PDA

View Full Version : 1 Vòng sg - bmt - phú yên . chuyến đi không thỏa mãn



Thich_La_Nhich
21-07-2015, 18:56
Chào mọi người
Sau lần đi camp vừa rồi giờ mói có dịp đi tiếp nên chia sẻ ít hình :

Đầu tiên là hành trình : dự định đi phú yên gành đá đĩa - quy nhơn
https://i1083.photobucket.com/albums/j397/ncaothuan/Untitled_zpsjewmeuix.png (http://s1083.photobucket.com/user/ncaothuan/media/Untitled_zpsjewmeuix.png.html)
Kế hoạch 4 giờ sáng xuất phát từ sg đến đồng xoài
https://i1083.photobucket.com/albums/j397/ncaothuan/DongXoai_zpskdgvyhys.jpg (http://s1083.photobucket.com/user/ncaothuan/media/DongXoai_zpskdgvyhys.jpg.html)

Dường đi gia nghia đẹp không có xxx .
Trên đường đến gia nghĩa mình có xem trên cac 4rom nói là có xxx. nên cũng rát cẩn thận đề phòng hỏi 1 số người chay doc đường họ nói rằng : bọn xxx canh me bắn lúc xuống dốc cao hơn 40km/h là bị lụm. Nghe mà đề phòng hết mình

Đến Gia Nghĩa hết sức đề cao cảnh giác
https://i1083.photobucket.com/albums/j397/ncaothuan/Gia%20nghia_zps54lho7a1.jpg (http://s1083.photobucket.com/user/ncaothuan/media/Gia%20nghia_zps54lho7a1.jpg.html)

Mặc dù còn cách BMT 40km . trong luc sơ ý xuống dốc k kiểm soát tốc độ thế là " phải góp ít xây dựng đất nước". Cảm thấy hụt hẫng do phải sáng mai nộp phạt nên không thể đi phú yên nữa. Đành tới BMT tính tiếp. Tới BMT lúc 11g30
https://i1083.photobucket.com/albums/j397/ncaothuan/bmt_zpsyruq40cx.jpg (http://s1083.photobucket.com/user/ncaothuan/media/bmt_zpsyruq40cx.jpg.html)

Dự định sáng mai về nộp phạt ngủ ở bmt . Nhưng còn sớm lại đang bực bội vì bị xxx. 1 phần mình rất thích đà lạt nên quyêt định 1g trưa đi đà lạt: Đường đi qua đà lạt
https://i1083.photobucket.com/albums/j397/ncaothuan/tu%20bmt%20di%20dl_zpskne3maml.jpg (http://s1083.photobucket.com/user/ncaothuan/media/tu%20bmt%20di%20dl_zpskne3maml.jpg.html)
Cảm giác đi xuông chân núi thật ghe ghê. 1 bên vưc 1 bên núi uôn lượn có những đoạn xấu phải xuông xe đắt bộ.

Đúng 5g30 đến chân đèo Prenn trời mưa tầm tã bắt đầy leo đèo . trong mua gió và tiếng còi tin tin từ các xe du lịch . 40' sau cũng đến được thành phố.

Đà Lạt đối với mình rất đẹp và " rô men tịt " . Ngày mình và vợ quen nhau từ đây sau đó vì nhiều lí do mà không gặp nhau 1 năm trong thời gian này mình cũng đi DL. rồi cuối cùng gặp nhau cũng là DL , nên DL nhiều kỉ niệm lắm. Đó là lí do mình muốn đi dl.

Dạo 1 vòng thành phố về ks ngủ . 4g30 sáng lên đường làm " nghĩa vụ với đất nước "

5g sáng Đà lạt chìm trong sương mù :
https://i1083.photobucket.com/albums/j397/ncaothuan/DL%20dang%20ngu_zpsjt0q2zoo.jpg (http://s1083.photobucket.com/user/ncaothuan/media/DL%20dang%20ngu_zpsjt0q2zoo.jpg.html)

Xuông đèo Prenn dọc đường thấy có ngọn núi làm lien tưởng đến núi có Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Kí 1986:
https://i1083.photobucket.com/albums/j397/ncaothuan/bach%20cot%20tinh_zpszxawrsdj.jpg (http://s1083.photobucket.com/user/ncaothuan/media/bach%20cot%20tinh_zpszxawrsdj.jpg.html)

Bắt đầu vào QL 28 đi nộp phạt :
https://i1083.photobucket.com/albums/j397/ncaothuan/QL28_zpsunvzckra.jpg (http://s1083.photobucket.com/user/ncaothuan/media/QL28_zpsunvzckra.jpg.html)
Khung cảnh quá đẹp...

Nếu mọi chuyện chỉ cần here map và google map thì đơn giản quá. Nếu đi theo map thì kết cục :
https://i1083.photobucket.com/albums/j397/ncaothuan/end_zpsobx9rckx.jpg (http://s1083.photobucket.com/user/ncaothuan/media/end_zpsobx9rckx.jpg.html)

Thật xui xẻo ngày thứ 7 bên công an chỉ làm tới 10h là nghỉ. lúc đó là 9h roi. Lập tức quay lại hỏi người dân doc đương để tới Gia Nghĩa. COn Đường này có lẽ mới đươc làm dọc theo triền núi khung cảnh cực đẹp . Cảm giác uốn lượn đầu gối sắp "chạm" đất ... 1 trải nghiệm lần đi thang lang này thật tuyệt vời.

https://i1083.photobucket.com/albums/j397/ncaothuan/new1_zps8tohnylz.jpg (http://s1083.photobucket.com/user/ncaothuan/media/new1_zps8tohnylz.jpg.html)

Nếu bạn nào có í định đi ql 28 nên hỏi người dân đường đi . vì con đường này không có trên here map và google map không tìn được.
Đến Gia Nghia lúc 10h Vô năn nỉ gãy lưỡi nộp 100k " tiền bôi trơn" mấy bác mới lo cho nhanh nhen. Xong xuôi mình dọc hteo ql 14 về nhà lúc 6h tối. toàn hành trình là 1038km cho 2 ngày.

Ở gia nghỉa hay chỗ nào có bản khu dân cư tốt nhất la 40km. bọn công an ở đây ác thật canh me đang đổ dốc mà bắn mà nó bắn ở phía bên kia đường chứ không phải cùng chiều chạy xe. Dù sao lâu lâu cũng góp ít " xây dựng đất nước "

Lúc trước cảm giác DL Nha Trang xa lém. chứ giờ ...cũng gần. HeHe.

Hết...