PDA

View Full Version : Ai Cập - Ngọt và Đắng - 19 Ngày Rong Ruổi Ở Vùng Đất Pharaoh



VinhNguyen0293_0
03-08-2015, 21:37
1-Cairo?

Chỉ vì một phút lỡ dại mà mình đã thành fanboy của bộ truyện kinh điển Nữ Hoàng Ai Cập từ hồi nào không hay T_T. Lúc còn bé chỉ mong ước một lần tới được vùng đất ấy. Hơi quê một tẹo nhưng đến tận năm 10 tuổi mới biết rằng Ai Cập chẳng còn Pharaoh nữa. Lúc ấy cũng chẳng thèm quan tâm tới Ai Cập hiện đại còn gì vì quá buồn khi nhận thức được điều "khủng khiếp" ấy. Một ngày đẹp trời khi đang ở Croatia giựt đầu bứt tóc viết tiểu luận, mình sực nhớ ra: "A, tại sao không đi Ai Cập?". Thế là quất liền!

http://s7.postimg.org/pufbiuyrf/MG_0254.jpg (http://postimage.org/)

---

Bước chân xuống sân bay, cảm xúc mình vẫn đang nằm trong trạng thái trơ vì sự vui sướng và hạnh phúc nó nhiều quá đâm ra không biết phải cảm giác làm sao. Đấy là Ai Cập! Là vùng đất từ bé đã bao lần được chui qua để nhìn thấy Kim Tự Tháp, tượng Nhân Sư, chữ tượng hình, Menfuisu, Carol(ủa lộn),... Cảm xúc đang lên mây bấy nhiêu thì khi bị kẹt ở hải quan 1 tiếng nó thúi bấy nhiệu.

- Người trong passport là ai?
- Là tao
- Không giống
- ????

Nửa tiếng trôi qua tui ngồi trong trạng thái như có lửa dưới chân. Thế thôi lỡ nó đuổi thì về, lo gì. Cuối cùng chú cảnh sát cũng đóng dấu mộc cái cộp vào hộ chiếu, và "Welcome to Egypt". AI CẬP TÔI TỚI ĐÂYYYY.

http://s7.postimg.org/rxpqqiykb/MG_0256.jpg (http://postimage.org/)

---

Tên taxi kia cuối cùng cũng lòi mặt chuột ra là một gã cần tiền và mù đường. Tôi đã lầm tin tưởng bộ mặt chất phát của anh khi anh đậu xe ngoài kia. Lúc đấy tự bảo mình dốt đã dặn bao lần rằng đừng bao giờ leo lên xe không có biển taxi, thế mà cuối cùng cũng leo lên như đúng rồi. Một tiếng đồng hồ hắn chạy loanh quanh qua bao nhiêu chỗ, dừng lại vài nơi bắt tôi dắt bộ rồi lại...leo lên xe đi tiếp. Quá mệt mỏi với gần 7 tiếng bay và phi vụ ở hải quan, mình chỉ muốn về nhà ngủ lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ. Thế hắn chả cho mình về lạ. Khi đã tới nơi rồi hắn lại đòi thêm tiền.

- Go **** yourself

Cho hắn một quả như vậy trước khi ngoảnh mặt vào phòng sau khi đứng chửi nhau hơn nửa tiếng ngoài xã hội. Lúc chửi xong thấy mình ngu. Lỡ nó ôm bom hay kêu đồng bọn đứng dưới rồi cho một quả sao? Mới qua nước ngoài lạ nước lạ cái mà liều và ngu quá!

---

"Cairo nhìn buồn quá".

Thủ đô làm mình buồn quá, buồn đến nỗi chả mở mồm nổi. Mình chưa từng nghĩ Cairo lại bẩn như vậy. Giữa trưa 37 độ C, Cairo trở nên kinh hoàng đến đáng sợ. Việc bước ra đường dưới thời tiết như thiêu như đốt cộng thêm bụi cứ thế mà quất vô mặt cộng thêm còi xe inh ỏi tạo thành một bức tranh rất hổ lốn. Cairo trước khi mình tới đâu như thế đâu. Cairo của mình là một thành phố đẹp nằm bên bờ sông Nile quyền thoại, chứ không phải là một thủ đô vừa nắng vừa bụi lại chả có khẩu trang mà đeo. Ngày đầu tiên ở Ai Cập không giống phim không giống truyện gì cả. Trời ơi tôi có quá ngu khi tới đây không???

http://s7.postimg.org/6f953huuz/MG_0339.jpg (http://postimage.org/)
jpg images (http://postimage.org/)

(Kì 2: Ni hao my ***)

VinhNguyen0293_0
19-08-2015, 20:31
Cả cuôc đời nôn tới Kim Tự Tháp bao nhiêu thì khi tới đấy thất vọng bấy nhiêu. Đính chính một tí, Kim Tự Tháp không có lỗi, người Ai Cập là nguyên do cội rễ của mọi nguồn ngách này.


http://s29.postimg.org/gn6v0edzr/MG_9956.jpg (http://postimg.org/image/6d4g15o43/full/)

MẸ EI CON ĐANG Ở KIM TỰ THÁP

http://s29.postimg.org/wrxv7d6qf/MG_9939.jpg (http://postimg.org/image/iy9iibe4z/full/)
Sống ảo tẹo :B
---
Sau Mùa Xuân Ả Rập năm 2011, Ai Cập từ một địa điểm "nóng" nhất luôn nằm trong "must-go" list của biết bao nhiêu du khách, bỗng chốc lát trở thành con ghẻ trên bản đồ du lịch. Đến tận trước lúc mình đi, Ai Cập vẫn nằm trong danh sách dè chừng từ những nước phương Tây vì nguy cơ khủng bố khá cao. Chính sự phác hoạ khá đáng sợ này khiến Ai Cập mất đi một lượng khách rất lớn. Công thêm việc lúc mình đi đang tầm cuối tháng 5 khi nhiệt độ giữa trên chạm nóc 40-42 độ C càng làm khách du lịch vốn vắng nay càng vắng hơn. Mất khách du lịch đồng nghĩa với việc tiền vào túi không còn như xưa nữa. Thế nên cách nhìn của hầu hết dân buôn ở Ai Cập nói chung và trong khu Kim Tự Tháp nói riêng thay đổi một tẹo. Họ nhìn khách du lịch như máy ATM di động.


http://s29.postimg.org/dyc2ad8if/MG_9953.jpg (http://postimg.org/image/rs0ezf13n/full/)
Đường đi giữa các KTT
---
- 5 dollars please, cậu bé tầm 5 tuổi người Ai Cập hét lên từ phía xa khi mình vừa giơ ống máy chụp quầy đồ lưu niệm của cậu.


http://s29.postimg.org/j1yqktu8n/MG_9880.jpg (http://postimg.org/image/wivp3p4k3/full/)
5 $$$ ur ***
---
Trong suốt quãng đường đi, nắng đốt đầu cộng thêm phi vụ chèo kéo theo mình nghĩ còn kinh khủng hơn Việt Nam làm mình chỉ muốn chạy ra khỏi khu này càng nhanh càng tốt. Cả tỉ tiếng gọi Nihao Nihao xuất phát từ 4 phía như muốn tiêu diệt mình nhanh gọn lẹ càng sớm càng tốt ;A;. Tầm khoảng chục lần đầu mình còn cười cười bảo Xin lỗi, tôi không phải người Tàu. Nhưng sai to. Họ càng bâu cứng hơn cả sam. Thế mày từ đâu tới? Nhật hả? *chào bằng tiếng Nhật* Thái hả? *chào bằng tiếng Thái*. À không tao là người Việt Nam. À thế à? Người Viêt Nam rất là thân thiện đó (????). Và thế họ cứ lẽo đẽo theo sát mình cho đến khi mình quyết tâm bỏ đi mới thôi.

Bài học 1 rút ra: Ngậm mồm lại.


http://s29.postimg.org/z1he4dqaf/MG_9952.jpg (http://postimg.org/image/8t69f066r/full/)
Một trong các bác cò
---
Tửơng ngậm mồm lại là ổn. Không hề ổn. Lại sai. Họ càng bâu theo vừa đi vừa "hỏi thăm" không thể nhiệt tình hơn. Thấy mình im im, họ chơi cách khách, đánh vào tâm lý.

- Ủa bạn ơi sao bạn không nói chuyện vậy? Bạn tới Ai Cập thì phải vui chứ. Vùng đất của Pharaoh luôn chào đón bạn mà.Vùng đất của những nụ cười/ Vùng đất của những con người thân thiện mà! (????) Nè bạn mỉm cười tí lên xem nào. Rồi ngồi lên lạc đà của tui đi tui chụp cho vài pô cho. Đi Ai Cập là ước mơ của bao nhiêu người đó.

Bạn có thể tưởng tượng được việc tui đang dang nắng muốn đốt hết mỡ trắng sau khi nước miếng bốc hơi hết mồm vì cứ phải giải thích rằng tao ế phải người Tàu mà còn có các thanh niên ấy lẽo đẽo phía sau như thế nó điên tới mức nào không?

---
Lúc cuối cùng trước khi đi ra khỏi nơi mình ao ước biết bao năm trời, một thanh niên nọ lại tới Nihao rất to, rất vang và rất kêu vào mặt mình. Máu điên trong người giờ được đun sôi rồi (yay) bèn quay qua chửi lại: "Nihao my ***".

Tửing đâu hắn hiền bỏ đi.

Không.

Hắn trợn ngược mắt hỏi lại, "what did you just say?" rồi kè kè đi theo cả đoạn. (Mình gặp trường hợp y chang vậy lần hai ở Luxor). Càng đi hắn càng gằn giọng lên. Moạ ơi giờ không lẽ bỏ xác ở đây sao? T_T

Và tất nhiên là chưa bỏ xác huehuehuehue.

---
Rời xa Kim Tự Tháp, mình chả có nhã hứng quay lại nữa. Nhưng buộc phải quay lại. Vì điều quan trọng nhất khi mọi người tới Kim Tự Tháp ngoài chụp hình sống ảo hay sờ các phiến đá to khủng khiếp mà bạn mình bảo là do người khổng lồ xây, mình chưa chui vào trong lăng mộ bên trong Kim Tự Tháp. Biết lý do sao không? Do bận chửi nhau (mặc dù mình sai nhưng ăn không được thì vẫn đạp đổ huehuehue) với mụ bán vé quên mua cái vé vào trong cmnl. Tiếc ơi là tiếc.


http://s29.postimg.org/bpxvt11ef/MG_9884.jpg (http://postimg.org/image/4zhejle8j/full/)
Cutie pie~

Mình từng nhức nách khủng khiếp khi cứ bị nhận lầm là người Tàu. Nhưng khi chạy tới Kim Tư Tháp lâu đời nhất ở Ai Cập (Đúng đó, không viét sai đâu, chùm 3 KTT kia chưa phải là cổ nhất đâu), mình đã khai rằng mình là...Tàu. Zời ơi sao vậy??
Mời quý khán thính giả theo dõi tiếp kì sau để biết thêm chi tiết \:D/

charmant
20-08-2015, 09:58
bạn viết tiếp đi. Chi phí bên đó ra sao?

VinhNguyen0293_0
26-08-2015, 22:37
bạn viết tiếp đi. Chi phí bên đó ra sao?
Ăn uống thì không đắt lắm đâu bạn ơi. Mình cũng ở host được chút chút nên thành ra cũng không đắt lắm :D. Đắt nhất là việc mua vé vào các khu du lịch. Giá vé gấp cả chục lần người bản xứ. Nhưng có thẻ sinh viên quốc tế ISCS thì được giảm 50% nên cũng tiết kiệm được chút đỉnh.
---
Chui ra được khỏi KTT thì có...biến. Bắt đầu từ việc hai thanh niên choai choai choảng nhau, sự việc trở nên gay cấn hơn khi người lớn bắt đầu nhào vào. Cả một khu trước mặt mình trở nên hơi sợ. Mình đứng ở ngoài cũng hơi hoảng. Báo chí vẫn bảo Ai Cập chọi bom khủng bố các kiểu ghê lắm, nhưng mình nghĩ chắc mình không dính đâu. Ngay ngày thứ hai thứ đáng sợ đó đang manh nhe ngay trong vụ ẩu đả kia. Lỡ có ai cho một trái ngay khúc đám đông là tạch luôn. Mình đứng trước cổng KFC bèn xin chui vào vì sợ ai nả cho vài phát. Hai cô cậu bán gà bảo không sao đâu đừng lo, tụi nó đánh bom đâu chứ trước KTT này không ai dám đâu. Ai ngu cho nổ ngay khúc này rồi khách du lịch đâu tới, tụi nó lấy gì ăn. Nhưng sợ vẫn sợ, vì lúc này có đứa bắt đầu mang miểng chai tới ;A;/. Mặc dù ngồi bên trong KFC rồi mà tiếng họ chửi nhau vẫn còn nghe vanh vách. Lúc này chú taxi yêu quý/quái sao vẫn chưa tới??

http://s9.postimg.org/m4bfwg5i7/MG_0021.jpg (http://postimage.org/)

---
Còn chút xíu nữa là đến cổng, chú taxi lại bảo tí nữa tụi nó hỏi mày là ai, bảo người Tàu nhé. Chưa định thần chưa kịp mở mồm hỏi tại sao thì cảnh sát chặn xe lại.
- Đi đâu đây?
- Đi vào xem KTT Bậc (Step Pyramid)
- Mày ở đâu tới?
- Tàu
- *viết viết khoảng 40s* Rồi đi đi
http://s9.postimg.org/isd535dr3/MG_0032.jpg (http://postimage.org/)

Cảnh hai bên đường đẹp như quảng cáo xe hơi
---
- Sao tao phải khai tao người Tàu thế?
- Vì tụi nó không quan tâm tới bọn Tàu. Trên thực tế, để vào đây mày phải có tụi cảnh sát đi hộ tống, nhất là mấy đứa ở phương Tây. An ninh của tuị nó phải được đặt lên hàng đầu.
- Tao người VN mà?
- Xưa quả chiến tranh VN - Mỹ nó to đến nỗi tụi tao còn biết ấy. Bất cứ cái gì dính líu tới Mỹ phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Mày quýnh nhau với Mỹ nên mày cũng phải bảo vệ. Mà bảo vệ ở đây không đơn thuần là tụi nó theo mày liền đâu. Tụi nó phải hỏi thông tin mày, liên hệ với Lãnh Sự của mày.Điện qua điện lai fax qua fax lại mới cho đi. Mày muốn an toàn thì để tụi nó theo, nhưng mất thời gian lắm.
- Khoảng bao lâu?
- Có khi hơn 2 tiếng.
(Tới giờ viết tới những dòng này mình chả biết thật không nhưng thôi tạm tin. Đi Ai Cập bị hành nhiều quá nên chả tin ai nữa ;A:)

http://s9.postimg.org/alg3eghcv/MG_0035.jpg (http://postimage.org/)

Kim Tự Tháp cổ nhất Ai Cập

http://s9.postimg.org/wak1ffpwf/MG_0065.jpg (http://postimage.org/)

Khu mộ cổ


http://s9.postimg.org/wynu19ian/MG_0084.jpg (http://postimage.org/)

CHỮ AI CẬP CỔ YASSSS

http://s9.postimg.org/l4g33mk0v/MG_0117.jpg (http://postimage.org/)

YASS MOM YASS

http://s9.postimg.org/lrezt5gwv/MG_0132.jpg (http://postimage.org/)
Chui vào mộ cổ. Cảm giác ghê ghê như trong phim Xác Ướp Ai Cập tưởng có con gì bay ra cắn xong phắn về Ai Cập cổ như Carol là bao phê = )


---
Nguyên khu KTT này có được 5 mống, mình và 4 du khách khác. Đây là KTT lâu đời nhất tính đến bây giờ.
---
Mình chơi ở đây được chút chút rồi bay qua Memphis, nơi lại dùng chiêu ăn không được thì đạp đổ để lấy được vé sinh viên :v (Nhưng thật ra vẫn là sinh viên và vẫn có bằng chứng đàng hoàng là sinh viên mà ông ấy cứ bắt phải có thẻ quốc tế mới chịu nên cuơng lên một hồi ổng sẽ nhu đi. Tiền mà! :>)

---
Bạn có tin người Ai Cập cổ đã thấy trực thăng và người ngoài hành tinh không? Mình kiếm được chữ khắc này ở một đền cổ gần Luxor.

http://s13.postimg.org/ppllrihuv/IMG_2677.jpg (http://postimage.org/)

Bạn tin rằng có điều kì cục trên hay do người khác khắc vào? Mình luôn tin những gì kì cục ấy để cho cuộc đời nó ngộ ngộ mới vui.

Mình sẽ viết vào nó ở kì 3.

VinhNguyen0293_0
09-09-2015, 21:28
Dạo này mình hơi bận tẹo nên giờ sẽ viết tiếp :"D. Từ giờ mình sẽ viết theo ngày mình đi cho dễ theo dõi hè.

Hôm này là ngàt thứ 3. Sáng mình đi dạo vòng vòng thủ đô. Chiều lại chạy qua khu Cairo cổ một tí.

Trước khi đi mình quẹo vào mua cái sim để ba bớt lo. Đi vòng vòng mãi thì cũng tới nơi. Vào đây mình tưởng như đang ở Lãnh Sự Quán Mỹ chờ phỏng vấn vậy. Đầu tiên là phải lấy số này. À nhưng trước trước hết thì phải chìa Passport ra cho họ kiểm tra. Có bảo vệ đeo súng đi qua đi lại trong văn phòng bán sim để bảo vệ an ninh. Nghe có vẻ ghê vậy chứ thực ra không khí bên trong không nặng nề như PV visa đi mỹ đâu \:D/. Ngôi còn bị các thanh niên Ai Cập trêu trêu gì chả hiểu, nhưng thấy vui hê hê.

http://s24.postimg.org/5m7rhfked/MG_0261.jpg (http://postimage.org/)

Sau đấy sẽ tới mua sim. Đưa passport ra, kêu họ nộp tiền bao nhiêu. Xẹt xẹt rồi cầm cái điện thoại về. Có một lần lỡ gọi về VN mà tiếc tiền khủng khiếp. 5k/phút

http://s24.postimg.org/lqu6annr9/MG_0263.jpg (http://postimage.org/)

Đang ở trong sướng bao nhiêu ra ngoài mỡ chảy hết bấy nhiêu. Mấy cái này là bình nước ấy. Nếu bỏ khía cạnh có cả hơn chục cái miệng đã đặt quanh miệng nước để uống thì uống nước qua cái bình đẹp này cũng được. Gì chứ mấy cái đẹp là mình khoái.

http://s24.postimg.org/e8fmfrls5/MG_0266.jpg (http://postimage.org/)

Lang theo một tẹo mình tới nhà thờ công giáo Armenia. Mình đang tìm thêm thông tin về nhánh rẽ này so với Công Giáo Chính Thống (Roman Catholic) nhưng vẫn chưa có đủ thông tin. Khi nào có thêm mình sẽ viết tiếp

http://s24.postimg.org/nqas22i2t/MG_0299.jpg (http://postimage.org/)


http://s24.postimg.org/4rpt951xh/MG_0301.jpg (http://postimage.org/)

Điểm độc đáo của bức hình này là việc một nhà thờ Công Giáo đứng sát nhà thờ Hồi Giáo. Mọi tôn giáo mà yêu thuơng nhau như những gì leader của họ dạy thì tốt nhỉ. Mọi tôn giáo đều đẹp nhưng những người đi theo tôn giáo ấy nhiều lúc làm tôn giáo trở nên buồn ơi là sầu.

http://s24.postimg.org/rrwglgzr9/MG_0303.jpg (http://postimage.org/)

Lâu lâu hai người đàn ông nắm tay nhau xẹt qua và mình thấy...ngồ ngộ. Như mọi người biết thì việc nắm tay giữa hai người đàn ông được xem là đồng tính ở hầu hết mọi quốc gia trên thế giới. Ở những quốc gia Ả rập phần lớn đều không mang ý nghĩa này. Hai người đàn ông nắm tay nhau chỉ đơn thuần là anh em tốt của nhau thôi.

http://s24.postimg.org/sasd39ced/MG_0310.jpg (http://postimage.org/)

Kết của chuyến đi lang thang ngày hôm ấy là icon huyền thoại gắn liền với bao thế hệ 8x-9x đời đầu như mình. Nhìn vào phát là thấy bao nhiêu kỉ niệm thời trẻ trêu ùa về. Ôi yahoo một thời. Mọi người chắc vẫn còn nhớ người bạn này nhỉ? Buzz rồi Invisible các kiểu

http://s24.postimg.org/6ac0mmtqd/MG_0354.jpg (http://postimage.org/)

taophuongtao
13-12-2015, 00:22
Ơ, hết rồi hả bạn?