PDA

View Full Version : Dalat trong tôi



Beginner
30-07-2015, 14:04
Thân chào các thành viên của gia đình Phượt .
Tôi là người thuộc thế hệ 6X đời đầu , tuy nhiên vì mới tham gia vào gia đình Phượt , đang là phượt tử nên bài viết không có hình và thật tình tôi cũng chưa biết cách post hình lên bài viết , rất mong được ACE hướng dẩn thêm .

Bài viết này chỉ mong chia sẻ cùng các bạn những dấu ấn Dalat đã để lại trong tôi , dù rằng đây là một nơi chốn khá quen thuộc với tôi và chắc chắc không xa lạ với các thành viên gia đình Phượt .

1. Tóc em từng sơi nhỏ rớt xuống hồ làm sóng lênh đênh
https://farm1.staticflickr.com/430/20081875276_7d7d40ca2a_k.jpg (https://flic.kr/p/wAyRSU)DSC_0119 (https://flic.kr/p/wAyRSU) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr
Chắc không ai không biết đến hồ Xuân Hương - Dalat , với tôi đó là một nơi chốn đặc biệt , không phải vì là biểu tượng của Dalat mà nơi đây đã in dấu rất nhiều kỷ niệm của một thời sinh viên nông nổi và ngây thơ của thập niên 80 thế kỷ trước .
Tôi không học tại Dalat , nhưng tôi có một thằng bạn thân có bạn gái tại Đại học Dalat nên tôi đã nhiều lần ngủ đêm bên bờ hồ trong những dịp tháp tùng thằng bạn lên Dalat thăm bạn gái .
Nhiều cảm xúc không diển đạt được nếu bạn có dịp cuộn mình trong áo khoác bên bờ hồ : những người câu cá đêm , những người săn ảnh , những người mưu sinh về đêm của Dalat ....
Đến bây giờ , những đêm co ro bên bờ hồ xuân hương những năm 1980-1982 có lẻ là những kỷ niệm đẹp nhất của tôi về Dalat , về tình thân giửa bạn bè .
https://farm1.staticflickr.com/451/20113971001_cd80e357ba_k.jpg (https://flic.kr/p/wDpmPt)DSC_0124 (https://flic.kr/p/wDpmPt) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr
2. Màu tím pansee
https://farm1.staticflickr.com/305/20113690511_55624c463d_k.jpg (https://flic.kr/p/wDnVrr)DSC_0216 (https://flic.kr/p/wDnVrr) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

Quáng cafe Thanh Thủy bên bờ hồ đã thay toàn bộ tone màu tím pansee .
Đến Dalat , các bạn nên dành một buổi chiều nào đó tại quán cafe này , đừng uống cafe (với tôi thật lòng cafe Dalat là dở tệ ) gọi một ly Mojito hoặc Gin -Tonic hoặc Jack Coke , đốt điều thuốc lá để chiêm nghiệm về những gi đã qua .
Không biết bao nhiêu lần , tôi đã ngồi ở đây để nhìn lại mình , nhất là trong những tinh huống mất mát mà không ai tránh được trong cuộc đời làm người .
https://farm1.staticflickr.com/389/19487262703_cb4328eb09_k.jpg (https://flic.kr/p/vG2jgZ)DSC_0212 (https://flic.kr/p/vG2jgZ) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

3. Cafe Dalat

Với tôi , Cafe Tùng là nơi duy nhất tôi chọn để uống cafe tại Dalat , không vì cafe mà vì không khí và âm nhạc của quán này.
Một quán cafe nhỏ , mờ tối , đặc quánh khói thuốc . Có những góc nhìn ra con phố sầm uất của Dalat .
Nơi mọi người không trò chuyện lớn tiếng .
Nơi bạn có thể gặp MKP , một nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Dalat , không phải chỉ vì những bức hình mà còn vì phong cách sống của anh này .
Nơi bạn có thể nghe Christophe với những album la nouvelle selection
Có thể ngày nay , cafe Tùng không còn được biết đến nhiều , nhưng như các bạn biết thế hệ 6X chúng tôi có lẻ là những người đã quá già để học thay đổi .

Một vài chia sẻ về Dalat , một nơi chốn chắc không xa lạ với mọi người .

hoatit91
30-07-2015, 15:42
Cafe Tùng là nơi duy nhất tôi chọn để uống cafe tại Dalat , không vì cafe mà vì không khí và âm nhạc của quán này. cũng thích quán này hihih

Beginner
31-07-2015, 10:59
Cafe Tùng là nơi duy nhất tôi chọn để uống cafe tại Dalat , không vì cafe mà vì không khí và âm nhạc của quán này. cũng thích quán này hihih

Vậy là chúng ta cùng sở thích và cảm nhận , cám ơn bạn đã chia sẻ .

haianh
31-07-2015, 22:09
6X đời đầu, năm 80 đã là sinh viên, vậy là bạn hơn mình một vài tuổi.

Lần đầu tiên mình đến Dalat là vào hè 1980, Dalat lúc ấy hoang sơ lắm và cũng đẹp đến nao lòng. Mấy mươi năm trôi qua, Dalat đã thay đổi rất nhiều; dẫu theo chiều hướng không được hoan nghênh, nhưng với mình, từng góc phố, con đường Dalat vẫn rất thơ mộng, nét mộng mơ này không lẫn đâu được,dẫu có là Sapa. Chỉ cần hít thở cái không khí nơi đây là bao mệt mỏi, căng thẳng đều tiêu tan.

* Bạn không cần viết đủ bài mới đươc đăng hình. Tạo một account trên trang Flickr, up ảnh lên, click vào ảnh, tiếp tục click vào mũi tên bên góc phải phía dưới ảnh (khi đưa chuột vào sẽ hiện lên chữ "chia sẻ ảnh") . Chon BBcode, chọn cỡ ảnh, copy và đưa vào bài viết là xong. Chúc bạn thành công.

Beginner
01-08-2015, 11:27
Cám ơn bạn haianh rất nhiều
Mình sinh năm 1961 , học năm 1 vào năm 1979 .

Mình có thể hiểu được cảm giác của bạn về Dalat , đúng như bạn nói Dalat bây giờ không còn như thời của chúng ta còn trẻ , tuy nhiên không khí Dalat vẫn mang lại được một cảm giác bình yên cho những người bên kia sườn dốc của cuộc đời như chúng ta .

Nếu có dịp ngang qua Bình Thuận , phone cho mình nhé ( 0903834904) .

Beginner
02-08-2015, 09:02
Cám ơn bạn haianh đã hướng dẩn tôi cách post hình lân bài viết .
Rất cám ơn bạn

thienbao11
03-08-2015, 13:45
Chào anh ! chờ đợi những bài viết ! để cùng chia sẻ ! Thân .

haianh
03-08-2015, 17:00
Cám ơn bạn haianh rất nhiều
Mình sinh năm 1961 , học năm 1 vào năm 1979 .

Mình có thể hiểu được cảm giác của bạn về Dalat , đúng như bạn nói Dalat bây giờ không còn như thời của chúng ta còn trẻ , tuy nhiên không khí Dalat vẫn mang lại được một cảm giác bình yên cho những người bên kia sườn dốc của cuộc đời như chúng ta .

Nếu có dịp ngang qua Bình Thuận , phone cho mình nhé ( 0903834904) .

Rất vui vì có thêm một người bạn mới.

Đã lưu số của anh, Bùi Đức Anh 0903834904, xin phép được xưng hô như thế. Khi nào có dịp ngang qua sẽ gọi cho anh, và anh cũng thế nhé, đặc biệt là ngày chủ nhật vì hôm ấy sẽ tụ tập được vài người bạn thân thiết nữa.

Beginner
04-08-2015, 10:12
Chào anh ! chờ đợi những bài viết ! để cùng chia sẻ ! Thân .

Cám ơn anh đã động viên , hy vọng sẽ gặp anh trong một chuyến đi .
Rất ngưỡng mộ anh về hành trình mà anh đã đi qua .

Beginner
04-08-2015, 10:14
Rất vui vì có thêm một người bạn mới.

Đã lưu số của anh, Bùi Đức Anh 0903834904, xin phép được xưng hô như thế. Khi nào có dịp ngang qua sẽ gọi cho anh, và anh cũng thế nhé, đặc biệt là ngày chủ nhật vì hôm ấy sẽ tụ tập được vài người bạn thân thiết nữa.

Cám ơn bạn Hải Anh , sẽ thu xếp để về SG cafe cùng với vợ chồng bạn và nhóm bạn có cùng sở thích (Phượt).

Beginner
26-07-2016, 14:31
Cafe Tùng là nơi duy nhất tôi chọn để uống cafe tại Dalat , không vì cafe mà vì không khí và âm nhạc của quán này. cũng thích quán này hihih

Cafe Tùng mới nhất đây bạn (một buổi sáng tháng 7 /2016) , lúc này Tùng đang mở bài Une histore d'amour .

https://c2.staticflickr.com/9/8643/28479761841_69361ebd89_z.jpg (https://flic.kr/p/KoEdYz)DSC_3022 (https://flic.kr/p/KoEdYz) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

Beginner
26-07-2016, 14:36
Dalat và những con dốc

Như bao thành phố cao nguyên khác , những con dốc uốn lượn là biểu trưng đặc thù của Dalat .
Tôi yêu những con dốc của Dalat , có lẻ vì ấn tượng từ những lần đi bộ qua những con dốc của Dalat này khi đến đây lần đầu tiên (1981).
Một trong những con dốc Dalat làm tôi nhớ nhiều nhất là những con dốc dẩn lên giảng đường lớn của đai học Dalat , dù rằng không được học ở đây , nhưng những con dốc này là chứng nhân của một thời sinh viên lang bạt và nghèo đói .

Con dốc giửa rừng thông

https://c2.staticflickr.com/9/8763/28499448201_bf1582408d_z.jpg (https://flic.kr/p/Kqp83z)DSC_2353 (https://flic.kr/p/Kqp83z) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr


Con dốc của phố nhà giàu

https://c1.staticflickr.com/9/8420/28273594280_90b74ca676_z.jpg (https://flic.kr/p/K5ryxs)DSC_2869 (https://flic.kr/p/K5ryxs) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

Những con dốc giả tạo

https://c7.staticflickr.com/9/8647/28471264582_9fb3325245_z.jpg (https://flic.kr/p/KnUF37)DSC_0620 (https://flic.kr/p/KnUF37) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

https://c4.staticflickr.com/9/8815/28499459851_23d7de4de0_z.jpg (https://flic.kr/p/Kqpbvr)DSC_2373 (https://flic.kr/p/Kqpbvr) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

Con dốc một thời xa xăm

https://c7.staticflickr.com/9/8876/28451155782_36f27a3103_z.jpg (https://flic.kr/p/Km8BoE)DSC_3020 (https://flic.kr/p/Km8BoE) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

Con dốc khi người quay bước đi

https://c5.staticflickr.com/9/8529/28273600060_592256c2b8_z.jpg (https://flic.kr/p/K5rAg7)DSC_3016 (https://flic.kr/p/K5rAg7) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

duhi
26-07-2016, 15:08
Chào anh, Đà Lạt trong em cũng nhiều ký ức. Nhớ lắm ngôi nhà gần Ga Đà Lạt.....

Beginner
27-07-2016, 11:09
Con dốc off road

Có một đoạn đường ở Dalat dành cho dân chơi xe cào cào hoặc những ai muốn tập dợt cho những cung đường off road .

https://c6.staticflickr.com/9/8795/28499435421_2e6e4a4598_z.jpg (https://flic.kr/p/Kqp4fe)DSC_2307 (https://flic.kr/p/Kqp4fe) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

https://c5.staticflickr.com/9/8668/28471210452_befb5d403e_z.jpg (https://flic.kr/p/KnUoWQ)DSC_3047 (https://flic.kr/p/KnUoWQ) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

https://c7.staticflickr.com/9/8836/28544677326_ff2d1d0ddf_z.jpg (https://flic.kr/p/KuoW65)DSC_3042 (https://flic.kr/p/KuoW65) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

https://c8.staticflickr.com/8/7574/28578158775_3d5a2c0aee_z.jpg (https://flic.kr/p/KxmwXr)DSC_3039 (https://flic.kr/p/KxmwXr) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

https://c7.staticflickr.com/9/8615/28544710686_685ae0f620_z.jpg (https://flic.kr/p/Kup71f)DSC_3046 (https://flic.kr/p/Kup71f) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

Beginner
27-07-2016, 11:32
Dalat và những mảnh đời

Nhiều người nói rằng Dalat đang thay đổi và thật sự là như vậy .
Tôi không nghỉ rằng đó là điều tốt hay điều xấu vì cái gì trong cuộc đời này cũng có hai mặt của nó .
Có một điều tôi thấy rỏ qua bao nhiều lần đến Dalat là Dalat giảm dần mật độ cây xanh trong nội đô và có rất nhiều billboard trên những con đường đến đà lạt mang dòng chử "chi trả dịch vụ môi trường" , một thuật ngữ quá mới với một người già như tôi .

Dalat nhìn từ trên cao

https://c2.staticflickr.com/9/8653/27962516393_d4cd0e7236_z.jpg (https://flic.kr/p/JAXcVB)DSC_2876 (https://flic.kr/p/JAXcVB) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

https://c3.staticflickr.com/9/8596/28471623242_088c36b039_z.jpg (https://flic.kr/p/KnWvDU)DSC_2864 (https://flic.kr/p/KnWvDU) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

https://c8.staticflickr.com/9/8668/27962497343_e140ac4095_z.jpg (https://flic.kr/p/JAX7ga)DSC_2866 (https://flic.kr/p/JAX7ga) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

Và đây cũng là Dalat

https://c7.staticflickr.com/9/8288/28471690222_3eccebf606_z.jpg (https://flic.kr/p/KnWRyJ)DSC_3045 (https://flic.kr/p/KnWRyJ) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

https://c7.staticflickr.com/9/8630/28471675222_52c32c050d_z.jpg (https://flic.kr/p/KnWM77)DSC_3034 (https://flic.kr/p/KnWM77) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

https://c5.staticflickr.com/9/8687/27960785244_e10c6daf0d_z.jpg (https://flic.kr/p/JANkjd)DSC_3033 (https://flic.kr/p/JANkjd) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

tuan_coi
27-07-2016, 14:05
Bài em viết rất hay và lãng mạn ... Hy vọng em có nhiều bài viết mới ... Vậy em đã post được hình lên chưa Beginer

Beginner
28-07-2016, 08:54
dạ được rồi anh Tuấn , cám ơn anh rất nhiều vì đã động viên , anh đang ở đâu

Beginner
29-07-2016, 16:31
Dallat và những hoài niệm

Một buổi chiều mùa đông năm 1983 , trong cái nắng vàng rực (của hiếm của Dalat vào mùa đông ngày xưa và có lẻ ngay cả bây giờ dù rằng Dalat đang dần ít đi sương mù và mùa lạnh ngắn hơn ) tôi ngồi một mình trên đồi Cù (khi đó chưa là sân Golf ) ngắm nhìn những cặp đôi sinh viên Dalat và bóng của những cây liểu rủ in xuống mặt hồ .

Bạn tôi ngồi đâu đó ven bờ hồ để nhận lời chia tay của cô bạn gái (học đại học Dalat) - sau này tôi nghe kể lại như vậy . Sau lần đó bạn tôi không quay lại Dalat cho mãi đến khi bạn trưởng thành và nhận ra những mối tình thời sinh viên thập niên 80s cũng giống như những viên kẹo M&M mà chúng ta chọn khi bị bịt mắt .

Nhưng tôi biết rằng bóng chiều in trên hồ Xuân Hương buổi chiều năm đó theo bạn tôi mãi những năm tháng sau này của cuộc đời .

Ai bên bờ hồ

https://c6.staticflickr.com/9/8492/27962915093_789802877b_z.jpg (https://flic.kr/p/JAZfrK)DSC_2807 (https://flic.kr/p/JAZfrK) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

Nắng bên hồ

https://c8.staticflickr.com/9/8138/28500209631_20c3b731cb_z.jpg (https://flic.kr/p/Kqt2oF)DSC_2834 (https://flic.kr/p/Kqt2oF) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

Chiều xuống bên hồ

https://c1.staticflickr.com/9/8049/28294107560_ed3b8821f3_z.jpg (https://flic.kr/p/K7fGqG)DSC_2756 (https://flic.kr/p/K7fGqG) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

Bóng chiều

https://c5.staticflickr.com/8/7667/27961115084_9eb0459a7b_z.jpg (https://flic.kr/p/JAQ2n7)DSC_2769 (https://flic.kr/p/JAQ2n7) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

Màu trắng tinh khôi

https://c2.staticflickr.com/2/1449/25397006065_13beaa1ec4_z.jpg (https://flic.kr/p/EGfi5V)DSC_2609 (https://flic.kr/p/EGfi5V) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

Màu tím pensee

https://c4.staticflickr.com/2/1602/25304026051_585ed1ee94_z.jpg (https://flic.kr/p/Ey2Kne)DSC_2659 (https://flic.kr/p/Ey2Kne) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

Ánh nắng

https://c4.staticflickr.com/2/1717/25397058715_de484bec45_z.jpg (https://flic.kr/p/EGfyJF)DSC_2668 (https://flic.kr/p/EGfyJF) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

Bóng người

https://c5.staticflickr.com/2/1508/25278773932_937a1500a2_z.jpg (https://flic.kr/p/EvNjMS)DSC_2669 (https://flic.kr/p/EvNjMS) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

Beginner
29-07-2016, 17:05
Dalat và những kiến trúc mang dấu ấn người Pháp

Ơn trời , trong nhịp sống cuồn cuộn chạy theo kiểu kiến trúc hình hộp hiện đại , Dalat may mắn vẫn còn đầu đó những kiến trúc in dấu của một thời nhẹ nhàng - sang trọng và phóng khoáng theo kiểu Pháp .

Người Pháp , một dân tộc sành ăn và sành rượu vang , đã để lại những dấu ấn khó phai mờ tại Dalat .

Nhà thờ con gà nhìn từ hồ Xuân Hương

https://c5.staticflickr.com/2/1673/25370883196_01d80a0489_z.jpg (https://flic.kr/p/EDWpEC)DSC_2660 (https://flic.kr/p/EDWpEC) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

Trường Grand Lycee Yersin

Ngôi trường này , theo Wikipedia , đã được UIA công nhận là một trong 1.000 công trình xây dựng độc đáo của thế giới trong thế kỷ XX.

https://c6.staticflickr.com/9/8320/28072153413_8161eeda46_z.jpg (https://flic.kr/p/JLD8c4)DSC_0672 (https://flic.kr/p/JLD8c4) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

Nhà thờ Domain de Maria

Nơi có phần mộ của phu nhân Toàn quyền Đông Dương ( Decoux).

Không phải là một theo Đạo Công Giáo nhưng mỗi khi đến nhà thơ Domain tôi đều tìm được một cảm giác bình an trong tâm hồn , mặc dù tôi đến đây chỉ để ngồi chơi , nhắm cảnh và thật sự tôi chưa hề cầu xin bất kỳ điều gì khi đến đây .
Có lẻ khung cảnh , môi trường và cái tỉnh lặng của nhà thờ này đã mang lại cảm giác bình an và thư thái cho tôi .

https://c3.staticflickr.com/9/8881/28582245562_82a6c53dc8_z.jpg (https://flic.kr/p/KxHtPh)DSC_2436 (https://flic.kr/p/KxHtPh) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

https://c5.staticflickr.com/9/8732/28071076444_e4e6658f4f_z.jpg (https://flic.kr/p/JLxB3C)DSC_2403 (https://flic.kr/p/JLxB3C) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/9/8067/28582219072_d07c14db0e_z.jpg (https://flic.kr/p/KxHkWy)DSC_2402 (https://flic.kr/p/KxHkWy) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

Khách sạn Palace

https://c5.staticflickr.com/2/1623/25370928636_23e1d341da_z.jpg (https://flic.kr/p/EDWDb5)DSC_2687 (https://flic.kr/p/EDWDb5) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

Beginner
01-08-2016, 12:02
Đâu đó ở Dalat

Có dịp đến Dalat , nhất định tôi sẽ dành thời gian rong ruổi theo đường Tỉnh lộ 722 - Dalat (từ đường XVNT đến đường Ankroet và rẻ vào TL 722) , tôi thật sự thích thú với một Dalat đồi thông - ngựa và đồng cỏ . Thời điểm tôi thích nhất là tháng 9 -12 .

https://c2.staticflickr.com/8/7763/28610484641_14db28ea3f_z.jpg (https://flic.kr/p/KAddiX)DSC_2354 (https://flic.kr/p/KAddiX) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

https://c8.staticflickr.com/9/8760/28687981775_8198ffa6b4_z.jpg (https://flic.kr/p/KH4pvr)DSC_0581 (https://flic.kr/p/KH4pvr) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

https://c7.staticflickr.com/9/8856/28403869950_3ea3415858_z.jpg (https://flic.kr/p/KgXfXG)DSC_2335 (https://flic.kr/p/KgXfXG) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

https://c3.staticflickr.com/9/8391/28609670826_7f6948d0e6_z.jpg (https://flic.kr/p/KA93oE)DSC_0453 (https://flic.kr/p/KA93oE) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

Beginner
01-08-2016, 12:07
Một điểm dừng chân ở ngoại ô Dalat

Ở đây có món gà nướng và rượu đế tuyệt ngon , nhất là khi ăn dưới một gốc hoa mua .

https://c3.staticflickr.com/9/8358/28582083802_c91943da18_z.jpg (https://flic.kr/p/KxGDJj)DSC_0638 (https://flic.kr/p/KxGDJj) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

https://c8.staticflickr.com/9/8703/28688195535_733ef7c87e_z.jpg (https://flic.kr/p/KH5v3X)DSC_2357 (https://flic.kr/p/KH5v3X) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

https://c7.staticflickr.com/9/8478/28656015006_94e6c33a8b_z.jpg (https://flic.kr/p/KEeyUf)DSC_2369 (https://flic.kr/p/KEeyUf) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

https://c3.staticflickr.com/9/8456/28582327562_a601ddf595_z.jpg (https://flic.kr/p/KxHUc5)DSC_2384 (https://flic.kr/p/KxHUc5) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

https://c8.staticflickr.com/9/8580/28610428431_e55ce63020_z.jpg (https://flic.kr/p/KAcVAP)DSC_0657 (https://flic.kr/p/KAcVAP) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

https://c7.staticflickr.com/9/8275/28403838150_47eb97e068_z.jpg (https://flic.kr/p/KgX6vq)DSC_2370 (https://flic.kr/p/KgX6vq) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickrua

Vua của các vua

Nếu đến nơi này , bạn chú ý đừng ngồi trên các băng dài này , vì đây là lãnh địa riêng của "Ngài " , thật sự nhiều du khách vô ý ngồi trên các băng ghế này (nhất là đàn ông ) đã bị ngài ban cho những cái húc đau đớn .

https://c8.staticflickr.com/9/8749/28072108583_2b136c43ed_z.jpg (https://flic.kr/p/JLCTS8)DSC_0633 (https://flic.kr/p/JLCTS8) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

thanhdattt
02-08-2016, 16:59
Cafe Tùng là nơi duy nhất tôi chọn để uống cafe tại Dalat , không vì cafe mà vì không khí và âm nhạc của quán này. cũng thích quán này hihih

Mình cũng nghe mấy anh chị nói quán này khá nổi tiếng ở Đà Lạt. Mình thì chưa được thử.

Beginner
04-08-2016, 13:14
Mình cũng nghe mấy anh chị nói quán này khá nổi tiếng ở Đà Lạt. Mình thì chưa được thử.

Nếu có dịp lên Dalat , ghé thử đi bạn , cafe thật sự (màu cánh gián - vị đắng nhưng không chát ...) nhạc phù hợp cho thế hệ 6x và 7x .
Theo mình :

Chổ ngồi tốt nhất là đầu dảy ghế tính từ ngoài vào , góc tốt nhất là góc bên trái theo lối đi vào .
Nếu thích nghe nhạc hoặc chỉ để uống cafe và nghe nhạc , chổ ngồi tốt nhất là bên trong (gian giửa , dưới chân cầu tháng)

Bạn có thể gặp một trong những con người nổi tiếng của Dalat , nhiếp ảnh gia MKP , ở đây .

Beginner
05-08-2016, 14:32
Dalat và hoa

Dalat đã được mệnh danh là "Xứ sở ngàn hoa" , một trong những loài hoa nổi tiếng nhất của Dalat có lẻ là phượng tím - bây giờ thì đã được nhân giống và trồng rất nhiều ở Dalat và các nơi khác , trước đây tôi nhớ loài hoa nay rất hiếm thấy tại Dalat , cây phượng tím nổi tiếng nhất mà tôi được biết là gốc phượng tím nơi đầu dốc lên khu Hòa Bình .

Phượng tím

https://c3.staticflickr.com/2/1581/25101372850_a2a61fdf81_z.jpg (https://flic.kr/p/Ef86Cw)DSC_2618 (https://flic.kr/p/Ef86Cw) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

Và những sắc hoa [/I]

https://c5.staticflickr.com/2/1600/25278815012_584feac726_z.jpg (https://flic.kr/p/EvNx19)DSC_2690 (https://flic.kr/p/EvNx19) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

https://c5.staticflickr.com/2/1564/25278822612_b276b1840a_z.jpg (https://flic.kr/p/EvNzgb)DSC_2695 (https://flic.kr/p/EvNzgb) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

https://c4.staticflickr.com/2/1487/24770436243_c689100b3f_z.jpg (https://flic.kr/p/DJSXGX)DSC_2697 (https://flic.kr/p/DJSXGX) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

https://c2.staticflickr.com/2/1535/25029584849_c89c316531_z.jpg (https://flic.kr/p/E8Mayn)DSC_2700 (https://flic.kr/p/E8Mayn) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

https://c8.staticflickr.com/2/1582/24770438943_821d36fbd3_z.jpg (https://flic.kr/p/DJSYvv)DSC_2701 (https://flic.kr/p/DJSYvv) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

Beginner
05-08-2016, 15:31
Những nơi chốn khó quên của Dalat

Có những nơi chốn sẽ được lưu giử rất lâu trong ký ức của bạn chỉ vì nó gắn chặt với những khoản khắc đáng nhớ của cuộc đời bạn .

Nơi uống ly bia lần đầu tiên ở Dalat

Một buổi tối mùa đông 1981 , có 2 thắng nhóc đến Dalat , đó là lần đầu tiên tôi biết Dalat . Chúng tôi quyết định vào Thủy tạ , nơi duy nhất mà tôi biết ở Dalat lúc đó qua lời kể của những anh chị lớn .

Chúng tôi gọi bia (vì muốn chứng tỏ mình là đàn ông và chắc là bạn tôi cũng muốn lấy le với cô bạn gái đi cùng) , trời thật lạnh (chúng tôi ngồi bên ngoài vì lần đầu mới đến Dalat nên chưa hiểu được cái lạnh của mội tối mùa đông bên bờ hồ) , cô phục vụ tròn xoe mắt khi tôi yêu cầu cho thêm đá (ice) và buột miệng " anh không phải là người Dalat" .
Đến bây giờ tôi vẫn nhớ đôi mắt đó .

https://c3.staticflickr.com/2/1587/24766489794_ac71ba90f1_z.jpg (https://flic.kr/p/DJwJyJ)DSC_2673 (https://flic.kr/p/DJwJyJ) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

Đây là một nơi của Dalat mà chắc chắn rằng tôi mãi mãi sẽ không quên , vì nó gắn chặt với một thành viên quan trong trong gia đình tôi .
Chúng tôi đã có một quảng thời gian tuyệt vời ở nơi này

https://c5.staticflickr.com/2/1561/25102156700_8bfeeb7b46_z.jpg (https://flic.kr/p/Efc7Db)DSC_2636 (https://flic.kr/p/Efc7Db) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

EM đi bỏ mặt con đường

Một thời mê nhạc Trịnh và nhận ra rằng con trai bao giờ của trẻ con trong mắt bạn gái cùng tuổi .

https://c1.staticflickr.com/2/1501/25279448432_a15196f6f5_z.jpg (https://flic.kr/p/EvRMib)DSC_2679 (https://flic.kr/p/EvRMib) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

Beginner
05-08-2016, 15:42
Một nơi chốn trên đường đến Dalat

Cái nón đỏ trong vườn cafe

https://c3.staticflickr.com/8/7503/28071974714_b5a2b08c7c_z.jpg (https://flic.kr/p/JLCd53)DSC_3052 (https://flic.kr/p/JLCd53) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

Ngôi chùa trong rừng thông

https://c7.staticflickr.com/9/8676/28071961814_6a413b1b4d_z.jpg (https://flic.kr/p/JLC9eC)DSC_3079 (https://flic.kr/p/JLC9eC) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

Đôi lứa

https://c5.staticflickr.com/9/8507/28582971852_7de6a61f5f_z.jpg (https://flic.kr/p/KxMcHw)DSC_3059 (https://flic.kr/p/KxMcHw) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

Và những khung hình

https://c3.staticflickr.com/9/8633/28071414754_e0854301b3_z.jpg (https://flic.kr/p/JLzkBy)DSC_3070 (https://flic.kr/p/JLzkBy) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

https://c3.staticflickr.com/9/8532/28656798506_9cbdb8fd25_z.jpg (https://flic.kr/p/KEizNS)DSC_3053 (https://flic.kr/p/KEizNS) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

https://c6.staticflickr.com/8/7484/28072508253_07be3ecb3b_z.jpg (https://flic.kr/p/JLEWEZ)DSC_3055 (https://flic.kr/p/JLEWEZ) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

https://c7.staticflickr.com/9/8160/28582986982_60481f4723_z.jpg (https://flic.kr/p/KxMhdo)DSC_3058 (https://flic.kr/p/KxMhdo) by ANH BUI DUC (https://www.flickr.com/photos/135163478@N08/), trên Flickr

KoPan
08-08-2016, 13:05
Bác có chụp hình con đường xuống chỗ thảo nguyên khu Thung lũng Vàng ko nhỉ?

cu_tu_tu
08-08-2016, 16:25
em thuộc thế hệ 7x, chia sẽ cùng anh...

http://www.upsieutoc.com/images/2016/08/08/NCM_0290.jpg

Beginner
11-08-2016, 13:35
Rất tiếc không có bạn KoPan ơi .

Beginner
11-08-2016, 13:36
Cám ơn bạn hình rất đẹp , nếu có thêm hình mời bạn góp vào topic cho vui nhé

Song_May
26-09-2016, 22:19
Nếu có dịp lên Dalat , ghé thử đi bạn , cafe thật sự (màu cánh gián - vị đắng nhưng không chát ...) nhạc phù hợp cho thế hệ 6x và 7x .
Theo mình :

Chổ ngồi tốt nhất là đầu dảy ghế tính từ ngoài vào , góc tốt nhất là góc bên trái theo lối đi vào .
Nếu thích nghe nhạc hoặc chỉ để uống cafe và nghe nhạc , chổ ngồi tốt nhất là bên trong (gian giửa , dưới chân cầu tháng)

Bạn có thể gặp một trong những con người nổi tiếng của Dalat , nhiếp ảnh gia MKP , ở đây .


Mình đã từng ghé quán này và thật sự ko có ấn tượng nhiều lắm, vẫn thích quán Cung Tơ Chiều hơn.

Bạn có biết ở Đà Lạt còn quán cafe nào khác chuyên về các dòng nhạc cũ ko?

Cuối tháng 10 này mình có dự định lang thang Đà Lạt, vẫn mong có thể kiếm thêm 1 vài quán hay hay nữa.

Cám ơn bạn trước :)

korando0035
03-10-2016, 16:51
Nếu thích nhạc thì mới nên vào các quán này, chứ uống rượu xong đi uống cà phê vào mấy quán này ức chế chết người. Nói ko được nói, chỉ ngồi im lặng nghe.

Beginner
04-10-2016, 12:48
Mình đã từng ghé quán này và thật sự ko có ấn tượng nhiều lắm, vẫn thích quán Cung Tơ Chiều hơn.

Bạn có biết ở Đà Lạt còn quán cafe nào khác chuyên về các dòng nhạc cũ ko?

Cuối tháng 10 này mình có dự định lang thang Đà Lạt, vẫn mong có thể kiếm thêm 1 vài quán hay hay nữa.

Cám ơn bạn trước :)

Bạn thử ghé quán "Cung Đàn Xưa " đối diện Saigon - dalat Hotel từ 20h đến 23h

Beginner
04-10-2016, 12:58
Nếu thích nhạc thì mới nên vào các quán này, chứ uống rượu xong đi uống cà phê vào mấy quán này ức chế chết người. Nói ko được nói, chỉ ngồi im lặng nghe.

Mình chia sẻ và đồng cảm với suy nghỉ của bạn. Thật lòng mình không thích quán Cung Tơ Chiều lắm ; theo suy nghỉ cá nhân Cung Tơ Chiều nổi tiếng vì đã áp dụng thành công một chiêu thức PR : tạo ra một dấu ấn , một câu chuyện để kể .

Hannah2890
12-10-2016, 15:45
Mình đi Đà Lạt vào đúng đợt mưa, cứ sáng trời hửng đẹp tí là trưa hoặc chiều mưa, mà mưa dai dẳng cho đến tối luôn. Đà Lạt vốn đã buồn lại càng buồn hơn, nghe mưa rơi chả đi đâu được, nằm trong home stay chăn ấm đệm êm cảm giác như đi nghỉ dưỡng =))

thienbao11
13-10-2016, 09:25
Đà Lạt trong tôi như trở về nhà ! Đã ngâm cứu thêm được nhiều điểm dã hành không đụng hàng ! Hãy đợi đấy ,tháng 12 nầy chạm mặt nhé ĐÀ LẠT !

KoPan
13-10-2016, 12:45
ĐL mà mưa + đi 1 mình >>> rầu thúi ruột luôn :D

baycaumuoi
14-10-2016, 16:15
Dù đã đi ĐL không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn muốn đi nữa. Thanks

jennie94
13-02-2017, 15:04
Lần đầu đi Du lịch Đà Lạt có lẽ bạn sẽ đặt ra nhiều câu hỏi về điểm đến như sẽ ở đâu, ăn gì và đi chơi những đâu và đi sao cho phù hợp cung đường nhất? Trong chủ đề này, mình xin chỉ dẫn các bạn những tuyến điểm, tuyến đường tham quan ở Đà Lạt phù hợp nhất.

★ Hướng I
- Nhà thờ Chánh Tòa còn gọi là NT Con Gà vì có cột thu lôi trên nóc hình con gà. Đường Trần Phú gần bánh canh Xuân An và ks Dulac - trong lòng phố
- Biệt thự Hằng Nga ( Biệt danh ngôi nhà siêu kỳ quái )- 03 Huỳnh Thúc Kháng, Phường 4, Đà Lạt kiến trúc độc đáo - 1km
- Dinh Bảo Đại III - đường Triệu Việt Vương - đường này nay đã mở rộng kết nối qua hồ Tuyền Lâm rất gần - 1,5km
- Hồ Tuyền Lâm - Thiền Viện Trúc Lâm gần nhau 7km
- Thác Datala những căn biệt thự ma và thác Prenn đều nằm trên đèo Prenn - Datanla 5km - Prenn 10km
- Cáp treo - đầu dèo Prenn dài 5km đi xuống Thiền Viện Trúc Lâm và Hồ Tuyền Lâm - 2km

★ Hướng II
- Nhà thờ Domain de Marie (nhà thờ Mai Anh) – 01 đường Ngô Quyền - trong lòng phố
- Biệt điện Trần Lệ Xuân số 2 đường Yết Kiêu trong lòng phố
- Chùa Linh Sơn - đường Nguyễn Văn Trỗi, chú ý là đường một chiều - Trong lòng phố

★ Hướng III
- Chùa Linh Phước (chùa Ve Chai) - gần ga Trại Mát - 120 Tự Phước cách trung tâm phố 4km
- Thác Hang Cọp đường Tự Phước 7km
- Đồi thông Hai Mộ bên hồ Than Thở- đường Hồ Xuân Hương hay còn gọi khu Chi Lăng 6km
- Làng hoa Thái Phiên - hướng Chi Lăng gần hồ Than Thở 6km

★ Hướng IV
- Chùa Thiên Vương Cổ Sát (Chùa Tàu hay chùa Phật Trầm) - cuối đường Khe Sanh hay còn gọi là đèo Mimosa khu này còn có cái bàn xoay kỳ diệu bí ẩn. Cách trung tâm 4km
- Tham quan vườn dâu tây - 0918440686 (Chị Thuỷ - gần Chùa Tàu) 4km
- Vườn hoa Minh Tâm - 20A Khe Sanh, phường 10. Đà Lạt 3km
- Viện bảo tàng Đà Lạt đầu đường Khe Sanh nối liền đường Hùng Vương đối diện KS Vietsovpetro 2km
- Dinh I và dinh II nằm trên đường Hùng Vương dang tu sửa chỉ tham quan bên ngoài 2km

★ Hướng V
- Thung lũng tình yêu – 7 Mai Anh Đào cách trung tâm phố 5km
- Đồi Mộng Mơ – ( có vạn lý trường thành thu nhỏ và cũng có cái bàn xoay như chùa Tàu) 05 Mai Anh Đào 5km
- XQ Đà Lạt Sử Quán: 258 Mai Anh Đào - F.8 - 5km
- Showroom hoa tươi sấy khô ( Của công ty rừng hoa Đà Lạt ) - 7A/1 Mai Anh Đào 5km
- Khu đặc sản trái cây, bánh mức, trà aitso, vườn dâu tây - các nhà vườn trồng hoa đường Mai Anh Đào nối dài đến đường Nguyên Tử Lực - trước thung lũng tình yêu

★ Hướng VI
- Phân viện Sinh học - 116 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Đà Lạt trung tâm đi vào bên trái 7km
- Núi Langbiang của Huyện Xã Lát Lạc Dương cao 2163m đến đây bạn phải đi bằng xe chuyên dụng lên tận đỉnh thời gian 30 phút. Buổi tối bạn có thể a lô 0633 3839457 cho cô Cil Mồm Blui giao lưu xem biểu diển cồng chiêng thưởng thức âm nhạc, rượu cần thịt nướng với các đồng bào dân tộc Lạch cách trung tâm 14km
- Thung Lũng Vàng đường Akoret 16km
- Làng cù Lần cuối đường Akoret từ ngã ba thung lũng vàng vào thêm 9km - cách trung tâm phố 25km
- Thác Akoret nhà máy điện cổ nhất Việt Nam 17km
- Vườn sinh thái của cafe Thông Reo đường Akoret 10km
- Làng Hoa Vạn Thành nằm giữa Akoret và Hoàng Văn Thụ 5km
- Thác Cam Ly - nằm cuối đường Hoàng Văn Thụ gần làng hoa Vạn Thành 3km

★ Hướng VII
- Ga xe lửa cổ: 02 Quang Trung - Vận hành các chuyến: 8h00, 9h30, 11h00, 14h00, 15h30. Cách trung tâm 2km
- Trường cao đẳng sư phạm - 29 đường Yersin P10 Đà Lạt chỉ cho tham quan thời gian từ (11h30 ~ 1h và sau 4h30, kể cả thứ 7 và CN) 2km
- Vườn hoa Lớn thành phố 2km - đường Trần Quốc Toản ( cuối bờ hồ Xuân Hương giáp đồi cù )
- Trường đại học Đà Lạt đường Trần Nhân Tông trong lòng phố.

ZoneFM
14-02-2017, 00:04
Lần đầu đi Du lịch Đà Lạt (http://**************.com.vn/du-lich-trong-nuoc/tour-du-lich-da-lat.aspx) có lẽ bạn sẽ đặt ra nhiều câu hỏi về điểm đến như sẽ ở đâu, ăn gì và đi chơi những đâu và đi sao cho phù hợp cung đường nhất? Trong chủ đề này, mình xin chỉ dẫn các bạn những tuyến điểm, tuyến đường tham quan ở Đà Lạt (http://**************.com.vn/du-lich-trong-nuoc/tour-du-lich-da-lat.aspx) phù hợp nhất.

.....
★ Hướng IV
- Chùa Thiên Vương Cổ Sát (Chùa Tàu hay chùa Phật Trầm) - cuối đường Khe Sanh hay còn gọi là đèo Mimosa khu này còn có cái bàn xoay kỳ diệu bí ẩn. Cách trung tâm 4km
- Tham quan vườn dâu tây - 0918440686 (Chị Thuỷ - gần Chùa Tàu) 4km
- Vườn hoa Minh Tâm - 20A Khe Sanh, phường 10. Đà Lạt 3km
- Viện bảo tàng Đà Lạt đầu đường Khe Sanh nối liền đường Hùng Vương đối diện KS Vietsovpetro 2km
- Dinh I và dinh II nằm trên đường Hùng Vương dang tu sửa chỉ tham quan bên ngoài 2km

.......

2! chắc pác là thổ địa ĐL nhỉ? Vui lòng cho e hỏi tí ạ:
Ở hướng IV đi Khe Sanh này ngoài yaout phomai chị Nhung+nơi làm khoai lang dẻo thì có phải là chổ có trồng & làm mứt hồng sấy dẻo theo công nghệ Nhật phải k ạ? If pác biết vui lòng xin hứong dẫn địa chỉ nhé. Tks

p/s: Trong vườn hoa Minh Tâm buổi tối có ca nhạc mộc, theo quan điểm cá nhân thấy k hấp dẫn để đến lắm: 1 phần vì xa; đi & về đường tối, nhìu người k bít từ Hùng Vương rẻ vào nữa, chơi nhạc cụ k đặc sắc lắm (mộc mà), hơi đơn điệu ( phần lớn nhạc TCS) , nhìu giọng ca k có j ấn tượng mà giá cũng k rẻ...tầm giá đó có thể chọn Song Vy ở gần trung tâm-phố Nguyễn Du cuối đường: không khí trẻ trung, âm thanh tràn ngập nhưg cũng k ồn ào lắm,, hòa âm-phối khí hay+nhìu giọng khá hay....
- Ca fe Tùng nói chung thì đơn giản: nhà cửa-bàn ghế bài trí trứoc giờ sao thì cứ để z mà bán (dạng nhà trước giải phóng có ốp gỗ chân tường) nhìn ra đường phố xe cộ ồn ào qua lại nên phong cảnh cũng khó mà riêng tư-cho tuổi teen mơ mộng, còn lớp hết teen thì ghé vào "Để nhớ về 1 thời ta đã iu" về 1 "quá khứ đã xa" or gặp lại MPK hihi...

ZoneFM
14-02-2017, 00:18
Cám ơn bạn haianh rất nhiều
Mình sinh năm 1961 , học năm 1 vào năm 1979 .

Mình có thể hiểu được cảm giác của bạn về Dalat , đúng như bạn nói Dalat bây giờ không còn như thời của chúng ta còn trẻ , tuy nhiên không khí Dalat vẫn mang lại được một cảm giác bình yên cho những người bên kia sườn dốc của cuộc đời như chúng ta .

Nếu có dịp ngang qua Bình Thuận , phone cho mình nhé ( 0903834904) .

2! Chào pác: xem hình topic of pác làm mn bồi hồi nhớ lại "Ai cũng có 1 thời niên thiếu đã qua" nơi mà " Lắng nghe chiều xuống TP mộng mơ-Hoàng hôn tím, ĐL sưong phủ mờ-Từng đôi đi trên phố vắng...." ở cái mảnh đất cao nguyên này hihi ... Tks pác
p/s: Cho e hỏi cái : thấy địa chỉ pác tọa lạc tại Phan Rí cửa - Tuy Phong... z nó có gần TP Phan Thiết hg? - đi đến đó theo hứong nào ạ? có cảnh quan hay món ăn j đặc trưng k ạ? Tks pác hihi...

Beginner
31-05-2017, 13:24
2! Chào pác: xem hình topic of pác làm mn bồi hồi nhớ lại "Ai cũng có 1 thời niên thiếu đã qua" nơi mà " Lắng nghe chiều xuống TP mộng mơ-Hoàng hôn tím, ĐL sưong phủ mờ-Từng đôi đi trên phố vắng...." ở cái mảnh đất cao nguyên này hihi ... Tks pác
p/s: Cho e hỏi cái : thấy địa chỉ pác tọa lạc tại Phan Rí cửa - Tuy Phong... z nó có gần TP Phan Thiết hg? - đi đến đó theo hứong nào ạ? có cảnh quan hay món ăn j đặc trưng k ạ? Tks pác hihi...


Xin lổi bạn ZoneFM ,vì lâu quá mới quay tại trang phượt nên trả lời bạn chậm trể :

Phan rí Cừa là một thị trấn thuộc Tỉnh Bình Thuận . Cách Phan Thiết 70 km về phía bắc . Hiện nay có đường 716 B đi từ Mủi Né (Phan Thiết) về Phan Rí Cửa rất thuận tiện - con đường được xếp vào một trong các cung đường ven biển đẹp nhất VN".

Ẩm thực Phan Rí Cửa tương tự như Phan Thiết --> Hải sản tươi , đặc biệt là các loại sò rất rẻ .

Hy vọng có dịp đón bạn tại Phan Rí .

Beginner
31-05-2017, 13:33
2! chắc pác là thổ địa ĐL nhỉ? Vui lòng cho e hỏi tí ạ:
Ở hướng IV đi Khe Sanh này ngoài yaout phomai chị Nhung+nơi làm khoai lang dẻo thì có phải là chổ có trồng & làm mứt hồng sấy dẻo theo công nghệ Nhật phải k ạ? If pác biết vui lòng xin hứong dẫn địa chỉ nhé. Tks

p/s: Trong vườn hoa Minh Tâm buổi tối có ca nhạc mộc, theo quan điểm cá nhân thấy k hấp dẫn để đến lắm: 1 phần vì xa; đi & về đường tối, nhìu người k bít từ Hùng Vương rẻ vào nữa, chơi nhạc cụ k đặc sắc lắm (mộc mà), hơi đơn điệu ( phần lớn nhạc TCS) , nhìu giọng ca k có j ấn tượng mà giá cũng k rẻ...tầm giá đó có thể chọn Song Vy ở gần trung tâm-phố Nguyễn Du cuối đường: không khí trẻ trung, âm thanh tràn ngập nhưg cũng k ồn ào lắm,, hòa âm-phối khí hay+nhìu giọng khá hay....
- Ca fe Tùng nói chung thì đơn giản: nhà cửa-bàn ghế bài trí trứoc giờ sao thì cứ để z mà bán (dạng nhà trước giải phóng có ốp gỗ chân tường) nhìn ra đường phố xe cộ ồn ào qua lại nên phong cảnh cũng khó mà riêng tư-cho tuổi teen mơ mộng, còn lớp hết teen thì ghé vào "Để nhớ về 1 thời ta đã iu" về 1 "quá khứ đã xa" or gặp lại MPK hihi...

Nhận xét của bạn về quán Tùng , trong cái nhìn của tôi là rất chính xác , không biết các bạn 6x khác như thế nào , cá nhân tôi đến Tùng chỉ để nhớ lại mội thời trai trẻ đã từng ngôi ở đây , để nhớ lại một ai đó đã từng ngồi với mình ở Tùng trong những chiều xa xăm xưa củ, để nhớ rằng mình đã từng yêu (mặc dù không biết người ta có yêu mình không, hihi) một ai đó ...

Ricky_Nguyen
31-05-2017, 16:41
Mấy bác làm em nhớ Đà Lạt :(

KoPan
14-06-2017, 12:45
Nhớ thì quất thui bác, em lên DL trung bình 2 tháng 1 lần :D

thienbao11
15-06-2017, 10:15
Khà Khà ! 24/ 7 /2017 Công ty đi Đà Lạt ,Trước đó 2 ngày ( Thứ 7 ,CN ) ta phi lên trước ,ngày đầu SG - PR . Ngày 2 Ven biển Vĩnh Hy - Cam Thịnh Đông - 27B - Bác Ái - 27 - Song Pha - Đơn Dương - Đà Lạt ,sau đó hội quân với công ty ,thích thì đi chung ,buồn thì lang thang , rồi khi về cỡi xe 2 bánh về !! Ung dung tự tại !

phungquyen
26-08-2017, 07:45
Chỉ là 1 người yêu Đà Lạt và thích chụp ảnh.
chia sẽ với mọi người những góc nhỏ ĐL.

1:

https://farm5.staticflickr.com/4225/35063799966_5f2f4c6bdd_k.jpg (https://flic.kr/p/Vqt98h)IMG_8854 (https://flic.kr/p/Vqt98h) by Phung Nguyen (https://www.flickr.com/photos/nguyenphung/), trên Flickr


2:

https://farm1.staticflickr.com/485/32376797890_221df34459_k.jpg (https://flic.kr/p/Rk2y2h)Ngày nắng. DaLat (https://flic.kr/p/Rk2y2h) by Phung Nguyen (https://www.flickr.com/photos/nguyenphung/), trên Flickr

3:

https://farm6.staticflickr.com/5594/30891014775_00c0a0c257_k.jpg (https://flic.kr/p/P4Jwt2)IMG_6946 (https://flic.kr/p/P4Jwt2) by Phùng Nguyên (https://www.flickr.com/photos/nguyenphung/), trên Flickr

4: Tuyền lâm ngày nắng đẹp

https://farm6.staticflickr.com/5756/30501169335_da49e4f947_k.jpg (https://flic.kr/p/NthsZV)DSCF3184 (https://flic.kr/p/NthsZV) by Phung Nguyen (https://www.flickr.com/photos/nguyenphung/), trên Flickr

5: Góc nhỏ làng hoa

https://farm6.staticflickr.com/5490/30442494136_18c09fa2b4_k.jpg (https://flic.kr/p/No6JUy)_MG_1933 (https://flic.kr/p/No6JUy) by Phung Nguyen (https://www.flickr.com/photos/nguyenphung/), trên Flickr

Beginner
25-09-2017, 13:00
Cám ơn bạn Phung Nguyen .

Mình rất thích hình số 4 , những vệt nắng rất đẹp .

Bạn post thêm nhé .

onlydalat
02-10-2017, 20:43
Hình các bạn chụp về Đà Lạt rất đẹp, cảm ơn các bạn đã chia sẻ và mong tiếp tục được xem thêm hình của các bạn.

mandepdainghia
09-10-2017, 15:22
Lên Đà Lạt giống như cái không khí lạnh ở miền bắc :) tự dưng thấy nhớ.