PDA

View Full Version : Phú Yên- miền nắng gió- 15-16-17/07/2011



Meo U_2202
19-07-2011, 13:03
Bị ám ảnh với những bãi biển duyên hải miền Trung với biển xanh, cát trắng, nắng vàng và cái giọng đặc trưng không lẫn vào đâu được từ rất lâu. Cuối cùng có dịp đặt chân đến Phú Yên sau bao lần xếp lịch rồi đổi lịch. Chắc là do Phú Yên vẫy gọi nồng nhiệt quá, quyến rũ quá và cũng quá thừa "ham hố ăn chơi" nên quyết bỏ lại tất cả :D để ra đi, để tìm về, để thấy tận mắt, để nghe tận tai để rồi yêu nhiều thêm nữa vùng đất với những miền nắng gió và để rồi...chưa đi đã nhớ. Hai ngày quá ít cho tất cả những địa điểm mong muốn đến nhưng là quá nhiều cho những trải nghiệm, những cung đường đi qua, những nồng nhiệt của chủ nhà dành cho khách và những tình cảm thân thương giữa các thành viên dành cho nhau. Thương lắm 17 thành viên đã quen lâu có, vừa mới quen có nhưng chung một sở thích, chung một khát khao đi và cảm nhận để có chung một trải nghiệm đáng nhớ. Sẽ nhớ cảnh ba mẹ bạn Tâm Lonely tất tả ra tận bến xe đón và chuẩn bị chu đáo buổi ăn sáng cho nhóm người vừa đặt chân đến miền đất lạ. Sẽ nhớ rất nhiều những cung đường đầy nắng và gió đã đi qua, những ngọn núi xanh xanh trập trùng, những khúc quanh nơi đèo Cả, những bãi, những hòn đặc trưng của miền duyên hải, những khuôn mặt dù chỉ lướt qua ta một lần trong đời nhưng quá nhiều nồng hậu, hiếu khách và hào sản của người dân miền biển. Sẽ nhớ mãi cái cảm giác chồng chềnh trên thuyền ra Hòn Nưa, say sóng, say ánh trăng rằm, say trước cái mênh mông bao la của biển khơi về đêm, say cái lồng lộng gió muốn hất tung tất cả nhưng cũng có lúc dịu dàng quyến luyến, say cái tình cảm ấm áp các thành viên dành cho nhau và say những cảm xúc chưa thể gọi tên. Sẽ khắc ghi mãi vẻ quyến rũ của Ghềnh Đá Đĩa, của sông Đà Rằng lộng gió và xanh mướt bãi bờ, vẻ oai nghiêm của Hải Đăng đại lãnh sừng sững một gốc trời, cái cổ kính của Tháp Nhạn gắn với những dấu mốc lịch sử. Thương lắm Phú Yên đến với những háo hức và về với những nỗi nhớ không nguôi. Cảm ơn chủ thớt và chủ nhà Tâm Lonely đã chuẩn bị rất chu đáo cho chuyến đi. Cảm ơn tất cả các thành viên thân thương vì những sẻ chia và những tình cảm chân thành đã dành cho nhau. :)


https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/_MG_4654-1.jpg

Quyến rũ ghềnh Đá Đĩa

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/_MG_4568-1.jpg

Khu di tích Đá Bia

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/_MG_4500.jpg

Phút ấm áp bên ánh nến và ánh trăng rằm :D- Hòn Nưa

tamcrazy
20-07-2011, 14:30
https://farm7.static.flickr.com/6136/5956846868_f3a79d1613_b.jpg
Đường ra mũi Đại Lãnh
Đoạn đường ra mũi Đại Lãnh đoạn qua những con đường làng và nhà quê đúng điệu.
Hai bên đường gần chân núi là những nông trường nuôi tôm.
Tiếng động cơ xoay cùng tiếng xì xào của máy đạp nước trên những ao tôm đấp bờ bao tạm.
Những con người nước da ngấm màu muối biển thản nhiên xi xi chỉa súng ra đường xả nước, cũng may ôm gái mình mắt kém mà khoảng cách phân biệt điểm ảnh qua mắt người có hạn nên cũng khá an toàn.
Đâu đâu cũng cát và nắng.
Dưới cái nắng đượm mùi biển mặn làm cái cảm giác thêm khô và hắc.
Gió đưa hơi nóng tát vào da mặt những vị khách Sài Thành đã quen với mùa mưa dầm dề tháng 6 không tài nào quên được.
Ôi giờ vẫn còn rát.:(

zitkon
21-07-2011, 12:15
Phú Yên..mảnh đất làm nhớ đến câu hát: Có cái nắng có cái gió. có nỗi nhớ không mang tên người ơi...17 con người đã đi và ai cũng mang cho mình một niềm hân hoan, một cái gì đó trong tâm trí. Có lẽ cảm xúc đã vơi đi rất nhiều sau những ngày trở lại Sài Gòn...nhưng chuyến đi sẽ là một phần trong nỗi nhớ về miền trung yêu dấu...

Hành trình chúng tôi cũng bắt đầu thật giản đơn...từ link của một người con PHÚ YÊN...gửi cho cả nhóm đã quyết định lên đường. Ngày lập kế hoạch cũng bao nhiêu khó khăn...Lịch phải dời đi dời lại vài lần vì các thành viên không thu xếp được...rồi trễ xe bus...nhưng tất cả đã được thu xếp để 17 con người...17 tính cách cùng chung một chuyến hành trình.

Đường đến Phú Yên ...thật khó để diễn tả...bởi những gì còn lại là khi chúng tôi mở mắt 5h sáng...đã thấy xe của mình cheo leo trên những còn đường vòng quanh núi...Một bên là núi sững sững ...một bên là biển xanh dì dào...màu xanh đẹp làm mê mẩn.

Không biết những người bạn đồng hành của tôi cảm nhận thế nào...một mặt trời rực rỡ với những ánh vàng từ cuối đường chân trời rộ lên...tôi quên hết cảm giác say xe và để chìm mình vào bình mình ( bình minh lần đầu tiên đẹp như vậy- tôi thầm nghĩ)...các bác phó máy có lẽ cùng cảm xúc...tất cả đều giương súng để chớp lại những hình ảnh tuyệt đẹp này

- PHần này nhờ Hiền Đại Ca, Pác sơn và pác Vinh upload hình lên giùm ( bởi em chưa đủ tiêu chuẩn up)

Xe dừng lại một cái xoẹt...bố Tâm lonely đã chờ sẵn, lũ con gái chúng tôi òa xuống, tay chân lỉnh kỉnh đồ đạc ...bọn con trai thì vẫn tiếp tục hành trình ra bến xe để thuê xe...

Bữa ăn đầu tiên ở Phú Yên do chính tay mẹ Tâm chuẩn bị, thật ngon và thật ấm cúng...Nhân đây cho phép con được nói lời cảm ơn hai pác...hi vọng một ngày trở lại Phú Yên con sẽ lại được bác cho ăn nữa ạ, thật ngon và thật ấm áp tình người như chính những con người miền Trung.( tiếc là do quá mệt nên không có chớp được bức hình nào cùng hai bác)

Hành trình chinh phục giải đất miền trung bắt đầu ( xin mời bà con đón xem ở những phần tới khi zitkon phấn đấu lên tv chính thức để được up hình)

Meo U_2202
21-07-2011, 13:05
Cả nhà ơi,
Cùng chia sẻ cảm xúc về chuyến đi nhé. Chắc là mọi người cũng đang như em, cũng đang có quá nhiều cảm xúc sau chuyến đi, quá nhiều điều đã nhớ và mãi nhớ, quá nhiều tình cảm dành cho những người bạn đồng hành và cả dành cho miền nắng gió Phú Yên nữa. Do đó, "nói gì gì... đi, làm cái gì gì ...đi" trước khi cảm xúc qua đi nhé. :)

ha.ptt87
21-07-2011, 14:23
Phụ chị zịt tấm hình. Còn thì em hok biết nói chi. Hihi

https://i1120.photobucket.com/albums/l483/Conrep/2.jpg

zitkon
22-07-2011, 10:15
Buổi sáng: Hương vị Cafe Phú Yên- mùi mặn của biển- Tung cánh bay trên núi Nhạn

Sau bữa sáng cực ngon của Mẹ Tâm, cả bọn lố ngố chờ đại Ca Giắt- một người con khác của PHú Yên. Hành trình đầu tiên của chúng tôi là đi qua sông Đà Rằng- một cây cầu nổi tiếng..tiếp tới vòng qua những con đường :" biển một bên và biệt thự 1 bên" khác hẳn những gì ở Phan Thiết và Vũng tàu...

Sau cú dạo biển sáng thì cả nhóm quyết định tạp vào quán cafe bình dân để thưởng thức hương vị cafe nổi tiếng của PHÚ YÊN. Nếu bạn là người sành uống thì sẽ nhận thấy ngay một vị béo, đặc quánh giữa sữa và cafe..chỉ cần 1 -2 cục đá nhỏ xíu là tạo độ lạnh vừa đủ khác xa với ly cafe lỏng le lỏng lét một đống đá của Xì PHố

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/IMG_4198.jpg

Quán cafe tuy không đẹp nhưng cafe lại cực ngon...cô bán hàng tươi với nụ cười làm bừng lên cả 1 buổi sáng ở Phú Yên

Sau những khoảnh khắc dành cho tự xướng, cả đoàn lại bắt đầu chinh phục núi nhạn ( ngọn này cao khoảng 700m..) nhưng với 8 chiếc xe yamaha sáng bóng thì việc leo dốc trở nên khá dễ dàng và thoải mái. Nếu bạn chưa đi Mỹ sơn thì chúng ta có thể ngắm 1 phần tháp chăm ở đây
https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/IMG_4263.jpg

Từ đây bạn có thể phóng tầm mắt ngắm thành phố Tuy Hòa

zitkon
22-07-2011, 10:25
10h30: Thời tiết khá nóng làm cho cả đoàn khá mệt mỏi...các bạn nữ thì tìm những gốc cây để tránh nắng...chủ thớt và chủ nhà đang tấp vào một chỗ tiếp tục bàn bạc kế hoạch nên đi tiếp hay là kiếm chỗ ăn trưa...

Sau một hồi bàn bạc tính toán cả nhóm quyết định, đi ăn trưa để chiều có sức lên ngọn hải đăng đại lãnh

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/IMG_4284.jpg
( Zịt lo mải ăn mải uống chả nhớ quán gì nhưng quán này ăn cực ngon)

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/IMG_4279.jpg
Món gỏi sứa với những con sứa to bằng ngón tay...ăn giòn nhưng hơi cay

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/IMG_4280.jpg
Mực trứng béo ngậy
Còn món cá beo...

Rất ngon và ngọt nhưng vì tình hình cơn đói tăng lên nên không có phó nháy nèo còn tâm hồn chụp cả

Một bữa trưa ngon và giá cả rất hợp lý: khoảng 800k

zitkon
22-07-2011, 10:38
Sau giờ ăn trưa...cả nhóm quyết định qua nhà Tâm lonely để các bạn nam nghỉ ngơi vì không quen thời tiết nóng và độ ẩm cao. Các bạn nữ thì tranh thủ tắm vì thời tiết quá nóng nên mồ rơi chảy như suối ( cái này chả có bác phó nháy nào chụp được vì cứ ánh sáng lóe lên là lau mặt và cừoi như điên)

Ngoài ra, cả bọn cũng phải chia tay với bạn Tâm-lonely vì những lý do riêng, cả nhóm rất buồn. Ai cũng bịn rịn...người bịn rịn ít, kẻ bịn rịn nhiều...

Nhưng bỏ tất cả là hành trình tới ngọn hải Đại Lãnh. Theo chân đại ca Giắt thì cả đoàn đi mem theo những con đường vòng quanh uốn lượn để đến được Ngọn hải đăng đại lãnh

Ngọn hải đăng đại lãnh nằm trên đỉnh núi cao chừng 900m ( nghe mà hết hồn)...lúc này chưa có đường lên vì còn đang xây. Cả đoàn rất nghi ngại...một nhóm bảo chỉ ngắm từ xa xa ...một nhóm quyết tâm leo.

Bỏ lại cái nắng, cái gió zịt bay theo đoàn quyết tâm leo ( đoàn không leo ở lại quán cagfe chú mười để chờ). Đường leo núi gập gềnh và gian khổ bắt đầu

zitkon
22-07-2011, 10:49
https://i754.photobucket.com/albums/xx181/zitkon/phu%20yen%20July%202011/2011-07-16145403.jpg

Đây là hình ảnh ngay dưới chân núi...

Với tinh thân quyết tâm: " núi cao thì mặc núi cao...trèo lên tới đỉnh tao cao hơn mày" nên 15 con người chung 1 nhịp bước hành quân thần tốc lên đỉnh
https://i754.photobucket.com/albums/xx181/zitkon/phu%20yen%20July%202011/2011-07-16144149.jpg

Phần này là đường đất...bụi mù mịt

Bên cạnh chỉ là đá và sỏi

https://i754.photobucket.com/albums/xx181/zitkon/phu%20yen%20July%202011/2011-07-16145317.jpg

Đi khoảng 600m, cả đoàn nhìn thấy một túp lếu tranh...chẳng ai bảo ai...cả nhà xà xuống...
https://i754.photobucket.com/albums/xx181/zitkon/phu%20yen%20July%202011/2011-07-16145429.jpg

Kẻ đứng người ngồi, chỉ muốn hưởng 1 chút sự mát mẻ đem lại để tiếp tục cuộc hành trình

Với quyết tâm và nỗ lực...cả đoàn tiếp tục chinh phục 300m cuối

https://i754.photobucket.com/albums/xx181/zitkon/phu%20yen%20July%202011/2011-07-16145803.jpg

Đoạn này đường đã được làm nên khá là dễ đi

WOA ...Đứa thở, đứa òa lên sung sướng...hải đăng đã trước mặt

https://i754.photobucket.com/albums/xx181/zitkon/2011-07-16145954.jpg

ha.ptt87
22-07-2011, 11:58
C zit à, chị định cho em làm người nổi tiếng à. Mà chị thương em chị thì thương cho trót. Quay đầu em lên đi chị. ^^.
Em xin pót vài tấm hình ở Đại Lãnh để minh họa cho bài của chị (Dành chỗ Chiều pót) ^^

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/IMG_4380.jpg

Photo by: A Vinh ( ảnh minh họa ^^)
https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/IMG_4352.jpg

Biển:
https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/IMG_4393.jpg

Núi:
https://i172.photobucket.com/albums/w37/conangbebong2003/281248_215050185208287_100001099226328_624655_2929 658_n.jpg

Và Hải Đăng:
https://i172.photobucket.com/albums/w37/conangbebong2003/IMG_4316.jpg

zitkon
22-07-2011, 13:10
Em Hà, tình hình chị chẳng biết quay hình...hĩ hĩ

Meo U_2202
22-07-2011, 13:53
@ Bác Vịt: bác làm nhanh quá em theo không kịp luôn. Dừng 1 phút cho em khoe hình đoạn đường nhóm mình đi qua nhé :D

Đường đến Đại Lãnh với những đoạn đường quanh co đi qua những vuông tôm với các máy quạt hoạt động liên tục. Lần đầu tiên thấy những vuông tôm như thế. Nắng vẫn nắng gắt, gió vẫn gió rát nhưng cảnh đẹp mê hồn không thể bỏ qua. Cái xế vẫn giữ đều ga để giữ tốc độ cho đoàn, các ôm thì mải miết với cảnh vật xung quanh. Biết các xế không có nhiều điều kiện ngó ngang ngó dọc vì bận "ôm" tay lái nên tặng các xế vài hình đẹp đẹp coi như bồi thường nhé. ;)

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3801.jpg
Con đường xa tít nhưng xanh mướt cây là cây.

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3799.jpg
Những vuông tôm với máy quạt hoạt động liên tục. Tiếc là tốc độ của xế phải theo kịp đoàn nên hổng có chụp cận cảnh mấy cái quạt nước.

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3803.jpg
Này là nắng vàng, biển xanh. Này là đường còn dài, còn dài :D

Meo U_2202
22-07-2011, 13:56
https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3807.jpg
Đèo một bên :D

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3809.jpg
Và vực một bên ;)

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3813.jpg
Nhìn lại đoạn đường đã qua, quanh co lại lại vòng vèo

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3810.jpg
Cuối cùng cũng đến được chân núi. Thương các xế vô cùng :L vì luôn vững tay lái dưới cái nắng cháy thịt cháy da

Meo U_2202
22-07-2011, 13:58
https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3814.jpg
Nghía con mắt dòm cái này xíu cho dịu mắt lại nhé các xế.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/IMG_4292.jpg
Cạnh cảnh hơn nữa và quyến rũ hơn nữa

Meo U_2202
22-07-2011, 18:38
Hành trình đi lên cũng không kém phần gian nan vì có một đoạn dưới chân núi đang xây dựng nên đất đá ngổn ngang. @ Vịt: em vẫn muốn post thêm vài tấm để nhớ lại cái cảm giác lúc này bác nhé

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/IMG_4290.jpg
Anh bạn chủ nhà cứ phăng phăng bước tới dưới cái nắng gây gắt với quần ngắn áo cộc trong khi "khách" thì quơ tất cả mọi thứ có thể "quơ" được để che nắng

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/IMG_4304.jpg
Chỗ mát hiếm hoi trên đường đi

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/IMG_4301.jpg
Không gì thích hơn là thấy môt cái láng trại giữa cái nắng và hơi thở phì phò thế này. Mệt thì mệt nhưng ống kính nhá lên vẫn cười toe. :)

Meo U_2202
23-07-2011, 17:18
Sau khi bỏ hết giày dép dưới trước cổng vào trạm ( điều bắt buộc) và pose nhiều hình ở dưới chân ngọn hải đăng, cả nhóm quyết tiến lên "đỉnh" của ngọn hải đăng. Cầu thang gỗ dẫn lên đỉnh sạch sẽ và bóng loáng chứng tỏ được quét dọn và lau chùi thường xuyên lắm. Wooooow, cảm giác của nhóm dẫn đầu chỉ có thể diễn tả như thế khi nhìn mọi thứ từ đỉnh. Mọi thứ đẹp lung linh dưới nắng và tiếng hét lên đầy phấn khởi của 1 thành viên nào đó góp phần kích thích trí tò mò của nhóm thứ hai đang lưng chừng giữa tháp để bước nhanh hơn, háo hức hơn. :D. Cũng may là cái nhóm thứ hai không cưỡng được trước" wow, đẹp quá điiiiiii", "trời ơiiiiiiii, đẹp quá!!!!" của nhóm dẫn đường mà tất tốc tiến lên dù phần lớn thành viên trong "hơi run chân và tim đập thình thịch" trước độ cao. Nếu hổng đi thì giờ nhìn hình thế nào cũng vò đầu tiếc nối :D

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3826.jpg
Đẹp như tranh thủy mặc

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3821.jpg
Một góc khác

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3833.jpg
Trời nước hòa quyện

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/IMG_4377.jpg
Mốc tọa độ

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/IMG_4380.jpg
Mũi Điện

Meo U_2202
23-07-2011, 17:34
Bạn Tâm Lonely trước khi rời đoàn đã rất chu đáo trong việc liên hệ với chú Mười để đặt cơm chiều cho cả đoàn và thuê thuyến ra Hòn Nưa với thời gian cụ thể. Cả đám say sưa ngắm cảnh, pose hình nhưng cũng không quên nhắc nhau phải tranh thủ xuống để tìm đường đến chỗ chú Mười. Hỏi các anh gác ở trạm mới vở lẽ nhà chú Mười chính là nơi cả nhóm gửi xe dưới chân núi. Phù phù, tiết kiệm được thời gian di chuyển rồi. Đoạn đường đi xuống cũng khá thử thách với một nhóm không muốn đi con đường cũ, quyết tâm mở lối đi mới. Len lỏi qua những lối mòn nhỏ xíu, vài lần va phải những bụi gai, vài lần trượt chân, những cái rãnh nguy hiểm ẩn hiện trong cỏ cháy và mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng chói chang mang lại cho cả đoàn cảm giác khám phá và chinh phục. :D. Đoạn đường tuy ngắn nhưng thử thách sự khéo léo, tinh thần đoàn kết và cả sự nhạy bén của nhóm trong từng bước đi. Thương lắm cảnh 04 người đi trước phải tự tìm đường trong khi "anh chủ nhà" đã đứng ngay con suối dưới chân dốc. Tự đi, tự trải nghiệm, tự hỗ trợ cho nhau để rồi quay lại hướng dẫn và cảnh báo những nơi nguy hiểm dễ sảy chân cho nhóm sau. Sẽ nhớ, sẽ gắn bó với mọi người nhiều hơn bởi " chỗ này có cái rãnh nha anh Già Làng", " đừng bám vào bụi gai đó nha Tâm Crazy" hay cả đoàn phải dừng lại khi nghe loáng thoáng nhóm sau thông báo " có người đạp gai rồi". Lúc đấy nhóm thứ nhất rất phân vân giữa quay lại đi đường cũ hay đi tiếp vì phía trước chẳng có con đường. Nhưng chẳng lẽ từ bỏ, chẳng lẽ quay lại khi đã đi đến được đây. Thôi "cứ đi rồi sẽ đến" tiến lên nào anh em.
https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/IMG_4391.jpg
Phân vân nên mở lối đi mới hay quay về đường cũ

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3842.jpg
Con đường ở dưới chân ta

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3839.jpg
Thận trọng trong từng bước đi vì dốc cao lại không có lối đi

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3841.jpg
Khung cảnh chào đón thế này thì quá xứng đáng rồi nhỉ :)

Meo U_2202
23-07-2011, 17:39
Đoạn đường Vũng Rô- Bãi Chùa với những thuyền bè trên biển tạo cho cả nhóm một cảm giác yên bình lắm.
@ Vịt: máy em có nhiều hình đoạn này nên em sẽ post :D

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3850.jpg
Một thoáng Vũng Rô

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3848.jpg
Bình yên quá đỗi. Hình được chụp dưới tốc độ chạy xe "chóng mặt" của xế và tiếng la vô cùng phấn khích trước cảnh quá đẹp của ôm. :D

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3862.jpg
Cận cảnh

zitkon
23-07-2011, 22:18
@ Tu: Tú ơi, phần ra đảo...Tú post tiếp nhé!!! phần này em say như điếu đổ ...trong cơn tỉnh cơn mê...nhở pác và mọi người post tiếp

vatso
25-07-2011, 15:19
Đẹp quá...

tamcrazy
26-07-2011, 14:17
Chưa bao giờ ngủ dậy được ngắm thằng Bình Minh đẹp lạ thường.

Nhanh tay lia máy bóp cái thế là ghi dấu ấn tượng đầu tiên về Phú Yên đầy nắng gió.



https://lh6.googleusercontent.com/-88mXi2kdG7k/Ti4-RNgAorI/AAAAAAAAAfA/gELNpzsFCsI/s800/P1050168.JPG

Đoạn vào thành phố Tuy Hòa, qua đèo Cả. photo : 7 NO

Cũng chính nó làm cho chặn đường thêm gian nan với từ "nắng" được nhắc lại nhiều bằng cả năm cộng lại:(

tamcrazy
26-07-2011, 14:23
Núi Nhạn phóng tầm mắt về chóp Chài bao bọc thành phố Tuy Hòa.
https://lh6.googleusercontent.com/-PLCqI-Dc4Mk/Ti5AncADbOI/AAAAAAAAAfI/zEPJkka-dYs/s1024/Untitled_Panorama1.jpg
Đứng tại tháp Nhạn ngắm thành phố Tuy Hòa đang nóng rang vì nắng. photo : 7Nổ

zitkon
26-07-2011, 21:52
Sau khi chinh phục được 900m đường dốc gập gềnh, hải đăng Đại Lãnh đã hiện ra trước mắt...Vui sướng vì đã vượt qua chính...vui sướng vì từ đây có thể phóng tầm mắt ra biển khơi quê mình.

https://i754.photobucket.com/albums/xx181/zitkon/phu%20yen%20July%202011/2011-07-16150843.jpg

Biển trời tổ quốc ta đây, tự nhiên lòng hừng hực tức bọn tàu lai...chúng nó mà cứ ló ngó qua đây...liệu chừng zitjkon chạy vù vù cạp cho một cái thì toi đời nhà ma bọn nó

Không thể nào diễn tả tâm trạng vừa đứng trên đình ngọn hải đăng ngắm biển....cảm giác vừa sờ sợ vừa run run vì sợ độ cao ..Cảm giác này không biết diễn tả sao...để hiểu rõ được nỗi sợ và thĩh thú đan xen....hãy ấn nút tạm dừng trong cuộc sống bận rộn....để khám phá ngọn hải đăng Đại Lãnh

Tiếng điện thoại của chú lái tàu ( tàu đã được đặt để đưa cả nhóm ra hòn Nưa) thúc giuc đã đưa cả nhóm trở về hiện tại. Giờ đây là tìm quán cơm chú Mười để ghé ăn...Haiz đời thật nhiều chớ trêu...quán cơm chú mười chính là nơi gửi xe để đi lên ngọn Hải đăng

Những ánh mắt nối tiếc là hình ảnh còn lại và cả bọn tìm đường xuống... Nhóm lớn tách ra làm 3 nhóm nhỏ..

Nhóm 1: men theo đường cũ về

Nhóm 2: tìm một đường mới

Nhớm 3: Nhóm của zịt xẻ đường xuống núi...Đường dốc đứng..nhiều đoạn gai góc và trượt ngã...Đoạn này vô cùng nguy hiểm nên adv các đoàn đi sau cứ xuống núi theo nhóm vừa an toan vừa tiết kiệm thời gian và tiền bạc ( zịt đã mất 1 đôi giày vì đường gian nan, bạn Tâm crazy thì bị gai đâm...hành trình tương đối vất vả)

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/IMG_4391.jpg
Hình ảnh nhóm 3 đã bò được xuống theo đường dốc đứng- tàn tạ te tua

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/IMG_4286.jpg

hình ảnh nhóm 1: xinh đẹp và trơn tru đây

zitkon
26-07-2011, 22:06
17h cả nhóm đã có mặt tại quán chú Mười...cả nhà chú Mười cười tươi rói...tình hình là chưa xong cơm các con ạ...chú ở đây cũng chơi chiến thuật Cơm Trạng Quỳnh ...

Lúc đó đại ca giắt gợi ý xuống chơi Vũng Rô...Ăn thì chờ chứ chơi là không chờ đợi...cả đaòn lục cục xế ôm là sáp lại bò lên xe vù vù xuogns vũng rô

Để thay lời bình luận về cảnh vật nơi đây...zịt xin trích dẫn vài hình minh họa

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3856.jpg

Hình ảnh khu tưởng niệm

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3859.jpg

Cảnh ôm đè xế đè xe để hứng mặt vào ống kính ( chẹp chẹp ghê..)

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/IMG_4406.jpg

Hình ảnh Tú và Sơn khám phá bia tàu không số tại vũng Rô ( hình ảnh mang tính minh họa vì mệt quá nên chả bít các bạn khám phá gì )

( đoạn chat có thuyết minh của ngwoif trực tiếp khám phá, xin trích dẫn

vũng rô có di tích tàu không số đó
svcngudan: đường trường sơn trên biển Đông
ZITKON: di tich tàu khong số
svcngudan: uh
svcngudan: S với Tú chạy ra thì gặp cái bia di tich tau ko so
svcngudan is typing...
svcngudan: có cả di tich tren bien nua

Trong bãi biển mịn màng, bà con đua nhau chụp YO!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/IMG_4415.jpg

zitkon
26-07-2011, 22:17
Những tia nắng cuối cùng của ngày đã dịu lại...nhường chỗ cho sự mát mẻ ...cùng lúc đó điện thoại chú lái tàu giục càng nhiều. cả bọn quyết định quay lại chỗ chú Mười để chén và quay lại Cảng vũng Rô...đón tàu ra Hòn Nưa

Người tính luôn thua trời tính...xế và zịt đang ung dung ngồi thì tặc tặc ...xe hết xăng. Giữa rừng núi biển trời bao la...nước và lá cây thì thừa chớ xăng thì biết lấy ở đâu...Các anh xế hì hục đi hút xăng...

Dân Phú Yên quả là tính xa...tất cả cá xe Yamaha đều không hút xăng từ dưới được...gay đây...cũng may còn một em wave của honda..Với tài ghệ Hút xăng điêu luyện của pác Vinh thì tình huống được xử lý khá ngọt và êm ái...cả đoàn lại tiếp tục cuộc hành trình

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3865.jpg

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3867.jpg

zitkon
26-07-2011, 22:29
Sau khi đánh chén cho ấm bụng chứ thật không no say tý nào... Cố đấm cho cơm vào bụng chứ tối nay ra đảo hoang thì lấy gì mà nhai...

Lần này, có lẽ là đát Tuy Hòa muốn níu giữ cả nhóm không muốn cho ra đảo nên đã quyết định làm bể bánh xe anh Vinh...Nhưng bể bánh thì mặc bể bánh Bác Vinh cứ lao vun vút trên đường.

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3844.jpg

Đến vũng Rô trời đã tối thế này, cả đoàn nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ xíu chòng chành...trong lòng ái ngại...zịt sợ chít công thêm lwoif hù dọa của pác Khuê nên nỗi sợ càng tăng....cả đoàn đã quyết nên em cũng nhắm mắt đưa chân

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3891.jpg

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3873.jpg

Chỗ này zịt đang nằm lăn lóc...say sưa với mây và trời...bận rộn thả thức ăn cho cá

Toàn Thắng
26-07-2011, 23:23
Đoàn các bạn đi vui thế, ra đông ghê hèn gì mướn hết xe Tuy Hoà luôn :) Đoàn mình cũng đi cung đường gần giống bạn, chỉ có điều không được ăn ngon như các bạn thôi...

tamcrazy
27-07-2011, 00:19
Cũng may là Tamcrazy tổ chức lại cấp tốc với chủ thớt ngay khi lên xe đò, chuyển hướng cấm trại ở Hòn Nưa.(NT)
https://lh3.googleusercontent.com/-fyv1WgK8t3Q/Ti7028od49I/AAAAAAAAAjQ/G71MOAKCK3I/s800/DSC_0563.JPG
Hòn Nưa - Phú Yên- Photo : Trung Hiền
Triển khai gọi điện cấp kì thế nên bà con có một buổi tối hết sức vui vẻ và cảnh đẹp vô biên và trăng sáng hoắc.
https://lh6.googleusercontent.com/-gc0TGNwcpSA/Tihn9qWlO-I/AAAAAAAAAuM/LsubJRVwwA8/s512/2011-07-17+05.08.58.jpg
Ánh trăng ở Hòn Nưa - Photo : Hải Sơn
Con sáng lăn tăn cùng con sóng.
https://lh6.googleusercontent.com/-RZkWsC5NUqA/Ti727CfXeVI/AAAAAAAAAjY/RHpdKAOaySs/s512/2011-07-17+05.10.50.jpg
Ánh trăng ở Hòn Nưa - Photo : Hải Sơn
Tiếng biển rì rào và một buổi tối vui tưng bừng.
Trước khi đi một ngày đã trao đổi với thớt, lường trước được vấn đề áo phao.
6 giờ 20 tối ra đến cảng Vũng Rô. Trời tối thui.:(
Khổ nổi không dám thông báo trước các chiến hữu sợ các chiến hữu cúm càng không dám đi.
Ra đến nơi, ghe thì 1 chiếc chở 30 mạng (theo lời chủ ghe cho biết, kiểu này chắc đi 3 lượt thì ổn) mà chỉ có 4 cái áo phao.
Bác Khuê nổi cáu và sôi máu làm một tăng. Mình cũng đã lường trước nên chơi chiến thuật im lặng nương theo gió.
Chuyển đánh mặt trận tâm lý. Hỏi ngay ông chủ ghe từ đây ra Hòn Nưa mất bao lâu ?
30 phút ra đến Hòn Nưa.
Thế là bà con cũng nguôi ngoai phần lo lắng cái vụ bơi biển khi ghe nếu lỡ bơi ngữa.(BB)
Cũng may mắn là đi vui và về cũng vui.
Ai nấy cũng vui và an toàn.
Cá dọc hai bên ghe cũng vui lây vì Zịt và Nhím có lòng.:))
Tiện đây thành thật xin lỗi Rệp luôn. Anh ném giầy lên bờ trúng đầu em. Nhờ ánh trăng nhìn em ngầu dã man rợ. Anh không dám lên tiếng.

Đỗ Quế Mi Hương
27-07-2011, 00:40
Các bác leo hải đăng Đại Lãnh vui nhỉ...hehe...Em đi có chú bảo vệ của Hải Đăng dẫn lên theo đường mòn lên núi...có bậc thang đá...đi men theo dải cát...lèo leo lên. Đi rất dễ, ở dưới bãi cát có dải nước đổ ra biển chụp hình rất đẹp.
Các bác lại leo lên bằng đường đang xây dở...và leo xuống bằng cách băng núi...thiệt là khâm phục quá.

Meo U_2202
27-07-2011, 08:44
Wow, tấm này hay nè. Đề nghị bạn Tâm crazy share hình gấp gấp :D

zitkon
27-07-2011, 08:55
Bạn Tâm crazy ơi...hình đẹp ghê...pác tiếp tục phát huy truyền thống post hình và viết bài theo khuynh hướng vui nhộn nhé

Meo U_2202
27-07-2011, 09:57
Hehehe cho mình khai thiệt là lúc ngồi trên tàu lòng em lo sợ kinh khủng :D. Nhìn cái đống áo phao và số lượng thành viên mà lòng ngao ngán nhưng chẳng lẽ bò ra được đến đó rồi lại không đi thì "lãng" quá. Thế là "nhắm mắt đưa chân". Cũng may là mọi chuyện ổn. Thiếu vài tấm hình trăng trên biển nhỉ :)

zitkon
27-07-2011, 16:51
Toàn cảnh Hòn Nưa:

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3910.jpg

Trắng sáng và đẹp lắm, không có một camera nào có thể chụp được

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3913.jpg

Cảnh vật lúc 4h sáng

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3914.jpg

Cảnh vật lúc 5h sáng

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3919.jpg

Lúc này trăng vẫn còn

Cảnh vật lúc 5h30- Con trai chú lái thuyền

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3918.jpg

zitkon
27-07-2011, 16:57
HÌnh ảnh con thuyền của chúng tôi

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3920.jpg

Dạo biển lúc 5h sáng

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3932.jpg


Mặt nước sáng bừng lên vì màu nắng - mặt trời đã lên

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3937.jpg

Đoàn ta đang lặn ngụm biển sâu

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3956.jpg

Lên Thuyền trở về đất liền

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3957.jpg

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3958.jpg

zitkon
27-07-2011, 16:58
Pose hình trên thuyền

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3969.jpg

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3970.jpg

Từ từ rời Hòn nưa

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3973.jpg

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3977.jpg

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3975.jpg

zitkon
27-07-2011, 17:01
Rời tàu lên bến

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3985.jpg

Cảng vũng rô

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3986.jpg

Toàn Thắng
27-07-2011, 23:29
Các bạn kể chuyện tối ở Hòn Nưa đi, nghe hấp dẫn đó, cho mình rút kinh nghiệm đi lần sau. Bọn mình lúc đầu cũng định hạ trại tại Hòn Nưa hoặc Đại Lãnh nhưng không được, cuối cùng lại ngủ tại Gành Đá Dĩa, cơ mà trăng đêm đó đẹp thiệt :)

Meo U_2202
28-07-2011, 08:58
Thật ra lúc đầu nhóm mình cũng định cắm trại và nghỉ đêm ở Mũi Đại Lãnh vì cũng ham hố cái cảnh ngắm trăng hứng gió biển từ ngọn hải đăng. Nhưng lúc di chuyển từ Tp. HCM- Tuy Hòa một thành viên trong nhóm đã đề xuất với chủ nhà mong muốn cắm trại ở Hòn Nưa. Sau một cuộc họp ngắn giữa các thành viên và chủ nhà liên hệ được phương tiện di chuyển ra Hòn, cả nhóm quyết định chọn Hòn Nưa để trải nghiệm cái cảm giác "ngủ giữa biển trong tiếng gió rì rào trò chuyện với trăng" :D. Đồng ý hoàn toàn với bạn Toàn Thằng là trăng hôm đó tròn vành vạnh và đẹp lộng lẫy :D vì mình trong nhóm những người " bị những người không ngủ được" quyến rũ ra ngắm trăng và tâm sự những loài chim biển cò biển vạc biển ( tất tần tật con gì liên quan đến biển :D)..... từ lúc 2h đến sáng để có những bức ảnh chụp theo từng giờ như thế. Theo thông tin từ chủ thuyền thời gian đi từ Cảng Vũng Rô ra Hòn Nưa là 30 phút. Hẹn với chủ thuyền là 6h sẽ đến cảng Vũng Rô và xuất hành ra Hòn Nưa nhưng cả nhóm đến muộn gần 1 giờ sau những sự cố 1 xe hết xăng giữa đường, 1 xe xẹp lốp và cuối cùng là bung lốp ra khỏi vỏ :D.

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3871.jpg
Ngồi nghỉ mệt trong lúc chờ các xế tìm chỗ gửi xe để xuất phát ra Hòn Nưa

7h cả nhóm có mặt tại cảng Vũng Rô và rồng rắn di chuyển xuống tàu với lỉnh kỉnh balo và lều trại. Hỡi ơi, cứ nhìn thấy con thuyền to đang đứng cứ tưởng bở là sẽ đi con thuyền đó thì an toàn phải biết. Nào ngờ miệng há hốc và mắt tròn to khi anh chủ tàu dắt cả nhóm băng ngang con thuyền to và đi sang 1 con thuyền nhỏ hơn phân nữa :( đang chồng chềnh hay dập dềnh trên mặt biển sau mỗi đợt sóng. Càng hoảng hơn khi các thành viên lao nhao hỏi " có áo phao không anh?". Chắc là cả nhà đều cảm thấy lo lắng và hoang mang như nhau vì các câu hỏi được đặt ra liên tục xung quanh cái việc "áo phao". Hỏi là đã thấy hoảng và càng hoảng hơn khi anh chủ tàu nhanh nhảu và thành thật trả lời có 04 cái. Hix hix cả nhóm 17 người, số biết bơi chắc chỉ có 07 người mà có 04 cái ao phao mở ngoặc nói thêm là áo phao cũng thuộc dạng cũng "cần được nghỉ ngơi" rồi. Làm sao đây????

Meo U_2202
28-07-2011, 22:42
Bác Hiền đề xuất " ai không biết bơi thì mặc áo phao" chắc chắn khiến những người không biết bơi ngoài con số 04 hoang mang. Rõ ràng là tiếng lao nhao vang lên ngày càng to và rõ rệt. Không khí đặc biệt căng thẳng khi bác Khuê nhắc đến cái vụ phải mang theo áo phao trong email gửi cả nhà trước ngày xuất phát dù bác í cũng chẳng mang :D. Chẳng lẽ để những lo lắng và sợ hãi này ngăn bước ta khi ta đã vượt qua bao thử thách để đến được đây :S. Hai giây quay chậm trong đầu nào là cái vụ vừa nhai cơm vừa nhìn đồng hồ ở nhà Chú Mười vì anh lái tàu cứ gọi hối suốt, nào là xe bác Vinh "ruột bọc vỏ" chỉ chạy bằng niền sau bao lần dừng lại bơm hơi, nào là lỉnh kỉnh đồ đạc trên xe để rồi chạy đua với gió để kịp thời gian, nào là các xế vừa đi vừa chạy từ chỗ gửi xe đến nơi tập trung. Bao nhiêu suy nghĩ thoáng qua khiến cho cả nhóm quyết định "nhắm mắt đưa chân". Chắc một phần do anh lái tàu trấn an " chẳng có sao đâu, mọi lần đi vẫn thế" và thời gian 30 phút cũng không quá dài :D ( có chuyện gì chắc bơi đến sáng cũng đến...1 nơi nào đó hoặc 3 ngày sau đó....hổng chừng ;)) và tinh thần xông xáo, quyết liệt của một số thành viên ( dù trong lòng lo lắng tột độ- hehehe chuyện bây giờ mới kể- Mèo em cũng nằm trong nhóm xông xáo nhưng trong bụng đánh lô tô đó :D). Những thành viên không thuộc dạng thả trong nước vẫn nổi được "vài giây" tình thương mến thương nhường áo phao cho những thành viên "không biết bơi thuần". Thương yêu nhau đến thế là không mong mỏi gì hơn rồi phải không nào :). Phải trải qua những giây phút chần chừ vào quyết định có phần khá táo bạo như thế mới hiểu hết được cả giác òa lên thích thú khi chồng chềnh trên thuyền. Con thuyền nhấp nhô vướt sóng trong màn đêm đen- biển đen và ánh trăng tròn vành vạnh vừa nhú ở phía xa. Này là trăng thanh, này là gió mát, này là cảm giác nhấp nhô theo từng cơn sóng, này là cả nhóm cười đùa vui vẻ bên nhau sau cái bài "mây-mưa- nước" lẩn quẩn của bác Vinh lần đầu tiên đi phượt khiến cho mọi lo lắng tan biến. Chợt ước khoảnh khắc ấy kéo dài mãi để quên mọi thứ muốn quên mà chưa quên được, để thấy cuộc sống còn quá nhiều niềm vui đến từ những điều giản dị, để trải lòng bên nhau, để hiểu và thân thiết với nhau hơn. Trong giây phút ấy Mèo Em nhớ đến một câu trong signature của một thành viên nào đó trên Phuot.com " đi không phải để quên một người mà để quen nhiều người". Yêu thương quá đỗi cái cảm giác trải qua những giây phút vui buồn, thử thách, hoang mang và trong trường hợp này là "liều mạng" cùng các thành viên quen thân có, mới quen có. Tin rằng những cảm giác này ít nhiều sẽ sưởi ấm được một trái tim nào đang lạnh giá trong đoàn hay ít ra cũng tạo chất keo kết dính mọi người với nhau hơn. :L

Meo U_2202
29-07-2011, 00:20
Con thuyền giảm tốc độ chứng tỏ Hòn Nưa đã đến rất gần. Anh lái tàu chắc là sợ thấy cái cảnh chần chừ như lúc nãy vào sáng mai nên luôn miệng hỏi han " còn sợ không?" trên suốt đoạn đường. Tình hình là thuyền không thể cập sát bờ vì bãi cát dài nên cả nhóm phải xoắn quần cao quá gối để tiếp sát mục tiêu. :D. Hành lý đem theo và lều chỏng được duy chuyển từ từ lên Hòn bởi các anh xế đa tài và dư galăng và vô cùng đáng yêu của nhóm :) trong tình trạng hoàn toàn khô ráo. Những thành viên cuối cùng cũng đã "tiếp cận" với Hòn Nưa an toàn. Cảm giác dưới chân không phải là cái mịn màng của cát mà là cảm giác đang bước lên 1 lớp phủ gì đó. Ánh đèn pin le lói đủ để soi rõ lớp san hô chết đang rải đầy dưới chân. Chắc là do sóng mang chúng vào bồi cho bãi cát. Ấn tượng đầu tiên là mêng mang cát và rau muống biển bao phủ với ngọn hải đăng ở tít tận trên đầu. Bác Hiền xung phong đi tìm nơi bằng phẳng để có thể dựng lều. Không quá khó trong việc tìm nơi bằng phẳng nên chỉ vài phút sau bác í đã ra hiệu cho cả đoàn tiến sâu hơn lên hòn để tránh tình trạng thủy triều dâng. Việc dựng trại được hoàn tất trong nhanh chóng với kinh nghiệm của các anh xế đáng yêu.

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/Phu%20Yen-%2015-17-07-2011/IMG_3897.jpg
Máy hình "phình phường" của Mèo chỉ chụp được thế này thui. Âu cũng là mờ mờ ảo ảo dưới trăng :D

Meo U_2202
31-07-2011, 23:10
Trăng đã treo chơ vơ trên đỉnh ngọn hải đăng quyến rũ các bác phó nháy vác máy ra tác nghiệp. Tình hình là hổng biết có chụp được tấm nào hay không mà hiện vẫn chưa thấy bác nào khoe hình "nàng Nguyệt" cả :D. Có thể suy luận là do chụp xí quá hoặc là giơ máy nói là chụp trăng mà toàn chụp mẫu nên ngại khoe chăng??? :D. Vụ này sẽ tiến hành điều tra nội bộ và báo cáo tổ chức sau vậy. Sau màn đi dạo biển, theo các anh ngư dân đi bắt ốc, nhảy tung tăng theo các con sóng bạc đầu, xoay trái xoay phải rồi đến xoay trước xoay sau chụp hình mẫu với Nguyệt rồi Nguyệt với hải đăng, cả nhóm bắt đầu thấy kiến bò lổm nhổm trong bụng rồi. Các ôm lôi mọi thứ thức ăn dự trữ đem theo cũng đủ có một bữa thịnh soạn dưới ánh trăng mờ ảo. Bác Vinh chẳng biết lôi đâu ra được 1 "chai nước mắt quê hương" khá tuyệt. Về cái khoảng này thì bác í chu đáo lắm lắm ;). Bạn Mèo lúc ghé cái chợ nho nhỏ ở xóm chài gần cảng đã tranh thủ mua hai cây đèn cầy trước anh mắt to tròn của xế vì hổng biết đèn cầy sẽ dùng vào mục đích gì. :D. Có ai ngờ rằng có ý tưởng lãng mạn đến mức lãng xẹt của Mèo em lại có dịp dùng khi ánh trăng xa xa hổng có đủ soi rõ mặt các thành viên thân yêu và quan trọng hơn cả là soi rõ thức ăn nên hai cây đèn cầy góp phần làm cho khung cảnh lãng mạn thêm và lung linh hơn dưới trăng. Chà chà, cái khoảng này là phải rút cái câu chê Mèo em lãng mạn không đúng lúc lại rối nhé cả nhà. Có đồ nhấm, có rượu, có ánh nến lung linh, có ánh trăng huyền ảo, có những người bạn chưa kịp quen đã thân nhau tạo nên một đêm đáng nhớ với những trận cười ngặt nghẽo sau cái màn " voi mẹ dắt voi con đi" của bác Vinh. Trò chơi ấn tượng nhất phải kể đến là trò hỏi để nghe trả lời thật của các xế và các ôm. Ai mà không trả lời được thì cứ thế vắt chân chạy một mạch ra tận mép nước, bắt tay làm loa " cả nhà nghe rõ kg?" Rooooooõo. Thế là ai kia đang đứng cạnh biển phải hét to " tui bị điênnnnnnnnn :D". Vấn đề trả lời hay không trả lời cũng đáng được cân nhắc cẩn thận lắm lắm. Bác Khuê và bác Sơn đã chọn cách chạy ra biển và nói " những điều chưa bao giờ nói". Bác Già Làng làm cả nhóm choáng với câu hỏi dành riêng cho Pé Rệp " con rệp yêu như thế nào?" Hehehe chắc mẻm rằng sau khi đi về Google sẽ xuất hiện câu hỏi rệp "yêu" thế nào cho mà coi. :D. Sau màn này là cảnh Pé Rệp phải đi theo kiểu con rệp cho cả nhóm dòm ngó nối tiếp sau đó là nhiều "con" khác nữa biểu diễn cách đi cách đứng khi không thể trả lời các câu hỏi đặc ra. Rượu vào lời ra cả nhóm râm ran đến tận khuya trong tiếng cười và tình cảm ấm áp các thành viên dành cho nhau. :)

zitkon
02-08-2011, 12:07
Pác Mèo Ú thiệt là loãng moạng đóa nhoa.. phục pác quá. Sau vụ ăn chơi đám mình tại Hòn nưa thì bà con lại lên tàu trở về đất liền trong tình trang: Mồ hôi, nước biển, cát, đất hòa trộn vào ngwofi chúng tôi. Việc đầu tiên là kiếm một chỗ Tẩy trần ...kiểu đường tăng gặp phật tổ thì chúng tôi tẩy trần để chào thành Phố Tuy Hòa...Công cuộc trần ai cũng quất của cả nhóm 3 tiếng...lúc đầu tiên định rủ nhau cả nhà tắm suối...mía chục con người cùng giờ, cùng khoảnh khắc lao xuống suối...Xét về mọi mặt cả nhóm quyết định sẽ thuê nhà tắm thế cho an toàn...sạch sẽ và xinh đẹp trở lại

Xinh đẹp...trẻ trung và tươi mới ( refresh) cả nhóm quyết đinh bay tới Đập Hàn để làm mãn nhãn của bản thân

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/_MG_4573.jpg

Sông nước hữu tình...cảnh đẹp người cũng đẹp...pác Vinh mong ước ngày sau cưới vợ được chụp ảnh cưới tại đây...haiz haiz một mong ước xa xôi

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/_MG_4609.jpg

Nắng thì mặc trời nắng...đường khó đi thì kệ khó đi ...lòng người khong nản...bay qua những mỏn đá để lên nước đầu nguồn

Cùng lúc đó có một đôi vợ chồng trẻ cũng lèo đèo lội suối xuống chụp ảnh, bé Hà nhanh chân mượn chiếc vòng cô dâu- woa cạnh tranh đẹp hẻm kém gì cô dâu...làm cả đoàn ngẩn ngơ

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/_MG_4611-1.jpg

Cả nhóm lao đi tiến về Gềnh đá đĩa....60km đường chả là gì đối với dân phượt chúng tôi nếu nó bụng...đằng này bụng đói quay quắt sau một bữa sáng là tô mì thịt bò và tôm to đùng đoàn...cả nhóm quyết định ghé lai quán Tuán- An Hải ăn hải sản tươi ở gần gềnh đá đĩa...Quán này ngon mê tơi...các bạn đi qua nên ghé lại nhé

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/_MG_4634.jpg

zitkon
02-08-2011, 12:11
Sau khi đã đánh chén một bữa như đại gia...thì ngoài trí lực thì đoàn đã sức lực để tới gềnh đá đĩa...điểm đến chính của chuyến đi này...Nổi tiếng...đẹp và lạ đó là những ngôn từ dành cho gềnh đã đĩa mà mọi người vẫn thường nói về nó...hãy cảm nhận qua hình ảnh nhé:

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/_MG_4650.jpg

Girl xinh của nhóm đây nè

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/_MG_4647.jpg

Một girl khác nè

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/_MG_4655.jpg

Ảnh trai xinh gái đẹp ở đây nè

zitkon
02-08-2011, 12:16
Đã đi qua gềnh đá đãi thì hẻm thể bỏ qua gềnh đèn sát bên...về khoản có những vách đã cheo leo...nhiều cảnh đẹp nhưng máy đại ca vinh đã hết pin nên chỉ có vài hình ảnh tượng trưng

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/_MG_4682.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/_MG_4665.jpg

tổng quan


https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/_MG_4681.jpg
girl xinh cheo leo trên mỏn đá

zitkon
02-08-2011, 12:32
Sau gềnh đèn còn khá nhiều chỗ như: đầm ô loan, nhà thờ bằng lăng, đạp phá tam giang...nhưng có lẽ tất cả sẽ bỏ lại cho các chuyến đi lần sau. Thời gian 2 ngày đã hết...giờ lên xe đã tới...quay về tp Hồ Chí Minh...quay về với sự bận rộn kiếm tiền để có những chuyến đi mới

Đây là gương mặt của tất cả moi người trong đoàn

Liễu: Một chủ thớt tận tình dễ xương

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/IMG_4373.jpg

Cảm ơn Liễu đã tổ chức chuyến đi này nhé

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/IMG_4202-1.jpg

Bốn cô nương dễ xương: từ trái qua là: Nhím, Zịt, Ngân Tú...xa xa là Hiền Đại Ca...Tâm lonely ( mọi người thông cảm tình hình là zịt không có nguồn ảnh ngoài nguồn ảnh pác Vinh cung cấp)

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/IMG_4202-1.jpg

Đại gia và chân dài

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/IMG_4208.jpg

Bé Hà, Tâm Crazy, Zoi kòi

zitkon
02-08-2011, 12:33
Cặp đôi hạnh phúc số 1: Anh Hải và chị Phương Anh
http://s1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/?action=view&current=IMG_4197.jpg

Cặp đôi hạnh phúc số 2: Khuê và Thúy ( missing)

Chủ thớt xinh đẹp và già làng điềm đạm ( tành hành là pác già làng ít ảnh quá nên em mạn phép mượn chủ thớt thêm lần nữa)

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/IMG_4336.jpg

Hiền Ca ca ( chịu khó năm nghiêng) em chưa tìm được cái xoay hình

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/_MG_4607-1.jpg

Sơn lặng thầm ( yêu cầu nhìn người phía sau..làm nền cho chủ thớt đóa)

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/_MG_4604-1.jpg

Nguyệt Cát xinh đẹp

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/_MG_4575-1.jpg

Bài viết của zịt đã hết!!! Chúc mọi người ăn trưa ngon miệng và làm việc tốt nhé vào buổi chiều nhé

Meo U_2202
02-08-2011, 15:14
@ Zịt: bác ui, bác quên cái núi Đá Bia rồi. Hổng tính cái này thì phí công bác Giắt đã dẫn cả nhóm rồng rắn qua Đèo Cả để đến được nơi đây quá.
Tình hình là sau cái màn tẩy trần, cả nhóm thưởng thức mỳ tôm hải sản khá ngon tại đầm Ô Loan. Hic hic vấn đề là khi đi khỏi nơi này rồi em mới biết đó là Đầm Ô Loan. Thế là đã bỏ lỡ dịp chộp cái hình với bia đá có chữ Đầm Ô Loan :(.Ăn sáng trong cái quán nhìn bề ngoài thì chẳng có gì nổi bật nhưng phải ngồi xuống mới cảm thấy hết cái vẻ đặc trưng của quán. Một bên là đường, là dốc núi. Một bên là biển tung bọt trắng xóa và lồng lộng gió. Giá cả khá mềm 23k/ 1 tô mỳ và tôm ( thật) tương đương nhau :D. Không thể thiếu cafe đặc trưng, cả nhóm xuất phát đến núi Đá Bia. Cũng đã định leo núi cho biết cái cảm giác núi ở Phú Yên khác núi ở những chỗ khác thế nào nhưng thời gian hạn hẹp nên chỉ đứng dưới chân núi ngắm nhìn và thầm hẹn một ngày không xa ta sẽ "sờ tận mặt" ngươi.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/_MG_4568-1.jpg
Dưới chân núi- Dù đã post tấm này rồi em vẫn thích nhìn lại :)

https://i1198.photobucket.com/albums/aa456/hoangthevinh1/Phu%20Yen/_MG_4561-1.jpg
Cổng chào.