1,5$. thêm 3G nữa tầm 5$...đúng rồi a, chứ ko a mua sim bằng gì.
Công an thì e có đi qua, e treo cái bịch ngay chỗ biển số xe ấy, nên mấy chú ko thấy thì phải. Ko cần phải che đâu a. Xe anh đi thì có thể xin phép giấy tờ nhé, pkl thì xin được, nước mình làm giấy tờ cho a, còn xe e cùi bắp nên nó kêu cứ qua đi.


Tiếp tục:

Đi bộ vài chục bước là ra đến khu văn minh, kiểu như phố tây Bùi viện ta thôi.

https://farm6.staticflickr.com/5735/21265023803_31b7a7cd17_c.jpg

Rất nhiều em xinh tươi.
https://farm1.staticflickr.com/704/21895758321_704eca35d8_c.jpg

Đĩa này 50K, cực ngon, lần đầu tiên dám bỏ 1 số tiền lớn như thế đi ăn như phải nói là đáng đồng tiền bát gạo nhé.
Còn nước uống cách đó 2,3 bước chân có 7 eleven hay tiệm 24h gì đó quên mất rồi nhưng mà vào đó mua bia nhé, chứ đừng order ở ngoài vì họ cũng chạy vào mua mà giá thì gấp đôi. :))
https://farm1.staticflickr.com/760/21265023383_d8a38ebd98_c.jpg

Xe tuk tuk nhé, vì 2 thanh niên vác xe máy đi nên các bác ấy ko kiếm cơm đc gì của tụi này. :)) cứ mạnh dạn trả giá.
https://farm6.staticflickr.com/5638/21874163952_d3cdf0e09d_c.jpg

Night market, có thể là old market. " Chợ cũ "
https://farm6.staticflickr.com/5669/21886104585_0f1938237b_c.jpg

Cực thích cái hình săm này :)) chụp luôn KK
https://farm6.staticflickr.com/5741/21874163012_53df6476ca_c.jpg

xuanquyet1205
09-10-2015, 17:13
CHI TIẾT VỀ ANGKOR
Vé 20$ 1 ngày nhé, ai đi xe máy thì vô tư rồi, còn ai đi xe đạp thì chú ý nhé:
Trên bản đồ chỉ angkor nhưng mà trước khi lao vào đó phải mua vé trước nhé. Vì mình đi xe máy tới cổng họ chặn lại kêu ra ngoài mua vé, quay ngược trở lại. Đại loại là tao chở m ra kia chỉ 5$ 1 người thôi....èo, có vài km lấy mớ tiền thế có vẻ dễ ăn. Mấy bạn tây đạp xe vào thở phì phò mà bị bắt ra ngược lại mua vé nên đành phải nhảy lên, bị thịt ngay trạm đầu.
+ Vé vào angkor là 20$, nếu trả tiền riel thì mắc hơn nên tốt nhất đổi $ mà trả cho nhanh. Mua xong nó chụp hình tại chỗ,trong ngày vào lúc nào cũng đc.
+ Rất nắng, đề nghị mang áo tay dài, đi kèm theo 1 chai nước to để uống.
+ Sau khi mua vé thì sẽ đi tới đc cái bảng này, nói thật là rất nhiều đường đi tới angkor. Chỗ gửi xe ở ngay ngoài luôn.
https://farm1.staticflickr.com/710/22060717761_3f3289c719_c.jpg

1 vài tấm nhá trước, nó cũng hoành tràng lắm mà bị phai mòn ít, chắc do chiến tranh gì đó.
https://farm1.staticflickr.com/774/21863784579_b1d9d172dd_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/769/21862502410_b1f4e9089c_c.jpg\

https://farm6.staticflickr.com/5702/22060619181_b562308664_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/634/21429543923_8a7cb499ec_c.jpg

Vào cái đền gì đó, họ phát cho cái thẻ này, nhớ đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng.
Hay nhất cái này có thể là ko cho trẻ em tiền quà vì như thế là khuyến khích cho bọn nó bỏ học....

https://farm6.staticflickr.com/5755/22038281062_bfbba169f5_c.jpg

Nhìn từ trên đền xuống. bao đẹp luôn
https://farm6.staticflickr.com/5626/22050674135_5cace645df_c.jpg

Thanh niên này là 1 fan của NOKIA !!!
https://farm1.staticflickr.com/683/21863779079_de89e315dd_c.jpg

KoPan
10-10-2015, 02:47
Nhưng chưa thấy sức mạnh bắn phá của 1520 cho lắm :P
Tiếp đi em ơi

xuanquyet1205
10-10-2015, 13:23
Thang này ai leo lên đc cũng bá đạo. Nghe truyền ngày xưa là muốn lên trên thì phải bò, như thế mới tôn lên oai hùng của nhà vua, chính vì vậy họ xây bậc rất dốc nên ko thế đứng đi hiên ngang đc.
https://farm6.staticflickr.com/5712/21862788618_2847f7118f_c.jpg

Họ xây bằng cách vác đá vào và làm gì đó mà ngàn đời chưa hề hứng gì.
https://farm1.staticflickr.com/718/21427837344_c5440c3e4a_c.jpg

Khá là hoành tráng. Đúng là đáng đồng tiền nhưng mà thanh niên nào đi thì nên đọc trước tiểu sử nhé, cho hấp dẫn chứ đừng cưỡi ngựa xem hoa.
https://farm1.staticflickr.com/654/21862503320_f668f31829_c.jpg

Con này là con gì ấy ?
https://farm1.staticflickr.com/688/21863783879_6b8356b469_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/576/21429546643_fd4cdc9d2c_c.jpg

xuanquyet1205
10-10-2015, 13:29
Nhưng chưa thấy sức mạnh bắn phá của 1520 cho lắm :P
Tiếp đi em ơi


......................

chantam
14-10-2015, 08:47
Ngôi đền Angkor Wat ở ảnh trên đẹp quá ...

xuanquyet1205
15-10-2015, 16:51
Lang thang ở chợ đêm: Vài con côn trùng nhé, 1$ cho 1 ít dế, 1 $ nữa cho 1 con nhiện, 1 $ cho vài con kiểu như gián :)) trừ con nhộng thì ko ăn vì việt nam cũng có đầy và có thể mặc cả với họ nhé.
https://farm1.staticflickr.com/598/21427907414_d956bfc00d_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5824/22024565746_f1326285f8_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5700/22038364342_938c13888b_c.jpg[/img

Quần áo ở chợ thì tầm 2$ 1 cái áo bình thường và 2,5$ 1 cái mà mình thấy đẹp, nói chung phải mặc cả vài lần tẹt giá xem giá tầm nào chứ đừng mua ngay nhé, họ toàn kêu 8-10$ ko à :))
[img]https://farm1.staticflickr.com/757/22038366472_658e38212d_c.jpg

Cơm ở đây gọi họ bán theo thức ăn nhé, ko hiểu vì sao mà toàn thế, ai muốn mua thêm cơm thì mua, người nào nấu cơm ở nhà thì mua thức ăn cho nhanh :)) ở đây chỉ có đùi gà là mắc hơn mọi cái.kk. Mà họ nấu ăn vị cũng ngọt ngọt như miền tây của chúng ta đó. Và mình rất thích.KK. Qua mua thì bạn hỏi giá, học thuộc số đếm là ok. Họ cũng sẵn lòng chỉ mình học tiếng của họ.
https://farm6.staticflickr.com/5764/22050767135_2ed45ce0ff_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5793/21863871629_b897e23a8c_c.jpg

1 xuất này tầm 22K 1 đứa :3 cũng rẻ, đi chơi là phải ăn cho biết nhé.
https://farm1.staticflickr.com/708/22060715361_03605032ed_c.jpg

xuanquyet1205
02-11-2015, 06:54
Ở đây gà khá mắc nhé.
https://farm6.staticflickr.com/5681/22664504476_b6e34eb4ee_c.jpg

1 bữa này tầm 70-80K nhé. Hơi rát so với ta nhưng mà các bác nào qua phillippines rồi sẽ thấy nó cũng quá thường :P Vì ít nhất bọn bên đây còn có rau, bên phil thiếu thốn đủ thứ :3
https://farm1.staticflickr.com/778/22067726984_448593bf5a_c.jpg

Ăn xong 2 đứa đi tiếp ra biển hồ, Ngta gọi là tone sap ấy, dân việt nam ngày xưa chạy giặc rồi ra đây sinh sống cuối cùng thì có cuốc tịch campuchia..hjc. Nghèo quá luôn. Sau này quân đội và chính phủ ta tài trợ dựng lên trường học ở đây để cho con em học chữ việt. Nếu ai có dịp thì ghé qua đây nhé và đừng cho tiền, gạo gì cả. Vì có khi rót 10 thì chạy xuống chỉ còn 1 thôi nên các bạn có quần áo cũ, sách vở cũ đại loại là đồ dùng ấy cho đỡ phí, Còn phần tài trợ thì ....mình cũng chịu. Thôi của ít lòng nhiều cũng đc, mình cũng chưa biết cách gì nữa.
https://farm1.staticflickr.com/750/22690491365_f7a4dff270_c.jpg

Có vài đoạn xấu phải đi 1 thôi. Trong khu này hầu như nói tiếng việt nhé. Ai có điều kiện thì đi ghe ra ngoài khu dân cư thăm, còn bọn mình thì đi xe máy vào thô
https://farm1.staticflickr.com/608/22690499255_90d6ae0864_c.jpg

Đây là đoạn cuối của nó, hết cách đi tiếp.kk. Mùa nước lên là ko chạy ra xa kia đc, chỉ đi tới cái chùa ở trên thôi à. Các đồng chỉ leo lên trên nhìn cho bao quát nhé.
https://farm6.staticflickr.com/5678/22701674981_2b08c2248e_c.jpg

Tầm nhìn trên cao.hehe.
https://farm1.staticflickr.com/781/22664813796_5c4f04d55f_c.jpg

xuanquyet1205
02-11-2015, 07:49
Này up hết mấy tấm ở biển hồ cho các bạn nhé. Cũng cơ cực lắm.
Nhìn từ ngoài thì mấy cái nhà này chênh vênh trên mặt nước, được cố định bằng cách cột vào cây ở trong. Mỗi khi thuyền đi qua thì sẽ bập bềnh nhé.
https://farm6.staticflickr.com/5764/22664804066_1772834469_c.jpg

Cây cầu chúng tôi phải đi qua, có vẻ ko được chắc chắn lắm, nhưng rất may là ít bạn trẻ đi đường này vì họ toàn đi thuyền với ghe bên bờ bên kia vào.

https://farm1.staticflickr.com/691/22069650863_b35c929b9c_c.jpg

Đôi lời chia sẻ của nhà trường.
https://farm1.staticflickr.com/573/22068031684_71e8467ab0_c.jpg

Xem hình thì các bạn cũng hình dung được trẻ em bên đây khổ ntn, quần áo mình để ý thì hầu như lung tung trong cả nước mình. Mình đoán là do các đoàn từ thiện mang qua đây cho các em mặc.
Mình có hỏi tuổi thì hầu như đều đi học trễ, có em 15 tuổi mới học lớp 5 thôi.hehe.

https://farm6.staticflickr.com/5752/22677244182_9ce439b7ed_c.jpg

Các em ở đây chỉ học tiếng việt thôi, ko học tiếng cam nhé. Nhưng mà do là vẫn thuộc quản lí của Vương quốc Campuchia nên vẫn phải để ảnh của quốc vương bên đây chứ ko để ảnh bác hồ như bên mình.
https://farm1.staticflickr.com/701/22069791643_681c3fc676_c.jpg

Theo quan điểm của mình thì chiếc thùng này và các dòng chữ này có vẻ như hướng về 1 mô hình kinh doanh nhiều hơn, nhưng cũng tốt thôi còn hơn là con em chúng ta chả có gì. Bọn mình thì thường loanh quanh hỏi han chứ ko hỏi trực tiếp nên thấy được nhiều góc nhìn phiến diện hơn. Bọn mình được kể là ban quản lí cũng khá giàu nhờ các tổ chức từ thiện. Cũng đúng thôi, ai mà chả thế, chả ai làm không công cả nhất là họ ko thuộc dòng máu của mình mà tổ chức lên thì ko trách được. Nhưng nói thật thì đi dạy khu này đúng là khổ, Nước Cam đã nghèo, khu này còn nghèo hơn nữa. Ban ngày ba mẹ các em đi làm nên ko có điều kiện cho các em học hành, nhờ do có tổ chức này mà các em đã biết đến số và con chữ, nói chuyện với bọn mình. Dù sao cũng cần cảm ơn họ rất nhiều.

https://farm6.staticflickr.com/5799/22677385212_3580b7ba13_c.jpg

Mình ít thấy tour tổ chức cho các bạn việt ra đây cả, đi đường hầu như mình gặp người Hàn ko à, Dân bạn cũng ủng hộ cho trẻ em mình bánh kẹo và sách bút.
https://farm6.staticflickr.com/5717/22503014930_599669222e_c.jpg
Đây, còn đây mới là con đường chính bắc cầu tới con chữ của các em....KK. Hầu như em nào cũng biết bơi hết nhé. Quá siêu luôn, mình mới biết bơi hồi lên đại học thôi :( ngại chết đi mất.
https://farm6.staticflickr.com/5706/22503003950_6be9842ea8_c.jpg

Nụ cười trẻ thơ.kk. Hình như em mới học lớp 1 thôi à :P. Cơ mà em đã biết bơi rồi. Mình hỏi em biết quê ở đâu ko thì e nói ở Việt nam và chưa bao giờ có điều kiện về đó.
https://farm6.staticflickr.com/5695/22069768483_13f8908733_c.jpg

thansam12
23-11-2015, 23:16
Tiếp đi bác ơi, hồi ký rất hay, đáng để ngẫm và tiếp thu :D

Lequyentn
06-12-2015, 12:26
Đi tiếp k bác,e muốn làm 1 chuyến Cam- Thái giữa tháng này.

xuanquyet1205
26-12-2015, 19:22
Sr bác, dạo này e đang lang thang ở Philippines. Demo cho mấy bác vài tấm hình trước:

Mountain: Batulao in Batangas, Philipines :3
https://farm6.staticflickr.com/5786/23873396842_d680b97537_o.jpg

Mt: Pico de Loro. Phía xa là biển, đường ra mấy cái Cove ở đằng đó. Nước rất xanh và trong.
https://farm2.staticflickr.com/1460/23685949480_484e6686a1_o.jpg

xuanquyet1205
26-12-2015, 19:48
Sách vở này chắc chắn là made in VietNam và đem từ Việt Nam qua, khỏi cần nói.haha.
https://farm1.staticflickr.com/762/22690918745_9617620fbd.jpg

Trường là do Quân khu 7, Quân đội nhân dân Việt Nam tặng nhưng thuộc quyền quản lí của Campodia nhé, vì những người dân ở đây có quốc tịch nước bạn. Vì ngày xưa chạy giặc qua đây làm ăn và xong ko có điều kiện quay lại nên giờ như vậy. Nhưng vẫn thuộc dòng máu Việt Nam nhé.
https://farm6.staticflickr.com/5832/22664905646_53c858d7ee.jpg

Tản mạn vài tấm các em tán ngẫu với nhau lúc giờ ra chơi !!!
https://farm1.staticflickr.com/669/22502980240_6c1247e23e.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5710/22068126394_2f27cff7af.jpg

Có bạn nào thấy quen thuộc không nhỉ.hehe
https://farm6.staticflickr.com/5813/22702060531_8bf92aff76.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5742/22068115944_7d9a70b90d.jpg

Nói chung 1 từ là các em rất khổ, không hay lắm cơ mà vẫn phải post lên đây....
https://farm1.staticflickr.com/671/22690880355_0b8e58a696.jpg

xuanquyet1205
27-12-2015, 15:43
Tiếp tục chúng tôi luyến tiếc cái nơi này, nếu có cơ hội tôi nhất định ghé thăm. Các bạn có thể thuê thuyền ra đó chứ ko nhất thiết phải đi xe máy nhé.
Rồi đây là khu poipet, biên giới campodia và thái lan nhé.
https://farm1.staticflickr.com/751/22677323222_a5b86a1702_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5774/22502952730_9dbc187634_c.jpg

xuanquyet1205
28-02-2016, 06:42
--- Làm thủ tục ở chỗ cái balo dạ quang đấy...đi vào 1 tí là họ đóng dấu cho thôi.
+ Xong thì chạy lên tí có cửa bên hải quan Lào, văn phòng nằm phía tay phải. Vào đó họ sẽ chỉ mình đưa hộ chiếu và đòi 50K, mình đưa và hỏi tiền gì thì họ nói tiền ghi giấy tờ, form lằng nhằng...Mình là mình đưa, còn nghe nói cứ cãi họ tiền gì ko đưa thì hồi họ cũng đóng dấu. Lúc đó 4h chiều rồi nên mình cùng chả mặc cả...chặng đường còn gần 200km nữa nên đưa 50K rồi đi luôn...nghe nói 5h đóng cửa nên ae sắp xếp sao đi sớm...tốt nhất là nghỉ ở hà tiên đêm rồi sáng chạy ra shihanouk vile cho khỏe.

- Cửa khẩu cam - Thái: khu poipet, mình qua đêm ở poipet rồi sáng làm thủ tục qua luôn. Cửa khẩu ở đây thì làm việc tới 10h. Nên ae nào qua được thì qua luôn, qua đất thái ngủ nghỉ rồi sáng chạy cho khỏe. Thủ tục ở đây viết giấy nhiều và lâu
+ Đầu tiên là cửa khẩu Cam, check out khỏi nước bạn. 10 đồng chí cam thì tới 11 đồng chí kêu mày ko qua được thái đâu, về đi. Có anh cảnh sát kêu là, giờ mày qua thái xem, nếu làm được thủ tục thì về đây check out. Thế là mình qua bên hải quan thái hỏi, họ kêu in giấy tờ xe, hộ chiếu rồi qua. Thế là ổn...mình quay lại check out. Ở đây buổi sáng đông, phải xếp 4 hàng chờ, tại tây đi chơi nhiều nên đợi. Xong tới lượt họ nói luôn...đưa 100baht, Tây thì ko bị thịt...2 thằng mình 2 người hải quan khác nhau đều thịt giá chung như thế. Kêu lâu lâu đi nên đóng góp cho nước bạn.
Đây, chỗ làm thủ tục check out ở cam đây:
[url=https://flic.kr/p/xdAk1y]
+ Xong rồi mang passport tới bên thái. Chỗ hải quan nằm tay trái nhé. Qua thái là đi bên trái luôn rồi đó. Lên đó có 1 cái form họ đưa cho mình...lấy ở góc trái cửa ra vào. Rồi ghi đầy đủ lại, có cả điền chỗ nghỉ nữa, cái này đã nghe qua của bác doigiaymoi rồi nên ghi luôn Apple guest house II . Xong thì lại xếp hàng chờ, check in bên thái thì xếp hàng, tới lượt thì đưa passport cho họ. Họ sẽ bắt mình lăn tay, vân tay ấy. 4 lần, họ in hình ngay đó, nhìn là biết, Xong đóng dấu cho...họ ko ăn tiền.

---Hình ảnh cửa lên chỗ hải quan Thái đây:
[url=https://flic.kr/p/wYibes]

--- Giấy khai ở đó, và 1 tờ nữa e quên mất tiêu rồi :3 Tờ ghi địa chỉ gì gì đó. Nhưng khai cũng dễ thôi.
[url=https://flic.kr/p/wj4kre]
+ Người xong thì ra tới xe, chốt bên tay trái, Đưa giấy tờ xe, passport của người chủ xe cho họ. Họ xe đưa cho mình 2 tờ giấy, mình khai đầy đủ vào, số khung số máy, chở bao nhiêu người, thông tin đầy đủ. Mình sẽ post form đó ở dưới. Cái gì ko hiểu thì hỏi họ, có chữ tiếng anh kèm theo mớ chữ lằng nhằng nên cũng ko lo lắm. Có thể vác từ điển ra dịch :PPP
---Hình hài 2 tờ giấy đó đây, Ô số 5 là số khung, ô số 6 là số máy nhé. Họ đưa mình 2 tờ, mình ghi 2 tờ giống nhau, rồi họ giữ 1 tờ, lúc check out trả lại cho họ nốt.
[url=https://flic.kr/p/xf9Sao]

--- Tờ này là crew list, như bên tàu biển thì là khai báo thuyền viên, còn đây thì có nghĩ là khai báo ôm
*** Tên, tuổi, quốc tịch, vị trí, số hộ chiếu...khai đồng chí ôm của mình đấy.
[url=https://flic.kr/p/xgv2T4]

+ Qua cửa khẩu đó không có bị kiểm tra tiền hay đòi tiền nhé. Mình nghe có ai kêu là bị hải quan vòi tiền, mình đổi sẵn 10usd cho họ, nhưng chả thấy ai nói gì nên thôi. Sướng
+ Xong thì đi 1 khúc, họ sẽ chặn xe mình lại. Tại 1 cái phòng bên tay phải thì mình đưa giấy tờ xe cho họ, họ kiểm tra số khung, số máy, giá tiền chiếc xe xong họ yêu cầu mình cửa khẩu nào mình định ra, và ở lại Thái trong bao lâu. Mình khai là mukdahan, thế là họ ghi vào đó là xe chỉ được ra khỏi theo cửa khẩu này. " tiếc " vì nếu khai cửa khẩu nongkhai thì có thể lên viêng chăn chơi rồi....thôi đành chịu. Ai đi thì nhớ xem lịch trình rồi khai cho đúng nhé. Xong rồi họ chúc đi may mắn vẫn ko mất xu nào

xuanquyet1205
17-03-2016, 16:16
Qua đến Thái thì...................