PDA

View Full Version : Tư vấn đi du lịch một mình



yendien
18-07-2011, 18:28
Em đang cần tư vấn về đi du lịch 1 mình, đặc biệt là đối với những đứa mới 20 và là con gái như em :((. Các bác tư vấn giúp em với ạ! :)

Ruồi
18-07-2011, 19:59
Bạn đọc thử quyển này xem:
Backpacker's Start-Up: A Beginner's Guide to Hiking and Backpacking (Start-Up Sports series)
http://megaupload.com/?d=ZD33CVIO
Password: ebooksclub.org

awu05
18-07-2011, 20:12
em đang cần tư vấn về đi du lịch 1 mình, đặc biệt là đối với những đứa mới 20 và là con gái như em :((. các bác tư vấn giúp em với ạ! :)
Bạn phải nói là bạn cần đi đâu. Mục đích?

Nếu là nữ thì bạn cần phải chuẩn bị kĩ. Trước khi lên kế hoạch từ phương tiện đi lại tới ăn nghỉ.
Bạn giặt giũ là thường xuyên vì thế trước khi đi ngủ, bạn giặt, khi phơi, bạn quấn quần áo vào cái khăn tắm khi khăn còn khô rồi vắt . Nhớ là rải đều cho các mặt khăn tiếp xúc với trang phục nhé, rồi phơi dưới điều hòa, đảm bảo tới sáng hôm sau quần bò cũng khô.
Các đồ dùng mang theo thì bạn cần gì mang đó . Hạn chế ra đường ăn mặc sexy vào buổi tối nhé!

yendien
18-07-2011, 20:18
Thực ra là em đang định viết 1 bài về du lịch 1 mình ạ, nếu bác nào vừa đi về thì chia sẻ em với.
P/s : em đang được nghỉ hè đến 8.8 nên có ý định làm 1 chuyến lên các tỉnh phía bắc mà chưa quyết được là đi đâu ạ :)

awu05
18-07-2011, 20:26
Haha!
Mình đang đi phượt Thailand. Hôm nay mải mê rong chơi rồi vào ngồi chờ nhầm, quá giờ bị máy bay bỏ rơi. Ngày mai mình đi Ấn. Một vòng nước Ấn quay về Malai hoặc Sing. Khi nào mình về tới nhà mình sẽ kể chuyện bằng ảnh cho mọi người xem.

nguyenhoangha
18-07-2011, 20:35
Chính bạn hỏi: em đang cần tư vấn về đi du lịch 1 mình, đặc biệt là đối với những đứa mới 20 và là con gái như em . các bác tư vấn giúp em với ạ!

Rồi lại bạn trả lời: thực ra là em đang định viết 1 bài về du lịch 1 mình ạ

Rốt cuộc là sao?

yendien
18-07-2011, 20:39
À, e định viết 1 bài về đi du lịch 1 mình đặc biệt là hướng đến các đối tượng trẻ, và những khó khăn đối với con gái các bác ạ. Thực ra e cũng mún đi lắm nhưng mà vẫn chưa dám thử vì bị dọa nhiều quá :(

awu05
18-07-2011, 20:43
Nói chung là đi một mình không thể lang thang được. Nếu bị nhỡ tàu xe thì khó mà nằm vạ vật được như nam giới!

yendien
18-07-2011, 20:53
Ôi, thế là bác đã bắt đầu chuyến đi của mình được bao lâu rùi và định bao giờ mới kết thúc :)

awu05
18-07-2011, 21:17
ôi, thế là bác đã bắt đầu chuyến đi của mình được bao lâu rùi và định bao giờ mới kết thúc :)
Mình chuẩn bị 10 ngày. Chưa biết chính xác ngày kết, tất cả các chi tiết dù nhỏ nhất mình cũng cho vào sổ rồi, khi về mình chỉ ghép ảnh vào là được một bài. Mình chui vào các ngõ ngách nhỏ nhất của Băng Cốc hihihi , biết những cái mà không phải ai cũng biết. Ví dụ như một loại phương tiện đi trong phố bằng thuyền, nó chạy rất nhanh, dòng sông thì không khác gì sông Tô Lịch Hà Nội. Nhưng rất hiệu quả, vé 9 bạt cho tuyến đầu cuối, còn lên khoảng giữa mình không biết giá. Nó chạy qua những chỗ bán buôn hàng may mặc, cái này trời nóng thì khó ngửi lắm!

Lonely_Rebel
19-07-2011, 07:06
Em đang cần tư vấn về đi du lịch 1 mình, đặc biệt là đối với những đứa mới 20 và là con gái như em :((. Các bác tư vấn giúp em với ạ! :)

Chào bạn,

Tớ là con trai và thường đi du lịch 1 mình. Để tư vấn được cho bạn thì cần phải biết được cung đường bạn định đi như thế nào, phương tiện bạn định đi là gì? Bạn là người như thế nào để có thể vượt qua được tất cả khó khăn trên đường bạn gặp phải hay không?

Thông thường mọi chuyện thất bại 70% không có một kế hoạch tốt.

Tớ thường đi xe máy một mình, tháng 4 vừa rồi tớ chạy 4.500km xuyên Việt, Cam, Thái, Lào...nên có một chút kinh nghiệm khi đi bằng xe máy.

Có lẽ bạn nên cho mọi người thêm thông tin chi tiết thì tớ sẽ viết cụ thể hơn cho bạn.

co_gay
19-07-2011, 08:18
Để có kinh nghiệm Cò nghĩ trước hết bạn nên có ít nhất một người bạn đồng hành cái đã. Sau ít nhất là một hoặc 2 chuyến đi bạn có kinh nghiệm và có thể ngao du một mình.
Bên ngoài cuộc sống rộng lớn không như vỏ ốc của mình vì vậy nếu vẫn quyết định đi một mình với thân gái như bạn thì nên đi một hoặc hai ngày, những điểm gần trước. Trước khi đi hãy chuẩn bị thật tốt cho kế hoạch của mình. Mục đích của chuyến đi là gì? đi đâu? đi bao nhiêu ngày? tham quan những gì? nghĩ ngủ ở đâu? đi bằng phương tiện gì? khoảng bao nhiêu tiền?...Nhưng quan trọng nhất vẫn là bản lĩnh của bạn tới đâu? Đi du lịch đoàn hay đi một mình yếu tố an toàn vẫn được đặt lên hàng đầu nhé!
Đôi lời chia sẻ mà cái này bạn có thể tìm kiếm trên google hay trong khung hỏi phượt chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hay cho bạn học hỏi.

Vinh Pham
19-07-2011, 15:09
Mình cũng không độc hành nhiều, với lại là nam nên cũng dễ hơn trong các chuyến đi, thêm nữa là thích đi với mọi người cho có bạn có bè.
Độc hành nói chung là dành cho người có đủ độ điên điên (bạn mình nó nói mình thế), sức khỏe thật tốt, tinh thần và ý chí của bạn chắc phải gấp đôi người bình thường. Cộng thêm một chút máu mạo hiểm bởi vì bạn sẽ không biết chuyến gì đang chờ đợi ở phía trước. Như thế là bạn có thể lên đường độc hành rồi đấy!

thik_di_choi
19-07-2011, 16:54
Góp ý với bạn chủ thớt 1 chút:
- Đi du lịch một mình là sở thích của nhiều người. Bạn sẽ có những cảm xúc mà khi hai mình hoặc nhiều mình không có
- Bất cứ chuyến đi nào (một hay nhiều mình) cũng nên chuẩn bị kỹ càng. Thông tin càng đầy đủ, rủi ro càng ít
- Kinh nghiệm là việc người ta đã trải qua. Thêm một bạn đồng hành như bạn nào đã nói mà không có kinh nghiệm thì cũng bằng không, có khi chỉ thêm khó quyết định. Bạn đồng hành lúc ấy chỉ tạo cảm giác an tâm thôi.
- Việc hỏi thăm thông tin từ người dân địa phương rất quan trọng, đặc biệt là về an ninh, giá cả sinh hoạt, phong tục tập quán ..
- Đi một mình thì phải lên kế hoạch, lịch trình thật cụ thể để bạn có thể đi được nhiều nơi nhất với chi phí hợp lý nhất
- Nam hay nữ không thành vấn đề vì rủi ro chẳng loại trừ ai cả. Bạn cảm thấy những vấn đề gì mà bạn muốn tránh nó thì ưu tiên tránh luôn là hàng đầu.

Lời khuyên cuối cùng: cứ đi nếu có thể. Một sự chuẩn bị kỹ càng luôn đảm bảo cho một chuyến đi tốt. Tất cả những chia sẻ của mọi người sẽ là những kiến thức quí báu nhưng hãy khám phá theo cách của bạn, đừng rập khuôn tất cả.

Heounin
20-07-2011, 13:03
Sắp tới mình có chuyến ra Bắc (06 ngày), mình đi một mình nha. Mọi người có thể tư vấn cho mình được không (về lịch trình, nơi ăn, nghỉ, phương tiện....)? Mình dự định sẽ tham quan Vịnh Hạ Long, rồi lên Hà Giang hoặc Lào Cai... Đây là lần đầu tiên ra Bắc nên mình chưa biết gì hết. Cám ơn mọi người trước.

thik_di_choi
20-07-2011, 18:05
Sắp tới mình có chuyến ra Bắc (06 ngày), mình đi một mình nha. Mọi người có thể tư vấn cho mình được không (về lịch trình, nơi ăn, nghỉ, phương tiện....)? Mình dự định sẽ tham quan Vịnh Hạ Long, rồi lên Hà Giang hoặc Lào Cai... Đây là lần đầu tiên ra Bắc nên mình chưa biết gì hết. Cám ơn mọi người trước.

Bạn sang box " Miền bắc" mở hẳn một topic xin tư vấn về các cung đường. Nhưng trước hết bạn hãy tìm hiểu trước thông tin các nơi bạn định đi rồi vạch ra 1 cung đường. Mọi người sẽ giúp bạn chỉnh sửa sao cho hợp lý

nguoidumuc156
22-07-2011, 18:22
con gái đi 1 mình cẩn thận nhé bạn, dạo này cướp giật, lừa đảo nhiều lắm. nhớ chuẩn bị hành trang, xe cộ cho tốt nha. hỏng hóc dọc đường là bị chém thảm luôn đó
mà bạn tính đi đâu? miền tây (miền nam) miền trung hay miền bắc?

Heounin
22-07-2011, 23:35
Bạn sang box " Miền bắc" mở hẳn một topic xin tư vấn về các cung đường. Nhưng trước hết bạn hãy tìm hiểu trước thông tin các nơi bạn định đi rồi vạch ra 1 cung đường. Mọi người sẽ giúp bạn chỉnh sửa sao cho hợp lý
Cám ơn bạn thik nha, mình cũng đang tham thao...

Heounin
22-07-2011, 23:36
con gái đi 1 mình cẩn thận nhé bạn, dạo này cướp giật, lừa đảo nhiều lắm. nhớ chuẩn bị hành trang, xe cộ cho tốt nha. hỏng hóc dọc đường là bị chém thảm luôn đó
mà bạn tính đi đâu? miền tây (miền nam) miền trung hay miền bắc?
Biết là phải cẩn thận nên mình mới nhờ mọi người giúp đỡ.

Mèo Bay
30-07-2011, 14:11
Đi du lịch một mình nhất thiết phải là người ưa cô độc, thích lĩnh lặng, sống nội tâm nhiều; thật khó tượng tượng một người mồm miệng như tép nhảy, thích hội hè náo nhiệt, ưa đàn đúm mà lại muốn đi ngao du một mình.

Mèo nghĩ đi ngao du một mình đòi hỏi phải có sức khoẻ, kiến thức, kinh nghiệm, có chút máu liều lĩnh và có tiền (đi du lịch một mình tính ra tốn hơn đi 2-4 mình vì nhiều chi phí không share với ai được).

HellAngel133
11-08-2011, 15:02
Mình cũng chưa đi du lịch được nhiều cũng chỉ xin đóng góp vài ý kiến nho nhỏ thôi:

Bất lợi:
-Bạn sẽ không có ai support cho mình trong chuyến đi, cảm giác luôn luôn phải đề phòng mọi thứ, không an toàn.
-Đi ít ngày thì không sao chứ đi nhiều ngày nhiều khi thấy chạnh lòng,vui không nói được mà buồn cũng không biết chia sẻ cùng ai (đặc biệt là khi đêm về nằm trong room vắt tay lên trán)
-Không có nhiều hình, nhiều khi đi cả chuyến chục ngày về thấy số hình đẹp có mặt mình gần bằng 0 :(( đau khổ không bàn phím nào tả xiết.
-Khi xảy ra sự cố là rất khó để xoay xở.Vì vậy luôn phải có phương án backup đề phòng trước ( tiền để 3 chỗ,visa nhét túi quần trong,2 3 tờ giấy ghi họ tên địa chỉ liên lạc,máy ảnh cùi phải có 2 3 cái thẻ, kẹo bánh sô cô la nước ngọt thuốc men phòng thân....vân vân và vân vân...)
-Chi phí cho ăn uống ngủ nghỉ sẽ mắc hơn đi đoàn đông.

Lợi:
-Có cảm giác rất là phiêu, hồi hộp không tả được.Những trải nghiệm mà có nằm mơ bạn cũng chẳng nghĩ tới.
-Dễ được người dân địa phương giúp đỡ hơn, có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống của họ.Ở VN mình cực kỳ trầm tính, ít nói nhưng 1 khi đã lên xe bò sang nước bạn là sống chết thế nào mình cũng phải tóm lấy vài người bạn để chém đủ thứ trên trời dưới biển(tiếng Anh tớ cực kỳ cùi bắp luôn nhiều khi body language chiếm 70% câu nói :D).Và lần đi nào tớ cũng có vài đêm ngủ theo kiểu homestay, không ai guide,support và care tốt hơn là chính người dân địa phương đâu.
-Đi xong về là bạn có 1 hòm kinh nghiệm, chứ nhiều khi đi đoàn cứ phụ thuộc hết về đến nhà chưa đầy 1 tuần bạn còn chả nhớ là mình đã đi qua những đâu,gặp được những ai,làm những gì (có lẽ tính tớ không hợp với kiểu đi rồi cứ mỗi địa điểm tách tách vài cái,mua đống quà lưu niệm xong là out).
-Nguy cơ có 1 đống bạn dọc đường rất là cao.

Nên:
-Chuẩn bị 1 kế hoạch rõ ràng,từng chặng một.Dự đoán chi phí phát sinh( nên cho dư ra tầm 5 đô mỗi ngày).Và có feedback lại từng ngày khi đi xong.Giả sử nửa đường bạn có bẻ cung thì cũng nên chuẩn bị sơ bộ bằng cách tìm từ internet,dân địa phương,văn phòng du lịch,sách.
-Tìm các chuyến xe đêm để di chuyển sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc.
-In ra 2-3 tờ A4 tiếng của nước bạn sắp đi.Cái này là điều kiện cần và đủ nếu bạn muốn ở homestay.Không gì kết thân nhanh hơn với 1 người dân địa phương khi mình nói tiếng của họ dù rất tệ và cũng chỉ bập bõm vài từ,nụ cười là giúp xóa tan mọi khoảng cách rất nhanh.
-Kết bạn cùng giới thì dễ đc ngủ nhờ hơn :P
-Thủ sẵn 1 cái thẻ sinh viên quốc tế.
-Ít áo quần thôi.Tầm 3 bộ là ok.Ở chỗ nào mà bạn dừng chân tầm 1 ngày thì trah thủ lôi gói dầu gội đầu ra xoạch xoạch vài cái,đem hong nắng hong quạt gì là mai có bộ đồ thơm tho lại rồi(giặt nước nóng thì nhanh sạch hơn nước lạnh)
-Mượn đâu trước được cái bản đồ của moi người đã đi trước thì quá tốt.Không thì lên googlemap chụp lại in ra tạm.Cứ đi đến địa điểm nào lôi cái bản đồ đó ra bút xanh bút đỏ vào choạch 1 cái là sau này về xem ảnh biết ngay mình chụp ở đâu,đỡ phải mang máng ngồi nặn óc suy nghĩ.
-Có list đồ đạc.Khi đi giơ giấy ra check là xong tránh sang nước bạn rồi mới vỗ đầu "thôi chết rồi".
-Giấy tờ quan trọng giấu cho kỹ hoặc gửi khách sạn nếu tin tưởng.
-mấy cái bao :D Để bạn để đồ bẩn, tránh bị ướt đồ dùng khi đi trời mưa nhiều ngày.
-Nếu có điều kiện thì sắm đồ tốt tốt một tí,một cái balo tốt sẽ giảm sự mệt nhọc đi được rất nhiều chưa kể đồ phượt thì cực kỳ nhỏ nhẹ và tiện dụng.


Không nên:
-Đi đến đâu là mắt tròn mắt dẹt nhảy xuống xe lôi máy hình ra toạch toạch không biết trời đất là gì.Chú ý xung quanh và balo đeo ngược thì càng tốt.
-Vứt balô ở lại khách sạn kèm luôn vứt luôn cả tiền và ví ở lại.Cứ chỗ nào trong người thủ được thì thủ được thì thủ thôi.
-Tỏ ra mình có tiền, tốt nhất là cứ "bài ca sinh viên" ta hát thôi.
-Nghe theo lời các bạn agent,xe ôm, xe taxi,cò một cách tuyệt đối.Cứ túm cổ đại 2 3 người dân địa phương mà hỏi là chắc nhất sau khi có thông tin sơ bộ từ các bạn trên.
-Đề cập đến các vấn đề nhạy cảm (chính trị, tôn giáo, hoàng gia...)

Mới nghĩ ra tạm đến thế thôi.Còn nhớ gì tớ bổ sung sau nhưng mà tớ từng gặp rất nhiều bạn nữ xách balo 1 tằng tằng có sao đâu.Nữ trung hào kiệt trong phuot.com hay Box du lịch cũng đâu có thiếu.Cứ đi đi-cuộc đời có bao lâu đâu mà hững hờ.

herovdc
03-10-2011, 14:52
Mình cũng chưa đi du lịch được nhiều cũng chỉ xin đóng góp vài ý kiến nho nhỏ thôi:

Bất lợi:
-Bạn sẽ không có ai support cho mình trong chuyến đi, cảm giác luôn luôn phải đề phòng mọi thứ, không an toàn.
-Đi ít ngày thì không sao chứ đi nhiều ngày nhiều khi thấy chạnh lòng,vui không nói được mà buồn cũng không biết chia sẻ cùng ai (đặc biệt là khi đêm về nằm trong room vắt tay lên trán)
-Không có nhiều hình, nhiều khi đi cả chuyến chục ngày về thấy số hình đẹp có mặt mình gần bằng 0 :(( đau khổ không bàn phím nào tả xiết.
-Khi xảy ra sự cố là rất khó để xoay xở.Vì vậy luôn phải có phương án backup đề phòng trước ( tiền để 3 chỗ,visa nhét túi quần trong,2 3 tờ giấy ghi họ tên địa chỉ liên lạc,máy ảnh cùi phải có 2 3 cái thẻ, kẹo bánh sô cô la nước ngọt thuốc men phòng thân....vân vân và vân vân...)
-Chi phí cho ăn uống ngủ nghỉ sẽ mắc hơn đi đoàn đông.

Lợi:
-Có cảm giác rất là phiêu, hồi hộp không tả được.Những trải nghiệm mà có nằm mơ bạn cũng chẳng nghĩ tới.
-Dễ được người dân địa phương giúp đỡ hơn, có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống của họ.Ở VN mình cực kỳ trầm tính, ít nói nhưng 1 khi đã lên xe bò sang nước bạn là sống chết thế nào mình cũng phải tóm lấy vài người bạn để chém đủ thứ trên trời dưới biển(tiếng Anh tớ cực kỳ cùi bắp luôn nhiều khi body language chiếm 70% câu nói :D).Và lần đi nào tớ cũng có vài đêm ngủ theo kiểu homestay, không ai guide,support và care tốt hơn là chính người dân địa phương đâu.
-Đi xong về là bạn có 1 hòm kinh nghiệm, chứ nhiều khi đi đoàn cứ phụ thuộc hết về đến nhà chưa đầy 1 tuần bạn còn chả nhớ là mình đã đi qua những đâu,gặp được những ai,làm những gì (có lẽ tính tớ không hợp với kiểu đi rồi cứ mỗi địa điểm tách tách vài cái,mua đống quà lưu niệm xong là out).
-Nguy cơ có 1 đống bạn dọc đường rất là cao.

Nên:
-Chuẩn bị 1 kế hoạch rõ ràng,từng chặng một.Dự đoán chi phí phát sinh( nên cho dư ra tầm 5 đô mỗi ngày).Và có feedback lại từng ngày khi đi xong.Giả sử nửa đường bạn có bẻ cung thì cũng nên chuẩn bị sơ bộ bằng cách tìm từ internet,dân địa phương,văn phòng du lịch,sách.
-Tìm các chuyến xe đêm để di chuyển sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc.
-In ra 2-3 tờ A4 tiếng của nước bạn sắp đi.Cái này là điều kiện cần và đủ nếu bạn muốn ở homestay.Không gì kết thân nhanh hơn với 1 người dân địa phương khi mình nói tiếng của họ dù rất tệ và cũng chỉ bập bõm vài từ,nụ cười là giúp xóa tan mọi khoảng cách rất nhanh.
-Kết bạn cùng giới thì dễ đc ngủ nhờ hơn :P
-Thủ sẵn 1 cái thẻ sinh viên quốc tế.
-Ít áo quần thôi.Tầm 3 bộ là ok.Ở chỗ nào mà bạn dừng chân tầm 1 ngày thì trah thủ lôi gói dầu gội đầu ra xoạch xoạch vài cái,đem hong nắng hong quạt gì là mai có bộ đồ thơm tho lại rồi(giặt nước nóng thì nhanh sạch hơn nước lạnh)
-Mượn đâu trước được cái bản đồ của moi người đã đi trước thì quá tốt.Không thì lên googlemap chụp lại in ra tạm.Cứ đi đến địa điểm nào lôi cái bản đồ đó ra bút xanh bút đỏ vào choạch 1 cái là sau này về xem ảnh biết ngay mình chụp ở đâu,đỡ phải mang máng ngồi nặn óc suy nghĩ.
-Có list đồ đạc.Khi đi giơ giấy ra check là xong tránh sang nước bạn rồi mới vỗ đầu "thôi chết rồi".
-Giấy tờ quan trọng giấu cho kỹ hoặc gửi khách sạn nếu tin tưởng.
-mấy cái bao :D Để bạn để đồ bẩn, tránh bị ướt đồ dùng khi đi trời mưa nhiều ngày.
-Nếu có điều kiện thì sắm đồ tốt tốt một tí,một cái balo tốt sẽ giảm sự mệt nhọc đi được rất nhiều chưa kể đồ phượt thì cực kỳ nhỏ nhẹ và tiện dụng.


Không nên:
-Đi đến đâu là mắt tròn mắt dẹt nhảy xuống xe lôi máy hình ra toạch toạch không biết trời đất là gì.Chú ý xung quanh và balo đeo ngược thì càng tốt.
-Vứt balô ở lại khách sạn kèm luôn vứt luôn cả tiền và ví ở lại.Cứ chỗ nào trong người thủ được thì thủ được thì thủ thôi.
-Tỏ ra mình có tiền, tốt nhất là cứ "bài ca sinh viên" ta hát thôi.
-Nghe theo lời các bạn agent,xe ôm, xe taxi,cò một cách tuyệt đối.Cứ túm cổ đại 2 3 người dân địa phương mà hỏi là chắc nhất sau khi có thông tin sơ bộ từ các bạn trên.
-Đề cập đến các vấn đề nhạy cảm (chính trị, tôn giáo, hoàng gia...)

Mới nghĩ ra tạm đến thế thôi.Còn nhớ gì tớ bổ sung sau nhưng mà tớ từng gặp rất nhiều bạn nữ xách balo 1 tằng tằng có sao đâu.Nữ trung hào kiệt trong phuot.com hay Box du lịch cũng đâu có thiếu.Cứ đi đi-cuộc đời có bao lâu đâu mà hững hờ.

Công nhận bạn HellAngel133 viết hay thật. Các bạn gái cũng chẳng phải ngại đâu. Cứ mạnh dạn nên nhá...