PDA

View Full Version : Có ai làm bạn đồng hành phượt bình ba với mình không



kaoluu278
25-07-2015, 08:32
chào cả nhà mình là mem mới
Mình đang tìm bạn đồng hàng phượt đảo Bình Ba ngay 30/7-2/8
Phương tiện đi là buýt mình có tham khảo trên mạng chi phí như sau:
Bus Phương Trang đi lẫn về là 440k
Đi lẫn về qua đảo là 60k
Tiền nhà nghỉ là 100k 1 người(nếu ở 2 ngày thì 200k)
Ăn uống là khoảng 300k
Tính tất cả là 1 triệu(có thể phát sinh thêm)
Mình chưa đi bao giờ nên không biết chính xác lắm mong các bạn có kinh nghiệm chỉ bảo thêm .tk
có gì inbox hoặc lh sdt mình nhé 01268051047(mình tên An)

dungbeobk
28-07-2015, 20:32
300K ăn không đủ đâu bạn ạ, ở Bình Ba ăn rất rẻ và có rất nhiều món ngon, món nào cũng muốn ăn hết trơn đó ^^

Notes: Bạn đi bus Phương Trang tới ngã 4 Bưu điện Cam Ranh thì xin xuống, kêu xe ôm chở tới bến cảng Ba Ngòi rồi đi tàu gỗ, giá 30K/ lượt nhưng chờ hơi lâu và tốc độ tàu cũng chậm (mất 2 tiếng mới ra tới đảo), bạn cũng có thể chọn thuê ca nô cao tốc giá 110K/ lượt và đi nhanh hơn (mất 15-25 phút ra tới đảo).

Khi cập bên cảng Bình Ba có thể thuê xe điện hoặc xe gắn máy đi vòng quanh đảo, nên thuê xe gắn máy tự đi giá rẻ mà tự do đi hết các địa điểm, giá thuê xe là 70K/ lượt thôi nhé.

PS: tất cả các dịch vụ trên đảo đều có giá rất mềm, không bao giờ chặt chém khách. Mình cũng có lần trả giá xuống chút khi mua đồ nhưng thấy dù sao giá đã rẻ lắm rồi và dân đảo cũng hiền lành nên những lần sau đi mình không trả giá nữa.

Ở Bình Ba có 2 đặc sản mà mình thích nhất đó là đi lặn biển ngắm san hô và ăn tôm hùm, bạn cũng nên thử nhé.

Còn gì cần tư vấn vui lòng sms cho mình hỗ trợ: 0904 805 386. Chúc chuyến đi vui vẻ

huynhvantai
29-07-2015, 12:57
Mình vừa đi tự túc Bình Ba tuần rồi
- Bus phương trang đi về là 450k. Xe không dừng ở bưu điện cam ranh mà dừng ngay trước bến xe cam ranh (vòng xoay có siêu thị côpmark)
- Đi taxi vào cảng Đá Bạc khoảng 45k. Đi bộ khảong 30phút vì khảong 2,5km àh
- Khoảng 7h là lên tàu gổ duoc rồi. Giá 30k một lượt đi hoặc về. Bản thân mình thấy nếu ko bị o ép ràng buộc về thời gian thì đi tàu gỗ thích hơn, tàu chầm chậm khoảng 1 tiếng 15 phút trên biển, ngắm cảnh, hóng mát. Chứ đi cân chỉ được cái nhanh, cảm giác manh.
- Nhà nghỉ trên đảo rất nhiều, đặc biệt là trong đường hẻm dẫn ra bãi Nồm, nên vừa lên đảo không cần vộ tìm nhà nghỉ cũng được, ăn uống nghỉ ngơi, hỏi thăm tình hình chung trên đảo với các chị bán hàng ăn hàng uống
- Mình lần trước đi ở nah2 nghỉ Anh Úc (từ cầu cảng đi vào, rẻ nhánh phải, thấy bản hiệu màu xanh Anh Úc) phòng 2 người máy lạnh vù vù 250k. Có thể vào nhận ph2ong ngay sáng đó, chứ ko nhất thiết phải chờ đến 12h. Chủ nhà khá dễ chịu
- Thue xe máy thì 1 ngày là 130k (luôn xăng) vì trên đảo ko có cây xăng nên người ta mua xăng lẻ từ đất liền đêm về. Vừa rồi, mình thê xe máy chỉ có nửa ngày từ 6h sáng đến 12h trưa trả xe là đi được vòng hết các hang cùng ngỏ ngách của đảo. Giá thuê xe nửa ngày là 70k (thế CMND). Lưu ý, khi nhận xe, mở nắp bình xăng ra xem coi xăng còn hay không, đừng tin vào cây kim xăng, nó cùi bắp còn hơn cái cùi bắp)
- Ăn uống trên đảo thì bao rẻ, mình nói thiệt là có khi nó rẻ hơn trên đất liền và trong Sài Gòn nữa. tất nhiên, dịch vụ du lịch chưa phát triển lắm nên đừng đòi hỏi ăn ngon như nhà hàng 7 sao là được. Ăn hàng, ăn quá, ăn trong chợ, ăn gần chợ nói chung ko lo chết đói.
- Mình ko có ăn tôm hùm, nhưng nhiều chuyện bà tám, mon men theo mấy anh nah2 giàu hỏi giá thì nghe nói là khảong 1.2tr một kg tôm xanh uhm, còn quơ quơ mấy cọng râu. Mấy con cầu gai màu đen đen thì 20k một con. Ăn 5 con cầu gai là ngán lè lưỡi. Ốc hương khảong 150k 1kg bao luôn chế biến mắm muối. (nhớ hỏi mua xong thì hỏi kỹ có bao luôn công chế biến honh nha)
- Mình thèm ăn sò huyết, nên cũng bon chen hỏi coi có sò huyết không. Rốt cuộc bị phán cho một câu mún độn thổ "em ơi, sò huyết ở đây ko dành cho ngta ăn, sò huyết chỉ dành làm thức ăn cho tôm hùm thôi" ặc ặc
- Còn muốn ăn chính mà no thì ăn cơm tiệm. Vừa xuống cầu cảng, ngó bên tay phải có quán Long Hương, trong đó có cô bán cơm. Tui công nhận rẻ gì àm rẻ đữ thần. Một dĩa cơn sườn que, sườn non nướng đó nha, mỗi que bằng 2 ngón tay lun, mà có 20k à. Xóm em bán một dĩa vậy là 45k :(
Vậy nhiêu thôi, có ăn có ở rồi, phần còn lại tự khám phá đi, chỉ hết lấy gì mà thú zị nữa
À, rút cái kinh ngiệm này nữa:
- bạn nên đi chuyến xe phương trang ở SG lúc khoảng 9h tối thì ra tới bến xe cam ranh khoảng 6h sáng. Ngồi nghỉ ngơi, trước phòng vé xe Phương trang, chờ ngat mở cửa ph2ong vé, bạn chạy vào mua luôn vé cho chuyến ngày về. Không mua trước, tới khi về là hok có vẻ. Vì chỉ khi chắc chắn biết được chuyến xe ngày về, bạn mới yên tâm àm sắp xếp giờ vui chơi và giờ về trên đảo
- Khi về, trước khi lên xe (khoảng 7h tối), bạn đi bộ qua bên kia đường 22 tháng 8 (đối diện sân khấu lô tô) có một dãy ah2ng quán bánh canh bún bò. Biết nhiêu 1 tô ko? 10k một tô, quất 2 tô là bao no về tới SG sáng hôm sau