PDA

View Full Version : Độc hành Huế - Đà Nẵng - Lý sơn



ong lai do
15-07-2011, 15:22
Hi anh chị em,
Vốn tính ham chơi, ở xóm liều, mà lại nhát gan. Nên dù cái bụng ham muốn, nhưng tới giờ đôi chân mới dám xông pha :D
Nhân dịp vừa rồi, có 3t từ trên trời rơi xuống, mình làm 1 chuyến HCM - Huế - Đà Nẵng - Lý Sơn - HCM. Tổng chi phí chuyến đi hết khoảng 3t (không phải mình canh đúng 3t ở trên mà do ko thích ăn uống vặt, ko thích ở ks sang trọng, nếu đi ô tô và bớt nhậu có thể rẻ hơn)
Cảm giác tự do, lẻ loi, thoải mái, lo lắng đan xen rất thú vị.

1/7: SG
2/7 - 3/7: Huế
4/7: Bà Nà, Quảng Ngãi
5/7: Lý Sơn.
6/7: SG

Chuyến tàu SH 13h10 chiều 1/7 rất đúng giờ xuất phát (từ SG-Huế 600k). tàu SH là tàu địa phương, ko được ưu tiên, toàn phải dừng tránh tàu khác nên chạy rất chậm. đúng lịch là 23 tiếng sẽ có mặt tại Huế, nhưng thực tế là gần 25 tiếng mới tới nơi.
Chỉ 3 từ để tả về ngành đường sắt VN: chuối cả nải. Vẫn cung cách phục vụ như những năm 90.

Một vài nhà ga tàu đi qua:
Ga Kim Liên
https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_0972.jpg

Ga Hải Vân, hơ hơ, đi tới đây sực nhớ tới bài hát tàu anh qua núi, mình lại ngâm nga mấy câu qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi, nhớ khi xưa, a chờ em tới mà lòng ta mơ, tàu qua núi cao.... :D
https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_0982.jpg

Ga Hải Vân Nam
https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_0977.jpg

Hoa nở trên Hải Vân:
https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_0978.jpg

https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_0984.jpg

quangdai179
16-07-2011, 20:33
Chuyến tàu SH 13h10 chiều 1/7 rất đúng giờ xuất phát (từ SG-Huế 600k). tàu SH là tàu địa phương, ko được ưu tiên, toàn phải dừng tránh tàu khác nên chạy rất chậm. đúng lịch là 23 tiếng sẽ có mặt tại Huế, nhưng thực tế là gần 25 tiếng mới tới nơi.
Chỉ 3 từ để tả về ngành đường sắt VN: chuối cả nải. Vẫn cung cách phục vụ như những năm 90.


Bạn nói vậy thì oan cho mấy anh chị làm ngành đường sắt quá. Mình đã biết đi tàu Thống Nhất từ những năm 1995 nè, thấy hoàn toàn khác ấy chứ. Dù chưa được như mong muốn nhưng cũng phải công nhận sự thay đổi từ trang thiết bị trên tàu đến phong cách làm việc của nhân viên trên tàu !

Nếu đi xa, mình sẽ chọn tàu hỏa đi cho an toàn !

ong lai do
18-07-2011, 17:44
Bạn nói vậy thì oan cho mấy anh chị làm ngành đường sắt quá. Mình đã biết đi tàu Thống Nhất từ những năm 1995 nè, thấy hoàn toàn khác ấy chứ. Dù chưa được như mong muốn nhưng cũng phải công nhận sự thay đổi từ trang thiết bị trên tàu đến phong cách làm việc của nhân viên trên tàu !

Nếu đi xa, mình sẽ chọn tàu hỏa đi cho an toàn !

Nếu mình đi lại, hay đi đâu xa hơn, mình sẽ chọn chiều đi bằng máy bay cho nhanh, đỡ mất 1 ngày, sau đó sẽ đi ô tô dần trở lại.
Lúc về mình lại đi tàu từ Quảng Ngãi vào HCM, đi ghế cứng điều hòa, theo mình đánh giá thì thoải mái hơn mềm điều hòa. vì băng ghế ko bị ngăn ở giữa, có thể ngả lưng được nếu ghế trống, còn ko thì có thể trải chiếu nằm ở dưới (trông ko lịch sự lắm nhưng đi mệt quá rồi :D nằm đại). Ghế mềm thì giống ghế ô tô, ngồi nhiều rất đau lưng.

Mê gái
18-07-2011, 18:12
Đồng cảm với chủ thớt, em đã tẩy chay đường sắt Việt Nam từ lâu

ong lai do
18-07-2011, 18:21
Mình xin kể tiếp 1,5 ngày ở Huế
Vừa đến ga là chiến hữu tới đón tới quán nhậu ngay, quán gì ngay gần nhà thi đấu. Trời nắng nóng kinh khủng, làm chai festival rất sướng.
xong chiến hữu dẫn đi ăn bún mắm nêm ở tiệm mệ Thẻo: hơ hơ món này nguội lạnh, mùi mắm nêm nên mình ko xơi được, ấy vậy mà quán rất đông, chiến hữu chén ngon lành đặc sản Huế.

Chiến đấu bún mắm nêm xong chiến hữu dẫn về nhà chơi ở Phong Điền, qua cầu Tam Giang.

Các bạn xem ảnh phá Tam Giang:
https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_0990.jpg

https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_0992.jpg

Còn đây là cơ ngơi của chiến hữu cùng học đại học:
https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_0985.jpg

Ấn tượng đầu tiên đến Huế là mồ mả người dân rất hoành tráng, hoa văn, họa tiết cầu kỳ, và to như cả ngôi nhà.

Sáng hôm sau trở lại thành phố Huế:
lại nhậu :D thăm 1 số nơi:

Cột cờ
https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_1000.jpg

Ngọ môn:
https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_1001.jpg

Nơi các sếp họp hành:
https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_1003.jpg

ong lai do
18-07-2011, 18:27
Bên ngoài vẻ hoành tráng của ngọ môn, bên trong là cảnh hoang tàn đổ nát:
https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_1005.jpg

https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_1006.jpg

https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_1004.jpg

Chỗ chụp ảnh lưu niệm, ông Tây lên ngồi thử được 2 giây làm vua thì bị phế ngay:D
https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_1010.jpg

ong lai do
18-07-2011, 18:31
Kết thúc thành nôi, phi thẳng tới lăng Khải Định
https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_1019.jpg

Tượng Khải Định ở bên trong lăng:
https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_1013.jpg
có bạn nào biết vì sao cái tay phải của vua lại để như vậy không nhỉ?

Đi tới đây là mình ko còn thích đi thăm lẳng tẩm nữa rùi, 2 chiến hữu rủ ghé thử đồi Thiên An,
hơ hơ, đường đi trong rừng giống hệt ở Đà Lạt. Nơi này thích hợp cho các cặp tình nhân, mà 3 đực rựa đi vào :D, ghé thủy cung.
2 chiến hữu vào tỉ tê với em bán vé 1 chập, kết quả 3 anh vô miễn phí :))
Kính thưa các loại thủy cung: vài chú cá cảnh, 1 con vích, cài con cá sấu đứng im như chết. Thông cảm cho anh chị em nào vào đây xem, hơi phí.

Tối đó còn 1 chiến hữu và mình đi ra cồn hến lót dạ, khá bất ngờ: 2 bún hến + 1 cơm hến + 1 khoáng Đảnh Thạnh mặn
tổng chi phí 20k :)). Phải nói là ngon, rất ngon.
Xong lại nhậu tiếp
buổi tối ở Huế, ko thích đi đâu, vào quán bar xem thế nào, làm thêm 2 lon, bar ở Huế hơi buồn. nên về ngủ sớm.

ong lai do
18-07-2011, 18:32
Sáng hôm sau 1 mình ghé vĩ dạ xưa, gần nhà nghỉ: Không gian khá yên tĩnh, chắc do mới sáng sớm
Đây là menu một số món: quán này mà ở SG chắc chát vãi
https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_1020.jpg

https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_1023.jpg

https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_1022.jpg

https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_1021.jpg

Có điều đặc biệt ở Huế, các em phục vụ quán ăn, cafe ko thấy niềm nở tươi cười như ở SG, nên làm cho mình ko có hứng nói chuyện hay trêu đùa :D

Tạm biệt Huế, từ Vĩ dạ xưa chạy xe ôm ra bến xe cửa nam bắt đầu tới Đà Nẵng: tiền xe ôm 40k, tầm 6 đến 7 km mà giá đó thì quá chát, anh xe ôm dẫn xe ra rùi nên mình lên xe đi luôn.

yendien
18-07-2011, 20:27
Bác ơi bác đi 1 mình à ?:)

ong lai do
19-07-2011, 09:12
Bác ơi bác đi 1 mình à ?:)

Hơ hơ, độc hành thì là 1 mình chứ mấy mình? :D

yendien
19-07-2011, 12:48
Bác ơi, ước gì bác ở Hà Nội nhỉ! Em sẽ xin phép được đàm đạo với bác để lấy tư liệu cho bài viết của em! :(( tiếc quá :((

ong lai do
19-07-2011, 15:23
Xin kể tiếp ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi
Lần này mình chỉ ghé Đà Nẵng rùi phi tới Bà Nà luôn, không ghé đâu cả, vì những nơi khác đã đi rồi.
Nên buổi sáng ở Huế đón xe đi Đà Nẵng, tới ĐN mình đi xe ôm tới Bà Nà, và xe ôm trở lại ĐN, đón xe đi Quảng Ngãi trong ngày luôn. kết thúc đêm ở Quảng Ngãi

Vé xe từ bến xe Huế - ĐN: 50k
Vé xe từ bến xe ĐN - Quảng Ngãi: 60k, khách đón dọc đường là 70k
xe lượn rất nhiều vòng để đón khách nên rất oải, chuyết ĐN - Quảng Ngãi là xe 16 chỗ mà nhét tới 28 mạng. do chạy chậm đón khách nên lúc đầy xe, bác tài phi khí thế.

Từ bến xe ĐN mình đi xe ôm tới Bà Nà: 80k không trả giá. Lúc đi mình hỏi og xe ôm mấy câu làm quen, og nói lát cháu về alo trước 30' cho chú tới đón, chú xin thêm 20k
Khi về mình đi ông khác cũng 80k (chắc là đúng giá rùi :D). ở Bà Nà không thấy xe ôm, nên lúc đi các bác nên xin số 1 ông xe ôm trước. Lúc về mình đang lang thang đi ra thì có anh này cũng chuẩn bị chạy xe đi đâu, nhìn quanh chỉ thấy có anh này thôi.

Sáng sáng xem chào buổi sáng thấy quảng cáo "Bà Nà hill, đường lên tiên cảnh" hoành tráng, nhưng khi lên thì là nỗi thất vọng lớn cho kẻ độc hành: trên đó chỉ có 1 KS và 1 chùa, ngoài ra là 1 công trường, đang xây dựng khu chò trơi giải trí:

Đất đá ngổn ngang:
https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_1030.jpg

https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_1032.jpg

Bà Nà cũng trồng hoa anh đào, hy vọng vài năm nữa vào dịp tết Bà Nà sẽ có hoa anh đào nở
https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_1041.jpg

Có cái cây nằm ngang, bác nào mê cây cảnh rinh về trồng nì:
https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_1040.jpg

ong lai do
19-07-2011, 15:25
Đặc biệt trên Bà Nà, bươm bướm chết rất nhiều:
https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_1044.jpg

https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_1043.jpg

https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_1042.jpg

Hơ hơ, 1 mình mà lên Bà Nà thì hơi buồn nên mình xuống sớm.
Kỷ niệm 1 tấm hình duy nhất trên đỉnh núi chúa. và cũng duy nhất trong suốt hành trình :D
https://i78.photobucket.com/albums/j107/htigon/Trung/Hue-Danang-Lyson/IMG_1036.jpg

Từ bến xe ĐN mình đi Quảng Ngãi luôn, vé 60k
Đến Quảng Ngãi hơn 7h tối, kiếm nhà trọ qua đêm luôn, ngay bến xe, giá phòng quạt không tivi 50k.
Tối lượn đi uống nước hỏi các em bán nước cách đón xe ra cảng Sa Kỳ đi Lý Sơn.