PDA

View Full Version : Cung đường ven biển: Cà Ná - Cổ Thạch - Bàu Trắng - Kê Gà - Hồ Cốc (18/9-20/9)



bravery88
29-07-2015, 10:12
Lịch trình đi dựa trên cung đường của bác Monster hồi năm 2011, tuy nhiên thời gian ngắn hơn nhiều.
https://www.phuot.vn/threads/15239-C%C3%80-N%C3%81-bi%E1%BB%83n-C%E1%BB%94-TH%E1%BA%A0CH-M%C5%A8I-N%C3%89-K%C3%8A-G%C3%80-V%C5%A8NG-T%C3%80U-SG-%28cu%E1%BB%91i-th%C3%A1ng-2-2011%29
Lịch trình:
*18/9:
- 22h tập trung ở bến xe Miền Đông, người và xe máy lên xe Tuấn Tú đi Cà Ná
* 19/9:
- 4h sáng: Có mặt tại Cà Ná, lấy xe máy đi ngắm bình mình trên đoạn đường Cà Ná - Mũi Dinh (nghe đồn đoạn này làm xong đường rồi)
- Ăn sáng, đi về Chùa Hang (Cổ Thạch) và bãi đá 7 màu.
- Ăn trưa tại Phan Rí Cửa
- Chiều Bàu Trắng + Đồi Cát Bay.
- Đi về hải đăng Kê Gà, ngủ đêm ở hải đăng.
Ngày 20/9:
- Đón bình minh Kê Gà
- Về Sài Gòn theo hướng Lagi - Bình Châu - Hồ Cốc - Long Hải - Vũng Tàu
- Khoảng 19h có mặt tại SG.
Chi Phí:
- Vé xe Tuấn Tú + xe máy: 250k
- Xăng xe: 100k (Tổng quãng đường cỡ khoảng 370km)
- Ăn + ngủ 2 ngày: 500k (thực ra chỉ ngủ 1 đêm trên hải đăng Kê Gà)
Tổng chi phí: Khoảng 1tr
Dũng - 0936.451.088 hoặc facebook.com/thedung88th
P/s: Mình ở ngoài Bắc nên phải thuê xe máy trong Sài Gòn.

bravery88
31-07-2015, 15:08
Cung đường này rất nhẹ nhàng, lại nghỉ đêm trên hải đăng Kê gà nữa tha hồ ngắm sao.

thuc_phuong
05-08-2015, 15:44
cung này đi đường biển quá đẹp luôn nè, tham gia cho xôm tụ nè thớt ơi

so_lonely2002
05-08-2015, 18:20
Lịch đi hơi căng nhỉ, chúc đoàn thượng lộ bình an.

bravery88
06-08-2015, 08:38
Lịch đi hơi căng nhỉ, chúc đoàn thượng lộ bình an.
Chỉ căng 1 chút ngày 1 thôi bạn ah. Mọi người có thể discuss lại là dừng xe ở Cà Ná hay Tuy Phong (Bình Thuận) lại cho ổn được mà :D

namnhihn
06-08-2015, 17:38
Sao không xuống ở Phan Rang, rồi đi lối Sơn Hải - Mũi Dinh ra Cà Ná (đỡ phải chạy đi chạy lại).
Cổ Thạch bãi đá 7 màu mình hay vào Minh Thư (hình như thế), nằm sát bãi đá luôn, mực 1 nắng ngon vật vã.
Từ Phan Rí Cửa qua cầu sông Lũy đi Hòa Thắng, đường dọc biển làm tương đối ngon rồi, không còn đất đỏ, ra thẳng Bàu Trắng.
Kê Gà: Cái này quan trọng, 17h thuyền ko ra Hải Đăng nữa nhé, tối mò ko thấy gì nên ko an toàn đâu.

bravery88
07-08-2015, 08:07
Sao không xuống ở Phan Rang, rồi đi lối Sơn Hải - Mũi Dinh ra Cà Ná (đỡ phải chạy đi chạy lại).
Cổ Thạch bãi đá 7 màu mình hay vào Minh Thư (hình như thế), nằm sát bãi đá luôn, mực 1 nắng ngon vật vã.
Từ Phan Rí Cửa qua cầu sông Lũy đi Hòa Thắng, đường dọc biển làm tương đối ngon rồi, không còn đất đỏ, ra thẳng Bàu Trắng.
Kê Gà: Cái này quan trọng, 17h thuyền ko ra Hải Đăng nữa nhé, tối mò ko thấy gì nên ko an toàn đâu.

Chắc bác hiểu nhầm về cái Mũi Dinh rồi ah. Ý em là đón bình minh ở con đường ven núi chạy từ Cá Ná đi Mũi Dinh (năm ngoái em đi Mũi Dinh thấy nó đang làm, máu lắm mà ko đi được), chứ ko phải đón bình mình ở Mũi Dinh. Vả lại nếu xuống xe ở Phan Rang thì mặt trời đã lên rồi.
Cái Kê Gà đúng là phải đến sớm, em có gọi điện cho nhà chị Bảy rồi, chị bảo là chuyến muộn nhất là 18h nên cũng cố gắng thu xếp thời gian để đi mua đồ và ra cho kịp giờ ah.
Cảm ơn bác nhiều :D

giovathong
08-08-2015, 11:09
Ôi cung đường mơ ước hihi mình ở đà lạt có thể tham gia cùng được k bạn ??

thaovan051287
09-08-2015, 18:44
Cho minh dang ki voi nhe, co thong tin ji them lead thong bao nha

bravery88
11-08-2015, 08:26
@Giovathong: Bạn cho mình thông tin liên lạc đi, nếu bạn từ Đà Lạt thì phải xuống dưới Cà Ná từ chiều hôm trước rồi về Sài Gòn ah. Sau đó gửi xe oto quay về Đà Lạt chứ.
@Thao Vân: Bạn cho mình thông tin đi bạn, lịch trình như trên (chắc chỉ xê dịch ko nhiều)