PDA

View Full Version : Tibet by train - 14 days in snow kingdom - 11/10/2015 - from hanoi



an_bo_o_bui
31-07-2015, 23:34
Chào các bạn,

Tôi đang lập kế hoạch phượt Tibet và đến Tibet bằng tàu hoả từ Thành Đô. Do các nhóm khác đều đi bằng máy bay đến Tibet mà tôi thì lại không muốn bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm trên chuyến tàu hoả xuyên cao nguyện Thanh Tạng nên đành phải lập thêm 1 group này và mời các bạn có cùng sở thích.

Hiện nay đã có 2 người tham gia group, 1 nam, 1 nữ, đều ở Hà Nội. Tôi muốn mời thêm các bạn để thành group 4 hoặc group 8 nhằm chia sẻ chi phí tour và cùng khám phá các ngóc ngách Tây Tạng cho có bạn có bè.

Hiện chương trình sơ bộ như sau:
Day Oct 11st
Fly to Chengdu form HN/HCM
Sightseeing in CHengdu

D2 (Oct 12nd)
Sightseeing in CHengdu
Depart for Lhasa from Chengdu by train (T22, 20:45-14:16)
View the beautiful scenery on the way
On the train

D3 (Oct 13rd)
On the train
View the beautiful scenery on the way
On the train

D4 (Oct 14th)
Arrival in Lhasa
Private transfer from Lhasa railway station (Optional: Tibetan performance)
Lhasa, Dekang Hotel

D5 (Oct 15th)
Lhasa Suburb & City
Ganden Monastery, Potala Palace, Jokhang Temple, Barkhor Street
Lhasa, Dekang Hotel

D6 (Oct 16th)
Lhasa > Gyantse > Shigatse
Yamdrok Lake, Karola Glacier, Pelkor Chöde Monastery with Gyantse Kumbum
Shigatse, Manasarovar Hotel

D7 (Oct 17th)
Shigatse > Saga
Tashilump Monastery
Saga, Saga Hotel

D8 (Oct 18th)
Saga > Manasarovar
Lake Manasarovar
Manasarovar, Guest house

D9 (Oct 19th)
Manasarovar > Darchen > Kailash > Darchen
Lake Manasarovar, Mt. Kailash
Darchen, Guest house

D10 (Oct 20th)
Darchen > Zanda
Thoiling Monastery, Zanda Clay Forest
Zanda, Ngari Zhada Tulin Castle Hotel

D11 (Oct 21st)
Zanda > Tsaparang Ruins > Darchen
Tsaparang Ruins (Guge Kingdom)
Darchen, Guest house

D12 (Oct 22nd)
Darchen > Saga
View the beautiful scenery on the way
Saga, Saga Hotel

D13 (Oct 23rd)
Saga > Rongbuk > EBC
Rongbuk Monastery
EBC, Rongbuk Everest Hotel

D14 (Oct 24th)
EBC > Shigatse
Everest Base Camp
Shigatse, Manasarovar Hotel

D15 (Oct 25th)
Shigatse > Namtso
Namtso Lake
Namtso, Guest house

D16 (Oct 26th)
Namtso > Yampachen > Lhasa
Yampachen Hot Spring, Local Tibetan Family Visit
Lhasa, Dekang Hotel

D17 (Oct 27th)
Departure from Lhasa by airways
Private transfer to Lhasa airport

Giá tour đã được quote như sau:

3 pax
2, 340 USD (14, 390 CNY) per person, but one of you need to pay more 390 USD (2, 400 CNY) as the single supplement.

4 pax
1, 945 USD (11, 960 CNY)

Price includes:

1. All the necessary permits.
2. 13 nights’accommodations as per the itinerary.
3. All private transportation in Tibet between sightseeing places, pick-up and drop off.
4. Experienced local English-speaking Tibetan tour guide and experienced driver with one comfortable vehicle.
5. Gas and parking fee of the vehicle.
6. All sightseeing entrance fee mentioned in the itinerary.
7. Government Tax.
8. Oxygen (if need).
9. A bottle of water for each of you per day.
10. Express delivery fee of Permit (eg. SF. Express).

Price Excludes:

1) The air or the train tickets to and from Tibet.
2) All the meals (some hotels will provide the breakfast), your guide will assist you to find the local comfortable restaurants.
3) Private expense like laundry, IDD calls, drinks in the room, etc.
4) Extra expenses and/or additional days caused due to unexpected events (delays, porter age because of landslides and other natural events).
5) Tip for the guide and driver.
6) Anything not listed in price includes.

Đây là gía mới quote lần đầu, mình sẽ mặc cả thêm để có mức gía tốt nhất

buttercup3011
05-08-2015, 14:15
Giờ visa Trung Quốc chỉ cấp loại 15 ngày thôi bạn nhé, nên cần xem lại số lượng ngày cho phù hợp. Bọn mình vừa làm visa xong nên note cho các bạn biết :D

capcuu
05-08-2015, 15:34
Visa tibet thì chắc là bên tour họ lo được. Nhưng em nghĩ bác đi thế hơi dài quá. Tibet nhiều điểm cách nhau cứ tầm 300-400km, đi cả ngày mới đến 1 điểm nào đó, lang thang hơn 10 ngày khá oải, cũng do không khí loãng nữa. Các đền thờ (monasory) thì hao hao giống nhau cả, đi tầm 2-3 cái là ngán rồi :D
Em nghĩ bác nên ở Tibet khoảng 5-7 ngày là đủ.
Ngoài ra nên ở lại Chengdu, đi thăm bọn Gấu Trúc, mấy cái công viên, di tích, hoặc đi thêm Cửu Trại Câu cũng đẹp mà

Em_cha
06-08-2015, 14:15
Mình khuyên bạn ko nên thử đi tàu bên TQ làm gì, nhất là với chuyến đi dài và xuyên qua khu vực hoang vắng, thiếu thốn như vậy. Trải nghiệm có thể rất phong phú nhưng đổi lại là sự mệt nhọc, uể oải (vì ngồi tầu quá lâu), sự bất tiện trong ăn uống, vệ sinh trên tàu, phiền toái từ hành khách khác và nỗi lo an toàn mỗi đêm ngủ giữa chốn đông người :)

capcuu
06-08-2015, 15:29
Mình khuyên bạn ko nên thử đi tàu bên TQ làm gì, nhất là với chuyến đi dài và xuyên qua khu vực hoang vắng, thiếu thốn như vậy. Trải nghiệm có thể rất phong phú nhưng đổi lại là sự mệt nhọc, uể oải (vì ngồi tầu quá lâu), sự bất tiện trong ăn uống, vệ sinh trên tàu, phiền toái từ hành khách khác và nỗi lo an toàn mỗi đêm ngủ giữa chốn đông người :)

Em tin là bác chưa từng đi tàu từ Chengdu đến Tibet :)
Đi tàu có cái hay, có cái dở
Cái hay quan trọng nhất là việc tăng độ cao dần dần, cơ thể mình ko bị sốc độ cao như đi máy bay. Đã có rất nhiều người kết thúc chuyến đi ngay từ ngày đầu tiên đến Tây Tạng do sốc độ cao. Ngoài ra, 2 ngày ngắm phong cảnh trên tàu hỏa cũng khá xứng đáng. Về an toàn, vệ sinh, ăn uống thì em đảm bảo bác khỏi lo :D.
Cái dở là mất toi 2 ngày ngồi trên tàu (mỗi chiều), nên lời khuyên của em là chiều đi thì đi tàu, chiều về thì bay :D. Vụ này bên tour cũng lo được cho bác

an_bo_o_bui
06-08-2015, 21:56
Cam ơn cac bac da cho y kien

an_bo_o_bui
06-08-2015, 22:01
Các bác ạ
Visa vẫn 30 ngày, mình đã làm xong visa. Phí làm visa là 70 USD
Đi tàu thì mình đã check với các bạn đã đi và bên tour nên không phải quá lo lắng, mình đã mua vé nằm mềm. Quan trọng nhất là mình muốn đi tàu, vậy thôi. Mình cũng đi tàu chặng đi và về bằng máy bay.
Tour thì em muốn tập trung cho Tibet. Còn Cửu Trại Câu và Thành Đô thì gần mình, đi lại dễ dàng hơn nên em để chuyến sau. Nhưng dù sao thì chương trình của em cũng có 2 ngày ở Thành Đô để đi các điểm xung quanh tp này

Mèo Bay
07-08-2015, 12:33
Theo mình, chương trình của bạn như thế là nặng, vì thường đi Kailash thì sẽ không đi EBC nữa, do đường không thuận - và cũng vì tiêu hao thể lực cho cung như thế không mấy người chịu nổi.

Ngay cả những cung ngắn, ví dụ:


D5 (Oct 15th)
Lhasa Suburb & City
Ganden Monastery, Potala Palace, Jokhang Temple, Barkhor Street
Lhasa, Dekang Hotel

Trong một ngày không thể làm hết những việc đó được. Ganden cách Lhasa khá xa, đường đèo dốc quanh co. Nếu đi đủ một vòng khora quanh nó phải mất ít nhất 2h nữa. Khi về lại Lhasa đã là buổi xế. Vé vào Potala ko phải muốn mua lúc nào, giờ nào cũng có mà nhà tour phải đăng ký và người ta phân vé cho một giờ xác định, nếu giờ đó ko thuận, hay sát giờ với điểm tham quan khác quá sẽ có nhiều bất lợi. Tương tự, để thăm thú tử tế Jokhang và khu Bakhor cũng không nên để nó chung với điểm Potala trong một buổi chiều được.

Cần biết là hầu hết các điểm tu viện/ chùa miếu ở Tibet đều có khuôn viên rất rộng lớn và thường phải đi theo vòng khora nên có sự mệt mỏi không nhỏ, nhất là trong hoàn cảnh thiếu hụt oxy và khí áp thấp. Nếu lịch đi dày quá, ko có đủ thời gian để phục hồi thì sau vài ngày đầu hào hứng, về sau sẽ rất nặng nề, nhất là khi trong đoàn có nữ, có người sưc khỏe yếu, bị ốm hay bị sốc độ cao.

Guesthouse ở Tibet điều kiện VS rất kém: thường ko có VS trong phòng, chỉ có khu VS dùng chung ở ngoài mà nhà VS kiểu Tạng thì ko phải là một trải nghiệm thú vị gì đâu :D Tháng 10 ở Tibet đã rất rét rồi, nếu đêm hôm phải đi VS bên ngoài hay phòng tắm không kín gió thì ... :(

Thức ăn trên Tibet cũng là một vấn đề, vì trên xứ ấy rất ít sản vật tại chỗ nên ko có chuyện ăn ngon bổ rẻ. Dĩ nhiên có chỗ ăn ngon, nhưng ko hề rẻ :( Ăn uống rẻ tiền sẽ làm mất sức, không thể đi lâu ngày được. Một bữa ăn được phải mất 30 RMB, ăn ngon phải 40 RMB trở lên.

Đi đâu cũng có thể tiết kiệm nhưng ở Tibet thì ko nên; vì bảo tồn thể lực (cho cả đoàn) đến ngày cuối cùng mới là mục tiêu tối thượng còn tiền thì kiếm được, xin được, vay được... :D Do đó cần phải đầu tư đúng mức cho chuyện ăn ở, phương tiện di chuyển; còn địa điểm tham quan thì bớt đi vài ba điểm cũng chẳng chết ai; vì cơ bản mấy cái tu viện cũng na ná nhau :)