PDA

View Full Version : 14c Huyền Thoại, Liều ăn nhiều 3/8- 6/8



Hoabantrang88
23-07-2015, 11:13
Tình hình là cuối tháng off dự án, e được nghỉ 10 ngày trước khi về Hn nên quyết định dành lại tình yêu cho 14c mà bấy lâu nay em đã ao ước mà chưa thể thực hiện được. Cũng tại lý do quá nhớ rừng, thèm cái mùi đất nồng ngai ngái bốc lên xộc thẳng vào mũi, thèm vị sương mát lạnh phả thẳng vào mặt, thèm nắng gió cao nguyên mà bao lâu nay chưa được chạm tay vào hít hà....
Phần vì lý do con gái chạy 1 mình, phần vì nguy hiểm và phần nhỏ vì nếu đi 1m thì sẽ rất buồn khi thấy đường quá đẹp mà la hét lên sẽ không có ai nghe. Nên muốn rủ rê thêm 1,2 xe nữa chạy cùng em trải nghiệm chuyến này.
Nói thêm 1 chút về 14c thì nó sẽ là 1 trải nghiệm tuyệt vời của trọn 1 vòng hành xác hỉ nộ ái ố. Từ cực khổ, vui sướng, đến chán nản rồi lại quyết tâm, thực sự là 1 cung đường để thử thách bản thân rất cao và tất nhiên rèn luyện cực kì nhiều kinh nghiệm chạy xe cũng như kĩ năng sinh tồn, kĩ năng đồng đội và đoàn kết nhóm cực kì cao cho tất cả ai muốn chinh phục. Tất nhiên, vô cùng khuyến cáo những ai có ý định đi cho vui, tiểu thư công chúa ảo tưởng sức mạnh như Alice đang lạc vào resort trong rừng. Mình không dám vác theo nhiều khăn giấy cho các bạn lau nước mắt đâu ạ :))) Nói vui vậy thôi chứ chắc e phải mang khăn bông lo cho e trước đã :))
Cung đường này e mới chỉ tham khảo của vài ngươfi đã đi trước vì phần lớn có vẻ ít người chia sẻ về đoạn 14c này. " Vốn dĩ trên trái đất làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi", Xách balo lên và đi, hãy đi khi mình có thể !
Lịch trình sơ bộ :

Ngày 1 ( 3.8)
Lên xe khách tiến về BMT

Ngày 2 (4.8)
BMT - Easup - Làng Thanh niên lập nghiệp Ea Lốp - QL 14c - Mooc đen - Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Ngày 3 ( 5.8)
Lệ Thanh - Chư Sê San - Đập Thuỷ điện Sê San - Mo Ray - Ngã Ba Bờ Y - Ngọc Hồi

Ngày 4 ( 6.8)
Ngọc Hồi - Kon Tum - Lê xe khách về lại SG
____________€¥€€€€¥¥¥*¥___________

Kinh phí tạm tính, thừa chắc chắn sẽ trả, thiếu kiểu gì cũng góp thêm :)
Ăn sáng : 30.3 = 90k
Ăn trưa, Ăn tối : 50.6 = 300k
Đồ y tế, thuốc, đồ sửa xe cơ bản : 100k
Phát sinh : 50k
Tổng : 540k ( Làm tròn 550k)
Xăng xe : Xế Ôm trang bị bình nhựa 3L mang theo dọc đường phòng khi không có chỗ đổ xăng. Chi phí tự chia vì có nhiêdu loại xe khác nhau nên hơi khó tính ạ.
Vấn đề ăn ngủ: Sẽ trang bị lều và ăn ngủ dọc đường, ngủ nhờ nhà dân phụ thuộc vào đường đi và e sẽ mua đồ ăn dự trữ cho cả ngày nên các bác sẽ không lo đói đâu ạ.

Chỉ cần thêm 1 xe độc hành hay có ôm thì em sẽ vẫn đi.Các bác đăng kí thì để cmt ở dưới hoặc sms cho cũng được ạ.
Tặng các bác bài hát mà cả tuần nay e nghe không biết mệt :)))
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Noi-Nho-Cao-Nguyen-Ho-Quang-Hieu/ZW6Z0UW6.html

namnhihn
23-07-2015, 11:29
Ôi mùa mưa Tây Nguyên, QL14C sẽ là một đại lộ kinh hoàng, dư thế này:
https://c2.staticflickr.com/4/3873/15059502389_c435263139_b.jpg

Hoabantrang88
23-07-2015, 11:34
Ôi mùa mưa Tây Nguyên, QL14C sẽ là một đại lộ kinh hoàng, dư thế này:
https://c2.staticflickr.com/4/3873/15059502389_c435263139_b.jpg


Nhìn mà muốn phát khùng bác ạ, cơ mà không đi lại càng khùng hơn :(

namnhihn
23-07-2015, 11:47
Kinh nghiệm là:
-Tìm ra được con đường QL14C (đường đất đỏ 100%) này không dễ tý nào, đấy là chạy có GPS rồi nhé.
-Không nên đi tối, đêm: chả thấy gì hết, vũng sâu cỡ đầu gối đầy, nhỡ tương vào chỗ ngập sâu quá thì chỉ có đứng khóc.
-Xăng hơi bị hiếm.

Chitto
23-07-2015, 12:05
Mười năm rồi đường vẫn vậy....

Hoabantrang88
23-07-2015, 12:25
Kinh nghiệm là:
-Tìm ra được con đường QL14C (đường đất đỏ 100%) này không dễ tý nào, đấy là chạy có GPS rồi nhé.
-Không nên đi tối, đêm: chả thấy gì hết, vũng sâu cỡ đầu gối đầy, nhỡ tương vào chỗ ngập sâu quá thì chỉ có đứng khóc.
-Xăng hơi bị hiếm.

Em cũng tính là chạy đến 7,8h tối là nghỉ. Phần vì đường xấu nguy hiểm, phần vì khó xác định phương hướng nữa . Lịch là chạy 14c 2 ngày nhưng e nghĩ chắc phải 3 ngày, hi vọng ông troèi thương chứ bao nhiêu lần vì thấy đường xấu rồi nản, cứ nhụt chí rồi lại bốc lên :))

thichladi158
23-07-2015, 13:33
Chủ nhật vừa rồi em cũng chạy vào đường này, đoạn bắt đầu 14C từ Ngọc Hồi vào đc 4-5km là đường nhựa, nhìn đường đất kích thích lắm nhưng có mỗi 2 xe+19h30 tối và trời có dấu hiệu mưa nên quay lại Ngọc Hồi nghỉ đêm.
Nếu bạn đi từ Đà Nẵng thì hay, mình sẽ chinh phục 14C với bạn. Kích thích quá...

Hoabantrang88
23-07-2015, 14:10
Chủ nhật vừa rồi em cũng chạy vào đường này, đoạn bắt đầu 14C từ Ngọc Hồi vào đc 4-5km là đường nhựa, nhìn đường đất kích thích lắm nhưng có mỗi 2 xe+19h30 tối và trời có dấu hiệu mưa nên quay lại Ngọc Hồi nghỉ đêm.
Nếu bạn đi từ Đà Nẵng thì hay, mình sẽ chinh phục 14C với bạn. Kích thích quá...

Vừa r mình chạy xuyên việt cũng xp từ đà nẵng đó. Đi tất cả 1 vòng Tn nhưng k thể đi 14c vì m chạy Minks. Bạn Đi ô tô lên BMT hoặc chạy xe lên đi. M gặp nhau ở đó, biết đâu m lại chạy về DN cùng thì hay :))

loclq
23-07-2015, 14:39
minsk sao k chạy đường này. phí thế :)))

Hoabantrang88
23-07-2015, 15:10
minsk sao k chạy đường này. phí thế :)))

Đg này chạy cào cào bạn ơi :) vợ e e nâng hoen nâng trứng. Nó đổ bệnh giữa đường thì e chết theo nó ngay :)

loclq
23-07-2015, 15:20
hôm nào giao lưu minsk cái nhỉ ^^. minsk h sửa dễ mà. chạy thoải mái đi. cào cào hay minsk mầy đường này thì cũng cho 2 chân xuống hết à. làm đôi lốp chân chó nó chả kém cào cào mấy đâu. kaka

thichladi158
23-07-2015, 15:39
1 vòng TN mình cũng chạy 1-2 lần rồi, giờ thực sự muốn chinh phục 14C, trọn đã QL luôn ấy. Bạn xem thế nào, thống nhất đc chạy luôn cho mát.

Hoabantrang88
23-07-2015, 16:14
hôm nào giao lưu minsk cái nhỉ ^^. minsk h sửa dễ mà. chạy thoải mái đi. cào cào hay minsk mầy đường này thì cũng cho 2 chân xuống hết à. làm đôi lốp chân chó nó chả kém cào cào mấy đâu. kaka
E để xe ngoài HN bác ạ, vào đây chạy ké Ex của bạn e thôi :)

Hoabantrang88
23-07-2015, 16:17
1 vòng TN mình cũng chạy 1-2 lần rồi, giờ thực sự muốn chinh phục 14C, trọn đã QL luôn ấy. Bạn xem thế nào, thống nhất đc chạy luôn cho mát.

Mình gặp nhau ở BMT ngày 3-8 đi bác. E có chút vc cuối tuần nên k kịp chạy từ DN cũng bác được. Bác rủ thêm 1 ôm nữa chạy cùng là m khởi hành thôi

thichladi158
23-07-2015, 18:41
Mưa chạy mới thích, hôm trc lên Bờ Y mà quên ko mua cái cuôn lốp chạy đường núi của người dân trên đấy, mua bộ chạy xem tn.
Sắp xếp đc lịch e sẽ lên BMT đón bác rồi cùng chạy.

namnhihn
24-07-2015, 12:49
Thớt là con gái mà nghe vẻ chạy Min miếc kinh nhỉ, cho FB kết bạn làm quen cái, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ quá.

pinkle
24-07-2015, 21:37
bạn Hoabantrang theo mình thấy bạn là một cô gái rất tuyệt đó... mình thich bạn ( mặc dù mình cũng là con gái...)
chúc bạn đi Bmt với những cảm nhận đất đỏ rất nồng... mình k đi được, mình đúng là kiểu tiểu thư sợ nhiều thứ nhưng các bạn khác nên join với Hoabantrang đi....cuộc sống cần thay đổi!

embantieu
25-07-2015, 11:35
Mới đi . nhưng liều . có gì đợi theo
Name :Quý
Phone :0918887796
Face : Quý Lê Nguyễn

nataktvn
25-07-2015, 13:14
Thấy cung này cũng hay, xin phép bác Hoabantrang88 cho dập dòm nha
Nhàn, Nam, u30.
ĐT: 09o9687ooo
Chưa biết là xe cộ tính thế nào nhỉ, vì mình k có xe máy

Hoabantrang88
27-07-2015, 10:33
Mưa chạy mới thích, hôm trc lên Bờ Y mà quên ko mua cái cuôn lốp chạy đường núi của người dân trên đấy, mua bộ chạy xem tn.
Sắp xếp đc lịch e sẽ lên BMT đón bác rồi cùng chạy.
Bác cố gắng sắp xếp chạy cùng tụi em cho vui ạ :)

Hoabantrang88
27-07-2015, 10:35
Mới đi . nhưng liều . có gì đợi theo
Name :Quý
Phone :0918887796
Face : Quý Lê Nguyễn
Welcome bác nhiệt liệt nhiệt liệt ạ (c) (beer)

Hoabantrang88
27-07-2015, 10:37
Thấy cung này cũng hay, xin phép bác Hoabantrang88 cho dập dòm nha
Nhàn, Nam, u30.
ĐT: 09o9687ooo
Chưa biết là xe cộ tính thế nào nhỉ, vì mình k có xe máy
Bác thử mượn bạn bè hoặc người quen xe số xem có được không ạ. Em trong này cũng không có phuơng tiện đi lại nên cũng fai vận động hết sức.... Đi mượn ạ :))

ngay_moi
28-07-2015, 08:59
Mình đi 14C hồi 30/4, cung giống như bạn, 14c thì chắc là từ đó đến nay sẽ không khá hơn là mấy, hi vọng cung cấp cho bsjn thêm 1 số thông tin.
https://www.phuot.vn/threads/182277-Nỗi-ám-ảnh-mang-tên-Quốc-lộ-14C-và-1000km-hành-trình-đầy-cảm-xúc

Hoabantrang88
28-07-2015, 15:43
Mình đi 14C hồi 30/4, cung giống như bạn, 14c thì chắc là từ đó đến nay sẽ không khá hơn là mấy, hi vọng cung cấp cho bsjn thêm 1 số thông tin.
https://www.phuot.vn/threads/182277-Nỗi-ám-ảnh-mang-tên-Quốc-lộ-14C-và-1000km-hành-trình-đầy-cảm-xúc
Cám ơn bác về thông tin chia sẻ, e chỉ sợ bị lạc đường mà k biết lạc đi đâu mất thôi :

catarina_309
29-07-2015, 12:29
Mình đi 14C hồi 30/4, cung giống như bạn, 14c thì chắc là từ đó đến nay sẽ không khá hơn là mấy, hi vọng cung cấp cho bsjn thêm 1 số thông tin.
https://www.phuot.vn/threads/182277-Nỗi-ám-ảnh-mang-tên-Quốc-lộ-14C-và-1000km-hành-trình-đầy-cảm-xúc

nỗi ám ảnh mang tên 14C tới giờ vẫn chưa hết lead ak ;)))
Chúc chủ thớt có chuyến đi bình an ;)))

Kim Hoa bà bà
29-07-2015, 13:37
Nếu bạn tính đi vào 14C từ hướng BMT thì topic này bạn có thể tham khảo, chúc chuyến đi thành công và vui vẻ.

https://www.phuot.vn/threads/76204-QL14C-%E2%80%93BMT-Plei-C%E1%BA%A7n-Cung-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-c%C3%B2n-dang-d%E1%BB%9F

KHBB