PDA

View Full Version : Lên Rừng Xuống Biển - Vĩnh Hy - Bình Tiên Con Đường Ven Biển Mới Mở



haianh
22-07-2011, 16:54
Đến hẹn lại lên, mỗi năm vào dịp hè chúng tôi lại trên yên “ngựa” dầm mưa dãi nắng, thả hồn bay bổng theo từng cung đường, khúc nhạc đồng quê.

Dự kiến sẽ đi trong 5 ngày, nên không thể đi đâu xa hơn, vậy là chọn cung đường Đà Lạt - Nha Trang, và lần nầy sẽ xuyên Vĩnh Hy để đến Bình Tiên và từ Bình Tiên sẽ lên Hòn Bà.

Dân gian vẫn thường nói “lên rừng xuống biển”, nhưng chúng tôi đi ngươc lại vì cung đường ven biển luôn hấp dẫn chúng tôi.

Mặc dù có thể xuyên những cánh rừng cao su bạt ngàn, rợp mát rút ngắn khoảng cách để đến Bình Châu, nhưng biển cả rì rào và những đồi cát trắng mộng mơ luôn cuốn hút bước chân những kẻ thích lãng du như chúng tôi. Thế là mặc cho QL 51 đầy rẫy những hiểm nguy , nhếch nhác và buồn tẻ, chúng tôi vẫn quyết định hòa cùng dòng người để đến với con đường ven biển huyền hoặc.



Bà Rịa không đón chúng tôi bằng ánh nắng chan hòa của buổi sớm mai ở vùng biển mà bằng một màu xám nhàn nhạt, ảm đạm của những ngày mưa gió. Từ xa hai ngọn tháp vút cao thu hút ánh nhìn của chúng tôi. Nhà thờ Chánh tòa Bà Rịa phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp độc đáo, sự trang nghiêm của một ngôi giáo đường.


https://i1219.photobucket.com/albums/dd431/haianh5/summer%20holiday/28.jpg




Ngước mắt nhìn lên hai ngọn tháp cao, chúng tôi chợt bật cười với hình ảnh hai công nhân đeo dính hai bên dỉnh ngọn tháp. Vậy mà từ xa tôi chỉ thấy đó là hai cây thánh giá.


https://i1219.photobucket.com/albums/dd431/haianh5/summer%20holiday/29.jpg

haianh
22-07-2011, 17:24
Qua thị xã Bà Rịa 4 km chúng tôi đến một vòng xoay lớn. Từ vòng xoay này nếu rẽ phải sẽ đến Vũng Tàu, đi thẳng đến Long Hải, nhưng lần này dù tiếc rẻ đoạn đường biển tuyệt đẹp đó chúng tôi vẫn quyết định rẽ trái theo hướng Long Đất để đến Lộc An.

Chợt hối tiếc, chợt nghĩ về đọan đường ven biển, về những khúc uốn lượn , về rừng anh đào xinh tươi chạy dài hai bên đường đèo Nước Ngọt!... Bất chợt tâm hồn bỗng nhẹ nhàng, thư thái, ngỡ mình như về lại chốn xưa. Con đường làng yên ả, những cánh đồng lúa xanh mơn mởn trải dài, những mái nhà nhỏ nép bên đường, chen lẫn giữa các cánh đồng, những con người mộc mạc, chân chất. Ôi, một bức tranh quê giản dị!

Tôi đã hít thật sâu, thật căng lồng ngực để tận hưởng không khí trong lành nơi đây; đã nhắm mắt để nghe rõ, để lưu giữ mùi hương đồng cỏ nội và đã mở mắt thật to để nhìn, để ngắm , để không còn tiếc rẻ cho đoạn đường mình đã bỏ qua.




https://i1219.photobucket.com/albums/dd431/haianh5/summer%20holiday/31.jpg



https://i1219.photobucket.com/albums/dd431/haianh5/summer%20holiday/37.jpg


https://i1219.photobucket.com/albums/dd431/haianh5/summer%20holiday/32.jpg


https://i1219.photobucket.com/albums/dd431/haianh5/summer%20holiday/33.jpg


https://i1219.photobucket.com/albums/dd431/haianh5/summer%20holiday/39.jpg


https://i1219.photobucket.com/albums/dd431/haianh5/summer%20holiday/30.jpg


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65796&d=1312645854

haianh
22-07-2011, 22:58
Và kia, phía bên trái, tôi bỗng nhìn thấy “MỘ BÀ RỊA”.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65792&d=1312645854


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65793&d=1312645854


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65794&d=1312645854



Tìm hiểu và được biết, vào thế kỷ 18 có người phụ nữ tên Nguyễn Thị Rịa từ miền Trung vào khai phá vùng đất này. Bà đã biến vùng đất hoang vu, rừng rậm này thành ruộng vườn , làng mạc trù phú . Bà cũng là người đem hết tài sản đóng ghe tàu đánh cá , lập quỹ cứu tế để trợ giúp người nghèo, rước thầy về dạy học cho trẻ... Bà mất năm 1803. Người dân nhớ ơn bà nên đã lập miếu thờ và đặt tên cho vùng đất này là Bà Rịa".

haianh
22-07-2011, 23:28
Con đường vừa đẹp lại vừa gần. Từ vòng xoay đến Lộc An chỉ có 16km.

Đã nhiều lần đi lại tuyến đường này, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi đi con đường mới. Không biết chính xác nó sẽ dẫn đến đâu nhưng cứ nhắm hướng mà chạy; Thế rồi nó đưa chúng tôi đến Lộc An, ngay bên cạnh biển nhưng không hề mang mùi biển.Từ đây thì không còn phải lo nữa, cứ thẳng con đường quen thuộc mà đi.





Đã khá muộn khi chúng tôi đến cảng cá Lộc An. Chỉ còn cảnh thu dọn và bà con đang vá lưới để chuẩn bị cho chuyến ra khơi mới.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65790&d=1312645783



Và lèo tèo vài cảnh mua bán.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65789&d=1312645783



Mực thật tươi, nhưng cũng không rẻ: 70k/kg.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65788&d=1312645783


Đường còn dài, thời tiết đe dọa và thời điểm này đã là 8.30, nhưng là những người ghiền mực, chúng tôi đã không thể chịu đựng được nữa khi những chú mực tươi xanh đang chào mời! Thế là mua ngay 1kg và nhờ người chế biến. Vì nghĩ họ là dân quê cũng không đến nỗi nào nên cũng không hỏi giá. Và rồi, 30k cho tiền công luộc mực. Nhưng cũng được cái thưởng thức mực tươi xanh mới lên bờ, dòn, ngọt; chỉ tiếc chế biến quá xềnh xoàng.



Ghẹ cũng rất nhiều. Ngồi chờ luộc mực, chốc chốc tôi lại nhìn thấy những người tay xách hoặc vai gánh những giỏ ghẹ đi ra. Tiếc rằng tôi đã không chụp được tấm nào, chỉ có hình ảnh này thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65798&d=1312645874

haianh
23-07-2011, 14:30
Cạnh nhà hàng có một dãi cát kéo dài dọc bờ biển tạo nên một vịnh hẹp. Dọc theo doi cát, người ta cất những nhà mát bằng tranh cho du khách ngồi thưởng ngoạn. Những ngày hè vừa tắm biển, vừa nhâm nhi hải sản với bạn bè chắc là thú vị lắm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65787&d=1312645783


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65786&d=1312645783



Cầu sông Ray.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65785&d=1312645783



Một buổi trưa vắng vẻ trên cảng cá sông Ray.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65779&d=1312645530



Đổ dốc cầu sông Ray.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65778&d=1312645530

haianh
23-07-2011, 14:59
Đường ra Hồ Tràm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65777&d=1312645530




Mảnh đất nào chưa bị chiếm để làm resort thì người dân tranh thủ trồng dưa hấu.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65776&d=1312645530




Bên bờ biển một nhóm phượt đang cắm trại.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65775&d=1312645530




Một ao sen trên đường từ Lagi ra Kê Gà.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65774&d=1312645530


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65773&d=1312645530




Cũng là thanh long nhưng năm ngoái vui bao nhiêu thì năm nay buồn bấy nhiêu! Từ 17 – 18.000/kg giờ ch ỉ còn lại vài ngàn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65772&d=1312645381




Núi rừng trên đường ra Kê Gà.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65771&d=1312645381

haianh
23-07-2011, 15:04
Cảng cá Kê Gà.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65769&d=1312645381



Một bên là trại phơi cá hấp.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65770&d=1312645381



Một bên là resort.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65768&d=1312645381



Qua khỏi hải đăng Kê Gà là một loạt resort bên biển.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65767&d=1312645381


Đường từ Kê Gà ra Phan Thiết phẳng lì.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65766&d=1312645381

haianh
23-07-2011, 15:08
Mũi Né hôm nay trời âm u, dọa dẫm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65851&d=1312669609



Gió giật từng cơn…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65823&d=1312667382



Biển dậy sóng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65824&d=1312667382




Nhưng cặp uyên ương này vẫn vô tư tạo dáng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65825&d=1312667382


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65826&d=1312667382

haianh
23-07-2011, 15:12
Buổi trưa vắng khách nên các chú cho thuê máng trượt tụ tập chuyện trò rôm rả..


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65827&d=1312667382




Một khúc lượn bên đồi cát Mũi né.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65828&d=1312667382




Cào nghêu trên biển Mũi Né.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65829&d=1312667382


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65830&d=1312667513




Những quả đồi titan. Sau khi khai thác titan, người ta bỏ lại những quả đồi trọc lóc.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65831&d=1312667513

haianh
23-07-2011, 15:48
Qua hết đoạn dọc theo bờ biển là đến Hòa Thắng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65832&d=1312667513




Rồi Bàu Bà


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65833&d=1312667513




Chạy theo con đường đất đỏ dọc Bầu Bà sẽ dẫn ra Phan Rí Cửa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65834&d=1312667513




Gió thổi cát tràn ra cả đường. Cộng thêm với mưa nữa , tới mùa nắng có lẽ đường lại hư như năm ngoái.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65835&d=1312667513




Đường này đã có dịp đi qua, nhưng mỗi lần lại có những cảm giác thích thú khác nhau.

Theo mẹ ra đồng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65836&d=1312667513



Con đường cặp biển vắng vẻ nhưng thơ mộng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65837&d=1312667710

haianh
23-07-2011, 23:22
Trước kia, muốn qua Phan Rí Cửa phải qua một chuyến đò. Nhưng từ giữa năm 2010, sau khi cầu Hòa Phú khánh thành thì đường này được thông tuyến. Việc đi lại của bà con và du khách trở nên dễ dàng, thuận tiện.

Sông Lũy nhìn từ cầu Hòa Phú.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65838&d=1312667710



Dẫn ra Liên Hương là con đường rợp bóng mát của những hàng dương...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65839&d=1312667710


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65840&d=1312667710




Ao tôm


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65860&d=1312675713



Ruộng muối.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65841&d=1312667710



Và cảnh bà con bắt sùng dọc bờ biển?


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65842&d=1312668004

haianh
24-07-2011, 19:30
Con đường ven biển tạm ngắt quảng ở Liên Hương. Kể từ đây, muốn đến Phan Rang phải ra QL 1A.

QL 1A rộng lớn hơn, xe cộ dập dìu nhưng cũng thật chán ngắt, nên chẳng chụp được mấy tấm hình. Chợt thấp thoáng xa xa một màu tím xen lẫn màu xanh của lá. Hoa trà mi chăng? Nhưng không, chính là hoa rừng. Những cánh hoa tím điểm xuyến trên nền xanh lá, làm dịu lòng 2 kẻ lang thang.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65843&d=1312668004



Và kia rồi Cà Ná.

Cà Ná - điểm gặp gỡ tình yêu của hai tuyến đường giao thông. (Dùng lại ảnh cũ)



https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Binh%20Thuan%20-%20Lam%20Dong/DSC_0940.jpg


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65857&d=1312675425




Cà Ná – với sự chở che của dãy Trường Sơn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65844&d=1312668004




Cà Ná – và sự bao bọc, vỗ về của biển cả. (ảnh internet)

https://i1233.photobucket.com/albums/ff389/pxtanh/201106%20Nha%20Trang%20Da%20Lat/DSC07063.jpg


Biển xanh, cát trắng, ghềnh đá, núi non và 2 tuyến đường sắt - bộ áp sát nhau đã tạo nên một Cà Ná sơn thủy hữu tình. Lần đầu đến đây vẻ đẹp đơn sơ, thuần khiết của Cà Ná đã làm chúng tôi ngất ngây.

Nhưng lần này, chúng tôi không đến đây để ngắm màu xanh ngan ngát của biển, không để chân trần dạo quanh các bãi cát hay lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào; chúng tôi muốn tìm đến với ngôi giáo đường có trên trăm năm.

Trên google map ngôi giáo đường hiện rõ mồn một, nhưng không một thông tin nào về nó có thể được tìm thấy trên mạng và giờ đây không một người dân địa phương nào chúng tôi hỏi thăm biết về nó. Hy vọng được chiêm ngưỡng công trình cổ xưa thế là tiêu tan.

haianh
24-07-2011, 19:36
Cừu – món quà của thiên nhiên ban tặng cho vùng đất khô hạn này.

Cừu ở Ninh Thuận có nguồn gốc từ Ấn Độ đã du nhập và tồn tại ở đây hơn 100 năm nay, do cộng đồng người Chăm ở địa phương nuôi với mục đích để cúng tế, lễ hội. Cuối những năm 80 trở lại đây, cừu được nuôi trở thành thương phẩm, phát triển nhanh và nuôi thành đàn trong nhiều hộ. Nhiều người đã trở thành tỷ phú, không ít người trước đây từ chăn giữ cừu thuê, vươn lên trở thành triệu phú.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65845&d=1312668004



Trên đường đến Phan Rang chúng tôi ghé vào làng dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp, Phước Dân. Tôi đã mong muốn được nhìn thấy các cô gái Chăm với đôi tay thoăn thoắt như tằm nhả tơ bên các khung cửi. Thế nhưng, xóm làng vắng lặng, lác đác vài người trên đường. Càng đi vào trong nhà cửa càng thưa thớt. Vậy là quay trở ra. Có lẽ vì chiều nên mọi người đã nghỉ ngơi? Mà cũng có lẽ vì chúng tôi đã không chịu sục vào các ngóc ngách?!

Buồn lòng nên dù đã định bụng quay trở ra sẽ chụp ảnh cổng làng nhưng cũng không thèm chụp. Có một cửa hàng bán rất nhiều các sản phẩm thổ cẩm cũng không buồn ghé lại. Thậm chí xế tôi nhắc nhở, hỏi tôi có muốn ghé lại đó không; tôi cũng trả lời không. Giờ nghĩ lại thấy tiếc vô cùng.


Nhà trưng bày văn hóa Chăm. Đây cũng chính là nhà của nhà thơ Chăm Inrasara và chị Thuận Thị Trụ, nghệ nhân dệt thổ cẩm nổi tiếng, người đầu tiên xuất khẩu thổ cẩm của mọi miền đất nước ra nước ngoài.
Đã muốn vào tham quan nhưng tiếc rằng cửa rào đã đóng và nhìn quanh không một bóng người.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65846&d=1312668004



Cửa mở, xe đậu bên ngoài nhưng cũng vắng lặng như tờ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65847&d=1312668004




Con đường làng vắng bóng người.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65848&d=1312668004

haianh
24-07-2011, 21:12
Ngỡ rằng sẽ là một ngày dài trên yên xe, nhưng không ngờ chúng tôi đến Phan Rang thật sớm, sớm hơn mong đợi rất nhiều: 4.30. Liền chạy một mạch ra biển.

Biển Ninh Chữ đẹp, xứng đáng nằm trong top 10 của những bãi biển đẹp Việt Nam; nhưng cách quy hoạch của thành phố đã làm giảm đi vẻ đẹp của biển! Những thành phố biển nơi tôi đã qua đều có con đường chạy dài cặp theo bờ biển, nơi mọi người có thể nhìn thấy một màu xanh thân quen, có thể nhìn thấy biển rì rào những đợt sóng du dương, biển ào ào những ngày nổi gió; nhưng ở đây bờ biển bị che lấp bởi nhiều công trình, xa xa mới có một đường dẫn ra biển. Có lẽ vì vậy mà Phan Rang chưa thu hút nhiều khách du lịch chăng? Khách sạn thì nhiều nhưng vắng khách, đìu hiu ngay trong mùa du lịch.

Bãi biển về chiều khá đông người, nhưng đa số là dân địa phương. Nơi đây hàng quán cũng không có, chỉ vài ba người bán dạo trên bãi biển thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65858&d=1312675425

Cách đó vài chục mét, cũng là một bãi biển bình dân, nhưng rất đông người và cũng nhiều khách phương xa. Hàng quán dọc hai bên đường, tràn cả xuống bãi biển.


https://i1004.photobucket.com/albums/af167/namhaphoto/My%20eldest%20sister/DSC_0436.jpg



Đang ngắm biển thì gặp Đội "Olympic" Ninh Thuận. Các em nhờ tôi chụp cho đội bóng vài kiểu làm kỷ niệm. Trông các em thật hào hứng và tươi vui.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65856&d=1312671945


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65855&d=1312671886




Vui tươi làm mẫu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65853&d=1312671886


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65854&d=1312671886




Các em nhỏ hỏi tôi có biết chú này? Tôi thật sự không biết. Bạn có biết anh ấy?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65852&d=1312671886

bacuanin
26-07-2011, 18:27
Hết sức cám ơn haianh và anh xế đã có những hình ảnh con đường dọc duyên hải từ Bà Rịa ra Phan Thiết.Cung đường này mình đã có dịp đi hôm 16,17/7/2011 nhưng theo chiều ngược lại. Nhằm hôm đi vào buổi tối và buổi chiều về trễ gặp mưa lớn, gió to- lo cấm đầu mà chạy , không ghi lại được cảnh trên đường. Hôm nay có thêm thông tin về Miếu Bà Rịa, về nhân vật gắn liền với địa danh mà mình hay đi nhưng khôg để ý đến lịch sử của nó !!

haianh
26-07-2011, 21:06
Thành phố “nắng và gió” đã đón chào chúng tôi bằng cái nắng cuối ngày chói chang của vùng đất khô hạn, nhưng cũng thết đãi một buổi tối lành lạnh nặng mùi biển và một buổi sáng mát trời. Vùng đất gió như phan và nắng như rang lại như thế này chăng? Thật thú vị!




Trước khi lên đường ra Vĩnh Hy, chúng tôi đi kiếm bánh căn ăn lót dạ.

Món ăn dân dã và mộc mạc nhưng lại làm nao lòng những ai đã từng đến với xứ nóng Phan Rang và đã một lần thưởng thức qua. Cái bánh căng phồng có màu trắng đục, bên dưới vàng ươm; giòn nhẹ, xốp, mềm hòa quyện cùng mùi thơm và vị cay của nước chấm. Cứ nghĩ đến đã thấy thèm.

Có lẽ những lần trước vì biết chúng tôi là du khách nên người bán chỉ mời chào 2 loại nước chấm: nước mắm và mắm nêm Lần này vì thấy trên bàn có nhiều loại nước chấm nên chúng tôi mới hỏi và xin được thử qua. Chủ quán mang ra 2 chén nữa: một là mắm ruột và một là mắm gì đó không nhớ nữa. Nhưng cả hai chúng tôi không thể nào quen được với mùi vị của 2 loại mắm kia., đành chỉ dùng mắm nêm.

Lại thấy dân địa phương cứ mang chén đến nồi, múc lưng chén và để bánh vào mà ăn, rồi húp. Trông thật ngon lành. Hỏi ra mới biết đó là nước cá kho nhưng cũng không dám trải nghiệm.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65861&d=1312683426


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65862&d=1312683426




Một khoảnh đất trồng nha đam. Nha đam chịu hạn hán và khô nóng rất giỏi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65863&d=1312683426



Cây neem.

Cách đây 10 năm, một tiến sĩ người Việt đã nhập khẩu về trồng ở vùng đất Ninh-Thuận với mục đích phủ xanh đồi trọc, chống sói mòn ven biển, nghiên cứu lá và hạt neem làm chế phẩm sinh học chế thuốc trừ sâu cây trồng. Từ đó đến nay, cây neem đã được trồng đại trà trên vùng đất Ninh Thuận và cả trong từng nhà dân nữa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65864&d=1312683426

haianh
26-07-2011, 21:26
Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ.
Thiền viện tọa lạc tại khu di tích lịch sử Núi Đá Chồng. Đây là địa linh của tỉnh Ninh Thuận, với tên gọi là Phụng Sơn.
Cùng với hàng loạt những danh lam thắng cảnh, Ninh Thuận là điểm đến của khách du lịch thắng cảnh, văn hóa và cả cho những người hành hương - khách du lịch tâm linh.

Đá chồng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65866&d=1312683426



Thiền viện

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65868&d=1312683544


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65865&d=1312683426


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65867&d=1312683426




Đối diện thiền viện là bờ biển, nơi có khách sạn Sàigòn - Ninh Chữ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65869&d=1312683544

haianh
26-07-2011, 23:20
Theo con đường này rẽ trái sẽ dẫn ra đầm Nại, nơi có cây cầu Tri Thủy bắc ngang.

Đầm Nại nhìn từ chân cầu Tri Thủy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65896&d=1312684380




Quang cảnh đầm Nại.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65870&d=1312683544


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65871&d=1312683544




Cầu Tri Thủy.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65872&d=1312683544



Qua khỏi cầu, rẽ phải là con đường độc đạo dẫn ra vịnh Vĩnh Hy.

haianh
26-07-2011, 23:31
Dọc đường, phượng đang nở đỏ rực.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65873&d=1312683544




Đường ra Vĩnh Hy đang được mở rộng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65874&d=1312683544



Bên phải đường là một bãi tắm đẹp và vắng vẻ (ảnh này được chụp vào dịp tết 2011).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65898&d=1312685533



Xa xa ,một tháp canh lẻ loi trên biển, nhưng trông thật uy nghi, vững chải.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65875&d=1312683705

haianh
26-07-2011, 23:56
Qua khỏi khu này là ruộng muối bao la.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65880&d=1312683705



Thật may mắn, khi đi ngang qua đây gặp đúng lúc bà con thu hoach muối.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65881&d=1312683705


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65876&d=1312683705


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65877&d=1312683705


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65900&d=1312686036


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65878&d=1312683705


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65879&d=1312683705



Lân la làm quen, hỏi chuyện được biết một khuôn ruộng như vậy mỗi đợt thu được 500 kg, nhưng gia mỗi kg chỉ được 500đ.
Muối kết tinh nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào trời có nắng hay không. Đầu tiên người ta dẫn nước từ biển vào 1 khuôn ruộng ở trên cao. Phơi dăm bảy ngày cho bốc bớt hơi nước, rồi dẫn xuống khuôn ruộng thấp hơn. Lại phơi nữa, và dẫn xuống khuôn ruộng bên dưới. Cứ mỗi lần phơi thì nồng độ muối lại tăng cao. Qua vài lần như vậy mới tới khu ruộng kết tinh này.

haianh
27-07-2011, 13:44
Làng hành, tỏi Mỹ Tường.

Là rẻo đất pha cát bằng phẳng dọc theo bờ biển; khá khô cằn nhưng đặc biệt phù hợp với cây hành và tỏi.
Tỏi ở đây không to như ở Dalat, nhưng hương vị lại cay nồng, đậm đà; và sẽ rất ngon nếu ăn tỏi ngâm dấm với cơm nóng vào những ngày mưa bão.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65882&d=1312683827



Vì là đất cát nên kiểu làm đất ở đây cũng khác. Thay vì làm rò cao, thì bà con lại đắp bờ như trồng lúa; mục đích là làm sao cho đất giữ nước càng nhiều càng tốt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65902&d=1312686683

haianh
27-07-2011, 13:57
Qua khỏi Mỹ Tường một đoạn có một ngã 3. Đi thẳng ra Vĩnh Hy, rẽ phải ra cảng cá làng chài Hải Chữ.
Có một cái chợ nhỏ ngay cạnh cảng cá.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65886&d=1312683827



Làng chài tuy nhỏ nhưng cảng cá rất tấp nập, kẻ mua người bán, hàng hóa chất đầy cầu tàu.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66043&d=1312736929


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65888&d=1312683827


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65887&d=1312683827


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65889&d=1312684013

haianh
27-07-2011, 14:01
Bên cạnh cảng cá là vùng biển xinh đẹp. Nước trong vắt và có nhiều đảo đá gần bờ.
Trời hôm đó ui ui không có nắng, bầu không khí trở nên ôn hòa thật dễ chịu ngay giữa đất Phan Rang.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65883&d=1312683827




Có đảo bằng phẳng, cao hơn mặt nước vài mét.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65884&d=1312683827




Có cái trải dài, nhô cao, nằm xen kẻ trông thật ngoạn mục.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65885&d=1312683827




Một bãi tắm tuyệt đẹp trải dài phía đầu lăng Nam Hải.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65894&d=1312684013




Trời mây nước xôn xao, làm kẻ lang thang cũng nao lòng!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65893&d=1312684013


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/1-1.jpg





Và gặp hai cha con anh này vác lưới ra bắt cá.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65891&d=1312684013

haianh
27-07-2011, 14:23
Sâu bên trong là lăng Nam Hải, cuối làng có đường dẫn ra đường đến Vĩnh Hy.

Đây cũng là nơi thờ rất nhiều bộ xương cá voi bị chết dạt vào bờ biển. Cá voi sau khi chôn 3 năm sẽ được bốc mộ để đưa cốt về thờ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65895&d=1312684013




Dọc đường có những cây rất lạ. Cây xum xuê, trái rất nhiều, nhưng người dân nói trồng chỉ để lấy bóng mát, trái không ăn được!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65903&d=1312690908




Con đường dẫn ra Vĩnh Hy tách dần xa biển đi vào núi Chúa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65905&d=1312690908



Đá chồng lên đá, trùng trùng điệp điệp trông rất đẹp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65904&d=1312690908



Xen giữa những vạt rừng là những vườn nho trĩu quả.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65910&d=1312690986




Ông chủ vườn đi đâu mất rồi, chỉ còn lại những người làm công đang hái trái nên chẳng mua được ký nào mang ra biển.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65909&d=1312690908


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65908&d=1312690908

haianh
27-07-2011, 14:27
Con đường uốn khúc, lượn vòng qua triền núi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65906&d=1312690908


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65940&d=1312694602



Xuyên qua những khu dân cư thưa thớt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65907&d=1312690908



Đổ xuống một khúc đèo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65939&d=1312694581



Rồi Vĩnh Hy cũng hiện ra trước mắt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65911&d=1312690986

haianh
27-07-2011, 23:16
Bao nhiêu khắc khoải, chờ đợi là thời khắc này đây.

Vĩnh Hy như cô gái quê e thẹn núp mình bên ngọn núi Chúa. Không lộng lẫy, kiêu sa nhưng mang vẻ đẹp mặn mà khiến du khách khó lòng hờ hững.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65914&d=1312690986




Cầu tàu và đội thuyền du lịch đáy kính ngắm san hô.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65916&d=1312690986


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65915&d=1312690986

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65913&d=1312690986



Lúc quay trở ra gặp chị này mang con cún cưng của mình đi tắm biển.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65917&d=1312691066

leubui
28-07-2011, 08:54
Một bên là trại phơi cá hấp.
https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/summer%20tour/29.jpg

Cá này là cá de. Nhóm của mình cũng có qua nơi này và kéo lưới bắt loại cá này.


https://i273.photobucket.com/albums/jj226/minhthu0509/DSC01357.jpg

https://i273.photobucket.com/albums/jj226/minhthu0509/P7170152.jpg

haianh
28-07-2011, 09:00
Từ biển, chúng tôi men theo đường làng đi tắt lên con đường nối Vĩnh Hy – Bình Tiên đang làm dang dở. Bối rối rồi đây. Một cây cầu mới đang xây chắn ngang đường. Đi thẳng hay rẽ phải theo con đường đất ngổn ngang, nhấp nhô? Phán đoán sai lầm. Chúng tôi đi thẳng vòng theo chân cầu. Đường đất phẳng phiu.Và kìa , có một cây cầu đẹp nơi đây! Quay lại hỏi thăm các em nhỏ. Con đường mới mở nằm phía sau lưng các em.

Bé gái mắc cỡ khi được chụp hình, còn bé trai lớn mới tự nhiên làm sao!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65918&d=1312691066




Con đường gian khổ là đây và hạnh phúc cũng là đây! Chúng tôi đã bắt đầu chặng đường thử thách bằng một tâm trạng hân hoan của người con từ phương xa trở về quê nhà và phấn khích của những kẻ thám hiểm vùng đất mới lạ.

Thấp thoáng bên sườn núi một ngôi chùa mới tinh tươm thật đẹp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65919&d=1312691066




Dung nhan con đường dần lộ diện.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65920&d=1312691066




Lên đến đây, toàn bộ phong cảnh Vĩnh Hy đã nằm gọn trong tầm mắt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65922&d=1312691066




Con đường mới ngoằn ngoèo nhô lên, thụp xuống đưa chúng tôi dần lên cao.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65923&d=1312691066



Ở mỗi độ cao lại cho một góc nhìn mới về Vĩnh Hy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65921&d=1312691066

haianh
28-07-2011, 09:03
Cá này là cá de. Nhóm của mình cũng có qua nơi này và kéo lưới bắt loại cá này.

Các bạn đã có một trải nghiệm thật thú vị. Mình chỉ có 2 người, nên đi chỉ là ngắm nghía.

haianh
28-07-2011, 23:05
Con đường còn ngổn ngang, cũng còn khá nhiều việc phải làm.
Chênh vênh bên sườn núi, anh chàng này đang dùng máy nén khí đục đá để đặt mìn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65926&d=1312691129



Bên dưới con đường mới là con đường cũ dẫn vào núi. Nhìn trên Google map con đường này chạy sâu vào núi nhưng không thông qua Bình Tiên được.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65925&d=1312691129



Con đường mới vẫn ngoằn ngoèo ôm sát núi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65927&d=1312691129



Có đoạn đường đang được lu phẳng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65929&d=1312691129


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65928&d=1312691129


Vừa làm vừa đo đạc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65930&d=1312691129

haianh
28-07-2011, 23:14
Vì mỗi nhà thầu nhận một đọan nên nhanh- chậm cũng khác nhau.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65964&d=1312709290


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66030&d=1312711270


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65966&d=1312709290


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65965&d=1312709290



Chạy riết rồi cũng thấy biển hiện ra trươc mắt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65967&d=1312709290

haianh
28-07-2011, 23:19
Quá phấn khích, chúng tôi xuống xe chụp lấy, chụp để.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65970&d=1312709290


Ghi lại hết những khoảnh khắc, chen lẫn tâm trạng vui sướng của mình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65991&d=1312709595


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65990&d=1312709595



Leo lên cả xe cuốc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65993&d=1312709595



Không phải một, mà đến những 2 chiếc.
.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65992&d=1312709595

haianh
29-07-2011, 09:10
Càng đi xuống, phong cảnh càng đẹp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65994&d=1312709595



Qua khỏi đoạn này là khúc cua cùi chỏ vô cùng nguy hiểm. Ghê đến độ lo ngồi giữ chặt chẳng chụp dược tấm nào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65995&d=1312709595


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65986&d=1312709449



Cảnh đẹp quá! Đẹp ngỡ ngàng!
Đứng trên cao trời lộng gió. Còn dưới kia biển bao la, bát ngát quyến rũ khiến không cầm lòng được.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65983&d=1312709449



Đi lên đã khó, đi xuống còn khó hơn vì đường xấu và đầy cát.Vừa chạy vừa ngắm cảnh nên có lúc xém bay xuống đèo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66042&d=1312724145



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65989&d=1312709449

haianh
29-07-2011, 09:21
Mô cát màu xanh phía trước đã bị một ai đó xí phần làm resort. trước mô cát này là một bãi tắm tuyệt đẹp. Đường quanh mô cát dẫn thẳng lên hai bên sườn núi đang được ủi. Cầu của đường chính chưa xong, nên muốn băng ngang đoạn này phải đi vào con đường tạm chạy quanh mô cát. Nếu muốn tắm biển và nô đùa ở đây các bạn hãy đi nhanh, vì sau này muốn vào đó phải trả rất nhiều tiền mà không còn được ngắm vẻ đẹp hoang sơ của nó nữa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65988&d=1312709449



Cứ mỗi lần cua qua, quẹo lại, biển lại cho ta một cái nhìn mới, một khung cảnh tuyệt đẹp.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd431/haianh5/70-1-1.jpg


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65985&d=1312709449


https://i1219.photobucket.com/albums/dd431/haianh5/summer%20holiday/86.jpg




Có quá nhiều cảnh đẹp bên đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66004&d=1312709653



Hết cảnh này …

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65983&d=1312709449



Đến cảnh khác!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65987&d=1312709449

haianh
29-07-2011, 09:43
Và đây cũng chính là bãi biển trước doi cát bị xí phần nói ở trên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66008&d=1312709653


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66009&d=1312709653


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66005&d=1312709653



Bờ đá này là phía tả của doi cát.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd431/haianh5/summer%20holiday/85.jpg


Ở bờ đá có một tốp ngư dân đang nghỉ trưa, vẫy tay chào khi thấy bọn mình đến..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66006&d=1312709653



Ghé lại, chuyện trò đôi câu và ghi vài tấm làm kỷ niệm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66007&d=1312709653

haianh
29-07-2011, 10:02
Mãi mê với cảnh đẹp.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd431/haianh5/94-3.jpg


https://i1219.photobucket.com/albums/dd431/haianh5/93-3.jpg


https://i1219.photobucket.com/albums/dd431/haianh5/95-3.jpg



Biển xanh, cát trắng... ngắm nhìn không chán mắt.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66037&d=1312711443


https://i1219.photobucket.com/albums/dd431/haianh5/96-3.jpg


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66038&d=1312711443

haianh
29-07-2011, 10:11
Bên kia bờ là đảo Bình Hưng.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd431/haianh5/92-2.jpg



Nếu vào khu rừng này cắm trại, có lẽ sẽ không muốn về.


https://i1219.photobucket.com/albums/dd431/haianh5/194.jpg





Cờ tổ quốc giữa vùng núi rừng bao la, heo hút bóng người.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd431/haianh5/87-1.jpg



Ở đây cũng có loài hoa tím như đoạn Liên Hương - Cà Ná.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66040&d=1312711443



Và dưới suối là vợ con của những công nhân làm đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66032&d=1312711270

haianh
29-07-2011, 10:47
Đoạn đường ngắn ngủi còn lại.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd431/haianh5/88-2.jpg




Xuống xe.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd431/haianh5/90.jpg


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66039&d=1312711443



Đưa mắt nhìn lại đoạn đường mình đã qua, thu tất cả vào tầm mắt. Trời xanh, biển rộng. Đất trời ôm bọc trong tiếng ru bí ẩn của biển. Biển hiền hòa, dữ dội, đe dọa. Biển nhấn chìm nhưng lại chở che..... và biển bao giờ cũng đẹp!

Chúng tôi đã đi và đã qua nơi

"Chỉ một bước là chân kề mép sóng,
Biển và bờ ở giữa chúng ta đi.
Bờ có đất có cây có khói chiều bảng lảng,
Biển có thuyền có bão có chia ly."


Chúng tôi đã chia tay vùng đất này như thế đó. Lòng bồi hồi bao cảm xúc khi biển Bình Tiên hiện ra trước mắt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66031&d=1312711270


Nhưng... cũng thở phào nhẹ nhỏm khi chút đường đất cuối cùng cũng kết thúc. Sẽ rất khổ sở khi mưa trút xuống! Nhưng sao có thể hững hờ với bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp như thế?! 2 giờ cho đoạn đường 20 km, thật ra vẫn chưa đủ. Nếu có nhiều thời gian hơn và nếu như mưa không rượt theo sau...
và... nếu như có chút nắng vàng...!

https://i1219.photobucket.com/albums/dd431/haianh5/91-2.jpg

haianh
30-07-2011, 12:21
12.30 chúng tôi hòa cùng dòng người theo QL1A hướng về Nha Trang. Theo kế hoạch, tới Cam Ranh rẽ vào TL9 lên Tô Hạp, thủ phủ của Khánh Sơn; để nối với cung đường từ chân đèo Ngọan Mục đến Tô Hạp đã đi hôm 30/4.

Đường lên Khánh Sơn.


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/2-1.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/3-1.jpg




Đường bắc ngang qua suối, chứ không làm cầu. Nên khi lũ về thì đường coi như tắc.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/4-1.jpg



Đang chạy, bỗng đâu mùi mít thơm lừng.
Bị quyến rũ bởi mùi mít nên lò dò đi tìm và cuối cùng được quả mít ướt thơm lừng 15k này đây.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/6-1.jpg




Đang cột mít thì gặp cặp bò cày thiệt đẹp. Con đi trước uy nghi, lừng lững và có bộ lông quá lạ.

[https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/7-1.jpg



Như lông cọp vậy.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/8-2.jpg


Mùa mưa, cây cối hai bên đường tươi tốt.
Càng lên cao càng rậm rạp che hết tầm nhìn.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/5-1.jpg

Vậy là chúng tôi quay xuống.

haianh
30-07-2011, 14:25
Quay trở ra chúng tôi rẽ phải ở ngả 3 Mỹ Ca ra bán đảo Cam Ranh.

Cầu Long Hồ, Cây cầu sắt đầu tiên bắc qua biển của miền Nam đươc xây dựng trước 1975, đến nay vẫn còn đẹp và vững chải.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65594&d=1312607137



Sân bay Cam Ranh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65595&d=1312607137



Và tượng đài hải quân vùng 4 chiến thuật nằm sát đại lộ rộng thênh thang dẫn ra Nha Trang .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65596&d=1312607137



Dạo quanh một vòng rồi quay lại QL1, nạp nhiên liệu cho chuyến vượt đèo lên Hòn Bà
Đây là tô nhiên liệu gần ngã 3 Mỹ Ca.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65597&d=1312607137

Xăng nhớt đã đầy, trực chỉ Hòn Bà thôi.

haianh
30-07-2011, 14:32
Hồ Suối Dầu nhìn từ đường lên núi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65598&d=1312607137



Một vườn cây tươi tốt giữa lòng hồ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65599&d=1312607137



Dưới chân Hòn Bà có nhiều vườn rẫy hai bên đường. Thi thoảng lại gặp một điểm thu mua nông sản ngay vệ đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65600&d=1312607199



Càng lên cao phong cảnh càng đẹp.

Con suối thơ mộng lúc ẩn, lúc hiện chạy dọc theo đường cái. Cứ qua vài khúc cua lại thấy nó khoe ra cái vẻ đẹp hoang dã của mình, rồi lại đột ngột ẩn mình vào lòng núi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65601&d=1312607199

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65602&d=1312607199

haianh
30-07-2011, 14:36
Con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn lên cao.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65603&d=1312607199



Xa xa ẩn hiện một mái chòi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65604&d=1312607199



Trong túp lều nhỏ bên sườn đèo có hai chú nhóc canh rẫy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65605&d=1312607199



Và một căn nhà bát giác độc đáo bên đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65606&d=1312607199

haianh
30-07-2011, 19:42
Đến độ cao 700m thì khung cảnh bắt đầu mê hoặc.
Chút sợ hãi chợt len lỏi khi trên đường giờ đây gần như chỉ có hai chúng tôi dù chỉ mới 16h20.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65608&d=1312607249



Đường nhỏ và dốc.
Xế tôi bảo nếu không quen chạy đường đèo phải thường xuyên xài số 1, và như vậy sẽ không an toàn chút nào cho 25km còn lại.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65607&d=1312607249



Xung quanh là rừng nguyên sinh bạt ngàn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65609&d=1312607249



Nhìn Xuống hồ Suối Dầu; giờ chỉ còn là chấm trắng ở góc trên bên trái.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65610&d=1312607249




Cua cùi chỏ thứ nhất trên đường lên Hòn Bà.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65611&d=1312607249



Một khúc cua cùi chỏ đáng sợ!
Cái sợ là do cua 180 độ mà trên đường lại có cát, nên sơ ý rất dễ bị đo đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65576&d=1312604519

haianh
30-07-2011, 20:57
Con đường cứ lượn quanh sườn núi, không khí ngày càng lạnh tạo cảm giác mơn man, sảng khoái như vượt đèo Prenne vô Dalat một chiều cuối đông.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65612&d=1312607249


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/40-1.jpg

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65585&d=1312605532


Tiếng xe gầm rú, uốn qua, lượn lại ôm theo con đường dẫn lên đỉnh núi.
Dốc khá dài và tức nên đôi lúc xế phải dùng đến số 1 để lấy trớn ở những khúc cua nghẹt thở.

Và rồi một cổng trời hiện ra trước mặt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65584&d=1312605088


Lên khỏi cổng trời con đường bằng phẳng hơn.
Những ngọn núi xung quanh có vẻ thấp hơn chỗ mình đang chạy.
Tới đỉnh rồi sao? Lòng mừng khấp khởi…nhưng chạy hoài mà chẳng thấy đỉnh ở đâu!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65613&d=1312612875

haianh
31-07-2011, 13:43
Qua một khúc cua xế tấp vô lề rồi dừng lại.

Hai chúng tôi không nói với nhau câu nào nhưng cùng chạy về một hướng,leo lên mỏm đất nhìn say sưa vì ráng chiều đang khoe sắc.

Đây là lần đầu tiên tôi được ngắm ráng chiều ở độ cao trên 1400m ngọan mục đến như vậy!
Mây quyện vào nhau bồng bềnh từ trắng, xám đến da cam đỏ rực, dang tay ôm lấy những ngọn núi xanh ngắt trùng trùng điệp điệp. Những vệt sáng trải dài, những áng mây bồng bềnh vẽ nên đủ mọi hình thù, cung điện, đền đài, lối đi, sông hồ, ao suối … Phong cảnh quá hữu tình và sinh động. Bất giác, thấy mình như đang lạc vào cõi thiên thai!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65626&d=1312612948


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65625&d=1312612948


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65624&d=1312612948



Quá phấn khích xế đồng ý chụp một tấm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65614&d=1312612875



Và đây. Thấp thoáng sau sườn núi một mái nhà.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65616&d=1312612875

haianh
31-07-2011, 14:07
Ngôi nhà nhỏ im lìm giữa bốn bề thanh vắng; vẫn còn đó dáng dấp xưa dù đã qua nhiều năm tháng.

Ngôi nhà đã được xây dựng từ năm 2004, tái tạo lại nguyên bản ngôi nhà của bác sĩ Yersin với lối thiết kế vô cùng giản dị, gần gũi. Bậc tam cấp của nền nhà cũ vẫn còn được giữ lại.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65627&d=1312613042


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65660&d=1312613404


Tiếp đón chúng tôi là anh Lộc kiểm lâm và anh Cường, nhân viên bảo vệ của công ty du lịch.
Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được tiếp đón chân tình và nồng hậu như thế!

Một bàn tiệc ngay lập tức được dọn ra sau những xã giao thông thường. Không có gì ngoài món dưa đầu heo và một chai rượu. Nơi đây, không gian và thời gian dường như lắng đọng, chỉ còn lại cái ấm áp của tình người.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65617&d=1312612875

haianh
31-07-2011, 15:32
Trong khi các anh ngồi nhâm nhi với nhau, tôi ra ngoài đi loanh quanh.
Một khóm hoa với loài hoa còn sót lại từ thời bác sĩ Yersin.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65659&d=1312613404


Đây là hoa địa lan mà bác sĩ Yersin đã mang từ châu Âu sang.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65618&d=1312612875



Hồ chứa nước mưa rộng lớn làm âm dưới lòng đất ở phần tiếp giáp với nền nhà.
Theo lời anh Cường, nước mưa từ máng xối xuống sẽ qua 4 ống nước vào bể lọc, sau đó chảy qua hồ lớn. Khi đầy hồ, nước sẽ tự động chảy ra ngoài.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65620&d=1312612948




Ngôi nhà do công ty du lịch xây dựng theo kiểu nhà của người Êđê. Tuy nhiên, nét đặc sắc của ngôi nhà dài Êđê kiểu cổ truyền được thể hiện ở chiếc cầu thang - đôi bầu sữa và vầng trăng khuyết - lại không có. Tuy vậy, số bậc cầu thang là 11, đúng theo quan niệm của người Êđê. Người Êđê cho rằng con số chẵn là con số của ma quỷ nên họ rất kiêng cữ. Số bậc cầu thang luôn là số lẻ, thường có năm, bảy, hoặc mười một bậc. Con số 9 cũng là con số kỵ.

Ngôi nhà này phía trên dành cho nhân viên, phía dưới làm nhà ăn. Sau này phía dưới sẽ được lắp kính cho ấm áp.
Hai bên có 2 cái hồ nước, được làm theo nguyên bản; nhưng hiện thời chỉ có một cái là có chứa nước.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65629&d=1312613042


Bậc tam cấp cũ vẫn còn sót lại.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65619&d=1312612875



Bên trong nhà.
Trong nhà có khoảng 7, 8 cái nệm. Nếu nhóm bạn nào có nhu cầu ở lại đêm các anh ấy sẵn lòng tiếp đón.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65650&d=1312613292



Phía trên là nhà của kiểm lâm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65630&d=1312613042

haianh
31-07-2011, 16:05
Và xa xa là con đường đã đi qua.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65628&d=1312613042



Ngồi chuyện trò khoảng 30 phút, chúng tôi xin phép được lên trên tham quan và chụp vài tấm lưu niệm.

Phía sau là con đường đã từng in dấu chân bác sĩ Yersin.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65631&d=1312613042


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65636&d=1312613127





Lối vào nhà với giàn su xanh tốt phía trước.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65638&d=1312613127

haianh
31-07-2011, 16:46
Đã là 5.40, dù các anh nhiệt tình mời qua đêm ở đây, nhưng do có cái hẹn 7 giờ với mấy người bạn ở Vĩnh Lương - một làng chài nhỏ cách Nha Trang 11km, nên đành phải chia tay chủ nhà xuống núi.

Đi lên đã đẹp, đi xuống phong cảnh càng đẹp hơn. Dù rất vội, nhưng chúng tôi cũng cố nán lại chụp thêm vài tấm.

Những khúc cua cứ chồng xếp lên nhau.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65642&d=1312613203



Vẻ đẹp hoang sơ mà kỳ vĩ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65643&d=1312613203


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65691&d=1312617497



Mây, núi hờn nhau.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65640&d=1312613203

haianh
31-07-2011, 17:21
Không gian như lắng đọng giữa mây ngàn, gió núi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65644&d=1312613203


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65646&d=1312613203


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65647&d=1312613292


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65645&d=1312613203



Trên đường về vừa phải đổ dốc, vừa gấp gáp vì có cái hẹn, và để tránh cái màn đêm mờ mịt của núi rừng làm xe như lướt trên mây.
Nhưng khi qua đoạn suối này, vì luyến tiếc, chạy xuống lưu giữ hình ảnh suối đá dù đã 6h20.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65661&d=1312613404


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65662&d=1312613404



Giang tay hít đầy bầu không khí trong lành. Cái cảm giác đứng giữa đại ngàn hoang vu thật thú vị. Đường dốc quanh co, uốn lượn trong tiếng gió rì rào, xào xạc của lá. Từng ngọn núi cao sừng sững quyện vào trong mây, uốn mình khoe sắc. Tất cả, tất cả như hợp lại thành một cảnh trí làm xao xuyến lòng người.
Tạm biệt vùng đất in đậm dấu chân bác sĩ Yersin, người hơn trăm năm trước đã có công khai phá ra nơi này...

Hẹn một ngày tái ngộ, dành thật nhiều thời gian để khám phá thêm về vùng đất tuyệt vời này.

NguoiNhaQue66
31-07-2011, 21:07
Hình đẹp quá, phải làm một chuyến thôi.

trungcao
01-08-2011, 10:06
Chúc mừng anh chị có chuyến đi thành công. Ảnh đẹp và cảm xúc lắm ạ! Tụi em mới đi Bình Ba - Bình Tiên - Bình Hưng về. Đi bằng tàu nên ko cảm đc cảnh đẹp từ trên núi cao như vậy... Có lẽ 1 ngày nào đó em sẽ plan cung này ^^

beheou83
01-08-2011, 10:35
Đã là 5.40, dù các anh nhiệt tình mời qua đêm ở đây, nhưng do có cái hẹn 7 giờ với mấy người bạn ở Vĩnh Lương - một làng chài nhỏ cách Nha Trang 11km, nên đành phải chia tay chủ nhà xuống núi.

Đi lên đã đẹp, đi xuống phong cảnh càng đẹp hơn. Dù rất vội, nhưng chúng tôi cũng cố nán lại chụp thêm vài tấm.

Những khúc cua cứ chồng xếp lên nhau.

https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/summer%20tour/33-2.jpg



Tầm tháng 10 em cũng sẽ đi cung này, cảm ơn bài hồi ức rất chi tiết cùng với hình ảnh tuyệt đẹp của chị. Hôm nọ em đi Cà Mau cũng nhờ vào bài hồi ức của chị rất nhiều, và chuyến đi của em cũng thành công mĩ mãn.

Em cực thích tấm ảnh ở trên, những cung đường uốn lượn tạo cho em cảm giác thèm muốn khám phá chị ạ. Chúc anh chị nhiều sức khỏe để phượt không mệt mỏi.

haianh
01-08-2011, 22:13
Tầm tháng 10 em cũng sẽ đi cung này, cảm ơn bài hồi ức rất chi tiết cùng với hình ảnh tuyệt đẹp của chị. Hôm nọ em đi Cà Mau cũng nhờ vào bài hồi ức của chị rất nhiều, và chuyến đi của em cũng thành công mĩ mãn.

Em cực thích tấm ảnh ở trên, những cung đường uốn lượn tạo cho em cảm giác thèm muốn khám phá chị ạ. Chúc anh chị nhiều sức khỏe để phượt không mệt mỏi.

Cám ơn em đã hòa nhịp cùng anh chị trên suốt tuyến đường; và cũng vô cùng vui vì bài viết của chị đã có thể giúp ích cho em.

Cung đường này chị đã đi nhiều lần, nên có nhiều đoạn chị không nói trong bài viết này. Nếu em đi ngang Phan Thiết, thì nhớ ghé lên cụm tháp Poshanư và Lầu Ông Hoàng, Kê Gà, núi Tà Cú... Em có thể tham khảo thêm theo đường link này:


https://www.phuot.vn/threads/15461-Ng%C3%A0y-xu%C3%A2n-du-h%C3%AD-T%C3%A1nh-Linh-Dran-Cam-Ranh/page10

Chúc em một chuyến đi thú vị.

garfiel
02-08-2011, 11:22
Đã đọc nhiều bài viết của chị, cung đường nào anh chị đi qua cũng thật hấp dẫn lôi kéo,lôi cuốn không dứt ra được. Hình ảnh đã tuyệt
lời dẫn vừa đủ kích thích sự tưởng tượng, ham muốn người xem . Lần này em phải copy cung đường này thôi .

haianh
02-08-2011, 11:36
Đã đọc nhiều bài viết của chị, cung đường nào anh chị đi qua cũng thật hấp dẫn lôi kéo,lôi cuốn không dứt ra được. Hình ảnh đã tuyệt
lời dẫn vừa đủ kích thích sự tưởng tượng, ham muốn người xem . Lần này em phải copy cung đường này thôi .

Wow! Em khen làm chị phổng cả mũi. Cám ơn em nhiều lắm. Chúc em sớm thực hiện được ý định của mình.

haianh
02-08-2011, 11:41
Con đường ven biển Nha Trang dẫn chúng tôi đến với Vĩnh Lương. Làng chài như đang im ngủ trong tiếng sóng biển rì rào, nhè nhẹ ru bờ.... Và biển thật hiền hòa, thật dịu êm.

Một sàn nhậu đơn sơ được bày ra ngay để đãi khách.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/27-2.jpg



Sáng ngày hôm sau

Bình minh ở cảng cá làng chài Vĩnh Lương.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/23-2.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/25-2.jpg



Bên cạnh những người đang thu dọn ngư cụ là sự hối hả của những người về bến trễ.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/24-2.jpg

haianh
02-08-2011, 11:48
Theo kế họach, chỉ ghé thăm một đêm rồi vượt Hòn Giao về Dalat; nhưng bị rủ rê nhiệt tình quá nên ở lại tấp cập chuẩn bị cho chuyến ra khơi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65692&d=1312620168



Rồi tàu nhổ neo rời bến, mang theo những lữ khách lang thang.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65701&d=1312620499


Tàu càng lúc càng xa bờ.

Và đây, bác tài công dễ thương nhất.
Bình thường bác này làm nghề câu dắt. Tức là vừa cho tàu chạy vừa thả câu. Tàu chạy kéo theo con mồi nên cá tưởng nhầm là mồi còn sống nên đuổi theo đớp.

Tối qua, theo lệ thường thì phải ra khơi; nhưng sau chầu nhậu thì đổi ý, nên sáng nay mới có cuộc vượt biển thú vị này.

Bật mí với các bạn, vừa rồi trong dịp Festival biển Nha Trang, bác tài công này đã cùng đồng đội dành được giải phong cách. Đây là một sân chơi thể thao giải trí hấp dẫn. Phần thưởng chỉ mang tính động viên. Nhưng không ai quan tâm vì điều họ đạt được đó là được tận hưởng những phút giây thư giãn, sảng khoái, sự háo hức được chinh phục biển cả.


Lần khác nhất định phải theo bác đi câu cá thu một chuyến cho hả dạ mới được.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65702&d=1312620499



Nắng lên, biển êm, sóng xanh ngắt một màu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65703&d=1312620499




Băng qua đảo Khỉ, tàu hướng vào hòn đảo trước mặt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65705&d=1312620499

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65704&d=1312620499

haianh
02-08-2011, 12:09
Nước đang lớn nên tàu cặp sát bờ.
Mọi người nhanh chóng đổ bộ vô một khe đá.
Người rửa cá, kẻ giăng lưới…người đốt bếp, kẻ thổi lò…rôm rả.


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/62-1.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/79-4.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/210.jpg

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/55-1.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/57-1.jpg



Chẳng mấy chốc, mùi mực nướng thơm lừng.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/34-2.jpg

haianh
02-08-2011, 12:33
Tay lưới dài chừng 100m. Vừa giăng xong đầu này là cuốn ngay đầu kia.


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/33-2.jpg



Vậy mà vẫn có một mớ cá mắc lưới.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/58-1.jpg



"DÔ”, tiếng hô và tiếng cụng cốp cốp cũng to lắm giữa tiếng sóng rì rầm và mùi cá nướng thơm phức.
Hả hê, hỉ hả các chàng nhậu tưng bừng...

[https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/211.jpg

haianh
02-08-2011, 16:18
Ốc mặt trăng. Nó có cái nắp hình bán cầu này nên khi ăn phải lấy con này vỗ mạnh vào con kia cái nắp mới văng ra.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/36-2.jpg



Nghịch ngợm tí.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/44-1.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/38-2.jpg



Đội nữ Vĩnh Lương với nội dung tranh tài chèo thuyền thúng.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/37-2.jpg

haianh
02-08-2011, 22:08
Ăn hết cá, hết mực lại vác lưới ra biển.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/50-2.jpg


Rồi hớn hở thu quân.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/39-2.jpg



Hứa hẹn bội thu nên các nàng chạy ra đón từ mép nước.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/63-1.jpg

haianh
02-08-2011, 22:13
Quả là trúng đậm hơn.
Mắc vào tay lưới bén ôi thôi là đủ thứ.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/40-2.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/51-1.jpg



https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/49-2.jpg




Và cả một em tròn quay, úc núc đang dọa dẫm khoe mình dưới nắng.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/41-2.jpg

haianh
03-08-2011, 16:10
2 giờ. Ánh nắng xiên xiên chiếu vào chỗ ngồi ban sáng nên dời đến mái nhà đá thiên nhiên.
Lại nổi lửa. Nửa giờ sau mọi người đã có thể thưởng thức món bún cá cờ ngon tuyệt.
Vui chơi, vùng vẫy với biển nên giờ mọi người xì xụp húp... và rồi tô nào cũng sạch boong như vừa mới rửa.

Không cao lương mỹ vị, không chỗ ngồi cao sang nhưng tiếng cười rộn vang.


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/42-1.jpg


Chiều đến, thuỷ triểu rút ra xa để lộ nền đá lởm chởm. Mọi người háo hức đi bắt ốc.
Đa phần là những con ốc nho nhỏ, nằm lẫn với đá. Ốc nhỏ hơn cả ốc gạo, nhưng mọi người nói ăn rất béo, ngon. Giá 10k/kg.


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/208.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/53-1.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/209.jpg

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/58-2.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/52-1.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/68-1.jpg

haianh
03-08-2011, 21:12
Trong lúc mọi người mãi mê bắt ốc, chúng tôi lang thang dạo quanh bờ biển.
Nước biển trong veo, lấp xấp dưới chân.
Cứ như đứa bé, thích thú ngâm chân trong nước, rồi lại cúi xuống tìm, nhặt lấy những cành san hô rơi rụng, những tai rong biển nằm lẫn trong cát, đá.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/57-2.jpg

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/77-2.jpg



Một loại rong biển giống như tai nấm mèo.


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/64-1.jpg


Theo chân anh chủ nhà, chúng tôi tiến đến tai nấm hàu thiên nhiên, mà chỉ lộ ra khi nước rút.
Tai nấm tuyệt đẹp và đã đứng đó từ bao giờ không rõ, nhưng khi anh ấy còn nhỏ thì nó đã có ở đó rồi.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/55-2.jpg




Cố gắng ngồi lên “bề mặt tai nấm”, nhưng tôi không tài nào ngồi im được một giây. Vừa ngồi xuống đã nhổm lên, vỏ hàu sắt bén cứ như cắt vào da thịt.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/43-1.jpg



Một bãi cát tuyệt mịn.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/89-1.jpg



Thật sảng khoái giữa vùng trời nước bao la!

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/87-1.jpg

haianh
03-08-2011, 21:35
Dạo quanh ghềnh đá, chúng tôi phát hiện ra nhiều điều thú vị.
Nước rút, thế giới dưới nước dần lộ ra ngoài sáng.
Từng cành san hô sống động ẩn hiện theo từng đợt sóng xô như cố dấu mình vào lòng nước.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/71-1.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/44-2.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/45-1.jpg




Một con rùa đá.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65655&d=1312613362




Rồi cả một rừng san hô hiện ra trước mắt.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/47-2.jpg

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/76-3.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/66-1.jpg

giantia
03-08-2011, 21:38
Chà! ở đây giàu hải sản thật! phượt đến đây chắc chỉ cần đem rượu theo!

haianh
03-08-2011, 21:43
Hết mảng này đến mảng khác.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/46-1.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/48-2.jpg

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/84-3.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/93-1.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/94-1.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/65-1.jpg



Những con sóng ào ạt xô bờ .

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/67-1.jpg

haianh
04-08-2011, 10:09
Chà! ở đây giàu hải sản thật! phượt đến đây chắc chỉ cần đem rượu theo!

Đúng rồi bạn ạ, quê hương ta biển bạc, rừng vàng mà. Cá thật là tươi, thật là ngọt. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cá còn ngon hơn cả mực đấy.

haianh
04-08-2011, 16:31
Men theo ghềnh đá, san hô càng lúc càng nhiều, càng mê hoặc.
Rồi quyết định phiêu lưu trên con đường đá.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/22-2.jpg



Anh chủ nhà lấy làm thích thú khi tôi bắt đầu chuyến về bằng một sắc màu khác.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/61.jpg


Và cũng vui với cái vui của kẻ thích ngao du.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/74-2.jpg


Càng lúc càng lên cao.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/72-2.jpg




Chỉ thỏa mãn khi lên đến hòn đá cao nhất.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/73-3.jpg




Anh bạn không tin nổi có thể vượt qua các ghềnh đá cao để về, giờ thấy phấn khích cũng đi lên.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/62-3.jpg



Mãi vui quên cả giờ về.
Nên các bạn phải réo gọi từ xa

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/54-2.jpg

haianh
04-08-2011, 21:06
Đêm đó chúng tôi ngồi chuyện trò cho đến khuya.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/18-2.jpg




Trong số ốc bắt về, có một chú có lớp vỏ san hô to tướng bên ngoài.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/19-2.jpg



Tôi yêu biển và càng yêu hơn vì giờ hành trang biển trong tôi đã nặng thêm với hình ảnh biển hoang sơ giữa muôn trùng sóng vỗ, với lớp lớp san hô trải dài, với những cánh chim hải âu là đà bay theo sau các con tàu. Với những trải nghiệm đầu tiên trên biển, với hình ảnh những người quanh năm bám biển, nhưng khi vào cuộc chơi thì lại hết mình.

Và còn đây nữa, sự nhiệt tình của anh chàng kỹ sư nuôi trồng thủy sản cũng làm chúng tôi vô cùng cảm kích. Chỉ sau vài câu ngắn ngủi qua điện thoại, anh đã sẵn sàng gác công việc qua một bên, tắt cả điện thoại, xả thân cùng chúng tôi. Để rồi, cuối ngày có một nhận xét mà tôi vô cùng thích thú “đã đi đảo vài lần, nhưng chưa bao giờ thú vị như lần nầy.”

Anh chàng kỹ sư “dại dột” đã vì bạn bè mà trốn vợ đi chơi đó đây!!

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/69-1.jpg



Thật tuyệt. Thoải mái hết sức, thư giãn vô cùng, trải nghiệm mới mẻ, thú vị. Đó là những gì chúng tôi gặt hái được trong chuyến đi biển lần này.

haianh
05-08-2011, 11:07
Sáng hôm sau, thức dây sớm chia tay chủ nhà, chia tay những người bạn ở Vĩnh Lương, chúng tôi lại tiếp tục rong ruỗi trên con đường của mình.

Đến giờ chót kế họach lại thay đổi. Không vượt Hòn Giao mà tiếp tục theo QL1 ra Ninh Hòa xuôi theo QL 26, vượt đèo Phượng Hoàng lên Ban Mê Thuột.

Qua từng khúc cua, đầm Nha Phu đang khoe nét kiều diễm của mình dưới nắng như mời gọi, níu kéo…trong khi làn không khí lành lạnh sớm mai mơn man tiễn khách.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/15-2.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/17-2.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/1.jpg

haianh
05-08-2011, 13:44
Tách xa biển, chúng tôi vượt đèo Rọ Tượng.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/3-2.jpg



Vừa lên đến đỉnh đèo, thì ôi thôi ngỡ ngàng vì phong cảnh quá ngoạn mục!
Đầm nước phẳng như gương soi rõ bóng từng con thuyền, lung linh huyền ảo.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/6-2.jpg



Và xuôi theo ánh mặt trời, cỏ cây, núi rừng như còn đang ngái ngủ.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/4-4.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/5-1.jpg

haianh
05-08-2011, 22:11
Lại thấy thèm bún cá.

Ghé vào một quán. Chỉ là một quán đơn sơ với vài ba bộ bàn ghế mà khách vào ra liên tục.


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/9-2.jpg


Nhìn tô bún trong veo, không dầu, không mỡ với những lát chả cá trên mặt tôi đã than thầm.
Thôi thì ăn tạm vậy. Nhưng thật bất ngờ, ngon ngoài sức tưởng tượng. Chính cái trong veo, không dầu, không mỡ của nước lèo, cộng với chả cá được làm từ cá tươi nguyên chất và những lát cá dằm đã làm nên nét đặc biệt của bún cá Ninh Hòa. Ăn không biết ngán
Đặc biệt giá một tô như vậy chỉ có 7k. Quá tuyệt vời.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/2-1.jpg

haianh
07-08-2011, 13:02
Đường xe lửa cắt ngang QL 26.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/8-2.jpg


QL 26 đường rất tốt và ít xe.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/64-2.jpg



Chòi gác của căn cứ huấn luyện Dục Mỹ có từ trước 1975, giờ đươc trưng dụng làm trụ viễn thông.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/10-2.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/3-6--.jpg



Ngã ba lên Dalat.
Đây chính là đường nối Ninh Hòa với Dalat dưới chân đèo Hòn Giao.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/11-2.jpg



Bên dòng suối, có hai thiếu nữ đang giặt đồ.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/7-2.jpg




Vào mùa mưa nên cây cối, vườn tược khắp nơi tươi tốt.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/65-2.jpg

haianh
08-08-2011, 13:41
Con đường uốn lượn qua những xóm làng thưa thớt.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/9-2.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/1.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/9.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/10-2.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/11.jpg

haianh
08-08-2011, 21:21
Và rồi, đèo Phượng Hoàng, con đèo từng là huyết mạch nối đồng bằng với Tây Nguyên xưa kia cũng hiện ra trước mắt.

Đã từng nghe nói đèo Phượng Hoàng là một con đèo hiểm trở, quanh co, khúc khuỷu theo các triền núi, với những dải núi đẹp như cánh chim sải cánh giữa đại ngàn. Chính vì vậy mà nó có tên Phượng Hoàng.

Giờ đây, khi đang song hành trên “con đường chứng nhân lịch sử” dài 12 km, tôi thấy thật thoải mái vì đường phẳng, vắng, dốc thoai thoải. Vì đường vắng và tốt nên tha hồ chạy, tha hồ ôm cua… cũng như là Phượng Hoàng đang sải cánh vậy.

Dân cư thưa thớt. nên suốt đoạn đường dài 50 km từ đường ray lên hết đèo một đoạn khá xa chỉ có một cây xăng duy nhất.


Thật vui khi có hai anh bạn cùng vượt đèo!

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/12.jpg



Cứ như cả ba đang chơi trò cút bắt trên suốt con đèo.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/13.jpg



Những khúc cua cứ nhẹ nhàng như dải lụa.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/2.jpg



https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/3.jpg

giantia
08-08-2011, 22:03
Phong cảnh đẹp thật

haianh
08-08-2011, 22:22
Và rồi được đón chào một cách trang trọng.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/13-1.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/12-1.jpg




Con đường cứ lã lơi ôm quanh các triền núi,

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/4-2.jpg



Qua những trang trại,

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/5.jpg



Và những mái nhà lẻ loi.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/6.jpg

nguyenhoangha
09-08-2011, 09:59
Góp vui với bác vài tấm về đèo Phượng Hoàng (còn gọi là đèo M'đrak ).

https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_1075.gif

https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_1084.gif

https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_1088.gif

haianh
09-08-2011, 16:47
Ngoạn mục quá. Post tiếp đi bác.

haianh
09-08-2011, 17:25
Con đường Tây Nguyên vẫn một màu xanh ngan ngát, nhưng … nhiều quá những quả đồi, ngọn núi trơ trụi. Nghe nói đó là hậu quả của chất khai hoang?!

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/8-1.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/14.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/25.jpg




Phượng Hoàng không thơ mộng như Prenne, không ngoạn mục như Sông Pha, không hùng vĩ như Hòn Giao nhưng lại cho cảm giác thảnh thơi, thoải mái.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/7.jpg

garfiel
09-08-2011, 20:22
Sản khoái con mắt quá .

haianh
10-08-2011, 10:24
Ngoài người dân tộc bản địa

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/15.jpg



Giờ có thêm người H’Mong Tây Bắc với cách ăn mặc, trang sức hết sức rực rỡ.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/17.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/26.jpg

haianh
10-08-2011, 10:36
Mọi người cùng lên rẫy.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/44.jpg


Người dắt bò,

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/21.jpg



Người địu, dắt con

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/16.jpg



Và có cả người già nữa.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/43.jpg


Nên nhà nào cũng đóng cửa.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/20.jpg

haianh
10-08-2011, 15:22
Cũng đã chu du qua nhiều vùng, nhưng chưa thấy đâu đất đai lại màu mỡ, phong phú như vùng đất này.

Mưa xuống, vạn vật như bừng tỉnh.
Sau mấy tháng khô hạn, giờ mọi thứ như cố vươn thật cao, thật xanh đón ánh mặt trời.

Nào là mía

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/28.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/27.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/24.jpg




Là lúa

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/32.jpg



Là mì


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/22.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/18.jpg



Là mít

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/31.jpg

haianh
10-08-2011, 21:32
Đang vào mùa, nên bơ được bày bán khắp nơi với giá 7k/kg.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/34.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/33.jpg


Bắp tốt lạ thường dù được trồng ngay vệ đường.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/46.jpg



Bắp mềm, ngọt tự nhiên chứ không như Saigon, người ta bỏ đường hóa học vào.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/50.jpg




Khác với Lâm Đồng, người ta trồng xen cây dẹt trong vườn cà phê để che nắng và cản gió.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/37.jpg



Ở những khu vườn khác, thay cho dẹt là cây sầu riêng.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/45.jpg




Sầu riêng Ban Mê cũng rất tốt và sai trái.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/47.jpg

giantia
10-08-2011, 21:40
Nhiều trái ngon quá! chẹp chẹp...! thèm...

NguoiNhaQue66
11-08-2011, 08:39
Cuộc sống thanh bình, thích thật...về đây sống thì còn gì bằng, sống thọ luôn là khác, ít khói bụi, tự nhiên, ít cám dỗ.

nguyenhoangha
11-08-2011, 12:18
Tại ảnh nặng hay tại máy em mà đọc mãi mới được bác Haianh ơi !! Nếu được bác nén lại chút xíu, tụi em cuối tháng 8 cũng đi Hòn Bà bằng xe đạp nè!

haianh
11-08-2011, 15:22
Cám ơn bác, mình sẽ cố điều chỉnh lại. Mình nghĩ một phần vì dung lượng lớn, phần vì server mấy hôm nay không ổn định.

Chúc các bác trong "hội độp" có chuyến đi tốt đẹp. Nhưng cũng sẽ rất mệt đấy vì dốc rất cao, không như Hòn Giao.

haianh
11-08-2011, 15:30
Bên bóng mát của hàng cây muồng đầu buôn Cuor Tara có một chợ trái cây nho nhỏ.
Những người phụ nữ bán hàng ở đây đa phần là người trong buôn.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/38.jpg



Cũng sầu riêng, thơm, bơ, chôm chôm… như những chỗ khác.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/40.jpg



Nhưng có một loại rất lạ từ trước giờ chưa thấy.


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/39.jpg


Đây là dâu, dâu rừng. Trông rất đẹp và hấp dẫn, nhưng chua kinh khủng.

Lâm Đồng cũng có dâu rừng, nhưng vỏ vàng lúc chín chứ không có màu đỏ đặc trưng như vầy.

Những người sống ở miền Tây, khi ăn dâu này chắc chắn sẽ có một trải nghiêm thú vị.

Sầu riêng Ban Mê cơm dày, vàng ươm ăn cũng rất ngon.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/41.jpg



Sau khi thưởng thức sản vật đất bazan, chúng tôi rời khu chợ tiếp tục lên đường.


Qua thêm vài con dốc nữa…

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/48.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/49.jpg


Là đã có mặt ở Ban Mê.
Lúc đó là 12giờ 8 phút.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/42.jpg

giantia
11-08-2011, 21:34
Cám ơn bác, mình sẽ cố điều chỉnh lại. Mình nghĩ một phần vì dung lượng lớn, phần vì server mấy hôm nay không ổn định.

ảnh nên để 800x600 pice là vừa ảnh bạn để hơi lớn.

tommytrananh
11-08-2011, 23:01
hay lam,cam on chi Haianh

haianh
12-08-2011, 14:03
Đến Ban Mê đúng vào thời điểm có giải bóng chuyền nữ quốc tế do VTV tổ chức.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/51.jpg



Sau khi ăn uống, tìm chỗ trọ, chúng tôi dạo quanh phố phường.

Phố núi ấn tượng với những con đường rộng rãi, sạch đẹp. Còn đâu một Ban Mê với nắng gió, bụi mù mà tôi đã từng nghe cô bạn học kể?


Chợ trung tâm thành phố.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/63.jpg



Chỉ lo chạy và ngó nghiêng nên không biết đây là gì!!

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/62.jpg




Đường phố rộng, sạch và vắng vẻ.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/64.jpg

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/65.jpg

haianh
12-08-2011, 21:13
Không định trước nên chúng tôi đã không tìm thông tin cho những địa danh ở Ban Mê. Hỏi thăm vài người về ngôi chùa cổ, vì quên tên, thì được biết ở đây không có ngôi chùa cổ nào hết. Ừ, thì có cổ gì đâu, mới được xây dựng vào năm 1951 mà!


Chùa sắc tứ Khải Đoan
Là ngôi chùa lớn nhất thành phố Buôn Ma Thuột và cả ở Đắk Lắk. Tên Khải Đoan là ghép từ tên vua Khải Định và vợ ông là Đoan Huy hoàng thái hậu.

Chùa được xây bắt đầu từ năm 1951 trên đường Phan Bội Châu do Đoan Huy hoàng thái hậu mẹ vua Bảo Đại cho xây dựng. Là ngôi chùa cuối cùng tại Việt Nam được phong sắc tứ của chế độ phong kiến. Chùa hiện tại đã được bổ sung rất nhiều công trình mới nhưng vẫn giữ nguyên vẹn chính điện cũ và vẫn là một nơi thờ phụng lớn nhất của Phật giáo tại Đắk.

Chính điện

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/52.jpg



Cổng tam quan

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/53.jpg





Ðiện Quan Âm

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/55.jpg




Đài Di Đà

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/56.jpg




Cây bồ đề và tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên ở sân sau.
Cây bồ đề là nhân của cội bồ đề nơi Đức Phật Thích Ca thành đạo cách đây hơn 2.500 năm này đã được bà nguyễn Thị Doan tặng cho chùa nhân chuyến công du chiêm bái Phật tích Bồ đề đạo tràng cách đây 3 năm.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/61.jpg

haianh
13-08-2011, 21:00
Tranh thủ ít thời gian còn lại chúng tôi rời thành phố, vượt cầu Sêrêpôk trên QL14 để vào thác Trinh Nữ.

Qua khỏi cầu này là địa giới Đắk Nông.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/11-2.jpg




Cây cầu cũ xem ra còn đẹp và ngoạn mục hơn.
Dù được xây dựng đã lâu nhưng còn vững chải lắm.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/13-2.jpg




Quá thích thú với lối kiến trúc Pháp, chúng tôi rảo bước lên nó để xem cho kỹ và trải nghiệm một chút cảm giác phiêu lưu.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/12-1.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/25-2.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Summer%20holiday%202011/14-2.jpg

haianh
15-08-2011, 13:44
Thác Trinh Nữ với câu chuyện dân gian về một thiếu nữ đã gieo mình xuống dòng nước để giữ trọn tình yêu làm cảm động biết bao người! Thác Trinh Nữ nhiều năm qua là một trong những điểm thu hút khách tham quan của tỉnh Đắk Nông, nhưng giờ đây sao hoang vắng!

Những ngôi nhà nghỉ im lìm trong cái tĩnh mịch của núi rừng.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/35-2.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/118-1.jpg



Nhà hàng trông lịch sự, nhưng cũng cùng chung số phận.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/32-3.jpg

haianh
15-08-2011, 14:38
Lúc đến thác đã là 16h30. Ngoài chúng tôi, không còn người khách nào khác.

Chúng tôi vội vã theo các bậc tam cấp uốn lượn dần xuống để dành lấy những tia nắng cuối ngày còn đọng trên ngọn cỏ, cành cây , trên dòng nước bạc sóng sánh.


Con đường dẫn xuống thác.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/34-3.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/15-3.jpg



https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/27-3.jpg



https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/28-3.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/116-1.jpg



https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/117-1.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/30-3.jpg

haianh
15-08-2011, 14:51
Đi chơi thác, cứ nghĩ sẽ được chiêm ngưỡng cảnh dòng nước cuồn cuộn đổ xuống ầm ầm từ trên cao, tung bọt trắng xóa.
Nhưng không, trước mắt chúng tôi một quang cảnh nguyên sơ mà kỳ ảo. Hàng trăm hòn đá đứng, nằm, nghiêng ngả trải dài khắp một đoạn sông. Và dòng nước hiền hòa len lỏi giữa các tảng đá trước khi hòa chung vào dòng Sêrêpôk.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/16-2.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/29-3.jpg



https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/21-3.jpg



https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/17-3.jpg



https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/24-3.jpg



https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/31-3.jpg



https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/119-1.jpg

haianh
17-08-2011, 09:04
Rời Ban Mê, chúng tôi đi về phía QL27

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/1-2.jpg




Mới sáng sớm mấy chú này đã lượn lờ.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/10-4.jpg



Ra khỏi thành phố QL27 còn lại nhỏ xíu.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/2-3.jpg




Nông dân ở đây đi rẫy bằng máy cày chứ không đi bộ như đoạn đèo Phượng Hoàng.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/3-4.jpg




Đồi núi vẫn trập trùng, nhưng qua vài con dốc là một thung lũng trù phú với đồng lúa trải dài xanh ngát lúa đang thì con gái.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/4-3.jpg

haianh
17-08-2011, 09:09
Chút uốn lượn trên đèo Giang Sơn.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/22-4.jpg



Xa xa, ẩn hiện một gác chuông nhà thờ .

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/5-3.jpg




Và một đồi thánh giá.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/6-4.jpg



Qua khỏi cây cầu xinh xinh…

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/7-4.jpg



Thật bất ngờ khi gặp thêm đồi Đức Mẹ.
Hàng loạt công trình Công Giáo nối tiếp tạo cảm giác như đang qua Thánh Địa.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/9-4.jpg



Lúc đó có rất nhiều người tụ tập chuẩn bị lên núi.
Có lễ hội gì chăng?

haianh
17-08-2011, 09:13
Tò mò quá! Thế là chúng tôi cũng hòa vào dòng người bắt đầu lên núi.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/12-3.jpg



Con đường lát đá hộc chạy quanh quả đồi như cái lò xo dẫn lên đỉnh.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/11-4.jpg




Những người đi bộ chỉ cần vượt dãy tam cấp này sẽ đến sân chính.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/13-3.jpg



Những ai đi xe thì chạy tiếp ra phía sau. Ở đó có cả một nhà chờ tươm tất.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/16-3.jpg

haianh
18-08-2011, 09:36
Ở điểm cao nhất của quả đồi là tượng Đức Mẹ

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/14-4.jpg



Bên dưới là 2 hàng ghế đá, với tốp giáo dân không biết đã đến tự bao giờ đang thành kính đọc kinh cầu nguyện.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/17-4.jpg



Tiếng kinh cầu như dòng suối nhạc du dương chảy qua đồi núi, ruộng nương. Dường như không còn những khó khăn thường nhật, gương mặt họ ngời sáng niềm tin yêu, hy vọng. Đức Mẹ thánh thiện đã ban cho họ niềm tin và hạnh phúc.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/18-4.jpg



Dẫu là người ngoại đạo, nhưng với bầu khí trang nghiêm của vùng thánh địa tôi cũng thành kính cầu nguyện.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/38-3.jpg

haianh
18-08-2011, 09:45
Và phong cảnh xung quanh cũng lắng đọng trong cái trinh nguyên của một buổi sớm mai.


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/19-4.jpg



https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/20-4.jpg



https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/23-4.jpg



Con sông Krông Ana uốn mình quanh vựa lúa Krông Bông.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/24-4.jpg



Trên đường xuống vẫn còn gặp rất nhiều tốp đi lên.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/25-4.jpg


Con đường dốc cuốn tròn theo sườn núi trên 1km không ngăn nổi lòng thành kính của họ. Thọat đầu, cứ ngỡ là khách thập phương, nhưng không, họ là giáo dân quanh vùng. Hàng tháng cứ vào thứ bảy từ đầu đến giữa tháng họ đến đây dâng lễ một lần. Đông vui như trẩy hội.

haianh
18-08-2011, 16:43
Trên đường xuôi về Lak, vẫn là núi đồi nhưng bằng phẳng hơn.
Bên sườn núi, còn sót lại vài căn nhà sàn nằm lẻ loi.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/28-4.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/77-3.jpg



Bò đươc nuôi rất nhiều, và đường cái là của chúng!

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/27-4.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/26-3.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/32-4.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/33-4.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/34-4.jpg

nuamua
18-08-2011, 18:45
Hàng loạt công trình Công Giáo nối tiếp tạo cảm giác như đang qua Thánh Địa.

Góp thêm với anh chị haianh hình ảnh 1 công trình tôn giáo khác cũng ở khu vực này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66934&d=1313665536

Đây là ngôi thánh đường hoang phế vốn khá quen thuộc với các phuoter đi qua cung đường này, nằm ngay đầu phía Bắc của cầu Giang Sơn.
Từ Đồi Đức mẹ có thể nhìn được nhà thờ này. Trong ảnh của anh chị nhà thờ này ở đây:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66946&d=1313666140

và đây:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66947&d=1313666140

kenryvo
18-08-2011, 19:57
Cảnh rất đẹp,cám ơn chị đã share.
Tháng 09/2011 này tụi e cũng định làm chuyến ra Phan Rang bằng đường ven biển,ban đầu định đi tới Vĩnh Hy thôi nhưng đọc bài của chị rồi không thể không khám phá Bình TIên được.Vậy chị vui lòng cho e hỏi một số thông tin sau:
1.Con đường chị đi nếu nhìn trên google có phải là con đường nhỏ xuyên qua Núi Chúa không?và trên google hình như nó không thông ra được tới Bình Tiên,vậy chị đi là con đường nào vậy?
2.Chị có để ý thời gian chị đi từ Vĩnh Hy tới BÌnh Tiên mất bao lâu không?
3.Nếu sau khi tới Bình Tiên tụi e muốn theo quốc lộ 1A về lại Phan Rang (vì tối hôm đó tụi e phải đi xe giường nằm về lại SG) thì mất khoảng bao lâu
Chân thành cám ơn chị.chúc chị luôn có sức khỏe để tiếp tục phượt.Phải nói rất ngưỡng mộ a chị vì may mắn có người bạn đời cùng sở thích phượt vậy.

giantia
18-08-2011, 21:26
https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/34-4.jpg

Ở đây trâu bò sướng hơn quê mình 3 con kéo 1 xe đường ngon, còn nơi mình 1 con phụ trách 1 xe chạy đường xấu luôn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46744&d=1290524457

haianh
18-08-2011, 23:00
@ nuamua:Góp thêm với anh chị haianh hình ảnh 1 công trình tôn giáo khác cũng ở khu vực này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66934&d=1313665536

Cám ơn bạn đã chia sẻ.
Do không chủ định đi cung đường này nên không nghiên cứu kỹ. Khi lên đồi mình cũng nhìn thấy công trình này nhưng do vội nên cũng không ghé thăm được.
Chắc chắn là còn bỏ qua nhiều điểm nữa. Mời bạn share tiếp cho vui và thêm thông tin cho những bạn đi sau nhé.

haianh
18-08-2011, 23:19
Cảnh rất đẹp,cám ơn chị đã share.
Tháng 09/2011 này tụi e cũng định làm chuyến ra Phan Rang bằng đường ven biển,ban đầu định đi tới Vĩnh Hy thôi nhưng đọc bài của chị rồi không thể không khám phá Bình TIên được.Vậy chị vui lòng cho e hỏi một số thông tin sau:
1.Con đường chị đi nếu nhìn trên google có phải là con đường nhỏ xuyên qua Núi Chúa không?và trên google hình như nó không thông ra được tới Bình Tiên,vậy chị đi là con đường nào vậy?
2.Chị có để ý thời gian chị đi từ Vĩnh Hy tới BÌnh Tiên mất bao lâu không?
3.Nếu sau khi tới Bình Tiên tụi e muốn theo quốc lộ 1A về lại Phan Rang (vì tối hôm đó tụi e phải đi xe giường nằm về lại SG) thì mất khoảng bao lâu
Chân thành cám ơn chị.chúc chị luôn có sức khỏe để tiếp tục phượt.Phải nói rất ngưỡng mộ a chị vì may mắn có người bạn đời cùng sở thích phượt vậy.


Có vài thông tin cho bạn như sau:
1. Con đường nhìn thấy trên google nằm dưới con đường mới mở, và 2 đường này cũng gặp nhau phía trên đỉnh đồi.
Trước khi vào bãi biển sẽ gặp một ngã ba, rẽ trái là con đường mới, đi thẳng xuống bãi biển. Nếu đã xuống bãi biển rồi mà muốn lên con đường mới thì chạy đến cuối thôn, men theo con đường hẻm nhỏ, ngoằn ngoèo dẫn lên núi. Khi gặp một cây cầu đang thi công, thì rẽ phải để lên đường mới.

2. Từ Vĩnh Hy đến Bình Tiên dài 20km. Vì đường xấu và phong cảnh rất đẹp nên hay dừng lại,nên mình đi hết 2 giờ.
Nếu đã đến Bình Tiên thì bạn nên tranh thủ ghé qua Bình Lập ở cạnh đó (bạn có thể tham khảo thêm ở đây:https://www.phuot.vn/threads/15461-Ng%C3%A0y-xu%C3%A2n-du-h%C3%AD-T%C3%A1nh-Linh-Dran-Cam-Ranh/page10


3. Từ Bình Tiên ra QL1A dài 5km, từ đó về Phan Rang 30km, đường tốt nên dễ chạy. Đi thong thả các bạn cần 1 giờ.

Chúc các bạn có chuyến đi thành công.

haianh
18-08-2011, 23:27
Ở đây trâu bò sướng hơn quê mình 3 con kéo 1 xe đường ngon, còn nơi mình 1 con phụ trách 1 xe chạy đường xấu luôn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46744&d=1290524457


Chào giantia.

2 chú nghé đi 2 bên là đang được chủ tập cho kéo xe đấy. Bình thường mình vẫn thấy 2 hoặc 1 chứ chưa bao giờ thấy 3 con kéo 1 xe.

Chừng nào mình ra Bắc bạn cho mình xin thông tin với nhé!

haianh
19-08-2011, 05:07
Ngang qua vườn quốc gia Chư Yang Sin…

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/29-4.jpg


Mà lòng thấy buồn.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/40-3.jpg


Đâu đâu cũng thấy người ta phá rừng.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/31-4.jpg



Ngọn đồi này nằm ngay sau hàng rào của vườn quốc gia.
Không chỉ là riêng nó, mà ở ngay đây có rất rất nhiều những quả núi trơ trọi như vậy

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/30-4.jpg

ngocanh
20-08-2011, 06:49
Có vài thông tin cho bạn như sau:

2. Từ Vĩnh Hy đến Bình Tiên dài 20km. Vì đường xấu và phong cảnh rất đẹp nên hay dừng lại,nên mình đi hết 2 giờ.
Nếu đã đến Bình Tiên thì bạn nên tranh thủ ghé qua Bình Lập ở cạnh đó (bạn có thể tham khảo thêm ở đây:https://www.phuot.vn/threads/15461-Ng%C3%A0y-xu%C3%A2n-du-h%C3%AD-T%C3%A1nh-Linh-Dran-Cam-Ranh/page10


3. Từ Bình Tiên ra QL1A dài 5km, từ đó về Phan Rang 30km, đường tốt nên dễ chạy. Đi thong thả các bạn cần 1 giờ.


Thêm thông tin cho bạn kenryvo: mình đi từ QL1A (chỗ cầu Mỹ Thanh) vào, đến ngã ba , rẽ trái là đi Bình Lập, chạy thẳng tiếp là đi Bình Tiên. Nhưng hiện tại đang có công trình xây dựng tại Bình Tiên rồi bạn à, ko vào được đâu.
Không biết còn con đường nào khác từ Vĩnh Hy - Bình Tiên ko, nhưng nếu bạn đi đoạn đường giống mình thì chỉ nên đến Bình Lập thôi

haianh
20-08-2011, 16:02
Thêm thông tin cho bạn kenryvo: mình đi từ QL1A (chỗ cầu Mỹ Thanh) vào, đến ngã ba , rẽ trái là đi Bình Lập, chạy thẳng tiếp là đi Bình Tiên. Nhưng hiện tại đang có công trình xây dựng tại Bình Tiên rồi bạn à, ko vào được đâu.
Không biết còn con đường nào khác từ Vĩnh Hy - Bình Tiên ko, nhưng nếu bạn đi đoạn đường giống mình thì chỉ nên đến Bình Lập thôi


Không biết bạn vô đó hôm nào, chứ hôm mình đi là 13/7/2011 thì đường vẫn đi tốt.

Để biết chắc đường có thông không, bạn kenryvo nên điện hỏi thông tin từ nhà nghỉ Đại Huy nằm gần ngã 3 Bình Lập-Bình Tiên trước khi lên đường.

Số điện thoại:0538865657 - 0905555043

haianh
22-08-2011, 05:06
Như để bù lại, những khúc cua tuyệt đẹp lại nối tiếp hiện ra trước mắt.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/35-3.jpg

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/36-3.jpg



Với cảnh nhộn nhịp trên đường.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/41-3.jpg

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/1-5.jpg



Và xa xa, thấp thoáng bóng hồ Lak.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/37-3.jpg

haianh
22-08-2011, 05:21
Để đến hồ Lak, còn phải qua một cánh đồng.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/3-5.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/4-5.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/5-4.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/6-5.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/7-5.jpg






Ở khu vực gần hồ, nhà xây đã thế chỗ cho những căn nhà sàn thơ mộng.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/2-4.jpg

nuamua
22-08-2011, 13:26
Để đến hồ Lak, còn phải qua một cánh đồng.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/3-5.jpg

Trên cánh đồng này, không biết anh chị haianh có để ý đến cái này không:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66933&d=1313665536

"Hòn" đá to tướng đen xì này nổi lên đột ngột giữa cánh đồng lúa bát ngát một cách lạ mắt. Nó mang 1 truyền thuyết rất đẹp của người M'Nông bản địa về tình yêu đôi lứa.
Về vị trí, tảng đá này nằm ngay bên trái QL27, cách thị trấn Liên Sơn khoảng 10-12km về phía Bắc. Nghe nói trên đỉnh tảng đá có chữ viết cổ. Nếu có nhiều thời gian hơn sẽ leo lên kiểm chứng chứ không chỉ ngằm từ xa thế này.

NguoiNhaQue66
22-08-2011, 15:37
Theo dõi topic này lâu rồi...thích làm sao đâu á.

haianh
22-08-2011, 21:21
Trên cánh đồng này, không biết anh chị haianh có để ý đến cái này không:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66933&d=1313665536

"Hòn" đá to tướng đen xì này nổi lên đột ngột giữa cánh đồng lúa bát ngát một cách lạ mắt. Nó mang 1 truyền thuyết rất đẹp của người M'Nông bản địa về tình yêu đôi lứa.
Về vị trí, tảng đá này nằm ngay bên trái QL27, cách thị trấn Liên Sơn khoảng 10-12km về phía Bắc. Nghe nói trên đỉnh tảng đá có chữ viết cổ. Nếu có nhiều thời gian hơn sẽ leo lên kiểm chứng chứ không chỉ ngằm từ xa thế này.


Mình cũng thấy hòn đá đen sì này, nhưng không có ấn tượng lắm vì không biết nó gắn với 1 truyền thuyết lãng mạn như vậy. Tò mò quá, bạn kể cho mọi người cùng nghe đi.

haianh
23-08-2011, 17:04
Hôm đó, nắng vàng rực rỡ …!

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/8-5.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/10-5.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/11-5.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/12-4.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/13-4.jpg

haianh
24-08-2011, 05:00
Và cảnh đời thường quanh khu hồ Lak.

Hiếm hoi gặp một đàn trâu.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/34-5.jpg



Chuồng trại sơ sài.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/15-5.jpg



Hầu như gia đình nào cũng có nuôi bò.

Có những đàn nhỏ vài ba con.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/19-5.jpg



Nhưng cũng có những đàn lớn.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/17-5.jpg



Những bước chân vội vã.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/20-5.jpg



Những cái nhìn trẻ thơ khi bắt gặp khách phương xa.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/21-5.jpg



Và những giây phút thư giãn.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/16-4.jpg

taodan
24-08-2011, 10:57
Nễ bác Haianh (1anh và 1em chứ ) thật, cám ơn bác đã chia xẻ chuyến đi kỳ thú, từ miền biển vượt đèo lên Tây Nguyên hùng vĩ, nhiều hình đẹp, có mấy tấm ở Vĩnh Hy đẹp quá.

haianh
24-08-2011, 17:11
Cách hồ không xa là một con đèo nhỏ

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/22-5.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/23-5.jpg




Và còn cách Dalat tới 147km.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/24-5.jpg


Trước đây, muốn đến Ban Mê thuột từ Dalạt phải xuống Nha Trang, ra Ninh Hòa và theo QL26 lên. Nhưng vào những năm 1990 người ta bắt đầu thông tuyến QL27 này, và chiều dài chỉ còn lại một nửa so với đường cũ.





Ở khu này rừng bị phá rất nhiều để làm nương rẫy.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/25-5.jpg



https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/26-4.jpg



https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/27-5.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/28-5.jpg

haianh
24-08-2011, 20:59
Đổ xuống hết đèo sẽ gặp bảng chỉ đường này.

Trước kia, cứ chạy thẳng sẽ đến thị trấn Krông Nô, nhưng giờ phải quẹo phải chạy lên núi; vì con đường cũ đã bị thủy điện làm hư mất rồi, những người dân ở đây cho biết như vậy.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/29-5.jpg




Dọc đường vẫn là cảnh rừng nhường chỗ cho lúa…

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/30-5.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/31-5.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/32-5.jpg



https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/35-4.jpg



https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/33-5.jpg







Lúa rẫy ở đây rất nhiều. nhiều hơn cả trên đường HCM đoạn gần ARoong năm 2009.

Trước giờ tôi chỉ thấy lúa mọc dưới ruộng, nên đã rất thích thú và giữ tấm hình này như một kỷ vật…vậy mà giờ đây lại thấy lòng bâng khuâng!

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/34-6.jpg


Không hiểu sao bà con ở đây lại thích trồng lúa rẫy đến như vậy?

Đành rằng lúa rẫy cho gạo ăn khá ngon, nhưng năng suất thấp và chỉ trồng được vào mùa mưa…???

giantia
24-08-2011, 21:21
Trời! dất rừng tây Nguyên trơ trọi thật sót ruột. Sao người ta khai thác nhanh thế. Tây nguyên giờ không còn là nơi hoang sơ nứa rùi:((:(( ở đây không thấy họ trồng lại rừng ah?

haianh
24-08-2011, 22:46
Nhanh khủng khiếp! Mình chưa thấy ở đâu nguời ta phá rừng nhanh và tàn sát như ở Việt Nam.
Người ta có trồng lại, nhưng rất ít. Mà cây trồng là bạch đàn thay cho rừng mưa nhiệt đới.

Nhân đây gửi cho bạn mấy tấm hình ở đèo Lộc Bắc - Đà Tẻ - Lâm Đồng.

Rừng nhiệt đới bị tàn sát từ đỉnh xuống chân núi, rồi trồng lại lèo tèo vài dúm bạch đàn.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/44-3.jpg

haianh
25-08-2011, 16:53
Và rồi thắc mắc đó cũng được giải đáp.

Thủ phạm là đây: Đập thủy điện Krông Nô!

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/36-4.jpg



Nó đã chiếm hết đất đai, vườn ruộng của người dân và đẩy họ lên rừng.

Việc đắp đập cũng sinh ra nhiều nghề mới:

Nghề nuôi cá bè.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/37-4.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/38-5.jpg



Và khô cá lòng tong


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/39-4.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/40-4.jpg




Nhưng rừng cơ bản rồi sẽ không còn!

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/42-2.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/41-4.jpg

giantia
25-08-2011, 20:21
Nhanh khủng khiếp! Mình chưa thấy ở đâu nguời ta phá rừng nhanh và tàn sát như ở Việt Nam.
Người ta có trồng lại, nhưng rất ít. Mà cây trồng là bạch đàn thay cho rừng mưa nhiệt đới.

Rừng nhiệt đới bị tàn sát từ đỉnh xuống chân núi, rồi trồng lại lèo tèo vài dúm bạch đàn.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/44-3.jpg

Bức ảnh này bạn nên đặt tên là "Rừng trọc đến tận chân trời"

ở đây người ta phá hoại thật kinh hoàng, không biết các nhà quản lý của nhà nước có biết không hay chính họ là thủ phạm chính. Quanh hồ thuỷ điện toàn đồi trọc thế này thì khả năng giữ nước của hồ đâu còn. Đúng là không thể hiểu được cách quản lý của nhà nước VN. Nhìn cái hồ thuỷ điện không thấy vẻ đẹp mà chỉ thấy một sự hoang tàn, xác sơ. Thật thất vọng.:dien

haianh
25-08-2011, 21:48
Hôm đó, trên đường về Lộc Thắng( Bảo Lâm-LĐ), vì trời mưa quá to nên phải vào một lán trại cao su bên đường trú mưa. Vào đây mới biết người ta cấp cho nhau hàng ngàn hecta rừng để trồng cao su.

Nói là lán trại nhưng trong đó có xe máy cày và một chiếc Camry bóng lộn.

Đây là một trong những đồn điền đó. Cao su mới được 3 tuổi.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/45-2.jpg

haianh
26-08-2011, 10:52
Một hình ảnh tương phản

Đập Đa Nhim – D’Ran – Đơn Dương _ Lâm Đồng.
Được xây dựng hoàn tất vào năm 1964, mặt hồ rộng 12km2. Đập được thiết kế để chạy 4 turbin đặt ở Sông Pha và cho công suất 160MW.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/46-2.jpg



Cũng là thủy điện, nhưng môi trường xung quanh và vùng thượng nguồn được bảo vệ rất tốt.

balkan
27-08-2011, 09:36
Trong bầu không khí trong lành, mát mẻ, con ngựa phi nước đại lướt qua từng khúc cua, trèo lên từng con dốc cứ nhẹ nhàng, thoải mái như không hề vướng chút bụi trần…

Nó phi mãi, phi hoài. Khung cảnh cứ loang loáng vụt qua trước mắt.

Ngang qua một rừng tre.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/48-3.jpg



Gặp cây cầu có cái tên nhảy múa.

Như quên mất câu chuyện buồn, nó dừng lại ngắm nghía…rồi chụp bức hình này.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/57-4.jpg



Làm ra vẻ thong dong, nó thả nước kiệu lộp cộp trên nền nhựa láng coóng.
Dù sao thì phong cảnh trước mắt vẫn rất đẹp, rất nên thơ.

“ Một túp lều tranh với hai quả tim vàng” . Hạnh phúc quá đơn sơ nhưng nồng ấm!

Có tim vàng, có lều tranh rồi, mà lại thêm đất canh tác xung quanh nữa thì thật là cõi tiên trên miền hạ giới!

…Rồi mai đây, những quả đồi kia sẽ xanh tốt bóng cà phê cùng tiếng ê a của trẻ…12 túp lều này sẽ trở thành một ngôi làng trù phú…Ôi, hạnh phúc biết dường nào!

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/47-3.jpg


Miên man suy nghĩ, nó cất vó phi nước đại.

haianh
29-08-2011, 10:37
Con đường vắng vẻ dẫn chúng tôi dần qua con dốc này rồi đến con dốc khác.

Chợt thấy se lòng khi bắt gặp một gia đình dân bản địa. Có lẽ họ đang dắt nhau lên nương.
Những em nhỏ này chẳng biết có biết đến xuân sang, hè đến là gì không nhỉ?!

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/51-3.jpg




Trên khắp các tuyến đường Tây Nguyên, ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh như thế này đây. Nhưng không hiểu tại sao khi đi qua đây tôi cảm thấy lòng mình se thắt.! Cũng vẫn là người dân tộc, vẫn là những hình ảnh đeo gùi, địu con sao lòng bỗng thấy thương lạ. Tôi đã nhìn thấy dáng vẽ lầm lũi, chịu đựng, sự nhọc nhằn, cơ cực của những người dân ở đây.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/58-4.jpg




Đã nghĩ họ là người có công khai phá và định cư lâu đời ở đây, nhưng sao vẫn còn rất nghèo?!
Và có cảm giác họ như lạc lỏng trên chính mảnh đất của ông cha mình!


Về nhà, tìm hiểu và mới biết Đam Rông – một huyện vùng sâu nổi tiếng nghèo nhất tỉnh Lâm Đồng và là huyện nằm trong danh sách 62 huyện nghèo nhất nước.

Và đây cũng là một khu vực đa văn hóa với đa dạng các tộc người bản địa gốc Tây Nguyên hay bản làng các dân tộc thiểu số ở vùng núi cao Tây Bắc di cư tới.

Lại mong muốn dịp nào đó đến đây và ở qua đêm để khám phá những nét đẹp văn hóa mà với tôi vẫn còn là mới mẻ.

haianh
29-08-2011, 16:37
Rồi cũng qua đi cảm xúc đó khi thấp thoáng một màu xanh trù phú trên những triền đồi.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/59-2.jpg




Những ngôi nhà tuy không thật sự đẹp nhưng khá khang trang.

Nơi đây người dân vẫn còn trồng dâu, nuôi tằm.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/60-2.jpg



Bắt gặp những chú heo thả rong.
Nhỏ xíu, lưng cong, bụng ỏng trông thật xinh xắn, đáng yêu. Chả trách có lúc teen Saigon sốt lên vì những chú heo dễ thương này.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/49-3.jpg




Dân bản địa vẫn thích nuôi loại heo này. Dù con lớn nhất chỉ đạt 40kg, nhưng được cái dễ nuôi và ít bệnh tật.

Nghe nói heo mọi ăn rất ngon và là một đặc sản ở Đà Lạt. Nó được chế biến thành nhiều món ngon. Nhất định khi nào phải thử mới được.

thtranggc
29-08-2011, 22:38
Tuyệt quá cô, xem hình của cô cứ như là được đi cùng cô, được tận mắt chứng kiến và tận hưởng cảm giác tự do thoải mái. Rất thích các bài viết và cuộc sống như thế này của cô.

haianh
30-08-2011, 13:52
Xe vẫn bon bon trên dặm đường, và tâm hồn vẫn luôn phơi phới dù đôi lúc đường không được tốt lắm.

Và rồi một sự bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/52-2.jpg



Một bất ngờ thú vị, song ngạc nhiên không kém vì trong cùng một tỉnh lại có đến hai con đèo Chuối.

Đèo Chuối, đường dốc quanh co trên 10km.

So với đèo Chuối bên QL20, thì con đèo này đẹp và ngoạn mục hơn rất nhiều dù hầu hết mặt đường bị xuống cấp, bong tróc.


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/53-4.jpg



https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/54-5.jpg



https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/55-4.jpg

haianh
30-08-2011, 13:57
Chúng tôi đã theo sau đôi bạn trẻ này. Và tôi đã suýt bật cười khi cô gái đứng lên. Vì mỏi hay vì nghịch ngợm nhỉ? Cô ấy đã đứng suốt chặng đường đèo và cho đến khi khuất bóng.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/62-4.jpg



Chân ải, chân ai?

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/63-3.jpg



Lại sắp ra đời một nông trại cà phê chăng?!

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/61-2.jpg

haianh
30-08-2011, 23:12
Vừa hết con đèo thì rừng thông xuất hiện.

Chỉ còn 40km nữa là đến Lâm Hà.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/56-3.jpg



Dù không nhiều lắm nhưng cũng thấy khấp khởi như đang chạy trên Dalat.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/64-4.jpg



Tưởng chừng như đang qua Xuân Thọ – Dalat.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/65-4.jpg

haianh
31-08-2011, 12:52
Những đường cong uốn lượn, những mái nhà thấp thoáng.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/105-2.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/108-2.jpg



https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/110-1.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/104-2.jpg




Những vườn cây sai quả.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/66-3.jpg

giantia
31-08-2011, 15:54
Đất đai ở đây tốt thật! trước đây tôi cũng đã qua đây, vừa qua đất miền trung cằn cỗi đến đây cây cối tốt tươi mỡ màng. Nếu người dân đừng để hoan hóa đất thì đây luôn có màu xanh trù phú.

haianh
31-08-2011, 21:35
Trên con đường vắng vẻ vào ngày tưởng chừng như chỉ có ta với ta bỗng xuất hiện các thiên thần bé nhỏ.


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/67-3.jpg



Hai em gái ríu ra ríu rít như đôi chim sơn ca bé nhỏ. Và bé trai dường như là một thiên thần theo sau bảo vệ cho các nàng tiên.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/68-3.jpg



Lòng rộn ràng theo từng bước chân thơ ngây, tôi vội tiến đến.

Nhưng hay! Một nàng họa mi bỗng dưng ngưng tiếng hót, rồi thì cũng bẽn lẽn, ngập ngừng thi thoảng khoe giọng ca thánh thót; còn thiên thần vốn rất im lặng bỗng nhiên cười nói liên tục, thanh âm như tiếng suối reo.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/69-3.jpg



Một tấm hình để lưu niệm lúc chia tay.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/106-2.jpg

haianh
01-09-2011, 08:34
Không định chụp nhưng rồi lại quyết định chụp. Vội vàng đến độ chụp hư!

Bạn có bao giờ thấy những cái rổ này chưa? Xế bảo, đây là lần thứ hai trong đời xế nhìn thấy nó, chỉ có người dân tộc mới có. Những cái rổ đan to dùng để bắt cá.

Tôi thì bảo rổ đan để bắt cá thì ở miền tây cũng đâu có thiếu.

Xế lại nói chưa từng thấy rổ như thế nầy ở miền tây.

Ừ. Chỉ là mỗi vùng có sự khác biệt mà thôi.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/107-2.jpg




Sơn nữ ca. Bài hát cứ luôn ngân nga trong đầu mỗi khi qua vùng núi cao.

Tôi đã ao ước được nhìn thấy các cô sơn nữ trong bộ áo váy dân tộc với gùi măng nặng trĩu sau lưng. Nhưng có lẽ vì qúa trễ hay vì chưa phải là mùa măng rộ nên không nhìn thấy một ai?

Rồi thì… bên làng Tô, bóng dáng hai cô sơn nữ với hai gùi đầy măng, nhưng… không phải là trên đường.

Từ xa đã vội chụp.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/70-3.jpg



Qua rồi còn luyến tiếc quay lại. Tiếc vì những mụt măng tươi mới.

Măng rừng như một sự ban tặng của thiên nhiên dành cho người dân ở vùng cao. Có lẽ vào mùa này, măng là thực phẩm quen thuộc trong các bữa ăn và cũng góp phần đáng kể trong việc tăng ngân sách gia đình.


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/71-3.jpg



Nhìn măng nhỏ vậy nhưng ăn rất ngon, mềm, ngọt. Hương vị khác hẳn măng ở Saigon. Vậy mà tôi chỉ mua 10k - 3k/kg. Thưởng thức qua rồi mới thấy tiếc.



Tôi thật chưa từng nghĩ người dân tộc sống ở vùng cao, xa xôi hẻo lánh lại có thể nhanh nhảu, đối đáp thông minh, lém lỉnh như hai cô gái Mạ này. Đúng là mọi thứ xung quanh ta dần thay đổi, chỉ có ta ngày càng già không nhận ra hết thôi!

Cô sơn nữ này rất xinh, nước da trắng trẻo, đôi má đỏ hây hây làm tôi cứ tấm tắc khen mãi.
Muốn lưu lại một tấm chân dung cũng không xong! Nàng sơn nữ thẹn thùng lấy tay che đi gương mặt xinh xắn.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/111-2.jpg

haianh
01-09-2011, 08:54
Làng Tô hiền hòa khoe mình dưới nắng,

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/72-4.jpg




Khoe những nếp nhà bên những quả đồi xanh mướt cây trồng.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/73-4.jpg



Tự hào thay “Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.”!


Và... đau lòng thay với sức người rừng núi cũng tan hoang!

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/74-3.jpg

balkan
01-09-2011, 11:53
Năm 1988 có dịp vào đây, lúc đó từ đỉnh đèo Phú Sơn trở đi là thâm sơn cùng cốc, rừng nguyên sinh bạt ngàn.

Vậy mà giờ đây, 23 năm sau...cũng bạt ngàn, nhưng là cái bạt ngàn của rừng cà phê; còn rừng nguyên sinh giờ là của hiếm.

haianh
01-09-2011, 16:59
Con đường phía trước…

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/76-4.jpg




Rồi cũng đến đèo Phú Sơn, con đèo cuối cùng để đến với QL 20.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/75-2.jpg




Lơ thơ vài nếp nhà ẩn mình bên sườn núi.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/109-2.jpg



Và kìa! Cả thung lũng đã bừng lên rạng rỡ.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/77-4.jpg


Không gian tĩnh lặng đến nao lòng, ngỡ như nghe thấy cả tiếng gió đang reo trên tầng cây, tiếng núi gọi rừng.

Và tôi đã nghe cả tiếng lòng mình đang rạo rực với khúc nhạc rừng xanh!

nuamua
01-09-2011, 18:11
Đèo Phú Sơn! Nghe cái tên lại dậy lên cảm xúc lần đầu giáp mặt trong một ngày đầu tháng 5, trong 1 chuyến lang thang vạ vật đâu đó …
Đến đỉnh đèo Phú Sơn đã 6h chiều. Trời đã sụp tối, mưa tầm tã, đường đèo vắng ngắt không bóng người, không khí âm u rờn rợn. Lầm lũi vít ga, thỉnh thoảng nhịp tay ga để cây pô nhét bông gòn rú lên phá tan cái tĩnh mịch của không gian cho ... đỡ sợ.
Bất chợt ngoảnh sang và ngạc nhiên xen lẫn thích thú vì dù trời đã sụp tối và mưa to nhưng xa xa phía Tây, ánh dương quang vẫn còn chói lên 1 vùng le lói như muốn níu kéo khoảng khắc cuối ngày. (Hay muốn nhắc tên lang thang là mình đừng bỏ lỡ 1 khoảnh khắc tuyệt đẹp của tự nhiên?!)
Trong bóng tối nhập nhoạng vẫn nhìn được dòng Đạ Đờn (?) trôi lững lờ cạnh các nóc nhà lô nhô ẩn hiện giữa rừng. 1 khung cảnh thật thanh bình và hữu tình, và sự giằng co giữa sáng và tối làm cho khung cảnh thêm phần huyễn hoặc và hấp dẫn!
Thế là mặc mưa, mặc trời tối, mặc quãng đường còn vời vợi và lạ lẫm phía trước... dừng xe bên vệ đường tần ngần đứng ngắm khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp của núi rừng đến khi ánh dương quang tắt hẳn vẫn còn tiếc nuối chưa muốn quay xe đi...
Thât tiếc là hôm ấy thẻ nhớ máy ảnh đã đầy bởi những hình ảnh ấn tượng của "Đại Lộ Kinh Hoàng" - DT722 nên chỉ có thể cố gắng ghi lại hình ảnh bằng diện thoại:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68168&d=1314874340

Lần sau gặp lại trong 1 ngày nắng đẹp, dù cố tìm nhưng đã không còn thấy 1 cảm xúc tương tự.

BM
01-09-2011, 19:46
Cảm ơn bài viết của bạn Haianh, đặc biệt đoạn Hòn Bà đã cung cấp thông tin và tạo cảm hứng cho anh em xe đạp touring đã có chuyến leo Hòn Bà đáng nhớ vào 26-28/08. Chúc vui.

haianh
01-09-2011, 23:53
Cảm ơn bài viết của bạn Haianh, đặc biệt đoạn Hòn Bà đã cung cấp thông tin và tạo cảm hứng cho anh em xe đạp touring đã có chuyến leo Hòn Bà đáng nhớ vào 26-28/08. Chúc vui.

Rất vui vì bài viết đã giúp ích cho các bạn!

haianh
02-09-2011, 03:33
Trong ký ức tôi, con đèo uốn lượn giữa lối đi với hai bên là rừng nguyên sinh bạt ngàn tuyệt đẹp. Những cây gỗ quý cao, to, thẳng tắp, dày tạo nên những cánh rừng âm u, huyền bí nhưng không kém phần thơ mộng. Lần đầu đến đây, tôi đã thấy sợ hãi trong cái âm u, rờn rợn của núi rừng; cứ đưa mắt nhìn quanh quất, tim đập liên hồi. Và rồi, dù lòng vẫn cứ muốn đi, vẫn cứ muốn khám phá, muốn chiêm ngưỡng cái đẹp hoang dã, nên thơ của núi rừng, nhưng miệng luôn giục xế quay trở lại.

Bao nhiêu năm trôi qua, tôi đã luôn mong muốn có ngày quay trở lại. Vậy mà giờ đây, dẫu biết rằng rừng đã bao lần chảy máu, nhưng tôi vẫn hồi hợp, vẫn mong chờ thấy lại những vạt rừng xưa; thế nhưng đã đi qua hết con đèo, chút dáng dấp xưa cũng không thể nào tìm thấy!



Lòng buồn rười rượi khi thị trấn Đinh Văn - thủ phủ Lâm Hà – đã hiện ra trước mắt!

Đinh Văn ngày nay thật to. đẹp, trù phú.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/78-2.jpg




Vùng này trước đây heo hút, ít người. Nhà nước đã tổ chức cho cán bộ và nhân dân ở các huyện ngoại thành Hà Nội vào xây dựng vùng kinh tế mới.

Cái tên Lâm Hà là ghép lại từ hai cái tên Lâm Đồng và Hà Nội, mà những người dân mới vào khai phá đất mới đặt cho nó để gắn kết hai vùng quê hương mới và cũ của họ.

haianh
05-09-2011, 12:38
Rời QL 20, chúng tôi rẽ phải vào QL 27 để đến D’ran.

Lên hết dốc Phi Vàng, trên đường tới Thạnh Mỹ chúng tôi quẹo phải vào Suối Thông.
Đây là vùng đất môt thời nổi tiếng vì có giống khoai lang đỏ thật bùi lúc mới đào và ửng mật ngọt lịm sau 1 tháng thu họach.

Người ta đặt tên cho loại khoai lang khô mềm, dẻo, ngọt lịm là khoai lang dẻo Dalat, nhưng thật ra nó được trồng và chế biến tại đây.

Thay thế cho khoai lang, giờ là vườn rau xanh tốt.



Hôm ấy, bầu trời xanh trong cao vời vợi.


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/79-5.jpg




Điểm tô những áng mây trôi bồng bềnh.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/80-5.jpg

haianh
06-09-2011, 08:51
Và một cuộc rượt đuổi theo mây.

Qua những con đường sình lầy,

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/81-3.jpg



Qua những hàng dã quỳ xanh lá,

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/92-3.jpg



Qua cây cầu.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/93-3.jpg



Lòng sông Đa Nhim giờ thường xuyên trơ đáy.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/94-3.jpg

67_catang
06-09-2011, 11:25
Chào anh Haianh.
Thấy anh đi qua những cảnh ven biển đẹp quá, nhóm em dự định đi vào đầu tháng 10.
Anh cho em hỏi là từ Sài Gòn chạy thẳng ra vịnh Vĩnh Hy bao xa, đi khoảng mấy tiếng anh? Trên đường anh đi từ Long Hải ra Kê Gà có chỗ nào...nhảy xuống tắm rồi lên đi tiếp không anh, em thấy biển đẹp quá chừng, đứng nhìn...sao chịu nổi, hiii. Đi 3 ngày, thì nên sắp xếp như thế nào để có thể tắm biển, tham quan vài chổ ở vịnh Vĩnh Hy, và về Mũi Né-Phan Thiết.
Anh tư vấn giúp em nhé.
Cảm ơn anh nhiều.

haianh
07-09-2011, 13:05
@ 67_catang:

Hihi... là chị chứ hổng phải anh đâu!

Hôm đó mình đi từ Saigon lúc 5h30, đến Phan Rang lúc 4h30. Cũng tùy bạn đi nhanh hay chậm, dọc đường có ghé chơi ở đâu không nữa.

Dọc đường có rất nhiều bãi biển đẹp cho bạn tha hồ tắm.

Nếu có 3 ngảy, theo mình:

Ngày 1: Từ Saigon ra Phan Rang. Dọc đường ghé Kê Gà, làng Thổ Cẩm Chăm, làng gốm Bàu Trúc; tối nghỉ ở Phan Rang.

Ngày 2: Vô tham quan Vĩnh Hy, xuyên đường mới mở qua Bình Tiên, Bình Lập, theo QL1 về Liên Hương( Chùa Cổ Thạch).

Ngày 3: Trên đường về ghé thăm núi Tà Cú, Bàu Trắng...

Vài gợi ý, chúc bạn có chuyến đi thú vị!

giantia
07-09-2011, 14:41
@ Hai anh: bạn có thể thể hiện cung đường đi trên bản đồ để mọi người tham khảo lựa chọn được khồng?
Cám ơn!

haianh
07-09-2011, 21:10
@ Hai anh: bạn có thể thể hiện cung đường đi trên bản đồ để mọi người tham khảo lựa chọn được khồng?
Cám ơn!

Trước giờ mình chưa post bản đồ bao giờ, nên giờ cũng hơi lúng túng. Bạn chờ mình nghiên cứu rồi gửi lên nhé.

haianh
07-09-2011, 21:38
Những áng mây tuyệt đẹp.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/95-3.jpg



Lơ lửng trên nóc chùa.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/96-3.jpg



Và chở cây như thể chở mây về nhà.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/97-3.jpg




Trên mọi nẻo đường, kẻ tưới, người cày… Họ cười nói râm ran trông thật hạnh phúc.

Cùng sự nghịch ngợm, nụ cười trẻ thơ.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/112.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/113.jpg




Tất cả … tất cả đã đong đầy hành trang, làm mỗi chặng đường chúng tôi qua đầy ắp tiếng cười, niềm vui

67_catang
07-09-2011, 22:56
Hii...thanks chi Haianh nhieu nhe.
Hix.. xem thêm mấy trang nữa mới biết là...chị.:shrug:
Nhóm quyết định sẽ tới Phan Thiết-Hòn Rơm, dành thời gian khám phá nhiều nơi o Phan Thiết, vì có nữ chạy xe nên giới hạn lại.
Có lẽ nhờ chị tư vấn thêm vài nơi ăn nghỉ, tắm ở đâu, và có thể liên hệ tàu đi câu mực buổi tối hoặc lặn biển...
Cảm ơn chị trước nhé.

haianh
08-09-2011, 15:11
Hii...thanks chi Haianh nhieu nhe.
Hix.. xem thêm mấy trang nữa mới biết là...chị.:shrug:
Nhóm quyết định sẽ tới Phan Thiết-Hòn Rơm, dành thời gian khám phá nhiều nơi o Phan Thiết, vì có nữ chạy xe nên giới hạn lại.
Có lẽ nhờ chị tư vấn thêm vài nơi ăn nghỉ, tắm ở đâu, và có thể liên hệ tàu đi câu mực buổi tối hoặc lặn biển...
Cảm ơn chị trước nhé.


Mình qua Phan Thiết nhiều lần, nhưng chưa ở lại đêm bao giờ nên cũng không rành về các dịch vụ mà bạn hỏi.

Nhưng mình thấy ở Phan Thiết có rất nhiều khách sạn và nhà nghỉ. Dọc Mũi Né, đối diện với các resort ở phía biển có khá nhiều nhà nghỉ, trông cũng khang trang mà giá cũng mềm. Theo như mình biết, ở Phan Thiết không có dịch vụ lặn biển; mà muốn câu mực, lặn biển, ngắm san hô thì phải liên hệ với các tàu cá có rất nhiều ở biển Hòn Rơm.

- Trên đường ra Bà Rịa, bạn có thể tham quan Suối Đá, Suối Tiên.

Con đường hẹp giữa nhà thờ Chu Hải và một điểm bán vật liệu xây dựng chính là con đường dẫn đến Suối Đá. (Nhà thờ Chu Hải cách thị xã Bà Rịa khoảng 2 cây số, trên đường quốc lộ, bên trái đường.)

Từ Suối Đá đến Suối Tiên phải vượt qua khoảng 600m đường rừng quanh co.

Hoặc từ nhà thờ Chu Hải , đi tiếp khoảng hơn cây số về hướng Vũng Tàu, qua nhà thờ Kim Hải sẽ bắt gặp một con đường tráng nhựa mới, phẳng lì dẫn lên đỉnh núi Dinh. Đứng trên triền núi nhìn xuống sẽ bắt gặp một dòng suối trắng uốn lượn giữa rì rào tre trúc. Đấy chính là Suối Tiên.



- Nếu đã đến Phan Thiết - Hòn Rơm, bạn nên dành ít thời gian thăm Lầu Ông Hoàng, Tháp Chăm Pôsanư, bãi đá Ông Địa, Bàu Trắng & Đồi Trinh Nữ - Hòa Thắng. Hòa Thắng thật đẹp, hoang sơ như miền viễn tây.

Chúc các bạn có chuyến đi trên cả tuyệt vời.

67_catang
09-09-2011, 10:40
To: @Haianh.
Những địa điểm chị giới thiệu dọc đường đi có lẽ rất thú vị, vì suối đá mình đã nghe nói khoảng 10 năm trước lúc đó còn hoang sơ và sạch lắm, nhóm chắc sẽ ghé nơi đó. Cảm ơn chị rất nhiều.
Đầu tháng 10 nhóm sẽ khởi hành, hy vọng sẽ có nhiều hình ảnh góp thêm những cảnh đẹp của quê hương cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. hii :)
Cũng chúc chị có nhiều chuyến đi tới những vùng đất mới và nhiều ảnh đẹp nhé.

langdu75
10-09-2011, 14:51
Làng hành, tỏi Mỹ Tường.

Là rẻo đất pha cát bằng phẳng dọc theo bờ biển; khá khô cằn nhưng đặc biệt phù hợp với cây hành và tỏi.
Tỏi ở đây không to như ở Dalat, nhưng hương vị lại cay nồng, đậm đà; và sẽ rất ngon nếu ăn tỏi ngâm dấm với cơm nóng vào những ngày mưa bão.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65882&d=1312683827


Phan Rang là một nơi rất đáng để thăm vì tính hoang sơ quyến rũ cùng với những bảo tồn của văn hóa Chàm (không những kiến trúc, vật thể mà còn có những con người Chàm rất thân thiện và thú vị) . Phan Rang không những nổi tiếng với nho, hành tỏi mà còn nổi tiếng với nem chua, cơm gà, nước mắm, măng khô, mực năng, tôm, ghẹ 2 da.

haianh
12-09-2011, 11:35
Một ngày phơi minh cùng nắng gió, dạo quanh các ghềnh đá, mãi mê khám phá san hô đã làm phá sản kế hoạch loanh quanh thành phố sương mù của chúng tôi!

Rời Ban Mê từ sáng, thế nhưng mãi đến 9.30 tối chúng tôi mới chạm đến ngõ nhà! Và sáng hôm sau lại nai nịch trở về với thành phố bụi bặm, ồn ào.

Vì lời mời hết sức nhiệt tình, nên trên đường đi ghé lại nhà bà chị để thưởng thức món cháo vịt xiêm.

Đến nơi, chủ nhà đang bận rộn … nhổ lông vịt!

Chao ôi! Lại phải chờ dù rất sốt ruột.


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/98-4.jpg



Cũng là vịt xiêm, nhưng vịt ở đây rất nhỏ. Nghe nói phải sau khi đẻ trứng thì nó mới to ra. Bà chị nói có lẽ vì không có ao, hồ cho nó vùng vẫy. Không biết có đúng vậy không?

KKI
12-09-2011, 16:29
Thanks chị haianh, post của chị hay quá.

Em cũng mới làm 1 cuốc Phan Rang - Vĩnh Hy - Bình Tiên về, dừng chân ăn hải sản ngay đảo Bình Hưng.

Cái bãi đẹp ngất ngây sắp bị chiếm làm resort tên là bãi chuối, tiếc thật, nếu đặt cái resort thì sau này chắc sẽ không còn đẹp và hoang sơ như thế...

haianh
13-09-2011, 10:13
Vị cháo vịt đậm đà cũng không thể níu kéo chúng tôi lâu. Ăn vội vã rồi từ giã ông anh, bà chị để lên đường.

Vậy mà cũng 9h mới có thể xuất phát.



Đã một lần qua đèo Gia Bắc, ấn tượng vẫn chưa phai, vẫn muốn được thêm vài lần trải nghiệm để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi rừng cùng cung đường uốn lượn nơi đây vào những thời khắc khác nhau. Thế nhưng dù cố nài nỉ,. xế vẫn không dám mạo hiểm vì tôi có cái hẹn vào tối hôm đó. Vậy là đành phải xuôi về bằng QL20!

QL20 chúng tôi đã qua lại biết bao nhiêu lần.

Tôi còn nhớ lần đầu đến Dalat, cảm giác ngất ngây và sợ hãi cứ đeo bám suốt từ địa phận Lâm Đồng. Giờ đây, cũng con đường đó, cũng những con đèo đó, nhưng không còn cảm giác hồi hợp như xưa vì năm nào cũng qua lại đây 3- 4 lần.

Lên hết dốc Lan Hanh là đổ xuống đèo Phú Hiệp này.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/99-4.jpg



Rồi đến đèo Bảo Lộc.

Thật ra, đèo Bảo Lộc rất đẹp và hùng vĩ. Luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ với những ai lần đầu qua đây.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/102-3.jpg



Con đèo mới được sửa sang, đường láng coóng nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có của nó.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/101-4.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/103-3.jpg




Xe qua lại dập dìu, là đặc trưng của QL này.

https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/114-2.jpg


https://i1081.photobucket.com/albums/j348/kimanhphoto4/Wonderful%20summer%20holiday%202011/100-4.jpg




Dù thời gian có giới hạn, dù chưa đến được hết những nơi muốn đến, nhưng chúng tôi đã vô cùng vui vẽ, vô cùng hạnh phúc với những trải nghiệm trong suốt hành trình. Tâm hồn thư thái, hoàn toàn thư giãn. Chẳng mong gì hơn, đó là điều chúng tôi mong muốn và luôn có sau mỗi chuyến đi.

changque
18-09-2011, 13:53
Rất tuyệt. Hôm nào chúng tôi cũng sẽ làm 1 cuốc như chị. Đoạn Vĩnh Hy - Bình Tiên có nhiều bãi biển nhỏ và đẹp. Hòn Bà cũng tuyệt vời.

balkan
24-09-2011, 07:53
Một cung đường thú vị!

hung1mi
06-10-2011, 16:58
Nhìn cô đi thấy thèm quá.:) Có chuyến đi nào khác cô nhớ cho em và các bạn tháp tùng với.

Em có mấy tấm hình ở Long Hải, góp vui cùng cô.

https://i1214.photobucket.com/albums/cc481/hungphoto1/IMG_3168.jpg

https://i1214.photobucket.com/albums/cc481/hungphoto1/IMG_3172.jpg

SPORT4477
06-10-2011, 21:25
Hay quá . lâu lâu vô đọc mấy bài của anh chị trong phượt forum này thích quá , thank nhiều

nghecon0308
08-10-2011, 16:28
Rất cảm ơn chị đã chia sẽ cho mọi người một cung đường rất thú vị. Đọc bài của chị mà tôi như đang phượt vậy. Bài viết chi tiết, ảnh rất đẹp, người cũng đẹp :D.

Rất cám ơn chị

NguoiNhaQue66
11-10-2011, 09:29
Con đường dẫn ra Vĩnh Hy tách dần xa biển đi vào núi Chúa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65905&d=1312690908



- Em cũng mới đi cung này về, nhưng đến Vĩnh Hy cắm trại, lên tàu cá chạy 1 vòng quanh vịnh rồi quay ngược lên Đà Lạt. Mà đoạn vào Vĩnh Hy có 2 con suối nhỏ chảy cắt ngang mặt đường nhìn đẹp lắm sao chị không chụp nè??!!
- Hình nè chị

https://i1236.photobucket.com/albums/ff455/ncan9999/310612_300122333334667_100000107085303_1369167_683 524298_n.jpg

balkan
11-10-2011, 20:19
Dòng nước trong veo chảy tràn qua đường như thác thật thích.

Có lẽ là mùa mưa nên nước nhiều như vậy.

khoadanh
11-10-2011, 21:08
Chính xác đó hihi khi vào mùa mưa nước từ núi sẽ đổ xuống tràn qua đường rất hấp dẫn, nhưng khi mưa lớn thì rất nguy hiển đấy. Nước suối từ núi đổ xuống rất nhiều sẽ cắt luôn đường giao thông từ vịnh Vĩnh Hy về hướng Phan Rang .

Danh Kenvin
14-10-2011, 16:11
Biển quê mình còn nhiều chỗ hoang sơ và ít người khám phá quá!Nhất định em sẽ làm 1 chuyến ven biển như chị mới được!(c)Mới nói có mấy câu mà máu Phượt chạy rân trong người rồi!:D

Danh Kenvin
14-10-2011, 16:23
Đẹp quá!Làn đầu tiên mới thấy san hô Việt Nam!trước đây toàn thấy trong chương trình "Khám phá đại dương" trên tivi không àh!

NguoiNhaQue66
19-10-2011, 15:23
Xin góp vui thêm vài tấm ảnh Vĩnh Hy dịp offline sinh nhật Phượt Phú Yên !

Vĩnh Hy vào rạng tối:

https://i1236.photobucket.com/albums/ff455/ncan9999/PMT_1521.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff455/ncan9999/PMT_1517.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff455/ncan9999/PMT_1510.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff455/ncan9999/PMT_1637.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff455/ncan9999/PMT_1558.jpg

NguoiNhaQue66
19-10-2011, 15:28
Vĩnh Hy ban sáng

https://i1236.photobucket.com/albums/ff455/ncan9999/PMT_1719.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff455/ncan9999/PMT_1718.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff455/ncan9999/PMT_1696.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff455/ncan9999/PMT_1693.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff455/ncan9999/PMT_1679.jpg

và Vĩnh Hy - biển của Việt Nam !

https://i1236.photobucket.com/albums/ff455/ncan9999/P1050580.jpg

lilgurl
19-10-2011, 22:31
:(( Hôm nay vào coi cái topic này, nhớ lại cái lúc đi trek con đường này. Coi liền luôn quên nhấn Thank. Cám ơn anh chị :) ( Nhớ ra cái topic report dang dở, cố gắng ngồi viết tiếp huhu )

phongdu
09-03-2012, 15:41
Quá tuyệt cho cung đường du lịch ven biển dài 500km.Ngưỡng mộ quá

Trieu Nguyen
17-10-2014, 10:22
Quá tuyệt vời !! Hy vọng sẽ khám phá vào tết Tây 2015. Thanks chị Haianh

yenxuan1901
17-10-2014, 14:48
Qua khỏi khu này là ruộng muối bao la.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65880&d=1312683705



Thật may mắn, khi đi ngang qua đây gặp đúng lúc bà con thu hoach muối.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65881&d=1312683705


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65876&d=1312683705


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65877&d=1312683705


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65900&d=1312686036


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65878&d=1312683705


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=65879&d=1312683705



Lân la làm quen, hỏi chuyện được biết một khuôn ruộng như vậy mỗi đợt thu được 500 kg, nhưng gia mỗi kg chỉ được 500đ.
Muối kết tinh nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào trời có nắng hay không. Đầu tiên người ta dẫn nước từ biển vào 1 khuôn ruộng ở trên cao. Phơi dăm bảy ngày cho bốc bớt hơi nước, rồi dẫn xuống khuôn ruộng thấp hơn. Lại phơi nữa, và dẫn xuống khuôn ruộng bên dưới. Cứ mỗi lần phơi thì nồng độ muối lại tăng cao. Qua vài lần như vậy mới tới khu ruộng kết tinh này.

Chỗ này là Hòn Đỏ ở xã Thanh Hải pk chị?

http://www.baomoi.com/Ve-Hon-Do-an-ca-doi/137/13316779.epi

nhatnguyen
21-10-2014, 15:43
Kí sự của bạn rất thú vị. Hôm 12/10 mình từ Đà Lạt xuống Phan Rang, rồi từ Phan Rang về Nha Trang cũng tính đi đường Vĩnh Hy đến Cam Ranh, nhưng tra bản đồ google thì ko thấy đường thông suốt từ Vĩnh Hy, Bình Tiên ra quốc lộ 1 đoạn Cam Thịnh Đông, nên sau đó lại đi QL1 từ Phan Rang về Nha Trang.