PDA

View Full Version : Hai lần khám phá Fuji-san



kephieulang
28-10-2008, 10:21
Dẫn nhập

Góp mặt vào Phượt cũng một thời gian rồi, chủ yếu là a dua, cổ vũ các bạn là chính chứ với một dân phượt amateur như tôi, rất ngại viết vì thấy những gì mình đã trải nghiệm còn nhỏ bé, hơn nữa văn lại dốt nên càng thấy ngại.

Nhận thấy, chẳng lẽ cứ view mãi, nên quyết tâm phọt 1 lần

Nước Nhật có lẽ là điểm khởi đầu cho thú "xê dịch" của tôi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chứng 7 tháng ở đó, tôi đã đi từ Osaka sang Nara, Kyoto, Kobe, đã xuôi tàu JR về Okayama, Hiroshima, thăm cây cầu Sheto Ohasi, đã bắt tàu Kintetsu từ Yokkaichi đi Nagoya, đã xuôi xuống Mikimoto-jima trên vịnh Ise, cùng những người bạn chạy xe từ Yokkaichi đi Tokyo Disneyland, và leo đỉnh Phú sĩ đôi lần.
Chọn đỉnh Phú sĩ cho thread đầu tiên vì tôi thấy các nơi khác bác danngoc (c) đã mô tả đầy đủ và chi tiết rồi, tôi sẽ post sau khi có thời gian

Note: Thời điểm của chuyến đi là năm 2001, khi đó máy ảnh số hiện đại nhất mới là 1.3M pixel nên ảnh có chất lượng ko cao.

https://flickr.com/photos/25772383@N07/2968985326/in/set-72157608326393497/https://farm4.static.flickr.com/3150/2968985326_f5d8759479.jpg?v=0

Bản đồ núi Phú sỹ

kephieulang
28-10-2008, 10:52
Lần đầu tiên, tôi lên đường cùng 2 bạn Nhật bản, 1 bạn Mỹ và 1 bạn xứ Wales.
Phải nói là lần đầu tiên ấy, lên chẳng chuẩn bị gì cả, máy ảnh mượn được của anh bạn về lại quên ko mượn xạc pin, cũng không chuẩn bị đồ nghề hay đồ ăn gì cả, chỉ nghe mấy bạn rủ đi là sướng cuống cả lên rồi. Hậu quả của việc này là khá lớn, sẽ đề cập đến ở phần tiếp theo

Chúng tôi khởi hành từ tỉnh Yokkaichi lúc 5h sáng, cách thành phố Nagoya khoảng 80 km. Sau đó xe theoTomei Expressway and Chuo Expressway đển đến được tỉnh Shizuoka, thành phố Fujinomiya, dừng chân ở một quán nghỉ chân trước khi lên núi. Tôi không ăn sáng vì đi sớm quá, tới đó thì lại nghĩ chắc các bạn sẽ đưa đi ăn ở 1 quán ăn nào đó trước khi leo núi. Nên tại điểm dừng chân, tôi mải mê lượn và ngắm các em gái Nhật. Không ngờ đó là điểm dừng chân cuối cùng trước khi lên núi.:(
Bạn bè cũng không nhắc vì mục đích của họ là đi chơi núi Phú sỹ, không phải là leo núi
Vậy là tôi bước vào chuyến chinh phục núi Phú Sĩ với cái dạ dầy lép kẹp

Đôi điều về núi Phú sỹ (from Wikipedia)

Núi Phú Sĩ trải dài trên địa phận tỉnh Shizuoka và tỉnh Yamanashi, ở phía Tây Nam Tokyo. Núi nằm gần như trung tâm đảo Honshu.

Đây là một núi lửa còn sống và là ngọn núi cao nhất của Nhật Bản(độ cao tuyệt đối: 3,776 mét). Đỉnh núi Phú Sĩ quanh năm tuyết phủ, tạo nên một vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ. Dưới chân núi có 5 hồ nước ngọt lớn, đó là: Kawaguchi, Yamanaka, Sai, Motosu và Shoji. Cùng với Hồ Ashi ở gần đó, chúng tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp cho ngọn núi.
Thời gian nhiều người đăng sơn Phú Sĩ nhất là trong khoảng hai tháng, từ mồng 1 tháng 7 đến 27 tháng 8. Có khoảng 200,000 lượt người leo lên ngọn núi này mỗi năm; trong số đó 30% là người nước ngoài. Hành trình trèo núi mất khoảng 3 đến 7 giờ, trong khi hạ sơn thì mau hơn, chỉ mất khoảng 2 đến 5 giờ. Đường đi có thể chia ra 10 trạm cơ bản; từ điểm khởi đầu lên tới trạm thứ 15 là đã trèo 2300 mét so với mực nước biển. Hầu hết các hành trình trèo núi là vào ban đêm để khi lên đến đỉnh thì gặp lúc mặt trời mọc buổi sớm mai. Vì lượng người leo núi rất đông, vấn nạn hàng năm là lượng rác thải dọc đường. Dù vậy, đăng sơn Phú Sĩ vẫn là một cuộc hành trình hấp dẫn đặc biệt.

Thời gian tôi đi lần đâu là 23/6, ko phải thời gian lí tưởng để leo núi và tôi chỉ đi trong vòng 1 ngày, chứ ko ngủ đêm tại đó vì phụ thuộc vào các bạn

https://flickr.com/photos/25772383@N07/2968985326/in/set-72157608326393497/
Tôi bắt đầu leo từ điểm có chữ P trong ảnh

kephieulang
28-10-2008, 10:55
Bác Mod nào chỉ giúp cách post ảnh
Mình đã upload lên flickr, đặt link vào trong tag [IMG] rồi mà ko được.
Thanks

alias.noodles
28-10-2008, 11:22
Up lên Phuot cho nhanh :)

Nếu dùng Flickr thì bạn click chuột phải lên ảnh trên Flickr rồi chọn "Copy image location" xong rồi dán vào ô "Insert Image" trong bài viết!

Chúc thành công!

kephieulang
28-10-2008, 11:26
Đường đi từ chân núi lên trên đỉnh núi rất đẹp, giống như leo Tam Đảo hay đèo Hải Vân hoặc lên Thác Bạc

https://farm4.static.flickr.com/3051/2968155039_cc700196a3.jpg?v=0

https://farm4.static.flickr.com/3044/2969000588_237263b8a5.jpg?v=0

thỉnh thoảng mây lại hiện ra trước mắt

https://farm4.static.flickr.com/3135/2969000032_196df7791e.jpg?v=0

Cây ở đây cũng xanh như ở quê mình vậy

https://farm4.static.flickr.com/3151/2968156085_ce28f53031.jpg?v=0

Em thấy cung đường dưới đây cũng bị nứt thì phải(NT)

https://farm4.static.flickr.com/3025/2968139195_ff36ba785b.jpg?v=0

Bác mod nào sửa để up giúp em mấy cái link trên vào bài thì tốt quá

kephieulang
28-10-2008, 11:27
Lên đến điểm leo núi, sau một hồi chụp ảnh, các bạn mới nói là đấy núi đấy chúng mày thích thì leo đi, tao chắc cũng leo nhưng mà dạo chút thôi, rồi xuống ăn trưa:LL
Em gái Mỹ thì bảo bọn tao sẽ leo lên đến đỉnh, vậy bọn nó mới nói là mày leo lên đỉnh thì chắc khoảng 5h là về đến đây, bọn tao sẽ đợi

Tôi quyết định leo luôn, ko ăn vì sợ hết thời gian (leo lên, xuống nhanh cũng phải mất 6-7 tiếng), nên mua tạm vài cái bánh rồi lên đường.
Trong suôt hành trình tôi luôn đi trước các bạn như thế này

https://farm4.static.flickr.com/3254/2968139989_bf0c14a4ff.jpg?v=0

Ban đầu, thời tiết tốt, đường đi cũng đẹp nên mọi người rất hăm hở đi


https://farm4.static.flickr.com/3173/2968986016_b33fb97d96.jpg?v=0
Nhìn từ dưới, đích đến có vẻ rất gần

https://farm4.static.flickr.com/3148/2968986222_8563ebf6d8.jpg?v=0

Cây cối trên núi thường chỉ là cây cỏ thấp
https://farm4.static.flickr.com/3288/2968985594_61d77ed985.jpg?v=0

Nhìn ra xa, chúng thế này
https://farm4.static.flickr.com/3172/2968986448_0476204ec2.jpg?v=0

anhminh
28-10-2008, 11:50
bạn làm vẫn sai, thứ nhất. bạn phải chọn link của ảnh chứ ko phải link của trang flick có chứa ảnh. thứ 2, bạn quên dùng tag [img]. Bạn xem lại chi tiết bài hướng dẫn cách post ảnh nhé.

kephieulang
28-10-2008, 11:54
bạn làm vẫn sai, thứ nhất. bạn phải chọn link của ảnh chứ ko phải link của trang flick có chứa ảnh. thứ 2, bạn quên dùng tag [img]. Bạn xem lại chi tiết bài hướng dẫn cách post ảnh nhé.
Mình sẽ thử làm lại.
Thanks

kephieulang
28-10-2008, 12:10
Khi mọi thứ bắt đầu trở lên khó khăn hơn, các bạn Nhật đã quay về. Đời các bạn ấy chỉ cần 1-2 lần lên đến đỉnh, mà có đi thì phải chuẩn bị đầy đủ, như đức tính cẩn thận của các bạn ấy:) Bạn Mỹ thì hơi mập, nên cũng bỏ cuộc rồi, còn bạn xứ Wales kia thì già rồi (51 tuổi) nên cũng không đú được. Còn lại mình tôi lên đường

https://farm4.static.flickr.com/3025/2968140619_dc2282a7fa.jpg?v=0

Lúc này, khung cảnh đã khác hơn, nhìn xuống dưới, không thấy bạn bè, chỉ toàn người xa lạ và đã thấy mây rồi;)

https://farm4.static.flickr.com/3188/2968140675_e8f3f06710.jpg?v=0

Nhìn ra xa, xuống phía dưới, đã thấy đỉnh núi gần đó lẫn trong mây rồi

https://farm4.static.flickr.com/3244/2968140773_4641dbf113.jpg?v=0

Đường đi phía dưới nhìn từ góc này cũng thấy phê
https://farm4.static.flickr.com/3194/2968986826_c4dfb622a5.jpg?v=0

Thời tiết lúc này đã thay đổi, ko còn nhìn thấy mặt trời, gió lạnh cũng kéo đến, đường đi vẫn cứ chênh vênh
https://farm4.static.flickr.com/3030/2968140953_cc2e9ef801.jpg?v=0

Nhìn lên trên vẫn chỉ mới thấy trạm dừng chân, chưa thấy đỉnh đâu cả
https://farm4.static.flickr.com/3143/2968987046_6ced4f4f78.jpg?v=0

kephieulang
28-10-2008, 15:46
Đến lúc này, thời tiết đã bắt đầu thay đổi. Hậu quả của việc không chuẩn bị kỹ càng đã hiển thị rõ trước mắt. Sự hào hứng của việc chinh phục đỉnh Phú sĩ, sự hào hứng bởi vì mình đi được hơn mấy bạn Nhật, Mỹ, và Wales qua đi khi cái dạ dày bắt đầu réo, khi thời tiết đã chuyển sang mưa và rất lạnh. Mấy cái bánh mua vội cũng ko xua được cái đói. Bước chân đã ngày càng chậm lại, nhưng thời gian cũng đang gần hết.

Chắc các bạn ở dưới đang lo lắng lắmX(, ko hiểu chú VN đó đang ở đâu, nếu có gì thì sẽ là một sự kiện lớn đối với họ. Một tu nghiệp sinh Việtnam, ở lại chơi trên đỉnh Phú sĩ mãi mãi:help

Sự chủ quan đã làm bước chân tôi ngày càng chậm lại dù đã nhận được sự động viên khi thấy các bạn già vẫn còn lên được đến trạm dừng chân (số mấy ko nhớ nữa)
https://farm4.static.flickr.com/3139/2968139071_916f657e58.jpg?v=0

kephieulang
28-10-2008, 15:59
Nhìn xuống dưới càng lúc càng mịt mờ
https://farm4.static.flickr.com/3163/2968141145_a8bff00b94.jpg?v=0

Máy ảnh bắt đầu hết pin. Chân có hiện tượng sưng. Đôi lúc cảm thấy khó thở Gió lùa vào tai buốt hết cả óc, tôi lấy áo sơ mi ra chùm lên đầu, chụp một kiểu ảnh ghi lại thảm cảnh của mình.
https://farm4.static.flickr.com/3040/2968987314_38082bb503.jpg?v=0

Bây giờ tôi mới thấm thía hậu quả của sự chủ quan.
Nhìn một vài người đi xuống với vẻ mệt mỏi mà lòng dao động
https://farm4.static.flickr.com/3073/2968141195_0575cc42dc.jpg?v=0

Nhưng nhìn lên trên, thiên đường đang đến gần. Cố gắng shot một phát :gun trước khi run out of battery
https://farm4.static.flickr.com/3281/2968141461_a077883c55.jpg?v=0
Nhưng lại không ưng ý vì có thanh gỗ chen ngang, đành shot thêm phát nữa:gun
https://farm4.static.flickr.com/3042/2968987606_1d79bd5b14.jpg?v=0

Vậy là phát đạn cuối cùng để dành cho lên đỉnh không còn nữa.

kephieulang
28-10-2008, 16:29
Khi tôi lên đến điểm màu đỏ trong bức ảnh cuối cùng, chính là trạm dừng chân cuối cùng trước khi lên đến đỉnh, đồng hồ chỉ 3h30 phút chiều.
Tại đây tôi đuổi kịp một đoàn gồm mấy bác già người Nhật. Tôi ngồi nghỉ cùng các bác chờ lên đỉnh. Nhưng thấy các bác ấy đủng đỉnh quá, hỏi thăm mới biết bác ấy nghỉ tại đó, mai mới lên đỉnh ngắm mặt trời mọc.

Hỏi tiếp là nếu bây giờ lên đến đỉnh rồi quay trở lại thì có mất nhiều thời gian không các bác ấy nói là phải đến 8h-8h30 tối mới xuống đến nơi. trừ hao tuổi già cho các bác, chắc cũng phải 7h30-8h tối mình mới xuống vì thực tế trời tối rất khó đi.
Thấy bộ dạng tôi thảm hại quá, trên răng, dưới...ko có gậy, giày một bác mới hỏi là mày có ngủ lại đây để mai lên ngắm mặt trời mọc ko, tao sẽ nhờ mượn dụng cụ ở nhà nghỉ cho mày lên, tôi mới nói là còn có các bạn đang đợi ở dưới kia, bác ấy hỏi thêm là mày còn ở Nhật lâu ko, nghe thấy trả lời là còn gần 2 tháng nữa, bác ấy khuyên nên đi về rồi quay lại trèo sau vì sắp đến mùa leo núi, chứ bây giờ mà đi thì "aubưnai- nguy hiểm" lắm.
Cân nhắc mất 5 phút, tôi quyết định ...leo xuống phần vì gần đến giờ hẹn, nhỡ mấy bạn ấy tưởng mình lạc rồi mà về trước thì đến bơ vơ tại chân núi quá, phần vì có một chuyến đi núi Phú sỹ khác với 1 loạt các đồng nghiệp trẻ trong vòng 2-3 tuần tới nữa(c)

Vậy là tôi không lên đỉnh núi Phú sỹ mà trở về với niềm an ủi duy nhất là đã ở độ cao cao hơn cả nóc nhà của Đông Dương, Phản Tây Phàn rồi:LL
Tôi bò xuống đến điểm đỗ xe, đồng hồ chỉ 6h30 tối, các bạn chờ tôi mệt quá đã ngủ trên xe và tôi thấy các bạn có phần khâm phục xen lẫn khó chịu vì phải chờ lâu quá. :T
Phần tôi mệt quá, nên sau khi ăn hết một bát mỳ Nhật (udon) cả nước lẫn cái dù trước đó rất ghét món này, tôi nằm thẳng cẳng trên xe bắt đầu hành trình 4-5 giờ đồng hồ để về Yokkaichi

Hẹn gặp các bạn trong chuyến đi lần thứ 2:shrug:

nhocdenthui
28-10-2008, 19:44
kephieulang post ảnh được rồi, nhưng cua em cũng chia sẻ tý: nếu host ảnh trên flickr bác cứ làm như sau: Vào "All size" chọn size "Medium" rồi lấy URL cho vào "Insert Image" là ok. Các thao tác này chừng 3 click :D

Em góp 1 ảnh Fuji-san (ảnh này không do em Cua chụp mà do bạn của em Cua chụp ;) )

https://farm3.static.flickr.com/2286/2075864598_f6d22854d1.jpg

danngoc
29-10-2008, 08:27
Cám ơn bác Phiêu nhiều. 2 lần đi Nhật, mình chỉ còn tiếc đúng 1 điều là hưa tới liếc cái Phú Sĩ Sơn nó ra mần sao. Còn điều thứ 2 là chưa chứng kiến động đất thì lần đi vừa rồi đã được hưởng sơ sơ rồi: mình đang ở nhà guesthouse thì tường vách rùng rùng mấy phát, sợ chết mẹ vì toàn vách giấy khung gỗ, lại chật đúng bằng cái lỗ mũi.

Nhờ bác mà nhà em được close cận cảnh Fuji. Nhà bác leo giỏi thật, hồi em leo Aso-san cứ được 5' lại nghỉ.

kephieulang
29-10-2008, 09:01
Cám ơn bác Phiêu nhiều. 2 lần đi Nhật, mình chỉ còn tiếc đúng 1 điều là hưa tới liếc cái Phú Sĩ Sơn nó ra mần sao. Còn điều thứ 2 là chưa chứng kiến động đất thì lần đi vừa rồi đã được hưởng sơ sơ rồi: mình đang ở nhà guesthouse thì tường vách rùng rùng mấy phát, sợ chết mẹ vì toàn vách giấy khung gỗ, lại chật đúng bằng cái lỗ mũi.

Nhờ bác mà nhà em được close cận cảnh Fuji. Nhà bác leo giỏi thật, hồi em leo Aso-san cứ được 5' lại nghỉ.

Vụ động đất thì em cũng chỉ có 1 phát hoảng hồn, nghĩ đến bảo hiểm ở nhà bố mẹ nhận được bao nhiêu(BB). Nhưng dân Nhật họ coi thế là bình thường, Quê thế:LL

Về vụ leo núi, khi đó em mới có 23 tuổi, trước đó có thâm niên đạp xe gần 10 năm, mỗi ngày đi ít nhất 20km.
Chứ còn bây giờ, em cũng chịu bác ạ

kephieulang
30-10-2008, 19:59
Để rộng đường đi lại, tôi lọ mọ vào thăm anh Gúc để tìm các cung đường đi đến núi Phú Sỹ, bác nào có hứng có thể tham khảo, biết đâu sau này có dịp ngó nghiêng nó

Đây là bản đồ chung
https://global.c-nexco.co.jp/images/roadways/fuji_map.jpg

Có các thành phố ở gần núi Phú Sỹ là Gotemba (phía Đông), Fuji-Yoshida (Phía Bắc) và Fujinomiya (Phía Tây Nam).


Đường đi thì vẫn có đủ: đường bộ, đường sắt và chim sắt:LL

Đường bộ
Từ 3 sân bay quốc tế là Kansai, các bạn có thể đi theo bản đồ dưới đây để đến các thành phố gần núi Phú Sỹ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=256&pictureid=4462


Đường sắt
Có thể đến bằng cách đi JR từ Osaka, Nagoya hoặc Tokyo đến sân ga 3 thành phố kể trên, sau đo đón xe bus đến lên đến các điểm xuất phát Kawaguchiko , Gotenba hoặc Fujinomiya

Chi tiết có thể tham khảo ở đây


https://www.japan-guide.com/g4/6901_01.gif



Hàng không

Từ tháng 3/2009, sân bay Moutain Fuji Shizuoka Airport sẽ được mở, vị trí cách núi Phú sỹ 80km. Khi đó tha hồ mà thuận tiện, nhưng chắc cũng sẽ tốn xiền hơn
https://www.pref.shizuoka.jp/kuukou/contents/english/images/topimg_english.jpg

kephieulang
30-10-2008, 20:25
Để các bạn có thể đi hết quần thể điểm du lịch xung quanh núi Phú Sỹ, bạn có thể chọn nghỉ tại nhà nghỉ dành cho dân du lịch tại địa chỉ

http://kshouse.jp/fuji-e/index.html

Chuỗi nhà nghỉ này còn có ở cả các thành phố khác như Kyoto, Nagano, Tokyo, Hiroshima với giá cả so với ở Nhật tôi đánh giá là rẻ.
Chất lượng thì các bạn có thể xem comment của guest trên website


Còn chỗ nghỉ trên đỉnh núi, nghe nói vào tầm khoảng 50 USD cho kiểu ngủ úp thìa trên đỉnh núi. Nhưng thương là chỉ nằm nghỉ, còn đâu đến nửa đêm là đã háo hức leo lên đỉnh lắm rồi

dailan
01-11-2008, 09:17
Để các bạn có thể đi hết quần thể điểm du lịch xung quanh núi Phú Sỹ, bạn có thể chọn nghỉ tại nhà nghỉ dành cho dân du lịch tại địa chỉ

http://kshouse.jp/fuji-e/index.html


Ở chân núi Phú Sĩ có 5 cái hồ. Ven hồ lớn nhất (tên gì quên mất rùi) có khu nhà cho khách du lịch thuê (kiểu đi cắm trại ấy). Nhà gỗ nằm trong rừng cây, diện tích 8 chiếu (người Nhật thường tính diện tích nhà bằng chiếu, gần giống như chiếu 1 ở nhà mình đấy). Mọi người đi đông có thể thuê nhà như thế ở, vừa vui, tiết kiệm chi phí, có chỗ để làm BBQ, đặc biệt là buổi sáng có thể đi bộ ra bên hồ, ngắm mặt trời mọc và núi Phú Sĩ.

kephieulang
20-11-2008, 16:34
Vậy là thấm thoát đã 3 tuần kể từ ngày leo núi Fuji-san lần đầu tiên.
Việc chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo cũng đầy đủ hơn: Quần áo, đồ ăn, găng tay,..
Mấy bạn làm việc cùng phòng ngạc nhiên lắm bảo mày vừa đi rồi, đi làm gì nữa, có gì đâu mà đi, nhưng chúng thì làm sao hiểu nổi cái máu trong người tôi.

Lần này thành viên của đoàn toàn thanh niên (nghe mấy ông bạn nói thế) nên tôi yên tâm chắc mình có thể hoàn thành giấc mơ của mình

https://farm4.static.flickr.com/3043/2968154131_a1b0f95221.jpg?v=0

kephieulang
20-11-2008, 16:44
Ngày khởi hành đã đến, và niềm háo hức biến thành nỗi thất vọng.
Dù được hẹn là đi sẽ đi vào lúc 6h sáng, vào người Nhật thì thường là không đến muộn, nhưng phải 7h sáng mới khởi hành được vì một số bạn nữ thanh niên, do ngưỡng mộ hai ông bạn của tôi (sau thời gian dài làm việc chung cùng nha) cũng tham gia.

Mà mấy bạn trông thế này thì leo núi giề :T
https://farm4.static.flickr.com/3066/2968997978_6f32f5325f.jpg?v=0

Đến khi lên xe, nhìn sự chuẩn bị tôi cũng hiểu là các bạn thanh niên này đi chơi núi Phú Sỹ, đek phải là đi leo núi. Bao công sức chuẩn bị của tôi thành công cốc. Vậy là suốt đoạn đầu của hành trình mặt tôi dài như cái bơm:shrug:

Một kinh nghiệm nữa cho bản thân tôi: Đừng bao giờ phụ thuộc vào người khác khi mình quyết định làm việc gì(c)

kephieulang
20-11-2008, 16:59
Vừa đi vừa nghỉ, đến nơi cũng đã buổi trưa rồi. Tất nhiên là xoay ra ăn uống với nhau.

Tôi nhanh chóng đi đến quyết định là lượn theo chiều ngang của núi Phú Sỹ, vì đằng nào leo cũng không kịp nữa.
Tôi sẽ đi để khám phá cái mà nhìn xa xa nó thế này này
https://farm4.static.flickr.com/3254/2968990540_0ac86e25ba.jpg?v=0


Thực ra là tôi cũng hơi nhát, chứ nếu quyết định leo gần nên đến nơi rồi ngủ lại mai leo tiếp thì có lẽ mọi việc đã khác. (NO) Thực ra phần vì tôi cũng sợ ngủ đêm trên núi, ko biết có chịu được lạnh không, rồi thì đường về ra sao, rồi thì giải thích với các bạn quản lý tôi thế nào... Nói tóm lại là đủ lý do bào chữa hết:LL

Vậy là tôi bắt đầu đi theo chiều ngang, chú tâm vào khám phá cây cỏ ở đây

Đây là cỏ cây chen lá

https://farm4.static.flickr.com/3227/2968989954_caac3704bd.jpg?v=0

Còn đây là đá chen hoa (lá)
https://farm4.static.flickr.com/3248/2968143999_031eb4dd60.jpg?v=0

Tôi đi giữa rừng cây, và nhìn về phía trước
https://farm4.static.flickr.com/3274/2968990632_a18334b772.jpg?v=0

Nhìn sang bên cạnh
https://farm4.static.flickr.com/3191/2968990728_746fe92ff6.jpg?v=0

kephieulang
20-11-2008, 17:09
Nhìn xuống phía dưới xa xa, nơi có một lũ đi chơi núi không dám leo
https://farm4.static.flickr.com/3270/2968990820_b92a35a522.jpg?v=0

Nhìn ra phía xa, thấy mình như nhỏ bé
https://farm3.static.flickr.com/2321/2968144929_2147549e76.jpg?v=0

Nhìn xuống dưới chân, hoa vẫn nở như an ủi lòng tôi

https://farm4.static.flickr.com/3137/2968991074_d7726b4951.jpg?v=0

Lại thấy một con đường nằm đó, chờ tôi trở về
https://farm4.static.flickr.com/3277/2968145225_0cbb0baab6.jpg?v=0
Trời và mây và giấc mơ chưa trọn vẹn của tôi nằm ở đó
https://farm4.static.flickr.com/3233/2968153093_18018c6275.jpg?v=0

Nhưng mặc kệ, tôi đã chọn lối đi này rồi mà

https://farm4.static.flickr.com/3023/2968153417_b83f6f6816.jpg?v=0

kephieulang
20-11-2008, 17:25
Đúng giờ hẹn, tôi đứng giữa khoảng núi chẳng có ở bên cạnh gào thật to: Tôi sẽ trở lại (ảnh hưởng chú người máy trong của phim terminator : I will be back:gun)

https://farm4.static.flickr.com/3071/2968999926_bf5d44ff3d.jpg?v=0

Trên đường trở về, không có sự mệt mỏi như lần trước mà thay vào đó là nỗi buồn, giống như cảnh hoàng hôn dưới đây
https://farm4.static.flickr.com/3285/2969001966_2af0115fe3.jpg?v=0

Tôi nghĩ mình cũng giống như trước xe đằng kia, cô đơn khi ánh hoàng hôn tắt dần trên đầu
https://farm4.static.flickr.com/3274/2969002058_f5e52fbf34.jpg?v=0

Ngắm hoàng hôn trên xe, tôi thực sự nuối tiếc vì đã không được nhìn nó từ trên đỉnh núi Phú Sỹ

https://farm4.static.flickr.com/3246/2969002612_be2d8d99a7.jpg?v=0

Đàn chim về tổ, còn tôi về đây:LL

https://farm4.static.flickr.com/3248/2969002956_d8d7bd825e.jpg?v=0

Hết

Một trong những điều có trong danh sách những việc muốn làm trước khi rụng răng, đó là ngắm hoàng hôn trên Đỉnh núi Phú Sỹ. Có ai đi cùng tôi không

KPL, 20/11/2008

Thanhthanh79
15-03-2012, 16:32
Cuối cùng thì anh đã leo lên lại chưa?

Kilotu
19-03-2012, 15:17
Leo làm jie, mệt...thấy bà nội luôn....nhục gấp đôi khi leo lên đỉnh, rồ cả người mà....ko thấy bình binh. Lúc đi xuống lẩm bẩm ...chửi đời :d
Leo từ 12h trưa, 10h đêm mới đến trạm nghỉ cao nhất, ngủ đến 3h leo tiếp, 5h thấy toàn mù, 7 giờ mọi người bảo nhau mình ngu rồi, lết xuống đến chân thì gần trua.. mừng phát khóc...