PDA

View Full Version : Bali (tháng 7-2011) - Kỷ niệm ngọt ngào



bomdit
16-07-2011, 22:38
5 giờ sáng, ngồi trong xe nhìn ngắm khung cảnh Bali lần cuối. Trong xe Kadek mở lại bài hát ONLY LOVE (của ca sỉ Anggun) cho vợ chồng tôi nghe lần cuối. Cảm giác buồn thật, có cái gì đó lưu luyến lòng mình, 5 ngày ở Bali với biết bao kỷ niệm đẹp....

Được tin công ty lên lịch đi nghĩ mát 3 ngày tại Mũi Né, nghe xong đã thấy ớn . Năm trước vì bị mấy sếp nói nhiều quá nên cố gắng thu xếp đi du lịch với công ty, vì thế năm nay có thể chơi bài chuồn được rồi:D. Có 20 ngày để bàn tính với bà xã là nên đi đâu, cuối cùng 2 vợ chống thống nhất chọn Bali và sẽ đi 6 ngày (2 ngày dành cho đi lại, và 4 ngày khám phá Bali).
Việc đầu tiên là lên mạng thu thập các kinh nghiệm phượt và thông tin về Bali. Sau đó là book vé máy bay. Do thời gian book vé cũng chỉ trước 3 tuần nên cũng khó kiếm được giá vé rẻ. Tìm qua tìm lại cuối cùng cũng quyết định chọn hành trình : SGN-SIN (Tiger airway, 315usd khứ hồi 2 người bao gồm thuế) và SIN-DPS (Ari Asia 451usd khứ hồi 2 người bao gồm thuế).Tiếp theo là chọn cái khách sạn làm nơi ngã lưng vào mỗi buổi tối. Theo ý kiến nhiều người là những ngày đầu ở Ubud và những ngày cuối ở Kuta hoặc Legian. Tuy nhiên vợ chồng mình đã quyết định ở cả 5 đêm ở Kuta, vì nơi này đông vui (buổi tối có thể đi dạo). Khách sạn mình chọn là Guest House Mathari qua trang web Agoda với giá 146.65$ cho 5 đêm. Do đi đợt này mục tiêu là khám phá Bali nên thời gian ở khách sạn chỉ vào buổi tối, vì thế mục tiêu của mình là khách sạn ngay trung tâm, rẻ, sạch sẽ , máy nước nóng và máy lạnh. Xem trên Agoda thì thấy chỗ này đáp ứng điều đó, còn thực tế thì chắc hên xui :( , qua đó thì mới biết được. Việc cuối cùng là lên kế hoạch cho những ngày ở Bali. Sau khi tham khảo một số ý kiến và tìm hiểu thông tin mình cũng đã quyết định liên lạc với anh chàng tài xế tên là Bali Kadek (http://balidriverbali.blogspot.com ,http://balikadek88.wordpress.com). Giá cả thì: Air port transfer ( one way) IDR 150,000 ( 20 USD )One full day tour( max 10 hours) IDR 400,000 ( 50 USD). Giá full day thì ngang với những chỗ khác, còn giá sân bay thì hơi đắc. Mình định sẽ đến sân bay rồi đi taxi về (vì từ sân bay về Kuta rất gần) và sẽ book anh chàng này trong 4 ngày. Tuy nhiên để an toàn cho chuyến đi mình nghĩ thêm một ít khoản này cũng không sau, thì cứ coi như là tiền bo, sẽ có người chờ đón mình tại sân bay an tâm hơn( Sau này mới thấy quyết định này hoàn toàn chính xác :D). Mình cũng gửi mail đưa anh chàng xem qua một số chỗ cần đi để sắp xếp lịch trình cho hợp lý. Anh chàng cũng gởi lại mình với lịch trình như sau:
THE MOST FAVORITE TOUR ITINERARY IN BALI

TOUR 1, Full Day Tour (Kintamani – Ubud Tour) – 10 hours:
- 08.30 : Leave the hotel ( Nusa Dua and Kuta Area)
- 09.30 : Batubulan Village – Barong and Keris Dance
- 10.30 : Batik and Stone Carving
- 11.00 : Art Villages( painting, wood carving)
- 13.00 : Kintamani – Mt Batur and its Lake (Buffet Lunch)
- 15.00 : Coffee and Spices Plantation (Coffee Luwak)
- 16.00 : Tegallalang – Beautiful Ricefield Terrace
- 16.00 : Ubud – Monkey Forest, Palace, and Market
- 18.30 : Back to hotel

TOUR 2, Full Day Tour (Bedugul – Tanah Lot – Sunset Tour) – 10 hours:
- 10.00 : Leave the hotel
- 11.00 : Mengwi – Royal Family Temple
- 12.30 : Bedugul – Lake Beratan & its Lake Temple
- 13.30 : Candikuning – Fruit and Flower Market
- 14.00 : Pacung – Ricefield View (Buffet Lunch)
- 16.00 : Alas Kedaton – Monkey Forest
- 17.30 : Beraban – Tanah Lot, Ocean view and Sunset
- 20.00 : Back to hotel

TOUR 3, Full Day Tour (South Beach – Uluwatu – Jimabaran Tour) – 10 hours:
- 10.00 : Leave the hotel
- 11.00 : Tanjung Benoa – Watersports
- 14.00 : Lunch
- 14.30 : Nusa Dua Beach
- 15.30 : GWK – Cultural Park
- 16.30 : Dreamland Beach
- 17.30 : Uluwatu – View, Kecak & Fire Dance and Sunset
- 19.30 : Jimbaran Beach – Fresh Seafood Dinner
- 20.00 : Back to hotel

TOUR 4, Full Day Tour (East Side – Goa Lawah – Kehen Temple Tour) – 10 hours:
- 09.00 : Leave the hotel
- 10.00 : Kertha Gosa – Cultural Heritage Palace
- 11.00 : Goa Lawah – Bat Cave Temple
- 13.00 : Bukit Jambul – Rice field View (Buffet Lunch)
- 14.00 : Kehen Hindu Temple
- 16.00 : Pengelipuran Village – Balinese Traditional Village

Thấy lịch trình cũng tương đối đầy đủ, tuy nhiên mình không thích đi Monkey Forest và thấy thiếu Besakih (Mother Temple),Kehen Temple and White water rafting (cái này là ưu tiên đó;)). Anh chàng hứa sẽ lịch trình sẽ theo ý mình đáp ứng những chỗ quan trọng cần đi. Thế là xong, bây giờ chỉ còn mỗi việc tìm hiểu sơ bộ về các nơi mình sẽ đến (vì sẽ không có hướng dẫn viên) để hiểu rõ nguồn gốc ra đời của các ngôi đền và thu xếp hành lý cho chuyến đi (dĩ nhiên là phải sắm thêm vài bộ quấn áo mới nữa chứ, du lịch mà;))
Ah mình download về được cuốn "Eyewitness Travel Guides - Bali & Lombok" ghi tất tần tật về mọi thứ ở Bali (dĩ nhiên là toàn tiếng anh, bạn nào thích thì liên hệ mình sẽ gửi qua mail), mình nghĩ đọc xong cuốn này là nội công thâm hậu rồi, chỉ còn mỗi việc là chứng kiến tận mắt nữa thôi.
Trước ngày khởi hành 2 ngày, dành thời gian đi siêu thị để mua một ít đồ ăn và vật dụng. Các chuyến bay của mình sẽ không có phần ăn (muốn ăn phải tốn tiền) đồng thời khách sạn cũng không có ăn sáng. Đi du lịch mua đem theo thịt chà bông, bánh mì sandwich (mình thích nhất bánh mì của Bredtalk ăn rất là ngon, nhưng hơi đắc) và mì ly. Ok, mọi việc đã hoàn tất và hẹn giờ gặp Kadek tại sân bay, chỉ còn chờ ngày lên đường

Đi chuyến bay lúc 9g sáng vì vậy phải dzậy sớm để tranh thủ ăn sáng và đón xe bus ra sân bay. Thủ tục tại sân bay cũng khá nhanh nên có đến 1g30 ngồi chờ lên máy bay. Sau hai 2 giờ bay thì cũng có mặt tại sân bay Changi của Singapore. Do đi của Tiger ariway nên mình phải đón xe bus+tàu điện để duy chuyển đến Terminal 1 làm thủ tục lên máy bay của Ariasia. Vì đi của hai hãng khác nhau nên mình cũng giãn cách thời gian bay là 3g. Làm thủ tục check in xong thì tranh thủ ăn trưa với món bánh mì+thịt chà bông và cuối cùng lướt web free.
Trải qua 2g30 bay (6g30 giờ địa phương) mình cũng có mặt tại sân bay Denpasar. Đã nghiên cứu kỹ nên mình đi thẳng đến khu vực Temporary Stay dành cho dân Asean để làm thủ tục. Trong lúc xếp hàng mình tranh thủ lấy mấy tờ quảng cáo chương trình tour Bali. Tất cả ở Bali đều có trong các tờ bướm này. Qua cổng hải quan là một dãy các quầy đổi tiền, mình cũng đổi 50AUD được 44.000RP để tiện chi tiêu trong buổi tối này.Nhận hành lý xong đi ra ngoài nhìn qua nhìn lại thấy cái biển đề tên vợ chồng mình giơ cao , nhìn xuống thì đúng rồi gương mặt của Kadek. Nhận ra vợ chồng mình anh ấy chạy vội đến xách phụ hành lý đưa tụi mình ra xe. Ấn tựợng về chàng trai này là trong rất teen hơn trong ảnh.
Đưa cho Kadek địa chỉ khách sạn tuy nhiên Kadek không biết nó nằm chỗ nào. Vợ chồng mình lại sơ ý không ghi lại số điện thoại của khách sạn (cái này mấy bạn nên lưu ý). Rất may là sau mấy cuộc gọi điện thoại nhờ người thân trợ giúp cuối cùng thì Kadek cũng chở chúng tôi đến nơi. Chia tay Kadek và hẹn 8g30 sáng ngày mai, chúng tôi vào khách sạn gặp ngay anh chàng tiếp tân. Anh chàng có vẻ không rành tiếng anh lắm, tôi đưa tờ xác nhận của Agoda anh chàng xem qua thì đưa chúng tôi chìa khóa và chỉ trên lầu. Khách sạn cũng chỉ có một lầu nên đi bộ cũng không sau. Woa...nãy giờ lo không biết phòng ốc thế nào (giá rẻ mà) nhưng khi vào phòng thì tất cả đều ok. Phòng không rộng lắm, máy lạnh chạy tốt, máy tắm nước nóng ok, tủ lạnh, bình đun nước thậm chí có cả muỗng đĩa:D. Nếu so với máy cái khách sạn ở Vũng tàu gần bãi biển thì đây có thể nói là ok hơn rất nhiều. Àh có một iểm đáng lưu ý thì ở đây toàn xài ổ cắm tròn không thể cắm máy ảnh, mình liền vội chạy xuống tiếp tân thì rất may anh chàng cho mình mượn cục chuyển đổi.
Cất hành lý xong thì cũng đã 7g30, hai vội chồng đi bộ kiếm cái gì đó lót bụng. Ngày đầu nên cũng hổng dám đi xa khách sạn lắm, nhìn thấy mấy cái nhà hàng thực đơn món nào cũng dao động từ 40.000-60.000 Rp một món cả. Đi mệt quá cuối cùng hai vợ chồng chọn cái nhà hàng có cả nhạc sống. Kê hai món cơm chiên hải sản và cơm chiên vịt quay, ngồi đợi mỏi con mắt , bỏ đi nó kêu lại mới bưng ra. Ăn không ngon lúc tính tiền nó cộng thêm 21%(thuế 10%, phí phục vụ 11%) tổng cộng ngốn hết 128.000 RP cho buổi tối mà chẳng ngon lành gì. Trên đường đi về nhìn thấy quán kem hấp dẫn quá, mặt dù đang bị đau họng nhưng hai vợ chồng cũng quyết định vào. kem ngon thiệt nhưng cũng hơi bị đắt tổng thiệt hại (tính thuế luôn, bọn Bali này giá đề toàn chưa bao gồm thuế) hết 66.000RP.
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/DSC_7892.jpg
Bên này máy cái siêu thị mini 24g nhiều lắm, bán đầy đủ biết thế khỏi mua mì gói của mình mang theo. Ghé vào mua 2 chai nước lớn (mỗi chai là 4000 RP) để dành cho chuyến đi ngày mai. Mới có buổi tối đã ngốn hết 500.000VND ....hih..đúng là thiên đường du lịch.
Sau một ngày duy chuyển mệt chúng tôi ngủ một giấc thật đã và thức dzậy lúc 7g sáng. Buổi sáng ở Bali thật vắng vẻ, tìm mãi mà chẳng thấy một quán ăn nào. Hai vợ chồng định quay trở về nấu mì gói ăn thì rất may gặp được một tiệm bán thức ăn nhanh MacDonalds. Vợ tôi chọn món mì spaghetti tuy nhiên tiệm không còn bán món này nữa nên cuối cùng hai vợ chồng đành gọi hai cái bánh Hamberger. Cái vị bánh ăn cũng lạ lạ, ban đầu cảm thấy ngon nhưng ăn được nữa cái là bắt đầu ngán. Bà xã ăn không hết làm mình phải lĩnh trọn gói (1 cái rưỡi). Xong buổi sáng thì cũng vừa lúc Kadek đến đón chúng tôi.
Đưa ra vài ý kiến và điều chỉnh chúng tôi đã thống nhất lịch trình cho ngày hôm nay như sau:
Batubulan Village Barong and Keris Dance - Batik and Stone Carving - Ubud (Market and Lunch ) -Coffee and Spices Plantation (Coffee Luwak) - Kintamani – Mt Batur and its Lake -Tirta Empul Temple - Elephant Cave Temple

Heo Chị
23-07-2011, 16:19
Em đang tính đi Bali dịp 30.4.2011 gặp topic của bác. May quá, bác post thêm cho em học hỏi đi ợ :D

Tommy_ngo
23-07-2011, 19:38
Em đang tính đi Bali dịp 30.4.2011 gặp topic của bác. May quá, bác post thêm cho em học hỏi đi ợ :D
30 - 4 ngày này của Em qua lâu rồi , Đang hóng bài của Bác tháng 11 này đi đây (beer)

bomdit
27-07-2011, 16:11
Bữa giờ bận bịu với công việc không update bài viết,mọi người thông cảm nhé.

Ngồi trên xe Avenza Toyota ngắm đường phố Bali buổi sáng thật đẹp. Ở Bali đường xá tương đối hẹp, xe hơi và xe máy nhiều (giống như ở Việt Nam) nên cũng dễ kẹt xe. Sau 30 phút, chúng tôi cũng đã có mặt tại điểm buổi diễn múa Barong. Đến nơi mới sực nhớ là tiền đổi đã xài hết may mà kadek quét sạch túi cho chúng tui mượn 200k Rp. Vé vào xem là 80k Rp/người.Xem múa Barong chủ yếu là để tìm hiểu về văn hóa Bali, còn thật sự hay ỏ dở thì cảm nhận tùy người (Theo mình thì tạm được ).
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/IMG_1408.jpg
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/DSC_7953.jpg
Xem múa xong mình bảo Kadek kiếm cho mình một chỗ đổi tiền. Anh chàng chở mình đến một chỗ với tỉ giá là 1AUD ăn được 9K Rp (cao hơn ở sân bay 200). Kinh nghiệm trên diễn đàn nhắc nhở mấy cái việc đổi tiền ở Bali thì cần lưu ý vì dễ bị mất tiền. Mình cũng lo lo nên đổi 200AUD thôi. Lúc đổi tiền thì mới biết là đi với Kadek an tâm thế nào. Anh chàng trưc tiếp kiểm tiền cho mình luôn (ấn tượng à nghen). Tiếp tục lên đường , Kadek chở mình đến khu làng nghệ nhân chuyên làm tượng đá. Ở đây dọc hai bên đường có các pho tượng phật, các bức tượng Hindu...rất đẹp và tinh xảo. Kadek dửng lại cho vợ chống tôi tham quan và chụp hình sau đó lại tiếp tục lên đường.
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/DSC_7988.jpg
Vợ tôi muốn ghé xem thử làng dệt và nhuộm vải. Vào đó thì thấy cũng bình thường giống như ở Việt Nam, chủ yếu đây là chỗ mà các tour du lịch hay dẫn vào để mua sản phẩm (dĩ nhiên có huê hồng). Ngó qua ngó lại một chút chúng tôi đi ra bãi xe để tiếp tục tiến về Ubud. Vợ vẫn còn mệt do hai chuyvn bay hôm qua nên tranh thủ tựa vai mình chợp mắc một chút. Còn mình tuy mệt nhưng vẫn cố gắng ngắm cảnh vật xung quanh . kadek chở thẳng chúng tôi đến chợ Ubud. Anh ấy kiếm chỗ đậu xe sau đó chỉ chúng tôi quán ăn cơm trưa Babi Guring . Đây chính là quán ăn nhất định phải ghé khi đến Ubud.Bây giờ là 11g chúng tôi sẽ có 2h30 cho việc đi chợ và ăn cơm trưa, vì còn tranh thủ đi những chổ khác nữa. Tuy nhiên trước khi vào chợ bạn nên ghé đền Puri salen (Ubud palace), ngôi đền này nằm đối diện với quán ăn Babi. Ngôi đền này khá đẹp, tuy nhiên không cho phép vào sâu bên trong. Tham quan và chụp ảnh xong chúng tôi băng qua đường là đến chợ Ubud.

https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/DSC_8025.jpg

Ở đây bán rất nhiều mặc hàng lưu niệm. Nổi bật nhất là các mặt hàng điêu khắc, các loại dầu masage, tinh dầu các loại hoa, các lồng đèn....Vợ mình được cô bạn Việt Kiều dặng mua dùm mấy chai tinh dầu hoa Champaka (hoa sứ trắng), đây là loại hoa mà bạn thấy nhiều nhất ở Bali. Tìm mãi khắp mấy cửa hàng mới tìm ra loại tinh dầu này, vì dầu massage thì nhiều còn tinh dầu Champaka thì hơi hiếm. Mùi hương tinh dầu champaka quả là thơm thật, mỗi chai khoảng 15kRp. Được chỉ giáo trước, nên hai vợ chồng mua đồ bao giờ cũng trả khoảng 1/4 so với giá ban đầu, nghĩa là thách 100 trà 25 hoặc 30 là vữa. Dân bali nói thách lắm (cái này giống như Việt NAM, gặp du khách nước ngoại là tha hồ chém) vì vậy hổng biết trả bao nhiêu là vừa thôi thì thấy hợp lý mua là ok.Ngoài mấy chai tinh dầu vợ chồng mình còn mua thêm một cái lồng đèn hình con cá to và rất đẹp (theo mình ) giá là 60kRp, hai cái lồng đèn nhỏ hình con voi và con cá nóc (khoang 50k Rp / 2con) và nến thơm (3k) (Mua về để trung thu này thắp cho lãng mạng:D).Đi chợ xong thì cũng đã 1g (đúng là thời gian shopping là trôi qua nhanh nhất), hai vợ chồng ghé quán Babi.
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/DSC_8038.jpg
Quán đông thật, nhìn con heo quay đang chặt mới hấp dẫn làm sao. Hai vợ chồng kiếm được một chỗ ngồi lý tưởng kêu hai dĩa cơm và một ly trà đá (không dám kêu hai vì không biết mùi vị như thế nào).
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/DSC_8047.jpg
Đây có thể là món ngon nhất của Bali mà mình được ăn, mùi vị thì sẽ hơi khó đối với những bạn không biết thưởng thức món lạ, còn riêng mình thì rất ok. Trà đá thì có mùi vị hơi lạ lạ nhưng uống cũng được lắm. Thế là buổi trưa kết thúc với cái bụng căng tròn.

Gau_0791
29-07-2011, 10:40
Đang hóng bác kể tiếp chuyện Bali ,vậy tổng cộng cho chuyến đi này của bác là bao nhiêu tiền một người ?.E mê Bali lắm ,định tháng sau đi nên học bác chút kinh nghiệm ,thanks bác

hanahan
29-07-2011, 13:28
Em có show đi bụi ở Bali vào tháng 02-2012, vé đã mua nhưng chưa lên lịch trình hay book phòng gì cả. Bài bác viết thật là hữu ích quá. Hóng thêm vài tấm ảnh của bác nữa nhá!
Cảm ơn bác :D

bomdit
29-07-2011, 15:12
Tiếc là mình chưa đủ điều kiện để up hình ảnh...thông cảm nhé các bạn. Đợi chừng nào đủ mình sẽ update để bài viết thêm phong phú.
Chi Phí chuyến đi tổng cộng cho hai người là khoảng 34triệu. Mình nghĩ đây là con số chấp nhận được cho 6 ngày vi vu . Nếu các bạn book được giá vé máy bay sớm thì chi phí sẽ giảm rất nhiều
Tiếp tục hành trình:

Tiếp tục lên đường, Kadek hỏi tôi có ghé chỗ uống coffee hay không? dĩ nhiên là đi Bali là phải thưởng thức cafê như thế nào rùi. Trên đường đi có ghé ngang qua những đám ruộng bậc thang, tuy nhiên vẫn không đẹp bằng Sapa của Việt Nam
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/DSC_8054-1.jpg
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/DSC_8056-1.jpg
Ghé vào cái tiệm có tên là Alam Bali, nơi này khung cảnh hữu tình, ngối uống cà fê với cái view là núi rừng thật sự là ấn tượng. Vào đây mình sẽ được miễn phí 5 loại (bali coffee, hot cocoa, gíneng coffee, ginger tea, lemon grass tea) và ly cà fê tính tiền ở đây là cafê chồn với giá là 50.000RP 1 ly. Hỏng biết có lên giá hay không nhưng lúc trước là hình như chỉ có 30.000RP.
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/DSC_8067-1.jpg
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/DSC_8070-1.jpg
Đã vào mà không uống 1 ly thì ngại lắm (tại đã lỡ thưởng thức 5 ly kia rùi). Thế là mình cũng kêu 1 ly cà fê chồn để thưởng thức, nói chung là uống được thôi chứ không ngon lắm nhưng bù lại được cái view nên cũng rất ok. Quả thật đang buồn ngủ mà làm vài ngụm cafê vào bỗng nhiên tỉnh táo hẳn.
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/DSC_8076.jpg
Chúng tôi lậi tiếp tục cuộc hành trình và đểm đến tiếp theo chính là Kintamani – Mt Batur and its Lake. Wow...đẹp thật, một khung cảnh núi non hùng vỹ hiện ra trước mắt. Phía dưới ngọn núi lửa là một hồ nước trong xanh( Nhìn cảnh này liên tưởng đến Langbiang ở Đà Lạt )
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/DSC_8099.jpg
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/DSC_8093.jpg
Hai vợ chồng định đi xuống phía dưới thì trời mưa râm râm, thấy tình hình thời tiết như vậy đành lên đường tiến về Pura tirta empul.

catarina
29-07-2011, 18:16
@bomdit: Wow! Vị chi là mỗi người ~ 850 đô Mỹ. Mà trong đó có cái khoản mua sắm chưa bạn? Nếu chưa thì 2 bạn chơi hơi bị sang rồi nhé, hehe! À quên, bạn bị tốn vào cái khoản "bay" hơi nhiều, vì vậy, chắc phải canh khi nào vé rẻ mới dám đi. Đang ngóng hồi ức của bạn để học hỏi thêm, hihi!

bomdit
29-07-2011, 20:46
bao gồm tất cả, mình không có thời gian nên việc mua vé máy bay không sớm được. Nếu bạn chủ động về thời gian chắc chắn bạn sẽ mua được vé rẻ, chúc bạn may mắn

Hành trình

Gía vé vào thăm ngôi đền Pura tirta empul là 15k RP/1 người.Đặc điểm lớn nhất của ngôi đền này chính là một hồ nước lớn có máy cái vòi chảy và mọi người tắm rất đông trong ngôi đền này. Riêng vợ chồng mình thì chỉ đứng xem và chụp ảnh thui (hỏng dám tắm, nhìn hơi dơ dơ)
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/DSC_8175.jpg
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/DSC_8170.jpg
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/DSC_8168.jpg

. Nhìn đồng hồ đã 4g45, thời gian trôi nhanh thật mới đó đã hết ngày. Điểm dừng chân cuối cùng trong ngày là Goa Gajah (hang voi). chỗ này giá vé cũng 15k như Pura tirta empul. Tuy nhiên vào đây hơi thất vọng vì chỉ mỗi có cái hang be bé thôi chứ chẳng có gì nữa mà giá vé lại hơi bị cao. Vào trong hang thì có hai bàn thờ, một thờ tượng voi và một thờ ba cục đá. Hang không sâu, đi vào là thấy ngay. Có lẽ trong các điểm tham quan thì chỗ này là gây thất vọng lớn nhất
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/DSC_8191.jpg
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/DSC_8196.jpg

Đường về Kuta buổi chiều rất đông, Kadek hỏi chúng tôi lịch trình ngày mai sẽ như thế nào. Vợ tôi nói là thích đi Rafting, Kadek nói anh sẽ book vé cho hai chúng tôi, giá là 700K Rp đã bao gồm buffer trưa. Thế là lịch trình ngày mai sẽ thay đổi một chút để dành thời gian cho môn thể thao mạo hiểm đầy thú vị. Về đến khách sạn cũng đã 6g45, Kadek hẹn sẽ đón chúng tôi lúc 8g30 sáng mai. Trước khi chia tay tôi có gủi tiền phí 400kRp cho anh chàng.

hanahan
29-07-2011, 22:19
Mình mua trước tới ... 11 tháng, 140 USD cho 4 chặng bay khứ hồi từ HCM - KUL - DPS luôn. Hy vọng mình chỉ thiệt hại cho Bali 5 ngày 4 đêm tầm 10 triệu đổ lại (đã bao gồm vé) :D

tran_tri_kien
31-07-2011, 13:45
@Hana: chi phí đó chỉ có trong mơ thui chị ơi :D :P, phải tầm 10tr không tính vé thì ok hơn :D :P

@bom: cho vài tấm hình cho sôi động đi bác

bomdit
01-08-2011, 11:15
@Tran _Tri_Kien:cũng muốn post lắm nhưng chưa đủ tiêu chuẩn
@Hana: vé của bạn cũng đã 3triệu, vậy còn 7tr cho việc ăn ở đi lại mình nghĩ sẽ hơi khó đấy. Nếu thế thì qua đó bạn nên thuê xe máy hoặc đăng ký tour bên đó , chứ thuê xe một mình thì một ngày cũng mất 1tr rùi,khách sạn béo cũng 500 nghìn

Các bạn ráng đợi mình viết đủ 20 bài sẽ up hình lên cho mọi người thưởng thức

Buổi tối thứ hai ở Bali:
Hai vợ chồng cũng thắm mệt sau một ngày vui chơi, tranh thủ cất đồ ở khách sạn sau đó kiếm một nơi để ăn tối. Đi dạo trên đường thì thấy mình ở gần một cái siêu thị ngay đầu đường cũng tương đối lớn, định ghé vào xem nhưng bụng đói quá thôi đành đi ăn trước chút về ghé cũng không muộn. Ra đầu đường thì thấy một tiệm rửa ảnh có đổi tiền tỉ giá là 1AUD -9025 RP , thấy tiệm cũng có vẻ lịch sự nên mình vào đổi thêm 200AUD. Đúng là an tòan và lịch sự thật, hehe sơ sơ đã đổi 500 AUD rồi nhỉ, mình nghĩ chắc là cũng đủ cho những ngày tiếp theo. ĐI dọc một con đưởng nhỏ, hai bên đường có rất nhiều cửa tiệm buôn bán và các cửa hàng 24g. Có một hai cái nhà hàng nhìn cũng được (tất cả đều có nhạc sống), tuy nhiên đơn giá chỗ nào cũng từ 40-50k một phần ăn. Phân vân không biết giá đã bao gồm VAT và phí phục vụ chưa. Hai vợ chồng đánh lều ghé vào một quán có tên là Jegen's Bar &restaurant.
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/DSC_8236.jpg

Thực đơn ở đây cũng phong phú, giá cũng tương đối mêm hơn chỗ hôm qua (cũng còn phân vân không biết có vat và phí phục vụ chưa). Kêu hai món cơm bò xào ,1 cái piza, 1 dĩa bánh mì bơ tỏi , chán miệng là một phần kem chuối và 1 phần chuối chiên. Wow khi dọn ra mới biết là mình kêu hơi bị nhiều, hòanh tráng thật. Ăn no căng cả bụng, khi tính tiền thì tổng cộng chỉ có 225k RP. Gía này đúng theo thực đơn, như vậy là quán này không trên đơn giá đã bao gồm VAT và phí phục vụ. Món ăn ở đây cũng tương đối ngon, ok nhất định sẽ ghé lại một lần nữa. Ăn uống hơi lâu lại phải ghé xem mấy cái tiệm bán đồ lưu niệm nên khi về đến siêu thị cũng gần 10g, có vẻ siêu thị sắp đóng cửa nên thôi hẹn ngày mai vậy. Ghé cái tiệm siêu thị mini mua thêm mấy trai nước (để uống và nấu mì) và 2 hộp mì ly indo sau đó thong thả trở về khách sạn. Đêm thứ hai ở Bali trôi qua với một giấc ngủ dài và sâu.....

hanahan
01-08-2011, 14:09
Không cần phải đủ 20 bài mới post hình được, bác có thể vô www.photobucket.com đăng ký một account rồi post hình bên đó. Sau đó dẫn link qua phượt bằng cách copy đoạn code ... á

LongSeras
01-08-2011, 23:38
@Hana: chi phí đó chỉ có trong mơ thui chị ơi :D :P, phải tầm 10tr không tính vé thì ok hơn :D :P

@bom: cho vài tấm hình cho sôi động đi bác

Làm gì đến nỗi trong mơ,tính toán kĩ chút cũng có thể chứ....Nếu đi 2 người share tiền phòng thừa sức....

Như bác chủ topic đi 2 người 34tr trong đó 16tr là tiền vé rồi vậy chi phí cho 1 người trong 5 đêm là 9tr có cả mua sắm.Mà mình thấy bác chủ cũng ăn chơi xông xênh mà.....Budget thì 7tr cũng có thể tuy nhiên sẽ vất vả hơn thôi

bomdit
09-08-2011, 13:02
Một ngày mới bắt đầu với món mì gói ly được pha chế ngay tại phòng khách sạn. Bây giờ thì mình phát hiện ra là ăn mì gói bỏ vào một ít thịt chà bông thì cũng ngon phết. Ăn sáng xong thì cũng đã đến giờ hẹn với Kadek. Hôm nay đi Rafting nên phải dự trù thêm đồ để thay vì thế nào cũng ướt hết. Tụi mình sẽ chinh phuc Ayung river với chiều dài là 10km. Con sông này nằm về phía Ubud. Từ Kuta đến điểm xuất phát cũng mất 1g30.
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/IMG_1479.jpg
Đến nơi Kadek dẫn chúng tôi vào mua vé và giúp chúng tôi chụp vài tấm ảnh. Anh chàng cũng cẩn thận nhắc nhở chúng tôi cất giữ đồ đạc để tránh bị ướt. Có một đều là nếu muốn đi tró chơi này tốt nhất là các bạn nên sắm cho mình một cái túi chống nước cho máy ảnh, có như thế bạn sẽ chụp được rất nhiều khỏang khắc đẹp, Riêng mình không biết nên không chuẩn bị, tyu nhiên vẫn đem theo được vì sẽ có người giúp mình cất giữ đồ rất đảm bảo.
Đầu tiên mọi người tập hợp lại để nghe hướng dẫn và chia nhóm, mỗi nhóm từ 5-6 người và sẽ có một người của đơn vị tổ chức đi theo. Người này sẽ là tay lái chính cho chuyến hành trình. Đã nắm được những đều cơ bản thế là mọi người háo hức theo nhóm trưởng để tiến về bến sông. Wow...cao quá, từ đây mà đi xuống bến sông chắc cũng phải 1km5, leo xuống đã mêt không biết leo lên sẽ như thế nào đây...???
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/IMG_1493.jpg
Thật vui, thật thú vị, thật đã...không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được cảm xúc mình đã trải qua trên chuyến hành trình Rafting này.(Tuyệt nhất là những chỗ đổ dốc)Nếu các bạn đi Bali thì nên tranh thủ đi một lần để biết được cảm xúc như thế nào nhé. Trên đường đi chúng ta sẽ được ngắm nhìn cảnh rừng núi thật đẹp . Chúng ta sẽ được dừng chân tại một trạm nghĩ có một con cái thác nước lớn và điều đặc biệt là ở đây trên các vách đá có những bức tượng được điêu khắc rất đẹp tah hồ cho chúng ta chụp ảnh.
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/IMG_1498.jpg
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/IMG_1514.jpg
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/IMG_1529.jpg
Đang chụp ảnh thì bỗng gặp ngay đồng hương. Àh thì ra cũng có một cặp vợ chồng người Việt NAM cũng tham gia trò này. Hỏi thăm vài câu thế là mọi người lại tiếp tục hành trình khám phá sông Ayung. Lo lắng ban đầu cũng đã thành hiện thực, đi xuống bến sông đã ỏai bây giờ lại phải leo lên. Mọi người ai cũng mệt nhưng cũng phải cố gắng leo lên. Cuối cùng thì cũng đã đến nơi, mọi người tranh thủ vào tắm và thay đồ rồi dùng bữa trưa. Nhiều người quá nên đợi tắm rất lâu, Kadek cũng đã đợi bọn mình ở đây. Buffer trưa ở đây chỉ có vài món, ăn cũng không ngon. Àh có vấn đề đáng lưu ý ở đây là các bạn nên đem theo một cái USB hay đĩa CD gì đó, vì trong quá trình đi rafting thì sẽ có người quay phim vì vậy mình sẽ chép lại đọan phim đó thông qua Laptop của họ. Còn việc có tính tiền hay không thì mình không biết vì đâu có đem theo USB đâu...hihi.

bomdit
10-08-2011, 20:40
Trời bên ngoài đang mưa làm mình lo lắng, vì nếu cứ mưa như thế này thì không thể tham quan những điểm còn lại. Lo là thế nhưng mệt quá hai vợ chồng cũng đành làm một giấc trên xe.Đến khi nghe tiếng gọi của Kadek thì biết là đã đến Bedugul. Gía vé vào cổng là 10k tương đối rẻ hơn so với các đền khác. Đây là một trong những ngôi đền ở Bali. Thật sự thì các ngôi đền ở Bali đều có cùng một kiểu kiến trúc, nhưng điểm khác biệt lớn nhất chính là địa thế của các ngôi đền này. Chính điều này đã tạo nên sự hấp dẫn và vẻ đẹp riêng của mỗi ngôi đền.
May thật vì trời cũng vừa tạnh mưa, như thế càng làm tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ chốn nay. Mây, núi, đền, hồ nước hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh như mơ.
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/DSC_8256-2.jpg
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/DSC_8260-1.jpg
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/DSC_8286.jpg

Tranh thủ chụp ảnh và đi dạo hết ngôi đền chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình vì bây giờ đã 3g PM. Bây giờ mới để ý thì con đường đi lên ngôi đền này giống như đường đi Đà Lạt. Hai bên đường có rất nhiều quầy bán trái cây, nhìn hấp dẫn quá hai vợ chồng kêu Kadek tấp vào một tiệm bán dâu. Kadek giúp chúng tôi trả giá mua được một bịch dâu khoảng 0,5kg với giá 10k. Woa ngon thật, trái vừa to lại vừa ngọt thật là tiếc vì chỉ mua có 1 bịch.

bomdit
11-08-2011, 21:48
Thời gian còn lại quá ít, nếu muốn đi Tanah lol thì chúng tôi phải bỏ qua Royal Family Temple. Thế là đành phải hy sinh ngôi đền Royal để kịp giờ ngắm hoàng hôn. Bây giờ thì trời lại tiếp tục mưa, lại một lần nữa mong trời tạnh chứ mưa kiểu này thì làm sao mà có hoàng hôn để ngắm.Có lẽ mình gặp may mắn chăng vì vừa đến nơi thì trời đã tạnh không những thế mặt trời đã xuất hiện sau đám mây đen. Như vậy là nguyện ước ngắm mặt trời ở Tanah Lol đã thành hiện thực. Đây là ngôi đền nổi tiếng nhất ở Bali, có lẽ chưa đến đây thì có thể nói là chưa đến Bali.
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/DSC_8329.jpg

https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/DSC_8321.jpg

Thủy triều chưa xuống vì vậy muon vào ngôi đền thì phải lội nước. Chính địa thế ở đây đã tạo nên ngôi đền đẹp và quyến rũ như thế này. Các bạn nên lưu ý khi chụp hình ở đây vì sống đánh bất ngờ nên hãy cẩn thận kẻo ướt đồ và té ngã. Hoàng hôn xuống mới đẹp làm sao, có tận mắt chứng kiến mới cảm nhận hết vẻ đẹp chốn này

https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/DSC_8322.jpg

https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/DSC_8327-1.jpg

Đi bộ ra đến cổng thì bắt gặp một tiệm bán bắp nướng. Bắp ở đây là bắp Mỹ và họ quét bơ lên để nướng, nhìn cũng hấp dẫn nên hai vợ chồng làm một trái hết 3k RPA

https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/BALI/DSC_8344.jpg

bomdit
06-10-2011, 10:14
Về đến khách sạn cũng đã gần 8g. Hai vợ chồng dự định ghé lại cái quán hôm qua để ăn tối, nhưng chợt nghĩ đến cái sieu thị đầu đường nên tranh thủ đi shopping rồi ăn sau cũng được. Siêu thị Mathari nay cũng giống như coop mart ở Việt Nam. Hai vợ chồng ấn tượng nhất là gel rửa tay ở Bali , vì đi đâu cũng thấy xài loại này. Rất thơm và có mùi dễ chịu, giá tính ra khoảng 25.000 VNĐ nên tranh thủ mua 6 chai về xài. Mua thêm một bịch mứt xoài và thơm hai vợ chồng tiến lên tầng trên của siêu thị. Khu này bán quần áo và giày dép rất nhiều, giá cũng tương đối mềm. Mình mua được đôi dép rất đẹp và êm giá tính ra là 260.00VNĐ, còn bà xã lựa mãi hỏng mua được cái gì...hihi. Đi mỏi cả chân thì cái bụng bắt đầu đánh trống, ấy dzà đã 9g30 rồi uh, phải kiếm cái gì bỏ bụng mới được , đói quá rùi. Hôm nay quán không có nhạc sống, khách có vẻ vắng hơn hôm qua. Cô bé phục vụ vẫn còn nhớ vợ chồng mình nên vừa thấy đã mỉm cười chạy ra đưa thực đơn cho mình. Gọi hai món khác hôm qua kèm theo món kem tráng miệng hai vợ chồng có ngay một bữa tối ngon lành và lại no căng cả bụng. Thế là ngày thứ ba ở Bali kết thúc, đánh một giấc ngủ dài chuẩn bị cho cuộc hành trình ngày mai

bomdit
06-10-2011, 17:38
Buổi sáng ngày thứ 4 ở Bali hai vợ chồng tranh thủ dzậy sớm để đi dạo bờ biển. Sau buổi sáng với ly mì gói, hai vợ chồng đi bộ ra bờ biển. Mấy bữa nay cứ đoán biển nằm trên con đường đó nhưng ko nghĩ là nó gấn đến thế, tính ra cách khách sạn mình khoảng 400-500 m thôi. Biển sạch và rất đông người tắm. Đa phần ở Bali người ta thường chơi trượt ván vì sóng biển ở đây lớn.
Kế hoạch ngày hôm nay của mình cũng là chủ đề Biển. Mấy nay đến đảo Bali mà chỉ toàn dành thời gian cho núi rừng thôi chứ chưa khám phá biển gì cả. Theo lịch thì sáng nay mình sẽ đi thăm Đảo rùa, thăm biển Nusa Dua Beach, biển Dreamland Beach rồi đi Uluwatu sau đó sẽ dùng Seafood Dinner lãng mạng trên bờ biển.
Đúng giờ hẹn Kadek đón chúng tôi và tiến hành theo lịch trình đã định. Tuy nhiên lại xuất hiện một điểm mới trong đầu mình đó là....Bungy. Thật ra thì trước khi lên đường đi Bali mình cũng muốn một lần trải qua cái cảm giác mạnh Bungy như thế nào. Nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là giá cả, nó quá đắt cho một lần nhảy. Mấy nay đi chơi thuyết phục vợ mãi cuối cùng bà xã cũng đồng ý cho ông xã tham gia. Thế là chúng tôi phải thay đổi lịch trình một chút bằng việc chạy về phía Legian. Đến nơi rồi ...nhưng sao vắng vậy...úi thì ra giờ mở cửa bắt đầu từ 12h trưa nhưng hỏi bây giờ chỉ mới 9g30.

https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/DSC_8380.jpg

Nếu tham gia chúng ta sẽ nhảy từ trên đây xuống. Giá một lần nhảy thấp nhất là 990.000RPa (gần 2tr5 VNĐ)
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/DSC_8381.jpg
https://i1182.photobucket.com/albums/x445/BOMDIT/DSC_8379.jpg

Nghĩ lại cũng thấy tiếc tiếc với số tiền cho một lần nhảy đồng thời lải phải đợi nên mình đành suy nghĩ lại và quyết định....ra về hẹn đành nó lại vào một dịp khác ....1Hơi buồn một tý nhưng có vẻ đó vẫn là quyết định đúng ....

wu153
11-10-2011, 21:45
Giá một lần nhảy thấp nhất là 990.000RPa (gần 2tr5 VNĐ)

hả ! giá một lần nhảy mà cao thế cơ à ?

bomdit
13-10-2011, 15:45
Đúng đó bạn, nhảy xong nếu bạn muốn lấy DVD ghi hình thì còn phải thêm tiền nữa. Bởi vậy phải cân nhắc kỹ trước khi nhảy

bomdit
13-10-2011, 15:48
Chia tay Bungy, chúng tôi thẳng tiến về Tanjung Benoa. Đây là khu vực bạn có thể tham gia Watersports. Mình thì cũng không hứng mấy cái vụ này cho lắm vì nhìn chung các trò chơi rất giống như ở Việt Nam, giá cả lại có vẻ đắt hơn nữa. Kadek đưa chúng tôi đến một nơi nhìn có vẻ giống mấy cái quán ăn hơn là nơi tổ chức trò chơi. Họ đưa cho chúng tôi cái menu, nhìn giá tính ra tiền Việt mà hoa cả măt. Tuy nhiên Kadek nói là vẫn thương lượng được và kêu chúng tôi thích trò nào và đưa cái giá để anh ấy trả dùm. Hai vợ chồng quyết định đi đảo rùa Deluang Sari bằng tàu đáy kính (có thể ngắm san hô). Gía trong menu là 750k RPA cho mỗi trò hai vợ chồng tôi trả một phát vữa tàu đáy kính vừa đảo rùa là 250k. Sau một hồi cuối cùng họ cũng đồng ý và một chiếc tàu chỉ có hai vợ chồng cùng một người lái thẳng tiến ra đảo rùa. Đi tàu đáy kính được ngắm san hồ và cá rất đẹp. Biển ở đây có vẻ cạn nên tha hồ ngắm cảnh.

yummy
17-10-2011, 14:12
Nhớ Bali. Spam tí cho đỡ nhớ
Bomdit cũng chả cần tiếc vì không ghé được Royal Family Temple ở Ubud làm gì. Cái khu đó họ chỉ để mình vào thăm quan có một góc bé tí tẹo, đi 15 phút là hết. Theo cảm nhận của tớ thì Ubud là nơi tuyệt vời để thư giãn. Họ tận dụng không gian yên tĩnh và không khí trong lành khiến cho du khách cảm thấy rất thỏa mãn. Nơi tớ ở là có tên là Sribungalow, nhìn ngoài đường vào thì nghĩ nó bé và chật hẹp nhưng càng vào bên trong thì càng rộng và rất thích. Không gian thoáng mát, rộng rãi, yên tĩnh, nhiều cây khiến tớ rất thích. Buổi sáng ngủ dậy được nghe chim hót, gió mát, từ phòng có thể ngắm ruộng lúa, sướng mê luôn. Tớ cực hài lòng với căn nhà tớ ở, kiểu nhà penhouse, tầng 1 có 1 cái giường king size, tầng 2 có 2 giường queen, tiện nghi đẹp, mới vì nhà này là căn mới xây xong, có ban công trước và sau, ban công trước rất rộng, ngồi ghế ngắm cảnh cũng thấy sướng; à có cả bể bơi nữa. Nói chung là cảm thấy mĩ mãn nên tớ xuống lễ tân hỏi giá phòng (vì tớ được tài trợ nên không biết giá). 180 đôla Mỹ, có 3 giường đôi, có thể ở được 6 người lớn, 1 trẻ con. Tớ nghĩ cái giá đó thì quá ok với những gì mình được tận hưởng.
Ah, Ubud có một nhà hàng cũng rất đáng để đến tên là Murni’s Warung vì không gian đẹp và vị trí cũng thích nữa. Nhà hàng được xây bên cạnh một con sông và điều thú vị là chỗ ngồi ăn ngay sát một cái thác nước đổ ào ào. Rất tiếc là hôm đó, tớ đến vào buổi tối, khá muộn nên không nhìn rõ được con sông. Đồ ăn thì khoảng 70RP, chưa kể đồ uống.
Những nơi không nên bỏ sót ở Bali: Bratan Lake and its temple, chính là Bedugul mà bác chủ topic đề cập, hơi tiếc là hôm bác đến họ có lễ hội gì đó nên dựng thêm vài cái lán trại màu trắng, vàng làm phá vỡ cả cảnh đẹp; Besaki temple; Tana Lot (hơi giống xem hoàng hôn ở Siêm Riệp).
Ngoài ra nên đến Jimbalan beach (rất lãng mạn); botanic garden (tớ đến muộn nên chỉ xem được ít); twin lakes (khung cảnh mờ ảo như trong phim TQ); làng mà những ngôi nhà có mặt tiền giống hệt nhau (quên mất tên làng rồi);……
Rafting (chèo thuyền vượt thác/sông) cũng là trải nghiệm thú vị. Có nhiều cấp độ khó dễ khác nhau (đoạn sông khác nhau). Theo tớ thì đừng vì sợ mà chọn cấp độ dễ, tớ không biết bơi lại đi lần đầu nên chọn cái dễ, đi về thấy hơi tiếc vì sự nhát gan của mình (hình như cùng nơi bác chủ topic chọn); flying fish cũng rất thú vị, mỗi tội ngắn mà đắt nữa thì phải.
Sorry bác bomdit vì spam dài quá. Em đang thèm phượt nhưng lại không đi được.

Tran Hien Linh
07-11-2011, 00:55
Anh ơi! Tháng 2 tới em cũng đi phượt Bali. 3 thanh niên hằm hè căn vé suốt từ tháng 8 cũng đã mua đươc vé (khoảng 4 triệu 7/ người từ Hà Nội). Em cũng muốn thuê lái xe trọn gói như anh quá nhưng không biết có thương lượng giá cả được không? Em thấy cái giá $50/ ngày vẫn... hơi chát :P.
Bọn em định ở Nusa Dua 1 ngày, Ubud 2 ngày (vì thấy ở đây nhiều điểm tham quan và trò chơi, không biết có đúng không) và Jimbaran Beach 1 ngày (đương nhiên vì thích lãng mạn rồi :D). Kuta nổi tiếng thật nhưng bạn bè em kêu bây giờ xô bồ và biển cũng hơi bẩn :)). Không biết mọi người có lời khuyên nào về các điểm nên đến không? Em thấy mọi người chụp ảnh thì cái đền nào cũng đẹp nhưng không thể tham được, tụi em chỉ có 3 ngày trọn vẹn ở bali thui:(. Cả những nơi ăn uống nữa (em nghe nói đồ bên đó khó ăn nên hơi lo)
Thank cả nhà nhìu!