PDA

View Full Version : Kêu gọi các Phượt Thủ tham gia sự kiện "GIỌT HỒNG TRI ÂN" 24/7/2011



trungtaymo
19-07-2011, 10:00
Thưa admin, mod và các Anh/Chị/Em Phượt Thủ kính mến!

TrungTayMo (Trung máu) em đây xin có việc nhờ các Phượt Thủ.

Có lẽ nhiều Phượt Thủ cũng biết Em làm Viện Huyết học, và rất nhiều Phượt Thủ cũng đã điến Viện HH trực tiếp tham gia Hiến Máu cứu người. Đã trực tiếp nhìn những bệnh nhân cần truyền máu, từ em nhỏ, đến trung niên, ngay cả các bác đã có tuổi... Bệnh máu chẳng tha ai cả... Trong số những người bệnh đó có nhiều người là thương binh, bệnh binh, những cô tr đây tham gia Thanh niên xung phong...Và còn có cả con em của những thương bệnh binh nói trên.

Thưa các Phượt Thủ! Trong những ngày hè nóng bức vừa qua, Kho máu phục vụ điều trị và cấp cứu của Viện HH xuống đến mức báo động đỏ. Do thời tiết nắng nóng, HS SV về quê hết, không mấy người nghĩ đến chuyện HM nên mới dẫn đến tình trạng thiếu máu.

Để khắc phục một phần nhỏ tình trạng khan hiếm máu này, Viện HH phối hợp với Bảo tàng Phòng Không - Không Quân tổ chức 1 sự kiện HM lớn mang tên "GIỌT HỒNG TRI ÂN"

Cá nhân rất mong admin và các Phượt Thủ hưởng ứng chương trình, thu xếp thời gian đến Bảo tàng Phòng Không Không Quân tham gia Hiến Máu cứu người, cũng là 1 buổi of cho ae Phượt Thủ mong muốn làm việc thiện ở 1 địa điểm đặc biệt. Để nhiều người bệnh hơn nữa được cứu sống nhờ nghĩa cử vô cùng cao đẹp này...!

Thời gian: 7h00 - 11h30 Chủ nhật ngày 24/7/2011
Địa điểm: Bảo tàng Phòng không - Không quân 173c Trường Chinh - HN


Thay mặt những người bệnh sẽ được cứu sống nhờ nghĩa cử vô cùng cao đẹp của Đàn Gà, Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất...
Chúc tất cả các Phượt Thủ SỨC KHỎE, SỨC KHỎE, SỨC KHỎE!

PS: các bác liên hệ với em, để sáng hôm đó em đón tiếp các bác cho chu đáo.
email: [email protected]
SDT: 0985 833 020
Ym: manhtrunghn

linhloc
19-07-2011, 10:30
Bác cho e đăng kí một suất.
Tên : Linh
SDT: 0979709581
Tình trạng sức khỏe: Thừa sức cho mấy đơn vị máu cũng được :D
Lâu không đi làm việc thiện, quên béng mất mình là ai.

Leader
19-07-2011, 10:33
Tớ hiến máu 12 lần rồi...Tiếc quá lần này tớ đi giao lưu với anh em moto thanh hóa tại tĩnh gia mất rồi. Lần sau tớ đăng ký bạn nhé

trungtaymo
19-07-2011, 10:37
Bác cho e đăng kí một suất.
Tên : Linh
SDT: 0979709581
Tình trạng sức khỏe: Thừa sức cho mấy đơn vị máu cũng được :D
Lâu không đi làm việc thiện, quên béng mất mình là ai.

Cảm ơn bạn rất nhiều!
chương trình hôm đó bên mình có mời mấy bác ANh Hùng lực lượng Vũ trang Nhân Dân như PHạm TUân, Lê Mã Lương, La Văn Cầu, Nhạc sỹ Nguyễn Đức Toàn và các ca sỹ nữa ^^ để phục vụ tốt nhất cho NGười đến Hiến máu cứu người.

HanHan
19-07-2011, 10:44
Ban đầu đọc tưởng ở SG, mình định đk 1 suất ai ngờ tít ở HN. T_T

trungtaymo
19-07-2011, 11:08
@ Leader: Cảm ơn Bác, nếu bác có lòng có thể đến VIện em vào tất cả các ngày trong tuần đều đc, vì mùa hè này nong bỏng việc thiếu máu mà. địa chỉ Số 14 Trần Thái Tông, Yên hòa, Cầu GIấy, Hà Nội.
@ HanHan: thì bác HM trong SG đi, hiến trực tuyến cùng ae, vì máu ở đâu cũng có thể cứu đc người bệnh mà.

PS: Sáng nay e đến cơ quan, sau khi giao ban xong lang thang xuống cổng trà đá thì gặp 1 bác đưa 1 cháu nhỏ (~3t) đến Viện. Em cũng có hỏi qua tình hình thì biết cháu nó mới chuyển từ Viện Nhi sang Viện Huyết học e.
Vì cháu nó cần truyền nhiều máu mà bên Viện Nhi lượng máu dự trữ khó khăn quá nên gia đình quyết chuyển sang Viện em.
Trong thời điểm này chỉ biết cố gắng động viên Gia đình, và hy vọng mấy ngày tới sẽ có thêm nhiều ng hiến máu để em nhỏ có thể có đủ máu để truyền...

uidza
19-07-2011, 11:09
Có một hôm tôi thăm người thân nằm viện tại bệnh viện Long Thành- Đồng Nai, tôi đi ngang qua phòng cấp cứu, tôi nghe tiếng khóc của một chàng trai rất thảm thương, và tôi đã dừng bước để tìm hiểu nguyên nhân.

Và tôi được biết rằng: em gái của người con trai đang khóc thảm thương đó đang nằm phía bên ngoài phòng cấp cứu đang trong cơn nguy kịch, và bác sĩ thì vẫn thờ ơ, vì chàng trai kia không có tiền mà đóng viện phí nhập viện cho em gái. và chàng trai vẫn kêu gào: Xin bác sĩ hãy cứu lấy em cháu...

Và tôi tự suy nghĩ rằng: Không có tiền thì nằm chờ chết sao ?

Có nhiều lúc tôi phân vân rằng: Hiến máu nhân đạo là gì, mục đích ra sao ?

Nếu mục đích hiến máu là để giúp đỡ người nghèo thì còn gọi là nhân đạo, còn hiến máu của mình rồi đem bán cho người có tiền thì gọi là trao đổi chứ, ví dụ bây giờ mình giả vờ là người không có tiền và nhu cầu cần thêm máu, vậy có bệnh viện nào cho không mình máu không? có lẽ lúc đó cũng sẽ nằm chờ chết thôi.

trungtaymo
19-07-2011, 11:18
Có một hôm tôi thăm người thân nằm viện tại bệnh viện Long Thành- Đồng Nai, tôi đi ngang qua phòng cấp cứu, tôi nghe tiếng khóc của một chàng trai rất thảm thương, và tôi đã dừng bước để tìm hiểu nguyên nhân.

Và tôi được biết rằng: em gái của người con trai đang khóc thảm thương đó đang nằm phía bên ngoài phòng cấp cứu đang trong cơn nguy kịch, và bác sĩ thì vẫn thờ ơ, vì chàng trai kia không có tiền mà đóng viện phí nhập viện cho em gái. và chàng trai vẫn kêu gào: Xin bác sĩ hãy cứu lấy em cháu...

Và tôi tự suy nghĩ rằng: Không có tiền thì nằm chờ chết sao ?

Có nhiều lúc tôi phân vân rằng: Hiến máu nhân đạo là gì, mục đích ra sao ?

Nếu mục đích hiến máu là để giúp đỡ người nghèo thì còn gọi là nhân đạo, còn hiến máu của mình rồi đem bán cho người có tiền thì gọi là trao đổi chứ, ví dụ bây giờ mình giả vờ là người không có tiền và nhu cầu cần thêm máu, vậy có bệnh viện nào cho không mình máu không? có lẽ lúc đó cũng sẽ nằm chờ chết thôi.

Thưa bạn, ở đây chúng ta ko bàn về việc hiến máu có nhân đạo hay ko, bởi chỉ duy nhất 1 câu trả lời "MÁU CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC TRUYỀN CHO NGƯỜI BỆNH CẦN MÁU VÀ ĐỂ CỨU SỐNG HỌ"
Với người nghèo nhà nước đã có Bảo Hiển Xã Hội, Y tế, các hỗ trợ cho người chính sách....

Và chỉ 1 câu; NẾU AI CŨNG NGHI NGỜ VIỆC HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI như bạn thì...SẼ CÓ THÊM RẤT RẤT NHIỀU TIẾNG KHÓC VÌ NHỮNG CÁI CHẾT OAN UỔNG DO THIẾU MÁU.

pS: Không phải tôi làm Viện HH mà tôi nói như vậy. Tôi đã hiến máu 18 lần rồi, ngay từ thời Sinh Viên. Và tôi lập TOPIC vì cái nhân đạo trong tôi, cái sự cần máu của nhiều người bệnh và...tôi biết sẽ có nhiều người ủng hộ TOPIC của tôi!

Cảm ơn bạn!

nguyenvantete
19-07-2011, 12:33
@:Giot Hồng Tri Ân>mình ko biết ý bạn là tri ân ai? Ước j 1 tổ chức phi lợi nhuận nào đó đứng ra thành lập>Trung tâm huyết học và hiến máu nhân đạo dành cho người nghèo nhỉ

duturi
19-07-2011, 12:48
Thưa admin, mod và các Anh/Chị/Em Phượt Thủ kính mến!

TrungTayMo (Trung máu) em đây xin có việc nhờ các Phượt Thủ.

Có lẽ nhiều Phượt Thủ cũng biết Em làm Viện Huyết học, và rất nhiều Phượt Thủ cũng đã điến Viện HH trực tiếp tham gia Hiến Máu cứu người. Đã trực tiếp nhìn những bệnh nhân cần truyền máu, từ em nhỏ, đến trung niên, ngay cả các bác đã có tuổi... Bệnh máu chẳng tha ai cả... Trong số những người bệnh đó có nhiều người là thương binh, bệnh binh, những cô tr đây tham gia Thanh niên xung phong...Và còn có cả con em của những thương bệnh binh nói trên.

Thưa các Phượt Thủ! Trong những ngày hè nóng bức vừa qua, Kho máu phục vụ điều trị và cấp cứu của Viện HH xuống đến mức báo động đỏ. Do thời tiết nắng nóng, HS SV về quê hết, không mấy người nghĩ đến chuyện HM nên mới dẫn đến tình trạng thiếu máu.

Để khắc phục một phần nhỏ tình trạng khan hiếm máu này, Viện HH phối hợp với Bảo tàng Phòng Không - Không Quân tổ chức 1 sự kiện HM lớn mang tên "GIỌT HỒNG TRI ÂN"

Cá nhân rất mong admin và các Phượt Thủ hưởng ứng chương trình, thu xếp thời gian đến Bảo tàng Phòng Không Không Quân tham gia Hiến Máu cứu người, cũng là 1 buổi of cho ae Phượt Thủ mong muốn làm việc thiện ở 1 địa điểm đặc biệt. Để nhiều người bệnh hơn nữa được cứu sống nhờ nghĩa cử vô cùng cao đẹp này...!

Thời gian: 7h00 - 11h30 Chủ nhật ngày 24/7/2011
Địa điểm: Bảo tàng Phòng không - Không quân 173c Trường Chinh - HN


Thay mặt những người bệnh sẽ được cứu sống nhờ nghĩa cử vô cùng cao đẹp của Đàn Gà, Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất...
Chúc tất cả các Phượt Thủ SỨC KHỎE, SỨC KHỎE, SỨC KHỎE!

PS: các bác liên hệ với em, để sáng hôm đó em đón tiếp các bác cho chu đáo.
email: [email protected]
SDT: 0985 833 020
Ym: manhtrunghn

Mình thấy bạn rất nhiệt tình khi làm công việc này, một việc thật tốt và có ý nghĩa.
Mình đang đi công tác nên không tham gia được đợt này.
Mình muốn hiến máu nhiều lần rồi nhưng thấy thủ tục rắc rối quá.
Mình muốn nhờ bạn một việc là khi đi công tác về mình sẽ liên lạc với bạn và nhờ lấy máu hiến giúp.

Yến siêu ngố
19-07-2011, 13:33
Mình nghĩ rằng dù trong xã hội còn có nhiều bất cập, dù rằng các bệnh viện có lấy nguồn máu hiến để bán cho người bệnh cần máu thì hiến máu vẫn là một hành động nên làm đối với những người đủ sức khoẻ.
Chúng sanh bình đẳng, người nghèo không có tiền đáng được sống, người giàu có tiền cũng đáng được sống, nếu ai cũng nghĩ "mình làm từ thiện nhưng người ta có lợi không chính đáng từ máu của mình nên thôi khỏi" thì người giàu cũng chẳng còn có máu xài, người thân của mình cần máu cũng biết mua đâu?
Nguồn máu của những người chuyên bán máu vốn không đảm bảo chất lượng! Nguồn máu hiến luôn đáng giá!
Suy tính ít lại thôi, mình thì chỉ nghĩ rằng, với máu của mình, một ai đó sẽ cần, sẽ sống, vậy chẳng phải đã đủ rồi sao?

Trâumũmmĩm
19-07-2011, 14:02
Mình nghĩ rằng dù trong xã hội còn có nhiều bất cập, dù rằng các bệnh viện có lấy nguồn máu hiến để bán cho người bệnh cần máu thì hiến máu vẫn là một hành động nên làm đối với những người đủ sức khoẻ.
Chúng sanh bình đẳng, người nghèo không có tiền đáng được sống, người giàu có tiền cũng đáng được sống, nếu ai cũng nghĩ "mình làm từ thiện nhưng người ta có lợi không chính đáng từ máu của mình nên thôi khỏi" thì người giàu cũng chẳng còn có máu xài, người thân của mình cần máu cũng biết mua đâu?
Nguồn máu của những người chuyên bán máu vốn không đảm bảo chất lượng! Nguồn máu hiến luôn đáng giá!
Suy tính ít lại thôi, mình thì chỉ nghĩ rằng, với máu của mình, một ai đó sẽ cần, sẽ sống, vậy chẳng phải đã đủ rồi sao?
Mình đồng ý với suy nghĩ của bạn Yến siêu ngố, cần gì suy nghĩ nhiều giúp được thì giúp thôi
@Trung ơi: cho chị đăng ký 1 chân nhé , để rủ thêm mấy người nữa

thuythuy_conuong
19-07-2011, 14:21
Mình hiến 3 lần rồi. Rất muốn đi, nhưng giờ tình trạng sức khỏe kém quá... :-s
Ủng hộ bằng tinh thần vậy!

so_lonely2002
19-07-2011, 16:43
Em một năm hiến máu nhân đạo 1 hoặc 2 lần, cũng muốn giúp nhiều cơ mà cơ thể bị bệnh thiếu máu nên cũng không dám cố.
Hiến máu nhân đạo là việc nên làm các bác ạ, nó là nghĩa cử đẹp dành cho cộng đồng. Đừng so sánh chuyện tiền bạc trong này, ai ko muốn giúp thì cũng đừng trách móc chủ thớt, có trách thì trách sao những bác có trách nhiệm ở trên cao ko biết thực hiện theo đúng tinh thần Nhân Đạo thôi.
Bác nào thể lực dồi dào một năm có thể hiến máu 3,4 lần mà ko ảnh hưởng đến sk.

pe_nhoc16
20-07-2011, 09:28
Ngay trước chuyến NCT em đã "mần" 350ml rồi, đi rừng phà phà. Ủng hộ tinh thần chủ thớt, nếu có thể hiến thì cũng chỉ qua quận 1, Hà Nội xa tít... chờ em phượt ra đó rồi hẹn anh nha :D .

Du5ik
20-07-2011, 09:37
Sáng mai em hiến máu trên cơ quan oy` =((

trungtaymo
20-07-2011, 11:45
Cảm ơn các Phượt Thủ rất nhiều!

Cá nhân mình đọc được những lời động viên, ủng hộ của các bác rất vui, và tin chắc những người bệnh sẽ còn vui hơn rất rất nhiều...!

Với những ai còn thắc mắc về Hiến máu va Truyền máu cho người bênh. Chỉ xin phép đc lấy 1 ví dụ gẫn gũi nhất với các bạn

Nước máy các bạn dùng trong sinh hoạt hàng ngày, nhà máy nc họ chỉ bơm lên từ đất, vậy khi các bạn sử dụng vẫn phải trả tiền cho lượng nước đó. Nhưng trước khi các bạn dùng, nhà máy nc phải khử trùng, thanh lọc, và xây dựng hệ thống cấp nước đến tận nhà bạn...
Máu cho ng bệnh cũng vậy, Phải có các xét nghiệm để đảm bảo an toàn truyền máu cho ng bệnh, rồi rất nhiều chi phí khác...và hiện nay nhà nước đã và đang trợ giá cho mỗi 1 đơn vị máu là 50% chi phí, ng bệnh chỉ phải trả 1 nửa (nếu ko có bảo hiểm).

Nói vậy nhưng quan trọng nhất vẫn là có đủ máu để truyền cho những ng bệnh, và biết đâu đó...1 ngày nào đó chính chúng ta hoặc ng thân của chúng ta sẽ là những ng cần truyền máu.

"Giọt Hồng Tri Ân"...những ng lính đã ko tiêc cả mạng sống vì những ng trong cộng đồng này, thế hệ trẻ, sẽ tiếp nối truyền thống đó băng nghĩa cử vô cùng cao đẹp - HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI!

Thân!

Cá Bảy Màu
20-07-2011, 11:51
Mới hiến máu tháng trước , nhưng e sẽ đi ủng hộ mọi người

linhloc
20-07-2011, 16:04
E không nghĩ ngợi lắm việc mình sẽ đi hiến máu. Vì e quan niệm 'cuộc sống là cho và nhận'. E đã nhận được ở đời rất nhiều. Vậy thì sao e phải lăn tăn hiến đi 1-2 đơn vị máu khi mà sức khỏe mình cho phép.

Lãng tử gió
20-07-2011, 17:17
Bác cho em đăng ký một suất nhé! Em nhóm máu O.
Name: Phong
Age: 25t
Mobile: 0902979886
Nhà em ngay ở Chùa Bộc, có gì sáng chủ nhật em qua rồi gọi điện cho bác nhé!

trungtaymo
20-07-2011, 19:48
Bác cho em đăng ký một suất nhé! Em nhóm máu O.
Name: Phong
Age: 25t
Mobile: 0902979886
Nhà em ngay ở Chùa Bộc, có gì sáng chủ nhật em qua rồi gọi điện cho bác nhé!
Cảm ơn bác rất nhiều đã ủng hộ chương trình!
Chủ nhật Bác cứ đến bảo tàng Phòng không khôn quân, nói trên PHƯỢT, em ra tận cồng đón bác :D

Ps: bố trí mấy e chân dài hướng dẫn thủ tục cho bác nữa cũng đc đó nhỉ ^^

Lantrailt
20-07-2011, 23:53
Ủng hộ chương trình của bác nhé! Em không đủ sk nên bác sỹ không dám lấy máu em :(

Lantrailt
20-07-2011, 23:54
Có một hôm tôi thăm người thân nằm viện tại bệnh viện Long Thành- Đồng Nai, tôi đi ngang qua phòng cấp cứu, tôi nghe tiếng khóc của một chàng trai rất thảm thương, và tôi đã dừng bước để tìm hiểu nguyên nhân.

Và tôi được biết rằng: em gái của người con trai đang khóc thảm thương đó đang nằm phía bên ngoài phòng cấp cứu đang trong cơn nguy kịch, và bác sĩ thì vẫn thờ ơ, vì chàng trai kia không có tiền mà đóng viện phí nhập viện cho em gái. và chàng trai vẫn kêu gào: Xin bác sĩ hãy cứu lấy em cháu...

Và tôi tự suy nghĩ rằng: Không có tiền thì nằm chờ chết sao ?

Có nhiều lúc tôi phân vân rằng: Hiến máu nhân đạo là gì, mục đích ra sao ?

Nếu mục đích hiến máu là để giúp đỡ người nghèo thì còn gọi là nhân đạo, còn hiến máu của mình rồi đem bán cho người có tiền thì gọi là trao đổi chứ, ví dụ bây giờ mình giả vờ là người không có tiền và nhu cầu cần thêm máu, vậy có bệnh viện nào cho không mình máu không? có lẽ lúc đó cũng sẽ nằm chờ chết thôi.
Bác nói rất hay và rất thẳng! Chỉ có điều, mọi việc đều nên nhìn nhận ở mọi góc cạnh bác à!

Milk Chocolate
21-07-2011, 00:22
Ủng hộ tinh thần với chủ thớt vì mình ở tít Sài Gòn, và cũng chưa đủ thời gian tối thiểu giữa hai lần hiến máu, nếu không thì cũng đã tham gia với bạn.

Hiến máu là tăng cường số lượng máu cung cấp cho các bệnh viện để cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân...Ngoài ra, lượng máu hiến mất đi được phục hồi nhanh sau 3 – 5 ngày. Máu được tái tạo lại là máu mới do cơ thể sinh ra, các thành phần trong máu được trẻ hóa, có sức đề kháng chống bệnh tật và tạo sự phấn chấn trong người, như vậy hiến máu làm cho cơ thể khỏe mạnh hơn. Và chúng ta có thể tự hào rằng mình là người khỏe mạnh thì mới "được" đi hiến máu.

Du5ik
21-07-2011, 19:46
Sáng nay em vừa chích 350 ở cơ quan oy` :)) Nhanh và đơn gian lắm... Anh em ko phải lo lắng gì cả đâu :D

Vận Mệnh 13
21-07-2011, 20:23
Em đang ở trong Nha trang nên không thể cùng các bác được rùi nhưng em cũng đăng ký hiến máu ở trường em học rùi. Chắc mấy bữa nưa thui.
Mọi người hãy thể hiện tinh thần của "phượt" ngay đi nha(beer)

trungtaymo
22-07-2011, 11:03
Một số thông tin về chương trình Dân Trí đăng sáng nay, các bác nghía qua tẹo ^^

Ngày hội hiến máu “Giọt Hồng tri ân”

(Dân trí) - Sáng ngày 24/7/2011 (Chủ nhật), tại Bảo tàng Phòng không - Không quânsẽ diễn ra Ngày hội hiến máu “Giọt Hồng tri ân”. Ban tổ chức hi vọng sẽ có nhiều người tình nguyện hiến máu để có thêm nhiều bệnh nhân được nhận những “giọt hồng” này.

Thêm nhiều người tình nguyện hiến máu, sẽ có thêm nhiều người bệnh có cơ hội điều trị. Ảnh: H.Hải

Với thông điệp: “Mỗi Trái tim - Một ngọn lửa Anh hùng”, chương trình “Giọt Hồng tri ân” sẽ là “cuộc tiếp xúc” đầy chất nhân văn giữa các thế hệ, giữa những người lính đã một thời cống hiến cả tuổi thanh xuân mang về những chiến công vang dội cho Tổ quốc, để hôm nay từ hành động anh hùng đó sẽ truyền lửa nhiệt huyết cho thế hệ trẻ - những tình nguyện viên vận động hiến máu - “những chiến sỹ áo đỏ”, những người hiến máu niềm tự hào mới, nhiệt huyết mới của tuổi trẻ luôn biết sống vì cộng đồng.
Ban tổ chức đặt mục tiêu sẽ có ít nhất 1.000 người đăng ký hiến máu và tiếp nhận được hơn 500 đơn vị máu. Cũng trong 2 ngày 21 và 22 tháng 7, sẽ có hơn 300 cán bộ, y bác sỹ, nhân viên và người nhà bệnh nhân của Viện Huyết học - Truyền máu TƯ sôi nổi hiến máu hưởng ứng chương trình “Giọt Hồng tri ân”.

Tú Anh

Vận Mệnh 13
22-07-2011, 19:58
Hihi.Sáng mai trường em tổ chức hiến máu rùi.Hix.đây là lần đầu của em chắc hôm ni em phải ngủ sớm để chuẩn bị sức khỏe.
Nếu được mai quất luôn 450(c)

linhloc
22-07-2011, 22:52
Hihi.Sáng mai trường em tổ chức hiến máu rùi.Hix.đây là lần đầu của em chắc hôm ni em phải ngủ sớm để chuẩn bị sức khỏe.
Nếu được mai quất luôn 450(c)
Cho tận 450cc cơ ah? Ngưỡng mộ đồng chí quá. Mình lần nào lấy cũng chỉ lấy có 1 đơn vị thôi. Vậy là sao ta? :D

Vận Mệnh 13
23-07-2011, 11:43
Hihi.Mình nói vậy thui chứ sáng nay anh bác sĩ chỉ cho lấy 250cc thui.Bác ấy bảo lần đầu chỉ lấy vậy thui,nếu thích thì để lần sau.:d

npkd2005
23-07-2011, 20:07
Lần đầu tiên đi hiến máu< 2002> ok ko vấn đề gì. Lần thứ 2 đi thì bị từ chới vì máu xấu:((< có virus viêm gan B>
Buồn vì bệnh thì ít, buồn vì các đồng chí sv thực tập:)) Cứ làm như mình là dân nghiện đi bán máu.con mình nhớn ko biết có nên khuyên nó đi hiến máu ko nữa.
Mình ko có ý gì với chủ topic đâu nhá. chỉ đột nhiên nhớ lại mấy từ mẫu đã gặp thui.

linhloc
23-07-2011, 22:17
@npkd2005: Nếu mình có bệnh thì máu của mình lấy ra cũng không sử dụng được, bỏ thì rất phí. Mình không ở hoàn cảnh của bạn nên mình không biết các e SV đối xử với bạn như thế nào. Nhưng mình nghĩ không vì 1 ấn tượng xấu mà sau này không làm việc tốt nữa .;)

linhloc
23-07-2011, 22:20
Hihi.Mình nói vậy thui chứ sáng nay anh bác sĩ chỉ cho lấy 250cc thui.Bác ấy bảo lần đầu chỉ lấy vậy thui,nếu thích thì để lần sau.:d
Hihi, có thế chứ, đồng chí làm e ngạc nhiên quá. Tại lần nào đi hiến máu, e cũng chỉ được lấy có 250cc thôi. Nên e tưởng...

trungtaymo
23-07-2011, 23:49
Cho tận 450cc cơ ah? Ngưỡng mộ đồng chí quá. Mình lần nào lấy cũng chỉ lấy có 1 đơn vị thôi. Vậy là sao ta? :D
Việt Nam bây giờ có 3 mức hiến cho 1 đơn vị là 250ml, 350ml và 450ml.
Tớ nặng 70kg nên toàn hiến 450 :D hehe

Mai thời tiết sẽ đẹp để chào đón các Phượt Thủ đến Bảo tàng Phòng Không - Không Quân tham gia hiến maú cứu người đây ^^

voòng ngẩu pín
24-07-2011, 04:06
Em đây, xin đề đạt 1 vài nguyện vọng nào,,,,,, he he
Máu, cái đó rất rất quan trọng, quan trọng đến nỗi, thiếu nó, ta ngỏm củ tỏi luôn he he.
Máu của các bác bán máu chuyên nghiệp rất tệ, các bác đó, túng đến độ phải bán máu thì ai có tý óc cũng biết đc rằng, các bác đó rất nghèo, rất rất nghèo,, máu các bác đó quá kém chất lượng do ăn ko đủ chất, lại bán nhiều lần, đương nhiên là vậy, bán máu lấy tiền không phải lúc nào cũng ăn gà luộc húp yến sào!!,,
Các bác nghiện chuyên nghiệp không có cơ hội bán máu, viện cũng chả cần tốn thời gian và tiền xét nghiệm, chỉ nhìn thôi cũng đủ chán ngắt rồi,, vả lại nếu lấy của bác khoảng 350 ml, nhỡ bác đó lăn ra chết thì sao? vì chả cần bán máu, các bác đó đã sống dở chết dở rồi!!! các bác này đều đc điểm mặt chỉ tên có ảnh nhận diện rằng "Máu không dùng đc"

vậy nguồn máu ở đâu ???
Đó chính là lý do những topic như thế này ra đời, hò hét rất ghê, dùng những từ như nhân đạo, giọt hồng, cứu nhân độ thế,,
Họ cũng về các trường đại học, máu bọn sinh viên thì tuyệt, mà dễ hô hào,, những máu này đc cất rất cẩn thận, chỉ VIP mới dc dùng, Vip là ai, xin xem ở đoạn sau,,,,
Bần nông nghèo thì chịu khó ra gặp cò máu , và máu này không ai đảm bảo chất lượng hết

http://www.cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2011/2/144599.cand

Một trường hợp về máu nữa cần tham khảo:
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/06/quy-dinh-cac-truong-hop-duoc-mien-nhap-ngu-khi-thoi-chien/

Cũng là đổ máu, nhưng có người đc miễn , người không,,
Tóm lại là những quan chức, người có tiền sẽ chạy con em họ vào những vị trí này để không phải đi lính, và đổ máu
Và những người mất máu chỉ là những bần nông như Pín em đây,,,,


Em thật tình chưa hiến máu lần nào, vì máu em do diệu thịt tích tụ nên , lên ai muốn lấy nhất điểm phải trả tiền, đừng hòng em cho không bố con thằng nào,,
nếu muốn lấy 250 cc thì phải trả em 3 tháng diệu thịt đều như vắt chanh,,,

voòng ngẩu pín
24-07-2011, 04:30
Cảm ơn các Phượt Thủ rất nhiều!


Với những ai còn thắc mắc về Hiến máu va Truyền máu cho người bênh. Chỉ xin phép đc lấy 1 ví dụ gẫn gũi nhất với các bạn

Nước máy các bạn dùng trong sinh hoạt hàng ngày, nhà máy nc họ chỉ bơm lên từ đất, vậy khi các bạn sử dụng vẫn phải trả tiền cho lượng nước đó. Nhưng trước khi các bạn dùng, nhà máy nc phải khử trùng, thanh lọc, và xây dựng hệ thống cấp nước đến tận nhà bạn...
Máu cho ng bệnh cũng vậy, Phải có các xét nghiệm để đảm bảo an toàn truyền máu cho ng bệnh, rồi rất nhiều chi phí khác...và hiện nay nhà nước đã và đang trợ giá cho mỗi 1 đơn vị máu là 50% chi phí, ng bệnh chỉ phải trả 1 nửa (nếu ko có bảo hiểm).

"Giọt Hồng Tri Ân"...những ng lính đã ko tiêc cả mạng sống vì những ng trong cộng đồng này, thế hệ trẻ, sẽ tiếp nối truyền thống đó băng nghĩa cử vô cùng cao đẹp - HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI!

Thân!

@ bác Trung tây mỗ
Máu mà bác đem so với nước máy, bác định lừa ai ở đây???
Những người lính nào đã không tiếc mạng sống ,,,, Ai cũng tiếc mạng sống hết, chỉ khi chết rồi mới đc ca ngợi rằng không tiếc mạng thôi,,, bác định lừa ai ở đây???


Bác đang lừa cả chính bác!!! Trung taymo

voòng ngẩu pín
24-07-2011, 04:44
Có một hôm tôi thăm người thân nằm viện tại bệnh viện Long Thành- Đồng Nai, tôi đi ngang qua phòng cấp cứu, tôi nghe tiếng khóc của một chàng trai rất thảm thương, và tôi đã dừng bước để tìm hiểu nguyên nhân.

Và tôi được biết rằng: em gái của người con trai đang khóc thảm thương đó đang nằm phía bên ngoài phòng cấp cứu đang trong cơn nguy kịch, và bác sĩ thì vẫn thờ ơ, vì chàng trai kia không có tiền mà đóng viện phí nhập viện cho em gái. và chàng trai vẫn kêu gào: Xin bác sĩ hãy cứu lấy em cháu...

Và tôi tự suy nghĩ rằng: Không có tiền thì nằm chờ chết sao ?

Có nhiều lúc tôi phân vân rằng: Hiến máu nhân đạo là gì, mục đích ra sao ?

Nếu mục đích hiến máu là để giúp đỡ người nghèo thì còn gọi là nhân đạo, còn hiến máu của mình rồi đem bán cho người có tiền thì gọi là trao đổi chứ, ví dụ bây giờ mình giả vờ là người không có tiền và nhu cầu cần thêm máu, vậy có bệnh viện nào cho không mình máu không? có lẽ lúc đó cũng sẽ nằm chờ chết thôi.
@ uizda
Em đồng ý với bác,
Em sẽ cho cho không cái máu bần nông của mình nếu 1 ngày nào đó bệnh viện ở ta tiếp máu miễn phí cho bệnh nhân,

linhloc
24-07-2011, 07:58
E biết cuộc sống còn nhiều bất cập, e chẳng phải đứa sinh viên nghèo, để mà lơ ngơ, dễ lừa, dễ hô hào...Nhưng e vẫn đi. Cuộc sống mà, tính toán nhiều để làm cái gì. Khi e gặp khó khăn vẫn có những người giơ tay giúp. Vậy tại sao một việc nhỏ như đi hiến máu thế này mà phải lăn tăn nhỉ?
@ bác Voòng: E đi hiến máu đây, về e bàn luận với bác sau. E chào bác.(BB)

BachYen
24-07-2011, 09:11
Em ở xa nên không thể tham gia cùng mọi người ở Hà Nội.Nhưng em sẽ ủng hộ bằng cách hiến máu ở bệnh viện nơi em làm việc.Chúc chương trình thành công tốt đẹp.

shiro_petto
24-07-2011, 09:26
Ủng hộ Trung Phú Thứ cái nào!!!!!!!

daithuonghai
24-07-2011, 10:10
Bác Trung cho em hỏi nếu có bệnh nhân cần truyền máu ở Viện của bác thì số tiền họ phải bỏ ra là bao nhiu tiền cho 1 đơn vị máu hả bác???
Theo em tính thì đối với 1 đơn vị máu, Viện của bác chỉ cần bỏ ra 30- 80k là có được. Đây là gồm áo tình nguyện + mấy cái bánh ngọt + hộp sữa tươi. Riêng khoản xét nghiệm thì chẳng tốn xu mốc nào hết.
Em đã tham gia hiến máu từ khi là sv năm đầu, tính đến thời điểm này thì đã được 17 lần rồi.
Em muốn hiểu rõ Viện của bác làm ăn kiểu gì, bỏ ra 50k ( chính xác gọi là cái giá rẻ mạt) để mua 1 đơn vị máu của những người tình nguyện ( gọi là tình nguyện bán rẻ máu của mình chứ ko phải tình nguyện hiến máu giúp những người có hoàn cảnh khó khăn) sau đó Viện bán cho người bệnh kiếm lời.
Bác chỉ là 1 nhân viên ở Viện vì thế em ko nói bác, ý của em là muốn đề cập tới cả Viện của bác. Làm ăn như thế thật bố láo, lừa toàn dân. Lợi dụng danh nghĩa tình nguyện để mua rẻ sau đó buôn bán, kiếm lời.
Nếu các bác bán máu để truyền cho người bệnh với giá 100k 1 đơn vị thì chẳng nói làm gì, đấy là em cộng thêm 50k cho chi phí xét nghiệm, bảo quản, vận chuyển rồi đấy nhé.

Giọt Hồng Tri Ân ===> lừa đảo

Từ giờ em sẽ ko tham gia hiến máu nữa, nếu bác nào có người nhà bị bệnh cần truyền máu thì hú 1 tiếng thì em sẽ đến truyền máu của em cho luôn. Em nghĩ thế này mới gọi là NHÂN ĐẠO. Chứ còn trưng mua giá rẻ rồi đem bán kiếm lời thì đó là sự lừa dối trên phạm vi cả nước mất rồi.

voòng ngẩu pín
24-07-2011, 14:47
Đồng ý với bác daithuonghai

Lãng tử gió
24-07-2011, 15:21
Sao các bác lại nói thế nhỉ?
Còn số tiền 30-80k là tiền hỗ trợ đi lại mà. Ngoài ra còn được nhận giấy chứng nhận hiến máu nữa (giấy này có giá trị để truyền máu miễn phí bằng số lượng máu đã hiến cho bản thân hoặc người thân khi có nhu cầu sử dụng) >>> Sao có thể coi đây là việc bán máu được.
Em cũng đã đọc qua thông tin từ link bác Voòng Ngẩu Pín, cá nhân em nghĩ việc hiến máu là một nghĩa cử tốt. Việc thu lợi nhuận bẩn từ hành động nhân đạo này chỉ xảy ra ở một số ít cá nhân (em hi vọng thế ạ) thôi.
Sáng nay em cũng đến và tham gia chương trình. Em thấy có rất nhiều sinh viên và các tình nguyện viên đến để cùng góp sức. Có những bạn em hỏi thì họ đã hiến máu rất nhiều lần rồi. Như cô gái tình nguyện (quên chưa hỏi tên) chăm sóc em sáng nay đã hiến máu tới 17 lần đấy ạ.
Mặc dù có hơi mệt nhưng nếu có lần sau, em vẫn sẽ tham gia hiến máu vì bản thân em thấy đấy là một nghĩa cử đẹp.

voòng ngẩu pín
24-07-2011, 18:26
Hiến máu đương nhiên là 1 nghĩa cử cao đẹp, nhưng đem máu hiến đi bán thì thật không fe phờ lây tý nào

linhloc
24-07-2011, 18:53
Sáng nay, mình đã đi cho máu, 350cc( Lần đầu cho nhiều đến vậy). Lượn lờ chán, giờ mới về hầu chuyện các bác được.
Cảm ơn các bạn bên viện Huyết Học và các e sinh viên đã đón tiếp nhiệt tình.
Thật bất ngờ, mình đã gặp lại e học sinh cá biệt của mình ngày xưa. Thấy nó tham gia tình nguyện cũng rất ngạc nhiên. Mình dạy nó từ năm học lớp 7, nó nghịch quá trời, tuy ít tuổi nhưng bia rượu, thuốc lá, yêu đương đủ cả. Liên hoan lớp đã biết ăn trộm rượu ngoại của bố mang đến cho cả lớp uống. Yêu cô bé lớp bên đã biết dùng dao lam rạch tên cô bé trên cánh tay.Riêng nó cả quyển nhật kí, tiết nào cũng phải có chữ kí của giáo viên thì mới được đi học. Ngày nào mình cũng phải gặp bố mẹ nó. Hix, mình bó tay. com với nó. Hãi hùng cả một thời.
Giờ nó đã là sinh viên, trưởng thành và biết suy nghĩ hơn. Thấy cũng vui. Tham gia các hoạt động tình nguyện có lẽ đã giúp nó thay đổi rất nhiều.
Mình không làm trong viện Huyết học nên không biết giá máu mà một bệnh nhân phải trả là bao nhiêu. Nhưng nếu có cao hơn cái giá mà bạn Daithuonghai đưa ra là 100 nghìn thì mình cũng hiểu. Ngoài tiền chi phí cho hoạt động tình nguyện thì còn có bao nhiêu chi phí khác như tiền xét nghiệm( ai bảo các bạn không mất tiền), tiền dụng cụ y tế, tiền bảo quản máu,...Hay nếu máu bạn nào có nhiễm bệnh ( theo mình biết là có xét nghiệm sau khi lấy máu) thì máu đó phải bỏ. Ngoài ra tham gia hiến máu tình nguyện, người hiến máu sau này nếu lỡ phải truyền máu thì sẽ được miễn phí đúng với số lượng máu mình đã cho. Lượng máu được lấy từ những chương trình tình nguyện như thế này tốt hơn lượng máu của những người bán máu chuyên nghiệp rất nhiều.
Dù cuộc sống còn quá nhiều phi lí, bất công thì mình vẫn muốn tham gia các hoạt động tình nguyện như thế này. Xin lỗi, hôm nay mình vừa trải qua một trải nghiệm rất khác với những chuyến đi phượt nên mình nói hơi nhiều.
PS: Mình thuộc nhóm máu O (nhóm máu có thể cho nhiều người) nên nếu bạn nào biết các trường hợp khó khăn cần cho máu, mình rất sẵn lòng.

daithuonghai
24-07-2011, 20:24
Mình vừa tham khảo giá tiền mà bệnh nhân phải trả cho 1 đơn vị máu xong. Theo những gì mình biết thì hiện giá máu công bố là
460.000 cho 1 đơn vị máu 250 ml.

Theo mình nghĩ thì đối với những người khỏe mạnh, thường xuyên đi hiến máu lại chẳng mấy khi cần được truyền máu ( tỷ lệ nếu có chỉ 20 % là nhiều) vì vậy số máu mà Viện thu được từ các chiến dịch tình nguyện là rất nhiều.
Bằng 1 phép tính đơn giản, bỏ ra 80k mua 1 đơn vị máu + chi phí xét nghiệm + bảo quản + vận chuyển = khoảng 120k là tối đa thì với mức 460.000 mà bệnh nhân phải trả thì Viện kiếm được phần chênh lệch khủng khiếp. Chưa kể với đơn vị máu 350 ml, và 450 ml sẽ bị tính với giá cao hơn nữa.

Mình nghĩ các chiến dịch tình nguyện hiến máu, vận động mọi người tham gia là 1 hình thức lừa đảo để thu mua với giá rẻ sau đó bán kiếm lời. Cái khó là việc này lại núp dưới cái bóng Nhân Đạo nên nhiều người dễ bị lừa. Ngay bản thân mình cũng đi hiến máu nhiều lần rồi.

Thật là khủng khiếp, bệnh nhân phải trả 460,000 cho 1 đơn vị máu. Đây còn chưa tính khả năng ép giá bệnh nhân khi giả vờ hết máu trong kho nữa nhé.

Đây là máu truyền cho bệnh nhân, còn đối với máu dùng cho phẫu thuật thì bị tính 850.000 thậm chí 1 triệu rưỡi cho 1 đơn vị máu sạch.

Ko làm trong ngành y tế nên mình ko biết người ta có quay vòng các túi đựng máu hay ko? vì hiện nay giá 1 túi đựng máu lọa 250 mlbán ra ngoài là 57,000, giá bán ra chứ ko phải giá mua vào nhé.

Nói thế để các bạn biết máu của chúng ta có được đến với những người cần giúp đỡ hay ko hay chỉ giúp các bác sĩ làm giàu

trungtaymo
25-07-2011, 13:05
Bác Trung cho em hỏi nếu có bệnh nhân cần truyền máu ở Viện của bác thì số tiền họ phải bỏ ra là bao nhiu tiền cho 1 đơn vị máu hả bác???
Theo em tính thì đối với 1 đơn vị máu, Viện của bác chỉ cần bỏ ra 30- 80k là có được. Đây là gồm áo tình nguyện + mấy cái bánh ngọt + hộp sữa tươi. Riêng khoản xét nghiệm thì chẳng tốn xu mốc nào hết.
Em đã tham gia hiến máu từ khi là sv năm đầu, tính đến thời điểm này thì đã được 17 lần rồi.
Em muốn hiểu rõ Viện của bác làm ăn kiểu gì, bỏ ra 50k ( chính xác gọi là cái giá rẻ mạt) để mua 1 đơn vị máu của những người tình nguyện ( gọi là tình nguyện bán rẻ máu của mình chứ ko phải tình nguyện hiến máu giúp những người có hoàn cảnh khó khăn) sau đó Viện bán cho người bệnh kiếm lời.
Bác chỉ là 1 nhân viên ở Viện vì thế em ko nói bác, ý của em là muốn đề cập tới cả Viện của bác. Làm ăn như thế thật bố láo, lừa toàn dân. Lợi dụng danh nghĩa tình nguyện để mua rẻ sau đó buôn bán, kiếm lời.
Nếu các bác bán máu để truyền cho người bệnh với giá 100k 1 đơn vị thì chẳng nói làm gì, đấy là em cộng thêm 50k cho chi phí xét nghiệm, bảo quản, vận chuyển rồi đấy nhé.

Giọt Hồng Tri Ân ===> lừa đảo

Từ giờ em sẽ ko tham gia hiến máu nữa, nếu bác nào có người nhà bị bệnh cần truyền máu thì hú 1 tiếng thì em sẽ đến truyền máu của em cho luôn. Em nghĩ thế này mới gọi là NHÂN ĐẠO. Chứ còn trưng mua giá rẻ rồi đem bán kiếm lời thì đó là sự lừa dối trên phạm vi cả nước mất rồi.

Thưa Bác!

Để có 1 đơn vị máu an toàn truyền cho ng bệnh, cần có nhưng chi phí để nó được gọi là AN TOÀN như sau:
1: cái bác nhìn thấy đầu tiên là túi đựng máu, Việt Nam nhập của Nhật (công ty TERUMO) với giá 150k. Túi chỉ dùng duy nhất 1 lần.
2: Các xét nghiệm để có được đơn vị máu an toàn:
- HIV:100k
- VIêm Gan B: 60K
- VIêm Gan C: 80k
- Giang Mai: 60K
- Sốt rét: 60k
- Nhóm máu: 20k
3: Bồi dưỡng ng Hiến máu:
- Phần quà trị giá 80k
- Hỗ trợ 1 phần kinh phí đi lại: 30k
- Ăn nhẹ: 20k
4: Công tác tuyên truyền vận động (in băng rôn, thư mời...) 30k
5: Công nhân viên y tế
6: Lưu trữ, bảo quản, phân phối...
7: Bồi hoàn máu cho những ng đã hiến sau này

ĐỂ CÓ 1 ĐƠN VỊ MÁU AN TOÀN TRUYỀN CHO NG BỆNH, NHÀ NƯỚC PHẢI BỎ RA 920K
NHƯNG NGƯỜI BỆNH CHỈ PHẢI TRẢ 460K CHO 1 ĐƠN VỊ

Thưa các Bác!

Không biết các Bác đã từng phải truyền máu, có ng thân cần truyền máu hay thậm chí MẤT NGƯỜI THÂN DO KO CÓ MÁU ĐỂ TRUYỀN hay chưa.

Nhưng tôi thì ngày ngày chứng kiến các bệnh nhân cần truyền máu (có em nhỏ, thanh niên, cả cao tuổi..) Và tôi đã từng MẤT NGƯỜI THÂN vì bệnh máu rồi! Nên tôi hiểu sâu sắc 1 điều VỚI NGƯỜI BỆNH CẦN TRUYỀN MÁU, THÌ MÁU LÀ VÔ GIÁ VỚI HỌ, VÀ HỌ SẼ SỐNG, SẼ KHỎE NẾU CÓ ĐỦ MÁU ĐỂ TRUYỀN!

Và cũng xin nhắc lại, sẽ còn NHIỀU CÁI CHẾT hơn nữa khi còn có những suy nghĩ tiêu cực về hiến máu nhân đạo.
Và như bác Voong ngẩu pín có nói về cái sự hiến máu này thì cũng xin khẳng định luôn, cá nhân tôi chưa hề lừa ai, và cũng chưa 1 lần nghĩ mình đang lừa chính mình! Có chăng cá nhân nghĩ rằng đây cũng chỉ là cách nhìn muôn màu, muôn vẻ của cộng đồng về 1 vấn đề j đó thôi!

Và cũng phải cảm ơn các Bác vì nhờ các ý kiến của các bác, để cá nhân biết rằng cần CỐ GẮNG hơn rất rất nhiều nữa trong công việc vì cộng đồng này!

Thân!

trungtaymo
25-07-2011, 13:16
Thay mặt những người bệnh được nhận máu! XIn Chân thành cảm ơn Bác Linhloc, Lãng tử gió... đã trực tiếp tham gia Hiến Máu cứu người!

Các Bác đã đến, đã hiến, đã chứng kiến sự vất vả để có 1 đơn vị máu truyền cho người bệnh...

Hì tự dưng "lãng xẹt" 1 téo, khi nhớ đến 1 câu thơ của TỐ HỮU!

"Còn gì đẹp trên đời hơn thế,
Người yêu người, sống để yêu nhau..."

Cảm ơn các Bác rất nhiều vì đã mang lại niềm hy vọng sống cho 1 ai đó mà chúng ta không hề quen biết...!

Thân!

nomaxo
25-07-2011, 20:36
Thực ra tớ không định góp lời vào diễn đàn này, thấy mọi người tranh luận tự nhiên muốn bon chen. Tớ chẳng liên quan gì đến Viện huyết học, cũng chẳng liên quan gì đến Hội thanh niên vận động hiến máu nhân đạo, số lần tớ tham gia hiến máu không thể nói là nhiều, tuy nhiên tớ thấy hiến máu là một việc nên làm.
Các bạn nói rất nhiều về việc hiến máu tình nguyện nhưng máu lại được đi bán. Các bạn đã đọc cm giải thích trên chắc không còn nhiều thắc mắc. Tớ chỉ muốn nói rằng, nhiều khi có tiền cũng ko thể mua được máu, vì nếu như ngân hàng máu không có máu để cung cấp. Lí do tại sao luôn phải có những hoạt động như "Giọt hồng tri ân".
Các bạn có biết tại sao nhiều bệnh viện khi mổ phải truyền máu lại yêu cầu người nhà bệnh nhân phải hiến trước 1 lượng máu không?
Tớ không dám khẳng định mọi thứ đều minh bạch nhưng có khi chỉ một phút chần chừ, bạn đã bở lỡ cơ hội cứu sống một ai đó.
Hiến máu nhân đạo không có hại, tại sao lại phải băn khoăn?

Tớ thực sự không đọc hết cm của các bạn nhưng có vài điểm tớ thấy:
- Các bạn thanh niên tình nguyện đa số đều là sinh viên, đều còn rất trẻ, họ nhiệt tình tuy nhiên đôi khi hơi thiếu chu đáo 1 chút, tớ nghĩ cái đó nên thông cảm.
- Khi lấy máu nhiều bạn rất đau, chỉ muốn dừng lại nhưng theo tớ được biết, khi túi máu không được lấy đầy thì túi máu đó coi như là bỏ đi, chính vì thế các bạn đừng nghĩ là sao ác thế, đau thế mà cứ lấy máu của người ta.
.....
Tớ chỉ hóng hớt đôi lời thế thôi. Mọi người hãy nhìn vào mặt tích cực của vấn đề sẽ thấy đơn giản hơn.

daithuonghai
25-07-2011, 20:54
Chào bác, em thấy bác vẫn chưa đi vào đúng câu trả lời thỏa đáng đâu. Hiện nhà nước ta hỗ trợ bao nhiu xiền cho 1 đơn vị máu hả bác. Đối với các túi đựng máu em thấy báo giá có 57k vậy mà Viện của bác tận 150k là sao? Còn túi đựng máu có được tái xử dụng ko bác.
Hơn nữa đối với những người hiến máu nhiều lần thì Viện có áp dụng xét nghiệm máu thường xuyên ko? Băng rôn của các bác chắc chỉ sử dụng 1 lần nhỉ? Mà bác vẫn chưa trả lời chính xác câu hỏi của em là người bệnh phải trả bao nhiu xiền cho 1 đơn vị máu, theo thông báo thì 460k 1 đơn vị 250 ml nhưng đó là giá em tham khảo chứ ko phải giá các bác áp dụng.

Việc làm hiến máu cứu người có vẻ ko được minh bạch cho lắm, theo cá nhân em thì đây vẫn chỉ là trò lừa đảo đội lốt việc làm nhân đạo. Ko biết CP hỗ trợ bao nhiu xiền đối với 1 đơn vị máu, và khi CP hỗ trợ như vậy thì chi phí xét nghiệm đối với tất cả các đơn vị máu là như nhau hả bác???
Việc làm có vẻ mờ ám, vì đối với những người hiến máu thường xuyên Viện sẽ ko mất tiền xét nghiệm nhưng vẫn được CP hỗ trợ chi phí như thường.
Em là em rất thực tế, ko giống người VN chuyên dối trá đâu bác ạ.
Em cũng băn khoăn sao Viện và các bệnh viện ko phổ biến biện pháp dùng loa, đài tuyên truyền việc tình nguyện hiến máu khẩn cấp cho người bệnh nhỉ? Phải chăng đây là kẽ hở cho việc giả tình trạng hết máu trong kho rùi ép giá đối với bệnh nhân.

P/S: Bạn nomaxo này, hiến máu cũng chỉ đơn giản như muỗi đốt thôi bạn ạ, ko có gì ghê gớm đâu

voòng ngẩu pín
25-07-2011, 21:14
Thưa Bác!

Để có 1 đơn vị máu an toàn truyền cho ng bệnh, cần có nhưng chi phí để nó được gọi là AN TOÀN như sau:
1: cái bác nhìn thấy đầu tiên là túi đựng máu, Việt Nam nhập của Nhật (công ty TERUMO) với giá 150k. Túi chỉ dùng duy nhất 1 lần.
2: Các xét nghiệm để có được đơn vị máu an toàn:
- HIV:100k
- VIêm Gan B: 60K
- VIêm Gan C: 80k
- Giang Mai: 60K
- Sốt rét: 60k
- Nhóm máu: 20k
3: Bồi dưỡng ng Hiến máu:
- Phần quà trị giá 80k
- Hỗ trợ 1 phần kinh phí đi lại: 30k
- Ăn nhẹ: 20k
4: Công tác tuyên truyền vận động (in băng rôn, thư mời...) 30k
5: Công nhân viên y tế
6: Lưu trữ, bảo quản, phân phối...
7: Bồi hoàn máu cho những ng đã hiến sau này

ĐỂ CÓ 1 ĐƠN VỊ MÁU AN TOÀN TRUYỀN CHO NG BỆNH, NHÀ NƯỚC PHẢI BỎ RA 920K
NHƯNG NGƯỜI BỆNH CHỈ PHẢI TRẢ 460K CHO 1 ĐƠN VỊ

Thưa các Bác!

Không biết các Bác đã từng phải truyền máu, có ng thân cần truyền máu hay thậm chí MẤT NGƯỜI THÂN DO KO CÓ MÁU ĐỂ TRUYỀN hay chưa.

Nhưng tôi thì ngày ngày chứng kiến các bệnh nhân cần truyền máu (có em nhỏ, thanh niên, cả cao tuổi..) Và tôi đã từng MẤT NGƯỜI THÂN vì bệnh máu rồi! Nên tôi hiểu sâu sắc 1 điều VỚI NGƯỜI BỆNH CẦN TRUYỀN MÁU, THÌ MÁU LÀ VÔ GIÁ VỚI HỌ, VÀ HỌ SẼ SỐNG, SẼ KHỎE NẾU CÓ ĐỦ MÁU ĐỂ TRUYỀN!

Và cũng xin nhắc lại, sẽ còn NHIỀU CÁI CHẾT hơn nữa khi còn có những suy nghĩ tiêu cực về hiến máu nhân đạo.
Và như bác Voong ngẩu pín có nói về cái sự hiến máu này thì cũng xin khẳng định luôn, cá nhân tôi chưa hề lừa ai, và cũng chưa 1 lần nghĩ mình đang lừa chính mình! Có chăng cá nhân nghĩ rằng đây cũng chỉ là cách nhìn muôn màu, muôn vẻ của cộng đồng về 1 vấn đề j đó thôi!

Và cũng phải cảm ơn các Bác vì nhờ các ý kiến của các bác, để cá nhân biết rằng cần CỐ GẮNG hơn rất rất nhiều nữa trong công việc vì cộng đồng này!

Thân!


Lão Trung tây mỗ đây rồi he he
Em phải quốc lại ngay , lão cứ chờ đấy đừng trốn mất nhé, em sẽ vạch trần cái viện huyết học của lão và cái gọi là hiến máu nhân đạo này, em sẽ làm từng cái 1, xong cái này ta tiếp đến cái kia he he

nomaxo
25-07-2011, 21:16
@daithuonghai:
- Comment cuối cùng là tớ dành cho các bạn mà lấy máu đau hơn muỗi đốt mà bạn.
- "Vì đối với những người hiến máu thường xuyên Viện sẽ ko mất tiền xét nghiệm nhưng vẫn được CP hỗ trợ chi phí như thường" -> câu này bạn trungtaymo trả lời thì chuẩn và hợp lý hơn, nhưng tớ đang rảnh nên tớ có thể giải thích theo ý hiểu của tớ: thông thường khi bạn hiến máu nhân đạo thì hai lần gần nhau cũng cách nhau mấy tháng, không ai đảm bảo được máu của bạn có an toàn hay không, nên việc xét nghiệm lại là cần thiết, nên không có chuyện không mất tiền xét nghiệm đâu.

voòng ngẩu pín
25-07-2011, 21:34
Và cũng xin nhắc lại, sẽ còn NHIỀU CÁI CHẾT hơn nữa khi còn có những suy nghĩ tiêu cực về hiến máu nhân đạo.
Và như bác Voong ngẩu pín có nói về cái sự hiến máu này thì cũng xin khẳng định luôn, cá nhân tôi chưa hề lừa ai, và cũng chưa 1 lần nghĩ mình đang lừa chính mình! Có chăng cá nhân nghĩ rằng đây cũng chỉ là cách nhìn muôn màu, muôn vẻ của cộng đồng về 1 vấn đề j đó thôi
@ trungtaymo
Bác đừng có lập lờ oánh lận đánh tráo
Máu nào cũng là máu, bác bảo sẽ có nhiều cái chết hơn do suy nghĩ tiêu cực về hiến máu!!!
không lẽ chỉ có máu hiến miễn phí mới cứu đc người còn khi người hiến máu nhận tiền thì máu đó vô dụng???
Nếu các bác trả tiền nhiều hơn cho người hiến thay vì tặng áo phông, có thể họ sẽ đến đông hơn và có nhiều máu hơn,
Hay nếu họ cầm tiền thì máu sẽ nhạt hơn???
Bác đang ngụy biện,,, hãy trả lời thẳng câu hỏi nhé

voòng ngẩu pín
25-07-2011, 21:51
Thay mặt những người bệnh được nhận máu! XIn Chân thành cảm ơn Bác Linhloc, Lãng tử gió... đã trực tiếp tham gia Hiến Máu cứu người!

Các Bác đã đến, đã hiến, đã chứng kiến sự vất vả để có 1 đơn vị máu truyền cho người bệnh...

Hì tự dưng "lãng xẹt" 1 téo, khi nhớ đến 1 câu thơ của TỐ HỮU!

"Còn gì đẹp trên đời hơn thế,
Người yêu người, sống để yêu nhau..."
Cảm ơn các Bác rất nhiều vì đã mang lại niềm hy vọng sống cho 1 ai đó mà chúng ta không hề quen biết...!

Thân!
@ Tây mỗ
Lạc đề về thơ 1 tý vì bác lôi ông Hữu vào
"Ngon như một đĩa thịt bò tươi.
Ở dưới kia chúng nó đang cười.
Cười đi nhé các con ơi rồi chết "
trích "Bắn đi" tố hữu
nhà thơ của bác không phải lúc nào cũng thương người

daithuonghai
25-07-2011, 23:02
Chào các bác. Xem ra chỉ có mỗi em với bác Voong Ngẩu Pín quan tâm việc làm mờ ám của Viện HH. Đúng là ko quan tâm thì thấy việc này nhân đạo nhưng để ý kỹ thì lại là trò lừa đảo đội lốt nhân đạo lừa người trên phạm vi cả nước.
Em sẽ cố gắng tìm hiểu để vạch trần vụ này. Khả năng của em có hạn, bác nào quan tâm xin giúp em 1 tay để mọi người có cái nhìn đúng đắn hơn về việc Hút máu giá rẻ đem bán kiếm lời siêu lợi nhuận.

voòng ngẩu pín
26-07-2011, 00:14
Nào chúng ta có câu hỏi thứ nhất cho chủ thớt
Bác chủ thớt nói:
"ĐỂ CÓ 1 ĐƠN VỊ MÁU AN TOÀN TRUYỀN CHO NG BỆNH, NHÀ NƯỚC PHẢI BỎ RA 920K
NHƯNG NGƯỜI BỆNH CHỈ PHẢI TRẢ 460K CHO 1 ĐƠN VỊ"
Em vửa gúc ra có 1 ông Giám đốc TT Truyền máu và Huyết học ĐBSCL tại Cần Thơ và Giám đốc bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ phát biểu rằng:
Chi phí cho một đơn vị máu đầu tiên (hiến nhân đạo) là 160.000đ. Sau khi qua các công đoạn phân tích xét nghiệm, sàng lọc, đóng gói…, giá thành một đơn vị máu an toàn là 415.000đ. Giá này tuân thủ đúng theo quy định của Bộ Y tế.
Vậy lão chủ thớt nói sao ??? hay máu Cần thơ rẻ hơn máu Hà nội??
Nguồn đây

http://dantri.com.vn/c728/s728-457491/tai-sao-han-che-truyen-mau-truc-tiep-tu-nguoi-hien-tang.htm
xin lỗi vì dùng nguồn lá cải nhưng tạm thế đã!!!

daithuonghai
26-07-2011, 01:07
Ôi, bác tìm được bài này thì lão chủ thớt chạy mất dép rồi. Em thấy vấn đề này càng tìm hiểu, càng nhiều sai phạm.
Ơ, mà hình như máu ở tỉnh lẻ có thể thiếu nhiều thành phần mà chỉ những người ở TP lớn mới có thì sao các bác nhỉ? Vì thế nên giá máu thành phẩm ở tỉnh rẻ chỉ bằng 40% so với HN thui mà.
Theo ý của bài báo thì rõ ràng chi phí cho những lần hiến máu tiếp theo sẽ được giảm thiểu rất nhiều vì ko phải mất chi phí xét nghiệm. Các ông trong ngành biết rõ nhưng đừng cố phản biện làm gì, trước sau cũng lòi mặt chuột ra với nhau cả thôi.

Còn việc ko khuyến khích truyền máu trực tiếp từ người sang người vì như thế các bác sĩ lấy đâu nhà cao, cửa rộng. Chẳng lẽ tính tiền mỗi mấy cái ống truyền máu thì đói cả lũ với nhau à.

Sẽ còn nhiều bài nói về vấn đề này, hồi sau sẽ rõ

P/S: Bác Trungtaymo ơi, trong tương lai sẽ nhiều người hiểu rõ trò lường gạt này của các bác. Chắc lương thưởng sẽ giảm nhiều đấy bác ợ

trungtaymo
26-07-2011, 08:58
Ôi, bác tìm được bài này thì lão chủ thớt chạy mất dép rồi. Em thấy vấn đề này càng tìm hiểu, càng nhiều sai phạm.
Ơ, mà hình như máu ở tỉnh lẻ có thể thiếu nhiều thành phần mà chỉ những người ở TP lớn mới có thì sao các bác nhỉ? Vì thế nên giá máu thành phẩm ở tỉnh rẻ chỉ bằng 40% so với HN thui mà.
Theo ý của bài báo thì rõ ràng chi phí cho những lần hiến máu tiếp theo sẽ được giảm thiểu rất nhiều vì ko phải mất chi phí xét nghiệm. Các ông trong ngành biết rõ nhưng đừng cố phản biện làm gì, trước sau cũng lòi mặt chuột ra với nhau cả thôi.

Còn việc ko khuyến khích truyền máu trực tiếp từ người sang người vì như thế các bác sĩ lấy đâu nhà cao, cửa rộng. Chẳng lẽ tính tiền mỗi mấy cái ống truyền máu thì đói cả lũ với nhau à.

Sẽ còn nhiều bài nói về vấn đề này, hồi sau sẽ rõ

P/S: Bác Trungtaymo ơi, trong tương lai sẽ nhiều người hiểu rõ trò lường gạt này của các bác. Chắc lương thưởng sẽ giảm nhiều đấy bác ợ

Nói tiếp về việc Bác nói chi phí lần sau rẻ hơn lần tr, cá nhân cũng xin giải thích luôn:

THời gian giữa 2 lần Hm là 84 ngày, và theo quy định, tất cả các đơn vị máu tiếp nhận đc phải được làm các loại xét nghiệm như đã nói ở trên. Ví dụ nếu không máy đơn vị máu đó có virut HIV mà chúng ta ko làm xét nghiệm mà truyền cho ng bệnh, thì coi như chúng ta có thể cứu đc ng bệnh đó trong lúc cấp cứu. Nhưng chúng ta sẽ là TỘI ĐỒ nếu vô tình truyền vào cơ thể họ 1 dòng máu có virut HIV.

Và có ai dám chắc trong 84 ngày giữa 2 lần đó, 1 ai đó Hm lại ko có những việc làm, hành vi nguy cơ dẫn đến việc có thể lây nhiễm...

"Nếu nói như các bác có lẽ chỉ cắm kim từ tay ng hiến truyền sang ng bệnh" là đc và sẽ bỏ qua mọi cái gọi là An toàn truyền máu cho ng bệnh...

Cá nhân cũng nghĩ, chắc các bác chẳng bao giờ muốn nhận 1 đơn vị máu mà mình ko biết nó có AN TOÀN hay ko đâu nhỉ! ;)

trungtaymo
26-07-2011, 09:15
Và cũng xin nhắc lại, sẽ còn NHIỀU CÁI CHẾT hơn nữa khi còn có những suy nghĩ tiêu cực về hiến máu nhân đạo.
Và như bác Voong ngẩu pín có nói về cái sự hiến máu này thì cũng xin khẳng định luôn, cá nhân tôi chưa hề lừa ai, và cũng chưa 1 lần nghĩ mình đang lừa chính mình! Có chăng cá nhân nghĩ rằng đây cũng chỉ là cách nhìn muôn màu, muôn vẻ của cộng đồng về 1 vấn đề j đó thôi
@ trungtaymo
Bác đừng có lập lờ oánh lận đánh tráo
Máu nào cũng là máu, bác bảo sẽ có nhiều cái chết hơn do suy nghĩ tiêu cực về hiến máu!!!
không lẽ chỉ có máu hiến miễn phí mới cứu đc người còn khi người hiến máu nhận tiền thì máu đó vô dụng???
Nếu các bác trả tiền nhiều hơn cho người hiến thay vì tặng áo phông, có thể họ sẽ đến đông hơn và có nhiều máu hơn,
Hay nếu họ cầm tiền thì máu sẽ nhạt hơn???
Bác đang ngụy biện,,, hãy trả lời thẳng câu hỏi nhé

Xin khẳng định luôn là sẽ còn nhiều cái chết nếu như Xã Hội này còn chưa thông tỏ với việc Hiến máu.
Tại sao cá nhân lại nói vậy, vì với những suy nghĩ không ủng hộ, thậm chí tiêu cực, những ng đó ko hiến máu, thậm chí kêu gào những ng xung quanh ko HM... Vậy xin hỏi bác Máu ở đâu để cứu ng bệnh!?

Cá nhân cũng mong đến 1 ngày, cái Hội Thanh Niên Vận Động Hiến Máu mà minh tham gia sẽ giải tán hoàn toàn, tất cả những thành viên như chúng tôi đều mong như vậy. Bởi đó là lúc mà cộng đồng này đã HIỂU và đã HIẾN những đơn vị máu quý giá để cứu ng!

Hehe có lẽ lúc đó cá nhân cũng sẽ cảm thấy may mắn khi ko phải đi vận động từng ng đi HM nữa, mà sẽ làm 1 công việc nào đó cho Cộng Đồng này.

Đừng nói chuyện Chính Trị ở đây qua cái "bài thơ ĐỘ lại" của bác, vì đó chỉ khiến cá nhân thêm hiểu cái sự nhìn tiêu cực của bác vào mọi vấn đề trong cái xã hội muôn hình này thôi, và đó, có lẽ cũng là sự thể hiện của 1 tấm lòng chưa sẵn sàng vì 1 ai đó ko quen biết!...

trungcao
26-07-2011, 09:36
Ôi...căng thẳng quá...!!!
Nhưng rất quan tâm vì cũng thắc mắc y chang như bác daithuonghai hay voongngaupin nên chưa bao giờ hiến máu... Hông lẻ mình đi bán máu, rồi lấy tiền đó làm từ thiện hả ta? ^^
... Vẫn chờ xem các bác lật tẩy như thế nào? Nếu hợp lý, em sẽ tự nguyện HM 2 lần. Nếu ko, thì...next time vậy ^^

voòng ngẩu pín
26-07-2011, 13:46
Xin khẳng định luôn là sẽ còn nhiều cái chết nếu như Xã Hội này còn chưa thông tỏ với việc Hiến máu.
Tại sao cá nhân lại nói vậy, vì với những suy nghĩ không ủng hộ, thậm chí tiêu cực, những ng đó ko hiến máu, thậm chí kêu gào những ng xung quanh ko HM... Vậy xin hỏi bác Máu ở đâu để cứu ng bệnh!?

Cá nhân cũng mong đến 1 ngày, cái Hội Thanh Niên Vận Động Hiến Máu mà minh tham gia sẽ giải tán hoàn toàn, tất cả những thành viên như chúng tôi đều mong như vậy. Bởi đó là lúc mà cộng đồng này đã HIỂU và đã HIẾN những đơn vị máu quý giá để cứu ng!

Hehe có lẽ lúc đó cá nhân cũng sẽ cảm thấy may mắn khi ko phải đi vận động từng ng đi HM nữa, mà sẽ làm 1 công việc nào đó cho Cộng Đồng này.

Đừng nói chuyện Chính Trị ở đây qua cái "bài thơ ĐỘ lại" của bác, vì đó chỉ khiến cá nhân thêm hiểu cái sự nhìn tiêu cực của bác vào mọi vấn đề trong cái xã hội muôn hình này thôi, và đó, có lẽ cũng là sự thể hiện của 1 tấm lòng chưa sẵn sàng vì 1 ai đó ko quen biết!...

@ trungtaymo
Bác chưa trả lời vào đúng câu em hỏi về giá máu, bác muốn đánh trống lảng cũng không đc đâu he he he he
Bác hoàn toàn không hiểu ý em rồi, thay vì các bác hô hào xin máu miễn phí, các bác có thể trả tiền cho người hiến và họ sẽ rủ nhau đến đông hơn và bác sẽ có nhiều máu hơn, Tiền không ảnh hưởng gì đến máu cả, em xin nhắc lại, họ sẽ đến đông hơn và các bác sẽ có nhiều máu hơn,,
Tiền đâu có làm máu nhạt đi

Bác nói bài thơ độ lại hả, em sẽ nghiên cứu lại nhưng thực tình em ko ưa ông Hĩu nên có thể em sẽ tìm bài khác khát máu hơn he he
Đề nghị trả lời câu về giá máu trước nhé, bỏ qua không đc đâu bạn hiền, cả nghìn người đang theo dõi đấy he he !!!!

voòng ngẩu pín
26-07-2011, 13:54
có lẽ cũng là sự thể hiện của 1 tấm lòng chưa sẵn sàng vì 1 ai đó ko quen biết!...
@ trungtaymo
suýt quên câu này.
Em đã hiến máu hơn 20 lần rồi, nhưng người nhà em khi vào viện phẫu thuật thì phải mua máu của các bác gần 1000k cho 1 bịch máu con con,,, các bác làm ăn kiểu này em thật không hay ho tý nào đâu,,,

duongquangminh
26-07-2011, 13:59
Thưa các bác nói thật em dõi theo vụ này từ lúc khởi xướng kia.
Bỏ qua các cái phần xét nghiệm đi vì vẽ ra nữa cũng đc.Em chỉ muốn thắc mắc 1 vấn đề thui.Ví dụ phí xét nghiệm HIV test nhanh tai trung tâm chỉ 60.000đ chứ không phải 100.000đ bác nhé.(dư 40.000đ)
Vấn đề thứ 2 đó là tiền bồi dưỡng cho người hiến máu sẽ là 120.000đ chứ không phải là 80.000đ.(dư 40.000đ)(Hỗ trợ kinh phí đi lại không tính).Vậy bác cho em hỏi là 2 chỗ tiền kia đi đâu.
Nếu 1 người dư ra total = 80.000đ x với số người đi hiến máu = con số bao nhiêu các bác cũng đoán đc.Số tiền ấy sẽ chảy về đâu
Em chỉ hỏi vậy thui.Mong bác trả lời rõ ràng 2 câu hỏi kia rồi em sẽ chỉ tiếp ra chỗ bất cập của bác tiếp.

daithuonghai
26-07-2011, 18:04
Hê hê, chào các bác.
Kể ra thì tính em hay nghi ngờ nên em vẫn thắc mắc sao túi đựng máu của các bác giá cao thế nhỉ? Em tham khảo những nơi khác có 57k, vậy mà của các bác những 150k lận là thế nào. Em cũng muốn tin lắm việc các bác sẽ chỉ sử dụng túi đựng máu 1 lần nhưng liệu các bác có xoay vòng để sử dụng n lần hay ko thì bố ai mà biết được.
Ngoài ra em tính thêm phần chi phí của bác thế này xem có hợp lý ko nhé: Đối với 1 người hiến máu lần 1 thì chi phí xét nghiệm theo như bác nói là 920k đi. Số này CP hỗ trợ bao nhiu % hả bác???

Hơn nữa đối với những lần người tình nguyện hiến máu tiếp theo em nghĩ các bác biết nhóm máu của người ta rùi chứ nhỉ? chẳng lẽ nhóm máu lại có thể thay đổi được. ( chỗ này trừ đi 20k nhé)
Việc xét nghiệm HIV các bác có tiến hành cẩn thận hay ko thì em ko chắc, nhưng với giá 100k, cao hơn 40k so với bình thường em nghĩ chắc các bác tiến hành xét nghiệm rất tỉ mỉ, khéo phải do Viện Trưởng xét nghiệm và tiến hành làm nhiều bước nên mới có giá thành cao thế này.
Còn về khoản xét nghiệm viêm gan B và viêm gan C em ko nghĩ các bác sẽ coi trọng khoản này vì những con đường lây nhiễm của 2 loại bệnh này cũng tương đối hạn chế, qua QHTD và truyền máu nên đối với những người hiến máu nhiều lần khoản này có nguy cơ bỏ qua là rất cao. Ngoài ra trách nhiệm của các bác trong việc phòng ngừa lây nhiễm viêm gan B, C chưa thấy đề cập đến bao giờ.
Còn về vấn đề xét nghiệm bệnh sốt rét nữa chứ, đây là 1 loại bệnh có thể nói là rất hiếm gặp hiện nay. Ít khi lây từ người qua người, từ mẹ sang con hay qua truyền máu, cấy ghép nội tạng hay dùng chung kim tiêm. Nó chủ yếu lây do bị muỗi đốt mà trước đó đã đốt người bị bệnh sốt rét. Vì những lý do trên nên việc xét nghiệm virut gây bệnh có nhiều khả năng sẽ bị bỏ qua.

Những chi phí mà em nêu có nguy cơ bị bỏ trống trong phần xét nghiệm của các bác lên tới tận 280k rùi đó bác ạ. ( Đây là em vẫn chưa cộng khả năng còn thêm 150k tiền túi đựng máu vào ý chứ) .Thử hỏi mỗi dợn vị máu Viện lại ăn ko được 280k thì lợi nhuận các bac thu được từ việc hiến máu nhân đạo là bao nhiêu?

voòng ngẩu pín
26-07-2011, 18:24
Đề nghị các bác đá nhẹ nhẹ thôi, song phi nặng quá lão Trungtaymo trốn mất thì lấy ai mà chất vấn hehe
Mà trốn mất cũng là 1 câu trả lời he he

duongquangminh
26-07-2011, 18:43
Hic sai, khúc mắc thì phải nói thui bác voòng ạ.Nhưng thui ném đá nhẹ thui không ông ấy không giám lên nữa thì cũng...Nhưng như bác nói cũng đúng : Mà trốn mất cũng là 1 câu trả lời he he.Có lẽ ta nên tạm thời dừng các bác ạ.Đợi xem ông ấy có lên nữa không có trả lời các câu hỏi đưa ra không đã các bác ạ.

linhloc
26-07-2011, 19:02
Hê hê, chào các bác.
Kể ra thì tính em hay nghi ngờ nên em vẫn thắc mắc sao túi đựng máu của các bác giá cao thế nhỉ? Em tham khảo những nơi khác có 57k, vậy mà của các bác những 150k lận là thế nào. Em cũng muốn tin lắm việc các bác sẽ chỉ sử dụng túi đựng máu 1 lần nhưng liệu các bác có xoay vòng để sử dụng n lần hay ko thì bố ai mà biết được.
Ngoài ra em tính thêm phần chi phí của bác thế này xem có hợp lý ko nhé: Đối với 1 người hiến máu lần 1 thì chi phí xét nghiệm theo như bác nói là 920k đi. Số này CP hỗ trợ bao nhiu % hả bác???
Hơn nữa đối với những lần người tình nguyện hiến máu tiếp theo em nghĩ các bác biết nhóm máu của người ta rùi chứ nhỉ? chẳng lẽ nhóm máu lại có thể thay đổi được. ( chỗ này trừ đi 20k nhé)
Việc xét nghiệm HIV các bác có tiến hành cẩn thận hay ko thì em ko chắc, nhưng với giá 100k, cao hơn 40k so với bình thường em nghĩ chắc các bác tiến hành xét nghiệm rất tỉ mỉ, khéo phải do Viện Trưởng xét nghiệm và tiến hành làm nhiều bước nên mới có giá thành cao thế này.
Còn về khoản xét nghiệm viêm gan B và viêm gan C em ko nghĩ các bác sẽ coi trọng khoản này vì những con đường lây nhiễm của 2 loại bệnh này cũng tương đối hạn chế, qua QHTD và truyền máu nên đối với những người hiến máu nhiều lần khoản này có nguy cơ bỏ qua là rất cao. Ngoài ra trách nhiệm của các bác trong việc phòng ngừa lây nhiễm viêm gan B, C chưa thấy đề cập đến bao giờ.
Còn về vấn đề xét nghiệm bệnh sốt rét nữa chứ, đây là 1 loại bệnh có thể nói là rất hiếm gặp hiện nay. Ít khi lây từ người qua người, từ mẹ sang con hay qua truyền máu, cấy ghép nội tạng hay dùng chung kim tiêm. Nó chủ yếu lây do bị muỗi đốt mà trước đó đã đốt người bị bệnh sốt rét. Vì những lý do trên nên việc xét nghiệm virut gây bệnh có nhiều khả năng sẽ bị bỏ qua.
Những chi phí mà em nêu có nguy cơ bị bỏ trống trong phần xét nghiệm của các bác lên tới tận 280k rùi đó bác ạ. ( Đây là em vẫn chưa cộng khả năng còn thêm 150k tiền túi đựng máu vào ý chứ) .Thử hỏi mỗi dợn vị máu Viện lại ăn ko được 280k thì lợi nhuận các bac thu được từ việc hiến máu nhân đạo là bao nhiêu?
Mình không biết giá máu một bệnh nhân phải mua lên tới 1 triệu một đơn vị máu đâu. Trước giờ vẫn nghĩ là chỉ 460 nghìn thôi. Hix
Không phải dân trong nghề, nhưng có thể trả lời e một chút:
- Khẳng định túi đựng máu chỉ được sử dụng một lần( đây là nguyên tắc trong ngành y, như bơm kim tiêm vậy).
- Hạn chế máu truyền trực tiếp. Lí do máu truyền phải được xét nghiệm an toàn. Nên thỉnh thoảng có chuyện máu truyền chưa xét nghiệm làm người được truyền cũng nhiễm bệnh theo. Chưa kể việc máu cùng nhóm nhưng vẫn có hiện tượng không tương thích với nhau có thể làm người bệnh bị sốc phản vệ.
- Dù máu hiến đã được xét nghiệm. Nhưng sau đó 3 tháng hiến tiếp thì vẫn phải xét nghiệm lại. Lí do bệnh tật có thể nhiễm bất kì thời gian nào trong cuộc đời. Còn giá xét nghiệm thì...:shrug:
Không chấp nhận chuyện lùm xùm sau việc máu hiến có được sử dụng đúng mục đích nhân đạo không? Nhưng mình vẫn ủng hộ hiến máu nhân đạo. Vì nếu không có những đợt như thế này, lượng máu dùng trong bệnh viện sẽ rất ít hay có nhưng kém chất lương. Lúc đó dù bạn có tiền cũng không biết phải làm thế nào. Còn để giải quyết hết những bất công trong ngành y thì thật sư máu chỉ là chuyện rất nhỏ. :(

duongquangminh
26-07-2011, 20:16
Nói thật sức khỏe của mình rất tốt nhưng không bao giờ đi hiến máu các ace biết vì sao không.Vì thứ nhất khi hiến máu thì kêu gọi là hiến máu nhân đạo nhưng khi bán máu cho các bệnh nhân thì không có tiền thì cũng nghỉ cho lành nhé dù 480.000d hay 1.000.000d thiếu 1k cũng không đc vì thế.Phương châm của mình là khi nào máu đến tay nhưng bệnh nhân cần máu mà không có tiền thì vẫn đc cấp máu khi ấy mình sẽ đi hiến.

trungtaymo
27-07-2011, 09:03
@ trungtaymo
Bác chưa trả lời vào đúng câu em hỏi về giá máu, bác muốn đánh trống lảng cũng không đc đâu he he he he
Bác hoàn toàn không hiểu ý em rồi, thay vì các bác hô hào xin máu miễn phí, các bác có thể trả tiền cho người hiến và họ sẽ rủ nhau đến đông hơn và bác sẽ có nhiều máu hơn, Tiền không ảnh hưởng gì đến máu cả, em xin nhắc lại, họ sẽ đến đông hơn và các bác sẽ có nhiều máu hơn,,
Tiền đâu có làm máu nhạt đi

Bác nói bài thơ độ lại hả, em sẽ nghiên cứu lại nhưng thực tình em ko ưa ông Hĩu nên có thể em sẽ tìm bài khác khát máu hơn he he
Đề nghị trả lời câu về giá máu trước nhé, bỏ qua không đc đâu bạn hiền, cả nghìn người đang theo dõi đấy he he !!!!

Hì sao e chạy đc chứ ^^
Đã nói rồi, cái này là trao dổi thẳng thắn, có những cái cá nhân cũng chưa tỏ, chưa rõ. Nhân đây các bác nói cũng là cái thêm hiểu, thêm cố gắng cho công việc, nên các bác cứ yên tâm trao đổi đi ;)

Bác Voong, Bác đề cập nhiều việc sao ko đưa tiền cho ng HM?.
Thưa với bác luôn, trước đây VN đã làm vậy rồi đó, đó là từ năm 94 đếm 2000 và hiện nay ở 1 số tỉnh vẫn có tình trạng này.
Nhưng, phải bỏ, bỏ ngay vì cái này ko động viên đc nhiều ng đi HM như bác nghĩ đâu. Minh chứng luôn, xin kể các bác 1 câu chuyện mà cá nhân thời còn làm SV tình nguyện vận động HM đã gặp (là cái thời mà cá nhân chưa làm Viện HH nhé).

Hôm đó cả đội chúng tôi tổ chức HM trên xe Bux Hm chuyên dụng, mùa hè, tháng 7 năm 2007, trong khi SV ng thì về quê, ng thì đi du lịch...thì chúng tôi, gần 20 ng ở lại để tham gia vào hoạt động tình nguyện nhân đạo này, chắc các bác sẽ nghĩ ngay là Ăn sung mặc sướng, nhưng ko, chúng tôi tự túc hết, từ nàh ở đến ăn uống...

Hôm đó là sau khi thi ĐH khối A xong, trong khi đang tổ chức thì có 1 bạn nữ (vẫn mặc áo hs) đến và hỏi chúng tôi thủ tục ĐK HM luôn mà ko hỏi thêm thông tin j nhiều. Và e ý hôm đó đã hm rất nhanh và thoải mái. Và trong khi ngồi chăm sóc e đó nghỉ sau Hm tôi mới biết em đó vừa thi ĐH xong, trường DH KHTN. và e ý nói đã nghe nhiều về HM tình nguyện trên các phương tiện truyền thông rồi, và e ý rất ấn tượng với việc làm nhân đạo này. E ý tâm sự, "việc làm đầu tiên của e ý sau khi lên HN và thi ĐH sẽ là ĐI THAM GIA HM CỨU NG.." và e ý đã làm đc...!
Sau khi HM xong, khi nhận chế độ của ng HmTn (như trên tôi đã nói) tôi có đưa cho bạn 20k tiền mặt hỗ trợ chí phí đi lại(năm 2007 là 20k) Em đó đã khựng ng lại và...rớm nước mặt luôn... Thực sự lúc đó tôi cũng rất bối rối, ko hiểu mình đã làm j sai khiến e đó khóc... Nhưng e ý đã nói ngay, "các anh chị đừng coi e như ng đi bán máu để nhận tiền", "em đi Hm chỉ vì em biết còn có nhiều ng cần truyền máu, vì em nghĩ mình sẽ góp đc 1 phần nhỏ trong hoạt động nhân đạo này.."

Quả thực, lúc đó tôi mới cảm thấy e đó thực sự lớn! Lớn trong suy nghĩ, trong lời nói và lớn trong hành động...!
Sau một hồi giải thích rất rõ, về từng khoản quyền lợi của em, e mới chịu nhận.!
Kể ra 1 câu chuyện thực tế để các bác biết răng sẽ sụp đổ ngay 1 phong trào nhân đạo nếu dùng tiền để mua cái nhân đạo đó ;)!

Thưa các bác nếu các bác muốn trực tiếp nc với em đó thì e sẽ gửi các bác địa chỉ ;) hì
và thưa các bác, nếu các bác nghĩ tại sao VN cứ kém như thế, VN sao ko phát tiền, sao ko cho tiền... thì các bác cứ tìm hiểu xem thế giới nó NTN, như bên SIng, họ có luật nhân đạo, trong đó có HM và ng HM đến HM sẽ không có quà tặng hay giấy chứng nhận như VN đâu ạ!

daithuonghai
27-07-2011, 09:34
Hình như bác đã ko còn biết dùng biện pháp nào để giải quyết thắc mắc của mọi người về giá máu các bệnh nhân phải mua rồi.
Hơn nữa, việc đội giá các dịch vụ xét nghiệm của các bác vì sao lại cao hơn những nơi khác cũng khiến nhiều người đang rất nghi ngờ.
Em ko biết các bác thu được chính xác bao nhiêu trên những đơn vị máu thu được của những người hiến nhiều lần nhưng so với gia em tham khảo được, đối với những người tham gia bán máu chuyên nghiệp thì mỗi lần bán máu, họ nhận được 600k đến 800k.
Cái giá em tham khảo ở viện HH đua ra là 460k vì đã có sự trợ giá của CP, đây là giá công bố chứ ko biết có phải giá các bác áp dụng hay ko? RỒi em sẽ tìm hiểu bằng được. Hễ có sự làm giá, ép giá đối với bệnh nhân để thu cao hơn nhiều mức 460k / 1 đợn vị máu thì em sẽ cố gắng vạch trần ra ngay.
Ngành y của VN trong xã hội đổi mới được ví như ngành khốn nạn nhất núp dưới bóng cái tên cứu người nên em khẳng định sẽ tìm ra sai phạm.

Bác cho em thử ví dụ thế này nhé: Nếu như các bác cũng biếu mỗi người hiến máu 500k thì thử xem có nhiều người tham gia chương trình của các bác ko nhỉ? Hồi mới là sv năm đầu,(năm 2004) các bạn trong kí túc trường em cứ 3 tháng lại rủ nhau đi hiến máu ở BV Bạch Mai và được nhận 200k thay vì cái áo TN. Theo cá nhân em thì cái áo TN mà các bác phát cho những người TN chẳng hợp lý cho lắm.

P/s: Mong muốn 1 ngày mọi người chung tay vì 1 VN sạch sẽ hơn

duongquangminh
27-07-2011, 09:58
Em thấy có tranh luận mãi cũng không đi đến đâu.Ở đâu mà chả có tình trạnh thế này thế kia,thủ tục chồng chéo nhau.Vẫn đề này chúng ta nên tìm ra những điểm bất cập chung xong đó nếu cầu sẽ gửi những vấn đề đó lên các ban ngành tổ chức có chức năng giả quyết thì tốt hơn.Việc hiến máu đúng là 1 nghĩa cử nhân đạo việc làm tốt cần được phát huy nhân rộng.Nhưng việc nguồn máu ấy sử dụng như thế nào lại là 1 bất cập và còn nhiều uẩn khúc.Các bác,các ace hay tham gia đóng góp ý kiến (Không đưa tin vịt nhá).Sau đó tập hợp lại rồi gửi đi.Còn hơn là chúng ta cứ tranh luận như thế này.Các bác thấy thế nào.

trungtaymo
27-07-2011, 14:50
Hình như bác đã ko còn biết dùng biện pháp nào để giải quyết thắc mắc của mọi người về giá máu các bệnh nhân phải mua rồi.
Hơn nữa, việc đội giá các dịch vụ xét nghiệm của các bác vì sao lại cao hơn những nơi khác cũng khiến nhiều người đang rất nghi ngờ.
Em ko biết các bác thu được chính xác bao nhiêu trên những đơn vị máu thu được của những người hiến nhiều lần nhưng so với gia em tham khảo được, đối với những người tham gia bán máu chuyên nghiệp thì mỗi lần bán máu, họ nhận được 600k đến 800k.
Cái giá em tham khảo ở viện HH đua ra là 460k vì đã có sự trợ giá của CP, đây là giá công bố chứ ko biết có phải giá các bác áp dụng hay ko? RỒi em sẽ tìm hiểu bằng được. Hễ có sự làm giá, ép giá đối với bệnh nhân để thu cao hơn nhiều mức 460k / 1 đợn vị máu thì em sẽ cố gắng vạch trần ra ngay.
Ngành y của VN trong xã hội đổi mới được ví như ngành khốn nạn nhất núp dưới bóng cái tên cứu người nên em khẳng định sẽ tìm ra sai phạm.

Bác cho em thử ví dụ thế này nhé: Nếu như các bác cũng biếu mỗi người hiến máu 500k thì thử xem có nhiều người tham gia chương trình của các bác ko nhỉ? Hồi mới là sv năm đầu,(năm 2004) các bạn trong kí túc trường em cứ 3 tháng lại rủ nhau đi hiến máu ở BV Bạch Mai và được nhận 200k thay vì cái áo TN. Theo cá nhân em thì cái áo TN mà các bác phát cho những người TN chẳng hợp lý cho lắm.

P/s: Mong muốn 1 ngày mọi người chung tay vì 1 VN sạch sẽ hơn

Hì bác, bác đang thắc mắc 2 vấn đề là tại sao lại có cái giá tôi đưa ra, 2 là tại sao ko dùng tiền.

1. Chắc bác cũng biết 1 điều, giá 1 cái tivi cũng có năm bảy giá, đen trắng thì nhà e cho không, màu mà nồi chắc giá 1 or 2 tr j đó. Phẳng thì 5 or 7 tr... Và cái dịch vụ xét nghiệm này cũng vậy. Ở trên bác có nói test nhanh có mấy đồng, đúng, nhưng Viện HH áp dụng hệ thống xét nghiệm ELIDA đảm bảo tiêu chuẩn Quốc tế và làm đi làm lại 2 lần. Cũng là để đảm bảo an toàn cho ng nhận máu. (vậy nên đừng so sánh với tuyến Tỉnh hay Huyện chỉ làm test nhanh bằng tay).

2. Về việc trả 500k cho 1 ng Hm thay vì 1 cái áo phông.
Được, xin nói là đc, nhưng chính những ng bệnh sẽ phải chịu khoản chi phí này là điều đầu tiên.
Thứ 2, 500k ko bít với bác có lớn ko nhưng với tôi nó lơn, và chắc chắn nó còn rất hấp dẫn với những ng rất cần tiền (trong đó có cả những đối tượng nghiện hút, tiêm chích...).
Thứ 3, bác có khảo giá là mỗi đối tượng bán máu đcj 500k ỏ 600k. Xin thưa bác luôn là ko ít vậy đâu, tôi đã từng phối hợp với CA TP Hà Nội triệt tiêu đường dây bán máu tại bệnh viện TIm hà Nội. Mỗi đối tượng này mỗi lần bán máu cho 1 gia đình theo hình thức "NHẬN NGƯỜI NHÀ" phải trả ít nhất 1 triệu. tương đương vậy, mỗi 1 gia đình ở Viện TIm sẽ phải trả ~ 4 triệu cho 1 ca mổ cho những tên cò máu như vậy.
Bác nghĩ xem so với giá nhà nc có cao ko. Và không dừng lại ở đó, cái quan trọng nhất là nguồn máu đó có an toàn cho ng bệnh hay ko, khi vô tình tên cò máu đó lại rủ 1 anh em chiến hữu nghiện nặng đi ;)

Thưa bác, như vậy điều đầu tiên mà bác nhắm vào tôi là cái giá ng bệnh phải trả, đã phá sản hoàn toàn nhé. Bác kêu gào tình nguyện, miễn phí nhưng trong bài trên lại khuyến khích việc bán máu với giá cắt cố... Vậy không hiểu ý của bác trong topic này là j nữa, ném gạch hay chém gió cho vui ^^

Thứ 2, nói đến bài này, tôi nhận thấy bác chắc chưa học qua môn kinh tế nào thì phải, bác tìm ra những con số ở đâu đó rồi nói cả cái đất nước này phải áp dụng theo cái giá bác tìm thấy!? Xin thưa, việc này đã có Bộ Tài Chính họ lo rồi, nếu bác thực sự quan tâm, mời bác đến Viện HH, tôi sẽ đưa bác xem các Thông tư, quy định liên quan đến giá máu do liên Bộ Y TẾ, Tài Chính ban hành!

daithuonghai
27-07-2011, 17:00
Rồi mọi việc sẽ sớm được xét sao cho mọi thứ đều tường tận các bác ạ. Em sẽ ko từ bỏ ý định đâu, việc Hút máu tình nguyện rùi đem bán với giá chênh lệch nhiều lần là ko thể chấp nhận được.

Em sẽ cẩn trọng hơn trong phần comment, ko để dính bẫy của mấy lão già nữa. Dù gì mình kém người ta đến 1 giáp nên còn non, hay sơ hở các bác ạ. Hehee

trungtaymo
28-07-2011, 09:32
Thưa các bác!

Tất cả những bài bình luận phía trên, cả tôi và các bác đều mong muốn sẽ có thêm nhiều ng bệnh được giúp đỡ, thêm nhiều bệnh nhân cần truyền máu được cứu sống!
Cá nhân rất trân trọng và cảm ơn các bác nhiều vì những góp ý thẳng thắn trên. Có thể còn nhiều điều chưa tỏ, chưa thông, nhưng cá nhân cũng tin rằng thời gian tới sẽ có nhiều chủ trương, chính sách phù hợp với Người bệnh nhận máu và người HM TN.

Thay cho lời kết topic!

Nhân đạo không được tính bằng tiền, nhân đạo là mỗi người trong cộng đồng chúng ta sẵn sàng mở lòng với một ai đó mà chúng ta chưa hề quen biết, và nhân đạo cũng là một ng bệnh nào đó được nhận máu, được cứu sống từ một ai đó mà họ cũng chưa hề gặp...!

Xin mượn lời 1 nhà hoạt động xã hội, " Tôi chỉ sống trên thế giới này có một lần, vì vậy, nếu tôi có thể làm bất cứ điều tốt đẹp nào, hay thể hiện lòng nhân ái của mình với bất kì ai...Tôi sẽ làm ngay, không chậm trễ...Vì tôi sẽ không sống trên thế giới này tới lần thứ hai...!

PS: Xin cảm ơn admin và mod rất nhiều vì đã ủng hộ topic những ngày qua.!

voòng ngẩu pín
28-07-2011, 14:55
Á á á thay cho lời kết he he
Lão chạy đâu cho thoát Tên Tây mỗ huyết y kia,
Ngẩu đã quay lại đây he he

xuandaubac
28-07-2011, 15:15
Tiếc quá, chủ nhật này e vẫn phải đi làm, e ở dưới HP cơ...Từ hồi ra trường đến giờ, e chưa làm công tác hiến máu cứu người...

voòng ngẩu pín
28-07-2011, 15:17
Giám đốc TT Truyền máu và Huyết học ĐBSCL tại Cần Thơ và Giám đốc bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cũng là các bác phải không ạ, hay đây là 1 công ty khác hoàn toàn ??? ông giám đôc này đưa ra cái giá 415k cho 1 đơn vị máu!!
http://dantri.com.vn/c728/s728-457491/tai-sao-han-che-truyen-mau-truc-tiep-tu-nguoi-hien-tang.htm
Bác đưa ra cái giá 920K , dĩ nhieen người đọc phải tin ông giám đốc hơn phải ko ạ!!!
giờ bác lại cải chính rằng :
- trích
" Chắc bác cũng biết 1 điều, giá 1 cái tivi cũng có năm bảy giá, đen trắng thì nhà e cho không, màu mà nồi chắc giá 1 or 2 tr j đó. Phẳng thì 5 or 7 tr... Và cái dịch vụ xét nghiệm này cũng vậy"
Cả cái huyết học khắp VN này của các bác , đương nhiên phải xét nghiệm như nhau, bác nói hà nội nhà bác xét nghiệm kỹ hơn Cần thơ là ngụy biện, đề nghị bác nói rõ hơn Cần thơ rẻ hơn các bác khoản nào?
Chưa chi đã đóng topic, khôn vừa vừa thôi he he

voòng ngẩu pín
28-07-2011, 15:26
Hôm đó cả đội chúng tôi tổ chức HM trên xe Bux Hm chuyên dụng, mùa hè, tháng 7 năm 2007, trong khi SV ng thì về quê, ng thì đi du lịch...thì chúng tôi, gần 20 ng ở lại để tham gia vào hoạt động tình nguyện nhân đạo này, chắc các bác sẽ nghĩ ngay là Ăn sung mặc sướng, nhưng ko, chúng tôi tự túc hết, từ nàh ở đến ăn uống
@ Tây mỗ huyết y
Lương bác đương nhiên không đủ ăn, không 1 công chức nào ở VN sống đc bằng lương, bác lại nói đi làm tự túc, bác định bịp à?? đương nhiên các các sẽ khai láo vào khoản nào đó để bù lại tiền bỏ ra ,,, đời nay lại có công chức mẫn cán bỏ tiền nhà ra làm việc chùa? bịp bợm thì cũng 1 vừa 2 phải thôi he he

voòng ngẩu pín
28-07-2011, 15:34
Hôm đó là sau khi thi ĐH khối A xong, trong khi đang tổ chức thì có 1 bạn nữ (vẫn mặc áo hs) đến và hỏi chúng tôi thủ tục ĐK HM luôn mà ko hỏi thêm thông tin j nhiều. Và e ý hôm đó đã hm rất nhanh và thoải mái. Và trong khi ngồi chăm sóc e đó nghỉ sau Hm tôi mới biết em đó vừa thi ĐH xong, trường DH KHTN. và e ý nói đã nghe nhiều về HM tình nguyện trên các phương tiện truyền thông rồi, và e ý rất ấn tượng với việc làm nhân đạo này. E ý tâm sự, "việc làm đầu tiên của e ý sau khi lên HN và thi ĐH sẽ là ĐI THAM GIA HM CỨU NG.." và e ý đã làm đc...!
Sau khi HM xong, khi nhận chế độ của ng HmTn (như trên tôi đã nói) tôi có đưa cho bạn 20k tiền mặt hỗ trợ chí phí đi lại(năm 2007 là 20k) Em đó đã khựng ng lại và...rớm nước mặt luôn... Thực sự lúc đó tôi cũng rất bối rối, ko hiểu mình đã làm j sai khiến e đó khóc... Nhưng e ý đã nói ngay, "các anh chị đừng coi e như ng đi bán máu để nhận tiền", "em đi Hm chỉ vì em biết còn có nhiều ng cần truyền máu, vì em nghĩ mình sẽ góp đc 1 phần nhỏ trong hoạt động nhân đạo này
@ Tây mỗ huyết y
Nếu bác đưa cho cô bé 200k và nói
1- đây là tiền nhà nước, không phải tiền của anh
2-Máu của em sẽ đến đc người với người cần
3-Hãy coi hành vi cho máu là bình thường chứ không phải "Tri ân" hay "Nghĩa cử cao đẹp" hay "Nhân đạo" bla bla
Cô bé sẽ cầm tiền và cười tươi

voòng ngẩu pín
28-07-2011, 15:43
tôi đã từng phối hợp với CA TP Hà Nội triệt tiêu đường dây bán máu tại bệnh viện TIm hà Nội. Mỗi đối tượng này mỗi lần bán máu cho 1 gia đình theo hình thức "NHẬN NGƯỜI NHÀ" phải trả ít nhất 1 triệu. tương đương vậy, mỗi 1 gia đình ở Viện TIm sẽ phải trả ~ 4 triệu cho 1 ca mổ cho những tên cò máu như vậy.
Bác nghĩ xem so với giá nhà nc có cao ko. Và không dừng lại ở đó, cái quan trọng nhất là nguồn máu đó có an toàn cho ng bệnh hay ko, khi vô tình tên cò máu đó lại rủ 1 anh em chiến hữu nghiện nặng đi

@ Tây mỗ huyết y
Viện huyết học của các bác phải rất bất nhân mới triệt phá người bán máu, hẳn do cạch tranh he he
Đã là bệnh nhân, phải tới đường cùng rồi họ mới phải mua máu của CÒ, vì nếu viện có máu, họ chả dại gì gặp Cò vì vừa phải mua giá cao, vừa không đảm bảo máu sạch.
Nhưng nếu không có máu thì bệnh nhân chết chắc, nên họ phải gặp Cò, ngay cả khi máu có HIV thì họ vẫn cần vì thiếu máu là chết ngay còn HIV có thể sống thêm vài năm ko vấn đề.
Đến cái nguồn máu cuối cùng để người bệnh bấu víu vào các bác cũng phá đi trong khi trách nhiệm cung cấp máu cho bệnh nhân là của các bác ,,,
Các bác giết nốt hi vọng cuối cùng trong họ

chot_nho
28-07-2011, 16:56
Em thấy bác pín nói đúng, mục đích của bác là lật tẩy sự gian dối trong việc hiến máu.
Còn bác trungtaymo thì đang bảo vệ ý kiến của mình một cách thụ động và dùng những từ ngữ cũng rất hòa nhã.

Vậy em đề nghị bác Voòng gẩu pín nên lập một cái topic thảo luận về vấn đề này ở một điễn đàn đông người tham gia như ttvnol.com hoangsa.org hay Vozforum lúc đó sẽ có rất nhiều người được biết và hiểu sâu hơn về chuyện này. lúc ấy mục đích tuyên truyền của bác mới hiệu quả được, và khi nhiều người biết thì nó mới có một tác động lớn đến những người có thẩm quyền. họ sẽ suy nghĩ và thay đổi cho phù hợp để xã hội được tốt lên.

Bác pín tranh luận ở đây em thấy có rất ít người đọc, vì vậy chỉ có tác dụng giữ cái tôi của bác ở topic này, không có nhiều sức mạnh tuyên truyền và gây áp lực. Nếu bác lập pic mới ở điễn đàn đông người thì nhớ bảo em câu. em cũng có chút hiểu biết và sẽ tham gia cùng bác, trước đây em cũng từng hơn 10 lần đi hiến máu rồi ạ.

trungtaymo
28-07-2011, 17:05
Hôm đó cả đội chúng tôi tổ chức HM trên xe Bux Hm chuyên dụng, mùa hè, tháng 7 năm 2007, trong khi SV ng thì về quê, ng thì đi du lịch...thì chúng tôi, gần 20 ng ở lại để tham gia vào hoạt động tình nguyện nhân đạo này, chắc các bác sẽ nghĩ ngay là Ăn sung mặc sướng, nhưng ko, chúng tôi tự túc hết, từ nàh ở đến ăn uống
@ Tây mỗ huyết y
Lương bác đương nhiên không đủ ăn, không 1 công chức nào ở VN sống đc bằng lương, bác lại nói đi làm tự túc, bác định bịp à?? đương nhiên các các sẽ khai láo vào khoản nào đó để bù lại tiền bỏ ra ,,, đời nay lại có công chức mẫn cán bỏ tiền nhà ra làm việc chùa? bịp bợm thì cũng 1 vừa 2 phải thôi he he

Nói đến câu này! thực sự không nghĩ một con người có thể nói từ miệng những lời này.!
Bác nói sao về cái phòng trào HMTN, tạm chưa nói, nhưng việc bác bôi nhọ danh dự của hành nghìn thanh niên tình nguyện, của hành triệu người làm việc thiện mà không mong nhận được một cái j cho riêng mình. Những người đang ngày đêm làm những công việc thầm lặng vì cộng đồng này (trong đó có những kẻ như bác...) là không thể chấp nhận được...

Cũng biết bác Voòng là người vốn có cái nhìn khắt khe với nhiều việc diễn ra trên cái Đất Nước này, Nhưng ngẫm ra, bác chỉ là 1 kẻ không dám đối mặt với cái sự thật là "KHÔNG GIỐNG BÁC, NGOÀI KIA VẪN CÓ HÀNG NGÀN NGƯỜI SẼ LÀM VIỆC VÌ CỘNG ĐỒNG NÀY, CỘNG ĐỒNG MÀ BÁC ĐÃ SINH RA, NHỜ NÓ MÀ LỚN LÊN."

Cá nhân tôi với cộng đồng này ntn, không chỉ thông qua mỗi cái topic này đâu, mà ngay trong Phượt cũng có nhiều ng từng cùng với tôi là nhiều điều cho cộng đồng thay vì ngồi đó phán quyết về lẽ sống, về quản lý như bác!

Thôi..."sợ thì ở nhà.." Bác cứ ở nhà nằm mát ăn bát vàng giống hàng triệu người VN còn chưa hiểu về HM đi, để những người như tôi còn đi làm những việc vì cộng đồng này...! Tôi làm vì những người ngày ngày tôi gặp đang mong manh bờ hạnh phúc chỉ vì còn những cái nhìn chưa tích cực về HMTN... Tôi làm vì tối biết còn những suy nghĩ tiêu cực thì tôi còn phải làm, làm nhiều việc lắm...!

Ps: Nếu các bạn trên Phượt nghĩ rằng cuộc trao đổi này là cần thiết thì tôi không ngại j cả, nhưng nếu các Phượt thủ không muốn nó biến thành cuộc đấu khẩu, để thỏa mãn cái sự tự cao, tự đại của 1 ai đó nghĩ rằng mình biết tất cả thì...xin phép bác tôi không có nhiều thời gian.. ;) !
- Bác Voòng cứ đọc hết tất cả những cm của tôi đã nhé, tôi cơ bản đã trả lời những câu bác thắc mắc rồi đó, nhưng đừng lặp lại những CM như kiểu "biết rồi nhưng tao cứ nói...cho sướng mồm" nhé :d !

hetxien112
28-07-2011, 18:38
Vẫn quan tâm, vấn đề này rất đáng được thảo luận.

daithuonghai
28-07-2011, 18:41
Cùn quá rồi ông Tây Mỗ huyết y ơi. Các ông đừng tưởng lừa được vài triệu người đã là hay nhé. Các ông núp bóng cái gọi là nhân đạo để lừa người, lừa 1 cách trắng trợn. Bản chất của các ông là hút máu giá rẻ rồi bán lại với giá cao, thu lợi bất chính. Gọi tên chính xác thì việc làm của các ông là khốn nạn nhất trong các loại khốn nạn. Dùng chính máu của người tham gia HMTN để buôn bán, trục lợi.
Trước đây cá nhân tôi đã nhiều lần hiến máu, ngỡ rằng số lượng máu của mình sẽ được cung cấp miễn phí tới tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn, cần máu nhưng khi tìm hiểu vấn đề này tôi mới hiểu, số máu những người tham gia tình nguyện kia bị đem bán. Thật khốn nạn

Bác Voong comment rất sắc xảo, thế mới lật tật được bộ mặt chuột của những kẻ đội lốt nhân đạo để làm việc ác đức. Trời ơi, nhưngx người mà tôi mong số lượng máu của tôi sẽ được tặng miễn phí cho họ trong hoàn cảnh khó khăn thì họ phải bỏ tiền ra mua, ko thiếu 1 đồng. Nếu họ khó khăn quá thì có ở BV cũng nằm đấy mà chờ chết nếu ko có tiền.

Đừng tưởng trò mèo này cứ thế mà phát triển nhé, lừa người hàng chục năm nay thấy kiếm ăn dễ quá rồi phải ko mấy cái viện HH???
Rồi trò khỉ gió, chó chết này sẽ bị vạch trần cho người dân có cái nhìn rõ ràng hơn về những kẻ dã man, nhận máu Tình Nguyện rồi đem bán kiếm lời.

Tôi thấy tiếc vì những người TNTN, họ ko hiểu bản chất vấn đề, họ thụ động tiếp tay cho những kẻ xấu xa. Họ tưởng hành động của mình là tốt, là mang đậm ý nghĩa nhân văn nhưng họ đâu biết những việc họ làm chỉ là giúp đỡ những kẻ xấu. Vì họ tham gia với số lượng lớn, bọn xấu xa sẽ vin vào số lượng TN kia để chứng minh việc làm của mình là tốt, là có ý nghĩa thiết thực với cộng đồng.

P/S: Ta sẽ giẫm nát bộ mặt chuột của những kẻ hút máu người

voòng ngẩu pín
28-07-2011, 19:01
Em thấy bác pín nói đúng, mục đích của bác là lật tẩy sự gian dối trong việc hiến máu.
Còn bác trungtaymo thì đang bảo vệ ý kiến của mình một cách thụ động và dùng những từ ngữ cũng rất hòa nhã.

Vậy em đề nghị bác Voòng gẩu pín nên lập một cái topic thảo luận về vấn đề này ở một điễn đàn đông người tham gia như ttvnol.com hoangsa.org hay Vozforum lúc đó sẽ có rất nhiều người được biết và hiểu sâu hơn về chuyện này. lúc ấy mục đích tuyên truyền của bác mới hiệu quả được, và khi nhiều người biết thì nó mới có một tác động lớn đến những người có thẩm quyền. họ sẽ suy nghĩ và thay đổi cho phù hợp để xã hội được tốt lên.

Bác pín tranh luận ở đây em thấy có rất ít người đọc, vì vậy chỉ có tác dụng giữ cái tôi của bác ở topic này, không có nhiều sức mạnh tuyên truyền và gây áp lực. Nếu bác lập pic mới ở điễn đàn đông người thì nhớ bảo em câu. em cũng có chút hiểu biết và sẽ tham gia cùng bác, trước đây em cũng từng hơn 10 lần đi hiến máu rồi ạ.
@ chợt nhớ
Em chỉ muốn cãi nhau ở chốn này he he và chỉ thích cãi nhau với bác Trung tây mỗ he he
Tây mỗ Huyết y, mi có chạy đằng trời he he

voòng ngẩu pín
28-07-2011, 19:23
Nói đến câu này! thực sự không nghĩ một con người có thể nói từ miệng những lời này.!
Bác nói sao về cái phòng trào HMTN, tạm chưa nói, nhưng việc bác bôi nhọ danh dự của hành nghìn thanh niên tình nguyện, của hành triệu người làm việc thiện mà không mong nhận được một cái j cho riêng mình. Những người đang ngày đêm làm những công việc thầm lặng vì cộng đồng này (trong đó có những kẻ như bác...) là không thể chấp nhận được...

@ Tây mỗ Huyết y
em không nói ra miệng mà em gõ ra chữ, thế mới đàng hoàng chứ "Lời nói gió bay" he he
những người làm việc thiện chân chính không bao giờ be be lên rằng "TỰ TÚC HẾT TỰ TÚC HẾT"
khi các bác đi trên cái xe trưng thu máu mà bác than rằng phải tự túc toàn bộ ăn ở -nhà nước vẫn trả lương bác phỏng ạ, vậy đâu có phải là 100% từ thiện, hãy cảm nhận sự khác biệt he he

voòng ngẩu pín
28-07-2011, 19:42
Cũng biết bác Voòng là người vốn có cái nhìn khắt khe với nhiều việc diễn ra trên cái Đất Nước này, Nhưng ngẫm ra, bác chỉ là 1 kẻ không dám đối mặt với cái sự thật là "KHÔNG GIỐNG BÁC, NGOÀI KIA VẪN CÓ HÀNG NGÀN NGƯỜI SẼ LÀM VIỆC VÌ CỘNG ĐỒNG NÀY, CỘNG ĐỒNG MÀ BÁC ĐÃ SINH RA, NHỜ NÓ MÀ LỚN LÊN."

Cá nhân tôi với cộng đồng này ntn, không chỉ thông qua mỗi cái topic này đâu, mà ngay trong Phượt cũng có nhiều ng từng cùng với tôi là nhiều điều cho cộng đồng thay vì ngồi đó phán quyết về lẽ sống, về quản lý như bác!

Thôi..."sợ thì ở nhà.." Bác cứ ở nhà nằm mát ăn bát vàng giống hàng triệu người VN còn chưa hiểu về HM đi, để những người như tôi còn đi làm những việc vì cộng đồng này...! Tôi làm vì những người ngày ngày tôi gặp đang mong manh bờ hạnh phúc chỉ vì còn những cái nhìn chưa tích cực về HMTN... Tôi làm vì tối biết còn những suy nghĩ tiêu cực thì tôi còn phải làm, làm nhiều việc lắm...!

@ Tây mỗ huyết y
Cả câu này toàn dìm hàng em và nâng hàng bác trong khi có bác còn 1 lô câu hỏi chưa giả lời.
Câu 1:
- Đề nghị bác giải thích tại sao lại triệt phá bọn Cò buôn máu trong khi máu của cò cũng cứu đc người bệnh khi mà trách nhiệm cấp máu của các bác đã không làm tròn, chính các bác làm việc như ngẩu pín người nên mới có đất cho cò máu, và họ thật sự có ích khi bệnh nhân tay bắt chuồn chuồn rồi mà các bác vẫn nói " Hết máu" "hết máu"
Vậy mà các bác phối hợp với công an thịt nốt cả cò máu, nơi bấu víu cuối cùng của bệnh nhân??
-Câu chênh lệch giá máu do bác đưa 920k và giám đốc huyết học Cần thơ đưa 415k , ai đúng??
Tây mỗ huyết y , không trốn đc đâu he he

voòng ngẩu pín
28-07-2011, 19:48
Thôi..."sợ thì ở nhà.." Bác cứ ở nhà nằm mát ăn bát vàng giống hàng triệu người VN còn chưa hiểu về HM đi, để những người như tôi còn đi làm những việc vì cộng đồng này...! Tôi làm vì những người ngày ngày tôi gặp đang mong manh bờ hạnh phúc chỉ vì còn những cái nhìn chưa tích cực về HMTN... Tôi làm vì tối biết còn những suy nghĩ tiêu cực thì tôi còn phải làm, làm nhiều việc lắm
@ Tây mỗ huyết y
câu nài ngoài lề tý, tại sao lại " Mong manh bờ hạnh phúc " hẳn bác gõ nhầm , phải là mong manh bờ địa ngục chứ, ý bác nói đến bệnh nhân đang cần tiếp máu ah???

voòng ngẩu pín
28-07-2011, 19:56
Ps: Nếu các bạn trên Phượt nghĩ rằng cuộc trao đổi này là cần thiết thì tôi không ngại j cả, nhưng nếu các Phượt thủ không muốn nó biến thành cuộc đấu khẩu, để thỏa mãn cái sự tự cao, tự đại của 1 ai đó nghĩ rằng mình biết tất cả thì...xin phép bác tôi không có nhiều thời gian.. !
- Bác Voòng cứ đọc hết tất cả những cm của tôi đã nhé, tôi cơ bản đã trả lời những câu bác thắc mắc rồi đó, nhưng đừng lặp lại những CM như kiểu "biết rồi nhưng tao cứ nói...cho sướng mồm" nhé :d !
@ Tây mỗ huyết y
đang tìm dép để đánh bài chuồn đó hẳn, không dễ thế đâu he he he he
bác trả lời rõ rằng vào chứ không phải là trả lời Cơ bản ,,, em không thích kiểu trả lời CƠ BẢN

duongquangminh
28-07-2011, 23:09
Nói như bác Trung cũng đúng bệnh viện tỉnh chúng em thì làm sao so được với bệnh viện tuyến TW như của bác.Nhưng bác ạ nhưng bác cứ thể về BV chúng em làm xem có làm đc không.Trang thiết bị cũng đc,nhưng đời sống cán bộ công nhân viên chúng em thì khổ vô cùng.Nhưng chúng em cũng nhân đạo chán vẫn trả cho người đi hiến máu đc như sau: 120.000đ + quà + phiếu + đồ ăn + chi phí đi lại.Còn các bác kinh phí dự án này án kia nhưng trả cho người đi hiến máu thì sao.Nên người ta bảo "Tham như mõ" không sai.Càng giàu càng tham càng ăn của dân.Còn bác thích kết thúc thì kết thúc chẳng sao.Dù sao cũng là 1 bài học kinh nghiệm đổ bằng máu.

@@Mod: Xin các mod đừng đóng topic này nhé.Để là 1 bài học xương máu cho các thành viên không gặp phải.Thank mod

duongquangminh
29-07-2011, 00:27
Thưa các bác và thưa ông "mõ".Bác nói bệnh viện chúng em chỉ là tuyến tỉnh thì làm sao so bì được với tuyến TW.Bác cho em hỏi không có tuyến tỉnh thì tuyến TW chết vì bệnh nhân quá tải từ lâu rồi.Bác nói là test nhanh HIV không có hiệu quả vậy sao Bộ Y Tế, Sở Y Tế vẫn cho làm và từ trước đến nay dùng như thế chúng em vẫn làm việc với máu và tin tưởng vào tay nghề của đồng nghiệp mình.Cũng chẳng sao bệnh nhân cũng khỏe mạnh cũng khỏe và đc xuất viện.Em thiết nghĩ các bác vẽ ra máy này máy kia chỉ để thu thêm tiền của bệnh nhân.Bác nói máu ở Viện bác là máu sạch vậy tuyến Tỉnh chúng em máu đều là máu " bẩn ".Vâng xin thưa với bác máu "bẩn"chúng em vẫn còn màu hồng còn máu của viện bác "sạch" quá nên chuyển màu rồi.

Còn bác đừng comet trả lời chung chung nữa hãy đi thẳng vào những câu hỏi do các thành viên nêu đi vì dù sao chính bác cũng là người lập ra thì bác cũng nên có trách nhiệm đến cùng trong việc này.