PDA

View Full Version : " Ơ..Phựt..dại.., Du Thuyền, Bình Ba, Bình Tiên, Tôm Hùm, Cua Huỳnh Đế và...Chúng Ta"



Koolinator
26-07-2011, 15:18
"Lại một chuyến đi có thể chỉ trải nghiệm 1 lần trong đời...vô văn phòng, câu đầu tiên "Chúc mừng anh về đến đất liền an toàn" "

Cảm giác đầu tiên về đến nhà lúc 4 giờ sáng là trống không, khi tỉnh dậy bước xuống nhà là cái mùi khai khái của túi đồ bị thấm nước gì gì đó trên tàu chợ từ Bình Ba về Cam Ranh...hic..vẫn còn phảng phất trên mũi...khiếp!!!

Tóm tắt lịch trình tí để mọi người tham khảo:

1. Ngày 1+Ngày 2: (23-24/07/11):

04:30 sáng nhóm 1 theo xe thuyền trưởng ra cảng Gò Gầu, nhóm 2 xuất phát theo sau lúc 08:30

11:00 gặp nhau ở cảng Gò Dầu, lên thuyền, tàu vẫn đang load hàng ra.

12:30 ăn trưa. Thức ăn đã nấu sẵn bởi chú đầu bếp trên tàu. Cảm ơn chú và anh chủ tàu, anh thuyền trưởng!!!

13:00 đánh bài kéo xì dzách

14:30 unload hàng xong, tàu rời bến Gò Dầu tiến thẳng ra Cam Ranh

14:30 - 15:30+ (chiều 24/07/11): hoạt động trên tàu, kể hoài không biết hết không ???

15:30+: tàu cập bến neo ở Cam Ranh

15:45+: xuống tàu đi đò nhỏ vào cảng Cam Ranh

16:00+: Đi tàu chợ ra đảo Bình Ba

17:30+: Đến đảo Bình Ba, dựng lều, cắm trại, đốt lửa

17:30 - 03:30++ (hoạt động về đêm trên đảo)

2. Ngày 2: (24/07/11) (tiếp theo)

06:00: ngắm bình minh trên đảo Bình Ba

08:00: lặn ngắn san hô, Floating Bar super super fun của Namir

12:30: lên tàu chợ về lại Cam Ranh

14:30: lên xe đi ăn trưa ở quán Ngọc Sương

16:00: đi đảo Bình Tiên

18:30: rời đảo Bình Tiên về TP HCM

3. Ngày 3: (25/07/11) đến TP HCM lúc 04:30 sáng, kết thúc hành trình.

Và sau đây là những gì còn sót lại, mọi người cùng anh chia sẻ luôn nhé...

Ôi...chiếc du thuyền...chở hàng của nhà tui và Bà chủ du thuyền này nhé

http://farm7.static.flickr.com/6125/5982135574_e0722ea9b1_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/65090215@N05/5982135574/) DSC05939 (http://www.flickr.com/photos/65090215@N05/5982135574/) by Koolinnator (http://www.flickr.com/people/65090215@N05/), on Flickr

Và đầy là cả nhà chúng tôi đang tí tởn trên du thuyền...

http://farm7.static.flickr.com/6012/5981528283_2f1f9cf4f5_b.jpg (http://farm7.static.flickr.com/6012/5981528283_2f1f9cf4f5_b.jpg DSC06018 by Koolinnator, on Flickr) DSC06018 (http://www.flickr.com/photos
/65090215@N05/5981528283/) by Koolinnator (http://www.flickr.com/people/65090215@N05/), on Flickr


Bây giờ cảm giác của anh vẫn còn " dại, dại" (theo dân đi biển "dại" là cảm giác bị say sóng hoặc say đất liền), trưa đi làm ngồi xe hay đi vô văn phòng vẫn còn chồng chềnh, chông chênh chưa lấy lại thăng bằng :))

OKAY, thể theo yêu cầu của mọi người, nhóm mình sẽ off tối mai luôn cho máu lửa:

Cafe DẠ KHÚC CHIỀU: 221 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận :http://cafedakhucchieu.com/ Sẽ book room private để share hình cho đã.

Namir, anh sẽ đem theo projector để chơi slide-show hình cho hoành tráng lúc anh em nhà mình tán gẫu nên em chuẩn bị nhiều nhiều hình/video vào. Sẵn đây em post vài tấm hình tập thể trên du thuyền, Bình Ba, Bình Tiên để mọi người lấy lại cảm giác viết hồi ức luôn ah.

Có quá nhiều cái NHẤT và chuyện để kể trong chuyến đi này, lại 1 lần nữa anh bị mất tiếng luôn, cũng là lần đầu tiên thức khuya 3 dậy sớm 3 ngày liền nên sẽ xung phong post thread đầu tiên trong mục Hồi ức chiều nay để mọi người chia sẻ

Hẹn gặp lại nhà mình tối mai !!! Cảm ơn Ngọc Hoàng đã là bạn của con. Nghe đâu sau ngày mình đi, bây giờ biển động dữ dội nên du thuyền không chạy ra khỏi bến neo được luôn tới giờ hix hix

TrungDaDieu
26-07-2011, 16:11
Đầu óc em bây giờ vẫn còn lơ mơ, trưa nay ngồi ăn cơm cứ ngỡ như mình đang còn ngồi trên tàu đi Cam Ranh. Một chuyến đi đầy ắp những niềm vui, kỉ niệm, và có lẽ sẽ không có lần thứ 2 trong đời.
Đặc biệt hơn nữa là lúc 0h ngày 25/7/2011 tại bãi biển ở Bình Ba, một ngọn nến.... gas được thắp lên trong đêm hôm ấy , vang lên giai điệu quen thuộc " Happy birthday to you.... và cuối giờ chiều khi rời khỏi Bình Tiên một bó hoa dại được chủ thớt gói cẩn thận .. kỉ niệm đó Trứng sẽ không bao giờ quên. Ngồi viết lại những dòng này mà Trứng rơm rớm nước mắt. Cảm ơn tất cả mọi người đã mang lại cho Trứng những khoảnh khắc này.

TrungDaDieu
26-07-2011, 16:14
Bảng tổng kết thu chi :

I. Tổng thu : 21.500k
1. 14mem x 1.500k = 21.000k
2. 1 mem ( TMH) = 500k
II. Tổng chi ( chi tiết đính kèm) : 20.490k
III. Còn lại : 1.010k ( Như đã thống nhất mình sẽ dùng số tiền dư này để mua quà kỉ niệm cho Thuyền viên, quà gì thì mọi người ai cũng đã biết ;))
]
Chi tiết chi như sau :
1. Thuê xe 16 chỗ đi Gò Dầu : 1.400.k.
2. Thuê xe 16 chỗ về Sài Gòn : 4.000.k
3. Thanh long : 21k
4. Gà ( 4 con) : 450k
5. Rau :80k
6. Dao thái : 20k
7. Lò , cồn : 78k
8. chôm chôm: 27k
9. Muối hột : 12k
10. Rau muống : 6k
11. Thơm :18k
12. Dưa hấu : 35k
13. Vải + dứa : 60k
14. Dưa : 36k
15. Ăn sáng xe 7 chỗ : 185k
16. Mì gói : 2 x 135 = 270k
17. Sữa tươi : 2 x25 = 50k
18. Khoai lang : 25k
19. Bắp : 32k
20. Bánh qui : 25k
21. Chén dĩa ly nhựa : 86k
22. Sieu thi : tương ớt, giấy , muối tiêu, phomai : 495k
23. Rau , cà chua , gạo : 130k
24. Chả bò Như Lan : 220k
25. Giò lụa + giò thủ ; 380k
26. Bò Kobe : 540k
27. Bánh mì SW : 113k
28. Bánh mì mặn : 80k
29. Nước suối Lavie : 190k
30. Nước suối Vĩnh Hảo : 125k ( Phan Thiết)
31. Nước suối ở Bình Ba : 240 k ( tối , sáng )
32. Thuê Phòng Bình Ba : 150k
33. Nước tắm Bình Ba: 50k
34. Chòi Bình Ba: 50k
35. Than nướng Bba ; 35k
36. Nước đá Bình Ba : 3k ( buổi trưa )
37. Nước sôi ăn mì : 20k
38. Công nấu nướng Hải Sản : 50k
39. Tôm hùm , ghẹ ,mực , bia : 4.400k
40. Ăn chiều NH Ngọc Sương : 1.110k
41. Cà phê bến cảng Bba :98k
42. Ăn tối Phan Thiết : 532k
43. Vé tàu đi Bình Ba : 340k ( đi – về)
44. Vé tàu trung chuyển vượt biên: 200k
45. Tip Bếp trưởng : 200k
46. Siêu nhân trứng muối : 50k
47. Áo phao nhỏ : 135k
48. Áo phao M : 605k
49. Áo phao L :120k
50. Ống thở , kính lặn : 560k
51. Võng thuyền trưởng : 250k
52. Vé cầu đường : 60k
53. Dụng cụ y tế :236k
54. Vodka : 840k ( Chủ thớt Sponsor 2 chai )
55. Rượu sữa ( Namir Sponsor)
55. Cà phê offline : 180k
56. Karaoke off : 700k ( Wanderlust sponsor 500k tiền ăn uống, Namir sponsor tiền Hát hò ).

Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng chung sức , đóng góp để cả nhà có chuyến đi thành công và vui vẻ.

medieu8x
26-07-2011, 18:12
:gun bắn cái kẻ đề xuất ngày thứ 4 nè...hix hix hix ... em đi học rồi...nghỉ miết em sẽ bị thế này này... :T hu hu hu

Lùm Xùm
26-07-2011, 18:19
Bị mất túi đồ undersw rồi hic hic :( :( ... chị vân là chị nào, cho em xin lại với

duongquangminh
26-07-2011, 20:01
Bạn pos ảnh lên đi cho ace chiêm ngưỡng với nào.Hồi hộp quá.:D.

POL
26-07-2011, 22:11
Mặt và 2 tay của e bây giờ bắt đầu rát vì bắt nắng, đặc biệt cái đầu gối rát nhiều nhất. Cảm giác còn phê phê sung sướng khó tả. Nhớ cái đầu tôm hùm mà a kool ưu tiên cho e wa'. chẹp chẹp... ngon...

Àh với lại e soạn đóng đồ ra đem đi giặt thì phát hiện bị mất sơi dây nịt... :-s ai có thấy cho e xin lại nha, hình như e bỏ quên trong lều. Sáng giờ đi làm mà sợ bị tuột quần muốn chết.

medieu8x
26-07-2011, 22:44
Ây dà,…đi Phượt miết, rất nhiều kỷ niệm về Phượt, ấy mà Me chưa lần nào viết 1 ít hồi ức về các chuyến đi của mình, aài…thật tình khả năng viết của Me dạo này có vẻ bị giảm sút nghiêm trọng,… nên vừa rồi đã bỏ lỡ hồi ức về chuyến đi Miền Trung (Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Đà Nẵng) nhiều tiếng cười và niềm vui... thật là tiếc quá đi…vì vậy kỳ này Me nhất quyết không bỏ lỡ…1 chuyến đi có 1 không 2 nay…1 chuyến đi cực kỳ thú vị!:D

Hồi hộp trước giờ G:

Sau khi quăng 1 cục bê tông nặng ký vào cái topic cũng nặng ký chẳng kém do anh Kool khởi xướng “Phượt Du Thuyền – Đảo Bình Ba, Tôm Hùm Vẫy Gọi!!!” - ôi công nhận, cái tiêu đề thấy chảnh dễ sợ, ôi trời, rồi lại những tấm hình về chiếc Du Thuyền…chở hàng đầy hấp dẫn, lại những con “tôm hùm” đầy ma lực (hix chưa bao giờ Me được ăn…chẹp chẹp…thèm quá đi) - làm Me rất háo hức chuẩn bị để tham gia chuyến đi này…(c)

Rồi ngày gút danh sách những người tham gia và buổi họp offline đầu tiên cũng đã tới – chu choa ơi…cái chỗ họp offline cũng thể hiện sự “chảnh” chả kém của chuyến Phượt Du Thuyền…chở hàng lần này(c), dưới sự chủ trì của chủ thớt (anh Kool) và Phó chủ thớt (chị Trứng) công tác chuẩn bị đã được phân chia đều cho các thành viên…hix Me đến trễ nhất (hix…vì Me phải tích cực làm thêm giờ…để đến ngày Phượt nghỉ phép mà không bị làm phiền ấy mà)…nên được phân công nhiệm vụ mua thuốc và các đồ y tế cần thiết chuẩn bị cho chuyến đi… Ai da…mà công nhận Namir có tài thuyết phục thật(NT)…sau 1 hồi phân tích lợi hại của việc sở hữu “cái lều” cắm trại, chủ thớt và anh TMH đã quyết định đầu tư mỗi người 1 cái lều cho sự nghiệp Phượt của mình, thế là nhóm đã đủ lều (1 lều của chị Trứng, 2 lều của Namir, và 2 lều mới của anh TMH và anh Kool) cho chuyến đi…hahaha…

Hầu như mỗi ngày Me đều vào Phượt để theo dõi tình hình chuẩn bị cho chuyến đi ….rồi vào 1 ngày không đẹp trời, Me nhận được tin nhắn của chị Trứng về việc họp off khẩn cấp…(hix hix…lo quá đi, không biết có chuyện gì đây…lạy trời đừng có hủy…vì Me đã sẵn sàng cho chuyến đi rồi…hix hix)…Rồi buổi họp off khẩn đã diễn ra với không khí đầy u ám…vì thông báo của chủ thớt…về nỗi ám ảnh của mọi người … “thời tiết xấu”… “tin biển động”…Phượt bằng Du thuyền coi như tan vỡ 99,9%:shrug:… ôi…trời…và rồi…không khí lại nóng lên không phải vì 1 chuyến đi khác được thay thế mà vì một phương án khác cho chuyến đi Bình Ba được đưa ra…cuối cùng những “con tôm hùm” đầy ma lực đã thắng…quyết định cuối cùng đã đưa ra là đi “du lịch bằng xe đò” thay vì bằng “du thuyền…chở hàng”…thế là Me được phân công nhiệm vụ đặt vé cho 16 người và Namir được phân công thiết kế thêm tour cho 1 ngày phát sinh vì mọi người sẽ khởi hành sớm và nhanh hơn dự kiến! (thật ra lúc này khí thế đã giảm khoảng 60% so với việc đi bằng du thuyền…chở hàng, nhưng mọi người ai cũng tỏ ra hứng khởi để tạo khí thế cho chuyến đi)…ôi…du thuyền…hic hic…rồi 1 cục gạch Amida bị rụng (vì tên này khoái đi là vì du thuyền…mà giấc mộng du thuyền tan vỡ…thế là…out…thế thôi…)

Hihihi, cũng vì cái tiêu đề quá “chảnh” nên chủ thớt …đã tiết lộ rằng(NT)…không dám chỉnh lại hay đăng tin thông báo giờ giấc hẹn gặp mọi người ở Bến Xe Miền Đông để cùng nhau phượt bằng “xe đò”…kakaka…

Còn 1 ngày nữa thôi là mọi người khởi hành rồi…và thêm 2 cục gạch nữa lại rụng …ôi…chán quá đi…khí thế giảm sút dần…vào giờ chót trước khi Me đi lấy vé…thì lại nhận thêm tin khẩn từ chị Trứng… “Me ơi, Me đợi khoảng nửa tiếng nữa hãy đi lấy vé nhe!”…và quyết định cuối cùng…hủy 14 vé còn lại…thay vào đó … giấc mơ Du thuyền lại hiện ra…mặc dù thời gian có thay đổi…hì hì…khí thế lại bắt đầu trào dâng…. Hihihi chỉ tội cho anh TMH người đã quyết tâm bám mấy “con tôm hùm”…lại bị không thể tham gia vì …thứ 2 phải đi công tác…Ấy vậy mà…với tinh thần phượt “điên” anh TMH đã hào phóng mua vé bi zì nít…từ Cam Ranh về SG vào tối CN để có thể trải nghiệm chuyến phượt du thuyền có 1 không 2 này…kakaka… ôi tinh thần Phượt….“thật là sang quá đi!!!”…

Danh sách lần cuối thứ lần 2 đã được gút…Đúng là 1 khởi đầu trắc trở....

(còn tiếp)

monaco
26-07-2011, 23:59
Lần đầu đi phượt ....lần đầu được đi "du thuyền"........lần đầu thân thể bị te tua vì cái trò chơi U.......lần đầu ko xác định được mình đang ở đất liền hay còn đang bồng bềnh ở đâu đó thật là choáng váng quá đi.
Mong chờ bộ sưu tập ảnh của chuyến phượt này quá. Nhất là tập ảnh của chị Trứng đó nha (NT)


"Đi càn nhiều cho trái đất càn nhỏ lại"

Namir
27-07-2011, 08:03
Tình hình là để chúc mừng e vừa bị mất 1000USD T_T nên tăng 2 tối nay sẽ là karaoke nhé mọi người. Tiền karaoke e trả, còn ăn uống share đều, ok hén :D

E biết 1 chỗ hát hay mà giá ok lắm, có cả vol đặc biệt mà những chỗ khác không có lun => 185 tô hiến thành, q10

Tối nay tranh thủ off share hình xong sớm rồi qua karaoke sớm hén

TMH
27-07-2011, 08:08
Thiệt là tiết mấy con tôm hùm, tiết cái liều mới không được bốc tem, tiết đảo Bình Ba, đảo Bình Tiên mình chưa được tới bao giờ nhưng cũng hạnh phúc với 24 h trên tàu (mặc dù mình ngủ hết 12h :)) ). Cảnh tượng chiếc ghe nhỏ đi đánh cá ban đêm sáng hôm sao cập tàu của mình đổi tôm, cua, ghẹ, cá,.. để lấy rượu & xăng thiết là không thể nào quên. Nghĩ lại, nhóm mình 16 người không quen không biết nhau vậy mà mọi người rất teamwork :L

POL
27-07-2011, 10:24
Tình hình là để chúc mừng e vừa bị mất 1000USD T_T nên tăng 2 tối nay sẽ là karaoke nhé mọi người. Tiền karaoke e trả, còn ăn uống share đều, ok hén :D

E biết 1 chỗ hát hay mà giá ok lắm, có cả vol đặc biệt mà những chỗ khác không có lun => 185 tô hiến thành, q10

Tối nay tranh thủ off share hình xong sớm rồi qua karaoke sớm hén

Ôi..Phựt dại, chuyến đi dại, và off cũng dại.. hahaha.

TrungDaDieu
27-07-2011, 10:36
Bị mất túi đồ undersw rồi hic hic :( :( ... chị vân là chị nào, cho em xin lại với

Về nhà thấy bịch đồ lạ lạ , mở ra chỉ choáng váng suýt nữa xỉu vì màu sắc chói chang. Ac ac, chuộc lại đi kưng

TrungDaDieu
27-07-2011, 10:39
Hôm qua về tới nhà , nhỏ em la làng thiếu điều muốn đuổi ra khỏi nhà do không nhận ra mình vì cái mặt đen thui, bơ phờ.(NO)
Sáng nay đi làm cà nhắc , nghĩ lại thấy HẬN HẬN HẬN tên nào bày trò chơi U quá đi, người đầy thương tích. Nhà mình có thấy ai đi làm mặc váy công sở mà phải mang dép lào chưa nhỉ? Hic hic.
@Namir: Em muốn thu âm giọng của những con vịt cồ sao em? Ác thiệt luôn.:gun

TrungDaDieu
27-07-2011, 10:50
Lần đầu đi phượt ....lần đầu được đi "du thuyền"........lần đầu thân thể bị te tua vì cái trò chơi U.......lần đầu ko xác định được mình đang ở đất liền hay còn đang bồng bềnh ở đâu đó thật là choáng váng quá đi.
Mong chờ bộ sưu tập ảnh của chuyến phượt này quá. Nhất là tập ảnh của chị Trứng đó nha (NT)


"Đi càn nhiều cho trái đất càn nhỏ lại"

Uhm , tên nào khai báo bộ sưu tập ảnh của chị Trứng đó hả?:T.

lo tri tham
27-07-2011, 10:55
Cái đoàn này lạ nhỉ,Đi về không có miếng hình nào ,Hồi ức toàn là chữ.Đọc xong muốn ngộ luôn.....không biết du thuyền hay là du gì đây????

huongngoclan
27-07-2011, 11:16
Sao chưa thấy up hình lên hè?

Đợi lâu, nóng ruột quá!(wait)

TrungDaDieu
27-07-2011, 11:26
Sao chưa thấy up hình lên hè?

Đợi lâu, nóng ruột quá!(wait)


Cái đoàn này lạ nhỉ,Đi về không có miếng hình nào ,Hồi ức toàn là chữ.Đọc xong muốn ngộ luôn.....không biết du thuyền hay là du gì đây????

Từ từ các bác ạh. Xem du thuyền...chở hàng triệu đô chúng em đi các bác ngất mất thôi=))

Lùm Xùm
27-07-2011, 11:40
Trứng ơi, giặt lun dùm em đê :D ko thôi bốc mùi đó haha

medieu8x
27-07-2011, 12:33
Tình hình là để chúc mừng e vừa bị mất 1000USD T_T nên tăng 2 tối nay sẽ là karaoke nhé mọi người. Tiền karaoke e trả, còn ăn uống share đều, ok hén :D

E biết 1 chỗ hát hay mà giá ok lắm, có cả vol đặc biệt mà những chỗ khác không có lun => 185 tô hiến thành, q10

Tối nay tranh thủ off share hình xong sớm rồi qua karaoke sớm hén

Ôi ghét mọi người quá đi...hix hix hix TOT

Koolinator
27-07-2011, 13:30
Các bác chờ tí để nhà em dùng photoshop để ghép du thuyền và tôm hùm vào đoàn chúng em ah. Tối nay sẽ upload ảnh cho mọi người chiêm ngưỡng xong là ghiền luôn :))...Nói chứ, nhà em toàn xài hàng xịn...nhưng hơi xỉn màu tí thôi :))

Cái đoàn này lạ nhỉ,Đi về không có miếng hình nào ,Hồi ức toàn là chữ.Đọc xong muốn ngộ luôn.....không biết du thuyền hay là du gì đây????

NguoiNhaQue66
27-07-2011, 13:42
Cho xem chiếc du thuyền đi mấy bác à...

Namir
27-07-2011, 13:44
Khoan up hình để topic hot tí, tối nay share hình xong sẽ public

Du thuyền dài 70 mét, ngang 15 mét. Ghê chưa

TrungDaDieu
27-07-2011, 14:17
Tự dưng vừa thấy cái du thuyền ...chở hàng , Trứng đây mắc cười quá=))=))=))
Có lẽ ai cũng mong chờ 1 chiếc du thuyền như của OX HH DMi hehe, =))
Đúng là Phựt ...dại mà . kaka

Namir
27-07-2011, 14:17
Hình hiện tại đang được up lên picasa, mọi người xem thì lâu lâu refresh thì sẽ thấy hình mới nhé

TrungDaDieu
27-07-2011, 14:20
Hình hiện tại đang được up lên picasa, mọi người xem thì lâu lâu refresh thì sẽ thấy hình mới nhé
Em àh, không cân up hết lên đâu, để tối off rồi về nhà chia nhau ra up lên rùi viết hồi ức cũng được.

peridot
27-07-2011, 14:25
Chòi oi hức .. hức.. mới coi hình xong, không nói nên lời luôn. Tổ chức lần nữa đi huhu

higolas
27-07-2011, 14:32
Woa, có hình rồi, :D giờ chỉ còn chờ những dòng hồi ức của mọi người là tuyệt!!!!

Namir
27-07-2011, 14:45
Em àh, không cân up hết lên đâu, để tối off rồi về nhà chia nhau ra up lên rùi viết hồi ức cũng được.

E xài chương trình up nên up hết luôn cho khỏe, để người khác có thể xem 1 lần, rồi sau này mình buồn buồn ngồi coi lại cũng dễ. Các chuyến đi sau này e cũng up lên đó luôn. Picasa là kho hình thôi, còn để viết hồi ức thì cứ copy từng hình nào mình muốn

Namir
27-07-2011, 14:46
Sửa bài lại vì lý do cá nhân ...

POL
27-07-2011, 15:40
Up hình lên forum thì topic mới hot Namir ơi, dìm hàng bên Picasa đi. hehe. Nếu lười up thì POL sẽ lo phần up hình cho :D. nhưng phải có ng viết hồi ức, tới đâu up hình tới đó nó mới hấp dẫn.

lo tri tham
27-07-2011, 15:54
Khoan up hình để topic hot tí, tối nay share hình xong sẽ public

Du thuyền dài 70 mét, ngang 15 mét. Ghê chưa
Dòm tấm hình du thuyền thấy choáng quá...Ặc ặc ặc=))=)) mình cứ tưởng sắp lại có vụ thuyền nhân vượt biển năm nào....Dư mà cũng sướng quá các bác nhẩy,đời mấy khi được đi như thế.Hoan hô các bác ,Hoan hô DU THUYỀN..Em đi ngất(xỉu) đây=))

Vinh Pham
27-07-2011, 17:04
Thì ra chị trứng đà điểu mấy bữa trốn học bơi để đu theo cái vụ du thuyền này, mà mần răng cái du thuyền hình dáng nó như thế nào mà sao bà con thay nhau nhất xỉu vậy trời?

trungcao
27-07-2011, 21:28
Plan cuối tuần này ăn tôm hùm ở Bình Ba đây...ko biết có thực hiện đc ko?...haizzz... Và dĩ nhiên qua luôn Bình Tiên...he he...
Mọi ng có advice gì hem? ^^

Koolinator
28-07-2011, 01:21
Nhìn tấm này Namir thiết kế thấy buồn cười kaka...trong khi mọi người lên tàu hết rồi chủ thớt còn loay hoay đạp xe đạp để lên tàu kịp với mọi người, vậy mà cũng kịp tranh thủ làm 1 shot trước khi được sướng :))

https://i1224.photobucket.com/albums/ee367/koolinator2011/DSC05463.jpg

Wanderlust1105
28-07-2011, 03:06
Sau khi tạm biệt tất cả thành viên tại buổi off share hình, nó trở về nhà mang theo tâm trạng chứa đầy mớ cảm xúc hỗn độn, nó tự hỏi “Something happened to my feeling???”, buồn hay vui???, nên khóc hay cười???, đến nó cũng không sao hiểu và phân loại được, để mặc cảm xúc trôi theo tiếng gọi của màn đêm, lục tìm ký ức của những ngày đã qua bằng những hình ảnh kỷ niệm, nó khẽ mỉm cười, nó xem từng bức một, rồi hồi tưởng lại khung cảnh, mọi người và tâm trạng của nó lúc đó, rồi nó lại viết hồi ức của riêng nó, có lẽ lần này sẽ dài hơn hành trình thứ nhất vì nó đã rút kết được vô số kinh nghiệm từ chuyến đi trước.

Nhường cho mọi người “post” bài trước nó đó, chừng nào hoàn tất nó sẽ “share” với mọi người, đọc qua một lượt từ trên xuống dưới, nó thấy mọi người viết bài rất vui và hay, vả lại còn có rất nhiều thành viên khác vào chia sẻ nữa, điều này khiến nó cũng như các bạn trong đoàn rất phấn chấn, chắc chắn là đoàn nó sẽ có rất nhiều điều thú vị để chia sẻ cùng với tất cả mọi người.

@ Trứng: thanks em nhiều vì đã hướng dẫn cách chị “paste” hình, nhớ up sớm lên “photobucket” dùm chị nha.

Ui, đến bi giờ vẫn còn chưa thấy bùn ngủ, chắc do hôm tối hôm wa nó ngủ nhìu wá (11 hrs) lận, thôi dầu sao thì cũng phải cố gắng chợp mắt, chứ ngày mai mà vô vp ngủ gật lần nữa, chắc cuối tháng này sếp cho nó lên dĩa.

POL
28-07-2011, 09:16
Thấy mọi ng nôn nao muốn xem chân dung của du duyền nên mình sẽ giới thiệu chiếc du thuyền mà nhóm đã trải nghiệm.
Vì lí do cá nhân nên ko thể tiết lộ tên và số hiệu thuyền, cũng như chân dung các anh thủy thủ

Nó là 1 chiếc thuyền to với kích thước: dài 70 mét, ngang 15 mét. So với con người thì wa' bé nhỏ

https://i267.photobucket.com/albums/ii293/ynt3rp0l/Du%20Thuyen/DSC05939.jpg
Với gốc nhìn từ mũi mới thấy con ng nhỏ bé hơn nhiều.

https://i267.photobucket.com/albums/ii293/ynt3rp0l/Du%20Thuyen/DSC05519.jpg
Thật ra nó là 1 chiếc thuyền chở hàng với 2 boong chở cát rất lớn ở trên thân. Lúc này thì công tác chuyển hàng lên cảng Gò Dầu vẫn đang thực hiện.

Tuy vậy nhưng chiếc thuyền hàng vẫn đầy đủ tiện nghi và đã được dọn dẹp sạch sẽ để đón tiếp nhóm lên chơi. Thế mới biết các anh thủy thủ đã chuẩn bị chu đáo thế nào. Rất cảm ơn các anh!

https://i267.photobucket.com/albums/ii293/ynt3rp0l/Du%20Thuyen/DSC05648.jpg
Từ chỗ bếp núc

https://i267.photobucket.com/albums/ii293/ynt3rp0l/Du%20Thuyen/DSC05475.jpg
Đến ăn uống

https://i267.photobucket.com/albums/ii293/ynt3rp0l/Du%20Thuyen/DSC05827.jpg
... ngủ nghỉ

https://i267.photobucket.com/albums/ii293/ynt3rp0l/Du%20Thuyen/DSC05979.jpg
Và cả 1 sòng bài Casino... haha

https://i267.photobucket.com/albums/ii293/ynt3rp0l/Du%20Thuyen/DSC06079.jpg
Chân dung em nó nhìn từ xa...

Vậy đây có đủ tiêu chuẩn là 1 chiếc du thuyền 5* ko mọi người, hehe

TrungDaDieu
28-07-2011, 09:54
Thật ra thì cả bọn thích ngủ bầy đàn, chứ phòng ngủ thì có đến 10 phòng: 4 phòng single và 6 phòng twin. Hehe, VIP chưa?:D

code_fantasy
28-07-2011, 21:04
xét về chuyện nhiều..thì nhà này là ko có đồi thủ luôn...làm ơn cho xem Du thuyền của VN mình với, thèm được nhìn dảo bình ba cam ranh quê hưởng của ...vợ thằng ban quá mà sao mấy bạn cứ ém hoài...khó chịu quá đi...

medieu8x
28-07-2011, 22:45
Oày, viết xong bài đầu tiên,…làm như đầu óc nó mụ đi vậy, bữa giờ Me ngồi cả buổi mà chả rặn ra được câu nào ra hồn cả… >”<…:shrug:

Đến hẹn lại lên!:D

Ái chà, tin tốt lành là chuyến du thuyền…chở hàng vẫn có thể ra khơi, cả nhóm đã có quyết định cùng nhau dời lịch…nghỉ sang thứ 2 thay vì thứ 6…hì hì làm thứ 6 Me đi làm ai cũng ngạc nhiên cả,…chị sếp còn hỏi “ủa…sao bữa nay lại đi làm”… Me chỉ còn viện lý do là tại sếp nên hông nghỉ được…mà sẽ nghỉ bù qua thứ 2…hahaha…đúng là tinh thần Phượt…

Phải công nhận, lần đầu tiên đi Phượt mà Me xuất phát không một chút vội vã,…vì giờ hẹn là 8g sáng mà! Chả bù với các chuyến đi trước không 5-6 giờ sáng thì cũng 8-9 giờ tối…là lúc nào cũng tất bật hối hả…phù…

Đến điểm hẹn mặt mày ai cũng háo hức…hì hì…chị Trứng kể rằng 4g sáng…nhận được tin 1 cục gạch dầu khí bị rụng (nghe đâu anh này phân vân dữ lắm…chiều hôm trước còn năn nỉ giữ chỗ…ấy thế mà…chậc chậc)…thế là chị kéo ngay 1 người đi thế chỗ liền…công nhận chị Trứng có tài “dụ dỗ” thiệt (NT)^_^…Đến giờ hẹn, chiếc xe lao ra khỏi thành phố với tốc độ… “xe bò”…nhưng bò mãi…cuối cùng cũng đến điểm hẹn đúng giờ để cùng chiếc xe xuất phát hồi 4g30 sáng đến Cảng Gò Dầu. Vừa vào đến cảng…thì chiếc Du thuyền hiện ra trước mắt thật hoành tráng…nó đang nghiêng mình để xuống hàng…nhìn như đang chào đón nhóm Phượt điên này vậy!...kakaka…thật là thích quá đi mất….woaaaa…..

Trời nắng gay gắt, nhưng khi bước vào khoang tàu thì không khí khác hẳn, cả boong sạch loáng (hihihi, có lẽ các thủy thủ đã dọn dẹp thật sạch sẽ để đón khách đây này…cảm ơn các anh nhiều nhiều!!! ^^)…Bạn thử tưởng tượng xem, nếu bạn đứng trên mặt phẳng bị nghiêng…thì tư thế của bạn thế nào nhỉ???... tất nhiên cũng sẽ nghiêng…để giữ thế…hihihi…anh Hg thuyền trưởng còn nói…chắc phải mang miếng chêm để khi ngồi…nghiêng chỗ nào nhiều…thì chêm vào mông bên bị nghiêng…hahaha…sáng kiến sáng kiến… Me đi lại chỉ 1 lúc… cảm giác mất thăng bằng đã làm Me choáng và chóng mặt, ấy thế mà mọi người cứ tung tăng: các anh thì đi tham quan tàu và chào hỏi các thủy thủ đoàn, còn các chị… lại lao vào bếp phụ chú Năm – đầu bếp của tàu chuyện bếp núc…(hihihi…đúng là chị em phụ nữ ta luôn luôn đảm đang …ngay cả đi Phượt), rồi lại tranh thủ chụp hình nữa chứ…thật là ngưỡng mộ ngưỡng mộ …Rồi cả nhóm đã được đãi 1 bữa trưa thật hoành tráng…món nào cũng ngon ^^…chẹp chẹp…ngưỡng mộ tài nấu bếp của chú Năm ghê…. (hix…chả bù với Me…ToT)….Ai dà,…mãi đến 14g30…Du thuyền mới hoàn tất…để khởi hành…Có lẽ do thân hình quá đồ sộ chiếc du thuyền đã không tự mình xoay trở mình rời khỏi bến…mà phải nhờ một chiếc tàu lai dắt bé xíu kéo ra…phải nói rằng nó khỏe thật…kéo được chiếc tàu lớn hơn nó cả chục lần rời khỏi bến…ngon lành…đúng là “nhỏ…nhưng có võ”…các bác nhỉ!...không khí buổi trưa trở nên mát hẳn…bởi những cơn gió trên dòng sông Thị Vải…và cũng bởi sự háo hức của lòng người…nhìn cảng dần xa…mà lòng ai cũng nôn nao khó tả…(c)

(Còn tiếp)

medieu8x
28-07-2011, 22:54
Ghét ghê...viết bài chay mà không có hình để chèn cho đỡ ngán...hức hức...chị Trứng ơi...bữa nào share hình em với...:D

higolas
29-07-2011, 00:04
Để mình giúp me mấy cái hình khi tàu rời cảng Gò Dầu.

Khi "du thuyền" đang được lai dắt

https://cC4.upanh.com/25.696.32864913.tYm0/img0361.jpg

https://cC0.upanh.com/25.696.32864949.0uJ0/img0364.jpg

Rời cảng

https://cC2.upanh.com/25.696.32864991.COi0/img0362.jpg

TrungDaDieu
29-07-2011, 12:11
@Wanderlust : Em đã up hình lên photobucket hết rồi. Chị vào đó lấy tư liệu viết hồi ức nhé. ;)

TrungDaDieu
29-07-2011, 12:12
Ghét ghê...viết bài chay mà không có hình để chèn cho đỡ ngán...hức hức...chị Trứng ơi...bữa nào share hình em với...:D
Share cho em tối qua rồi còn kêu gì nữa hả kưng?

NguoiNhaQue66
29-07-2011, 12:53
Cái du thuyền này vượt biên là ngon à.

Koolinator
29-07-2011, 14:19
Trời...thời buổi này mà còn vượt biên là "xưa rồi diễm" :)) giờ muốn đi đâu thì đi mà. Du thuyền này để dành ăn chơi, tận hưởng cuộc sống thôi :)

Cái du thuyền này vượt biên là ngon à.

TrungDaDieu
29-07-2011, 14:22
Cả nhà : Trứng đã báo cáo xong phần thu chi ở trang đầu. Ai théc méc gì thì alo cho Trứng nhé.

TrungDaDieu
29-07-2011, 16:39
@TMH : gom hành lý rùi về đi chứ còn online nữa àh

TMH
29-07-2011, 16:52
Thấy Trứng liệt kê list mua đồ ăn cho chuyến đi mà anh nghĩ như mình đã đi ăn đám giỗ nhà đứa bạn :))

Tối ngày mai 10PM anh về tới SG, hỏng biết nhà mình có kế hoạch đi Phượt nơi nào chưa? cho anh ném đóng gạch vô nhóm ăn chơi này với :))

TrungDaDieu
29-07-2011, 17:14
Sáng sớm, 5h có đứa được rủ rê nên náo nức đi sớm tới điểm hẹn có mình nó ngồi chờ với cái đống áo phao của cả đoàn , cái mặt vẫn còn ngái ngủ

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Du%20thuyen%20Cam%20ranh/DSC05382.jpg

Koolinator
29-07-2011, 18:08
Về nhớ mua quà cho tui nhé :))


Tối ngày mai 10PM anh về tới SG, hỏng biết nhà mình có kế hoạch đi Phượt nơi nào chưa? cho anh ném đóng gạch vô nhóm ăn chơi này với :))

Koolinator
30-07-2011, 16:19
Hồi 1: Chút hồi hộp, chút lo lắng...chút lâng lâng

Phải công nhận cái trò phượt này cũng vui, nhà tui là những người chưa quen biết nhưng cực kỳ đoàn kết hơn cả 1 gia đình. Nhìn danh sách phân công nhiệm vụ mua đồ cho kế hoạch hoàn hảo đi du thuyền bạn sẽ thấy...vì ai cũng sẵng sàng cho 1 chuyến đi với nhiều cái đầu tiên. Còn nhớ nửa đêm trước ngày đi, tui còn nhận được tin nhắn "....bây giờ em cảm thấy lâng lâng rồi...." :)) Vì chẳng ai biết chiếc du thyền chở hàng của mình sẽ như thế nào, cho đến khi thấy rôi thì....

Ai cũng ngỡ ngàng vì sương sướng và náo nức chuyển đồ nhanh nhanh lên tàu

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Du%20thuyen%20Cam%20ranh/DSC05456.jpg

Lúc đó mỗi người một tâm trạng nhưng cũng tranh thủ làm 1 shot cho cả nhà

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Du%20thuyen%20Cam%20ranh/DSC05506.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Du%20thuyen%20Cam%20ranh/DSC05504.jpg

Koolinator
30-07-2011, 16:36
Không gian trên tàu làm nhà tui choáng ngợp vì không ngờ các anh em trên tàu đã chuẩn bi kỹ như thế...Qúa sạch sẽ, Qúa tiện nghị thậm chí có cả dàn karaoke trên tàu sẽ kể tiếp sau lúc về đêm. Rồi lại còn bữa ăn trưa được chuẩn bị thịnh soạn cho cả nhà do chú bếp trên tàu nấu, chưa hết, lại còn cả mấy thùng Coke và Bia 333 để nhà tui sung sướng nữa. Chiếc du thuyền chào đón nhà tui như thế làm ai cũng có cảm giác an toàn, háo hức cho 25 tiếng lênh đênh trên biển sắp bắt đầu

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Du%20thuyen%20Cam%20ranh/DSC05473.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Du%20thuyen%20Cam%20ranh/DSC05495.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Du%20thuyen%20Cam%20ranh/DSC05484.jpg

TrungDaDieu
30-07-2011, 17:03
Cho em xen vô chút nha: Mấy anh trên du thuyền điểm mặt này nhé, 16 em này chỉ có 3 em có cơ may sống sót thôi nên mấy em ăn ít ít thôi không lại cho cá ăn thì phí lắm. Hic hic, nghe mà xanh cả mặt. Thật tình từ trước đến giờ mình chưa biết thuốc say sóng là gì nhưng nghe thấy thế thì kiếm em Me xin 1 vỉ liền. Cầu mong sao không như lời thủy thủ hù dọa.

nam_newport
31-07-2011, 01:22
Mình không thấy hình 2 bạn đi theo tàu biên phòng ra Bình Ba nhỉ?

Lùm Xùm
31-07-2011, 09:10
Chờ mấy anh chị report lâu quá, thôi em làm tiếp luôn đây.
Sau bữa ăn cơm no nê trên tàu. Hàng đã dỡ xong, tàu được lai dắt ra khỏi cảng. Dù đã no nhưng lòng vẫn không hết bồn chồn với cảm nghĩ sẽ bắt đầu những ngày lênh đênh trên biển. Thế là mọi người cùng nhau lên buồng lái để tận hưởng không khí nực đến nác... của Sài Gòn lần cuối ..,
Đầu tàu những phút li biệt Sài Gòn.
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC05557.jpg

Những bến cảng xa xăm như vẫy chào anh em ra khơi
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC05629.jpg

Những nơi xả nước thải công nghiệp trực tiếp ra sông không qua xử lý, thấy mà xót xa lòng
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC05599.jpg

Ngắm Sài GÒn là lòng tự sướng khi được đi du thuyền
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC05574.jpg

Sướng đến độ ánh hào quang chói chang cả vùng trời êm ả trên Sông Sài Gòn
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC05561.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC05539.jpg

Lùm Xùm
31-07-2011, 09:14
Sau 2h liền lênh đênh trên sông, thì đến 17h chiều cùng ngày, Cửa Biển xuất hiện. Biển Đông vẫy gọi. Và kìa ...
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC05745.jpg

Vì một cảm khác khó tả...,
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC05743.jpg

Là cảm giác sướng với chiếc lan cang tình yêu
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC05670.jpg

Là khi mặt trời rơi rụng trong khoảng khắc hoàng hôn trên Biển
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC05805.jpg

Là phút đắm mình ngắm hoàng hôn show cơ bắp với biển khơi
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC05769.jpg

Lùm Xùm
31-07-2011, 09:22
Vui chơi không quên nhiệm vụ ..,
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC05648.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC05616.jpg


https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC05658.jpg

Buổi dạ tiệc bắt đầu .., Là những lúc ngồi ăn cơm trên bong tàu ngắm hoàng hôn vũng tàu mà gió biễn vẫy chào
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC05810.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC05812.jpg

Lùm Xùm
31-07-2011, 09:28
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC05659.jpg

Những tối đi trong bóng đêm, không nhìn thấy đất trời, tất cả được định vị, định vị, định vị trên màn hình ra đa mờ ảo.
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC05825.jpg

Lùm Xùm
31-07-2011, 09:29
Tàu vẫn lắc lư, anh em ta tiếp tục nghiên ngả, dù anh em thuỷ thủ đã thốt lên rằng, biển hôm nay không phải là biển, vì êm đềm lặng sóng đến khó tin. Dẫu rằng chẳng ai biết trên chuyến tàu đó đang chở theo con trai Ngọc Hoàng ... =)). Dạ vâng, không ai dám bước ra bong tàu đi WC, vì đã được cảnh báo sóng đánh vào tàu là ta bay ra khỏi bong thuyền thì xuống dưới lòng biển mà chơi với cá, với tôm.
Thế là cũng nhau chất đống mà ngủ ...
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC05832.jpg

Buổi sáng sớm thức dậy, vô tình thấy 1 tàu cá đang trên đường đi về sau một mùa gặt. Cá chất đống đầy kho,

https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC05845.jpg

"Anh ơi cá, tôm, cụa, ghẹ, chim, cò ... có bán hông anh ???????" ---> Họ giận mém nữa bỏ đi, họ chỉ tặng, chỉ cho những đứa con nơi đất lạ mới đến biển, chứ không có mua bán gì ở đây ... =)) ôi trời, sướng chưa ... và để cảm ơn họ, 2 lon bia, 1 vodka, 1 thùng dầu 20 lít đã được gửi tặng lại.

Và quà cho buổi sáng tinh mơ hôm đó..,
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC05850.jpg

Này thì tôm bủ ni
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC05856.jpg

Này thì bạch tuộc, cua, ghẹ bơi lăng tăng
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC05862.jpg

Lùm Xùm
31-07-2011, 09:31
Và khi bữa sáng lên đĩa thì ra thế này này ...
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC05882.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC05983.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC05991.jpg

Và khi ăn nó thì mặt mũi lại tiếp tục sướng với nhau tiếp bằng một thiết bị be bé này này...
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC05910.jpg

Lùm Xùm
31-07-2011, 09:36
Rồi thời gian cũng qua mau, là những lần sướng ko biết giờ phút tiếp theo, kéo dài là những tràn cười hạnh phúc, là những lời nói tám chuyện không ngơi, là những lúc quên đi tiếng sóng biển đang đánh tưng bừng ngoài bong, là những lúc quên đi hoàn toàn tiếng tàu chạy inh ỏi, chỉ còn là những tiếng kéo bài chát chúa của ván Xì Dách ..., và người thắng cuộc =,.= .... em thua tận 450.000 lận cơ :((
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06002.jpg

Nụ cười trước lúc chia tay.., nhớ mãi chuyến tàu hôm ấy ..,
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06017.jpg

Và khi hành trang bắt đầu, anh em ta nhập cuộc bắt đầu hiệp 2. [Chờ hiệp 2 đi rồi post hình coi tiếp haha] xí nha, em ăn sáng đã, rồi post tiếp cho mọi ngừoi xem, bình tĩnh nha :D :D :D


Trước phút rồi tàu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06018.jpg

Lùm Xùm
31-07-2011, 09:46
Hủ tíu nóng quá, em post hình tiếp trong lúc ngồi chờ đợi. [Em thèm cơm, gạo trên tàu quá, ngon quá, về Sài Gòn mà nhớ mãi >_<, tàu nấu món gì cũng ngon, cơm trắng mà ngon khinh khủng >_<]
Và khi hành trang bắt đầu .., anh em ta được trung chuyển qua một cái Thuyền, lưu ý: Thuyền, rất bé, cứ chênh kilogam bên nào, thì Cái Thuyền sẽ nghiêng về bên kia, và màn chơi con lật đật vừa dật vừa chuyển hàng chuyển người bắt đầu ...,

https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06048.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06050.jpg

Sau 27 tiếng đi Tàu, ta lại tiếp tục đu sang Thuyền, và ngồi tiếp tục 1h để từ Thuyền ta lại sang Phà thêm 1h30 để có mặt tại đảo.
Và đây, Phà !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06063.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06073.jpg

Ngắm Tình yêu lần cuối, phút ly biệt ..., nhìn mà muốn tái xanh mặt mày nhớ lại cảnh lênh đênh 27h vừa qua haha

Lùm Xùm
31-07-2011, 09:48
Và khi đến đảo thì thành ra thế này này ...,
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06104.jpg

Và con đường chông gai tiếp tục bằng một hình tượng thế này này ..,
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06100.jpg

Gần đến bãi rồi, thì bắt đầu tình trạng ..,
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06109.jpg

Và tiếp tục bằng những hành động dị thường ..,
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06110.jpg

Lùm Xùm
31-07-2011, 09:58
Quang cảnh bãi tắm ..,
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06092.jpg

Bắt đầu xây nhà ở ...,
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06137.jpg
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06138.jpg

Cho kịp theo ánh mặt trời, và cơn mưa đêm bắt đầu
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06147.jpg

Lùm Xùm
31-07-2011, 10:02
Khi màn đêm bắt đầu ngự trị, là lúc Tôm Hùm Bình Ba bắt đầu vẫy gọi ...,
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06155.jpg
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06158.jpg

Là những bữa tiệc dưới ánh đèn pin le lói ...
Là trò chơi U chơi A và la Á á á á á .... lúc gần giữa đêm
Là hành trình đi bộ vào bóng đêm để tắm nude lúc khuya

https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06166.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06174.jpg

Lùm Xùm
31-07-2011, 10:05
Buổi sáng thức dậy .., =,.= ..., 3 anh chàng này đang làm gì dạ ta =,.=
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06200.jpg

Tấn công biển Đông !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06265.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06267.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06298.jpg

Này thì chơi thúng này, cái màn này là cảm ơn anh Danh lấy thúng ra, để rồi cả đám bị rủa nà haha

https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06334.jpg

Lùm Xùm
31-07-2011, 10:12
Thẳng tiến Bình Ba sang BÌnh Tiên: Bình "đúp bồ"
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06497.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06504.jpg

Lùm Xùm
31-07-2011, 10:14
Nạp năng lượng :D :D :D khoái cái này nè

https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06542.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06544.jpg


https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06546.jpg

Hiện trường vụ án:

https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06549.jpg

Lùm Xùm
31-07-2011, 10:17
Vì bãi tắm BÌnh Tiên đã được rào lại không cho vào, vào thì 50.000/người, nên mọi người đành tự sướng một chút trước hàng rào

https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06574.jpg

Vì phượt mà không vượt rào thì không còn gọi là phượt nên ..,
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06589.jpg

Rồi lại tiếp tục sướng ..,
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06596.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06597.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06598.jpg

Lùm Xùm
31-07-2011, 10:18
Tấm chót :D xong buổi sáng nhé :D
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06646.jpg

NguoiNhaQue66
31-07-2011, 12:59
Và khi bữa sáng lên đĩa thì ra thế này này ...
Và khi ăn nó thì mặt mũi lại tiếp tục sướng với nhau tiếp bằng một thiết bị be bé này này...
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC05910.jpg
Các bác dám xài hàng nóng nhá...công nhận hải sản ngon quá, nhìn mà nuốt nước vãi ực ực.

Koolinator
31-07-2011, 23:33
Hồi 2: Chuyện Ăn Uống

Ngồi nhìn lại danh sách mua đồ ăn uống của nhà tui mà CHOÁNG !!! tổng cộng 44 món khác nhau... Cái danh sách này là chưa kể buổi trưa chuẩn bị sẵn của chú bếp trên tàu, cộng với bia và nước ngọt đã mua sẵn, nghĩ lại không biết nên gọi là đi phượt không nữa hic hic

1. Thanh long : 21k
2. Gà ( 4 con) : 450k
3. Rau :80k
4. Dao thái : 20k
5. Lò , cồn : 78k
6. chôm chôm: 27k
7. Muối hột : 12k
8. Rau muống : 6k
9. Thơm :18k
10. Dưa hấu : 35k
11. Vải + dứa : 60k
12. Dưa : 36k
13. Ăn sáng xe 7 chỗ : 185k
14. mì gói : 2 x 135 = 270k
15. Sữa tươi : 2 x25 = 50k
16. Khoai lang : 25k
17. Bắp : 32k
18. Bánh qui : 25k
19. Chén dĩa ly nhựa : 86k
20. Sieu thi : tương ớt, giấy , muối tiêu, phomai : 495k
21. Rau , cà chua , gạo : 130k
22. Chả bò Như Lan : 220k
23. Giò lụa + giò thủ ; 380k
24. Bò Kobe : 540k
25. Bánh mì SW : 113k
26. Bánh mì mặn : 80k
27. Nước suối Lavie : 190k
28. Nước suối Vĩnh Hảo : 125k ( Phan Thiết)
29. Nước suối ở Bình Ba : 240 k ( tối , sáng )
30. Than nướng Bba ; 35k
31. Nước đá Bình Ba : 3k ( buổi trưa )
32. Nước sôi ăn mì : 20k
33. Công nấu nướng Hải Sản : 50k
34. Tôm hùm , ghẹ ,mực , bia : 4.400k
35. Ăn chiều NH Ngọc Sương : 1.110k
36. Cà phê bến cảng Bba :98k
37. Ăn tối Phan Thiết : 532k
38. Tip Bếp trưởng : 200k
39. Siêu nhân trứng muối : 50k
40. Ống thở , kính lặn : 560k
41. Vodka : 840k ( Chủ thớt Sponsor 2 chai )
42. Rượu sữa ( Namir Sponsor)
43. Cà phê offline : 180k
44. Karaoke off : 700k ( Wanderlust sponsor 500k tiền ăn uống, Namir sponsor tiền Hát hò ).

Nhưng bù lại ăn uống sướng thật...chẳng hạn như

Này là tôm hùm buổi tối trên đảo Bình Ba

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06172.jpg

Này là cá dìa nướng và món bò Kobe nhúng mẻ của Trứng và amida

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06166.jpg

Còn có cả ghẹ và mực tươi...

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06168.jpg

Lại còn cả khoai và bắp ngô...ôi ngồi nhớ lại mà vẫn còn chẹp chẹp quá đi mất

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06170.jpg

Koolinator
31-07-2011, 23:43
Nhưng bù lại cả nhà lúc nào cũng vui và quây quần thế này

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06162.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06164.jpg

Nhớ nhất là lúc này, bữa tối đầm ấm, đấy tiếng cười rộn rã giữa biển khơi, ôi thèm có lại được cảm giác lúc này quá

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC05810.jpg

Koolinator
31-07-2011, 23:49
Chuẩn bị cho buổi ăn sáng mà cả nhà háo hức thế này đây

"https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC05861.jpg"

"https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC05854.jpg"

"https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC05851.jpg

"https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC05855.jpg

"https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC05854.jpg

"https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC05876.jpg

"https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC05872.jpg

Koolinator
31-07-2011, 23:55
Và đây mọi thứ đã sẵn sàng lên dĩa và chẹp chẹp thôi :))

"https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC05865.jpg"

"https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC05862.jpg"

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC05882.jpg

Koolinator
01-08-2011, 00:05
Híc hic...chán thiệt...ăn xong rồi...chịu không nổi luôn

Người thì nhảy múa thế tí ta tí tởn thế này

"https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC05935.jpg"

Người thì chuẩn bị đồ nghề chơi...tiếp...hic...lại xài hàng nóng...chú Namir đang hướng dẫn cho trứng cách xài...sao cho sướng và đúng cách

"https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC05910.jpg"

Lại có em me...không hiểu sao ngủ nhiều thế mà tướng vẫn mi nhon...

"https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC05901.jpg"

Còn anh chàng này học đòi làm kiện tướng cờ "cào...lờ" cấp quốc gia

"https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC05908.jpg"

Tội nghiệp cho anh chàng lùm xùm này ngồi mà chõ mõ thấy thèm heheh

"https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC05907.jpg"

Koolinator
01-08-2011, 00:20
Mà phải thừa nhận rằng, ăn nhiều hải sản dội thiệt...còn nhớ lúc rời đảo về dất liền...ai cũng thèm được có 1 chén cơm nóng, thịt kho tiêu, cá kho tộ và canh chua. Nên khi về tới Ngọc sương Cam ranh, chủ thớt kêu đồ ăn mà chị phục vụ trố mắt nhìn, chỉ toàn:

Thịt kho tiêu này

"https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06544.jpg"

Cá Kho Tộ

"https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06542.jpg"

Rau luộc 4 đĩa nhá

"https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06545.jpg"

Và món canh chua này...hic 125 ngàn 1 tô canh chua

"https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06546.jpg"

Nhưng Ngọc sương ở đây làm mấy món này cực ngon, nghe đâu anh chàng higolas nhà ta làm một mạch 5 chén cơm luôn, góp phần cho công trạng sau buổi ăn thế này

"https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06549.jpg"

Còn nữa...trà đá đồng hạng nhá và còn được boa thêm 2 ca trà to nữa...ôi nghĩ lại thấy thèm và thích chỗ này quá !!!!

Koolinator
01-08-2011, 00:31
Sẵn bàn chuyện ăn uống, nên tiếp luôn, cái nhà này đi đâu cũng ghiền cà...phê...rãnh 1 tí là cà...để ...phê...xài hết 5 túi nescafe của Namir còn chưa thỏa mãn nên có cơ hội tìm quán ngay

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06492.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06494.jpg

"https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06496.jpg"

"https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06678.jpg"

Đây là lúc nữa tối trên xe từ Cam Ranh về Saigon, cũng tranh thủ làm vài ly.

Hồi sau sẽ viết tiếp về Floating Bar Super Super Fun của Namir :)) VỀ CHÚ SIÊU NHÂN TRỨNG MUỐI KAKAKA

higolas
01-08-2011, 09:45
Hix, tại ở Ngọc Sương, bàn mình ngồi nhiều chị em hơn, nên em phải gánh phụ chứ bộ, ăn no xong buồn ngủ muốn chết :D

TrungDaDieu
01-08-2011, 12:32
Góp thêm với chủ thớt cái vụ ẩm thực nè. Gà hấp muối .
MOD box ẩm thực ra tay đây
Chỉ đạo làm gà :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC05644.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC05645.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC05653.jpg

Rồi chuẩn bị muối

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC05643.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC05640.jpg

TrungDaDieu
01-08-2011, 12:38
Bắt đầu cho vô nồi :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC05659.jpg

Trong lúc chờ đợi, hắn ta tự sướng:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC05650.jpg

Thăm nồi một chút :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC05707.jpg

Chẹp chẹp, chín rồi đây:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC05706.jpg

Công nhận nhà mình đảm đang ghê hén. Hoan hô Gà hấp Muối.

TrungDaDieu
01-08-2011, 18:00
Thông báo: Tình hình là thuyền trưởng đã trở về đất liền an toàn sau cơn bão dữ, 18h30 tối mai ( thứ 3 ngày 02/8/2011) nhà mình sẽ ăn tối đạm bạc ở Làng Nướng Nam Bộ - 19B Nguyễn Thị Diệu phường 6, quận 3 nhé.
http://www.trungtam.net/D_1-2_2-287_4-3653_5-12_6-12_17-143_14-2/.



Sẵn đây mình sẽ bàn kế hoạch cho chuyến đi sắp tới vào ngày rằm( Núi Chứa Chan hay là Hồ Cốc gì đó)

TrungDaDieu
01-08-2011, 18:20
Và khi đến đảo thì thành ra thế này này ...,
Và tiếp tục bằng những hành động dị thường ..,
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06110.jpg

Hehe , lúc này Trứng, Namir và Amida chờ dài cổ khi Lùm Xùm xung phong đi thám hiểm điểm cắm trại Bình Ba. Chậc chậc chỉ sợ là Lùm Xùm cho tụi mình chờ đến 22 năm phải không Namir?

TrungDaDieu
01-08-2011, 18:31
Ngắm Tình yêu lần cuối, phút ly biệt ..., nhìn mà muốn tái xanh mặt mày nhớ lại cảnh lênh đênh 27h vừa qua haha

Nhớ mãi cái cảnh ngồi trên chiếc thuyền trung chuyển để qua cảng Bình Ba, thấy mấy anh thủy thủ tiễn mình mà lòng dấy lên cảm xúc xốn xang. Chỉ có 1 ngày một đêm với các anh mà khi chia tay sao thấy bịn rịn quá. Mấy anh đừng chờ trên tàu , những cánh tay vẫy ẫy, chỉ còn thấy xác con tàu nhỏ dần nhỏ dần . Tiếc là lúc đó thuyền trung chuyển bé quá , tụi mình cho hết điện thoại , máy chụp hình vào túi nước rồi nên không ghi lại được hình ảnh đó, nhưng hình ảnh đó sẽ khó phai mờ trong ký ức của cả nhà mình phải không?:)

TrungDaDieu
01-08-2011, 18:37
Khi màn đêm bắt đầu ngự trị, là lúc Tôm Hùm Bình Ba bắt đầu vẫy gọi ...,
https://i1190.photobucket.com/albums/z446/cubem123/DSC06155.jpg


Những đứa ham mê tôm hùm
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06156.jpg

mà quên rằng đồng đội của mình đang cật lực lao động để phòng tránh cơn mưa đêm

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06147.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06144.jpg

Lúc này hắn thực sự bực mình, và ................................X(X(
Thế là cả bọn lật đật quăng hết mấy con tôm , xúm xít trải bạt, làm đồ ăn.... ( Lương tâm mình lúc đó bị mọc răng...)

TrungDaDieu
02-08-2011, 18:06
Chủ thớt cho em mở màn SIÊU NHÂN TRỨNG MUỐI NHA;

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06305.jpg

monaco
04-08-2011, 13:59
Phiên bản mới " 2 chi em siêu nhân"

TrungDaDieu
23-08-2011, 17:36
Nhà mình đi nhiều quá, chưa viết xong cái này thì đã đi chuyến khác rùi. giờ hổng biết có ai nhớ đến cái đảo Bình ba nữa hem...
Nói chuyện với chi W, nhắc đến cái áo pháo mua hồi đi du thuyền Xem lại hình , nhớ nhớ Bình Ba, cái áo pháo mua mới mặc được 1 lần chỉ để đi bộ trên đảo Bình Ba và ngắm San hô buổi sáng nhưng cũng đáng giá lắm chứ. Không có nó chẳng dám lặn ngắm san hô thế này

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06364.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06363.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06365.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06366.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06383.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06393.jpg

TrungDaDieu
23-08-2011, 17:43
Và thêm nữa

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06396.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06400.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06401.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06403.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06406.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06398.jpg

TrungDaDieu
23-08-2011, 17:45
San hô tím
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06485.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06477.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06464.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06469.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06478.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06489.jpg

TrungDaDieu
23-08-2011, 17:48
Sen ở ngọc Sương

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06529.jpg

Hồ nước ngọt ở Bình Tiên

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06566.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06606.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06608.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06621.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06659.jpg

TrungDaDieu
23-08-2011, 17:52
Nhớ bó hoa dai này quá

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06666.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06672.jpg

Còn đây là hậu quả của trò chơi U ầm ban đêm ở Bình Ba, hic hic

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC06599.jpg

Koolinator
13-09-2011, 12:52
Trứng post cho xong floating bar của Namir đi em....nghĩ lại thấy nhà mình đi nhiều we...