PDA

View Full Version : Đà Lạt mộng mơ 27- 28/ 8/2011 - Tuyển Gấp 2 xế, danh sách đoàn trang 16.



sam_korea108
25-07-2011, 11:18
Lịch off trù bị: 21h tại cafe vỉa hè Nhà Thờ, SG, ngày 19/8
Cả nhà chú ý giúp Sam nhé. Lịch off lần 2 chốt, là tối 24/8 sẽ cập nhất giờ sau..

Dear các bạn, Mình có dự định vào Đà Lạt chơi trong khoảng bắt đầu từ 26, 27/8 muốn rủ thêm bạn nào có cùng sở thích khám phá mảnh đất xinh đẹp trong vài ngày tại đây. Muốn tìm được 1 vài bạn đồng hành và share thêm vài khoản chi phí như phòng ốc, phương tiện. hihi
Hiện tại mình cóp nhặt được lịch trình đi tham quan khá chi tiết điểm đên lý thú tại Đà Lạt. Các bạn có thể tham khảo. Chương trình có thể lược bỏ và đi ngắn ngay hơn khoảng 2 ngày hoặc 3 ngày. hihi
Minh đi bụi bay vào sai gòn rồi từ đó đi Đà Lạt. Mong gặp được đóng góp và gặp bạn bè trên cung đường này.
Chi phí cụ thể mình sẽ up sau.
Trao đổi thêm qua ym: sam_korea108, 0166.3239.226 / 0912.073.945 (sms, nếu bạn nào muốn đi ko online Ym chat )
Note: Có men trong này gợi ý đi Bảo Lộc. Minh thấy Bảo lộc đẹp quá: với vườn chè xanh ngát, thác Dambri dữ dội đẹp tuyệt, tu viện Bát Nhã... Nên đang định rủ là đi xe máy từ Sg ra Bảo Lộc rồi sau đso lên Đà Lạt với hành trình phía bên dưới. hihi. Mong nhận thêm góp ý của các bạn. :D
Sau khi cân lên đặt xuống nhiều ý kiến đóng góp, minh xin tạm chốt lịch trình và ngày đi cụ thể như sau:
Ngày mở: đêm 25/8 bắt xe đò(ô tô Phương Trang): SG- Bảo Lộc: sáng sớm 26/8 :tới Bảo Lộc, tham quan chợ BL, Tu viện Bát Nhã, đồi chè. Trưa ăn trưa sau đó tham quan thác Dambri dữ dội. Chiều đón xe đò về Đà Lạt nghỉ đêm. Có thể tái ngộ các bạn từ SG xuống sớm.
Ngày 1: 27/8 (có thể đổi lịch đi ngày 3 lên trước tùy ý kiến cả nhà, vì có nhiều bạn chỉ đi dc 2 ngày)
Nhờ ks đặt vé xe về - Lấy xe máy
Ăn sáng
* Thung lũng tình yêu/qua đôi mộng mơ nếu thích
* XQ sử quán
* Cao đẳng sư phạm ĐL (11h30 - 1h và sau 4h30, kể cả thứ 7 và CN). Post ảnh thỏa thích..
* Nhà thờ Domain de Marie. (áo len mua trong nhà thờ nếu cần đẹp-rẻ)
Ăn trưa (cơm Mai Hằng; cơm gà Phan Rang; Vĩnh Lợi hoặc ăn tại ngã 5 đại học:ngon-rẻ- giá sinh viên)
Chiều:
* Trúc Lâm Thiền Viện - hồ Tuyền Lâm - Thác Datanla: Trần phú - Lê Hồng Phong - Triệu Việt Vương chạy thẳng - Thiền Viện Trúc Lâm - Hồ Tuyền Lâm - Thác Datanla
Ăn tối ( Bánh mì xíu mại dốc Hòa Bình,Ốc 33 ăn lẩu đuôi bò, ốc, mực nướng; bánh tráng nướng...)
Vòng Rạp Hòa Bình thưởng thức sữa đậu lành Tăng Bạt Hổ
* Dạo chợ Âm Phủ + ăn vặt
Ngày 2: 28/8 :
Sáng: Bánh căn Tăng Bạt Hổ, ghé mua bánh mì Liên Hoa mang theo để ăn trưa.
* Khám phá Lang Bian, tự do tham quan, có thể nghỉ ăn trưa tại đồi Rada
Chạy offroad theo đường đẹp giữa đồi thông(cái này chắc hôm off nhờ bác Zorba chỉ thêm.hihi), chạy hướng đường đi Suối Vàng
* Ghé thũng lũng Vàng tham quan
* Hướng đường đến nhà máy thủy điện Ankoret(tham quan cỡ 1 tiếng). Rồi chạy ngược cầu Suối Vàng: nghỉ tại ngã 3 cầu suối vàng mua thịt rừng nướng ăn.
* Tiếp tục chạy đi Tà Nung: ghé thác Voi/ Làng Hoa Vạn Thành. Chạy thẳng sân bay Cam Ly cũ _ chạy tiếp hướng Đà Lạt (hết đường có lối rẽ phải có thể thăm lăng mộ cũ rất đẹp , bỏ hoang) _ Chạy về Đà Lạt , thẳng chợ Chi Lăng ăn nem nướng Bà Hùng
Tối: Cafe Tùng (Chuẩn bị chia tay các bạn phải quay lại SG tối muộn ngày 28 )
Ăn khuya mì tàu Cao; bánh giò

Ngày 3: 29/8: city Đà Lạt
*Ăn sáng:Bò beefsteak: số 8 Triệu Việt Vương, kết hợp tham quan biệt thự này
*Tham quan công viên hoa trung tâm
* Thăm Nhà Thờ Con Gà
Ăn trưa: bánh canh Xuân An, hoặc chọn quán nào tiện đường.
* Dạo khu biệt thự Trần Hưng Đạo + Dạo con đường đẹp: Hà Huy Tập nối Đống Đa).
* Chùa Tàu - Ăn yogurt phô mai (mua về) (hoặc đi điểm nào chưa đi đc mấy ngày trước)
* Tham quan vườn dâu tây - 0918440686 (Chị Thuỷ - gần Chùa Tàu)
*Biệt Thự Hằng Nga
Ăn tối (lẩu bò Thanh Tân; bánh mì cay)
* Đi dạo ĐL về đêm
* Về sớm thu dọn đồ đạc
Kết thúc sớm hoặc ai có thời gian nghỉ ngơi tự do cho ngày 4
Chi phí: cho những ai đi 2 ngày từ 27-28/8: ước chừng 700k/người, có dự trù thêm, off tính tiếp.hihi, không bao gôm tiền xe các bạn đi về SG- DL-SG.. Sẽ giao cho 1 bạn dc đoàn tin tưởng làm thủ quỹ.hihi

Tuyển thêm xế cho chuyến đi khám phá Đà Lạt. Mong các xế bớt chút thời gian nào
Đề xuất, có bạn nào tai SG muốn đi Bảo Lộc = xe máy thì đưa thêm ý kiến và join nếu được. hihi

pe_nhoc16
26-07-2011, 14:17
Đến Đà Lạt nên ghé cafe Tùng, ngoài cafe còn có yaourt ăn đã lắm vì không đông đá, ăn y tàu hủ vậy.
Bánh canh nên ăn buổi chiều tối, kết hợp tham quan nhà thờ Con Gà (vì gần nhà thờ ^^), ăn buổi trưa dễ ngán lắm bạn ạ.
Cùng đường với cafe Tùng (đầu đường, cách cafe Tùng 25m) có quán cơm rẻ mà ngon, ăn thử cho biết :D .
Chúc bạn 1 chuyến đi vui và nhiều kỉ niệm.
Note: nhớ làm hồi ức, để tháng 2 năm sau mình dẫn mama đi ^^.

sam_korea108
26-07-2011, 15:09
Đến Đà Lạt nên ghé cafe Tùng, ngoài cafe còn có yaourt ăn đã lắm vì không đông đá, ăn y tàu hủ vậy.
Bánh canh nên ăn buổi chiều tối, kết hợp tham quan nhà thờ Con Gà (vì gần nhà thờ ^^), ăn buổi trưa dễ ngán lắm bạn ạ.
Cùng đường với cafe Tùng (đầu đường, cách cafe Tùng 25m) có quán cơm rẻ mà ngon, ăn thử cho biết :D .
Chúc bạn 1 chuyến đi vui và nhiều kỉ niệm.
Note: nhớ làm hồi ức, để tháng 2 năm sau mình dẫn mama đi ^^.
tks bạn,
Minh đi và chắc chắn là có bài cảm tưởng rui. hihif. Giờ đang mong tìm dc bạn đồng hành nào thì tốt quá

Trần Quyền
26-07-2011, 21:06
Nếu đi 27, 28 thứ 7 và chủ nhật thì có thể mình đi, khách sạn rẻ, xe thuê giá rẻ... mình biết.

Sói hoang
26-07-2011, 22:50
Nếu là người thích nhạc Trịnh, Ngô Thụy Miên thì bạn nên ghé quán cafe Cung Tơ Chiều, rất đặc biệt

ChuDu09
27-07-2011, 00:20
Cũng lâu rùi ko lên lại Đà Lạt, hi vọng lúc đó xin nghỉ mấy ngày cuối tuần làm 1 chuyến thay đổi không khí ^^

sam_korea108
27-07-2011, 08:38
Nếu đi 27, 28 thứ 7 và chủ nhật thì có thể mình đi, khách sạn rẻ, xe thuê giá rẻ... mình biết.
Vâng e cố gắng xuống đó ngày cuối tuần để đi dễ rủ rê mọi người hơn đó ạ. hì hì.
Anh bit mấy địa chỉ đó up lên cho e coi cùng được không ạ. Thời gian chắc đi ngày từ 26. 27 nhưng nếu rủ được thêm 1 vài bạn nữa đi cùng trong đó thì tốt và theo lịch trình là ngày nào khởi hành hoặc e sẽ ở trong đó hoa tiêu chờ mọi người. hì hì. Lịch đi có thể rút ngắn, ko cứ 4 ngày như lịch trình tham khảo e đưa ra phía trên.
Hy vọng gặp nhiều bạn bè trong chuyến đi
@Sói: mình sẽ thử ghé nếu có thời gian, vì nhiều điểm muốn đi quá. tks
@ Chu du: hy vọng bạn bố trí được. NẾu đi cùng cuối tuần cũng rất hay ko hẳn là đi tất 4 ngày như dự kiến nhé. hìhi. Bạn chắc trong SG?

Charming
27-07-2011, 08:51
Nghe bạn Sói nhắc Cung Tơ Chiều làm mình tiếc hùi hụi luôn, năm ngoái mình đi cùng người bạn nhưng chưa tìm được quán....về SG mà lòng còn vương vấn mãi, luôn nghĩ không biết bao giờ mới trở lại nơi ấy :(

Ngumo
27-07-2011, 13:01
Lúc nào bác vào thì ới em 1 tiếng. Có thể em ở đó hoặc ko nhưng xe máy và phòng nghỉ sẽ có giá ưu đãi cho bác.

duonglam
27-07-2011, 14:28
Mình cũng đã có dịp công tác ở Đà Lạt 2 tuần, đúng là cảnh rất đẹp, nhưng mình vẫn chưa có điều kiện đi hết những nơi như bạn kể, nếu không có gì thay đổi, mình sẽ tham gia cùng các bạn chuyến này. Cho mình đặt 1 vé nha:
nickname: duonglam
số đt: 0909 906 604.
giới tính: nữ
Mà chắc là đi xe đò đúng không bạn, chứ mình thấy đi xe máy đường đèo tuy có đẹp nhưng nguy hiểm quá.

sam_korea108
27-07-2011, 15:39
Mình cũng đã có dịp công tác ở Đà Lạt 2 tuần, đúng là cảnh rất đẹp, nhưng mình vẫn chưa có điều kiện đi hết những nơi như bạn kể, nếu không có gì thay đổi, mình sẽ tham gia cùng các bạn chuyến này. Cho mình đặt 1 vé nha:
nickname: duonglam
số đt: 0909 906 604.
giới tính: nữ
Mà chắc là đi xe đò đúng không bạn, chứ mình thấy đi xe máy đường đèo tuy có đẹp nhưng nguy hiểm quá.
Nếu bạn join được thì rất vui được làm quen.Vfi đi cuối tuần nên cũng dễ cho mọi ng tham gia. Coi như điểm xuất phát từ Đà Lạt và minh ưu tiên là di chuyển các điểm đến là xe máy. hihi. Đi như vậy minh chủ động được hoàn toàn nhé. Bạn gưi lại email hoặc Ym chat mình sẽ trao đổi cụ thể hơn nếu cần.
@ngumo: vào nhưng ới = cách nào ạ. hì hì. E chưa thấy thông tin gì để ới. hihi

hcomm
27-07-2011, 23:48
Mới từ dalat trở về nhưng nghe nói tới vẫn thấy hứng vô cùng.chúc bác chủ sớm thực hiên dc chuyến di .

ABBEYNOV
28-07-2011, 00:40
Bạn ơi cho mình join với nhé. Mà bạn đi từ HN vào SG à? Bạn đã đặt vé máy bay chưa vậy?

sam_korea108
28-07-2011, 08:27
Bạn ơi cho mình join với nhé. Mà bạn đi từ HN vào SG à? Bạn đã đặt vé máy bay chưa vậy?
Đúng tớ từ HN vào . hihi. Tớ có vé máy bay vào SG rồi, đi thăm thú chút trong đó rui đinh đi oto ra Đà Lạt từ đó thuê xe máy đi thăm thú theo lcjh trình dự kiến(hoặc bỏ bớt 1 vài điểm để rút ngắn hành trình). hihi Bạn join được thì để lại chút thông tin để mình trao đổi thêm nếu cần nhé. Tks

ABBEYNOV
28-07-2011, 10:40
Tớ cũng ở HN. Bạn vào SG ở chơi bao lâu? Hay mình cũng vào SG chơi cùng bạn rồi đi ĐL nhỉ?
Mình mail cho bạn YM của mình, bạn check rồi add nói chuyện nhé.

Trần Quyền
28-07-2011, 10:59
Chổ ở thì các bạn đến biệt thứ 14 số điện thoại bạn pm cho nick Phượt TrungCao nhé.
Chổ ăn thì anh ấy tư vấn cho cũng được, thuê xe 60k/ngày liên hệ nơi biệt thự luôn cho tiện.....
Hoặc cần gì thì pm cho mình, vẫn dập dòm nếu ngày giờ hợp lý sẽ join cùng mọi người.

mhanh2411
28-07-2011, 11:11
Nếu từ HN vào và đi bằng xe đò, bạn nên đặt vé xe trước. vì 27,28/8 gần 2/9, dân Dalat về nhà rất nhiều (dân DL đây :D), vì vậy bạn phải mua vé trc cả tuần nếu đi trong dịp này (có thể nhờ người quen). 02 nhà xe quen thuộc để đi Dalat là Thành Bưởi và Phương Trang.
Ah, bánh canh Xuân An không còn ngon như ngày trước, có thể thay đổi thành Bánh canh dốc đá (đg Phù Đổng Thiên Vương), hoặc Bánh bèo số 4, cuối đường Phan Đình Phùng. Đi dạo chợ đêm DL, phải thưởng thức bánh tráng nướng đường Ng Văn Trỗi ( gần rạp hát Hòa Bình).Nem nướng: mình thg ăn Nem nướng Bà Hùng, chứ chưa ăn Bà Nghĩa bao giờ? :D
Mình thấy những địa điểm bạn đi đa số là khu du dich, cẩn thận kẻo bị "chặt chém"!

sam_korea108
28-07-2011, 15:21
Nếu từ HN vào và đi bằng xe đò, bạn nên đặt vé xe trước. vì 27,28/8 gần 2/9, dân Dalat về nhà rất nhiều (dân DL đây :D), vì vậy bạn phải mua vé trc cả tuần nếu đi trong dịp này (có thể nhờ người quen). 02 nhà xe quen thuộc để đi Dalat là Thành Bưởi và Phương Trang.
Ah, bánh canh Xuân An không còn ngon như ngày trước, có thể thay đổi thành Bánh canh dốc đá (đg Phù Đổng Thiên Vương), hoặc Bánh bèo số 4, cuối đường Phan Đình Phùng. Đi dạo chợ đêm DL, phải thưởng thức bánh tráng nướng đường Ng Văn Trỗi ( gần rạp hát Hòa Bình).Nem nướng: mình thg ăn Nem nướng Bà Hùng, chứ chưa ăn Bà Nghĩa bao giờ? :D
Mình thấy những địa điểm bạn đi đa số là khu du dich, cẩn thận kẻo bị "chặt chém"!
Tks bạn rất nhiều. Đúng là cung đường này là điểm du lịch nổi tiếng. do bạn đi về tâm huyết viết lại, nên tớ tham khảo và up lại, cũng định khám phá hầu hết những điểm này. Vì đi bụi nên khả năng bị chặt chém không quá đáng lo, vì lên đây gặp nhiều bạn tốt giới thiệu quá. hihif. `
Vfi mình vào Sg sớm nên chắc call xe Phương Trang đặt vé. . hihi... Về thưởng thức đặc sản thì ko biết có đi ăn được hết điểm nếu ko, nhiều khi còn là hứng nhất thời nữa. Rất mong bạn nhiệt tình nói thêm để mình và bạn nào join Đà Lạt happy nhất. hihi

sam_korea108
28-07-2011, 15:25
Chổ ở thì các bạn đến biệt thứ 14 số điện thoại bạn pm cho nick Phượt TrungCao nhé.
Chổ ăn thì anh ấy tư vấn cho cũng được, thuê xe 60k/ngày liên hệ nơi biệt thự luôn cho tiện.....
Hoặc cần gì thì pm cho mình, vẫn dập dòm nếu ngày giờ hợp lý sẽ join cùng mọi người.
Tks bạn nhiều nhiều.
Minh sẽ pm cho Trung cao.
Ngày đi mình nói là khá mở, vì 1 bạn cũng ở hn đang tìm vé tốt bay vào ĐL, mình hoặc là 26/8 khởi hành hoặc là 27/8 khởi hành.
Liệu bạn join chắc chắn hơn được không. hihi.

itbad
28-07-2011, 20:38
Mình cũng tham gia nữa. Mình thích đà lạt nên 1 năm đi 2,3 lần vì vậy cũng biết nhiều nơi. Có gì trao đổi qua yahoo nhá

YM!: [email protected].

duonglam
28-07-2011, 21:19
Đây là nick yahoo của mình: [email protected]
Có gì pm trao đổi thêm nha.
to sam_korea108: nếu tới ngày đó mà không còn vé đi Đà Lạt thì mình và bạn có thể đi chung 1 xe, mình tình nguyện làm ôm hen...

vantruongdia
29-07-2011, 04:26
Góp ý:
Không nên ăn ở bún Công, hữu danh vô thực, bún Công chỉ là quá khứ thôi, giờ ăn rất tệ, chẳng ngon lành gì.
Về Cà pê Cung Tơ Chiều, chỉ là đi cho biết, chứ cũng ko có gì đặc biệt. Quán này chỉ mở lúc 8h tối đến hơn 9h, quán có 4-5 loại thức uống đồng giá 70k/loại và cà phê thì dở tệ :D
Cà phê Tùng cũng chỉ là còn sót lại chút danh tiếng từ xa xưa, giờ thì bán cà phê vừa mắc vừa dở đến mức ko nuốt nổi, ai sành cà phê thì ko nên uống ở đây.
Bác nào lên Đà Lạt cứ pm em, mình giao lưu. :D

duonglam
29-07-2011, 08:37
Góp ý:
Không nên ăn ở bún Công, hữu danh vô thực, bún Công chỉ là quá khứ thôi, giờ ăn rất tệ, chẳng ngon lành gì.
Về Cà pê Cung Tơ Chiều, chỉ là đi cho biết, chứ cũng ko có gì đặc biệt. Quán này chỉ mở lúc 8h tối đến hơn 9h, quán có 4-5 loại thức uống đồng giá 70k/loại và cà phê thì dở tệ :D
Cà phê Tùng cũng chỉ là còn sót lại chút danh tiếng từ xa xưa, giờ thì bán cà phê vừa mắc vừa dở đến mức ko nuốt nổi, ai sành cà phê thì ko nên uống ở đây.
Bác nào lên Đà Lạt cứ pm em, mình giao lưu. :D

Zậy thì tốt quá, có vantruongdia khỏi lo gì cả...

sam_korea108
29-07-2011, 08:58
Góp ý:
Không nên ăn ở bún Công, hữu danh vô thực, bún Công chỉ là quá khứ thôi, giờ ăn rất tệ, chẳng ngon lành gì.
Về Cà pê Cung Tơ Chiều, chỉ là đi cho biết, chứ cũng ko có gì đặc biệt. Quán này chỉ mở lúc 8h tối đến hơn 9h, quán có 4-5 loại thức uống đồng giá 70k/loại và cà phê thì dở tệ :D
Cà phê Tùng cũng chỉ là còn sót lại chút danh tiếng từ xa xưa, giờ thì bán cà phê vừa mắc vừa dở đến mức ko nuốt nổi, ai sành cà phê thì ko nên uống ở đây.
Bác nào lên Đà Lạt cứ pm em, mình giao lưu. :D
Hay quá, cứ có bạn trong đó là thích. Lịch trình mấy chỗ ghé quán cafe thường mình đưa vào theo chương trình mà có bạn đi về share, nhưng nếu đồ uống 70k/món thì chắc tính lại. hihi. Tks bạn nhiều nhiều.
Nếu bạn ko ngại cho số đt, khi nào tớ và 1 vài bạn vào sẽ lam cuộc giao lưu nho nhỏ nhỉ, tiện thưởng thức cafe đêm Đà Lạt luôn.
@ Duonglam: nếu bạn đi cùng tớ happy lắm, tớ có thể nói là ôm pro chút đó, nhưng nếu cần xế vẫn tốt lắm, yên tâm. hihi

sam_korea108
29-07-2011, 09:03
Mình cũng tham gia nữa. Mình thích đà lạt nên 1 năm đi 2,3 lần vì vậy cũng biết nhiều nơi. Có gì trao đổi qua yahoo nhá

YM!: [email protected].

Đã add yahoo của bạn rui, có gì online trao đổi thêm nhé. Nếu bạn đi nhiều vây tốt quá. Tớ chưa nhiều kinh nghiệm đi trong đó. hihi

vycoi
29-07-2011, 17:02
Góp ý:
Không nên ăn ở bún Công, hữu danh vô thực, bún Công chỉ là quá khứ thôi, giờ ăn rất tệ, chẳng ngon lành gì.
Về Cà pê Cung Tơ Chiều, chỉ là đi cho biết, chứ cũng ko có gì đặc biệt. Quán này chỉ mở lúc 8h tối đến hơn 9h, quán có 4-5 loại thức uống đồng giá 70k/loại và cà phê thì dở tệ :D
Cà phê Tùng cũng chỉ là còn sót lại chút danh tiếng từ xa xưa, giờ thì bán cà phê vừa mắc vừa dở đến mức ko nuốt nổi, ai sành cà phê thì ko nên uống ở đây.
Bác nào lên Đà Lạt cứ pm em, mình giao lưu. :D

Hơ, toàn thấy chê Đà Lạt nhỉ? mà cái gì bạn nói cũng đúng. Thay vì bún Công bạn có thể lên Dốc Đá ăn bánh canh, đó là nhà bạn học Đại Học của mình, khá là ngon. Giá cũng bình dân lắm.
Thay vì đi Cung Tơ Chiều có thể ghé cafe Mộc hoặc An Tiến hoặc Cali, những quán này đều Ok hết.
Chúc các bạn có chuyến đi như ý!

jana1986
31-07-2011, 13:49
Hi bạn! mình mơ ước đà lạt lâu lắm rồi. Tính để dành tuần trăng mật nhưng thấy nó lâu đến quá! mình đăng ký 1 suất nhé. Bạn cho biết lịcg trình cụ thể để mình đặt vé vào Sài Gòn. mình ở Vinh.
Mình là nữ . Nick yahoo là tuoanh2603. bạn add nick mình cùng trò chuyện xây dựng chuyến đi nhé.

phamnhatminh0808
31-07-2011, 17:12
Nếu lúc đó còn ở Lâm Đồng, em sẽ tham gia luôn nhé, không xuất phát cùng mọi người nhưng sẽ làm hướng dẫn tình nguyện cho đoàn mình. Nhà em ở Lâm Đồng ^^ Cho em nửa gạch nghen, chờ xem cuối tháng có còn ở Lâm Đồng không ^^

phuphadu
01-08-2011, 06:29
Nếu là người thích nhạc Trịnh, Ngô Thụy Miên thì bạn nên ghé quán cafe Cung Tơ Chiều, rất đặc biệt

Mình đã từng ghé quán Cung Tơ Chiều ở Đà Lạt... chưa thưởng thức nhưng không thích lắm bạn ạ , đặc trưng thì có (vì phong cách hơi lạ) nhưng thức uống chỉ có 3 món , mỗi món 60k , không cho uống chung ( nghĩa là mỗi người phải uống 1 ly) . Đó là mình đi đợt tháng 8 năm ngoài . Cũng hơi xấu hổ một chút là... lúc đó nhóm mình gồm chục người đi ra luôn ...^^Bạo lực thiệt!

sam_korea108
01-08-2011, 08:56
Hi bạn! mình mơ ước đà lạt lâu lắm rồi. Tính để dành tuần trăng mật nhưng thấy nó lâu đến quá! mình đăng ký 1 suất nhé. Bạn cho biết lịcg trình cụ thể để mình đặt vé vào Sài Gòn. mình ở Vinh.
Mình là nữ . Nick yahoo là tuoanh2603. bạn add nick mình cùng trò chuyện xây dựng chuyến đi nhé.
ok. Mình sẽ trao đổi xây dựng thêm qua yahoo cho dễ hơn nhỉ. hìhi. Vì chuyến đi thành phố du lịch nên không quá khó khăn nếu đoàn là các ôm cả đâu. hihih
@ phamnhatminh0808: ok, nếu bạn còn ở đến cuối tháng thì liên hệ join cùng đoàn cho vui. hihi. NẾu có HDV bản địa thì còn j bằng. :D

bangsonmynhan
01-08-2011, 10:19
mình đăng kí 1 suất nếu đi từ tối 26/8 và mình phải về tối 28/8 để t2 kịp đi làm :D
mail: [email protected]
Dalat còn có langbiang, thác voi, trang trại nuôi tằm, Ga Dalat..... nhiều điểm thú vị khác.

sam_korea108
01-08-2011, 11:25
mình đăng kí 1 suất nếu đi từ tối 26/8 và mình phải về tối 28/8 để t2 kịp đi làm :D
mail: [email protected]
Dalat còn có langbiang, thác voi, trang trại nuôi tằm, Ga Dalat..... nhiều điểm thú vị khác.
Vậy bạn đi cùng từ sáng ngày 27 đến 28 cũng tốt đó. Chắc bạn ở SG?

matmat
01-08-2011, 12:29
Ủa vậy rốt cuộc là đi ngày nào thế. để biết mà tham gia nữa

sam_korea108
01-08-2011, 13:57
Ủa vậy rốt cuộc là đi ngày nào thế. để biết mà tham gia nữa
Bạn ơi, lịch trình cực mở bạn à. thời gian lưu trú 2-3 đêm đều tại trung tâm Đà Lạt nên nếu các bạn tham gia được ngày nào thì liên hệ đi cùng nhau tạo nhóm cho vui, share khoảng khắc tại điểm đến. Thời gian như đầu đề tớ dự kiến là khởi hành 26 hoặc 27/8. Nhưng chắc là khởi hành từ 27/8 nhiều bạn tham gia được hơn.
Hiện tại đang ấp ủ rủ thêm 1 vài bạn đi được từ SG đi Bảo Lộc 1 ngày(hoặc ngày đêm) rồi xuống Đà Lạt đi tiếp thì tốt quá. hihi

matmat
01-08-2011, 14:40
OK, tớ, matmat phượt tử, mới lần đầu tham gia đặt nguyên cục gạch đinh hàng việt nam chất lượng cao cho chuyến này.
chờ đợi điều mới mẻ và thú vị
yahoo của mình nè: [email protected]

pemeo
01-08-2011, 23:07
Hi...1 cục bê tông nhé ... Ôi ! thích ĐL quá đi mất ....
Mình đăng kí đi tối thứ 6 về cn.
Đt : 0906.984.184

sam_korea108
02-08-2011, 08:34
Hi...1 cục bê tông nhé ... Ôi ! thích ĐL quá đi mất ....
Mình đăng kí đi tối thứ 6 về cn.
Đt : 0906.984.184

ok vậy bạn tham gia cho vui nhé.
Lịch trình mình đã fix rõ lại rồi các bạn nào muốn tham gia cùng đọc lại giup minh nhé.
Vì nhiều bạn đi được trọn vẹn 2 ngày 27 và 28/8 nên các bạn có thể đi theo 2 ngày đầu hoặc đẩy đi ngày 3 trước cũng ok. Ngày còn lại tớ tự đi hoặc bạn nào đi cùng lâu hơn 1 ngày thì càng vui.
Tớ dự định Bảo Lộc ngày 26 vậy chắc chắn ngày 27 tớ có mặt tại Đà Lạt. Vì mình ở HN nên bạn nào chắc chắn đi để lại số điện thoại và Ym chat hoặc email minh thông báo cụ thể nhất về lịch trình, chi phí dự kiến để các bạn tham gia đóng góp thêm ý kiến cho hợp lý nhất nhé.
Đối với các bạn trong SG nếu cần gặp nhau trước ngày đi có thể chủ động gặp trước hoặc tối 23 hoặc 24 minh có thể bố trí gặp nhau.Các bạn nào bê tông được sớm thì chủ động vào comfirm sớm giup mình cho minh mừng. hihi

tikinrock
02-08-2011, 09:34
Vừa hay mình được nghỉ 3 ngày, từ 27-29/08. Tháng này rảnh rỗi nên cũng muốn đi lại Đà Lạt cho vui. Cho mình đặt gạch nhé. Yahoo: quachdaoquang ; phone: O982 457 445.

Theo mình thấy thì Đà Lạt cứ đi kiểu free style là khỏe nhất, vì Đà Lạt cũng nhỏ mà; điểm nổi bật nhất có lẽ là các trang trại và Langbiang. Với nữa là các điểm tham quan như thác Cam Ly hay thung lũng tình yêu thì mình khuyên không nên đi vì nó dơ và không đẹp lắm.

echobrain
02-08-2011, 09:45
Nếu bạn nào cần xế thì cho mình đăng kí 1 vé, cũng đi ĐL 1 lần những vẫn thòm thèm :).
Nick yh của mình là echobrain510
Skype : phuong.dmg
Phone : 0906193917 - 0917338127.
Mình cũng là dân HN vào SG làm, muốn đi cùng mọi người mở mang thêm 1 chút.
Note : mình thích đi = xe máy :D, Nam 24t

duonglam
02-08-2011, 10:38
Nếu bạn nào cần xế thì cho mình đăng kí 1 vé, cũng đi ĐL 1 lần những vẫn thòm thèm :).
Nick yh của mình là echobrain510
Skype : phuong.dmg
Phone : 0906193917 - 0917338127.
Mình cũng là dân HN vào SG làm, muốn đi cùng mọi người mở mang thêm 1 chút.
Note : mình thích đi = xe máy :D, Nam 24t
Hoan nghênh bạn, đang cần tuyển xế đó bạn ơi, càng nhiều càng tốt.

sam_korea108
02-08-2011, 10:39
Vừa hay mình được nghỉ 3 ngày, từ 27-29/08. Tháng này rảnh rỗi nên cũng muốn đi lại Đà Lạt cho vui. Cho mình đặt gạch nhé. Yahoo: quachdaoquang ; phone: O982 457 445.

Theo mình thấy thì Đà Lạt cứ đi kiểu free style là khỏe nhất, vì Đà Lạt cũng nhỏ mà; điểm nổi bật nhất có lẽ là các trang trại và Langbiang. Với nữa là các điểm tham quan như thác Cam Ly hay thung lũng tình yêu thì mình khuyên không nên đi vì nó dơ và không đẹp lắm.

Welcome, hihi. Hiện tại đoàn chưa chốt về số lượng. Chỉ cần các bạn thật nhiệt tình, vui vẻ là đi cùng nhau được hết. hihi.
Đúng là nhìn trên bản đồ, Đà Lạt nhỏ xíu. Lịch trinh tớ đưa lên là kinh nghiệm ng trước đi chuyền lại. Minh cứ vào đến Đà Lạt rui thì đi thế nào nhiều điểm thật đẹp là thích nhất. hihi. lịch này tính ra chất freestyle cũng nhiều lắm.
Thung lũng tyêu thì đi cùng 1 đường với đồi mộng mơ và sử quán nên cứ đi.
Langbiang đáng đi lắm, minh bổ sung vào lịch trình rui mà. hihi.

duonglam
02-08-2011, 10:41
Vừa hay mình được nghỉ 3 ngày, từ 27-29/08. Tháng này rảnh rỗi nên cũng muốn đi lại Đà Lạt cho vui. Cho mình đặt gạch nhé. Yahoo: quachdaoquang ; phone: O982 457 445.

Theo mình thấy thì Đà Lạt cứ đi kiểu free style là khỏe nhất, vì Đà Lạt cũng nhỏ mà; điểm nổi bật nhất có lẽ là các trang trại và Langbiang. Với nữa là các điểm tham quan như thác Cam Ly hay thung lũng tình yêu thì mình khuyên không nên đi vì nó dơ và không đẹp lắm.
Cố gắng đi chung cho đông zui nha bạn.

matmat
02-08-2011, 10:41
ok vậy bạn tham gia cho vui nhé.
Lịch trình mình đã fix rõ lại rồi các bạn nào muốn tham gia cùng đọc lại giup minh nhé.
Vì nhiều bạn đi được trọn vẹn 2 ngày 27 và 28/8 nên các bạn có thể đi theo 2 ngày đầu hoặc đẩy đi ngày 3 trước cũng ok. Ngày còn lại tớ tự đi hoặc bạn nào đi cùng lâu hơn 1 ngày thì càng vui.
Tớ dự định Bảo Lộc ngày 26 vậy chắc chắn ngày 27 tớ có mặt tại Đà Lạt. Vì mình ở HN nên bạn nào chắc chắn đi để lại số điện thoại và Ym chat hoặc email minh thông báo cụ thể nhất về lịch trình, chi phí dự kiến để các bạn tham gia đóng góp thêm ý kiến cho hợp lý nhất nhé.
Đối với các bạn trong SG nếu cần gặp nhau trước ngày đi có thể chủ động gặp trước hoặc tối 23 hoặc 24 minh có thể bố trí gặp nhau.Các bạn nào bê tông được sớm thì chủ động vào comfirm sớm giup mình cho minh mừng. hihi

vậy gặp nhau bên bờ Hồ cụ rùa các bác nhỉ

sam_korea108
02-08-2011, 10:45
Hoan nghênh bạn, đang cần tuyển xế đó bạn ơi, càng nhiều càng tốt.
Duong ơi là Duong, nhanh thía, minh định vào nói y chan câu này à. hihi:D
@ Echobrain: dĩ nhiên là xe máy đi trong những ngày đà lạt rui.
@ Các gạch, đá , bê tông, ...: các bạn cho ý kiến muốn đi xuống Đà Lạt chắc = xe đò từ tối 26/8 ko? mình chắc có mặt từ tối 26/8 ở Đà Lạt rồi. Lịch trình thì cứ 27/8 khởi hành du hí Đà Lạt. Ai theo dc ngày nào thì báo để còn sắp xếp. hihi
@all: ko ai có hứng đi Bảo lộc ngày 26/8 với mình được à. Giá cuối tuần có 3 ngày nghỉ thì tốt. haiz

matmat
02-08-2011, 11:40
Duong ơi là Duong, nhanh thía, minh định vào nói y chan câu này à. hihi:D
@ Echobrain: dĩ nhiên là xe máy đi trong những ngày đà lạt rui.
@ Các gạch, đá , bê tông, ...: các bạn cho ý kiến muốn đi xuống Đà Lạt chắc = xe đò từ tối 26/8 ko? mình chắc có mặt từ tối 26/8 ở Đà Lạt rồi. Lịch trình thì cứ 27/8 khởi hành du hí Đà Lạt. Ai theo dc ngày nào thì báo để còn sắp xếp. hihi
@all: ko ai có hứng đi Bảo lộc ngày 26/8 với mình được à. Giá cuối tuần có 3 ngày nghỉ thì tốt. haiz

Bảo lộc thì ko đi được rồi, lên trển thì đi xe đò, vô tới trỏng thì máy toàn tập luôn heng.
còn đi lên trển, mình thấy đi ngày 26 ( tối ) là đẹp nhứt hạng. bà con ai đi được ngày nào cũng nên báo dí chủ thớt, để người ta lo chuyện đại sự của chuyến đi

thich_di
02-08-2011, 12:46
Mình đặt gạch nhé. Liên lạc qua yahoo nhe: [email protected]

sam_korea108
02-08-2011, 13:50
@all: 15/8 tớ sẽ cố gắng chốt đoàn sơ bộ nhé.
Tks matmat, mọi ng cố gắng chốt được đi tối 26/8 đi SG-ĐL thì báo để cả nhà ai đi vậy biết đường nhé cùng hội nhé. Tiền xe đò thì tính riêng thêm. Sẽ nhờ 1 bạn trong đó hỏi và mua cho mọi người.
Chi phí thừa trả lại, thiếu thu thêm, và đề nghị ai làm thủ quỹ giup đoàn luôn
Dự kiến ngày off là 23/8, sẽ chốt mọi việc. hihi

matmat
02-08-2011, 18:13
Sam, vậy mình có ở biệt thự 14 không, háo hức ghê

pemeo
02-08-2011, 21:28
Đi bằng xe đò chứ k fai xe máy ah ???? Mình thich đi xe máy hơn . Có bạn nào cùng sở thích k mình đi chung ?

pemeo
02-08-2011, 21:31
[B]Đi bằng xe đò chứ k fai xe máy ah ???? Mình thich đi xe máy hơn . Có bạn nào cùng sở thích k mình đi chung ?

echobrain
02-08-2011, 22:00
Có tớ đây, đang nghe nói thiếu 1 ôm đấy :D

dantocgoc
02-08-2011, 22:29
Bạn chủ topic muốn điều chỉnh cụ thể như thế nào? Vì mình xem qua thấy nhóm của bạn đi tới ngày 29 cơ mà?

sam_korea108
03-08-2011, 08:51
Sam, vậy mình có ở biệt thự 14 không, háo hức ghê
Tớ đã ghi lại địa chỉ và số đt vài ks giá cả tốt rồi. Gần ngay khi chốt thành viên khoảng 15 tớ sẽ liên hệ xem sao. Tính chất đi bụi nên tớ nghĩ việc lưu trú ko đáng lo lắm. hì hì

sam_korea108
03-08-2011, 08:53
[B]Đi bằng xe đò chứ k fai xe máy ah ???? Mình thich đi xe máy hơn . Có bạn nào cùng sở thích k mình đi chung ?
Hiện có tớ và 2 bạn nữa đi xe máy từ SG- Bảo Lộc - Đà Lạt, theo lịch trình phía đầu trang đó. Bạn xem kỹ xem tham gia được không. Nếu đi xe máy thì bọn tớ đi sớm hơn đoàn mình 1 ngày cơ vì còn chơi ở Bảo Lộc 1 ngày mà.
Nếu bạn tham gia được thì báo lại mình.

pemeo
03-08-2011, 10:57
Mình đã quyết định sẽ đi bằng xe máy đó bạn .... hihi .... nhưng mình k đi thứ 6 như bạn đc đâu vì thứ 6 mình còn đi làm mà ... Mà xin nghỉ thì k đc nữa vì hết phép tháng 8 rùi.Có lẽ mình sẽ đi sáng sớm thứ 7 đó ! Thanks bạn nhìu !

matmat
03-08-2011, 11:24
Hihi, không phải lo lưu trú, mà tại vì mún được ở trong đó thôi.

Trần Quyền
03-08-2011, 13:34
Nếu Sài Gòn có ý nghĩa với mình hơn vào ngày 27/08 mình sẽ ở lại. Còn nếu ko, mình sẽ đi như thế này:

Tối 26/08 nhảy xe Thành Bưởi lên Đà Lạt.
Sáng cho đến chiều: 27/08 đi thăm thú Đà Lạt, cafe, kem bơ, bún nem nướng và vài địa danh mà mình chưa đến... lang bạt thôi. Tối dạo bờ hồ và tìm hơi ấm .... từ ly sữa nóng, cái Hô Vi Lô, ly rịu...
Sáng 28/08: đi Lạc Dương mua hoa hồng, hái dâu... Tối 28/08 nhảy xe về SG. Sáng làm việc tiếp.


See all.

jana1986
03-08-2011, 14:34
Có ai ở sài gòn ko ạ? Mình tính du lịch bụi trong lòng sài gòn nên ai là thổ địa gợi ý cho mình vài địa điểm ạ? Mình tính chơi sg trước mới đi đà lạt ạ

matmat
03-08-2011, 16:39
Tran quyen: hoan hô, anh đi chung đi nghen nha. có đàn anh đi cũng thú vị, và chững lòng hơn. keke

matmat
03-08-2011, 16:40
jana: Vào đi, thể nào cũng có người đón tiếp. dự định đi đâu chưa.

jana1986
03-08-2011, 20:30
jana: Vào đi, thể nào cũng có người đón tiếp. dự định đi đâu chưa.
24 mình vào sài gòn, ở bình thạnh. chơi 2 ngày ở sài gòn rồi 26 đi đà lạt với mọi người. 29 về sài gòn, lại chơi 1 ngày đến 30 lên máy bay.
mình cũng ko phải thổ địa nên chưa bt đi đâu nà, nhưng tính đi lòng vòng nội thành thôi, không thích đi xa.

pemeo
03-08-2011, 22:41
hihi ... bạn Jana này mún đi đâu ... nếu ún đi từ 8g tối tới sáng thì Mèo tình nguyện làm hướng dẫn viên cho nè ... chứ đi từ 6g sáng đến 7g tối thì chắc fai tìm ng khác rùi ... hihi ... yên tâm đi , Sài Gòn hiếu khách lắm , thấy khờ khờ là có ng chạy tới nắm tay dẫn đi àh ( mà đi đâu thì ... đi đi rùi bic ) hihi ... wellcome bạn nhé ...

Mat mat ơi ... thứ 6 đi buổi sáng hả ? .... nếu bạn đi btrua thì mình xin phep nghĩ nửa ngày đc

trungcao
03-08-2011, 23:46
Nếu Sài Gòn có ý nghĩa với mình hơn vào ngày 27/08 mình sẽ ở lại. Còn nếu ko, mình sẽ đi như thế này:

Tối 26/08 nhảy xe Thành Bưởi lên Đà Lạt.
Sáng cho đến chiều: 27/08 đi thăm thú Đà Lạt, cafe, kem bơ, bún nem nướng và vài địa danh mà mình chưa đến... lang bạt thôi. Tối dạo bờ hồ và tìm hơi ấm .... từ ly sữa nóng, cái Hô Vi Lô, ly rịu...
Sáng 28/08: đi Lạc Dương mua hoa hồng, hái dâu... Tối 28/08 nhảy xe về SG. Sáng làm việc tiếp.


See all.

Trời, đại ca...đi đâu lên đó hoài vậy? Kiếm cớ chạy ngang nhà người yêu phải hok...mà chạy bằng xe Thành Bưởi mới ghê...he he...

To Sam: quan trọng là thời tiết lúc bạn ở ĐL, tháng 8 thì ko thuân tiện lắm, nói chung là hên xui ^^. Nhưng cái thú ở ĐL là ở KS + chạy xe loanh quanh + ăn hàng + cafe và...tìm hơi ấm...há há... Năm nào mình cũng đi, ít nhất cũng 1-2 lần, thay đổi ko khí và enjoy không khí. Bạn cứ mua 1 cái bản đồ ngay chổ thuê xe <=10K VND, rồi nhìn vào và chọn lộ trình thôi. Đà Lạt ko lớn đâu...Cứ đi sa Đà đi, ko Lạt đâu mà sợ ^^.
Còn vào Sg thì các bạn vô nhóm của PKM của Deny hay liên lạc với anh Quyền cũng đc...lúc nào cũng cởi - mở tấm lòng...he he... Mình thì ko hứa vì còn dzợ con...he he...
Good trip hén !!!

namnguyen
04-08-2011, 00:09
@ trungcao: đi hoài vậy ta, mỗi năm 1-2 lần. Anh năm rồi đi có 5 lần :D
Chủ thớt cần hỗ trợ gì về thông tin theo kiểu ma xó thì add nick chat mình, mình chia sẻ nhé. Y! là lenam2210.

sam_korea108
04-08-2011, 08:57
@ trungcao: tks bác chỉ cho vài mẹo đặt phòng và chỗ thuê xe, e luu hết cả rồi. chắc hôm nào vào SG e sẽ call hỏi tình hình trước, vì e vào đó sớm hơn lịch trình đi Đà Lạt rất nhiều.
E đi bụi khá nhiều không hề ngại mấy vụ ăn nghỉ đi lại, e có bản đồ và các điểm đến trong lịch trình khá dễ dàng tìm thấy, không ngại ngần. Vì lần này thân gái dặm trường nên muốn rủ rê mọi người đi cùng cho vui cửa vui nhà, hihi, nên lập topic không ngờ được nhiều bạn ủng hộ ghê. Tks cả nhà.
@Zorbagm: ok, e đã add nick, thông tin ma xó nhiều khi hữu ích lắm ạ.
Chương trình mở nên cực tôn trong ý kiến cả nhà, tớ thì vô tư, nếu các bạn ko đi điểm nào thì tớ sẽ đi tiếp điểm đó sau.

sam_korea108
04-08-2011, 09:09
hihi ... bạn Jana này mún đi đâu ... nếu ún đi từ 8g tối tới sáng thì Mèo tình nguyện làm hướng dẫn viên cho nè ... chứ đi từ 6g sáng đến 7g tối thì chắc fai tìm ng khác rùi ... hihi ... yên tâm đi , Sài Gòn hiếu khách lắm , thấy khờ khờ là có ng chạy tới nắm tay dẫn đi àh ( mà đi đâu thì ... đi đi rùi bic ) hihi ... wellcome bạn nhé ...

Mat mat ơi ... thứ 6 đi buổi sáng hả ? .... nếu bạn đi btrua thì mình xin phep nghĩ nửa ngày đc
@pemeo: vậy mình có thể xuyên đêm SG với HDV nhà rồi. Bạn ko ngại chứ. hì hì. Tớ chưa hiểu bạn định đi xuống ĐL thế nào và có muốn nhập đoàn đi cùng cho vui ko. Nhưng luôn hoan ngênh các bạn nhé. Chạy xe máy thẳng xuống ĐL hơi xa quá thì phải nên bạn có thể đi cùng các bạn đi xe đò tối muộn ngày 26 xuống Đà Lạt mà. Theo tớ vậy hợp lý.

sam_korea108
04-08-2011, 09:13
Hihi, không phải lo lưu trú, mà tại vì mún được ở trong đó thôi.
Vậy giao cho matmat vụ đặt phòng được không?. hihi. Sam vc lưu trú cực dễ tính. Có bạn nêu y kiến ở ks số 4 khu biệt thự ga ĐL, ks này cũng dc nhiều người khen. Cả nhà nghĩ sao?

sam_korea108
04-08-2011, 09:38
Mình tổng hợp 1 số gạch, đá, bê tông tới thời điểm này đi chuyến Đà Lạt nhé:
1. sam_korea - Ô đi cả Bảo Lộc
2. duonglam - Ô đi 27-28
3. Jana -Ô, đi từ ĐL 27-29
4. bangsonmynhan - Ô, đi ĐL 27-28
5. matmat - Ô, đi ĐL 27-28
6. pemeo - Ô, đi Đl 27-28
7. tikinrock - X đi cả Bảo Lộc
8. echobrain - X đi cả Bảo Lộc
9-10. thich-đi (X & Ô): đi ĐL 28-29
11. Trần Quyền - X

Nhìn tổng hợp nè thấy, đoàn các bạn nữ chiếm ưu thế ghê. hihi. Chỉ là danh sách trù bị, các bạn cố gắng theo dõi topic.
Đề xuất off trù bị ngày 22 hoặc 23/8 tại cafe vỉa hè hồ con rùa, SG. :D

Trần Quyền
04-08-2011, 10:19
Ủa, chời, giờ mới biết Sam là gỉl ah? trước giờ tưởng là boy ko chứ?
@trungcao, lộ hết bí mật anh rồi em ah, người ta đã lên xe bông rầu em... Anh đi Đà Lạt là đang thực hiện 1 video clip made in Tr Quyền, đây là chuyến thứ 6 trong năm nay của anh rồi đấy em.
@matmat and All, nếu đặt xe CLC từ SG lên Đà Lạt và ngược lại, thì ko nên đặt xe giường nằm nhé, đi không quen, qua đồi dốc khó chịu lắm, nên đặt xe ghế nằm (rộng, thoải mái hơn), xe Thành Bưởi thì chạy ban đêm nhanh hơn.

@all, các bạn vào SG thì cứ tìm mấy thủ lĩnh kỳ cựu ở SG mà liên hệ và nhờ tư vấn người Nam Kỳ Cục rất vô tư...

amyluke
04-08-2011, 10:22
Thấy chủ xị hăng hái đi, lòng mình bồi hồi nhớ về một chuyến đi hồi cách đây 3 năm. Gửi mọi người tham khảo và chia sẻ
---------------
ĐÔNG ĐÀ LẠT MỘT NGÀY MƯA PHÙN (Ký Sự Viết Lại)
Đăng ngày: 21:49 25-10-2008
Thư mục: Tổng hợp

Có thể đi hết một nửa thành phố Đà Lạt trong vòng một ngày không?

Hoàn toàn có thể nếu đi một mình.

Một ngày mưa lạnh, mệt nhoài từ công ty trở về, M thấy cuộc sống thật buồn tẻ, không khí xung quanh M bao trùm một mùi ảm đạm, tối nằm trong căn nhà trọ bụi bặm và ngột ngạt, M tự dưng muốn tan biến khỏi cuộc đời này, đi đến một nơi thật xa và bình yên. Nhưng “bình yên tại tâm, tâm không bình yên đi đến đâu cũng chẳng bình yên”. Ừ, thì cho M chút bình yên tạm bợ vậy.

Xin nghỉ phép 7 ngày, M xách balo đi Đà Lạt. Việc đầu tiên là đến nhà sách tìm mua cái bản đồ thành phố Đà Lạt. Việc thứ hai là điểm mặt những nơi có thể đến. M đã chọn Đông Đà Lạt để đi trong vòng một ngày.

Một kế hoạch hoàn hảo được vạch ra, Đồi Mộng Mơ - Thung lũng Tình Yêu- Hồ Than Thở - Đồi Thông Hai Mộ - Thác Hang Cọp - Chùa Linh Phước - Chùa Linh Phong - Chùa Tàu (Thiên Vương Cố Sát) - Biệt Thự Bỏ Hoang - Ngôi Nhà Ma - Dinh Bảo Đại - Café Tùng.

7 giờ sáng, M là một trong những người đầu tiên đến Đồi Mộng Mơ, trời mát lạnh, gió vi vu, hoa nở đủ sắc xanh đỏ tím vàng. Đứng trên đồi cao, trời xanh như gần hơn dường có thể với tay chạm được. M đi dạo hết tất cả các điểm, nhà cổ, vạn lý trường thành thu nhỏ, vườn thú kỳ lạ, hầm rượu, vườn lan, nhà rông. Công bằng mà nói, khung cảnh chung chẳng còn mấy “mộng mơ”, M chỉ thích thú nhất là được thử chiếc bàn xoay, nhắm mắt, tịnh tâm, nghĩ về một hướng, lạ thật chiếc bàn nhích nhẹ sang hướng mà M nghĩ đến sau chừng 5s (thề là M không hề dùng lực).

Từ Đồi Mộng Mơ có thể nhìn thấy Thung Lũng Tình Yêu, giá mà có cánh, chỉ cần 5ph cho đường chim bay.

Thung Lũng Tình Yêu, đơn giản là một thung lũng, bốn bên đồi núi, ở giữa một lòng hồ. Khung cảnh đã có đôi chút nên thơ, tình nhân đã dập dìu ô dù, còn M dập dìu với M, M mặc đồ sơn nữ rồi thì nào đeo gùi, hái hoa, cưỡi ngựa, bắn cung…Con đường trải nhựa thênh thang nắng vàng, mặt hồ lặng lờ suy tư, M không nán lại lâu vì nhận ra tìm đến đây chẳng phải để bình yên mà là thử thách sự cô đơn của chính mình. Haizzzz, không thể để dành tiếng thở dài cho Hồ Than Thở.



Hồ Than Thở cũng loanh quanh trong một đồi ngo. Dã quỳ mọc thành những đám dày, nở hoa vàng rực rỡ trêu ghẹo đám liễu buồn bã rũ bóng xuống mặt hồ. Sở dĩ người ta gọi là hồ Than Thở vì mặt hồ này, rất nhiều năm về trước, đã chứng kiến một cuộc tình buồn, nỗi lòng người con gái và cái chết đã khiến đồi ngo bên cạnh hồ trở thành “đồi thông hai mộ”. Khi nghe người ta kể lại câu chuyện này, M chợt thấy mủi lòng, xót xa cho cái nợ “nữ nhi tình trường”. Nhưng giờ đồi thông chỉ còn một mộ, “môn đăng hộ đối” đã chia cắt cả nguyện vọng của người đã về thế giới bên kia. Tình Yêu ơi, mấy ngàn năm qua đã làm khổ biết bao người?


Tạm gác những tình yêu, những mộng mơ, than thở, M qua thác hang cọp, nghe đồn nằm ở vị trí gần như cao nhất phía Đông Đà Lạt. Đường vào quanh co khúc khuỷu, đi qua mấy vườn hồng chín mọng, trĩu cành, những ruộng bậc thang trồng la-gim, những căn nhà quê ngộ nghĩnh. Thác hang cọp hình như không còn là điểm đến của khách du lịch, tất cả bao trùm một vẻ hoang tàn, vài cây mimosa nở bông vàng không còn người ngắm. Ngồi trên đỉnh thác trong buổi trưa hoang vu, đong đưa chân nghịch đám nước hối hả chảy rồi M lăn tăn leo leo, trèo trèo. M nghĩ CamLy hay Prenn chắc hay hơn vì dòng thác này có vẻ như đang cạn dần, nước sủi màu đất ngầu ngầu.




Dalat 057 Thác Hang Cọp này nằm ở khu Trại Mát cũng gần gần khu Chi Lăng, nơi nghe đồn có quán nem nướng bà Huỳnh nổi tiếng nhiều chục năm qua. M lặn lội đến xem cái món nem nướng đặc sắc đến mức nào. Àh thì cũng ngon, ngon nhất là dĩa rau xanh mơn, đồ chua rất vừa ăn và nước chấm cũng rất được. Tóm lại là nó sẵn ngon mà M thì quá đói.

Buổi chiều, Đà Lạt bắt đầu đổ mưa. M cứ tưởng chỉ có SG mới chợt mưa chợt nắng, hóa ra Đà Lạt còn hơn thế, mưa nắng thay phiên, đứng ở một đỉnh đồi cao có thể thấy nơi nào trong thành phố đang mưa, nơi nào đang nắng trong khi chỗ đứng có tí mưa bay. Có lẽ vì thế mà đường phố Đà Lạt lắm dù.

Theo đúng kế hoạch, M chạy sang Chùa Linh Phước. Không có mưa. Kiến trúc chùa trông rất hay, đặc biệt nhất là một tượng rồng uốn lượn phủ mình trong sân chùa với chất liệu làm toàn bằng vỏ chai (bia). M thật ngưỡng mộ nghệ nhân nào đã khéo léo làm ra những mảnh vỡ đồng dạng và gắn thành dãy vảy rồng hoành tráng đến thế. M lại đến chùa Linh Phong, leo 200 bậc thang, để đến nơi có tượng quan âm bồ tát, lạy cầu mọi sự bình yên cho những người thân yêu của M. Tình thật M là người vô thần nhưng trước sự tôn nghiêm, huyền bí và vị trí linh thiêng của những ngôi chùa này, M thấy mình như bị thu phục.


Đến chùa Tàu, ngôi chùa mà khách đến cúng viếng, cầu may rất đông vào những dịp rằm, lễ lộc.(Àh, chùa này cũng có bàn xoay nhưng hình như không hoạt động hoặc là sau khi ăn mấy cuốn nem nướng, lòng M đã bớt thanh tịnh)

Trời đổ mưa lớn. Những hạt mưa thi nhau chạy lăn tăn dưới sân chùa, hai cái linh phong khẽ reo những điệu du dương…

Đồi bên này tạnh mưa, M lại rời chùa Tàu. Con đường Hùng Vương vẫn lất phất mưa phùn, Rainy Café kia rồi, nhưng M không ghé, trời nắng thì đến Rainy, mưa rồi đến Rainy làm gì, mà có nắng cũng không đến, vì nghe bảo khung cảnh ở đây lãng mạn lắm, dễ tức cảnh sinh tình (lung tung) thì chẳng ổn.

M lại đến khu biệt thự bỏ hoang trên đường Trần Hưng Đạo, hình như người ta đã bắt đầu tu sửa một vài căn, M xin bảo vệ cho vào chụp ít tấm hình. M thích mấy kiểu kiến trúc này, có tầng, có hầm và gì đó độc đáo, có lẽ do M thích các thể loại phim phương Tây cổ điển với nào là Đồi Gió Hú,… Có một căn biệt thự số 33, kiến trúc hiện đại và tương đối khác biệt với các tòa xung quanh, nằm trên một mô đồi cao hơn, cỏ xanh um tùm hoang vu, có vẻ như chẳng có ai lui tới, M chụp một tấm hình và không quên hỏi một bác người làm đang dọn dẹp ở ngôi biệt thự gần đó. Bác bảo nhà đó có ma nhiều lắm, không ai dám đến, năm ngoái lại có một người đàn ông treo cổ ngay cửa sổ tòa nhà đó nữa. Ặc, M bắt đầu tái người. Nhưng ngôi nhà ma mới rùng rợn hơn. Trời vẫn đổ mưa phùn, có chút sương mù.


Gần ngay chân dốc đèo Prenn là hai căn nhà ma, không người dân nào ở Đà Lạt lại không biết nhiều câu chuyện ly kỳ truyền miệng về hai căn nhà này, nào là hay có người phụ nữ xõa tóc đứng bên đường vẫy xe, đến gần lại biến mất, rồi tiếng khóc nỉ non, rồi ặc ặc

(còn tiếp)

amyluke
04-08-2011, 10:23
(tiếp tục hành trình Đà Lạt 1 ngày)

M đến nơi thì mưa lớn dần, lối vào căn biệt thự sạch sẽ gọn ghẽ, không cỏ xanh, nằm lẻ loi trên một mỏm đồi nhìn ngay xuống đường đèo. Một ông lão (là người giữ tòa nhà) đứng ở tầng hai nhìn xuống mưa tư lự. M cười thân thiện, vờ xin núp mưa và mon men xin cho tham quan ngôi nhà. Ông cụ cũng cười, hàm răng trắng bất ngờ khiến M khẽ sợ, M liếc xuống chân ông lão xem có cách đất 5cm không (ặc, ặc, ngày xưa mami kể chuyện ma thường chân không chạm đất). Hên quá, vẫn chạm đất. Ông cụ hiếu khách dẫn đi xem các phòng, rọi pin cho lên tầng áp mái, tất cả chẳng có gì đặc biệt, đã được don dẹp ngăn nắp sạch sẽ, bàn thờ phật nghi ngút khói hương. Ông cụ còn chỉ M ra xem cái miếu thờ mà trước đây nhiều người lặn lội từ xa đến cúng kiến để xin số đề. Nghe bảo, miếu này thờ ba người con gái chết không rõ nguyên nhân ở đồi ngo sau tòa nhà, M để ý thấy nào là son phấn, sơn móng tay vẫn bày la liệt nhưng ảnh thờ đã được cúng đốt hết, thay vào là tượng quan âm bồ tát.M lạnh người, k dám đứng lâu, chạy te tái vào nhà.

Nhà mới đó mà vắng ngắt, ông lão với hàm răng trắng đâu mất tiêu. Chiếc điện thoại bàn phủ bụi lớp lớp như từ lâu lắm không có ai dùng. Bàn thờ mới nghi ngút khói hương giờ lạnh tanh. M bị ảo giác chăng? Tự nhéo mình một cái, ông cụ đã sừng sững ngay trước mắt. Ặc (hư cấu 30%). M hỏi cụ, cụ giữ tòa nhà này để cho chuẩn bị tu sửa hả. Cụ bảo không, và không giải thích thêm. M cũng không dám hỏi tiếp. Thật ra, M đã để ý thấy có một tấm biển to trước lối vào tòa nhà này, “Công ty ABC - Biệt thự Dã Quỳ”. Người dân ở đây ai cũng biết rằng, công ty nọ đã cho người đến đập ra để tu sữa ít nhất ba bốn lần rồi nhưng mãi vẫn không làm được vì bị “quấy”. Tòa nhà đã khá xuống cấp, một chân cột đỡ phần sân thượng tầng 1 đã bị bể nứt. M cáo từ ông cụ và ra ngõ, không quên bật ống kính chụp một tấm hình kỷ niệm, thật ngạc nhiên, màn hình KTS hoàn toàn màu đen, nhìn qua ống kính, M chẳng thấy gì ngoài một đám tối hù, lúc đó mới chỉ khoảng 3pm. Không biết do lạnh hay run mà tay M tự động bấm máy lách cách. Hình ngôi nhà vẫn xuất hiện bình thường. M bắt đầu thấy có luồng điện chạy dọc sống lưng, nhưng mami sinh M ra sao mà lì thế kô biết, M vẫn không bỏ qua căn nhà ma thứ hai nằm ngay bên trái đường theo hướng từ Bảo Lộc lên Đà Lạt cách tòa nhà này một đoạn. Ngôi nhà này còn xuống cấp hơn nhà ban nãy, rêu phủ một lớp dày trên tường. Theo lời cụ quản gia ban nãy thì tòa này cũng có một ông cụ canh giữ nhưng kô ở, buổi chiều đến bật đèn và buổi sáng đến tắt đèn, nhang khói, cúng kiếng vậy thôi. Nhà này cũng đã được mua để tu sửa nhưng mãi cũng không làm được. M đoán là người ta không dám đập dỡ xuống để xây lại mà chờ đến khị nó tự sụp xuống. M chợt nhớ câu Khổng Tử trả lời học trò khi được hỏi có ma quỷ hay không “kính nhi viễn chi” (thánh thần, ma quỷ thì nên kính trọng)

Viết đến đây, M cũng tự dưng thấy kính trọng mình, đi chưa hết ngày mà tường thuật mỏi cả tay.

Dinh Bảo Đại cũng nằm trên một ngọn đồi. Àh M đã thấy quán cà phê “Cung Tơ Chiều”, được mệnh danh là những quán cà phê nên đến nhất tại Đà Lạt rồi nhé. Chị chủ quán hình như là một người khá đặc biệt, bao nhiêu khách thập phương lũ lượt kéo đến một quán cà phê đơn giản như ngôi nhà của một người làm vườn chỉ để chia sẻ không gian của một người phụ nữ lỡ thì, trạc ngoài 40 (nghe bảo sinh năm 1962), tìm đến đồi hoang vắng mở quán cà phê để hát những bài hát cũ xưa của những người vang bóng một thời.

M cũng không ghé, vì M sợ nghe những bài hát “Niệm Khúc Cuối”, “Vũng Lầy Của Chúng Ta” một mình.

Dinh Bảo Đại, một thời hoàng kim, tường sơn vàng đã phủ màu thời gian. Sau khi mang đôi vải bọc giày quá khổ vào chân, M lệt phệt đi tham quan khắp các phòng. Quả thật nếu không đến đây, M thật sự không biết Vua Bảo Đại có 5 người con và hoàng hậu Nam Phương là con gái miền Tây. “Con gái Miền Tây” trong thành kiến của M vẫn còn là những cô gái hồn nhiên xinh đẹp, hơn là một cô gái đủ trí tuệ và sâu sắc để làm một hoàng hậu (ặc ặc, cái này ngoài lề và phiến diện. M biết).


Rả rời đôi chân với đi đi, leo leo. M tìm đến Café Tùng ngay đầu góc phố Khu Hòa Bình. Một đứa con gái ăn mặc phong phanh, mặt ngơ ngơ ngác ngác đeo một cái balo to tướng đi suốt từ đằng trước ra đằng sau quán rồi trở ngược lại gian trước. M đó. Thật sự, M muốn tìm một góc hơi khuất tí, ngả lưng nghe nhạc và uống một ly pacsỉu, nhưng cách bài trí lạ lạ nơi đây khiến M hơi bỡ ngỡ. Bỗng có một giọng ồm ồm gọi M “ngồi đây nè”. M quay lại, ông pác trong bộ quần áo của người mới đi tập thể dục về, khuôn mặt phúc hậu, dáng người to béo, nheo mắt cười.Tự dưng M thấy có gì đó tin cậy, ấm áp, M ngoan ngoãn đến ngồi ở chiếc ghế salon bên cạnh. Sau vài câu trò chuyện, M biết pác 56 tuổi, là thầy giáo dạy anh văn đã về hưu... Rồi thì M nghe nhạc Trịnh, lẩm nhẩm hát theo, co ro, nhắm mắt. Ai cũng bảo cà phê ở đây pha chế ngon nhưng M không dám uống vì sợ “đêm nay trở thành một đêm dài”

pemeo
04-08-2011, 10:23
Mèo cũng muốn đi chung với mọi người lắm . Nhưng vì Mèo chỉ đi được tối thứ 6 thôi nên đâu có đi chung với mọi người đc ... hichic ... Có ai đi được giờ - ngày đó thì cho mình bic nha ...

sam_korea108
04-08-2011, 11:24
Mèo cũng muốn đi chung với mọi người lắm . Nhưng vì Mèo chỉ đi được tối thứ 6 thôi nên đâu có đi chung với mọi người đc ... hichic ... Có ai đi được giờ - ngày đó thì cho mình bic nha ...
Uh, nhưng mà có mấy bạn đi xe đò tối thứ 6 xuống ĐL đó, rồi chơi đến hết chủ nhật lại đón xe về mà

matmat
04-08-2011, 11:49
hihi ... bạn Jana này mún đi đâu ... nếu ún đi từ 8g tối tới sáng thì Mèo tình nguyện làm hướng dẫn viên cho nè ... chứ đi từ 6g sáng đến 7g tối thì chắc fai tìm ng khác rùi ... hihi ... yên tâm đi , Sài Gòn hiếu khách lắm , thấy khờ khờ là có ng chạy tới nắm tay dẫn đi àh ( mà đi đâu thì ... đi đi rùi bic ) hihi ... wellcome bạn nhé ...

Mat mat ơi ... thứ 6 đi buổi sáng hả ? .... nếu bạn đi btrua thì mình xin phep nghĩ nửa ngày đc

Mình định tối thứ sáu ( 20h) leo lên xe Phương trang ( but giờ thì chắc thành bưởi ) theo góp ý của Quyền ca. nhưng đang phân vân hai chưa có ai đi chung, cái thứ 2 là lên trển, giờ giấc tréo ngoe.
đi lúc khoảng 20h phù hợp không, bà con cô bác cho lời khuyên giúp với

matmat
04-08-2011, 11:53
Vậy giao cho matmat vụ đặt phòng được không?. hihi. Sam vc lưu trú cực dễ tính. Có bạn nêu y kiến ở ks số 4 khu biệt thự ga ĐL, ks này cũng dc nhiều người khen. Cả nhà nghĩ sao?
cái này chắc để đến bữa of ổ sài gòn thống nhất luôn xem sao cái đã, chớ, giờ số lượng mình chưa nắm được, nên cũng khó đặt chỗ.
còn việc giao nhiệm vụ cho mình, kaka, các bác đang giao trứng cho ác đấy nhé. tớ là tân binh của nhà Phượt mà.

Vinh Pham
04-08-2011, 14:12
Ôi mình thích cái vụ khám phá những ngôi nhà ma quá, mặc dù mình theo tín ngưỡng vô thần nhưng lại có những tao ngộ đặc biết với thể loại này.Và cũng thích màn vượt thác, bung dây nhảy thẳng xuống thác ...
Và cuối cùng là những quán cafe của đà lạt, chắc phải làm chuyến lên đà lạt rồi.

jana1986
04-08-2011, 14:20
mình cũng muốn đi bảo lộc nhưng lại ngại đi xe máy, mình chưa bao giờ đi xe máy 300km cả! hic. đường đi nghe bảo cũng khó đi. nếu đến buổi off có ai đi xe đò với mình thì lập hội đi xe vào tối thứ 6 luôn nha. tạm thời có matmat và pemeo thì phải.

sam_korea108
04-08-2011, 14:34
Nghe mấy ngôi nhà ma thế này, chắc phải điều chỉnh 1 tối đi đến đó thử cảm giác xem thế nào. hì hì
@ matmat, ok chờ off nhé. Ko sao bạn ơi, cứ 1 lần ko quen thì cso lần sau quen chứ. hìhi. Nói thế thôi, chứ còn thì cả nhà ai biết j nhiều hơn thì giúp đỡ nhau chứ nhỉ. hihi

pemeo
04-08-2011, 16:05
Yeah ....! Vậy là mat mat đi chung giờ với Mèo nhá ! Mèo đi chuyến 8g30 nhé . Vì 8g Mèo mới đi làm ra ... Khi nào of thì alo cho Mèo nha ... Tks ...!
Ah , cho Mèo tham khảo ý kiến chút nhá .. Mèo định cho con ngựa sắt của mình đu đeo theo .. mà k bic đc k nhảy ?

Trần Quyền
04-08-2011, 22:40
Trần Quyền sẽ đi chuyến 23g tối thứ 6. Xe Thành Bưởi. Lên đến ĐL là tầm 6g-7g sáng thứ 7. Tối chủ nhật đi về SG chuyến cũng tầm 23g.
@Chủ thớt, có gì cần hỗ trợ hú anh. 0902 10 76 23.
@Pemeo, e đi xe máy thi phải có xế cứng, đường này bắn tốc độ lắm. Nếu đi ban đêm thì ko nên đi xe máy nhé.

jana1986
05-08-2011, 08:10
Trần Quyền sẽ đi chuyến 23g tối thứ 6. Xe Thành Bưởi. Lên đến ĐL là tầm 6g-7g sáng thứ 7. Tối chủ nhật đi về SG chuyến cũng tầm 23g.
@Chủ thớt, có gì cần hỗ trợ hú anh. 0902 10 76 23.
@Pemeo, e đi xe máy thi phải có xế cứng, đường này bắn tốc độ lắm. Nếu đi ban đêm thì ko nên đi xe máy nhé.
Hi anh! em tính đi oto, anh cho em làm bạn đồng hành với anh nhé.

sam_korea108
05-08-2011, 08:25
Trần Quyền sẽ đi chuyến 23g tối thứ 6. Xe Thành Bưởi. Lên đến ĐL là tầm 6g-7g sáng thứ 7. Tối chủ nhật đi về SG chuyến cũng tầm 23g.
@Chủ thớt, có gì cần hỗ trợ hú anh. 0902 10 76 23.
@Pemeo, e đi xe máy thi phải có xế cứng, đường này bắn tốc độ lắm. Nếu đi ban đêm thì ko nên đi xe máy nhé.
em lưu số rồi ạ. Khi nào e vào SG off anh cũng tham gia cho vui nhé,, có j anh chỉ bảo thêm. hihi
@matmat,pemeo,jana: có thêm 1 vài bạn nữa cũng đi xe đò lên Đà LẠt đó, khi nào thống nhất ngày off được, ngày đó sẽ quyết định chuyến đi nào từ SG- ĐL thuận tiện nhất. Cả vc đặt xe nào, nhờ liên hệ đặt chỗ luôn.

sam_korea108
05-08-2011, 11:03
@ Zorba: cảm ơn anh nhiều nhiều. A đúng chuẩn là cung cấp thông tin bổ ích về chuyến đi Đà Lạt giup e định hình chuyến đi quá. hihi
@ all: Tớ sẽ sửa lại lịch trình chút theo lời gợi y của Mr. Zorba, lịch trình theo mình thấy là hay tuyệt. Anh ý có hứa khi nào off sẽ ra và chỉ đường cụ thể hơn. Cái này cả nhà lưu ý và các xế chắc thích thú. hihi.

amyluke
05-08-2011, 12:24
Trần Quyền sẽ đi chuyến 23g tối thứ 6. Xe Thành Bưởi. Lên đến ĐL là tầm 6g-7g sáng thứ 7. Tối chủ nhật đi về SG chuyến cũng tầm 23g.
@Chủ thớt, có gì cần hỗ trợ hú anh. 0902 10 76 23.
@Pemeo, e đi xe máy thi phải có xế cứng, đường này bắn tốc độ lắm. Nếu đi ban đêm thì ko nên đi xe máy nhé.

Hay là Amyluke join đợt này luôn nhỉ, làm bạn đồng hành với anh Q, :) Nhưng mà em lại hay đi Phương Trang

matmat
05-08-2011, 13:47
Yeah ....! Vậy là mat mat đi chung giờ với Mèo nhá ! Mèo đi chuyến 8g30 nhé . Vì 8g Mèo mới đi làm ra ... Khi nào of thì alo cho Mèo nha ... Tks ...!
Ah , cho Mèo tham khảo ý kiến chút nhá .. Mèo định cho con ngựa sắt của mình đu đeo theo .. mà k bic đc k nhảy ?
Mèo: Đi chung thì càng vui chứ sao, hoan nghênh ấy đi chung chuyền với mình. Còn vụ xách xe máy theo thì là không có ý kiến. but mà Mèo ơi, mình đi xe đò mà, sao đem xe máy theo được nhỉ. Lên trển thuê xe cũng được mà.

pemeo
05-08-2011, 14:28
Uki bạn Matmat lun.zậy thì bỏ sắt ở nhà vậy ... còn giờ đi thì bạn chọn đi nhé.Mèo thì đi làm 8g mới về đó.
Àh, mình đi TB hay PT ? Nghe bạn Mèo nói thì Thành Bưởi đi đêm nhanh hơn PT ... Bạn chọn rùi bôk vé , Mèo chuyển khoản cho . ok ??

han_du
05-08-2011, 17:43
hiiiiiiiiii...còn nhận thêm mem nữa ko bạn....:)

Sáo Sậu
06-08-2011, 20:59
ôi cho e đi với...:D
có gì pm yh cho e nhé. [email protected]

jana1986
06-08-2011, 21:33
ôi cho e đi với...:D
có gì pm yh cho e nhé. [email protected]
em là xế hay ôm đó he?

pemeo
06-08-2011, 22:43
Jana ơi ... sao lại hỏi bạn ấy là " xế hay ôm " chuyến này đi đâu có đem xe ???

jana1986
06-08-2011, 23:21
[QUOTE=pemeo;418154]Jana ơi ... sao lại hỏi bạn ấy là " xế hay ôm " chuyến này đi đâu có đem xe ???[/QUOTE
Hi . ý mình hỏi là bạn ý là men hay women mà. lên đà lạt mình thuê xe đi mà. bạn đi xe đò chi? mình nghĩ sẽ có nhiều bạn đồng hành đi xe đò đó.

pemeo
07-08-2011, 07:27
Mèo bị say xe ... hichic ... ghét nhất là cái khoảng đó ! Nhưng sẽ cố gắng thôi để đồng hành cùng mọi người ! Sao k thấy lịch off gì hết vậy ta ??

Sáo Sậu
07-08-2011, 09:44
E là g. em thì em đi xe gì cũng được, cơ mà e thíc đi xe máy hơn??
Mà mọi người đã thống nhất đi xe đò rồi hay sao vậy ạh?

Lacphuong
07-08-2011, 16:49
Thú thật là đến tầm 18/8 mới biết có đi được hay không. Nhưng mà tớ thích đi lắm. Cũng có 1 lần lên đó nhưng đi theo tour, lại ngắn ngày nên chỉ đi mới khu dành cho du lịch thôi à. Mà thấy cung đường của chủ thớt gợi cảm quá làm tim em... xao xuyến. Liệu lúc đó còn đặt mua vé được không nhỉ? Em + cô em gái sẽ xin 2 nửa của 2 cục gạch vậy. :D

Mail: [email protected]
DT: 0948 164 217.

echobrain
07-08-2011, 19:06
E là g. em thì em đi xe gì cũng được, cơ mà e thíc đi xe máy hơn??
Mà mọi người đã thống nhất đi xe đò rồi hay sao vậy ạh?

Có 2 nhóm là nhóm đi xe máy và đi xe đò mà bạn, trước khi đi sẽ có cuộc off để bàn kế hoạch cụ thể, trước tiên là lấy nhân sự và tinh thần ae đã :D

akira_etou
07-08-2011, 20:29
Cho mình một cục gạch với ạ.Mình cũng dự định đi tối thứ 6,về vào tối chủ nhật

Lúc nào hội SG offline bàn bạc nhớ hú mình một tiếng nhá:)

trungcao
07-08-2011, 21:35
Cũng đang muốn dzọt lên ĐL chút... Mọi thứ ko như mong đợi... Mệt mỏi và...mệt mỏi...
Để xem tâm trạng đến lúc đó như thế nào...rồi đu theo ^^

thich_di
07-08-2011, 23:19
Mình vừa làm 1 chuyến xe máy từ Sài gòn lên Đà Lạt, đoạn đường từ ngã 3 Dầu Giây lên tới Đà Lạt khá là dằn xóc, rất ê mông, nhưng bạn nào thích thì cứ đi, vì thích mà, hihi.
Các bạn đi xe đò từ Sài Gòn lên ĐL thì nên đi cùng khoảng thời gian với anh Quyền là hợp lý nhất, vào khoảng 23h - 24h, vì lúc đó lên tới là trời đã sáng, có xe trung chuyển chở tới nơi bạn cần đến. Nếu đi vào lúc 20h thì lên tới nơi khi trời còn rất tối, ban đêm xe chạy từ 5h - 5.30h là tới Đà Lạt rồi. Buổi sáng sớm các bạn có thể vào chợ rau Đà Lạt để xem cảnh buôn bán cũng rất hay.
Gừi xe máy: gừi bằng Thành Bưởi thì phải gừi trước 1 ngày mới nhận được, (Thành Bưởi chở xe bạn bằng xe tải, giá xe số: 140k, bọc xe 40k, xe tay ga: 200k, boc xe 50k). Gửi bằng Phương Trang, họ sẽ bỏ xe bạn dưới thùng xe bạn đi (cùng chuyến), lên tới ĐL là bạn lấy xe luôn, nhược điểm là bạn sẽ đau lòng cho chiếc xe lắm đấy. giá thì khoảng 120k (lâu rồi mình ko gửi nên không biết còn chính xác ko nữa)

Các bạn đi LangBiang nếu muốn tham gia giao lưu văn hóa cồng chiêng với người bản xứ thì nói mình sẽ hỗ trợ. Ngoài ra có bạn nào muốn chinh phục đỉnh LangBiang không nhỉ (đỉnh 2169), lâu rồi mình không đi nên cũng muốn đi lại.

Cùng nhau trao đổi để chuyến đi thêm phần thú vị nhé. Thân ái

Sáo Sậu
07-08-2011, 23:31
Hehe..vậy cho e join với nhé..;;). E tên Thủy ạh..:D
Có j ll e bik vs.. yh:thienthan_tinhyeu2198
Sđt: 0987 756 146

matmat
08-08-2011, 11:36
Mình vừa làm 1 chuyến xe máy từ Sài gòn lên Đà Lạt, đoạn đường từ ngã 3 Dầu Giây lên tới Đà Lạt khá là dằn xóc, rất ê mông, nhưng bạn nào thích thì cứ đi, vì thích mà, hihi.
Các bạn đi xe đò từ Sài Gòn lên ĐL thì nên đi cùng khoảng thời gian với anh Quyền là hợp lý nhất, vào khoảng 23h - 24h, vì lúc đó lên tới là trời đã sáng, có xe trung chuyển chở tới nơi bạn cần đến. Nếu đi vào lúc 20h thì lên tới nơi khi trời còn rất tối, ban đêm xe chạy từ 5h - 5.30h là tới Đà Lạt rồi. Buổi sáng sớm các bạn có thể vào chợ rau Đà Lạt để xem cảnh buôn bán cũng rất hay.
Gừi xe máy: gừi bằng Thành Bưởi thì phải gừi trước 1 ngày mới nhận được, (Thành Bưởi chở xe bạn bằng xe tải, giá xe số: 140k, bọc xe 40k, xe tay ga: 200k, boc xe 50k). Gửi bằng Phương Trang, họ sẽ bỏ xe bạn dưới thùng xe bạn đi (cùng chuyến), lên tới ĐL là bạn lấy xe luôn, nhược điểm là bạn sẽ đau lòng cho chiếc xe lắm đấy. giá thì khoảng 120k (lâu rồi mình ko gửi nên không biết còn chính xác ko nữa)

Các bạn đi LangBiang nếu muốn tham gia giao lưu văn hóa cồng chiêng với người bản xứ thì nói mình sẽ hỗ trợ. Ngoài ra có bạn nào muốn chinh phục đỉnh LangBiang không nhỉ (đỉnh 2169), lâu rồi mình không đi nên cũng muốn đi lại.

Cùng nhau trao đổi để chuyến đi thêm phần thú vị nhé. Thân ái

Cảm ơn phần trao đổi này nha, bổ ích đấy.

Exciter2010
08-08-2011, 12:32
Cho e đặt 1 vé đi bằng xe máy nhé, nếu đi t7,CN về thì ok, còn đi dài hơn thì thua rồi. À mà bác chủ topic tổng hợp rồi edit lại trang đầu cho mọi người dễ theo dõi nhé, e thấy hơi rối. YM của em: [email protected]. EM đi xe máy 1 mình, bác nào muốn đi chung thì đi v e cho vui, thấy cũng có kha khá bạn muốn đi xe máy heng, có gì share tiền xăng với e nữa kakaka

sam_korea108
08-08-2011, 14:28
Mèo bị say xe ... hichic ... ghét nhất là cái khoảng đó ! Nhưng sẽ cố gắng thôi để đồng hành cùng mọi người ! Sao k thấy lịch off gì hết vậy ta ??
Đề nghị pemeo nhập đoàn thì liên hệ lại với minh 1 chút. Ko phải mình khó tính j, nhưng bạn đăng ký nhưng chưa hề có phản hồi j với tớ cả. hihi.
@ cả nhà, biết là chuyến đi ko quá khó, nhưng mang tiếng là đứa khởi xướng nên các bạn giúp mình tẹo để chuyến đi vui vẻ nhé.
Lịch off dự kiến tớ nói trên này và nói với nhiều bạn rui. Ngày 19 hoặc 22/8 off 1-2 lần liên tục trong SG. hihi, nếu các bạn muốn:D

sam_korea108
08-08-2011, 14:37
Cho e đặt 1 vé đi bằng xe máy nhé, nếu đi t7,CN về thì ok, còn đi dài hơn thì thua rồi. À mà bác chủ topic tổng hợp rồi edit lại trang đầu cho mọi người dễ theo dõi nhé, e thấy hơi rối. YM của em: [email protected]. EM đi xe máy 1 mình, bác nào muốn đi chung thì đi v e cho vui, thấy cũng có kha khá bạn muốn đi xe máy heng, có gì share tiền xăng với e nữa kakaka
Welcome xế, bạn đi xe máy tối thứ 6 ko biết có bạn ôm nào muốn đi cùng ko? cái này chắc phải chờ xem, nhưng bạn cứ xuống đà lạt nhé, hihi. Sẽ trao đổi thêm qua YM.

Exciter2010
08-08-2011, 20:44
Welcome xế, bạn đi xe máy tối thứ 6 ko biết có bạn ôm nào muốn đi cùng ko? cái này chắc phải chờ xem, nhưng bạn cứ xuống đà lạt nhé, hihi. Sẽ trao đổi thêm qua YM.

Theo mình, bác chủ topic nên phân chia rõ ra: ai đi xe máy (dự định đi ngày nào, tối 26 hay sáng 27), ai đi xe đò. Chọn ra trưởng nhóm xe đò, trưởng nhóm xe máy, để mọi người dễ theo dõi heng, mình đọc thấy hơi rối sao ah hihi.

sushi
08-08-2011, 21:53
Dear bạn hiền!
Vào topic ủng hộ bạn tí. Tớ thấy các địa điểm đến của bạn khá hợp lý, rất đầy đủ các nơi cần đến. Nhưng tớ thấy 4 ngày ở Đà lạt là hơi bị buồn đó, vì mấy địa điểm trên có thể chỉ đi thảnh thơi trong 2 ngày thôi. Thêm nữa là mấy địa điểm như suối Vàng, đồi mộng mơ hay thung lũng tình yêu đều quy hoạch gần như nhau, nếu đi hết thì sẽ rất dễ gây nhàn nhạt
Lần vừa rồi tớ vào Đà lạt, thấy có 2 điều hài lòng nhất là: đến được quán cafe Cung tơ chiều và đi bộ một vòng Hồ Xuân Hương :D)

Sáo Sậu
08-08-2011, 23:16
E thấy bối rối quá mọi người ạh..thông tin cứ lộn tùng phèo hết cả lên
Bây giờ vậy nhé..nếu bác Exciter2010 chưa có ôm thì cho e làm ôm nhé..;;)

sam_korea108
09-08-2011, 08:40
Dear bạn hiền!
Vào topic ủng hộ bạn tí. Tớ thấy các địa điểm đến của bạn khá hợp lý, rất đầy đủ các nơi cần đến. Nhưng tớ thấy 4 ngày ở Đà lạt là hơi bị buồn đó, vì mấy địa điểm trên có thể chỉ đi thảnh thơi trong 2 ngày thôi. Thêm nữa là mấy địa điểm như suối Vàng, đồi mộng mơ hay thung lũng tình yêu đều quy hoạch gần như nhau, nếu đi hết thì sẽ rất dễ gây nhàn nhạt
Lần vừa rồi tớ vào Đà lạt, thấy có 2 điều hài lòng nhất là: đến được quán cafe Cung tơ chiều và đi bộ một vòng Hồ Xuân Hương :D)
Tks sushi, uh, chủ yếu cung lập ra có 2 ngày chính là 27-28 bạn ạ. Ngày 28 đi cực đẹp vì đã được 1 anh trên này tư vấn kỹ lắm. hihi.
Còn thũng lũng TY/ đồi MM thì đi 1 trong 2 cho biết khi vào tới Đà Lạt chứ. hihi. Ngày 3 là city nhưng toàn điểm đáng đi lắm đó, ngày 3 này thì hiện có mình và 4 bạn chắc đi thêm. Còn ngày 4 là ai thích ở lại nghri ngơi toàn diện ko thì đi tuốt mà. hihi

sam_korea108
09-08-2011, 08:44
Theo mình, bác chủ topic nên phân chia rõ ra: ai đi xe máy (dự định đi ngày nào, tối 26 hay sáng 27), ai đi xe đò. Chọn ra trưởng nhóm xe đò, trưởng nhóm xe máy, để mọi người dễ theo dõi heng, mình đọc thấy hơi rối sao ah hihi.
Cái này minh hẹn vào ngày off tối 19/8(nếu máy bay mình bay vào đúng lịch trình nhé).Vì hiện giờ tớ đã chốt danh sạch chính thức và sau buổi off mới biết có ai đi chứ. Lúc đó tớ sẽ cố gắng nhờ mọi ng giup đỡ 1 vài khẩu như xe đò,xe máy. Chương trình mở tớ thì cảm thấy binh thường ko rối tẹo nào. hì hì

Vietbq87
09-08-2011, 10:13
Mình book 1 cục gạch làm chuyến đi cuối thời sinh viên , để dành tiền từ từ ... hi hi ^^ , kinh phí có hạn , hy vọng bạn có cái chi phí chi tiết hơn ^^
ym : diepdaihung ^^

matmat
09-08-2011, 10:54
Theo mình, bác chủ topic nên phân chia rõ ra: ai đi xe máy (dự định đi ngày nào, tối 26 hay sáng 27), ai đi xe đò. Chọn ra trưởng nhóm xe đò, trưởng nhóm xe máy, để mọi người dễ theo dõi heng, mình đọc thấy hơi rối sao ah hihi.
Thật ra cũng chưa rối đâu, vì hiện giờ đang là giai đoạn đặt gạch, í a í ới thôi àh, mình chốt công tác tổ chức vào ngày of tại Sài Gòn mà heng. Hihi

Exciter2010
09-08-2011, 11:15
Thật ra cũng chưa rối đâu, vì hiện giờ đang là giai đoạn đặt gạch, í a í ới thôi àh, mình chốt công tác tổ chức vào ngày of tại Sài Gòn mà heng. Hihi

Mình nói rối vì chưa biết có những ai đi xe máy, và bắt đầu đi vào ngày nào thì hợp lý ah, chắc để off rùi bàn thêm vậy, chứ đi xe máy mà le que vài người cũng buồn...với lại mình chưa đi xe máy đường này bao giờ, phượt lần đầu mà hehe
@sáo sậu: welcome ôm :-)

laca
09-08-2011, 15:49
Mình chưa biết gì về Đà Lạt cả, dập dòm, dập dòm, ^^

pemeo
09-08-2011, 18:22
Cho tôi lấy lại cục gạch !

jana1986
09-08-2011, 22:34
Cho tôi lấy lại cục gạch !
sao vậy bạn? bạn ko đi nữa a?

sam_korea108
10-08-2011, 10:51
Tinh thần là mình được 1 bạn đưa tin Đà Lạt đang se se lạnh, không khí tuyệt vời nên rất mong mỏi nhanh đến ngày lên đường. hihi
Hiện giờ gạch, ngói, bê tông, dập dòm cứ ném thoái mái. Đến ngày off ta sẽ chốt lại. Riêng Jana sẽ off trực tuyến nhỉ? ;)

jana1986
10-08-2011, 11:07
Mình đề nghị đến sát ngày đi off một lần nữa. để mình gặp mọi người làm quen và ... đóng xiền ạ!
Riêng mình thì sẽ đi chơi nội thành sài gòn ngày 25, dự định đi thăm một số nơi như các chùa , bảo tàng, nhà thờ ở sài gòn. Bạn nào muốn làm bạn đồng hành thì đi cùng mình nha!
Cho mình hỏi mấy thổ địa sài gòn: khu phố của người hoa nằm ở địa chỉ nào ạ? nên đến đó vào buổi nào? nên ăn gì? mua gì? ... mình háo hức chỗ này nhất ạ!

matmat
10-08-2011, 11:48
Mình đề nghị đến sát ngày đi off một lần nữa. để mình gặp mọi người làm quen và ... đóng xiền ạ!
Riêng mình thì sẽ đi chơi nội thành sài gòn ngày 25, dự định đi thăm một số nơi như các chùa , bảo tàng, nhà thờ ở sài gòn. Bạn nào muốn làm bạn đồng hành thì đi cùng mình nha!
Cho mình hỏi mấy thổ địa sài gòn: khu phố của người hoa nằm ở địa chỉ nào ạ? nên đến đó vào buổi nào? nên ăn gì? mua gì? ... mình háo hức chỗ này nhất ạ!
Phố người Hoa thì giờ tản mát nhiều lắm lắm, không còn cố định như xưa, tuy nhiên Jana có thể vào khu Hải thượng lãn ông, Trần Bội Cơ để thưởng LÃm, khu bên ấy còn nhiều quán ăn cũng ok,
Khu vực đông đúc người Hoa ở là Quận 11, còn khu vực tập trung họ buôn bán là Quận 5, Ăn thì nên đi buổi tối mới thấy được nhộn nhịp, ( keke, không khéo là còn bị rối chân vì không biết chọn quán nào), bên cạnh đó, bạn cũng có thể vào khu chợ đêm Bình Tây nữa đó. món ăn thì nhiều, Phá lấu bò, bò bía, Súp, Cháo trắng các loại, Kem, lẩu ( có cả phố lẩu đấy nhá)
Nhà Thờ thì ngoài nhà thờ Đức Bà có thể ghé vào khu nhà thờ Cha Tam, ( trong Q5 luôn đấy), Nhà thờ Huyện Sỹ, Tân Định cũng ok. Một điều nữa là kiến trúc các nhà thờ ấy đều đẹp mê ly
Còn Chùa thì cũng nhiều nhưng nếu có điều kiện và có nhu cầu, Jana có thể đến chùa Minh Hương Gia Thạnh cũng trên Quận 5, Chùa Ngọc Hoàng Quận 1 để tìm hiểu, thú vị vô cùng cùng luôn, còn nhiều cái lắm.
Người Sài Gòn hiếu khách lắm, nên chắc chắn có nhiều bạn đăng ký làm thổ địa rồi, nên tớ xin không làm thổ địa, có gì không biết thì nhắn tớ, luôn sẵn sàng. Thân chào

bacuanin
10-08-2011, 13:29
Tháng 7 vừa rồi có dịp phượt qua Đà lạt, rồi lại chạy xe về Bảo Lộc ngay, nên mới cưỡi cáp treo xem hoa ! Để về hỏi ôm ở nhà có đi lại không sẽ đặt gạch chuyến này. Tưởng pemeo còn lâu mới đi phượt lại, ai ngờ máu phượt dữ quá hé :LL

Trần Quyền
10-08-2011, 14:56
@all, đến 27,28 có thể trời mưa nhẹ mà cả ngày đấy... mưa là do trời Đà Lạt đón chào chúc mừng cho 1 người. Sau khi sinh nhật phượt về thì mình lại leo Bà Đen rồi, do vậy việc off mà cuối tuần là mình thua nhé.
@matmat, sao em chuộng tàu thế? hic hic, vào đây có nhiều chổ thú vị lắm, em search hết đi, xong cho anh cái list anh sẽ làm xế cho (tùy thuộc thời gian nhé). Chương trình của anh thì thế này: sáng 19 free cho đến chiều phải đi Tây Ninh, đến trưa chiều ngày 21 anh có mặt SG, vậy chiều 21/08 anh cũng sẽ free nhé.

Ai cần xế để đi SG thì đăng ký đi, anh nhờ bạn bè phượt chở đi cho (tùy thuộc vào thời gian của họ nhé).

jana1986
10-08-2011, 15:10
háo hức đi đà lạt quá! mình muốn khi mình đến đà lạt sẽ mưa, mưa lạnh lạnh xóa hết những mệt mỏi của cái nắng miền trung...

matmat
10-08-2011, 16:35
@all, đến 27,28 có thể trời mưa nhẹ mà cả ngày đấy... mưa là do trời Đà Lạt đón chào chúc mừng cho 1 người. Sau khi sinh nhật phượt về thì mình lại leo Bà Đen rồi, do vậy việc off mà cuối tuần là mình thua nhé.
@matmat, sao em chuộng tàu thế? hic hic, vào đây có nhiều chổ thú vị lắm, em search hết đi, xong cho anh cái list anh sẽ làm xế cho (tùy thuộc thời gian nhé). Chương trình của anh thì thế này: sáng 19 free cho đến chiều phải đi Tây Ninh, đến trưa chiều ngày 21 anh có mặt SG, vậy chiều 21/08 anh cũng sẽ free nhé.

Ai cần xế để đi SG thì đăng ký đi, anh nhờ bạn bè phượt chở đi cho (tùy thuộc vào thời gian của họ nhé).
@tranquyen: Em đâu có chuộng tàu gì đâu, tại vì thấy Jana có vẻ quan tâm đến khu vực này thì em giới thiệu gói gọn trong đó trước, còn trong lúc vào đây, mún thêm gì thì em đưa thêm, đưa nhiều là rối, chương trình thăm thú trong 1 ngày tìm hiểu khu vực người Hoa của Jana thôi àh anh ơi.

jana1986
10-08-2011, 20:58
@tranquyen: Em đâu có chuộng tàu gì đâu, tại vì thấy Jana có vẻ quan tâm đến khu vực này thì em giới thiệu gói gọn trong đó trước, còn trong lúc vào đây, mún thêm gì thì em đưa thêm, đưa nhiều là rối, chương trình thăm thú trong 1 ngày tìm hiểu khu vực người Hoa của Jana thôi àh anh ơi.
hi. cảm ơn matmat. mình 24 vào sài gòn mà 26 đi đà lạt với đoàn nên chỉ có 2 ngày ở sài gòn để thăm thú thôi à. nên phải chọn những chỗ thật độc đáo của sài gòn mới được. mình ko thích đầm sen, suối tiên, hay đại nam... vì mình đã đi rồi. mình muốn đi những chỗ đặc trưng của sài gòn, nhờ các bạn tư vấn ạ

Exciter2010
10-08-2011, 22:05
hi. cảm ơn matmat. mình 24 vào sài gòn mà 26 đi đà lạt với đoàn nên chỉ có 2 ngày ở sài gòn để thăm thú thôi à. nên phải chọn những chỗ thật độc đáo của sài gòn mới được. mình ko thích đầm sen, suối tiên, hay đại nam... vì mình đã đi rồi. mình muốn đi những chỗ đặc trưng của sài gòn, nhờ các bạn tư vấn ạ

Chỗ đặc trưng: Bitexco Finance Tower, giá vé 200k (nghe ông anh trong cơ quan nói hihi), lên đó là ngắm được hết Sài Gòn, phố Tây, phố Tàu hehe. Chổ ăn mình hiến kế cho bạn muốn ăn món Tàu thì sủi cảo Hà Tôn Quyền nhé, chắc là khẩu vị sẽ lạ với các bạn ở Miền Bắc ah :) (e ko có thân v a Tung Của nha, chỉ gt cho bạn j đó thôi, mấy bác đừng ném đá e tội nghiệp)

sam_korea108
11-08-2011, 08:39
@all, đến 27,28 có thể trời mưa nhẹ mà cả ngày đấy... mưa là do trời Đà Lạt đón chào chúc mừng cho 1 người. Sau khi sinh nhật phượt về thì mình lại leo Bà Đen rồi, do vậy việc off mà cuối tuần là mình thua nhé.
@matmat, sao em chuộng tàu thế? hic hic, vào đây có nhiều chổ thú vị lắm, em search hết đi, xong cho anh cái list anh sẽ làm xế cho (tùy thuộc thời gian nhé). Chương trình của anh thì thế này: sáng 19 free cho đến chiều phải đi Tây Ninh, đến trưa chiều ngày 21 anh có mặt SG, vậy chiều 21/08 anh cũng sẽ free nhé.

Ai cần xế để đi SG thì đăng ký đi, anh nhờ bạn bè phượt chở đi cho (tùy thuộc vào thời gian của họ nhé).
Các bác nhiệt tình quá. Tks Tks. hihi:D
A. Quyền trách e matmat thế tội e đó quá. Matmat chỉ muốn giới thiệu điểm đi cho jana biết thôi,.Còn dĩ nhiên bọn tàu xấu xa kia kia ấy, ai chuộng nổi hả bác. Em vừa đi Thác Bản Giốc về mà còn tức cái cách bọn nó ép lấy cái thác tuyệt đẹp của Việt Nam mình nè.X(
Sẽ có 2 buổi off nên chắc là mọi người sẽ thu xếp được gặp nhau hoài trước chuyến đi nhé.hihi
A Quyền chốt đi chưa báo cho chị em mừng nào.?;))

jana1986
11-08-2011, 08:47
Sam ơi nhớ off sau ngày 24 để mình tham gia với nha! gặp nhau đông đủ sẽ bàn cụ thể để đi đến thống nhất được

hongmit
11-08-2011, 14:08
Mem mới boc tem nè. Mình cũng đang định làm một chuyến lên Đà Lạt nghe nói nhà mình cũng có kế hoạch đi nên nhào vô bon chen tí xíu. Không biết vụ "ọp ẹp" thì thế nào nhỉ. 19 thì bận roài còn những ngày khác thì vô tư, có kế hoạch í ới mình tí nhen. SĐT của mình: 01664792751. À tiện thể bon chen đặt 3 nửa cục gạch cái, ko biết còn chỗ không nhỉ? :)

sam_korea108
11-08-2011, 15:17
Mem mới boc tem nè. Mình cũng đang định làm một chuyến lên Đà Lạt nghe nói nhà mình cũng có kế hoạch đi nên nhào vô bon chen tí xíu. Không biết vụ "ọp ẹp" thì thế nào nhỉ. 19 thì bận roài còn những ngày khác thì vô tư, có kế hoạch í ới mình tí nhen. SĐT của mình: 01664792751. À tiện thể bon chen đặt 3 nửa cục gạch cái, ko biết còn chỗ không nhỉ? :)
Gạch ngói cứ đặt vô tư thôi... hihi... Off lần 2 dự kiến là tối 24 được không cả nhà:)

jana1986
11-08-2011, 22:05
mình ủng hộ tối 24. chiều 24 mình bay vào sài gòn tối off cho nóng hổi. hihi
cả nhà thương mình con gái miền Trung nắg gió mà ủng hộ mình đi ạ!

Dochanh_sg
11-08-2011, 23:33
Ủng hộ hành trình đi xe máy. (c)

matmat
12-08-2011, 11:45
mình ủng hộ tối 24. chiều 24 mình bay vào sài gòn tối off cho nóng hổi. hihi
cả nhà thương mình con gái miền Trung nắg gió mà ủng hộ mình đi ạ!
@Jana: chẳng thương yêu gì hểt đâu nhá. Of lần 1 là 19, lần hai là 24 9 nghe đồng chí Sam nói thế). Nhắm đi được thì đi, đi không được thì cố gắng mà đi nha Đồng chí Jana. hihi

jana1986
12-08-2011, 13:55
Hơ hơ! nghe nói người Sài Gòn hiếu khách lắm mà. Mình đề nghị những người nào đi nên đăng ký tên, nick, sdt để anh em dễ liên lạc nha.

hongmit
12-08-2011, 14:47
Off tối 24 được đó vào giữa tuần sẽ không bận cái gì. He he. Chiều 19 đón thằng cu em ở sân bay rồi chắc ko kịp quá.

matmat
12-08-2011, 17:07
hơ hơ! nghe nói người Sài Gòn hiếu khách lắm mà. mình đề nghị những người nào đi nên đăng ký tên, nick, sdt để anh em dễ liên lạc nha

Jana: đi đâu mà đăng ký tên và số điện thoại vậy. Đi Đà lạt hay đi đón Jana vậy.

ĐõThànhLong
12-08-2011, 17:50
Qua ngã tư dầu dây khoảng 15 km thì đi chậm thôi , bắn tốc độ ác liệt lắm đấy , đoạn phú túc phú cường thì phải :-S

jana1986
12-08-2011, 23:16
Jana: đi đâu mà đăng ký tên và số điện thoại vậy. Đi Đà lạt hay đi đón Jana vậy.
Bạn matmat ni biết đùa thiệt! bựa mô phải mục sợ thị mới được. tất nhiên là đi Đà Lạt rùi. Jana vô đó ko cần đón mà xuống sân bay là Jana đến thẳng chỗ off luôn. Hi vọng chuyến bay ko bị trễ.

mygacon
13-08-2011, 21:42
Đang nghỉ việc ở nhà, cho mình đặt cục gạch nhé, YM: superbo1114.

Lacphuong
14-08-2011, 20:14
Uh. Tối 24 được đó. Lúc đó nóng hổi hà. :))

sam_korea108
15-08-2011, 08:59
Mình đã cập nhất lịch off tại trang 1 và những thay đổi sẽ cập nhật tại trang 1 nhé.
Nếu ai không đi được ngày 1 thì báo lại giúp sam 1 tiếng nhé, hihi. Và ngày off chốt 24, cả nhà biết nhé.
Thân,

sam_korea108
16-08-2011, 08:39
Đang nghỉ việc ở nhà, cho mình đặt cục gạch nhé, YM: superbo1114.
Minh đang chờ đón ngày đi Tây Ninh cùng nàng nè. thích thích:D

sam_korea108
17-08-2011, 08:23
Mình không hiểu sao trang 1 minh chưa sửa được ngày off trù bị.
Nên minh ghi lại là đổi từ 21h ngày 19/8 sang 20h ngày 22/8 tại cafe bệt nhà thờ. Mong các bạn quan tâm và lưu ý nhé.
Hiện đoàn nhiều xáo trộn nên ai nhiệt tình ngày đó cứ ra địa điểm để quần hùng gặp gỡ nhé.hihi:D
Tks

jana1986
17-08-2011, 12:29
Sam ơi! bạn phải có danh sách yahoo của từng thành viên tham gia để thông báo cho mọi người đc bt nà! vì mình thấy hình như mọi người chưa bt chính xác ai đi ai không. còn lộn xộn quá

sam_korea108
17-08-2011, 13:57
Sam ơi! bạn phải có danh sách yahoo của từng thành viên tham gia để thông báo cho mọi người đc bt nà! vì mình thấy hình như mọi người chưa bt chính xác ai đi ai không. còn lộn xộn quá
Cái này tớ để mọi người thoái mái jan à. Hihi . Nếu muốn người nhiệt tình và có điều kiện để tham gia cùng bọn minh thì bọn mình happy hơn. hihi
Off tối 22/8 tớ sẽ đánh giá lại được bạn nào chắc chắn đi. yên tâm. tớ sẽ thông báo ngay sau hôm off. hihi

Chuot_87
17-08-2011, 15:34
Hi! cho mình xin đăng ký 1 vé nhé. nick yahoo của mình là vutruongson2007

Trần Quyền
18-08-2011, 00:31
TQ đã về lại SG sau hành trình hơn 2.000km xuyên nữa Việt, giờ báo cho chủ thớt rõ là ngày đấy chắc chắn sẽ ở Đà Lạt. thanks all, hẹn mọi người ở bệt nhé.

sam_korea108
18-08-2011, 08:31
Hi! cho mình xin đăng ký 1 vé nhé. nick yahoo của mình là vutruongson2007
ok. Bạn nếu còn thắc mắc thêm j thì pm lại ym của mình ở trang 1 nhé. hihi
@ Trần Quyền: vậy anh nhớ lịch off là 20h tối 22/8 nhé. Lịch off trang đầu em không thể sửa lại được ạ. hichic.

jana1986
18-08-2011, 08:50
Mai chủ top lên đường vào sài gòn! chúc Sam thượng lộ bình an, mình 24 mới vào nà. Biết thế xin nghỉ phép vào sớm off với mấy bạn sài gòn. Hix

sam_korea108
18-08-2011, 10:37
Mai chủ top lên đường vào sài gòn! chúc Sam thượng lộ bình an, mình 24 mới vào nà. Biết thế xin nghỉ phép vào sớm off với mấy bạn sài gòn. Hix
Tks jan nhé. hihi
24 vào thì call cho Sam. hihi.

Willian
18-08-2011, 23:33
Nhóm em cũng đang tổ chức 1 chuyên Đà Lạt ... cũng chia 2 nhóm xe máy và ô tô ... tối 26 tụi em có mặt ở đà Lạt ... Có gì liên lạc phượt chugn nhé mọi người ...
[email protected] .... 01688305256 ....
( Hay mình đi chung nhỉ ^!^ )

tuedalton
19-08-2011, 09:32
Các bạn nên ăn Bánh Căn dốc nhà Làng í, ngon hơn nhiều lắm ^^

vycoi
20-08-2011, 08:37
TQ đã về lại SG sau hành trình hơn 2.000km xuyên nữa Việt, giờ báo cho chủ thớt rõ là ngày đấy chắc chắn sẽ ở Đà Lạt. thanks all, hẹn mọi người ở bệt nhé.
Ngày này có khi em cũng ở Đà Lạt tuốt. Cơ mà nếu đi thì đi hưởng thụ, ăn cơm nhà, ngủ biệt thự á. Có gì em sẽ alo anh để bám càng theo đâu đó nha.

Trần Quyền
21-08-2011, 11:15
Bên mình còn có vài anh đăng ký nữa, chắc thì mình và 2 suất nữa, dập dòm thì 04 xế nữa đấy.

sam_korea108
21-08-2011, 11:57
Bên mình còn có vài anh đăng ký nữa, chắc thì mình và 2 suất nữa, dập dòm thì 04 xế nữa đấy.
Welcome tất ạ. hihi. Nhưng mà nếu đông xế thì các anh tự xế nhau thôi. hihi.
Kiểu này các ôm lên ngôi tha hồ kén xế rui. hihi
Hẹn gặp lại cả nhà tối 22/8 tại cafe bệt nhà thờ nhé. 20h. hihi:D

jana1986
21-08-2011, 20:43
nếu đường từ sài gòn lên đà lạt ko khó đi lắm thì em cũng sẽ đi xe máy nà! hihi

hongmit
22-08-2011, 11:22
Bên mình còn có vài anh đăng ký nữa, chắc thì mình và 2 suất nữa, dập dòm thì 04 xế nữa đấy.

Hay là mình cũng chuyển qua đi xe máy nhỉ. "ôm" đang lên ngôi mà :LL

Trần Quyền
22-08-2011, 11:39
Vừa bị ngã trên núi Bà Đen, chắc ko chạy xe máy đâu, mà nếu chạy xe máy thì các bạn chắc không theo kịp đâu...

copcon
22-08-2011, 13:11
Vừa bị ngã trên núi Bà Đen, chắc ko chạy xe máy đâu, mà nếu chạy xe máy thì các bạn chắc không theo kịp đâu...
Bị ngã có sao không anh Quyền ? Ai mà chạy xe máy theo anh Quyền thì phải chạy > 100km /h mới kịp ...Hihihih

sam_korea108
23-08-2011, 00:46
Mình update thông tin buổi off tối 22/8 tại cafe "lề đường Bưu Điện thành phố" trong cơn mưa bất chợt SG nhé:
Danh sách chốt xế và ôm tới 21h30 ngày 22/8 cho chuyến đi Đà Lạt 26-28/8-29/8
Danh sách Ôm:
1. Sam_korea : 0912.073.945 / 0166.32.39.226. (Lead học nghề): ko đi xe đò
2. Họa My: 098.999.0590 (thủ quỹ sát cánh bên Sam:D)
3. Thảo Nguyên : 0909.410.520
4. Thanh Hiền : 0923.033.045
5. Thu Hồng : 0909.605.433
6. Thu Thủy : 0987.756.146 : ko xe đò
7. Oanh(Jana): 0974.387.222
8. Bích Hồng : 0166.479.2751
Danh sách xế:
1. Phương : 0906.193.917 : ko xe đò
2. Hiếu: 0908.351.386 : ko xe đò
3. Tâm : 0128.513.2958
4. Thanh Sơn : 0932.176.082
5. Trường Sơn: 01698.405.505
6. Xế bạn Bích Hồng.

Vậy hiện tại đoàn thiếu 2 xế. Cần tuyển gấp, Nếu ko trong buổi off sau bạn nào chắc tay lái chút xíu có thể đi được xe đường Đà Lạt thì báo tớ nhé. Lúc đó tớ sẽ xếp xế ôm những bạn còn lại luôn.
Note: @ Mr. Trần Quyền: e ko đưa vào danh sách, e chỉ cầm 300k cọc tiền phòng và sẽ call lên đặt thêm phòng tối 26-29/8(cái này anh em minh có thể share cùng đoàn rất đơn giản. hihi)

@all: Mình thống nhất lại đoàn như sau: Buổi off lần 2: 18h30 tại Cafe trung tâm văn hóa thanh niên gần công viên trước nhà thờ các bạn tham gia đầy đủ giup mình. Ngày đó tớ phân xế ôm, thu nốt khoản chi phi của các bạn đi xe đò để ra ngay văn phòng Phương Trang mang vé về giao Ms. My(thủ quỹ giữ, và hẹn đoàn tối 26/8 điểm đón xe Phương Trang, Mình book lượt đi lúc 22h45 phút cho 10 người báo chắc chắn như danh sách.)
Chi phi vé ngồi SG - Đà Lạt: 360k/ 2 lượt
thu cọc: 100k/người
Tổng thu tại lần off (24/8): cho những ai đi xe đò: 460.000 đ/ người
Ai đóng thiếu đợt off 1 theo danh sách tớ đưa ra hôm đó, vui lòng nộp mình và thu quỹ đầy đủ
Sau khoản thu cọc và xe đò, lên tới Đà Lạt sáng 27/8: mọi người nộp thêm giúp tớ mỗi người 500k/đồng cho việc đi lại ăn uống, nghỉ ngơi, vé tham quan(nếu có), quỹ chung trong 2 ngày 27-28/8. Chiều ngày 28 sẽ tổng kết chi phi để các bạn về chiều, tối 28 rõ(Thiếu thu thêm, thừa trả lại, nếu thừa ít quá thì gửi Thủ quỹ về SG tụ tập đập phá cho hết... hihi)
Riêng những bạn đi thêm ngày 29: thì Sam tạm tính chi phí là 250k/người nhé. hihi(khoản này lên Đà Lạt thì nộp sam hoặc thủ quỹ.)
Cũng nói rõ: riêng 4 người ko đi xe đò, bọn mình sẽ tự share nhau cho khoản chi ngày 26/8 nhé.:D. Và thủ quỹ lưu ý trừ bớt tiền thuê xe 2 ngày cho 4 bạn nè. hihi. Dù ít nhưng đi chơi ta đặt tính rõ ràng lên trên chút xíu. hihi
(Riêng ý kiến đề xuất đồng phục, mình xin được bỏ qua vì mỗi người mỗi ý, muốn mọi ng đi chơi thật thoái mái. Nếu ai muốn cầu kì chút thì có thể tự mua áo cờ đỏ, khăn rằn...)
Sam xin tạm kết thúc tại đây.
Tks cả nhà, ai thắc mắc thì buổi off hỏi trực tiếp tớ nhé, sẽ cố gắng giải đáp để chuyến đi thật happy.

jana1986
23-08-2011, 07:52
Tiếc là ko off đợt 1 đc

Trần Quyền
23-08-2011, 08:13
Bên anh sẽ dư 1 xế cho em, nhưng anh bảo hắn xem qua cái chương trình của em, nếu hắn đi cùng em thì có xế, còn theo anh thì ko có xế, vì anh chỉ tháp tùng chung 1 vài hành trình mà thôi....

Sonla em vào xác nhận đi nè.

Exciter2010
23-08-2011, 11:32
Tiếc là ko off đợt 1 đc

Vẫn còn cơ hội 2 cho bạn :D

Exciter2010
23-08-2011, 12:20
Nếu như vào giờ chót ko có j thay đổi, có thể jane1986 sẽ có 1 bác xế :). Câu trả lời phải đợi tối 24 hihi

thich_di
23-08-2011, 20:43
Ôi,mình không có tên trong danh sách nhỉ, Sam ơi sao thế lày?

ryanlafr
23-08-2011, 21:49
Các bạn có thể gọi đến cô Tâm : 063 3824348 để thuê xe máy tốt với giá gốc. Xe số 60k, ga 80k cứ nói Dũng đại lợi giới thiệu nhé. Mình thấy chương trình buổi tối ghé quán Ốc nhồi thịt 33 Hai Bà Trưng rất hay. Giá cả phải chăng đặc biệt có rượu hâm nóng ngon tuyệt, không nhứt đầu, ko khát nước uống đến say vẫn ko bị nhợn. Nhưng thường phải ghé sớm mới có chỗ ngồi nếu đi đông ;)

jana1986
24-08-2011, 07:35
Nếu như vào giờ chót ko có j thay đổi, có thể jane1986 sẽ có 1 bác xế :). Câu trả lời phải đợi tối 24 hihi
Hi, thank bạn nha, mình chỉ sợ mình vào sau moị người ghép xế hết rùi nà. tối nay sẽ gặp mọi người ở sài gòn. thú vị thật, sáng cf nghệ an, tối cf sài gòn rùi! he he

echobrain
24-08-2011, 22:33
Tình hình là bạn Sâm nhà mềnh đã mua vé chiều SG- ĐL cho mọi người, chuyến 22h45p, ngày 26-08. Mọi người chú ý đến sớm khoảng 10p nhé, có thể gửi xe ở công viên bên đường Phạm Ngũ Lão ( nghe mấy bác phòng vé nói thế ). Khoảng 5h hơn mọi người sẽ có mặt ở ĐL và bắt đầu khám phá :D. Có j thắc mắc xin liên hệ bạn Sâm hàn quốc .

Dochanh_sg
24-08-2011, 23:09
Nếu là người thích nhạc Trịnh, Ngô Thụy Miên thì bạn nên ghé quán cafe Cung Tơ Chiều, rất đặc biệt

Bạn làm ơn cho địa chỉ cafe này nhé!

TedNguyen
25-08-2011, 00:03
Cho mình tham gia hành trình của mấy bạn vào thứ 7 nhé, mình sẽ xuống Đà lạt vào thứ 6, và chủ nhật mình về sài gòn lại. Mình đi bằng xe máy ^^;););)

OUSooner
25-08-2011, 08:38
Cho mình tham gia hành trình của mấy bạn vào thứ 7 nhé, mình sẽ xuống Đà lạt vào thứ 6, và chủ nhật mình về sài gòn lại. Mình đi bằng xe máy ^^;););)

Dạo này đi nhiều quá nhé Bác Thiện ơi... Đoàn này có bác Trần Quyền vui lắm đây hê hê...

Exciter2010
25-08-2011, 11:22
Cho mình tham gia hành trình của mấy bạn vào thứ 7 nhé, mình sẽ xuống Đà lạt vào thứ 6, và chủ nhật mình về sài gòn lại. Mình đi bằng xe máy ^^;););)

Bác liên hệ với chủ thớt đi, sáng t6 đi chung cho vui, CN e cũng về lại Sì Gòn ah :)

matmat
25-08-2011, 21:06
Thế là đợi đến ngày đi. Chưa đi mà đã thấy háo hức, kô biết lên trển có tức hông. keke

jana1986
26-08-2011, 08:12
Mat mat oi ban cho minh nha!hi! Cam on truoc

matmat
29-08-2011, 08:39
Tình hình là đến thời điểm này, Chuyến ĐL mộng mơ đã hoàn thành được 3/4 chặng đường. 1/3 thành viên vì bận công việc đã tiếc nuối, ấm ức quay về Sài Gòn. Các thành viên còn lại đang tiếp tục hành trình cuối của đoạn đường Đà Lạt mộng mơ. Trước mắt có thể gói gọn rằng chuyến đi thành công tốt đẹp. Nhiều điều được khám phá từ những cung đường, những địa danh, những điểm đến, quan trọng nữa là những con người. Hình ảnh chuyến đi giờ này vẫn còn được tập trung tại Biệt thự 14, do còn ngày cthứ ba của chuyến đi chưa được cập nhật.
Một chuyến đi mới đã được manh nha hình thành. Một toppic mới sẽ được mở ra. Cảm ơn các thành viên đã góp sức xây dựng và tham gia chuyến đi này.

mygacon
30-08-2011, 11:08
Tình hình là mọi người đã về đến nhà an toàn, 1 chuyến đi chỉ có thể gói gọn trong 1 từ: tuyệt vời, từ cảnh đẹp đến con người. Một kỉ niệm đáng nhớ trong đời mà tiếc là từ trước đến giờ mình đã bỏ phí thời gian nhiều quá. Từ giờ trở đi phải tích cực đi mới được.

Exciter2010
30-08-2011, 12:11
Từ giờ trở đi phải tích cực đi mới được. Trước mắt là đi off cafe rùi Vĩnh Long hỉ :D

echobrain
30-08-2011, 12:49
ủa, matmat là ai thía ta, cho xin quý danh đi :D.
@ Hiếu : cho xin cái YH đi ku

TedNguyen
30-08-2011, 13:19
Bữa trên Đà Lạt có liên hệ với chủ thớt, nhưng vì mình đi với nhóm bạn cả 5 thành viên nên mình ko tách ra đc, tiếc ghê...mình bắt đầu hành trình từ Bảo Lộc về Sài Gòn khá trễ lúc 4h chiều, và ... có một kỉ niệm khó quên là ... vừa lên xe thì lủng bánh ... tiếp đó vá xong thì ... bị mấy anh chim bồ câu hỏi thăm sức khỏe ...nhưng cuối cùng mình cũng về tới nhà an toàn...hehehe, Đoàn ta bữa đó có mấy bạn về sài gòn bằng xe máy vậy?Chừng nào off iếc rứa :D:D

echobrain
30-08-2011, 15:14
Ui, đội này có 3 người về SG = xe máy, chia làm 3 đợt :D. Đoàn ta dự định thứ 5 off, có j bạn tới cho dzui :). Bạn mà về hôm nào mà bị hugo tóm thía.

Chuot_87
30-08-2011, 16:45
Thứ 5 này nhóm vẫn off ở chổ cũ đúng ko? mấy giờ thía bác Phương?

echobrain
30-08-2011, 17:19
Tớ hem bít, đang chờ chủ xị ra lệnh :D. Chắc kèm theo chương trình ăn uống nhậu nhẹt nữa :D

Exciter2010
30-08-2011, 18:34
Tớ hem bít, đang chờ chủ xị ra lệnh :D. Chắc kèm theo chương trình ăn uống nhậu nhẹt nữa :D

YH: gauca0104. Hình như chủ xị h chuyển wa Ms My rồi, chủ xị Sam sau khi làm 1 quả ĐL trúng quá đậm đã du hí ở Nha Trang tiếp roài :))