PDA

View Full Version : Khám phá cung đường ven biển đà nẵng – sài gòn ngày 9/9 đến 13/9



Cát
06-08-2015, 18:37
Chào mọi người!
Tớ là Cát, sn 87, sống ở SG ( người ĐN)

Tớ có mơ ước to lớn là được xuyên Việt bằng xe máy và yêu lắm những miền đất của Tổ quốc :D. Tuy nhiên, do công việc không thể nghỉ dài nên tớ thực hiện trước 1 nửa ước mơ là chinh phục các tỉnh thành Duyên hải Nam Trung bộ và HCM. Và đây là hành trình tham khảo trước để ace biết:

Tinh thần của chuyến đi là CẢM trên từng nẻo đường, chứ không phải cắm đầu chạy cho mau tới :go
Tớ vẫn đang lên lịch chi tiết hơn, tớ gà lắm, mong ace ai đã từng thực hiện hành trình này, chia sẻ kinh nghiệm cho tớ với.

Hiện tại, có tớ và thằng bạn. Tớ rất vui nếu có thêm bạn đồng cảm để đồng hành.
Và sau nhiều ngày mày mò, tham khảo từ bài viết của các bậc tiền bối, cũng như hỏi những người bạn đã từng đi. Tớ chốt hành trình chi tiết như dưới đây:

1- Tiền:
- Tiền xăng: (Tổng quãng đường / 100km) x 2.5lit x giá xăng = số tiền xăng. Như vậy, dự tính tiền xăng sẽ là: ( 1.100/100) x 2.5 x 20.000đ = 550.000đ (trung bình 100km sẽ hết 2.5lit xăng)
- Tiền ăn 3 bữa trung bình là 30k/ bữa => 1 ngày hết khoảng 90 - 100k tiền ăn, (Đi 5 ngày hết 500k)
- Tiền ngủ Giá hotel trung bình khoảng 200k/đêm ( có thể rẻ hơn) 5 ngày thì ở khoảng 5 đêm => hết 1000k
- Tiền nước 50k/ngày 5 ngày  250K
TỔNG: 550K + 500K + 1000K + 250K = 2.300K
Đây là dự tính các khoản cơ bản.
2- Lịch trình
+ Ngày 1 ( 9/9/2015): Đà Nẵng - Hội An – Tam Quan – Hòa Hội – Đầm Thị Nại – Quy Nhơn (340km)
- Sáng 5h xuất phát. Ngắm bình mình trên đường.
- Dừng tham quan Hội an (cho các bạn chưa tới HA lần nào)
- Từ Đà Nẵng đi đến TT. Tam Quan theo Quốc Lộ 1 (191km)
- Đến Tam Quan rẽ trái vào Chợ Tam Quan Bắc, đi thẳng đến biển thì rẽ phải đi đường dọc biển xuôi thẳng tỉnh lộ 639 đến Hòa Hội, Mỹ Thành, Bình Định. Đường này có đèo chạy men biển khá đẹp, đến gần Hòa Hội nó biến thành đường đất mấp mô và khá hoang vu, lại đi xuyên cái nghĩa trang, nhìn trên bản đồ sẽ có đường nhỏ rẽ phải và ngoằn nghèo 1 chút để ra đường ĐT640.
- Đi tiếp đường ĐT 640 để men theo đầm Thị Nại & Lên cầu Thị Nại để vào Quy Nhơn. (hoàng hôn trên Đầm Thị Nại nghe nói đẹp)
- Buổi chiều đi thăm thú vài nơi: bãi đá trứng, tháp Chàm, mộ Hàn Mặc Tử, Eo gió
+ Ngày 2 ( 10/9/2015): Quy Nhơn – Ghềnh Đá Đĩa – Tuy Hòa – Đại Lãnh (140km)
- Chặng này nghe đồn rất đẹp nên sẽ dành thời gian tham quan nhiều( Hải đăng Đaị Lãnh, Ghềnh Đá Đĩa, đường ven biển)
- 10h sáng ( Từ Quy Nhơn theo QL1 đến Dốc Vườn Xoài thì rẽ trái để vào Gành Đá Đĩa (70km)
- Gần khu vực này có nhà thờ Mằng Lăng khá nổi tiếng. Hỏi người dân để đến.
- Từ Gành Đá Đĩa đi men theo đường dân sinh ra QL1
- Hỏi đường để đi ra Hải Đăng Đại Lãnh (ngủ đêm tại Hải Đăng ĐL), đây là 1 đường đèo ven biển rất rất đẹp không thể bỏ qua trong hành trình này. Bình minh Đại Lãnh được mệnh danh là nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền VN
-Chia chặng: Quy Nhơn -Tuy hòa; Tuy Hòa - Hải đăng Đại Lãnh
+ Ngày 3 (11/9/2015): Đại Lãnh - Nha Trang – Cam Ranh (160km)
- Đây là chặng được đánh giá là đẹp nhất trong tất cả những chặng đường ven biển Việt Nam
- 5h sáng Từ hải đăng Đại Lãnh đi tiếp đường qua Vũng Rô, nhập lại QL1, qua Đèo Cả để vào Nha Trang
- Từ Tp. Nha Trang đi men đường biển, vòng qua sườn sân bay Cam Ranh, đi ra QL 1 tới Cam Ranh.
- Ở đêm tại đảo Bình Ba- xã Cam Bình, cách sân bay CR 15km (gởi xe tại Cảng Ba Ngòi, đi tàu ra đảo khoảng 30k/người). Đảo nhỏ 3km2, có thể đi bộ hoặc thuê xe máy tham quan.
- Rời Bình Ba vào chuyến tàu 5h sáng để vào đất liền.
+ Ngày 4 ( 12/9/2015): Cam Ranh – Vĩnh Hy – Phan Rang – Hòa Da – Bàu Trắng – Mũi Né - Phan Thiết (200km)
- Thẳng Quốc Lộ 1A, qua Cam Ranh 1 thì rẽ trái để vào đường ven biển dẫn đến biển Bình Tiên & Vịnh Vĩnh Hy. Đây là đoạn đường biển đẹp, đường đèo vòng vèo, và đặc biệt cực kỳ vắng vẻ, có đoạn đi xuyên qua toàn cây xương rồng cảm giác như đi qua sa mạc.
- Hết đường vòng Vĩnh Hy, Bình Tiên sẽ là thành phố Phan Rang, đi xuyên qua thành phố thẳng QL1 đến Phan Rí Thành thì dừng lại hỏi đường đất đi đến Bàu Trắng. Đây là đường đi xuyên các đồi cát triền miên của Bình Thuận. Cuối đường đất này sẽ là Bàu Trắng – 1 địa danh du lịch rất nổi tiếng của Bình Thuận.
- Bàu Trắng cách Mũi Né tầm 26km, bờ biển rất đẹp.
- Ở đêm tại Phan thiết
-Chia chặng: Cam Ranh-Bình Tiên - Vĩnh Hy; Ngã 3 VH, BT - Phan Rang; Phan Rang - Mũi Dinh - Cà Ná - Ngã 3 Lương Sơn; Ngã 3 LS - Bàu Trắng - Mũi Né- Phan Thiết.
+ Ngày 5 (13/9/2015): Phan Thiết – La Gi – Vũng Tàu – SG (250km)
- Từ Phan Thiết tìm đường men theo biển đến Lagi trên đoạn này, ghé thăm Mũi Kê Gà và hải đăng Kê Gà cảnh vật rất đẹp và hoang sơ.
- Đến Lagi , đi thẳng sẽ tới Bà Rịa, Vũng tàu cách Bà Rịa 20km


Liên hệ với tớ email: [email protected]

TichuotMtv
08-08-2015, 00:52
Mình ở Biên Hòa cũng có ước mơ làm cung ven biển ra tới Đà Nẵng có cái mình dự định đi ngược từ Sài Gòn ra chứ không đi từ Đà Nẵng vào :D

leng_keeng
08-08-2015, 07:09
tớ có lịch đi từ 11-16/9, tớ ở HN, bay vào Bình định rồi bắt đầu đi. Các bạn nghĩ sao về việc lùi lại lịch cho bọn tớ join cùng với, thực ra bọn tớ ở đây chỉ có 1-2 ng vì con bạn tớ khả năng không nghỉ được, vé máy bay thì đã book rồi, mà tớ thì vô cùng yêu cung ven biển Nam Trung bộ. Đang lo không được đi hoặc phải đi du lịch một mình:(

thienbao11
08-08-2015, 08:01
Đang hình thành trong đầu chuyến đi cuối tháng 8 nầy ! cung Sài Gòn - Buôn Mê - Kontum - Quảng Nam ( Ql 24) ,ven biển Nam Trung bộ - Sài Gòn = 9 ngày ! ý tưởng lớn dần theo nhũng ngày cuối tháng !!

dragon_cat
08-08-2015, 17:24
Chào mọi người!
Tớ là Cát, sn 87, sống ở SG ( người ĐN)

Tớ có mơ ước to lớn là được xuyên Việt bằng xe máy và yêu lắm những miền đất của Tổ quốc :D. Tuy nhiên, do công việc không thể nghỉ dài nên tớ thực hiện trước 1 nửa ước mơ là chinh phục các tỉnh thành Duyên hải Nam Trung bộ và HCM. Và đây là hành trình tham khảo trước để ace biết:

+ Ngày 1 ( 9/9/2015): Đà Nẵng - Hội An – Tam Quan – Hòa Hội – Đầm Thị Nại – Quy Nhơn (340km)
+ Ngày 2 ( 10/9/2015): Quy Nhơn – Ghềnh Đá Đĩa – Tuy Hòa – Đại Lãnh – Vũng Rô - Đèo Cả - Đầm Môn - Nha Trang (233km)
+ Ngày 3 (11/9/2015): Nha Trang – Cam Ranh – Vĩnh Hy – Phan Rang – Hòa Da – Bàu Trắng – Mũi Né - Phan Thiết (274km)
+ Ngày 4 (12/9/2015): Phan Thiết – La Gi – Vũng Tàu – SG (250km)

Tinh thần của chuyến đi là CẢM trên từng nẻo đường, chứ không phải cắm đầu chạy cho mau tới :go
Tớ vẫn đang lên lịch chi tiết hơn, tớ gà lắm, mong ace ai đã từng thực hiện hành trình này, chia sẻ kinh nghiệm cho tớ với.

Hiện tại, có tớ và thằng bạn. Tớ rất vui nếu có thêm bạn đồng cảm để đồng hành.

Liên hệ với tớ email: [email protected]

Đi từ ngày 28/8 đc ko ban?

minhtrungkg
08-08-2015, 17:50
cung nhìn thích thiệt. chúc cát có chuyến đi vui nha. fb đâu rồi ko thấy nữa zị bạn

FM_Radio
08-08-2015, 21:34
Tinh thần của chuyến đi là CẢM trên từng nẻo đường, chứ không phải cắm đầu chạy cho mau tới :go

Nhưng mỗi ngày khoảng 280Km như vậy có nhanh quá không?

Cát
10-08-2015, 19:10
tớ có lịch đi từ 11-16/9, tớ ở HN, bay vào Bình định rồi bắt đầu đi. Các bạn nghĩ sao về việc lùi lại lịch cho bọn tớ join cùng với, thực ra bọn tớ ở đây chỉ có 1-2 ng vì con bạn tớ khả năng không nghỉ được, vé máy bay thì đã book rồi, mà tớ thì vô cùng yêu cung ven biển Nam Trung bộ. Đang lo không được đi hoặc phải đi du lịch một mình:(

Ấy ơi! tớ ở Sg, đã book vé ra ĐN, và bạn tớ ở ĐN sau chuyến đi cũng đã book vé về. Và cái nữa là ngày phép tụi tớ đều dâng lên sếp soi xét hết cả rồi. Tiếc thật! Biết đâu chúng ta gặp nhau trên hành trình.

Cát
10-08-2015, 19:13
Đi từ ngày 28/8 đc ko ban?

Bạn đi ngày 10/9 cùng bọn tớ được không :D

Cát
10-08-2015, 19:16
cung nhìn thích thiệt. chúc cát có chuyến đi vui nha. fb đâu rồi ko thấy nữa zị bạn

Hi bạn yêu dấu!

Đi về Cát sẽ chia sẻ kinh nghiệm lại để bạn thực hiện mơ ước nhé. Cát bị 7 tình bạn à. haha, just joking :D

Cát
10-08-2015, 19:18
Nhưng mỗi ngày khoảng 280Km như vậy có nhanh quá không?

Tớ có nghĩ đến việc đó, nên đang điều chỉnh lại chút bằng cách nới lỏng lịch trình ra. Bạn có ý kiến gì cho tớ không?

thienbao11
10-08-2015, 21:31
Đi từ ngày 28/8 đc ko ban?

Chào ! đã xem qua hành trình của bạn ! Hay ,nhưng 4 ngày từ Đà Nẳng vào Sài Gòn e hơi mệt ,đi như thế không Cảm được nhiều đâu ! cần thêm chút thời gian bạn ơi !

Cát
11-08-2015, 16:44
Chào ! đã xem qua hành trình của bạn ! Hay ,nhưng 4 ngày từ Đà Nẳng vào Sài Gòn e hơi mệt ,đi như thế không Cảm được nhiều đâu ! cần thêm chút thời gian bạn ơi !

Dạ, cảm ơn chú ạ, con cũng đang tính nới lỏng hành trình ra ạ

quangta
12-08-2015, 13:35
Ôi con đường quốc lộ đang làm mà bạn chạy như vậy thì khỏi nghĩ. Mình cũng muốn đi lại cung này mà ngại đường quá. Xác định 8 tiếng/300km không tính nghỉ ngơi ăn uống

tinyfairy
16-08-2015, 00:40
chi oi 1/9 em ra DN tầm đó chị ra chưa ạ :D

kyo7979
16-08-2015, 16:27
Mình định ra đà nẵng nhưng 12.9 mới đi

Cát
20-08-2015, 16:39
Tối ngày 8/9 chị mới ra em à.

Cát
20-08-2015, 16:40
Mình định ra đà nẵng nhưng 12.9 mới đi

Chúc bạn có hành trình tốt đẹp nhé! Đà Nẵng đẹp lắm!

rangchuot_xinh
22-08-2015, 15:25
Tháng sau e cũng chạy cung này,e bay vào đn rùi chạy xe máy từ đ nhưng e mới mất ví, chúng minh thư e mất tiền làm nhah nên chắc kịp lấy nhưng bằng lx thì k kịp, các chế cho e hỏi chạy đn-sg k có bằng có sao ko, có hay găhp công an ko ạ. Vé e book đn - sg với sg - hn rùi, giờ vì k có bằng mà huỷ chắc e chớt, hức

dragon_cat
24-08-2015, 16:18
Hi Cát,

Mình muốn tham gia cung của bạn.
Có gì trao đổi tiếp qua điện thoại nhé.
Mình tên Nhật , man , người Đà Nẵng
Số đt : 0905217787.

Đoạn về sao nhỉ ? Dự là mình đi tàu về

pilipulu
29-08-2015, 19:04
Cho mình hỏi hiện tại đã có nhiu xế rồi. Nếu thuê xe từ Đà Nẵng chạy đến HCM thì đến đó tính gửi xe về ư.

Mình là nữ, sn 89 ở Hà Nội nhé.

chuxvn
30-08-2015, 11:02
hi bạn Cát,

Mình có thể theo lịch trình của bạn được.

Mình đi từ TP HCM ra có thể ở HA hoặc Dà Nẵng hoặc Huế gì đó...

Gạch luôn: Thanh Hải 09 33 348 84O

Lịch trình của bạn cũng bình thường ko có gì nặng đâu. 5 ngày là đẹp rồi.

Góp ý là khi đến Phan Rang thì có cung đường ven biển mới được làm, chạy cực kì sướng, đến thẳng Cà Ná luôn (né đường Ql1A). Cực vắng và ít người, bạn có thể tham khảo.

duquanhi50
31-08-2015, 01:28
mình cũng dự tính cuối tháng 9 này đi xuyên việt - 20/9

Cát
01-09-2015, 09:27
Dear mọi người,

Hiên tại tớ đang gấp rút chốt hành trình lại.

Tới thời điểm này bọn tớ đã có 4 người. Với 3 xế và 1 ôm. Vì vậy, ACE nào phút cuối muốn đồng hành thì nhanh chân, nhanh tay nhé :dien