PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Xinjiang - Chuyện núi rừng và thảo nguyên



imim
19-10-2008, 22:19
Nhân vừa đọc xong cuốn Giamilia- Chuyện núi rừng và thảo nguyên của T. Aitơmatốp do Nhà xuất bản Cầu Vồng xuất bản năm 1986 (thank chị Tờ), thấy lâng lâng phấn chấn, nóng vội muốn share vài cái ảnh với mọi người cho vui. Của đáng tội, khi tận mắt thấy thế nào là núi rừng và thảo nguyên vùng Trung Á rồi, mới hiểu được sao mấy cô gái chàng trai vùng đất ấy dễ yêu thế chứ lị;) Mà đã yêu rồi, lại dắt díu nhau trốn nhà đi xây dựng gia đình mới ngay được :T:T Phong cảnh nên thơ thế cơ mà, dễ xúc động cũng phải :L

Sao không là gió, là mây, để thấy trời bao la.... (Phạm Minh Tuấn).

imim
19-10-2008, 22:35
Các bạn cứ làm quen từ từ với hoang mạc nơi dẫn đến Núi rừng với thảo nguyên cái đã;)

Ảnh chụp trên đường qua kính otô trước đã nhỉ?

Đường đi giữa sa mạc

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=4020

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=4022

Ở nơi ấy, tôi đã thấy, hàng đàn ngựa hoang

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=4021

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=4023

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=4024

imim
19-10-2008, 22:46
Chỗ này chị em tớ đành dừng nghỉ chân (ảnh chụp bởi người khác, vì tớ quyết tập trung vào chuyên môn, ko máy ảnh máy iếc gì, khó xoay xở ;))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=4025

Các cụ kết luận cấm có sai, chị em phụ nữ đàn bà, ...è cấm có qua khỏi ngọn cỏ (photo by chị Tờ)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=4027

Nhẹ người phát là hân hoan ngay

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=4026

imim
19-10-2008, 23:09
Rồi đến những thảo nguyên bát ngát, dùng để chơi, ngắm cảnh, và chăn thả gia súc

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=4031

Chăn cừu trên lưng ngựa này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=4028

Dê này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=4029

Lẫn lộn này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=224&pictureid=4030

alias.noodles
20-10-2008, 08:35
Cứ thấy tiếc vì sao mà bạn imim và các bạn không vác theo cái chân máy ảnh nhỉ ;)

gianker
20-10-2008, 08:56
Cứ thấy tiếc vì sao mà bạn imim và các bạn không vác theo cái chân máy ảnh nhỉ ;)

Nhiều cái chụp khi đang ngồi trên xe, bác ạ. Có chân cũng ko hơn gì được. (beer)

anhminh
20-10-2008, 09:00
thâm ý của bạn Mì là lúc nào chụp cũng chỉ có 8 nữ :)

imim
20-10-2008, 10:04
thâm ý của bạn Mì là lúc nào chụp cũng chỉ có 8 nữ :)

Đâu, thâm ý của bạn Mì là vác chân máy chạy theo otô, à, hoặc là vác chân máy phi ngựa đuổi theo ôtô, phỏng ạ? :)

Có chân máy, nét quá là lại lên được cả **** ngựa anh ạ, thế còn gì là nhãng mạn nữa =))

alias.noodles
20-10-2008, 10:38
Đâu, thâm ý của bạn Mì là vác chân máy chạy theo otô, à, hoặc là vác chân máy phi ngựa đuổi theo ôtô, phỏng ạ? :)

Có chân máy, nét quá là lại lên được cả **** ngựa anh ạ, thế còn gì là nhãng mạn nữa =))


Tiếc vì ảnh nào cũng thiếu mất 1 người ;) chứ không dám cưỡi ngựa đâu nhá :D

À mà mấy bụi cỏ trong ảnh cũng cao ra phết nhỉ bạn imim nhỉ :))

imim
21-10-2008, 22:49
Câu chuyện thứ nhất - Em đến với thảo nguyên

Thời thiếu nữ khờ dại, em trân trọng nhạc cổ điển, thích rốc và say mê các làn điệu dân ca quan họ. Ko những vậy, em còn đam mê truyện trinh thám, mơ mộng với các tiểu thuyết trữ tình... nói chung là thơ ca đàn địch, món nào em cũng khoái.

Và em hay mơ, mơ về một nơi xa xôi, nơi có những bộ lạc du mục sinh sống trên thảo nguyên mênh mông (photo by bạn khác)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4110

Với những đàn ngựa hoang thả sức tung vó

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4115

Nơi ấy, sẽ có 1 chàng bạch mã hoàng tử đón em....(wait)

imim
21-10-2008, 22:55
Thế rồi, cũng đến một ngày, chàng (tuy là nài ngựa thôi), xuất hiện, đem em đi demo qua những cánh rừng bạch dương xương trắng nắng tràn, lá vàng từng lớp dưới chân núi tuyết vời vợi (ảnh sưu tầm của các bạn chỉ mang tính minh họa)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4101

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4119

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4102

Qua bao sông bao suối

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4107

Dưới bóng hoàng hôn, nhãng mạn kinh lên được

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4106

Lòng em có 10 phần thì đã ngất ngây đến 8!

imim
21-10-2008, 23:03
Trên đường đi, chàng chỉ cho em ngôi làng nơi chàng sống:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4099

và thủ thỉ với em về căn nhà nhỏ trên thảo nguyên do chàng tự tay gây dựng(tuyền bằng gỗ nhá, trên mái đắp phân khô nhá, nhưng mà ấm cực)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4098

Chàng bảo: sống ở trong rừng có nhiều cái khoái, một trong cái khoái là đi ... ái rất gần

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4113

Em bắt đầu mê li rồi đấy

imim
21-10-2008, 23:08
Chưa hết nhé, chàng còn có 1 đàn gia súc lớn, lúc chàng đi chăn thả, có thể cắp em theo, rồi thả em bắt châu chấu về tối 2 đứa cải thiện nhắm rượu nhé

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4116

Mà được cái là, ở đây ánh nắng lúc nào cũng chan chứa, sẵn thực phẩm, em cứ việc ăn uống vô tư, có điều là ăn sáng hay ăn trưa em cũng nên đeo kính Râm cho nó eye- prô tếch sừn

(em có thể mang oshin từ VN sang để phục vụ trà nước)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4105

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4111

imim
21-10-2008, 23:15
Khi nào buồn, em cứ ra ngồi hát với dòng sông cho chán đi. Nếu vẫn còn buồn, chàng sẽ tậu cho em chiếc xe phân khối nhớn này mà em lượn nhong nhong trên các cung đường ngoằn nghèo vắt qua các sườn núi (gì chứ cái này quê chàng cũng sẵn), cho bõ nhớ những ngày lêu lổng rong ruổi xe máy hành xác với cái bọn Phượt nơi quê nhà.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4104

Nhưng chàng cấm em ko được dại dột mà lao xe vào những con đường sình lầy gì thấy ớn như con đường 722 gì đó, ngựa của chàng cũng chả kéo ra được đâu. Chàng bảo: nhớn rồi là phải biết suy nghĩ, không được nghịch dại, nghe chưa? (=))), cái xe í đổi 20 con cừu mới được đấy, vất thì tiếc, mà lôi được nó ra thì cũng quá tội.

imim
21-10-2008, 23:24
Thật, những lời đường mật của chàng khiến em ngất ngây. Giấc mơ của mình là đây. Em mạnh dạn bỏ nhà vào rừng đợi chàng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4108

Chàng đón em ở gốc cây bạch dương số 27, rồi đưa em đi, lại băng qua núi đồi và thảo nguyên

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4100

Rồi chàng đưa thẳng về nhà chàng, nơi bà mối đang đợi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4109

Chẹp, thời gian nhanh hơn chó chạy, thằng cu đã nhớn bây nhiêu rồi đây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4117

imim
21-10-2008, 23:32
Em thấy cuộc sống của em hạnh phúc quá cơ. Nghĩ thương các bạn ở nhà. Thế là em đánh điện dụ các bạn sang hưởng cuộc sống thảo nguyên với em

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4118

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4103

Cứ gọi là nô nức, vui vui là.

Từng đôi chim bay đi, ai về nhà nấy

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4112

Thế là, em lại tạo được một đường dây dắt mối ở thảo nguyên này. Cái nghiệp này, em chả chạy đi đâu mà thoát cả. Âu cũng là cái liễn. Cũng là chuyện tốt thôi.

Hết Câu chuyện thứ nhất ạ.

baxu
22-10-2008, 04:20
Bạn imim trách mình toàn tks chay, chẳng chịu ném đá, nhưng mình nói thật, chuyến đi của các bạn không zai gái lăng nhăng, cũng chửa cãi nhau chửi bậy, mình ném cái gì bây giờ ;)

không lẽ lại phân vai 9 gái đi chơi, 1 gái hậm hực, thật chẳng còn gì nhạt hơn :))

Mà bạn trách mình tks tràn lan không kém gì anh pvc, mình cũng hứa với bạn khi nào mình tks đủ 10k sẽ dừng ngay :D

Pinkky
22-10-2008, 08:52
Chị ui, cây nào là cây Phong? Có cây Phong non nào hông, trùm khăn đỏ hông.
Trong ảnh kia thấy nhiều phong ko non trùm mũ đỏ rùi :D

imim
22-10-2008, 23:00
Chị ui, cây nào là cây Phong? Có cây Phong non nào hông, trùm khăn đỏ hông.
Trong ảnh kia thấy nhiều phong ko non trùm mũ đỏ rùi :D

Pinkky, từ hồi cây Phong non trùm khăn đỏ bị anh lái xe dụ tới giờ, Phong nó khôn hơn nhiều rồi em. Bây giờ đi trong rừng em chỉ còn gặp chó sói quàng khăn đỏ thôi =))

imim
22-10-2008, 23:17
Câu chuyện thứ hai - Behind the scene

Vẫn là em đây, nhân vật trong câu chuyện thảo nguyên tràn đầy nhãng mạn. Câu chuyện mà em vẫn luôn kể để an lòng gia đình nơi quê nhà, và dẫn dụ các bạn khác sang đây với em. Dưng đời không phải lúc nào cũng toàn màu sắc tươi sáng. Nhân đây em cũng xin giãi bày với các bác những nỗi buồn mà em chưa dám ngỏ cùng ai.

Thứ nhất là việc đi ngựa. Quả tình là trông em hớn hở thế này thôi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4148

nhưng thú thật là đi sóc lắm các bác ạ. Em thật, chả hiểu ra làm sao mà các cô các bà quý tộc tư bản cứ đua nhau cuối tuần rong xe lên trang trại để cưỡi ngựa được. Đi bộ chậm rãi thì không sao (những lúc mà chàng thủ thỉ với em ấy). Chứ mà ngựa hơi tung vó tí thì, chao ôi, dạ dày nó ép lên phổi, phổi thổi qua gan, gan tràn xuống mật, mật bật sang lá lách, lá lách tách làm đôi, cứ gọi là thôi rồi.

Có lần chúng bạn em sang, đi ngựa không quen, đã mệt lắm rồi, ngồi xiêu vẹo trên ngựa, tự dành cầm cương để điều khiển theo ý muốn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4149

Nhưng các chàng nhà em cũng ranh lắm, huýt sáo cái là ngựa tự dưng là lồng lên. Bạn em mệt quá mới bảo: Chúng mày hành bà nó vừa thôi, từ giờ trở đi, cu nào huýt sáo nữa, bà vả cho vào mồm.

Các chàng phật ý, dỗi, khi, mới bảo: giỏi xuống mà đi bộ. Thế là chúng em phải lầm lũi băng qua đồng cỏ, rõ tội nghiệp

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4140

rồi sình lầy

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4139

Cực chẳng đã, lại phải leo lên ngựa, các chàng muốn ra sao thì đành phải theo. Đúng là thuyền theo lái, gái theo nài ngựa thôi ạ.

imim
22-10-2008, 23:36
Thứ hai là chuyện em phải thích nghi với cái lạnh ở đây

Sáng sớm tỉnh dậy sương gió còn đang đọng thế này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4150

cái gì cũng đóng băng hết cả

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4151

thế mà em phải woánh găng trong điều kiện thế này đây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4145

Nước rớt vào giày em, em chưa kịp lau, tị phát là đóng băng luôn, kinh không? Những lúc í, răng em cái nào còn, cái nào mất em cũng chịu, cứ đánh cho vui thế thôi. Chưa hết, em vẫn phải rửa mặt bằng thứ nước đóng băng này.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4144

Mặt với tay em cứ gọi là tê dại. Để não khỏi đông cứng theo, em cứ phải lấy tay tét vào má, thế mà cả 2 đều ko có cảm giác gì. Thông thường, em tạo sẵn nụ cười tươi trên mặt trước khi rửa. Rửa xong, nụ cười ấy theo em đến giữa trưa mới thôi. Thấy em lúc nào cũng tươi tỉnh thế, chàng lấy làm hạnh phúc lắm.

Đấy mới là ban ngày, còn đêm thì, biết nói sao nhỉ? Đêm ở đây bầu trời cực kỳ nhiều tinh tú, dày đặc, nào là giải ngân hà ư, nào là chòm sao Bắc Đẩu ư, chòm sao Ngư ông ư,.... (mấy kiến thức bác học này là nhờ được bác Chitto dạy bảo đêm nào ở Viêng-Xay, em nhớ mãi), lên tuốt, rõ mòn một, gần ơi là gần. Ngày còn ở quê nhà, nhiều lần ao ước được ngắm 1 bầu trời đầy sao như vậy. Rõ là toại nguyện. Có điều là ban đêm nếu có ra khỏi lều cũng là vì mục đích đi ... è, dưng mà lạnh quá, tê ***, chúng em chỉ ngước nhìn dàn tinh tú trên đầu được đúng nửa phút, đứa bảo: đẹp nhỉ?, đứa kia gật gù: ừ, đẹp ghê. Thế là xong. Chui cứng trong lều, thò đầu ra ngắm cũng ko nốt.

Sân Mỹ Đình nhà mình mùa hè mà có dàn sao ấy thì cứ gọi là đông nghịt, chẳng phải như chỗ em.

imim
22-10-2008, 23:45
Thứ ba là "nạn" khách du lịch

Giờ thiên hạ có điều kiện, lại nhàn cư vi bất thiện, chán cuộc sống phố thị, hay tìm đến những chỗ hẻo lánh như chỗ bọn em để gọi là "khám phá" (gớm, nghe rõ mỹ miều quyxtộc, em là em khinh cái đám ấy, em thật, chẳng qua em vì tiếng gọi tình yêu thôi).

Bọn họ tò mò, sục sạo khắp nơi. Trông thằng cu nhà em xem có bực không?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4142

Đến việc tận hưởng cái khoái ở trong rừng của em cũng bị xâm phạm nghiêm trọng. Họ cho họ là ai chứ?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4138

Chưa hết, lại còn xin ngủ nhờ nữa chứ. Nhà mình thì đã chật X(

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4143

Cuộc sống của bọn em cứ gọi là bị rối loạn hết cả. Để xem bọn họ ở rừng được bao lâu? Đã thế nhà em có khi lại dọn về phố ở, nhường rừng lại cho bọn họ đấy.

imim
22-10-2008, 23:54
Rồi thì những nỗi buồn vu vơ, những khi nhớ nhà

Mọi chuyện có phải lúc nào cũng êm ả đâu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4146

Em cũng buồn 1 cách rất cổ điển

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4153

Các bạn bảo em diễn. Chẳng đúng. Em là em làm hàng đấy chứ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4152

Mặc dầu có những khó khăn, nỗi buồn như em vừa kể 1 vài ví dụ. Nhưng mỗi khi, tối đến, sau khi xong hết mọi việc, chàng lại đàn cho em nghe thế này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4141

em lại quên hết sạch, lại hạnh phúc tràn đầy. Để rồi đêm em lại ko dám ra ngắm các vì tinh tú, sáng ra em lại woánh găng tê hàm...

(PS: bạn bè em sang thăm, lại đông vui náo nức, lại có người theo em ở lại)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4147


Cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Nói chung, em thấy thế cũng ổn.

pvc
23-10-2008, 09:06
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4106

Bạn này trông quen quá, có phải tên là Diệp không hả IMIM ?:)

gianker
23-10-2008, 11:44
Sáng sớm tỉnh dậy sương gió còn đang đọng thế này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4150



Bức này đẹp nhỉ. Không biết là sương gió hay khói sớm hả chị.

imim
24-10-2008, 11:33
Bạn này trông quen quá, có phải tên là Diệp không hả IMIM ?:)

Đã bảo là ảnh chỉ mang tính minh họa thôi mà ;)

Nhưng mà đúng rồi đấy :)


@gianker: khói mà đậm đặc thế thì ô nhiễm chết.

TÍM
24-10-2008, 13:04
Mình là mình căm thù cái tình yêu của imim :((

imim
24-10-2008, 23:03
Mình là mình căm thù cái tình yêu của imim :((

Vớ vẩn, imim chỉ là người chấp bút thôi nhớ. Imim cũng đang ghen tị chết đi được đây này :LL

imim
24-10-2008, 23:20
Câu chuyện thứ 3 - Đi thăm bạn ở hồ Kanas

Thấy cô bạn ở thảo nguyên vùng Xinjiang (Tân Cương) cứ dỗ dành ngon ngọt mình sang chơi, hứa hẹn sẽ có nhiều hay ho bất ngờ, nào là: hãy cứ thử 1 lần rồi xem, bạn sẽ thích ngay mà...; lại nhân dịp diễn biến tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động dữ dội, các ngân hàng nhớn phá sản hàng loạt, thị trường chứng khoán tụt hết đáy này đến thủng đáy kia, thị trường vàng lên xuống thất thường đến chóng mặt, giá dầu thô tụt khủng khiếp, các nhà máy sản xuất thì gây ô nhiễm lung tung cả, thực phẩm nhiễm độc khắp nơi..., tôi tập hợp thêm 1 nhóm người nhẹ dạ nữa, đùm dúm dắt díu nhau, tặc lưỡi hăm hở làm 1 chuyến xem thực hư thế nào.

Khi đi xe đến Urumqui (Ô lỗ mộc tề), thủ phủ của tỉnh Tân Cương, thấy mưa gió đùng đùng, trời mây xám xịt, bằng "kinh nghiệm" 1 lần từng trải, tôi đồ rằng vùng trên núi sẽ có tuyết rơi. Các bạn tôi không tin, vì sau đó càng lên cao càng nắng ráo, trời cao xanh, mây trắng vẩn vơ:
(photo by Aui)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4233

Thế rồi, đi lên nữa lên nữa, đột ngột xe dừng lại, cả bọn chạy ùa ra, lên đồi, nhưng không phải để đi (lịch sự gọi là) vệ sinh:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4232

Chạy đến cái chỗ này (by imim)

Mặt trước
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4236

Bên trái
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4237

Bên phải

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4235

Đằng sau quay

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4234

imim
24-10-2008, 23:23
Trong khi cả bọn đang biểu dương lực lượng thế này (photo by Huong TQ)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4230

thì có kẻ vẫn lén lút lên đây (by Aui)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=240&pictureid=4231

thấy về báo cáo lại là ...è tan cả tuyết. Tuy nhiên, ảnh này Bộ Văn hóa (cũ) kiểm duyệt không cho post, bảo là phí mất mấy chục năm mặc wuần của đương sự.

imim
25-10-2008, 22:09
Sau khi rời vạt rừng "cảnh đãi người" 1 cách bất chợt như vậy, đi thêm vài con đèo ngoằn nghoèo nữa kiểu thế này (nhìn kỹ thì có 1 đàn cừu đang tràn qua đường)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=244&pictureid=4260

thì cũng tới được cổng khu bảo tồn Kanasi (Hồ Kanas)- cái đích của chuyến đi mong đợi. Cũng như nhiều khu bảo tồn khác của TQ, xe của chúng tôi phải dừng tại cổng, và phải mua vé đi xe của khu bảo tồn (tuy nhiên, nếu muốn đi xe của mình vào thì chắc phải trả thêm tiền).

Từ cổng vào đến khu vực hồ Kanas, gần chỗ gia đình bạn tôi ở dài cỡ 25km, nhưng là con đường tuyệt đẹp. Có thời gian mà đi trek thì hết ý. Đi theo xe của họ, chỉ được dừng tại vài điểm chính thôi. Xót xa lắm. Chộp vội được vài cái trên xe thôi :(

Đầu tiên thì cũng phình phường thế này thôi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=244&pictureid=4261

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=244&pictureid=4257

Càng về sau càng kỳ thú

imim
25-10-2008, 22:16
Con đường lúc chạy dọc dòng sông Kanas

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=244&pictureid=4238

lúc lại cắt ngang qua dòng sông

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=244&pictureid=4239

Lúc lại chạy vào trong rừng, lượn quanh qua các hẻm núi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=244&pictureid=4255

Mà vào trong rừng rồi thì cứ ngoắt ngoéo, quanh co, lúc quặt phải

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=244&pictureid=4254

lúc quẹo trái

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=244&pictureid=4245

lúc thoát ra chỗ rừng vắng cây hơn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=244&pictureid=4256

đủ thoáng cho những cây thùy dương (thanh lương trà) khoe sắc đỏ rực (cha mẹ ơi, con muốn đi Liên Xô)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=244&pictureid=4253

imim
25-10-2008, 22:23
Rồi đột nhiên lại chói lòa ra giữa mây trời

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=244&pictureid=4241

xa xa trên sườn đồi một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng, một màu xanh chấm thêm vàng, ngôi nhà xinh xinh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=244&pictureid=4243

Vỡ òa mặt sông nước bạc

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=244&pictureid=4252

rồi lại ngút ngàn rừng cây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=244&pictureid=4244

vàng rực, vàng rực

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=244&pictureid=4258

imim
25-10-2008, 22:28
Đấy mới chỉ là chộp vội dọc đường, gọi là ảnh ngoài lề đấy. Còn những điểm dừng chân thì đại loại demo nó kiểu kiểu như thế này ;)

Vàng: có mấy màu vàng; xanh: có nhiều màu xanh; trắng: có trắng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=244&pictureid=4240

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=244&pictureid=4248

Các loại layers ;)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=244&pictureid=4242

(còn tiếp các hồi sau) (c)

danngoc
26-10-2008, 04:53
Ghen tỵ quá im ơi

Chitto
26-10-2008, 18:25
Chẹp, mới đang ở mức bạn của Cửu Trại Câu thôi. Tiếp để xem ông của CTC nó ra làm sao nào.

imim
27-10-2008, 23:19
Chẹp, mới đang ở mức bạn của Cửu Trại Câu thôi. Tiếp để xem ông của CTC nó ra làm sao nào.

Bạn Chitto ạ, thú thực với bạn chứ bố với con gì thì hồ nước rừng cây nó cũng chỉ là rừng cây với hồ nước thôi :) Có điều là, ở khu bảo tồn Kanas bạn có thể gặp nhiều thứ phong cảnh, trải nghiệm nhiều thứ, nhiều loại hình "enjoy" hơn là chỉ có mỗi ngắm cây và nước, kiểu như em đang đi trong rừng, bỗng... thấy rất nhiều cây . Cái này em Gianker đi rồi thì có thể rõ hơn.

Post thêm vài cái ảnh ở mấy chỗ sông Kanas trên đường vào nhá, chứ còn chỗ Hồ á, cứ từ từ để các bạn khác post cho nó khách quan, bạn cứ chịu khó đợi ;)

Moonlight Bay gì đó

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=244&pictureid=4334

Hình như là Croughing Dragon Bay thì phải

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=244&pictureid=4335

Vẫn mấy cái Bay bay
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=244&pictureid=4336

Chỗ này sông sắp nhập vào hồ lớn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=244&pictureid=4259

Anh Già
28-10-2008, 00:44
GATO quá đi thôi imim à , đẹp thế này mà ko chịu rủ ĐV đi cùng ? :T

r0sy
28-10-2008, 01:49
Đẹp quá chị imim ơi, sao trên đời nhiều cám dỗ thế nhỉ :(

gianker
28-10-2008, 17:29
Bạn Chitto ạ, thú thực với bạn chứ bố với con gì thì hồ nước rừng cây nó cũng chỉ là rừng cây với hồ nước thôi :) Có điều là, ở khu bảo tồn Kanas bạn có thể gặp nhiều thứ phong cảnh, trải nghiệm nhiều thứ, nhiều loại hình "enjoy" hơn là chỉ có mỗi ngắm cây và nước, kiểu như em đang đi trong rừng, bỗng... thấy rất nhiều cây =)). Cái này em Gianker đi rồi thì có thể rõ hơn.

Hình như là Croughing Dragon Bay thì phải
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=244&pictureid=4335


Ở trong những khu như thế này thì đi bộ cả ngày, lang thang, vất vưởng cũng thấy thích. Nhìn ảnh nước Kanas này thì em càng hiểu hơn tại sao người ta gọi Nước là linh hồn của CTC.

vntuyen
28-10-2008, 20:16
Ảnh đẹp quá, imim mà mở mồm thì bà con há hốc.
Kinh nghiệm về lá phong:
Người ấy thích lá phong nên mình cũng làm một nhành đỏ thắm, ép trong vali. Khi về tới VN, nhành đỏ thắm bây giờ đen thui, nát ra từng nắm, thâm vào quần áo. Lam Trường cũng bó tay không giặt nỗi. Thế mà người ấy vẫn cứ vui vui là. :)

Zdreamer
28-10-2008, 21:38
Ảnh đẹp quá, imim mà mở mồm thì bà con há hốc.
Kinh nghiệm về lá phong:
Người ấy thích lá phong nên mình cũng làm một nhành đỏ thắm, ép trong vali. Khi về tới VN, nhành đỏ thắm bây giờ đen thui, nát ra từng nắm, thâm vào quần áo. Lam Trường cũng bó tay không giặt nỗi. Thế mà người ấy vẫn cứ vui vui là. :)

em cũng chen vào kể chuyện lá phong cái. bạn đi Nhật về tặng cho chiếc phong bao nhỏ xíu màu xi-măng, mở ra thấy một nhành lá phong, bạn nói bạn đã lấy nó ở ngôi đền thiêng ở Tokyo, giữ từ đó tới nay trong ví, đâu chừng 4-5 năm rồi mà không thấy đen đúa gì hết anh vntuyen ơi, chỉ có điều nó cũng không màu đỏ. mà là màu nâu đó, của anh thâm đen là có vấn đề roài ;)

Nheva
30-10-2008, 11:02
@Zdreamer: đúng rồi tớ có mớ lá phong giữ hơn 20 năm rồi nó cũng ngả nâu đỏ hoặc vàng nhạt , chứ ko đến nỗi thâm đen
@Imim: tài dựng chuyện ( à chấp bút chứ) thế mà ko viết báo cũng phí! Về ảnh, thì về xem lại ở đây mình càng thấy Tân Cương "đẹp dần lên trong mắt ta" mới chết chứ. Mà Imim kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ trở thành cô bé bán diêm đi

Aui
31-10-2008, 21:46
Ngày đầu đến hồ Kanas, lúc giữa trưa nắng đẹp thì nhà xe chỉ thả xuống mỗi cái Bay Bay có đúng 5 phút. Dàn hàng ngang bắn nháo nhào, ảnh của 9 người như một.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4567

Gần 4h đi bộ ra hồ, bắt đầu nhạt nắng, mặt nước hồ xam xám chứ không xanh như đồn thổi. Các bạn tiu nghỉu: Tưởng Kanas như nào?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4568

Thế mà nghe em Hù kể chuyện biết 1 bạn Pháp trekking Kanas 2 tháng. Các bạn lắc đầu: Chắc bạn Pháp ấy điên.
Rồi lững thững ra bến xe chính, đi ngược lại mấy cái Moon Bay, Dragon Bay. Cố vớt vát chút nắng cuối cùng trong ngày. Cũng thấy vàng vàng, xanh xanh.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4569

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4571

Lại có cả hồng hồng, đo đỏ, tim tím nữa nhé. Bắt đầu thấy “bay bay” rồi đấy.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4570

Sau một đêm ngủ như bó giò trong căn nhà gỗ bé tý xíu giữa thảo nguyên, sau một đêm mơ màng sẽ có 1 trong 9 giai ngủ ở lều đối diện sang cù cù đúng chân mình mà không phải chân của 8 bạn kia, sau một sáng liều lĩnh oánh răng bằng nước đóng băng, chúng tớ cũng trở nên mơ màng hơn và liều lĩnh hơn. Bắt đầu là việc cò cưa giai lái xe của đoàn 9 giai chở lên đồi để trekking Vọng Ngư Đình. Mỗi bạn chỉ cười cười, liếc mắt vài cái là tiết kiệm được 10Y xe bus. Trước cả hai chục cái cười cười, liếc mắt, đến thần tiên còn phải mềm lòng nữa là chàng lái xe bụng phệ. Thế là bắt đầu trekking. Khởi động cái nào.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4577

Lại còn mơ màng bàn kế trekking đỉnh núi tuyết sau lưng, nhưng đành lỡ hẹn vì không đủ thời gian.
Mới leo được nửa quả đồi đã thấy hộp mỳ tôm ban sáng đi đằng nào, thở cả ra đằng tai. Nghỉ tý đã.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4578

Aui
31-10-2008, 21:51
Rồi cũng leo lên đến chỗ bắt đầu có thang gỗ để lên Vọng Ngư Đình.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4573

Đường bậc thang uốn lượn trên sườn núi, từ đó có thể ngắm toàn cảnh hồ Kanas. Trên có trời xanh, dưới có hồ biếc, giữa có thông vàng.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4574

Đi thêm một đoạn nữa thì đã nhìn thấy đỉnh núi Hữu Nghị, là giao của 4 nước: Nga, Mông Cổ, Trung Quốc, Kazachstan

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4575

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4576

Tiếc là Vọng Ngư Đình đang sửa lại, nên chúng tớ không được trèo lên tận nơi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=235&pictureid=4579

Sau một buổi sáng trekking và leo lên Vọng Ngư Đình, rồi chiều cưỡi ngựa đi Suối Reo, các bạn gật gù: Bạn Pháp kia không điên, chỉ có chúng mình điên.

metalic
27-10-2013, 09:42
Hình ảnh quá đẹp:)