PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Lần đầu phượt Bình Ba (đi về bằng tàu hỏa giường nằm)



ghien
31-07-2015, 10:11
Trung tuần tháng 07/2015, sau khi đã nghe, đã xem, đã tính toán, đã lựa chọn, đã tìm hiểu, đã.... quyết đinh đi BB 1 chuyến. Với thời gian chỉ có 2 ngày 2 đêm mà thời gian trên xe đã lấy đi mất 18 tiếng, nên cũng không đi được nhiều nơi như đã đự định.
Khởi hành tại ga Hòa Hưng đi Nha Trang lúc 20h30 thứ 7 (tàu SNT2 ghế mềm điều hòa giá 371k/vé), sau nhiều lần nhiều giờ dừng chờ tàu ngược lại, mới đến được ga NT lúc 6h15 ngày hôm sau, sau đó từ ga băng qua đối diện xéo bên đường về hướng nhà sách Phương Nam thì gặp bến xe bus Phương Trang đi Cam Ranh giá vé 24k/ng (cách 45p sẽ có 1 chuyến), lúc lên xe là 6h30, đến 8h đến CR.
Sau khi đến CR (bến cuối của xe bus PT), xuống xe gặp 2 em gái nhỏ cũng đi BB như mình nên rủ cùng đi chung taxi share, 50k (bao gồm 5k vé xe taxi vào cổng) từ bến xe đến cảng Ba Ngòi. Vừa xuống taxi thì được nhiều a bu lại hỏi đi cano ra đảo giá 100k/ng, nên đi luôn, không cần chờ đợi lâu. Sau 20p thì cập cảng đảo BB. (tàu chạy tốc độ rất cao, rất cảm giác, rất đã, nhớ giữ chặt nón, áo khoác,... kẻo bay mất).
Trước đó đã đặt phòng nhà nghỉ 7 Hộ, giá 350k/ngày (chỉ phòng số 18 là có cửa số nhìn ra Bãi Nồm, các phòng còn lại kg có cửa sổ giá 300k/ ngày/2 người). Sau khi đi loanh quanh hỏi đường đến nhà nghỉ thì gặp 1 anh, hỏi ảnh đường đi thì ảnh đưa chiếc xe Ware đang dựng gần đó cho mình đi (rất ngạc nhiên lẫn thích thú). Hóa ra a đó là người nhà của nhà nghỉ 7 Hộ và xe đó là xe cho thuê của nhà nghỉ và xe dựng trên đảo kg mất.
Cô chú 7 Hộ rất nhiệt tình, thân thiện, vui tính, chỉ dẫn rất chi tiết, rõ ràng. Và nhà nghỉ đúng là nhà nghỉ, chỉ có giường để nằm, máy lạnh cho mát, toilet để đi vệ sinh, ngoài ra chẳng có gì, phải đem theo đầy đủ khăn tắm, bàn chải, dầu gội, kem đánh răng....). Nhận phòng xong ra chợ ăn bánh canh chả cá, ngon, 20k/tô (kg biết sao mà chỉ quán này, chỉ biết nằm ngay đầu hẻm nhỏ, rất đông người ăn, từ du khách đến dân địa phương). Ăn xong quay về nhà nghỉ mướn xe máy, 60k/ trong ngày, qua đêm 120k. Đi vòng vòng quanh đảo, chỉ 2h là hết đảo, kể cả thời gian dừng lại tạo dáng chụp hình. Về phòng nghỉ chút, khoảng 5h30 ra tắm Bãi Nồm. Cảnh rất đẹp, biển trong xanh, núi mờ mờ ảo ảo sương.

Hungbkct
31-07-2015, 11:12
@ghien: Hay quá! Mình cũng đang lên kế hoạch đi Đà Lạt - Nha Trang - Bình Ba, bạn up hình và kể chi tiết nhé!

natokan18
31-07-2015, 16:20
bạn có biết ngắm san hô ở đâu ko và làm sao mình thuê dịch vụ đó dc?

SURIBI
03-08-2015, 12:17
còn không bạn sao không thấy nói đến vụ hải sản ta:D

ghien
03-08-2015, 12:56
Buổi tối chạy ra bến tàu lên bè Sự ăn hải sản, tôm hùm có nhiều loại, nhiều giá, tha hồ lựa chọn. Trước khi đi ăn hải sản, chú 7 dặn nếu có ăn ốc thì nhớ bỏ hết ruột, kg thì sẽ đau bụng. Tôm hùm mình ăn giá 1triệu2/kg, mình chỉ ăn 1 con 600gr, còn ốc thì kêu mỗi loại 1/2kg, ốc mặt trăng, ốc gì gì nữa quên tên rồi. Giọng ngoài đó nói khó nghe quá.
Sáng hôm sau, dậy sớm ngắm bình minh tại Bãi Nồm, kg cần đi đâu xa. Sau đó ra chợ ăn sáng,đi dạo 1 vòng đến 8h30 trả phòng.
Sáng thứ 2, đảo vẫn như mọi ngày, chẳng vắng hơn, nên kg sợ chờ tàu lâu. Ra cảng thì lúc nào cano cũng có sẵn, ngồi chút đủ 8 người là chạy. Lên cảng Ba Ngòi, đi xe ôm 2 ng ra bến PT về NT (30k). 9h30 xe bus chạy. Xe bus PT về NT đông cực kỳ, chạy chậm, chen lấn, cũng may mình lên đầu bến, có chỗ ngồi. 11h đến ga NT, còn 45p tàu chạy nên đi kiếm gì ăn. Xung quanh chẳng thấy bán gì nên vô Jolibee trong Maximark ăn gà gán.
11h45 tàu đến, trễ 15p. Tàu chạy chậm, ồn, lắc, tưng và nhiều người, lộn xộn. 20h40 tàu về ga HH.
Tàu về đến Biên Hòa thì xảy ra tai nạn đụng chết ng, nên trễ 40p.

duongluu
03-08-2015, 13:33
ôi phượt =]