PDA

View Full Version : Xuất đối dị, đối đối nan



Chitto
25-10-2008, 21:08
Nhân chuyện đối trong topic "Ấy" của nhà Toet, tớ mở topic, thỉnh thoảng rỗi rãi tán chuyện cổ hủ của các cụ.

Ấy là cái chuyện câu đối.

Câu đối chỉnh hoàn toàn là rất khó. Trong các forum, có một số lần tớ đã tham gia một số câu đối mà tớ tự đánh giá rằng khá khó, nên cũng khoái trò này.

Nay lập topic viết lăng nhăng vậy.

Chitto
25-10-2008, 21:10
Mở đầu, xin ra một câu đối:


Qua phố Phọt nơi phường Phượt, phọt xong rồi phượt


Mời các bác.

SonTT
25-10-2008, 21:12
Bác có thấy cái này cũng khá nhố nhăng không?
Cho vào Mâcu nhé :))

Chitto
25-10-2008, 21:26
Vớ vẩn.

Lão Són mà đối được hoàn chỉnh câu đó, thì tớ chấp nhận nó là nhố nhăng.

Lão chưa đối được, thì nó còn thuộc loại khó nhằn đới.

tunbo
25-10-2008, 21:32
Mở đầu, xin ra một câu đối:


Qua phố Phọt nơi phường Phượt, phọt xong rồi phượt


Mời các bác.


Tới thôn Thọc trong thành Thở, Thọc tới tắt Thở

:D:LL:LL

Chitto
25-10-2008, 21:36
Thôn Thọc và thành Thở nằm ở đâu vậy bác ?

Ít ra cũng có sự tích gì đó (dù là vớ vỉn)

Phố Phọt là vì trong topic "Nhật ký phố Phọt" đã có tên rồi, Phượt thì rõ... hehe

tunbo
25-10-2008, 21:40
Mấy địa danh ấy ạh? Nó ở đâu đó, em chỉ nghe thôi, chứ chưa tới :LL - tự nhiên nhớ ra là có nghe nói tới rồi, nên vác vào đối phát cho ... vui thôi ợ, chứ có ý giề đâu bác :LL

gps
25-10-2008, 21:52
Nhân chuyện đối trong topic "Ấy" của nhà Toet, tớ mở topic, thỉnh thoảng rỗi rãi tán chuyện cổ hủ của các cụ.

Ấy là cái chuyện câu đối.

Câu đối chỉnh hoàn toàn là rất khó. Trong các forum, có một số lần tớ đã tham gia một số câu đối mà tớ tự đánh giá rằng khá khó, nên cũng khoái trò này.

Nay lập topic viết lăng nhăng vậy.

Chính vì nó khó nên em mạo muội đề nghị bác bắt đầu bằng những câu dê dễ, lúc đó sẽ có nhiều bạn tham gia đối, rồi ta sẽ nhận xét xem những câu nào chưa chỉnh, và chưa chỉnh ra làm sao. Sau đó từ từ nâng dần độ khó lên. Bác làm phát như thế thì có lẽ phải thỉnh tiên sinh tiên đối vậy.

SonTT
25-10-2008, 22:09
Mở đầu, xin ra một câu đối:


Qua phố Phọt nơi phường Phượt, phọt xong rồi phượt


Mời các bác.

Con mẹ Toét, mở mục Ấy, Ấy cho nó Toét


Đem vào Macau nhá :))

gps
25-10-2008, 22:12
chưa chuẩn, ngay cặp từ đầu tiên, qua là động từ, con không phải là động từ,


Qua phố Phọt nơi phường Phượt, phọt xong rồi phượt
Con mẹ Toét, mở mục Ấy, Ấy cho nó Toét

SonTT
25-10-2008, 22:17
Chưa chuẩn thì đổi đi cho nó chuẩn. Cò gì đâu mà càm ràm
. Đúng là...

Chơi mụ Toét ở mục Ấy, Toét rồi khỏi Ấy

SonTT
25-10-2008, 22:19
Đã chuyển vào Macau :LL:LL:LL

SonTT
25-10-2008, 22:27
Chito đối lại được câu này thì lão lại trả ra cho nhá


Cu Chito có mấy Chi To, hay chỉ Cu là Chi To

Há há há

Babel
25-10-2008, 22:33
Lão són ti có mấy tí ti, hay chỉ lão là tí ti

Jack Daniels
26-10-2008, 07:45
chưa chuẩn, ngay cặp từ đầu tiên, qua là động từ, con không phải là động từ,


Qua phố Phọt nơi phường Phượt, phọt xong rồi phượt
Con mẹ Toét, mở mục Ấy, Ấy cho nó Toét

Em nghĩ là sửa thành
"Lại mẹ Toét, mở mục ấy, ấy cho nó Toét."
Bác GPS nhỉ

batman
26-10-2008, 07:56
Chito đối lại được câu này thì lão lại trả ra cho nhá


Cu Chito có mấy Chi To, hay chỉ Cu là Chi To

Há há há

Tên tử tế không lẽ tử tế, không chỉ tên là tử tế :LL:LL

Chitto
26-10-2008, 18:03
Hí hí, lại ra một câu đối nữa, mời các bác trổ tài. Cảm hứng lấy từ chuyện trong Phuot cả.


BLACK CẬY NICK ĐỎ, BỎ RED VÀO SỔ ĐEN


Chú thích:
1. Black là Smod, nick đỏ.
2. Red là thành viên đã từng bị xóa rất nhiều bài

SonTT
26-10-2008, 19:47
Net lắm anti Fan, lấy Quạt ra thế Mạng

Thôi, dẹp luôn cái trò vớ vẩn này đi, tập trung vào chuyên môn nào :))

vntuyen
26-10-2008, 21:24
Cái này không phải tớ nghĩ ra, các bác đối thử:
Gái Củ Chi, chỉ cu hỏi củ chi?

SonTT
26-10-2008, 21:28
Cái này cũng không phải em đối mà do đông nghiệp của em (hồi cty còn ở Láng Hạ) đối


Trai Láng Hạ, xoa Háng bảo Háng Lạ

vntuyen
26-10-2008, 21:34
Tuyệt quá bác, câu này mới nghe, để mai gọi điện cho Củ Chi thông báo. Nhưng cái câu Củ Chi đối là câu khác :)

tunbo
26-10-2008, 22:34
Cái này không phải tớ nghĩ ra, các bác đối thử:
Gái Củ Chi, chỉ cu hỏi củ chi?

Gái Hải Dương, hưởng giai ở Hải Dương =)):LL

(Cũng không phải tớ nghĩ ra, bạn tuyen ạh)

batman
26-10-2008, 22:54
khó nhẩy:)
trai Hàng Châu, chầu hang ở hàng châu,
trai Hàng Chiếu, chiều Háng ở Hàng chiếu
----------
và câu đối cổ truyền của cụ Đoàn Thị Điểm chưa có vế kia
"Da trắng vỗ bì bạch", các trạng phượt còn đợi gì nữa .....? :)):))

BioRad
27-10-2008, 08:24
Qua phố Phọt nơi phường Phượt, phọt xong rồi phượt

Vào ổ Chát giữa ấp Chít, chát cho đến chít

Chitto
27-10-2008, 21:31
và câu đối cổ truyền của cụ Đoàn Thị Điểm chưa có vế kia
"Da trắng vỗ bì bạch", các trạng phượt còn đợi gì nữa .....? :)):))

Shit

Nói thật nhá, cái mớ câu đối cũ xì cũ mốc từ mấy trăm năm, đi đâu cũng thấy nhai lại, mà không thấy chán ngấy tận cổ, chán mớ đời hay sao?

Xin lỗi các cụ luôn, chứ thấy các cụ lôi lại mấy cái câu Củ Chi, Láng Hạ, ... là tớ phát ngán, muốn bỏ luôn topic mà đi cho rồi. Chả nhẽ không làm được cái gì mới, nghĩ được cái gì khá hơn sao ???

Tớ suýt phát... khi nhìn thấy cái câu trên kia.

Có cảm giác như phải bị quay về thời trung cổ.

vntuyen
27-10-2008, 21:34
Gì mà ngấy thế Chitto, bác vứt vài câu đối khó bà cố, anh em phải lôi mấy câu cũ xì này cho nó xôm chứ không là bạn chơi alone đấy :)

SonTT
27-10-2008, 21:37
Shit

Nói thật nhá, cái mớ câu đối cũ xì cũ mốc từ mấy trăm năm, đi đâu cũng thấy nhai lại, mà không thấy chán ngấy tận cổ, chán mớ đời hay sao?

Xin lỗi các cụ luôn, chứ thấy các cụ lôi lại mấy cái câu Củ Chi, Láng Hạ, ... là tớ phát ngán, muốn bỏ luôn topic mà đi cho rồi. Chả nhẽ không làm được cái gì mới, nghĩ được cái gì khá hơn sao ???

Tớ suýt phát... khi nhìn thấy cái câu trên kia.

Có cảm giác như phải bị quay về thời trung cổ.

Bỏ đi, bỏ mẹ nó đi, chứ lôi cái trò đối đáp căng củ cọt này ra là tớ đã khóc hu hu rồi, thời này mà còn chơi cái trò man rợ này sao???

Chitto
27-10-2008, 22:44
Bỏ đi, bỏ mẹ nó đi, chứ lôi cái trò đối đáp căng củ cọt này ra là tớ đã khóc hu hu rồi, thời này mà còn chơi cái trò man rợ này sao???

Thế mà còn đòi lôi vào đây là sao ? Lão Són mà không tham gia đối được thì bỏ giả lại ra ngoài kia đê. Nhá.

SonTT
27-10-2008, 22:47
Cu Chito đối câu của anh đi đã chứ, chứ ra câu đối thằng nào chả ra được.

Mà thực ra là đĩnh xóa béng nó đi, sợ mày dỗi nên đem vào đây=))=))=))

Nam Bự
27-10-2008, 22:55
Chito đối lại được câu này thì lão lại trả ra cho nhá


Cu Chito có mấy Chi To, hay chỉ Cu là Chi To

Há há há
Em thử bác nhá, ko đc thì xóa bài nhá

Són Tinh Tr.. có mấy con T.. Tr.., hay chỉ con nòng nọc là T... Tr:shrug::shrug::shrug:

susu
27-10-2008, 23:04
Em thì xin đc "thử" anh Bư ạ !!

Mồm Gầu,Lưỡi Chổi,Bụng Bình Vôi :shrug: :))

Zdreamer
27-10-2008, 23:11
em thấy hình như ra vế đối dễ hơn đối lại hay sao mà cả nhà toàn thi nhau ra vế đối :-(
công nhận trò này man rợ mà sao cha ông ta giỏi thật, ngày xưa toàn là đi một bước, vuốt râu một cái là đối được ngay, giờ thì mình ngồi om trong này cả tiếng chả nghĩ ra cái giè :-(

Chitto
27-10-2008, 23:48
Trò này vốn là trò không dễ. Thực ra tớ cũng thích đối lại những câu đối khó vừa vừa (như câu tớ đưa là khó vừa vừa, tớ cũng có thể tự đối được).

Những câu quá quái thì thôi, nhiều năm rồi không ai đối chỉnh thì nó cũng là một kiểu "định lý Fermat", không quan tâm nữa.


Trước đây, bên forum Làng Ven, có người ra câu đối là


Mưa xuân tít tận bến xuân, chú ngâu dẫm cỏ bõ công anh trồng.

Trong câu này có một loạt tên thành viên của forum đó: Mưa, Tít, Bến, Ngầu, Cỏ và đặc biệt là nick Bồ Công Anh, đọc gần giống "bõ công anh", như vậy gồm 6 tên thành viên.

Sau một buổi nghĩ, tớ đã đối được là:

Sóng thu tếch với biển thu, nàng trăng khiêu vũ dần ru mục đồng.

Cũng gồm các nick: Sóng, Tếch, Biển, Trăng, Vũ, và Dân Du Mục.
Việc đối lại không phải khó lắm, nếu như quan tâm xung quanh và thích ngôn ngữ một tí.

Chitto
27-10-2008, 23:52
Nhân chuyến bác Babel tham gia vụ đi xe máy, tớ ra câu đối này:


Babel bị bắn bùn bốn bận


Nói luôn là tớ cũng có nghĩ ra câu để đối rồi. Bạn nào mà cùng ý tưởng thì hay quá.

Anh Già
28-10-2008, 03:46
Nhân chuyến bác Babel tham gia vụ đi xe máy, tớ ra câu đối này:


Babel bị bắn bùn bốn bận


Nói luôn là tớ cũng có nghĩ ra câu để đối rồi. Bạn nào mà cùng ý tưởng thì hay quá.


TểTướng tự thắt Trym tám tiếng =))=))

vntuyen
28-10-2008, 09:29
@Anh Già: bác có quả avatar độc đáo thế em chuyển bác câu này, đọc theo giọng miền Nam

Dĩ dãng dơ dáy dễ dàng dì dấu diếm dới dợ dà

PS: chữ thứ 4 mà viết theo giọng miền Nam thì cái filter nó làm diệc dồi. :)

Anh Già
28-10-2008, 10:23
Wầy , khó quá , bác để tớ tập đọc giọng Nam rồi tìm câu đối trả nhá ! =))

Chitto
28-10-2008, 12:00
@Anh Già: bác có quả avatar độc đáo thế em chuyển bác câu này, đọc theo giọng miền Nam

Dĩ dãng dơ dáy dễ dàng dì dấu diếm dới dợ dà

PS: chữ thứ 4 mà viết theo giọng miền Nam thì cái filter nó làm diệc dồi. :)

Câu của bác thừa một đống chữ !!!

Bác chỉ được dùng 7 từ thôi, bác thừa 5 từ lận.

Quat
28-10-2008, 14:09
Dudi dà dồi dưng dẻo dai :P

LinhEvil
28-10-2008, 14:13
Câu của bác thừa một đống chữ !!!

Bác chỉ được dùng 7 từ thôi, bác thừa 5 từ lận.

Anh Chitto khe khắt quá, làm sao anh đòi dân Phượt chính thống đối văn vẻ chơi chữ tao nhã được.

Có khi để đối vui cho xôm thôi anh ơi

SonTT
28-10-2008, 15:09
Anh Chitto khe khắt quá, làm sao anh đòi dân Phượt chính thống đối văn vẻ chơi chữ tao nhã được.

Có khi để đối vui cho xôm thôi anh ơi

Thế người ta mới biết bác ý giỏi chứ =))=))=))=))

pvc
28-10-2008, 15:42
Em đang theo học lớp xóa mù trường làng nên cũng biết chút ít về câu đối, có bác nào theo học không để em đăng ký . (wait)

vntuyen
01-11-2008, 15:01
Trong giờ sinh học, cô giáo đang giảng bài thì có hứng và ra 1 vế đối :
'Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp'.

Cô mời học trò đối đáp. Học trò đứng dậy ấp úng đối:
'Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng chỗ vật'.

Một học trò khác :
'Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương'

Anh học trò khác thêm vào chút xíu:
'Anh cà phê cà chị cà phê, cà đúng chỗ phê mà phê đúng chỗ cà '

Các bác có thêm câu nào kiểu như thế này không ạ?